PDA

View Full Version : Singapore - Một tầm nhìn mới



neverdie_photo
05-03-2012, 22:28
Sau khi tìm hiểu thông tin từ các bạn đi trước, nhóm quyết định book vé tự đi khám phá 1 vòng đất nước Singapore từ ngày 1- 5 tháng 3. Chuyến đi thật sự là thú vị và mang lại rất nhiều điều bổ ích, nay xin đúc kết lại những kinh nghiệm mà nhóm đã trải qua góp phần vào kho tàng kinh nghiệm của diễn đàn phượt này.

Một số kinh nghiệm ngay trước mắt mọi người :

- Hải quan:
Trong nhóm có 2 bạn gái, trước khi đi nhóm sợ 02 bạn đó sẽ gặp khó khăn khi qua HQ, nên đã chuẩn bị mỗi người 500$ US và 500$ Sing để lận lưng khi qua HQ. Sau khi khai báo đầy đủ thông tin vào giấy nhập cảnh, nhóm ưu tiên cho 02 bạn gái đi trước, cầu mong đừng có việc gi :( . Nhưng thật bất ngờ, HQ ko hỏi gì cả,ko y/c trình vé máy bay khứ hồi hay tờ book KS. Họ kiểm tra hộ chiếu và tươi cười đóng dấu cái " Cộp" => ĐI QUA LUÔN :))

- Đồ ăn:
ở Sing thì bạn có thể ăn ở các foot court - tầm hầm dưới các trung tâm thương mại thì nhiều vô kể, cũng không đến nỗi khó ăn. Mack'donal hay KFC cũng rất dễ ăn.

Bài sau mình sẽ giới thiệu tiếp vài tấm hình mình chụp được khi đi dạo quanh Singapore.
BÀI REVIEW CỦA MÌNH SẼ XOAY QUANH NHỮNG NƠI NHÓM MÌNH ĐÃ ĐI QUA NHƯ :
- BOTANIC GARDEN
- USS
VÀ CÁC THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ ẨM THỰC :
- CHỖ ĂN CUA GIÁ TỐT
- LẨU HẢI SẢN...

neverdie_photo
05-03-2012, 22:36
Sau khi mọi người đã an toàn qua HQ chính thức nhập cảnh vào Sing đã làm 1 tấm tự xử ăn mừng :)

https://i306.photobucket.com/albums/nn273/NeverDie_photo/DSC_0039-1.jpg

Xe Bus qua Teminal 2 :

https://i306.photobucket.com/albums/nn273/NeverDie_photo/DSC_0034-1.jpg

Quang cảnh ở Sing lần đầu đập vào mắt :

https://i306.photobucket.com/albums/nn273/NeverDie_photo/DSC_0036-1.jpg

neverdie_photo
05-03-2012, 22:45
Qua tới teminal 2, bài học tiếp theo là học cách mua vé tàu điện ngầm :

Máy bán thẻ tàu điện tự động :

https://i306.photobucket.com/albums/nn273/NeverDie_photo/DSC_0041.jpg

Cứ tới chon ga đến trên màn hình cảm ứng máy sẽ báo số tiền và cứ thế nhét tiền vào, máy sẽ nhả ra cái thẻ nhựa màu xanh dương. Khi đến nơi cần đến nhớ trả lại thẻ để lấy lại 1$S :)
Bảng tra cứu thông tin thanh toán từng chặng :

https://i306.photobucket.com/albums/nn273/NeverDie_photo/DSC_0047.jpg

Bản điện tử trên tàu điện ngầm hiện thị các chuyến sắp sửa tới. :

https://i306.photobucket.com/albums/nn273/NeverDie_photo/DSC_0044.jpg

Bên trong tàu điện ngầm, lịch sự , hiện đại, và đặt biệt lạnh cóng :(

https://i306.photobucket.com/albums/nn273/NeverDie_photo/DSC_0509.jpg

Đâu đâu cũng đều có thông báo như thế này :

https://i306.photobucket.com/albums/nn273/NeverDie_photo/DSC_0040.jpg

meocoi
05-03-2012, 22:51
Bạn ơi, sao 2 bạn kia lại sợ khó khăn khi qua HQ vậy ? Mình book vé đi tháng 5. Cho mình yahoo để hỏi thêm 1 số thông tin nhé.

neverdie_photo
05-03-2012, 22:58
Nhóm mình đi Sing lần đầu tiên, nên cũng hơi lo lo cho 02 bạn gái trẻ trung xing đẹp qua Sing HQ lại nghi ngờ làm việc phi pháp thế thôi bạn àh :) Với lại mình đọc trên các diễn đàn ai ai cũng nói con gái qua HQ là rất khó bị hỏi rất nhiều, nên cũng thấy lo lo. NHƯNG ĐI RỒI MỚI BIẾT VIỆC LO ẤY LÀ DƯ THỪA :))

Mèo Bay
05-03-2012, 23:04
Nếu bạn là nữ (trong khoảng 18-30 tuổi), ăn diện nhưng hơi quê quê, hỏi tới nửa câu tiếng Anh cũng không biết, vé máy bay là one-way, lại không có hotel booking thì khả năng bạn bị giữ lại và hoạnh hoẹ chuyện tiền nong là rất lớn, thậm chí có thể bị tạm giữ và trục xuất.

Còn nếu bạn không rơi vào những trường hợp đó thì chả có gì phải lo ngại cả. Mình đi Sing 2 lần, lần nào cũng mong xem có đứa nào hoạnh hoẹ chuyện tiền nong vé vủng thì tế cho nó một trận nhưng chả có ai ấm ớ gì cả. Có lẽ do Mèo vừa già vừa xấu chăng :(( Năm 2008 Mèo đi Sing ngồi cạnh một cô người miền Tây, cái gì cũng không biết, lên máy bay thì say đứ đừ lại không biết viết tờ khai nhập cảnh, thậm chí khi mình đã chỉ cách viết thì hỏi mình "Chữ in hoa là chữ gì?" :D Như vậy mà không bị an ninh sân bay giữ lại để hoạnh hoẹ mới lạ.

Không chỉ đi Sing mà đi Hongkong, thậm chí đi Mã Lai cũng thấy cảnh đó khá phổ biến đấy bạn ạ.

neverdie_photo
05-03-2012, 23:06
Hành trình kế tiếp là kiếm nhà nghỉ. Ở VN nhóm mình đã liên lạc với nhà nghỉ của Vân Anh book 01 phòng Master có luôn tolet ở trong ngay khu China town sầm uất :

Lên khỏi MRT queo tay phải là đường đi tới nhà nghỉ của VA :

https://i306.photobucket.com/albums/nn273/NeverDie_photo/DSC_0676.jpg

Đi thẳng qua KFC là tới thang máy lên nhà VA :

https://i306.photobucket.com/albums/nn273/NeverDie_photo/DSC_0675.jpg

Nhà ở tầng 13, bạn phải đi thang máy lên tầng 15 rồi đi bộ xuống :

https://i306.photobucket.com/albums/nn273/NeverDie_photo/DSC_0673.jpg

https://i306.photobucket.com/albums/nn273/NeverDie_photo/DSC_0672.jpg

Bên trong phòng có đầy đủ tiện nghi như wifi, máy lạnh.... ko khác gì KS ở ngoài :) Ở tầng 13 ban đêm gió thổi vào lồng lộng :)

https://i306.photobucket.com/albums/nn273/NeverDie_photo/DSC_0669.jpg

JustinLee
05-03-2012, 23:14
Chua choa... đọc rùi mới thấy não... sao mà ta hận công việc của ta... T.T

neverdie_photo
05-03-2012, 23:18
Ở Sing thật sướng đi đâu cũng toàn là cây xanh, hồ nước, và khoảng không rộng lớn, đi vào các trung tâm thương mại lớn hay nhỏ đều lạnh cóng :( chắc máy lạnh bên đó luôn bật 16 độ thì phải?

https://i306.photobucket.com/albums/nn273/NeverDie_photo/DSC_0083.jpg

Xe chở tham quan TP đẹp :

https://i306.photobucket.com/albums/nn273/NeverDie_photo/DSC_0067.jpg

https://i306.photobucket.com/albums/nn273/NeverDie_photo/DSC_0097.jpg

Buổi tối ở khu Suntec City có nhạc nước Free :

https://i306.photobucket.com/albums/nn273/NeverDie_photo/DSC_0116.jpg

Trong Marina bay có nguyên hồ nước có dịch vụ chèo thuyền đưa du khách đi tham quan :

https://i306.photobucket.com/albums/nn273/NeverDie_photo/DSC_0111.jpg

Nhìn xa xa là khu phố Bar :

https://i306.photobucket.com/albums/nn273/NeverDie_photo/DSC_0101.jpg

neverdie_photo
05-03-2012, 23:19
https://i306.photobucket.com/albums/nn273/NeverDie_photo/DSC_0086.jpg

Ngày mai mình sẽ Up tiếp hình đi công viên thành phố Botanic garden

Lame_Pham
06-03-2012, 04:15
Chẹp Chẹp. Nhìn ảnh của bác mà e lại nhớ lại quá. Đợt hè năm ngoái đi 12 ngày ở sing mà vẫn thấy hơi ít:p. Nhìn ảnh của bác xong chắc hè này e lại quay lại Sing mất:p. Chúc bác vui vẻ;)

frankia
06-03-2012, 12:12
like mạnh bạn 1 cái ^^!

bạn cho mình thông tin cụ thể về phòng trọ bên Sin nha

neverdie_photo
06-03-2012, 13:13
Mình thuê phòng trọ của bạn Vân Anh. Thông tin bên dưới, bạn cứ liên hệ trực tiếp :

Contact: Hai Van Anh -- Cellphone: +65 9872 6148 & + 65 8277 1828
Email & Chat: [email protected] -- Blog: http://vn.360plus.yahoo.com/house_rental_sg

neverdie_photo
06-03-2012, 14:37
BOTANIC GARDEN - CÔNG VIÊN XANH SẠCH ĐẸP.

