PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Niên ký đi bụi Singapore - Malaysia



Pages : [1] 2

poly
04-06-2009, 15:01
Bốn năm trước , poly sau một chuyện tình buồn muốn xa Saigon tìm đến Singapore .Bốn năm sau ,cũng y như vậy ,với tâm trạng đó ,Singapore Budget Terminal không thay đổi gì ,có chăng là người VN đi TigerAir nhiều đến nỗi các bảng thông baó có thêm phần tiếng Việt


https://img23.imageshack.us/img23/9176/picture005vkk.jpg

Sing với một cơn mưa năng hạt , phải chăng như lời nói bất hủ của đd Quang Dũng : " Mưa rồi ,mưa là chia tay thật rồi, phim nào cũng vậy hết á "


https://img16.imageshack.us/img16/4175/picture011ghe.jpg

Cám ơn em Huy-du học sinh tại Sing ( tiếc là đã quên chụp hinh chung với em ) đã help chổ ở , một vị trí cực gần Orchad , Sophia Court - 32 Adis Road . Con dốc nhỏ quay co vắng vẻ y như Đà Lạt .


https://img218.imageshack.us/img218/3319/picture014vou.jpg


đi bộ qua con hẻm ngay sau lưng rạp Cathay chưa đến 5p



https://img508.imageshack.us/img508/5742/picture018.jpg

Khu này nhiều du học sinh ở ( thuộc tầng khá giả vì khá đắt ) , poly đi bộ và gặp một chú mặc áo của vnphoto.net mới vui chứ .Tiếc là ko thấy áo HDvietnam hihi


https://img223.imageshack.us/img223/2418/picture023h.jpg

poly
04-06-2009, 15:02
Trước khi đi buị thì đầu tiên là phaỉ đặt vé máy bay .
Nếu các bác muốn đi Sing ko thì dễ rùi ,nhưng nếu các bác muốn đi Sing - Malay thì poly khuyên các bác nên đi Sing về Malay or Sing về Malay cho khoẻ khoỉ phải ngồi xe 2 chiều và đi luôn 2 sân bay cho biết . Và thêm nữa theo ý poly thì các bác nên đi Malay rồi về Sing thì hay hơn chứ đừng như poly đi Sing về Malay có nhiều cái ko thích lắm . Như là sân bay Malay cách KL khoảng 60km ,để ngày cuối đi taxi ( tốn 80RM*5.000VND nhé ) có khi hết tiền or trục trặc trễ giờ rất mệt . Đó là lý do phụ ,còn lý do chính là mức sống ở Malay rẻ như VN , nên khi đi các bác chỉ cần đem ít đồ . Qua malay trước tha hồ mua sắm đồ đạc vật dụng linh tinh aó quần mà giá rẻ hon Sing ,rồi qua Sing dùng

https://img205.imageshack.us/img205/8655/picture160.jpg

.Kinh nghiệm bản thân poly mới đi về ,quần áo giày DVD mua bên Malay giá rẻ 1/2 so với Sing, đồ xịn chứ ko phaỉ dỏm nhé ( poly ko nói hàng điện tử or các mặt hàng cao cấp nhé ,nếu cao cấp rẻ hơn chừng 25% thôi ) .

Rồi về phần đặt vé maý bay ,có các hãng sau
http://www.tigerairways.com/vn/en/
http://www.jetstar.com/vn/vi/index.aspx
http://www.airasia.com/site/vn/vn/home.jsp

Nhiều người chê Tiger vì đi Singapore ga đến Budget Terminal gía rẻ phaỉ đi bộ khoảng 500m và nhà ga chật , còn Jetstar đến Terminal 2 rộng và khu mua sắm lớn ,có thể ra ngay ga MRT( tàu điện ngầm về trung tâm Sing ) .Poly thì thấy ko vấn đề gì vì đi bộ vẫn được và từ Budget có thể đón free bus về T2 . Lưu ý đây là free bus ,bước ra cửa Budget Terminal la thấy ngay , free bus hoạt động 24/24 , từ 5h đến 24h cứ cách 15p có 1 chuyến ,từ 0h đến 5h thì cách 30p có 1 chuyến chuyên chở khách từ Budget qua T2 và ngược lại . Thế nên muốn đi MRT dễ ẹt .


https://img90.imageshack.us/img90/9025/picture1779l.jpg

Tiger thì giá lúc nào cũng rẻ nhất . Tuy nhiên Tiger phải thanh toán thẻ còn Jetstar có thể đặt vé rồi ra Techcombank trả tiền . Poly đặt Tiger đi 70$USD về 200RM ( *5.000VND ) . À nhắc thẻ nhớ chửi ACB tự nhiên lúc cần cái thẻ ACB Visa bị denice ,phải chạy vạy mượn bạn thẻ ( cả bác Tui ) . Sợ quá chuyển qua xài Sacombank Visa suôn sẻ . Kinh nghiệm thêm nữa là các bác nếu mang đồ ít thì nên mua vé đi với vé về khác nhau , vé đi khỏi hành lý ký gởi ,qua đó mua sắm tha hồ thì vé về mua hành lý ký gởi .

Dĩ nhiên đi các hãng này thì giá rẻ mới đi ,chứ nếu vé khứ hồi các hãng này mà > 150$ thì khuyên các bác nên đi hãng này

http://www.singaporeair.com/saa/en_UK/content/local/VN/promo_fares/STBpromo_sgnsin_GV209.jsp

Giá chỉ có 209$ khứ hồi tuy nhiên phaỉ đi 1 cặp couple hehe

Lúc đặt vé các bác nhớ check kỹ ngày giờ bay và số hiệu chuyến bay cũng như ký hiệu sân bay để đi và về taxi nói tài xế cho rõ .Vì sao ? Maý bay giá rẻ có ga riêng , Tiger ở Sing có Terminal Budget , Tiger ở Malaysia là LCC Terminal, khác với KLIA dành cho các hãng khác .Poly nhấn mạnh vụ này vì poly cũng bị nhầm , vô tư ra KLIA ăn chơi chụp hình ,cận giờ mới biết nhầm Terminal chaỵ thấy bà mồ hôi như tắm xém chút trễ chuyến , cũng may kịp poly là hành khách cuối cùng lên máy bay ,chaỵ ra mà 2 phi công và cả đám tiếp viên đón tận cửa ,hú viá .


https://img17.imageshack.us/img17/7651/picture1760v.jpg


Thêm nữa về sân bay là tụi nó cho khách ngủ thoải mái ở sân bay , poly đi giá rẻ ngày lễ nên còn chuyến khuya nhất .Qua đó đến Budget 12g đêm , đi bus free về Terminal chưa về KS được nên ngủ luôn ở Terminal . Vì khuya nên các shop đóng cửa cũng nhiều , vắng vẻ , bọn khách quá cảnh nằm ngủ la liệt luôn ,mà sân bay nó sạch rộng mát còn hơn Parkson mình .Poly ngủ sân bay lần này mới biết đọc báo tại sao vấn nạn của các sân bay nước ngoài là người vô gia cư vô sống quá nhiều ,sạch mát ,WC tắm rửa tùm lum . Nói chung bà con đặt vé khuya chưa tới giờ về KS ko có chỗ trú cứ ngủ KS khỏi lo .


https://img374.imageshack.us/img374/3923/picture1807.jpg



Phần máy bay sân bay là kinh nghiệm bản thân ,poly là dân ngu ku đỏ suốt ngày ở Saigon coi phim rồi FanG nên có gì sai ,bà con naò đi nhiều or n kinh nghiệm hơn xin chỉ giáo .Thanks

poly
04-06-2009, 15:04
Bâỵ giờ là về chỗ ở khách sạn .
Do bác what-up 14 naỳ di Malay trước rồi qua Sing luôn nên poly viết về KS Malay trước . Nhắc các bác là bản đồ Sing và Malya phát free tại sân bay or các bác có thể lên Parkson Lê Duẩn Q1 để lấy .


https://img21.imageshack.us/img21/4532/picture659j.jpg


Malay thì poly qua ở KS chinatowninn ngay tại khu Chinatown luôn . Các bác có thể vào đây tham khảo
http://www.chinatowninn.com/rr.htm
giá phòng là 60RM/phòng quạt , 80RM/Air-con
Theo poly thì ở chỗ này rất tiện , từ sân bay KLIA đi train về đây tiện đường , đi train từ sân bay về KL central station tốn 35RM , xong đổi train đi chinatown tốn thêm 1.6RM nữa rồi đi bộ 5p nữa là đến Chinatown . Ở tại đây thì ngay khu mua sắm và ăn uống giá rẻ nen các bác khỏi lo .Chỗ naỳ ko bán hàng hiệu nhưng đầy đủ đồ cho các bác sắm để di du lịch và giá cả y như ở VN,cái gì cũng đủ từ quần lót đếm dép lào bàn chaỉ kem đánh răng..... .Kinh nghiệm của em là khỏi mang nhiều quần áo đồ dùng chi mệt ,qua đây mua dùng rồi vứt cũng ok .


https://img23.imageshack.us/img23/3858/picture1432.jpg


Tuy nhiên lưu ý các bác phải trả giá ,aó thun hét 35RM giá bán là 14RM thôi ,có nhiều cái chữ và hình độc va 2vui , poly sực nhớ mới tiếc mình ko mang theo cái áo đỏ Cờ VN có dòng chữ " Hoàng Sa Trường Sa là của VN " mà năm kia đi biểu tình để mặc .Cũng buồn khi minh chỉ có thể bộc lộ cảm xúc ở nước ngoài


https://img2.imageshack.us/img2/4194/picture169u.jpg

Nếu các bác ko thích KS này thì khu này còn rất nhiều KS khác giá cũng tương tự , cũng ko cần đặt trước và giá trên web với giá walk in là y chang nhau . Tất cả các KS đều có Wifi ,và cho mượn bàn ủi ,quan trọng là có maý nước uống nóng và lạnh dưói sảnh . Cái naỳ quan trọng vì có thể mang cafe giói milo goí và mì gói theo .KInh nghiệm của poly là chỉ ăn 2 bữa chính còn bữa sáng thì cứ cafe gói và mì gói mà quất .


https://img142.imageshack.us/img142/8037/picture1427.jpg


Từ khu Chinatown naỳ ra khu trung tâm cũng rất gần ,poly đứng trên sân thương KS có thể nhìn thấy tháp đôi KLCC .Và từ Chinatown cũng có thể đi bộ 5p ra khu KL Lake Gardens . Khu Lake này gồm rất nhiều toa nhà cổ có kiến trúc rất đẹp của KL như KL Old Railway Station , KTM Railway Head , Islamic Public Library , Nationnal Planetartium ......


https://img144.imageshack.us/img144/9250/picture1728.jpg




và khu vườn chim thú ( khu vườn chim thú hoa lan này phaỉ mua vé nhé ,còn các toà nhà thì free ) .Đi chỗ naỳ mới thấy dân chụp hình Saigon khổ sở vì chỉ có cái khu nhà thờ đức bà chụp hoài ,qua đây bác nào dân chụp hình mà có gaí or gấu là mẫu luôn thì tuyệt hehehe


https://img413.imageshack.us/img413/3935/picture1707.jpg

Từ Chinatown nếu muốn đi là Tháp đôi KLCC chỉ cần đi bộ 500m lên trạm skytrail ,qua 2 trạm là tới ngày tầng hầm của tháp đôi luôn .Lưu ý các bác là trail ở Malay bán vé 1 chiều đi là 1.6RM ( *5.000VND ) cứ bước lên xong bước xuống là hết , ko cần biết gần hay xa .Nếu các bác mua 2 chiều đi về thì 3RM .


https://img155.imageshack.us/img155/3314/picture1489.jpg

poly
04-06-2009, 15:04
Sau lưng Tháp đôi có một công viên rất rộng và đẹp ,tha hồ nghĩ chân và chụp hình . À nói thêm là tháp đôi này có nhiều công ty có người người Việt làm lắm ,điển hình là poly có 2 thằng bạn làm ở đây ,1 cho Nokia và 1 cho Petronas .


https://img24.imageshack.us/img24/3092/picture1485.jpg


Về KS ở Sing ,các bác có thể tham khaỏ 2 hệ thống khách sạn là fragrance và 81
http://www.fragrancehotel.com/fragrance06/main.asp
http://www.hotel81.com.sg/

2 hệ thống theo hiểu nào thì giá cũng > 60SGD (*12.000VND ) nen các bác phải chuẩn bị tinh thần nhá , như poly có ngaỳ cuối thấy tốn quá ra ra sân bay ngủ luôn . Và lưu ý là hình như bọn này áp dụng 2 giá ,giá đặt trước trên mạng rẻ và giá walk in cao hơn . Thế nên qua Sing nếu đi bụi thì tốt nhất là nếu có người wen thì ngủ nhờ or cả đoàn đi chung thì ngủ hostel cho rẻ ,nghĩa là ngủ chung cả đám trong phòng tập thể .Nếu các bác có thể chấp nhận thì tham khảo

http://www.hostelworld.com/


Còn nếu các bác muốn đi thoaỉ mái cùng gia đinh , cần maý giặt nhà bếp nói chung sinh hoạt như gia đình thì liên hệ với các du học sinh

http://forum.vncnus.net/viewforum.php?f=24&sid=8e5f3a49f13658628859338dc9ee0122


Nói chung là đi bụi thì chẳng ở bao nhiêu ,quan trọng là tắm rửa gửi đồ nên các bác nên chọn chỗ ở nào gần trạm MRT th2i tốt để dễ di chuyển và đi bộ gần , chứ qua mà đi Taxi thì chết .


Vậy là xong phần ở Sing và Malay , do poly có đi Melaka và Joho Baru nên nói luôn .
Joho Baru thuộc Malaysia chỉ cách Sing có 1 con sông ,qua cây cầu là tới .Hình chụp từ tầng 5 Joho Baru City Square , bên kia sông là Woodland Singapore

https://img10.imageshack.us/img10/5329/picture1140.jpg

Từ Sing từ MRT đến trạm Woodland , vưà bước xuống trạm MRT đi xuống 1 tầng llà trạn bus , dùng thẻ EZ link đón bus 950 qua Joho Baru thiì hoàn toàn free ko trừ tiền trong thẻ ( poly cò caí thẻ EX còn 4$ bác what up lấy luon ko hehe ) . Qua cửa khẩu Joho Baru ( nó thiệt các bác caí cái khẩu này nó còn đẹp và hiện đai gấp mấy sb TSN của mình ) bước ra là đến ngay trung tâm của JB , đi tầm 500m các bác laị thấy ngay caí Chinatown . Các bác tha hồ mà chọn KS ,giá đây tầm từ 40RM đến 60RM , poly chỉ ở JB 1 đêm chọn phòng 40RM ax ax nói chung cũng Air con đầy đủ nhưng phòng hơi cũ ,và đóng phim kinh dị được ,nên khuyên bác naò đi môt mình or muốn gây ấn tượng cực sốc với gaí or gấu thì mới chọn phòng loaị này hehehe .


https://img14.imageshack.us/img14/1087/picture1093.jpg



Melaka , có khu phố cổ nổi tiếng Fasoma được Unesco công nhận ,thì nó cũng y chang kiểu Hội An của mình


https://img21.imageshack.us/img21/3788/picture1269.jpg

. Cac bác naò đi Melaka thì poly khuyên khi xuống bus thì kêu taxi chạy tới Old Town Fasoma chọn luôn khách sạn ở khu này ở , nếu phòng tốt thì giá 80RM ,ở đây cũng có Hostel khoảng 20RM/người .


https://img22.imageshack.us/img22/1648/picture1299.jpg


Giá có vẻ cao nhưng được caí gần tất cả moị chỗ , ngay khu phố cổ ,bước ra có thể ăn uống gíá rẻ , có thể đi bộ 1p qua cầu ra khu nhà thờ cổ ,5p ra chỗ đậu taù chiến cổ Bồ Đaò Nha ,


https://img10.imageshack.us/img10/6329/picture1289.jpg


va khoảng 10p ra quảng trường Anh Hùng Dataran Talawa ( ko biết có ghi nhầm ko ) .Chứ nếu các bác ở khu xa gía rẻ mà tốn tiền taxi cũng vậy ( taxi ở melaka cứ bước lên bước xuống là 10RM ) .

Vấn đề chỗ ở KS vậy là đủ ,phần sau poly sẽ nói về di chuyển

poly
04-06-2009, 15:05
Hôm nay là viết về di chuyển ở Sing và Malay , poly đi Sing về Malay nên bac nào đi hanh trình ngược lại thì cũng cứ ngược laị mà đi nhé .Đi Tiger xuống Budget Terminal ,ta nói VN đi Tiger hạ cánh xuống đây đông đến nỗi mà giờ qua có bảng hướng dẫn tiếng Việt và quầy Money Exchange có thu đổi tiếng Việt luôn ,có bán thẻ sim và thẻ cào Mobicard luôn mới sợ chứ . Sim Singtel trả trước giá 36$SGD/bộ gọi về VN mệt moỉ luôn . Thế nên các bác cũng khoỉ lo chuyện đổi tiền bên VN chi mệt ,qua đổi luôn .Dĩ nhiên đổi tiền tại sân bay thì minh hơi thiệt thòi chút . À taị đây các bác nhớ lấy Sing map nhé ,free ,lấy tùm lum rồi cũng có lúc cần à . Xuống ngay Budget nếu có tiền va đi đông thì các bác gọi taxi ,về trung tâm cỡ 10$SGD ( * 12.000VND ) thôi .Còn đi lẻ thì cứ lên free bus qua terminal 2 xong chui xuống train mà chiến .


https://img517.imageshack.us/img517/8215/picture057e.jpg

Taị bất cứ trạm train naò cũng có quầy custumer service ,các bác cứ laị đấy mua cái thẻ ,theo thông tin bạn khác cung cấp thì ko biết sao chứ đích thân poly mới về thì mua caí thẻ EZ link giá 15SGD(*12.000) trong đó có 5$SGD là deposit và 10$SGD là mình sử dụng . Xong rồi các bác cứ bước vô trail coi bản đồ có sẵn của nó , các bác xem rõ bác ở khu nào , gần trạm trên gì đi line xanh tím hay đỏ là xong . Từ đây các bác cứ bước vào quẹt thẻ bước ra quẹt thẻ nó tự động trừ tiền .


https://img10.imageshack.us/img10/7903/picture071fsi.jpg

Theo tính toán của poly thì đi khoảng 4 trạm thì bị trừ 1SGD ,ví như di từ Dhoby Ghaut đến Vivo City-Sentosa( nếu ai muốn đi qua Sentosa thì mua vé sky train mất 3$SGD bao gồm vé vào cổng luôn ).


https://img154.imageshack.us/img154/8290/picture088.jpg


Còn nếu đi từ Dhoby Ghaut đến Woodland biên giới với Malay thì chỉ mất 3SGD .

https://img2.imageshack.us/img2/3909/picture063r.jpg


Khi xài chỉ còn 2$SGD thì nói đòi mình nạp thêm tiền vô thẻ , một lần nạp tối thiểu là 10$SGD ,vị chi lần này di chuyển tại Sing poly chỉ tốn 25$SGD tổng cộng và công đi bộ hehe . Các bác có thể coi bản đồ Sing chi tiết bằng cách lên google search Singapore map or

http://www.visitsingapore.com/publish/stbportal/en/index.html


Gần như buớc vào train các bác sẽ bất ngờ với cuộc sống diễn ra ngầm dưới đất , có đầy đủ dịch vụ ăn uống mua bán quần áo đủ thứ dưới này , thậm chí có thể lam quen và cua gaí dưới này luôn hehe chỉ có caí là xxx thì poly ko biết chổ hehe


https://img27.imageshack.us/img27/8940/picture066mig.jpg



.Hinh chụp tại một shop dưới MRT ,nhin cái đầm mà nhớ một người da diết



https://img154.imageshack.us/img154/15/picture059r.jpg

poly
04-06-2009, 15:06
À nhắc luôn các bác là train 11g30 no đóng cửa, bác naò muốn chơi khuya thì nên chuẩn bị tiền taxi ,và taxi Sing sau 12g đêm thì charge thêm 50% nhé các bác .

https://img17.imageshack.us/img17/3949/picture1031.jpg

À quên các bác có thẻ dung thẻ này đi bus luôn nhé , rất tiện lợi nếu ai chán cứ chui xuống chui lên dưới đất ko thấy mặt trời và cảnh quan hen . Bus ở Sing cũng rất tiện lợi ,đến mọi trạm bus các bác đều có thể coi bản đồ điểm đến và số hiệu bus mà mình phaỉ đi , bước lên quẹt thẻ bước xuống quẹt thẻ là xong .


https://img14.imageshack.us/img14/9401/picture390u.jpg

Còn nếu bác naò muốn mua vé Bus du lịch trọn gói đến các điểm du lịch của Sing thì có thể mua vé Hop-On bus 12$SGD có giá trị một ngày , đi thoaỉ mái lên xuống các trạm của bus này tại các điểm du lịch , thông tin và lịch trình thảm khaỏ thêm tại

http://www.siahopon.com/


https://img111.imageshack.us/img111/752/picture193.jpg
Hình Bus Hop On tại trạm bên trái


https://img18.imageshack.us/img18/7454/picture829j.jpg

Đi du lịch buị nên poly theo kiểu y như dân Sing , là hết train bus là đi bộ ,đi bộ mút muà rã cẳng luôn nên về VN 2 ngày mới hết moỉ hết hehe Công nhận gái đi bộ nhiều thì gaí nào mông cũng to tròn ,nhìn sướng mắt phết hehehe .Lại thêm một luu ý do qua Sing đi bộ nhiều nên rất khát nước ,nắng mau mệt ,nên dù là ai, trẻ già trai gái xấu đẹp gì cũng chuẩn bị trong túi 1 cây dù nhỏ ( hehe hên quá poly được tặng cây dù khi mua rượu , ko là tóc highlight luôn ), 1 biđông nước . Hình chụp tại cầu thang ngay chỗ poly ở đi bộ qua Singapura Plaza ,đi xuống thì dễ ,đi lên mới sợ , mà gái Sing đi băng băng poly theo ko kịp luôn

https://img13.imageshack.us/img13/1135/picture288e.jpg


Nước uống ở Sing lấy trực tiếp ún được từ vòi và khá nhiều tủ nước công cộng ( ngay sân bay còn nhiều ác ) . Nên các bác nhớ mang theo dù mini và bi đông nước ,ai cũng thế chẳng có gì ngại . Cái naỳ phaỉ cám ơn bác tomrau vì sau mấy lần đi du khaỏ với bác poly sắm caí biđông nước hehehe chứ nước ở Sing 2$SGD/1 chai Coca or Water 500ml , ngaỳ đi bộ quất tầm tầm 4 chai là đuối lun . Bonus tấm cuối đám sinh vien làm phim quay cảnh đi bộ


https://img18.imageshack.us/img18/6966/picture1028.jpg

Rồi vậy là phần di chuyển tại Sing đã xong , phần sau qua Malaysia .

P/S :

quên , bác nào thích thoaỉ mái thì nên mua dép lào từ VN đi sang luôn , qua đó đi bộ bằng dép lào thoaỉ mái ,rồi đi mua giày sale .Poly qua đúng lúc Timberland và All Star sale 70% ,dù ko nhièu đôi đẹp nhưng mua một đôi có 200k hehe

Nhắc mới nhớ lần trước quên dặn các bác về hành lý ,Sing rượu bia và thuốc lá rất mắc ,cấm nhai kẹo singum . Hình chụp bia 333 VN bán trong shop 7eleven : 3,5$SGD * 12.000VND .


https://img12.imageshack.us/img12/7662/picture779.jpg



Thế nên bác nào muốn qua Sing làm party thì nên mua rượu tại duty free, mỗi người chỉ mang được 1 chai rượu trong hành lý . Lúc poly qua ngay lễ 1/5 nên quầy duty free nó sale rượu ,ta nói bà con và du học sinh xếp hàng mua rượu được tặng một gỉo xách hành lý+ cây dù mini và thẻ free taxi 20$SGD .Poly cũng chen chúc mua 1 chai hehehe .

poly
04-06-2009, 15:06
Sau khi poly viết và post baì về du lịch buị Sing- Malay mới nhận được nhiều reply thong tin của các bác đi nhiều , bác nào muốn đi Bus Hop On ở Sing free thì lên văn phòng du lịch Sing ở Parkson Q1 để lấy coupon free nhé .


Giờ thì đến di chuyển ở Malay cho bác what-up .
Sân bay KLIA cách KL khoảng 60km kiểu như Long Thành của mình sau này . Lưu ý bác nào bay giá rẻ thì sẽ đến LCCT cách KLIA chừng 2-3km . Từ LCCT có bus đến KLIA , cứ 30p 1 chuyến từ 4g đến 24g giá 1,5RM(*5.000VND) / 1 người . Thông tin chính xác

http://www.journeymalaysia.com/ptalccklia.htm


https://img26.imageshack.us/img26/2549/picture1579.jpg


Từ KLIA nếu các bác đi lẻ thì nên đón train về KL centrail giá 35RM/người ,thông tin chính xác tại đây

http://www.journeymalaysia.com/ptaerl.htm


https://img19.imageshack.us/img19/8311/picture1746.jpg

còn nếu đi đông thì đón taxi từ KLIA về KL giá 80RM/chuyến ( giá chuẩn ,các bác nhớ nhé ) . Còn ai muốn tiết kiệm nữa thì đi caí skybus này , chỉ có 9RM thôi , poly có thấy ở sân bay nhưng chưa đi nên chua biết thế nào

http://www.skybus.com.my/schedule.html
The Aerobus shuttle is located at the basement level of KLSentral and has a non stop service to LCCT (Low Cost Carrier Terminal) at only RM9 per person per way or RM12 for a return ticket. If the transfer is from LCCT to KLSentral , the ticket price is only RM6 per person per way

Ai đi từ KL ra sân bay KLIA cũng y chang vậy .


https://img123.imageshack.us/img123/5844/picture1578.jpg


Còn lại trong KL cứ bắt train rồi đi bộ . Cứ vé một chiều là 1,6RM mà chiến , trạm train thì các bác cứ coi trên bản đồ lấy tại chỗ or dùng Google .

http://www.virtualmalaysia.com


https://img23.imageshack.us/img23/3828/picture1449.jpg



À bác naò cũng muốn đi Bus dạng Hop on như bên Sing đi vòng vòng các các điiểm du lịch trong một ngày thì Malay cũng có mà poly quên mất tên , KS sẽ có tờ rơi quảng cáo , giá 38RM*5.000VND) / người /ngày .


https://img16.imageshack.us/img16/3072/picture1446.jpg

poly
04-06-2009, 15:07
Vậy là phần Malay đã xong , từ Malay nếu muốn đi các tỉnh khác thì ra Bus station, do poly đã nói rùi , do ở ngay Chinatown nên đi laị rât tiện , gần train station va gần bus Station luôn , chỉ 5p đi bộ .Từ bus station có thể đón bus chất lương cao ( theo cách noí VN ) đi bất cứ đâu với giá khá rẻ .

https://img26.imageshack.us/img26/8947/picture1414.jpg


Tham khaỏ tại đây


http://www.journeymalaysia.com/ptamelaka.htm


Poly bắt bus KL-Melaka với giá 12RM(*5.000VND) ngồi xe cỡ 1h30p , các bác lưu ý là Malay cũng có xe dù nhé ,coi chừng bị mấy tay cò nó mời chào mua vé rồi nó bắt đi bộ đón xe dù thấy bà luôn , rồi còn ko đến đúng trạm nưã . Cái vụ naỳ bạn poly đi bụi bị rồi chứ không giỡn chơi , nên cứ vaò ngày quầy vé mà mua ,chon ngay xe của KKKL cho chắc cú .Hinh chụp tại nhà chờ Bus Station Melaka


https://img10.imageshack.us/img10/5465/picture1418.jpg

Hinh chụp tại quầy vé Melaka Bus Station

https://img509.imageshack.us/img509/5607/picture1404a.jpg


Đến Melaka rồi thì bắt taxi về phố cổ Fasoma tốn 10RM , rồi cứ tà tà đi bộ kiếm KS .Ở ngay đây thì ko cần phương tiện di chuyển nữa , trừ phi các bác muốn mướn xe ba bánh đi dạo hehe ,con laị thì các di tích rât gần nhau , kể cả khu mua sắm Palawan , chỉ loanh quanh khoảng 10p đi bộ là đủ .


https://img10.imageshack.us/img10/7092/picture1266.jpg


Từ Melaka về Johor baru ,cũng đón taxi ra Bus station ,mua vé xe KKKL từ Melaka về Johor Baru tốn 25RM ngồi xe 3h có dừng nghỉ xả 15p , về đến Bus station của Johor Baru laị bắt taxi 10RM về Chinatown ,tìm khach sạn . Đây cũng chỉ đi bộ , poly ở đây chỉ 1 ngày . Hinh chụp tại Joho Baru Bus station ,khá nhốn nhào và nhiều cò vé xe dù


https://img89.imageshack.us/img89/6164/picture1189.jpg



Bac naò ko thích ở JB thì về thẳng Singapore luôn . Qua Sing thì poly nói vụ di chuyển rồi nhé ,các bác coi laị baì trước

P/S :
cac bác nên vào các web tham khảo và in laị tất cả thông tin cũng như địa chỉ rồi mang theo là khoẻ nhất
khi cần cứ móc ra đưa hỏi cho khoẻ , khỏi phaỉ nói muá tay chi mệt hehehe

poly
04-06-2009, 15:07
Viết tiếp về chuyện ăn uống bụi ở Sing và Malay . Bác Zip và Biboong có nhắc là ăn uống ngán ko chịu nổi mùi dầu và cái kiểu nấu nướng nếm nếm gia vị của đồ ăn Sing Malay . Thế nên cái này rất cần thiết là ai chuẩn bị đi bụi ăn ngoài nên ra Nhà thuốc VN mua sẵn vài liều thuốc đau bụng để phòng hờ , ko bao giờ thưà đâu nhé . Hình chụp tại Food court Singapura Plaza


https://img222.imageshack.us/img222/9523/picture1004i.jpg


Poly qua Sing hay Malay đều có vào ăn ở các food court nằm trong các trung tâm mua sắm như Vivo City , Singapura Plaza , Chinatown , East Coast , Parkson, KLCC......những khu food caourt này tính ra giá đồ ăn cũng rẻ và bình dân chứ ko phải như VN minh vào khu mua sắm ăn là chắc chắn giá hạng sang . Các bạn cứ an tâm là nếu ở Sing cầm 5$SGD(*12.000VND) or ở Malay cũng 5$RM ( *5.000VND) là các bạn chắc chắn có một bữa ăn no nê tại các khu này . Đồ ăn thì rất nhiều món của nhiều nước tha hồ chọn , nhưng poly cẩn thận thì chỉ ăn các món Thái, Hoa, Hàn ,Nhật . Điển hình các món dễ ăn nhất là cơm chiên Thái , súp Tom Yum Thái , cơm chiên Haỉ Sản Hàn Quốc ,cơm thịt bò tái Nhật ,cơm kiểu Hoa còn các món Indo hay Malay ,Ấn Độ thì poly ko đụng vào . Bonus hình tiệm cơm Hàn ở food court Vivo City với món cơm chiên haỉ sản theo poly là khá ngon giá 4,5$SGD(*12.000VND) .


https://img216.imageshack.us/img216/7121/picture256j.jpg


Còn nếu bạn nào khó ăn quá or cẩn thận thì cứ chọn quầy cơm kiểu Hoa và chọn cá chiên trứng chiên or mấy món phổ thông mà chiến .

https://img126.imageshack.us/img126/6470/picture1357.jpg

poly
04-06-2009, 15:07
Như poly có bữa oaỉ quá quất luôn cơm trắng và 3 món rau mà tương , cũng xong . Hoặc vào KFC or MacDonald , lúc poly đi thì lunch của Mac Donald chỉ 6$SGD cho 1 hambuger,1 khoai tây chiên và 1 Coca .


https://img10.imageshack.us/img10/5061/picture258h.jpg


Bonus chỗ này tại tầng B Vivo City bán cá viên chiên khá ngon , vị tương chấm lạ ,giá 1$SGD/1 cây


https://img14.imageshack.us/img14/7360/picture077rdv.jpg

Nói chung về ăn thì các bạn cứ chuẩn bị ở Sing thì 10$SGD(*12.000VND ) còn Malay thì 10$RM ( *5.000VND ) bảo đảm bạn có 2 bữa trưa và tối no nê ,còn bữa sáng thì poly có mì gói và cafe vinacafe gói luôn .


https://img259.imageshack.us/img259/5948/picture1086.jpg


Còn cơm bụi thì Sing và Malay đều có nhiều . Điển hình là dưới trạm MRT ở Vivo City có tiệm bán cơm gà y kiểu VN , nghĩa là cơm nấu nước luộc gà và vài miếng gà luộc or roti với dưa leo ăn với tương hehehe giá rẻ kinh hồn chỉ có 1,8$SGD mà ăn rât được vì giống kiểu VN hehe .


https://img19.imageshack.us/img19/6397/picture734.jpg

À qua Sinh thì ai cũng hay thác mắc món cua lột cay Chilli Crab , poly cũng đi ăn chụp tại phố khu Chinatown - Sing .LỜi khuyên của poly và nhiều người khác là ko cần thử ,ko xuất sắc lắm và mắc , haỉ sản ở VN luôn ngon và rẻ nhất hehe

https://img10.imageshack.us/img10/1651/picture307w.jpg

Tuy nhiên do ăn mon này vì quán nằm trrogn khu Chinatown ngay đối diện có một rạp chiếu phim cấp 3 người lớn hehe ,trong thời gian chờ coi phim thì ăn , về rạp phim cấp 3 người lớn naỳ poly sẽ kể trong lần sau . Còn ún nước hay cafe thì tối thiểu là 2$SGD chia nước còn ly cafe Starbuck thì tối thiểu 6$SGD . Bác naò nếu thấy sai thì sửa dùm poly

Thêm vaì món linh tinh nữa là bên Sing có món chè đá thấy khá phổ biến , chả nhớ tên gọi chỉ biết nó như món đá bào xiro mà hồi nhỏ poly hay ăn trước cổng trường học hehe .NHưng thay vì xiro thì có thể là đậu đen đậu đỏ hay trái cây hay sầu riêng ......nói chung là chẳng có gì lạ ,kiểu chè Thaí hay chè ba màu đá bào và để trên dĩa giá là 2-3$SGD . Trái cây thì bán cũng nhiều , cứ bịch trái cây gọt sẵn ướp lạnh thì 1,5$SGD .


https://img14.imageshack.us/img14/6706/picture146q.jpg

poly
04-06-2009, 15:08
https://img8.imageshack.us/img8/8224/picture1757.jpg

Còn ở Malay thì poly hay ăn quán này , ko biết tên nằm trong khu Chinatown , tự phục vụ , quán múc sẵn cơm trên dĩa , mình vô quán lấy dĩa cơm rồi múc đồ ăn rồi đi qua cửa tính tiền < 4RM ( dĩ nhiên các bác đừng múc nhiều quá hehe ) . Xong lên lầu ăn ,view nhìn xuống Chinatown khá thú vị


https://img139.imageshack.us/img139/3641/picture1759.jpg


Khu Chinatown ở Sing cũng có một nhà hàng VN ,nhưng poly chẳng ăn vì đi mấy ngày vô ăn làm gì ,về VN . Thêm một điều là giá cũng mắc , chả hiểu sao món Việt đi dâu bán cũng khá mắc ,à cái quán Sông Trăng mở bên Sing đình đám lên baó Thanh Niên cũng đẹp òi .Bonus tấm hinh chụp nhà hàng Việt Bông Sen tại Tháp Đôi KLCC-Malaysia .


https://img141.imageshack.us/img141/7158/picture1459.jpg



Còn bên Malay có món trà sữa Malay chắc các bác có nghe qua , qua Malay thấy ai cũng un loaị trà sữa này ,chỉ có trà và sữa thêm hương liệu gì của nó pha chung theo kiểu rót từ trên cao thế này . Chỉ 1,2RM/ly nóng ( ko thấy ún đá ) và thấy buổi sáng dân Malay ngồi ún rât nhiều kiểu ún cafe của VN mình , còn hoc sinh đi học hay dân di làm cũng thấy cầm bịch bịch ly ly ún quá chừng .

https://img22.imageshack.us/img22/5779/picture1143s.jpg

Đó là ăn uống bụi ,còn ăn uống quán đẹp thì poly thấy cũng rẻ chứ ko mắc ,ví như ở KL - Malay ,có môt quán ngay đối diện tháp đôi ,


https://img9.imageshack.us/img9/1096/picture1557.jpg

buổi tối ngồi ăn view cực đẹp ,

https://img134.imageshack.us/img134/8318/picture1566.jpg


một phần cơm chiên haỉ sản 9$RM và 1 ly bia 6$RM


https://img216.imageshack.us/img216/1604/picture1562.jpg

poly
04-06-2009, 15:08
Còn ở phố cổ Melaka -Malay


https://img2.imageshack.us/img2/5782/picture1325.jpg


Poly ăn ở quán này , giá rẻ y như khu phố tây PNL , 6$RM cho một tô soup Tom Yum hải sản với bún


https://img216.imageshack.us/img216/470/picture1332.jpg




P/S :

cho các bác muốn thử món Malay , poly cũng ăn thử và kết quả là
1 món ăn trưa mà ngọt như chè 4$RM ở Joho Baru

https://img25.imageshack.us/img25/5884/picture1174.jpg

1 món thịt nướng nhậu khuya thì ok , 6$RM cho 10 xiên thịt bò nướng và lon bia tại Melaka ,ăn được ,nước chấm lạ

https://img148.imageshack.us/img148/6389/picture1172.jpg

poly
04-06-2009, 15:09
Hôm nay poly viết thêm về phần sân bay vì bác manhthai cũng như nhiều bạn khác có PM hỏi về vụ mua vé rẻ và thủ tục sân bay cũng như hostel. Thế nên poly cũng xin nói trước là bác naò đi nhiều kinh nghiệm or thấy poly sai cứ chỉnh sửa và bổ sung thông tin dùm .

https://img24.imageshack.us/img24/4618/picture1793.jpg


Về giá vé rẻ ,mua của tiger ,lion ,airasia hay jetstar gì cũng vậy , khi mua online sau khi trả tiền các bạn sẽ nhận được email reply xác nhận của hãng ( thế nên lúc điền email nhớ điền đúng ) và cung cấp một mã số vé . Các bạn chỉ cần ghi lại mã số này ,nhưng chắc ăn cứ in cái vé online ra ,rồi đó là vé của các bạn , đến ngaỳ đi chỉ cần mang vé và passport ra sân bay . Còn passport có bạn naò hỏi nữa thì poly pó chiếu , ko có passport sao mua vé được mà đi .


https://img154.imageshack.us/img154/3618/picture1776.jpg


Còn về giá vé rẻ hay mắc thi tùy vaò thời điểm bạn mua cách ngày khởi hành bao lâu ,mua càng sớm thì càng rẻ ,ví dụ như bi giờ mua vé khời hanh tháng 8 thì chỉ từ 50-80$USD ch 1 vé khứ hồi thôi .

https://img24.imageshack.us/img24/4967/picture1800.jpg
ponus hình thùng rác ở Sing chia loàm 3 loại rác để khách tự phân loại

Về ks ,có bạn hỏi ở hostel chung người lạ tùm lum rồi đồ đạc mất thì sao .Ax ax ở hostel nó cho mỗi người 1 giường và một tủ nhỏ có khoá riêng để đồ giá trị. Mà đối với poly đi bụi thì chỉ có passport ,tiền ,thẻ visa và camera là giá trị ,còn đồ đạc toàn mấy đồ thúi quắc ko giá trị gì ai thèm lấy . Còn bác naò nhiều đồ giá trị quá ở hostel chi trời ? Ai muốn ở hostel thử ở VN thì ra khu PNL Saigon muớn thử ở 7$/giường/đêm ở thử lấy kinh nghiệm .


https://img218.imageshack.us/img218/7722/picture1777.jpg

Còn mấy tấm hình bonus naỳ ở ngủ đêm ở sân bay Changi , cái cảm giác vưà chứng kiến một sân bay ồn ào tấp nập xong từ từ vắng vẻ và chìm vào giác ngủ cũng thật thú vị . Trong một số tấm hình poly chụp có cố ý chụp dồng hồ để các bác thấy từ 0g đến 4g sáng sân bay Changi nó vắng ko môt bóng ngươì như thế nào .Các shop dong cửa hết ,nhân viên về sạch bách ,cảnh sát chỉ đứng vòng ngoài ,phiá trong chỉ con rất ít security và nhân viên ,và rất tôn trọng giấc ngủ của hanh khách quá cảnh .


https://img154.imageshack.us/img154/6725/picture1802.jpg

poly
04-06-2009, 15:09
Do sb TSN ko có hình thức quá cảnh nên chuyện ngủ sân bay khá xa lạ ,chứ sân bay nước ngoài nhiều chuyến quá cảnh nên chuyện naỳ ko lạ. Như poly từng đọc tin là các sân bay Mỹ đau đầu vì ngươì vô gia cư vào ngủ trong sân bay vì quá tiện nghi sạch sẽ .


https://img4.imageshack.us/img4/8928/picture1786.jpg

Poly cũng chụp ảnh nhiều hành khách ngủ ,có những đôi tình nhân đón nhau tại sân bay hôn môi thắm thiết rồi ôm nhau ngủ rất dễ thương ,nhưng poly tôn trọng ko chụp hình ,mắc công hình bị cop đi lung tung với dụng ý khác thì mệt .


https://img10.imageshack.us/img10/9594/picture1818y.jpg


Cũng chính vì lần đầu tiên ngủ sân bay nên 4g poly dậy mắc ..ái .Taị vì ngủ sàn sân bay và lạnh quá nên mới ra cớ sự ,mà ta nói cái đường vô WC tự nhiên ko người nên giờ nó trở nên xa dằng dặc .


https://img22.imageshack.us/img22/4927/picture1817.jpg

Mà poly cũng nghe bạn bè kể là ở Sing ma cũng nhiều chứ ko ít ,bạn bè cả đám gặp ma hay bị mà đè là chuyện thường . Nên vụ này cũng hơi ớn .Poly hay viết chuyện coi phim mà ko thấy gì thì các bác đừng tưởng poly ko sợ ma ,tại vì gặp ở ngoài rùi nen thế thui . Ta nói WC nằm ở 2 đầu , khoảng giữa là hơn 100m rồi ,mà đi quẹo vào hành lang nhỏ chắc cũng hơn 50m nữa . Chời ta nói đi vô cái hành lang mà lạnh sống lưng ,mà chẳng có thằng nào nó mắc tè giống mình để đi chung hết .Vào trong cái WC rồi mới sợ gớm , tụi nó xài hệ thống xả tự động ,mà ta ói một minh đứng trong WC mà nghe các hệ thống xả tự động chỗ khác nó chảy là ko biết làm sao chạy mà kéo quần nữa huhuhu . Rồi còn đến giai đoạn rửa tay , chời cái gương trong WC nó bự ngang bức tường ax ax . Dân coi phim kinh dị nhiều nên cái màn cuối xuống rửaa tay ngước lên thấy cái ko cần thấy naỳ hay diễn ra lắm ,nên poly rửa tay rửa mặt là cuối xuống chứ ko ngẩng lên ,xông rùi cuối mặt đi thẳng chứ ko dám nhìn vô gương luôn hichic


https://img15.imageshack.us/img15/3056/picture1814y.jpg


Nhưng đi ra nửa hành lang thì quyết định lôi maý ra chụp hình thử xem về coi có bóng nào ko , thế nen mới có hình khoe các bác ở 2 đầu hành lang này . Bác naò xem thấy hình nghiên là do poly chụp rùi chạy đó , còn thấy bóng thì reply laị nhé hichic

https://img218.imageshack.us/img218/2916/picture1825.jpg


Nhưng dù sao đây cũng là một trải nghiệm thú vị khi ngủ sân bay ,bác naò ngủ sân bay nhiều thì đừng chửi poly nga ngố nhé

poly
04-06-2009, 15:10
Thăm dinh Tổng Thống Singapore ngày 1/5/2009

1 May (Fri): Istana Open House

https://img16.imageshack.us/img16/8990/picture943.jpg


The Istana grounds are open to the public in celebration of Labour Day. View the Istana gardens, and for an entrance fee of $2, view the Staterooms in the Istana Building. A variety of performances on the grounds also provide entertainment. You may also have the chance to have your photos taken with the President and First Lady when they come by to greet visitors.


https://img186.imageshack.us/img186/6671/picture958.jpg

Time: 8.30am - 6pm
Venue: Entrance to the grounds is via the main gate at Orchard Road.
Charges: Admission to the Istana grounds is free for Singaporeans and Singapore Permanent Residents. Others, including foreign visitors, are required to pay an entrance fee of $1 per person.

https://img16.imageshack.us/img16/5030/picture977.jpg


The Istana grounds are open to the public annually in celebration of the following occasions:

* Chinese New Year
* Deepavali
* Hari Raya Puasa
* Labour Day
* National Day


https://img228.imageshack.us/img228/5323/picture962.jpg

The next Istana Open Houses have been scheduled for:

* Sunday, 2 August 2009 (to celebrate National Day)
* Monday, 21 September 2009 (to celebrate Hari Raya Puasa)
* Sunday, 18 October 2009 (to celebrate Deepavali)


Website: http://www.istana.gov.sg/
http://www.istana.gov.sg/IstanaGrounds/OpenHouse/index.htm

https://img503.imageshack.us/img503/2175/picture858.jpg

Poly qua ngay dịp lễ 1/5 ,nhưng cũng ko biết dinh tổng thống mở cửa cho du khách , chỉ vô tình mua sắm ngay khu Singapura plaza đi ra thấy nó mở cửa thì xếp hàng vô thôi . Chỗ này thì có biết , 4 năm trước cũng ngồi ngay công viên đối diện chỗ này giữa khuya........... . Giờ tự nhiên quay laị được vô chơi ,cũng vui .


https://img228.imageshack.us/img228/6346/picture877.jpg


Qua mấy vòng kiểm soát an ninh thì có thêm một vòng kiểm tra thân nhiệt vì lúc đó ở Sing đang báo động cúm heo ở mức Cam


https://img217.imageshack.us/img217/6157/picture879j.jpg

poly
04-06-2009, 15:10
Qua vòng kiểm soát và mua vé thì thấy hơi buồn khi người Sing thì miễn phí còn du khách thì vé 1$SGD ( *12.000VND ) , thế nên người dân dẫn gia đình vào chơi khá nhiều , học sinh thì vaò picnic và tở chức hội hè kèn trống buá xua .


https://img232.imageshack.us/img232/4378/picture928.jpg



Nhìn thấy buồn vì liên tưởng VN những thắng cảnh di tích của cha ông mà dân VN cũng è cổ trả tiền . Nếu có bác nào nói nước VN còn ngheò phaỉ tận thu thì haỹ nhìn Campuchia , họ còn ngheò hơn mình bao nhiêu lần . Dĩ nhiên poly ko nói những người trực tiếp thu tiền ...........


https://img512.imageshack.us/img512/5416/picture970.jpg


Từ ngoaì cổng vào đến trong dinh qua một đoạn đường khá dài khoảng 1km đi ngang qua một khu vực rộng lớn được thiết kế là sân gôn cho tổng thống .


https://img242.imageshack.us/img242/6223/picture921.jpg


Poly ko nhác đến vẻ đẹp của khu này vì cũng thừa, quan trọng là người dân được thoái mái chiêm ngưỡng và đi lại trên bãi cỏ ,


https://img222.imageshack.us/img222/8099/picture884.jpg

ăn ún ngủ chụp hình rất vô tư trong sự quan sát nhẹ nhàng của cảnh binh .........


https://img16.imageshack.us/img16/9035/picture906.jpg


Cây naỳ ko biết cây gì nhưng trồng rất nhiều trong khu vực dinh ,cây nào cũng lên khỏi mặt đất là rẽ ra nhiều nhánh chứ ko phaỉ cá biệt đâu ,mà cái loaị cây nó vậy
https://img254.imageshack.us/img254/125/picture936.jpg

poly
04-06-2009, 15:11
P/S :

Vaò đây cũng gặp 1 nhóm sv VN du học vô chơi , mấy chú sv cũng súng ống đầy đủ ghê lắm . Còn mấy em nữ sv thì cũng làm dáng dữ lắm , mặt phê cho mấy anh tha hồ xả súng bắn liạ lịa

https://img222.imageshack.us/img222/3968/picture899.jpg


Poly chỉ tia được e này ,hot nhất đám

https://img228.imageshack.us/img228/860/picture929.jpg

và tia được một e hot hơn là cái Leica M8 mà bác Zip rất thích , của một bác du khách xếp hàng trước poly ở cổng

https://img210.imageshack.us/img210/627/picture864.jpg

poly
04-06-2009, 15:11
Vâỵ là mấy thông tin cần thiết cho các bác chuẩn bị đi buị Sing đã hết ,giờ poly chỉ viết về mấy vụ linh tinh chơi bời shopping và coi phim ở Sing . Poly là dân mê phim nên qua Sing Malay ngaỳ nào cũng chui vô rạp coi phim ( còn mấy phim nữa chưa review , mà có phim kinh dị Malay nữa, ko nhớ tựa mà web nó hết chiếu sao kiếm thông tin review đây ) , rồi chui vô shop mua DVD cũng nhứ mấy thứ linh tinh liên quan đến phim .

https://img38.imageshack.us/img38/7023/picture039.jpg

Ở Sing thì có hệ thống shop của HMV và Goldend Village , GV lúc poly qua ngày dịp 1/5 sale DVD quá chừng , chỉ 5$SGD/DVD một số phim cũ nhìn mà ham quá chời nhưng ko đủ tiền mua huhuhu . Tuy vậy cũng mua được vài cái ưng ý ,chuyến này thích nhất là mua được cái DVD gốc phim kinh dị Oan hồn ( Spirits ) của đaọ diễn haỉ ngoại Victor Vũ ,người vưà làm phim Chuyện Tình xa xứ mà poly rất thích . DVD D9 phim Oan hồn ( Spirits ) có cả phần hậu trường poly đã mua và coi từ mấy năm trước , nhưng giờ vẫn mua lại để ủng hộ ( nghe sến quá he ) .


https://img43.imageshack.us/img43/2071/picture1829.jpg

Tuy nhiên mua DVD ở Sing xong qua MAlay mới thấy tiếc vì giá ở Malay rẻ hơn khoảng 20% ,với laị ở Malay có sale phim HD-Bluray nữa . Bác naò mê HD qua Malay gần ở khu Chinatown có cái st lớn bán sale đĩa HD-Bluray dịp này chắc mê chết luôn , khoảng 700K 1 đĩa , mua 1 tặng 1 toàn phim mơí nhé , chời ơi trọn bộ Matrix 4 đĩa ( thêm phần ext ) tính ra có hơn 1.000.000VND ax ax


https://img268.imageshack.us/img268/9813/picture1199.jpg

Lúc poly qua thì mấy cái quần áo linh tinh sale cũng nhiều mà mình ko rành lắm , chui vô mấy cái shop của WB hay DC comic coi đồ dành cho movie fan .


