PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Peru - Bolivia - Chile - Brazil



oilman
29-05-2018, 08:43
Mình và thằng bạn từ thời tiểu học vừa làm một chuyến đi ngắn 2 tuần ở Nam Mỹ. Các diểm đi chính: Lima (vài tiếng thôi) - Cusco (3 ngày) - La Paz (1 ngày) - Uyuni (1 ngày) - sa mạc Atcama (1 ngày) - Santiago (2 ngày) - Rio de Janeiro (3 ngày). Chuyến đi trải dài nhiều điểm, di chuyển liên tục trên độ cao vượt ngưỡng altitude sickness rồi cộng thêm jetlag nên cũng mất cả tuần lễ để thấy trở lại bình thường khi về nhà. Tuy nhiên, phong cảnh, con người, văn hóa thật phong phú, đúng là một trải nghiệm ít nhất một lần trong đời.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145806&d=1527589393

oilman
29-05-2018, 10:04
Lima

Sau gần cả ngày bay, mình đáp xuống Lima lúc 5 giờ chiều, bắt luôn green taxi vào quảng trường trung tâm Plaza de Armas. Giá taxi một chiều khoảng USD15-20. Khi lên kế hoạch chuyến đi, mình bỏ qua Lima phần lớn vì thời gian có hạn hơn nữa theo bình luận trên mạng thì Lima cũng không có gì đặc biệt. Vì vậy bọn mình quyết định bay luôn đi Cusco vào sáng sớm. Ban đầu định tìm khách sạn rẻ ngã lưng vài tiếng vì tuổi già sức yếu, sau đó lại thôi cứ ở sân bay tìm chỗ nào nghĩ tạm. Quyết định không tìm ks là đúng đắn vì tình trạng lêch múi giờ rất khó ngủ. Sân bay Lima có hàng quán wifi bán xuyên đêm nên cũng OK, thời gian qua nhanh.

Quay lại Lima, quãng trường trung tâm Plaza de Armas khá ấn tương vời kiến trúc thuộc địa Tây Ban Nha. Xây đã hơn nũa thế kỷ, Plaza de Armas đẹp khi lên đèn, khá an ninh lúc có đông cảnh sát và quân đội. Minh chi ở đó đến khi lục lượng an ninh bắt đầu giải tán sau đó bắt taxi đi Miraflores ăn tối. Miraflores được cho là an toàn nhất Lima, là khu tập trung người có thu nhập cao ở Peru. Nói chung ngoài Plaza de Armas, Lima chắc không có gì hay. Từ Miraflores mình quay về sân bay Lima bằng aiport express bus chỉ có USD10.

https://farm2.staticflickr.com/1751/42377860722_2804835af7_z_d.jpg

https://farm1.staticflickr.com/889/42427756161_d5618eb7dd_z_d.jpg

https://farm2.staticflickr.com/1756/40620113860_e157d12018_z_d.jpg

https://farm2.staticflickr.com/1757/41705721784_0580751260_z_d.jpg

Khu shopping ở Miraflores vời những món ăn ngon:

https://farm2.staticflickr.com/1755/28555087218_e02628d947_z_d.jpg

Món ceviche có cá tái chanh với bắp, đậu phộng, khoai lang, hành tây, nước sốt đạc biệt ngon.. và một ly pisco sour!

https://farm2.staticflickr.com/1759/41704775954_2e2398ac79_z_d.jpg

oilman
29-05-2018, 10:44
Cusco

Quay về sân bay, đón người bạn lâu năm vừa mới đáp bọn mình trò chuyện, lướt web, ăn uống cho qua thời gian. Sân bay Lima có Starbuck, nhà hàng thức ăn nhanh, món Peru, nói chung là đầy đủ. Đây đó cũng có chỗ ngã lưng trên nền gạch sạch sẽ (trên tầng lầu) nếu muốn. Hành trình bọn mình thực sự bắt đầu vào sáng sớm, bay Lima-Cusco khoãng hơn 1 tiếng, máy bay đáp vào thung lũng Cusco lúc bình minh khá đẹp. Cusco cao 3,400m, tê lạnh vào một sáng tháng 4. Mình có thể chia sẻ là Cusco an toàn, thân thiện. Nếu muốn tiệt kiệm thì đừng đón taxi trong sân bay, có thể đắt gấp 2 lần bên ngoài. Bọn mình đặt trước khách sạn ở ngay quảng trường trung tâm của Cusco, tiện đi lại và buội tối lại rất vui.

Cusco plaza de armas cũng có chức năng như cái ở Lima nhưng không bề thế sang trọng bằng. Tuy nhiên, tầm quan trọng của nó rất cao vì đây từng là thủ phủ của thổ dân Inca. Lịch sử thuộc địa Tây Ban Nha ở Nam Mỹ chắc không cần phải nói thêm, các bạn nên đọc tham khảo thêm để chuyến đi có được chiều sâu trải nghiệm về văn hóa lịch sử.

https://farm1.staticflickr.com/882/41708882904_a4b036e2d2_k_d.jpg

https://lh3.googleusercontent.com/-IN-JFQl1sMU/Ww1EZ83K9YI/AAAAAAAAOAU/UHfa4GrqMgE9C40-d6_aJGN4tvvkXx88QCJoC/w530-h298-n/20180411_053620.jpg

https://farm2.staticflickr.com/1744/42429043721_fb74ec4a75_z_d.jpg

https://farm2.staticflickr.com/1749/41708465764_426549a229_z_d.jpg

Khách sạn nằm trong khu nhà cổ kính ở quảng trường:

https://farm2.staticflickr.com/1731/42380397002_8343d26130_z_d.jpg

https://farm1.staticflickr.com/882/41705138214_31c8aa3684_z_d.jpg

oilman
29-05-2018, 12:47
Cusco

Ngày đầu tiên ờ Cusco, dự định đi nhiều nơi nhưng rốt cục lại quanh quẩn làm visa Bolivia. Dự định chích ngừa sốt vàng da ở VN nhưng toàn VN đã hết vaccine sốt vàng da. Nghe vô lý nhưng thật như vậy, không biết tới bữa nay thì sao. Xin nghĩ phép đi chơi đã khó nên nếu còn phải bay sang Singapore hay đâu đó để chích ngừa trước khi đi thì mất thời gian quá. Tìm ra chỗ chích ngừa ở Cusco cũng muốn hết buổi sáng mặc dù đã lên mạng search kỹ trước đó. Bệnh viện Hospital Regional không làm dịch vụ này mà chỉ bọn mình sang một clinic tư nhân Clinica San Jose gần đó. Sau khi chích ngừa xong, đang trên đường tới lảnh sự quán Bolivia xin visa thì người bạn có cảm giác mệt. Sợ bị sốc thuốc cả hai nhanh chóng quay lại Clinic, ngồi theo dõi một lúc rồi mới đi. Cũng may không phải sốc thuốc gì hết, chắc do độ cao và sức khỏe không được tốt lắm. Tới lãnh sự Bolivia, mặc dù giấy tờ mang theo đầy đủ nhưng chưa lên mạng điền form, lại phải ra quán net gần đó ngồi làm, lại mất thêm thời gian. Ông tổng lảnh sự khá thân thiện, thấy passport VN gọi lên lầu đóng mộc liền.

Một vài bài học cho mình hay các bạn khác có đi cung đường này:

- Ngừa sốt vàng da là cẩn thiết để xin Bolivia visa. Bolivia visa miễn phí nếu xin ờ Cusco. Xin ờ sân bay La Paz sẽ mất phí (USD100 hay gì đó). Ngừa sốt vàng da có tác dụng nếu chích trước khi đi 10 ngày nên cách bọn mình chỉ là để xin visa, không có tác dụng bảo vệ. Vì vậy vấn đề này không nên bị động, cần làm từ VN.

- Mình sẽ có cảm giác mệt ngay khi vào Cusco. Khi lượng Oxy giảm gần nữa thì cơ thể đòi hỏi mình phải thở nhanh gấp đôi để bơm đủ Oxy. Ở độ cao này đi lại mau mệt. Nếu tới đây chỉ để đi Machu Picchu thì mình sẽ không ở Cusco lâu nếu cảm thấy mệt. Người bạn cảm thấy nhức đầu mạnh vì độ cao. Post kế tiếp sẽ chia sẻ điểm gần Machu Picchu để ở thay vì Cusco.

- Tiếng Spanish là một vấn đề. Mình sử dụng google translate nhưng nếu có app nào dịch English Spanish mà không cần internet thì cũng hay.

- Kết nối internet, điện thoại rất cần thiết cho một chuyến đi an toàn. Mình mua SIM dán Flexiroam cho internet. Flexiroam chạy tốt, chỗ nào có sóng điện thoại là có internet. Google map, facebook, viber, uber (sử dụng nhiều ở Brazil rẻ hơn taxi nhiều) là rất cần thiết.

Xem như mất một ngày nhưng bọn mình tự thưởng bằng bửa ăn ngon với hai món đặc sản Peru: Cuy nướng và Llama steak.

https://farm2.staticflickr.com/1758/41706415874_893ce65f61_z_d.jpg

Hoặc Llama xiên nướng góc phố Cusco

https://farm2.staticflickr.com/1758/28556077208_52e3cbde37_z_d.jpg

thuhangtrinhhp
29-05-2018, 17:48
Bác ơi, một số ảnh mất tiêu rồi.

oilman
29-05-2018, 18:24
thanks bạn, mình đang chỉnh lại. Tải hình khó quá.

oilman
29-05-2018, 20:48
Machu Picchu

Machu Picchu rõ ràng là điểm nhấn của chuyến đi. Machu Picchu chỉ cách Cusco chừng 100 km gì đó nhưng phải đi bus và train mất 4 tiếng đi rồi 4 tiếng về. Theo trên mạng thì có 2 cách đi chính từ Cusco các bạn tham khảo thêm. Vào thời điểm tháng 4, Peru rail có dịch vụ trọn gói bus-train đi Cusco - Ollantaytambo - Aguas Calientes. Mình chọn cách đi này vì khỏi phải mua từng chặn một và có thể đi về trong ngày. Vì thời gian có hạn mà lại muốn đi nhiều điểm khác nên đi về trong ngày cho Machu Picchu có thể hơi gấp và mệt. Một số người tránh độ cao của Cusco bằng cách tới Cusco là đi ngay Ollantaytambo hay Aguas Calientes (vì ở độ cao thấp hơn) rồi ở lại đó để hôm sau đi Machu Picchu. Đó cũng là cách hay. Aguas Calientes là điểm cuối, từ đó có xe shuttle bus chở du khách lên đỉnh Machu Picchu. Nếu có đi lại mình sẽ chọn ở Aguas Calientes, phong cảnh đồi núi, quán xá đầy đủ trông khá nhộn nhịp lại ở sát bên Machu Picchu.

Xe train của Peru rail đoạn từ Ollantaytambo đi Aguas Calientes với mui kính có thể ngắm cảnh núi non và con sông thượng nguồn nước chảy cuồn cuộn:

https://lh3.googleusercontent.com/-LEqJybXhA3s/Ww1Qk73rHUI/AAAAAAAAOA0/xB_mizjVXC8Aun0t8zIkp_M2xMXVvhVJwCJoC/w530-h707-n/20180410_083551.jpg

https://lh3.googleusercontent.com/-7JnONS4r-6s/Ww1Yrzp2f2I/AAAAAAAAOC8/mP0hYVLyu9w1_EkTAp4SvU16m19cVmo3ACJoC/w530-h707-n/20180410_085458.jpg

oilman
29-05-2018, 21:14
Machu Picchu

Machu Picchu huyền thoại đây rồi! Được xây dựng từ thế kỷ 15, Machu Picchu là gia trang của hoàng gia Inca, tọa lạc ở địa thế hiểm trở và vì vậy tránh được sự tàn phá của quân Tây Ban Nha. Nói cho công bằng thì Machu Picchu chỉ đáng sếp hàng con cháu nếu đem so với Angkor Wat hay Pyramid về mặt kiến trúc nhưng được dựng nên trên ngọn núi cao hiểm trở hùng vỹ như vầy thì không cái nào sánh bằng. Mình có thể ngồi đây cả ngày, ngắm nhìn, chiêm nghiệm một thời đã qua của đế quốc Inca. Thật tiếc cho những gì đã mất!