Từ Chinatown MRT đi tới Bótanic mất khoảng 40 phút tính luôn thời gian chờ xe bus. Sing lúc đó nắng nóng, nhưng khi vừa bước chân vào công viên toàn cây và nước, với không gian thoáng đãng làm con người từ trạng thái mệt mỏi chuyển nhanh qua trạng thái mát lạnh nhẹ nhàng :)

Bản đồ công viên :

https://i306.photobucket.com/albums/nn273/NeverDie_photo/DSC_0038.jpg

Từ cổng bước vào sẽ gặp 1 hồ nước thiên nga mát lạnh :

https://i306.photobucket.com/albums/nn273/NeverDie_photo/DSC_0001.jpg

Hồ nước rộng lớn, đâu đâu cũng có nước và nước :

https://i306.photobucket.com/albums/nn273/NeverDie_photo/DSC_0031.jpg

https://i306.photobucket.com/albums/nn273/NeverDie_photo/DSC_0037.jpg

https://i306.photobucket.com/albums/nn273/NeverDie_photo/DSC_0078.jpg

https://i306.photobucket.com/albums/nn273/NeverDie_photo/DSC_0075.jpg

neverdie_photo
06-03-2012, 14:41
Những con đường dài thăm thẳm,đi bộ không biết mệt mỏi :)

https://i306.photobucket.com/albums/nn273/NeverDie_photo/DSC_0088.jpg

https://i306.photobucket.com/albums/nn273/NeverDie_photo/DSC_0086-1.jpg

https://i306.photobucket.com/albums/nn273/NeverDie_photo/DSC_0085.jpg

https://i306.photobucket.com/albums/nn273/NeverDie_photo/DSC_0073.jpg

neverdie_photo
06-03-2012, 14:43
Con người, vật nuôi, chim cò cùng nhau chơi đùa :)

https://i306.photobucket.com/albums/nn273/NeverDie_photo/DSC_0042.jpg

https://i306.photobucket.com/albums/nn273/NeverDie_photo/DSC_0077.jpg

https://i306.photobucket.com/albums/nn273/NeverDie_photo/DSC_0043.jpg

https://i306.photobucket.com/albums/nn273/NeverDie_photo/DSC_0079.jpg

https://i306.photobucket.com/albums/nn273/NeverDie_photo/DSC_0036-2.jpg

neverdie_photo
06-03-2012, 15:13
Đi chơi nguyên ngày mệt rồi, tối về vc em quyết định thưởng thức món cua đặc sắc. 02 người mỗi người kêu con cua 1kg và 1 chai tiger. Ăn uống no say lấy sức cho ngày mai đi Universal studio

https://i306.photobucket.com/albums/nn273/NeverDie_photo/An%20cua/DSC_0663.jpg

https://i306.photobucket.com/albums/nn273/NeverDie_photo/An%20cua/DSC_0664.jpg

Chúc ăn ngon miệng :)

https://i306.photobucket.com/albums/nn273/NeverDie_photo/An%20cua/DSC_0662.jpg

Tổng thiệt hại :(

https://i306.photobucket.com/albums/nn273/NeverDie_photo/An%20cua/DSC_0665.jpg

neverdie_photo
06-03-2012, 16:30
MỘT NGÀY Ở ZOO
Sở thú ở Sing được thiết kế theo kiểu không gian mở, ko có những lồng sắt to đùng như thảo cầm viên ở VN, giữa con người và loài thú xem nhau dường như ko có khoàng cách. Chính em đây khi đi qua khu nhốt gấu, có 1 con thấy em dường như muốn nhào ra ngoài, em hết hồn vì khoảng cách giữa em với con gấu đó ngay chỗ em đứng rất gần nhau khoảng 2m. Nhưng sau khi vòng ra phía sau thì mới phát hiện ra có 1 tấm kính trong vắt ngăn 2 thế giới lại với nhau :)

https://i306.photobucket.com/albums/nn273/NeverDie_photo/Zoo/DSC_0100.jpg

Thông tin về vé :

https://i306.photobucket.com/albums/nn273/NeverDie_photo/Zoo/DSC_0098.jpg

Bản đồ vườn thú, rộng hơn Đại Nam của mình nhiều :)

https://i306.photobucket.com/albums/nn273/NeverDie_photo/Zoo/DSC_0022.jpg

fastspeed
06-03-2012, 16:34
Singapore, nổi tiếng là vùng đất lịch sự, văn minh và sạch sẽ. Quả k sai, vì em nhìn tấm ảnh chụp hình biển quy định khi đi xe bus là em biết rùi. :D Hy vọng em sẽ sớm được đến với đất nước văn minh này.

neverdie_photo
06-03-2012, 16:37
Du khách muốn đi hết Zoo thường thì thuê xe điện chở đi đến từng khu vực tham quan xong lại lên chuyến khác để tham quan tiếp, mỗi lần như vậy phải bỏ ra 10$S. Nếu ko muốn phụ thuộc thì thuê xe đạp điện 3 bánh cứ túc tắc mà đi. Em thấy tiếc tiền nên ko thuê các phương tiện đó mà đi bộ :( Ôi đi mới tới 1/2 Zoo đã mệt thở ko ra hơi rồi :( nào là đi đường thẳng, nào là xuống dốc, lên dốc, xuống cầu thang xem show.... SỨC NGƯỜI CÓ HẠN :( CHỈ CÓ SỨC TIỀN MỚI ĐƯA ĐI THAM QUAN HẾT ĐƯỢC.

Có nhiều chuyến xe điện chuyên chở khách đi tới từng khu để tham quan như thế này ở Zoo :

https://i306.photobucket.com/albums/nn273/NeverDie_photo/Zoo/DSC_0028.jpg

Nếu muốn tự đi, mọi người có thể thuê xe điện tự lái này :

https://i306.photobucket.com/albums/nn273/NeverDie_photo/Zoo/DSC_0027.jpg

Với gia đình có em bé, trẻ em vào zoo chuyện nhỏ, vì đã có dịch vụ cho mượn xe nôi, xe đẩy 1 hoặc 2 nôi thậm chí 3 nôi dành cho sinh 3 luôn :))

https://i306.photobucket.com/albums/nn273/NeverDie_photo/Zoo/DSC_0040.jpg

neverdie_photo
06-03-2012, 16:48
Không gian Zoo được thiết kế mở, cảm giác giữa người với thú rất gần nhau :

https://i306.photobucket.com/albums/nn273/NeverDie_photo/Zoo/DSC_0006.jpg

https://i306.photobucket.com/albums/nn273/NeverDie_photo/Zoo/DSC_0061.jpg

https://i306.photobucket.com/albums/nn273/NeverDie_photo/Zoo/DSC_0013.jpg

https://i306.photobucket.com/albums/nn273/NeverDie_photo/Zoo/DSC_0016.jpg

https://i306.photobucket.com/albums/nn273/NeverDie_photo/Zoo/DSC_0084.jpg

neverdie_photo
06-03-2012, 16:52
Em tiếp theo hình Zoo

https://i306.photobucket.com/albums/nn273/NeverDie_photo/Zoo/DSC_0056.jpg

https://i306.photobucket.com/albums/nn273/NeverDie_photo/Zoo/DSC_0092.jpg

Bên này là cửa kính ngăn cách với người, bên kia là ao nhỏ ngăn cách, thiết kế rất đơn giản và hợp lý

https://i306.photobucket.com/albums/nn273/NeverDie_photo/Zoo/DSC_0068.jpg

Littlefoot
06-03-2012, 17:18
Ơ, bạn này đi Botanic Garden có chỗ đẹp nhất là vườn lan thì lại không show ảnh :). Mình cũng từng ở nhà VA, đúng cái phòng bạn đã ở.

tiffanystore
06-03-2012, 17:44
Đi Zoo nhớ đừng có táy máy mà cho thú ăn: nó phạt vài trăm đô, hic hic..kinh nghiệm xương máu của đứa bạn..

neverdie_photo
06-03-2012, 22:56
Ơ, bạn này đi Botanic Garden có chỗ đẹp nhất là vườn lan thì lại không show ảnh :). Mình cũng từng ở nhà VA, đúng cái phòng bạn đã ở.

Mình có chụp nhưng nhiều hình quá không biết lựa cái nào đưa lên :)

neverdie_photo
06-03-2012, 22:57
Đi Zoo nhớ đừng có táy máy mà cho thú ăn: nó phạt vài trăm đô, hic hic..kinh nghiệm xương máu của đứa bạn..

