PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Pháp - Thuỵ Sĩ - Hi Lạp// mỗi nơi một vẻ



Nguoihanhhuong
07-06-2018, 13:21
Chào cả nhà,

Nửa năm trước lên Phuot.vn tham khảo muốn nát cả trang web, đọc từng bài review của các đồng chí đi trekking Thuỵ Sĩ để lên kế hoạch làm một chuyến. Đi về là định viết report liền nhưng do bận công việc quá nên dời hoài và dời đến hôm nay luôn. Do mình sử dụng nhiều thông tin của các anh chị em trên phuot.vn nên nếu đi rồi mà không viết bài đáp lễ thì tự nhiên thấy có lỗi quá.

Các bạn cứ đọc sơ qua bài viết của mình, muốn tìm hiểu thêm gì thì inbox hoặc comment ngay trong bài nhé.

Quá trình chuẩn bị:

Visa: Làm visa đi Pháp, cái này dễ quá rồi nên thôi khỏi hướng dẫn

SIM điện thoại: Mua loại SIM điện thoại 850k ở CTSIM nhé, 4g vào vi vút dù ngay trong đường rừng núi Thuỵ Sĩ

Vé máy bay: Etihad Airways, tụi mình mua trước khi có được visa luôn (hơi liều nhưng thấy tụi mình đi Châu Âu mấy lần rồi, không lí do gì LSQ Pháp từ chối cả). Hãng này thì ghế ngồi thoải mái rộng rãi, tiếp viên đẹp, đồ ăn ngon, quá cảnh ở Abhu Dhabi không quá 2 tiếng. Hãng này có wifi trên máy bay nhưng không có free nha.

Tài chính: Chuẩn bị 2 cái thẻ tín dụng (1 của VIB 1 của Standard Chartered), 1 chút tiền mặt và nhớ pre-order tất cả các trips dự định trên mạng.

Đặt phòng khách sạn & transportation: Khách sạn thì đặt trên Booking.com, chọn loại free cancellation (chi tiết từng chỗ thì phía dưới), thích ở nhà dân thì chọn Airb&b, còn di chuyển các chuyến dài thì mình đặt trên skyscanner (cho vé máy bay trong châu Âu) và goeuro (cho các chuyến xe buýt và tàu lửa). Riêng đối với di chuyển trong nội địa Thuỵ Sĩ thì mua vé on the spot chứ không có đặt trước nhé (vì lúc nào cũng có vé, đặt trước chi).

Địa điểm đầu tiên: Nước Pháp

Tụi mình xuống ở sân bay CDG ở Paris. Mình có cô ruột ở đây nên kêu cổ ra đón về nhà để “ở ké”. Dưới đây là một số hình ảnh khi đến nhà cô ở Paris.

Mình tới Paris vào buổi sáng cuối tuần, thế là gia đình cô chú kéo mình ra ngoài đi mall và tham quan lâu đài Fontainebleau. Thời tiết mùa thu mát mát, gió dịu dịu, lá vàng rơi lào xào lào xào làm cho mình tự nhiên muốn sinh ra được làm người Pháp dễ sợ.


https://i1339.photobucket.com/albums/o715/nguoihanhhuong/Hnh%201_zpstimzmcmf.jpg (http://s1339.photobucket.com/user/nguoihanhhuong/media/Hnh%201_zpstimzmcmf.jpg.html)

https://i1339.photobucket.com/albums/o715/nguoihanhhuong/Hnh%203_zpslcsfm7j6.jpg (http://s1339.photobucket.com/user/nguoihanhhuong/media/Hnh%203_zpslcsfm7j6.jpg.html)

https://i1339.photobucket.com/albums/o715/nguoihanhhuong/IMG_1059_zpsleej9pgo.jpg (http://s1339.photobucket.com/user/nguoihanhhuong/media/IMG_1059_zpsleej9pgo.jpg.html)

https://i1339.photobucket.com/albums/o715/nguoihanhhuong/20171014_150240_zpscfsc6liw.jpg (http://s1339.photobucket.com/user/nguoihanhhuong/media/20171014_150240_zpscfsc6liw.jpg.html)

https://i1339.photobucket.com/albums/o715/nguoihanhhuong/IMG_1077_zpsleh7x4rm.jpg (http://s1339.photobucket.com/user/nguoihanhhuong/media/IMG_1077_zpsleh7x4rm.jpg.html)

https://i1339.photobucket.com/albums/o715/nguoihanhhuong/IMG_1134_zpsofj48vni.jpg (http://s1339.photobucket.com/user/nguoihanhhuong/media/IMG_1134_zpsofj48vni.jpg.html)

https://i1339.photobucket.com/albums/o715/nguoihanhhuong/20171014_161028_zpsw3b9vquc.jpg (http://s1339.photobucket.com/user/nguoihanhhuong/media/20171014_161028_zpsw3b9vquc.jpg.html)

Nguoihanhhuong
07-06-2018, 14:18
Do đây là lần thứ 3 tụi mình đến Paris rồi nên cũng không có háo hức đi thăm tháp Effiel hay quảng trường chiến thắng như những ngày đầu "thơ bé" nữa, lần này tụi mình quyết định sẽ đến một nơi nào ở nước Pháp mà đáp ứng các tiêu chí sau: 1/ Làng mạc yên bình; 2/ nhiều hoa; 3/ Gần với Thuỵ Sĩ để đỡ tốn thời gian đi lại.

Thế là sau bao nhiêu ngày gian truân research, tụi mình quyết định chọn Colmar làm địa điểm tham quan ngay sáng ngày thứ 2 ở Pháp. Đi từ Paris đên Colmar thì vé TGV (mua trên Goeuro) chừng 70 80 eur gì đó cho 1 người - vé một chiều à nha. Mình thành thật khuyên là bạn nào biết lái xe ở Việt Nam thì cầm bằng đi chuyển sang bằng quốc tế giá 300k rồi mang qua đây thuê 1 chiếc xe 2 3 đứa cùng lái cho rẻ v tiện.

Colmar là một thành phố thuộc hành lang trồng nho nổi tiếng của Pháp. Mọi thứ ở đây rất chậm, rất yên bình. Thành phố giữ được nét cổ như vốn có bao đời nay ở làng mạc nước Pháp. Tụi mình thuê một căn hộ Airb&b, có full nội thất giường ngủ bếp núc, v.v... tha hồ mà đi chợ nấu đồ kiểu VN hihi. Căn hộ này của một cặp vợ chồng người Pháp ... không biết nói tiếng Anh. Mình nói gì ổng bả cũng yes yes merci dễ thương hết sức.