Vài chia sẻ thêm với bạn nào sẽ đi Machu Picchu:

- Có thể đặt mua vé cho bus, train và vé vào cổng Machu Picchu trên mạng.
- Để hạn chế lượng du khácch, vé vào cổng hiện nay bán cho nữa ngày (sáng và chiều), có loại vé thêm phần leo một trong hai ngọn núi gần đó. Mặc dù vé cho nứa ngày nhưng không thấy có thay ca, kiểm tra vé đột xuất hay cho nhóm buổi sáng ra về hết trước khi nhóm khác lên nên có lẽ nếu đem nước, snack trong ba lô thì ở lại trên đó cả ngày cũng không ai nói gì.
- Mình không đi Inca trail nhưng nếu bạn thích trekking thì cũng có thể làm một trải nghiệm hay.

https://farm2.staticflickr.com/1724/28558538548_45393c9af6_z_d.jpg

https://farm2.staticflickr.com/1723/28558619348_71907c2168_z_d.jpg

https://farm2.staticflickr.com/1760/41529169295_6ab738a690_z_d.jpg

https://farm1.staticflickr.com/881/42431781181_aea7ebd49a_z_d.jpg

https://farm1.staticflickr.com/874/40624089960_0dc2be1095_z_d.jpg

https://farm2.staticflickr.com/1753/42381543522_929b0f408d_z_d.jpg

https://farm2.staticflickr.com/1733/27561869017_0928c4ca76_z_d.jpg

oilman
31-05-2018, 09:19
La Paz

Bọn mình chọn bay Cusco - La Paz để tiết kiệm thời gian. Bay 2 tiếng và có thể ngắm nghía dãy Andes từ trên cao không chán, có nơi phủ tuyết trắng xóa nhưng phần lớn xanh tươi cây cỏ. Tuyến đường Cusco - La Paz rất phổ biến với dân du lịch, có thể đi xe bus để kết hợp thăm hồ Titicaca. Từ trên máy bay, hồ Titicaca rất lớn, mất cũng hơn 30 phút để bay theo chiều dọc của nó, làm mình có cảm giác như đang bay dọc bờ biển nào đó. Máy bay đáp xuống thung lũng La Paz cao 4000m cũng không kém phần ngoạn mục, thành phố La Paz trải dài theo thung lũng nổi bật màu đỏ gạch của tường nhà không tô trét. Giữa trung tâm thành phố chen chúc những cao ốc hiện đại chứng minh cho một nền kinh tế đang trỗi dậy với tốc độ tăng trưởng cao. Dân La Paz thân thiện, đa phần mang nét thổ dân, con gái khá xinh. Trong những nơi mình đi qua thì giá cả ở Bolivia là rẻ nhất. Họ không nói thách du khách và không thích trả giá.

La Paz có hệ thống giao thông trên cao bằng cáp treo lạ, rẻ và tiện lợi. Tuyến cáp treo đỏ, gần trạm xe buýt chính đi Uyuni lá một trong những thứ phải trải nghiệm ở La Paz vì có thể ngắm nhìn toàn thành phố từ trên cao. Điểm thứ hai bọn mình đi ngắm thành phố lên đèn là Mirador Killi Killi. Ông lái taxi (tư nhân, không có meter) chở lên Mirador Killi Killi, chờ ở đó rồi chở về lấy rất rẻ, bọn mình cho thêm mà ổng còn ngạc nhiên. Trải nghiệm khác ở La Paz là sự sùng bái tâm linh mê tính, có từ thời ông cha của họ. La Paz có chợ phù thủy, bán đồ phép thuật và xem bói. Tất nhiên, như những nơi khác mình không nên bỏ qua nhà thờ, trung tâm của quá trình thuộc địa.

Toàn cảnh La Paz nhìn từ Mirador Killi Killi
https://farm1.staticflickr.com/882/41741212364_2c02fb0768_k_d.jpg

Trên tuyến cáp treo đỏ, phụ nữ có tuổi thích mặc đồ truyền thống, không thích bị chụp hình lắm:

https://farm1.staticflickr.com/901/40655756900_b505a183d3_z_d.jpg

https://farm1.staticflickr.com/890/42413598792_755f9e8b10_z_d.jpg

https://farm2.staticflickr.com/1725/41561647325_1154bc0f97_z_d.jpg

charm
31-05-2018, 18:32
Bạn ơi bạn cho mình xin chi phí đi lại của bạn tốn bao nhiêu? Bạn bay từ VN sang à và bay của hãng nào? Mình cảm ơn nhiều nhé.

oilman
01-06-2018, 06:15
Bạn của mình bay từ TPHCM sang Sao Paulo bằng Turkish Airlines. Vì chỉ mua vé khoảng hơn 1 tháng trước khi bay nên vé cũng hơi đắt (USD1455) cộng thêm vé Sao Paulo-Lima USD424 nữa. Tổng chi phí cho một người là USD3400 bao gồm vé máy bay, bus, train, Macchu Picchu tickets, thuê xe 2 ngày ở Calama (Chile), chia tiền khách sạn và chưa kể tiền ăn và vài chi phí phát sinh khác. Nói chung cung đường của bọn tôi không phải là tối ưu và chi phí khách sạn nhắm tới tiện lợi hơn là tiết kiệm. Để tránh xin các khoảng visa châu Âu hay Mỹ lằng nhằng, đường bay sang Brazil qua ngã trung đông có thể nói là lựa chọn số 1.

oilman
01-06-2018, 07:32
La Paz

Trong 4 nước đã đi thì tôi đặc biệt có ấn tượng với Bolivia vì sự hiền hòa của con người Bolivia. Bolivia là nước có thu nhập thấp (chắc nhất nhì) trong khu vực nhưng 1 trong 3 nước an toàn nhất (Chile, Argentina, Bolivia). Như đã nói ở trên, kinh nghiệm ngắn ngủi của bọn tôi ở La Paz và Uyuni là không thích chặt chém du khách và do đó cũng không thích du khách trả giá. Khi loanh quanh ở khu trung tâm xe buýt đường xa La Paz, người bạn cảm thấy mệt vì thiếu Oxy, cô bác sỹ xinh đẹp ở trạm y tế đã cho thở Oxy, chăm sóc tận tình. Hai anh cảnh sát còn tới hỏi thăm có chuyện gì.