Xém nữa là mình cho tụi cá ăn bánh mì rồi :) hên quá

yinyang
08-03-2012, 15:15
Cho mình hỏi là nhà bạn VA nào đó, là bao nhiêu phòng? và bao nhiêu /phòng?
5 người gồm 4 trai 1 gái ở được không?

neverdie_photo
08-03-2012, 15:23
Hình như bạn ấy có 03 căn hộ ở Sing. Mình ở trong căn hộ ở khu Chinatown ( 1 phòng lớn : ở được 5 người) còn 2 phòng nhỏ nữa.
Giá là 55$/2 người/1 ngày.
Bạn liên hệ qua mail or phone với VA sẽ tiện nhất :

Contact: Hai Van Anh -- Cellphone: +65 9872 6148 & + 65 8277 1828
Email & Chat: [email protected] -- Blog: http://vn.360plus.yahoo.com/house_rental_sg

neverdie_photo
08-03-2012, 15:31
Qua Sing mà bỏ lỡ USS thì thật là phí :) vì vậy dù giá vé ngày thứ 7 lên tới 74$ Sing/ 1 người, nhóm mình cũng cắn răng cà thẻ mua vào chơi cho bằng được. Trước khi đi tới USS bạn phải leo lên tầng 3 của Vivo City để đi tàu điện qua đảo Sentosa.
Toàn cảnh Sentosa nhìn từ trên tầng 3 của tòa nhà Vivo City :

https://i306.photobucket.com/albums/nn273/NeverDie_photo/Sentosa/DSC_0685.jpg

https://i306.photobucket.com/albums/nn273/NeverDie_photo/Sentosa/DSC_0684.jpg

USS đây rồi (c)
https://i306.photobucket.com/albums/nn273/NeverDie_photo/Sentosa/DSC_0708.jpg

https://i306.photobucket.com/albums/nn273/NeverDie_photo/Sentosa/DSC_0700.jpg

neverdie_photo
08-03-2012, 15:38
Toàn cảnh USS bên ngoài khi chưa vào Gate :

Bản đồ USS :

https://i306.photobucket.com/albums/nn273/NeverDie_photo/Sentosa/DSC_0697.jpg

Khu bán kẹo mút :)

https://i306.photobucket.com/albums/nn273/NeverDie_photo/Sentosa/DSC_0698.jpg

Trạm tàu điện khi xuống và khi về :

https://i306.photobucket.com/albums/nn273/NeverDie_photo/Sentosa/DSC_0696.jpg

https://i306.photobucket.com/albums/nn273/NeverDie_photo/Sentosa/DSC_0695.jpg

neverdie_photo
08-03-2012, 15:47
Quả cầu nổi tiếng là đây :

https://i306.photobucket.com/albums/nn273/NeverDie_photo/Sentosa/DSC_0708.jpg

Biểu tượng quốc đảo nhiều màu :))

https://i306.photobucket.com/albums/nn273/NeverDie_photo/Sentosa/DSC_0700.jpg

Thông báo giờ đóng, mở cửa USS :

https://i306.photobucket.com/albums/nn273/NeverDie_photo/Sentosa/DSC_0712.jpg

Nghiên cứu trước khi vào :

https://i306.photobucket.com/albums/nn273/NeverDie_photo/Sentosa/DSC_0713.jpg

neverdie_photo
08-03-2012, 16:00
Vừa bước qua quầy kiểm tra vé vào USS để tiến vào khu vui chơi cái cảm giác dường như chúng ta nhập cảnh vào 1 thành phố mới lạ hoàn toàn, một thành phố vừa cổ kính, vừa hiện đại, vừa hoành tráng, vừa kinh dị....nói chung là còn nhiều nhiều điều vừa vừa lắm :)

Bức ảnh đầu tiên khi bước vào :

https://i306.photobucket.com/albums/nn273/NeverDie_photo/Sentosa/DSC_0721.jpg

https://i306.photobucket.com/albums/nn273/NeverDie_photo/Sentosa/DSC_0722.jpg

https://i306.photobucket.com/albums/nn273/NeverDie_photo/Sentosa/DSC_0723.jpg

https://i306.photobucket.com/albums/nn273/NeverDie_photo/Sentosa/DSC_0727.jpg

neverdie_photo
08-03-2012, 16:04
Đi một tí là tới ngay sân khấu ngoài trời có các diễn viên người NN ca hát rất sung.

Mấy cô em người NN xinh ghê, hát lúc tụi em mới bất đầu vào, nam nhi nào cũng leo lên chụp ảnh chung :))

https://i306.photobucket.com/albums/nn273/NeverDie_photo/Sentosa/DSC_0724.jpg

Còn mấy anh chàng đẹp trai này hát lúc tụi em sắp ra về sau 1 ngày lăn lộn mệt mỏi ở USS :

https://i306.photobucket.com/albums/nn273/NeverDie_photo/Sentosa/DSC_0881.jpg

Có thể do cuối giờ chiều mọi người ra về nên tập trung mỗi lúc 1 đông hơn để xem các anh chàng nice này hát :

https://i306.photobucket.com/albums/nn273/NeverDie_photo/Sentosa/DSC_0882.jpg

neverdie_photo
08-03-2012, 16:09
Ở USS như các bạn đã biết bên trong có 7 khu theo từng vị trí riêng biệt. Em xin đi qua từng khu 1,có khu em chỉ đi lướt qua, có khu em ở lại đó chơi gần hết nữa ngày, đó là khu Scifi - City vì nơi đó em xem phim 4D. và chơi vòng xoay mạo hiểm

neverdie_photo
08-03-2012, 16:42
Universal Studios Singapore®: Hollywood
Khu này chủ yếu là chụp hình với các nhân vật trong phim và trong chuyện cổ tích :)

Show 1 : Pantages Hollywood Theater® featuring Monster RockTM
Come watch the infamous Universal monsters in this rock-n-roll musical.

Show times:
11:00am, 1:15pm, 3:30pm and 5:30pm

https://i306.photobucket.com/albums/nn273/NeverDie_photo/Sentosa/DSC_0726.jpg

https://i306.photobucket.com/albums/nn273/NeverDie_photo/Sentosa/DSC_0732.jpg

Show 2 : Daddy O's
Hang Ten Hipsters with the harmonizing boys from the beach!

*Show Times:
10:45am, 12:15pm, 1:45pm, 3:15pm, 4:45pm and 6:15pm.

https://i306.photobucket.com/albums/nn273/NeverDie_photo/Sentosa/DSC_0881.jpg

neverdie_photo
08-03-2012, 16:43
Show 3 :Mel's Dinettes
Join the Mel's Drive-in waitresses as they Shake, Rattle & Roll.

*Show Times:
11:30am, 1:00pm, 2:30pm, 4:00pm and 5:30pm

https://i306.photobucket.com/albums/nn273/NeverDie_photo/Sentosa/DSC_0724.jpg

neverdie_photo
08-03-2012, 16:45
Show 4 : Walk of FameTM- Hollywood BoulevardTM
Meet the Universal cast of characters from the glamorous Marilyn Monroe to the wacky Woody Woodpecker® and more, along the legendary Hollywood Boulevard.

Daily Meet and Greet:
10:00am - 7:00pm

Show này chủ yếu chụp hình với các nhân vật trong truyện cổ tích và những nhân vật điện ảnh nổi tiếng ngày xưa. Ở Sing, mọi thứ đều phải xếp hàng người tới trước chụp trước, tới sau chụp sau, không có vụ chen lấn như ở VN chúng ta.

https://i306.photobucket.com/albums/nn273/NeverDie_photo/Sentosa/DSC_0736.jpg

https://i306.photobucket.com/albums/nn273/NeverDie_photo/Sentosa/DSC_0733.jpg

https://i306.photobucket.com/albums/nn273/NeverDie_photo/Sentosa/DSC_0735.jpg

Xếp hàng chụp chung với gấu panda lâu quá nên đành chụp cái đuôi vậy :))

https://i306.photobucket.com/albums/nn273/NeverDie_photo/Sentosa/DSC_0888.jpg

neverdie_photo
08-03-2012, 16:52
Các phần còn lại của khu nào là bán đồ lưu niệm và ăn uống ko có gì đặc sắc nên em lướt qua :

Universal Studios Store®
A shopping extravaganza offering the largest variety of Universal Studios themed collectibles, toys and apparel.

https://i306.photobucket.com/albums/nn273/NeverDie_photo/Sentosa/DSC_0900.jpg

https://i306.photobucket.com/albums/nn273/NeverDie_photo/Sentosa/DSC_0902.jpg

https://i306.photobucket.com/albums/nn273/NeverDie_photo/Sentosa/DSC_0887-1.jpg

neverdie_photo
08-03-2012, 16:56
Đây là khu vui chơi thu hút đông người nhất, khu xếp hàng dài nhất và lâu nhất. Nói chung đây là khu được coi là trái tim của USS Sci-Fi City®

https://i306.photobucket.com/albums/nn273/NeverDie_photo/Sentosa/DSC_0771.jpg

Khi bước vào khu này, việc đầu tiên là nhóm em kiếm chỗ xem phim 4D trước do sợ xếp hàng lâu :

TRANSFORMERS The Ride:
The Ultimate 3D Battle

https://i306.photobucket.com/albums/nn273/NeverDie_photo/Sentosa/DSC_0738-1.jpg

https://i306.photobucket.com/albums/nn273/NeverDie_photo/Sentosa/DSC_0757.jpg

neverdie_photo
08-03-2012, 17:00
Để tận hưởng cảm giác xem 4D như thế nào, nhóm mình phải trai qua 1 thử thách lớn nhất đó là lòng kiên nhẫn, sức chịu đựng khi đứng xếp hàng khoảng 2 tiếng, có 1 số người chịu ko nổi đã bỏ dở giữa chừng.
Đầu tiên bước vào là cảm giảc xếp hàng nhưng rất ít người, trong lòng mỗi người trong nhóm rất vui mừng :))

https://i306.photobucket.com/albums/nn273/NeverDie_photo/Sentosa/DSC_0739.jpg

Xem phim người máy phải mua bình nước biểu tượng người máy uống mới thix thix :))

https://i306.photobucket.com/albums/nn273/NeverDie_photo/Sentosa/DSC_0741.jpg

30 phút sau, nhóm được dẫn lên tầng 1 => xếp hàng tiếp

https://i306.photobucket.com/albums/nn273/NeverDie_photo/Sentosa/DSC_0752.jpg

neverdie_photo
08-03-2012, 17:02
30 phút sau nữa, nhóm lại lết được tới phòng tiếp theo :) tâm trạng vẫn còn vui hớn hở :))

https://i306.photobucket.com/albums/nn273/NeverDie_photo/Sentosa/DSC_0751.jpg

Khoảng 30 phút nữa, cứ tưởng được coi, nhưng.............lại đứng xếp hàng :(

https://i306.photobucket.com/albums/nn273/NeverDie_photo/Sentosa/DSC_0748.jpg

neverdie_photo
08-03-2012, 17:03
... Và lại đứng xếp hàng xem các vật phẩm của người máy :

https://i306.photobucket.com/albums/nn273/NeverDie_photo/Sentosa/DSC_0744.jpg

https://i306.photobucket.com/albums/nn273/NeverDie_photo/Sentosa/DSC_0745.jpg

https://i306.photobucket.com/albums/nn273/NeverDie_photo/Sentosa/DSC_0746.jpg

neverdie_photo
08-03-2012, 17:08
Nhóm 4 người, sau 2 tiếng 2 bạn nữ đã rút lui còn 2 anh em đứng xếp hàng tiếp :(

https://i306.photobucket.com/albums/nn273/NeverDie_photo/Sentosa/DSC_0743.jpg

https://i306.photobucket.com/albums/nn273/NeverDie_photo/Sentosa/DSC_0742.jpg

VÀ SAU BAO NHIÊU MÒN MỎI MONG ĐỢI CUỐI CÙNG ANH EM CHÚNG TÔI ĐÃ ĐƯỢC CHƠI (NO CAMERA)