Ở Colmar thì làm gì nhỉ? Đối với mình thì chuyến đi này là đi nghỉ dưỡng, nên mình chỉ nhẹ nhàng đi tham quan ngôi làng, mua đồ về nấu ăn, tận hưởng cái lạnh của mùa thu nước Pháp, nhìn ngắm hoa lá trời mây, và đạp xe ra Eguisheim, một ngôi làng gần đó luôn. Ngay khi các bạn ra khỏi nhà ga Colmar thì thấy ngay 1 chỗ cho thuê xe đạp. Các bạn cứ mạnh dạn vào đó thuê 2 chiếc xe đạp nguyên ngày luôn. Giá hình như tầm 13 eur/ chiếc. Họ cho mình bản đồ và chỉ mình các cung đường đạp xe đẹp. Tụi mình chọn Eguisheim vì đây là một ngôi làng cực kì dễ thương, dân họ trồng hoa trên ban công mỗi nhà. Vào ngôi làng này các bạn sẽ có cảm giác như đang đi lạc vào một phim trường thời trung cổ. Colmar và Eguisheim dễ thuơng đến mức mình sẽ thả tim búa lua xua luôn <3 <3 <3

https://i1339.photobucket.com/albums/o715/nguoihanhhuong/20171015_124026_zps7sw66ta0.jpg (http://s1339.photobucket.com/user/nguoihanhhuong/media/20171015_124026_zps7sw66ta0.jpg.html)
Một góc phòng khách của căn hộ mình thuê Airbnb ở Colmar, các bạn có thể thấy ghu thẩm mĩ của người Pháp tinh tế và chi tiết đến thế nào, mà đây là 2 ông bà già đó nha.

https://i1339.photobucket.com/albums/o715/nguoihanhhuong/20171015_124100_zps6mp0pzmh.jpg (http://s1339.photobucket.com/user/nguoihanhhuong/media/20171015_124100_zps6mp0pzmh.jpg.html)
Nhà toàn trang trí mèo mèo và mèo. Trong khi mình thích chó hơn hic hic

https://i1339.photobucket.com/albums/o715/nguoihanhhuong/20171015_160659_zpsh9ozj5zx.jpg (http://s1339.photobucket.com/user/nguoihanhhuong/media/20171015_160659_zpsh9ozj5zx.jpg.html)

https://i1339.photobucket.com/albums/o715/nguoihanhhuong/IMG_1497_zpskrg4oyvj.jpg (http://s1339.photobucket.com/user/nguoihanhhuong/media/IMG_1497_zpskrg4oyvj.jpg.html)
Hông hiểu sao bên Tây họ thích bán mấy dụng cụ Gardening lắm. Chắc tại nhà nào cũng có vườn hết, còn ở VN mình tất đất là tấc vàng nên hổng dám làm vường :(

https://i1339.photobucket.com/albums/o715/nguoihanhhuong/IMG_1505_zpsfa5r0d33.jpg (http://s1339.photobucket.com/user/nguoihanhhuong/media/IMG_1505_zpsfa5r0d33.jpg.html)
Ở Colmar nó có mấy cái bến nhỏ nhỏ, trả 10 Eur một người là được nó chèo thuyền xung quanh cái kênh rồi giới thiệu bằng tiếng Anh các lịch sử này kia. Cũng vui vui nhưng mà người Pháp nói tiếng Anh dở quá nên chắc sau này trả giá xuống 5Eur thôi hihi

https://i1339.photobucket.com/albums/o715/nguoihanhhuong/IMG_1520_zpsvyqab1mv.jpg (http://s1339.photobucket.com/user/nguoihanhhuong/media/IMG_1520_zpsvyqab1mv.jpg.html)

https://i1339.photobucket.com/albums/o715/nguoihanhhuong/IMG_0072_zpswuwkn9bk.jpg (http://s1339.photobucket.com/user/nguoihanhhuong/media/IMG_0072_zpswuwkn9bk.jpg.html)

Các hình trên chỉ là Colmar thôi nha, còn đi xe đạp ra Eguisheim nữa nha nha.

Nguoihanhhuong
07-06-2018, 14:34
Rồi sáng sớm hôm sau tụi mình đi bộ ra ga Colmar để thuê xe đạp. Nguyên ngôi làng du lịch này hình như chỉ có 1 chỗ thuê xe đạp thôi à, hình như là cũng mở lâu lắm rồi, mình thấy người Pháp bản địa ra vô nườm nượp. Hình như là cũng nhiều người Pháp ở các tỉnh lân cận tới chơi rồi thuê xe đạp chạy vòng vòng các làng xung quanh.

Tụi mình được anh làm ở shop hướng dẫn tận tình cách chạy ra Eguisheim. Đây là một làng cổ nhỏ nhắn, xinh xắn, có một cái đài phun nước dễ thuơng và đặc biệt là toàn hoa với hoa với hoa. Cung đường đạp xe các bạn sẽ được đi qua mênh mông ruộng nho vàng rực rỡ. Rồi đến nơi thì các bạn cứ để xe đạp ở bất cứ chỗ nào mà thấy nhiều người dựng xe đạp. Yên tâm không có mất đâu, nhưng cẩn thận thì lấy cái khóa xe mà bên cho thuê đưa kèm để móc xe vào chỗ nào đó. Xong rồi thì mình cứ thong dong đi bộ, chụp hình, uống cafe, ăn bánh.

Lưu ý nè, các bạn đừng nghĩ đạp xe là không lạnh nha. Thời tiết mùa thu ở vùng này gió cứ gọi là thổi liên hồi, các bạn nên tự trang bị áo lạnh, đừng thấy nắng chói chang mà khinh địch, kẻo về bệnh là.... khỏi đi chơi tiếp.

https://i1339.photobucket.com/albums/o715/nguoihanhhuong/IMG_1792_zpsxgkqz6sl.jpg (http://s1339.photobucket.com/user/nguoihanhhuong/media/IMG_1792_zpsxgkqz6sl.jpg.html)
Đạp xe giữa những cánh đồng nho bát ngát nè

https://i1339.photobucket.com/albums/o715/nguoihanhhuong/IMG_1714_zpshfhajieo.jpg (http://s1339.photobucket.com/user/nguoihanhhuong/media/IMG_1714_zpshfhajieo.jpg.html)
Nhà nào cũng hoa hoa và hoa giống như vầy hết

https://i1339.photobucket.com/albums/o715/nguoihanhhuong/IMG_1677_zpslcaj5842.jpg (http://s1339.photobucket.com/user/nguoihanhhuong/media/IMG_1677_zpslcaj5842.jpg.html)
Tụi mình ăn trưa ở đây, các bạn có thể thấy do đây là một ngôi làng du lịch nhỏ nên mọi thứ đều rẻ chỉ bằng... 1/3 Paris

https://i1339.photobucket.com/albums/o715/nguoihanhhuong/IMG_1632_zpshxjff09k.jpg (http://s1339.photobucket.com/user/nguoihanhhuong/media/IMG_1632_zpshxjff09k.jpg.html)
Các bạn thấy đậm chất Pháp chưa, chỉ là bán mứt thôi mà cách trang trí cửa sổ của người ta cũng tinh tế nữa

https://i1339.photobucket.com/albums/o715/nguoihanhhuong/IMG_1617_zpshgrg2wg2.jpg (http://s1339.photobucket.com/user/nguoihanhhuong/media/IMG_1617_zpshgrg2wg2.jpg.html)

Thôi hình Pháp tới đây thôi, tiếp theo sau là Thụy Sĩ nha.

