PDA

View Full Version : [Chia sẻ] [Tây Tạng Mùa Đông] Khi nụ cười tràn ngập cao nguyên (2012)



yilka
04-03-2012, 12:24
Thôi thúc bởi ca khúc "Lhasa Loạn Tuyết", ấn tượng bởi hình ảnh Potala sừng sững trong gió lạnh và đỉnh Everest mù mịt lúc tuyết rơi; chúng tôi lên kế hoạch đi thăm Tây Tạng mùa đông. Đọc nhiều, tham khảo nhiều, vẫn nghe mùa đông Tibet rất khác, rất lạ, trái với hình ảnh ảm đạm thường có của mùa đông Trung thổ; Tây Tạng những ngày đông tháng giá lại là lúc của trời trong xanh, gió tê người, cảnh sắc sinh động, và đặc biệt là lúc người Tạng tụ về chốn linh thiêng cùng gia đình đón năm mới (Losar Tibetan New Year).

Cũng có nhiều chuyện liên tiếp ngay trước ngày đi làm quân số thay đổi, nhiều vụ bạo động vùng Kham (giáp ranh Tứ Xuyên và Tây Tạng) khiến việc xin permit khó khăn, có lúc tưởng chừng không đi được; nhưng cũng may nhờ agency ở Lhasa nhiệt tình, anh chị em trong đoàn quyết tâm, và (như người ta thường buột miệng) chữ "Duyên", chúng tôi cuối cùng cũng đặt chân được vào Tibet trung tuần tháng 2/2012, trên permit ghi rõ "đến ngày 19 phải ra khỏi Lhasa" vì ngày 20 là bắt đầu đóng cửa Tây Tạng cho đến hết tháng 3.

Nhưng ấn tượng về chuyến đi giờ chỉ còn lại hình ảnh cao nguyên đẹp miên man, đêm Everest tuyết phủ trắng xóa, và đẹp nhất là cuộc sống đầy ắp nụ cười của người Tạng đón năm mới - những nụ cười đã hong khô cái giá rét dưới 0. Chúng tôi không dự định viết nhiều trong lần này, thay vào đó gửi đến bạn đọc những điều thu lượm được của cả đoàn qua 9 ngày rong ruổi Lhasa, Shigatse, Gyantse, E.B.C, Tsetang :)

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_073.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_7471.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_027.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_7380.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_2375.jpg

yilka
06-03-2012, 22:07
Lịch trình của nhóm:

- Ngày 0: bay Hà Nội/Sài Gòn - Thành Đô, quần tụ tại Sim's Cozy.
- Ngày 1: Sáng bay Thành Đô - Lhasa, chiều đã dạo chơi Bakhor trong tiết trời se lạnh 5 độ mà không ai thấy mệt mỏi hay say độ cao
- Ngày 2: sáng đi thăm Jokhang Temple, Tsamkhung Nunnery. Chiều đi tu viện Ganden
- Ngày 3: sáng leo cung Potala, chiều đi tu viện Deprung
- Ngày 4: khởi hành sớm đi Shigatse, chiều thăm tu viện Tashilhunpo
- Ngày 5: sáng trực chỉ EBC, giữa đường dừng thăm tu viện Sakya. Chiều tối đến được EBC
- Ngày 6: quay trờ lại Shigatse
- Ngày 7: sáng đi Gyantse thăm tu viện Pelkhor Choelde và Kumbum, trưa rẽ qua hồ Yamdrok-tso, tối đến được Tsetang
- Ngày 8: thăm cố cung Yumbum Lhakhang ở Tsetang, chiều tối về đến Lhasa
- Ngày 9: bay Lhasa - Thành Đô - Quảng Châu - Hà Nội/Sài Gòn, đến nhà khi trời tờ mờ sáng.

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_7330.jpg

Chi phí chuyến đi trên đầu người:

- Tiền tour 9 người (thuê 3 xe landcruises) trong 9 ngày bao gồm Tibet permit, khách sạn bên trong Lhasa, tiền guide + driver, đi lại, túi ngủ ở EBC = 650 USD
- Tiền vé máy bay Thành Đô - Lhasa - Thành Đô = 370 USD
- Tiền vé máy bay VN - Thành Đô - VN ~ 530 USD
- Tiền vào cửa các chỗ tham quan trong Tibet = 138 USD (đã bao gồm chi phí cho xe chạy trong khu vực EBC 400 RMB/xe)
- Tiền khách sạn ngoài Lhasa = 50 USD

Tiền ăn thì chịu không nhớ được vì cả nhóm ăn chung trên đường nên giá khá dễ chịu :D

=> Tổng cộng tối thiểu = 650 + 370 + 530 + 138 + 50 = 1738 USD/người. Chi phí này chỉ mang tính tham khảo nếu bạn đi vào mùa đông vắng khách, còn mùa cao điểm thì tiền tour và khách sạn sẽ đội lên rất nhiều. Nhóm chúng tôi nhờ lợi thế khách sạn giảm giá mà toàn ở các khách sạn 3 sao với giá chỉ bằng 1/5 giá niêm yết!

yilka
06-03-2012, 22:45
Chuyến bay của chúng tôi hạ cánh xuống Lhasa buổi trưa ngày đầu tiên, trời nắng chang chang nhưng khá lạnh, nhiệt độ ngoài trời lúc này là 5 độ C, nhưng vui hơn cả là không khí trong khu Old Town rất sinh động, phần lớn là người Tạng trong khu vực này, du khách hiếm hoi lắm mới gặp vài người.

