PDA

View Full Version : Tìm bạn đồng hành leo Fansipan cuối tháng 10/2009



tavivu
06-06-2009, 14:49
Chào các bạn.
Mình ở Sài Gòn, tình cờ mới biết trang Web này, thấy hay quá!
Tháng 10 này mình định leo Fan, một dự định được ấp ủ vài năm nay sau khi đi Sapa về.
Chương trình dự kiến như sau:
1.Đầu giờ chiều thứ sáu lên máy bay ra HN
2.Đến HN, ăn tối, ra ga Hàng Cỏ, họp nhóm, lên tàu đi Sapa
3.Sáng thứ 7 đến Lào Cai, đón xe đi Sapa
4.Đến Sapa, nhận phòng, nghỉ ngơi, dạo phố, đi chợ Sapa, xem chợ tình vào buổi tối, kiểm tra lại hành trang, ngủ sớm.
5.Sáng chủ nhật lên xe đi Trạm Tôn, bắt đầu leo Fan, ăn trưa trên đường, tối nghỉ tại trại 2800m.
6.Sáng thứ 2 leo tiếp, gần trưa/ trưa đến đỉnh, nghỉ ngơi, ăn, chụp hình… rồi leo xuống theo lối Sín Chải, nghỉ tối tại điểm 2200m
7.Sáng thứ 3 tiếp tục leo xuống, ăn trưa dọc đường, chiều về đến Sapa, nghỉ ngơi, tắm rửa.
8.Tối thứ 3 đi xe về Lào Cai, lên tàu về HN
9.Sáng thứ 4 về đến HN, giải tán đoàn, ai có thời gian thì phượt tiếp miền Bắc, nếu không đón máy bay vào Nam.

Mục số 1 tự túc và không có đối với ai đang ở miền Bắc.
Mục số 3-7 sẽ đăng ký tour trước, giá trọn gói khoảng 2 triệu, có thể thay đổi tý chút tùy theo chương trình và số người tham gia. Đã bao gồm tiền xe Lào Cai – Sapa, ăn uống dọc đường leo Fan, nghỉ khách sạn, thuê dẫn đường + porter…
Mục số 8 có thể ở lại Sapa để thưởng thức tiếp.
Chương trình chi tiết hơn sẽ được bàn bạc và giới thiệu sau.
Số người tham gia nên từ 6 – 12 người. Đến cuối tháng 8 sẽ gút danh sách. Sau đó sẽ mua sắm vật dụng, tập luyện, đặt vé MB, vé tàu, đặt tour của dịch vụ nào uy tín trên Sapa, hoặc có thể chỉ thuê porter không thôi thì sẽ rẻ hơn.
Leo Fan không cần sức khỏe đặc biệt và kỹ năng leo trèo. Đường đi không có nhiều nguy hiểm. Thời gian thích hợp là cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 3 vì thời tiết tốt.
Mình đã mong được đặt chân lên đỉnh cao nhất Đông Dương từ lâu rồi. Các bạn nào cùng mong muốn như vậy thì tham gia nhé! Chúng ta sẽ bàn bạc và chuẩn bị để có chuyến đi thành công.
Thân ái :)

PhuocTri
06-06-2009, 23:09
Để đến đầu năm, đi mùa đông với bọn tớ đi :)

tatabeo
07-06-2009, 09:35
Chào các bạn.
Mình ở Sài Gòn, tình cờ mới biết trang Web này, thấy hay quá!
Tháng 10 này mình định leo Fan, một dự định được ấp ủ vài năm nay sau khi đi Sapa về.
Chương trình dự kiến như sau:
1.Đầu giờ chiều thứ sáu lên máy bay ra HN
2.Đến HN, ăn tối, ra ga Hàng Cỏ, họp nhóm, lên tàu đi Sapa
3.Sáng thứ 7 đến Lào Cai, đón xe đi Sapa
4.Đến Sapa, nhận phòng, nghỉ ngơi, dạo phố, đi chợ Sapa, xem chợ tình vào buổi tối, kiểm tra lại hành trang, ngủ sớm.
5.Sáng chủ nhật lên xe đi Trạm Tôn, bắt đầu leo Fan, ăn trưa trên đường, tối nghỉ tại trại 2800m.
6.Sáng thứ 2 leo tiếp, gần trưa/ trưa đến đỉnh, nghỉ ngơi, ăn, chụp hình… rồi leo xuống theo lối Sín Chải, nghỉ tối tại điểm 2200m
7.Sáng thứ 3 tiếp tục leo xuống, ăn trưa dọc đường, chiều về đến Sapa, nghỉ ngơi, tắm rửa.
8.Tối thứ 3 đi xe về Lào Cai, lên tàu về HN
9.Sáng thứ 4 về đến HN, giải tán đoàn, ai có thời gian thì phượt tiếp miền Bắc, nếu không đón máy bay vào Nam.

Mục số 1 tự túc và không có đối với ai đang ở miền Bắc.
Mục số 3-7 sẽ đăng ký tour trước, giá trọn gói khoảng 2 triệu, có thể thay đổi tý chút tùy theo chương trình và số người tham gia. Đã bao gồm tiền xe Lào Cai – Sapa, ăn uống dọc đường leo Fan, nghỉ khách sạn, thuê dẫn đường + porter…
Mục số 8 có thể ở lại Sapa để thưởng thức tiếp.
Chương trình chi tiết hơn sẽ được bàn bạc và giới thiệu sau.
Số người tham gia nên từ 6 – 12 người. Đến cuối tháng 8 sẽ gút danh sách. Sau đó sẽ mua sắm vật dụng, tập luyện, đặt vé MB, vé tàu, đặt tour của dịch vụ nào uy tín trên Sapa, hoặc có thể chỉ thuê porter không thôi thì sẽ rẻ hơn.
Leo Fan không cần sức khỏe đặc biệt và kỹ năng leo trèo. Đường đi không có nhiều nguy hiểm. Thời gian thích hợp là cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 3 vì thời tiết tốt.
Mình đã mong được đặt chân lên đỉnh cao nhất Đông Dương từ lâu rồi. Các bạn nào cùng mong muốn như vậy thì tham gia nhé! Chúng ta sẽ bàn bạc và chuẩn bị để có chuyến đi thành công.
Thân ái :)

Rất hay. Mình cũng có ý định đi Fan vào khoảng tháng 3/ 2010. Nhưng giờ thấy ý định này hay, với lại công việc cũng đang rảnh rỗi. Có gì thì mình sẽ đăng ký tham gia. Mình ở Nha Trang. Đến giữa tháng 7 mình sẽ quyết định đi được hay không. 0914 230 858. Tks

tatabeo
07-06-2009, 09:39
Ý tưởng rất hay. Mình ở Nha trang. Bạn cho mình chi tiết giá cả như thế nào để chuẩn bị tiền đi. Tháng 10 công việc cũng rảnh nên có thể đi được. Có gì liên hệ thêm nhé. 0914 230 858. Tks

tonyboby
07-06-2009, 16:42
Mình ở Hà Nội cũng đang có ý định leo Phan sớm nên muốn cùng tham dự với các bạn. Liên hệ: [email protected] - DT: 0913534920.

tavivu
07-06-2009, 21:31
Để đến đầu năm, đi mùa đông với bọn tớ đi :)