Nguoihanhhuong
07-06-2018, 15:05
Thụy Sĩ, Thụy Sĩ.... nói chung mục đích chính của chuyến đi này là Thụy Sĩ. Tụi mình đi hơn 2 tuần, nhưng ở trên núi Thụy Sĩ hết 1 tuần trọn. Tại sao lại trên núi? Tại vì đối với Thụy Sĩ, thành phố của họ chẳng có gì đặc biệt. Tụi mình có đến Zurich trong chuyến lần này nhưng mình không muốn viết report lại luôn. Vì đi Zurich quá chán. Khi mình đến thì thành phố mưa lạnh căm căm, rồi khi tạnh mưa đi thăm thú thì cũng chẳng có nhiều kiến trúc độc đáo hay cảnh đẹp. Người dân ở đây thì do mùa thu lạnh họ cũng đồn trú trong nhà là nhiều. Muốn đi du lịch ẩm thực ở đây thì các bạn nên suy nghĩ kĩ kẻo.... cháy thẻ. Các bạn có thể tìm 1 nhà hàng Việt Nam nhỏ nhỏ, xinh xinh, trong một con đường nhỏ nhỏ không nằm gần trung tâm Zurich, kêu mỗi người một tô bún nhỏ nhỏ xinh xinh và hóa đơn sẽ vào khoảng 50EUR. Chưa bao gồm tiền nước nha :(

Nên thôi dẹp Zurich, giờ nói đến vùng núi Thụy Sĩ nè. Tụi mình sau khi no xôi chán chè ở Colmar xong thì bắt một chuyến bus đến Zurich (cũng book trên GoEuro luôn nhé). Từ ga Zurich các bạn vào trạm Help Center của nó (luôn có nhân viên đứng ngoài và họ nói tiếng Anh siêu đẳng) mua vé HALF - FARE. Hoặc đơn giản là viết lịch trình bạn muốn đi những đâu những đâu ra cho mấy người trong HelpDesk xem thì họ tư vấn cho mua cái gì tốt. Nhưng hầu hết chắc họ chỉ khuyên mua vé HALF FARE thôi.

HALF FARE là một cái Pass. Tức là bạn bỏ tiền ra mua cái Pass này, thì sau đó bạn mua vé gì cho việc di chuyển ở Thụy Sĩ cũng sẽ chỉ tốn nửa giá. Và vì cái quỷ gì ở Thụy Sĩ cũng mắc nên cái vé HALF FARE này cũng mắc kinh hồn. Theo mình nhớ là vào tầm đâu hơn 100 EUR cho 1 người. Choáng chưa?

Nhưng nếu không mua cái Pass này thì chắc tụi mình sẽ choáng tới chết khi chưa rời khỏi được Thụy Sĩ vì thẻ VIB hay Standard của mình sẽ bốc khói ngùn ngụt đó (các bạn thì sao không biết tại trên đây chắc nhiều đại gia hihi).

Rồi từ Zurich tụi mình đặt vé đi Lauterbrunnen. Một lời thành thật khuyên các bạn chuẩn bị đi tham quan vùng núi ở Thụy Sĩ là ngoài việc các bạn cần có sức khỏe tốt tốt một chút, thì các bạn đừng bao giờ chọn khách sạn ở thành phố Interlaken. Vì sao các bạn biết không? Vì tuy thành phố này ban đêm có bar pub này nọ, nhưng theo đánh giá riêng của mình, đây như là một cái trung tâm trung chuyển của khách đoàn người TRUNG QUỐC. Phải nói là nườm nượp. Mỗi khi xe lửa dừng lại ở ga Lauterbrunnen hay ga Interlaken là các bạn sẽ thấy một thác người Trung tóa ra tất cả mọi nơi, đi đi vào vào xí xô xí xào. Hihi, mình không có kì thị chủng tộc nha, mình thấy họ cũng dễ thuơng đó, chỉ mỗi tội hơi ồn ào thôi. Với lại tụi mình đi chơi là để có cảm giác ở hòa mình với người Thụy Sĩ mà.....

Thêm nữa, thung lũng Lauterbrunnen phải nói là thung lũng đẹp xuất sắc ở vùng núi Bernese Oberland của Thụy Sĩ. Và nó gần với tất cả các địa điểm du lịch, các tuyến đường trekking nha. Một điểm cộng không nhỏ cho Lauterbrunnen không gì khác hơn chính là cái Hostel tụi mình book: THE VALLEY HOSTEL.

Hostel này có cho thuê private room, view nhìn ra một sườn đồi thoai thoải và xa xa là đỉnh núi tuyết, giá trung bình là gần 2tr VND/ đêm. Nhưng đó là thuộc loại giá rẻ ở khu du lịch này rồi, các khách sạn khác toàn 3tr 4tr/ đêm không đó. Điểm tụi mình yêu thích nhất ở khách sạn này là BẾP. Một cái bếp siêu xịn đầy đủ dụng cụ, các loại gia vị và một cái tủ lạnh to chà bá. Tụi mình tha hồ mua đồ từ những siêu thị gần đó để nấu nướng và đem đi ăn trưa trên chuyến đường trekking (đang đi giữa rừng núi thì các bạn không nên expect có quán nước tiệm bánh như ở VN nha).

https://i1339.photobucket.com/albums/o715/nguoihanhhuong/20171017_173456_zps7213isku.jpg (http://s1339.photobucket.com/user/nguoihanhhuong/media/20171017_173456_zps7213isku.jpg.html)
Mình còn nhớ rõ cảm giác sung sướng đến run người khi lần đầu thấy được đỉnh núi tuyết. Và tự nhủ trong lòng là "mày sắp lên đó chơi rồi" :D :D

https://i1339.photobucket.com/albums/o715/nguoihanhhuong/20171017_165627_zpswydpaki0.jpg (http://s1339.photobucket.com/user/nguoihanhhuong/media/20171017_165627_zpswydpaki0.jpg.html)

https://i1339.photobucket.com/albums/o715/nguoihanhhuong/20171017_160552_zpsa8rryinx.jpg (http://s1339.photobucket.com/user/nguoihanhhuong/media/20171017_160552_zpsa8rryinx.jpg.html)

Nguoihanhhuong
07-06-2018, 15:22
Rồi ngày đầu tiên ở Thụy Sĩ, lịch trình là như vầy: Sáng sớm (khoảng 5h - 6h sáng) đi bộ ra ga tàu ở Lauterbrunnen và mua vé đi JungfrauJoch. Đây là đỉnh núi cao nhất ở Thụy Sĩ và có tuyết trắng xóa luôn. Các bạn nên đi sớm, chứ không đợi đoàn người Hoa lên là kẹt lắm đó. Trình vé HALF FARE ra rồi mua vé lên đỉnh. Giá vé khá cao nhé (return ticket), half fare rồi mà mỗi vé là hơn 100 EUR. Nhưng nếu đến đây rồi mà không lên Jungfrau Joch thì phí lắm.