Một vài hình ảnh Lhasa cả đoàn chụp được nhân 10 ngày trước Tết Losar:

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_007.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_010.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_016.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_018.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_041.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_042.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_7364.jpg

yilka
06-03-2012, 23:20
https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_7372.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_7370.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_7368.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_7367.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_095.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_051.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_064.jpg

yilka
07-03-2012, 21:34
Hoằng Tự Đại Chiêu của mùa đông rất khác với Jokhang của mùa hè, vẫn là câu chuyện công chúa Nepal Ba Lợi Khố Cơ vứt chiếc nhẫn xuống hồ sau này trở thành nền móng xây chùa, vẫn là câu chuyện Jokhang quay về hướng Tây như một nỗi niềm vọng quốc; nhưng hôm nay chúng tôi đặt chân vào một không gian trang nghiêm rất riêng, rất Tạng, với tiếng kinh cầu rầm rì, mùi bơ bò Yak thấm ướt không gian, từng gian điện vắng khách không có cảnh chen lấn xô đẩy, chúng tôi trầm mặc dạo qua những dấu tích thời gian đã ngự trị ở Lhasa hơn 13 thế kỷ:

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_081.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_082.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_3592.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_3591.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_3597.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_3606.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_3600.jpg

yilka
07-03-2012, 21:41
Nhưng điều làm nên dấu ấn của Jokhang không chỉ nằm trong quần thể những gian điện thờ hay bức tượng Thích Ca Mâu Ni Thập Nhị Tuế Đẳng tinh tuý của người xưa mà còn bởi không gian thành kính trang nghiêm hiện hữu quanh vòng Kora khổng lồ bao bọc lấy chùa.

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_7390.jpg

Và đây là không gian khoáng đạt miên man nhìn từ nóc Jokhang:

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_7470.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_7464.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_7433.jpg

Xa xa là cung Potala - trái tim của Lhasa:

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_7459.jpg

yilka
07-03-2012, 21:47
Những người làm nên cái hồn của Jokhang là đây - hay như 1 người bạn của tôi nhận xét "Jokhang, nắng cũng như mưa, chưa một ngày vắng dấu chân hành hương người Tạng":

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_3589.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_058.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_3550.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_079.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_0663.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_0491.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_7479.jpg

yilka
09-03-2012, 22:47
Tsamkhung Nunnery sẽ không để lại cho bạn ấn tượng nhiều nếu đây không phải là tu viện dành cho ni, gần như lọt thỏm vào bầy đoàn tăng chúng đông đảo của Hoàng Mạo Giáo trong Lhasa.

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_7484.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_3621.jpg

Khung cảnh sinh hoạt bên trong ni viện:

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_7483.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_7482.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_3617.jpg

Phía sau ni viện này có 1 khám thờ nhỏ tương truyền xây dựng trên nền 1 hang động xưa kia là nơi thiền định của đại sư Tông Khách Ba, sư tổ của Cách Lỗ tông. Người Tạng đến Tsamkhung đều lần lượt vào đây đốt nến châm bơ bò Yak rất thành kính:

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_7486.jpg

Bên ngoài khuôn viên Tsamkhung là khu lán rộng để du khách uống trà sữa miễn phí, là loại trà ngọt đậm chứ không phải ngái ngái mặn mặn thường thấy của người Tạng. Cũng nhờ vậy mà giá vào cửa 45RMB/người của khu này thấy bớt đắt hơn :D

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_092.jpg

yilka
09-03-2012, 23:00
Ngồi "tâm sự" với guide ở Tsamkhung Nunnery, chúng tôi nhất trí trong chiều ngày đầu sẽ đi thăm tu viện Ganden bỏ qua lời khuyên nên dành thời gian để nghỉ ngơi và làm quen với độ cao. Và nhờ thế chúng tôi đã có 1 buổi chiều rực rỡ một mình dạo chơi với 1 trong 6 ngôi đạo tràng của Gelugpa Sect.

Không có những hàng cây xanh mướt hay ruộng lúa mạch chín vàng, vượt qua 36km đường và mười mấy vòng zig zac, trước mắt chúng tôi là Ganden xa xăm:

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_7490.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_7491.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_7507.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_7493.jpg

yilka
09-03-2012, 23:05
Bên trong tu viện cũng vắng vẻ không kém gì vẻ ngoài, đến mức chúng tôi chỉ gặp vài nhà sư trẻ đang biện kinh tranh tụng với nhau, không sống động đông vui vẻ như khung cảnh tôi mục kích tại Sera Monastery, nhưng tính nghiêm túc chuyên cần thì hoàn toàn không kém cạnh.

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_7514.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_7511.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_7512.jpg

Từ chính điện tu viện Ganden nhìn ra phía trước:

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_7519.jpg

meomap2212
18-03-2012, 12:40
Tây Tạng trời xanh mây trắng, dõi chờ theo topic này của yilka, chắc chụp bằng 5DII với 24-70 hay 70-200 quá, màu đẹp góc rộng

minh3331984
20-03-2012, 23:02
Đang mong đợi những tấm hình kế tiếp.....

yilka
21-03-2012, 10:39
Xin lỗi anh chị em vì sự trậm chễ ngoài ý muốn, tuần rồi mình chạy suốt nên chưa kịp cập nhật topic, mình sẽ post bài lên sớm trong nay mai :) Cảm ơn mọi ng theo dõi và động viên!

congchuadiana
23-03-2012, 22:49
Bác có lỗi nhiều lần rùi, thêm lần này nữa cũng đâu có sao đâu ha, hehehe. Bác phải cố gắng post hình cho anh em xem với.

dinhnguyen
30-03-2012, 08:58
@yilka: Bạn vui lòng cho mình hỏi bạn đi với agency nào vậy. Lần trước mình đi với F.I.T hết 845usd/person/12days vào mùa hè. Định hè sang năm làm chuyến nữa đến Tibet. Bất cứ khi nào nhìn lại hình đã chụp ở Tibet cũng mang đến cho mình một cảm giác rộn ràng khó tả, một cảm giác độc nhất mà chưa có vùng đất nào mang lại. Chắc chắn mình sẽ quay lại đó.