Một kinh nghiệm nữa mà mình muốn chia sẻ là không lo về vấn đề xe bus từ La Paz đi Uyuni hay Uyuni đi San Pedro (Chile). Không cần đặt chỗ trước vì có muốn cũng rất khó và đắt (phải trả thêm phí booking). Khi tới La Paz, bạn có thể tới ngay trạm xe bus Terminal De Buses La Paz, cách khu trung tâm 15-20 phút đi bộ. Ở đó có rất nhiều hãng khác nhau và có thể mua vé cho các tuyến La Paz - Uyuni hay Uyuni - San Pedro (hoặc Calama). Thêm nữa Uyuni chỉ đẹp khi có nước (mưa) nên nếu Uyuni là một điểm cần đi thì bạn phải chú ý tới vấn đề thời tiết. Bọn mình đi đầu tháng 4 và là thời điểm đã gần hết mùa mưa. Cũng không cần book trước tour Uyuni. Miễn bạn tới Uyuni trước 10 giờ sáng, có rất nhiều văn phòng tour ghép, hầu như chắc chắn là có chỗ.

Trạm xe buýt La Paz, bên trong lớn sạch sẽ và ngăn nắp:

https://farm1.staticflickr.com/881/42421564632_c483d7ac9e_z_d.jpg

Nhà ga tuyến cáp treo đỏ:

https://farm1.staticflickr.com/890/40676096800_34a4304709_z_d.jpg

Đầu kia của tuyến cáp treo là El Alto, khu ít an toàn hơn (theo trên mạng) và một số ngày trong tuần có hợp chợ, nơi đây mới đúng là chợ phù thủy chính.

https://farm2.staticflickr.com/1755/27613445667_f5a18359fa_z_d.jpg

https://farm1.staticflickr.com/878/41749746734_59e0aa4258_z_d.jpg

Nhìn từ El Alto:

https://farm2.staticflickr.com/1729/40676093760_fb93853797_z_d.jpg

https://farm2.staticflickr.com/1724/40655757860_1f1e5a4d01_z_d.jpg

oilman
01-06-2018, 08:49
La Paz

Cũng như các thành phố khác ở Nam Mỹ, mình ít thấy xe máy. Ước gì nước mình đã chặn xe máy ngay từ đầu thì thành phố sẽ ít ồn ào, lộn xộn hơn. Bọn mình chỉ quanh quẩn ở khu trung tâm (Plaza Murilo) nơi có dinh tổng thống, nhà quốc hội và vài nhà thờ cổ kính và khu chợ gần đó. Buổi chiều lên Mirador Killi Killi ngắm hoàng hôn sau đó lên El Alto một lần nữa rồi 8 giờ tối khởi hành đi Uyuni luôn. 1 ngày ngắn ngủi vậy chắc chắn là không đủ.

Nhà thờ San Francisco và bên tay phải là trung tâm thương mại

https://farm2.staticflickr.com/1740/41746522234_2a3be61f10_z_d.jpg

https://farm1.staticflickr.com/889/41746522054_946c2ac05f_z_d.jpg

https://farm2.staticflickr.com/1737/42469159231_e8469e8908_z_d.jpg

Sân vận động ở La Paz với sức chứa 41,000 người là nỗi ám ảnh của các đội bóng Brazil (và các quốc gia ở độ cao thấp khác). FIFA đã từng cấm đá ở những sân vận động có độ cao như vầy vì ảnh hưởng đến sức khỏe của cầu thủ. Mình đi 5 phút leo dốc ở La Paz là đã hụt hơi, đá 90 phút không dễ chút nào.

https://farm2.staticflickr.com/1729/41746523004_07f7c32fcd_z_d.jpg

https://farm1.staticflickr.com/901/27601657207_aec6585ed8_z_d.jpg

Trung tâm hành chính Bolivia đặt ở Plaza Murilo. Mặc dù thủ đô theo hiến pháp là Sucre (trung tâm tài chính) nhưng dinh tổng thống, nhà quốc hội lại ở La Paz.

https://farm2.staticflickr.com/1760/42469159551_673dc813a7_z_d.jpg

https://farm2.staticflickr.com/1728/41749731574_1012040679_z_d.jpg

https://farm2.staticflickr.com/1748/42472138851_e37b66f8d8_z_d.jpg

https://farm2.staticflickr.com/1755/42472149331_0b86385bc6_z_d.jpg

Góc hiện đại của La Paz

https://farm2.staticflickr.com/1746/42472143651_e50ef8ef2b_z_d.jpg

oilman
03-06-2018, 08:23
Uyuni

Có thể bay La Paz - Uyuni nhưng mình nghĩ overnight bus phổ biến hơn, vừa tiết kiệm mà cũng thoải mái. Theo một số thông tin trên mạng thì đường La Paz - Uyuni không tốt nhưng đó là thông tin cũ. Có thể trên quãng đường xe có chậm lại hay dừng lại vì lý do gì đó nhưng mình không bận tâm, miễn không dằn xóc, bên trong ấm (vì bên ngoài rất lạnh), ghế ngữa/nằm thoải mái thì 12 tiếng xe bus cũng OK. Khởi hành khoảng 8 giờ tối, Todo Turismo có cho ăn tối và 1 ly cafe/trà trên xe. Xe rất thoải mái, xem như khỏi trả tiền khách sạn một đêm. Trên xe có wifi miễn phí được khoảng 2-3 tiếng rồi tắt. Khi trời hừng sáng, xe cũng gần tới Uyuni, đã có thể thấy hồ muối từ xa. Xe dừng lại ở một trạm quan sát không người (chắc để ngắm bình minh) nhưng bên ngoài chừng dưới 5 độ, không nhiều người xuống xe.