Khi chơi ở Jungfrau Joch chán rồi các bạn bắt train đi về trạm Kleine Scheidegg. Từ đây tàu sẽ connect luôn đến Lauterbrunnen. Tuy nhiên, tụi mình đã research và biết được cung trekking từ Kleine Scheidegg đến Mannlichen. Từ đây tụi mình bắt gondolla (trạm cáp treo ở ngay Mannlichen luôn) đi xuống Wengen. Và Wengen, đây là một ngôi làng phải nói là tuyệt đẹp, tuyệt thanh bình và không có xe cộ. Wengen giống như là một sự pha trộn của những gì đậm chất Thụy Sĩ: Yên bình, cánh đồng bò sát với thành phố, đi bộ xung quanh khu vực nuôi bò và nghe tiếng chuông leng keng leng keng.

Ở Thuỵ Sĩ, có vẻ họ đặt ra một tiêu chuẩn ... quá cao về thịt bò. Một cánh đồng rộng bát ngát chỉ được phép nuôi le que vài ba con bò. Con nào con nấy đều đeo chuông, gắn thẻ, có màu lông nâu trắng rất lạ.

Sau khi đi dạo Wengen xong thì tụi mình về Lauterbrunnen ăn trưa, kết thúc 1 ngày vui chơi ở miền núi Thụy Sĩ.

Hình post sau nha, giờ phải quay lại làm việc rồi. :D

Nguoihanhhuong
08-06-2018, 14:54
Giờ tới phần post hình ngày đầu tiên ở vùng núi Thuỵ Sĩ.

https://i1339.photobucket.com/albums/o715/nguoihanhhuong/20171018_080932_zpsaeo9lyiz.jpg (http://s1339.photobucket.com/user/nguoihanhhuong/media/20171018_080932_zpsaeo9lyiz.jpg.html)
Leo lên xe lửa từ sáng sớm, đi gần 1 tiếng đồng hồ mới tới điểm này. Nhìn ra ngoài thấy rõ đỉnh núi tuyết mồn một, trong lòng háo hức không tả nổi.

https://i1339.photobucket.com/albums/o715/nguoihanhhuong/20171018_081125_zps2pcbe8u4.jpg (http://s1339.photobucket.com/user/nguoihanhhuong/media/20171018_081125_zps2pcbe8u4.jpg.html)
Xe lửa lên tới đây là cả đoàn xe dồn về một phía lấy máy nháy liên hồi vào đỉnh núi tuyết <3

https://i1339.photobucket.com/albums/o715/nguoihanhhuong/20171018_081442_zpsrhwvjxsf.jpg (http://s1339.photobucket.com/user/nguoihanhhuong/media/20171018_081442_zpsrhwvjxsf.jpg.html)
Khi gần tới đỉnh thì đổi thành loại xe chạy cũ hơn, mình mở cửa thò đầu ra ngoài để chụp tấm này. Cảm giác hơi lạnh rét buốt tràn vào mũi, làm căng lồng ngực. Mình bỗng cảm thấy một sự yên bình tràn trề, sự yên bình của không khí và bầu trời Thuỵ Sĩ.

https://i1339.photobucket.com/albums/o715/nguoihanhhuong/20171018_085156_zpstxo1kmxf.jpg (http://s1339.photobucket.com/user/nguoihanhhuong/media/20171018_085156_zpstxo1kmxf.jpg.html)
Hình này chụp ra từ đài quan sát. Lần đầu tiên trong đời mình nhìn thấy nhiều tuyết như vầy. Và hôm nay cũng hên là trời nắng đẹp.

https://i1339.photobucket.com/albums/o715/nguoihanhhuong/20171018_100037_zpsgb0fqojs.jpg (http://s1339.photobucket.com/user/nguoihanhhuong/media/20171018_100037_zpsgb0fqojs.jpg.html)
Từ đài quan sát đi ra bên ngoài để ngắm, cầm và cảm nhận tuyết trên Jungfrau Joch. Thật ra, người ta chỉ cho mình đi 1 khu vực nhỏ thôi, có dây đỏ quây lại hết. Du khách được khuyến cáo không được phép ra ngoài vì tuyết có thể lún sụt rất nguy hiểm. Thậm chí khu vực được rào lại cũng toàn là băng trơn trợt, nhân viên phải liên tục rải tuyết khô xuống để du khách khoi trượt ngã :D

Nguoihanhhuong
08-06-2018, 15:05
Sau khi chán chê nghịch tuyết nghịch băng trên đỉnh núi, tụi mình bắt tàu quay lại trạmg Kleine Scheideg và bắt đầu chuyến trekking theo bản chỉ dẫn đến Manlichen. Ở Thuỵ Sĩ, tất cả các đoạn đường trekking đều được gắn bản chỉ dẫn rất rõ. Cùng 1 đích đến có thể có nhiều cung đường khác nhau, biển chỉ dẫn màu vàng dành cho cung đường dễ, màu cam là trung cấp và màu đỏ thì chỉ dành cho những người trekking lâu năm. Mình khuyên các bạn là trước khi quyết định đi cung đường nào thì nên tìm hiểu thật rõ trên internet cũng như tất cả các resources xung quanh (như dân bản địa) để tránh tai nạn nhé.

Cung đường trekking này là 1 trong những cung đường rất nổi tiếng của vùng núi xung quanh Jungfrau Joch. Nổi tiếng vì thứ nhất là nó dễ đi, thứ hai khi đi cung này thì lúc nào cũng nhìn thấy những dãy núi tuyết sừng sững. Thời gian đi mất khoảng 1h30 đến 2h tuỳ các bạn đi nhanh hay chậm. Như tụi mình vừa đi vừa dừng lại chụp hình thì hơn 2h chưa thấy Manlichen đâu.

https://i1339.photobucket.com/albums/o715/nguoihanhhuong/20171018_122913_zps5c77xo2o.jpg (http://s1339.photobucket.com/user/nguoihanhhuong/media/20171018_122913_zps5c77xo2o.jpg.html)
Tự nhiên có cái hồ nhỏ xíu nước xanh rì, lạ quá nên chụp

https://i1339.photobucket.com/albums/o715/nguoihanhhuong/20171018_134940_zpsw0tq75ew.jpg (http://s1339.photobucket.com/user/nguoihanhhuong/media/20171018_134940_zpsw0tq75ew.jpg.html)

https://i1339.photobucket.com/albums/o715/nguoihanhhuong/20171018_130703_zpsmzyxlg89.jpg (http://s1339.photobucket.com/user/nguoihanhhuong/media/20171018_130703_zpsmzyxlg89.jpg.html)

https://i1339.photobucket.com/albums/o715/nguoihanhhuong/20171018_130542_zpspfntp0y2.jpg (http://s1339.photobucket.com/user/nguoihanhhuong/media/20171018_130542_zpspfntp0y2.jpg.html)

https://i1339.photobucket.com/albums/o715/nguoihanhhuong/20171018_124351_zpsr4k9gjuw.jpg (http://s1339.photobucket.com/user/nguoihanhhuong/media/20171018_124351_zpsr4k9gjuw.jpg.html)

https://i1339.photobucket.com/albums/o715/nguoihanhhuong/20171018_143333_zpsz1m4z41y.jpg (http://s1339.photobucket.com/user/nguoihanhhuong/media/20171018_143333_zpsz1m4z41y.jpg.html)
Trạm dừng chân Manlichen là nguyên một khu vui chơi trẻ em, người ta làm hình con bò gỗ to đùng (biểu tượng vùng này), rồi rất nhiều lo xo nhún nhảy, võng mắc ngoài trời, vân vân. Trẻ em đi theo gia đình đến đây sau một chuyến trekking mệt nhọc thì được ăn kem, uống nước trái cây. Còn tụi mình thì nằm trên võng đung đưa lấy sức trước khi bắt gondolla đi xuống Wengen.

newbieppc
08-06-2018, 23:49
Chia sẻ quá tuyệt vời!