VoAPhu
30-03-2012, 11:13
Quá đẹp để mơ ước. từ thành đô bay Lhasa mất bao nhiêu thời gian? bao nhiêu tiền? bay của hãng nào? và còn nữa, xin permit vào Tibet như thế nào qua công ty lữ hành nào ở thành đô? Bác hướng dẫn cụ thể cho em với vì cũng đang nhăm nhe vụ này năm sau. Cảm ơn bác.

yilka
30-03-2012, 14:11
@ dinhnguyen và VoAPhu: mình đặt tour qua bạn agency tên Kong (người Hongkong sống ở Lhasa), chủ của quán cà phê Spinn Cafe: http://www.cafespinn.com/ Bạn này nhiệt tình và biết khá nhiều. Nếu bạn muốn đi qua agency Thành Đô thì nên thử Sim's Cozy hoặc MixHotel. Về giá vé máy bay hay đi hãng nào thì bạn có thể tham khảo trực tiếp từ http://english.ctrip.com hoặc http://www.elong.net. Thời gian bay trung bình khoảng 1h30', giá vé trung bình là 1500RMB/chiều (rẻ hơn nếu mua 2 chiều vì chiều ra thường có discount 60%)

===

Trở lại với topic, chúng tôi dành nguyên nửa ngày để dạo quanh Potala, lần leo cung này không còn cảm giác mệt mỏi và ồn ào như đợt mùa hè năm ngoái, cũng không bị giới hạn thời gian 1 giờ đồng hồ nên cả nhóm chậm rãi lượn qua hết các gian điện thờ.

Potala của 1 mùa đông xưa cũ (ảnh sưu tầm)

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/Potala_Past.jpg

Và đây là Potala của 1 ngày lạnh năm nay:

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_7533.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_7541.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_7543.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_7547.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_7552.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_7554.jpg

yilka
30-03-2012, 14:44
Potala đang được quét dọn và thay trang phục nhân dịp Tết Losar, tường trắng uy nghi, mái đỏ rực rỡ, khang trang từ trong ra ngoài, còn dưới chân cung điện vẫn là vòng Kora trứ danh đầy màu sắc ^^

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_7556.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_7565.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_7570.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_0950.jpg

... Chiều đang buông xuống trên Lhasa, quảng trường trước cung bắt đầu lên đèn, những mái điện Potala lại chìm trong sự tĩnh lặng thanh bình ấm cúng.

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_0934.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_072.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_3586.jpg

hanhlienta
31-03-2012, 18:40
Cảm ơn Yilka, ảnh quá đẹp, như thường lệ :).
Cho mình hỏi tại sao đi vào mùa đông thì lại không bị giới hạn 1 giờ tham quan như mùa khác hả bạn?
Đồng thời, mùa đông thì ảnh hưởng sốc độ cao lại ít hơn mùa khác à? Đi vào mùa lễ hội thì có các màn nhảy múa truyền thống không Yilka? Mình thấy mấy cái festival ở Bhutan có rất nhiều điệu múa truyền thống đẹp, không biết Tibet thế nào?
Vẫn cứ nhủ lòng khi nào được nghỉ phép 2 tuần liên tục nhất định sẽ đi Tibet, nhưng có lẽ phải thay đổi plan đi khoảng 9 ngày trước như các bạn vậy, chứ chờ 2 tuần thì không biết bao giờ mới đi được. Mùa đông năm sau chăng???

doi_phieu_du
31-03-2012, 20:31
Hình đẹp quá. Cảm ơn bác chủ topic, không gian lẫn khung cảnh nhìn yên tĩnh thoáng đãng nhỉ.

Tommy_ngo
01-04-2012, 00:56
Góc ảnh của Em chụp ngày càng đẹp Yilka à , Năm nay chắc lại đi China nhiều hả ? Có sang lại Triều Tiên ko ?

quycoctu
02-04-2012, 07:26
Tuyệt quá Yilka, cứ thấy bài nào có thương hiệu Yilka là biết trong đó đầy ăm ắp những thông tin, hình ảnh tuyệt vời. Bữa nào rãnh cafe nhe, nhờ Yilka tư vấn Cửu Trại Câu đây, quỷ tính đi khoảng tháng 10.

