PDA

View Full Version : Phú quốc lần đầu đi với vợ dịp lễ 30/4/2018 !!



thienbao11
11-05-2018, 10:14
Chào các bạn thân yêu ! Đã lâu không viết bài trên diễn đàn ,gần đây vào xem trên trang mạng cũng ít thấy bài mới ,nên mạn phép múa bút ghi lại cảm tưởng về chuyến đi gần đây nhất của mình !
Thật ra nó không nằm trong ý tưởng của mình ! không thích đi những ngày lể ,tết , rất đông , chắc chắn sẽ gặp những điều phiền phức ,nhưng chị nhà lại nói " Lể được nghỉ 4 ngày đi Phú Quốc đi ,tui cũng chưa biết Phú Quốc ! " mình trả lời ,"Đi ngày thường hay hơn ,muốn đi tui xin nghỉ phép rồi đi ,chứ đi mấy ngày nầy mệt lắm ,với lại ra đảo dịp lể rất khó khăn về phương tiện và nhà nghỉ ! " Với giọng dứt khoát chị nhà nói ! " Không nghỉ phép gì hết ,anh nghỉ phép gây ảnh hưởng đến công việc không nên ! " ( Vốn mình là cán bộ đường lối ,nghỉ thì cơ quan không ai lái xe ) Thế là răm rắp nghe theo ,mình đã book phòng và vế phà Thạnh Thới trước 1 tháng ! Ok đi thì đi ! ( Có thủ trưởng đi thì phần chi phí em được Free ,Hê hê )

thienbao11
11-05-2018, 10:24
Nói về Phú Quốc thì em cũng đã đi đến 4 lần cùng cơ quan ,riêng chị xã thì chưa đi lần nào ! ( Đúng ra năm 2015 đã định đị rồi ,đến Hà Tiên chuẩn bị ra đảo ,chị xã phân vân lo lắng cho việc thi cử lớp 10 của con trai ,nên không đi ! Về Thôi ) ! HÍC nên tại sao lại ghi tiêu đề là " Lần đầu " !!
Thứ bảy 28/4 lúc 4,30 sáng ,chúng mình lên đường sớm ,thật ra cung đường nầy đi rất nhiều nên muốn tranh thủ trời mát đường vắng vẻ để đi ! theo con đường đến Bến Lức ,chúng tôi rẻ vào đường dân sinh cặp theo cao tốc đến Thủ Thừa đi phà Vàm Thủ đến QL 62 ! Gần 6g sáng đã đến thị trấn Tân Thạnh dừng nghỉ để ăn sáng ( bánh mì thịt nhà làm ! )

Con kinh Dương Văn Dương cặp theo tỉnh lộ 829 ( Theo GM ) !

https://farm1.staticflickr.com/979/27159351767_635faa5035_k.jpg (https://flic.kr/p/HnYM4D)DSC00551 (https://flic.kr/p/HnYM4D) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Một ảnh chụp ngược sáng cho nghệ thuật tý !

https://farm1.staticflickr.com/981/40221996170_69f7f03fd7_k.jpg (https://flic.kr/p/24hhf9A)DSC00552 (https://flic.kr/p/24hhf9A) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

thienbao11
11-05-2018, 10:34
Bon bon trên con đường 829 ,sẽ đến Trường Xuân huyện Tháp Mười Đồng Tháp , đến Tràm Chim Tam Nông , không đi thẳng ra QL 30 mà tôi quẹo phải lên cầu Tràm Chim đi hướng An Phước đến Hồng Ngự ( đoạn thẳng từ Tràm Chim đến QL 30 ngang An Long đường nhỏ ! )

Một đài quan sát !

https://farm1.staticflickr.com/972/40222000160_614eb63230_k.jpg (https://flic.kr/p/24hhgko)DSC00553 (https://flic.kr/p/24hhgko) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Cổng khu du lịch sinh thái Tràm Chim ! Có rất nhiều du khách thành phố ghé đây !