Xe bus La Paz - Uyuni dừng tại trạm quan sát trước khi vào Uyuni, tầng trên ghế ngã, tầng dưới có ghế nằm, toilet sạch sẽ, chuyến đi rất thoải mái.

https://farm1.staticflickr.com/873/41749759954_dfdd352f97_z_d.jpg

Uyuni là một thị trấn hẻo lánh nhỏ, chắc đã từng là điểm đến cho việc khai khoáng nhưng nay thu nhập từ du lịch là chính. Hồ muối Uyuni rất rất đẹp nhưng nhớ phải có hai yếu tố: nước và không gió. Vào mủa mưa, nước xăm xắp mặt hồ muối Uyuni (chừng 10-15cm khi mình đến), cộng với lặng gió, hồ Uyuni trở thành một tấm gương khổng lồ. Ngắm nhìn mây trời hoàng hôn phản chiếu trên mặt hồ cực cực đẹp. Trên thế giới có nhiều hồ muối, Uyuni hội đủ các điều kiện: bầu trời đẹp (nam bán cầu, độ cao 3700m), nước không sâu, tầm nhìn hút mắt. Nếu Uyuni dễ đi tới hơn chắc lượng du khách sẽ rất nhiều. Sau khi tìm hiểu trên mạng, mình không đặt tour trước. Sau khi tới Uyuni vào khoảng 8 giờ sáng, bọn mình đi tới văn phòng Brisatour và mua luôn tour ghép 1 ngày. Trên cùng con đường có rất nhiều văn phòng tour để mình chọn và có khá nhiều tour khác nhau: 1, 2, 3 ngày, đi về Uyuni hay đi qua luôn San Petro, Chile. Mình cũng có thể đi tour riêng, đường riêng theo ý muốn. Theo kinh nghiệm ít ỏi đó thì không cần phải lo lắng đặt tour trước gì hết. Nếu xe bus tới trễ (tour ghép khởi hành khoảng 10-10:30 sáng) thì tùy cơ ứng biến. Đi tour riêng hay xem như ngày đó phải ở lại Uyni, hôm sau đi. Bọn mình đi nhanh qua các địa điểm, không đi sâu đi lâu nhưng cũng không thấy tiếc. Vậy cũng OK, been there done that!

oilman
03-06-2018, 13:27
Uyuni

Du khách tới đây là vì đi tour hồ muối. Uyuni không có gì đặc biệt, xa ra ngoài chút trông bụi bặm vắng lặng như trong phim cowboy. Tour 1 ngày của Brisatour chỉ USD25/người, xe Toyota Prado 7 chỗ, đi tới 7 giờ tối có luôn ăn trưa. Giá tour rất phải chăng, bạn cũng không cần lái xe biêt tiếng Anh vì cũng chẳng cần hướng dẫn giải thích gì.

https://farm2.staticflickr.com/1732/27657740577_550787a10e_z_d.jpg

https://farm2.staticflickr.com/1735/41805568384_a1b08b1e71_z_d.jpg

https://farm2.staticflickr.com/1722/41805707844_b4624de1b9_z_d.jpg

https://farm2.staticflickr.com/1738/42528451161_f4924ec338_z_d.jpg

https://farm2.staticflickr.com/1730/41805506484_b6536244be_z_d.jpg

https://farm2.staticflickr.com/1749/40720090280_379ed826a4_z_d.jpg

https://farm2.staticflickr.com/1749/42476679152_f016de6684_z_d.jpg

metalic
03-06-2018, 21:59
Cảm ơn bạn đã chia sẻ. Hóng các bài tiếp theo của bạn :-)

salormoon87
03-06-2018, 23:51
cảnh đẹp quá bạn, tks bạn đã chia sẻ nha, mình cũng ấp ủ một chuyến đi giống bạn k biết khi nào mới thực hiện được, để note lại ^^

oilman
04-06-2018, 08:37
Thanks các bạn! Khi plan chuyến đi mình cũng đã tham khảo bài của các bạn khác trên phượt.vn. Thông tin rất bổ ích, trích ra được chỗ nào phải đi, có khó khăn gì, độ an toàn,.. và còn tùy vào tiêu chí riêng của mình mà áp dụng. Cũng nhờ internet, google mà hầu như bất cứ nơi nào trên thế giới, mình chưa đi mà cảm giác như đã biết. Tôi đã xem không biết bao nhiêu hình Machu Picchu, Uyuni, Atcama trước khi đi mà đến mới thực sự thấy nó đẹp hơn.

oilman
04-06-2018, 10:19
Uyuni

Ban đầu bọn mình dự định làm tour 1 ngày rồi thêm tour ngắm sao cũng trong ngày đó. Nhưng sau mấy ngày di chuyển ở độ cao cũng thấm mệt và người bạn chưa chịu nổi cái lạnh buốt nên bỏ luôn ý định ngắm sao. Cặp vợ chồng Hàn Quốc đi cùng tour cho là nên đi tour ngắm sao. Tour dài ngày hơn sẽ đi sâu vào bên trong hoặc băng ngang hồ muối Uyuni để sang Chile. Mình nghĩ cái nào cũng hay, bạn nào đi nên nghiên cứu thêm.