Đại loại trò này là cho chúng ta 1 cái kính 3D đeo lên, dẫn chúng ta ngồi lên 1 chiếc xe 12 chỗ,cài dây bảo hiểm vào và xe bắt đầu lăn bánh.... lên lên xuống xuống, bay cao lên rồi lại rơi xuống đất, xoay vòng né đạn, mưa bão với nước bắn vào mặt,lửa cháy với luồn hơi nóng hơi hơi phụt ra => NÓI CHUNG LÀ CẢM GIÁC RẤT YOMOST, RẤT ĐÁNG ĐỒNG TIỀN ĐỂ COI.

neverdie_photo
08-03-2012, 17:11
Show thứ 2 nhóm chơi trong khu nào là : Battlestar Galactica: HUMAN vs. CYLONTM

Đây là vòng tàu lượn cảm giác mạnh, có 2 line :đỏ và xanh. Line đỏ mạnh hơn :)

https://i306.photobucket.com/albums/nn273/NeverDie_photo/Sentosa/DSC_0770.jpg

https://i306.photobucket.com/albums/nn273/NeverDie_photo/Sentosa/DSC_0830.jpg

neverdie_photo
08-03-2012, 17:12
Khu này nhóm chỉ đi lướt qua : People of Earth, DO NOT BE ALARMED

https://i306.photobucket.com/albums/nn273/NeverDie_photo/Sentosa/DSC_0774.jpg

neverdie_photo
08-03-2012, 17:16
Khu này giữ chân nhóm cũng hơi bị lâu :)

https://i306.photobucket.com/albums/nn273/NeverDie_photo/Sentosa/DSC_0809.jpg

Điều đầu tiên là trước khi chơi tranh thủ chụp hình với các nhân vật trong truyện Ai Cập cái :;)

https://i306.photobucket.com/albums/nn273/NeverDie_photo/Sentosa/DSC_0808.jpg

https://i306.photobucket.com/albums/nn273/NeverDie_photo/Sentosa/DSC_0819.jpg

neverdie_photo
08-03-2012, 17:22
Vài tấm lưu niệm :)

https://i306.photobucket.com/albums/nn273/NeverDie_photo/Sentosa/DSC_0813.jpg

Tranh thủ mần 1 phát lưu niệm nào :)

https://i306.photobucket.com/albums/nn273/NeverDie_photo/Sentosa/DSC_0778.jpg

neverdie_photo
08-03-2012, 17:25
Tiếp theo là trò chơi tương đối nhẹ nhàng ở khu Ai Cập này
Treasure Hunters®
Children can drive their own desert jeep through an abandoned Egyptian excavation site.
Trò này rất nhẹ nhàng, ngồi trên xe chạy chầm chậm tham quan :

https://i306.photobucket.com/albums/nn273/NeverDie_photo/Sentosa/DSC_0828.jpg

https://i306.photobucket.com/albums/nn273/NeverDie_photo/Sentosa/DSC_0812.jpg

https://i306.photobucket.com/albums/nn273/NeverDie_photo/Sentosa/DSC_0811.jpg

https://i306.photobucket.com/albums/nn273/NeverDie_photo/Sentosa/DSC_0810.jpg

neverdie_photo
08-03-2012, 17:26
Chơi xong mệt rồi, nghỉ ngơi 1 tí nào :)

https://i306.photobucket.com/albums/nn273/NeverDie_photo/Sentosa/DSC_0858.jpg

https://i306.photobucket.com/albums/nn273/NeverDie_photo/Sentosa/DSC_0860.jpg

Lật bảng đồ ra xem tiếp nơi đi nào :

https://i306.photobucket.com/albums/nn273/NeverDie_photo/Sentosa/DSC_0826.jpg

neverdie_photo
08-03-2012, 17:29
Uống rồi, phải ăn lấy sức đi chơi típ nào :)

Đùi gà Tây, món ăn được tụi Tây ưa chuộng :

https://i306.photobucket.com/albums/nn273/NeverDie_photo/Sentosa/DSC_0856.jpg

https://i306.photobucket.com/albums/nn273/NeverDie_photo/Sentosa/DSC_0857.jpg

rungram
08-03-2012, 17:45
Sao em không thấy anh chia sẽ tiền vé đi lại? Chi phí ăn uống đi là khoảng bao nhiêu ạh?
Em dự định đi trong tháng năm nên tư vấn giúp em với

neverdie_photo
08-03-2012, 22:41
Sao em không thấy anh chia sẽ tiền vé đi lại? Chi phí ăn uống đi là khoảng bao nhiêu ạh?
Em dự định đi trong tháng năm nên tư vấn giúp em với

Vì bài viết cảm nhận mình chưa viết xong :) mình đang soạn hình nên viết bài này hơi lâu. Phần chi phí mình tính để tới phần kết :). Thôi nhân tiện bạn hỏi thì mình cũng trả lời bạn ngắn gọn như thế này :

Nhóm mình 4 người đi 5 ngày 4 đêm :

Nhà nghỉ Vân Anh : 4 đêm x 55$ /2 người = 220$ Sing
USS : 74 $ /người
MRT & bus : 30$ trong 5 ngày
Ăn cua : 33$/người
Ăn lẩu : 20$/người
Ăn uống linh tinh : 30$/2 người.
Còn tiền mua sắm ko tính tới :)

neverdie_photo
08-03-2012, 22:53
Tiếp theo USS, chúng ta sẽ đi tiếp những đâu nào???

https://i306.photobucket.com/albums/nn273/NeverDie_photo/Sentosa/DSC_0766-1.jpg

uttchan
08-03-2012, 22:55
Line đỏ với Line xanh sao line đỏ lại mạnh hơn được bạn ơi, line đỏ lộn có 180*, còn line xanh lộn 360* lun á

neverdie_photo
08-03-2012, 22:58
Tiếp theo chúng ta sẽ trở về thời kỳ kỷ Yura (nôm na là thời kỳ khủng long :D) ở khu The Lost World®

https://i306.photobucket.com/albums/nn273/NeverDie_photo/Sentosa/DSC_0805.jpg

Vợ chồng khủng long chào đón du khách :)

https://i306.photobucket.com/albums/nn273/NeverDie_photo/Sentosa/DSC_0804.jpg

neverdie_photo
08-03-2012, 23:07
Trước khi vào USS, mọi người thường kháo nhau là nên mang áo mưa, ko mang vào đó mua hết 2$. Áo mưa đó để dùng để chơi trò này
Jurassic Park Rapids Adventure®
Enjoy a thrilling river raft ride through primeval dinosaur habitats where you will get wet and possibly soaked.

Trò chơi này cho chúng ta ngồi trên cái thuyền vòng tròn (vì vòng tròn nên thuyền lúc nào cũng xoay vòng tròn khi chạy ) , từ từ thả xuống dòng sông (giống như dòng sông lười vậy áh :) ) 2 bên bờ có hinh nhưng con khủng long xuất hiện hù mọi người (lúc này chỉ ướt dép) chạy 1 lúc tới đoạn sông gập ghềnh thuyền chạy hơi nhanh 1 tí so với ban đầu.
Điểm nhấn ở đây là lúc gần tới đích, thuyền được đưa lên cao khoảng 2 m rồi được thả trượt xuống 1 đoạn dốc, nước bắn tung tóe :)) Mọi người được 1 trận cười sảng khoái =)))

Chơi trò nào cũng phải xếp hàng ngay ngắn, ko chen lấn, ko xô đẩy :)

https://i306.photobucket.com/albums/nn273/NeverDie_photo/Sentosa/DSC_0782.jpg

https://i306.photobucket.com/albums/nn273/NeverDie_photo/Sentosa/DSC_0788.jpg

neverdie_photo
08-03-2012, 23:15
Chuẩn bị lên thuyền,mặc áo mưa vào nào :)

https://i306.photobucket.com/albums/nn273/NeverDie_photo/Sentosa/DSC_0785-1.jpg

https://i306.photobucket.com/albums/nn273/NeverDie_photo/Sentosa/DSC_0786-1.jpg

https://i306.photobucket.com/albums/nn273/NeverDie_photo/Sentosa/DSC_0787.jpg

neverdie_photo
08-03-2012, 23:22
Trong khu The Lost World® có 1 Show thu hút bà con cô bác xem đông nhất, đó là :
:gun WaterWorld™ :gun
Witness death-defying stunts, awesome explosions and thrills at this sensational ‘live’ water show.

