PDA

View Full Version : Xe đạp đổ đèo Hòn Giao 30/3-2/4



cuti
05-03-2012, 19:00
Bạn thích khám phá những cảnh núi non hùng vĩ, những cung đường đèo tuyệt đẹp là sự lựa chọn của bạn, hãy cùng thử thách chuyến này nhe…

Hành trình:
SG – Đà Lat – Nha Trang – SG

Thời gian 30/3-2/4

Chi tiết:
Tối t6 (30/3) lên xe bus đi Đà Lạt, sáng 5h tới nơi, uống cà phê.

Ngày thứ 7 (31/03): dạo vòng Đà Lạt bằng xe đạp (ai chạy ko nồi thì thuê xe máy), check in khách sạn, tắm rửa, nghỉ ngơi, ăn trưa, chiều đạp xe tiếp.
Tối ucf, 10h đi ngủ. ngủ đêm Đà Lạt.

Sáng 5h ngày chủ nhật (1/4): trả phòng, chuẩn bị đồ ăn, nước uống, đổ đèo Hòn Giao xuống Nha Trang (1 ngày). Trưa sẽ dừng lại giữa đèo ăn uống, ngủ trưa. Dọc đường cảnh đẹp thì dừng lại tác nghiệp.
Tối 6h đến Nha Trang, check in khách sạn, tắm rửa nghỉ ngơi, đạp xe dạo 1 vòng phố biển, ăn vặt hải sản, nhậu ốc, BAR, massage. Ngủ tại Nha trang

Ngày 2/4: đi cáp treo ra Vinperland, hòn tre chơi các trò chơi đu quay, cỡi ngựa, lắc vòng, hứng trứng, …
Chiều đi vô lòng vòng Nha Trang, ăn nhậu.
Tối, nhảy xe vô sg, tới sg 6 giờ.

Chi phí:
Xe đò (kèm theo xe đạp) ~ 500K
Ăn 9 bữa (3 ngày) x 50K ~ 500K
Ngủ 2 đêm khách sạn (nhà trọ, … càng rẻ càng tốt) x 100K ~ 200K
Thuê xe máy (ở Đà Lạt): ~ 100K
Vé cáp treo Vinperland: ~ 300K
Ăn nhậu 200K
Dự phòng 200K
Tổng: 2M
Nếu thích chơi canô vòng quanh đảo, BAR thì đem theo tầm 3M là chơi bời thoải mái.

Tiêu chí chuyến đi:
Cùng thử thách và trải nghiệm, rèn luyện ý chí, lòng dũng cảm, tính kiên trì, gian khổ, đồng đội, …
Mọi chi phí là share với nhau tại lúc thanh toán. Ăn gì chơi gì ngẫu hứng, tùy vào thời điểm đó.
Mọi người phải off bóng bàn chuyến đi trước 16/3, có thời gian luyện đạp xe ở SG để có sức khỏe.
Recommend là leo cầu Phú Mỹ, Q7 cuối tuần.

Yêu cầu:
Phải có xe đạp MTB (dạng xe leo núi bánh lớn bám đường, lốp dày). Đem theo đồ nghề sửa xe (cờ lê, mỏ lếch, ruột thay mới, …). Tinh thần ý chí, niềm vui, lạc quan, khát khao, hào hứng, ...

Thử thách:
Đường Đà Lạt khá là đồi dốc, vì vậy không biết đạp xe có nổi không.
Giải pháp: thuê khách sạn ở gần bến xe, để check in vô, rồi thuê xe máy chạy chơi lanh quanh dưỡng sức cho lành!!!

Đoạn đổ đèo Hòn Giao, từ trung tâm Đà Lạt ra tới xổ đèo phải qua nhiều dốc không? Đường có nguy hiểm lắm không? Tốc độ đổ đèo bao nhiêu là an toàn? Mùa này (tháng 3) thì trời nắng nóng wúa ko?
Giải pháp: Khảo sát thì đoạn đèo này khoảng 30 Km là đèo, còn khoảng cách Đà Lạt Nha Trang là 140Km, tốc độ đổ đèo là 20Km/h thì mất 7 tiếng, buổi trưa tầm 11h-1h thì nghỉ dưới gốc cây, không đi vào trưa nắng. 6h bắt đầu đổ đèo, tới 11h nghỉ, chiều 1h bắt đầu tới 6h chiều, tổng cộng khoảng 10h cho quãng 140Km. Các đoạn dốc thì đeo đá làm nặng xe, cài thắng, chèn que củi cày, … để khống chế tốc độ xe không quá 10Km.