Thanks các bạn đã tham gia.
Mình nghĩ rằng khó khăn nhất khi leo Fan là thời tiết. Mưa là đáng sợ nhất, thứ nhì có lẽ là ngủ đêm trên núi. Mình sống ở phương Nam nên chịu lạnh không giỏi, nếu đi vào mùa đông, lại ở trên núi cao e rằng ban đêm sẽ run cầm cập chứ không thể ngủ, vậy làm sao leo tiếp được vào hôm sau? Vì vậy mình nghĩ rằng đi vào cuối tháng 10 là OK nhất. (Mình đã đọc nhiều về Fan, hỏi han một số người nên biết như vậy). Nếu có bác nào có kinh nghiệm hơn thì chia sẻ với mình nha!
Vẫn đang chờ thêm nhiều bạn tham gia nữa. Hy vọng sẽ đủ số người như mình dự định;)

kinh_van
07-06-2009, 21:59
Thanks các bạn đã tham gia.
Mình nghĩ rằng khó khăn nhất khi leo Fan là thời tiết. Mưa là đáng sợ nhất, thứ nhì có lẽ là ngủ đêm trên núi. Mình sống ở phương Nam nên chịu lạnh không giỏi, nếu đi vào mùa đông, lại ở trên núi cao e rằng ban đêm sẽ run cầm cập chứ không thể ngủ, vậy làm sao leo tiếp được vào hôm sau? Vì vậy mình nghĩ rằng đi vào cuối tháng 10 là OK nhất. (Mình đã đọc nhiều về Fan, hỏi han một số người nên biết như vậy). Nếu có bác nào có kinh nghiệm hơn thì chia sẻ với mình nha!
Vẫn đang chờ thêm nhiều bạn tham gia nữa. Hy vọng sẽ đủ số người như mình dự định;)
mình miền nam này ,vừa đi đợt 30/4, cả chặng toàn gặp mưa rừng nhiệt độ trung bình 10 độ ,mới đầu khó theo dc,nhug sau lại ổn cả,bạn chuẩn bị thể lực đầy đủ và tool ok là ngon,ngủ thì ngủ lều và túi ngủ rồi.

bro PhuocTri hồi đợt cũng leo chung,bạn leo chung dịp với bro ấy ok đấy

songvabien
07-06-2009, 22:22
liệu bác có thể đi vào đầu tháng 10 được ko ah.ney61 đi được vào đấu tháng thì hay wa1 như thế thì e sẽ đăng kí chỗ chắc ăn lun đó

PhuocTri
08-06-2009, 09:03
Mới qua bõ Du lịch, nhảy qua đây... :D

1. Nghỉ 1 đêm ở Sapa để có thể leo sớm, tối lên 2800m là rất tốt :)
2. Đi vào ban đêm để bò lên đỉnh nên các bạn phải chuẩn bị kỹ, nhất là đoạn từ 2800m lên đỉnh cũng khá dốc, kiếm đèn đeo đầu ko thì ko có đủ 4 chân mà bò :D
3. Cũng nên chuẩn bị kế hoạch 2 là ngủ đến sáng mới lên nếu gặp mưa :p
4. Từ đỉnh xuống Sín Chãi tớ tưởng chỉ có mỗi cái lán Việt Hùng ở 2600m thôi nhỉ :| Xuống đó ngủ rồi mai hẳng về... :p

Bọn tớ định đi lại lần nữa cũng cái kế hoạch y như bạn :D Nhưng tầm cuối năm mới đi... :)

dungnm1985@hotma
12-06-2009, 23:10
Anh em cho tớ đặt cục bê tông nhé. cũng thích đi đây đó lắm mỗi tội lười :D
khi nào họp off thì thông báo cho tớ biết với nhé. ở hà nội thì tớ không đến được nhưng ở sài gòn thì khekhe ! cứ alo theo số này : 0989889758

i'm DzungNguyễn!:D

dungnm1985@hotma
14-06-2009, 21:43
Chào các bạn.
Mình ở Sài Gòn, tình cờ mới biết trang Web này, thấy hay quá!
Tháng 10 này mình định leo Fan, một dự định được ấp ủ vài năm nay sau khi đi Sapa về.
Chương trình dự kiến như sau:
1.Đầu giờ chiều thứ sáu lên máy bay ra HN
2.Đến HN, ăn tối, ra ga Hàng Cỏ, họp nhóm, lên tàu đi Sapa
3.Sáng thứ 7 đến Lào Cai, đón xe đi Sapa
4.Đến Sapa, nhận phòng, nghỉ ngơi, dạo phố, đi chợ Sapa, xem chợ tình vào buổi tối, kiểm tra lại hành trang, ngủ sớm.
5.Sáng chủ nhật lên xe đi Trạm Tôn, bắt đầu leo Fan, ăn trưa trên đường, tối nghỉ tại trại 2800m.
6.Sáng thứ 2 leo tiếp, gần trưa/ trưa đến đỉnh, nghỉ ngơi, ăn, chụp hình… rồi leo xuống theo lối Sín Chải, nghỉ tối tại điểm 2200m
7.Sáng thứ 3 tiếp tục leo xuống, ăn trưa dọc đường, chiều về đến Sapa, nghỉ ngơi, tắm rửa.
8.Tối thứ 3 đi xe về Lào Cai, lên tàu về HN
9.Sáng thứ 4 về đến HN, giải tán đoàn, ai có thời gian thì phượt tiếp miền Bắc, nếu không đón máy bay vào Nam.

Mục số 1 tự túc và không có đối với ai đang ở miền Bắc.
Mục số 3-7 sẽ đăng ký tour trước, giá trọn gói khoảng 2 triệu, có thể thay đổi tý chút tùy theo chương trình và số người tham gia. Đã bao gồm tiền xe Lào Cai – Sapa, ăn uống dọc đường leo Fan, nghỉ khách sạn, thuê dẫn đường + porter…
Mục số 8 có thể ở lại Sapa để thưởng thức tiếp.
Chương trình chi tiết hơn sẽ được bàn bạc và giới thiệu sau.
Số người tham gia nên từ 6 – 12 người. Đến cuối tháng 8 sẽ gút danh sách. Sau đó sẽ mua sắm vật dụng, tập luyện, đặt vé MB, vé tàu, đặt tour của dịch vụ nào uy tín trên Sapa, hoặc có thể chỉ thuê porter không thôi thì sẽ rẻ hơn.
Leo Fan không cần sức khỏe đặc biệt và kỹ năng leo trèo. Đường đi không có nhiều nguy hiểm. Thời gian thích hợp là cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 3 vì thời tiết tốt.
Mình đã mong được đặt chân lên đỉnh cao nhất Đông Dương từ lâu rồi. Các bạn nào cùng mong muốn như vậy thì tham gia nhé! Chúng ta sẽ bàn bạc và chuẩn bị để có chuyến đi thành công.
Thân ái :)

Có anh em nào ở sài gòn thì lên kế hoạch offline đi anh em ơi. Tớ ở Bình Thạnh công tác đến cuối năm.

Nambyus
15-06-2009, 22:27
Nghe nói là leo Tết mới đẹp mà!?!

ca chay
16-06-2009, 02:35
Mạn phép, e hóng hớt bên ttvn sang. E xin đặt 1 gạch leo Fan. Có thể sẽ có thêm 2 gạch nữa. E đang ở HN, có j các bác mail cho e vào địa chỉ: [email protected]:D

msi2003
16-06-2009, 11:12
cho em tham gia voi,lien he [email protected]

tavivu
16-06-2009, 21:04
Nghe nói là leo Tết mới đẹp mà!?!