Mình đang nghiên cứu để có trải nghiệm mới ở Thụy Sĩ cùng gia đình!

Bạn giúp chia sẻ chi tiết hơn về cung đường trekking 2 giờ và làng Wengen giúp ah!

Nguoihanhhuong
09-06-2018, 11:54
Hi bạn, cung đường trekking 2 giờ này chỉ đơn giản là đi từ Kleine Scheidegg. Đây là 1 trạm trung chuyển xe lửa đi lên Jungfrau Joch. Nếu bạn chọn ở Lauterbrunnen, thì buổi sáng sớm cứ mua vé lên Jungfrau Joch. Lúc lên đỉnh núi xe cũng sẽ dừng ở Kleine Scheidegg, rồi bạn phải chuyển xe khác để lên được đỉnh núi.

Khi từ Jungfrau Joch về, bạn cũng xuống ở trạm này để đổi xe về lại Lauterbrunnen. Nhưng thay vì lên xe về lại Lauterbrunnen bạn đi trekking tới Manlichen. Ở trạm Kleine Scheidegg có những tấm bảng chỉ dẫn rất chi tiết hướng nào đi tới Manlichen. Chỉ vậy thôi à. Cung đường này chỉ có 1 đường đi duy nhất, mà rất nhiều khác du lịch và người bản địa cũng cùng đi như bạn thôi. Người Hoa họ mặc váy áo xúng xính cũng trekking cung này. Đường thoai thoải không dốc nhé. Đi thoải mái lắm, và nhiều cảnh đẹp nữa.

Làng Wengen thì đợi từ từ mình post sau nhé, giờ đang làm rùi hihi

meogia1402
09-06-2018, 12:04
Bạn ơi cho mình hỏi, nếu đi tầm tháng 5 thì vườn nho có đẹp ko bạn, và xe đạp có loại có ghế cho trẻ con 5 tuổi ngồi sau ko bạn?

meogia1402
09-06-2018, 12:15
Bạn cho mình hỏi nếu có em bé 4-5 tuổi ngồi xe đẩy thì có trekking cung 2h này được ko bạn, đường đi có rộng và thoai thoải để đẩy xe được ko bạn nhỉ?

Nguoihanhhuong
09-06-2018, 14:50
Bạn ơi cho mình hỏi, nếu đi tầm tháng 5 thì vườn nho có đẹp ko bạn, và xe đạp có loại có ghế cho trẻ con 5 tuổi ngồi sau ko bạn?

Tầm tháng 5 thì cánh đồng nho sẽ màu xanh. Đẹp hay không thì tuy bạn thích màu xanh hay vàng nhé. Còn xe đạp có ghế cho trẻ con hay không thì bạn thử search trang web của chỗ cho thuê xe đạp ở tp Colmar xem sao :( bạn đi chơi mà chở con nít theo sau nó oe oe sao hưởng thụ cuộc sống được ?

Nguoihanhhuong
09-06-2018, 15:07
Rồi giờ mình có thời gian viết tiếp về Wengen rồi đây. Từ Manlichen có một service đi cáp treo xuống Wengen. Các bạn yên tâm nha, giá rẻ lắm, chỉ vài CHF một người thôi. Các bạn cũng có thể trình cái vé return đỉnh Jungfrau Joch để hỏi người bán vé xem coi mình được miễn phí trip từ Manlichen đi xuống Wengen không nhé. Giờ nhớ lại thấy bác bán vé già, nhìn có nét hiền từ và dễ thương lắm. Đây cũng là một trong nhiều lí do mình thích Thuỵ Sĩ.

https://i1339.photobucket.com/albums/o715/nguoihanhhuong/20171018_150030_zpswjio7srx.jpg (http://s1339.photobucket.com/user/nguoihanhhuong/media/20171018_150030_zpswjio7srx.jpg.html)
Tụi mình đang ngồi nghỉ mệt ngay bên ngoài nhà ga cáp treo ở Wengen. Chuyến trekking 2 tiếng đường núi khi nãy còn đang để lại "dư chấn" hơi khó chịu một chút :D

https://i1339.photobucket.com/albums/o715/nguoihanhhuong/IMG_1950_zpsnhmotmxu.jpg (http://s1339.photobucket.com/user/nguoihanhhuong/media/IMG_1950_zpsnhmotmxu.jpg.html)
Thị trấn Wengen là một thị trấn "không có xe" nhé. Toàn bộ người dân họ ý thức được về sự tươi đẹp của thung lũng nên đồng ý đỗ xe hơi bên ngoài thị trấn, nên các bạn có thể thả con nít cho chạy lông nhông trên đường nhựa mà vẫn cứ yên tâm. Wengen còn nổi tiếng với những con đường đi giữa các cánh đồng nuôi bò mênh mông và nhà dân, và bây giờ thì tụi mình đang đi uphill để thăm thú một số cánh đồng bò.

https://i1339.photobucket.com/albums/o715/nguoihanhhuong/20171018_154009_zpskzobfeoc.jpg (http://s1339.photobucket.com/user/nguoihanhhuong/media/20171018_154009_zpskzobfeoc.jpg.html)
Nhưng tiếc quá, chẳng có em bò nào ở gần cả :(

https://i1339.photobucket.com/albums/o715/nguoihanhhuong/20171018_154019_zpsymda7xk4.jpg (http://s1339.photobucket.com/user/nguoihanhhuong/media/20171018_154019_zpsymda7xk4.jpg.html)
Nếu được mình có thể đứng và ngắm nhìn lá mùa thu rơi giữa từng dải nắng vàng vàng, nhìn bò đi qua đi lại trong tiếng chuông leng keng leng keng.... vài tiếng đồng hồ cũng được. Tụi mình bị chết mê chết mệt bởi sự yên bình của chốn này.

https://i1339.photobucket.com/albums/o715/nguoihanhhuong/IMG_1995_zpsn3cxyrfy.jpg (http://s1339.photobucket.com/user/nguoihanhhuong/media/IMG_1995_zpsn3cxyrfy.jpg.html)
Tụi mình lên phía cao cao và chụp một tấm để thấy toàn bộ ngôi làng Wengen. Các bạn thấy hình ảnh có vẻ như đang chụp từ một cuốn truyện thần tiên cho thiếu nhi đúng không nè?

https://i1339.photobucket.com/albums/o715/nguoihanhhuong/20171018_155942_zpsggdn3mzc.jpg (http://s1339.photobucket.com/user/nguoihanhhuong/media/20171018_155942_zpsggdn3mzc.jpg.html)

https://i1339.photobucket.com/albums/o715/nguoihanhhuong/IMG_2033_zpsa1ujo6d1.jpg (http://s1339.photobucket.com/user/nguoihanhhuong/media/IMG_2033_zpsa1ujo6d1.jpg.html)

aptomatquynhon
09-06-2018, 17:42
Tổng thời gian đi là mấy ngày và tổng kinh phí khoảng bao nhiêu bạn? Mình định đi trong tháng 6 có được không?