yilka
04-04-2012, 16:51
Cảm ơn Yilka, ảnh quá đẹp, như thường lệ :).
Cho mình hỏi tại sao đi vào mùa đông thì lại không bị giới hạn 1 giờ tham quan như mùa khác hả bạn?
Đồng thời, mùa đông thì ảnh hưởng sốc độ cao lại ít hơn mùa khác à? Đi vào mùa lễ hội thì có các màn nhảy múa truyền thống không Yilka? Mình thấy mấy cái festival ở Bhutan có rất nhiều điệu múa truyền thống đẹp, không biết Tibet thế nào?
Vẫn cứ nhủ lòng khi nào được nghỉ phép 2 tuần liên tục nhất định sẽ đi Tibet, nhưng có lẽ phải thay đổi plan đi khoảng 9 ngày trước như các bạn vậy, chứ chờ 2 tuần thì không biết bao giờ mới đi được. Mùa đông năm sau chăng???
Cảm ơn chị hanhlienta, Tây Tạng đi mùa đông vắng khách nên ko bị giới hạn giờ tham quan chị ah, còn đi mùa cao điểm nó xô đẩy và chỉ cho thăm trong 1-2 tiếng khá hạn chế. Lễ hội người Tạng giờ không hoành tráng ở Lhasa lắm chị ạ, cũng có đấy nhưng không thấy vui như những vùng Kham tiếp giáp Tứ Xuyên hay ngoài Thanh Hải, Cam Túc. Nếu mùa đông năm sau chị đi đc Tibet thì hay quá, nhưng đi trước tháng 1 ý chị, cho nó có tuyết, giờ khí hậu cao nguyên Thanh-Tạng ấm lên nhiều nên mấy năm nay tuyết rơi cũng đã ít (theo lời ku HDV du lịch của đoàn em); đi mùa đông vẫn say độ cao như thường ý, được cái cảm giác lạnh cóng làm mình tạm quên đi cơn đau đầu :D


Góc ảnh của Em chụp ngày càng đẹp Yilka à , Năm nay chắc lại đi China nhiều hả ? Có sang lại Triều Tiên ko ?

Thanks a Tommy, ảnh e post trên topic rất nhiều ảnh đẹp của a Sơn chụp và ủy quyền e post :D năm nay e hụt chuyến Triều Tiên tháng 4 rồi ah, phòng đã bị đặt hết :( e chỉ biết có đoàn VN 16 nghệ sĩ sang biểu diễn nhân dịp 15/4 là confirm sẽ đi trót lọt, còn du lịch tự túc xem ra ko chen vào nổi, nên chắc là e đi TQ thay vậy :)


Tuyệt quá Yilka, cứ thấy bài nào có thương hiệu Yilka là biết trong đó đầy ăm ắp những thông tin, hình ảnh tuyệt vời. Bữa nào rãnh cafe nhe, nhờ Yilka tư vấn Cửu Trại Câu đây, quỷ tính đi khoảng tháng 10.
Dạ dạo này e chạy việc lung tung cả, nên a cần gì cứ mail hay nhắn tin e nhé, tháng 10 đi Cửu Trại thì đẹp lắm nhưng đông đấy anh ah :D

===

Từng là 1 trong 6 ngôi đạo tràng lớn nhất của Hoàng Mạo Cách Lỗ, Deprung nay chỉ còn phảng phất phong độ ngày nào, sinh hoạt tăng chúng không còn nhộn nhịp, các tour đi Lhasa cũng giảm bớt ưu tiên đi thăm Deprung so với Sera hay Ganden. Tuy vậy chúng tôi lại rất thích thú với những phút giây thư giãn vắng vẻ ở tu viện:

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_7575.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_7572.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_7594.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_7596.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_7597-2.jpg

yilka
04-04-2012, 17:03
Deprung của năm mới sẽ còn gọn gàng, rực rỡ hơn nhiều so với những gì chúng tôi thấy hôm đó; sẽ có 1 ngày hành lang này, bậc thềm này sẽ đầy ăm ắp dòng người mộ đạo, hay bởi ước mơ về tương lai tốt đẹp hơn luôn là điều cố hữu mỗi khi tôi nghĩ về Tây Tạng:

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_7597.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_7610.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_7626.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_7631.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_7637.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_7641.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_7649.jpg

yilka
04-04-2012, 17:11
Chúng tôi gặp một vài nhóm người Tạng xúng xính trong quần áo mới đi lễ chùa dịp năm mới và một vài sư thầy đang dọn dẹp quét tước, cảnh tượng quá bé nhỏ so với khuôn viên Deprung nhưng rất thú vị, ai cũng cười giòn tan, có vẻ giống hệt người Việt ta trước mỗi độ xuân về là lòng lại rạo rực tươi vui ^^

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_7601.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_7604.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_7612.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_7663.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_7652.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_7653.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_7679.jpg

yilka
04-04-2012, 17:13
Tạm biệt Deprung, nếu như còn lần thứ 3 tôi trở lại chốn này, mong sẽ lại được ngắm không gian hào sảng bên ngoài và ấm áp bên trong của tự viện như thế này:

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/deprung_pano.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_7622.jpg

Diep Meo
05-04-2012, 17:27
Ôi cái màu trời sao mà nó xanh ngăn ngắt và trong thế này, cảnh vật đẹp mê hồn ý....Ảnh quá đẹp yilka ơi. Mùa đông năm sau có đi thì cho tớ nhập đoàn với nhé :)

anvietnam
10-04-2012, 08:44
Thích ngắm những đôi má phúng phính đỏ thẫm như trái đào chín của các bé!

yilka
10-04-2012, 17:08
Ngày tiếp theo chúng tôi 9 người chia thành 3 xe rời Lhasa khởi hành đi Shigatse - EBC, từ đây lại là những kỷ niệm khó quên với cảnh vật núi rộng sông dài, không gian mùa đông đẹp lung linh nhưng không kém phần khắc nghiệt đặc trưng của cao nguyên Tây Tạng:

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_7696.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_7687.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_3699.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_7701.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_7743.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_7728.jpg

yilka
10-04-2012, 17:14
Nhờ các bác tài xế tốt bụng và thông thạo địa hình, nhóm chúng tôi dường như chỉ làm mỗi việc là nhảy ra khỏi xe chụp ảnh mỗi khi đến những điểm dừng rất đẹp trên đường. Họ cần mẫn đợi cả nhóm ngao du chụp ảnh thoải mái không giục giã, sau đó lại kiểm soát thời gian chạy nhanh chậm để vừa đảm bảo an toàn lại không muộn so với lịch trình. Có những nơi chúng tôi không biết thông tin, chắc cũng không ghi rõ trên Lonely Planet, nhưng cảnh đẹp quá nên hầu như không có tâm trí nào để thắc mắc. So với cái nắng kinh người mùa hè tháng 6, đường đến Shigatse mùa đông kỳ thú hơn rất nhiều!