Theo mình biết, leo vào tháng 3 sẽ đẹp nhất vì có nhiều hoa. Leo tết chỉ được lợi về thời gian và may ra thì gặp tuyết. Nhưng thuận lợi nhất về thời tiết thì vào tháng 10. Do lần đầu mình leo Fan nên mình chọn tháng 10. Sau này (mình tin rằng sẽ muốn và sẽ có cái "sau này") sẽ leo vào thời gian khác.
@ All: Mấy hôm nay bận quá nên không vào forum. Các bạn cứ đặt gạch nhé, qua tháng 7 mình sẽ tổng hợp ý kiến cho mọi người biết.
Có thêm vài người nữa thì chúng ta sẽ off một bữa ở Saigon nhỉ?
Lúc đó mình cũng sẽ đề nghị phía bắc off tại HN. Hy vọng sẽ thực hiện được chuyến leo Fan này. :)

dungnm1985@hotma
16-06-2009, 23:24
Theo mình biết, leo vào tháng 3 sẽ đẹp nhất vì có nhiều hoa. Leo tết chỉ được lợi về thời gian và may ra thì gặp tuyết. Nhưng thuận lợi nhất về thời tiết thì vào tháng 10. Do lần đầu mình leo Fan nên mình chọn tháng 10. Sau này (mình tin rằng sẽ muốn và sẽ có cái "sau này") sẽ leo vào thời gian khác.
@ All: Mấy hôm nay bận quá nên không vào forum. Các bạn cứ đặt gạch nhé, qua tháng 7 mình sẽ tổng hợp ý kiến cho mọi người biết.
Có thêm vài người nữa thì chúng ta sẽ off một bữa ở Saigon nhỉ?
Lúc đó mình cũng sẽ đề nghị phía bắc off tại HN. Hy vọng sẽ thực hiện được chuyến leo Fan này. :)

hehe ông anh tavivu ơi ! sơ sơ tôi thấy Sài gòn cũng có nhiều rồi! mà Tối thấy bên ttvnonline có nhiều người máu me lắm , nhất là cái nick Artmiduong ý . nói như là máu đi lắm rồi ý lại còn đề xuất họp vào sài gòn offline với anh em nữa chứ. ông xem thế nào lên kế hoạch offline vào tháng 7 đi hihi.

ca chay
17-06-2009, 16:57
Theo mình biết, leo vào tháng 3 sẽ đẹp nhất vì có nhiều hoa. Leo tết chỉ được lợi về thời gian và may ra thì gặp tuyết. Nhưng thuận lợi nhất về thời tiết thì vào tháng 10. Do lần đầu mình leo Fan nên mình chọn tháng 10. Sau này (mình tin rằng sẽ muốn và sẽ có cái "sau này") sẽ leo vào thời gian khác.
@ All: Mấy hôm nay bận quá nên không vào forum. Các bạn cứ đặt gạch nhé, qua tháng 7 mình sẽ tổng hợp ý kiến cho mọi người biết.
Có thêm vài người nữa thì chúng ta sẽ off một bữa ở Saigon nhỉ?
Lúc đó mình cũng sẽ đề nghị phía bắc off tại HN. Hy vọng sẽ thực hiện được chuyến leo Fan này. :)

-->> Mau mau off đi nào. Kể mà SG bay ra đây off đc thì vui (beer)

songvabien
17-06-2009, 19:07
e đặt gạch nha a tavivu, nhớ chừa chỗ cho e nha

aaadiennang
18-06-2009, 18:48
cho em 2 gạch , em ở gần trảng bom , à mà tiền bạc thế nào nói với em 1 giá , biết đg mà góp thêm sợ k đủ :D

liên hệ yh : close_red91

http://jetravel.wordpress.com/2007/01/28/hanh-trang-leo-fans/ <~~ có thể có thêm chút kinh nghiệm khi mang theo hàng trang

A.J
19-06-2009, 11:23
Em cũng mới đi Sapa về hồi đầu tháng (06/2009). Cũng rất mong mỏi leo Fan vào dịp sau. Tiếc là đoàn đi sớm wá, em chưa sắp xếp theo cùng được. Nhưng cho em góp ý. Em thấy nhiều người đi Fan thuê Minsk ở HN. HN- Lào Cai cỡ 380km. Giá thuê Minsk 10USD/ ngày. Mình đi 5 ngày thì cũng ổn ko đến nổi. Đặc biệt ở Lào Cai không cho thuê xe máy vào lúc này. Có cho thì cũng rất đắt. Em nài nỉ, thuê được 1 wave alpha giá 300k/ ngày rưỡi :-ss. Đi Minsk leo đèo núi cực khỏe lại vi vu.
Chúc đoàn đi vui vẻ !

nnhu
19-06-2009, 16:07
ngày 03/10 mình đang ở Đà Nẵng, dự tính sẽ bay vào HCMC cùng ngày. Nếu có quyết định đi Fans trong khoảng thời gian 03/10-08/10 thì mình sẽ rất thuận tiện để tham gia. 0934119705 - Như

Mossa
20-06-2009, 11:10
mình cũng muốn tham gia, có gì bạn cho mình thông tin thêm nhé! thanks!

dungnm1985@hotma
21-06-2009, 21:55
Thanks các bạn đã tham gia.
Mình nghĩ rằng khó khăn nhất khi leo Fan là thời tiết. Mưa là đáng sợ nhất, thứ nhì có lẽ là ngủ đêm trên núi. Mình sống ở phương Nam nên chịu lạnh không giỏi, nếu đi vào mùa đông, lại ở trên núi cao e rằng ban đêm sẽ run cầm cập chứ không thể ngủ, vậy làm sao leo tiếp được vào hôm sau? Vì vậy mình nghĩ rằng đi vào cuối tháng 10 là OK nhất. (Mình đã đọc nhiều về Fan, hỏi han một số người nên biết như vậy). Nếu có bác nào có kinh nghiệm hơn thì chia sẻ với mình nha!
Vẫn đang chờ thêm nhiều bạn tham gia nữa. Hy vọng sẽ đủ số người như mình dự định;)

Nay ong tavivu oi di leo cuoi thang 10 thi co ma lanh chet ha ong , dau thang 10 thi khong di , luc day van dang thu. theo toi thi nen di tam 15 -25 thang 10 la hop ly nhat con cuoi thang thi chom dong roi se rat lanh cho may ban mien nam đấy

tavivu
21-06-2009, 22:59
Nay ong tavivu oi di leo cuoi thang 10 thi co ma lanh chet ha ong , dau thang 10 thi khong di , luc day van dang thu. theo toi thi nen di tam 15 -25 thang 10 la hop ly nhat con cuoi thang thi chom dong roi se rat lanh cho may ban mien nam đấy

Cám ơn bạn đã góp ý.(c)
Mình cũng đã tham khảo ý kiến một số bạn nên fix thời gian như sau:
- Khoảng 20:00 thứ sáu 16/10 họp nhóm tại Hà Nội rồi lên tàu đi Lào Cai.
- Sáng 17 đến LC, đi luôn Sapa. Tại đây có lẽ nên chia thành 2 nhóm:
+ nhóm 1: dành cho những bạn ít thời gian, sẽ đi luôn lên Trạm Tôn, tối leo đến điểm 2800, sáng 18 sẽ leo đến đỉnh Fan (nếu đi sớm 3:00 thì ngắm bình minh trên đỉnh Fan) và về luôn: theo Trạm Tôn thì tối sẽ lên tàu về HN, sáng thứ hai 19/10 có mặt ở HN; theo Sín Chải thì sáng thứ ba 20/10 mới đến HN.
+ nhóm 2: mình sẽ tham gia nhóm này: nghỉ ngơi tại hotel, đi chơi ở Sapa (núi Hàm rồng, chợ Sapa, chợ tình...)
- Sáng 18 đi xe lên Trạm Tôn, leo lên điểm 2800
- Sáng 19 leo lên đỉnh Fan, về theo lối Sín Chải, tối ngủ ở điểm 2200
- Ngày 20: tiếp tục leo xuống, chiều về đến Sapa, tối đến Lào Cai, lên tàu về HN
- Sáng thứ tư 21/10 có mặt ở HN, giải tán nhóm.
Các bạn ở miền Nam: nếu đi bằng máy bay, đang có khuyến mãi của Jetstar, mua vé vào lúc 14:00 - 17:00 thứ sáu hàng tuần. Giá tổng 500.000/người/lượt. Nhưng không có vé đi vào thứ sáu 16/10 mà nên mua vé đi chiều tối thứ năm 15/10.
Danh sách và lịch trình cụ thể mình sẽ post sau.
Các bạn nào đã mua vé MB cuối tháng 9 có thể đổi lại bằng cách nâng hạng vé và chuyển đổi ngày đi. Mình mong được joint với các bạn.
Thân ái :)

aaadiennang
22-06-2009, 08:32
:( mấy ngày đó k đi đc :( xui thế

em xin rút gạch về ạ

songvabien
22-06-2009, 18:44
khi nao a mua vé mb cho e gửi a mua với nhá (ko biết cách mua wa mang )

banzai
02-07-2009, 11:48
Bạn tavivu ơi, cho mình đặt 1 cục bê tông với :)
Cứ mơ ước Sapa với leo Phan mãi mà chưa thành hiện thực.
Mình cũng ở SG, nên khi nào dự định offline bàn bạc chi tiết thì cho mình ghé 1 chân 1 tay nhé :)
Email: [email protected]
Cảm ơn bạn nhiều nhiều.