Hồ Uyuni rất lớn và rất phẳng. Như đã nói hồ phản chiếu bầu trời, hoàng hôn,.. nếu có nước và lặng gió. Chắc chắn là không bao giờ đi vào mùa khô, lãng phí một chuyến đi. Để cho chắc ăn thì chỉ nên đi vào các thang từ 12 đến tháng 3 nhưng thời tiết giờ cũng thất thường. Mình đi tháng tư thì đã cuối mùa mưa và đã bắt đầu lạnh hơn. Hình như các tour có hành trình gần giống nhau. Hai điểm sẽ tập trung đông là đoàn tàu sắt bỏ hoang và chỗ ăn trưa ở nhà xây bằng muối. Ngoài ra các xe sẽ chọn các điểm khác nhau cho du khách chụp hình. Vậy cũng hay, tập trung mấy chục chiếc xe lại một chỗ không dễ chụp hình, khi cần khoãng lặng ỡ đằng sau.

Đoàn tàu đã từng chở khoáng sản bị bỏ hoang từ hơn 50 năm:

https://farm2.staticflickr.com/1746/42528249141_3788afc95f_z_d.jpg

https://farm2.staticflickr.com/1740/41625944205_8659d836ce_z_d.jpg

https://farm2.staticflickr.com/1756/42476470012_1853271376_z_d.jpg

https://farm2.staticflickr.com/1760/42476394132_f048833f86_z_d.jpg

https://farm2.staticflickr.com/1737/41625832285_12c7dda9f5_z_d.jpg

Xe nào cũng như xe nào, may mắn thì được đi chiếc Lexus cũ, vậy thôi.

https://farm2.staticflickr.com/1729/40719619460_443ba7ea16_z_d.jpg

oilman
04-06-2018, 12:14
Uyuni

Sau khi leo lên leo xuống mấy toa xe lửa bỏ hoang, xe đưa tới một bảo tàng muối Colchani mà rất ít người vô. Sau đó cả nhóm tới tượng đài Dakar và ăn trưa ở một khách sạn cũ xây cũng bằng muối gần đó. Cờ VN không còn ở đó, bạn nào đi lần sau nhớ đem theo.

Bảo tàng muối ở Colchani

https://farm2.staticflickr.com/1756/42476106442_6095cf27aa_z_d.jpg

Dakar monument

https://farm2.staticflickr.com/1737/41829219294_e69245dfb4_z_d.jpg

Nơi ăn trưa, tour USD25 mà ăn trưa cũng rất OK: cơm, gà chiên, salad, dưa leo, chuối, nước và soft drink.

https://farm2.staticflickr.com/1751/42499727682_18e5be045a_z_d.jpg

Bên ngoài, trời trong xanh có gió khá mạnh:

https://farm2.staticflickr.com/1721/41649814525_4004426a35_z_d.jpg

https://farm2.staticflickr.com/1748/42499726032_da377c2f95_k_d.jpg

https://farm2.staticflickr.com/1754/42551870621_6c536bd788_k_d.jpg

oilman
04-06-2018, 13:42
Uyuni

Hồ muối Uyuni Salar de Uyuni hình thành từ quá trình khô cạn của những hồ nước tiền sử. Hồ muối có diện tích trên 10,000 km2, lớn nhất thể giới. Lớp muối có thể dày trên 10 m và bên dưới lớp muối tinh thể rất cứng là nước muối bão hòa chứa lượng Lithium có thể khai thác được. Người ta cho la Bolivia có trữ lượng Lithium gần 40% của cả thế giới. Có thể nói, nếu khai thác kinh tế hiệu quả thì Bolivia có thể là một Saudi mới vì Lithium hiện đang là khoáng sản đang cần để sản xuất pin, loại cho xe hơi hay dự trữ năng lượng..

Khi đến nơi có nước, gió vẫn còn, mặt nước lăn tăn không phản quang. Bọn mình tưởng đã xong, xem như hoặc về tay không hoặc theo phương án 2, ở lại thêm 1 ngày nữa. Nhưng sau đó gió tắt hẳn, cảm giác rất vui nhưng cũng rất lạ, một vùng trống trải rông lớn, tĩnh lặng không một âm thanh (trừ khi có xe tới hay ai đó nói chuyện) hay ngọn gió. Đẹp, nếu có mây chắc sẽ đẹp hơn.

https://farm2.staticflickr.com/1722/42499723472_2a93365628_z_d.jpg

https://farm1.staticflickr.com/882/41749785074_22f74076c8_z_d.jpg

https://farm1.staticflickr.com/889/27601683877_29b6e5fd04_z_d.jpg

https://farm2.staticflickr.com/1729/27601687787_191f8063b0_z_d.jpg

https://farm2.staticflickr.com/1752/40663603490_92aa41dcac_z_d.jpg

https://farm2.staticflickr.com/1747/40663596800_ef39110a4e_k_d.jpg

thuhangtrinhhp
04-06-2018, 14:00
Hoàng hôn hồ muối tuyệt vời quá bác ạ.

oilman
05-06-2018, 06:45
Hồ muối rất đẹp nhe bạn và rõ ràng Bolivia có nhiều ưu thế để phát triễn du lịch cao cấp hơn (nghĩ dưỡng + tham quan). Hiện giờ Bolivia vẫn còn chưa chú trọng nhiểu đến khách hàng 4-5 sao. Mình nghĩ vậy, nhưng với hồ Titicaca, Uyuni, rừng Amazon,.. Bolivia có rất nhiều tiềm năng. Con người nhìn chung hiền hòa (ở thủ đô cũng vậy, ra xa vùng quê cũng vậy..)

oilman
05-06-2018, 07:20
Sa mạc Atacama

Về lại khách sạn ở Uyuni khoảng 7 giờ tối, bọn mình nghĩ ngơi cho chuyến đi băng biên giới sang Chile sáng sớm ngày hôm sau. Từ Uyuni mình có thể đi xe bus sang Calama hay San Pedro. Như đã nói ở trên, bạn cũng có thể đi tour 3 ngày từ Uyuni qua San Pedro luôn. Đó là cách đi phổ biến nhất nhưng chúng tôi muốn muốn tiết kiệm 1 ngày nên chọn đường bus. Rất khó để đặt trên mạng xe bus từ Uyuni sang Calama và có rất ít thông tin trên mạng. Tuy nhiên, ngay khi ở La Paz bạn cũng đã có thể mua vé cho chuyến này mà không cần phải sang tới Uyuni. Kinh nghiệm đoạn Bolivia là dịch vụ khá OK (bình dân nhưng chất lượng), không chặt chém, dù có ít thông tin nhưng không đáng để lo lắng.