https://farm1.staticflickr.com/969/40222004610_c01fbf25f7_k.jpg (https://flic.kr/p/24hhhE7)DSC00554 (https://flic.kr/p/24hhhE7) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Lúc nầy còn rất sớm khoảng 9h ,tà tà chạy thì cũng đến phà Hồng Ngự đi Tân Châu !( trời bắt đầu nắng nóng ! ) Qua phà

https://farm1.staticflickr.com/955/41129634905_6c1a1d6969_k.jpg (https://flic.kr/p/25Eu8wi)DSC00556 (https://flic.kr/p/25Eu8wi) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

thienbao11
11-05-2018, 10:47
Đến xứ lụa Tân Châu An Giang ! nhớ những năm theo má đi buôn trên đò dọc Sài Gòn - Tân Châu , nơi đây rất sầm uất ( Buôn hàng kem dưỡng da UB thái Acr C ,cây kèn ,một mặt hàng rất quen với các cô thời đó !) Nay cảnh còn đó ,nhưng má thân yêu không còn ,buồn !

Thị xã Tân Châu ! Nơi dòng MéKong đổ vào đất Việt !

https://farm8.staticflickr.com/7406/9719793147_c4605c6fbe_k.jpg (https://flic.kr/p/fNUtSt)P1040902 (https://flic.kr/p/fNUtSt) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

thienbao11
11-05-2018, 11:03
Gần trưa thì chúng tôi đã vượt qua Châu Đốc ,theo đường vòng núi Sam để đến Nhà Bàng Tịnh Biên ! Đến Nhà Bàng gặp một ngã ba ,nếu ôm bên trái thì sẽ về Tri Tôn ,còn ôm chếch bên phải về Tịnh Biên ,cặp theo con kinh Vĩnh Tế đi Hà Tiên , Các bạn thông cảm con đường nầy lo chạy nên cũng ít hình ( sẽ đưa vài ảnh cũ lúc trước đi con đường nầy )

Đường về Tịnh Biên !

https://farm6.staticflickr.com/5450/9719997211_d33ded45a5_k.jpg (https://flic.kr/p/fNVwwP)P1050427 (https://flic.kr/p/fNVwwP) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Bên bờ kinh Vĩnh Tế !

https://farm6.staticflickr.com/5534/9723227402_17a8b49c7d_k.jpg (https://flic.kr/p/fPd5KL)P1050429 (https://flic.kr/p/fPd5KL) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Con kinh Vĩnh Tế nầy gắn liền với công trạng của ông Nguyễn Văn Thoại ( Thoại Ngọc Hầu ) ,khi bờ cõi phương Nam chưa ổn định về chính trị ,kinh tế ,Ông đã cho dân công đào con kinh nầy dọc biên giới với Cambodia ,tiêu lũ thoát nước ,dẩn thủy nhập điền , một công trình quân sự bảo vệ bờ cõi nơi đây !

https://farm6.staticflickr.com/5534/9723227402_17a8b49c7d_k.jpg (https://flic.kr/p/fPd5KL)P1050429 (https://flic.kr/p/fPd5KL) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Giang Thành ! Gần đến Hà Tiên rồi ( Ảnh củ minh họa )

https://farm8.staticflickr.com/7363/9720000213_1023a1d774_z.jpg (https://flic.kr/p/fNVxqz)P1050432 (https://flic.kr/p/fNVxqz) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

thienbao11
11-05-2018, 15:19
Hà Tiên đã hiện ra trước mặt ! Hà Tiên đã đến bao lần ( Các lần đi Phú Quốc trước đây với công ty đều ở Hà Tiên ) ! nhưng nơi đây vẫn thu hút tôi và em xã ! điểm biên giới cuối cùng trên đất liền giáp với Cambodia của tổ quốc ! " Hà Tiên mến yêu ,đẹp như xứ thơ xa cách tôi vẩn nhớ ....! " lời bài hát rất hay !!! Mà cũng tiếc một điều tên hiệu " Xi măng Hà Tiên " đã mất dưới làn sóng hội nhập kinh tế ! Buồn nhỉ