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_3714.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_7756.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_7770.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_140.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_7760.jpg

huba123
10-04-2012, 20:43
Cám ơn những hình ảnh cực đẹp & những cảm nhận của anh. Mỗi lần vào xem là càng củng cố thêm quyết tâm phải đi Tibet cho bằng được :)

yilka
12-04-2012, 12:03
Thủ phủ của Ban Thiền Lạt Ma, hay người ta thường cho là vậy, đón chúng tôi rạo rực không kém gì Lhasa. Không có Potala, không có Bắc Kinh lộ, không có những trung tâm mua sắm hoành tráng, Shigatse níu chân khách qua đường bởi những chấm phá nghệ thuật rất riêng, và tất nhiên không thể thiếu sắc màu cuộc sống ở thành phố lớn thứ 2 trên cao nguyên Thanh-Tạng:

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_161.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_124.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_183.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_192.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_205.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_203.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_207.jpg

yilka
12-04-2012, 12:06
Chưa bao giờ chúng tôi gần gũi với Shigatse đến thế, trong buổi chiều dừng chân ghé thăm tu viện Tashilhunpo:

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_215.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_218.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_220.jpg

Ngôi đạo tràng lớn nhất vùng Tsang:

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_7774.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_7775.jpg

yilka
12-04-2012, 12:11
Tashilhunpo vẫn sừng sững với 4 tòa điện, khác chăng với mùa hè là mùa đông tu viện rất vắng khách du lịch, chỉ còn lại các Lạt ma già trẻ và dòng người Tạng hồ hởi cùng gia đình đi lễ Phật

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_7791.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_7790.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_7789.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_7788.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_7786.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_7795.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_7794.jpg

yilka
12-04-2012, 12:13
Và đây là những nét chấm phá tuyệt vời của Tashilhunpo đoàn chúng tôi may mắn gặp được:

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_147.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_154.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_156.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_194.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_7802.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_7797.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_7843.jpg

phamhai
17-04-2012, 19:59
Chán quá không đi được vụ này Yilka ạ. Xem ảnh mà thèm quá.
Dù sao cũng cảm ơn em, được du lịch qua ảnh :)

yilka
19-04-2012, 11:41
@ a Hải: nếu lần 3 mà đi e lại mời a tham dự nhé hihi lần này đi gặp nhóm gia đình a H - c N vui lắm ạ ^^

===

Bên trong 4 bức tường của tu viện Shigatse là không khí trang nghiêm ấm cúng, khác với sự đông đúc thường gặp mùa cao điểm:

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_7821.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_7827.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_7834.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_7846.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_3737.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_7855.jpg

yilka
19-04-2012, 11:50
Còn bên ngoài là nhịp sống thường nhật đầy sinh khí chuẩn bị đón năm mới của người dân địa phương:

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_1933.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_2023.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_2053.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_2246.jpg

Đêm đó chúng tôi nghỉ lại khách sạn Manasarovar, điểm dừng quen thuộc của các đoàn khách đến Shigatse. Vì mùa thấp điểm nên giá phòng chỉ có 240 RMB/phòng đôi (mặc dù bảng giá đề trên 1000 tệ). Khách sạn sạch sẽ, phòng ốc ấm cúng, có thể tắm rửa nước nóng thoải mái mặc dù trời về đêm rất lạnh. Cả nhóm kéo lên khu ăn uống của khách sạn quây quần xung quanh bếp than (đốt bằng ống gas) để chuyện trò tán gẫu, đến lúc này chúng tôi vẫn chưa biết hết sự khắc nghiệt của mùa đông Tây Tạng đang thực chờ trên đường đi Shigatse - EBC. Nhưng đó là việc của ngày mai, còn hôm nay vẫn đọng lại là không gian ấm cúng của mỗi điện thờ và cảm giác chụp ảnh thoải mái, tôi đã may mắn dừng lại đủ lâu để chiêm bái bức tượng Phật Tương Lai khổng lồ và những Thangka cổ quý giá của Tashilhunpo bù cho lần trước chỉ kịp nhìn trong chớp nhoáng!

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_3729.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_3735.jpg

hiep0204
20-04-2012, 21:40
Máy ảnh của bác là máy gì mà chụp đẹp thế?

yilka
24-04-2012, 09:41
@ hiep0204: đoàn mình chủ yếu chụp bằng Canon 5D Mark II, thi thoảng có ảnh chụp bằng Fujifilm X10 và Leica D-Lux 5

===

Sáng sớm hôm sau, đoàn chúng tôi dọn đồ gọn gàng, mang theo vật dụng cần thiết nhằm hướng EBC trực chỉ, trước khi đi bác tài đã nhắn nhủ: tối nay có mưa tuyết rơi, sẽ lạnh và cực lắm đấy. Từ bé đến giờ mới chỉ được nghe về tuyết Tây Tạng, lẽ nào chúng tôi lại chậm bước, cả đoàn háo hức lên xe :) Trong ngày hôm nay chúng tôi sẽ ghé thăm tu viện Sakya và phấn đấu đến EBC trước khi trời tối để kịp sáng hôm sau ngắm mặt trời mọc, người ta thường lạc quan như thế ...