https://img35.imageshack.us/img35/6186/picture046.jpg

Khoaí nhất là caí mô hình như thật của chú T800 trong The Terminator 2 ,


https://img194.imageshack.us/img194/9112/picture049.jpg


chời kiếm hoài cái mô hình nhỏ để mua mà giờ chỉ có caí con bé đầu bự nhìn chán quá

https://img36.imageshack.us/img36/5109/picture055c.jpg

Đây là các mô hình của nhiều phim khác , thứ 6 ngaỳ 13

https://img188.imageshack.us/img188/8623/picture260.jpg

LOTR , Indiana Jones

poly
04-06-2009, 15:12
https://img196.imageshack.us/img196/7602/picture261.jpg

hàng trên , Ghost Rider , Flash , Iron Man , Batman

https://img43.imageshack.us/img43/3127/picture266.jpg

Star Wars

https://img191.imageshack.us/img191/7189/picture268.jpg


Robocop , Superman

https://img188.imageshack.us/img188/8418/picture271.jpg

Còn bên các mô hình Anime của Nhật thì nó ko cho chụp hình , mà ta nói nó sex dã man ,poly ko đọc truyện Nhật ko biết các nhân vật nữ nó sex và khiêu dâm dữ vậy .Chời ơi ta nói mô hình nhân vật mà cứ y như sex bupbe và sex toy , toàn các thư thế Kamasutra và nude 100% ko , còn đầy đủ zú bướm chi tiết nữa , rất đẹp đúng là ko thể chịu đựng nổi ax ax

https://img43.imageshack.us/img43/2613/picture273.jpg

Rồi đi mua sách ax ax , nói mau sách cho oai chứ vô đó poly toàn kiếm tạp chí playboy,FHM,penhouse và tap5 chí khieu6 dâm của Nhật xem ko hehehe đuà chút chứ chả xem được vì nó bọc nilong laị hết . Coi cọp được một số thứ đáng kể tạp chí về photo , movie , car . Và một đống tạp chí về phim sắp và đã chiếu như Watchmen ,Wolverine, Terminator...... Nếu có thời gina nhiều chắc ngồi đồng trong nhà sách đọc( vì ko có tiền mua ) tiếng Anh poly kém qua đọc chậm .

https://img193.imageshack.us/img193/117/picture1032.jpg

poly
04-06-2009, 15:12
Hôm nay rảnh rỗi kể tiếp chuyện đi chơi
Poly qua Sing là đi coi phim miệt mài , và coi đi coi phim ở rạp chuyễn chiếu phim cấp 3 ở Sing , nằm trong khu Chinatown .
Rạp này tên là Yangtze Cinema nằm trên tầng 5 trong khu mua sắm Pearl Center của Chinatown .


https://img41.imageshack.us/img41/1913/picture292.jpg

Cái khu này nó toàn bán đồ giá rẻ DTDD TQ .


https://img32.imageshack.us/img32/8898/picture295b.jpg

E lên đó đung 7g tối có phim Kamasutra night 2008 ( còn có tên là Maya 2008 ) gíá vé là 7$SGD ( ax ax mắc như vé xem Wolv ở Cathay ngaỳ thường ) ,e chiến luôn ,thế là 7g30 vào coi phim .

https://www.shaw.sg/Images/Film/5K089/m_kamasutra.jpg
Director:
Eric Manning
Writers:
Randor Guy (writer)
Jason Krieger (screenplay)

Sunny Malick ... Milind
rest of cast listed alphabetically:

Zain Jamal ... Maya

Eric Manning ... Crosby
Namitha ... Aunt Maya
Tanit Phoenix ... Alexandria
Yavor Veselinov ... Mitra

Theo IMDB
http://www.imdb.com/media/rm1777242112/tt0846033

poly
04-06-2009, 15:13
Trước giờ coi phim Ấn Độ toàn ngán màn nhảy muá ca hát ,nhưng phim hot naỳ thì ko có cảnh nào hết bác à . Mà thay vào toàn là cảnh xxx hehe ,3 hay 4 cảnh gì đó . Thật ra cái phim naỳ cũng ko có gì đặc sắc , gái Ấn thì trẻ trẻ nhìn mặt đẹp ngực to

https://img40.imageshack.us/img40/2187/picture223y.jpg

chứ lớn chút thì nhiều caí to theo như bụng mông đùi tay nhìn mà ngán thịt heo luôn ,như em Rai ấy ,tại cannes nhìn mà oải chè . Em Namitha khá hot bên Bollywood thì phải , cái gì cũng to .


https://hotnamitha.info/wp-content/uploads/2008/09/namitha-idlies.jpg



Phim chỉ có vài diễn viên cho đủ cặp , câu chuyện hơi chán ,dạng phim hot mà đưa thêm kinh dị vô tự nhiên nó mất hứng ghê lắm hehe .


https://www.hotnamitha.info/wp-content/uploads/2008/10/maya-stills-8.jpg


Nhớ nhất là tự nhiên cảnh đầu tiên cho 2 e gái chơi trò les ax ax phaỉ thú nhận là poly mê gái nhưng chả bao giờ khoái nhìn mấy em gái chơi trò less dù là rât hot . Coi phim ở nhà toan tua nhanh nhưng cái này ở rạp nên bắt buột phai nuốt cho hết hehe .

https://www.hindu.com/2006/08/11/images/2006081117960201.jpg



Thêm nữa là quay phim này ko đẹp và đạo diễn yếu tay ( hay yếu cái khác ) mà mặt dv lúc xxx cứ đơ đơ nhìn chán vãi .À phim có đoan vui vui là chú kia tắm tiên bị em gái Nga bắt gặp tịch thu đồ và đòi thử hàng hé hé tiếc là lúc poly tắm tiên ở.....sao ko em gái nào chịu ra thử hàng hết chời . Em gái Nga Yavor Veselinov naỳ body rất hot , cảnh em này và anh kia chơi trò " tô màu " nhìn body e ý mà sướng mắt nước nước miếng cái ực ,tiếc là ko tìm ra hình em này


https://gallery.oneindia.in/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=821411&g2_serialNumber=2




Tóm lại là cai phim này cũng chẳng hay ho hấp dẫn lắm nhưng poly vẫn kể vì lần đầu tiên đi coi phim cấp 3 ở rạp .Nó cũng nhiều caí thú vị lắm .Đầu tiên là minh nghĩ cái rạp đó chắc tệ lắm hay....noi chung nhiều thứ đen tối trong đầu . Mà thiệt tình là cái rạp nằm trên lầu 5 , đường đi lên rất kinh , y như phim XHĐ HK đi vô mấy cái ổ hay sòng....


https://img37.imageshack.us/img37/6459/picture293.jpg

Trên cùng tầng 5 của nó có cái club hay KOK gì đó mà nhìn là thấy y chang trogn phim . Lần đầu tiên trong đời poly thấy đúng trước cái cưả club là một em gái mắc ái thun đen bó và phaí duới là cái quần lót đen .Do ko thể chụp hình nen6 poly chỉ co thể cố gắng nhìn thậtt kỹ để mô tả là tuy dáng em ko cao nhưng mông e khá tròn và cao và trắng hehe , quần ruy đen . Nói chung là nhìn chưa đã thì đi tiếp vô coi phim hehehe .


https://img8.imageshack.us/img8/8669/picture297p.jpg

Chất lương rạp rất khá nếu so thì có thể nhưng Thăng Long B , sạch sẽ chứ ko ẩm thấp hôi hám như poly tưởng tượng , và có cả tình nhân đi xem phim chứ chả phaỉ toàn nam . Âm thanh hình ảnh phải nói là tốt , rạp naỳ mà chiếu Lust caution or Frozen Flower thì con gì bằng , đi với em gái càng tuyệt hơn , khuyến cáo là nên mặc váy hahaha . KHúc này bác naò ở Sing hay nước khác đi coi lọai phim và rạp naỳ thường xuyên thấy poly có gì sai thì chỉnh dùm .Thanks

Tóm lại , đi coi phim cấp 3 ở rạp rùi , cũng tháy thú vị , nhưng chẳng có gì phải quay lại , xem cho biết cái cảm giác xem phim thể loại này ở rạp thế nào thui .

botram
06-06-2009, 10:34
Viết hay quá Poly, tiếp đi bạn. Lúc nào bạn mệt thì bảo mình chạy tiếp sức. Mình cũng vừa đi Sing 1 mình lang thang cuối tuần vừa rồi, đi 4 ngày, vé giá rẻ, ở Dorm trong khu Little India. Không muốn mở thêm 1 topic mới nên nếu được thì post luôn vào đây cho nó đỡ loãng topic về Sing.

LikeTheSun
06-06-2009, 10:38
Tớ cũng sắp sang, vé Air Asia, từ 3-6/ Jul đã booked 1 apartment ở Ava Tower., Ava road :gun
Chờ bạn chia sẻ tiếp để khám phá :L

Quenx
09-06-2009, 14:09
Bài viết khá công phu, hình chụp rất ấn tượng. hi hi hi , ko ai cộng điểm cho bạn hỉ?

Vài ý kiến thêm:
Các bạn nhớ đừng ăn uống trên tàu xe, singum, ... hoặc hút thuốc trong nhà, cứ ra đường hoặc đứng cạnh thùng rác mà chích choác, tí bổ sung cái hình tôi chụp ngồi cạnh thùng rác ở ChinaTown.
https://i79.photobucket.com/albums/j122/phudu67_photos/Beautifulgirl/IMG_1300.jpg

Và chích tại malay
https://i79.photobucket.com/albums/j122/phudu67_photos/Beautifulgirl/IMG_2493.jpg


jurong Bird Park đây, chim khá dạn dĩ khi có..thức ăn.( mua 2 SGD)
https://i79.photobucket.com/albums/j122/phudu67_photos/Beautifulgirl/IMG_1246.jpg

Sân bay cứ ngủ thoải mái, sạch sẽ, nếu đi chuyến sớm nhất của Tiger từ Sing về VN chuyến 7h05 thì chọn ngủ ở sân bay là thượng sách cho..dân phượt.
BIết tiếng Quan thoại hoặc Quảng đông sẽ thuận tiện hơn nhiều trong ...shopping (c)

poly
12-06-2009, 08:17
cám ơn các bác
mấy hôm nay bận quá
còn nhiều kinh nghiệm và điều vui e sẽ từ từ viết tiếp

Quenx
12-06-2009, 09:29
cám ơn các bác
mấy hôm nay bận quá
còn nhiều kinh nghiệm và điều vui e sẽ từ từ viết tiếp

Viết tiếp đi bạn, tôi thấy bạn viết hay quá. Còn đường xe lửa của Sing nằm chỗ nào tôi chưa tham quan nữa, tháng 7 nếu rảnh thì tôi qua 1 chuyến chơi nữa, định từ giã Sing mà thất sự thì ...Sing vẫn quyến rũ quá, hiện đại và ... đúng là độc nhất. (wait)

mazda3black
19-06-2009, 22:50
https://img218.imageshack.us/img218/2916/picture1825.jpg


Nhưng dù sao đây cũng là một trải nghiệm thú vị khi ngủ sân bay ,bác naò ngủ sân bay nhiều thì đừng chửi poly nga ngố nhé
Ai chup cho bac vay?

beheodangyeu
20-06-2009, 17:54
Cảm ơn bác nhiều lắm, bào viết rất thú vị. Nhưng Bác ơi, qua Sing mà chưa ghé khu geylang là thiếu sót rồi. Đây là cung đường ăn uống nổi tiếng và cũng là khu đèn đỏ nổi tiếng của Sing nữa. Các bác có đi thì nhớ ghé nhé.
Nếu đi MRT thì nó ghé trạm Aljunied trên line xanh í. Các bác đến đó lội bộ wa 1 con đường là đến khu geylang rồi. Tha hồ mà ngắm nhé. Biết đâu thỉnh thoảng còn gặp gái Việt nữa.

pvnguyen
20-06-2009, 20:01
Gặp gái việt ở xứ người thì hay ho cái gì ?
Có chăng là cảm giác xấu hổ thay khi custom Sing tóm các em như diều tha gà ra khỏi hàng làm tt nhập cảnh để trục xuất X(


Cảm ơn bác nhiều lắm, bào viết rất thú vị. Nhưng Bác ơi, qua Sing mà chưa ghé khu geylang là thiếu sót rồi. Đây là cung đường ăn uống nổi tiếng và cũng là khu đèn đỏ nổi tiếng của Sing nữa. Các bác có đi thì nhớ ghé nhé.
Nếu đi MRT thì nó ghé trạm Aljunied trên line xanh í. Các bác đến đó lội bộ wa 1 con đường là đến khu geylang rồi. Tha hồ mà ngắm nhé. Biết đâu thỉnh thoảng còn gặp gái Việt nữa.

Quenx
21-06-2009, 12:17
Cảm ơn bác nhiều lắm, bào viết rất thú vị. Nhưng Bác ơi, qua Sing mà chưa ghé khu geylang là thiếu sót rồi. Đây là cung đường ăn uống nổi tiếng và cũng là khu đèn đỏ nổi tiếng của Sing nữa. Các bác có đi thì nhớ ghé nhé.
Nếu đi MRT thì nó ghé trạm Aljunied trên line xanh í. Các bác đến đó lội bộ wa 1 con đường là đến khu geylang rồi. Tha hồ mà ngắm nhé. Biết đâu thỉnh thoảng còn gặp gái Việt nữa.

Nhạy cảm quá, ăn uống thì ok, còn đèn đỏ hay xanh anh em tự khám phá :T

Chủ topic viết tiếp nha. Đang đợi đây.

khoai_lang
21-06-2009, 15:01
Nhiều người chê Tiger vì đi Singapore ga đến Budget Terminal gía rẻ phaỉ đi bộ khoảng 500m và nhà ga chật , còn Jetstar đến Terminal 2 rộng và khu mua sắm lớn ,có thể ra ngay ga MRT( tàu điện ngầm về trung tâm Sing ) .Poly thì thấy ko vấn đề gì vì đi bộ vẫn được và từ Budget có thể đón free bus về T2 . Lưu ý đây là free bus ,bước ra cửa Budget Terminal la thấy ngay , free bus hoạt động 24/24 , từ 5h đến 24h cứ cách 15p có 1 chuyến ,từ 0h đến 5h thì cách 30p có 1 chuyến chuyên chở khách từ Budget qua T2 và ngược lại . Thế nên muốn đi MRT dễ ẹt .



Hướng dẫn của Poly chi tiết lắm, thanks nhiều. Lần đầu đọc bài này của Poly ở ttvn, hôm qua mới phát hiện bài này ở đây. Cái vụ nước uống, cũng cố bắt chước Poly nhưng tìm đỏ mắt mà chẳng phát hiện được tủ nước uống nào tại các tòa nhà, khu vui chơi hay trạm MRT gì cả. Chỉ có mỗi 1 tủ nước uống dọc hành lang từ trạm xe buýt T2 ra MRT CG2 thôi :(

Quenx
21-06-2009, 15:08
Hướng dẫn của Poly chi tiết lắm, thanks nhiều. Lần đầu đọc bài này của Poly ở ttvn, hôm qua mới phát hiện bài này ở đây. Cái vụ nước uống, cũng cố bắt chước Poly nhưng tìm đỏ mắt mà chẳng phát hiện được tủ nước uống nào tại các tòa nhà, khu vui chơi hay trạm MRT gì cả. Chỉ có mỗi 1 tủ nước uống dọc hành lang từ trạm xe buýt T2 ra MRT CG2 thôi :(

Bạn ơi , nước trong toilet ấy, bạn cứ mở vòi nước là lấy uống được. Đừng mở lấy nước Xả là được hết. :Dam

joynguyen
23-06-2009, 12:56
Bài viết hay quá! Em đang máu đi bụi Sing nên mới lạc vô Forum này. Mà sao muốn nhấn nút "cảm ơn" mà chả thấy ở đâu cá?!

thuongmai26a
25-06-2009, 22:50
Bài viết rất chi tiết. Cảm ơn nhiều nhé. Còn gì post tiếp bạn ơi

weeken
26-06-2009, 14:30
Sao lại nấn ná hoài thế Poly còn gì thì "tung" ra hết đi chứ. Đọc mà "thèm" lắm rồi đấy heee...

TKS bạn nhiều.

botram
30-06-2009, 00:23
Dạo này Poly bựn với gái rồi, nên chắc tạm dừng. Em chạy tiếp sức 1 đoạn vậy. Xin phép chủ topic nhá.
Em vừa lượn 5 ngày ở Sing, đi 1 mình dạng backpacker. Tiện thể sếp sai vào SG công tác 1 ngày, lại nghe phong thanh rằng dịp 29/5 có big Sale nên em nhảy ngay lên tiger airways, thấy có vé rẻ đúng dịp đó, nên nhờ cô bé reception ở văn phòng SG đặt lịch cố định chuyến HN - SG, còn ngày về là open. Quyết định trong 5' là đi luôn 5 ngày, chả lăn tăn gì. Em đặt vé cả đi và về cho SG - SIN - SG là hơn 68 $, nhưng vì quyết định quá nhanh chóng nên khi type ngày về, em gõ nhầm ngày về nên book vé luôn cho chuyến đi 1 tháng. Mất 30$ tiền ngu cho việc đổi vé, mất thêm công đi ra phòng vé, và được khuyến mãi cho 1 nụ cười hở cả lợi cả nanh của em nhân viên Tigerair. Tổng thiệt hại linh tinh cho phần vé là 102 $.
Sau 1 đêm nhậu bét xờ nhè nhưng vẫn không quên sáng mai bay sớm, buổi tối đặt tất cả các loại báo thức để sáng mai không dậy trễ. Đặt đt, nhờ lễ tân gọi, nhờ mấy ông bạn ở phòng bên gọi, chưa an tâm, em còn nhờ cả Gái nhà em gọi điện thoại báo thức. Tính em tốt ăn tốt ngủ, chuyện ngủ quên là thường ngày ở huyện. May Gái lệch múi giờ 6 tiếng, nên chuyện gọi dậy vào 6h sáng không phải là chuyện khó.
Sáng 28/05 bay chuyến 8h45 từ TSN sang Changi. Lần đầu đi phượt nước ngoài một mình, em chỉ lo mỗi 1 điều, tính em hậu đậu, đi đâu quên đấy, lỡ mất passport hay tiền thì đời em tèo, làm kiếp giai gọi bên đó cũng nhục. Thế nên đồ đạc phải tự sắp xếp cẩn thận, nhất là passport và tiền.
https://i3.photobucket.com/albums/y87/badheaven89/IMG_0016-1.jpg

Singapore từ trên cao

Đến budget terminal lúc tầm trưa, kế hoạch của em là lang thang đến tối mới đi tìm chỗ ở, nên cứ đủng đỉnh. Có thời gian giúp một số người điền form nhập cảnh. Trong những người Việt nam đi cùng chuyến với em, hình như chỉ mình em là đi kiểu du lịch. Hầu hết là tranh thủ đợt sale sang gom hàng về Việt nam bán. Một số nữa là sinh viên sang học. Vài người transit ở Sing để qua Perth, và một số cô chân dài đến nách, ăn mặc như dân văn phòng, trên máy bay hỏi thì được trả lời là sang Sing công tác:D. Có 2 vợ chồng quê ở An giang, lúc em đang đủng đỉnh ngắm thiên hạ, thấy vợ chồng mặt xanh mày xám vì form nhập cảnh toàn tiếng Anh, không biết điền thế nào, chạy tìm người để giúp. Lúc em đang điền giúp vợ chồng này, thấy mấy cô cũng xúm lại nhờ. Hơi ngạc nhiên vì em nghĩ sang Sing công tác thì ít nhất cũng phải lận lưng dăm chữ tiếng Anh để còn điền form và gọi taxi. Không những thế, các cô còn viết không đúng cả tiếng Việt.:(
Hỏi các cô tên : Huỳnh thị Mỹ xxx, tuổi 21, sang ở đâu: Geylang, sang làm gì : công việc, sang bao lâu: 14 ngày....
Chẹp, với những thông tin thế này, em nghĩ ngay đến khu đèn đỏ Geylang. Bạn em học bên đấy về kể khá nhiều chuyện về các cô gái Việt thay nhau xin vào Singapore làm gái. Vì thế nên Singapore chỉ cấp thời hạn rất ngắn cho các cô nằm vào diện khả nghi.
Và đúng thế, một lúc sau thấy bộ phận nhập cảnh của Sing đưa các cô này vào 1 chỗ, và xét hỏi rất lâu. Mong là suy nghĩ của em không đúng về các cô gái này.
Vào nhập cảnh, ấn tượng đầu tiên của em với Sing là nụ cười của cán bộ hải quan Sing và thủ tục siêu nhanh gọn, đặc biệt là một đĩa kẹo để trên bàn dành cho khách, khác hẳn khuôn mặt hình sự và tiết kiệm nụ cười của hải quan nước mình.
Việc đầu tiên khi vào Sing là xin 1 bản đồ và tìm một góc ngồi nghiên cứu. Bus từ Budget Terminal ra MRT là free. Em kiếm ở VN được 1 thẻ EZlink nên vào MRT, nạp 12,5$ vào thẻ, từ đó cho đến lúc về đi lại bằng subway thoải mái, đến cuối cùng vẫn dư hơn 1 đồng
https://i3.photobucket.com/albums/y87/badheaven89/IMG_7114.jpg

Lối vào MRT đầu tiên từ sân bay

Hệ thống tàu điện ngầm ở Sing khá khoa học và mạch lạc, nhưng vì lần đầu đi nên vẫn nhầm tuyến, nên đến hơn 12h trưa thấy mình lại quay lại Expo station, ngay gần sân bay Changi.:D
Cảm thấy hơi mệt và buồn, vì giữa trưa ở ga này vắng người, và em lại đang đi 1 mình, chưa có chỗ ở.

https://i3.photobucket.com/albums/y87/badheaven89/IMG_7120.jpg

Expo station giữa trưa, vắng lặng

danngoc
30-06-2009, 08:36
Poly ui, bài viết của bác hay lắm, bác thêm mấy cái ảnh về buổi giới thiệu phim Robot nữa đê

Quenx
30-06-2009, 10:04
.......................
Hay ghê ta, lang thang 1 mình là nhất rồi, đúng tiêu chí phượt theo ..cảm hứng. Còn phần nào nữa post lên đi bạn, Còn Poly sau loạt bài hoành tráng thì ...lặn ko sủi tăm :(:(

ninhnv
30-06-2009, 11:49
Em xin hỏi bác botram một chút. Độ tuần nữa em cũng sang đấy lang thang 1 chuyến, đang băn khoăn giữa cái EZLink thường với cái Tourist Pass (8$/ngày, đi lại thoải mái tất cả các tuyến MRT và Bus). Không biết tần suất đi lại của bác trong 5 ngày ở Sing có nhiều không mà bác chỉ mất có 11.5$ cho cả chuyến đi.

botram
30-06-2009, 12:06
Em xin hỏi bác botram một chút. Độ tuần nữa em cũng sang đấy lang thang 1 chuyến, đang băn khoăn giữa cái EZLink thường với cái Tourist Pass (8$/ngày, đi lại thoải mái tất cả các tuyến MRT và Bus). Không biết tần suất đi lại của bác trong 5 ngày ở Sing có nhiều không mà bác chỉ mất có 11.5$ cho cả chuyến đi.

Theo tớ, nếu bạn đi Phượt thì tiêu chí rẻ cũng rất quan trọng. 8$/day cho việc đi lại là hơi cao. Với 12,5$ nạp vào EZlink tớ đi cũng khá nhiều (gần hết Sịng, ngày nào tớ cũng đi từ sang đến tối, phương tiện là chân + MRT) Mỗi lần nó trừ chừng hơn 1$ một chút. Chỉ có ngày cuối cùng, vì trong thẻ sắp hết nên phải tính toán đường đi kỹ hơn một chút. Nếu bạn đi lâu hơn, hoặc để đi thoải mái hơn, thì nạp thêm nữa. Ở Sing tớ thấy MRT tiện hơn bus vì các station gần những khu cần đến, lên khỏi ga đi bộ một chút là đến nơi.
Chúc vui.

ninhnv
30-06-2009, 12:16
Cảm ơn bác botram, thông tin rất hữu ích. Tại em đọc trên wikitravel thấy giá MRT tùy vào khoảng cách giữa các stations mà giá từ 0.8$ - 2$. Em nghiệm ra ngày đi 4-5 lần MRT thì cũng hết 8$ rồi. Nhưng chắc 1 ngày cũng không đi đến 4-5 lần, 2 lần hoặc 3 lần là cùng.

Quang Hải
01-07-2009, 22:24
Bài hay quá bác botram ơi, bác post nữa đi.

Giữa tháng 7 này em cũng định đi phượt Singapore, nhưng vẫn chưa đặt vé máy bay và cũng chưa kiếm được chỗ ở, huhu.

poly
03-07-2009, 16:43
Hôm nay bắt đầu viết tiếp về du lịch Sing


https://img7.imageshack.us/img7/3867/picture206m.jpg

Bác nào đi Sing chắc đều quan tâm khu mua sắm Mustafa nổi tiếng giá rẻ , cái mail này nó nằm trong khu Little Indian(LI) nhé các bác.


https://img39.imageshack.us/img39/1382/picture205o.jpg

Muốn đi đến LI , poly đi MRT nên chọn line tím , xuống trạm NE7 trên bản đồ Sing, mà trên MRT nó có bản đồ và thông báo rõ ràng dễ nhận ra lắm . Còn đi bus thì bạn có thể chọn chuyến số 147 để đến đây.

https://img26.imageshack.us/img26/8283/picture218y.jpg
Cái áo hàng độc Kamasutra , bữa offline quên khoe hehe

Vưà từ MRT bước lên mặt đất là các bạn sẽ nghe ngay môt cái mùi rất đặc trưng của Ấn , một caí mùi chắc có lẽ các bạn sẽ ko bao giờ ngửi thấy ở đâu và ko lẫn lộn , ko bao giờ quên được .


https://img268.imageshack.us/img268/2892/picture215q.jpg

Theo một số ban bè ở Sing thì đây là mùi gia vị và cũng là muì của người Ấn , và nhiều bạn nói rằng do người Ấn rất ít tắm . Tuy rằng nhiều người rất khó chịu với muì này , mà đúng thật nếu mà ngửi suốt chắc poly cũng ko chịu đựng nổi , nhưng có lẽ đối với người Ấn thì khác , như người Việt ăn nước mắm or sầu riêng vậy .


https://img53.imageshack.us/img53/5483/picture211o.jpg

poly
03-07-2009, 16:44
Tổng quát thì khu nguời Ấn làm cho poly có cảm giác mình ko phải ở Sing , nhà cửa kiến trúc mang nét hao hao của người hoa poly thấy ở Chợ Lớn , nhà liên kế mái dốc buôn bán mặt tiền , những lối đi vỉa hè nhỏ hẹp mắt tiền được tận dụng để kinh doanh .


https://img40.imageshack.us/img40/8049/picture224i.jpg


Những cửa hàng ở đây gần như hầu hết là bán hàng dỏm giá rẻ đến cực rẻ , giống y kiểu hàng dỏm baỳ bán ở VN , nếu bạn naò chọn đi bụi tiết kiệm mang ít đồ , thì sang Sing có thể đi ngay đến đây để mua các thứ linh tinh cần thiết bàn chải kem đánh răng quấn soọc áo thun với giá rẻ y như ở chợ đêm VN , chất lương dĩ nhiên chỉ cần đủ xỏ vào xài cho vaì ngày du lịch hehe .


https://img32.imageshack.us/img32/7480/picture243n.jpg


Dĩ nhiên phố Ấn thì sẽ có đồ dặc trưng của Ấn , poly đầu tiên chú ý là cửa hàng phim ảnh . Ai thích phim nhạc Ấn th2i đến đây tha hồ , toàn DVD CD phim nhạc Ấn có cả đĩa dỏm giá rẻ tha hồ . Poly chỉ coi vaì phim Ấn , phim naò cũng màu sắc tuơi sáng đẹp vô cùng , trai gái ai cũng đep hát hay muá giỏi hehe ngoại trừ cái phim đoạt giải Oscar 2009 Slumdog . à qua đó cũng bon chen đi coi phim cấp 3 Ấn chiếu ở rạp rùi . Đã viết trong entry trước , noí chung poly mù kiến thúc về văn hoá Ấn nên ko biết đâu vô đâu , chỉ mê gái Ấn trẻ đẹp nhưng tầm băm thì hơi xôi thịt hehehe .


https://img200.imageshack.us/img200/9395/picture235j.jpg

Ngôi chuà Ấn này bất giác làm poly nhớ về ngôi chaù Ấn đầu đường Trương Định gần tt Saigon , rất đông vào mỗi ngày thứ sáu . Khách viếng thường là dân kinh doanh , đồ cúng thường là dưà trái or chai dầu dưà thì phải , poly cũng từng một thời mỗi chiều thứ sáu....


https://img132.imageshack.us/img132/16/picture240v.jpg


Thêm một điều poly nhớ nữa khi xem thông ting về những nước nhập khẩu vàng nhiều là Ấn , người Ấn giàu thì hinh như xài nữ trang vàng hơi nhiều . Đi mà thấy quá chừng chừng cửa hiệu kim hoàn . Nhưng ko hiểu xài vàng mấy tuổi mà sao màu nó vàng choé , màu vàng này nó vàng chói lọi ghê lắm mà vàng VN ko giống , rất tiếc là quên chụp hình bên trong mấy hiệu kim hoàn .


https://img193.imageshack.us/img193/1278/picture229j.jpg

Nếu bạn muốn thử đồ ăn nước ún Ấn thì đây là một nơi hợp lý để bạn tham khảo , nhưng poly ko hợp . Một lần từng thử ăn môt món cơm bốc và ún thứ nước gì đấy mà có bỏ cả hành vào . Khu naỳ cũng có bán nhiều dưà nhập từ Malay , nhỏ xíu , cỡ trái cam và giá là 5$SGD .


https://img34.imageshack.us/img34/4240/picture232v.jpg


À theo góp ý của bác Biboong thì ai muốn mua rượu lậu giá rẻ thì ra khu LI này , có bán rât nhiều , nhưng poly ko có kinh nghiệm , ai biết thêm thì share nhé .


https://img199.imageshack.us/img199/4984/picture249n.jpg

Nói chung khu này thì cái đáng nhất là khu Mustafa này , poly ko sure là có phaỉ rẻ nhất ở Sing ko , nhưng nó có gần như đầy đủ từ hàng điện tử đến quần áo giày dép nưóc hoa hiệu . Mà thiệt tình poly ko rành mua sắm , ko biết coi hàng thiệt giả sao , cũng chỉ nghe hướng dẫn của người đi trước , nên moị người biết chỗ rùi thì tự đi mua đanh giá chất lượng nhé .

poly
03-07-2009, 16:50
các bác thông cảm cho em
đọc bài đi Indochina của em Linh vồ thèm quá
về Saigon bù đầu làm việc kiếm tiền
từ e và bác botram sẽ viết tiếp vậy
em còn nhìu hình East Coát , potanic , Maylay nữa
nhưng các bác từ từ vì em bận quá

haianhnguyen
06-07-2009, 00:07
Hay quá!Cảm ơn poly nhiêu nghe!Tui ko thạo tiếng Anh nên thích mà chưa dám đi.Giá mà được đi cùng đoàn bác nào biết tiếng Anh nhỉ???!

Quenx
06-07-2009, 08:45
Hay quá!Cảm ơn poly nhiêu nghe!Tui ko thạo tiếng Anh nên thích mà chưa dám đi.Giá mà được đi cùng đoàn bác nào biết tiếng Anh nhỉ???!

Hehehe, tiếng Anh vừa đủ cũng được mà bro. Hôm nào tui đi , đi cùng tui cho vui hén.

To Poly: bài viết hoàn tráng, công phu, post tiếp nhé bro. 5s và bên này đi gặp nhau cả :D

deco_vn7
06-07-2009, 14:49
Anh poly, em cũng chuẩn bị đi du lịch bụi Malay-Sing vào tháng 8 này, em cũng tìm hiểu nhiều thông tin trên các diễn đàn và thấy nhìu lời khuyên là hok nên xài thẻ tín dụng tại Malay vì dễ bị mất thông tin & tiền. Điều này có đúng hok anh ?

poly
06-07-2009, 23:05
Anh poly, em cũng chuẩn bị đi du lịch bụi Malay-Sing vào tháng 8 này, em cũng tìm hiểu nhiều thông tin trên các diễn đàn và thấy nhìu lời khuyên là hok nên xài thẻ tín dụng tại Malay vì dễ bị mất thông tin & tiền. Điều này có đúng hok anh ?

anh xài thẻ Visa của Sacombank
a tính toán ko đem tiền mặt nhiều , xài thẻ nhưng nạp ko dư tiền nhiều lắm , vì cũng phải phòng hờ bất trắc mà
trả tiền KS , mua sắm giaỳ dép quần áo , chút ít nhu yếu phẩm của & 11 , và xem phim
về VN check vẫn ok ko mất đồng nào

LikeTheSun
07-07-2009, 01:40
Hệ thống tàu điện ngầm ở Sing khá khoa học và mạch lạc, nhưng vì lần đầu đi nên vẫn nhầm tuyến, nên đến hơn 12h trưa thấy mình lại quay lại Expo station, ngay gần sân bay Changi.:D
Cảm thấy hơi mệt và buồn, vì giữa trưa ở ga này vắng người, và em lại đang đi 1 mình, chưa có chỗ ở.

https://i3.photobucket.com/albums/y87/badheaven89/IMG_7120.jpg

Expo station giữa trưa, vắng lặng

Bác giống hệt em đi lần đầu, nhìn line xanh là yên tâm rồi, hóa ra đến ga thứ ba Tanah Mehra phải chuyển tàu cũng vâbx line xanh, đã mệt và đói còn quay đi lại 2 lần đến ChangiX(
Cũng may em đi Air Asia không bị phân biệt đối xử ở như ở Budget Terminal :D

ronkute
07-07-2009, 19:32
2 bro cho e xin cái nick yh de hoi 1 chuk kinh nghiem di a :d

bacgiangman
07-07-2009, 22:19
a ơi njk yahoo cua a là j? cho e hỏi chút. khẩn cấp a ah

bacgiangman
07-07-2009, 22:36
a poly ơi e đang ngồi ở wan net trog khu china town. có ks nào ở gần đó ko hả anh? e đi 1 mình.

Quenx
08-07-2009, 11:28
a poly ơi e đang ngồi ở wan net trog khu china town. có ks nào ở gần đó ko hả anh? e đi 1 mình.

khi nào bạn về ? Sớm thì 12 này tôi qua, muộn thì 24. :D , bạn hỏi gì cứ hỏi nhanh nào:D

poly
09-07-2009, 08:41
Clarke Quay

Để đi đến Clark Quay có thể đi MRT hoặc Bus , nhưng đến khi về ,chác chỉ có thể là taxi và bị charge thêm 50% vì quá 12g đêm hihi .


https://img30.imageshack.us/img30/3379/picture356o.jpg


Một trong 7 điểm vui chơi phaỉ đến tại Singapore . Nếu đến Singapore mà ko chơi đêm ở đây thì theo poly là một thiếu sót lớn . Dọc bờ sông là các quán nước quầy bar chơi đủ thể loaị nhạc . Nếu thích sôi động thì vào các club , baỏ đảm vô thì với kẻ như poly chỉ có nước rụng cẳng mới chịu bước ra mà thôi . Tiếc là lần này sang , MOS , một club của Anh tại Sing đã ko còn , thật sự rất tiếc vì mục đích đi Clark Quay lần naỳ là vì MOS mà thôi .



https://img195.imageshack.us/img195/6266/picture335g.jpg


Nếu thích ăn uống ẩm thực , thì dọc 2 bờ sông cũng rất nhiều nhà hàng theo đủ khẩu vị các nước ( nhưng ko thấy VN ) .


https://img406.imageshack.us/img406/6997/picture330c.jpg


https://img43.imageshack.us/img43/174/picture329.jpg

poly
09-07-2009, 08:42
Dọc Clarke Quay là các cao ốc , khách sạn... và đặc biệt là các cây cầu cổ kiến trúc Anh thì phải .


https://img80.imageshack.us/img80/3752/picture315r.jpg


Hai bên bờ sông là con đường dành cho khách du lịch đi bộ , đường băng hầm chaỵ ngầm dưới cây cầu ,



https://img170.imageshack.us/img170/5780/picture308.jpg


cũng là nơi các nghệ sĩ đường phố trình diễn kiếm sống . Lịch sự , như xa rời cuộc sống và trái ngược với những cuộc vui ồn ào chỉ cách đó vài bước chân .


https://img11.imageshack.us/img11/2139/picture342n.jpg

Về đêm , Clarke Quay rực rỡ dưới ánh đèn màu . Tuy biết đây là cảm giác tâm lý , nó ko lớn hơn kênh Nhiêu Lộc bao nhiêu , nhưng khi đứng đây , rõ ràng poly cảm giác ở đây rất nhiều mùi tiền còn ở nhà là rác .


https://img213.imageshack.us/img213/6637/picture344y.jpg

Ngồi bên bờ sông , nhìn những toà cao ốc lung linh ánh đèn , đối diện là Riverside police có kiến trúc khá đẹp giống khu Little India với mỗi cửa sổ là mỗi màu khác nhau


https://img160.imageshack.us/img160/5716/picture386.jpg


những đám đông nam nữ ồn ào trước cửa quán bar , sự tự do thoaỉ mái trong hình thức giai trí club . Ko thể ko suy nghĩ về VN với những ....thui mệt



https://img148.imageshack.us/img148/4669/picture354.jpg


Lần này đi ko múa may điên cuồng trong club , mà laị còn phải nằm bệnh viện và truyền máu .


https://img30.imageshack.us/img30/3314/picture358.jpg

poly
09-07-2009, 08:45
50cc giá 50$SGD(*12.000VND) . Có lẽ đây cũng là lần truyền maú đầu tiên trong đời của poly và chắc poly ko bao giờ quên .


https://img196.imageshack.us/img196/5605/picture378v.jpg




Nằm tại trung tâm khu vui chơi Clarke Quay - Singapore, quán cà phê Clinic mang đậm phong cách bệnh viện đã thu hút khá nhiều người hiếu kỳ.Không giống các quán cà phê khác, Clinic đem lại cho khách hàng một cảm giác hoàn toàn khác. Đó là không khí đích thực của bệnh viện.


https://img14.imageshack.us/img14/9025/picture359q.jpg

Quán Clinic rất nổi bật với màu trắng, những viên thuốc nhiều màu, ống tiêm, dịch truyền, ống nghiệm và các đồ dùng bệnh viện.Khách hàng tới uống nước sẽ có cơ hội ngồi trên những chiếc xe đẩy bệnh nhân hoặc giường sắt đặc trưng bệnh viện.


https://img41.imageshack.us/img41/7868/picture361v.jpg

Các loại đồ uống mà khách gọi sẽ được phục vụ dưới dạng túi dịch truyền, treo lủng lẳng trên cọc inox. Khách hàng sẽ thưởng thức đồ đó qua ống dẫn nhỏ, dài bằng nhựa.


https://img266.imageshack.us/img266/7606/picture368.jpg
hình như 2h sáng hoặc hơn , e gái bàn bên chịu ko nổi đã gục



Clark Quay , có lẽ ko phù hợp với những ai ko thích ồn ào , nhưng với những người như poly , Clarke luôn hấp dẫn bởi sự ồn aò naó nhiệt , những bar với tiếng nhạc diù dắt bản năng . Thật sự nếu đã đến đây , các bác sẽ cảm nhận được cái không khí ăn chơi , gaí đẹp đủ sắc tộc , da thịt đủ màu , và cảm giác sung sướng khi thả hồn , đôi chút thác loạn , mắt ko thể rời được những bóng hồng ngoaị quốc , dù chả để làm gì ( vì mình mà làm gì thì chết , cần thì ra geylang ) . Quên nói club bên đây chỉ dành cho người lớn , line xếp hàng check ID or Passport để đóng dấu lên tay rùi khách mới được vào . Thế nên bác nào muốn đi nhớ phai mang theo Passport nhé , ko thì về chứ ko thể nào hối lộ được đâu . Và các bác nhớ dằn túi khoảng 100$SGD còn nếu ko thì ...và nếu bạn ko có chỗ ngủ , bạn có thể ở đây đến sáng , nếu bạn có can đảm nằm hứng gió bờ sông .


https://img257.imageshack.us/img257/4756/picture382.jpg


Nói chơi thế thôi chứ cũng vì tại đây poly có nhiều kỷ niệm , của ngày xưa . 4 năm trước , đúng dịp sắp SN với nguy cơ thổi nến alone nên book vé đi bụi qua chơi với bạn . Cũng cám ơn bạn rât nhiều đã dẫn poly đến đây ngay ngaỳ SN của mình . Nếu hỏi poly về SN vui nhát , quậy nhất ở đâu , thì là đây , MOS , nơi ko ai biết mình , nơi mình ko là ai cả , nơi mình ko cần giấu đi bản năng . MOS , nơi bắt đầu cho một chuyện tình 5 ngày .

https://img9.imageshack.us/img9/9499/picture350i.jpg


Tai chỗ này , góc này , lần này cố ý chụp hình lại . Giờ thì bạn đã yên bề gia thất nên thôi ko post hình . 5 ngày quá ngắn so với một đời người , nhưng cũng thật kho quên đối với một người đã đi gần 1/2 đời người .

https://img145.imageshack.us/img145/2910/picture352k.jpg

Sorry các bạn khi poly viết về du lịch nhưng lần này laị chen cảm xúc cá nhân quá nhiều , vì đây là nơi đặc biệt khó quên .

danngoc
09-07-2009, 11:01
Có gì đâu bác, iu ở cái khung cảnh dễ thương như thế này thì chết cũng đâu có quên được. Em lang thang lần đầu ở đ6ay có 1 mình, buồn muốn chít.

botram
09-07-2009, 11:54
Bác cứ táng cảm xúc vào đi bác. Đi phượt mà không có cảm xúc thì đi làm gì.
@ Danngoc: Em thích bài của bác khi 2 vợ chồng A phủ nhà bác sang Nhật. Đi thế mới gọi là thích, nhẩy, chứ em đi Sing tháng trước 1 mình, nhiều khi buồn mà chả biết chia sẻ với ai. Em đang định làm 1 tour châu Âu vào tháng sau, cũng đi kiểu phủi như vợ chồng bác, đi 2 người, chỉ khác là chưa phải vợ.:D. Lâu giờ vợ chồng bác có làm tour nào giống tour Nhật ngày xưa không ợ.

LikeTheSun
09-07-2009, 13:16
Ở Clarke Quay bác poly có ngồi uống bia, ăn tối ... ở cái rest tau rant này không? Thật là tuyệt khi uống bia và ngắm mấy thứ lúc lửu dưới những cái quần thể thao.
Đây là poster quảng cáo
https://lh6.ggpht.com/_yxIzute7M8M/SlNOBViNa9I/AAAAAAAAAoc/-PenTqlQ0GM/s512/DSCN7420.JPG

Còn đây là người thật

https://lh3.ggpht.com/_yxIzute7M8M/SlNOkI2n3mI/AAAAAAAAAo0/y4CwTKw5ALE/s400/DSCN7424.JPG

Ngồi đây còn xem ông bán kem người Thổ diễn trò bán kem, ai mua kem cũng được 1 trạn cười vỡ bụng, tớ cũng mất 15 đô để mua 3 lần

https://lh5.ggpht.com/_yxIzute7M8M/SlNOkXKgffI/AAAAAAAAAo4/Zug45wLB6Ac/s512/DSCN7425.JPG

LikeTheSun
09-07-2009, 13:25
góp thêm với bác 2 cái ảnh

Thích nhất cái kiểu tượng đường phố kiểu này

https://lh5.ggpht.com/_yxIzute7M8M/SlNNwEABU1I/AAAAAAAAAoU/t3V92psjRZg/s400/DSCN7406.JPG

Đây là khách sạn 6 sao mà vua Michael Jackson đã bao tiêu toàn bộ số phòng cho chuyến đến làm khách tại Sing. Khách sạn này có hơn 400 phòng và có 400 cách trang trí nội thất khác nhau.... và đã làm cho nó thành đặc biệt

https://lh3.ggpht.com/_yxIzute7M8M/SlNNwEubCBI/AAAAAAAAAoM/O5qIHULHVPw/s512/DSCN7403.JPG

Và Clarke Quay buổi chiều.

https://lh5.ggpht.com/_yxIzute7M8M/SlNOBn6Ha5I/AAAAAAAAAoo/ffDIaXPf348/s512/DSCN7411.JPG

Có bác nào thử Hippo Tour này chưa? Những con xe lội nước này vừa chạy trên phố xong lại lội luôn xuống Singapore River. Những cái xe này đc quảng cáo là đã từng tham chiến ở VN trong VN War

https://lh4.ggpht.com/_yxIzute7M8M/SlNOkCXY1fI/AAAAAAAAAow/IaFf8jtLVvs/s512/DSCN7423.JPG

CrazyMaster
09-07-2009, 20:07
Tuyệt vời!

Bác CrazyMaster: tôi không muốn xóa bài đầu tiên của bác nhưng những bài cụt lụt một câu cảm thán như thế này được liệt vào dạng spam và sẽ bị xóa đó bác! Mong bác rút kinh nghiệm!
CVN

poly
16-07-2009, 13:18
Do có bạn bacgiang đang lang thang ở woodland hoỉ gấp nên poly viết về các điểm đến ở Malay trước . Đầu tiên là JB .


https://img380.imageshack.us/img380/2003/picture1106.jpg

Johor Bahru, cũng gọi là Johor Baru hoặc Johore Bahru và viết tắt là JB hoặc ngắn gọn là Johor là thành phố thủ phủ của bang Johor ở phía nam Malaysia. Đây là thành phố lớn thứ 2 Malaysia sau thủ đô Kuala Lumpur. Dân số xấp xỉ 500.000 người trong thành phố, 1,73 triệu ở vùng đô thị và 5,33 triệu người nếu tính khu vực đô thị Johor Bahru và Singapore. ([1]), thành phố là một trung tâm thương mại, công nghiệp, và du lịch của phía nam Malaysia và là một phần hợp thành một trong những khu vực đô thị đông dân nhất Đông Nam Á. Tốc độ tăng dân số của Johor Bahru cũng vào hàng cao nhất Malaysia. Ngành du lịch là ngành đóng góp quan trọng đáng kể cho thành phố này chiếm 60% lượng khách trong 16 triệu khách quốc tế đến Malaysia thông qua những cầu và đường nối thành phố này với Singapore. Tuy nhiên, cơ sở công nghiệp phát triển cao của Johor Bahru mới là nhân tố làm cho thành phố này là một trong những trung tâm công nghiệp lớn nhất của Malaysia.
Theo Wiki

https://img440.imageshack.us/img440/292/picture1127.jpg

Cảm nhận đầu tiên như poly đã viết là cửa khẩu đường bộ JB to và đẹp kinh khủng so với sân bay TSN nhà mình . Thu nhanh chóng gọn lẹ tuy nhiên tiếc là ko cho chụp hình . Bước ra khỏi cửa khẩu là ngay trung tâm JB , quẹo trái là trạm bus đi bộ khoảng 500m bạn sẽ thấy 1 khu như chinatown . KS ở đây khá rẻ so với Sing , 55RM(*5.000VND)/phòng/ngày . Chất lương tương đối nhưng cảm giác hơi sợ vì kiến trúc cũ , nên bạn mà sợ ma thì nên cân nhắc hehe .


https://img14.imageshack.us/img14/1087/picture1093.jpg

Nếu ban5 đã đi từ Sing qua JB thì cảm nhân đầu tiên về JB là từ một nơi cao hon hơn đi xuống một nơi thấp hơn . Đó là lý do poly khuyên nên đi Malay rùi qua Sing cảm giác sẽ thích hơn là ngược lại . Các bác đừng nói em chê Malay ai cũng biết , em viết baì naỳ cho chú bacgiang lần đầu đi bụi đang lang thang ở Bukit banjang môt mình .


https://img268.imageshack.us/img268/4561/picture1114.jpg

JB chỉ cách Sing 1 con sông , chất lương cuộc sống đường xá dịch vụ ( WC ) ... ở JB khá thấp , nhưng so với kiểu VN thì ngang hehe . Qua đây sao thấy toàn người Malay đaọ hồi ( hehe câu này đùa ,giống như đuà sau ra Huế gap toàn nghe giọng Huế ) . Hàng quán phố xá gần như đầy đủ các mặt hàng giá rẻ y như VN , chất lương cũng thế thui .


https://img268.imageshack.us/img268/7262/picture1155.jpg

Từ bên Sing chỉ toàn hàng hiệu thiệt thì qua JB ban có thể tha hồ mua hàng nhái , và nhái rất nhiều loaị và đa dạng . Thế nên theo lời kể của các bạn sống bên Sing thì vẫn lâu lâu qua JB mua đồ về dùng , ăn haỉ sản bên JB cũng rẻ hơn nhiều , ság đi chiều về . Đặc biệt là có thể mua băng đĩa lậu ( nhac, phim ,sex ) bên JB , cho người bán địa chỉ sẽ giao tận nhà ben Sing .

https://img195.imageshack.us/img195/3296/picture1158.jpg

poly
16-07-2009, 13:18
Đường xá tuy ko đào lô cốt tùm lum nhưng phần lề đường cho người đi bộ ko được đầu tư kỹ , du lịch ba lô bụi kéo vali hơi bị mệt vì quanh co ko bằng phẳng . Đường xá vẫn rộng rãi , xe cộ nhiều , đặc biệt chỗ poly ở cũng ngay trạm bus nên ngợp xe bus luôn ,

https://img368.imageshack.us/img368/8283/picture1122.jpg
nhìn tấm biển quảng cáo revine nhớ bác Chip , hoạt động cường độ cao nên ún revine

các parkinglot trên cao ko to bự như ở Sing .


https://img125.imageshack.us/img125/4402/picture1130.jpg

Ăn uống ở JB thì các ban chuẩn bị tinh thần với món ăn Malay nêm nếm lạ kỳ , ngọt béo dầu hoàn toàn trái ngược , món kho có thể ngọt như chè ..... nếu ko hợp ăn uống thì đơn giản nhất là tìm đến food court .

https://img520.imageshack.us/img520/1250/picture1179.jpg


Ngay kế bên khu poly ở là JB central plaza khá lớn , khu food court đầy đủ gía chỉ 5RM(*5.000VNĐ) cho một phần ăn rẻ hơn HV hay Diamond Plaza . Về thức uống đặc trưng của Malay là trà sữa ( poly ún rùi về VN ún lipton trà sữa tự pha thấy y chang ) , khuyên là ko nen ún trong foodcourt 2RM/ ly ( chỉ hơn phần trình diễn bắt mắt ) ,


https://img22.imageshack.us/img22/5779/picture1143s.jpg


mà nên ra các quán cóc lề đường or xe đẩy ún thấy thú vị và rẻ hơn , chỉ 1RM .


https://img380.imageshack.us/img380/7876/picture1110.jpg

poly
16-07-2009, 13:19
JB Centra Plaza so ra còn to hơn HV hay Diamond Plaza Saigon , bạn nhiều đồ chất lương cũng có , nhái cũng có ,nhưn giá khá rẻ , dĩ nhiên mức sống rẻ hơn Sing , nhung so với VN cũng rẻ . Lúc poly đi ở đây thấy nhiều đồ hiệu rẻ , có bán mấy cái loa nhỏ cho phone giá như VN . Nói ra để so chứ mau về làm gì . Nói cái naỳ chắc Marcus và Si khoái , underwear hiệu và sexy cũng rẻ lun , quần thong sex và rẻ dã man hehe mau về muá cột được đó .


https://img197.imageshack.us/img197/1263/picture1154.jpg


Khu India ở ngay đối diện JB plaza , cũng có đi dạo qua đây ,cũng ko khác mấy , những xe đạp bán đồ ăn India bán bịch bịch gì đó như gỏi bốc ăn poly cũng ko dám thử .


https://img520.imageshack.us/img520/3353/picture1159.jpg

Và cũng đầy những gian hàng bán đồ India gía rẻ ,

https://img148.imageshack.us/img148/8062/picture1162.jpg

cửa hàng băng đĩa phim đầy nhạc Ấn Độ và những phim ca hát nhảy muá . Nếu bé Tina đi đến đây chắc sẽ thích lắm .


https://img60.imageshack.us/img60/4377/picture1160.jpg


Nhiều người khuyến cáo là ko nên đi chơi sau 12G đêm ở JB nhưng poly bữa đó đi coi phim kinh dị rùi đi ăn sau 2g sáng mới về mà cũng ko thấy gì nên ko biết kết luận thế nào . Lúc poly sang đang chuẩn bị chiếu T4 , lúc đó nhìn các poster T4 rất haó hức chứ ko chán nản như bây giờ mặc dù vẫn treo một cái trong phòng ( thanks Danh nhé ).


https://img529.imageshack.us/img529/9581/picture1148.jpg


Các bạn mê phim thì biết poly laà gì bên phim rùi ha , poly ko làm gì hết á haha toàn đi coi phim ko à .Đi đến dâu cũng kiếm rạp chiếu phim chui vô ko à .Cái phim kinh dị Malay gì ko nhớ tên gì để review vì tựa tiếng Malay . Đai loaị nói về một nhóm sinh viên y trực nhà xác gặp ma . Câu chuyện rất đơn giản ít tốn kinh phí , kịch bản ko cầu kỳ cũng có nhiều lỗi . Kiểu phim này có thể giống như seri kinh dị của Chánh Phương phim .


https://img189.imageshack.us/img189/6180/picture1119.jpg


Nhưng ko gặp những lỗi ngớ ngẩn như phim VN , phim Malay biết điểm yếu của mình nên ko quá chú trọng kinh dị ,dù đó là yếu tố chính , mà thêm vào đó yếu tố hài và sexy câu khách . Ta nói coi phim kinh dị 12g đêm mà cả rạp cười rần rần ( y nhu tập ngôi nhà bí ẩn ) vì mấy chú SV trong phim . Điều đặc biệt poly sốc là Malay nhiều đaọ Hồi mà phim cực sex . Trong phim có 1 em nữ sv y như Thủy Top va nhân vât của e được xây dựng chỉ nhằm mục đích show hàng để hút khán giả . Chân tay mông giò ngực của em được ống kính máy quay khai thác triệt để , còn mặt mũi của em được bộc lộ bằng một chữ dâm to đùng ( học bác caynam ) . Còn tình huống để em diễn xuất toàn là bị nhìn trôm khi tắm , sợ ma lột underwear or bị anh mất kính quờ quạng nhầm zú hehehe . Vậy đó , Hồi giáo là thế còn VN thì ...... cấm tiệt quảng cáo nội y nhé .Nội y là khiêu dâm xấu xa...........


https://img262.imageshack.us/img262/7905/picture1201.jpg

Trải nghiệm của poly ở JB là thế , nếu ko thích các bạn có thể bỏ qua JB để từ Sing đi Melaka luôn .

vntuyen
16-07-2009, 14:52
... bản đồ Sing và Malya phát free tại sân bay or các bác có thể lên Parkson Lê Duẩn Q1 để lấy

Parkson ở Lê Thánh Tôn - Đồng Khởi chứ bác, đâu phải Lê Duẩn. Ở đó ngoài bản đồ thì còn rất nhiều sách du lịch, bằng tiếng Việt hẳn hoi, chỉ sợ không đủ $ và thời gian thôi.