Tượng tổng trấn Hà Tiên Mạc Cửu ,ông là một bộ tướng của triều Minh bên Trung Quốc ,khi Mãn Thanh chiến Trung Nguyên Ông cùng các bộ tướng không quy phục nhà Thanh nên bỏ xứ xuôi về Nam xin thần phục chúa Nguyễn ,có ba nhóm " Phản Thanh phục Minh " xin tá túc ở Việt Nam ! Nhóm 1 do tướng Trần Thượng Xuyên vào khai phá cù lao Phố ( Biên Hòa ) ,nay có đình Tân Lân ngó ra sông Đồng Nai thờ Ông !Nhóm 2 do Dương Ngạn Địch về khai phá vùng Mỹ Tho ngày nay ! ,riêng nhóm Mạc Cửu về vùng đất Hà Tiên nầy cũng quy thuận theo chúa Nguyễn ,chúa Nguyễn phong cho ông là tổng trấn Hà Tiên khiêm bảo hộ Cambot ( nay là Cambodia ) cha truyền con nối ,sau nầy khi dòng họ Mạc không có người nối dõi nên đất Hà Tiên về tay chúa Nguyễn !

https://farm6.staticflickr.com/5498/9726392545_5baaac7d06_k.jpg (https://flic.kr/p/fPuiDc)P1050462 (https://flic.kr/p/fPuiDc) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Cầu Tô Châu ( Danh gọi Tô Châu ,theo ý riêng của tôi ,chắc là để hoài niệm cố hương của Mạc Cửu đặt tên ! )

https://farm6.staticflickr.com/5545/9726431617_6f6397380f_k.jpg (https://flic.kr/p/fPuvfR)P1050460 (https://flic.kr/p/fPuvfR) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Lăng Mạc Cửu !

https://farm8.staticflickr.com/7330/9729791002_a9d4e339b7_k.jpg (https://flic.kr/p/fPMHTh)P1050458 (https://flic.kr/p/fPMHTh) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

thienbao11
12-05-2018, 07:49
Vài hình ảnh về Hà Tiên ! Vậy là những km đầu tiên trong ngày thứ nhứt đã trôi qua dưới vòng quay bánh xe 300km từ Sài Gòn - Châu Đốc - Hà Tiên theo ngã băng xuyên Đồng Tháp Mười - cặp kinh Vĩnh Tế !

https://farm1.staticflickr.com/959/40240578580_6356603a6d_k.jpg (https://flic.kr/p/24iVu3Y)P1030315 (https://flic.kr/p/24iVu3Y) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Thạch Động Thốn Vân ! một trong 10 cảnh đẹp ở Hà Tiên

https://farm1.staticflickr.com/910/27178129267_1fe2803d84_k.jpg (https://flic.kr/p/HpD1XD)P1050436 (https://flic.kr/p/HpD1XD) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Bến phà Thạnh Thới ! Ngày mai ra đảo bằng con phà nầy !

https://farm1.staticflickr.com/951/28157346248_99bb1852a5_k.jpg (https://flic.kr/p/JUaL43)P1030310 (https://flic.kr/p/JUaL43) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Chỉ có ở Hà Tiên ,các phà nầy chở được hành khách lẫn các phương tiện cơ giới ra đảo ,từ chiếc xe gắn máy đến các xe tải nặng ,xe khách 45 chỗ, vật liệu xây dựng phục vụ cho nhu cầu của người dân ! Giá cả cũng hợp lý ,vào các ngày lễ Tết lượng du khách ra đảo đông ,có những phà nầy cũng góp phần giải quyết nhu cầu du lịch

thienbao11
12-05-2018, 10:47
Ngày thứ 2 của cuộc hành trình ( 29/4/2018 )
Sau một đêm ngon giấc ! Sáng nay cả hai phải thức dậy thật sớm để ra bến phà , đã gọi đặt vé từ 1 tháng trước , hôm qua đến Hà Tiên đã vội ra lấy vé cho ngày nay đi ,nhưng khi đến phòng vé các nhân viên nói rằng " Chú cho con xin thông tin đặt vé tháng trước ,tên ,số lượng vé ,ngày tháng đi Phú Quốc " sau khi báo xong ghi nhận và trả lời với mình " Chú yên tâm đã có vé cho chú ,nhưng ngày mai mới xuất vé ,đi ngày nào lấy vé ngày đó chú ạ ! "Mình đặt chuyến đầu tiên của ngày khởi hành lúc 4am , vì vậy phải dậy sớm thu xếp hành lý có mặt lấy vé lúc 3h30am ! À sẵn đây mình có chút thông tin nầy ,nếu có dự định đi đâu cần thiết chúng ta phải liên hệ nơi ăn chốn ở trước ,vé tàu ngày đi ngày về cho chắc ăn ,bỏ chút thời gian nhưng không thừa đâu ,nhứt là các dịp lể Tết nhe các bạn ! Giá 185k/người ,vé 80k/chiếc xe gắn máy !