Nguoihanhhuong
10-06-2018, 13:26
Tổng thời gian đi là mấy ngày và tổng kinh phí khoảng bao nhiêu bạn? Mình định đi trong tháng 6 có được không?

Tổng thời gian đi là hơn 2 tuần và tổng kinh phí thì tùy nhu cầu của bạn, bạn nên break down ra xem vé máy bay thời điểm đó giá bao nhiêu, định mua sắm những gì, các transportation từ nước này qua nứoc khác tốn hết bao nhiêu v.v... chứ mình không đưa ra con số cụ thể được. Kinh phí tụi mình đi nhiều lắm nhưng chủ yếu là shopping thôi à. Bạn đi trong tháng 6 thì có thể Thụy Sĩ đẹp, nhưng cũng tùy thời điểm, bạn google trước thời tiết của những nơi cần đi trong tháng 6 để có thêm chi tiết nhé.

Nguoihanhhuong
10-06-2018, 13:40
Viết tiếp nhé các bạn. Ngày hôm sau, tụi mình bắt xe lửa từ Lauterbrunnen đi đến làng Grindelwald. Nói chung thì làng này nhìn cũng khá bình thường, nó có vẻ nhộn nhịp và sầm uất hơn làng Lauterbrunnen một tí. Chuyến đi chỉ mất chừng có 20 phút ngồi trên tàu lửa.

Mình nhớ mình chụp hình Grindelwald cũng ít lắm, vì bản thân ngôi làng không có nhiều điều đặc biệt để kể. Mình có ấn tượng nhất tấm này:

https://i1339.photobucket.com/albums/o715/nguoihanhhuong/20171019_101520_zpshbcw0iaf.jpg (http://s1339.photobucket.com/user/nguoihanhhuong/media/20171019_101520_zpshbcw0iaf.jpg.html)
Người dân ở đây có vẻ thích con nai. Nai rú dưới núi tuyết, sau này mình mà có được mảnhd đất to mình sẽ lập 1 quốc gia và biểu tượng của quốc gia sẽ là tấm hình này =)))

Còn đây là đoạn đường đi xe lửa từ Lauterbrunnen đến Grindelwald. Mình thấy cũng đẹp quá nên post lên luôn ^^


https://youtu.be/vGtdZZIoVUk

Nguoihanhhuong
10-06-2018, 13:48
Cái chính của chuyến đi Grindelwald không phải là thăm làng Grindelwald nha các bạn (mình thấy Grindelwald chỉ đặc biệt hơn Lauterbrunnen ở chỗ là nó có cái siêu thị to hơn và bán nhiều đồ hơn mà thôi). Điểm chính của chuyến đi là đi CÁP TREO lên Grindelwald First. Và khi đi cáp treo thì các bạn nhìn thẳng trước mặc là những dãy núi tuyết sừng sững, nhìn xuống phía dưới là thấy hàng loạt cánh đồng cỏ nuôi bỏ bao la bát ngát.

Grindelwald First là một đỉnh núi và cũng là chỗ bắt đầu nhiều cung đường trekking khá nổi tiếng của vùng thảo nguyên này. Mình có post lên youtube một video đi cáp treo nhé:


https://youtu.be/dFOcJf0XLAU

Mình có chụp một vài hình trong cáp treo nhưng thấy hầu hết bị ngược nắng, chỉ có tấm này nhìn ok nhất, các bạn xem đỡ:

https://i1339.photobucket.com/albums/o715/nguoihanhhuong/IMG_2063_zpsl3hymooh.jpg (http://s1339.photobucket.com/user/nguoihanhhuong/media/IMG_2063_zpsl3hymooh.jpg.html)

https://i1339.photobucket.com/albums/o715/nguoihanhhuong/20171019_110426_zpsclo5xghf.jpg (http://s1339.photobucket.com/user/nguoihanhhuong/media/20171019_110426_zpsclo5xghf.jpg.html)

Nguoihanhhuong
10-06-2018, 14:03
Cung đường trekking mà hôm đó tụi mình đi là từ Grindelwald First đến Bachalpsee lake nhưng trước đó thì đi tham quan Cliff Walk. Đoạn đường trekking đến Bachalpsee lake là khoảng hơn 1h30 phút, tùy thuộc bạn đi nhanh hay chậm và có thường xuyên đứng lại chụp hình hay không. Còn Cliff Walk thì ngay gần đó thôi, mọi thứ đều có bản chỉ dẫn cả, và cũng nhiều khách du lịch đi lắm nên các bạn không sợ lạc đâu nhé.

Nói về Cliff Walk thì đây là một cây cầu các cây sắt đan nhau theo kiểu lưới mà người Thụy Sĩ làm ven 1 vách núi để cho khác du lịch có tí ... cảm giác mạnh khi nhìn xuống phía dưới là thấy đáy vực. Cái này cũng tuơng tự như một cây cầu kính bên Trung Quốc nhưng không to và dài bằng thôi. Mình thấy đây cũng là điểm hay của người Thụy Sĩ, họ chịu khó đầu tư một công trình nhân tạo để thu hút khách du lịch đến với... cái nhà hàng ngay phía trên đó.

https://i1339.photobucket.com/albums/o715/nguoihanhhuong/IMG_2101_zpsmqculutv.jpg (http://s1339.photobucket.com/user/nguoihanhhuong/media/IMG_2101_zpsmqculutv.jpg.html)

https://i1339.photobucket.com/albums/o715/nguoihanhhuong/20171019_111624_zpsre949j04.jpg (http://s1339.photobucket.com/user/nguoihanhhuong/media/20171019_111624_zpsre949j04.jpg.html)

https://i1339.photobucket.com/albums/o715/nguoihanhhuong/20171019_111805_zpsiwnkywel.jpg (http://s1339.photobucket.com/user/nguoihanhhuong/media/20171019_111805_zpsiwnkywel.jpg.html)

Sau khi vui chơi ở Cliff Walk và chụp vài bô lưu niệm rồi thì tụi mình đi tiếp ra cái hồ. Các bạn chú ý nhé, dù chọn cung đường dễ nhất đi nữa thì cung đường trekking này cũng khá mệt rất ít chỗ để ngồi nghỉ. Tuy nhiên, mình thấy khách du lịch các nước mặt đồ xúng xa xúng xính vẫn đi bình thường à, nên dân pro ở phuot.vn đảm bảo là không sao.