2LúaMiềnTây
16-07-2009, 15:56
Parkson ở Lê Thánh Tôn - Đồng Khởi chứ bác, đâu phải Lê Duẩn. Ở đó ngoài bản đồ thì còn rất nhiều sách du lịch, bằng tiếng Việt hẳn hoi, chỉ sợ không đủ $ và thời gian thôi.

Vậy cho em hỏi lên đó lấy bản đồ Mã và Sing free hay phải mua vậy anh ?

vntuyen
16-07-2009, 16:03
Free tuốt tuồn tuột. Muốn lấy thêm hồ sơ giải phẩu nâng ngực, giáo dục mầm non hay đại học tại chức gì cũng free hết.

2LúaMiềnTây
16-07-2009, 16:05
Vậy hả? Thanks anh, tối nay đi làm về lên đó hốt vài map về ngâm cứu mới được...
Về hồ sơ giải phẩu nâng ngực thì...cho em xin...em không có nhu cầu.
thôi không hỏi nữa sợ bị lạc đề. (BB)

poly
17-07-2009, 01:34
Melaka (tiếng Anh: Malacca), biệt danh Bang Lịch Sử và Negeri Bersejarah bởi cư dân địa phương, là bang nhỏ thứ 3 của các bang của Malaysia, sau Perlis và Penang. Nó giáp với Negeri Sembilan phía bắc và Johor phía nam. Thủ phủ bang là Thị xã Malacca. Thành phố lịch sử này đã được UNESCO công nhận là di tích lịch sử từ 7 tháng 7, 2008.

https://img265.imageshack.us/img265/8554/picture1229.jpg

Melaka được thừa hưởng toàn bộ nên kiến trúc của Châu Âu qua các thời kỳ đô hộ của Bồ Đào Nha, Hà Lan ... có thể ví von là thành phố kiểu châu âu giữa lòng châu Á.Nơi đây có eo biển Malacca nổi tiếng nối liền Thái Bình dương và Ấn Độ Dương, từng là một thương cảng sầm uất của Malaysia khoảng 500 năm trước.


https://img11.imageshack.us/img11/2493/picture1294m.jpg

Mặc dù Malacca từng là một trong các vương quốc Hồi Giáo cổ nhất Malay nhưng ngày nay bang không có chức Sultan. Thay vào đó bang có một Yang di-Pertua Negeri hay Thống đốc.


Theo Wiki

https://img522.imageshack.us/img522/4533/picture1265.jpg

Melaka- một thành phố lịch sử cổ kính của Malaysia cách Sing khoảng hơn 2h xe bus , cũng nổi tiếng theo poly biết là cướp biển . Thế nên nơi đây hiện còn trưng bày một chiếc thuyền chiến của haỉ quân Bồ Đaò Nha để baỏ vệ các thương thuyền qua eo biển Melaka khỏi haỉ tặc.


https://img10.imageshack.us/img10/6329/picture1289.jpg


Để đầu tiên mà moị khách du lich đều đến khi tham quan Melaka là quảng trường Hà Lan - Stadthuys . Được xây dựng vào năm 1650 và là nơi ở của toàn quyền Hà Lan và nội các. Stadthuys là biểu tượng kiến trúc đậm nét Hà Lan và là dinh thự Hà Lan cổ nhất ở Phương Đông. Dinh thự này là một hình mẫu của kiến trúc thuộc địa Hà Lan. Ngày nay, dinh thự đã trở thành Bảo tàng lịch sử và Bảo tàng dân tộc học. Tại đây trưng bày những trang phục cưới truyền thống và những hiện vật ở Melaka trong suốt 400 năm lịch sử. Cả hai bảo tàng đều trưng bày rất đẹp và có hướng dẫn chi tiết về những trang phục và hiện vật góp phần quan trọng vào quá khứ huy hoàng của Melaka. Theo visitmalaysia


https://img43.imageshack.us/img43/4816/picture1235w.jpg


Nơii này là điểm dừng chân của mọi tour VN khi đến đây , nhưng mọi tour đều chỉ ghé qua đây vào buổi trưa cho du khách chụp hình chút xíu rùi đi ngay .


https://img32.imageshack.us/img32/1246/picture1227.jpg

poly
17-07-2009, 01:35
Phải công nhận một điều là công trình có tuổi thọ rất cao nhưng được họ gìn giữ rất tốt , có lẽ một phần họ ko có chiến tranh , ko có bị tham nhũng trộm cắp và phá hoại do thiếu hiểu biết .

https://img35.imageshack.us/img35/9582/picture1221.jpg

Nhà thờ cổ , đaì phun nước , cối xay gió Hà Lan .....


https://img198.imageshack.us/img198/9624/picture1240.jpg


Nếu bạn đón xe bus đến Melaka rồi thì hãy đón taxi thẳng đến Famosa , khu phố cổ nổi tiếng được Unesco công nhận ,theo poly thì cũng gần giống Hội An mình , cũng gần sông , cũng là khu mua bán xưa.....


https://img529.imageshack.us/img529/827/picture1282.jpg

KS ở đấ giá khỏang 70-90RM(*5.000VND) , nếu ở hostel thì khaỏng 30RM/giường .


https://img114.imageshack.us/img114/4413/picture1323.jpg





Famosa khá nhộn nhịp vào ban ngày với những shop bán hàng lưu niệm , và cho phép xe gắn máy cũng như xe hơi chaỵ vào , nhưng phân luồng 1 chiều và hạn chế tốc độ .


https://img402.imageshack.us/img402/3311/picture1244h.jpg


Xe bán nước trái cây và trà sữa dành cho những tài xế địa phương lái xe xích lô phục vụ du khách


https://img12.imageshack.us/img12/418/picture1256q.jpg

poly
17-07-2009, 01:37
Đến khỏang 6g tối thì các shop đóng cửa , cấm xe và nhường cho các bar , qúan ăn và chợ đêm bắt đầu dọn ra phục vụ du khách mua sắm dạo đêm .

https://img11.imageshack.us/img11/5104/picture1310.jpg

Kẹo hồ lô đường phèn kiểu phim HK , giá 2RM(5.000) 1 cây , bên trong là nho ,ngoaì phủ lớp chocolate , vậy thui .


https://img18.imageshack.us/img18/9486/picture1306.jpg

Chợ đêm thì cũng bán linh tinh như đồ lưu niệm, thủ công mỹ nghệ địa phương và đồ ăn thực uống . Hình như các quán rượu chơi suốt đêm dành cho du khách thì phaỉ .


https://img22.imageshack.us/img22/9585/picture1329.jpg


Nếu ko thích mua sắm ở Famosa , Pahlawan Mall cách đó khỏang 500m là trung tâm mua sắm mới xây cực lớn với vô số các shop và một trung tâm chiếu phim GSV hehe .


https://img4.imageshack.us/img4/7595/picture1334.jpg

Chỗ naỳ poly đến là lúc 10h nhưng mà nó còn mở cửa và bán nhiều quần áo giày dep khá độc dành cho geek movie , và nó to kinh dị .


https://img114.imageshack.us/img114/728/picture1343.jpg


Phiá ngoaì nó có luôn cái quảng trường gì đấy mà có sân bóng đá luôn mới ghê .


https://img291.imageshack.us/img291/144/picture1340.jpg


P/S :.
bắt gặp chiếc Su Crytal này nhớ cái băng cướp Đỗ Hồng Lê một thời ầm ĩ

https://img269.imageshack.us/img269/8366/picture1324e.jpg
cũng là cựu hs Lê Quý Đôn

poly
17-07-2009, 01:38
Dạo bước đi bộ trên những con đường y xì VN ở đây , cảm giác nhẹ nhàng và thư thaí như ở môt tỉnh lẻ naò đó ở VN với cuộc sống chậm rãi nhưng mức sống ko phải là thấp


https://img193.imageshack.us/img193/6356/picture1375.jpg

Ko như đi tour , poly có thời gian một ngaỳ để khám phá Melaka , ko dám nói là biết hết , nhưng cũng lang thang đi bộ được khá khá để nhìn thấy những hình ảnh khác của melaka ,cuộc sống hằng ngày và sinh hoạt chút đỉnh của người ở đây .


https://img338.imageshack.us/img338/7946/picture1380.jpg


Một chung cư gần nơi Poly ở .

https://img35.imageshack.us/img35/5958/picture1216.jpg

thích chiếc này , nhỏ nhỏ xinh xinh


https://img43.imageshack.us/img43/9203/picture1351.jpg



Một điều đặc biệt là Sing đón poly bằng một cơn mưa nặng hạt thì những ngày ở Malay laị là những ngày thời tiết cực đẹp , nắng nhe và trời xanh ngắt , mây trắng lững lờ khiến những lúc chụp hình mà ngắm trời rất thích .


https://img83.imageshack.us/img83/5214/picture1361.jpg

poly
17-07-2009, 01:38
Poly ko biết tên khu này , nằm cách khỏang 3km so với Famosa ,


https://img189.imageshack.us/img189/3775/picture1392.jpg


rất nhiều toà nhà theo kiến trúc Âu nằm liền kề nhau hình chữ U bao quanh một khu vực rộng lớn ,

https://img91.imageshack.us/img91/7768/picture1393.jpg

ở giữa có một quảng trường với tháp cao , đoán là khu hành chánh ko biét chính xác ko .


https://img27.imageshack.us/img27/20/picture1396.jpg

Chỉ biết là cờ của nó rách tả tơi mà nó vẫn treo thản nhiên

https://img29.imageshack.us/img29/6638/picture1386t.jpg

Đến Melaka mà trong đầu ko ngừng nghĩ về Hội An .... để hưá lòng sẽ quay laị Hội An , để chén thù chén tạc với bạn vài ly lúc 10g đêm vắng lặng nơi bứctượn của người để làm sống laị phố cổ .

poly
24-08-2009, 10:12
Dạo này bà con bàn tán về cái Avatar 3D quá, mà VN thì khỏi coi được phim naỳ vì ko có rạp . Cộng với nhiều rắc rối trogn công việc nen dù tìh cảm khá tốt nhưng vẫn đau đầu , nên lôi hình Tháp Đôi KL Malaysia ra post và viết baì cho thoaỉ mái tinh thần một chút .

https://img199.imageshack.us/img199/5084/picture1463.jpg


Thông tin về Twin Tower KL thì dễ dàng tìm trên google . Bữa giờ cũng có nhiều bạn PM hỏi poly xin nick chat .... với những câu hỏi như

Vé xe buýt thì mình mua ở đâu bên Sing hả bạn, mua khứ hồi 1 lần luôn hay khi nào đi thì mua? Mỗi ngày có nhiều chuyến không và mình mua ở đâu bên Sing?
QUa Mallacca bạn mới đổi tiền qua tiền rigit hay đổi từ Sing?Taxi từ chỗ xe buýt về Famosa mắc không bạn?


https://img18.imageshack.us/img18/6082/picture1522.jpg


xin lỗi luôn vì poly cũng ko có time và online nhiều để trả lời , các nơi ăn chốn ở KS phương tiện di chuyển poly đã nói rõ ràng và kèm link đầy đủ trong các bài post trước . Các bạn vui lòng đọc laị và tự tìm hiểu kỹ cũng như chuẩn bị tinh thần đi du lịch bụi là phaỉ tự trang bị kiến thức và vốn ngoaị ngữ cá nhân . Đừng như vưà rồi có một nhóm bên TTVN họp đoàn tự túc đi bụi , trong nhóm có vài bạn đi về post bài chửi bới om xòm người trưởng đoàn vì đi ko care cho các bạn ấy được như đi tour .

https://img223.imageshack.us/img223/2362/picture1469.jpg
vị trí chụp và góc chụp y chang lần trước , lần trước bác Hạo Nhiên nhận xét là chụp giống constantine

Mới vưà cách đây mấy ngaỳ đọc báo thấy một phụ nữ Hồi Giáo sắp phải đối mặt với hình phạt roi vì tội uống bia , nói thế đủ hiểu là Malaysia và điển hình là KL so với Sing thì có lẽ một khoảng cách nhất định ( về nhiều mặt ) .


https://img194.imageshack.us/img194/6185/picture1474.jpg


Tháp đôi KL , hình ảnh poly biết đầu tiên một cách rõ ràng là từ bộ phim Entrapment (1999) nói về vụ cướp lợi dụng lỗi bảo mật Y2K đêm giao thưà 1/1/2000 tại chính toà Tháo Đôi này . Trong phim có một cảnh khá hồi hộp tại hành lang nối tháp A và B .


https://img515.imageshack.us/img515/6625/picture1493.jpg


Mỗi ngày ( trừ ngày thứ 2 ) đều có một lương vé phát miễn phí dành cho du khách muốn tham quan tháp , nhưng lượng vé có hạn ( nghe nói là 200 ) nên ai muốn lên tháp thì phaỉ xếp hàng từ sớm . Cả 2 lần đi bụi poly đều lười biếng dậy sớm nen vẫn chưa lên tháp lần nào .

Tháp đôi là nơi đặt văn phòng của khá nhiều công ty đa quốc gia có làm ăn tại VN , nên taị đây có rất nhiều người VN sang làm việc. Ví dụ là bên dầu khí Petronas và Nokia , nên khi giờ tan tầm ban có thể gặp khá nhiều viên chức ra về với bảng tên là Tan , Son , Thanh....Thế nên có bác nào làm việc ở đây mà vô tình đọc thấy poly viết có gì sai xin chỉ giáo , poly sẽ chỉnh sửa .


https://img23.imageshack.us/img23/4192/picture1476.jpg

Giữa 2 chân tháp là Shopping Mail KLCC , nếu so với Sing thì cũng ko phải là lớn , hàng hoá cũng thế , foodcourt ở tầng 3 và Tanjong Cinema ở tầng 4 . Lúc poly qua tháng 4/2009 có xem 1 phim ở đây mà giờ 4 tháng rùi ko thể nhớ mình đã xem phim gì ,trong khi chuyến đi 9/2005 thì laị nhớ chính xác là xem DOA ở đây , 1 caí phim dở ói .


https://img30.imageshack.us/img30/3278/picture1546.jpg


thanks

poly
24-08-2009, 10:13
Dĩ nhiên đến tháp đôi KLCC ngoaị trử gặp người Việt tại Malay thì bạn sẽ gặp rất nhiều du khách Vn đi tour sang . Có một điều lạ là 2 lần poly đến đây đều gặp các tour từ phiá Bắc . Và 2 lần đều nghe tiếng chưỉ thề như sấm , toàn DM DM liên tục của các bác mặc dù với hàm ý trầnm trồ . Poly ko có ý gì , tự nhiên thấy trùng hợp thế thôi .


https://img35.imageshack.us/img35/2209/picture1533.jpg


Phiá sau lưng toà tháp là một công viên rất rộng lớn với thảm xanh bao quanh một hồ nước , có tác dụng giảm nhiệt và giảm bớt cảm giác khô cứng của một khối sắt khổng lồ , cũng như là nơi nghỉ ngơi...

https://img201.imageshack.us/img201/4862/picture1485f.jpg


Phiá xa hơn phía cuối công viên là một hồ bơi , nước ko sâu lắm , theo poly nghĩ là hồ trẻ em vì thấy rất nhiều gia đình dẫn con cái đến đây cho bọn trẻ tha hồ chơi đuà với nước .


https://img44.imageshack.us/img44/9500/picture1520.jpg


Chiếc cầu băng đến khu hồ bơi và nhân viên công lực ( vì poly chả nhớ đó là cảnh sát hay security ) khá thân thiện khi poly hỏi về các hàng quán xung quanh và gía taxi


https://img329.imageshack.us/img329/424/picture1524.jpg


MỘt đaì phun nước nhỏ trong công viên với vòi nước kế bên có thể uống trực tiếp ngay tại chỗ dành cho du khách . Rat1t hữu ích và tiết kiệm cho dân du lịch với bi đông nước trong ba lô

https://img329.imageshack.us/img329/5766/picture1499.jpg

Do poly rời Melaka lúc 12g trưa , đi Bus KLCC mất khoảng hơn 2h đến Kuala Lampur tại trạm Chinatown rồi nhận phòng KS , sau đó bắt đầu đi MRT đến Tháp Đôi thì cũng tầm 4,5h chiều . Nhưng múi giờ của Sing và Malay hơn VN 1H . Nên dù tầm 5h mà trời vẫn rất nắng , và nắng rất đẹp , chưa có chuyến du lich naò của poly mà trời laị đep đến như thế . Cả thời tiết và màu sắc .


https://img194.imageshack.us/img194/3636/picture1487.jpg


Càng về tối ,từ 6g trở đi , khi các nhân viên tan sở cũng như người dân đến vui chơi mua sắm và nghĩ ngơi , thì cái vòi phu nước bắt đầu được mở

https://img195.imageshack.us/img195/2586/picture1514.jpg

poly
24-08-2009, 10:13
Các bác có thể tự đoán độ cao của cột nước so với 5 tầng của khu shopping mail cũng như vị trí chụp của poly là khá xa


https://img259.imageshack.us/img259/3901/picture1537.jpg


Các vòi phun được lập trình khá nhiều kiểu đẹp mắt , như bông hoa , theo thứ tự đaỏ vòng , tập trung hay phân tán , khiến không khí dịu mát hẳn


https://img527.imageshack.us/img527/5835/picture1548.jpg


Poly dành nguyên cả buổi chiều lang thang shopping ăn uống và xem phim ở Twin Tower , giá cả ở đây ko mắc lắm . Đi ra nước ngoài , một tiếng Việt Nam hay một chữ VN , một gói mít sấy mít sấy Vinamit cũng làm lòng mình bồi hồi , nhà hàng Bông Sen VN ở tầng 5.


https://img403.imageshack.us/img403/6346/picture1457.jpg


Lang thang ăn uống những con đường xung quanh Tháp Đôi , KL về khuya ko ồn ào naó nhiệt và đẹp rực rỡ như Singapore mà giống Saigon , êm đềm và đi ngủ sớm ,


https://img512.imageshack.us/img512/5219/picture1553.jpg


tuy vậy cũng đến tận 12g khuya poly mới bắt taxi về KS . Vẫn nhớ taxi KL ko có đồng hồ mà cứ trả giá , từ Tháp đôi về Chinatown là 10RM(*5.000VND) .


https://img248.imageshack.us/img248/4284/picture1478.jpg


P/S 1 :

đi qua KL mà quên là chú Cinebao đang ở đây
giờ đang băn khoăn ko biết có nên đi KL tháng 12 coi Avatar 3D với chú Cinebao
đồng thời qua chơi với mấy chú bán hàng đa cấp bên http://www.fusionexcel.com


https://img524.imageshack.us/img524/2944/picture036l.jpg


P/S 2 :

nhờ mod edit dùm em cái tiêu đề thêm chữ Malaysia
hoặc gộp chung topic này với các topic Sing-Malay khác
vì e thấy quá nhiều bạn hỏi về thông tin du lịch Sing-Malay
và cũng có quá nhiều topic về Sing-Malay lẻ tẻ
thanks

tinhcavungtau
24-08-2009, 10:51
Ở tầng 4 của Suria KLCC có PetroSain rất hay, Poly có ghé qua đó không?

Miên Nữ
24-08-2009, 13:45
[I]Melaka (tiếng Anh: Malacca), biệt danh Bang Lịch Sử


Nơii này là điểm dừng chân của mọi tour VN khi đến đây , nhưng mọi tour đều chỉ ghé qua đây vào buổi trưa cho du khách chụp hình chút xíu rùi đi ngay .




Các tour ko ở lại tối, thứ nhất vì để cho tiện đường tranh thủ theo kiểu du lịch tour, sáng đi từ Sin, ghé Malacca tham quan buổi chiều rồi lên xe về KL cho kịp buổi tối. Và còn vì trừ cuối tuần có các hoạt động văn hóa, ăn chơi... đến khuya, các ngày còn lại trong tuần buổi tối ở Malacca rất buồn tẻ, 8h là khu phố cổ đóng cửa ngủ hết rồi, lác đác vài bar mở khuya cho dân back pack lỡ đường :). Những tối ấy chỉ hợp với ai thích yên tĩnh thôi.

vikingo
07-09-2009, 22:21
cho hỏi, e với một người bạn định đi Sing nhưng tụi em không biết liệu đem bao nhiêu $ là đủ dùng ạ??? tụi em đang còn là sinh viên, hehe! e thắc mắc khoản đó nhất, sợ đem không đủ dùng, mục đích của 2 đứa là đi để hiểu biết chứ không chú trọng việc mua sắm ạ! mong mọi người góp ý cho ạ! thanks!

Schtroumpf
17-10-2009, 15:55
Đọc bài hd chi tiết của Poly làm mình nhớ Sing quá! :D Năm ngoái mình cũng đi bụi bặm, lang thang sang đó. Có ghé Little India vào buổi tối nhưng chẳng thấy bói tay như bạn Dẹavu nói ở chỗ nào, chỉ toàn các shop bán đồ lưu niệm Ấn. Sự khác biệt lớn nhất mình thấy là khi bạn bước vào LI, tự nhiên đường phố vắng hoe, tối thui à, ko có đèn đuốc sáng trưng rực rỡ như các khu khác. Đi đông thì được chứ đi ít người, lại toàn nữ thì hơi sợ!

Big Daddy
20-10-2009, 00:07
Lượn dép đúc ở đại lộ Orchad, các cháu nó chạy mất hết cả guốc... nên đành vào vườn thú khoe với tượng.
https://i10.photobucket.com/albums/a104/goldbullvn/Indochina/Sin01.jpg

Các bác đừng chê em nhé, đôi này là đắt và diện nhất của em đấy nên mới mang sang chứ. Loại này là hàng trên 700K mua ở gần ga, mành nổi rất dễ thương chứ không phải loại 200K đi chân đen xì đâu. Càng không phải loại 50K dép đục kiểu xỏ ngón quai bóng lộn.

hd1713
10-05-2010, 23:47
Sắp tới mình cũng tính đi Malay và Sing 1 chuyến, anh poly cho mình hỏi là anh di chuyển ở Malacca bằng phương tiện gì?

Cảm ơn anh.

thanh_thao285
22-05-2010, 10:22
mua vé từ xe bus từ KL => Melaka khoảng 35RM mua ở Pudu raja gần china town.đến Melaka thì di chuyển chủ yếu = taxi hoặc xe bus.Nhưng khuyên bạn là nên đi bus chi phí sẽ rẻ hơn nhiều vì ở Melaka như a Poly đã nói ở trên thì taxi không tính = đồng hồ mà bạn phải trả giá.đoạn ngắn nhất là 10~15RM :)

ha1603
13-07-2010, 11:01
Mọi người có thể cho em hỏi vài câu được không? Em lần đầu đi bụi nên gà lắm
Em đưa cái lịch trình ở Malay lên, mọi người giúp em với. Sing thì em đi rồi, nên tạm okie.
Ngày 1
Chiều
Có mặt tại Malaka khoảng 8h tối. Tới Melaka Sentral, bắt xe bus số 17, 1RM/nguoi là vô trung tâm Melaka, về khách sạn. Mua vé về KUL
Tối
Đi ăn cơm gà viên, ở nhà hàng gần nhà thờ màu đỏ. Dạo buổi đêm ở Malaka.
Ngày 2
Sáng: Đi dạo ở Malaka. Check out 12h, về Kul
Chiều: Bắt bus về Kul, về khách sạn ở China Town, Nhận phòng chắc đến 6h chiều.
Khi về đến Kul Sentral mua luôn vé lên cao nguyên Genting ngày hôm 26.
Tối: Ra khu tháp đôi chơi, chụp ảnh ở công viên ở chân tháp, cột nước. Đi shopping ở mall Suria chân tháp, canh tối chụp ảnh cái tháp đôi.

Ngày 3
Sáng: Dậy sớm đi ra tháp đôi Petronas, lấy vé miễn phí lên tháp đôi.
Đi city tour (mua cái package hop on hop off. Mua ở khách sạn sẽ tốt hơn).
Căn 12h về check out khách sạn, chuyển sang khu Bukit Butang. Tiếp tục đi city tour đến 8h tối
Tối: Shopping ở Bukit Butang

Ngày 4
Sáng: Bắt bus lên Genting chơi.
Chiều (5h): Về nghỉ ngơi, ăn uống. Chơi đêm ở Bukit Butang shopping.

Ngày 9 (27/7)
Sáng: Ăn sáng, shopping, đóng đồ. 11h trả phòng, ra sân bay. Bay chuyến 14h30 về Việt Nam.

Em ở 2 khách sạn. Đêm đầu tiên lúc đến là ở khu China town. Sau đó chuyển về bukit bung ở tiếp 2 đêm. Mọi người cho em hỏi,sắp xếp lịch như thế ổn chưa ạ? Tại em thấy,m theo lịch này, cái bus hop on off của em hơi phí, ko dùng được nổi 24 tiếng.

1. Mua vé từ Malaka về Kul mua ở đâu? có những chuyến nào?
2. Đi lên Genting, mua vé ở KLCC, cái package là khứ hồi hay 1 chiều ạ? Và chuyến muộn nhất từ Genting về là mấy giờ? Bắt xe ở chỗ nào?
3. Đoàn em đi 5 người, không biết taxi ở Malay có cho nhét 5 người ko?
Có ai có link bản đồ train, bus của Malay không, cho em xin với.

Em cám ơn nhiều.

TravelBug
16-07-2010, 08:44
.
Khi về đến Kul Sentral mua luôn vé lên cao nguyên Genting ngày hôm 26.

Theo kinh nghiệm, bạn nếu có giờ rảnh nên đến KL Sentral mua vé bus đi Genting ngày hôm trước mới chắc chắc có vé vào giờ mình muốn đi vào hôm sau. Hôm tôi đến Sentral mua vé lúc 9 giờ sáng, chỉ còn vé cho các chuyến chiều mà vào giờ rất muộn nên bỏ chuyến đi Genting. Bao giờ bạn đi? Nếu bạn vẫn cần bản đồ và không ngại, PM cho tôi dịa chỉ của bạn và không quá gấp (tôi không ở VN) tôi sẽ gởi cho bạn bản đồ, nhưng ít nhất sau 10 ngày mới đến tay bạn được!

long nhong
17-08-2010, 11:51
"Poly qua đúng lúc Timberland và All Star sale 70% ,dù ko nhièu đôi đẹp nhưng mua một đôi có 200k hehe" => mua ở đâu cơ?, pác đi lúc đó tháng mấy mà sale nhiều hế nhỉ? :P

poly
01-10-2010, 02:40
Năm nay SN lại biến khỏi VN, tắt hết dt ko internet tận hưởng cảm giác môt 5mình nơi xứ lạ, ko ai biết mình mình cũng ko biết ai muốn làm gì thì làm muốn ăn ngủ lúc nào tùy thích. Nhắn với các bạn hay hỏi nhờ vả poly kinh nghiệm đi bụi là điều đầu tiên các bạn phải có trước khi quyết định đi bụi là tiền, thẻ visa, passport và tiếng Anh. Có mấy thứ đó rồi mới tính. Và nếu bạn ko có tinh thần tự lập một mình và khả năng tìm tòi thì đừng nghĩ chuyện đi du lịch bụi tự túc khổ lắm, mua tour cho nhanh.


https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs656.snc4/61630_118552521536290_100001446276402_138065_10465 46_n.jpg


Lần này đi bằng Airasia vé KM đặt 2 tháng trước, khoảng 70$ khứ hồi, nhiều lúc Airasia KM 0$ luôn nhưng poly mua ko kịp, nhiều bạn bên phuot mua được bái phục quá. Kỳ vừa rồi AA KM vé KL đi Seoul 39$ mua cũng ko kịp, tiếc quá chời. KL poly cũng ko phaỉ đi lần đầu, lần trước viết hết rồi, giờ viết linh tinh thêm cho vui thôi. Và cũng xin nói thêm bác nào rành KL hay thấy poly sai gì cứ chỉ giáo, với lại poly nghèo lắm chỉ có tiền đi bụi gái rẻ thôi. Đi Tiger hay AA giá rẻ trong tầm bay gần thì poly thấy ok chả vấn đề gì. Chỉ khi nào bay xa mới thấy mệt mỏi do chỗ ngồi nhỏ còn bữa ăn thì nó bán cũng tầm 7RM(*6400VDN thời điểm 9/2010) cũng ko phaỉ mắc. Mà tiếp viên AA mặc đồng phục đỏ nổi ghê. Thấy mấy em tvhk giá rẻ làm việc mà thương ghê vậy đó. Đầy xe y như bán hàng rong hay hàng quà lưu niệm, xuống sân bay ăn fast food xếp hàng thấy thương, chả bù với với tiếp viên VNA, mặt con nào con nấy chảnh chó.


https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs008.snc4/33774_118552891536253_100001446276402_138072_52598 84_n.jpg


Quên nói là nếu bay AA sang Malay cũng giống như bay Tiger sang Sing, có nhà ga riêng dành cho hãng bay giá rẻ. Ở Malay là KLIA và LCCT dành cho giá rẻ, sân bay cách KLCC khoảng 60km. Từ đây có tàu điện chạy về trung tâm hoặc bus, tất cả đều có hướng dẫn rõ ràng ngay trong sân bay.


https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs656.snc4/61630_118552524869623_100001446276402_138066_39924 96_n.jpg

Giá rẻ khỏi bàn cãi không lo 12RM(*6400VND)/ người về KL Sentral - trung tâm vận chuyển hành khách của thủ đô KL. Từ đây có thể bắt bus or Monotrail- tàu điện trên cao đi khắp nơi KL.


https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs172.snc4/37926_118560744868801_100001446276402_138227_13206 97_n.jpg


Lưu ý là ngay khi xuống sân bay or đến KL Sentral bạn nến lấy ngay một tấm bản đồ KL dc phát miễn phí để biết hệ thống giao thông, các tuyến bus và Monotrail để biết nơi mình cần đến và hệ thống liên kết.

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs671.snc4/61125_118561678202041_100001446276402_138235_47819 16_n.jpg
Bên trong KL Sentral


Poly đến KL toàn đi Monotrail, đi trên cao vừa được ngắm cảnh ngắm người dân, gái gú và giá lại rẻ, Từ đầu tuyến đến cuối tuyến chỉ mất 2,5 RM(* 6400VND) hình như vẫn ko thay đổi sau mấy năm.


https://img299.imageshack.us/img299/4782/dscf45291.jpg


Còn nội ô KL mà buộc phải đi Taxi như ban đêm thì nhớ trả giá giá tối đa chỉ là 20RM nếu xa còn gần chỉ 10RM

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs347.ash2/62696_118558258202383_100001446276402_138166_67902 19_n.jpg

poly
05-10-2010, 00:44
Xem phim ở Malaysia
Poly là dân mê phim, ko chỉ thích xem phim mà còn thích cảm giác xem phim trong rạp. Nên đi đâu cũng hay tìm kiếm cái rạp chiếu phim mà chui vô xem và nghiá thử. KHông chỉ ra nước ngoài mà đi vùng xâu vùng xa cũng hay tìm rạp chiếu phim, nếu ko chiếu phim thì cũng nghía thử cái rạp từ Bến Tre Mỹ Tho Đà Lạt Nha Trang Đà Nẵng Hội An Cần Thơ Vĩnh Long....


https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs652.snc4/61190_118573098200899_100001446276402_138433_40943 94_n.jpg
Melaka shopping mail có hệ thống rạp GSC khá lớn


Trước khi qua Malay cũng dự tính trước hết sẽ xem phim nào rạp nào nên đã lùng trước hết trên net các vị trí rạp TP xuất chiếu phim gì hết cả. Có một điều là họ có 1 trang web gồm tất cả các thông tin các rạp chiếu phim trên đất nước họ đang chiếu phim gì địa chỉ vị trí bản đồ rạp giá vé tất cả các thứ ko phân biệt rạp thuộc hệ thống nào phim do ai nhập. Nói chung tất tần tật về phim ảnh trên đất nước malaysia cùng link về 1 web đại diện tiếng Anh và chính xác ko sai một ly nào.


http://www.cinema.com.my/cinemas/cinemalist.aspx


https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs702.snc4/62260_118555438202665_100001446276402_138120_18274 35_n.jpg


Rạp bên Malaysia cũng như nhiều nước khác ngoai trừ VN có thời gian hoạt động khá trễ, trường xuất cuối kết thúc lúc 3g sáng. Đây là thời điểm khá hợp lý tạo cảm giác thú vị để xem phim kinh dị, kiểu như xem Devil xong ra nhìn cái mail vắng hoa ko dám đi thang máy. Điểm đặc biệt nữa là tuy chúng ta ít biết đến phim ảnh Malaysia nhưng có nghĩa là nền điển ảnh của họ kém. Malaysia sản xuất phim khá nhiều và liên tục có nhiều nhiều phim chiếu rạp trong tháng. Poly hay theo dõi các trang tin của họ và qua đó xem nhiều nên cũng biết là họ làm phim chiếu rạp đa số là kinh dị máu me mê tín hoặc tình cảm sến, chưa kể một số phim theo kiểu Ấn Độ. Và giá vé thì bằng với Việt Nam , tính ra lại rẻ so với thu nhập bình quân của họ. Tham khảo giá vé xem phim 3D, cao nhất là 20RM(*6400VND) cho xuất tối cuối tuần.

http://www.gsc.com.my/2009/movies/admissioncatsdogsre3d.htm


https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs708.snc4/62794_118564164868459_100001446276402_138272_20546 63_n.jpg


Lưu ý là cụm rạp của họ cực nhiều, mỗi cụm khảong 12 phòng chiếu, chứ không loe nghoe như Saigon, có Hà Nội thì khỏi so luôn . Và một điều nữa là xem phim ko bị cắt vô tội vạ như ở VN dù họ theo đao Hồi khá khắt khe với các cảnh nhaỵ cảm tình dục.

axitchanh
07-10-2010, 14:52
Cảm ơn Poly rất nhiều vì các thông tin rất đầy đủ và chi tiết, hình ảnh minh họa đẹp và sinh động.

Nhân tiện cho mình hỏi Poly và các bạn, có ngủ đêm ở sân bay Kuala Lumpur được không? Nếu được thì nên ngủ bên KLIA hay LCCT? Vì mình có chuyến bay về lúc 6.30 AM ở LCCT, định ăn chơi buổi tối hôm trước rồi ra sân bay ngủ đợi giờ bay luôn.

poly
07-10-2010, 15:03
Đi club ở Malaysia
Trước khi đi poly cũng tìm thông tin cái club này trên web


https://www.zoukclub.com.my/library/main/schedule_sept2010.jpg


Address:
113, Jalan Ampang 50450 Kuala Lumpur Malaysia
http://www.zoukclub.com.my/contact.asp

Giá vé
Fridays - Saturdays:
10pm - 3am
Access ZOUK & BARSONIC:
Ticket Entry: (inc 1 drink)
RM25 Ladies / RM35 Men


https://www.zoukclub.com.my/library/main/POLICIES.jpg



Nếu bạn nào có quan tâm thì chắc biết cái Zouk này khá nổi tiếng ờ Singapore và Malaysia.
Vào ngày 11/12 tới đây nó sẽ tổ chức một cái Festival Music rất lớn trên bãi biển tại Singapore.
Ai quan tâm thì tham khảo nha. Thông tin chi tiết đây


https://www.zoukout.com/cms/upload/press/Picyxj2lefmnmjc.jpg


Tuy nhiên lên plan vậy chứ lần này qua Malaysia poly cũng không kịp vô Zouk chơi mà vô đại một cái bar music nhỏ hơn nhưng lại cực kỳ vui. Cái này là vô tình lụm được cái bình, đêm khuya hơn 12g đêm sau khi xem phim kinh dị xong lang thang ngắm phố phường bắt gặp rồi vô luôn.


https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs689.snc4/62955_118557531535789_100001446276402_138152_69704 82_n.jpg


Tên địa chỉ thì không nhớ, ai cần th2i xem hình rồi google nha. Nó nằm ngay khu phố du lịch dành cho Tây balo thuộc khu Bukit Bintang, giống như khu Phạm Ngũ Lão ở Saigon Việt Nam. Rất gần BERJAYA TIMES SQUARE chỉ cách khỏang 200m qua 1 ngã 4 5p đi bộ là tới.


https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs709.snc4/62955_118557528202456_100001446276402_138151_45626 29_n.jpg


Về thiết kế trang trí toàn gỗ kiểu miền Viễn Tây khá giống với Seventeen Saloon Saigon 1 trệt là sân khấu và sàn nhảy 2 tầng trên ghế ngồi khá thoai mái và ấm cúng.

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs689.snc4/62955_118557518202457_100001446276402_138148_30186 11_n.jpg



cũng có ban nhạc sống chơi kiểu Flamenco 1 năm 2 nữ hát hay giọng cực khỏe chơi toàn nhạc quen và ăn mặc thoải mái.


https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs702.snc4/62191_118556754869200_100001446276402_138125_66152 1_n.jpg


Giá cả khá rẻ 18RM(*6400VND) chai bia và phục vụ tốt tạo cám giác thoải mái. Nói chung ai đi bar Tây nhiều sẽ biết cảm giác thoải mái choi vui hòa đồng nhảy nhót nhiệt tình ra sao thì ở đây y như vậy.Khi poly bước vào là hơn 12g đêm bước ra hơn 3g sáng nhưng bar vẫn đông nghịt người nhảy múa tưng bừng. Đêm đó không có nhiều khách du lịch tây mà lại nhiều người bản xứ và có khá nhiều sinh nhật . Không phải ví có bánh mà anh casi phải Happy Birthday liên tục trong đó có Mr poly hehe. Vui qua nên nhảy nhót tưng bừng. Chính nhờ vậy làm quen được với nhóm bạn Malay ngồi bàn kế bên cũng có sn một em trắng trẻo xinh đẹp phooc nhìn hơi bị ghiền nhưng tiếc là đi với bf rồi. Nhóm mấy e này nhảy cũng hăng ghê mà còn sung chụp hình. Lúc sau nhảy và chụp hình tưng bừng ôm vai bá cổ chỉ thiếu mỗi hun hít nữa là mãn nguyện hé hé.

poly
07-10-2010, 15:04
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs116.snc4/36147_118556954869180_100001446276402_138139_71923 21_n.jpg


Trong nhóm có 2 chú rất vui, bên ngoài nhìn cũng độc đáo tóc dài bụi băm nhảy với nhau rất xung. Đến đoạn ca sĩ hát những bài của Malaysia mà poly đoán là tình cảm thì nhảy đối đáp và biểu cảm lời bái hát rất tếu. Hai chú cứ kéo poly ra nhảy chung nhưng chỉ dám ra chụp hình chung vài tấm nhún cho vui rồi out vì sợ chen ngang chuyện tình hê hê.

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs342.ash2/62191_118556771535865_100001446276402_138129_41749 55_n.jpg


Nói chung nhờ nhóm này mà tưng bừng khí thế tham gia với không khí chung happy birthday. àh đi bar bên đây cũng vui có những lúc nó nghỉ giữa hiệp chơi nhạc dân tộc Malaysia thì phải. Thấy giai điệu khá sến và mọi người nhào ra nhảy chung một điệu nhảy tập thể khá vui. Trong giống lai giữa cha cha cha và nhảy sạp của VN. Mọi người đều tham gia rất vui vẻ nàh nhiệt tình nhảy tập thể rất vui. Poly cũng tham gia luôn, từ đó mới biết cảm giác thế nào của bọn Tây qua Vn nghe nhạc dân ca và nhảy kiểu truyền thống VN. Mà poly chả nhớ kiểu múa truyền thống của VN là kiểu gì ta.

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs342.ash2/62191_118556788202530_100001446276402_138133_68736 09_n.jpg


Ngoài đường thì kín đáo sao ko biết chứ vô bar thì trai gái Malaysia cũng ôm ấp nhảy múa cháy bỏng, gái cũng váy ngắn khoe da thịt trắng nung núc mời gọi trai của mình quá chừng. Và chuyện ôm ấp xác thịt cọ xát khiêu khích vô tư mà cũng chả ai quan tâm ai. Poly cũng nghái thừ tìm gái làm hàng bán shot mà hình như ko thấy hoặc không nhận ra. Chắc poly chưa biết khu chứ đi bộ đêm cũng thấy nhiều em cầm tờ bướm quảng cáo dịch vụ mát xa tận nơi có show hình số dt nhiều lắm, nhưng quên chụp hình rồi hehe


https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs349.ash2/62955_118557521535790_100001446276402_138149_64895 92_n.jpg


Nói chung poly đi rồi chia sẻ tý thông tin và cảm xúc cho những ai chưa biết muốn trải nghiệm thì đỡ mất công tìm tòi. Còn bác nào đã đi rồi và biết nhiều hơn xin cứ chỉ giáo chứ đừng lên giọng dạy đời poly tội nghiệp.



xam` qua
de post hinh` o~ my~ len cho xem


Poly chỉ là dân ngu ku đen đi loanh quanh vài nơi, các bác đừng chửi vậy tủi thân quá. Ai đi đâu cứ chia sẻ knh nghiệm nơi đó hen. Đa tạ

embuon2811
12-10-2010, 17:20
Anh Poly này phượt ác thật. Em cũng vừa đi về. Lang thang buổi đêm ở Malaca rất thú vị. Đi trên sông ban ngày thì rất đẹp. Em khoái nhất mấy bức tranh vẽ trên tường nhà. Và em cũng tranh thủ đi vẽ tay giống mấy cô gái Ấn Độ. Ở Malai với Sing thì họ nhìn họ khen đẹp. Về VN thì mọi người cứ nhìn chằm chằm tưởng giang hồ xăm trổ. Có người lại gần hỏi thì nói là vẽ họ mới à lên. Uh nhìn cũng đẹp. Lần sau đi em lại vẽ tiếp. Rất thú vị.

SORI 0934756363
14-10-2010, 00:00
Chào cả nhà !
Ngày mai ( 14 / 10 / 2010 ) , em bay chuyến bay của hảng Jesta vào lúc 21:55 đi du lịch bụi tại Singapore và Malaysia . Bà con cô bác nào còn dư thẻ Ezlink và Sim M1 cho em mượn gấp với ạ , em mượn từ ngày 14 / 10 đến ngày 20 / 10 .
Em cám ơn vì tất cả .
Dạ đây là số phone hiện tại của em (08) 3.8204.544 - em tên Hồng Giang .

Đô La Xanh Lá
14-10-2010, 14:26
Anh Poly ơi, cứu cứu em,

Em định đi Sing tháng 12 này, lần đầu tiên vượt biên, mà lại là gái nên cũng lo lắng lắm ạ. Em hỏi anh xíu xiu

Em định đi 1 số chỗ thôi. Em muốn đến Holland Village, singapore eye, Bảo tàng sáp, Arab street, Henderson Wave, Nhà hát, khu Clarkway, còn mua sắm thì chỉ lượn lờ ở Orchard và Vivo City. Nhưng em nghe nói là Bugis cũng được phải không ạ? Anh giúp em xem thế nào thì thuận đường?

cảm ơn anh trước nhá, em thích nhất cái đoạn đi toilet ở sân bay của anh, chụp hình xong chạy luôn :x

poly
18-10-2010, 09:16
Dĩ nhiên đến KL thì ai cũng phải đến tháp đôi, nơi đặt đại bản doanh của tập đoàn dầu khí Petronas có liên doanh với Việt Nam và nhận trao đổi đào tạo cho VN các chuyên gia dầu khí.


https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs671.snc4/61125_118561691535373_100001446276402_138239_44727 33_n.jpg

Nên ở đây có khá nhiều người VN đang làm việc cho Petronas lẫn Nokia . Có lẽ vậy nên với nhiều người chuyện đi Malay còn nhiều hơn đi DL hay VT, còn có người còn làm việc sinh sống ở bên đó.


https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs219.snc4/39279_118562188201990_100001446276402_138245_58356 42_n.jpg
Hồ nước công viên phiá sau tháp đôi

Nhưng đôi khi poly đi chơi không phải là để đi đến một nơi lạ. Dẫu biết rằng mình vẫn luôn thích khám phá hay tìm tòi, nhưng nhiều lúc chỉ là muốn đi khỏi Saigon, xa khỏi môi trường quen thuộc, tắt dt, ko laptop, ko online, ko GPS hay thiệt bị điện tử.


https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs681.snc4/62174_118567221534820_100001446276402_138326_71671 89_n.jpg


Để xài bản đồ giấy, để hỏi đường, để nói chuyện với người lạ và trao nhận những nụ cười đơn giản chỉ là chào mừng bạn.


https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs054.ash2/36075_118570188201190_100001446276402_138366_80876 47_n.jpg


Thế nên dù poly có những người bạn chê Malaysia chán , dơ , hôi mùi cari, nhà quê, ít thứ để mua sắm......



https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs701.snc4/62174_118567224868153_100001446276402_138327_22333 3_n.jpg


thì poly vẫn muốn đi, muốn rời xa mọi thứ trong vài ngày để tẩy sạch đầu óc.


https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs693.snc4/63384_118559154868960_100001446276402_138188_12720 51_n.jpg


Nếu những ai đã đi Sing và thích mua sắm hay sạch sẽ thường không thích KL như những lý do poly đã nói. Còn riêng Poly thì cũng ko có lý do gì để thích hay ghét, đi để cảm nhận chính bản thân mình thế thôi. NHững ngày ở KL cũng lang thang không chỉ khu trung tâm mà cũng ra hơi xa hơn một chút, nơi nhìn thấy một KL cũng nghèo và không sạch sẽ.


https://img267.imageshack.us/img267/8207/dscf4951.jpg

poly
18-10-2010, 09:17
Cũng nhìn thấy khu người Ấn với thói quen ăn bốc và dĩa cơm đậm đặc mùi cari với giá 6RM(*6400VND). Những quán ăn địa phương dọc đường sơ xài cũng y như trên quốc lộ 1A hay khu bán hàng giá rẻ với đôi dép nhựa đi mưa hay một cái áo choàng cổ truyền Ấn Độ sặc sỡ giá 15RM (*6400VND).


https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs172.snc4/37926_118560721535470_100001446276402_138220_77682 13_n.jpg


Nói về việc mua sắm thì đối với poly, một kẻ không quan tâm đến hàng hiệu thì KL ok. Có đầy đủ những thứ cần thiết mua tiêu dùng bình thường và giá ko mắc hơn VN bao nhiêu.



https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs192.snc4/37923_118554444869431_100001446276402_138084_60049 27_n.jpg

Và đi Malay thì hành lý poly mang rất ít để qua đó mua xài luôn, đỡ phải xách chi cho mệt. Áo thun với mấy cái hình phim hoặc chữ lạ độc thì ra Chinatown mua chỉ 15RM đến 20RM (*6400VND). Còn nếu muốn mua hàng xịn sale thì poly thấy cái Pavilon hay Benjaya Square bán hàng sale khá nhiều,

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs092.ash2/37923_118554451536097_100001446276402_138086_67664 24_n.jpg


Bữa poly đi nó sale quá chừng, giày All Star có đôi tính ra chưa tới 300kVND. Dĩ nhiên poly ko quan tâm nó có là New arrival chi. Còn KLCC thì chả sale gì cả. Còn thấy sale nước hoa tá lả, có ra mắt nước hoa của Paris Hilton nữa hehe KM tặng giỏ xách tùm lum .


https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs342.ash2/62260_118555431535999_100001446276402_138118_37082 02_n.jpg


Cũng lang thang đến những cao ốc văn phòng xa trung tâm ít khách du lịch lui tới, hoàn toàn vắng vẻ trong những ngày cuối tuần, với anh bảo vệ ngồi co chân ngủ gục trên ghế.


https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs172.snc4/37926_118560738202135_100001446276402_138225_61329 75_n.jpg


Nhìn thấy hành lang vắng trngo khu văn phòng tự nhiên dâng lên một cảm giác lạ. Yên bình trong một ngày nghỉ, những người làm ở đây đang đi nghỉ ở đâu đó, và mình lang thang đến đây để rũ bỏ công việc khỏi đầu óc .


https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs092.ash2/37926_118560741535468_100001446276402_138226_93025 _n.jpg

poly
18-10-2010, 09:19
Người Malaysia khá chuộng màu sắc trong trang trí,


https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs172.snc4/37926_118560714868804_100001446276402_138218_12802 75_n.jpg

từ xe cộ, hàng quán trung tâm mua sắm cửa hàng cho đến cả mái nhà.

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs192.snc4/37923_118554431536099_100001446276402_138080_78186 06_n.jpg


Ở Genting còn cái First World Hotel trang trí sặc sỡ nguyên cái khách sạn nhìn màu mè kinh khủng luôn. Nhìn cũng vui , rất bắt mắt và sinh động.


https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs693.snc4/63384_118559161535626_100001446276402_138190_72442 87_n.jpg


Nhìêu bạn nữ đi bụi Malay hay hơi sợ ra đường ban đêm vì mấy chú người Malay nhìn đen đúa râu ria ghê quá. Poly là nam nên đi tuốt luốt, ban đêm khu trung tâm cũng vui, 2g sáng vẫn nhiều thanh niên nam nữ tụ tập chơi đêm ngồi lền đường tán dóc hút thuốc và cả chơi thể thao.