Cám ơn bạn đã góp ý.(c)
Mình cũng đã tham khảo ý kiến một số bạn nên fix thời gian như sau:
- Khoảng 20:00 thứ sáu 16/10 họp nhóm tại Hà Nội rồi lên tàu đi Lào Cai.
- Sáng 17 đến LC, đi luôn Sapa. Tại đây có lẽ nên chia thành 2 nhóm:
+ nhóm 1: dành cho những bạn ít thời gian, sẽ đi luôn lên Trạm Tôn, tối leo đến điểm 2800, sáng 18 sẽ leo đến đỉnh Fan (nếu đi sớm 3:00 thì ngắm bình minh trên đỉnh Fan) và về luôn: theo Trạm Tôn thì tối sẽ lên tàu về HN, sáng thứ hai 19/10 có mặt ở HN; theo Sín Chải thì sáng thứ ba 20/10 mới đến HN.
+ nhóm 2: mình sẽ tham gia nhóm này: nghỉ ngơi tại hotel, đi chơi ở Sapa (núi Hàm rồng, chợ Sapa, chợ tình...)
- Sáng 18 đi xe lên Trạm Tôn, leo lên điểm 2800
- Sáng 19 leo lên đỉnh Fan, về theo lối Sín Chải, tối ngủ ở điểm 2200
- Ngày 20: tiếp tục leo xuống, chiều về đến Sapa, tối đến Lào Cai, lên tàu về HN
- Sáng thứ tư 21/10 có mặt ở HN, giải tán nhóm.
Các bạn ở miền Nam: nếu đi bằng máy bay, đang có khuyến mãi của Jetstar, mua vé vào lúc 14:00 - 17:00 thứ sáu hàng tuần. Giá tổng 500.000/người/lượt. Nhưng không có vé đi vào thứ sáu 16/10 mà nên mua vé đi chiều tối thứ năm 15/10.
Danh sách và lịch trình cụ thể mình sẽ post sau.
Các bạn nào đã mua vé MB cuối tháng 9 có thể đổi lại bằng cách nâng hạng vé và chuyển đổi ngày đi. Mình mong được joint với các bạn.
Thân ái :)

chuotnhat84
02-07-2009, 14:53
dot 30-4 vua roi to di Fans nhung dot do di len bang duong Tram Ton, ve bang Cat Cat, chua bit loi Sin Chai the nao nen muon di lan nua vao dau 2010

nnhu
02-07-2009, 17:31
@tavivu, bạn ơi vậy là ngày đi đã xác định chính xác là 16/10 nha. Vé điều kiện của Jetstar thay đổi phí còn nhiều hơn là mua mới nữa đó.

nnhu
02-07-2009, 17:54
khi nào offline tại Sài Gòn đi bạn ơi, trong tháng 7 này thì tốt.

nnhu
03-07-2009, 15:08
bạn ơi, trong đoàn có nữ nào tham gia chưa vậy ? Sợ nhất là bị bỏ rơi phía sau khi đang leo núi.

algernon luog
07-07-2009, 00:49
các đoàn khi leo phanx thì thường chia nhau ra theo lượng sức khỏe đấy ợ...
mà các bác leo mùa đông thì đẹp vì hoa đỗ quyên nở đẹp nhắm

em 18 này cũng đi roài..sang tháng 10 là mùa rắn phơi nắng ạ.. :-SS nên em cứ đi sớm và tết em làm 1 chuyến nữa :D

vxkhoa
08-07-2009, 00:46
Cho tớ đăng ký vụ này nhé. Máu me Phan lâu lắm rồi mà chưa đi được. Tớ ở HN, nếu cần bàn bạc gì thì gọi nhé. Liên hệ: Nick:khoa_luathanoi Mail:[email protected] DĐ: 0975.098.124 :D

lad
08-07-2009, 22:34
@ vxkhoa: Nếu bạn ở Hn có thể tham gia theo đường link này http://ttvnol.com/forum/f_233/1174035.ttvn cùng là 1 nhóm.
bạn cần đăng ký tham gia nhóm với Trưởng thôn tonybody.

Hoaian
09-07-2009, 23:08
to cung dat ghach nhe.
to o Ha Noi.
dien thoai : 0972 893 667
email:[email protected]

lad
09-07-2009, 23:13
@hoaian: Bạn đặt ghạch bên TTVNOL đi nhé

nnhu
13-07-2009, 11:26
nhóm trưởng SG nói tháng 7 chốt danh sách đoàn và offline, sao im re vậy , tavivu ơiiii

tavivu
07-08-2009, 00:06
Hiện nay danh sách leo Fan đã tròm trèm 40. Nhưng hầu hết ở HN. Ở SG mới được 3+1. Vì mem SG ít quá nên mình chưa post danh sách.
Hôm trước off chỉ có 4 mem. Nay đã có thêm 1. Hình off lần đầu tiên đây:
https://i613.photobucket.com/albums/tt214/ldung_photos/IMG_1136.jpg
Vẫn đang mong có thêm mem SG

Heineken
09-08-2009, 09:56
bạn ơi, trong đoàn có nữ nào tham gia chưa vậy ? Sợ nhất là bị bỏ rơi phía sau khi đang leo núi.

Mợ đi không, em đi cùng với mợ cho có chị có em.

nnhu
10-08-2009, 08:00
@Heineken: có bi nhiêu mà cũng bình phẩm cho được nữa.

@tavivu: hôm rồi Dũng có nhắn tin đi Bà Đen ngày 22/8, em xác nhận đi rồi nha. Có gì thay đổi các anh cho em biết. :)

Thutuong
10-08-2009, 11:54
Tôi muốn đăng ký tham gia leo Fan với bạn. Vậy khi nào tổ chức được bạn nhớ thông báo cho tôi với nhé! Hoặc bạn có thể cho tôi nick của bạn để tiện liên lạc. Còn đây là địa chỉ email của tôi: [email protected]

nnhu
10-08-2009, 12:18
@thutuong: đã có lịch trìh cụ thể , bạn cứ xem qua và liên lạc nhóm trưởng nếu có thắc mắc nhé. :)

Phong
21-08-2009, 08:58
Chào bạn minh cung du dinh di Fan vao thoi diem gan voi ban, ban co the gui minh lich trinh cu the duoc khong? hinh nhu ban di tu 16/10/2009. Con minh thi di sau ban 1 tuan. Muon sap xep di chung thoi diem voi ban wa nhung khong duoc, khong biet nhom co the doi lai 1 tuan khong vay? Hiện tại mình có 2 người đi Fan. Mong hoi am tu ban.