Phà Thạnh Thới có sức chứa hành khách rất nhiều ,cả lượng xe chuyên chở cũng vậy ,tuy nhiên bù lại tàu chạy có thời gian lâu hơn đến 2h45' đến nơi !

Bình minh trên biển Tây !

https://farm1.staticflickr.com/832/41150221905_7d12648829_k.jpg (https://flic.kr/p/25GiDjz)DSC00560 (https://flic.kr/p/25GiDjz) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Phòng hành khách ! ghế bật OK ,nhưng hơi ồn ào ,tiếng tìm số ghế ,tiếng tranh cãi ì xèo ( Sao giống bọn Tàu khựa quá ,đi đến đâu cũng rần trời )

https://farm1.staticflickr.com/977/42006117702_119d7d4413_k.jpg (https://flic.kr/p/26ZWkjE)DSC00567 (https://flic.kr/p/26ZWkjE) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr


Gần đến đảo thì trời cũng dần sáng ,mọi người rời khỏi chỗ để xuống boong tàu cho thoáng và nhìn ngắm biển ( Trên tàu có canteen bán ăn sáng nhưng toàn mì gói và cà phê thì cà phê gói giá cao hơn gấp đôi )

https://farm1.staticflickr.com/960/41150225485_eaa70fc5b1_k.jpg (https://flic.kr/p/25GiEoi)DSC00562 (https://flic.kr/p/25GiEoi) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Chuyến phà đầu tiên trong ngày xuất phát từ Phú Quốc đi ngược lại ! Theo quy luật hàng hải ,hai thuyền trưởng kéo còi chào nhau ,âm thanh vang cả một vùng biển yên vắng ! Hay

https://farm1.staticflickr.com/947/27180215547_d48c11aadd_k.jpg (https://flic.kr/p/HpPH8Z)DSC00564 (https://flic.kr/p/HpPH8Z) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Dạ ! " Nghề nghiệp cũng lái ,nhưng em lái xe ,xin chuyển qua lái tàu được không ? Ngậm ngùi nhìn cái lắc đầu !! Đành thôi vậy !"

https://farm1.staticflickr.com/910/40242568500_2a8a3de369_k.jpg (https://flic.kr/p/24j6FzW)DSC00570 (https://flic.kr/p/24j6FzW) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

phuongnguyen14
12-05-2018, 13:33
Chào anh ,vậy là anh đi Phú Quốc ngày 29 tháng 4 lúc sáng sớm .Tôi thì cũng ngày 29 cũng ở Hà Tiên nhưng chuyến cuối cùng tăng cường của hãng tàu Super Dong lúc 4.30 chiều .Vậy là tụi mình cùng có mặt ở Phú Quốc trong dịp 30 tháng 4 ,Phú Quốc quá rộng để có thể gặp nhau ,hehe ...

thienbao11
12-05-2018, 21:06
Chào anh ,vậy là anh đi Phú Quốc ngày 29 tháng 4 lúc sáng sớm .Tôi thì cũng ngày 29 cũng ở Hà Tiên nhưng chuyến cuối cùng tăng cường của hãng tàu Super Dong lúc 4.30 chiều .Vậy là tụi mình cùng có mặt ở Phú Quốc trong dịp 30 tháng 4 ,Phú Quốc quá rộng để có thể gặp nhau ,hehe ...

Chào anh ! Đúng là những ngày lễ Phú Quốc đông thật ,lớp nào hàng không đưa khách ra ,lớp nào du khách đổ bộ bằng tàu ,ngợp cả người ,tàu phà em đi đông nghẹt khách ,dưới boong tàu xe xếp lớp như cá mòi ! Dân mình đi chơi cũng dữ thiệt !

thienbao11
12-05-2018, 21:47
Đúng 6h45 ! Chuyến đầu tiên của ngày 29/4/2018 đổ bộ lên đảo ! Mọi người tranh thủ rời phà ,từng chiếc xe nổ máy gầm rú hối hả tiếp tục lăn bánh ! Không khí thật náo nhiệt Vui !