Đường đến EBC khởi đầu đầy ấm áp:

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_7876.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_7884.jpg

(5000 km từ đây đến Thượng Hải)

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_7888.jpg

Sakya lúc này vẫn ấm áp lắm, đây có lẽ là tu viện làm tôi ấn tượng nhất trong lần này đi Tây Tạng, bởi kiến trúc bên trong và những pho tượng thờ dáng dấp Nepal quá đẹp so với vẻ lầm lũi khiêm nhường bên ngoài, chỉ tiếc tu viện bị cắt điện, chúng tôi không chụp được nhiều hình.

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_7903.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_7899.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_7907.jpg

yilka
24-04-2012, 09:47
https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_3760.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_3757.jpg

Người Tạng đi xin lễ rất đông, ai cũng xếp hàng đứng nghe đại sư thổi ốc tiêu, trẻ con thì được độ trì bằng 1 cái mũ đỏ, không hiểu lắm về nghi lễ này nhưng tôi cũng hòa vào dòng người này.

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_3750.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_3779.jpg

Rời Sakya, chúng tôi ăn trưa gọn lẹ, tranh thủ mua nước uống và Coca mang theo (vì bạn guide hứa sẽ đãi mọi người 1 thức uống "kỳ lạ" nhưng rất ngon trong đêm nay), rồi lại tiếp tục vượt trăm km đường nữa:

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_7912.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_7913.jpg

yilka
24-04-2012, 11:13
Thiên đường bày ra trước mắt, lúc này thời tiết vẫn "ấm áp" lắm, nhiệt độ chỉ xấp xỉ 0, chúng tôi khấp khởi vì thấy dễ chịu quá nên tung tăng được nhiều:

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_7932.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_7936.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_7929.jpg

Cổng vào khu bảo tồn sinh thái EBC đã hiện ra trước mắt:

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_7950.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_7958.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_7553.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_7946.jpg

yilka
24-04-2012, 11:20
Lạnh kinh hồn! đó là cảm giác của chúng tôi trên cao độ trên 5000m, gió đập ào ào làm xe rung lên, khó mà trụ vững để chụp ảnh ở điểm dừng này, đời tôi cũng chưa bao giờ ra gió mạnh thế! nhưng cũng không quên ngắm khung cảnh tráng lệ bên ngoài lúc gió cuốn mây trôi lộ ánh mặt trời:

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_175.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_176.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_181.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_180.jpg

Chúng tôi thả dốc, lao vào con đường vắng ngắt trước mắt, ngút ngàn là núi là tuyết, hai bên đường gần như mọi vật đứng yên, chỉ có gió rít và 3 chiếc xe cần mẫn cán đường, còn hơn 100km nữa mới tới điểm dừng:

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_7561.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_7562.jpg

yilka
24-04-2012, 11:31
Thị trấn có người cuối cùng trước khi đến khu nhà nghỉ E.B.C đã hiện ra trước mắt, chỉ còn khoảng 50km đường nữa, cảnh vẫn không thôi đẹp hoang dại, có điều 1 xe trong đoàn đã vỡ cả 2 bánh trước, đoàn lại quây quần thay bánh và uống trà gừng chống rét.

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_173.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_1629.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_177.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_7972.jpg

... Trời đã tối hẳn, gần 9h chúng tôi vẫn còn vài cây số nữa mới đến Rongbuk monastery, phía ngoài trời mưa tuyết đã rơi, tối đen như mực. 3 xe bật đèn pha gầm rú đạp tuyết mà đi, loang loáng phía trước mặt chúng tôi thấy 2-3 người dắt la thồ hàng cũng đang cuốn khăn che mặt chậm bước về phía Rongbuk. Ngoài 3 bác tài, cả đoàn gần như sốc vì nhiệt độ xuống quá thấp và khung cảnh hoang sơ khắc nghiệt quá mức.

-15 độ C, có thể còn lạnh hơn, xe đã dừng trước cửa khu nhà nghỉ của tu viện, chúng tôi nhảy xuống suýt soa, tuyết đã ngập hết giày, lạnh từ trong ra và từ ngoài vào, lạnh lắm các bạn ah, thực sự không thể chịu nổi! Điện mất, đèn tắt, hoặc giả khu vực này đã lâu không có điện, mò mẫm trong ánh đèn pha, chúng tôi được bà chủ nhà nghỉ mở cửa đưa mọi người vào phòng. Mỗi phòng có 4 giường kèm chăn đệm, được 1 cây nến, mỗi người được thêm 1 túi ngủ. Trong khung cảnh leo lét đó, chúng tôi ai cũng như say, vì rét và vì độ cao, cứ chậm rãi mò mẫm mặc thêm quần áo, người cứ như bay ... Đây là tấm hình cuối cùng chụp trước khi đóng máy cất đi, vì đến máy móc cũng hoạt động cầm chừng trong thời tiết giá rét và tối om om:

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_1745.jpg

yilka
24-04-2012, 11:37
Món mà bạn guide hứa đãi chúng tôi khá thú vị, nôm na là món coca đun sôi :D bắc 1 nồi lên rồi đổ hết chục chai coca vào, đun bằng phân bò Yak đến lúc nồi nước sôi lên, múc ra uống khá ngon và ngọt, vị coca cay nồng kèm thêm sôi nóng làm chúng tôi tỉnh cả người. Món này bao giờ có dịp sẽ làm lại để thưởng thức khi Hà Nội vào đông :) Chúng tôi tụ tập trong căn bếp người Tạng để ăn mỳ gói uống coca, bàn bạc về kế hoạch sáng hôm sau, đa số đều thống nhất là sáng mai không kịp xem mặt trời mọc do trời mưa tuyết nên sẽ về lại Shigatse luôn. Kế hoạch chụp bình mình EBC đổ bể, dù chỉ còn cách Viewpoint 4km nữa; bù lại đã được trải nghiệm 1 đêm đông đúng chất Tạng, khó khăn khổ sở về vật chất rất nhiều nhưng ai cũng vui thích vì có lẽ kỷ niệm này chỉ đến 1 lần trong đời. Đêm hôm đó cuộn mình trong túi ngủ, tôi tưởng không thể dậy nổi vì người như bị bóng đè cả đêm, cho đến khi ánh sáng đầu tiên le lói qua màn báo hiệu bình minh và bão tuyết đã tan, có lẽ đã đến lúc từ biệt Everest rồi, mặc dù chưa chính thức nói lời chào gặp mặt.

Ariel
25-04-2012, 18:03
Hay quá Yilka ơi! sốt ruột theo dõi hành trình mùa đông của em đây!

Aromatic-grass
25-04-2012, 20:17
Rất chia sẻ với Yilka, nhóm mình đi vào tháng 9, chưa phải mùa đông gì cả nhưng đêm ở EBC đúng là nhớ đời luôn. Tuy vậy, nhóm mình may mắn lại có những shot hình bình minh và hoàng hôn trên đính Everest rất tuyệt.

tommybsdinh
02-05-2012, 13:54
Dear YILKA,

Anh đã chuẩn bị hành trình đi Tibet vào ngày 19/6/2012, đọc bài của em rất hay, em viết rất chi tiết và cũng nhờ em mà anh biết được đối tác bên TIBET. Tuy nhiên, theo anh biết, đi TIBET hơi khó khi phải xin permit em à. Nếu có thể em cho anh nick chat được không? Vì anh rất muốn biết nhiều thông tin cần thiết cho chuyến đi. Đây là số dt của Mr Quyền 0913.728.727 [email protected] ( hy vọng là không làm e phiền lòng). Mặc dù anh đã đi ẤN ĐỘ (4 vùng đất Phật), SRILANKA, nhưng sao anh vẫn thấy lo lo cho chuyến đi nầy.

Cám ơn em YILKA!

yilka
08-05-2012, 15:41
Khó khăn lắm tôi mới ngủ được trong đêm kinh hoàng ở E.B.C, gần 3h sáng cựa quậy trong cảm giác bị bóng đè tôi mới chợp mắt được một lúc thì đã nghe tiếng lịch kịch ngoài hành lang, đồng hồ đã chỉ 8h sáng mà trời vẫn chưa sáng rõ. Bên ngoài tuyết đã ngừng rơi, may quá không ngập bánh xe. Không gian bên ngoài rất tĩnh lặng, tu viện Rongbuk đứng đó lặng lẽ vắng vẻ, khó mà tin được đêm qua vẫn là không gian này đã từng quần thảo bão bùng.

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_3783.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_3784.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_3785.jpg

Từ bỏ ý định lên Base Camp chụp ảnh, chúng tôi theo xe trở về Shigatse, cũng nhiều nuối tiếc lắm nhưng duyên không ép được, cũng chưa dám hẹn E.B.C lần sau. Đường về sáng nay chói chang nắng, vì có tuyết nên càng thêm nhức mắt, trời vẫn lạnh nhưng so với đêm qua thì quả là ấm áp :D

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_1712.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_3786.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_3787.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_3791.jpg

Đi nhờ xe chúng tôi là 1 bác người Tạng đã đứng tuổi, bác "đi nhờ lên phố" để mua thực phẩm về cho mọi người trong khu nhà nghỉ. Gọi là đi nhờ nhưng quãng đường đến hơn 100km, đến ngã 3 Tingri-EBC bác mới từ biệt đoàn. Chúng tôi đều lấy làm thắc mắc lắm, vì hiếm hoi mới có đoàn lên EBC mùa đông, chắc bác này sẽ đợi xem may mắn có đoàn nào đến EBC trong hôm đó hay mấy hôm sau để đi nhờ về. Hỏi sao mà trời lạnh thế, bác vất vả thế ... thì bác ý chỉ cười, lại là những nụ cười bất chấp cái khắc nghiệt của cao nguyên.

yilka
08-05-2012, 15:51
Đường về Shigatse vì bị bắn tốc độ nên chúng tôi đi chậm, dừng giữa đường chụp ảnh, tình cờ gặp 1 gia đình người Tạng nên ngỏ ý muốn vào nhà họ chơi. Mặc dù 2 bên chỉ hiểu nhau ở vài điểm nho nhỏ nhưng chúng tôi vẫn được đón tiếp vui vẻ, cả đoàn vừa ăn quẩy khô vừa chụp ảnh với gia chủ. Theo đánh giá sơ bộ thì gia đình này không phải thượng lưu nhưng cũng có "của ăn của để", nhà 3 gian mái bằng, tivi tủ lạnh gọn gàng, điện nước khép kín, có chăng chỉ thiếu số nhà và địa chỉ email :D