https://i306.photobucket.com/albums/nn273/NeverDie_photo/Sentosa/DSC_0854.jpg

1 ngày có mấy show diễn lận :

https://i306.photobucket.com/albums/nn273/NeverDie_photo/Sentosa/DSC_0852.jpg

Show này mô phỏng cuộc chiến của đám hải tặc với xe trượt nước làm bắn nước tung tóe lên những người ngồi phía trước,với nhưng màn bắn nhau tóe lửa,màn rơi từ trên cao xuống, súng máy bắn :gun
Điểm nhấn là gần cuối show có 1 chiếc máy bay lao vào khán giả từ xa, làm ai ngồi đầu cũng sợ thót tim (c)

neverdie_photo
08-03-2012, 23:25
lối vào coi show :

https://i306.photobucket.com/albums/nn273/NeverDie_photo/Sentosa/DSC_0834.jpg

https://i306.photobucket.com/albums/nn273/NeverDie_photo/Sentosa/DSC_0837.jpg

neverdie_photo
08-03-2012, 23:27
Những hình ảnh mình chụp được khi show đang diễn ra :

https://i306.photobucket.com/albums/nn273/NeverDie_photo/Sentosa/DSC_0838.jpg

https://i306.photobucket.com/albums/nn273/NeverDie_photo/Sentosa/DSC_0839.jpg

https://i306.photobucket.com/albums/nn273/NeverDie_photo/Sentosa/DSC_0840.jpg

https://i306.photobucket.com/albums/nn273/NeverDie_photo/Sentosa/DSC_0841.jpg

neverdie_photo
08-03-2012, 23:28
tiếp theo :)

https://i306.photobucket.com/albums/nn273/NeverDie_photo/Sentosa/DSC_0844.jpg

https://i306.photobucket.com/albums/nn273/NeverDie_photo/Sentosa/DSC_0851.jpg

https://i306.photobucket.com/albums/nn273/NeverDie_photo/Sentosa/DSC_0850.jpg

https://i306.photobucket.com/albums/nn273/NeverDie_photo/Sentosa/DSC_0845.jpg

neverdie_photo
08-03-2012, 23:30
Màn nổ cuối cùng :

https://i306.photobucket.com/albums/nn273/NeverDie_photo/Sentosa/DSC_0849.jpg

neverdie_photo
08-03-2012, 23:35
Xem show xong ghé qua khu Far Far Away chụp hình, đây là khu của trẻ thơ nên nhóm mình chỉ lướt qua chụp hình lại làm lưu niệm
Nhìn từ xa xa :

https://i306.photobucket.com/albums/nn273/NeverDie_photo/Sentosa/DSC_0803.jpg

Ngay cổng vào Far far Away :

https://i306.photobucket.com/albums/nn273/NeverDie_photo/Sentosa/DSC_0791.jpg

Chụp trước tòa lâu đài hoành tráng :

https://i306.photobucket.com/albums/nn273/NeverDie_photo/Sentosa/DSC_0800.jpg

neverdie_photo
08-03-2012, 23:37
Tiếp tục với hình lưu niệm :

https://i306.photobucket.com/albums/nn273/NeverDie_photo/Sentosa/DSC_0799.jpg

https://i306.photobucket.com/albums/nn273/NeverDie_photo/Sentosa/DSC_0795.jpg

https://i306.photobucket.com/albums/nn273/NeverDie_photo/Sentosa/DSC_0793.jpg

https://i306.photobucket.com/albums/nn273/NeverDie_photo/Sentosa/DSC_0792.jpg

neverdie_photo
08-03-2012, 23:41
Chặn cuối là Madagascar

Xứ sở thần tiên của trẻ thơ, với những chú hưu cao cổ, hà mã, ngựa vằn và chú sư tử vui tính :)

https://i306.photobucket.com/albums/nn273/NeverDie_photo/Sentosa/DSC_0891-1.jpg

Nhìn từ xa :

https://i306.photobucket.com/albums/nn273/NeverDie_photo/Sentosa/DSC_0889.jpg

Nhìn gần gần :)

https://i306.photobucket.com/albums/nn273/NeverDie_photo/Sentosa/DSC_0890.jpg

neverdie_photo
08-03-2012, 23:46
Khu này có vẻ vắng vì ngày hôm đó nắng nóng nên ít trẻ thơi đi, nên nhóm mới được vào chơi trò Madagascar: A Crate Adventure
Thực chất trò này chỉ dành cho con nít,ko cho người lớn chơi nhưng chắc vắng quá nên nó cho người lớn vào luôn, khỏi xếp hàng =))
Cũng ngồi trên thuyền chạy từ từ trên dòng sông lười, 2 bên có những con thú dễ thương chào mừng :)

https://i306.photobucket.com/albums/nn273/NeverDie_photo/Sentosa/DSC_0896.jpg

neverdie_photo
08-03-2012, 23:47
Ngoài ra khu này cũng toàn bán đồ lưu niệm :)

https://i306.photobucket.com/albums/nn273/NeverDie_photo/Sentosa/DSC_0894.jpg

https://i306.photobucket.com/albums/nn273/NeverDie_photo/Sentosa/DSC_0893.jpg

neverdie_photo
08-03-2012, 23:56
Ở Khu New York, có show nhóm nhảy hiphop rất hay,chuyên nghiệp :)

https://i306.photobucket.com/albums/nn273/NeverDie_photo/Sentosa/DSC_0874.jpg

https://i306.photobucket.com/albums/nn273/NeverDie_photo/Sentosa/DSC_0729.jpg

https://i306.photobucket.com/albums/nn273/NeverDie_photo/Sentosa/DSC_0863.jpg

https://i306.photobucket.com/albums/nn273/NeverDie_photo/Sentosa/DSC_0868.jpg

neverdie_photo
08-03-2012, 23:58
Và tiếp tục là hàng lưu niệm và kẹo :)

https://i306.photobucket.com/albums/nn273/NeverDie_photo/Sentosa/DSC_0887.jpg

https://i306.photobucket.com/albums/nn273/NeverDie_photo/Sentosa/DSC_0902.jpg

https://i306.photobucket.com/albums/nn273/NeverDie_photo/Sentosa/DSC_0909.jpg

neverdie_photo
09-03-2012, 00:01
THẾ LÀ KẾT THÚC 1 NGÀY LĂN LỘN TRONG USS ĐẦY CẢM GIÁC :) RA TỚI CỔNG CÒN THẤY 1 ĐOÀN NGƯỜI XẾP HÀNG DÀI ĐỂ MUA VÉ KHUYẾN MÃI

https://i306.photobucket.com/albums/nn273/NeverDie_photo/Sentosa/DSC_0912.jpg

Hồ nước của những giấc mơ,những điều ước.Mình thảy 1 đồng xu xuống ước rằng ngày mai ko phải là ngày cuối cùng mình ở Sing :( nhưng rất tiếc chắc đồng xu của mình nhỏ quá nên điều mình ước ko linh nghiệm :((

https://i306.photobucket.com/albums/nn273/NeverDie_photo/Sentosa/DSC_0920.jpg

neverdie_photo
09-03-2012, 00:06
Đến bây giờ về đến Việt Nam, ngồi viết lại bài cảm nhận này,mình vẫn mong sao nếu có điều kiện sẽ tiếp tục qua Sing chơi tiếp :) ai nói Sing nhỏ, với mình Sing rất to, đi hoài ko hết chỗ đi.
Hi vọng 1 loạt hình ảnh và thông tin mình up sẽ giúp cho những bạn có ý định qua Sing du lịch sẽ hình dung được những điểm trong chuyến du lịch này.(NT)
Tháng 12 tụi mình có 1 chuyến phượt Malay. Sẽ gặp lại các bạn với bài "malay - 4 ngày mua sắm.

JustinLee
11-03-2012, 22:20
Hồ nước của những giấc mơ,những điều ước.Mình thảy 1 đồng xu xuống ước rằng ngày mai ko phải là ngày cuối cùng mình ở Sing :( nhưng rất tiếc chắc đồng xu của mình nhỏ quá nên điều mình ước ko linh nghiệm :((

https://i306.photobucket.com/albums/nn273/NeverDie_photo/Sentosa/DSC_0920.jpg

Hi A.Kiên, chưa gì đi trước em gòy cơ... Kaka, tháng 4 nì em cũng đi... nhưng em đổi hành trình là Mã Sing chứ không còn Sing Mã nữa.
Anh post về Malay đi, em đang hóng hớt cái zụ đi Mã đây. Mà giờ chỉ sợ cái zụ nhập cảnh. Chưa thấy ae nào bàn tới vấn đề khu vực lấy hành lý hết >"<

Còn cái hồ này, chắc nó hiểu ý anh sẽ quay lại Sing lần nữa =)) Nên nó chưa cho a ở lại...

locnguyenlv
11-03-2012, 22:47
@ Ban JustinLee thân mến: nếu bạn là người trong avata thì bạn cứ việc xách passport và lên đường, bạn không cần băn khoăn cái việc sẽ bị HQ chặn lại làm phiền vì bạn không có qua đó để kinh doanh vốn tự có. Tuy nhiên,nếu bạn lùn, xấu và đen thì bạn vui lòng chuẩn bị vé máy bay ngày về và booking phòng nhé, vì bạn rất có thể sẽ bị thẩm vấn vì họ nghi ngờ bạn qua Malay để lao động.

cuongvaan
12-03-2012, 09:35
:). Đi mấy nước ĐNA mà là zai thì vô tư bạn ạ, mấy anh chị hải quan không có hỏi gì hết chỉ cần đưa passport là ok rồi, không cần show cái gì ra cả.