Chuẩn bị tiếp tục hành quân !

https://farm1.staticflickr.com/979/40251164240_0f9e2ec0d5_b.jpg (https://flic.kr/p/24jRJNm)IMG_0009 (https://flic.kr/p/24jRJNm) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Vậy là có mặt trên đảo rồi nhé !

https://farm1.staticflickr.com/950/40251171920_3eec72e005_k.jpg (https://flic.kr/p/24jRM5L)DSC00572 (https://flic.kr/p/24jRM5L) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Rời Hà Tiên lúc quá sớm nên chúng tôi chưa ăn gì cả ! Có canteen nhưng chỉ mì gói lại quá mắc ,nên để dành bụng khi lên đảo ăn ,từ cảng bãi Vòng về thị trấn Dương Đông cũng khá xa ,nên vừa di chuyển một đoạn thấy một chỗ bán phở ,ghé vào chứ cái bao tử đã biểu tình rồi ! Cho hai tô phở tái ! Măm măm !!!

https://farm1.staticflickr.com/982/27189043967_63fd1fe79a_k.jpg (https://flic.kr/p/HqAXw8)IMG_0016 (https://flic.kr/p/HqAXw8) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Tốc độ biến mất của hai tô phở rất đáng kinh ngạc ! Trong lúc ngồi ăn hỏi chuyện với cô chủ quán ,mới biết họ cũng là dân Sài Gòn ( Quận 7) ra đảo làm ăn sinh sống cũng hơn 7 năm rồi ! Thấy hai vợ chồng mình ra đảo bằng xe 2 bánh ,họ thích lắm ! làm mình hứng thú quá trời ! hê ....hê


Anh áo xanh là chồng chị chủ quán ! Lõm hết 50k / hai tô ,cũng không mắc lắm ( Vợ khen ngon ,không biết tại đói quá ?? )

https://farm1.staticflickr.com/965/42058818581_1063876d35_k.jpg (https://flic.kr/p/275Arsv)IMG_0017 (https://flic.kr/p/275Arsv) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Đơn giản là quán phở !!

https://farm1.staticflickr.com/949/40251209890_b52b760e4c_k.jpg (https://flic.kr/p/24jRYnq)IMG_0015 (https://flic.kr/p/24jRYnq) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

thienbao11
12-05-2018, 21:57
Đường sá trên đảo ngày nay cũng rất tốt phần lớn các trục đường chính ,riêng các đường nhỏ còn chưa được như ý lắm ! Nhất là con đường Trần Hưng Đạo phần kéo dài về nam đảo còn đang thi công dang dở !

https://farm1.staticflickr.com/832/40251872830_423e890c63_c.jpg (https://flic.kr/p/24jVnrq)IMG_0018 (https://flic.kr/p/24jVnrq) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

https://farm1.staticflickr.com/962/40251878130_ae4a73a240_c.jpg (https://flic.kr/p/24jVp1N)IMG_0019 (https://flic.kr/p/24jVp1N) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

https://farm1.staticflickr.com/904/42059686701_457ac5a16e_c.jpg (https://flic.kr/p/275ETw6)IMG_0022 (https://flic.kr/p/275ETw6) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