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs702.snc4/62191_118556758202533_100001446276402_138126_77783 34_n.jpg


Khá nhiều hàng quán bán 24/24 như MacDonald nên ko lo.( Hình như ở trung tâm Saigon dạo này KFC cũng đã bán đến 3g sáng rồi.) . Ngồi lề đường KL ăn


https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs682.snc4/62260_118555441535998_100001446276402_138121_83676 51_n.jpg

poly
18-10-2010, 09:20
khuya nghe tiếng xe hôi gắn pô độ chạy rít đã thiệt vì nó chạy tốc độ cao và đường dài. Lúc đó có nhớ về 1 đêm ở Sing ăn cua xào tiêu đên cũng khuya và nghe tiếng xe nẹt pô y như thế.


https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs707.snc4/62696_118558271535715_100001446276402_138170_76202 26_n.jpg
vô tình bắt gặp một đoàn phim đang quay cảnh cặp tình nhân yêu nhau

Xung quanh cũng ồn ào và náo nhiệt nam thanh nữ tú nhiều quốc tịch và cũng nhiều Ấn Độ. Giờ mới biết tin bạn ấy qua Anh làm việc rồi.


https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs687.snc4/62696_118558274869048_100001446276402_138171_31757 04_n.jpg
và chia tay trong tiếc nuối, phaỉ chăng ko có duyên ?


Khí hậu Malay cũng giống Sing và Saigon, mưa nắng thất thường, mưa đó rồi nắng ngay đó. Nhưng do hệ thống giao thông tốt nên ít dùng xe máy, toàn xe hơi và phương tiện công cộng, nên áo mưa ( loại dùng đi ngoài đừơng hihi ) ko tồn tại ở đây mà thay vào đó là dù cá nhân. Poly thường thích nhìn hình ảnh này, về tính thực tế thì tiện dụng.


https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs192.snc4/37923_118554438202765_100001446276402_138082_52959 00_n.jpg


Còn hình ảnh che dù đẹp, nhất là cặp đôi đi vói nhau. Nhớ ngày xưa lúc bạn TrieuAn còn ở Anh qua 360 vẫn thích câu "tìm cho mình một người đàn ông che dù" . Sau một người khác chụp hình poly che dù trên dinh 2 Đà Lạt và đặt tên là "người đàn ông che dù" . Giờ thì mỗi người cũng đã hạnh phúc mỗi nơi. Cũng vui vì điều này.


https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs713.snc4/63317_118566051534937_100001446276402_138306_24158 60_n.jpg

poly
18-10-2010, 09:22
Anh Poly ơi, cứu cứu em,

Em định đi Sing tháng 12 này, lần đầu tiên vượt biên, mà lại là gái nên cũng lo lắng lắm ạ. Em hỏi anh xíu xiu

Em định đi 1 số chỗ thôi. Em muốn đến Holland Village, singapore eye, Bảo tàng sáp, Arab street, Henderson Wave, Nhà hát, khu Clarkway, còn mua sắm thì chỉ lượn lờ ở Orchard và Vivo City. Nhưng em nghe nói là Bugis cũng được phải không ạ? Anh giúp em xem thế nào thì thuận đường?

cảm ơn anh trước nhá, em thích nhất cái đoạn đi toilet ở sân bay của anh, chụp hình xong chạy luôn :x


bạn qua đây hỏi ỏ đọc kỹ sẽ thấy nhiều thông tin cần thiết
https://www.phuot.vn/threads/1845-Th%C3%B4ng-tin-du-l%E1%BB%8Bch-Singapore/page89
rồi lên internet tìm bản đồ sing tham khảo thêm sẽ có hết
poly đang bận quá

trang2912
04-11-2010, 13:57
cám ơn anh poly!!!!!!!!!!
cả nhà cho em hỏi thêm một chút. em cùng 4 người bạn đều là nữ định book vé sang Sing vào tháng 3 năm sau, ở nhà một ng bạn chứ không book hotel. nhưng thấy thông tin trên các forum , nữ sang đấy du lịch bị hỏi vặn vẹo rất nhiều và có khi bị trục xuất..
không biết có cách nào chắc chắn là mình qua khỏi vòng customs của Sing không ạ ?
hay đi sang Malai trc rồi về qua Sing thì có được không
em cam ơn

Schtroumpf
04-11-2010, 14:47
cám ơn anh poly!!!!!!!!!!
cả nhà cho em hỏi thêm một chút. em cùng 4 người bạn đều là nữ định book vé sang Sing vào tháng 3 năm sau, ở nhà một ng bạn chứ không book hotel. nhưng thấy thông tin trên các forum , nữ sang đấy du lịch bị hỏi vặn vẹo rất nhiều và có khi bị trục xuất..
không biết có cách nào chắc chắn là mình qua khỏi vòng customs của Sing không ạ ?
hay đi sang Malai trc rồi về qua Sing thì có được không
em cam ơn
Bạn đi thẳng hay vòng thì cũng như nhau thôi, đều phải qua thủ tục nhập cảnh Sing. Cứ yên tâm mà đi, miễn là biết TA, có đem theo tiền, có vé máy bay khứ hồi, có địa chỉ rõ ràng là được. Người ta hỏi thì mình biết tiếng mà trả lời, hỏi tới đâu rõ ràng tới đó là ok thôi. Ăn mặc lịch sự và nhã nhặn là được! Mình đi 2 lần, đi 1 mình, chả bị sao cả! :)

Quenx
03-12-2010, 15:50
cám ơn anh poly!!!!!!!!!!
cả nhà cho em hỏi thêm một chút. em cùng 4 người bạn đều là nữ định book vé sang Sing vào tháng 3 năm sau, ở nhà một ng bạn chứ không book hotel. nhưng thấy thông tin trên các forum , nữ sang đấy du lịch bị hỏi vặn vẹo rất nhiều và có khi bị trục xuất..
không biết có cách nào chắc chắn là mình qua khỏi vòng customs của Sing không ạ ?
hay đi sang Malai trc rồi về qua Sing thì có được không
em cam ơn

Ăn mặc lịch sự, tiếng Anh rõ ràng. Còn Hải Quan Sing có hỏi: bạn trả lời: tao đi du lịch mua sắm ở Sing vì hàng ở Sing tốt, nó cho qua liền. Còn tiền cũng hên xui HQ hỏi lắm, quan trọng tiếng Anh lưu loát, ăn mặc lịch sự, vé khứ hồi đầy đủ. Đừng quá lo lắng.

quynho1987
09-12-2010, 17:27
@poly : nhìn tấm hình đầu tiên mà bác chụp lúc ở Singapore thấy buồn y như ở Đà Lạt bác nhỉ ? Thế lúc đó bác có nghĩ đến câu " Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ " của Nguyễn Du không ạ ???

linhnam
14-01-2011, 11:38
Cho em hỏi là rốt cuộc Malacca hiện nay là Thị Xã hay Thành Phố ah? Tiện thể anh Poly cho em xin nick chat được không? Em đang nghiền ngẫm bài của anh để đi bụi Mã - Sing nè anh!

Schtroumpf
14-01-2011, 13:04
@Linhnam: Hiện giờ thì Malacca được gọi là Old Town thôi bạn.

Gambit
14-01-2011, 23:21
Chà, sao đi forum nào cũng gặp anh poly nhỉ.

Đọc bài của poly, mình cũng thấy vui vui, nên cũng viết vài dòng chia sẻ về chuyến đi Sing trong kỳ Noel vừa qua.

https://i66.photobucket.com/albums/h257/michellenhm/DSCF3097.jpg

Mình qua đúng dịp Noel nên các shopping center, những con đường ở khu trung tâm đều rất nhộn nhịp. Đặc biệt là đêm Noel, khu Orchard sáng trưng với ánh đèn màu, tại đây mọi người đều tập trung rất đông.

https://i66.photobucket.com/albums/h257/michellenhm/DSCF3152.jpg

Gần đến 12h đêm 24/12, lượng người tập trung ở Orchard ngày càng đông, và các nhóm "quậy" bắt đầu xuất hiện. Trong tay mỗi người họ cầm 1 chai phun tuyết (đó là chất bọt màu trắng, khi xịt ra thì ngửi thấy mùi khó chịu, chất bọt bám trên người nhưng sẽ tan ra nhanh chóng). Theo quan sát của mình, lúc đầu chỉ là vài nhóm teen xịt lẫn nhau, và người xung quanh bị dính đạn. Người bị dính đạn có 3 kiểu thái độ: 1 là khó chịu ra mặt, hai là vui vẻ bỏ qua, ba là cầm chai xịt lại. Càng về sau mình càng thấy đông người cầm chai, đa số đều là những người trẻ tuổi. Thế là mình cũng ham hố tham gia luôn. Hỏi người ta mua chai đó ở đâu, được chỉ là ở Seven Eleven. Đến tiệm Seven Eleven đầu tiên, người bán nói đã hết hàng, phải đợi 15p nữa hàng mới về. Đến tiệm khác (ở Orchard có khá nhiều Seven Eleven) thì có hàng, nhưng đông quá! Cứ như là mua hàng thời bao cấp. Cuối cùng cũng mua được và tham gia vào cuộc chiến ^^

https://i66.photobucket.com/albums/h257/michellenhm/DSCF3130.jpg

Kỳ này đi Sing mình cũng không đi được nhiều chỗ. Một phần vì không đủ thời gian (toàn lo shopping nên trễ lịch trình đã vạch ra), một phần vì mình đi 5 ngày mà đã bệnh hết 3 ngày, mệt mỏi nên cũng ko muốn đi nhiều. Bệnh vì mình ở dorm, nằm giường tầng trên bị máy lạnh thổi ngay mặt. Đi chơi mà bị bệnh thì thật là phiền!

https://i66.photobucket.com/albums/h257/michellenhm/DSCF3264.jpg

Nhưng dù sao thì mục đích của chuyến đi này cũng là shopping và tận hưởng không khí giáng sinh ở xứ người. Và mình cũng đã đạt được hai mục đích đó.

https://i66.photobucket.com/albums/h257/michellenhm/DSCF3187.jpg

Mấy thứ đồ chơi này nhìn mà mê. Nhưng đem về VN không biết có sao không.

https://i66.photobucket.com/albums/h257/michellenhm/DSCF3194.jpg

Tình cờ lạc vào 1 shopping center mà trong đó toàn các shop bán figure. Nhưng mình quên mất tên của shopping center ấy rồi, chỉ nhớ là ở khu China Town.

https://i66.photobucket.com/albums/h257/michellenhm/DSCF3161.jpg

khongthudao
16-01-2011, 18:43
Bạn Gambit cho hỏi cái chỗ bạn chụp mấy cây kiếm là chỗ nào vậy? Chỗ đó có bán peper spray không?

Gambit
17-01-2011, 09:31
Hình mình chụp là ở MRT Raffles Place, dọc lối đi từ MRT đi lên, nhưng mình không nhớ là exit nào. Còn 1 chỗ bán mấy cây kiếm này là Plaza Singapura, ở tầng trên cùng.

Những shop này mình ko nghĩ là có bán pepper spray. Trong đó chỉ bán súng và kiếm, những vũ khí trong phim và game. Và chúng đều là đồ để trưng, không phải vũ khí thiệt.

khongthudao
20-01-2011, 16:48
À...đồ trung bày làm mình cứ tưởng lả đồ thiệt. Qua bên Taiwan nó bán toàn đồ thiệt không, nhìn thấy mà ham nhưng ham dám mua về :D.

conlele
21-01-2011, 08:11
Đã đọc khá nhiều bài về du lịch bụi Sing-Mã,
Nhưng có lẽ đây là bài viết ngắn gọn, súc tích mà lại hàm chứa nhiều thông tin và bổ ích nhất dành cho dân bụi.

Cảm ơn bạn poly nhiều.

conlele
14-02-2011, 11:28
Nhờ tư vấn giúp:

Mình vừa mua được một vé giá rẻ của JetStar bay SAIGON-KUALA LUMPUR (chỉ 600k VND), lộ trình bay như vầy:

SGN 21:40 Sat. 23/04/11 - SINGAPORE 00:35 Sun. 24/04/11 (quá cảnh ở sân bay Changi)
SINGAPORE 07:10 Sun. 24/04/11 - KUALA LUMPUR 08:10 Sun 24/04/11

Mình có gọi cho JetStar để hỏi về việc transit tại sân bay Singapore từ 00:35 tới 7h sáng hôm sau thì được trả lời là họ chỉ thu xếp cho khách nghỉ ở phòng đợi thôi.

1- Bạn nào đã từng đi transit kiểu này rồi xin chia sẻ chút kinh nghiệm về vụ transit 7tiếng đồng hồ này giúp, thanks.
2- Các bạn có kinh nghiệm du lịch một mình (như poly): mình nên làm gì ở sân bay trong 7 tiếng đồng hồ này nhỉ? Có gì thú vị không? Nếu kg ở sân bay thì có cách nào giải trí khác không nhỉ?

Cảm ơn các bạn.

poly
14-02-2011, 11:34
1- Bạn nào đã từng đi transit kiểu này rồi xin chia sẻ chút kinh nghiệm về vụ transit 7tiếng đồng hồ này giúp, thanks.
2- Các bạn có kinh nghiệm du lịch một mình (như poly): mình nên làm gì ở sân bay trong 7 tiếng đồng hồ này nhỉ? Có gì thú vị không? Nếu kg ở sân bay thì có cách nào giải trí khác không nhỉ?

Cảm ơn các bạn.


0g đêm đến 7g sáng thỉ chỉ có ngủ tại sân bay thôi chứ ko thể làm gì cả. Vì sao ?
0g ko có MRT ra trung tâm, chỉ còn taxi giá mắc
nếu taxi ra trung tâm thì làm gì lúc nửa đêm về sáng : chỉ có ra clark quay ngồi hóng gió hay vô club hay xem phim, còn đống hành lý ?
Nên chỉ có ngủ sân bay thôi. Và an tâm là nhiều chỗ ngủ và rất an toàn

conlele
14-02-2011, 11:44
Cảm ơn bạn poly nhiều nhiều.
Lần đầu đi bụi (trước đi chỉ đi một chuyến Thái theo tour) nên hơi lo.

Nghĩa là mình ngả lăn ra chỗ nào trong sân bay cũng được a? Có lạnh lắm không nhỉ?

ngoc hien
14-02-2011, 22:06
@conlele: Mình đã từng ngủ 2 lần tại sân bay Changi ( trong đó 1 lần quá cảnh để đi Kuala Lumpur như bạn) Phải công nhận cảm giác thật tuyệt. Sân bay sẽ tặng cho mình mền nho nhỏ làm kỉ niệm í (khoảng 1-2h sáng gì đó, họ sẽ đi 1 vòng phát mền free..) Bạn nhớ canh nha.. Sân bay rất là lạnh,nên đem theo áo tay dài,vớ chân tay, chọn chỗ khuất sau các kiot để ít người qua lại và cứ thế nằm trên thảm thôi.

POL
17-02-2011, 16:28
Bạn Poly ơi, mình cũng đang chuẩn bị 1 chuyến đi tự túc Sin-Mal giống như bạn vậy đó, nhưng còn nhiều vấn đề chưa rõ wa', bạn có YM ko? Cho mình để tiện hỏi vài thông tin nhé. cảm ơn nhìu nhìu!

nguyenxuantruong
18-02-2011, 14:49
Sắp tới cuối tháng 3 e tính đi Sing bằng vé của thằng Tiger,e đi với bạn e,hiện tại thì 1 tuần nữa bạn e mới lấy passport,mà bi h thằng Tiger nó đang khuyến mãi,e tính đặt cho e trước,rồi 7 ngày nữa đặt cho bạn em,ko biết đặt như thế thì có đặt dc đi cùng chuyến bay ko ?

Schtroumpf
18-02-2011, 17:06
@nguyenxuantruong: Được hết bạn với điều kiện là đến hôm đó chuyến bạn chọn vẫn còn chỗ trống! Nhưng mình nghĩ bạn book từ cuối tháng 2 cho đợt bay cuối tháng 3 thì ko đến nỗi hết sạch vé đâu, yên tâm ha!

nguyenxuantruong
18-02-2011, 23:52
@Mình chỉ sợ xui xui nó hết vé thôi xD.Thanks bạn đã trả lời...

Ha Rua
26-03-2011, 15:54
Nhiều thông tin hữu ích quá. Thanks Poly và các bạn (đành cám ơn suông tại ko thấy cái nút "thanks" ở chỗ mô).
Tụi mình cũng dự định đi du lịch bụi Sing&Malay cuối tháng 4 này, mua vé mb rùi (của Tiger Air), may mà nhờ bạn bè gthieu cho forum này, quá ư là chi tiết tỉ mỉ. Có điều ko thấy các bạn nói về thủ tục đi từ Sing qua Malay thế nào? có dễ dàng ko? Bạn nào đi rùi thì chỉ giáo dùm tụi mình với? Với lại cái vụ hoàn thuế gì gì đó ở sân bay lúc về nữa (nghe đồn thế ko bit có ko, thủ tục ra sao...). Tks cả nhà.

Unlovelydoll
05-05-2011, 15:33
Hi mọi người!

Mình mới có 5 ngày du lịch bụi tại Singapore và Malaysia. Đây cũng là lần đầu tiên du lịch bụi mà lại là du lịch nước ngoài nên thực sự có rất nhiều kỷ niệm vui và cũng có thêm 1 vài kinh nghiệm muốn chia sẻ cho những bạn cũng sắp đi lần đầu như mình.
(Những thông tin mình viết ở đây có nhiều thông tin bị lặp lại với anh Poly và mọi người đã chia sẻ, tuy nhiên mình sẽ nói kỹ hơn 1 chút vì khi mình đọc bài của mọi người lần đầu có nhiều cái quá mới lạ mà mình đọc cũng ko hình dung ra được nó là cái gì :P)

Đầu tiên mình muốn khoe với mọi người đó là mình may mắn hẹn gặp được anh Poly, anh Poly nhiệt tình lắm, chỉ dẫn cho tụi mình rất kỹ nhưng thực ra tụi mình cũng phải mất cả tuần vật vã tìm hiểu trước đó, note lại hết rồi mới dám đi hỏi thêm những vấn đề chưa rõ thôi.

Vì mua được vé của Tiger Airways (http://www.tigerairways.com/vn/en/index.php) với giá khuyến mãi là 9 USD (1 chiều thôi, chiều kia mắc hơn bình thường, tuy nhiên vẫn còn rẻ), tụi mình ko ai có thẻ visa nên phải mua qua đại lý, mình ko nhớ chính xác giá bao nhiêu nhưng tụi mình mua khứ hồi là 2,350,000/vé (Đại lý charge mỗi vé là 400k thì phải), có nghĩa là nếu như bạn muốn mua vé giá rẻ, điều đầu tiên là nên có 1 cái thẻ visa. Mình trước khi đi cũng tranh thủ đến HSBC làm 1 cái (bị đại lý charge 400k bực quá nên đi làm thẻ luôn… để dành lần sau xài :D) vì ngày đi là 28/4 (chưa có lương) nên cũng hơi lo nếu sang đó lỡ có hết tiền, khoảng 10 ngày là có rồi, có điều mình qua đó cũng ko dùng đến, thứ 1 là vì còn dư tiền, thứ 2 là do mình làm hơi gấp nên ngày người ta giao mã pin thì mình lại đi Sing mất rồi.

Thông thường thời điểm mua được vé mb giá rẻ và thời điểm đi cách nhau khá xa, cái này có lợi cho bạn ở chỗ bạn có đủ thời gian chuẩn bị để đưa ra 1 lịch trình hợp lý nhất và cũng tiết kiệm nhất.
Bạn nên lên mạng nhất là các diễn đàn chuyên về du lịch bụi như www.phuot.com hoặc www.ttvnol.com hay muốn hỏi cụ thể về vấn đề gì thì cứ Google thẳng tiến. Tuy nhiên thông tin trên mạng thì có quá nhiều, lúc mình tìm hiểu tuy có note lại hết nhưng cũng cực kỳ lan man và mình bị mất phương hướng, cho nên mình muốn chia sẻ cho các bạn 1 ít kinh nghiệm của mình cho việc chuẩn bị này.

Đầu tiên là bạn phải có 1 cái bản đồ (cái này thì lên Google map tìm, còn ko cứ lên Google hỏi coi lấy bản đồ đó ở đâu), sau đó bạn sẽ lên mạng tìm hiểu về chỗ ở.

- Về phần ở:

Tất nhiên là đi du lịch bụi thì ngân sách ko nhiều, vì vậy bạn nên chọn ở tại các hostel (dạng nhà nghỉ ở VN mình). Trong các hostel này phòng rẻ nhất thường là dạng phòng dormitory (gọi tắt là dorm) là kiểu phòng có giường tầng và ở ghép chung với những khách khác, nếu bạn đi 1 mình thì phòng này là phù hợp nhưng khi viết mail đặt phòng bạn nên ghi rõ là nam hay nữ, nếu ko người ta sẽ cho bạn vào phòng mixed dorm. Các bạn có thể vô trang này http://www.hostels.com/ để tìm hiểu giá, sau khi tìm được hostel giá ok (hoặc lên các diễn đàn xem ý kiến của mọi người về các nơi đã ở), các bạn có thể vô google để tìm thông tin như d/c, email rồi gửi mail book phòng, thông thường bạn có thể book qua mail mà ko cần đặt cọc trước.

Không biết những nơi khác thế nào còn riêng về Singapore thì mình còn thấy có dạng homestay của người Việt bên đó dành cho những bạn đi gia đình hoặc đông người (thuê phòng hoặc cả căn hộ chung cư), cái này bạn lên Google tìm ha, giá có vẻ cũng mềm lắm.
Trên các diễn đàn thường mọi người hay khuyến khích ở các hostel gần khu Chinatown (tiện mua sắm), các hostel khu Geylang (tiện đi ăn cháo ếch, cua chilagrab). Thường trang web của các hostel này đều có bản đồ chỉ dẫn vị trí nên bạn sẽ biết là nằm gần đâu.

Xong phần ở, nói chung là mình chỉ chọn hostel rồi book phòng qua email, qua tới nơi mới trả tiền, đơn giản vậy thôi.

Unlovelydoll
05-05-2011, 15:42
- Về phần đi lại và điểm tham quan:

Mình chỉ dám nói về những nơi mình đã đi thôi nha.
Đầu tiên là việc đi lại qua cửa khẩu. Khi đã yên vị trên máy bay hoặc xe bus qua nước khác, người ta sẽ đi phát các tờ khai báo hải quan, cũng khá đơn giản, bạn nên ghi ngay lúc còn trên máy bay hay trên xe để tránh mất thời gian (nhiều xe đợi mình lâu quá là người ta đi trước), nhưng nếu đi theo nhóm thì bạn phải ghi cho khớp nhau mất công bị người ta kêu vô hỏi như tụi mình, hic
Xong phần Hải Quan.

Nói chung là có bản đồ rồi, book được phòng rồi bạn sẽ biết mình ở khu nào từ đó tìm các điểm tham quan hấp dẫn gần khu mình ở để đi. Bạn nên chọn những điểm tham quan và xếp theo thứ tự ưu tiên cho những nơi nhất định phải đi, tốt nhất là bạn cứ liệt kê hết các nơi ra, rồi nhìn bản đồ xem đường đi nước bước thế nào, qua đó tuỳ theo tình hình mà đi, chứ như tụi mình lên lịch các điểm đó nhưng đến nơi phải mò đường đi, lúc đó mới biết mấy điểm đó chẳng gần nhau gì hết, đi tới đi lui thật mất thời gian nên ko đi kịp, toàn phải chạy.
ở Sing thì bạn cần thêm 1 cái bản đồ MRT nếu bạn muốn đi tàu điện ngầm để biết nên đi từ điểm này đến điểm kia thì nên đi ga nào đến ga nào, tụi mình do ko có nhiều t/g nên mặc dù có mua vé đi MRT nhưng chỉ đi được đâu 1-2 lần, còn lại đi xe bus và…đi bộ (vì đi xe bus và đi bộ dễ hỏi đường hơn)

Ở Singapore thì mình thích nhất là…đi bộ, vừa được ngắm cảnh, có thể chụp hình mọi lúc, dừng lại ở đâu cũng được. Nhưng bạn cũng nên đi tàu điện ngầm, gọi là MRT cho biết. Thực ra bạn ko cần mua thẻ EZ Link nếu bạn chỉ ở Sing ít ngày như mình. Hôm mình đi thì có tham khảo thấy mọi người chỉ quá trời cách, trong đó có cách là mua tại máy, nhưng mà thấy người ta xếp hàng dài quá, mình thì lớ ngớ sợ mò lâu người ta đợi nên cứ canh ai đang mua chạy lại dòm thử rồi sẵn tiện hỏi thăm xem mình định đi đến nơi đó thì nên dừng ở đâu rồi mua vé thế nào, người ta cũng nhiệt tình chỉ cho mình lắm nhưng ko đợi chỉ hết là đã có 1 ông trực gần đó chạy lại hỏi mình đi đâu rồi bấm xẹt xẹt mấy cái ra cái thẻ cho mình rồi, có điều cái này chỉ đi đến đúng nơi mình muốn đến thôi và giá cũng vừa đúng số tiền chặng đường. Còn nếu ở dài ngày và đi nhiều nơi thì nên mua 1 cái để tiết kiệm, vừa đi MRT vừa đi bus, có 2 cách: 1 là bạn lên các diễn đàn đọc thông tin coi ai mới đi về còn dư, có cho mượn thì càng tốt (cách này hơi mất thời gian nhưng tiết kiệm được vì nếu mua thẻ là hết 15S$ rồi), cách 2 là qua Sing mua ngay tại trạm,cứ ra ngay quầy customer service mua là được.

Ah quên lưu ý với các bạn là nếu ko có thẻ EZ Link nhưng muốn đi bus thì bạn dùng tiền mặt cũng ok có điều bạn phải có tiền lẻ nha, tốt nhất là tiền xu vì người ta ko thối tiền cho bạn đâu. Lúc tụi mình đi lơ nga lơ ngơ mà muốn đi xe bus, cứ nhào lên đại rồi nói tài xế là tụi tui ko có EZ Link, tài xế nói ok, bạn muốn đi đâu, rồi sau đó ng ta báo giá cho mình là bao nhiêu đó, bạn sẽ bỏ tiền (xu hay tiền giấy đều ok) vào 1 cái thùng đặt cạnh tài xế (cái này ko lo tài xế sẽ chỉ cho) rồi tài xế sẽ bấm xẹt xẹt mấy cái (nói chung là tính tiền và tính tuyến để ra vé cho mình, có điều nhanh quá mình nhìn ko kịp), nhưng nếu tiền nhiều hơn số tiền phải trả thì coi như bạn mất luôn. Đây ko phải là do tài xế ăn gian hay cà chớn gì hết mà đó là luật sẵn rồi, tài xế xe bus chỉ chạy xe thôi chứ ko lấy tiền của khách, bạn có thể dặn họ là khi nào đến nơi mà bạn muốn đến thì nhắc bạn với là họ ok ngay. Nhìn tụi mình là họ biết dân du lịch mới đi lần đầu nên họ chỉ dẫn rất nhiệt tình, khi đến trạm nhưng chưa đúng nơi mình muốn đi là họ cũng chỉ mình đường đi nước bước rất cặn kẽ, dễ thương vô cùng.
Còn nếu đi bộ thì khỏi chỉ :D, tất nhiên là bản đồ và máy chụp hình rồi. Singapore đúng là 1 đất nước của sự sáng tạo, mình chỉ thích đi bộ để ngắm cảnh cho đã thì thôi, mình cảm nhận chính phủ Sing rất khuyến khích việc sáng tạo mỹ thuật, nhìn các công trình cực kỳ sáng tạo mà mình mê ơi là mê, ai mà học kiến trúc mình nghĩ nhất định phải đến Sing 1 lần. Mình ko đủ thời gian thành ra bỏ lỡ nhiều cảnh đẹp ko chụp được thật tiếc gì đâu.

Nói đến đi bộ tụi mình cũng có kỷ niệm tức cười, người nước ngoài qua VN ko dám qua đường tại vì nhiều làn đường dành cho người đi bộ mà ko có đèn giao thông gì, xe cộ thì cứ băng ào ào. Còn mình qua nước người ta cũng sợ ko dám băng ẩu như bên nước mình vì xe bên đó chạy tốc độ kinh khủng luôn, nên tụi mình lúc nào cũng tuân thủ giao thông rất nghiêm chỉnh, đến đúng nơi dành cho người đi bộ, đợi tín hiệu đèn xanh mới qua, mà sao có nơi chờ cả 15’, xe cứ dừng rồi đi, đi rồi dừng mà mình ko được đi, đang lớ ngớ thắc mắc biết hỏi ai thì thấy 2 anh chị kia từ xa ung dung tiến đến cái đèn giao thông bấm 1 phát vào cái nút tròn ngay tầm với của mình, trên đó có dấu mũi tên ký hiệu xin đường, 1 lúc sau đèn xanh cho mình qua liền, cả đám đúng là nhà quê lên tỉnh được dịp sáng con mắt, :D. Mà hay lắm nha, xe cộ đông đúc, chạy rần rần vậy chứ chả thấy chú công an nào đứng ngã 3, ngã 4 hay núp bóng nơi nào (như nước mình), ko thấy xe nào bị phạt hết trơn, ngộ thiệt!

Còn qua Malay thì có thấy mấy chú công an, nhưng chỉ đứng dẹp đường cho xe vào giờ cao điểm thôi, dễ thương lắm, tụi mình đang đứng chờ xe qua để băng qua đường mấy chú ra dấu ngưng xe mời mình qua lịch sự quá trời.

Đi lại bên Malay cũng có hệ thống LRT (xe lửa trên không) y chang như MRT bên Sing, có điều 1 cái chỉ đi ngầm còn 1 cái vừa ko vừa ngầm. Mình thấy đi LRT rất là dễ, như mình đã đi (ở khu Chinatown) thì chỉ cần biết 2 trạm Puduraya và Pasar Seni là ok (nhìn bản đồ là thấy ngay các bạn nha), muốn đi đâu cứ hỏi lễ tân khách sạn là nên đến trạm nào để đi người ta chỉ bạn nhiệt tình luôn, bạn chỉ việc đến trạm, ghé vô chỗ quầy bán vé (có thể hỏi người đi đường) nói điểm muốn đến là người ta báo giá cho bạn trả tiền, xong lên lầu (nói chung cứ để ý mọi người đi mình đi theo, còn ko thì bạn có thể hỏi bất cứ ai vì người dân Sing và Malay sử dụng tiếng Anh như tiếng mẹ đẻ luôn) coi bảng thông báo xem mình đi xe bên phải hay bên trái (2 làn xe ngược nhau, giống như chiều đi và chiều về) hoặc có thể hỏi ngay khi mua vé. Phải nói người Malay và Sing đều rất nhiệt tình nhưng người Malay vui vẻ và thân thiện hơn nhiều, mình hỏi đường mà người ta còn hỏi thăm mình tùm lum và xin chụp hình chung với mình nữa chứ, hehe.

Xe bus bên Malay thì mình ko đi nên ko nói gì được. Taxi thì mình nghe lời mọi người trên diễn đàn nên lần nào cũng trả giá rất ác liệt nhưng cuối cùng thì cũng ko trả được đến 50% đâu, người ta kêu 30 chỉ trả được có 25, :D

Nói về các điểm tham quan thì ở Sing chắc chắn bạn phải ghé Nhà hát Trái sầu riêng, tượng Sư Tử (khu Merlion Park) (à mà cái tượng này nay họ che lại để làm khách sạn cho người ta tham quan, tụi mình tới nơi trời mưa lâm râm mà xếp hàng dài quá nên ko coi được, nhưng cũng thấy ko thích lắm, dù gì nó cũng là biểu tượng của Sing, nay tự nhiên che lại như vậy thấy...buồn sao sao), 2 khu này free, hồ bơi trên không (khu Marina Bay gần ngay Merlion park luôn, giá lên tham quan hồ bơi là 20S$/người, nếu bạn muốn họ chụp cho 1 tấm hình thì thêm 5S$/người, cái này mình cũng có chuyện vui vui nếu có nhiều thời gian mình sẽ kể các bạn nghe sau), đảo Sentosa (vé vào cửa là 3S$), nghe nhạc nước trong Sentosa luôn, gọi là chương trình Song of the Sea (10 S$/người), khu vui chơi Clark Quay (free), khu Geylang (để ăn đặc sản), khu người Hoa, người Ấn (free luôn, khu mua sắm mà). Tụi mình ko đi được khu người Hoa, người Ấn nhưng ko sao vì bên Malay đi rồi.

Hồi lúc mới bắt đầu tìm hiểu thông tin mình nghe nói khu Chinatown, khu người Ấn cứ tưởng là chỉ có 1 nơi như thế, nên khi đọc về Malaysia, ở Melaka nghe các bạn kể là đi Chinatown chơi, ở KL (Kuala Lumpur) cũng đi Chinatown, trong khi 2 nơi này cách nhau 2g30’ đi xe bus, ngạc nhiên ko hiểu, hỏi ra mới biết khu người Hoa (Chinatown) thì 1 nước có tới mấy khu, y như q5, q10 của mình vậy.

Bên Sing tụi mình bỏ qua các điểm như zoo, vườn chim, thú, Night safari và vân vân… vì ko có đủ thời gian, các bạn lên mạng tìm sẽ biết, mình chỉ đi các điểm như vừa kể và hầu như ko hối hận với điểm nào.

Bên Malay thì tụi mình đi Tháp đôi mà tiếc là ko mua được vé lên tháp vì dậy sớm mà chờ nhau đến 8g mới đi, tới nơi người ta nói xếp hàng từ 5g sáng mà chỉ để mua vé của ngày mai thôi (chứ đừng nói gì đến chuyện xin vé miễn phí), mà hôm sau tụi mình về lại Sing rồi nên kế hoạch leo lên Tháp đôi ngắm cảnh KL bị phá sản, đành đi 1 vòng quanh Tháp đôi ngắm cảnh chụp hình (cũng đẹp chán, :D), qua khu người Ấn tham quan nhà thờ Hồi Giáo Masjid Jamek, Từ Masjid Jemak tiếp tục đi bộ đến Quảng trường độc lập (Dataran Merdeka) cũng ko xa lắm, đi bộ khoảng 15 phút là tới, nằm ngay tại trung tâm thành phố . Nơi đây tập trung lịch sử của KL , với những tòa nhà kiểu thuộc địa bao quanh như Sultan Abdul Samad, bảo tàng lịch sử quốc gia , Royal Selangor Club… (Mình chỉ ngắm cảnh bên ngoài thôi nên ko biết có được vô trong ko và vé bao nhiêu :D).

Sau đó đi qua 1 cụm các điểm tham quan liền nhau cũng gần đó: Butterfly Park (18RM/người, phải nói hối hận nhất là vô đây, mình sẽ giải thích sau), Bird Park (đi ngang thôi ko vô :D), Hibiscus Garden và Orchid Garden (2 cái này thực ra là 1 mà nó ghi 2 bảng ở 2 cổng làm mình mất công chui ra đi 1 vòng rồi lại chui vô, bực mình dễ sợ, trời thì đang lúc oi bức nữa chứ, free luôn đó các bạn, cảnh cũng đẹp lắm). Khu này nếu chịu khó thì từ Quảng trường độc lập (Dataran Merdeka) đi bộ khoảng 15’ là đến thôi (tụi mình đã đi rồi thấy ok).
Mua sắm thì về Central Market (bán nhiều đồ cũng ko mắc lắm) nhưng nếu mua sắm quà cáp thì nên qua khu Petaling Street (đối diện xéo với Central Market) là khu Chinatown mua sẽ có giá rẻ hơn, chắc chắn cũng phải trả giá xuống cỡ ½, kiên quyết bỏ đi ...nhưng chưa chắc người ta sẽ bán (cũng còn tuỳ món :D).

Ngoài ra có cao nguyên Genting rất nổi tiếng, nghe nói y như Đà Lạt mình hay đẹp hơn gì đó, các bạn nếu có nhiều thời gian tham quan thì cứ lên mạng tìm hiểu thêm về các nơi nha. Mình chỉ đi có vậy nên chia sẻ được vậy thôi.

Unlovelydoll
05-05-2011, 15:43
- Về phần ăn uống:

Mọi người đều nói bên Sing thì có 2 món đặc sản đều ở khu Geylang là món cua Chiligrab và cháo ếch, có người nói ngon người nói dở, mình lên kế hoạch đi ăn mà bị phá sản vì…thôi để kể sau. Nhưng mình được ăn món giống như bún xào Singapore ở VN mình nhưng nó lại có nước như hủ tíu vậy:
https://i227.photobucket.com/albums/dd283/ngalethanh/Sing%20and%20Malay/IMG_1006.jpg
Ngoài ra có món nước gọi là Barley, ngọt thanh và mát, hình như làm từ hạt cây Barley (là cây gì thì mình chưa kịp tìm hiểu nữa), đây là món Laksa và nước Barley mà mình đã thử:
https://i227.photobucket.com/albums/dd283/ngalethanh/Sing%20and%20Malay/IMG_0941.jpg
rồi các món ăn của người Hoa cũng được. Còn bia rượu thì cực kỳ mắc nha, mình nhớ đâu hôm vô Sentosa thấy quảng cáo bia Heineken hay Foster gì quên rồi, giá đang sale mà khoảng 42S$/chai (= 1 cái vé xe bus chất lượng cao đi Malay)

Malay thì có nhiều món lắm, đầu tiên là cơm Nasi lemak https://i227.photobucket.com/albums/dd283/ngalethanh/Sing%20and%20Malay/111.jpg https://i227.photobucket.com/albums/dd283/ngalethanh/Sing%20and%20Malay/109.jpg
rồi món Laksa, Satay https://i227.photobucket.com/albums/dd283/ngalethanh/Sing%20and%20Malay/106.jpg https://i227.photobucket.com/albums/dd283/ngalethanh/Sing%20and%20Malay/IMG_1013.jpg
kẹo dodol. Đây là những món mình đã thử, còn nhiều nữa nếu bạn nào quan tâm mình gửi những file mình đã note lại cho. Đồ uống thì anh Poly nói nhất định phải thử món trà sữa, vậy mà mình quên uống mất tiêu, uổng ghê!
À, dù mình nghe nói Malay là nước Hồi giáo nên các thức uống có cồn bị cấm, tuy nhiên bạn có thể vô bar uống, mình thấy giá cocktail cũng ko mắc nhiêu, nhớ ko lầm thì cỡ 200k mình là có thể uống 1 ly thì phải.

Rồi, vậy là coi như gần xong hành trình. Việc cuối cùng mình muốn chia sẻ là hành trang lên đường.
Đầu tiên là những thứ ko thể ko có: Vé máy bay, Passport (bạn nên scan rồi gửi qua mail phòng trường hợp xui xẻo bị mất thì còn đi in ra mà về nước được), đổi tiền (ko đổi được tiền bản địa thì đổi qua USD rồi qua đó đổi lại nha, mình thì đổi được cả S$ và RM tại VN luôn), nếu có thẻ visa thì tốt, phòng trường hợp lỡ mất tiền mặt còn dùng được. Và tiếng Anh, bạn nên chuẩn bị 1 vốn tiếng Anh đủ để giao tiếp căn bản nha, chứ du lịch bụi mà ko biết 1 tý tiếng anh nào cũng hơi nguy hiểm, như hồi tụi mình đi có 1 vài sự cố nhỏ, mình sẽ kể các bạn nghe sau.

Thứ 2 như tất cả mọi người đều dặn: mua cục chia từ ổ cắm điện 3 chấu sang 2 chấu vì cả Sing và Malay đều dùng ổ cắm 3 chấu, mà nên mua 2 cỡ nha các bạn, vì bên Sing dùng ổ lớn mà Malay thì ổ nhỏ. Nếu bạn có nhiều thiết bị cần sạc pin như điện thoại và máy chụp hình thì nên mang theo ổ điện nữa vì bên đó ổ cắm điện cực kỳ ít, 1 phòng có 1 ổ thôi.

Thứ 3 là bạn ko nên tiếc tiền mua 1 đôi giày tốt, phải đảm bảo êm ở lòng bàn chân, đầu ngón chân và gót chân, mình may mắn mua được đôi giày tốt mà giá có 250k thôi, hiii, đi cả 5 ngày ko xi nhê gì thật thích, trong khi có 1 chị đi chung mang giày búp bê mà bị phồng rộp chân đi ko nổi thật phí. Quên nữa, bạn phải mua vớ nữa nhé, loại vớ cotton hút mồ hôi và luôn luôn mang khi mang giày, bởi vì khi đi bộ nhiều mồ hôi chân bạn ra, nếu ko mang vớ nó thấm vào giày và ko thoát được, đến khi bạn tháo giày ra thì ôi thôi người ta chạy hết, bạn cũng chịu ko nổi luôn, cho dù rửa chân, giặt giày rồi chăng nữa mà mang lại là lại bị, các bạn nhớ nha.

Thứ 4 là balo, mọi người và anh Poly cũng khuyên nên mang vali kéo cho khoẻ nhưng mình thấy tiện nhất là mua balo đeo vai, vì vali kéo do có cần kéo nên nó sẽ nặng hơn những balo bình thường, đi đường bằng phẳng thì ok nhưng khi bạn phải leo cầu thang (cái này là chắc chắn có) thì bạn đau khổ hơn nhiều, nếu để ý bạn sẽ thấy những người gọi là Tây balo họ có 1 cái balo khủng khiếp, nó dài thòong luôn, nhưng ko hề gây cảm giác nặng nề, leo cầu thang cao ngất cũng ko sao.

Thứ 5 là đồ ăn, đã đi du lịch bạn phải phòng trường hợp mình ko hợp khẩu vị, nếu ăn ko được bạn sẽ mất sức, mà đi du lịch bụi ko có sức khoẻ coi như mất chuyến đi rồi. Bạn nên mang theo 1 ít thức ăn nguội như mỳ ly, sandwich, xúc xích, thịt nguội… 1 ít thôi để còn thưởng thức đặc sản nữa. Nói tới đây chắc chắn là bạn phải có smecta, hú hồn thiệt, mình bị 1 lần ngay vào lúc chờ xe bus để đi từ Sing qua Malay, đau bụng khủng khiếp mà may mắn là từ sáng có hơi cảm thấy… nên đã uống sẵn, chứ ko lúc đó ko biết làm sao luôn, hiii… rồi tiếp theo là panadol, mình phải uống 2 lần, 1 lần từ khi xuống sân bay do cái máy bay giá rẻ nên khi nó hạ cánh làm mình nhức đầu điên lên được, muốn say xe chết luôn, lần khác là đi 1 ngày dài dang nắng ở Malay (ko đến nỗi nắng lắm nhưng cũng hơi oi bức) tới chiều lại mưa lâm râm làm mình muốn bệnh, may mà uống thuốc xong đêm ngủ 1 giấc trên xe ngon lành tới sáng hết luôn.

Tiếp theo là bình đựng nước. Ở Malay thì nước còn rẻ, cỡ 1RM/chai nước suối, còn Sing thì ít nhất là 1 S$/chai nhỏ xíu, anh Poly cũng đã chia sẻ rồi đó. Nếu tiết kiệm, bạn vô siêu thị bên mình kiếm mấy chai đựng nước dễ thương rất nhiều, mang qua Sing lấy nước ở các vòi công cộng (hơi ít) hoặc trong toilet (cái này mình nói thiệt đó) vì nước bên Sing đã lọc hết rồi, bạn có thể lấy trong nhà tắm mà xài, đừng lấy nước trong bồn cầu là ok :D

Tiếp theo là kem chống nắng, ôi trời mình có mang theo mà quên xức giờ về nhà đen thui lui thiệt buồn, và 1 cây dù nhỏ nữa, để che mưa.

Mọi người dặn mua soffel chống muỗi, mình làm theo mà thấy hơi thừa vì ko có con nào hết trơn. Các thứ lặt vặt như bàn chải, kem đánh răng, dầu tắm gói, dầu gội gói (ở hotel cao cấp thì sao mình ko biết chứ nếu ở hostel thì người ta ko cho đâu).

Tiếp theo nữa là Mũ nilon bịt tóc khi tắm. Các bạn có thể mua khăn nén trong các siêu thị, loại khăn này rất tiện và gọn, người ta nén lại dẹp lép thành 1 cục tròn vo nên bỏ vô hành lý ko bị choán chỗ, khi nào xài bạn gỡ vỏ nhúng nước là nó nở ra, có thể xài xong rồi quăng luôn cho nhẹ cũng được vì nó cũng cỡ mấy ngàn/cục thôi. Và nên mang theo 1 đôi dép lào phòng hờ giày bị mưa ướt hay đôi giày ko thoải mái.

Ngoài ra có 1 vài siêu thị bán đồ lót giấy, các bạn cũng có thể mang theo nhưng chắc chắn mặc ko thoải mái mấy, chưa kể mồ hôi ra có thể làm bạn bị ngứa

Còn gì nữa nhỉ? À nên mang theo 1 cái áo lạnh (mỏng thôi được rồi) nếu bạn định đi xe bus qua đêm như tụi mình (tiết kiệm được 1 đêm tiền phòng đó), vì trên xe có phát mền nhưng mỏng lét, đắp vẫn lạnh.

Điều phải lưu ý nữa đó là phong tục tập quán nơi bạn đến. Singapore thì mình nghĩ là nơi có nhiều nền văn hoá nên ko sao, người VN mình bên đó cũng nhiều lắm, nhưng Malay là nước Hồi giáo nên có 1 vài điểm bạn nên chú ý. Đó là ko chỉ bằng ngón trỏ (nhưng mà mình cứ quên hoài), nên chỉ bằng ngón cái (người dân người ta chỉ đường cho mình toàn làm vậy ko), và dùng tay phải thôi nha, người ta cho tay trái là bàn tay dơ bẩn đó. Thêm nữa, mặc dù được nhắc là nên mặc đồ kín đáo khi qua malay vì đất nước họ hơi cực đoan, nhưng các bạn cứ yên tâm vì họ biết mình là khách du lịch, bạn cứ mặc cho thoải mái là ok, nhưng nếu nữ mà đi 1 mình thì nên kín đáo tốt hơn.

Tạm thời mình nhớ được nhiêu đó, mai mốt còn nhớ ra gì mình sẽ edit thêm. Chắc chắn có nhiều bạn đi nhiều rồi và biết nhiều hơn, có ý kiến khác cứ chia sẻ nha. Còn bạn nào định đi như mình cũng có thể hỏi mình biết gì sẽ chỉ cho các bạn.
Chúc các bạn cũng sẽ có những chuyến đi trải nghiệm thật vui.

conlele
05-05-2011, 15:57
Tui cũng vừa đi Malay-Sing về (9 ngày 10 đêm). Mà thiệt tình không thể nhớ hết để viết như bạn Búpbêdễthương.
Nhưng có thể xác nhận 100% các điều bạn viết trên đây là đúng và cần thiết cho dân đi bụi lần đầu.

Unlovelydoll
06-05-2011, 22:29
Nhân đây mình kể cho các bạn nghe về chuyến đi của mình, ko biết có đúng mục ko, nếu sai các bạn chỉ giùm mình sửa lại nha.

Ngày đầu tiên: Thứ năm 28-4-11

Tụ tập tại sân bay TSN với mọi người để làm thủ tục lên máy bay đi Sing, trong lòng cực kỳ háo hức vì lần đầu xuất ngoại. Lần này mua được vé máy bay quá rẻ (ai cũng nói thế) nên chỉ được mang 7kg hành lý xách tay thôi, tuy nhiên biết chắc mình mang ko dư kg nên cũng ko lo. Vậy mà đến khi làm thủ tục, cô nhân viên sân bay bảo “sao 6 người mà nhiều túi vậy? bỏ lên cân hết đi”. May quá cân có 40kg tổng cộng. Vậy mà cổ vẫn còn hậm hực với theo 1 câu “Dồn mấy túi lại với nhau đi, chứ hôm nay đông người ko có đủ chỗ đâu”. Hm...! Được thôi, vô trong đi rồi tính. Nói vậy thôi!

Được cái lên máy bay thấy mấy cô tiếp viên xinh đẹp niềm nở chào hỏi làm phấn chấn tinh thần trở lại, đúng là cũng cùng 1 ngành Hàng Không mà sao…người này người kia!

Đi chuyến 14g30 (giờ VN) tới nơi là khoảng 18g (Sing). Theo lịch trình tự đặt ra thì sau khi đến sân bay sẽ đi taxi về hostel (vì tụi mình đông người nhiều đồ, đến nơi cũng trễ rồi nên đi taxi cho kịp giờ đi mua vé xe bus qua Malay), hôm đó đi taxi từ ga Budget terminal (ga đến của hãng hàng không Tiger Airways) về ABC hostel (chỉ có xe 4 chỗ, còn xe 7 chỗ thì ông tài taxi nói ít nhất là 50S$ nên ko đi) hết 21S$/lượt.

Đi Sing lần này thì book phòng ở ABC Backpacker hostel, phòng rất sạch sẽ và hình như tất cả các phòng dù là phòng private room nhưng cũng dùng wc chung bên ngoài, tuy nhiên cũng nhiều wc lắm và vì tụi mình hình như toàn về trễ và đi sớm nên chưa bao giờ bị kẹt phòng. Trong phòng thì mỗi giường có 1 tủ nhỏ riêng đựng đồ nhưng ko thấy có ổ khoá, tụi mình ko cần khoá nên ko hỏi lễ tân, có thể là họ sẽ có cho mình mượn nhưng để chắc ăn các bạn có thể mua 1 ổ khoá nhỏ loại khoá vali ấy để tự khoá cho an tâm. Mà thực ra mình thấy ko cần thiết vì mình đi chơi thì mấy thứ quan trọng như tiền, passport thì luôn phải mang theo rồi, còn quần áo này kia thì chắc ko ai lấy chi.

Tuy tụi mình 6 người thuê 1 dorm cho 4 người và 1 private room cho 2 người, có nghĩa là ko ở chung với người lạ, tuy nhiên mọi người ở các phòng khác đều rất thân thiện, họ còn bắt chuyện trước với mình nên cơ hội làm quen với các bạn nước ngoài là rất nhiều. Có điều tụi mình đi ko à, ít khi ở nhà nên cũng ko quen ai, chỉ chào hỏi mấy câu xã giao vậy thôi.
Mà cái hostel này nó cũng ko gần khu nào mà mình lên kế hoạch để đi hết (do mình chưa có kinh nghiệm) nên đến nơi mới phải tìm đường đi hơi bị mất thời gian, còn những điểm gần thì vì ko được ưu tiên nên ko kịp đi, chắc để dành cho lần sau (ko biết là bao giờ).

À, phải nói thêm là vật giá bên Sing cũng khá đắt đỏ, người Sing rất tự hào là đô Sing bây giờ gần = đô Mỹ rồi, lúc mình đi tỷ giá đô Sing là 16,85. Vì vậy tiền phòng của mình (ở dorm) là 58 S$/2 đêm/người (trong đó 10S$ là tiền đặt cọc dạng như tiền ký quỹ, sẽ được trả lại khi bạn trả phòng kèm theo khăn tắm và mền).

