PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Những ngày tĩnh lặng ở đảo Bohol (Philippines)



trangkhin
04-07-2018, 17:47
Không biết có bạn nào đọc tít xong trộm nghĩ ủa Bohol là chỗ nào ở Philippines vậy trời =.=". Có lẽ mọi người cũng từng nghe đến Bohol khi tìm hiểu về Philippines nhưng đã skip nó bởi đất nước hơn 7000 đảo này còn quá nhiều điểm đến xinh đẹp và nổi tiếng. Cái hồi mà tâm trí còn đang bận bơi ngụp trong vùng biển màu xanh mê hoặc của Coron hay Elnido, thật lòng mình cũng không nghĩ mình sẽ đi Bohol. Vậy mà mình đi thiệt và đem lòng yêu Bohol khi nào không biết.
Bohol nằm ở phía Nam Philippines, gần với Cebu, là đảo lớn thứ 8 của Phil với hơn 1.2 triệu dân. Bohol phải nói là đẹp bình thường, dịch vụ bình thường, cuộc sống bình thường, ủa vậy có gì mà đi chời :'). Tâm sự thật là trong chuyến đi này điểm đến chính của mình vẫn là Coron và Bohol lúc đó chỉ là để lấp khoảng thời gian trống khi chờ bạn đồng hành tới. Rút cuộc khi về nhà Coron đã trôi đi đâu mất và mình chỉ còn nhớ những giây phút tĩnh lặng yên bình trên hòn đảo bình thường này mà thôi.
Nói vậy không phải là Coron không đẹp, Coron rất rất đẹp, đẹp đến choáng ngợp, mình chưa thấy biển ở đâu lại đẹp, trong và sạch đến thế. Nhưng như Nguyễn Ngọc Tư đã viết: "…Người ta ngây ngất trước sự hào nhoáng, mê mẫn trước sự bóng bẩy, nhưng chỉ rơi nước mắt trước sự giản dị tự đáy lòng...". Mình thuộc dạng yêu thích những thứ giản dị như thế...

https://farm2.staticflickr.com/1789/29319582808_4b6d02dd43_c.jpg

https://farm1.staticflickr.com/845/43190974221_2300888a10_c.jpg

https://farm1.staticflickr.com/841/42286700735_9be8372304_c.jpg

https://farm2.staticflickr.com/1805/29319713098_5563d3d71a_c.jpg

https://farm2.staticflickr.com/1789/42286823925_3d44a47512_c.jpg

https://farm1.staticflickr.com/926/42473075974_c795f52af1_c.jpg

trangkhin
05-07-2018, 09:34
Đùa chứ Bohol là một đảo đẹp, đẹp theo kiểu hoang sơ, bình dị, nhẹ nhàng và gần gũi. Bohol gồm bản thân đảo Bohol và 75 đảo nhỏ xung quanh. Giữa thế kỷ 19, Bohol từng là một quốc gia độc lập với tên gọi Cộng hòa Bohol.
Đi Bohol rất dễ, có hai cách:
- Bay thằng từ Manila, một ngày có rất nhiều chuyến của 3 hãng: Cebu Pacific, Phillippines Airlines và Air Asia thần thánh. Sân bay cũng là tên thành phố của Bohol: Tagbilaran, ký hiệu sân bay TAG. Giá rất rẻ, chỉ khoảng 1 triệu/chiều.
- Đi phà từ thành phố Cebu. Cebu và Bohol chỉ cách nhau 1 eo biển, đi phà mất 2 tiếng với giá vé tầm 200k. Tuy nhiên trên đảo Bohol có đến 3 bến phà, bến Tagbilaran là bến nằm ngay trung tâm thành phố và là bến thường được lựa chọn để di chuyển, cẩn thận kẻo mua nhầm mấy bến khác là về trung tâm xa tít ngàn khơi luôn.
Nói thêm là vùng Cebu có rất rất nhiều đảo đẹp và các điểm du lịch hấp dẫn, nên nếu đã từng đi Coron hay Elnido mà vẫn muốn quay lại Philippines thì đừng bỏ qua Cebu nha.

Đáp xuống sân bay hoặc phà rồi, chỉ cần bắt một cuốc xe Jeepey về khu Panglao là bạn đã chạm vào Bohol rồi đó, rất đơn giản phải không. Panglao là một hòn đảo nối liền với đảo Bohol bằng cầu, cách trung tâm 18km. Nơi này tập trung các hàng quán, khách sạn phục vụ cho dân du lịch, là điểm để đi ra các đảo nhỏ cho tour island hoping hay lặn biển. Ở ngay thành phố cũng được nhưng sẽ rất chán vì chỉ là đô thị thôi, nếu có thời gian thì ở thử 1 đêm cho biết cũng được.