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_8135.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_243.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_244.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_2324.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_3846.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/tibet2012/IMG_8152.jpg

thutrangv
09-05-2012, 14:03
yilka ơi cho tớ hỏi Tây Tạng đóng cửa cố định vào 20/2 hàng năm hay có xê dịch gì không?

yilka
09-05-2012, 14:38
Hi bạn thutrangv, Tây Tạng thường đóng cửa từ dịp tết Losar (rơi vào cuối tháng 2 đầu tháng 3 hàng năm) cho đến trung tuần tháng 3, thường là vậy, hàng năm chênh nhau vài ngày thôi, nhưng thông lệ mấy năm qua đều thế. Nếu bạn định đi thì nên đi sớm hẳn, hoặc sau tháng 3 cho chắc.

tuanfreedom
09-05-2012, 14:49
Cảm ơn Yilka. Tuyệt đẹp.

thutrangv
09-05-2012, 16:48
Tks yilka nhé. Tìm hiểu về Tibet để lên kế hoạch đi mà hứng thú nhất với cái topic này của bạn, cũng thích đi vào thời gian này nhưng lại thích cả cung đường du xuân thổ lầu Phúc Kiến nữa... chưa biết phải quyết định sao :shrug:

Demen
11-05-2012, 00:17
Hi bạn thutrangv, Tây Tạng thường đóng cửa từ dịp tết Losar (rơi vào cuối tháng 2 đầu tháng 3 hàng năm) cho đến trung tuần tháng 3, thường là vậy, hàng năm chênh nhau vài ngày thôi, nhưng thông lệ mấy năm qua đều thế. Nếu bạn định đi thì nên đi sớm hẳn, hoặc sau tháng 3 cho chắc.

Nói thêm Tibet còn đóng cửa khi có vấn đề về chính trị nữa, như năm ngoái (2011) Tibet đóng cửa suốt tháng 7 đ/v tất cả khách nước ngoài, nên bọn tớ phải chuyển sang đi vào t8 í :), mà đi Tibet rồi mới thấy giờ mới đi là hơi trễ :)

lại còn ý tưởng sẽ có ngày trở lại nữa cơ ;)

VoAPhu
25-05-2012, 10:18
Bạn Yika cho mình hỏi: mình đã liên hệ với Mr Kong ở spin cafe như bạn suggest. Và có vấn đề là phải deposit 30% của total tour price. Mình muốn hỏi là việc này có đảm bảo không và bạn chuyển tiền dưới hình thức nào?
Brgds.

yilka
25-05-2012, 13:55
Hi bạn VoAPhu: tour guide nào ở Tây Tạng cũng sẽ yêu cầu bạn deposit tiền trước chuyến đi cả, nên việc này đảm bảo. Lần trước mình nhờ người quen ở TQ gửi tiền vào tài khoản của Kong ở Lhasa, sau đó mình nhờ 1 người chuyên làm dịch vụ chuyển ngoại tệ (ko giới hạn số lượng, nhận VND và gửi RMB) sang cho bạn mình bên kia; phí dịch vụ 130k/lần bất kể số tiền lớn nhỏ bao nhiêu. Người này ở HN, làm việc uy tín và nhanh gọn, tất cả thông qua điện thoại và chuyển khoản iBanking nên có thể confirm ngay lập tức. Nếu bạn cần mình sẽ đưa bạn số đt liên lạc để bạn có thể chuyển trực tiếp RMB vào tài khoản của Kong.

VoAPhu
25-05-2012, 21:16
Cảm ơn Yilka. bạn cho mình contact của person chuyển tiền luôn nhé. Nhân tiện cho mình hỏi đi Tây Tạng mùa nào đẹp nhất? mình định đi tháng 9 năm sau. Liệu tầm t4 có ổn hơn không?

pony
26-05-2012, 22:34
Híc, thích Tây tạng quá! cho em hỏi, để chuẩn bị đi Tây Tạng có cần " tập luyện " gì trước ko ạ ?;))
Kiểu chuẩn bị sức khỏe ntn ấy ạ?
Em con gái, thể trạng yếu mà sợ không đi được.

VoAPhu
28-05-2012, 14:12
híc, thích Tây tạng quá, cho em hỏi, để chuẩn bị đi Tây Tạng có cần " tập luyện " gì trước ko ạ ;))
kiểu chuẩn bị sức khỏe ntn ấy ạ
em con gái, thể trạng yếu mà sợ k đi đc

Mình cũng là nữ, mình nghĩ lo nhất là yếu tiền trong túi. :D

NQA
28-05-2012, 15:23
Yilka viết sách bán lấy xèng đi du lịch tiếp đi. Ngưỡng mộ cái sự hay đi của anh quá đấy!!!

meomap87
07-07-2012, 15:52
Thích nhất là được ngắm nhìn và chụp hình cung điện Potala nhưng mà chưa thực hiện được. Thks bạn Yilka nha. Sẽ cố gắng để dành tiền trang bị 1 máy 7D và 1 lens L để chụp cho thỏa mãn và travel Tibec như mong ước...^^

quockt
12-07-2012, 17:55
Ảnh đẹp quá, chúc mừng anh đã có chuyến đi thành công.

Sapphire Cyrus
12-07-2012, 23:02
Ngưỡng mộ điên lên được >< .
Ảnh đẹp lắm anh ơi, anh viết cũng rất hay.

thanhphong0417
14-07-2012, 11:25
Hi vọng có thời gian thì chạy lên núi chơi xem như nào . :)

Từ quảng châu chỗ mình ở ngồi tàu đến Lhasa mất 900 tệ(2 chiều),thời gian 55 tiếng đồng hồ.(S)