Trên đoạn đường trekking này, mình thấy ấn tượng nhất không phải là 2 cái hồ ở đích đến, mà chính là hình ảnh này. Một cụ già ngồi trên băng ghế gỗ thanh thản nhìn ra đỉnh núi tuyết trắng xoá phía trước, kế bên là một người đàn ông trung niên và một cô gái nhỏ. Hình ảnh này như là một bức tranh thu nhỏ về gia đình của người Thuỵ Sĩ, một cái gì đó yên bình, tiếp nối, hoà thuận và vô lo...


https://youtu.be/5euQzWm6vxk

https://i1339.photobucket.com/albums/o715/nguoihanhhuong/20171019_124310_zpsogqahwdm.jpg (http://s1339.photobucket.com/user/nguoihanhhuong/media/20171019_124310_zpsogqahwdm.jpg.html)

https://i1339.photobucket.com/albums/o715/nguoihanhhuong/20171019_130255_zps3d3mnak1.jpg (http://s1339.photobucket.com/user/nguoihanhhuong/media/20171019_130255_zps3d3mnak1.jpg.html)

https://i1339.photobucket.com/albums/o715/nguoihanhhuong/20171019_124057_zps1iuedklk.jpg (http://s1339.photobucket.com/user/nguoihanhhuong/media/20171019_124057_zps1iuedklk.jpg.html)

Mình tiếc là không đi Thuỵ Sĩ vào mùa xuân, tuy sẽ lạnh hơn nhưng cỏ trên các cung đường trekking này sẽ không phải chỉ màu vàng mà là một màu xanh rực rỡ kéo đến cuối dãy núi, rồi sẽ có vô số các loài hoa dại màu đỏ màu trăng mọc ven đường nữa.... Tiếc quá chừng.

meogia1402
10-06-2018, 14:23
Bé 5 tuổi rồi bạn, hồi 3t cho đi Nga vẫn ok vì bạn này chắc cũng có ghen thích dịch chuyển giống Mami, hi hi, thanks bạn nha!

ass42420
13-06-2018, 10:08
Thật ra thì mình rất thích các kiến trúc cổ châu Âu, kiểu như mấy cái thị trấn cổ í, khi nào tích góp đủ phải đi một chuyến.

Nguoihanhhuong
13-06-2018, 23:15
Thật ra thì mình rất thích các kiến trúc cổ châu Âu, kiểu như mấy cái thị trấn cổ í, khi nào tích góp đủ phải đi một chuyến.

Vậy thì bạn không cần để dành nhiều nha, khoảng 40tr thôi là Pháp thẳng tiến!!! (đi khoảng 2 tuần luôn)

medela
14-06-2018, 09:51
Ảnh bác chụp rất đẹp. Em chỉ góp ý một chút là những cái nhà cổ ở eugenheim và colmar trong hình của bác không phải là kiến trúc của Pháp mà lại là của Đức.

Bác chú ý phong cách kiến trúc nhà thời trung cổ của Đức thường để lộ dầm/ xà nhà bằng gỗ ra bên ngoài.

hotboy2k7
14-06-2018, 13:05
tuyệt quá, chuyến đi gia đình này chỉ có 2 bác đi với nhau hay có trẻ con đi kèm nữa thế

TravelBug
14-06-2018, 14:13
Ảnh bác chụp rất đẹp. Em chỉ góp ý một chút là những cái nhà cổ ở eugenheim và colmar trong hình của bác không phải là kiến trúc của Pháp mà lại là của Đức.

Bác chú ý phong cách kiến trúc nhà thời trung cổ của Đức thường để lộ dầm/ xà nhà bằng gỗ ra bên ngoài.

Không hẳn đâu Medela! Kiểu cất nhà với đà và cột gỗ lộ ra bên ngoài như thế này thường thấy ở các kiến trúc vùng Trung Âu thời trung cổ. Không hẳn ở Đức, Pháp mà tại Anh cũng có nhiều cottage, nông trại cất với kiến trúc như thế này nhưng nhiều nhất vẫn là Đức và Pháp. Vùng Deauville cận với Normandy cũng còn nhiều căn nhà giữ mặt bằng half timber như thế này, vùng Burgundy cũng có nhiều căn nhà half timber, tuy thế vị trí vùng Burgundy nghiêng về gần nước Đức nhưng không gần như vùng Alsace, còn vùng Normandy là vùng biển, phía Bắc Paris (gần Bỉ) chứ không gần biên giới với Đức như Burgundy!

medela
15-06-2018, 09:23
Không hẳn đâu Medela! Kiểu cất nhà với đà và cột gỗ lộ ra bên ngoài như thế này thường thấy ở các kiến trúc vùng Trung Âu thời trung cổ. Không hẳn ở Đức, Pháp mà tại Anh cũng có nhiều cottage, nông trại cất với kiến trúc như thế này nhưng nhiều nhất vẫn là Đức và Pháp. Vùng Deauville cận với Normandy cũng còn nhiều căn nhà giữ mặt bằng half timber như thế này, vùng Burgundy cũng có nhiều căn nhà half timber, tuy thế vị trí vùng Burgundy nghiêng về gần nước Đức nhưng không gần như vùng Alsace, còn vùng Normandy là vùng biển, phía Bắc Paris (gần Bỉ) chứ không gần biên giới với Đức như Burgundy!

Cảm ơn bác nhiều.
Các vùng khác thì em không biết chứ riêng vùng Alsace thì em chắc chắn là dân hồi xưa nói tiếng Đức, chỉ sau chiến tranh thế giới lần II thì mới chuyển sang nói tiếng Pháp. Ở wiki họ cũng nói dân Alsace nói thổ ngữ đức gốc Swabian và Đức-Thụy sĩ.

Hồi chưa có luật schengen thì em toàn chở các bác Việt Nam sang du lịch Paris qua cửa Freiburg - Colma (Đức - Pháp), vì cửa khẩu này chẳng xét hộ chiếu bao giờ.

Trích wiki
"The historical predominant language of much of Alsace is Alsatian, a set of Alemannic dialects closely related to Swabian and Swiss German. After World War II, most Alsatians began to primarily speak French, the official language of France"

TravelBug
15-06-2018, 15:36
Medela: Đúng, vùng Alsace từng thuộc Pháp, Đức rồi trở lại Pháp. Hiện nay trong thành phố Strasbourg vẫn còn những con đường mang hai bảng tên: một tên bằng tiếng Pháp và một bằng tiếng Đức. Ảnh hưởng về ẩm thực của Đức cũng còn ghi dấu rất đậm trong vùng Alsace này: món Choucroute garni dùng rất nhiều bắp cải chua sauerkraut. Buổi sáng nhìn người dân Alsace đi chợ, hầu như họ đều mua một bắp cải và xách toòng teng, hay lắm!

Nguoihanhhuong
17-06-2018, 10:40
Medela: Đúng, vùng Alsace từng thuộc Pháp, Đức rồi trở lại Pháp. Hiện nay trong thành phố Strasbourg vẫn còn những con đường mang hai bảng tên: một tên bằng tiếng Pháp và một bằng tiếng Đức. Ảnh hưởng về ẩm thực của Đức cũng còn ghi dấu rất đậm trong vùng Alsace này: món Choucroute garni dùng rất nhiều bắp cải chua sauerkraut. Buổi sáng nhìn người dân Alsace đi chợ, hầu như họ đều mua một bắp cải và xách toòng teng, hay lắm!