thienbao11
15-05-2018, 13:13
Điểm dừng chân đầu tiên khi lên đảo, nhà giam tù binh Phú Quốc ! Đây là một nơi giam giữ những tù binh Bắc Việt bị bắt trong lúc giao tranh với quân đội Việt Nam cộng hòa trên khắp 4 vùng chiến thuật ,sau khi bị bắt tại trận các tù binh nầy được mã số hóa , thẩm vấn và được đưa ra đảo ,áp dụng đúng luật tù binh quốc tế ! Năm 1973 sau khi hiệp định đình chiến Paris được ký kết ,hầu hết các tù binh Bắc Việt được trao trả tại nhiều địa điểm như : Lộc Ninh ,sông Thạch Hãn v...v ! Cũng có một số tù binh ở lại với chế độ miền Nam ,hay còn gọi là " Chiêu hồi " !Trãi qua 21 năm chia cắt ,nay đã về một mối nhưng hệ lụy của cuộc chiến Nam - Bắc Việt Nam vẫn để lại nhiều nổi đau mà sau 43 năm vẩn chưa hòa giải ,hòa hợp dân tộc được ,Đúng ,sai sẽ được lịch sử lên tiếng ,nhưng theo tôi có những định kiến mà đến bây giờ " Người thắng cuộc " chưa tiêu hóa được, vẩn còn nói lên những định kiến không đúng sự thật ! Hãy để lịch sử ngủ yên ,đừng đào nó lên mãi ,gieo vào thế hệ sau những định kiến ấy !

Vài hình ảnh về trại tù binh Phú Quốc,một điểm khi lên đảo tất cả du khách đều tìm đến !!
https://farm1.staticflickr.com/945/28247769778_5887c36df3_c.jpg (https://flic.kr/p/K3acPq)DSC00574 (https://flic.kr/p/K3acPq) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr]

Tái hiện một chuồng cu quan sát trại giam ! Trại do tiểu đoàn 8 quân cảnh VNCH chịu trách nhiệm ( Tiếc quên không chụp lại trại này ,bên ngoài khu vực trại giam ! )

https://farm1.staticflickr.com/830/42075035962_2cbbbe2067_c.jpg (https://flic.kr/p/2772yjw)DSC00575 (https://flic.kr/p/2772yjw) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr


Những lớp kẽm gai được phục dựng lại bao quanh trại giam tù binh ,có rất nhiều tầng ,nhiều lớp rào !

https://farm1.staticflickr.com/977/27250653327_baa50f2207_c.jpg (https://flic.kr/p/Hw3HQt)IMG_0034 (https://flic.kr/p/Hw3HQt) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Phục chế lại hình ảnh bên trong các sam nhốt tù binh !

https://farm1.staticflickr.com/943/40314260010_dea7719a60_b.jpg (https://flic.kr/p/24qr7Ys)IMG_0043 (https://flic.kr/p/24qr7Ys) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Cảnh phục chế ,nhưng vắng vẻ ,ta có cảm giác nhà tù vẩn còn đang hoạt động ,giam tù nhân hay giam cả ý thức của con người hiện tại !


https://farm1.staticflickr.com/978/28248634198_ec5cbf5d1d_b.jpg (https://flic.kr/p/K3eCMd)IMG_0046 (https://flic.kr/p/K3eCMd) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Tái hiện hình ảnh tù binh đào hầm tẩu thoát !

https://farm1.staticflickr.com/949/28248645468_e7babea046_c.jpg (https://flic.kr/p/K3eG8w)IMG_0061 (https://flic.kr/p/K3eG8w) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

thienbao11
15-05-2018, 13:34
Còn đây là cảnh sinh hoạt thật của tù binh Phú quốc sưu tập được ,để đây và không nói gì !

https://farm1.staticflickr.com/961/42075553692_8765915f00.jpg (https://flic.kr/p/2775ddU)images (https://flic.kr/p/2775ddU) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Học nghề trong trại giam của tù binh !

https://farm1.staticflickr.com/829/41401576874_43451dc298_z.jpg (https://flic.kr/p/265vUoW)nhà-tù-phú-quốc-di-tích-lịch-sử-nhà-tù (https://flic.kr/p/265vUoW) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