Về đến hostel nhận phòng xong, đi bộ qua Golden Mile Complex chừng 10’, sẵn tiện kể về việc mua vé. Mua vé xe bus của hãng Transtar hết 42S$/người chuyến 8g30 sáng ngày hôm sau (cảm thấy hơi đau khổ vì đọc trên mạng thấy có 30S$, nhưng hôm sau đi mới biết ngồi khoang VIP, thực ra họ ko lừa mình mua vé này mà vì vé cho ngày hôm đó chỉ còn loại vé này thôi), các hãng khác có thể có giá rẻ hơn như Fivestars (vì mình thấy giá lượt về từ Malay qua Sing thì cùng 1 ngày nhưng Fivestars là 70 RM còn Transtar là 105 RM). Ngồi khoang VIP đúng là sung sướng, khoang thường là khoang tầng trên, ghế ngồi như xe bus chất lượng cao của mình, cũng có tivi riêng cho từng ghế, có chỗ để chân có thể nâng lên hạ xuống nhưng khoang VIP thì ở tầng dưới rộng rãi thoải mái hơn nhiều, khoang đó hình như chỉ có 10 ghế, đoàn mình đi 6 người nhưng hôm đó 4 ghế kia trống thành ra ngủ nghỉ, ăn uống đã đời luôn (vì người ta ko cho ăn trên xe :D), coi như bao luôn 1 tầng, xe chạy lại cực kỳ êm, ngủ trên xe mà khi xe đến nơi còn ko muốn dậy nữa. Tài xế lại ngồi ngay phía trước (nhưng có rèm che riêng cho khoang này) nên muốn hỏi gì thì cũng rất dễ, tài xế và phụ xe cực kỳ dễ thương và dễ gần, đi từ 9g sáng dừng lại nghỉ giữa đường khoảng 15’ chiều 1g30 đã đến nơi, nói chung dịch vụ của hãng này rất ok, cho nên đi cái xe bus này cũng có phần hơi “hưởng thụ” 1 chút.

Quay lại từ sau khi mua xong vé thì về hostel tính đi ăn, giở cái tờ “Ăn uống” in sẵn từ nhà mang theo thì thấy ghi nơi ăn và các món ăn quá chừng mà nó toàn ở đâu đâu, xa lắc với khu mình ở, đành phải đi bộ qua khu Bugis tìm nơi ăn tối. Ghé 1 quán ăn tự phục vụ của người Hoa, mình ăn món gì tạm thời quên tên, y như phở xào bên mình nhưng lạt quá mà gà thì bở, hết 3.3 S$, ăn cũng tạm.

https://i227.photobucket.com/albums/dd283/ngalethanh/Sing%20and%20Malay/IMG_0757.jpg

Ăn xong thì đón taxi tại Bugis qua Clark Quay hết 6.6S$/lượt, qua Clark Quay tính vô café Clinic (quán café mang phong cách bệnh viện mà anh Poly chỉ, đúng là độc đáo) mà nó mắc quá, 50cc máu tới 50S$ (tính ra chắc mắc hơn máu thiệt quá, tính vô đổi 150cc máu thiệt lấy 50cc máu giả mà suy đi nghĩ lại thấy…lỗ nên thôi).

https://i227.photobucket.com/albums/dd283/ngalethanh/Sing%20and%20Malay/17.jpg

Dạo 1 vòng Clark Quay chụp hình chụp hiếc, coi người ta chơi trò gì mình ko biết tên, tạm gọi là “xích đu trên ko”, tại vì trông cũng giống cái xích đu trong công viên có điều nó ở tuốt luốt trên không cao ngất, ngồi bên này sông ngó qua bên kia sông mà vẫn nghe được tiếng kêu gào thảm thiết của những người ngồi trên đó.

https://i227.photobucket.com/albums/dd283/ngalethanh/Sing%20and%20Malay/61.jpg

Nhân dịp đó thấy người ta bán kem gì lạ lạ, 1S$/miếng nên ghé vô ăn thử, nói chung là cũng được.

https://i227.photobucket.com/albums/dd283/ngalethanh/Sing%20and%20Malay/IMG_0792.jpg

Ngó qua ngó lại 11g mất tiêu, vẫn còn sung sức nên quyết định đi bộ từ Clark Quay về hostel, tính ra chắc đi cỡ 20’ mà tại dọc đường thấy nhiều cảnh đẹp quá đi, chỗ nào cũng muốn chụp hình nên thành ra đi cả tiếng mới về đến nhà.
Đi dọc đường thấy nhiều cửa hàng, nhất là các nhà hàng ban đêm đóng cửa hết rồi mà bàn ghế kệ tủ gì cũng chỉ dẹp cho gọn lại chứ ko cất đi.

https://i227.photobucket.com/albums/dd283/ngalethanh/Sing%20and%20Malay/72.jpg

Chợt nhớ câu chuyện ở VN có ông kia đi uống cafe (chắc cafe vườn) khoá bánh xe ngoài cổng, ngồi bên trong vừa uống cafe vừa dòm chừng mà đến khi ra về thấy còn cái bánh ko.
Rồi đi dọc con đường Victoria, lúc đó chừng 12g gì đó, hàng quán đã đóng cửa hết, chỉ còn vài khách du lịch lang thang, thấy có 1 anh như dân dịa phương mang laptop ra ngồi ở ghế đá dọc đường (nói mới nhớ là ở Sing dọc đường đi cứ cách 1 đoạn lại có rất nhiều ghế đá hoặc gỗ, chắc do dân Sing đi bộ nhiều), ko biết là làm gì nhưng mà cũng khiến mình bất ngờ, thử hỏi người ta chạy xe, đeo laptop cẩn thận còn bị giựt, anh này đi 1 mình trong đêm khuya khoắt mà sao ung dung tự tại ghê, đúng là dân Sing gan dạ thiệt!
Còn nữa, đi qua cái Raffles Hospital thấy trước cửa có 1 hồ cá mà cá đẹp quá trời, ban đêm ko thấy bảo vệ gì hết mà cá cũng ...còn y, lại nghĩ nếu mà bên mình chắc rời mắt 5' ko còn con nào quá.

Ngày đầu tiên trôi qua nhanh như vậy đó.

hanahan
06-05-2011, 22:36
Kem S$1 ở Clarke Quay theo mình là ngon đó bạn, ở đó có cái trò mà mình gọi là bắn dây thun lên trời như hình bạn chụp đó, bạn có chơi thử chưa? Mình nhìn người ta chơi mà hãi, hehe. Hình như tốn S$45 cho cái trò đó, sinh viên giảm còn S$35.

Unlovelydoll
06-05-2011, 22:39
@hanahan: Mình đến nơi cũng trễ rồi, chứ nhìn cũng ham ham. Lần sau có đi lại chắc cũng phải thử cho biết quá, hiii...

huonggiangf1
07-05-2011, 00:01
Trò đó là Bungy, thực ra là có 2 loại: 1 cái là dây thun bắn lên trời rồi giật lên giật xuống theo chiều dọc, còn 1 cái là nối với dây cable rồi lăng qua lăng lại theo chiều ngang. Ban đầu tưởng trò thứ 2 đáng sợ hơn nhưng thực tế trò thứ nhất đáng sợ hơn nhiều vì cảm giác cắm đầu xuống đất với tốc độ chóng mặt rồi lại bị giật tung lên trời. Ôi nghĩ đến mà hãi hung :(.

Unlovelydoll
07-05-2011, 10:35
Ngày thứ 2: Thứ sáu 29-4-11

Thời gian bên Sing nhanh hơn VN 1 giờ, thành ra đêm 1g sáng mới ngủ mà cũng cảm thấy bình thường, mà do hôm qua đi bộ nhiều nên đêm về tắm rửa xong leo lên giường là thăng 1 giấc tới sáng ko hay biết gì, cái đồng hồ nó ko kêu chắc ngủ tới 10g mới dậy.

Sáng hẹn 6g30 dậy ăn sáng chuẩn bị đồ đạc, check-out để đi Malay. Ác cái hostel này chỉ chuẩn bị đồ ăn sáng từ 7g30 – 10g sáng, đợi ko nổi và sợ trễ nữa nên có dịp sử dụng mấy cái ly mì mang từ VN qua, cũng nhẹ cái balo được 1 chút.
Mà ko hiểu sao ăn sáng xong tự nhiên thấy đau bụng, cũng may có mang theo thuốc, đến lúc qua bên Golden Mile Complex để chờ xe thì đúng là đau khổ, may sao khi lên xe lại hết, thật hú vía!

Trên đường từ Sing qua Malay cũng có khá nhiều cảnh đẹp, nhưng ngồi xe êm quá lại thêm cái tivi có chương trình ca nhạc của của Ấn Độ cũng hay hay, sau đó thì lo ngủ ko, đến khi qua cửa khẩu tự dưng có chuyện. Số là có 1 chị trong nhóm mình ko mang theo cái tờ khai báo Hải Quan (khi mà qua sân bay Sing người ta đã giữ lại ½ và đưa cho mình ½), phải chạy ra xe tìm, sau khi chạy vô thì bị người ta kêu vô trong “hỏi thăm”. Vì biết cả đám đi chung nên người ta kêu vô hết luôn, lấy dấu vân tay từng em xong cười nói vui vẻ cho đi. May sao ra ngoài xe vẫn đợi.

Xe bus đến Malay thì ko để ý cái bến xe đó tên gì, hình như là bến xe cũ, vì từ bến xe này đi taxi về khu Chinatown cỡ 5-10’ gì thôi, trong khi chiều hôm đó đi từ Chinatown qua PTS (bến xe mới) gần cả ½ tiếng. Lần đầu đến mà người ta cũng nhận ra ngay là …đi lần đầu (chắc nhìn mình ngố quá hay sao) trả giá 1 hồi mà vẫn mất 25 RM/xe (cũng chỉ toàn xe 4 chỗ)

Hostel ở Malay thì mình book dạng phòng AC room with common bath (phòng máy lạnh, dùng chung wc) của hostel Backpacker's Travellers Inn khu Chinatown, phòng cho 3 người là 54 Ringit (RM), tỷ giá đô Malay (ringit) là 7,15, tính ra chỉ có 18 RM/ người, rất rẻ. Nói chung phòng thì chấp nhận được, nếu ở dorm còn rẻ hơn, hình như có 12 RM/người, nhưng mà hành lang nhỏ xíu và đèn hành lang cũng hơi mờ mờ ảo ảo, wc ko nhiều = bên Sing, nhưng mình thấy ok, ko vấn đề gì vì trước khi đi đã xác định tư tưởng là Malay chắc chắn ko bằng Sing, mình đi du lịch bụi thì trải nghiệm và tìm hiểu là chính chứ chưa đủ khả năng “hưởng thụ”.

Mà cái hostel này đặc biệt ở chỗ, nói là có AC (air conditioner) chứ thực ra nó chỉ mở từ 5g chiều đến 8g hay 10g sáng gì đó, mà bạn cũng ko có remote chỉnh nhiệt độ gì hết vì nó có 1 cái máy lạnh mở chung cho tất cả các phòng AC, có điều nó mở nhiệt độ cũng hợp lý nên đủ mát chứ ko quá lạnh, còn nếu nực thì trong phòng đã có sẵn 1 cái quạt cây.

Mình thấy cái hostel này ổn vì nó nằm gần khu Chinatown, đi lại ra các điểm đi LRT (xe điện trên không) cũng gần, chỉ 5’ ra 2 bến Puduraya và Pasar Seni, mình chỉ cần 2 bến này là đủ vì bến Pasar Seni có thể mua vé đi ra trạm KL Sentral Station mua vé xe lửa (tiếc là ra tới nơi đã hết vé) và đi Tháp đôi, còn trạm Puduraya có thể đến để mua vé xe bus ở PTS.
https://i227.photobucket.com/albums/dd283/ngalethanh/Sing%20and%20Malay/DSCN3071.jpg
Ngày đến Malay vì dự định lần về lại Sing sẽ đi xe lửa cho biết nên ko mua vé xe bus ở bến luôn mà đi về nhận phòng rồi mới đi mua vé xe lửa. Xui xẻo là hết vé, sau đó hỏi thăm 1 người địa phương và được ông này chỉ rất tận tình là quay về Puduraya mua vé. Mình và Hà Rùa làm theo và vô trong toà nhà hình như tên là Plaza Rakyat (giống như là 1 khu trung tâm thương mại, ở Puduraya) để mua vé, nhưng ko biết mua ở đâu nên chạy lại hỏi 1 anh giống như là bảo vệ ở đó, anh này nói ở đây ko bán vé đi Singapore mà bán vé về khu nào đó gần Singapore thôi. Tụi mình hỏi làm sao mua vé về Singapore thì ảnh chỉ cho đến trạm xe bus PTS, thế là 2 đứa ko thèm hỏi tiếp là làm sao để đến đó mà nhanh nhảu cảm ơn rồi…ra ngoài đón taxi, hết 25 RM, trong khi đi taxi được tài xế chỉ cho cách đi LRT từ PTS về lại cái trung tâm đó chỉ hết có 2RM/người thôi, hic hic, đành phải tự an ủi coi như mất tiền để mua cái khôn.
À, cũng tại đây có 2 bạn dân địa phương ra chỉ đường phụ, sau đó biết tụi mình là khách du lịch còn xin chụp hình chung với tụi mình nữa, vui gì đâu!

Đến bến xe lần này tụi mình mua được vé chuyến 12g30 tối, đến Sing là 5g sáng, hết 88 RM/người của hãng Nice, ông lễ tân hostel cũng nói tốt nhất là nên đi hãng Nice vì hãng này cũng có tiếng ở Malay.

À, trên đường đi LRT từ PTS về lại bến Puduraya có làm quen được 1 em rất dễ thương 21 tuổi (ko biết viết tên sao nhưng đọc nghe giống như là It's one) và có chụp chung với em 1 tấm hình, chụp xong đưa em xem em bảo "It's nice! you're very nice!" hehehe, người dân Malay sao mà dễ thương, mình chỉ cảm nhận là họ giao tiếp thật là hay, luôn giữ chừng mực nhưng cũng rất thân thiện, lịch sự.

Vì hồi chiều đi bộ tìm cái bến xe Pasar Seni để đi mua vé xe lửa thì có vô tình đi ngang qua 1 quán ven đường thấy có bán món cơm Nasi Lemak và Satay (vì đã xem thông tin trên mạng nên nhìn là nhận ra ngay) nên tối về rủ cả đám ra đó thưởng thức liền. Nhưng mà hỡi ôi cái quán này trông nó dơ dơ, ăn xong còn có 1 con chuột bự như con mèo chạy lăng quăng dưới gầm bàn làm cả đám sợ chết khiếp, các món ăn thì có lẽ là nấu ko được ngon (chứ ko phải do món đó dở) nên mọi người ko ai ăn hết cả, riêng mình thì thử 2 món cơm Lemak và Satay, cả ngày đi bộ tới lui mệt quá nên ăn thấy cũng không đến nỗi nào. Mình đã có up hình các món này trong bài viết trước - phần Ăn uống.

Chị 2 mình thì ăn món cơm trắng và cá trê nướng, chê quá trời vì “cá nướng ko tẩm gia vị ăn tanh tanh” – trích nguyên văn (Tại ăn cơm trắng, chứ nếu ăn Lemak thì người ta có gia vị sẵn rồi), thế là nhìn sang bên cạnh thấy người ta bán 1 quầy hải sản nhìn cũng hấp dẫn, chị 2 mình ghé mua 1 dĩa râu mực luộc (vì nhìn thấy 1 ông đang đứng ăn ngon lành quá) đem lại cho mỗi người thử 1 miếng, ko biết người khác thấy sao chứ mình thấy dở ẹc, ko nghe mùi mà cũng ko thấy ngọt chút nào, về khoản này thì so với VN là thua xa.

Trước đó buổi trưa tụi mình đã ăn ở 1 quán người Hoa đối diện xéo với cái hostel vì thấy người ta treo vịt quay nhìn hấp dẫn quá, ăn 1 dĩa cơm vịt quay 6RM, uống trà đá (có đường) là 1RM, còn mình uống thử trái dừa (thấy lạt nhách) là 5RM.

https://i227.photobucket.com/albums/dd283/ngalethanh/Sing%20and%20Malay/79.jpg
https://i227.photobucket.com/albums/dd283/ngalethanh/Sing%20and%20Malay/82.jpg

Mà hostel này đặc biệt cái là tầng trệt là nhà hàng, bên hông mới là 1 cái cầu thang nhỏ dẫn lên hostel trên lầu, vậy mà tụi mình chưa ăn thử ở đây cái gì.

Tối ăn xong là chia nhau đi mua sắm ở Petaling Street nằm trong khu Chinatown ngay đó, khu này mua sắm khá rẻ và vui, nhiều người bán hàng rất vui vẻ, bạn trả giá thấp quá và ko mua người ta vẫn tươi cười “ok see you” như thường. Đặc biệt mình để ý thấy mua ở quầy nào nam bán là dễ trả giá hơn, cứ kêu handsome boy là 1 hồi cũng mua được với giá ok, hehehe…
Ở chợ này đa phần là bán mấy đồ lưu niệm, quần áo, giỏ xách, nói chung chủ yếu đồ dành cho khách du lịch. Mình thấy có bán nhiều áo thun in hình rất vui và hơi bậy nữa, có cái có in hình Bác Hồ nữa nha, mà toàn áo cho nam, áo nữ thì nhìn chán gì đâu.

https://i227.photobucket.com/albums/dd283/ngalethanh/Sing%20and%20Malay/traktor-t-shirt-your-girlfriend-my-girl-9667140.jpghttps://i227.photobucket.com/albums/dd283/ngalethanh/Sing%20and%20Malay/gameover.jpghttps://i227.photobucket.com/albums/dd283/ngalethanh/Sing%20and%20Malay/108.jpg

Mình và Hà Rùa đã quyết định mua tặng anh Poly 2 cái áo funny T-shirt tại khu Chinatown, ban đầu chủ shop nói là 25RM/cái, hồi sau tụi mình trả giá được 26 RM/2 cái, hihi...
Hết ngày thứ 2

Unlovelydoll
07-05-2011, 13:37
Ngày thứ 3: Thứ bảy 30-4-11

Vì đã đọc trên diễn đàn biết ở Tháp Đôi có chương trình phát vé tham quan miễn phí nếu đến sớm, còn đến trễ thì phải mua với giá 10RM.

6g mình đã lọ mọ dậy (đi chơi là háo hức vậy đó), hối thúc mọi người dậy sớm, ăn sáng để đi xếp hàng. Người này hối người kia, đến 8g sáng mới ra khỏi hostel. Từ hostel đi bộ qua trạm Pasar Seni (lần này biết đường gần hơn nên đi có 5’ là tới), mua vé đi Twin Towers, hình như 6 người hết 15RM. LRT dừng đúng ngay tầng hầm Tháp Đôi, đi vòng vòng hỏi thăm chỗ lấy vé tham quan (lúc đó mình cũng đi vòng vòng nên giờ ko biết chỉ sao), 1 chú giống bảo vệ chỉ lên tầng 5, lên tầng 1 thì 1 anh lễ tân chỉ xuống lầu (???)

Xuống tới nơi thấy bà con xếp hàng chật kín phòng, mình cũng xếp hàng, được chừng 15’ có 1 cô nhân viên ở đó ra bảo là vé hôm nay đã bán hết, giờ nếu xếp hàng thì chỉ mua vé cho ngày mai (chứ đừng nghĩ đến chuyện xin vé miễn phí). Ôi thôi là rầu vì ngày mai về Sing rồi, đành ra phía trước chụp hình đỡ vậy.

Lúc ra ngoài trời tự nhiên sẫm lại, mưa lâm râm, nhưng vì “đam mê” chụp hình, ai cũng mang trong lòng quyết tâm phải chụp cho = được cái Tháp Đôi. Ban đầu chưa có kinh nghiệm, muốn lấy cho hết cái Tháp thật ko dễ tý nào, ngồi thụp xuống cũng ko lấy hết được, chạy ra xa bao nhiêu cũng ko hết, nằm xuống coi bộ khả quan hơn

https://i227.photobucket.com/albums/dd283/ngalethanh/Sing%20and%20Malay/DSCN3099.jpg

Về sau, sau khi chụp ở phía trước chán chê, nhớ là anh Poly có nói phía sau Tháp Đôi có 1 công viên và hồ nước rất đẹp nên cả đám lại làm 1 vòng ra sau xem thử, quả là lời đồn ko sai, khu phía sau nhìn đẹp hơn phía trước nhiều, mà chụp cái Tháp Đôi dễ ẹc, ko cần ngồi hay quỳ, nằm vật vã như trước.

Sau khi lượn lờ khu Tháp Đôi xong là 11g, cả đám quay lại đón LRT đi về khu Masjid Jamek, lúc xuống LRT là nhìn thấy ngay khu người Ấn với 1 mùi rất đặc biệt. Hồi đọc các bài viết trên diễn đàn, mọi người nói khu người Ấn có 1 cái mùi rất đặc trưng, nghe mùi là biết ngay, mình cứ nghĩ đó là mùi cà ri hoặc mùi thức ăn, gia vị, ai dè đó là mùi…nước Thánh. Thật ra mình ko hề biết cái vụ nước Thánh này, mà nghe 1 người bạn chị 2 mình đang du học bên Sing kể. Bạn ấy nghe kể là người Ấn chỉ tắm mỗi tuần 1 lần, còn lại mỗi ngày sẽ xức nước Thánh (Thông tin này bạn nào biết xin đính chính giùm).

Nói về cái mùi “nước Thánh” này, ban đầu mình nghĩ ai đó xức dầu thơm gì nghe thoảng qua thì cũng thơm thơm (mùi tự nhiên như hoa cỏ, gỗ gì đó) nhưng mà hơi nồng. Đứng với 1 đám người mình nghĩ “sao loại dầu thơm này được người ta ưa chuộng quá nhỉ, hình như ai cũng xài, ko biết là của hãng nào”. Đến khi vô khu người Ấn thì… nhức đầu muốn xỉu với cái mùi đó luôn.

Mà nói về người Ấn, cảm nhận của mình là: Ông Trời ưu ái cho họ gần như mọi cái thuộc về ngoại hình đều đẹp, mắt to, lông mi cong vút, mũi cao thẳng, miệng đẹp (ko ai hô, móm gì hết), dáng người ai cũng cao (mình đi với họ giống đám người tí hon) và đa phần họ cơ thể đều rất đẹp nhưng bù lại thì làn da đen y như người Châu Phi, không biết liệu họ có mặc cảm gì ko, có đi tắm trắng như bên mình ko?

Qua khu người Ấn lại đi lòng vòng 1 hồi để hỏi thăm đường đến Thánh Đường Hồi Giáo Masjid Jamek. Khi mình hỏi Masjid Jamek ko ai biết ở đâu, mình giải thích 1 hồi người ta mới ồ ra là “White Mosque”, có lẽ người dân địa phương từ lâu đã quen gọi nó là thế rồi.

Đến cổng Thánh đường thấy đóng cửa, bên trong có 1 bà - ko biết phải gọi là gì nữa nhưng mặc đồ trùm kín mít, chỉ hở mặt cũng gần giống mấy xơ trong nhà thờ Công Giáo nên tụi mình tạm gọi là bà…cô. Tưởng Thánh đường đóng cửa nghỉ trưa nên lại đi hỏi thăm tùm lum, 1 hồi thấy mấy người trong đó được bà cô mở cửa cho ra nên chạy lại hỏi, bà cô welcome cho vô liền, nhìn mặt rất niềm nở, nhân từ. Hỏi giá vé thì bà cô nói free nhưng giải thích thêm là ở đó có 1 thùng donation, ai có hảo tâm thì cứ góp. Đúng là thánh đường chánh hiệu!

Vừa vô tới nơi thấy ngay 1 cái kệ có treo áo choàng và khăn trùm đầu, bà cô lấy cho mấy đứa con gái tụi mình trùm vô bởi vì tụi mình bị hở da thịt 1 số chỗ và tóc tai, riêng anh 2 mình thì được miễn vì nam ko cần che tóc còn ảnh cũng ăn mặc kín đáo sẵn rồi (có vẻ ảnh cũng hơi tiếc khi ko được mặc mấy bộ đó).

Tụi mình đã chụp khá nhiều hình ở đây, lúc về xem lại tức cười muốn chết luôn.

https://i227.photobucket.com/albums/dd283/ngalethanh/Sing%20and%20Malay/IMG_2100.jpg

Tham quan xong cái bụng nó réo quá chừng. Nhớ lại món ăn Malay tối qua, chị 2 mình nhất định ko chịu vô khu người Ấn ăn nữa, may sao vừa qua đường từ Thánh đường đi lên 1 đoạn, tụi mình thấy cái Mc Donald. Ở VN ko có nên nhân dịp ngàn năm có 1 này nhất định phải thử. Vô đến nơi mình và Hà Rùa ăn 1 phần hết có 13.95 RM (giá in trên menu đều là giá chưa thuế, hình như là 7%), còn được tặng 1 ly Coca thuỷ tinh rất đẹp. Bên đó đang có chương trình khuyến mãi mỗi ngày 1 màu ly Coca.

https://i227.photobucket.com/albums/dd283/ngalethanh/Sing%20and%20Malay/IMG_1270.jpg

Gà rán của Mc Donald cực kỳ ngon, thịt gà dai chứ ko bở như…1 số nơi khác, nhưng khoai tây chiên thì mình thấy hơi mặn, và ko có cho bột phô mai như Lotte, kem tươi cũng rất ngon nhưng phần socola xung quanh thì quá ngọt, nói chung là…ước gì Mc Donald cũng có cửa hàng ở VN.

Unlovelydoll
07-05-2011, 13:38
Ăn trưa xong tụi mình tiếp tục đi 1 vòng tìm Quảng trường Độc Lập (Dataran Merdeka), chỉ cách đó 10’ đi bộ. Khu Dataran Merdeka này là khu tập trung hành chính quốc gia của Malay thì phải, có 1 cái cột cờ cao chót vót, Quảng trường phía trước 1 toà nhà (Trông như UBNDTP của mình) cắm đầy cờ các nước và rất đẹp. Tại đây tụi mình mới phát hiện ra quốc hoa của Malay chính là hoa DÂM BỤT (May mà tiếng Anh nó có tên là Hibiscus. Ko hiểu sao nước mình lại dịch nó là dâm bụt, rồi còn có những câu chuyện ngụ ngôn này nọ nữa, hahaha…).

https://i227.photobucket.com/albums/dd283/ngalethanh/Sing%20and%20Malay/IMG_0910.jpg

Tham quan xong, cả đám tiếp tục hỏi đường qua khu Bird Park, Butterfly Park…(nằm chung 1 cụm) cho đỡ phí thời gian, 1 người đang nghỉ chân tại đó chỉ cho tụi mình cách đi bộ, nói là cỡ 15’, nghe vậy cả đám cũng mừng vì nhìn bản đồ cứ ngỡ xa lắm. Đi dọc đường tình cờ thấy có 1 đôi cô dâu chú rể rất đẹp đôi đang chụp hình cưới, mà sao chú rể ăn mặc đơn giản, cô dâu trang điểm sơ sài, chỉ có 1 anh thợ chụp hình mà lại lựa chỗ xấu quắc trong biết bao cảnh đẹp ngay gần đó. Thấy tụi mình giơ máy ảnh chụp, 2 anh chị cũng tạo kiểu rất xì tin.

https://i227.photobucket.com/albums/dd283/ngalethanh/Sing%20and%20Malay/IMG_0922.jpg

Đến được cái cụm công viên đó cả đám cũng lè lưỡi vì trời nắng mà ai cũng hết nước, mồ hôi ai cũng đầm đìa thấy thương. Mình còn bị chửi là tiết kiệm quá mức, đi taxi thì giờ đâu có thảm vầy (ai biết đâu, tại người ta chỉ mình đi bộ có 15’ mà).

Nhưng mà cái hối hận nhất trong chuyến đi này là đâm đầu vào cái Butterfly Park. 1 cái vé vô cổng = giá 1 đêm hostel của mình, mà muốn chụp hình thì thêm 1RM/máy nữa chứ. Vừa bước vào cổng (= cái cửa nhà mình), kéo rèm lên 1 cái là nhìn thấy hết cái park luôn. Nói sao nhỉ? Nó nhỏ xíu như là 1 cái phòng kính trồng bông hoa này nọ và bắt bướm vô cho bay lượn chơi. Nói là park thiệt hơi quá vì mình chưa từng thấy 1 cái park nào mà nó mini cỡ đó, đi 1 vòng chừng 3’ hết cái park, có xem được 1 vài con rùa, cá (vì có làm mấy cái hồ nhỏ nhỏ). Sau 3’ tham quan hết cái park thì đi ra ngoài gặp 1 phòng triễn lãm xem 1 vài con bọ sống và 1 phòng trưng bày xác chết phơi khô cũng của mấy con bọ, con bướm đó. Nhưng cũng có phần hấp dẫn vì ở đây toàn trưng bày mấy con bọ khổng lồ và vài con bị dị dạng hay sao đó, nhìn rất ghê.

Qua 2 phòng triễn lãm bọ thì đến phòng “Quà lưu niệm”, bán mắc hơn bên ngoài cỡ chục lần. Tiếc 18RM tiền vé, tụi mình đành kiếm chỗ nào đẹp đẹp chụp hình thì cô bán hàng trong shop nói đừng có chụp nhiều (???) rồi đưa cho mỗi đứa 1 cái rổ để đựng đồ.

Ra khỏi cái Butterfly park tất cả đều cùng nhau đồng lòng thề nguyền Never come back!!! Coi bướm xong rồi, thấy còn chim, thôi đi coi luôn cho đủ bộ. Vườn bướm kế bên vườn chim và ngay cạnh vườn Dâm bụt, thiệt hợp lý hết sức!

Khu Bird Park coi bộ cực kỳ rộng, đi rã chân mà toàn gặp dấu mũi tên chỉ đi tới ko. Sẵn tiện đi ngang 1 cái cổng mở toang, ko có vẻ gì là…có bán vé, nhìn cây cối mát mẻ, chạy lại hỏi 1 cô trực ở cái quầy ngay cổng, cổ nói free vậy là nhào vô coi. Cái này gọi là Hibiscus Garden (thực ra là Hibiscus and Orchid Garden và nó chia ra 2 bảng ở 2 cổng làm tụi mình cứ tưởng 2 nơi, chui ra đi 1 vòng rồi chui vô lại phát bực).

https://i227.photobucket.com/albums/dd283/ngalethanh/Sing%20and%20Malay/IMG_2187.jpg

Đúng là quốc hoa, được ưu ái làm cho nguyên 1 cái công viên bự chảng, vô thấy đủ loại dâm bụt, mà lèo tèo được mấy cái bông, còn lại toàn là cây gì đâu ko, nhưng tóm lại là đẹp, y như vào 1 khu vườn rộng lớn của 1 biệt thự nào đó (văn chương mình có hạn các bạn thông cảm), ngắm nghía 1 hồi rồi tranh thủ đi ra tham quan Orchid Garden (đi thế nào các bạn biết rồi đó), tham quan xong trời chuyển mưa lâm râm nên ngồi trong khu nhà trong đó nghỉ ngơi luôn. 5g chiều ra đón taxi về Central Market để shopping.

Cái chợ này gần khu Chinatown, cách có 2-3’ đi bộ mà bán cũng mắc hơn 2-3 lần (nhưng cũng tuỳ món, tuỳ shop), vậy nên tụi mình cũng ko mua gì nhiều. Riêng anh chị 2 mình mua được 1 cái (ko biết gọi là gì) làm bằng gỗ vừa dùng để trang trí vừa có thể xếp võng lại để làm 1 cái rổ rất chi là hay ho, hình như 30RM/cái. À, cũng tại chợ này tụi mình mua kẹo Dodol là kẹo đặc sản Malay về làm quà.

Hình ảnh ở Central Market https://i227.photobucket.com/albums/dd283/ngalethanh/Sing%20and%20Malay/IMG_1253.jpg
Kẹo dodol https://i227.photobucket.com/albums/dd283/ngalethanh/Sing%20and%20Malay/0-aa-a1keoDodol.jpg

Nói tới cái kẹo này là bực mình. Lúc ăn thử ở đó thấy cũng được, nó dẻo dẻo dai dai và ngọt, giống như là bánh gai của mình mà ko đen bằng, có mùi sầu riêng hoặc dừa. Đến khi về nhà tặng mọi người, giở ra thấy nó khác khác, ăn thì bột bột dở gì đâu, hic, rút kinh nghiệm mai mốt có mua quà phải vô shop cho đảm bảo.

Mua sắm ở đây xong còn sớm, quay về Petaling Street ăn tối, xong cả đám lại tiếp tục lê la shopping đến 10g quay về hostel đề nghị thuê phòng 1 tiếng để tắm rửa thì ng ta cho mình xài wc thoải mái luôn mà ko cần nhận phòng. Phải nói lễ tân cái hostel này dễ thương gì đâu, mình book 2 đêm xong chuyển thành 1 đêm ng ta cũng ko trách móc gì, viết mail welcome nữa. Sáng check-out sớm gửi đồ lại cũng ok, còn chỉ đường đi này nọ nữa chứ.

11g cả đám bắt đầu khệ nệ khuân vác hành lý ra trạm Old Railway Station (trạm xe bus của Nice ở đây). Mình còn sung sức lại được lễ tân hostel chỉ cách đi bộ cỡ 10’ ra đó nên cứ thế mà đi, hồi ngó lại thấy mấy chị có vẻ mệt mỏi quá, tính đón taxi cho mấy chị đi trước, mà trả giá ko thành vì taxi hét giá cao quá lại thêm đòi phí midnight gì gì, quay lại hỏi coi mấy chị đi ko thấy lắc đầu nên thôi đi bộ luôn.
Mà phải công nhận là đi rất gần, có điều phải leo 1 cái cầu thang cao ngất (ai mang vali kéo thì lúc này đúng là đau khổ), chui vào bên trong cái trạm xe lửa cũ vắng teo mà đèn mờ mờ tối tối, đi dọc cái đường ray ko 1 bóng người mà lại có cái khách sạn nhà ga ko hoạt động, đóng cửa tối thui thấy ghê thiệt, mình mà đi 1 mình chắc ko dám đi đường này quá.

Ra khỏi cái nhà ga cũ là thấy bên đường có 1 toà nhà gì cũng giống như 1 thánh đường Hồi giáo rất đẹp, mà đêm hôm tối tăm lại thêm phải đi tìm cái nhà xe Nice nên ko chụp hình chụp hiếc gì hết. 1 hồi sau tìm được rồi thì vô trong ngồi chờ xe, coi tivi được 1 khúc phim, có phụ đề tiếng Anh, chắc phim dài tập mà may sao mình coi được tập cuối luôn (khỏi thắc mắc kết quả), coi cũng vui vui kiểu như mấy phim tình cảm Thái Lan.

12g30 lên xe ngủ 1 giấc, được phát cho 2 ổ bánh mì ngọt, 1 chai nước, 1 cái mền. Mà mới sử dụng cái mền à, còn đồ ăn + uống để trên xe tính tới sáng ăn, tới hồi qua cửa khẩu, người ta thông báo đổi xe mà đang say ke đâu có để ý gì, chỉ xách đồ mình đi nên để quên trên xe mất tiêu, tiếc ghê!

Lúc qua cửa khẩu lại có chuyện, cũng là chị mà lúc đi bị kêu vô. Không hiểu người ta hỏi chỉ cái gì, chắc chỉ ko nghe được nên bị mời vô, lúc này mình đã đi qua, đang leo lên xe thì nghe nói phải chạy vô trợ giúp. Lần "hỏi cung" này là 1 người khác, coi bộ khó khăn hơn nhiều. Lần đầu người ta chỉ coi passport, lấy dấu vân tay, lần này ổng hỏi mình đi Malay làm gì, đi những đâu, ở ks nào, đi chơi những chỗ nào, có chụp hình ko đưa ổng coi, ở Sing thì ở đâu, d/c sao, chơi chỗ nào… Vậy đó, may mà mình trả lời suôn sẻ, người ta lại lấy dấu vân tay rồi cho qua. Hên là nhà xe thấy lâu chạy vô hỏi thăm, mình nói làm ơn chờ tụi tui 1 chút, người ta cũng có vẻ thông cảm.

Hết ngày thứ 3 rồi đó, mấy bạn đọc sắp xỉu chưa? :D

conlele
07-05-2011, 14:07
@Búpbêdễthương: Nguyên cái Park Garden đó nhà conlele cũng đi. Mất hết cả một buổi chiều ngày 24/4. Nhưng quyết định không chui vô cái Bird Park hay Butterfly Park nào cả. Vì nhìn bên ngoài cũng đoán là khá nhỏ. Mà nhà lele thì thích ngắm cảnh, hồ nước, cây cối, thảm cỏ hơn là ngắm động vật nên không vào. May quá, khỏi phải tốn tiền cho mấy chỗ đó. Chiều hôm đó mưa tầm tã từ 14h tới 16h. Mình tấp vội vô một cái chòi mà ngủ ngon lành.


Ra khỏi cái nhà ga cũ là thấy bên đường có 1 toà nhà gì cũng giống như 1 thánh đường Hồi giáo rất đẹp, mà đêm hôm tối tăm lại thêm phải đi tìm cái nhà xe Nice nên ko chụp hình chụp hiếc gì hết.
Cái thánh đường này chính là National Mosque (Masjid Negara). Lúc conlele đi bus từ KL Sentral ra LCCT cũng thấy nó. Và cũng như bạn, tối quá nên không chụp hình chụp ảnh gì nó cả.

Unlovelydoll
07-05-2011, 16:37
Ngày thứ 4: Chủ nhật 01-05-11

Sáng 5g xuống bến xe của Nice, còn mơ ngủ chẳng biết nơi này là nơi nào, hỏi thăm 1 chị cũng là hành khách được chỉ là khu Little India. Lấy bản đồ ra tìm phương hướng thấy nó xa cái hostel của mình quá nên cả đám ra đón taxi. May sao còn sớm chưa có polite (lời tài xế) nên 6 người nhét vô 1 xe luôn, bù thêm có 3S$.

Trước đó, khi check-out hôm 29/4 có hỏi lễ tân hostel, người ta nói nếu mình về sớm trước 12g mà có phòng trống thì người ta cho check-in luôn. May sao sáng đó có 1 phòng trống, mà lại là phòng private (5 đứa nằm được), còn anh 2 mình thì tội nghiệp hơn phải ra ghế ngoài hành lang nằm tạm chờ sáng để đi chơi, haha...

Lúc này mọi người còn mệt và buồn ngủ quá, theo lịch trình sẽ đi Sentosa chơi cả ngày nên hẹn đồng hồ 7g dậy nhưng mỗi lần đồng hồ kêu lại dậy tắt, tới 8g30 mọi người mới lục tục kéo nhau dậy vệ sinh, ăn sáng.

9g30 mới ra khỏi hostel, lúc này lại giở bản đồ ra mò đường đi. Tờ “lịch trình” mang theo có hướng dẫn đi xe bus từ ABC hostel đến Sentosa hẳn hoi, có điều vẫn phải hỏi lễ tân đón xe ở đường nào. Sau khi xe bus tới, cả đám nhào lên xe tiếp tục màn hỏi đường. Lần đầu đi xe bus, ko có kinh nghiệm, hỏi giá bao nhiêu tài xế nói 8S$ mấy mà mình ko có tiền lẻ, bỏ luôn 10S$.

Đến Vivo City tụi mình vào trong mua vé xem nhạc nước trước tiên, gọi là chương trình Song of the Sea, lúc này cô bán vé nói gì đại loại là giá vé 10S$ đã hết, còn loại vé 15S$. Tụi mình cũng ok thôi, đã đến đây rồi mà. Mua xong thì xếp hàng mua vé vào cổng là 3S$/người. Tới chặng nào cũng dừng mà lúc về vẫn thấy hình như mình đi chưa hết.

Ở trạm đầu tiên là Waterfront Station tụi mình ghé ăn sáng, tại đây mình thử món Laksa và nước Barley có hạt trân châu. Hình mình đã chụp ở bài trước – phần Ăn Uống. Trong 2 món này thì mình thấy món nước Barley khá ngon, vì mát và ngọt như mình uống nước sâm, nhưng món laksa thì mình chỉ ăn phần cái cho hết (có chả cá, đậu hủ chiên, tôm sú, bánh lọt) vì phần nước có nước cốt dừa vừa béo vừa ngọt, ngán quá ăn không nổi.

Ăn xong tụi mình đi dạo 1 vòng và ghé tham quan Casino. Đúng là vương quốc của bài bạc, tụi mình đi lòng vòng coi vài bàn thấy đủ thể loại bài, nhưng ko dám đứng ở đâu lâu vì mình để ý thấy hễ tụi mình đứng sau lưng ai là người ta đều…thua, phải đi lẹ chứ ko bị đốt phong long :D.

Casino đẹp mà sang trọng quá trời, mình y như lạc vào thế giới của những người giàu. Tiếc là ko được chụp hình bên trong nên tụi mình chỉ chụp bên ngoài với chiếc xe đẹp đang trưng bày, hình như là 1 giải thưởng gì đó cho khách chơi bài.

https://i227.photobucket.com/albums/dd283/ngalethanh/Sing%20and%20Malay/IMG_1335.jpg

Xong tụi mình đi qua trạm tiếp theo là Imbiah Station, tại đây tụi mình chơi 2 trò là Tiger Sky Tower – chui vô 1 cái buồng để nó xoay quanh cái cột in hình bia Tiger, từ từ ngắm cảnh Singapore từ dưới lên cao, hết 15S$/người. Sau đó chuyển qua chơi trò gọi là Skyline Luge Sentosa mới thấy đi cái kia thật phí vì trò này cũng ngắm cảnh ở trên cao mà còn được chạy xe điện đụng cảm giác mạnh nữa.
Trò Skyline này đặc biệt lắm nha, bạn đi 2 người chỉ cần mua 1 vé, hết 17S$ mà được đi cả 2 cái, vừa cáp treo vừa xe điện đụng cho 2 người luôn. Anh 2 mình ko biết cái này, mà nhìn người ta chơi thấy mê nên mua luôn 2 vé cho 2 anh em chơi (vì những người khác ko dám chơi). 2 anh em đi chơi xong thấy còn được đi 1 lượt nữa (cả 2 trò) nên đưa cho chị 2 và bạn chị 2 đi chơi tiếp, vui gì đâu.

https://i227.photobucket.com/albums/dd283/ngalethanh/Sing%20and%20Malay/IMG_2343.jpg

Chơi bời thăm thú, chụp hình chụp ảnh xong qua khu Beach station chơi. Bữa đó không có xe điện chở đi tham quan vì là ngày lễ (1/5), tụi mình đi dạo bộ 1 hồi cũng mệt, ngồi gần bãi biển nghỉ chân thấy bãi biển ở đây thua xa Vinpearl Land (cùng là biển nhân tạo như nhau). Tính ăn chiều ở foodcourt khu Palawan Beach gần đó nhưng thấy còn sớm, trong khi nhạc nước 7g40 mới diễn nên 4 anh chị em mình quay lại Vivo City coi có thể tranh thủ mua sắm gì ko. Xui xẻo là ghé foodcourt ở Vivo chọn lựa đồ ăn 1 hồi, ăn uống xong là cận giờ diễn thành ra lại quay lại Sentosa, mất tiếp 3S$ vô cổng.

Nhạc nước tại Sentosa theo mình thấy là cũng được, có cốt truyện nhưng không đẹp và nhiều kỹ xảo bằng Vinpearl Land của mình, coi ko đã lắm.

https://i227.photobucket.com/albums/dd283/ngalethanh/Sing%20and%20Malay/IMG_2347.jpg

Xem xong cả đám quay về lại Vivo City, trên tàu điện ngắm lại Sentosa thấy ban đêm Sentosa cũng rất đẹp, có cái khu Sentosa Visitor Center cũng đẹp mà tụi mình chưa kịp ghé, nhưng đại để là vẻ đẹp nhân tạo.

Đến Vivo City cả đám quyết định đi LRT cho biết, đến lúc này mới mò mẫm cách mua vé, may sao có 1 ông như trực ở mấy cái máy bán vé ra trợ giúp, tụi mình chỉ cần nói điểm đến (lúc đó tụi mình nói muốn đi Merlion Park), ổng thu tiền bỏ vô máy, bấm xẹt xẹt ra mấy cái thẻ màu xanh đến trạm Marina Bay.

Vì đã được chỉ dẫn nên tụi mình cũng biết cách xuống trạm rồi đổi xe để qua Marina Bay, tranh thủ đi coi cái tượng Sư Tử, nhà hát con sò, hồ bơi trên không. Mà vì ban đầu tính đi coi tượng Sư Tử trước, nhìn bản đồ thấy nếu dừng ở cái trạm gì (trước Marina Bay 1 trạm) có vẻ gần hơn nên tụi mình xuống sớm. Lên tới nơi chị 2 mới nhớ cái hồ bơi trên không nó đóng cửa trước 10g, tụi mình phải vừa đi vừa chạy cho kịp. Nhưng trong đoàn có 1 chị mê chụp hình, lại bị phồng chân do mang giày nên chị ko đi theo mà ở lại chụp hình. Cả đám tưởng chỉ ở lại chờ nên chạy trước cho kịp, ai dè hồi sau đi xuống thấy đâu mất tiêu, cả đám dáo dác đi kiếm cả buổi trời mệt xỉu luôn mà ko gặp.

Nói về lúc lên hồ bơi trên không (Marina Bay Sand), khi chạy đến được cái quầy mua vé (vừa chạy vừa hỏi đường) thì lễ tân nói giá vé là 20S$/người nhưng anh chị còn có 15’ tham quan thôi, lúc đó là 9g45 thì phải, tụi mình cũng ok luôn, dù gì đã đến rồi, 5’ cũng phải coi cho biết. Xong, cô lễ tân nói nếu chụp hình là 25S$/người. Cả đám ỉu xìu luôn, nói lên đó 20S$, coi 15’ mà ko cho chụp hình thì đi chi nữa. Ai dè hỏi kỹ mới biết là nếu muốn người ta chụp chung cho 1 tấm thì mới mất tiền, còn mình có máy thì cứ thoải mái. Y chang như trong Sentosa, mình chơi trò gì người ta cũng chụp hình, mình chơi xong ra cổng cái là thấy hình mình lộng kiếng trang hoàng bày sẵn đó rồi, chỉ việc đưa 5S$/người là lấy. (May mà hình tụi mình toàn xấu quắc nên ko lấy cũng ko tiếc)

Lên đỉnh toà nhà nhìn xuống thành phố Sing về đêm đẹp tuyệt, lúc tụi mình lên người ta che hết trơn cái hồ bơi, chỉ cho khách của khách sạn ở đó vô thôi, tụi mình phải lựa chỗ nào trống vắng chút đỉnh để chụp, mà vì đèn mờ nên hình cũng tối thui. May sao 1 hồi người ta cũng mở rèm ra cho mình chụp thoải mái. Cái hồ bơi đó đúng là hết sảy, không biết cả đời này có bao giờ mình được lên đó bơi ko nữa.
Chụp hồ bơi chán chê tụi mình qua bên hông chụp cảnh thành phố bên dưới, anh 2 mình bỏ 1S$ vào ống nhòm để nhìn coi cái tượng sư tử ở đâu mà ko thấy, sáng hôm sau ra tham quan lại mới biết người ta che nó lại để làm khách sạn mất tiêu.

https://i227.photobucket.com/albums/dd283/ngalethanh/Sing%20and%20Malay/IMG_1404.jpg

Lúc này có 1 chuyện vui vui, mình đang đứng làm kiểu cho bạn mình chụp thì 1 anh chắc làm quản lý khu đó chạy lại nói để ảnh giúp cho, rồi lấy cái đèn pin rọi ngay mặt mình để chụp hình cho sáng vì khu đó tối quá, thiệt tức cười! Hồi sau có ai chụp tụi mình cũng lôi đạo cụ là cái đèn pin trong điện thoại ra, nhưng ánh sáng yếu quá nên chụp cũng mờ mờ, anh kia lại nhiệt tình giúp đỡ thêm vài pô, vui gì đâu.

Nói 15’ chứ tụi mình ở chơi chán chê, gần cả tiếng mới xuống mà cũng ko thấy sao hết. xuống tới nơi quay lại cây cầu nơi chị kia đang chờ thì ko thấy đâu, cả đám tìm mỏi mắt, lo lắng quá chừng, gọi điện thoại ko được vì chị kia xài sim Malay. Ngộ cái là sim Malay ở bên Sing vẫn gọi cho sim Sing được mà sim Sing gọi lại thì lại ko. Gọi về hostel, lễ tân nói chưa ai về còn lo dữ nữa.

Đến 11g45’ cả đám quyết định đón xe bus về vì qua 12g đêm ko đón được, đi taxi sẽ bị charge thêm 50% mà cũng có thể chị kia đang ở hostel rồi. Về hostel thấy chỉ đang ngủ ngon lành vừa bực mà cũng thấy nhẹ cả người.

Hết ngày thứ 3

P/s: Mình nói luôn chuyện mua sim, card bên Sing và Malay. Bên Sing vì nghe anh Poly nói mua 1 bộ sim, card 36S$ gọi mệt xỉu, nên khi đi mua sim (8S$ có 10S$ trong tài khoản) thì mình lo xa, mua thêm 1 cái card 15S$ (khuyến mãi 15S$ nữa là 30S$). Về nhà anh chị 2 mình gọi về VN đúng là mệt xỉu luôn mà mãi ko hết 8S$ trong tài khoản, mỗi lần gọi cỡ chục phút hết có 1-2S$, tự nhiên thấy tiếc là đã mua cái card. Nhưng qua gần Malay, có ai đó bên VN gọi qua, anh 2 bắt máy nghe được 2-3’ gì là hết tiền, vậy mới biết nghe đt mà còn tốn tiền nhiều hơn là gọi, mà bên gọi cho mình cũng tốn.

Bên Malay thì mình ko nhớ lắm, nhưng hình như mua sim chỉ có rất ít tiền trong tài khoản, mua cái card loại mệnh giá thấp nhất là cũng gọi xả láng luôn.

Unlovelydoll
08-05-2011, 11:56
Ngày cuối: Thứ 2 02-05-11

Xác định hôm nay là ngày cuối cùng, việc ăn đặc sản như Chiligrab, Cháo ếch ở Geylang, mua sắm ở Mustafa mà tối qua tính đi coi như phá sản vì phải đi “tìm trẻ lạc”, mệt mỏi và bực bội khiến không ai có tâm trạng đi nữa, có lẽ hôm nay chỉ ngủ dậy rồi xách đồ ra sân bay thôi.
Có điều tối hôm trước ko điều chỉnh nhiệt độ máy lạnh nên đêm ngủ lạnh thấu trời, sáng hôm sau đã dậy sớm hơn dự kiến.

Hôm đó trời u ám, mưa lâm râm nên nhìn Singapore cảm giác cũng buồn như Đà Lạt.
Nhân dịp còn sớm tụi mình lại tranh thủ quay lại khu Merlion Park để xem cái con sư tử nó ở đâu rồi vì tối qua nhìn từ Marina Bay xuống ko thấy. Đón bus ra tới Merlion Park, trên xe bus được tài xế lẫn hành khách chỉ đường nhiệt tình luôn. Chuyến này tụi mình đi chắc hết 50% thời gian là hỏi đường rồi, nhưng nhờ vậy mà cảm nhận được sự thân thiện của con người Singapore, mặc dù bề ngoài nhìn họ cũng mang vẻ lạnh lùng của người thành phố.

Nói về con người, cảm nhận của mình là bên Sing họ có vẻ xa cách hơn, nhưng mình gặp ai đều có thể chạy lại hỏi thăm, họ đều chỉ rất nhiệt tình, cặn kẽ và lịch sự. Còn bên Malay thì thân thiện hơn nhiều, lại còn rất vui vẻ. Có lúc khi thấy mình đang lơ ngơ họ đã chủ động chạy lại bắt chuyện và chỉ đường cho mình nữa chứ.