Dạ em nghe các bác nói chuyện với nhau là hiểu các bác là thổ địa vùng này rồi, hồi đó ở Colmar mà được bác dẫn đi tham quan này kia thì chuyến đi chắc hẳn phải vui hơn mấy phần ạ.

Nguoihanhhuong
17-06-2018, 10:41
tuyệt quá, chuyến đi gia đình này chỉ có 2 bác đi với nhau hay có trẻ con đi kèm nữa thế

Dạ vợ chồng bọn em đi với nhau thôi ạ, đi thêm con nít nữa thì chắc sẽ mệt hơn haha; Sorry bác là em mấy nay bận đủ thứ việc chưa có thời gian để update viết tiếp. Chừng nào em rảnh em sẽ viết thêm về con đường trong thung lũng Lauterbrunnen nữa, đẹp mê ly luôn ạ. Rồi Santorini nữa :D

Dili26
18-06-2018, 16:48
Cám ơn bác chủ thớt nhiều nha, ảnh Thụy Sỹ đẹp quá bác ạh.

Nhà em cũng đang chuẩn bị lên đường, đang đắn đo lịch ở Pháp bác ạ. nhà em cũng định đi Paris, Colmar và đắn đo Provence. Bác cho em hỏi nếu ở Paris thì nên ở bao nhiêu ngày, colmar bao nhiêu ngày là đủ ah? vì em search từ Paris về Colmar đi tàu gì có hơn 2 tiếng thôi. mà đi xuống Provence phải 7-9 tiếng.
Bác cho em suggestion với ah. cám ơn bác nhiều!!!

Nguoihanhhuong
03-07-2018, 19:02
Cám ơn bác chủ thớt nhiều nha, ảnh Thụy Sỹ đẹp quá bác ạh.

Nhà em cũng đang chuẩn bị lên đường, đang đắn đo lịch ở Pháp bác ạ. nhà em cũng định đi Paris, Colmar và đắn đo Provence. Bác cho em hỏi nếu ở Paris thì nên ở bao nhiêu ngày, colmar bao nhiêu ngày là đủ ah? vì em search từ Paris về Colmar đi tàu gì có hơn 2 tiếng thôi. mà đi xuống Provence phải 7-9 tiếng.
Bác cho em suggestion với ah. cám ơn bác nhiều!!!

Khi ở Paris thì cảm giác tuyệt nhất là lang thang trên các con phố, đi bộ thẩn thơ và đắm chìm trong vẻ đẹp của thành phố, nếu nói bao nhiêu ngày là đủ thì chắc.... 1 tháng vẫn còn chuyện để khám phá. Nhưng nếu gia đình bác chỉ muốn thăm thú cảnh quan nổi bật thôi thì chừng 4 ngày 3 đêm là thấy... hết chỗ để đi rồi.

Còn Colmar à, mình nghĩ là do xung quanh Colmar có các làng vệ tinh và bản thân thành phố này cũng rất dễ thương nên suggest là 2 đêm nhé. Provence là nghe nói đẹp ngất ngây nhưng mình chưa đi nè. Chúc gia đình bác đi vui vẻ.

Nguoihanhhuong
03-07-2018, 19:20
Rồi giờ mình viết tiếp nhé... Mấy nay bận tối mặt tối mũi hic hic; Từ 2 cái hồ tụi mình phải lội bộ hơn 1 tiếng đồng hồ để về lại Grindelwald First (là chỗ cũng cái Cliff Walk); Sau đó bắt gondolla đi xuống cái trạm ngay phía dưới (từ Grindelwald First nhìn xuống là thấy). Trạm đó tên gì thì mình quên mất rồi, nhưng không sao, nhân viên ở ga hướng dẫn rất nhiệt tình.

Tại sao bạn không bắt Gondolla thẳng xuống Gridelwald mà phải xuống cái trạm đó? Bởi vì nếu đã lên đến Grindelwald First mà các bạn không đi thử activity này thì coi như phí mất 2/3 chuyến đi. Activity đó có tên là: Trotti bike!

Đây là một loại xe scooter, mà bánh của nó to hơn scooter nên nó chạy... nhanh hơn rất nhiều. Đoạn đường núi từ Grindelwald First xuống tới Grindelwald là một đoạn đường dốc thoai thoải, xung quanh có rất rất nhiều đồng cỏ rộng mênh mông, bỏ thả lêu nghêu. Các bạn thử tưởng tượng mình đi scooter với tốc độ thoải mái từ từ xuống con đường mòn dốc nhè nhè, gió cứ mơn trớn trên 2 má các bạn mùi thông rừng và cỏ xanh. Bò thì đi qua đi lại trên các cánh đồng cỏ phát ra tiếng leng keng leng keng khắp nơi. Ngước mắt nhìn lên thì thấy các dãy núi tuyết trập trùng và những cánh rừng hoang sơ sừng sững....

Nghe giống như cảnh thần cảnh tiên ở đâu đâu chứ không phải ở đây chứ gì? Đó chính là Grindelwald. Thôi nói nhiêu đó đủ rồi, mời các bạn xem hình nào.

https://i1339.photobucket.com/albums/o715/nguoihanhhuong/20171019_150306_zpsowkbwru2.jpg (http://s1339.photobucket.com/user/nguoihanhhuong/media/20171019_150306_zpsowkbwru2.jpg.html)

https://i1339.photobucket.com/albums/o715/nguoihanhhuong/IMG_2140_zpsjaby4tbg.jpg (http://s1339.photobucket.com/user/nguoihanhhuong/media/IMG_2140_zpsjaby4tbg.jpg.html)

https://i1339.photobucket.com/albums/o715/nguoihanhhuong/IMG_2151_zpsb7unrpkw.jpg (http://s1339.photobucket.com/user/nguoihanhhuong/media/IMG_2151_zpsb7unrpkw.jpg.html)

https://i1339.photobucket.com/albums/o715/nguoihanhhuong/20171019_152124_zpsp45phaqt.jpg (http://s1339.photobucket.com/user/nguoihanhhuong/media/20171019_152124_zpsp45phaqt.jpg.html)

https://i1339.photobucket.com/albums/o715/nguoihanhhuong/20171019_152803_zpszdeo0dzz.jpg (http://s1339.photobucket.com/user/nguoihanhhuong/media/20171019_152803_zpszdeo0dzz.jpg.html)

https://i1339.photobucket.com/albums/o715/nguoihanhhuong/20171019_152807_zpsbezd7dyk.jpg (http://s1339.photobucket.com/user/nguoihanhhuong/media/20171019_152807_zpsbezd7dyk.jpg.html)

https://i1339.photobucket.com/albums/o715/nguoihanhhuong/IMG_2190_zpsby0fpnpr.jpg (http://s1339.photobucket.com/user/nguoihanhhuong/media/IMG_2190_zpsby0fpnpr.jpg.html)

Cứ mạnh dạn chạy theo đường mòn và đừng sợ lạc, tại biết sao không, lạc thì càng vui. Đi du lịch một trong những điều mình thích nhất là ... đi lạc và lang thang nhìn ngắm phố phường ^^