Đây là lần đầu tiên mình đi xe đạp, rất mong học hỏi kinh nghiệm từ các bạn.
Kế hoạch như vậy có khả thi không, nên chuẩn bị những gì?


Contact của mình:
Đthọi: 0909 hai ba sáu sáu một chín
Skyp e: nn tam84 (viết liền)

pila
05-03-2012, 19:49
Xếp ghế ngồi xem,

Ko biết có bác nào đi xe máy tour này ko nhỉ

Có bác nào cần cái này cho xe đạp ko nhỉ http://www.abus.de/us/main.asp?ScreenLang=us&sid=697261989134635050320121157823983&select=0104d08&artikel=4003318287114

Mai Ca
06-03-2012, 00:04
Bạn Cuti này dạo này rủ rê toàn những địa điểm mình thích đi và muốn đi ko à, ghét quá.
Mình chỉ có thể đồng hành và lăng quăng cùng bạn chuyến này tới ĐL thôi, vì lý do sức khỏe, mình ko thể đổ đèo bằng xe đạp được.
Sao ko rủ rê để leo langbiang bằng đường bộ nhỉ? Đã đi lên đó mà chưa bao giờ được thử cảm giác leo bộ hết.... với lại ở ĐL có những cung đường đèo mà otô ko đi được: 2 bên đường có hoa dã quỳ đẹp lắm, để mình check lại xem mùa này hoa có nở ko? Nếu đi khoảng 4-5 người, mình có thể liên hệ bạn mình ở đó để thuê phòng giá fải chăng (vì nhà nó có DV này mà ko public, chỉ khách quen mới biết)...
Share chút kinh nghiệm khi đi cáp treo ở vinpearl land đây: đi vào đợt này chắc đông khách lắm, đợt trước mình đi ko vào dịp lễ thế mà đoàn người đi cáp treo xếp hàng hơn 1km, làm nản quá đi phà qua, xong lúc về quyết tâm xếp hàng hơn 1h để đc đi cáp treo, ai ngờ đi chẳng có cảm giác gì mấy, vì độ cao từ cáp đến biển thấp chủng à, và tốc độ cáp đi hơi nhanh, rất êm, nên hok có cảm giác lắm....

meoconhamchoi
06-03-2012, 02:21
Em đi cái này rồi, mà đi xe máy thôi, thích lắm mọi người ah :D
Có rất nhiều dốc và nhiều cua khuất, mọi người nên cẩn thận. Nhớ phải mang đồ nghề sửa xe ạ, vì đoạn đèo này hầu như không có nhà dân cũng như tiệm sửa xe gì hết. Nếu đi xe máy mà có bị lủng lốp giải pháp là lấy cỏ khô nhét cho căng rồi đi tiếp hihi.

Vinpearl đâu có gì hay mà ai cũng đi hết ta, sao anh ko đi đàn đá Khánh Sơn ý, cùng đường Đà Lạt về Nha Trang luôn á, vào nghe đàn đá, có suối chảy róc rách, ngủ lại đêm tại nhà sàn ông già dân tộc (trưởng thôn) mua heo mọi của người dân tộc ban đêm nướng ăn, đốt lửa vui chết được hehe muốn uống rượu cần cũng có luôn.

Vinh Pham
06-03-2012, 08:48
Bạn thích khám phá những cảnh núi non hùng vĩ, những cung đường đèo tuyệt đẹp là sự lựa chọn của bạn, hãy cùng thử thách chuyến này nhe…

Hành trình:
SG – Đà Lat – Nha Trang – SG

Thời gian 30/3-2/4

Chi tiết:
Tối t6 (30/3) lên xe bus đi Đà Lạt, sáng 5h tới nơi, uống cà phê.

Ngày thứ 7 (31/03): dạo vòng Đà Lạt bằng xe đạp (ai chạy ko nồi thì thuê xe máy), check in khách sạn, tắm rửa, nghỉ ngơi, ăn trưa, chiều đạp xe tiếp.
Tối ucf, 10h đi ngủ. ngủ đêm Đà Lạt.