Còn về những bạn nước ngoài cùng ở chung hostel, khi gặp mình luôn chào hỏi rất thân thiện và vui vẻ, ra đường cũng không gặp phải ánh mắt soi mói nào, không thấy 1 cảnh tượng chen lấn xô bồ nào, không ai hốt hoảng vì bị móc túi trên tàu hay xe điện, không tiếng cười đùa la hét ỏm tỏi của các em teen, cảm giác của mình thật dễ chịu.

Khi đến Merlion Park, tụi mình đi tìm ngay cái tượng Sư Tử, và cuối cùng thấy 1 cục gì đỏ đỏ, phía dưới như có 1 giàn giáo bằng sắt, nhìn kỹ thì thấy có cái cục trắng trắng bên trong, thì ra là cái đuôi cá của con Sư Tử.

https://i227.photobucket.com/albums/dd283/ngalethanh/Sing%20and%20Malay/IMG_1497.jpg

Trước khi mình nhìn thấy con Merlion “bằng xương bằng thịt” thì mình đã nghĩ nó vô cùng to lớn, sao đến đây nó lại nhỏ quá như vậy, mà còn bị che lại hình như để làm khách sạn cho khách tham quan, biểu tượng của Singapore đây sao? Mình hơi thất vọng!

Đến bây giờ mình vẫn cảm thấy nghi ngờ không biết có đúng là nó không, và tại sao người ta lại biến nó thành khách sạn (???). Trời lúc này đang mưa lâm râm, có vẻ vô tham quan miễn phí vì mình không thấy chỗ nào bán vé, và khách hàng cầm dù xếp hàng đứng đợi khá dài. Vì tụi mình không còn nhiều thời gian nên chỉ tranh thủ tham quan 1 chút, chụp hình với con Sư Tử nhỏ bên ngoài và ngắm cảnh Nhà hát, Hồ bơi trên không từ xa.

https://i227.photobucket.com/albums/dd283/ngalethanh/Sing%20and%20Malay/IMG_1485.jpghttps://i227.photobucket.com/albums/dd283/ngalethanh/Sing%20and%20Malay/IMG_1491.jpghttps://i227.photobucket.com/albums/dd283/ngalethanh/Sing%20and%20Malay/IMG_1483.jpg

Merlion Park cũng chính là điểm tham quan cuối cùng tại Singapore của tụi mình, nói chung đi không được nhiều (vì chưa có kinh nghiệm và ít thời gian) nhưng những nơi đã đi cũng đã khiến tụi mình hài lòng và thấy chuyến đi rất vui và nhiều kỷ niệm.

À, vì bên Sing ko mua sắm được gì nên lúc về tụi mình vẫn còn tiền, đang định đóng cước hành lý xong còn dư sẽ ghé cửa hàng miễn thuế mua quà. Lúc làm thủ tục tại sân bay, cô nhân viên đưa thẻ lên máy bay cho tụi mình xong cho đi, mình cảm thấy hơi ngại nên hỏi xem có cần cân hành lý không, cổ hỏi có nhiều không, mình nói mình không chắc (mặc dù biết chắc là dư kg :D), vậy là cổ nói bỏ từng cái lên cân. Mỗi người đều 2 giỏ, hầu hết đều quá kg, có cái hơn 1 chút, có cái hơn 1-2kg nhưng chỉ mới cân 1-2 cái thì cổ đã vui vẻ cho qua hết, tụi mình vui quá chừng.
Đến khi vô sân bay bắt đầu kiếm chỗ ăn vì từ sáng lo đi chơi chưa ăn uống gì, sau đó dạo 1 vòng shopping nhưng vì ko để ý thời gian nên mới mua được cho mẹ 1 hộp socola thì đã đến giờ lên máy bay. Khi ra đến nơi thấy cảnh tượng như anh Poly đã gặp phải - nguyên phi hành đoàn ra đón tiếp, chắc trễ 1 chút là ở lại Sing chơi tiếp rồi :D

Chuyến đi của mình đã xong. Bạn nào đọc thấy mệt hay có thấy sai gì thì góp ý giùm mình nha, cảm ơn mọi người đã cố gắng theo dõi :P

Alex-Z
08-05-2011, 18:45
Hình như các bạn không có vào USS nhỉ. Cái Merlion giờ thành cái khách sạn thấy nản nản sao ấy nhỉ. Năm ngoái mình đi cái Marian Bay còn đang xây và cái Merlion chưa bị mặc áo. Chuyến đi các bạn vui quá nhỉ.

Đợt mình đi có 2 tên lang thang ở Bugis Junction mỏi chân, đói bụng ngồi tại 1 quán kem, tưởng cứ như ở Việt Nam ngồi chỗ là có người hỏi gọi món ai dè ngồi phát hiện ra muốn ăn phải vác xác đến quầy? Mấy bạn có bị hớ như 2 lúa bọn mình ?

phuongvan89
08-05-2011, 20:10
Kem đó là kem Wall's đó nhưng là Wall kem kí .SO với VN mình thì ngon hơn nhìu haha .Sạch sẽ hen hehe . Đeo bao tay . Bán hàng rong còn đeo bao tay hehe

huonggiangf1
08-05-2011, 21:33
Ngày thứ 3: Thứ bảy 30-4-11

Vì đã đọc trên diễn đàn biết ở Tháp Đôi có chương trình phát vé tham quan miễn phí nếu đến sớm, còn đến trễ thì phải mua với giá 10RM.

6g mình đã lọ mọ dậy (đi chơi là háo hức vậy đó), hối thúc mọi người dậy sớm, ăn sáng để đi xếp hàng. Người này hối người kia, đến 8g sáng mới ra khỏi hostel. Từ hostel đi bộ qua trạm Pasar Seni (lần này biết đường gần hơn nên đi có 5’ là tới), mua vé đi Twin Towers, hình như 6 người hết 15RM. LRT dừng đúng ngay tầng hầm Tháp Đôi, đi vòng vòng hỏi thăm chỗ lấy vé tham quan (lúc đó mình cũng đi vòng vòng nên giờ ko biết chỉ sao), 1 chú giống bảo vệ chỉ lên tầng 5, lên tầng 1 thì 1 anh lễ tân chỉ xuống lầu (???)

Xuống tới nơi thấy bà con xếp hàng chật kín phòng, mình cũng xếp hàng, được chừng 15’ có 1 cô nhân viên ở đó ra bảo là vé hôm nay đã bán hết, giờ nếu xếp hàng thì chỉ mua vé cho ngày mai (chứ đừng nghĩ đến chuyện xin vé miễn phí). Ôi thôi là rầu vì ngày mai về Sing rồi, đành ra phía trước chụp hình đỡ vậy.

Xin lỗi vì mình xen ngang, nhưng mình nghĩ thông tin này bạn có thể nhầm trước lúc đi và trước khi lên Twin Towers thôi chứ sao lại đi về rồi mà vẫn nhầm vậy cà?

Từ ngày 1/10/2010 thì không hề còn có chuyện phát vé free lên Sky Bridge với số lượng có hạn nữa nha, mà vẫn là số lượng có hạn nhưng vé được bán với giá 10RM/vé cho Parkage 1 (Sky Bridge) và 40RM/vé cho Parkage 2 (Sky Bridge và Observation Deck).

Chứ làm gì có chuyện người đến sớm thì được phát vé miễn phí còn người đến muộn thì phải mua =))

conlele
09-05-2011, 09:26
Xin lỗi vì mình xen ngang, nhưng mình nghĩ thông tin này bạn có thể nhầm trước lúc đi và trước khi lên Twin Towers thôi chứ sao lại đi về rồi mà vẫn nhầm vậy cà?

Từ ngày 1/10/2010 thì không hề còn có chuyện phát vé free lên Sky Bridge với số lượng có hạn nữa nha, mà vẫn là số lượng có hạn nhưng vé được bán với giá 10RM/vé cho Parkage 1 (Sky Bridge) và 40RM/vé cho Parkage 2 (Sky Bridge và Observation Deck).

Chứ làm gì có chuyện người đến sớm thì được phát vé miễn phí còn người đến muộn thì phải mua =))

Chính xác con gà ác luôn! Tham khảo ở đây: Petronas Twin Towers (http://www.petronastwintowers.com.my/)

Thêm thông tin: Một tuần có ngày Thứ Hai (Monday) cái tháp đôi này nó nghỉ mệt nha! Nhắc vậy để các bạn khi lên kế hoạch đừng chọn ngày Thứ Hai mà đi Tháp Đôi như nhà conlele. Tới nơi mới ngã ngửa, dù có muốn mua vé cũng không được.

Unlovelydoll
09-05-2011, 09:42
Xin lỗi vì mình xen ngang, nhưng mình nghĩ thông tin này bạn có thể nhầm trước lúc đi và trước khi lên Twin Towers thôi chứ sao lại đi về rồi mà vẫn nhầm vậy cà?

Từ ngày 1/10/2010 thì không hề còn có chuyện phát vé free lên Sky Bridge với số lượng có hạn nữa nha, mà vẫn là số lượng có hạn nhưng vé được bán với giá 10RM/vé cho Parkage 1 (Sky Bridge) và 40RM/vé cho Parkage 2 (Sky Bridge và Observation Deck).

Chứ làm gì có chuyện người đến sớm thì được phát vé miễn phí còn người đến muộn thì phải mua =))

Trước khi đi mình chưa đọc được thông tin này, cảm ơn bạn đã chỉ giùm. Hy vọng lần sau có cơ hội đi Malay lần nữa để được tham quan Tháp Đôi.

huonggiangf1
09-05-2011, 10:06
Kinh nghiệm của mình trong chuyến đi vừa rồi cho thấy là: nếu ko quá quá quá khao khát thì ko nên mất 10RM và mất công dậy thật sớm xếp hàng mấy tiếng đồng hồ để lên đc cái Sky Bridge ấy trong 15p. Hơn nữa dù bạn xếp hàng và mua được vé nhưng chưa chắc bạn đã được lên ngay trong buổi sáng mà có khi phải đợi đến chiều mới được vì mỗi 15p chỉ có 1 nhóm được lên và với 1 số lượng người có hạn nên phải xếp slot. Nhóm mình vừa rồi phải đợi đến 2:00pm mới được lên, thế là mất cả ngày trời chẳng đi được đâu cho ra hồn, chỉ lang thang trong Suria, ăn uống ảnh ọt và vạ vật ngủ trưa tại công viên để chờ giờ lên tháp đôi là hết ngày. :( trong khi lịch của mình là buổi chiều đi Batu Cave :((. Trong khi đó 15p trên Sky Bridge đó bạn sẽ ko thể có đc nhiều tấm hình đẹp vì chỉ có duy nhất cái tòa nhà Public Bank ở đối diện thẳng mặt tháp đôi và cái công viên dưới đất là đẹp thôi, còn lại thì hầu hết mọi cảnh vật đều bị che khuất bởi 2 tòa tháp. Thật sự là mình thấy không đáng.

tran_tri_kien
09-05-2011, 15:27
Mình nghĩ khác Giang áh, đến KL thì nên lên SkyBrigde chứ

Không chỉ ra cây cầu đó không đâu mà mình còn bít lịch sử hình thành cả cái tháp đôi đó mà

Alex-Z
10-05-2011, 21:59
Thật ra cũng tùy mỗi người. Và quan trọng nhất là khoảng dậy sớm. Nếu muốn là 1 trong 200 vé lên skybridge, ít nhất bạn phải dậy từ 5g và đến đó xếp hàng chí ít cũng 2 giờ. Tui chưa đi skybridge nhưng chắc cú 100% là kô thực hiện được vì tui kô dậy sớm nổi quá 7g. Hehe.

Tuy nhiên, trải nghiệm tại skybridge có thể không đâu mang lại được cảm giác tuyệt vậy.

lilac
11-05-2011, 00:19
Mình đã leo skybridge 3 lần. Mỗi lần dẫn ai đi KL mình lại khăng khăng "Đi cho biết!". Rồi lại lò mò réo ngta dậy, lò mò dẫn ngta đến xếp hàng & lại leo lên cây cầu ấy. Lần này qua lần khác, cũng... ngán ngán & ngán nhất là lần gần đây nhất phải trả 10RM. Bỏ 10RM nhưng có vẻ chuyên nghiệp hơn ngày xưa 1 tí, lúc bán vé có hỏi giờ giấc đàng hoàng. Tuy nhiên, cũng do chuyên nghiệp mà giờ trải qua nhiều khâu quá, ghi số ng, quốc gia -> Sau đó đưa thẻ thứ tự -> xếp hàng mua vé... làm thgian lên cầu chậm lại. Ngày xưa chuyến sớm nhất là 8:30AM thì giờ đã là 9AM.

Tuy nhiên, cứ ai lần đầu đến KL mình đều khuyến khích "Đi cho biết!" :)... Đó cũng là 1 trải nghiệm ko quên đc đâu.

P.S: Theo mình, nếu dậy 6AM hay 6:30AM cũng cứ chạy đến. Đôi khi vẫn còn chỗ. Mình đã 2 lần đi 6AM đều có chỗ ngon lành & thấy còn khá nhiều chỗ. Đến 7AM vẫn có ng đc vào. :)

dulichbattrang
04-08-2011, 12:29
Anh Poly cho em hỏi, Zouk club ở Malaysia có mấy hình thức này:Velvet underground, phuture, terrace bar... thì mấy cái khu này là như thế nào anh ơi, có thể cho em biết thêm chút thông tin cụ thể không anh? Em cảm ơn nhiều

yilka
05-08-2011, 11:31
@ dulichbattrang: nói chính xác thì Phuture là 1 cái mới xây nằm sau lưng Zouk ngay trên Jalan Ampang. Còn bản thân Zouk Club ở KL chỉ có 2 phòng chính là Zouk và Velvet thôi bạn ạ (gọi là phòng nhưng nó to ra phết, và có 2 tầng). Mình mới thử Zouk thôi, cũng chưa vào Phuture bao giờ, hình như ở đó chỉ chơi R&B. Terrace Bar thì hơi khác chút vì nó là bar, hợp với việc nghỉ ngơi ăn uống chứ nhạc và ánh sáng thì ko bằng khu vực club.

Zouk ở Sing đã đắt nhưng ở KL còn đắt hơn ... Cái gì trên Jalan Ampang nói chung đều đắt đỏ cả, taxi lẫn shopping cứ là cắt cổ ... Mình thấy khu Bukit Bintang tuy kém hào nhoáng hơn nhưng bar với pub thân thiện và giá dễ chịu hơn nhiều :)

Đi KL mùa này nhớ lưu ý chuyện thức ăn bạn nhé :D tháng Ramadan của các bạn Hồi đã bắt đầu, thức ăn bản địa sẽ ít đc bày bán hơn, chắc lại tìm quên trong fastfood với chinese food vậy ^^

dulichbattrang
06-08-2011, 09:12
@yilka: Em cũng book ở 88inn khu Bukit rồi. Đọc bài của anh Poly cũng muốn thử vào Zouk xem sao, thấy có DJ Ken và DJ Tiesto. Nữ mua vé vào hình như 25RM kèm nước uống mà em chẳng biết là kèm gì. Chẳng qua là em muốn xem cái không khí, âm thanh, ánh sáng ở club của họ so với ở ta như thế nào.

Riêng khu Bukit Bintang thì có club nào khá ok không anh? Em sẽ đi lên Look Out Point ăn tối, ngắm cảnh Kul về đêm. Sau đó sẽ vào club, bar nào đó.

Giữa tháng 9 em mới đi nên không biết đã qua tháng Ramadan chưa nhỉ?

danngoc
06-08-2011, 10:04
Tháng Ramadan năm nay kéo dài tới ngày 29/8 bạn ạ.

dulichbattrang
11-08-2011, 07:58
Đi club ở Malaysia
Trước khi đi poly cũng tìm thông tin cái club này trên web





Tuy nhiên lên plan vậy chứ lần này qua Malaysia poly cũng không kịp vô Zouk chơi mà vô đại một cái bar music nhỏ hơn nhưng lại cực kỳ vui. Cái này là vô tình lụm được cái bình, đêm khuya hơn 12g đêm sau khi xem phim kinh dị xong lang thang ngắm phố phường bắt gặp rồi vô luôn.


https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs689.snc4/62955_118557531535789_100001446276402_138152_69704 82_n.jpg


Tên địa chỉ thì không nhớ, ai cần th2i xem hình rồi google nha. Nó nằm ngay khu phố du lịch dành cho Tây balo thuộc khu Bukit Bintang, giống như khu Phạm Ngũ Lão ở Saigon Việt Nam. Rất gần BERJAYA TIMES SQUARE chỉ cách khỏang 200m qua 1 ngã 4 5p đi bộ là tới.




Giá cả khá rẻ 18RM(*6400VND) chai bia và phục vụ tốt tạo cám giác thoải mái. Nói chung ai đi bar Tây nhiều sẽ biết cảm giác thoải mái choi vui hòa đồng nhảy nhót nhiệt tình ra sao thì ở đây y như vậy.Khi poly bước vào là hơn 12g đêm bước ra hơn 3g sáng nhưng bar vẫn đông nghịt người nhảy múa tưng bừng. Đêm đó không có nhiều khách du lịch tây mà lại nhiều người bản xứ và có khá nhiều sinh nhật . Không phải ví có bánh mà anh casi phải Happy Birthday liên tục trong đó có Mr poly hehe. Vui qua nên nhảy nhót tưng bừng. Chính nhờ vậy làm quen được với nhóm bạn Malay ngồi bàn kế bên cũng có sn một em trắng trẻo xinh đẹp phooc nhìn hơi bị ghiền nhưng tiếc là đi với bf rồi. Nhóm mấy e này nhảy cũng hăng ghê mà còn sung chụp hình. Lúc sau nhảy và chụp hình tưng bừng ôm vai bá cổ chỉ thiếu mỗi hun hít nữa là mãn nguyện hé hé.

Bổ sung địa chỉ cái club mà anh poly nhắc đến, em cũng sẽ ghé thử sau khi ăn tối ở Look Out Point về.

Captain’s Cabin Funtheque
Opening Hours: Daily, 19:00 – 03:00
Address: 102 & 104, 1st Floor, Jalan Bukit Bintang
Tel: (603) 2144 3892

poly
11-08-2011, 22:04
@dulichbattrang: Chính xác chỗ này, poly nghĩ bạn nên đi, cực kỳ vui, khách bụi hòa đồng và giá lại rẻ ngay trung tâm Bukit Bintang.

dulichbattrang
13-08-2011, 11:36
@poly: Thật ra cũng nhờ đọc bài này của anh poly mới biết. Em cũng định ghé Zouk nhưng đi khuya thì chắc nên ghé chỗ anh poly nói để tiện về 88inn hơn. Vì em ở Kul có 2 đêm, một buổi tối ghé nhà chị gái ăn cơm và 1 tối phải lên Look Out Point để được ngắm Kul đèn rực rỡ về đêm. Sau khi ở đây về chắc ghé club anh đã nhắc đến.

Cho em hỏi anh có kinh nghiệm thuê xe máy ở Penang không, vì em định sẽ thuê khi đến đó để có phương tiện đi lại quanh đảo, thấy mấy chị nói đi như vậy thích hơn.

poly
15-08-2011, 11:26
Đón quốc khánh Singapore's National Day tại Marina Bay 9/8/2011


Poly đã qua Sing nhiều lần rồi, nếu mà đi bụi nữa như bình thường thì chán nên lần này đi qua Sing chơi chọn ngày lễ Quốc Khánh lần thứ 46 của Singapore để có trải nghiệm mới.


https://images.yume.vn/photo/pictures/20110813/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf4533_2128022911.jpg

Ngay từ sớm các con đường dẫn đến khu Marina Bay đều bị chặn cả đường sông lẫn đường bộ để ưu tiên dành cho người đi bộ


https://images.yume.vn/photo/pictures/20110813/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf4550_894960685.jpg

Cầu Anderson bridge

https://images.yume.vn/photo/pictures/20110813/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf4559_263521961.jpg

Cầu Esplanade Brigde ngay trước nhà hát sầu riêng cũng bị chặn đường

https://images.yume.vn/photo/pictures/20110813/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf4544_1414870085.jpg

tất cả ưu tiên cho người đi bộ


https://images.yume.vn/photo/pictures/20110813/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf4553_2147024955.jpg

nói thiệt chớ đi Sing bao nhiêu lần rồi chứ lần này poly mới thấy màu áo cảnh sát và quân đội của Singapore


https://images.yume.vn/photo/pictures/20110813/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf4566_975465653.jpg

poly đến Marina Bay tầm 16g nhưng đã thấy mọi người tập trung rất đông

poly
15-08-2011, 11:27
https://images.yume.vn/photo/pictures/20110813/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf4576_1281996879.jpg


Rất nhiều gia đình cùng ra đây mang theo đồ ăn thức uống giống như đi picnic để xem chương trình lễ quốc khánh

https://images.yume.vn/photo/pictures/20110813/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf4569_248247169.jpg


rất nhiều các bác phó nhòm trang bị súng ống tận răng chuẩn bị chụp hình pháo hoa


https://images.yume.vn/photo/pictures/20110813/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf4591_1696199594.jpg

theo đúng lịch trình là 18g có chương trình biểu diễn của không quân Singapore


https://images.yume.vn/photo/pictures/20110813/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf4605_458306208.jpg

19g là duyệt binh của quân đội trước nhà hát sầu riêng Esplanade

https://images.yume.vn/photo/pictures/20110813/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf4608_1125376181.jpg

và cuối cùng là 20g bắn pháo hoa trước Marina Bay Sand

poly
15-08-2011, 11:27
https://images.yume.vn/photo/pictures/20110813/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf4592_435509799.jpg


Như poly đã nói ở trên, ngay từ 16g rất nhiều người dân Singapore đã tập trung ra đây

https://images.yume.vn/photo/pictures/20110813/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf4599_2142944867.jpg

và hầu hết đều mặc áo màu đỏ hoặc cờ Singapre

https://images.yume.vn/photo/pictures/20110813/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf4683_529105738.jpg

Poly cảm thấy mình thật may mắn khi được hòa cùng không khí này với người dân Singapore.

https://images.yume.vn/photo/pictures/20110813/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf4660_1493763750.jpg


Không phải chỉ là vui chơi đông đúc hay được nhìn pháo hoa. mà poly thấy được tinh thần của một đất nước giàu mạnh, có kỷ luật và người dân hạnh phục tin tưởng vào chính phủ.


https://images.yume.vn/photo/pictures/20110813/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf4662_1896019279.jpg


Thế nên trong bài viết sau sẽ có nhiều cảm xúc suy nghĩ cá nhân liên tưởng về đất nước mà poly đang ở và sinh sống làm việc : Việt Nam.

poly
15-08-2011, 11:28
https://images.yume.vn/photo/pictures/20110813/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf4691_1065570420.jpg

có thể qua bức hình trên bạn nghĩ rằng mọi người tập trung tại Marina Bay rất hỗn loạn vì đông đúc


https://images.yume.vn/photo/pictures/20110813/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf4647_1361737151.jpg

không hề hỗn loạn dù rất đông đúc. Mọi người ngồi trên các vạt cỏ quanh lối đi nhưng không hề ngồi tràn ra lối đi.

https://images.yume.vn/photo/pictures/20110813/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf4620_116333466.jpg

Dù không có cảnh sát hay nhân viên công lực yêu cầu, mọi người đều tránh lối đi để những ai đến sau có thể thoải mái đi vào trong và đến lúc về thì dễ dàng ra khỏi khu vực 1 cách nhanh chóng

https://images.yume.vn/photo/pictures/20110813/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf4668_1630488870.jpg

nhìn những hình ảnh này mà băn khoăn suy nghĩ nhiều thứ

https://images.yume.vn/photo/pictures/20110813/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf4642_2132644853.jpg

tuổi nhỏ đã được tham gia những hoạt động xã hội công cộng và nhìn thấy ý thức của người lớn, điều đó giúp trẻ em có những suy nghĩ và ý thức tốt hơn, còn ngược lại.....


https://images.yume.vn/photo/pictures/20110813/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf4610_67100259.jpg

tượng sư tử biển nhìn từ phía nhà hát sầu riêng

poly
15-08-2011, 11:29
https://images.yume.vn/photo/pictures/20110813/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf4618_1537220215.jpg

tàu tuần tra của hải quân

https://images.yume.vn/photo/pictures/20110813/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf4611_505635027.jpg

trên bờ súng ống đạn dược đã chuẩn bị sẵn sàng

https://images.yume.vn/photo/pictures/20110813/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf4613_2113010583.jpg

nói thêm là dù lúc poly chụp những tấm hình này đã tầm 17-18 giờ nhưng do múi giờ của Singapore khác Việt Nam, kinh độ vĩ độ khác nên thời tiết khác. 19g ở Singapore mà trời nắng chang chang y như 16g ở Việt Nam

https://images.yume.vn/photo/pictures/20110813/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf4680_282365361.jpg

Một tình nguyện viên chương trình Singapore Spirit ( dành cho ngày lễ quốc khánh ) đang cung cấp thông tin chương trình ngày quốc khách cho khách du lịch

poly
15-08-2011, 11:31
https://images.yume.vn/photo/pictures/20110813/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf4670_675910012.jpg

Đúng 18g chương trình biểu diễn không quân bắt đầu bằng màn nhảy dù từ trực thăng

https://images.yume.vn/photo/pictures/20110813/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf4675_1441481712.jpg

mấy chú lính dù nhảy từ trực thăng phun khói màu và bay lượn trên bầu trời marina bay
sau đó đáp chính xác trước sân khấu nhà hát sầu riêng

https://images.yume.vn/photo/pictures/20110813/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf4685_1779654679.jpg

bất đầu từ đó là các màn trình trình của trực thăng vũ trang

https://images.yume.vn/photo/pictures/20110813/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf4687_646516543.jpg

chiếc này bay vần vũ trên bầu trời marina bay rồi chao lượn các kiểu


https://images.yume.vn/photo/pictures/20110813/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf4686_423447124.jpg

có lúc nó đứng cách mặt nước khỏang 2 3m thổi tung nước trắng xóa văng lên bờ ướt hết bà con nhưng ai cũng hú hét hào hứng. Còn có màn 5 chiếc phản lực cơ bay thẳng thả khói gầm rú trên bầu trời. Màn lá cờ khổng lồ được treo bởi 3 chiếc trực thăng. Có 1 điều sau nhiều chuyến đi hay nhiều sự kiện ma 2poly rút ra là cứ lo chụp hình rồi mình bỏ lỡ những khỏanh khắc đó, ko được nhìn bằng chính con mắt của mình. Nên sau này rút kinh nghiệm những lúc đó poly không chụp vì bận xem bằng chính con mắt của mình.


https://images.yume.vn/photo/pictures/20110813/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf4705_1562726754.jpg

Sau màn bắn pháo hoa cực kỳ hoành tráng và tưng bừng thì toàn bộ các cao ốc Singapore đồng loạt mở đèn và có một số được trang trí đèn đặc biệt dành cho ngày quốc khánh lần thứ 46

https://images.yume.vn/photo/pictures/20110813/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf4704_35763468.jpg

Marian Bay Sand được chiếu đèn hình quốc kỳ Singapore : mặt trăng lưỡi liềm và 5 ngôi sao. Trùng hợp là quốc khánh Singapore 9/8/2011 cũng là 1 ngày trăng lưỡi liềm

Naminator
15-08-2011, 21:48
Hi Poly, cám ơn bài viết của Poly rất nhiều, rất hữu ích. Nhân tiện cho mình hỏi Poly và các a.c.e mỗi lần nhập cảnh Sing or Malay mình có đuoc dán visa vào passport ko ? Mình đang sưu tầm visa các nước. Cám ơn Poly trước nhen (BB)

Tommy_ngo
15-08-2011, 22:42
Mình rất thích đọc bài và xem những chuyến đi của bạn Poly , Hy vọng sẽ có 1 ngày gần đây cùng đi chung với Bạn . Lâu rồi Bạn có về HP ko ? Mình thích đất nước Singabore (c)

poly
15-08-2011, 23:41
Hi Poly, cám ơn bài viết của Poly rất nhiều, rất hữu ích. Nhân tiện cho mình hỏi Poly và các a.c.e mỗi lần nhập cảnh Sing or Malay mình có đuoc dán visa vào passport ko ? Mình đang sưu tầm visa các nước. Cám ơn Poly trước nhen (BB)

Singapore và Malaysia miễn visa cho công dận Việt nam bạn nhé


Mình rất thích đọc bài và xem những chuyến đi của bạn Poly , Hy vọng sẽ có 1 ngày gần đây cùng đi chung với Bạn . Lâu rồi Bạn có về HP ko ? Mình thích đất nước Singabore (c)

Hihi Bạn Tommy ở HP sao ? Poly có nhiều bạn bè ở HP và ch8a1c đến cuối năm cũng về HP 1 chuyến

poly
16-08-2011, 02:31
Bộ phim 3-D Sex and Zen: Extreme Ecstasy(2011) này chắc quá nổi tiếng rồi đối với dân mê phim. Tuy nhiên poly cũng muốn nhắc lại chút ít cho ai chưa biết.

https://img132.imageshack.us/img132/1518/portraitpreviewenglishp.jpg

Với kinh phí 3 triệu USD, bộ phim 3-D Sex and Zen: Extreme Ecstasy dựa trên tác phẩm văn học cổ Trung Quốc The Carnal Prayer Mat, kể về một nam thanh niên sau khi bị lôi kéo vào thế giới nhục dục của giới quý tộc mới nhận ra người vợ của mình mới là tình yêu đích thực. Bộ phim sẽ có những cảnh sex rất sinh động và táo bạo nhờ công nghệ 3D.

https://img859.imageshack.us/img859/8688/landscapeposter.jpg

Poly thì chưa bao giờ phủ nhận rằng mình rất mê gái mê sex, nên trước khi qua Sing đã check lịch chiếu rất kỹ chưa đến nơi mà đã biết rạp nào còn chiếu phim này phiên bản 3D, xuất mấy giờ.... Cũng may là lần này bộ phim Sex and Zen 3D được chiếu ở Sing bản uncut từ ngày 21/7,và chiếu trễ so với Hong Kong.


https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110816/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf2647_318941572.jpg

Tiếp nữa là lần này qua Sing poly ở ngày khu Bugis, mà ngay đó có cái rạp WE Cinema chiếu phim này bản 3D. Thế nên không thể bỏ lỡ check lịch chiếu trước khi đến và book vé luôn

https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110816/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf2648_1007472245.jpg

WE Cinema nằm trên tầng 3 của khu thương mại Suntec Mall, nằm trong Suntec City là khu văn phòng bao gồm 5 tòa cao ốc gần Bugis.

https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110816/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf2944_1638560644.jpg

Giá vé 3D cuối tuần dành cho người lớn là 14$S(*17.200VND). Kính 3D sử dụng loại kính chủ động giống loại Lotte và Galaxy đang dùng.Trang web của nó đây

http://www.wecinemas.com.sg/movies.php

Hiện giờ check lịch chiếu của nó thì vẫn còn chiếu Sex And Zen 3D, kinh thật vì tối 5/8 poly xem xuất 19g khá đông khán giả có cả những cặp sồn sồn lớn tuổi cũng vào xem và cười hú hét trước những cảnh xxx.


https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110816/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf2658_844959893.jpg

Thế nên nói luôn các bạn trên các forum VN khoái chém gió tại sao các rạp VN hay chiếu trễ các phim có HD hay DVD. Đây là 1 ví dụ cụ thể, phim Sex and Zen 3D(2011) đã có bản HD luôn rồi nhưng Singapore vẫn chiếu rạp đó thôi.


https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110816/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf2662_1292238470.jpg

Lý do đơn giản đầu tiên là họ không có coi phim lậu nhiều như Việt Nam, chuyện ra rạp xem phim là chuyện bình thường. Giá vé trung bình từ 6$S ngày thường đến 14$S ngày cuối tuần không là gì so với thu nhập trung bình của họ. Còn mình nghèo coi phim lậu thì coi đi đừng trách rạp nghe vô duyên lắm.

poly
16-08-2011, 02:36
Vào sáng ngày 6/8 tại khu trung tâm Bugis Junction xuất hiện nhiều cư dân làng Xì Trum

https://images.yume.vn/photo/pictures/20110812/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf3014_1861733239.jpg

bắt gặp các nhân vật tí hơn da xanh đang leo tường đột nhập nhà của họ

https://images.yume.vn/photo/pictures/20110812/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf3021_1795170131.jpg

gần như trong đội quân đột nhập có đầy đủ các gương mặt của làng xì trum


https://images.yume.vn/photo/pictures/20110812/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf3011_1_498136732.jpg

nhỏ nhắn nhưng nhanh nhẹn

https://images.yume.vn/photo/pictures/20110812/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf3020_1613518228.jpg

và được trang bị đầy đủ


https://images.yume.vn/photo/pictures/20110812/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf3019_715215818.jpg

tí điệu này

https://images.yume.vn/photo/pictures/20110812/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf3017_598942902.jpg

tí cận này

poly
16-08-2011, 02:37
https://images.yume.vn/photo/pictures/20110812/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf3013_2034531010.jpg

chỉ còn 3 mống nữa là cả làng đầy đủ

https://images.yume.vn/photo/pictures/20110812/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf3012_31599858.jpg

người cuối cùng

https://images.yume.vn/photo/pictures/20110812/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf3010_1_154718437.jpg

cuộc đột nhập ồn ào này gây tò mò cho các khách mua sắm

poly
16-08-2011, 02:38
https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110812/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf3294_379449094.jpg

Cất công tìm hiểu poly mới biết rằng hiện tại trung tâm mua sắm Bugis Junction Singapore đang có cuộc triễn lãm về Xì Trum

https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110812/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf3290_420816331.jpg


mọi người sẽ được chiêm ngưỡng dung nhan các tí xì trum trong nhiều trang phục khác nhau

https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110812/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf3297_501468672.jpg

hay xác ướp Ai Cập The Mummy

https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110812/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf3296_1301377499.jpg

Xì trum SuperMan

https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110812/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf3295_206151249.jpg

Xì Trum Iron-man


https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110812/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf3289_1369842259.jpg

kèm theo nhân vật chính là hình của người thiết kế-fan hâm mộ của Xì Trum

https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110812/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf3287_1385208778.jpg

Triễn lãm sẽ kéo dài từ 7/8 đến 9/9 tại khu trung tâm mua sắm Bugis Junction-Singapore

dulichbattrang
17-08-2011, 12:10
Em cũng rất thích các chia sẻ qua từng chuyến đi của anh Poly, cảm ơn anh rất nhiều về những thông tin thật hữu ích. Chắc chắn em cũng sẽ lên plan đến Sing ngay dịp lễ Quốc khánh của họ để hoà cùng không khí nơi xứ người. Mặc dù chưa được đến Sing nhiều lần, trước đây chỉ thấy yêu mến đất nước nhỏ bé này qua những người bạn cầu thủ bóng đá U23 khi sang VN đá Sea games, nhưng qua những bài viết của các anh chị thì em càng quý mến đất nước và con người ở Singapore.

Cảm ơn anh Poly rất nhiều, mong chờ các bài viết về những chuyến đi khác, em thì lại rất muốn có thêm nhiều thông tin về Indonesia và Philippine

Tommy_ngo
19-08-2011, 12:00
Singapore và Malaysia miễn visa cho công dận Việt nam bạn nhé



Hihi Bạn Tommy ở HP sao ? Poly có nhiều bạn bè ở HP và ch8a1c đến cuối năm cũng về HP 1 chuyến

Mấy năm trước Mình cũng nhớ Poly về HP xem chọi trâu , Ăn gà Đông Hồ ngao du Hà Nội . Bao giờ lại về nhé (c)

poly
22-08-2011, 23:44
Hai hôm nay bà con Việt Nam lẫn Việt Kiều trẻ đang rần rần vụ HP touchpad ở Mỹ đang sale off

https://www.geeky-gadgets.com/wp-content/uploads/2011/02/HP-TouchPad_2.jpg

chỉ còn 100$( chưa tính ship) cho 1 con máy tính bảng có wifi có thể lướt web xem phim vào FB lên mạng xem phim. Quá rẻ, đã có người bên US mua được rồi, poly cũng bon chen đặt 1 con nhưng chưa biết làm sao cầm về. Có anh em nào từ US sắp về VN cho poly gởi ké. Còn ai ko an tâm th2i vô đây mua tại VN giá 5tr.

http://www.tinhte.vn/may-tinh-bang-462/ban-may-tinh-bang-cao-cap-hp-touchpad-nhap-tai-my-gia-sieu-re-814800/

https://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/311704_10150336925187603_607667602_9567996_2781203 _n.jpg

Nhân vụ này Poly viết chuyện sale off để bà con thấy rằng chuyện sale off hàng hóa bên đấy thật sự là giảm giá rất kinh hoàng. Có thể có lý do giảm giá như hàng tồn kho giải tỏa vốn.....Nhưng thật sự là sale off giảm giá chứ không phải kiểu Việt Nam tăng giá lên rồi giảm giá xuống.


https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110822/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf2902_1533189899.jpg


Đợt poly đi Sing là cuối mùa sale ( mùa sale bên Sing từ tháng 5 đến hết thàng 7) ngay ngày quốc khánh lần thứ 46 nên rất nhiều mặt hàng giảm giá


https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110822/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf3323_513858627.jpg


Và họ giảm thật sự và có hàng để bán chứ không phải kiểu treo đầu dê bán thịt chó đâu


https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110822/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf2943_176600813.jpg

Cứ nhìn họ giảm giá hàng hiệu mà poly dù không phải dân ghiền shopping cũng ngứa ngáy tay chân


https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110822/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf3456_869048260.jpg

Một hình ảnh đặc trưng cho thấy ma lực mùa sale off, mẹ mải mê shopping bỏ mặc con ngủ gật

poly
22-08-2011, 23:44
https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110822/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf3317_984038959.jpg

còn đây là ma lực thu hút poly hé hé


https://images.yume.vn/photo/pictures/20110822/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf2742_332226928.jpg

Đặc biệt khi đến Suntec City, poly bắt gặp National Day Expo: The Great Electronics & Furniture Fair 2011 ,
Tham khảo thêm
http://www.suntecsingapore.com/calendar/index2.pl#

https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110822/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf2749_1165642681.jpg

Là hội chợ hàng điện tử giảm giá 46% hoặc giảm còn 46$ các mặt hàng, nhìn vô giá mà thấy kinh hoàng.( tỷ giá đô sing là 17.200 thời điểm poly đi )

https://images.yume.vn/photo/pictures/20110822/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf2733_1275388289.jpg


Và thật sự là họ có bán thật vì tận mắt poly nhìn thấy những người đi ra mang vác đồ về. Và dĩ nhiên nếu muốn mua hàng giá siêu rẻ như trên thì bạn phải xếp hàng như thế này

https://images.yume.vn/photo/pictures/20110822/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf2731_1277752536.jpg


Thật ra poly cũng ham đồ điện tử giá rẻ lắm, con Netbook có 46$, máy quay HD cũng 46$, LCD 46$

poly
22-08-2011, 23:45
https://images.yume.vn/photo/pictures/20110822/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf2744_2144466008.jpg

Nhưng khi hỏi rõ thì không chỉ xếp hàng mà đây là xếp hàng cho ngày hôm sau.


https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110822/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf2747_708616162.jpg

Tức là muốn mua thì phải ra đây xếp hàng ăn ngủ tại chỗ đến sáng hôm sau được vào mua.

https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110822/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf2986_58008389.jpg


Do không chuẩn bị thời gian cho vụ này chứ không poly cũng chơi, vì nhìn sơ qua vài món thì mua về VN kiểu gì cũng lời chán. Ngày ra sân bay về thì poly chứng kiến 1 bạn Việt Nam đóng trong hành lý ký gởi 2 cái LCD to đùng. Còn các quần áo balo valy túi xách tất cả các vật dụng bạn ấy xài trên người đều còn nguyên nhãn mác treo tòng teng. Poly đứng sau bạn ấy trong quầy Tax Refund ở sân bay mà đợi muốn rã cẳng vì bạn ấy chìa 1 xấp hóa đơn dày cộm ra để lấy tiền miễn thuế.

https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110822/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf2916_2130694863.jpg

Tóm lại giống như bức hình ở trên, mùa sale ở Sing rất khủng khiếp, có thể ngay cả quần áo của các manocanh cũng bị lột trần truồng để bán. Và nếu không khéo bạn cũng sẽ bị lột trần truồng sạch túi vì sự cám dỗ của sale off.

https://images.yume.vn/photo/pictures/20110822/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf5633_149453532.jpg

Poly cũng kịp mua 1 chai 212 sale off để về dụ gái hé hé hé

poly
28-08-2011, 13:29
Gần 2/9 rồi, chắc nhiều bạn đang lên plan để đi Singapore trong kỳ nghỉ dài này. Cũng vì quá nhều bạn PM hỏi poly chi tiết việc ăn ở ngủ nghỉ ở Singapore nên poly viết bài này để các bạn tham khảo và chọn lựa. Nói thêm dù là trước đây đã đi Sing nhiều lần nhưng mỗi lần poly đều muốn thử 1 cảm giác khác nhau nên đều tìm những chỗ mới lạ mà đi. Thế nên trước khi đi poly cũng lên phượt tham khảo ý kiến của anh em đi trước để lấy kinh nghiệm khám phá. Vì vậy mà poly cũng cop lại các ý kiến kịnh nghiệm của người đi trước rồi tự tổng hợp lại theo lịch trình của mình rồi in ra mang theo. Cũng vì vậy mà trong bài viết này có cop nhận xét của nhiều người khác. Nhưng poly không nhớ rõ là của ai nên ko để tên, chỉ in nghiên. Mong các tác giả thông cảm.

https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110828/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf2622_926109990.jpg

Lần này thì poly không ở khách sạn hay phòng cho thuê của SV Việt Nam ở Sing mà poly qua ở Dorm. Dorm có thể hiểu nôm na là nhà nghỉ tập thể, phòng ở chung có nhiều giường , trả tiền theo giường. Nhiều người ở chung 1 phòng, giường tầng, WC chung, mỗi giường kèm theo chăn ra nệm gối và 1 tủ sắt để tư trang hành lý. Sau khi tham khảo thì poly quyết định chọn Dorm Cozy khu Bugis

http://www.cozycornerguest.com/Accommodation.html
490 North Bridge Road,
2nd Floor,
Singapore 188736.
Tel:(65) 63396128, 62246859
Fax:(65) 63388826


https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110828/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf2992_67668776.jpg
Sau lưng là con hẻm nhỏ rất yên tĩnh mát mẻ, chỗ này dắt gái đi tâm tình chụp hình là tuyệt

Cozy cũng có những khuyết điểm mà nhiều người sẽ không thích. Nên Poly nêu ra đây những lý do vì sao poly chọn ở Cozy, còn các bạn tham khảo rồi quyết định thế nào thì tùy bạn.

https://images.yume.vn/photo/pictures/20110828/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf2611_1727717448.jpg

- Cozy Corner Guethouse là 1 nơi ở rất phù hợp với dân du lịch bụi vì giá rẻ, poly đi 1 người giá 18$SGD( *17.200VND) 1 ngày 1 giường phòng máy lạnh. Poly ở 1 tuần phè phỡn cũng không thấy sót ruột lắm.

https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110828/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf2988_1677827802.jpg

Những dịch vụ kèm theo bản được free là bữa sáng miễn phí ( trong nhà bếp )bao gồm trà Dilma, cafe sữa nóng, bánh mì nướng, phòng tắm nước nóng lạnh, nước sôi ( nấu mì gói nếu cần), dao kéo muỗng nĩa tô chén ly ăn uống Là dạng nhà tập thể nên bạn phải tự dọn dẹp khi sử dụng xong những vật dụng như thế. Âu cũng là cách huấn luyện tinh thần tự giác ngăn nắp sạch sẽ cho những kẻ quen bê bối như poly hehehe

https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110828/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf2999_652953555.jpg

poly
28-08-2011, 13:30
-Cozy cực kỳ tiện lợi về đi lại và ăn uống. Đối diện ngay Bugis Junction , từ đây đến trạm tàu điện ngầm mất chừng vài phút đi bộ , bước xuống cầu thang là trạm xe bus. Đây cũng là điều thuyết phục poly khi chọn nó. Vì từ sân bay đón MRT về tới trạm Bugis đi lên cứ ngó tay trái mà đi theo bảng Bugis Junction ra đến đường ngó qua đối diện là thấy nó.

https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110828/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf3065_1799055235.jpg

Vì thế nó đối diện trung tâm mua sắm Bugis, đối diện chợ ngoài trời Bugis, đối diện rạo chiếu phim nằm trong Bugis Iluma. Nghĩa là poly có thể xem phim rạp giấc 12g đêm xong đi bộ về ngủ ko lo vụ taxi. Có thể dạo chơi mua sắm đồ giá rẻ ở Bugis.


https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110827/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf3028_2022547907.jpg

Và ngay dưới nhà là tiệm cơm Tàu giá rất rẻ( từ 3$ đến 5$SGD phần). Cách 20m là con đường có nhiều quán bar kiểu phố tây PNL

https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110828/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf4244_254794513.jpg

và đặc biệt là tại chính nơi này có nhiều quán buffe lẩu hải sản nổi tiếng Singapore mà nhiều dân du lịch và cả người Singapore đều ăn ở đây

https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110828/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf4239_43850277.jpg

giá buffe lẩu hải sản trung bình từ 15$SGD đến 18SGD tùy quán, dành cho 1 người


https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110828/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf4249_1828397612.jpg

Quay lại Cozy , nếu ai muốn tiết kiệm hơn nữa có thể chọn phòng quạt , giá 15$SGD/1 ngày 1 người 1 giường. Các dịch vụ kèm theo cũng y chang, chỉ khác là phòng có không máy lạnh.

https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110828/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf3002_683365082.jpg

poly
28-08-2011, 13:31
Một lưu ý nhỏ cho các bạn muốn ở Dorm dù bất cứ chỗ nào

https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110828/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf4257_1994491266.jpg

Bạn phải nhớ tự mang theo 1 cái khóa, vì bạn được sử dụng 1 cái tủ sắt không kèm khóa. Tủ này khá to, có thể chứa gọn gàng trọn vẹn 1 cái vali cỡ hành lý xách tay. Lưu ý kỹ nữa là Dorm không cung cấp các vật dụng cá nhân nên bạn phải tự chuẩn bị các thứ linh tinh như kem đánh răng bàn chải khăn tắm, dép...đặc biệt là là phích chuyển chấu cắm điện từ 2 chấu ra 3 chấu. Vì tất cả các ổ cắm điện tại Sing đều là 3 chấu. Nếu quên thì mua khá đắt. Do có bình nước nóng nên có thể đem theo mì gói VN.

https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110828/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf4261_1524327144.jpg

Cozy không có Wifi, có 3 máy tính Internet free cho khách lưu trú. Nếu bạn cần dùng, hãy lưu ý thời gian là buổi tối khuya luôn kẹt máy vì giờ đó bà con đi về luôn cần máy ( và gần như 100% là để vào FB hehehe, check mail và dặt vé máy bay )

https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110828/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf3386_1166155648.jpg

Cozy Corner là thế, vị trí tốt, giá rẻ. Bạn cứ hình dung nếu là trung tâm Saigon thì Cozy nằm ở chợ Bàn Cờ Nguyễn Đình Chiểu, có đầy đủ những gì dân đi bui cần. Từ đây poly bạn có thể đi bộ sang Suntec City rồi đi bộ tiếp ra Marina Bay rất gần. Còn nếu ban đêm ra Clark Quay ăn chơi nhảy múa thì có thể đi bộ thẳng về nhà luôn nếu chân còn khỏe ko cần bus hay MRT Taxi gì cả. Chính vì vậy poly chọn nó dù rằng nhiều người cho rằng nó không sạch sẽ bằng những Dorm khác, ví dụ như Incrowd ở Little Indian

https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110828/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf3415_1658233830.jpg

Nhưng poly cũng đã đến đây xem thử thì thấy vị trí nó xa và không đáp ứng những điều poly cần.

https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110828/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf2995_329218051.jpg

Dorm, sống theo kiểu tập thể, để tiết kiệm tiền ở Sing khi giá KS ở đây khác mắc.

* Kết luận : ( nơi này chống chỉ định với những bạn đi du lịch kiểu vương giả hoàng gia , có yêu cầu cao về phòng ốc , đòi hỏi phải tiêu chuẩn hay tiện nghi này nọ ... )

poly
28-08-2011, 13:32
https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110828/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf2993_889055259.jpg

Đợt ở Cozy vừa rồi, poly cũng thấy nhiều người Việt Nam sang đây. Có đoàn của các mẹ WTT nữa thì phải. Đặc biệt trong 1 buổi sáng nhâm nhi cafe, poly còn gặp 1 đại gia đình 3 thế hệ đi 2 nước Singapore-Malaysia. Cả đại gia đình mướn luôn nguyên phòng Dorm 6 giường thành phòng riêng, khá tiện lợi. Cafe sáng tán chuyện tầm phào mới biết đây là gia đình của 1 thành viên của Phượt. Và người này còn nhận ra poly qua những bài viết đi bụi Sing. Thấy vui vui nhưng tiếc là quên hỏi nick bác ấy.

https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110828/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf2991_673068669.jpg

Dorm là kiểu khách sạn liên hợp quốc, cũng là cơ hội cho những ai muốn lang thang giao lưu kết bạn bốn phương. Ở Dorm , bạn có cơ hội gặp gỡ với những người bạn đến từ 4 phương trời, đủ mọi màu da , vàng , trắng , đen , đủ mọi Quốc tịch , Châu Á , Châu Âu tá lả.

https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110828/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf4256_1353846430.jpg

Đây là 1 anh bạn poly quen trong chuyến vừa rồi, người Anh làm cái gì đấy về Art. Anh đến Singapore rồi sẽ sang Campuchia để vẽ những cảnh đẹp của hai nơi. Trên tay anh là bức vẽ Singapore nhìn từ Marina Bay Sand. Và anh không biết Việt nam đẹp thế nào. Nhân tiện poly đã quảng bá Việt Nam cho anh biết, về Hà Nội, Đà Nẵng, Hội An, Nha Trang và SaiGon. Hy vọng sau khi vẽ Angkor Wat anh ấy sẽ qua Việt Nam. Và cũng hy vọng bài viết này sẽ giúp ích được cho nhiều bạn chuẩn bị đi Sing

littlewhitelily
28-08-2011, 18:49
Xin cho minh hoi van de nay.

So la thang 12/2011 nay minh du dinh se di Singapore- Malaysia tu tuc.

Tuy nhien, nghe noi di tu tuc gap 1 so rac roi voi nu, cac ban co the tu van cho minh duoc khong???

29/12 minh se den Singapore. Ah, minh di cung ban trai minh la nguoi Nhat.

Tui minh se gap nhau tai san bay Changi Singapore ( ban minh bay tu Nhat sang).

Sau do den ngay 1/1 minh tui minh cung bay sang Malaysia (tren ve may bay minh book co ten 2 dua)

Ngay 2/1 minh se tro ve VN, con ban minh tro ve Nhat.

MInh muon hoi cac ban ve van de nhap canh o Malaysia va Sin, minh chi co ve den Sin, sau do sang malay bang may bay va tu Malay ve VN, ko co ve khu hoi Sin _ VN, lieu minh co duco nhap canh khong???

Minh di voi ban trai minh, tren ve may bay tu Malay snag sin deu ghi ten 2 dua, co bi Hai quan hieu lam minh la girl snag do lam an khong???

Minh di choi ma sao thay lo lang voi van de do qua, mong cac ban giup dum.

MInh da mua xong ve, di hang jestar pacific airlines.