Xe bus Cruz del Norte khởi hành 6 giờ sáng đi Calama (and San Pedro). Có nhiều bình luận cũ không hay về nhà xe này nhưng mình thấy OK. Xe không xịn như Todo Turismo (vì là loại chất lượng cao nhất trong nhóm) nhưng bên trong ấm, người đi xe văn minh lịch sự (gồm cả du khách lẫn người địa phương). Đoạn Uyuni sang Calama là một trải nghiệm. Băng biên giới Bolivia sang Chile như Mexico sang Mỹ :-). Nước nghèo sang nước giàu nên hay bị khám xét, đối xử không được lịch sự ở hải quan. Nhưng phong cảnh trên đường đi thì tuyệt vời. Hầu hêt quãng đường bên phía Bolivia là đường đất đỏ, xe bon bon chạy chừng 80km/h tạo vệt bụi dài. Đường đất nhưng không dằn sóc, dãy Andes rất đẹp. Từ Cusco cây xanh tươi mưa nhiều sang một Atacama rất khô cằn, toàn là cây bụi nhỏ.

Xe chạy xuốt cho tới biên giới mới dừng, không chụp được gì nhiều:

https://farm2.staticflickr.com/1733/28696758568_3b745faa02_z_d.jpg

https://farm2.staticflickr.com/1751/40762485910_25c5fc1744_z_d.jpg

Hải quan bên Bolivia rất tạm bợ tại vùng biên giới vẫn trong tình trạng tranh chấp. Bolivia đã mất phần lớn đất đai thông ra biển sau một cuộc chiến với Chile:

https://farm2.staticflickr.com/1747/40762485120_f755c5c00f_z_d.jpg

https://farm2.staticflickr.com/1732/41669372795_583a8e7872_z_d.jpg

Xe sếp hàng qua biên giới:

https://farm2.staticflickr.com/1724/41669374225_6b0ddc1ace_z_d.jpg

oilman
07-06-2018, 21:08
Sa mạc Atacama

Bên phía Chilie, hành lý được săm soi kỹ lưỡng với cả chó đặc vụ. Sau hơn 1 tiếng để qua cửa khẩu Ollague, xe tiếp tục đi Calama. Đường xá bên Chile rất tốt và khá vắng vẻ. Khoảng 2 giờ chiều xe tới Calama, xe tiếp tục đi San Pedro nhưng bọn mình xuống Calama để thuê xe ở sân bay đã đặt trước. Mình có thể chia sẻ là bạn nên thuê xe tự lái khi thăm thú sa mạc Atacama và không cần 4WD. Đường rất dễ chạy, vắng xe, điện thoại có sóng trên hầu hết các tuyến đường. Nếu không thuê xe, bạn sẽ phụ thuộc vào các tour ở San Pedro.

San Pedro là một thị trấn nhỏ nhưng mọi thứ đều đắt. Đây là điểm duy nhất và gần với các nơi cần đi ở sa mạc Atacama, hầu như không có lựa chọn nào khác. Bọn tôi không thật sự thích chỗ đó lắm, có cảm giác như dân nghiện ngập tập trung về đó. Calama là thành phố cửa ngõ của vùng đất giàu khoáng sản nên trông khá hơn nhưng cách San Pedro tới 100km.

Trên đường từ Calama tới San Pedro, thỉnh thoảng dừng lại nghĩ ngơi ngắm cảnh. Sa mạc Atacama với địa hình địa chất trông rất lạ:

https://farm2.staticflickr.com/1748/40762473100_1676c510fe_k_d.jpg

https://farm2.staticflickr.com/1748/41669357555_bc8d15d5cc_z_d.jpg

https://farm2.staticflickr.com/1758/40762473990_8a6cdafe07_k_d.jpg

https://farm2.staticflickr.com/1746/42644751681_16de8367b3_z_d.jpg

https://farm2.staticflickr.com/1758/27775723957_00cfc317a0_z_d.jpg

https://farm2.staticflickr.com/1731/27701091357_93bfa6e7e7_z_d.jpg

Một con đường cát đỏ vắng vẽ ở San Pedro, nhà cửa đường xá đều trông cũ kỹ nhưng khách sạn, quán ăn đều đắt. Phải tốn thêm tiền gửi xe (USD15/đêm) vì khách sạn không có chỗ đậu mà đậu ngoài đường không an toàn (theo lời tiếp tân).

https://farm2.staticflickr.com/1743/40762471990_071d669d3e_z_d.jpg

https://farm2.staticflickr.com/1754/41938673174_142cbcb8ac_z_d.jpg

oilman
07-06-2018, 21:45
Sa mạc Atacama

Điểm không thể bỏ qua ở sa mạc Atacama là Geyser El Tatio. Mạch nước phun đẹp vào lúc bình minh, mình phải khởi hành ở San Pedro từ khoảng 4 giờ sáng. Có cũng khoảng vài trăm du khách lên đây vào buổi sáng hôm đó. Tour đi Geyser El Tatio có phục vụ ăn sáng tại chỗ. Đường lên El Tatio không tốt lắm nhưng không khó đi. Những mạch nước phun như vầy là do nước ngầm chảy vào vùng đá nóng (do hoạt động của núi lửa). Trên đường về mình có thể thấy những đám khói từ ngọn núi gần đó.