Sáng 5h ngày chủ nhật (1/4): trả phòng, chuẩn bị đồ ăn, nước uống, đổ đèo Hòn Giao xuống Nha Trang (1 ngày). Trưa sẽ dừng lại giữa đèo ăn uống, ngủ trưa. Dọc đường cảnh đẹp thì dừng lại tác nghiệp.
Tối 6h đến Nha Trang, check in khách sạn, tắm rửa nghỉ ngơi, đạp xe dạo 1 vòng phố biển, ăn vặt hải sản, nhậu ốc, BAR, massage. Ngủ tại Nha trang

Ngày 2/4: đi cáp treo ra Vinperland, hòn tre chơi các trò chơi đu quay, cỡi ngựa, lắc vòng, hứng trứng, …
Chiều đi vô lòng vòng Nha Trang, ăn nhậu.
Tối, nhảy xe vô sg, tới sg 6 giờ.

Chi phí:
Xe đò (kèm theo xe đạp) ~ 500K
Ăn 9 bữa (3 ngày) x 50K ~ 500K
Ngủ 2 đêm khách sạn (nhà trọ, … càng rẻ càng tốt) x 100K ~ 200K
Thuê xe máy (ở Đà Lạt): ~ 100K
Vé cáp treo Vinperland: ~ 300K
Ăn nhậu 200K
Dự phòng 200K
Tổng: 2M
Nếu thích chơi canô vòng quanh đảo, BAR thì đem theo tầm 3M là chơi bời thoải mái.

Tiêu chí chuyến đi:
Cùng thử thách và trải nghiệm, rèn luyện ý chí, lòng dũng cảm, tính kiên trì, gian khổ, đồng đội, …
Mọi chi phí là share với nhau tại lúc thanh toán. Ăn gì chơi gì ngẫu hứng, tùy vào thời điểm đó.
Mọi người phải off bóng bàn chuyến đi trước 16/3, có thời gian luyện đạp xe ở SG để có sức khỏe.
Recommend là leo cầu Phú Mỹ, Q7 cuối tuần.

Yêu cầu:
Phải có xe đạp MTB (dạng xe leo núi bánh lớn bám đường, lốp dày). Đem theo đồ nghề sửa xe (cờ lê, mỏ lếch, ruột thay mới, …). Tinh thần ý chí, niềm vui, lạc quan, khát khao, hào hứng, ...

Thử thách:
Đường Đà Lạt khá là đồi dốc, vì vậy không biết đạp xe có nổi không.
Giải pháp: thuê khách sạn ở gần bến xe, để check in vô, rồi thuê xe máy chạy chơi lanh quanh dưỡng sức cho lành!!!

Đoạn đổ đèo Hòn Giao, từ trung tâm Đà Lạt ra tới xổ đèo phải qua nhiều dốc không? Đường có nguy hiểm lắm không? Tốc độ đổ đèo bao nhiêu là an toàn? Mùa này (tháng 3) thì trời nắng nóng wúa ko?
Giải pháp: Khảo sát thì đoạn đèo này khoảng 30 Km là đèo, còn khoảng cách Đà Lạt Nha Trang là 140Km, tốc độ đổ đèo là 20Km/h thì mất 7 tiếng, buổi trưa tầm 11h-1h thì nghỉ dưới gốc cây, không đi vào trưa nắng. 6h bắt đầu đổ đèo, tới 11h nghỉ, chiều 1h bắt đầu tới 6h chiều, tổng cộng khoảng 10h cho quãng 140Km. Các đoạn dốc thì đeo đá làm nặng xe, cài thắng, chèn que củi cày, … để khống chế tốc độ xe không quá 10Km.


Đây là lần đầu tiên mình đi xe đạp, rất mong học hỏi kinh nghiệm từ các bạn.
Kế hoạch như vậy có khả thi không, nên chuẩn bị những gì?


Contact của mình:
Đthọi: 0909 hai ba sáu sáu một chín
Skyp e: nn tam84 (viết liền)

Đợt đó mình cũng chưa có lịch, nên đập dòm cung này.
Nhưng nếu bạn mới đạp xe thì đèo này không dễ nuốt đâu (hồi mới mua xe có mấy anh rủ rê đi nhưng nhìn cái cung đường sợ quá chả dám, bây giờ thì cũng cảm thấy đủ tự tin và sức khỏe để chinh phục ngọn đèo này rồi.)
@Chủ thớt : xe touring đi cung này cũng được chứ đâu bặt buộc phải đi MTB đâu phải ko chủ thớt, mình chỉ có con touring ghẻ thôi :(
@Mai ca : ăn chơi mà sợ gì bạn, cứ đi là đến thôi.

nguyenhoangha
06-03-2012, 12:18
Bạn có thể tham khảo cung đường đèo tụi mình đã đi bằng xe đạp nhé .