Thanks

yilka
28-08-2011, 19:05
@ littlewhitelily: nếu bạn có đầy đủ vé 3 chặng: VN-Sin, Sin-Mã, Mã-VN thì cứ yên tâm mà đi, hải quan ko làm khó gì bạn cả, thêm nữa bạn đi có vài ngày à, nên yên tâm ko sao :) Vì bạn đi Jetstar nên sẽ hạ cánh ở Terminal 1 Changi Airport, sẽ tiện gặp đc bạn của bạn luôn. Ẹnoy the trip! dịp đó là năm mới ở Sing, sẽ ấm cúng và thú vị :D

littlewhitelily
28-08-2011, 19:43
Vay ah, cam on ban rat nhieu nha.

Minh chuan bi ky cang ket roi, nhung cu nghe may nguoi o VN hu la di nu, di 1 minh de bi Hai uqna lam kho de vi tuong la girl nen lo lang.

Bạn sửa các bài viết thành tiếng Việt có dấu nhé!

littlewhitelily
28-08-2011, 22:58
Ah, dien dan cho minh hoi them, ban minh den Malay luc 5:00 AM bang Air Asia, nen se xuong san bay LCCT. Sau do ban Minh se di Singapore chuyen bay luc 8:55 AM bang Jestar Pacific.

Nhu vay ban minh se xuat phat tu san bay KLIA de di Singapore.

Cho minh hoi tu LCCT den KLIA mat bao lau, di bang gi la nhanh nhat????

Thanks

yilka
29-08-2011, 07:52
2 terminal LCCT và KLIA cách nhau 20km, cách nhanh nhất là taxi, ngoài ra có bus rẻ hơn nhưng phải chờ một lúc mới có chuyến

dulichbattrang
29-08-2011, 08:40
@poly: Cảm ơn anh Poly rất nhiều về một số hình ảnh ở Cozy. Tháng 11 em cũng có chuyến phượt bụi sang Sing. Đau đầu nhất là chuyện chỗ nghỉ vì ks ở Sing khá đắt, lần đi Sing này sẽ khác chuyến đi Mã lai vào tháng 9 vì sẽ ngủ bụi hơn. Em đang muốn trải nghiệm ở dorm như mọi người từng trải qua. Thật sự là em đang đắn đo giữa Footprints, ABC và Cozy. Dù có vài người comment về Cozy không tốt như 2 nơi kia nhưng em thấy Location của Cozy rất tốt. Nếu chỉ cần chỗ ngả lưng, tắm rửa và rẻ thì Cozy cũng khá ok.

Giờ có comment của anh Poly rồi chắc chắn em sẽ không đắn đo nữa, anh Poly và rất nhiều người đã ở được thì tại sao em lại không thử trải nghiệm ở đó nhỉ?

Anh Poly ở phòng 4 mấy bed? Em thấy giá 4 bed mixed là S$ 20, có twin room thì S$50.

poly
29-08-2011, 09:52
2 terminal LCCT và KLIA cách nhau 20km, cách nhanh nhất là taxi, ngoài ra có bus rẻ hơn nhưng phải chờ một lúc mới có chuyến

Poly đã từng nhầm LCCT và KLIA , qua KLIA rồi mới biết mình phải sang LCCT.
Sau khi đi hỏi và bắt bus, khoảng 30p có 1 chuyến, phải mua vé, và mất 15p thôi.




Anh Poly ở phòng 4 mấy bed? Em thấy giá 4 bed mixed là S$ 20, có twin room thì S$50.

Poly ở phòng 6 giường như hình chụp, giá 18$, ở ngày nào trả tiền ngày đó

littlewhitelily
29-08-2011, 15:14
Cac ban thong cam, may tinh Minh khong dung tieng Viet duoc chu khong phai Minh khong muon bo dau.

Minh muon hoi them 1 so thong tin, minh hay quen, nen nho den dau hoi den do, mong moi nguoi giup dumヾ(@⌒ー⌒@)ノ

Minh da dat phong o khach san, qua he thong booking.com. Minh duoc biet la booking.com khi dat phong thi khong phai tra truoc tien, khi nao o khach San, check out roi moi tra tien dung khong?????

Neu khong phai tra tien truoc, lieu co dam bao la phong phong Minh dat roi co bi thay doi khong????.Minh so den khi den noi, khach San no khong chap nhan cho minh thi nguy.

Ngoai ra, mot van de nua Minh muon hoi la ve an ninh o Malay. Minh nghe noi dao nay co may ten Malay gia dang canh sat de lay tien cua khach. Trong truong hop nay, Minh duoc tu van la neu gap bon nay, thi khong nen dua cai gi cho tui no het, va yea cau tui no cung di den so canh sat.

Hung ma neu di nhu vay, thi cung nhu khong vi tui no dong nguoi, Minh thi chi co 2 nguoi, Minh cung dau biet so canh sat la cho nao, di theo tui no, tui no dua Minh den cho khong an toan thi sao????

Mong may ban cho vai loi khuyen.

Mong may ban thong cam cho viec viet bai khong bo dau cua Minh vi may tinh cua Minh khong the canh font tieng Viet, ma Minh cung khong su dung tieng Viet de danh van ban thuong xuyen, moi nguoi thong cam nhe( ´ ▽ ` )ノ

huonggiangf1
29-08-2011, 15:52
Cac ban thong cam, may tinh Minh khong dung tieng Viet duoc chu khong phai Minh khong muon bo dau.

Mong may ban thong cam cho viec viet bai khong bo dau cua Minh vi may tinh cua Minh khong the canh font tieng Viet, ma Minh cung khong su dung tieng Viet de danh van ban thuong xuyen, moi nguoi thong cam nhe( ´ ▽ ` )ノ

Diễn đàn có tích hợp sẵn bộ gõ tiếng Việt nên ngay cả khi máy tính của bạn ko có Vietkey, Unikey hay bất kỳ công cụ gõ tiếng Việt nào khác bạn cũng vẫn có thể viết tiếng Việt có dấu trên diễn đàn. Chỉ là bạn chưa thử mà cứ nghĩ là không được thôi.

Ngoài ra bạn không thể đổ lỗi do thói quen ko thường xuyên sử dụng tiếng Việt để đánh văn bản thường xuyên để mọi người thông cảm được. Mình nghĩ là ngược lại, lý do này có thể làm cho mọi người càng không thể thông cảm với bạn :(.

Yêu cầu bạn sửa lại tất cả những bài đã viết để không bị thêm một thẻ đỏ nào nữa nhé. Cám ơn bạn đã hiểu.

Sorry anh poly vì để vấn đề này ảnh hưởng tới topic của anh.

poly
29-08-2011, 15:55
Ngoài ra bạn không thể đổ lỗi do thói quen ko thường xuyên sử dụng tiếng Việt để đánh văn bản thường xuyên để mọi người thông cảm được. Mình nghĩ là ngược lại, lý do này có thể làm cho mọi người càng không thể thông cảm với bạn :(.

Yêu cầu bạn sửa lại tất cả những bài đã viết để không bị thêm một thẻ đỏ nào nữa nhé. Cám ơn bạn đã hiểu.

Sorry anh poly vì để vấn đề này ảnh hưởng tới topic của anh.


Poly đồng ý chuyện này vì khi đọc những câu hỏi không dấu poly chán quá cũng không muốn trả lời.
Ngay bản thân trước khi vào phượt cũng hay viết tắt sai văn phạm hoặc quên dấu.
Nhưng bị mod nhắc nhở nên poly tự sửa lại để tiếp tục tham gia phượt.

littlewhitelily
29-08-2011, 19:10
Ok, cho mình sorry, mình cũng chẳng muốn thanh minh đâu.

Sau khi nhờ trợ giúp của mấy đứa bạn, mình mới có thể gõ font tiếng Việt.

Vậy bây giờ các bạn có thể giúp mình giải đáp 2 vấn đề này rồi chứ???

1. Mình đã đặt phòng qua hệ thống booking.com. Nhưng theo mình biết, booking.com thì không phải trả tiền trước, khi nào check out thi mới trả tiền cho khách sạn. Vậy thì có đảm bảo việc đặt phòng của mình không???? Mình chỉ sợ khi đến nơi, không có phòng thì nguy. Có ai đã đặt phòng ở booking.com chưa, vui lòng cho lời khuyên dùm.

2. Mình nghe nói giờ bên Malay, có mấy tên giả danh cảnh sát, hỏi giấy tờ, tiền bạc rồi lấy luôn. Trong trường hợp đó phải thế nào??? Mình đọc trên mạng có tư vấn là nếu gặp mấy tên đó, thì nói không mang theo gì hết, yêu cầu về khách sạn lấy với
mình hoặc cùng đến sở cảnh sát. Nhưng mà nếu cùng đi chung, tụi nó đông hơn mình, lại toàn là nam, nếu nó đưa mình đến chỗ nguy hiểm thì sao??? Mà mình có biết sở cảnh sát Malay thế nào đâu.
Ai có kinh nghiệm xin chỉ dẫn dùm.


Cám ơn nhiều.

poly
29-08-2011, 20:49
littlewhitelily :
1- poly chưa đặt nên không rành để trả lời bạn
2- Poly chưa từng nghe chuyện bạn kể. Và Malaysia an ninh tốt, bạn đừng lo.

dulichbattrang
30-08-2011, 08:23
Em cũng không biết có hiểu đúng không nhưng em cũng có đặt qua trang này.
- Đối với ks không yêu cầu credit card thì đặt phòng thoải mái, có quy định về cancel, tất nhiên là không ràng buộc gì nhiều hết.
- Đa số các ks yêu cầu khai báo credit card, khi mới book chưa bị charge phí gì, nó có quy định về phí cancel ( thường là cancel trước ngày đến 2-3 ngày thì không bị mất phí) tuỳ theo từng khách sạn. Nếu bạn tự ý cancel thì nó cũng tự động charge phí luôn vào credit card của bạn. Mình nghĩ bạn nên yên tâm khi đặt qua đây dĩ nhiên là có phòng cho mình, chỉ nên nhớ nếu muốn cancel thì phải huỷ trước ngày quy định để không bị mất phí nhé.

poly
30-08-2011, 12:39
Đó là những sở thích từ nhỏ đến giờ không thay đổi của poly. Mà dạo gần đây đọc báo hày gặp mấy bài soi mói chuyện người khác mặc áo thun ghi chữ in hình này nọ " Xâm phạm thuần phong mỹ tục"

https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110827/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf3035_513760829.jpg

bố tiên sư mấy chú đầu óc bã đậu khoái nhận xét đánh giá người khác

https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110827/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf3050_1071451961.jpg

kém quá thì lúc nào cũng nhỏ mọn ganh tỵ

https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110827/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf3049_1608914614.jpg

gần như những ngày ở Singapore ngoài vụ xem phim thì mục tiêu mua sắm duy nhất của poly là áo thun với nhiều hình ảnh nhảm nhí và câu chữ độc đáo

https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110827/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf3033_1721945804.jpg


thích áo này ghê, vì nó đúng hé hé

https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110827/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf3031_1183641961.jpg

cái này còn chính xác hơn nữa, cái tiêu đề với cái áo bên phải hehehehe miss you. Ai qua sing muốn mau những cái áo này với giá 12$SGD (*17.200) thí cứ ghé khu Bugis nhé

https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110827/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf3028_2022547907.jpg

poly
30-08-2011, 12:40
Còn ở VN muốn mua áo thun độc đáo thì tìm ở đâu. Hiện VN chưa nhà sản xuất nào chơi mà bán mấy loại áo thun như vậy, poly thiệt là chán. Nếu ai biết ở đâu có thì cho poly biết với nhé. Tuy vậy cũng có mấy loại hơi hơi tếu thôi, poly biết nên giới thiệu cho các bạn.

https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110830/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf6294_1471929378.jpg

2 nhận vật này thì ai cũng biết ha

https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110830/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf6291_1597459048.jpg
Ông này là ông nào, Phan Chu Trinh ?

https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110830/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf6290_74380662.jpg

Phan Bội Châu ?

https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110830/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf6298_225878889.jpg

CCCP là cái gì ?

https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110830/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf6300_1530528377.jpg

Cho dân chụp gái

https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110830/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf6302_308346288.jpg

Nhận ra được vài em Hollywood

https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110830/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf6317_1121424631.jpg

Gái nào ngực bự nên mặc cái áo này để lòng yêu nước, 2 hòn đảo Trường Sa Hoàng Sa sẽ nổi rõ lắm hé hé ( có áo nam luôn nha)
Địa chỉ các shop áo thun Debor

poly
31-08-2011, 03:33
Bài viết về công viên trò chơi USS dành cho những ai đam mê cảm giác mạnh và phim ảnh. Trong bài có cóp thông tin của nhiều bạn đi trước trên phuot, Poly không nhớ của ai nên in nghiêng.


https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110818/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf3520_1363584588.jpg

Universal Studios Singapore viết tắt USS là khu công viên trò chơi cảm giác mạnh được xây dựng trên khu vực đảo Sentosa của Singapore với sự hợp tác nhương quyền của Universal Studios Hollywood.

https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110818/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf4164_90205954.jpg

Trong khu USS chia làm 7 khu vực chính là Far Far Way mô phỏng phim Shrek, công viên khủng long Jurassic Park, New York City, Sci Fi City, Hollywood Boulevard, Madagascar, AncienteGypt ( mô phỏng phim The Mummy). Bạn có thể tìm hiểu trước thông tin tại đây
http://www.rwsentosa.com/Attractions/UniversalStudiosSingapore


Hiện tại mua vé USS trên mạng bằng thẻ Master sẽ được giảm 10% khi mua online. Và nếu bạn là chủ thẻ Master khi đến USS nhớ mang theo thẻ sẽ được tặng thêm voucher 10$SGD mua sắm tại USS ( tuy nhiên chỉ dành cho 200 khách đầu tiên ) Chương trình kéo dài đến tháng 11/2011. Tham khảo

http://www.rwsentosa.com/language/en-US/Attractions/UniversalStudiosSingapore/Promotions
https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110831/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf3539_835538723.jpg

Những thông tin cần thiết trước khi đi chơi USS :
-Giá vé USS ngày thường là 66$SGD, cuối tuần 72$SGD( T6 T7 CN ) nên tránh đi cuối tuần vì đông. Những ai không chơi được trò chơi cảm giác mạnh thì không nên đi, poly chứng kiến nhiều bạn vô tới nơi bỏ công xếp hàng nhưng bước lên ghế thì sợ quá bỏ đi xuống, cũng như nhiều người lớn tuổi vô chỉ ngồi 1 chỗ. Ngay cổng có chỗ cho mượn xe đẩy người già và trẻ em

https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110818/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf4200_1368620196.jpg

-USS nằm trên đảo Sentosa, đi vào tàu điện từ Vivo City giá 3$SGD hoặc bus giá 2$SGD, cả 2 vé này đã bao gồm vé vào cửa, lúc về không mất tiền.


https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110818/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf3128_2112555845.jpg

Chính vì vậy nên nếu dành thời gian 1 ngày chơi USS thì nên đi từ sáng sớm lúc 10g sáng để chơi xong USS chiều có thể qua Sentosa tắm biển rất đã rồi về luôn. Lưu ý là có thể dùng thẻ EZ link để mua vé tàu điện và bus để vào sentosa, sẽ tiện lợi hơn không cần xếp hàng.

https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110818/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf3131_1135369923.jpg

-Mua sẵn áo mưa phương tiện từ VN 5k, để đỡ tốn 2$SGD mua tại Công viên Kỷ Jura tránh ướt khi chơi trò Boat Loading tại Công viên Kỷ Jura.

https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110831/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf3605_1031040562.jpg

poly
31-08-2011, 03:34
-Ngày đi USS thì trước đó phải ăn uống no say, ngủ đủ để sức khoẻ tương đối tốt vì chơi ở USS khá mất sức vì toàn chơi trò cảm giác mạnh.
-Chơi ở USS cũng không rộng lắm, không nên mang theo nhiều đồ nhiều túi, chỉ cần 1 balo 1 chai nước và thức ăn 1 bữa, nếu có đi biển thì nên có đồ gọn. Vì trong USS có đầy đủ nước uống miễn phí cho mọi người, và khi chơi trò chơi bạn bị bắt buộc phải gởi hết đồ.

https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110818/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf4019_1646133961.jpg

Và nhớ mang đồng hồ để canh giờ.


https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110818/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf4122_1489140756.jpg


-Ở USS, 1 số khu trò chơi cảm giác mạnh như The Mummy, Scifi City hay Jurasic Park bạn phải gửi đồ đạc túi xách giỏ máy chụp hình ( đó la 2ly1 do poly ko có hình đang chơi) vì lý do an toàn( ai đã xem Final DesTination 3 ? ). Ngay tại cửa hoặc trong khu USS có rất nhiều các locker cho bạn gởi giỏ. Tất cả các locker này sử dụng hệ thống điện tử mã hóa, bạn chỉ cần khai báo ngày tháng năm sinh và màu yêu thíchrồi nó sẽ xem như là mật mã ( khi lấy đồ nó sẽ hỏi lại ) cung cấp 1 locker cho bạn với thời gian miễn phí tối thiểu.

https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110831/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf4004_1078830820.jpg

Sau khoảng thời gian tối thiểu miễn phí đó thì bạn phải trả thêm phí cho mỗi giờ. Thế nên nếu bạn không tính toán kỹ thời gian chơi trò chơi bạn sẽ mất tiền và mất công khi ra lấy đồ. Kinh nghiệm của poly là khi gởi đồ tại locker The Mummy thì chỉ dc free 30p, nhưng khi qua locker Scifi City lại được free đến 70p.

https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110831/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf4003_154939119.jpg

Nên cho những ai đi sau là nên qua cái locker Scifi city mà gởi dc 70p để thảnh thơi xếp hàng chơi trò chơi. Và sau đó nếu bạn muốn free tiếp thì cứ mở ra rồi khai báo ngày tháng năm sinh khác + màu khác rồi gởi free tiếp hehhehe. Còn nếu bạn ko thể làm thế thì khi gời đồ nhớ lấy 1 số tiền lẻ để chuẩn bị trả tiền 2SGD$/h. Nếu ko có tiền trả locker sẽ ko trả đồ cho bạn.

https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110818/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf4005_2131803777.jpg



-Vừa bước vào Universal Studios thì phải tìm ngay lịch in chi tiết lịch diễn các show để tiện tham gia hết.
- Đi ngược chiều kim đồng hồ, tức là chúng ta sẽ đi ngược chiều với số đông khách tham quan, và đi theo chương trình chọn sẵn để dỡ mất công xếp hàng chơi những trò kém hấp dẫn sẽ tiết kiệm được một phần thời gian xếp hàng.

https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110831/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf3836_921680058.jpg

-Chụp hình với nhân vật thì ở theme nào cũng có và diễn ra suốt ngày ,và muốn chụp hình chung cũng phải xếp hàng theo thứ tự chứ không có cái vụ nhào vô là chụp như bên Việt Nam mình đâu.

https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110831/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf3679_1910278253.jpg

poly
31-08-2011, 03:35
-Những show phải xem và poly ghi theo thứ tự cực kỳ ấn tượng : Shrek 4D Adventure (Far Far Away) bộ phim 4D độc nhất thế giới chỉ có tại USS ( phải xem để biết tất cả các phim 3D hoạt hình khác là đổ bỏ )

https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110818/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf4189_1049817309.jpg

, The Mummy ( trò chơi cảm giác mạnh, bị tung lên giật xuống trong hầm tối đen cảm giác như rơi xuống địa ngục, nên chơi đầu tiên khi sức còn khỏe),

https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110831/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf3632_1776122668.jpg

Nhà hát ArtLight coi show kỷ xảo điện ảnh Steven Spielberg "Lights , Camera , Action" bên theme bên khu New York ( poly mê phim nên mê show này)

https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110831/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf3899_1867784653.jpg

chơi Roller Coaster tàu lượn siêu tốc bên Scifi City ( trò này cực phê, cảm giác cực mạnh, khuy6e1n cáo trẻ em và người già ko nên chơi, và line xanh thì xoay vòng vòng 360 độ mạnh hơn đỏ chỉ 180 độ),

https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110818/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf4175_1224125203.jpg


xem show Water World mô phỏng phim cùng tên ( gần giống kiểu show 007 bên Thái ),

https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110831/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf3726_1754937539.jpg

sau đó là trò Rapid Aventure bên Jurassic Park mô phỏng cuộc đào thoát trong bộ phim cùng tên

https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110831/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf3610_2098406405.jpg

Madagascar là trò cuối cùng nên chơi mặc nằm đầu tiên trong khu USS vì đây chỉ là trò vui trẻ em.


https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110831/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf3840_1469601060.jpg

poly
31-08-2011, 03:36
Các trò chơi diễn ra liên tục từ 10g sáng đến 21g đêm, cứ từ từ xếp hàng mà chơi, không cần chen chúc làm gì cho mệt.
- Còn các show múa hát đường phố thì diễn ra liên tục không cần quan tâm giờ giấc lắm, riêng 2 show Donkey Live ( 1 dạng kỷ xảo motion capture live poly có biết về phim nên nhận ra)

https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110818/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf4073_1436016342.jpg


và Monters Show ( nhạc kịch broadway ) thì cứ theo lịch mà xem.

https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110831/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf3825_618487836.jpg

Tại USS có nhiều bảng điiện tử thông báo lịch diễn các show ca nhạc tạp kỷ trong khán phòng lẫn đường phố.


https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110818/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf4059_1585541142.jpg

Poly khi chơi và xem xong tất cả các show ko sót cái nào thì cũng chỉ đến 17g chiều.

https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110831/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf3714_636698428.jpg

https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110831/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf3864_1871924263.jpg

poly
31-08-2011, 03:38
Sau khi chơi xong hết các trò cảm giác mạnh thì người rất mệt và oải, đói bụng khát nước.
Đây là lúc thích hợp nhất để qua các bãi biển của Sentosa để tắm biển và tắm nước ngọt cũng như ăn uống.


https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110818/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf3191_1678961305.jpg

Poly tắm bên bãi Palawan rất sạch và thoải mái thư giãn sau khi chơi những trò căng thẳng. Phòng tắm nước ngọt rất sạch và rộng rãi.


https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110818/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf3260_670200949.jpg

Có cả khu tắm hồ và trò chơi dành cho trẻ em.

https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110818/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf3161_398259822.jpg

https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110818/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf3253_838124604.jpg

ăn uống bên Sentosa cũng rẻ hơn.
- Do poly đã xem nhạc nước Song Of The Sea nên không xem nữa, sau khi tắm biển thì về Vivo City dạo chơi thôi.

https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110818/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf3265_1199348862.jpg

Tin vui cho ai đi USS vào tháng 12/2011 :

https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110831/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf3697_1541436852.jpg

Tại Scifi City ở Universial Studio Singapore sẽ trình chiếu độc quyền bộ phim TRANSFORMERS The Ride: The Ultimate 3D


http://www.youtube.com/watch?v=fXnCPoweWSw
http://www.youtube.com/watch?v=fXnCPoweWSw

poly
31-08-2011, 15:31
Còn vài giờ nữa là phải ra sân bay qua xứ vạn đảo chơi trung thu rồi, nên giờ tranh thủ ngồi viết vài dòng về Trung Thu Singapore và Việt Nam vậy. Poly cũng từng đón Trung Thu ở Singapore rồi, cũng thấy lồng đèn treo đỏ đỏ khu Chinatown và Bugis. Nói chung mà so sánh thì không có cái nào Việt Nam bằng Singapore hết, ngoại trừ Tết Trung Thu và bánh Trung Thu.

https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110831/anhpoly/thumbnail/604x604/dsc06101_837476162.jpg

Nhắc luôn cho bạn nào sắp đi Sing trong khoảng 2/9/ đến 15/9/2011 là thời gian này chính là Tết Trung Thu. Nếu có qua bên Singapore nhớ đi khu Chinatown, China Garden buổi tối để xem lễ hội đèn lồng đón trung thu. Thông tin thảm khảo tại đây.
Singapore Lantern Festival 2011 - Enchanting Lanterns, Fireworks & Celebrations. (http://www.etour-singapore.com/singapore-lantern-festival.html)

https://www.etour-singapore.com/image-files/singapore-lantern-festival-2008-1.jpg

Nói chung do người ta tổ chức tốt quy củ quảng bá rộng rãi chứ theo poly người Việt Nam ăn tết Trung Thu lớn hơn. Mấy cái vụ treo đèn lồng này thì theo khu Chợ Lớn cũng hoành tráng dữ dội chả kém đâu. Còn lễ hội đèn lồng thì Đầm Sen cũng có tổ chức nhưng quảng bá chỉ trong phạm vi TPHCM nên chả ai biết. Àh năm nào thấy bà con teen Việt hay các bác phó nhòm cũng dắt gái ra khu phố lồng đèn Q5 chụp hình. 1 chiêu cua gái dụ trai hiệu quả của thanh thiếu niên Việt Nam thời chụp hình khoe facebook.

https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110831/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf4838_1453651599.jpg

Còn bánh Trung Thu Singapore poly cũng từng ăn qua, chả ngon bằng bánh Việt Nam. Lý do đầu tiên là không hợp khẩu vị VN của poly. Nhưng không phải chỉ mỉnh poly thấy thế mà ít nhất trong chuyến bay của poly sang Singapore còn có mấy em gái teen du học sinh 1 tay cầm Bazaar VN ( hehe nhớ em Dép )còn tay kia cầm mấy hộp bánh Trung Thu Made in Việt Nam. Và lý do khách quan nữa là khá mắc, 4 cái bánh bé xíu của Bread Talk mà 17$SGD, mắc so với thu nhập Việt Nam. Ở Việt Nam có thể mua luôn nguyên hộp hoành tráng như này

https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110831/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf6993_1_450839940.jpg

Đây là hộp bánh Hoàng Gia của Đại Phát, đơn vị vừa tổ chức đêm đấu giá Vòng tay Yêu Thương gây quỹ từ thiện tổ chức đêm trung thu dành cho trẻ em nghèo TPHCM.

https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110820/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf5223_1_1471118059.jpg

Đây là hộp bánh Cung Đình trong đêm đấu giá, vỏ hộp bằng sơn mài có chạm khắc hình Nam Phương Hoàng Hậu ( nhìn lại hình poly xấu quá, làm mất giá trị hộp bánh). Bánh sử dụng đường Trehalose tự nhiên của Nhật Bản ít ngọt, ít béo phù hợp cho người muốn giữ vóc dáng cân đối hoặc bị cao huyết áp

https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110820/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf5253_1_758921003.jpg

Em Đinh Ngọc Diệp là người đấu giá hăng say hộp bánh này vì vừa làm từ thiện, vừa được ăn bánh trung thu mà không sợ mập

https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110820/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf5317_1_1174960018.jpg


cuối cùng em ý đấu giá mua được hộp bánh với giá ......

poly
31-08-2011, 15:35
https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110820/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf5296_1_1426516106.jpg

số tiền này cùng với các hiện kim khác sẽ được gởi tới Trung tâm nhân đạo Quê Hương đễ tổ chức đem trung thu cho các trẻ em nghèo

https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110820/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf5267_1_168634087.jpg

Em Trang Nhung tới chơi tý rồi về ax ax

https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110820/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf5281_1563448978.jpg

Cô ấy là số 1

https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110831/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7013_914038557.jpg


Riêng poly sau đêm Vòng Tay Yêu Thương định mệnh ấy mới biết Đại Phát có loại bánh Trung Thu Tuyết

https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110831/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7017_23076936.jpg

Muốn ăn bánh phải để tủ lạnh đông đá ax ax
Như poly nói ngay từ đầu, dân Việt Nam ăn tết Trung Thu chả kém cạnh gì Singapore, khu Chợ Lớn đèn duốc tưng bừng đường phố tràn ngập các cửa hàng bán bánh trung thu. Dủ mọi thể loại 1 trứng 2 trứng gà quay vi cá jambon heo quay thập cẩm. Mà nhiều khi poly nghĩ ăn 1 trứng 2 trứng cho cho mắc mỏ, bản thân poly chả thích ăn bánh nhiều thịt nhiều trứng cho cho nhiều mỡ mau mập rồi phải tập thể dục mệt thấy mịe để giảm cân. Thì cái bánh Trung Thu Tuyết này là một khám phá tuyệt vời.

https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110831/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7021_1702445885.jpg

Phải để tủ lạnh, không có chất bảo quản nên không để tủ lạnh thì 4 tiếng sau hư ráng chịu. Vỏ mỏng ngọt nhẹ thơm lừng mùi sầu riêng trà xanh khoai môn. Ai ăn rùi sẽ ghiền vừa vừa giống bánh vừa giống kem, bỏ vào miệng rất mát , rất đã, chỉ thua mỗi nút lưỡi thôi hehehe

P/S 1:
Chương trình Vòng Tay Yêu Thương này poly tham gia từ bữa mà giờ mới post nhân tiện nói vụ Trung Thu Singapore. Mà thấy rất là hài, chương trình này tất cả mọi người tham gia gần như làm vì ý nghĩa của nó, ngay cả poly cũng làm tình nguyện viên. Mà chụp hình xong gởi tin chả báo chí nào thèm đăng vì không lộ hàng hình nóng thông tin chả có gì hút . Thế mới chán.

P/S 2 :
Hôm trước có viết vụ áo thun độc Singapore và áo thun cờ Việt Nam. Áo thun Singapore có thể nói chỗ bán và giá rõ ràng thì không sao, áo thun Việt Nam cho địa chỉ web để mua thì bị xóa. Thật ra chuyện đó đối với poly không vấn đề gì, mỗi nơi có mỗi luật tùy người quản lý. Poly chỉ thấy hài hước khi so sánh cùng một vấn đề một sự kiện sự vật, nếu đưa chi tiết hướng dẫn ở nước ngoài thì không sao. Còn nếu chỉ rõ ở Việt Nam thì lại khác, Giống như nếu bài viết này đưa ra link chương trình du lịch Trung Thu ở Singapore cũng như giá bánh Trung Thu Bread Talk Singapore thì không sao, nhưng phần sau nói bánh Đại Phát Việt Nam và các gái hot làm từ thiện rồi sẽ bị nói cho xem hehehe

P/S 3 :
Các bạn ăn quốc khánh 2/9 vui vẻ, poly qua thăm trại thuyền nhân Việt Nam đây.
Ai rảnh quỡn nghe bài này dịp 2/9 cho vui


http://www.youtube.com/watch?v=S5TtIKDrqAo
Việt Nam ơi - Minh Beta (Full HD MV) - YouTube (http://www.youtube.com/watch?v=S5TtIKDrqAo)

poly
06-09-2011, 02:09
Lưu ý lần nữa là bài viết kèm nhiều hình ảnh và từ ngữ người lớn không dành cho trẻ em dưới 18 tuổi. Poly đã cảnh báo nên trẻ em nếu cố ý vào đọc thì tự chịu trách nhiệm.

https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110906/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf3058_1887215112.jpg


Đây là 1 sex shop trong khu mua sắm Bugis , nó chỉ là 1 cửa hàng cũng bình thường như bao cửa hàng thời trang khác ở Singapore. Đối với những ai từng đi Sing Thái hay Philippines sẽ không lạ với các Sex Shop, Love Shop hay Adult Shop. Poly chỉ giới thiệu sơ qua cho những ai chưa biết và có những quan niệm còn khép kín với chuyện tình dục, dụng cụ hỗ trợ sung sướng.

https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110906/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf4765_289833647.jpg

Hoạt động hoàn toàn hợp pháp đàng hoàng và chỉ dành cho người lớn có ID , không bán cho trẻ em.

https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110906/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf4812_1065696106.jpg

Đây là chuyện hoàn toàn bình thường như cân đường hộp sữa. Vì tình dục là một phần tất yếu của cuộc sống người lớn. Ai đã lớn mà cuộc sống không có tình dục thì đó mới chính là bất thường, còn ai xem tình dục là bệnh hoạn thì chính suy nghĩ đó mới là bệnh hoạn.

https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110906/anhpoly/thumbnail/604x604/dsc06086_194557774.jpg

Trong các cửa hàng này mặt hàng bán chủ yếu nhiều nhất và dễ nhận ra là bao cao su có gân gai hoặc có kiểu dáng lạ để cọ xát mạnh với âm đạo tạo ra mạnh mẽ hơn bình thường.

https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110906/anhpoly/thumbnail/604x604/dsc06085_1924378249.jpg

danngoc
06-09-2011, 06:30
Poly là hetero chính hiệu rùi hehe

poly
06-09-2011, 16:48
Đối với dân đi bụi Singapore thì việc phải đối mặt với vấn đề bay khuya đến sân bay Changi chuyến bay về là 7g sáng cũng thường xuyên vì thường những chuyến này mới khuyến mãi giá rẻ.

https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110906/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf2585_1223426023.jpg

Từ đó nảy sinh 2 vấn đề là đến Changi nửa đêm đi taxi về thì giá cao vì charge 50% phí và uổng tiền thuê ks 1 ngày. Cũng vậy nếu chuyến về là 7g sáng mắc công thức từ 5g sáng ra sân bay và cũng uổng tiền khách sạn.

https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110906/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf2580_2114717442.jpg



Từ đó lựa chọn ngủ tại sân bay Changi là 1 chọn lựa hàng đầu. Nếu ai bay Jetstar thì đến thẳng Terminal 2, còn bya Tiger thì đến Terminal Buget. Terminal Buget khá nhỏ không có chỗ ngủ thoải mái. Nhưng tại đây liên tục 24/24 có bus free để sang terminal 2. Tại terminal 2 từ 5g30 sáng đến 12g đêm sẽ có MRT liên tục ra vào trung tâm Singapore

https://images.yume.vn/photo/pictures/20110906/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf2573_1782211400.jpg

1g sáng vẫn có các shop ăn uống hoạt động tại Ter 2, chủ yếu là các shop cafe ăn nhanh. Còn lại các hoạt động cũng như nhà hàng khác đều nghỉ ngơi, có rất nhiều chỗ trống cho hành khách trung chuyển hay dân bụi ngủ lại qua đêm.

https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110906/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf2576_1641000646.jpg

poly
06-09-2011, 16:50
Lưu ý là ngủ tại sân bay Changi cực kỳ sạch sẽ và tiện nghi,nền gạch sáng bóng, WC rộng rãi có đầy đủ tù nước uống nóng lạnh. Chỉ thiếu mỗi phòng tắm nữa là dân phượt bụi ra đây ngủ luôn mỗi ngày khỏi tốn tiền khách sạn. Do quá rộng và tối thưa người nên rất lạnh. Các bạn nhớ thủ sẵn áo dài tay quần dài khăn ấm, nếu không lạnh chịu không nổi đâu. Poly có nghe người đi trước nói là có nhân viên phát chăn cho khách ngủ lại. Tuy nhiên poly ngủ cũng nhiều mà chả thấy cái chăn nào.

https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110906/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf2577_420607333.jpg

Tuy rộng và vắng như vậy nhưng an ninh thì đừng lo, sẽ có cảnh sát canh gác cho bạn ngủ. Tuy nhiên vẫn có 1 nỗi sợ mà cảnh sát ko lo được. Đó là sợ ma hhehehehe

https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110906/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf2582_79283187.jpg

KHu vực tốt nhất để ngủ là trên lầu 2 Ter 2, khu nhà hàng cao cấp ngừng hoạt động sau 12g đêm. Rộng rãi có nhiều ghế nệm sẵn, lý tưởng để ngả lưng.

https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110906/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf2583_384195699.jpg

https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110906/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf2578_754327782.jpg

Chỗ này có luôn chỗ cắm điện và wifi luôn mới ngầu hahaha

https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110906/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf2589_1176403558.jpg

Nằm ngủ ngó lên thì nó như thế này. Đối với người dễ tính như poly thì quá tốt và còn tiết kiệm dc 60$SGD.

dulichbattrang
07-09-2011, 08:55
@poly: Chúc mừng anh đã trở về an toàn sau chuyến phượt Phil ( em nhớ đúng không nhỉ?). Anh Poly ơi, nếu ngủ ở đó thì ghế nệm sẵn như anh nói là bên trong nhà hàng sao? Mình vào ngủ được hả a?

poly
07-09-2011, 11:20
@poly: Chúc mừng anh đã trở về an toàn sau chuyến phượt Phil ( em nhớ đúng không nhỉ?). Anh Poly ơi, nếu ngủ ở đó thì ghế nệm sẵn như anh nói là bên trong nhà hàng sao? Mình vào ngủ được hả a?

Thì ghê nệm dài của nhà hàng mình cứ nằm ngủ thôi em, có chỗ cắm điện xạc laptop or dt, có wifi
Nhó mang áo dài tay và khăn choàng vì khá lạnh

poly
07-09-2011, 20:04
Nhiều bạn chuẩn bị đi Sing lên lịch xem nhạc nước Foutain of Wealth mà chưa biết đây là cái gì nên poly post lên cho mọi người biết trước cũng như lịch hoạt động của nó

https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110907/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf2686_264065825.jpg

Foutain of Wealth là một đài phun nước nằm ở vòng xoay giao thông chính giữa khu Suntec City Singapore

https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110907/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf2694_26145419.jpg

Còn Suntec City là 1 cụm 5( hay 6 poly ko nhớ rõ) cao ốc văn phòng nằm gần trng tâm City Hall và AMrian Bay của Singapore. Các tầng 1 2 3 và hầm của 5 cao ốc này cũng là khu mua sắm cực kỳ lớn có tên là Suntec City Mall, có cả cụm rạp phim We Cinema khá lớn trong đo có 1 phòng chiếu 3D

https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110907/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf2692_711340390.jpg

Ban ngày thì cái Foutain of Wealth không có hoạt động gì nhưng từ 20g đến 21g thì nó có chương trình biểu diễn nhạc nước chiếu tia laze lên màn hình nước rất đẹp.

https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110907/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf2965_1674476410.jpg

poly
07-09-2011, 20:05
Nếu ai đã xem nhạc nước tại Vinpearl rồi hoặc xem show Song of The Sea tại Sentosa sẽ hiểu show nhạc nước là sao. Viết tới đây tự nhiên nhớ rằng Đầm Sen của có, và TP Biên Hòa cũng có show nhạc nước dưới hồ trung tâm Biên Hòa.

https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110907/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf2967_516677167.jpg

Mỗi nơi có thể là show to nhỏ đặc sắc khác nhau nhưng tính chất trung vẫn là phun nước dưới áp lực cực mạnh tạo nên một màn nước + sương để sử dụng như một màn chiếu khổng lồ. Từ đó chiếu ánh sáng laze tạo nên một phòng chiếu phim công cộng cực lớn.

https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110907/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf2974_1859269478.jpg

Hình ảnh laze trên màn nước vĩ đại và lung linh cộng hưởng với âm nhạc phụ họa sẽ tạo nên một khung cảnh hoành tráng màu sắc rực rỡ khiến người có được cảm giác hoành tráng rực rỡ. Kèm theo là phút giây thư giãn thoải mái mát mẻ vì hơi nước tràn ngập trong không khí đẩy lùi sự mệt mỏi của cả ngày dạo phố.

https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110907/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf2980_886427246.jpg

Các bạn hãy nhớ là show này có vào buỗi tối mỗi ngày từ 20g đến 21g, nhắc lại là mỗi ngày tại Suntec City. Và Suntec City thì nằm giữa Bugis và Marina Bay, thoe poly ước đoán chỉ khoảng 200m. Bạn có thể đi bộ từ 2 nơi này để đến Suntec City để xem Foutain of Wealth. Nên khi lên chương trình tham quan Bugis hoặc City Hall Marian Bay buổi chiều thì buổi tối có thể qua Suntec mua sắm rồi xem Foutain of Wealth, xong 21g có thể lên rạp WE Cinema xem phim xuất khuya.

https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110907/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf2981_1331554903.jpg

Thông tin thêm từ forum phượt cho ai sắp đi Singapore từ 23-26/9/2011 xem F1


F1 chỉ có 3 ngày thôi: đêm thứ 6 23/9 là chạy thử, 24/9 là vòng loại, và đêm CN 25/9 là đua chính thức. Vòng đua quanh Marina dài khoảng 5km, đua 60 laps, tổng cộng khoảng 300km trong 2 tiếng (từ 8h tối đến 10h tối), sau đó là show Linkin Park World Tour đánh từ 10.30 tối đến 12h sáng.

Nếu bạn muốn mua vé thì mua ngay online: Singapore F1 - 2011 Formula 1 Night Race - Singapore Grand Prix (http://www.singaporegp.sg) , vé tốt cỡ mấy nghìn thì cũng hết rồi, còn vé thường thôi (đứng xem) giá 148sgd cho đêm chung kết, còn các ngày trước đó thì rẻ hơn (38sgd, 118sgd), đến thời điểm hiện tại vẫn còn vé. Ai mua vé xem F1 thì đc miễn vé xem show Linkin Park :D



Lần này mình mới biết thêm một kinh nghiệm, không biết có bạn nào đã chia sẻ chưa, là gọi điện thoại bằng thẻ M1, bấm đầu 021 rồi đến mã Việt Nam 84 ... (ví dụ: 02184912xxxx) rất rẻ, tính ra một cuộc rất dài cũng chỉ hết mấy chục cent.

poly
20-03-2012, 15:59
Poly lại mới đi Sing 9/3 12/3. Lại có 1 số thú kha khá đáng kể để chia sẻ.

poly
21-03-2012, 00:01
Không biết đây là lần thứ mấy poly đi bụi sang Sing, đi nhiều đến mức chả còn nhớ nữa. Ch3i biết là trong túi du lịch lúc nào cũng có cái thẻ EZ link cùng cái bộ chuyển điện 3 chấu. Chỉ cần cầm túi đi qua tới sing là có thẻ đi MRT

https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20120314/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7334_124640156.jpg

lần này đi Sing cũng là bất ngờ vì trước đó định đi biển SV ở Cam những trước 8/3 hơn 1 tuần thì nhận được thông báo Tiger giảm giá đi Sing chỉ 65$ khứ hồi ngay trong dịp 8/3. Đây là giá chưa phải rẻ nhất, có khi Jetstar lẫn tiger va64nc ó KM rẻ hơn. Nhưng so với thời điểm cận kề giữa ngày mua và ngày bay thì theo poly đây là giá quá rẻ rồi. Nhân đây nhắn chung cho những bạn hay PM cho poly hỏi sao để mua dc vé máy bay giá rẻ. Poly không thể trả lời từng người mà chỉ nói chung là bạn cứ đăng ký email với tiger hay jetstar thì khi nào có KM nó sẽ thông báo.

https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20120314/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7809_2094165891.jpg

Mà cũng cái nữa là lúc đầu định đi ngày 8/3 nhưng suy nghĩ thôi đi ngày 9/3 để ăn chơi lễ ở VN. Ai ngờ sau đó nhận 1 job quay phim mà deadline là 8/3. Xong nhận thêm 2 job chụp hình đêm 8/3 nữa. Nghĩa là ngày 8/3 chạy vắt giò lên cổ quay phim xong đêm chạy vắt tay lên chim mà chụp hình 2 show rồi sáng 9/3 bay. Mệt thiệt nhưng bù lại đủ tiền ăn chơi bù khú và mua sắm tưng bừng ở Sing

https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20120314/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7772_1294968912.jpg

Mà lúc ban đầu mua vé cũng chả để ý thời điểm đó ở Sing có event này nọ gì không. Ai ngờ gần ngày đi phát hiện ra thời điểm đi có nhiều sự kiện hay ho ở Sing. Như dịp 8/3 thì sale tưng bừng, dĩ nhiều có nhiều đồ nữ nhưng poly không quan tâm, chỉ quan tâm đồ nam như Bossini hay Giordano sale chỉ còn 10$SGD/áo làm poly quất luôn chục cái đủ sắc cầu vòng. Rồi thì triễn làm công ngghe65 thông tin IT Show ở Suntec City cũng rẻ tưng bừng, dân Vn qua mua sắm quá chừng, toàn DT laptop mà quất,tablet, HDD Ext. Còn đồ dùng quay phim.........

https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20120314/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7664_1708159874.jpg

Còn cái lễ hội ánh sáng diễn ra ở khắp Sing nữa. Nói chung nhiều thứ lắm ai quan tâm thì tham khảo thông tin ở đây.

IT Show 2012 (http://www.itshow.com.sg)

Artists (http://www.ilightmarinabay.sg/artists.html)

poly
21-03-2012, 00:03
Còn điều bất ngờ khiến poly khoái trá thích thú vì cảm thấy mình vô cùng may mắn được tận hưởng chính là Full Moon Party

https://images.yume.vn/photo/pictures/20120313/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7970_1473243187.jpg

Dịp này cũng là dịp trăng rằm nên ở Sentosa tổ chức Full Moon Party. Một dạng party ăn chơi nhảy múa Giao lưu Hợp tác xuất phát từ một đảo ở Thái Lan sau đó lan ra khắp thế giới. Ở VN thì Sailing Club ở Nha Trang cũng tổ chức mỗi tháng nhưng mức độ trác táng thác loạn vẫn bị giới hạn.

https://images.yume.vn/photo/pictures/20120313/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf8033_769246471.jpg

Nhớ năm nào Diamond Bay định tổ chức Full Moon Party dữ dội lắm lên Plan cả 3 tháng trước bán vé tình bằng USD làm web đếm ngược bao tất cả các DJ Saigon ra chơi 3 ngày 3 đêm đủ thứ. Dân tình đăng ký mua vé rồi book khách sạn vé xe đầy đủ. Các công ty bán bcs lên kế hoạch PR quảng cáo tặng free hướng dẫn sử dụng tại chổ. Nói chung dần như thấy tất cả dân giải tr1i có máu mặt đều đăng ký tham gia. Nhưng rồi cuối cùng đùng một cái phải hủy vì lệnh trên. Khổ cho YanTV bảo trợ th6ng tin bán vé phải lói tiền trả lại cho dân chúng trong đó có poly. Và từ đó tới giờ chả thấy ai dám tổ chức chính thức nữa.

https://images.yume.vn/photo/pictures/20120313/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf8070_1638843418.jpg

Và sau đây cũng nói luôn là từ đây trở về sau có những hình ảnh và từ ngữ không phù hợp với trẻ em và những ai có suy nghĩ quá nghiêm túc và hạn hẹp. Vì đây là mợt party ăn chơi thác loạn không suy nghĩ sống buông thả. Và poly cũng phần nào giống như thế. Nên nếu bạn không quen hoặc thích nhận xét hay đánh giá lối sống của người khác, thì mời bạn biến đi cho vì poly chẳng có nhu cầu cần phải có nhiều người đọc hay tăng view.

https://images.yume.vn/photo/pictures/20120313/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf8045_1821326767.jpg

Full Moon Party của Singapore được tổ chức tại bãi biển TanJong Beach ở Sentosa. Trước khi vào cổng bạn sẽ bị kiểm PP xem đủ tuổi không, kiểm túi xách xem có mang vũ khí không. Sau đó bạn sẽ mua 1 phiếu nước như bảng giá kèm theo cái vòng đeo tay màu vàng giống kiểu vào các công viên nước VN.

https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20120313/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf8072_1545933969.jpg

Vậy là xong, không cần phải mua vé vào cửa, bạn có thể vào nghe nhạc quậy phá tưng bừng cùng như tìm kiếm cho mình 1 bạn tình trên biển đêm Full Moon Party.

https://images.yume.vn/photo/pictures/20120313/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7972_1655618675.jpg

nơi tổ chức Full Moon Party nhìn từ phía ngoài, hình chụp chỉ là 1 góc của nó chứ rất rộng, được quay rào bảo vệ. 2 cái thanh ngang và đệm lò xo dùng để cho bà con chơi trò bay lơ lửng. Hoàn toàn miễn phí.

poly
21-03-2012, 00:05
Bên trong Full Moon party chia làm mấy khu vực khác nhau,

https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20120313/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf8074_1421461186.jpg


khu gần bờ biền thì được sắp xếp rất nhiều giường nệm để bà con nghỉ chân và........

https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20120313/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf8075_402386942.jpg



chắc poly cũng phải nhắc lại cho bà con nhớ là party này chơi tới sáng luôn. Nên khu giường này rất đa dụng hehehehe

https://images.yume.vn/photo/pictures/20120313/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf8038_1914591071.jpg

cảm giác tham gia 1 party điên loạn, xong dắt gái lên giường ngay tại chổ, ôn gái đè gái rồi quất gái ngay giữa đám đông cuồng loạn và tiếng nhạc dập tưng bừng giữa đại dương dậy sóng. Trai nào mà không muốn ? ( giờ nhìn hình mới thấy em ý kẹp dt ở giữa khe )

https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20120313/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf8073_2139257897.jpg

toàn cảnh khu ven bờ biển

https://images.yume.vn/photo/pictures/20120313/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf8056_49557111.jpg

còn bên trong là khu hồ bơi, cũng có giường nằm trên bờ và bóng nước cho bà con chơi tâng bóng.

https://images.yume.vn/photo/pictures/20120313/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7997_2069254584.jpg

Trò này không chỉ hay và vui mà còn là dịp để bà con chơi và làm quên vui đùa với nhau. Chứ nếu không thì nhảy xuống tắm ko rất khó làm quen.

https://images.yume.vn/photo/pictures/20120313/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf8016_382382082.jpg

Và chổ này cũng là 1 nơi rát hay để mấy căp mới quen hay quen lâu thử trò kích thích lẫn nhau, vì tắm nước ngọt khiến các cơ quan nhạy cảm càng dễ nhạy cảm hơn nhehehe

poly
21-03-2012, 00:06
https://images.yume.vn/photo/pictures/20120313/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7999_1584186572.jpg

Lúc này khi viết bài nhìn lại những tấm hình mà poly nóng trong người ghiền quá trời.

https://images.yume.vn/photo/pictures/20120313/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7997_2069254584.jpg

Phải ở đó lúc đó mới thấy hết cái phê cái đã của nó

https://images.yume.vn/photo/pictures/20120313/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7989_1893197921.jpg

2 em TQ này xinh dã man, tiếc là poly đã ko kịp trả thù dân tộc

https://images.yume.vn/photo/pictures/20120313/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7987_1489769193.jpg

nhưng dù sao cũng kịp tí tí với mấy em

poly
21-03-2012, 00:07
https://images.yume.vn/photo/pictures/20120313/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf8014_2108774145.jpg

Một số người mới vô thì quần áo đầy đủ

https://images.yume.vn/photo/pictures/20120313/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf8026_478821260.jpg

quậy một hồi thì còn thế này, thích em gái quảng cáo rexona quá :)

https://images.yume.vn/photo/pictures/20120313/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf8058_866573102.jpg

hình gái đẹp cho anh em rửa mắt

https://images.yume.vn/photo/pictures/20120313/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf8053_1837088809.jpg

nhưng nói chung gái đẹp thì poly cứ ngắm thôi

https://images.yume.vn/photo/pictures/20120313/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf8051_1190795275.jpg

em bên trái quần đỏ rất ngon, nhảy cực khiêu dâm

https://images.yume.vn/photo/pictures/20120313/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf8044_001_709923783.jpg

thích em bên phải, rất giống 1 gái Hải PHòng, nhìn rất kiêu sa

poly
21-03-2012, 00:07
https://images.yume.vn/photo/pictures/20120313/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf8027_1881703237.jpg

ông nội này cái mặt quái lạ quá, nhưng gái này body ngon



https://images.yume.vn/photo/pictures/20120313/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf8025_430187447.jpg

cặp này chơi màu giống nhau, em gái body mòng kinh dị, còn cha nội này hình như đang "lên"

https://images.yume.vn/photo/pictures/20120313/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf8024_534853903.jpg