Dia chi email: [email protected]

Thân chao
Tân Phong

tavivu
22-08-2009, 09:20
@thutuong: Bạn ở địa phương nào vậy? Địa chỉ mail của mình: [email protected]; phone: 0913717072.
@phong: lịch trình của nhóm mình: tối 16/10 lên tàu đi LC. Leo Fan theo lối Trạm Tôn, về Sín Chải. Nhóm mình đã đặt vé MB nên không thể đổi được nữa. Số lượng thành viên đã rất đông (khoảng 40) tuy nhiên mem phía miền Nam rất ít. Rất muốn rủ thêm các bạn miền Nam tham gia. Còn các bạn miền Bắc đã khóa sổ rồi. Thân ái.
@all: nhóm mình dời ngày leo Bà Đen đến 29/9, sẽ leo chung với nhóm của Dinasour. Các bạn khác tham gia thì đăng ký nhé! Welcome!!! Dự kiến 5:00 tập trung và xuất phát ở ngã tư An Sương. Cố gắng kiếm xe ôtô, nếu không có thì sẽ đi bằng xe máy. Mỗi người tự mang theo balo đựng đồ ăn trưa và nước uống. Mình sẽ mang theo tấm trải để ngồi nghỉ trưa. Đang phân vân có mang thêm lều không.

lengkeng1minh
22-08-2009, 16:14
@ Rất muốn rủ thêm các bạn miền Nam tham gia.
Mình sống tại TP HCM, rất muốn tham gia với các bạn nhưng chưa thu xếp được công việc. Bạn cho mình biết hạn chót gút danh sách thành viên phía nam, chính xác là ngày nào vậy? Thân Chào!

nnhu
23-08-2009, 19:44
@lengkeng1minh: các thành viên trong Nam đều tự mua vé máy bay đến Hà Nội bạn ah, nnhu sẽ có mặt tại Hà Nội vào sáng ngày 15/10.
Còn về hạn chót gút danh sách thì vào chuyến test núi Bà Đen đấy bạn.

dangkhoaquan
23-08-2009, 20:48
@thutuong: Bạn ở địa phương nào vậy? Địa chỉ mail của mình: [email protected]; phone: 0913717072.
@phong: lịch trình của nhóm mình: tối 16/10 lên tàu đi LC. Leo Fan theo lối Trạm Tôn, về Sín Chải. Nhóm mình đã đặt vé MB nên không thể đổi được nữa. Số lượng thành viên đã rất đông (khoảng 40) tuy nhiên mem phía miền Nam rất ít. Rất muốn rủ thêm các bạn miền Nam tham gia. Còn các bạn miền Bắc đã khóa sổ rồi. Thân ái.
@all: nhóm mình dời ngày leo Bà Đen đến 29/9, sẽ leo chung với nhóm của Dinasour. Các bạn khác tham gia thì đăng ký nhé! Welcome!!! Dự kiến 5:00 tập trung và xuất phát ở ngã tư An Sương. Cố gắng kiếm xe ôtô, nếu không có thì sẽ đi bằng xe máy. Mỗi người tự mang theo balo đựng đồ ăn trưa và nước uống. Mình sẽ mang theo tấm trải để ngồi nghỉ trưa. Đang phân vân có mang thêm lều không.

Không cần mang theo lều đâu, nếu mang để ngủ đêm trên đó thì sét nó đánh bạn thành thịt nướng mất còn nếu mang để test thì có một lời khuyên là bỏ đá theo mà test có nặng thì vứt cho nó dễ.

Dinasour
23-08-2009, 22:20
Không cần mang theo lều đâu, nếu mang để ngủ đêm trên đó thì sét nó đánh bạn thành thịt nướng mất còn nếu mang để test thì có một lời khuyên là bỏ đá theo mà test có nặng thì vứt cho nó dễ.
Thằng này nó ám ảnh vụ sét đánh, hihi. hôm ở Kê Gà bị sét oánh ngang tai hỉ =))

duongcanhquan
23-08-2009, 22:36
em ở HCM nè, em muốn tham gia thì làm sao hả các bác

sapaTravel
24-08-2009, 22:08
Chào các bạn.
Mình ở Sài Gòn, tình cờ mới biết trang Web này, thấy hay quá!
Tháng 10 này mình định leo Fan, một dự định được ấp ủ vài năm nay sau khi đi Sapa về.
Chương trình dự kiến như sau:
1.Đầu giờ chiều thứ sáu lên máy bay ra HN
2.Đến HN, ăn tối, ra ga Hàng Cỏ, họp nhóm, lên tàu đi Sapa
3.Sáng thứ 7 đến Lào Cai, đón xe đi Sapa
4.Đến Sapa, nhận phòng, nghỉ ngơi, dạo phố, đi chợ Sapa, xem chợ tình vào buổi tối, kiểm tra lại hành trang, ngủ sớm.
5.Sáng chủ nhật lên xe đi Trạm Tôn, bắt đầu leo Fan, ăn trưa trên đường, tối nghỉ tại trại 2800m.
6.Sáng thứ 2 leo tiếp, gần trưa/ trưa đến đỉnh, nghỉ ngơi, ăn, chụp hình… rồi leo xuống theo lối Sín Chải, nghỉ tối tại điểm 2200m
7.Sáng thứ 3 tiếp tục leo xuống, ăn trưa dọc đường, chiều về đến Sapa, nghỉ ngơi, tắm rửa.
8.Tối thứ 3 đi xe về Lào Cai, lên tàu về HN
9.Sáng thứ 4 về đến HN, giải tán đoàn, ai có thời gian thì phượt tiếp miền Bắc, nếu không đón máy bay vào Nam.

Mục số 1 tự túc và không có đối với ai đang ở miền Bắc.
Mục số 3-7 sẽ đăng ký tour trước, giá trọn gói khoảng 2 triệu, có thể thay đổi tý chút tùy theo chương trình và số người tham gia. Đã bao gồm tiền xe Lào Cai – Sapa, ăn uống dọc đường leo Fan, nghỉ khách sạn, thuê dẫn đường + porter…
Mục số 8 có thể ở lại Sapa để thưởng thức tiếp.
Chương trình chi tiết hơn sẽ được bàn bạc và giới thiệu sau.
Số người tham gia nên từ 6 – 12 người. Đến cuối tháng 8 sẽ gút danh sách. Sau đó sẽ mua sắm vật dụng, tập luyện, đặt vé MB, vé tàu, đặt tour của dịch vụ nào uy tín trên Sapa, hoặc có thể chỉ thuê porter không thôi thì sẽ rẻ hơn.
Leo Fan không cần sức khỏe đặc biệt và kỹ năng leo trèo. Đường đi không có nhiều nguy hiểm. Thời gian thích hợp là cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 3 vì thời tiết tốt.
Mình đã mong được đặt chân lên đỉnh cao nhất Đông Dương từ lâu rồi. Các bạn nào cùng mong muốn như vậy thì tham gia nhé! Chúng ta sẽ bàn bạc và chuẩn bị để có chuyến đi thành công.
Thân ái :)

Dear ban Tavivu và các ACE !
Theo kinh nhiệm thổ dân của mình thi leo Fansipang vào tháng 9 trở đi là đẹp
( may mắn thì không gặp mưa ):d
Bên minh có thể đảm nhận mục 3-7 được chứ ? đảm bảo Ngon - bổ - rẻ
Công ty mình cũng có một chút kinh nhiệm tổ chức tour Fan cho các ACE của nhiều diễn đàn khác nhau rồi.
Hy vọng được sự quan tâm,
Nếu cần bất cứ thông tin gì xin cứ Pm cho mình nhé

Sapa village travel
Add: 044 Fansipang- sapa - Lào Cai
Email: [email protected]
Tel: 020 3872771, Fax: 020 3872471 , Phone: 0986 171 171
www.sapavillage.com
yahoo: sapavillage , Skype: Duongtruclong

nnhu
24-08-2009, 22:13
@all: thay lời của nhóm trưởng tavivu, nnhu đính chính lại ngày test Bà Đen là thứ 7 tuần này (ngày29/8), địa điểm và giờ xuất phát vẫn như cũ nhe!