Từ Nha Trang lên https://www.phuot.vn/threads/25326-Xe-%C4%91%E1%BA%A1p-v%C6%B0%E1%BB%A3t-H%C3%B2n-Giao-H%C3%B2n-B%C3%A0

Từ Đà Lạt xuống https://www.phuot.vn/threads/30499-Xe-%C4%91%E1%BA%A1p-l%C3%AAn-r%E1%BB%ABng-xu%E1%BB%91ng-bi%E1%BB%83n-z%C3%ADch-z%E1%BA%AFc-nh%E1%BB%AFng-ng%E1%BB%8Dn-%C4%91%C3%A8o/page15

Chúc các bạn có chuyến đi vui vẻ !

cuti
06-03-2012, 14:26
Bạn Cuti này dạo này rủ rê toàn những địa điểm mình thích đi và muốn đi ko à, ghét quá.
Mình chỉ có thể đồng hành và lăng quăng cùng bạn chuyến này tới ĐL thôi, vì lý do sức khỏe, mình ko thể đổ đèo bằng xe đạp được.
Sao ko rủ rê để leo langbiang bằng đường bộ nhỉ? Đã đi lên đó mà chưa bao giờ được thử cảm giác leo bộ hết.... với lại ở ĐL có những cung đường đèo mà otô ko đi được: 2 bên đường có hoa dã quỳ đẹp lắm, để mình check lại xem mùa này hoa có nở ko? Nếu đi khoảng 4-5 người, mình có thể liên hệ bạn mình ở đó để thuê phòng giá fải chăng (vì nhà nó có DV này mà ko public, chỉ khách quen mới biết)...
Share chút kinh nghiệm khi đi cáp treo ở vinpearl land đây: đi vào đợt này chắc đông khách lắm, đợt trước mình đi ko vào dịp lễ thế mà đoàn người đi cáp treo xếp hàng hơn 1km, làm nản quá đi phà qua, xong lúc về quyết tâm xếp hàng hơn 1h để đc đi cáp treo, ai ngờ đi chẳng có cảm giác gì mấy, vì độ cao từ cáp đến biển thấp chủng à, và tốc độ cáp đi hơi nhanh, rất êm, nên hok có cảm giác lắm....

Hoa dã quỳ tháng 11 nhé, lúc chuyển giao giữa mùa mưa và mùa khô thì những bông hoa dã quỳ bắt đầu nở, cả 1 cao nguyên như bừng tỉnh sau 1 giấc mưa dài...

cuti
06-03-2012, 14:31
Đợt đó mình cũng chưa có lịch, nên đập dòm cung này.
Nhưng nếu bạn mới đạp xe thì đèo này không dễ nuốt đâu (hồi mới mua xe có mấy anh rủ rê đi nhưng nhìn cái cung đường sợ quá chả dám, bây giờ thì cũng cảm thấy đủ tự tin và sức khỏe để chinh phục ngọn đèo này rồi.)
@Chủ thớt : xe touring đi cung này cũng được chứ đâu bặt buộc phải đi MTB đâu phải ko chủ thớt, mình chỉ có con touring ghẻ thôi :(
@Mai ca : ăn chơi mà sợ gì bạn, cứ đi là đến thôi.

Xe touring bánh nhỏ chạy đường trường chứ leo đèo dễ bị banh lốp lắm bạn ơi, đường mà đá sỏi hay sình lầy là touring phải dắt bộ đó. Loại nào cũng tốt, miễn thắng tốt, hồi nhỏ chở củi đi xe cà tàng ko thắng, xổ dốc kẹp khúc củi vô pedal cà mặt đường vẫn đi OK.
Bần cùng sinh liều mạng

cuti
06-03-2012, 14:47
Bạn có thể tham khảo cung đường đèo tụi mình đã đi bằng xe đạp nhé .

Từ Nha Trang lên https://www.phuot.vn/threads/25326-Xe-%C4%91%E1%BA%A1p-v%C6%B0%E1%BB%A3t-H%C3%B2n-Giao-H%C3%B2n-B%C3%A0

Từ Đà Lạt xuống https://www.phuot.vn/threads/30499-Xe-%C4%91%E1%BA%A1p-l%C3%AAn-r%E1%BB%ABng-xu%E1%BB%91ng-bi%E1%BB%83n-z%C3%ADch-z%E1%BA%AFc-nh%E1%BB%AFng-ng%E1%BB%8Dn-%C4%91%C3%A8o/page15

Chúc các bạn có chuyến đi vui vẻ !