ôi cái chỗ màu vàng màu vàng

https://images.yume.vn/photo/pictures/20120313/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf8022_527122496.jpg

chú này gay, còn 2 e mặc đồ hơi chán

https://images.yume.vn/photo/pictures/20120313/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf8018_1503762648.jpg

bình thường

https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20120313/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf8077_312674800.jpg

cái phao độc quá, hình chiếc dép lào

poly
21-03-2012, 00:09
https://images.yume.vn/photo/pictures/20120313/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf8066_1510010166.jpg

ax ax giờ nhìn hình mới nhớ sao em này chơi màu sắc dữ vậy, lông chim mắt kính

https://images.yume.vn/photo/pictures/20120313/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf8065_325698926.jpg

muốn muốn bay vô quá

https://images.yume.vn/photo/pictures/20120313/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf8064_1208682050.jpg

do party tổ chức khu rộng lớn và đề phòng an toàn nên tất cả bia hay cooktail chỉ bán trong ly nhựa,

https://images.yume.vn/photo/pictures/20120313/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf8063_1102271941.jpg

ai muốn đút lò khoai tây

https://images.yume.vn/photo/pictures/20120313/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf8062_1606881752.jpg

còn trai tây thì khoái gái á để "đi vào ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên"

poly
21-03-2012, 00:10
https://images.yume.vn/photo/pictures/20120313/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf8059_923818469.jpg

tự thấy mình giống chú này

https://images.yume.vn/photo/pictures/20120313/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf8060_189536051.jpg

nhất là cái tay :), nói chứ nhìn hình thèm hôn gái quá.

https://images.yume.vn/photo/pictures/20120313/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf8054_1400858402.jpg

2 em less này làm poly nhớ Hot Boy Nổi Loạn vì những nhận xét : nhìn 2 em less hôn nhau thì phê còn nhìn 2 gay hôn nhau thì mắc ói.

https://images.yume.vn/photo/pictures/20120313/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7993_1759653057.jpg

Lúc này đã qua 12g đêm hay sao đó, dân tình đã say nhạc và phê thuốc dữ dội lắm rồi. Con động dục tập thể gần như đã lên đến đỉnh điểm. Các cặp bámm chặt nhua theo nhạc và nhảy múa không theo quy luật hay bài bản gì mà gần như theo bản năng với các động tác kích dục hay tự thế lúc làm tình. Bằng chứng là đây

https://images.yume.vn/photo/pictures/20120313/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf8068_841095424.jpg

Cặp này ban đầu chỉ nhảy mua nhẹ nhàng cọ xát thân thể với nhau, nhất là đoạn giữa


https://images.yume.vn/photo/pictures/20120313/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf8071_428801582.jpg

nhưng sau đó thì quất luôn tư thế này, nhịp nhịp lên xuống cứ như.......foreplay

poly
21-03-2012, 00:11
https://images.yume.vn/photo/pictures/20120313/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf8002_1711704073.jpg

2 em gái này ban đầu đi chung chỉ nhảy riêng

https://images.yume.vn/photo/pictures/20120313/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf8012_574798494.jpg

chơi thong lọt khe áo khoác mỏng tanh

https://images.yume.vn/photo/pictures/20120313/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf8004_384538116.jpg

thấy poly chụp hình đòi xem hình, xme xong đòi poly chụp nhiều nữa,

https://images.yume.vn/photo/pictures/20120313/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf8003_1304569590.jpg

show thong càng nhiều càng khoái

poly
21-03-2012, 00:12
https://images.yume.vn/photo/pictures/20120313/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf8010_1323241029.jpg

sau đó thì nhập chung với 2 anh này

https://images.yume.vn/photo/pictures/20120313/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf8006_2113897071.jpg

Những tấm hình này chụp khi được 2 em ý đồng ý hoàn toàn

https://images.yume.vn/photo/pictures/20120313/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7994_30193163.jpg

và sau đó là gục tại chỗ

https://images.yume.vn/photo/pictures/20120313/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7988_449344118.jpg

hình như sau đó em kia đi ra biển với 1 anh bỏ lại em này gục trên giường

https://images.yume.vn/photo/pictures/20120313/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7976_628176442.jpg

Còn đây là khu vục bãi biển, vắng người hơn. Nói thẳng ra là khu này chỉ dành cho các cặp muốn tìm chút " không khí yên lặng" "need some air ". Nói luôn là poly đi chơi bời cũng cố gắng chụp hình về cho mọi ngườii xem. Tuy nhiên không thể cái gì cũng chụp, phải tôn trọng riêng tư của ng khác chút cũng như để poly rảnh tay nghĩ ngơi. Ra khu bãi biển này ngắm mấy cặp dắt nhau xuống biển quất nhau rất là thú, cũng ngang ngửa chuyện dắt gái xuống biển quất. Rất dễ nhận ra vì dưới biển thì gần như chỉ có 1 kiểu cơ bản là dịu con trước bụng. năm nữ cứ đối nhau mà nhịp ne6ng lên hạ xuống. Nữ thì phê nên cứ ghì đầu trai mà ôm còn trai cứ ghì ngực gái mà gục vô. Nâng lên hạ xuống đều đều. Tuy nhiên lưu ý ai yếu yếu đừng bày đặt ra gió vì dưới biển rất lạnh, và nước thì dễ xâm nhập. Cẩn thận củi lửa, coi chừng trúng gió.

poly
21-03-2012, 00:14
Bài trước viết về chuyện ăn chơi thác loạn ở Full Moon Party Singapore. Kèm theo vài tấm hình giới thiệu linh tinh về Singapore mùa sale tháng 3. Dù đã nói trước vậy mà cũng có bạn rảnh vô ném đá " chời sang sing ai mua cái đó, sang Sing ai đi chỗ kia". Poly thiệt là mệt mỏi quá. Poly biết rằng Singapore giờ đây có lẽ cũng chẳng xa lạ với nhiều người, dân du học sinh hoặc nhà giàu Việt ở Sing đông cả 1 cộng đồng. Nhưng poly viết những bài này không phải để cho những người như thế đọc. Poly viết bài du lịch bụi này cho những ai chưa đi Sing biết để chọn lựa và chuẩn bị tinh thần trước khi đi bui Sing. Ví dụ như sau khi viết bài trước thì Lương Bằng Quang và Trương Nhi dt rủ poly cafe để chai sẻ kinh nghiệm đi bụi ở Sing tháng 4 này. Thế nên làm ơn những bạn thích ném đá đừng có tỏ ra nguy hiểm biết hết. Poly viết cho những ai chưa biết.

https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20120319/anhpoly/thumbnail/604x604/img_6691_452034993.jpg

Poly không phải là nhà giàu chơi hàng hiệu, và đi bụi thì mang ít đồ thôi. Để đến nơi thấy những gì hay ho thích hợp thì mua liền xài liền cho khỏe, lại tiện. Nên khi thấy những đồ này sale rẻ thì quất ngay kẻo lỡ ko có đồ mặc

https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20120319/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf8138_651817053.jpg

Nói lại, poly ko phải đại gia, ko có tiền xài đồ hiệu. Đừng chê poly tội nghiệp con nhà nghèo.

poly
21-03-2012, 00:16
https://images.yume.vn/photo/pictures/20120319/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7931_892189154.jpg

Đợt qua Sing lần này cũng vừa ngay dịp sale 8/3 đồng thời cũng chính là triễn làm IT Show Singapre diễn ra tại Suntec City.

https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20120319/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7944_218701820.jpg

Đây giống như là triễn lãm đồ điện tử công nghệ thông tin Expo ở VN.

https://images.yume.vn/photo/pictures/20120319/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7941_333859905.jpg

IT Show được tổ chức tại khu triển lãm chính của Suntec City.

https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20120319/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7943_801912499.jpg

Chiếm trọn từ tầng 1 đến tầng 6

https://images.yume.vn/photo/pictures/20120319/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7938_786823464.jpg

Và poly lại nhắc lại lần nữa là poly viết bài này theo cảm nhận của poly, 1 người từ VN sang Sing và thấy IT Show cũng như mua sắm những thứ poly cần.

https://images.yume.vn/photo/pictures/20120319/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7936_323958491.jpg

Có thể bạn ko cần hoặc có thể bạn ở Sing thì tháy nó bình thường và ko rẻ, hoặc bạn ở Vn thì thấy 1 số thứ nó mắc hơn VN.

https://images.yume.vn/photo/pictures/20120319/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7935_1994965546.jpg

Nhưng hãy đặt mình vào vị trí người khác, người ở Sing có thu nhập cao hơn, người ở VN sang mua những thứ VN ko có......

poly
21-03-2012, 00:16
https://images.yume.vn/photo/pictures/20120319/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7934_1543915429.jpg

Theo Poly thấy thì gần như đây là ngày hội để dân Sing để sắm đồ, đổi bỏ những đồ cũ để mua những món đồ công nghệ cao với giá rẻ hơn......

https://images.yume.vn/photo/pictures/20120319/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7933_001_2139820468.jpg

Gần như ai đến và về đều mua ít nhiều, ai cũng cầm đồ tay xách nách mang, trong đó có cả những người VN sang mau sắm đem về xài hoặc bán lại

https://images.yume.vn/photo/pictures/20120319/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7929_1199777513.jpg[COLOR="Silver"]


Nói cho các bạn dễ hình dung, nếu bạn thấy khu triễn lãm SECC bên Q7 là to, mỗi khi Expo Vn vẫn tổ chức bên đó. Thì cái IT Show Suntec City nó gồm 6 tầng, và mỗi tầng của nó to như cái Khu SECC của Q7.

https://images.yume.vn/photo/pictures/20120319/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7778_1666333426.jpg

Ngoài nguyên cái sảnh chính dùng làm quầy dịch vụ quà tặng, tức là mua hàng xong cầm hóa đơn mang xuống nhận quà kèm theo.

https://images.yume.vn/photo/pictures/20120319/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7795_1579066009.jpg

Thì còn lại tầng 2 3 4 và 6 toàn là các shop hàng là chính. Mà thật ra có giới thiệu hàng mới nó cũng có hàng bán luôn tại chỗ.

poly
21-03-2012, 00:17
https://images.yume.vn/photo/pictures/20120319/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7790_1828157688.jpg

Đầu tiên là nguyên tầng dành cho khu mobile

https://images.yume.vn/photo/pictures/20120319/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7785_2098240540.jpg

Rộng bạt ngàn kinh hoàng và dân Sing cũng đi đông nghẹt.

https://images.yume.vn/photo/pictures/20120319/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7801_297839830.jpg

Không phải họ chỉ đi xem hay tham khảo

https://images.yume.vn/photo/pictures/20120319/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7802_947145951.jpg

không phải chỉ có giới trẻ mà người già cũng quan tâm

https://images.yume.vn/photo/pictures/20120319/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7797_1771063754.jpg

với mức giá hấp dẫn

https://images.yume.vn/photo/pictures/20120319/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7831_509049492.jpg

dành cho người đăng ký kết nối dài lâu hay trả góp

https://images.yume.vn/photo/pictures/20120319/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7783_705487135.jpg

bạn có thể chọn lựa tham khảo sản phẩm ngay trên màn hình máy tính đặt đặt khắp nơi

poly
21-03-2012, 00:18
https://images.yume.vn/photo/pictures/20120319/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7792_154721329.jpg

và sau đó có thể mua ngay lập tức

https://images.yume.vn/photo/pictures/20120319/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7789_1920388181.jpg

ngay tại IT Show là 50 quầy đăng ký mua tại chỗ

https://images.yume.vn/photo/pictures/20120319/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7784_1802150291.jpg

mà vẫn ko kịp phục vụ

https://images.yume.vn/photo/pictures/20120319/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7800_1033289140.jpg

check in và lấy số thứ tự xếp hàng giống như giao dịch tại các ngân hàng

https://images.yume.vn/photo/pictures/20120319/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7781_666223214.jpg

thông báo hàng về ko kịp để bán

poly
21-03-2012, 00:19
https://images.yume.vn/photo/pictures/20120319/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7803_1750661487.jpg

Gian hàng của Singtel với biểu tượng Angry Bird

https://images.yume.vn/photo/pictures/20120319/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7810_289479572.jpg

Còn đây là line xếp hàng mua đồ của Starhub

https://images.yume.vn/photo/pictures/20120319/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7814_337171837.jpg

Hình như Starhub liên kết bán máy của BB giá cực rẻ kèm dịch vụ

https://images.yume.vn/photo/pictures/20120319/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7890_716658020.jpg

các thầy cũng rất chạy theo công nghệ

https://images.yume.vn/photo/pictures/20120319/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7887_846643039.jpg

chắc tụng kinh qua Dt và chơi FB[COLOR="Silver"]

https://images.yume.vn/photo/pictures/20120319/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7822_181434993.jpg

nếu ai từng đi Expo sẽ biết vụ phát tờ rơi đầy ắp và loạn xạ. Thì đây, ở IT SHow có riêng khu vực phát tờ rơi cho khách tham quan trên hành lang. Chỉ được phát tờ rơi ở khu vực này, xếp line ngay ngắn sau vạch vàng


https://images.yume.vn/photo/pictures/20120319/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7820_1507387341.jpg


Em nào vượt vạch sẽ bị security toét còi ngày. Nên vô cùng trật tự và và ngay ngắn.

poly
21-03-2012, 00:20
https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20120319/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf8165_519399796.jpg

Còn đây là bắt đầu qua tầng của đồ vi tính, laptop, PC, Table

https://images.yume.vn/photo/pictures/20120319/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7867_745981830.jpg

như poly đã nói ở trên, gần như IT Show là một ngày hội bán hàng giá rẻ chứ ít có gian hàng trưng bày sản phẩm mới.

https://images.yume.vn/photo/pictures/20120319/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7865_791845952.jpg

Những shop nhãn hiệu lớn đều đẩy mạnh bán hàng giá rẻ.

https://images.yume.vn/photo/pictures/20120319/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7869_783393581.jpg

Các sếp còn đứng lên hô to micor quảng cáo sản phẩm giá rẻ

https://images.yume.vn/photo/pictures/20120319/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7839_1113214843.jpg

gian hàng Asus

https://images.yume.vn/photo/pictures/20120319/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7833_1931137892.jpg

đẩy mạnh bán Asus Transformer tặng kèm docking

poly
21-03-2012, 00:22
https://images.yume.vn/photo/pictures/20120319/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7837_1836336730.jpg

intel cũng sale nhiệt tình

https://images.yume.vn/photo/pictures/20120319/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7836_413846928.jpg

toshiba.

https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20120319/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf8152_1725279494.jpg

khu này thì poly mua dc 1 món này, HDD WD Ext 500GB USB 3.0 sale chỉ còn 89$SGD

https://images.yume.vn/photo/pictures/20120319/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7885_1577073377.jpg

cái này chụp thôi chứ ko mua

https://images.yume.vn/photo/pictures/20120319/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7899_168434343.jpg

bộ pin 7 màu 41$SGD

poly
21-03-2012, 00:22
https://images.yume.vn/photo/pictures/20120319/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7841_373807860.jpg

Còn bây giờ bắt đầu qua tầng đồ chơi cho máy chụp hình, DSLR, máy quay phim, các trang thiết bị cho dân quay phim


https://images.yume.vn/photo/pictures/20120319/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7895_649614024.jpg

Đây cũng là lý do chính mà poly muốn đi IT Show kỳ này

https://images.yume.vn/photo/pictures/20120319/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7895_649614024.jpg

khu chân máy rất là phê

https://images.yume.vn/photo/pictures/20120319/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7919_1950615949.jpg

cái boom cho máy quay DSLR


https://images.yume.vn/photo/pictures/20120319/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7918_556553578.jpg

có thể chỉnh hướng mọi góc rất tiện lợi

https://images.yume.vn/photo/pictures/20120319/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7916_753767108.jpg

tuy nhiên poly ko biết làm sao để lấy focus

https://images.yume.vn/photo/pictures/20120319/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7914_989873713.jpg

ông này rất khoái poly vì poly có vẻ rất quan tâm cái boom này

poly
21-03-2012, 00:23
https://images.yume.vn/photo/pictures/20120319/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7913_1603074878.jpg

còn đây là cái dolly vòng tròn

https://images.yume.vn/photo/pictures/20120319/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7911_1143505857.jpg

cái chân máy 3 chân này có thể chạy ngon trên sàn láng

https://images.yume.vn/photo/pictures/20120319/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7904_1872641140.jpg

đèn quay phim cho máy DSLR

https://images.yume.vn/photo/pictures/20120319/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7901_1706927590.jpg

giá 95$SGD

https://images.yume.vn/photo/pictures/20120319/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7903_334208192.jpg

đèn led quay phim 65$SGD

https://images.yume.vn/photo/pictures/20120319/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7884_1710440506.jpg

máy pns sale triệt để

poly
21-03-2012, 00:25
https://images.yume.vn/photo/pictures/20120319/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7875_585518009.jpg

sound bar 5.1 phillip

https://images.yume.vn/photo/pictures/20120319/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7874_546304419.jpg

máy chiếu

https://images.yume.vn/photo/pictures/20120319/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7858_1487666378.jpg

còn đây là niềm mơ ước của rất nhiều người

https://images.yume.vn/photo/pictures/20120319/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7857_1365146567.jpg

hôm bữa nói chuyện với Đạo diễn Charlie Nguyễn ổng cũng nói thích con này

https://images.yume.vn/photo/pictures/20120319/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7854_426140042.jpg

bộ full option kèm theo các ống kính

https://images.yume.vn/photo/pictures/20120319/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7851_1150804862.jpg

và bao da đầy đủ

https://images.yume.vn/photo/pictures/20120319/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7844_1790457656.jpg

Tuy nhiên theo poly kểu dáng của nó ko đẹp bằng con đời trước.

Nói chung là như poly đã nói ở trên, không giống như VN là đi coi cho đã mắt và ngắm PG là chính. Bên này IT Show là dịp để dân Sing thay đồ chơi công nghệ mới. Ai đi cũng xách ôm khệ nệ kẹt cả thang máy, còn phải đem xe kéo để kéo hàng mới mua về.[COLOR="Silver"]

Đào_Nhung
22-03-2012, 11:13
Chào anh . Tháng 7 này nhóm em ( 3 người ) book đi Malai - Sing 8 ngày ( 7/7 ->15/7 ) . Em bay Airasia từ HAN 9h20(VN ) đến KL ( LCCT ) 13h40 ( KL ) . Em sẽ ở Malai 3 ngày , muốn đi Genting hightland , Putrjaya , Batu caves .Em đang lên kế hoạch dự kiến như sau anh tư vấn giúp em 1 chút xem đã hợp lý chưa nhé :
Ngày 1 : Đến LCCT về KL Setral . Check in ks .Thăm quan KLCC = vé Hop on hop off . Check out ks . Ra KL Sentral mua vé để mai đi Genting
Ngày 2 : Đi Genting . Tối về KL
Ngày 3 : Đi Putrajaya từ KL Sentra đến ga ERL Putrajaya ( Thăm quan Perdana Putra , Putra Mosque , cầu Putra , hồ Putra ) . Sau đó sang Sing . Anh ơi e book ve airasia thấy KUL-Sin là 16.68 $ . Theo anh có nên bay ko hay là đi xe bus ?
Từ KUL sang Sing? km và nếu đi xe bus thì mất bao nhiêu lâu hả anh ? Muốn save tiền ks thì có chuyến nào đi sang Sing qua đêm ko ?
Malai và Sing có nói tiếng trung ko vì t/a của e rất kém .
Hỏi linh tinh lan man quá , anh share kinh nghiệm giúp em với nhé . em cám ơn nhiều .Nếu được anh cho e xin st của anh để hỏi han chút đc ko ạ ?

yukihana
22-03-2012, 12:58
littlewhitelily :
1- poly chưa đặt nên không rành để trả lời bạn
2- Poly chưa từng nghe chuyện bạn kể. Và Malaysia an ninh tốt, bạn đừng lo.

Poly ơi, tháng 4 này mình qua Sin và Malay. Poly có thể tư vấn cho mình chỗ trọ được không? Mình chỉ cần phòng sạch sẽ, có toa let riêng và gần trạm xe là ok rồi. Về thẻ EZ, bạn có thể cho mình mượn được không? Do mình không đi Sin nhiều mà mua một cái thì tốn phí đặt cọc quá. Khi về mình sẽ trả liền. Nếu không được thì cũng không sao. Thanks in advance.

poly
22-03-2012, 13:11
Du lịch bụi Singapore : Lễ hội ánh sáng I Light Marina Bay 3/2012


Hôm nay lại tiếp tục viết về một lễ hội mà poly được dịp tham gia trong chuyến đi bụi Sing đầu tháng 3/2012. Đó là Lễ Hội Ánh Sáng I Light Marina Bay. Nhưng trước viết tiếp thì poly cũng phải ngoài lề là cứ mỗi lần viết trải nghiệm sau mỗi chuyến đi là poly lại nhận được vô số các PM của các bạn hỏi về kinh nghiệm. Và hỏi lại rất nhiều thứ mà poly đã viết. Nên đầu tiên là poly mong các bạn muốn đi phượt bụi đọc các bài của poly vui lòng đọc kỹ, tham khảo các link poly cung cấp.


https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20120314/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7664_1708159874.jpg


May mắn lần này đi ngay lúc trăng rằm, Singapore tổ chức lễ hội ánh sáng. Đây là thông tin tham khảo về lễ hội ánh sáng

i Light Marina Bay 2012 (http://www.ilightmarinabay.sg/)


Theo như lịch trên thì lễ hội AS diễn ra cho đến hết tháng 3/2012 và ở rất nhiều nơi. Tuy nhiên lúc poly sang thì poly cũng chỉ tham quan ở Vinh Marina thôi chứ lười đi những chỗ khác. Nhưng phải nói là vô cùng ấn tượng.


https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20120321/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7725_1872981010.jpg

Đoàn người bằng dèn neon đang diễu hành qua khán đài đối diện tòa nhà con tàu


https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20120321/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7723_2019566386.jpg


Nhìn hướng về khu City Hall

https://images.yume.vn/photo/pictures/20120321/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7647_547116028.jpg

Dọc theo bờ vịnh là những chiếc ghế dành cho du khách nghỉ chân

https://images.yume.vn/photo/pictures/20120321/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7646_1401177332.jpg

Nhưng nó đặc biệt ở chỗ là dưới mỗi chiếc ghế là những chiếc đèn bên dưới với đủ màu sắc khác nhau

poly
22-03-2012, 13:12
https://images.yume.vn/photo/pictures/20120321/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7640_1290238521.jpg

đều đặc biệt là nó chỉ sáng khi có người ngồi lên, đơn giản là công tắc lò xo dưới nệm, ko có người thì tắt ngúm

https://images.yume.vn/photo/pictures/20120321/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7634_206600021.jpg

2 bạn này ngồi không trúng công tắc nên đèn ko sáng

https://images.yume.vn/photo/pictures/20120321/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7641_696267437.jpg

cặp trai giá yêu nhau cùng ngồi lên ghế đôi, đèn sáng giữa trời bên cạnh bờ biển

poly
22-03-2012, 13:13
https://images.yume.vn/photo/pictures/20120321/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7627_1444555197.jpg

hình dáng con bạch tuột,

https://images.yume.vn/photo/pictures/20120321/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7626_001_2052210339.jpg

thay đổi màu sắc liên tục


https://images.yume.vn/photo/pictures/20120321/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7625_1115870443.jpg

1 em bé cầm Ipad ra chụp hình

https://images.yume.vn/photo/pictures/20120321/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7622_1729562611.jpg

đổi màu khác nữa rồi

poly
22-03-2012, 13:14
https://images.yume.vn/photo/pictures/20120321/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7613_957105191.jpg

còn đây là nơi trình chiếu ánh sáng laze

https://images.yume.vn/photo/pictures/20120321/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7612_489063721.jpg

các tia sáng laze ( ko biết poly hiểu đúng không ) được chiếu qua một cánh cửa bằng gương

https://images.yume.vn/photo/pictures/20120321/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7607_1832895192.jpg

lâu lâu để tạo hiệu ứng ánh sáng rõ thì một làn sương được phun ra để các tia sáng được định hình cho người xem chiêm ngưỡng

https://images.yume.vn/photo/pictures/20120321/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7606_937207885.jpg

phải nói là lần đầu tiên trong đời poly được nhìn thấy những hiệu ứng ánh sáng như thế bằng mắt thật ngoài đời thật

https://images.yume.vn/photo/pictures/20120321/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7604_1848901040.jpg

, trong phim có thấy những không thể nào có ấn tượng mạnh như vậy

https://images.yume.vn/photo/pictures/20120321/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7603_1466955403.jpg

may là mang máy đủ để chụp dc cái này

https://images.yume.vn/photo/pictures/20120321/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7602_1563324796.jpg

máy PNS nhỏ chẳng chụp dc những cái này

poly
22-03-2012, 13:15
https://www.trendygadget.com/wp-content/uploads/2010/06/parrot_ARDrone_11.jpg

kế đến là màn trình diễn của những chiếc Parrot AR.Drone Quadricopter được trang trí đủ màu sắc bằng đèn rực sáng trong đêm. Hình trên là lấy trên web, còn trong đêm dó nó quá nhỏ, bay quá cao với tốc độ quá nhanh nên poly ko thể chụp hình mà chỉ quay phim



http://www.youtube.com/watch?v=Vl8rcj8b6TY
Lễ Hội Ánh Sáng I Light Marina Bay Singapore 10/3/2012 - YouTube (http://www.youtube.com/watch?v=Vl8rcj8b6TY)

poly
22-03-2012, 13:16
https://images.yume.vn/photo/pictures/20120321/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7705_987983885.jpg

Còn đây là màn trình diễn phối hợp giữa âm nhạc

https://images.yume.vn/photo/pictures/20120321/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7704_1369054995.jpg

, ánh sáng

https://images.yume.vn/photo/pictures/20120321/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7701_138727554.jpg

và nước

https://images.yume.vn/photo/pictures/20120321/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7697_1316181346.jpg

bình thường tại Marian Bay vẫn có có chương trình nhạc nước dành cho du khách. Thông tin tại đây

Wonder Full - The Light and Water Spectacular at Marina Bay Sands Singapore (http://www.marinabaysands.com/Singapore-Entertainment/WonderFull/)


https://images.yume.vn/photo/pictures/20120321/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7694_165981654.jpg

nhưng tại Lễ Hội Ánh Sáng thì ct hoành tráng hơn,

poly
22-03-2012, 13:18
https://images.yume.vn/photo/pictures/20120321/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7691_1498404826.jpg

với 3 màn hình lớn

https://images.yume.vn/photo/pictures/20120321/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7683_404678289.jpg

với câu chuyện kể về sự phát triển qua từng thời kỳ của đất nước Singapore

https://images.yume.vn/photo/pictures/20120321/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7680_1315001267.jpg

kết hợp với ánh sáng laze cực mạnh từ các nhà cao tầng xung quanh

https://images.yume.vn/photo/pictures/20120321/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7700_445451786.jpg

phun bóng bóng

https://images.yume.vn/photo/pictures/20120321/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7687_252302162.jpg

rất nhiều du khách lẫn người dân Singapore ra thưởng thức

https://images.yume.vn/photo/pictures/20120321/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7685_1933138621.jpg

rất thoải mái và sạch sẽ

https://images.yume.vn/photo/pictures/20120321/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7708_1221620856.jpg

trong 1 không khí thoải và nhẹ nhàng như thế, thì cảm xúc tình yêu nảy nở và trào dân là điều dễ hiểu

poly
22-03-2012, 13:18
https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20120321/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7713_7018949.jpg


còn đây là màn trình diễn xoáy nước trước sảnh của Marina Bay Sand

https://images.yume.vn/photo/pictures/20120321/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7712_1700374480.jpg

Các vòi nước xung quanh bồn phun nước với những lực phun khác nhau tạo nên 1 chảo nước lắc lư vòng tròn.
Giống như bạn dùng 1 cái chảo đảo trứng khi chiên

https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20120321/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7713_7018949.jpg

có thể xem hình thì bạn không hình dung ra được. Hy vọng là xem clip sẽ giúp bạn dễ hình dung hơn



http://www.youtube.com/watch?v=Xz0qpBST6WE
Bồn nước ở Marina Bay Sand Singapore - YouTube (http://www.youtube.com/watch?v=Xz0qpBST6WE)

poly
22-03-2012, 13:19
https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20120321/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7733_47978668.jpg

Cuối cùng, sau 1 đêm được mãn nhãn với những trò chơi ánh sáng, lội bộ khắp khu Marina Bay dưới ánh trăng

https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20120321/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7732_659611990.jpg

Không thể chịu đựng nổi cơn khát và thèm,

https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20120321/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7735_897963150.jpg

Poly đành phải chơi 1 chai Asahi với giá 5$SGD*16700, mắc và dở hơn Saigon Đỏ

https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20120321/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7731_188865421.jpg

nhưng thèm quá ko còn chịu nổi

https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20120321/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7737_2049655010.jpg

và không thể cưỡng lại cái không khí ăn chơi này. Lại 1 kỷ niệm không thể quên ở Singapore

yukihana
22-03-2012, 15:32
Theo tớ, nếu bạn đi Phượt thì tiêu chí rẻ cũng rất quan trọng. 8$/day cho việc đi lại là hơi cao. Với 12,5$ nạp vào EZlink tớ đi cũng khá nhiều (gần hết Sịng, ngày nào tớ cũng đi từ sang đến tối, phương tiện là chân + MRT) Mỗi lần nó trừ chừng hơn 1$ một chút. Chỉ có ngày cuối cùng, vì trong thẻ sắp hết nên phải tính toán đường đi kỹ hơn một chút. Nếu bạn đi lâu hơn, hoặc để đi thoải mái hơn, thì nạp thêm nữa. Ở Sing tớ thấy MRT tiện hơn bus vì các station gần những khu cần đến, lên khỏi ga đi bộ một chút là đến nơi.
Chúc vui.

Bác ơi, em cũng sắp đi Sin vào cuối tháng 4 này nhưng vì chỉ ở có 3 ngày nên không muốn mua thẻ EZ. Bác có còn thẻ không thì cho em mượn để khi về em sẽ trả liền. Cám ơn bác nhiều

poly
23-03-2012, 14:50
Bữa giờ sao khi post bài đi Sing thì poly nhận được rất nhiều PM của các bạn hỏi về chổ ở rẻ bên Sing. Poly không có thời gian để trả lời từng người 1 nên các bạn đừng PM mà cứ hỏi chung trên forum như thế này để nhiều người khác còn có thể đọc và tham khảo sau này.

https://images.yume.vn/photo/pictures/20120323/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7375_1891518573.jpg


Bài viết của Poly rất chất lượng. Em với 1 nhóm bạn cũng đang lập kế hoạch hè này đi cả Sing và Malai, không biết có tiết kiệm được bao nhiêu ko nữa. Poly cho em hỏi nếu nhóm 4 đứa đi chơi khoảng 15 ngày cả Sing và Mã thì nếu tá túc được dorm thì có thể đỡ tốn tiền accomodatio, ko thì tụi em ngủ bụi. Tụi em toàn sinh viên mới tốt nghiệp. Đang tính phượt 1 chuyến


Em chào anh ạ!
Đầu tháng 5 này em sẽ qua Sing du lịch bụi tầm 10 ngày, em dự kiến sẽ ngủ chui ở ký túc xá NTU - trường của bạn em bên đó cho đỡ tốn kém. Em đang khá lo lắng vì đã đặt xong vé máy bay 2 chiều rồi, đến Sing mà nó ko cho vào thì đi đầu xuống đất mất T_T
pippo


Poly có thể tư vấn cho mình chỗ trọ được không? Mình chỉ cần phòng sạch sẽ, có toa let riêng và gần trạm xe là ok rồi. Thanks in advance.




không biết là mình có cần book phòng trước không vậy poly? hay là khi qua đó thì mình book phòng luôn,vì mình mới qua lần đầu nên còn ko biet nhiều thứ và làm phiền,với lại ngoài dorm này poly còn biết những dorm nào khác không? làm phiền chĩ dùm mình,mình cám ơn nhiều lắm,mình search qua giờ mà ko thấy ai chĩ về vấn đề này hết,Thanks



Mình cần book phòng cho 9 người bên Sing, dạng apartment or hotel or hostel giá thì cũng theo chủ trương rẻ là được nhưng vì trong đoàn có trẻ em + người lớn nên chất lượng phòng cũng phải tốt 1 chút . Anh có biết nơi nào tốt thì giới thiệu và tư vấn giúp mình với. Cám ơn anh.Sunny



Vấn đề của em là:
- Em sẽ ở cùng anh bạn, còn em gái em thì sẽ ở 1 KS nào đó gần chỗ em.



Nhớ là trước khi đi nên tham khảo vài chỗ ở, có chỗ thì cần đặt cọc có chỗ thì không. Tuy nhiên nhớ ghi lại vài địa chỉ đến qua đó có thể đi tìm đồng thời để điền vào tờ khai hải quan để nó cho vào Sing. Tụi hải quan chỉ nhìn địa chỉ trong tờ khai thôi chứ chả hỏi gì đây. Lần trước poly đi thì ở nhà trọ tập thể Cozy khu Bugis, giá 18$SGD/1 người 1 giường bao ăn sáng bánh mì nướng cafe. Ai chưa đọc thì có thể đọc tại đây

Ngủ tập thể ở Singapore-Khách sạn liên hợp quốc Cozy Backpacker Guesthouse (http://anhpoly.wordpress.com/2011/08/28/ng%E1%BB%A7-t%E1%BA%ADp-th%E1%BB%83-%E1%BB%9F-singapore-khach-s%E1%BA%A1n-lien-h%E1%BB%A3p-qu%E1%BB%91c-cozy/)

poly
23-03-2012, 14:52
https://images.yume.vn/photo/pictures/20120323/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7391_1954897622.jpg

Còn lần này thì poly đi sang cũng định vô Cozy nhưng gặp nhóm bạn trên chuyến bay nên nhập chung vô qua ở tại ServiceWorld Backpackers Hostel khu Chinatown. Giá là 22$SGD cho 1 người/1 giường,bao ăn sáng bánh mì nướng cafe, chỉ cần đặt cọc 10% qua mạng thôi . Thông tin tham khảo và đặt chỗ tại đây

Service World Backpackers Hostel (http://www.serviceworld.com.sg/)


https://images.yume.vn/photo/pictures/20120323/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7378_1623234211.jpg

ServiceWorld Backpackers Hostel nằm ngay trung tâm khu Chinatown , cách trạm xe điện MRT Cinatown chỉ khỏang 2 3p đi bộ. So với Cozy thì gần MRT hơn nữa , vô cùng tiện lợi cho di chuyển

https://images.yume.vn/photo/pictures/20120323/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7387_2146784306.jpg

Ngay gần đó là trung tâm thông tin du lịch, tiện lợi cho du khách. Hình này chụp từ ban công cho các bạn thấy là nó gần như thế nào

https://images.yume.vn/photo/pictures/20120323/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7393_55482310.jpg

Muốn tìm nó rất dễ, lên taxi hoặc vừa ra khỏi ga điện ngầm , bạn chỉ cần tìm bảng chỉ dẫn hoặc hỏi về Chinatown Temple. Ở đây chỉ có 1 cái temple này, thấy cái chùa này là tìm dc nó.

https://images.yume.vn/photo/pictures/20120323/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7384_1407887233.jpg

Hình chụp từ ban công của ServiceWorld Backpackers Hostel cho các bạn dể định hướng.

https://images.yume.vn/photo/pictures/20120323/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7381_1550584909.jpg

Một hướng nhìn khác từ ban công ra công viên , view khá đẹp.

poly
23-03-2012, 14:52
https://images.yume.vn/photo/pictures/20120323/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7380_1450968947.jpg

Nhà trọ tập thể ServiceWorld Backpackers Hostel thực ra là những căn hộ trong 1 căn chung cư nằm trong khu Chinatown. Nó là nhiều căn chung cư được chủ mua lại rồi tổ chức thành những phòng trọ cho du khách thuê

https://images.yume.vn/photo/pictures/20120323/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7372_2052457087.jpg

Người dân trong chung cư ngồi đọc báo buổi sáng trong hành lang rất rộng rãi


https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20120323/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7751_1530447149.jpg

Do là những chung cư nên nội thất của ServiceWorld khá sạch sẽ và hiện đại. Cửa khóa mã số ( khi thuê bạn sẽ được cấp mã số ), sàn gạch đá granit nên không được mang giày dép vô phòng. Bình thủy nước nóng trước cửa. Đặc biệt có wifi free, điều khá hiếm ở Singapore.

https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20120323/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7752_373382792.jpg

Mỗi khách thuê 1 giường 22$SGD sẽ được cấp 1 bộ drag và gối mới, phòng có nhiều ổ cắm điện ( tiêu chuẩn 3 chấu ), máy lạnh phà phà rất lạnh mà cái mền rất mỏng

https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20120323/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7748_1588673205.jpg

WC sạch sẽ tuy nhiên theo poly là không đủ. Vì 1 căn hộ chung cư chia thành 2 phòng * 8 giường mà chỉ có 1 WC thì sáng kẹt thì điều thường xuyên. Cái này không bằng Cozy vì mỗi tầng của Cozy có 6 WC riêng.

poly
23-03-2012, 14:56
https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20120323/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7759_1236332496.jpg

Khi ở các nhà trọ tập thể bên Singapore thì bạn đều được free bữa sáng bao gồm bánh mì nướng và cafe. Mứt dâu hay bơ để sẵn trên bàn

https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20120323/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7757_1798016371.jpg

Đây là khu vực ăn sáng của ServiceWorld, du khách tự phục vụ

https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20120323/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf8089_558255301.jpg

máy nướng bánh và nước nóng pha cafe

https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20120323/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf8091_2086262461.jpg

Tuy nhiên có 1 điểm poly không thích là bánh mì và cafe không để tự do cho khách lấy, mà mỗi lần nhà bếp chỉ đưa cho khách 1 mẩu bánh mì và 1 gói cafe . Ăn thêm thì bếp đưa thêm, poly ko thích cảm giác bị kiểm soát như thế này.


https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20120323/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf8094_2126591031.jpg

Quên 1 điều nhỏ, ai thích ăn trứng opla thì trả thêm 50cen cho 1 trứng. Bữa cuối còn dư tiền ăn trứng thoải mái hehehe.

P/S 1:

Trong cùng hành lang chung cư có 1 tiệm sách truyện tranh cho thuê rất hay. Poly cũng tò mò vô xem thử thì thấy toàn cho thuê truyện tranh sex và hental, vẽ đẹp dã man con ngan. Hay ho nữa là sáng chiều gì cũng có khách đến thuê đọc tại chỗ, và có nhiều bác lớn tuổi nữa hehehe . Mà hay là chủ tiệm cho thuê là nữa khá xinh hé hé nhưng ko cho poly chụp hình. Khuyến cáo anh em mê sex nên đến đây cho biết hé he he

https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20120323/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf8187_1509127555.jpg

P/S 2 :

Điều cuối cùng sực nhớ, ServiceWorld khác Cozy ở chỗ Cozy là dạng nhà tập thể nguyên căn chia tầng, chủ sống ở dưới và mặt tiền là nhà hàng bình dân. Tối khuya cần ăn hay cần gì chỉ cần xuống dưới liên hệ với chủ lúc nào cũng có lúc nào cũng gặp. Còn ServiceWorld là dạng chung cư nên mỗi căn tự quản tự túc, chỉ có buổi ăn sáng là gặp chủ. Tuy nhiên poly cũng chả biết 2 người poly gặp ở đó có phải là chủ ko nữa, em gái trẻ nhẻo. Nên ban đêm mà muốn gì tìm chủ ko biết tìm ở đâu, nước bình thủy hết ko có máy nấu nước muốn tìm đồ ăn khuya ko có. Ghê nữa là bữa cuối có 1 chú tây ba lo đầu cạo trọc lóc toàn mặc đồ đen mặt rất hình sự. Còn hình sự điệo viên hơn nữa khi lúc nòa bên mình chú cũng kè kè cái Laptop ko rời. Đến mức mà chú đi Wc hay tắm hay làm gì chú cũng mang luôn cái Laptop vô WC. Mà chú ko hề đi ra ngoài lúc nào đi về poly cũng thấy chú ở trong phòng. Thấy thế poly rất là hãi giống mấy phim FPI CIA rủi chú này là đối tượng gì đấy tối ngủ 1 là chú thịt mình 2 là chú trốn bị ai tìm để thịt thì poly dính vô oan mạng. Mà nửa đêm chả biết tìm chủ nhà ở đâu để dời phòng. Nói chung liên tưởng phim Hostel nên ớn ớn.

poly
27-03-2012, 01:15
anh poly có thể tư vấn cho em chuyến đi tự túc sin - malay 4 ngày được không. hiện tại bên Tiger Airways có giảm giá xuống còn 27$ nên em muốn đi cho biết. em muốn đi 2 người. vậy thì sẽ đi như thế nào và chơi những gì ? vì em bắt đầu từ sin rồi sang malay. Anh có thể hướng dẫn giúp cho. em cám ơn


Gởi những bạn hay PM hỏi poly như thế này. Các bạn đừng PM poly nữa, cần gì thì cứ post lên đây hỏi, có thể nhiều người khác biết sẽ trả lời và cũng để nhiều người khác biết luôn câu trả lời. Và các bạn cũng nên đọc những gì poly đã viết và tự rút ra những điểm mình thích để xây dựng lịch trình cho mình. Chứ các bạn cứ phó thác cho người khác là quá ích kỷ. Đồng thời poly cũng chẳng thể lên lịch dùm bạn. Poly cảm thấy trách nhiệm đó ko phải của mình. Mong các bạn hiểu những gì poly nói.

Edwards
27-03-2012, 08:18
@poly: Bác poly nói cũng có lý, tại vì chỉ có chính mình mới biết mình muốn đi đâu, muốn khám phá gì và muốn đi với mục đích gì...
Em thấy cũng topic về Malay và Sing có rất nhiều trên phượt và có kèm cả hình ảnh, chúng ta có thể tự tạo ra 1 lịch trình mình muốn, khi có được 1 lịch trình sơ lược thì ta mới hỏi những thứ đại loại như : những điểm tham quan đó tốn bao nhiêu? Đi như thế nào là tiện nhất và thời gian hoạt động của những địa điểm đó, ... đó là 1 trải nghiệm thú vị và cần thiết trước khi đi phượt tương tự như canh được giá vé máy bay rẻ hay giá vé 0$ của AA chẳng hạn :))
Mình nghĩ đi Sing và Malay đi 1 lần cũng chưa hết đâu, nên cứ đi từ từ, chuyến này mình đi chỗ này, chuyến kia mình đi chỗ khác. Chúc các bạn hoàn thành lịch trình phù hợp với mình bởi chỉ chính mình mới biết nhu cầu của chính mình :D

poly
30-03-2012, 13:18
Ngày mai là được nghĩ lễ mùng 103/ rồi, poly có rất nhiều bạn tối nay đã lên máy bay sang Singapore chơi, poly cũng thế thôi nhưng không phải đi Sing hehehe. Thế nên cũng ráng viết cho kịp thêm 1 bài du lịch Singapore cho những ai sang đó chơi để biết thêm 1 địa điểm tham quan,

https://images.yume.vn/photo/pictures/20120330/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7397_1871484633.jpg

Đó chính là cây cầu Henderson Waves

https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20120330/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7400_633406587.jpg

Như các bạn đã thấy trong hình, cầu Henderson Waves là 1 cây cầu bộ hành cao trên không


https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20120330/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7416_389171756.jpg

nối giữa 2 ngọn đồi, giữa là đường cao tốc

https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20120330/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7429_311804286.jpg

2 đầu cầu Henderson Waves là 2 ngọn đồi , đồng thời là 2 công viên sinh thái khá rộng, là nơi người dân Singapore đến tập thể dục, nghỉ ngơi, ngắn cảnh, tố chức picnic

https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20120330/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7476_542127403.jpg

đứng trên cầu Henderson Waves nhìn về trung tâm Singapore

https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20120330/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7457_356416872.jpg

hướng nhìn đối diện

poly
30-03-2012, 13:20
https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20120330/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7402_2139555352.jpg


muốn đi đến cầu Henderson Waves rất dễ dàng, bạn chỉ cần đón MRT đến ga Harbour Front , sau đó đi bộ theo bảng hướng dẫn để lên trạm Bus Interchange. Đón bus số 145, nhớ số 145, chỉ cần đi 2 trạm là đến bến đỗ như hình ở trên, hoặc cứ ngó lên thấy cây cầu trên cao thì xuống.


https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20120330/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7406_1492825632.jpg


vừa xuống sẽ thấy ngay bảng chỉ dẫn


https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20120330/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7408_433732666.jpg


và đườnng đi bộ lên công viên, chỉ khỏang 100m là tới ngay chân cầu Henderson Waves.

poly
30-03-2012, 13:21
https://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/426973_3368420645116_1107201706_33508434_431118031 _n.jpg


thêm vài tấm hình poly chụp nhóm bạn đi chung đợt vừa rồi, bạn có thể thấy phía xa là những thiết kế kiểu cầu vòng là chỗ che nắng nghỉ chân cho du khách

https://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/417194_3368437965549_1107201706_33508445_202668491 6_n.jpg


mệt thì nằm ngủ cũng được, tuy nhiên do cầu rất cao, sàn lại toàn là ván gỗ nên khi nằm sẽ cảm nhận rất rõ độ rung của cầu vì gió hoặc khi xe tải nặng chay qua với tốc độ cao hehehe


https://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/s720x720/427555_3368459926098_1107201706_33508458_712740791 _n.jpg

hoặc tạo dáng chụp hình độc đóa không đụng hàng


https://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/420290_3368440525613_1107201706_33508447_132993196 4_n.jpg

hay là chụp hình, tấm này làm poly nhớ cầu ánh sao q7

https://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/430657_3368444005700_1107201706_33508449_108930795 0_n.jpg


rất là xinh xắn


https://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/s720x720/418115_3368469366334_1107201706_33508463_204289219 3_n.jpg


lên đến đây, giữa độ cao mát mẻ xung quanh đầy cây xanh, cảm giác thật là yomost

P/S : nhớ mang theo nón hay dù, nước và đồ ăn nếu muốn picnic

poly
30-03-2012, 13:22
https://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/s720x720/531826_10150692950874174_35379699173_9157547_17520 05092_n.jpg


Bonus thêm thông tin cho những ai đi Singapore kỳ nghỉ lể 10/3 AL này mà thích xem phim rạp IMAX.
Shaw Theater Singapore vừa khai trương rạp Imax thứ 2 tại địa chỉ 2 Jurong East Central 1, JCUBE, #04-11, Singapore 609731

https://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/s720x720/535839_10150691326399174_35379699173_9152065_11494 06049_n.jpg

Trong thời gian khai trương từ 2/4/đến 4/4/2012, mỗi ngày sẽ có 1.000 vé phát miễn phí cho khán giả đến xem.
Thông tin tham khảo tại
Shaw Theatres JCube - Open House Promotion (http://shawonline.sbmedia.sg/promotions/theatres/jcube/promo.htm)

https://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/s720x720/531879_10150688693439174_35379699173_9144938_38345 3143_n.jpg

Lưu ý : rạp IMAX có 3 tiêu chuẩn kích cỡ màn hình. Và cả 2 rạp IMAX ở Singapore đều là kích cỡ nhỏ nhất trong 3 loại tiệu chuẩn IMAX

Cho những ai vừa thích xem phim vừa thích du lịch bụi qua Singapore xem phim như poly.

https://www.galaxycine.vn/userfiles/Image/2012/Promotion/Universal/Banner--mat-tien-nguyen-du-428x200.jpg


Đó là chương trình xem phim trúng thưởng chuyến hành trình đến với Universal Studio Singapore do Galaxy phối hợp cùng Viettravel tổ chức.

https://www.galaxycine.vn/userfiles/Image/2012/Promotion/Universal/10.png

KHi đến xem phim tại 3 cụm rạp Galaxy từ ngày 9/4 đến ngày 9/5, khán giả sẽ có cơ hội trúng 20 giải đi Universal Studio và 200 cặp vé xem phim 2D và 2000 phần combo 2. Thông tin poly tham khảo từ
http://www.galaxycine.vn/index/vi/promotion/3735849


Chúc các bạn nghỉ lễ vui vẻ, du lịch khám phá được nhiều điều thú vị

ndtuyettrinh
18-04-2012, 09:37
chào anh poly , em hiện đang cần thuê phòng ở singapore vào ngày 13/5 đến ngày 16/5 , mà kiếm hoài ko có , anh có thể chỉ giúp em chổ nào thuê phòng được cho 4 người ở , và có cho nấu ăn được ko anh?anh giúp giùm tụi em nha , thank anh.

Đào_Nhung
21-04-2012, 10:46
Cả nhà ơi, nhóm em có 4 người bay Air Asia sang KUL. Mỗi người được 7kg hành lý. Thế nhưng bọn em muốn để chung thì có được không hay của ai người ý xách? Em mua thêm 20 kg hành lý nữa thì 2 0kg ý phải ký gửi hay cũng xách tay nốt? Xin lỗi vì hỏi hơi gà ^^.

NamHoangR
21-04-2012, 14:52
Ấn tượng đầu tiên của em khi sang Sing cũng là các terminer to lớn và sang trọng khinh khủng ở bên họ, đẹp như những tòa lâu đài. Chuyến bay của em cũng giống Bác có điều em bay Jetstar cũng đến bên đó là 12h đêm và ngủ nhờ lại tại sân bay luôn. Rộng cả ngàn m2 vậy mà chỗ nào máy lạnh cũng phà phà lạnh khủng khiếp khiến em không thể ngủ nỗi mà phải mò ra ngồi bên ngoài sân bay cho dỡ lạnh đến sáng luôn :D

poly
24-04-2012, 01:54
Gần đến 30/4 rồi, chắc nhiều người cũng sắp đi Sing chơi, như bạn bè poly có chú Hisashi và vợ chồng chú D. Nên poly cũng tranh thủ chút xíu để viết về Sing cho bà con sắp đi chơi. Có lẽ đây là lần đầu tiên poly viết về món ăn chơi cháo ếch Singapore. Chắc ai đi Sing rồi hoặc chưa đi thì cũng ít nhiều nghe đến đặc sản cháo ếch ở Geylang. Nếu ai chưa biết thì poly cũng nói luôn là Singapore nổi tiếng có khu Geylang ( đọc là gay-lăng nha, đừng đọc là gay-len nó sẽ ra nghĩa khác á ) là khu đèn đỏ, nơi hoạt động của gái bán hoa nổi tiếng Singapore. Ngoài ra đây cũng là nơi bán món Cháo Ếch- cũng là đặc sản nổi tiếng của Singapore. Gần như những ai lần đầu đi Singapore đều được khuyên là hãy ăn món này, rất ngon rất đặc biệt. Dù nó cũng được bán ở VN từ lâu ở nhà hàng Lion City hay Ếch Xanh, nhưng bạn bè poly ai cũng nói là mùi vị không thể giống được với Cháo ếch Geylang.


https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20120424/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf8213_25563649.jpg


Và nếu qua Sing hỏi cháo ếch thì cũng sẽ nhiều người khuyên ( như bạn bè poly khuyên poly ) là hãy đến quán cháo ếch ngay đầu Lorong ( đường ) số 9. Đây là 1 quán nổi tiếng và theo nhận xét của nhiều người là ngon nhất trong những quán bán Cháo ếch tại geylang

https://images.yume.vn/photo/pictures/20120424/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf8211_2067199629.jpg

Nổi tiếng với du khách Việt đến nổi có cả bảng hiệu tiếng Việt


https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20120424/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf8197_1633403834.jpg


Lúc poly đến thì quán đông khách đến nổi là poly ko thể tìm thấy chỗ ngồi đến mức là dù đã order phần cháo ếch mà phải đứng chở vì ko còn chỗ ngồi.


https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20120424/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf8210_1887021209.jpg

Nhân viên đang nhận order số người, nhận tiền và ghi số biên lai cho khách đem ra bàn ngồi chờ. Kinh nghiệm là vào phải tìm chỗ ngồi ngay rồi order sau. Mà order xong cũng phải chờ 20p sau mới có