À mà nếu bạn đi từ Mã sang Sing bằng đường bộ thì có thể bị hỏi vé máy bay đấy, lần trước mình đi cũng bị vậy, cho nên cứ chuẩn bị trước nhé.

JustinLee
13-03-2012, 21:13
@Lộc @ Cuong: Cái quan trọng là tôi đi từ Mã sang Sing bằng đường bộ nên sợ hỏi thôi. Bởi vì đợt rồi, có bạn nó cũng cao to, lực lưỡng, trắng trẻo mà vẫn bị hỏi đấy thôi... Nói chung cứ thủ cho chắc ăn...

Spiderman
18-03-2012, 00:50
Mình hỏi 1 chút là giá vé vào USS 74$S là chơi các trò trong đó miễn phí hay chỉ là tiền vào cổng, sau đó chơi trò gì thì trả tiền trò đó? Y như Sentosa ngày trước, vé vào cổng có vài đô nhưng chơi trò nào thì phải mua vé.
Còn trong Zoo thì có giá vé vào cổng kèm đi xe tram thì thế nào? có vé nào mà đi tram cả ngày không? kiểu như chỗ nào đi bộ thì thôi, mỏi thì đi tram chẳng hạn. Chứ mỗi lần lên xe mà 10$S thì quá đắt. Đi khoảng 3 người lên 3 lần thì toi luôn 100$S à?

JustinLee
18-03-2012, 01:12
@Spiderman: USS là total rùi đó bạn. Mà hiện giờ cái Sentosa có thu phí trò chơi gì nữa không ta?
Còn Zoo thì nó bán vé tùy theo bạn có chọn gói đó hay không. Bạn vô kiếm bài của anh Kiên á, có nói rõ vụ này.

thichlam2010
18-03-2012, 15:15
Em sắp đi 1 mình Sing vào tháng 7 này, anh giúp em giải đáp 1 số thắc mắc với:
- Anh đi zoo, botanic garden và sentosa tổng chi phí vé tất cả là bao nhiêu 1 người
- Tiền ăn 1 người 1 ngày bên đó là bao nhiêu cho rẻ và ăn món gì rẻ

neverdie_photo
19-03-2012, 12:40
vé vào Zoo : 20$ /người
Botanic : Free (chỉ tốn tiền đi tàu điện ngầm + bus :) )
Qua đó bọn mình toàn mang đồ hộp theo ăn, chỉ có ăn bên sing là ăn cua tầm 66$/2 người. Ăn lẩu 20$/người

thichlam2010
19-03-2012, 17:50
còn tiền đi USS và Sentosa bao nhiêu anh:)

neverdie_photo
21-03-2012, 14:39
Tiền USS mình qua đó mua ngay Gate : 74$
Sentosa chỉ tốn tiền đi tàu điện qua thôi bạn :)

Cara
03-05-2012, 02:44
- Sentosa thực ra tốn ... 1SGD tiền phí vào cửa rồi, ai đi bus thì phải charge 2SGD, là 1 cho vé bus và 1 cho vé qua cầu sentosa.
- Có 3 cách đi qua sentosa, cáp treo mắc nhất, đâu 48sgd khuyến mãi 1-2 trò nữa, bus thì 2, còn 1 cái nữa là train hay gì đó khoảng 13sgd mình không đi không rõ.
- USS thích nhất trò roller coaster của Transformer, 2 cái màn hình rộng và cạo kinh khủng, cao như imax í, đại cảnh những tòa nhà dựng ngược để nguyên cái xe đổ xuống nhìn cứ như thật, kinh hoàng luôn, mọi người vừa chơi vừa vỗ tay la hét quá trời, em cũng chấn động với trò đó nhất.
- Ai đi USS nên mua thêm áo mưa dùng 1 lần mang theo nha, có vài trò chơi ướt nhem nhép, mà áo mưa trong veo của nó bán đến 3sgd lận đó.
- Nó còn cái vụ bắt gửi túi vì nhiều trò lăn lộn sợ bị chấn thương, nếu đi nhóm thì chia làm 2, 1 bên giữ túi cho bên kia, nhưng xếp hàng hơi cực, em oải vụ xếp hàng của tụi nó nhất luôn.

minhngoc059
06-05-2012, 17:38
Bạn neverdie_phôt ơi, hình bạn chụp đi USS là đi ngày thứ mấy trong tuần vậy? vé trong tuần và cuối tuần có khác nhau gì không?

JustinLee
06-05-2012, 21:28
@Minhngoc: vé trong tuần là 68$S, còn cuối tuần là 74$S. Bạn có thể mua ở VN, nếu ở SG thì giá 50$S (mà vẫn vào được USS như thường).

hoahongxanhxm
07-05-2012, 22:30
55$ USD hả anh? ở chỗ này có tiện đi lại bằng tàu điện hay bus ko?

Sẵn tiện cho hỏi luôn là chi phí 1 chuyến đi giống như anh vậy (chưa bao gồm shopping) là bao nhiêu/ 1 người? Thanks :)


Hình như bạn ấy có 03 căn hộ ở Sing. Mình ở trong căn hộ ở khu Chinatown ( 1 phòng lớn : ở được 5 người) còn 2 phòng nhỏ nữa.
Giá là 55$/2 người/1 ngày.
Bạn liên hệ qua mail or phone với VA sẽ tiện nhất :

Contact: Hai Van Anh -- Cellphone: +65 9872 6148 & + 65 8277 1828
Email & Chat: [email protected] -- Blog: http://vn.360plus.yahoo.com/house_rental_sg

hai son965
08-05-2012, 11:19
Chỉ vài triệu thôi.có muốn đi cùng thì ngay 19/7 xuất phát.có topic đó mà xem

neverdie_photo
09-05-2012, 13:45
Hôm bữa mình đi tổng cộng 2 người hết có 7tr :)

Hoàng Hớn Hở
09-05-2012, 14:46
@Minhngoc: vé trong tuần là 68$S, còn cuối tuần là 74$S. Bạn có thể mua ở VN, nếu ở SG thì giá 50$S (mà vẫn vào được USS như thường).

Bạn Lee cho hỏi làm sao mua được vé đi USS 50S$

huyenthu98
12-05-2012, 14:42
Minh cũng đang tim vé USS, thấy bảo mua trên web trước sẽ rẻ hơn mà sao mình search ngay 8/6 ma tan 74$, hay vì đó là peak time :(

me_bush2013
15-05-2012, 14:24
Hôm bữa mình đi tổng cộng 2 người hết có 7tr :)
@neverdie_photo: 7tr/02 người là Total (có vé bay khứ hồi) rùi hả?
xem bài của Chủ Top mình thít ghê !. Hy vọng gần nhất làm 01 chuyến Phượt nhỉ!(NO)

Ngọc Trinh
16-05-2012, 15:01
ở sân bay Changi thì gặp vô số chị e Việt mặt hoa da phấn xách LV hehe, toàn thấy đi công tác Geylang về thoai

neverdie_photo
17-05-2012, 15:25
@neverdie_photo: 7tr/02 người là Total (có vé bay khứ hồi) rùi hả?
xem bài của Chủ Top mình thít ghê !. Hy vọng gần nhất làm 01 chuyến Phượt nhỉ!(NO)

7tr bao gồm tất tần tật áh (tiết kiệm tối đa cho việc ăn uống nghỉ ngơi để vào USS chơi )

monalisavn
22-05-2012, 13:29
Bạn Lee cho hỏi làm sao mua được vé đi USS 50S$

Bạn liên hệ YM! tnkl_pr, mình mới hỏi thì giá người lớn S$50, trẻ em S$35, chuyển tiền 100%, họ gửi vé scan qua email 1 ngày trước khi bạn khởi hành. Nếu lấy vé chính thức thì mất thêm phí giao vé, hình như S$5/vé thì fải.

monalisavn
24-05-2012, 13:53
Em sắp đi 1 mình Sing vào tháng 7 này, anh giúp em giải đáp 1 số thắc mắc với:
- Anh đi zoo, botanic garden và sentosa tổng chi phí vé tất cả là bao nhiêu 1 người
- Tiền ăn 1 người 1 ngày bên đó là bao nhiêu cho rẻ và ăn món gì rẻ

Em đi ngày mấy? từ HN hay SGN? Nhóm chị đi từ 26-29/7 sau đó đi Melacca rồi ở thêm 2 ngày nữa, tối 31/07 về, nếu cũng thời gian thì đi chung cho vui nhe!

thuykhang
24-05-2012, 17:45
Cuối tháng 6 mình cũng sang Sing 1 chuyến, đây là lần đầu làm chuyện ấy :D, bạn nào có kế hoạch cùng thời điểm thì pm nhé để cùng đi. Sang bên đó mình có người nhà rồi nên cứ vác xác đi thôi. Mình cũng đang lo cái vụ hỏi han ở HQ vì tiếng anh của mình cực tệ :(

be.bo
24-05-2012, 17:49
Bạn mún mua ak mình có nick của anh Tuấn vừa cho thuê nhà vừa bán vé USS nè

huyenthu98
28-05-2012, 16:26
vé vào Zoo : 20$ /người
Botanic : Free (chỉ tốn tiền đi tàu điện ngầm + bus :) )
Qua đó bọn mình toàn mang đồ hộp theo ăn, chỉ có ăn bên sing là ăn cua tầm 66$/2 người. Ăn lẩu 20$/người
Anh cho em hỏi, mang đồ hộp theo ăn, nhưng bên Sing thường không cho phép ăn nơi công cộng, vậy mình mang đồ ăn buôi trưa theo thì ăn ở chỗ nào h ah, cẩn thận ko bị phạt :-s

Hoàng Hớn Hở
29-05-2012, 08:43
Bạn mún mua ak mình có nick của anh Tuấn vừa cho thuê nhà vừa bán vé USS nè

Bạn cho mình xin để liên lạc hỏi thêm nhe

be.bo
29-05-2012, 09:50
Nick yahoo là tuangahs bữa trước anh Tuấn nói với mình vé đi USS là 41$ ak bạn.Có gì bạn pm hỏi anh ấy sẽ rõ hơn ^^~

zeldabio
25-08-2012, 00:03
Hôm bữa mình đi tổng cộng 2 người hết có 7tr :)

Tổng công đó có bao gồm vé máy bay không vậy bạn?
Mình cũng đang tính đi Sing :)

tinkypham3003
25-08-2012, 02:52
Anh cho em hỏi, mang đồ hộp theo ăn, nhưng bên Sing thường không cho phép ăn nơi công cộng, vậy mình mang đồ ăn buôi trưa theo thì ăn ở chỗ nào h ah, cẩn thận ko bị phạt :-s

Chỉ trên xe bus, tàu điện ngầm MRT, hoặc trong cái nơi tham quan kính bên trong một tòa nhà thì không cho ăn uống chứ ai nói không cho phép ăn nơi công cộng....Hịc hic....ở Sing gần 7 năm...Mà cấm kiểu này chắc mình không thành heo....Mình ăn mọi nơi trừ những nơi họ cấm mà nơi họ cấm lại quá ít cho nên mình cứ tăng đêu tăng đều....