Anh HoangHa ơi, em hỏi là lần anh đi như vậy là đổ đèo mất 1 ngày, tới Khánh Vĩnh là trời đã tối rồi?
Vậy kế hoạch đổ đèo từ Đà Lạt xuống Nha Trang 1 ngày (6h sáng -> 6h tối) là không khả thi hả?
Dịp em đi tháng 3 chắc nắng nóng dữ, đi còn đuối hơn anh hồi tháng 12!!!
Vụ thắng cây là ý hay, an toàn và vui, em sẽ làm vậy, sẵn quét đường cho sạch, hehe.

BM
06-03-2012, 16:02
Xe touring bánh nhỏ chạy đường trường chứ leo đèo dễ bị banh lốp lắm bạn ơi, đường mà đá sỏi hay sình lầy là touring phải dắt bộ đó. Loại nào cũng tốt, miễn thắng tốt, hồi nhỏ chở củi đi xe cà tàng ko thắng, xổ dốc kẹp khúc củi vô pedal cà mặt đường vẫn đi OK.
Bần cùng sinh liều mạng

Một vài điểm bạn chưa chính xác:

- Touring là một dòng xe, có cả đường kính bánh khác nhau (700c, 26' và cả 20'), cũng như "hông vỏ' từ 35-42 cho bánh 700C, 1.5-2.2 cho 26' và 20'.

- Touring đi được tất cả các loại đường và mặt đường, tùy điều kiện thực tế sẽ điều chỉnh loại vỏ xe cho phù hợp.

Bạn có thể tham khảo các bài viết, tường thuật chuyến đi như Đường Mây Tây Bắc, Sài Gòn-Đà Lạt Off-Road...để bổ xung thêm kiến thức!:)

Liên quan đến đổ đèo Hòn Giao, từ Đà Lạt ra đến đầu đèo ở cao độ 1600-1650 (Đà Lạt trong tầm 1500) có nhiều dốc khủng, bạn nên cân nhắc và hoạch định kỹ lưỡng...Chúc bạn thành công!

cuti
06-03-2012, 17:23
Một vài điểm bạn chưa chính xác:

- Touring là một dòng xe, có cả đường kính bánh khác nhau (700c, 26' và cả 20'), cũng như "hông vỏ' từ 35-42 cho bánh 700C, 1.5-2.2 cho 26' và 20'.

- Touring đi được tất cả các loại đường và mặt đường, tùy điều kiện thực tế sẽ điều chỉnh loại vỏ xe cho phù hợp.

Bạn có thể tham khảo các bài viết, tường thuật chuyến đi như Đường Mây Tây Bắc, Sài Gòn-Đà Lạt Off-Road...để bổ xung thêm kiến thức!:)

Liên quan đến đổ đèo Hòn Giao, từ Đà Lạt ra đến đầu đèo ở cao độ 1600-1650 (Đà Lạt trong tầm 1500) có nhiều dốc khủng, bạn nên cân nhắc và hoạch định kỹ lưỡng...Chúc bạn thành công!

OK, cảm ơn bạn đã chia sẽ. Rất vui làm quen với bạn. Thực tình ba chớp ba nhoáng thì nghĩ xe touring là loại xe bánh nhỏ như ống nước vậy, đi nhanh chuyên dùng đường trường. Cuti không rành chuyện xe đạp, cũng ko chuyên gia hay đam mê gì, chỉ đơn giản là phương tiện để đi và đi.
Vụ dốc mình cũng ngán lắm, nhưng chưa thử sao biết được. Ở nhà nhiều rồi, phải ra đường thôi...:Dam

pila
08-03-2012, 22:28
Mình tính lấy Asama A001 http://www.martin107.com.vn/xe-dap-thoi-trang/asama-a-001 này nhưng ngặt là ko có lip đề. 10 năm rồi ko đi xe đạp, lấy về tập dợt là vừa.

Nhờ các bác tư vấn dùm.

namnguyen
08-03-2012, 22:49
@ Mai Ca: mùa hoa quỳ là tháng 10-12 bạn nhé

pila
08-03-2012, 23:25
Đèo 723 mình chạy xe máy còn thấy oải nữa là đi xe đạp,tour này chỉ dành cho ...trâu bò !!! hic hic hic

Nếu leo từ Nha Trang lên Đà Lạt thì bạn nói đúng, đây là đổ đèo mà bạn

nguyenhoangha
09-03-2012, 22:26
Vậy chắc cũng dành cho trâu bò vậy !