SocolaCat
25-08-2009, 22:04
Bạn ơi cứ nhất thiết là phải cuối tháng 10 à! đầu tháng không được à? hic. ngày 24 và 25 tháng 10 tớ thi liên thông đại học mất rồi!

lad
25-08-2009, 22:38
Các bạn SG ơi! Sắp đến giai đoạn nước rút rùi. Đầu tháng 9 này Pan 10 đóng tiền mua vé tàu rùi ạ. Các bạn cần nhanh liên lạc với Trưởng thôn hoặc Thư ký đi ạ. Dạo này thấy các bạn hơi trầm lắng đó, các bạn chịu khó thường xuyên cập nhật thông tin, tham gia diền đàn (bên TTVNOL - hầu hết thông tin đc cập nhật bên đó mà) để chúng ta có thể hiểu về nhau hơn nhé. Mong sớm gặp các bạn.
@SocolaCat: Nhà mình đã chốt ngày rùi, k thể thay đổi đc.

ellvis000
26-08-2009, 00:54
Cho mình đi với. Có kế hoạch cụ thể liên lạc với mình theo số điện thoại này nhé: 0913012107
Cám ơn bạn trước

Dinasour
26-08-2009, 13:33
Bạn ơi cứ nhất thiết là phải cuối tháng 10 à! đầu tháng không được à? hic. ngày 24 và 25 tháng 10 tớ thi liên thông đại học mất rồi!
Đầu tháng thì bạn đi với nhóm bên này nè, hi hi

Phong
27-08-2009, 09:48
@phong: lịch trình của nhóm mình: tối 16/10 lên tàu đi LC. Leo Fan theo lối Trạm Tôn, về Sín Chải. Nhóm mình đã đặt vé MB nên không thể đổi được nữa. Số lượng thành viên đã rất đông (khoảng 40) tuy nhiên mem phía miền Nam rất ít. Rất muốn rủ thêm các bạn miền Nam tham gia. Còn các bạn miền Bắc đã khóa sổ rồi. Thân ái.

Tiếc quá không thể đi chung được với nhóm, mình đi sau bạn 1 tuần nên nhờ bạn khi đi về thì cho mình hay thời tiết trên Fan khi ấy thế nào nhé. Cám ơn bạn nhiều:D

nnhu
01-09-2009, 21:35
vậy là nhóm đã test xong núi Bà, mặc dù không đông đúc như dự kiến (3 thay vì 5).
Chọn đi xe khách tại bến xe An Sương, giá vé Sài Gòn - Tân Biên 33k, khởi hành dự kiến là 6:00, nhưng bác tài nhà ta lòng vòng (3 vòng hết thảy), đến 7:00 hơn mới bắt đầu xuất phát.
Đến Bà Đen ngay ngã tư, xe ôm giá "căn bản" 20k/người, xe chở 2 người thì 30k. Định bụng đi bộ vào khu du lịch nhưng nghe chị bán nước bảo "còn những hơn 5km nữa em ah", nên cũng hơi thoái chí - vì còn phải chừa sức để leo núi chứ! Mạnh Thường Quân Bà Đen, có giang được một bác tốt bụng lái xe hơi! hì...thế là đỡ tốn nhe! :)
Nhóm chọn leo đường chùa! Đường đến chùa đẹp, bậc thang, tay vịn, nhưng bắt đầu từ chùa lên thì toàn đá và đá! (NO) , dốc, đoạn có tay vịn, dần dần không tay vịn.
Nhóm không lên được đến đỉnh núi, một phần vì trời mưa, đá dốc trơn trợt, một phần vì không chắc là có đường lên đỉnh. nhưng ước chừng cũng còn khoảng 100m trở lại là cùng.
Từ Bà Đen về lại Sài Gòn:
Từ Bà Đen đi ôm hoặc taxi (taxi 60k, ôm 20k) Đến cầu kinh 13, đón xe bus về BX Củ Chi, từ đó về An Sương, vị chi là 20k/người tổng cộng.
Kinh phí cho chuyến đi 155k/người (bao gồm ăn trưa bánh cuốn trảng bàng-165k tại KDL Bà Đen).
Hẹn gặp lại tại Fansipang vào tháng 10.

bungalow trong KDL núi Bà
https://photos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs146.snc1/5414_1225449153512_1147526370_30693516_1080715_n.j pg

Đường vào chùa
https://photos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs126.snc1/5414_1225449313516_1147526370_30693518_1972621_n.j pg

Quang cảnh đẹp
https://photos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs146.snc1/5414_1225456353692_1147526370_30693639_8062002_n.j pg

nnhu
01-09-2009, 21:36
Đã đến chùa
https://photos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs126.snc1/5414_1225456393693_1147526370_30693640_1061250_n.j pg

Đường toàn đá với đá
https://photos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs126.snc1/5414_1225456433694_1147526370_30693641_1562296_n.j pg

Thêm một cảnh nhìn từ trên cao
https://photos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs126.snc1/5414_1225461073810_1147526370_30693662_4536946_n.j pg

mây đen - sắp mưa - trên đường về Sài Gòn
https://photos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs146.snc1/5414_1225462753852_1147526370_30693664_5937998_n.j pg

Dinasour
02-09-2009, 07:36
Tiếc nhỉ, mình do công tác nên không giữ lời hứa với tavivu thành thật xin lỗi nhé.
các bạn sao không ráng thêm một tí, từ độ cao 900m lên đến đỉnh còn có chừng 30p leo nữa là tới nơi, đường tuy dốc một tí nhưng dễ thở.hơn.
Dẫu sao Núi Bà Đen cũng là một nơi test thể lực khá tốt các bạn nhỉ, bọn mình trước mỗi chuyén trek đều kéo nhau đến đây để kiểm tra thể lực, em nào leo không nổi thì phải biết thân mà training.

tavivu
02-09-2009, 17:10
Thanks nnhu đã tường thuật giùm.
Tiếc là không có nhóm của Dinasour leo cùng. Nhưng trước khi leo cũng đã gọi điện hỏi Hà đường đi nước bước nên mới yên tâm leo.
Đúng là núi BĐ rất tốt để test trước khi leo Fan. Có lẽ đầu tháng 10 mình sẽ tổ chức leo lại lần nữa.
Không cố lên được đến đỉnh vì có 1 mem trước đó mấy ngày bị thương ở chân, leo được đến chỗ đó cũng cố lắm rồi + trời mưa + vì đi bằng Bus nên không dám ở lâu hơn.
Bình thường mình vẫn tập luyện, nhưng hôm sau về là đau ê ẩm hết cả người -> chưa tập đúng mức!
Tổng kết lại, chuyến đi rất bổ ích, cả 3 thành viên đều có thể đủ khả năng leo Fan (hi hi ý kiến riêng, hơi thiên vị mình một chút).
@ all: Leo núi BĐ rất tốt trước khi leo Fan, đi bằng Bus rẻ nhưng không chủ động về thời gian, giá cả ở Tây Ninh và trong khu vực núi Bà rất mắc, khi leo gần đến đỉnh thì chỉ cần nước, không còn muốn ăn gì nữa.
Thân ái

lad
02-09-2009, 20:24
Chúc mừng các bác test thành công nhé. Ảnh chụp rất đẹp nhưng mà chả thấy người đâu :). Các bác leo chắc cũng mang balô chứ. Vì leo Pan mỗi người chắc cũng phải khuân cái balô chừng 7-8kg đó. Đợt vừa rồi các thành viên HN đi Bavì đeo balô đi bộ cả lên và xuống chứng 18km mới thấy lúc đó cái balô đúng là "của nợ" :) nặng kinh khủng, vai đau ê ẩm luôn.
Sắp tới mem HN sẽ test tiếp 3 đảo đường rừng, và chắc mỗi người cùng sẽ mang balô nặng chừng đó. K biết sẽ ra sao, có lê bước về nhà nguyên ven đc k?

bụi đường ca
02-09-2009, 20:56
Mình leo Fan hồi tết 2009, có chút kinh nghiệm share với các bạn thế này:

- Sao lại không đi Sín Chải về Trạm Tôn? Đi khó, về dễ thì hay hơn chứ nhỉ. Đi khó khăn thì lên tới đỉnh mới thấm thía công sức cố gắng của mình. Chứ mà đi Trạm Tôn thì ối bạn lại kêu oai oái: Leo Fan chỉ có thế này thôi à??? Đoàn mình hôm về mà kinh ngạc với đường Trạm Tôn, xuống tới nơi mà chưa tin là mình xuống, vì đường ngắn và dễ đi.