TianShan
26-08-2012, 00:06
E cũng mới từ Sing mò về đợt đầu tháng 7. Đi với phụ huynh nên đa số thời gian là lon ton làm phiên dịch cho các bô lão. Ngoài thời gian làm phiên dịch thì e cũng tranh thủ tách lẻ, đi lượn lờ 1 mình. 1 vài cảm nhận của e về Singapore như sau:
-Thực ra Sing cũng bé mà, e lượn lờ khoảng 3 ngày (cả lượn cả làm phiên dịch cho phụ huynh) là cũng hết thứ để nghịch r.
-Ấn tượng đầu tiên của e về Singapore, cũng như mọi người là SẠCH, quả thật là đường phố Singapore rộng rãi, mát mẻ và rất sạch, e lượn lờ 1 ngày về cũng k có cảm giác bẩn bẩn, bết bết như khi ở nhà.
-Thời tiết: Thời tiết Sing quả thật là như cô gái 16 xuân xanh, trời đang đẹp đấy, nhưng cũng mưa ngay được, rồi trong lúc đang tìm chỗ trú mưa thì trời tạnh mưa. Thời tiết này kể ra cũng khá khó chịu với thằng cuốc bộ lượn lờ như e, còn dân Sing thì có vẻ quá quen với thời tiết này rồi thì phải?
-Ăn uống: Đắt và nói chung là e k tìm thấy những món "đặc trưng" cho văn hóa Sg, có lẽ tại Sg là 1 đất nước đa văn hóa nên văn hóa đất nước Sg là tổng hòa của nhiều nền văn hóa khác? Nói chung là đồ ăn ở đây ở mức bình thường, đồ ăn vặt thì đắt và không ngon: E thử ăn kem gì gì đó ở gần Merlion Park thì thấy toàn đá không ạ, mà giá thì bằng vài cái kem của mình. Tối mò ra phố Tàu thì cũng chỉ có bia và chém gió với mấy anh chàng Tây ba lô ở đó (khá giống bia hơi ở HN). E cũng nghe nói là dân Sing k nấu cơm ở nhà mà đa số ra tiệm ăn? Bác nào đang sinh sống và làm việc tại Sg thì xác thực giúp e đc k ạ?
-Ngủ nghỉ: Khách sạn ở Sing giá tương đối cao so với những gì mà nó mang lại. Lúc ở Sg e ở ks trên đường Queen Str. nói chung là khách sạn bé, phòng bé, cầu thang máy chậm... nhưng giá thì có thể thuê đc 1 phòng to gấp đôi và tiện nghi gấp đôi như thế ở Vn. Được cái là phòng bé mang lại cho mình cảm giác khá gần gũi.
-Thăm quan, chơi bời: Thực ra Sing bé con con ạ, nói là chơi bời thăm quan nghe cho to lớn chứ thực ra nếu đi thong dong lắm thì cũng chỉ mất khoảng 1,5 ngày là cũng hết thứ để mò mẫm r. Cũng chỉ có Orchid garden, jurong, night safari, reverse bungee, đu quay, merlion, sentosa... Cái hay nhất e thấy ở những điểm này là cách quy hoạch và sử dụng của ngta thôi chứ bản thân nó cũng k có gì quá đặc biệt hay quá xuất sắc. Đơn cử như cái night safari, thực ra nó cũng như cái thủ lệ của nhà ta thôi, nhưng thay vì nhốt thú trong chuồng và gầy giơ xương thì nó thả rông và có huấn luyện, sau đó thì làm cái xe đi vòng quanh ngắm nghía, sau đó lấy vé khoảng mấy trăm sgd đó e k nhớ rõ lắm, nói chung là khá đắt. Cũng chỉ là một vài loại thú phổ biến, nhưng 2 cách quy hoạch khác nhau, 2 cách khai thác khác nhau đã dẫn tới giá vé ở thủ lệ là khoảng 3k vnd và giá vé của nó thì rẻ hơn, chỉ mấy trăm... Tóm lại Đi sing cũng chẳng có gì thăm quan, chỉ có sung sướng các chị e, tha hồ shop...
-Hệ thống phương tiện công cộng: Nếu đi Sg mà k trải nghiệm thử hệ thống phương tiện công cộng thì coi như bạn chưa đến Sing. Quả thật, nếu đến Sg mà chỉ lượn lờ các điểm thăm quan bình thường như trên thì chán chết. Phải mò xuống dưới đất thì mới cảm nhận được cái nếp sống hối hả, nhịp sống nhanh và hiện đại của người dân nơi đây. Mình có thể đi khắp thành phố với hệ thống MRT cực kỳ tiện lợi, chỉ cần mua thẻ và ta có thể lượn khắp nơi với hệ thống này. Lần đầu sử dụng thì thấy nó có phần rắc rối, nhưng khi sử dụng lần thứ 2, thứ n thì quả thật e ước ao Vn cũng có 1 hệ thống như thế này, để ta có thể đi từ Long Biên vào thăm Bác trong vài phút. Khi lên tàu, quan sát xung quanh e thấy người dân Sing sống rất "high tech", ai cũng cắm cúi vào các loại xì mát phone đời mới nhất, kể cả khi tàu tăng tốc(runng lắc khá mạnh) thì người ta vẫn tít tít như bình thường. Quá giỏi luôn! Sau đó thì khi tới địa điểm cần tới, họ mắt vẫn k rời chiếc đt, rảo bước xuống ga và đi khá nhanh, dứt khoát. Quả thật là nếp sống rất "tây"!
-Trải nghiệm ở Sg nói chung là nếu đi theo hành trình của các công ty tour thì cũng chỉ có như trên thôi, kể cả tour cao cấp. Nhưng vào mấy buổi tối lượn lờ ở Sing e thấy ng dân ở đây về đêm khá phóng khoáng, k biết là khách dl như e hay là dân bản địa. Cụ thể: sau khi mò mẫm trả giá ở khu Chinatown xong (đồ lưu niệm ở đây rẻ khủng khiếp, e mua 1 đống về và đến giờ chưa tặng hết đc), e lên MRT đến Clarke Quay, khu ăn chơi nhộn nhịp của người Sing. Trên MRT, e gặp các bé xinh tươi mặc đồng phục (maybe?) trung học thì phải, vừa ra khỏi ga là lập tức phì phèo điếu thuốc, sau đó ngồi ven bờ sông chém gió với nhau, nội dung khá "đời thường", miệng thì k quên rít thuốc 1 cách điệu nghệ. Quả thật lúc đó e cũng khá bất ngờ, nhưng chưa shock lắm. Sau đó, e đi tiếp dọc bờ sông, nơi có khá nhiều quán bar và nhà hàng thì thấy có "live music" trong các quán và dân tình khá là "bốc", họ đứng hết ở ven bờ sông và "nhảy như lên đồng". Ở giữa không khí đó, quả thật là tức cảnh sinh tình, e cũng định chen vào làm 1 chỗ ngồi uống nhưng k còn chỗ. Mà trong lúc chen thì...va chạm là điều k tránh khỏi (chúa tha lỗi cho bàn tay tội lỗi của con). Nhưng có 1 điều khá bất ngờ là sau khi "va chạm", các chị e thay thì cho e ăn tát (điều mà chị e vn ta hay tặng e mỗi khi bàn tay tội lỗi giở chứng), thì lại tiến đến và..."gạ gẫm"...Đại loại là thế. Gạ gẫm nhau ngay chỗ đông người thì có vẻ là...hơi quá. Cũng may hôm đấy đi lại nhiều quá nên hơi mệt, k thì lại "tặc lưỡi" giống Pattaya r :D. Tiếp theo, e đi ra Gaylang thì... Clarke Quay chưa là gì nếu so về độ "phóng khoáng" ở đây.
Sau 1 buổi sáng/chiều chứng kiến sự văn minh và lối sống cứng nhắc, hiện đại của con người nơi đây, quả thật buổi tối e thấy khác choáng. Nếu như bản thân việc hút thuốc là khá khó khăn vào buổi sáng thì về đêm, ngay cả học sinh cũng "hút". Nhưng ngẫm lại thì con người ở đâu cũng là con người mà, cũng phải có những khoảng thời gian, không gian để "nổi loạn" chứ, nếu không thì cũng thành người máy hết à. Vì vậy, e khuyên mọi người đi chơi Sing thì cũng k cần thiết đi những cái địa danh nổi tiếng lắm đâu, vì thật ra nó cũng k có gì đặc biệt lắm. Mình sang sg thì chủ yếu để quan sát cái lối sống của người dân nơi đây cũng thú vị lắm!
Đôi lòng cảm nhận nhân dịp đọc lại thread này :D

hanbobo
05-09-2012, 16:32
Đọc topic của bác mà nhớ Sing quá, cuối năm phải quay lại chơi chuyến vậy!