cuti
12-03-2012, 16:40
Tình hình là sắp tới hạn tập trận rồi...
Anh em mại dzô,

lazycat24691
12-03-2012, 17:03
Ngày giỗ tổ giá phòng đà lạt có thể tăng lên, hoặc không có phòng. Bác nhớ check phòng trước kẻo sẽ phải ngủ khách sạn ngàn sao vì giá phòng quá mắc ạ :D

di_bui
12-03-2012, 17:17
Thích đi cung này quá mà nghe đi xe đạp sao oải quá bạn ơi :((

pila
12-03-2012, 19:38
Tình hình là sắp tới hạn tập trận rồi...
Anh em mại dzô,

Em ở Đ.Nai. mới xuống nghía cái xe đạp leo núi của ông già vợ, về rửa ráy vs dầu mỡ đem ra dợt xem sao. Martin 107 chạy tạm thì có cào cào cũng 2,2, còn Asama thấy lão bán xe nói đây là hàng xuất khẩu ko đạt bị trả lại.


Ngày giỗ tổ giá phòng đà lạt có thể tăng lên, hoặc không có phòng. Bác nhớ check phòng trước kẻo sẽ phải ngủ khách sạn ngàn sao vì giá phòng quá mắc ạ :D

Mình khoái vụ KS ngàn sao hơn. Quất cái lều ngủ cho đúng nghĩa đi bụi, chỉ cần có chỗ tắm giắt là ok

lazycat24691
12-03-2012, 22:18
Em ở Đ.Nai. mới xuống nghía cái xe đạp leo núi của ông già vợ, về rửa ráy vs dầu mỡ đem ra dợt xem sao. Martin 107 chạy tạm thì có cào cào cũng 2,2, còn Asama thấy lão bán xe nói đây là hàng xuất khẩu ko đạt bị trả lại.



Mình khoái vụ KS ngàn sao hơn. Quất cái lều ngủ cho đúng nghĩa đi bụi, chỉ cần có chỗ tắm giắt là ok

Vụ đó ở đà lạt thì bác ra khúc hình như thung lũng vàng thì phải (*em quên tên mất rồi :p *) Chỗ đó camping là tuyệt, xuống dưới chân thung lũng có khu đẹp tuyệt, có cái hồ nước, sáng sớm tầm 4g mấy ra ngoài hồ ngắm sẽ thấy mấy em ngựa đẹp cực đang uống nước bên kia hồ. Chú thích ở đấy phải đi bộ, leo lên dốc gần cả 7-8' mới tới khu vệ sinh kiêm tắm nhẹ ạ. Khuyến cáo mấy chị yếu tim buổi tối nên đi chung với mấy anh, tránh mọi trường hợp nhịn quá mà làm liều :D. Mờ dịp giỗ tổ thì Đà Lạt đông người quá cơ, hết cả thú vị :(

Lúc em đi là dịp tết ,tầm 2008 thì phải, không biết giờ còn không, cũng tầm 2 năm hơn rồi em chưa đi đà lạt nên không rõ hiện trạng ạ :D

pila
16-03-2012, 22:06
bác chủ lặn đâu mất rồi............................................. ..........

cuti
17-03-2012, 00:18
bác chủ lặn đâu mất rồi............................................. ..........

Hi pila,
Số lượng thành viên hiện tại là... 1, là mình tui thôi, hix.
Điệu này chắc bỏ của chạy lấy người wá, đổi cung khác đi tự kỉ.
Đợi bên box xe đạp có chương trình gì hay đú theo vậy.

pila
17-03-2012, 12:57
Chiêu điệu hổ về có hiệu quả.

Mình đang viêm màng túi nên chưa dám quăng gạch, với lại mới lấy con xe về đang sửa sang lại.

Có gì mình sẽ update thêm

pila
17-03-2012, 19:44
Hi pila,
Số lượng thành viên hiện tại là... 1, là mình tui thôi, hix.
Điệu này chắc bỏ của chạy lấy người wá, đổi cung khác đi tự kỉ.
Đợi bên box xe đạp có chương trình gì hay đú theo vậy.

Khá nhiều team có lịch vào dịp giỗ Tổ này, nếu nhắm đổ xe đạp ko dc thì chuyển sang đổ bằng xe máy và tuyển thêm tầm 10 mem nữa là OK.

4h sáng 30 xuất phát đi Đà Lạt. Đến Đà Lạt tầm 4h chiều (đi bằng xe máy). Ăn ngủ nghỉ chơi tối tại ĐL, sáng 31 ăn sáng cafe rồi 10 bắt đầu đổ đèo xuống NT. Sáng 1/4 xuất phát về SG lại.