Cái lạnh buổi sáng ở sa mạc Atacama

https://farm2.staticflickr.com/1755/40837000860_e5eaeb836d_z_d.jpg

Có khoảng 80 mạch nước phun như vầy

https://farm2.staticflickr.com/1739/28771508818_d858ea3539_k_d.jpg

https://farm2.staticflickr.com/1727/28771493928_a958c76d76_z_d.jpg

https://farm2.staticflickr.com/1731/27787333117_1665fa94f5_k_d.jpg

https://farm2.staticflickr.com/1753/28771500758_9b50cb84b4_z_d.jpg

Chitto
12-06-2018, 00:27
Uyuni


https://farm2.staticflickr.com/1747/40663596800_ef39110a4e_k_d.jpg

Hoàng hôn đồng muối đẹp quá. Đoàn tôi đi không được gặp hoàng hôn, nên trời thì trong xanh nhưng không có màu sắc thế này.

oilman
12-06-2018, 08:42
Atacama là sa mạc lâu đời nhất trên trái đất, liên tục là sa mạc với lượng mưa trung bình hàng năm là 15mm. Với độ cao trên 2400m, ít mây, ít mưa, không bị khói bụi, nơi đây có nhiều đài thiên văn, trạm nghiên cứu vũ trụ của vài quốc gia khác trên thế giới. Thuê xe tự lái là lựa chọn tốt nhất để có thể tha hồ ngắm cảnh quan lạ mắt ở nơi này. Sau El Taito, bọn mình đi một số nơi nữa nhưng điều ưa thích nhất vẫn là vi vu trên đường, thỉnh thoảng dừng lại đâu đó. Đường rất tốt, ít xe, có thể chạy một mạch tới biên giới với Argentina. Thỉnh thoảng có cảnh sát chặn lại, không biết để làm gì, sau khi nghe mình nói tiếng Anh thì cho qua luôn, chắc mấy chú không hiểu tiếng Anh.

Một vài hình nữa từ sa mạc Atacama:

https://farm2.staticflickr.com/1723/42026732944_9a292d4471_z_d.jpg

https://farm2.staticflickr.com/1742/41844300625_03a0f17314_z_d.jpg

https://farm1.staticflickr.com/879/40933300310_7da4f3f6da_z_d.jpg

https://farm1.staticflickr.com/879/41844330625_fe9dd7a355_z_d.jpg

https://farm2.staticflickr.com/1724/41844330315_1cda606987_z_d.jpg

https://farm2.staticflickr.com/1760/41844330075_757018eece_z_d.jpg

https://farm2.staticflickr.com/1752/40933299730_b597e6a986_z_d.jpg

https://farm1.staticflickr.com/875/42744135791_bb96b752e9_z_d.jpg

metalic
13-06-2018, 22:23
Wow, sa mạc Atacama quá đẹp.

SevenH
04-07-2018, 14:17
Bạn ở HN hay HCM vậy ạh? Visa bạn tự xin hay sử dụng dịch vụ ah?

sky3214
04-07-2018, 22:51
Bạn của mình bay từ TPHCM sang Sao Paulo bằng Turkish Airlines. Vì chỉ mua vé khoảng hơn 1 tháng trước khi bay nên vé cũng hơi đắt (USD1455) cộng thêm vé Sao Paulo-Lima USD424 nữa. Tổng chi phí cho một người là USD3400 bao gồm vé máy bay, bus, train, Macchu Picchu tickets, thuê xe 2 ngày ở Calama (Chile), chia tiền khách sạn và chưa kể tiền ăn và vài chi phí phát sinh khác. Nói chung cung đường của bọn tôi không phải là tối ưu và chi phí khách sạn nhắm tới tiện lợi hơn là tiết kiệm. Để tránh xin các khoảng visa châu Âu hay Mỹ lằng nhằng, đường bay sang Brazil qua ngã trung đông có thể nói là lựa chọn số 1.

Sky sẽ bay đi Peru tháng 10 này, cũng bị vướng vụ visa transit nên chưa đặt được vé, ngoài Turkish Airlines không cần visa transit Oilman còn biết đường bay nào thì có thể transit không cần visa không?
Cám ơn bạn

ms.huong
08-07-2018, 15:23
Hình quá đẹp , thanks for sharing :)

oilman
26-07-2018, 05:36
Bạn mình đi từ VN tự xin visa Peru và Brazil ờ Hà Nội, rất dễ dàng. Passport VN không cần xin visa Chile, còn visa Bolivia thì xin ở Cusco miễn phí.

oilman
26-07-2018, 05:38
Đúng rồi, nếu bạn bay đường quá cảnh châu Âu hay Mỹ sẽ phải cần visa transit. Bay Turkish Airlines tranist ở Istanbul không cần visa (khoảng 5-6 giờ transit ở sân bay).

oilman
26-07-2018, 06:20
Santiago

Lái xe từ San Pedro về Calama khá dễ dàng, đường tốt và vắng. Từ đó bọn mình bay Santiago bằng hãng giá rẻ Sky Airline. Santiago là một thành phố bận rộn, vừa hiện đại vừa cổ kính mang nhiều nét châu Âu. Giá cả khá là đắt đò so với mấy chổ mình đã qua (tất nhiên vì Chile là nước giàu trong khu vực). Bọn mình ở lại 1 đêm nhưng chủ yếu là nghĩ ngơi và thăm thú qua loa khu vực trung tâm Santiago. Theo quan điểm du lịch riêng của mình thì Santiago chán phèo, cũng may vừa đủ thời gian 2 ngày 1 đêm cho bọn mình nghĩ ngơi lấy sức cho Rio.

https://farm1.staticflickr.com/895/42744965401_088e37dcdb_z_d.jpg

https://farm2.staticflickr.com/1739/28871408178_2692e65ac4_z_d.jpg

https://farm1.staticflickr.com/859/41833299130_75c0dcb47a_z_d.jpg

https://farm1.staticflickr.com/926/41833296700_b0ede2b988_z_d.jpg

https://farm1.staticflickr.com/940/43594035842_45381ed7de_z_d.jpg

https://farm1.staticflickr.com/842/43594034772_0cc063becf_z_d.jpg

nhtphong
02-08-2018, 10:10
Thớt cho mình hỏi, điều kiện xin VISA Brazil như thế nào ah
Cám ơn Thớt