Đến Panglao rồi thì nên dành một ngày thuê xe máy để chạy chơi loanh quanh đảo. Đảo Bohol rất lớn, các điểm tham quan cũng nằm cách xa nhau lắm, tính theo mấy chục km không hà. Thuê xe máy dễ thôi, quanh trục đường chính của Panglao họ dựng xe máy cho thuê đầy ngoài đường, bạn sẽ cần để lại CMND/Bằng lái xe (mình để lại bằng lái Việt Nam vẫn ok).

Highlight các điểm nên đến ở Bohol:
- Chocolate Hills
- Man-made forest: rừng cây được trồng dọc 2 bên con đường nối với Chocolate Hills
- Du thuyền trên sông Loboc
- Dojio beach: một bãi biển hoang sơ cực đẹp
- Ngắm hoàng hôn ở cầu cảng gần nhà thờ St Augustine Parish, điểm này mình đi loanh quanh tự kiếm ra đó, hihi
Các điểm trên có thể kết hợp thuê xe đi trong 1 ngày vì cùng một cung đường.
- Dành một ngày cho các hoạt động biển đảo... Thực tế mình đã tám với 1 bạn Trung Quốc ở cùng hostel, bạn ấy tới đây đi lặn free diving (lặn không cần thiết bị hỗ trợ nào hết) tới tận 8 ngày cơ đấy.

Theo cái não cá vàng của mình thì mình đã tiêu hết trọn gói 100 đô cho 3 ngày 2 đêm ở đảo Bohol, do mình đi 1 mình và ăn uống cũng khá thoải mái chứ chứ đông thì không tới đâu.

Thời điểm mình đi là tháng 2, và đây là mùa cực đẹp để tham quan Bohol và Philippines nói chung, trời trong, nắng vàng, không quá nóng, không mưa và biển thì êm ru, xanh ngắt.

trangkhin
05-07-2018, 16:19
Ngày bình yên trên đảo Bohol
https://farm1.staticflickr.com/847/42473053004_90a83ba608_c.jpg
Dojio beach, bãi biển hoang sơ xinh đẹp

https://farm1.staticflickr.com/914/29319714848_f1d22d3b91_c.jpg
Nuôi gà kiểu Phil, mỗi đứa một chuồng khỏi giành nhau

https://farm1.staticflickr.com/915/42286821915_fbcb3d9e6c_c.jpg
Trong một sân trường ở Panglao

https://farm2.staticflickr.com/1781/42286825405_a592d869bf_c.jpg
Thành phố Tagbilaran đầy hoài niệm với những ngôi nhà cũ kỹ đầy màu sắc

https://farm2.staticflickr.com/1807/42286826685_a0102dd6d7_c.jpg
Jeepey, phương tiện di chuyển biểu tượng của Phil, giống như Thái Lan thì có xe Tuktuk vậy. Nó là một chuyến xe win được độ thêm thùng xe có thể chở được 2 người nữa, chạy rất máu chiến

https://farm1.staticflickr.com/922/42286829525_137a9d683a_c.jpg
Một band nhạc khiếm thính biểu diễn tại bến phà đi Cebu. Rất nhẹ nhàng dễ thương. Đây là hình ảnh cuối cùng của Bohol mình lưu lại trước khi lên phà.

https://farm2.staticflickr.com/1804/42286830315_1a2b5a8db8_c.jpg
Những con đường xanh nắng quanh khu Panglao

https://farm1.staticflickr.com/914/28321752807_9894529ac9_c.jpg
Chiều trên cầu cảng không biết tên

[https://farm1.staticflickr.com/846/42286709235_a263c3abe4_c.jpg
Chỗ mình ngồi ngắm hoàng hôn

https://farm2.staticflickr.com/1803/28321727947_cb29544bec_c.jpg
Goodbye sunset

benpro
06-07-2018, 14:33
Chụp bằng film hả bạn? Ảnh đẹp lắm.

Bunatino21
09-07-2018, 22:28
mình cũng vừa đi bohol cuối tháng 6 2018, cũng thấy rất ấn tượng dù cảnh không quá đẹp. tks for sharing