- Giờ hào hứng thì tưởng rằng vác ba-lô 7 - 8 kg ngon lành. Đoàn mình leo Sín Chải, 100% phải bỏ cả áo khoác, vì thấy sao mà nặng và nóng thế, dù hôm đó là mồng 3 tết, chứ đừng nói gì ba-lô. Vác ba-lô lê lết hôm đầu tiên thôi, đến trạm dừng thì vất sạch ở lại. Đến chai nước mà còn đưa cho porter vác hộ. Vì vậy, ba-lô càng gọn nhẹ càng tốt. Không cần mang đồ rét đâu. Bọn mình leo mồng 3 tết, rét mà đi toàn phải cởi áo thôi, leo núi nóng lắm.

- Thay vì vác những cái không cần thiết, thì các bạn thủ sẵn vài thứ hoa quả, như táo, lê, dưa chuột. Mỗi người một hai quả, lúc nghỉ lôi ra ăn. Leo núi nó háo, chỉ có ăn hoa quả là thích nhất, uống nước thì ít thôi. Đoàn mình lúc nghỉ lôi hoa quả ra ăn thấy rất tốt.

- Nói chung leo Fan ai cũng lên tới nơi thôi, đừng có tham đi nhanh, bước dài, cứ bước ngắn mà chơi, không cần đua với ai. Quan trọng là bạn bền sức. Đoàn mình leo Sín Chải, nhiều đoạn dốc há mồm, nhưng cố một tí, cố một tí, rồi cũng qua. Nghĩ lại lên đến nơi mới thấy "mình phục mình thế".

Tuy nhiên thấy đoàn các bạn hơn 40 người thì đúng là nên đi Trạm Tôn, vì nó dễ nên không bị tách nhóm quá nhiều, dễ quản lý. Chứ leo lên Sín Chải thì quản không nổi từng này người.

bụi đường ca
03-09-2009, 10:49
Về hoa quả thì mình nhắc lại đó là thứ rất thiết thực và đáng quý nhất. Có một quả táo mà bọn mình chia làm 8, ăn ngon lắm lắm. Còn lại bao nhiêu quần áo, lúc chưa leo thì lèn chặt ba lô, về sau vất sạch dọc đường, chả thiết gì.

Về giày đi thì không nhất phải phải là giày bộ đội. Giày nào cũng ok, miễn là đôi giày vừa chân bạn, thấy thoải mái nhất. Mình leo Sín Chải bằng giày thể thao. Tuy một số đoạn hơi bị trơn (đế giày thể thao trơn), nhưng mình cẩn thận nên không có vấn đề gì.

Mình cũng mặc quần jeans. Nói tóm lại là giày dép, quần thì miễn sao là đồ dùng mà các bạn thấy vừa vặn, thoải mái nhất, không nhất thiết phải đi mua đồ mới, tốn tiền.

Đêm nằm trong lều thì không lạnh dù hôm đó là mồng 3 tét, ngoài trời gió to. Lý do là quá đông người nằm, lại nằm sát nhau và có tủi ngủ, vì vậy đâm ra nóng, cựa quậy suốt.

Một số hình ảnh leo Sín Chải của đoàn mình.

Chưa leo thì tham, mặc rất nhiều quần áo, đeo balo to đùng, hí hửng lẳm:

https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009090324536otuxm2nmmd192790.jpeg

Nhưng đến khi đi vài km thì vất hết cho các anh khuân vác:

https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009090324536zmfjnzzlnj2848223.jpeg

Quần áo cởi hết, vất hết. Thậm chí còn to miệng bảo "mất cũng được, mệt lắm, không vác đâu". Tuy nhiên anh guide dẫn đường động viên, cứ gom vào vệ đường rồi anh gọi người khác lên lấy về hộ, không mất đâu.

https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009090324536mwqyyzazm22597651.jpeg

Do các bạn đi Trạm Tôn thì có thể sẽ không mệt như đoàn tớ. Trạm Tôn chỉ một số đoạn leo trèo thôi, còn lại đường bằng bằng.

Đoạn leo dây Sín Chải, leo xong cái này thì chỉ mất nửa tiếng nữa lên đỉnh:

https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009090324536ztq2otqzog2714488.jpeg

https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009090324536ytg3nzg2mm228373.jpeg

https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009090324536zdkzzmiwmw274387.jpeg

Có gì thắc mắc cứ hỏi tớ nhé. Tớ sẵn sàng share kinh nghiệm đã trải qua.

nnhu
03-09-2009, 15:10
hì..chỉ thích post cảnh thôi ah.
Đúng là sau chuyến test Bà Đen mình nghĩ balô của mình phải nhẹ hơn nữa. Hôm đó toàn là lăn lê bò lết mà còn oải hết sức!

tavivu
03-09-2009, 15:17
@lad: mình và Như mang balo 6-7 Kg, Quân mang máy ảnh khoảng 2 Kg. Lúc lên không có vấn đề, lúc xuống Như phải cầm tay máy ảnh, không an toàn nên mình phải treo máy ảnh của Như sau balo của mình. Do đó các bạn chú ý, khi leo phải để trống 2 tay phòng trường hợp bất trắc.
@bụi đường ca : Cám ơn những góp ý và kinh nghiệm quý của bạn. Mình nghĩ những thứ buộc phải mang theo người: áo mưa, máy ảnh, nước uống, điện thoại, mũ, khăn quàng, găng tay, vớ, giày, quần áo, ví tiền và balo để đựng những thứ này. Nếu đi tay không thì lúc cần, đâu có Porter đâu?
Mình nghĩ nên đi giày đế cứng, chống trơn. Hôm leo Bà Đen nếu mình không đi giày cao cổ chắc bị trẹo chân rồi.
Các bạn mặc quần jean có thấy chật, gò bó không? Mình cũng đang phân vân về quần áo. Chắc phải mặc áo dài tay để chống cây rừng cào? Và phải đủ dầy để còn lê lết, trượt dốc?
Sẽ mang thêm trái cây như kinh nghiệm của bạn.
Thanks

bụi đường ca
03-09-2009, 18:08
Đoàn mình mặc đủ các loại quần, từ jean, văn phòng đến quần đi mưa. Mình thấy quần vải dầy khá tốt vì phải lăn lê, bò toài, trượt đất, vì vậy jean hay vải bố là rất tốt đấy. Đoàn mình có một bạn mặc quần vải (văn phòng) bị xoạc rãnh cả đũng. Vui phết.

Về khăn quàng thì mình thấy không cần thiết, các bạn nhìn xem đoàn minh leo mồng 3 tết rét mà có cần khăn quàng đâu. Vướng víu, khó chịu lắm bạn ơi.

Giày thì cứ đi loại vừa chân bạn, quen chân bạn. Nếu mua mới thì nên đi vài hôm cho mềm ra, quen chân, cho đỡ đau.

Mang balo nhỏ thôi, chứa mấy đồ như bạn liệt kê, như áo mưa, máy ảnh, chai nước nhỏ, vài quả ăn được... Nói chung các bạn leo Trạm Tôn sẽ không quá vất vả đâu.

Đi mệt thì cứ nghỉ, thông thường đi sẽ tách nhóm. nhóm khoẻ lúc nào cũng dẫn đầu. Nhóm yếu hơn ở giữa và nhóm yếu nhất là đi sau cùng. Bạn tuỳ sức mà gia nhập nhóm nào, không phải đua tranh nhau. Cứ mệt thì kêu nhóm mình nghỉ lại. Vài phút lại đi.