Inferno
06-09-2012, 18:06
Bác đi của Vietnamairline à? Vé tầm bao nhiêu là chuẩn vậy ạ?

leonguyen
07-09-2012, 15:55
Đúng rồi , nhớ Sing thật

yenyuro
10-09-2012, 09:38
Xin các bạn cho lời khuyên vào USS thứ tự nên chơi những trò nào trước, đi chổ nào trước, những trò nào không nên đi để rút ngắn thời gian và hiệu quả nhất (đoàn mình có 3 chú nhóc tì 8,9,10 tuổi). Xin thành thật cám ơn.

tinkypham3003
10-09-2012, 23:37
Bài viết của người bạn vừa đi phượt Sing chia sẻ cùng cả nhà
Du lịch bụi Singapore
bởi Anh Tran vào ngày 6 tháng 9 2012 lúc 19:11 ·
Một trải nghiệm dã ngoại Singapore bụi đời thật thú vị.

Đầu tiên là quyết định cư trú ở nơi hostel rẻ tiền, nơi mà mỗi ngày được chia sẻ niềm vui đợi chờ toilet, nhường nhịn vị tha… =))

Đến Singapore, cùng nhau nhồi nhét trong những phòng ký túc xá tám giường, đêm đêm cọt kẹt tiếng cối xay vào mùa vụ. Ký ức xưa ùa về, vật vã.

Hai mươi tám con người, hai mươi tám nhịp ầu ơ ví dầu cầu ván đóng đinh, lúc hối hả rộn ràng, lúc xuội lơ chèm bẹp.

Xuýt xoa chứng kiến một đất nước nhỏ bằng cái hộp diêm, chẳng có tài nguyên thiên nhiên gì đáng kể, tự tạo cho mình một đẳng cấp.

Xuýt xoa ước ao, ước gì tự nhiên dân mình ai cũng thượng tôn pháp luật như vầy, bớt đi bao nhiêu là xung đột.

Trầm trồ trước những công trình cứ tiếp nối đua nhau mọc lên, cái nào cũng đáng ngưỡng mộ.

Trầm trồ trước hệ thống giao thông công cộng, tưởng tượng cũng chừng ấy con người, nếu sử dụng phương tiện cá nhân, nhúc nhích từng xăng-ti-mét ngoài đường.

Tấm tắc ngơi khen cho dịch vụ xứng đáng với đồng tiền bỏ ra, điều mà có thể thấy ở nước mình quá ư là xa xỉ.

Niềm vui là được cùng mọi người trải nghiệm chuyến đi này, đến vài nơi mà những lần đi trước bản thân mình cũng chưa từng đến bao giờ.

Công ty của mình đặt ở Singapore, vì vậy cá nhân mình cũng biết những mặt trái mặt phải của đất nước này, không phải mọi thứ đều ổn, đều đáng mơ ước. Nhưng thôi, hãy để mọi người cảm nhận và sung sướng vì vừa biết thêm một nơi mới trong bộ sưu tập du lịch của mình. Rõ ràng mình thua xa người ta ở nhiều mặt lắm.

Nhìn những gì nước bạn làm, bất giác thở dài. Họ chẳng có gì, chỉ còn biết xây dựng nên những công trình nhân tạo, cái nào cái nấy hoành tráng. Nghĩ đến nước mình, từ nhỏ đã nghe tự hào rừng vàng biển bạc. Rừng thì có lâm tặc đốn trụi lủi. Biển thì có hải tặc lè lưỡi bò liếm cho sạch hết cả nhớt. Haizzz...

Hẹn một ngày không xa lại được vác balô cùng anh chị em làm vài chuyến du lịch bụi đời, một nước khác, một nơi khác. Một thời gian khác.

neverdie_photo
11-09-2012, 23:48
Tháng 10 này nhóm mình đi tiếp nà,có ai có lịch đi cùng trong tháng 10 ko nhỉ???

edison27191
20-09-2012, 23:49
Mạn phép hỏi bác mấy điều nha.
Vé USS 50 SGD là mua ở đâu và làm sao mua được vậy bác?
thứ 2 là trong US có nhiều trò chơi như vậy thì mình nên đi trò nào trước, trò nào sau để tiết kiệm time xếp hàng tối đa nhất có thể và ở đây mở cửa lúc mấy giờ sáng vậy bác?
Thứ 3 là việc ăn uống bên đó nếu mình ở dạng hostel thì có bao gồm cả ăn sáng luôn ko nhỉ? bác tiết kiệm vụ ăn uống này bằng giải pháp nào thế?

bemaruko
24-09-2012, 14:38
Em vừa đi về, nên xin phép trả lời theo những gì em đã trải nghiệm nha
-Vé USS hầu như không còn mấy bạn bán nữa. hôm trước có bạn PM nói có vé 60SGD, kêu em chuyển khoản, đến khi qua đó sẽ nhận dc vé, em đi 4 người mà mua kiểu đó phiêu quá nên đành thôi, mua vé tại quầy cho nó lành. Nếu bạn edison có thẻ master thì mua qua trang web của nó đi, giá chỉ 60$ mà lại thêm vé thăm quan viện hải dương, nghe đâu trong đó có phim 4D nữa.
-USS mở cửa từ 10h nha. Mà hôm đó ngủ quên, đến 11h mới vô cửa.
Bạn nên đến sớm hơn, chụp cảnh bên ngoài, chờ đến h mở cửa là chui vô chơi ngay.
Kinh nghiệm của mình là bạn sắp đi ngày non-peak đi, vừa tiết kiệm lại ko đông. Mình đi ngày thứ 3, đi theo thứ tự, không bỏ qua cái nào hết. Các trò chơi mình chỉ mất khoảng 5 phút để chờ thôi, mà lúc chờ cũng không thấy lâu vì hồi hộp đó mà.

Bạn có thể bỏ qua 1 số cái như Donkey show, và cái trò leo lên xe đi vòng vòng ở chỗ The mummy.
Những trò ko thể bỏ qua: transformer, the mummy, phim sherk 4d, tàu lượn siêu tốc.

-Ăn sáng: mình ko ở hostel nhưng tham khảo bài review của các anh chị đi trước thì thấy có ăn sáng bằng bánh mì sandwich á. Nếu ko chắc thì bạn mail hỏi thử. Còn tụi mình 2 trong 4 buổi sáng là ăn mì gói mang theo từ VN sang với xúc xích, giá mua ở siêu thị vào buổi tối hôm trước. Tính ra chỉ tầm 10k/người, tiết kiệm quá phải không ạ.

freb
29-09-2012, 12:57
Bạn ơi sao mình tính cái hành trình của bạn
với chi tiết bạn đưa làm sao mà ra tổng cộng 7 triệu cho 2 người đc thế???

Nhà nghỉ Vân Anh : 4 đêm x 55$ /2 người = 220$ Sing
USS : 74 $ /người --> 2 ng = 148$
MRT & bus : 30$ trong 5 ngày --> 60$
Ăn cua : 33$/người -->66$
Ăn lẩu : 20$/người --> 40$
Ăn uống linh tinh : 30$/2 người.
Còn tiền mua sắm ko tính tới

tổng cộng là 564$ sing rùi ( 1$ sing 17k) thì tính ra gần 10 triệu mà chưa bao gồm vé máy bay nữa???

CaVicu
04-10-2012, 10:33
Nôn quá đi mất, phải đi Sin gấp thôi

LeDuy
17-10-2012, 10:21
Mình đọc bài này cũng muốn quay lại đi Sing quá à (vừa đi tháng 6 rồi). Có anh em nào lập group đi cùng không, cỡ 3-4 người là OK.

nhtphong
17-10-2012, 11:00
Bạn ơi sao mình tính cái hành trình của bạn
với chi tiết bạn đưa làm sao mà ra tổng cộng 7 triệu cho 2 người đc thế???

Nhà nghỉ Vân Anh : 4 đêm x 55$ /2 người = 220$ Sing
USS : 74 $ /người --> 2 ng = 148$
MRT & bus : 30$ trong 5 ngày --> 60$
Ăn cua : 33$/người -->66$
Ăn lẩu : 20$/người --> 40$
Ăn uống linh tinh : 30$/2 người.
Còn tiền mua sắm ko tính tới

tổng cộng là 564$ sing rùi ( 1$ sing 17k) thì tính ra gần 10 triệu mà chưa bao gồm vé máy bay nữa???

Bạn ăn xài ghê thế
Tháng 8 vừa rồi, mình đi Sin + malay lun 2 đứa có 20tr ah, đã tính luôn tiền vé MB và tiền quà cáp

peterdinhhung
08-01-2013, 13:18
Tháng 3 làm 1 chuyến Sing nữa,lần này sẽ khám phá các ngõ ngách của Sing

septemberzi
15-01-2013, 15:31
Mình đi Sing chẳng có thăm thú gì, ngày ngày chìm đắm ở Orchard, đi 4,5 ngày đã hết 1k, đi 2 tuần hết 3k, chưa tính vé máy bay và được ở chùa... T_T

star
29-01-2013, 10:36
Mình từng đi Sing 1 lần, giờ thật muốn đi lại. :)
Nhưng qua đó làm gì cũng sợ bị phạt tiền nong nên hơi căng thằng :(... Nhưng phải công nhận làm vậy mà mọi người có ý thức giữ vệ sinh chung hơn hẳn :))