Tuy nhiên, Trạm Tôn sẽ không có chặng nào phải nghỉ vì leo nhanh lắm, đường dễ.

nnhu
03-09-2009, 20:50
anh tavivu nhắc đến máy ảnh khiến em "hồi tưởng" lại cái trận lê lết của em. Giờ cái quần đó "thôi rồi Lượm ơi"...hic..
Nhưng em thấy rằng mặc quần thể thao leo thoải mái lắm ah, em sẽ mặc quần thể thao khi leo Fans.

lad
03-09-2009, 21:40
[QUOTE=tavivu;122385]@lad: mình và Như mang balo 6-7 Kg, Quân mang máy ảnh khoảng 2 Kg. Lúc lên không có vấn đề, lúc xuống Như phải cầm tay máy ảnh, không an toàn nên mình phải treo máy ảnh của Như sau balo của mình. Do đó các bạn chú ý, khi leo phải để trống 2 tay phòng trường hợp bất trắc.

vì vậy ma đa số mọi người trong nhà mình đều mua loại balô co đai buộc trước ngực và bụng (khi đeo balô sẽ không bị lắc lư làm mắt thăng bằng)

@bụi đường ca : Cám ơn những góp ý và kinh nghiệm quý của bạn. Mình nghĩ những thứ buộc phải mang theo người: áo mưa, máy ảnh, nước uống, điện thoại, mũ, khăn quàng, găng tay, vớ, giày, quần áo, ví tiền và balo để đựng những thứ này. Nếu đi tay không thì lúc cần, đâu có Porter đâu?
Mình nghĩ nên đi giày đế cứng, chống trơn. Hôm leo Bà Đen nếu mình không đi giày cao cổ chắc bị trẹo chân rồi.
Các bạn mặc quần jean có thấy chật, gò bó không? Mình cũng đang phân vân về quần áo. Chắc phải mặc áo dài tay để chống cây rừng cào? Và phải đủ dầy để còn lê lết, trượt dốc?

Cái này bác nói chuẩn không cần chỉnh :D. Vì những thứ cần thiết luôn phải mang theo bên mình. Không thể cứ đuổi theo người khuôn vác để lấy đồ hoặc gửi đồ mỗi khi cần đc, rất bất tiện.
Quần áo mình nghĩ có thể quần bò nhưng rộng một chút là đc (nhưng tốt hơn là mặc quần túi hộp-quần nhiều túi-sẽ đựng được nhiều thứ lặt vặt khi cần có thể lấy ra ngay không cần tháo balô xuống lấy), áo thì phải áo dài tay rùi (chống cây rừng cào như bạn nói, ngoài ra chống vắt hay côn trùng nữa..)
Tóm lại đây là chuyến đi mang tính khám phá một chút vì vậy mỗi người đi phải chuẩn bị sức khoẻ, đồ đạc cá nhân cần thiết luôn mang bên mình (chắc khoảng 5 - 6kg). Phải chủ động thôi các bác nhỉ.:D
Cám ơn bác Bụi đường ca về những kinh nghiệm mà bác chia sẻ.

huynhvinhtam
07-09-2009, 11:51
Chào bạn tavivu ! Mình là Vĩnh Tâm, ở SG. Bạn đã gút danh sách chưa ? Mình mới thấy topic này nên tham gia trễ. Bạn cho mình đăng ký một chỗ nha.
Rất mong hồi âm của bạn để mình chuẩn bị.
Email: [email protected]
Đt: 0908613022

Trường
09-09-2009, 15:48
Chào D
Bạn có thể tham khảo thêm địa chỉ này nhé:http://phonglansapa.com/vi/tour-fansipang-4-ngay-3-dem-option-2.html
Mình mong muốn có một chuyến đi thật thú vị

dangkhoaquan
09-09-2009, 16:17
[QUOTE=tavivu;122385]@lad: mình và Như mang balo 6-7 Kg, Quân mang máy ảnh khoảng 2 Kg. Lúc lên không có vấn đề, lúc xuống Như phải cầm tay máy ảnh, không an toàn nên mình phải treo máy ảnh của Như sau balo của mình. Do đó các bạn chú ý, khi leo phải để trống 2 tay phòng trường hợp bất trắc.

vì vậy ma đa số mọi người trong nhà mình đều mua loại balô co đai buộc trước ngực và bụng (khi đeo balô sẽ không bị lắc lư làm mắt thăng bằng)

@bụi đường ca : Cám ơn những góp ý và kinh nghiệm quý của bạn. Mình nghĩ những thứ buộc phải mang theo người: áo mưa, máy ảnh, nước uống, điện thoại, mũ, khăn quàng, găng tay, vớ, giày, quần áo, ví tiền và balo để đựng những thứ này. Nếu đi tay không thì lúc cần, đâu có Porter đâu?
Mình nghĩ nên đi giày đế cứng, chống trơn. Hôm leo Bà Đen nếu mình không đi giày cao cổ chắc bị trẹo chân rồi.
Các bạn mặc quần jean có thấy chật, gò bó không? Mình cũng đang phân vân về quần áo. Chắc phải mặc áo dài tay để chống cây rừng cào? Và phải đủ dầy để còn lê lết, trượt dốc?

Cái này bác nói chuẩn không cần chỉnh :D. Vì những thứ cần thiết luôn phải mang theo bên mình. Không thể cứ đuổi theo người khuôn vác để lấy đồ hoặc gửi đồ mỗi khi cần đc, rất bất tiện.
Quần áo mình nghĩ có thể quần bò nhưng rộng một chút là đc (nhưng tốt hơn là mặc quần túi hộp-quần nhiều túi-sẽ đựng được nhiều thứ lặt vặt khi cần có thể lấy ra ngay không cần tháo balô xuống lấy), áo thì phải áo dài tay rùi (chống cây rừng cào như bạn nói, ngoài ra chống vắt hay côn trùng nữa..)
Tóm lại đây là chuyến đi mang tính khám phá một chút vì vậy mỗi người đi phải chuẩn bị sức khoẻ, đồ đạc cá nhân cần thiết luôn mang bên mình (chắc khoảng 5 - 6kg). Phải chủ động thôi các bác nhỉ.:D
Cám ơn bác Bụi đường ca về những kinh nghiệm mà bác chia sẻ.

Cái vụ quần jean thì tớ có góp ý 1 chút thế này:
- Nếu bạn là người có sức khỏe cực tốt thì sẽ chẳng có vấn đề gì cả, bạn có thể mặc tới 3 cái quần và leo tới đỉnh, bạn có thể mang tới 15kg trên balô và đi tới đỉnh nhưng tại sao mình lại không giảm nhẹ khó khăn cho mình bằng cách mặc quần kaki cho nhẹ và đỡ vướng víu, hoặc quần bằng vải thun, nylon cho nó nhẹ và hút mồ hôi??? Đó là tớ chưa nói đến chuyện chẳng may đoàn các bạn đi gặp trời mưa thì các bạn biết cái quần jean nó ngấm nước nặng bao nhiêu ko? Bình thường một cái quần jean cũng nặng ít nhất là 1 kg bạn mang loại quần khác nhẹ hơn thì có nghĩa là giảm bớt nỗi khó khăn cho mình vì cứ bỏ bớt được 1 kg là bạn đã khỏe hơn biết bao nhiêu rồi. Đâu phải ai cũng khỏe như bạn vuthanhminh đâu

Dinasour
10-09-2009, 10:40
Óai, quần jean cũng nhiều lọai, bạn nào có hàng xịn, hoặc gần xịn thì cứ mặc, vì nó rút nước rất nhanh, bền bỉ (cứ trượt bằng mông thỏai mái, xọac chân, chà lết vô tư).
còn hàng jean trong nước hoặc hàng không đc tốt thì đúng như chú dangkhoaquan nói đúng, mặc thứ đó đi rừng thì hại nhiều hơn, quần kaki thì hạn chế phần chà lết, còn quần thể dục thì em xin can, nó rách lúc nào chả hay.

Trường
10-09-2009, 15:58
Chào D!
Nhớ cho mình tham gia như tinh thần hôm D điện thoại nhé
Có gì cần thì thông báo cho mình theo địa chỉ sau:
[email protected]
http://lamkieu.com.vn/index.php/med-info
ĐT: 0913372908
Cảm ơn bạn!

DUONGNQT
10-05-2010, 01:02
Mình ở SG nếu đi vào 16/10 thi bac tavivu cho mình đăng ký 2 vé nhé.
Tel: 0909.355.727
nickchat: [email protected]

nnhu
10-05-2010, 07:16
Mình ở SG nếu đi vào 16/10 thi bac tavivu cho mình đăng ký 2 vé nhé.
Tel: 0909.355.727
nickchat: [email protected]

Đây là rủ rê tháng 10/2009 rồi bạn ạ.

Chúc vui