phuongnguyen14
15-05-2018, 13:41
Tôi đi tham quan trại Tù binh Phú Quốc vào sáng ngày 30 tháng 4 ,thực ra là gần trưa .Tiếc là không gặp nhau được ,tôi đã nói Phú quốc lớn nên khó gặp nhau he he ...Ngày trước tôi người Cậu là Quân cảnh canh giữ tù binh ở đây ,lúc đó tôi còn nhỏ nên không nhớ Cậu thuộc Tiểu đoàn nào chỉ nghe nói lại hình như là tiểu đoàn 11 .Thỉnh thoảng nghỉ phép về SG Cậu có cho húng tôi một số quà do các tù binh làm ra như lược,thước kẻ...Cậu cũng có chụp nhiều hình ở đó ,tiếc là Cậu đã mất không lâu sau thống nhất và những kỷ vật đó không còn nữa ..Ông làm nhiệm vụ tại đó và tham gia trao trả tù binh cho đến khi đóng cửa trại mới về nhiệm sở mới .
Câu chuyện được kể trong nhà lưu niệm đó đúng sai thế nào lịch sử sẽ là chứng nhân ,định kiến một chiều sẽ làm cho nhiều người chưa tiêu hóa được như anh đã nói .
Tôi chưa bao giờ nghe Cậu tôi nói về những hình phạt tàn ác gì cả ,chỉ có một chuyện kể làm tôi nhớ mãi là: Trong lần trao trả tù binh Cậu tôi có phát quà cho các tù binh trước khi được trao trả ,có một anh tù binh nói : báo cáo anh em còn thiếu một hộp hoa quả .Câu chuyện này nghe buồn cười sao sao đó .Thân ái ,đang chờ xem tiếp bài của anh.

thienbao11
15-05-2018, 14:02
Cám ơn anh đã dành chút thời gian xem bài ,vậy là anh thăm nơi đây sau tui đúng 24h ! Sáng 30/4 trên đảo có cơn mưa rất lớn, đến khoảng 9h ! Cả Phú Quốc thất thủ ,nước ngập cả đoạn đường Trần Hưng Đạo ,nhưng chỉ sau 15' nước rút hết ! Ngẫm lại SG mà ăn cú mưa nầy chắc ngập cả ngày Ha ... ha !

phuongnguyen14
15-05-2018, 15:05
Còn đây là cảnh sinh hoạt thật của tù binh Phú quốc sưu tập được ,để đây và không nói gì !

https://farm1.staticflickr.com/961/42075553692_8765915f00.jpg (https://flic.kr/p/2775ddU)images (https://flic.kr/p/2775ddU) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Học nghề trong trại giam của tù binh !

https://farm1.staticflickr.com/829/41401576874_43451dc298_z.jpg (https://flic.kr/p/265vUoW)nhà-tù-phú-quốc-di-tích-lịch-sử-nhà-tù (https://flic.kr/p/265vUoW) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Nghe Cậu tôi nói ,phần lớn tù binh đều là người miền Bắc và đều còn rất trẻ ,như nhũng tấm hình của anh đưa lên .

thienbao11
15-05-2018, 15:40
Rời nơi nhiều cảm xúc vui buồn khó tả này ! Điểm đến tiếp theo nhà thùng nước mắm Phụng Hưng gần đó !Thú thật là đi thì đi cho bà xã biết chứ đến đây ,ngoài cái mùi nước mắm rất thơm ,thì cũng chả có gì ngoài cửa hàng cho du khách mua những chai nước mắm chính hiệu Phú Quốc ,còn hàng hóa thì các nơi khác ngoài Phú Quốc có đầy ! Cách khai thác du lịch của Việt Nam thật kém so với các nước khác chung quanh ,họ tạo điều kiện cho khách Việt Nam " Cháy túi " khi ra về ! Nói về nước mắm Phú Quốc ,đây là thương hiệu địa phương mà các nước trong khu vực nhái rất nhiều ,đó là Thailand và Indo Qua Thailand vào siêu thị thấy chai nước mắm ngoài chữ Phú Quốc là tiếng Việt ,còn lại chữ Thai không ! Theo quy định quốc tế tên thương hiệu địa phương phải đảm bảo về nguồn gốc xuất xứ đúng nơi nó mang tên ,một sản phẩm truyền thống lâu đời và đặc trưng cho vùng miền ấy ! Nước mắm Phú Quốc đã bị mạo danh rất nhiều ,nay cũng đang cố gắng làm tốt và đăng ký thương hiệu của mình với thế giới ,nhớ lại vụ kiện tụng kẹo dừa Bến Tre của bà Hai Tỏ với Trung Quốc họ giả mạo tên địa lý Bến Tre trên sản phẩm Trung Quốc ,bà Hai đã đi qua tận bên đó kiện tụng và bà đã thắng kiện lấy lại tên kẹo dừa Bến Tre cho Việt nam !

Nhà thùng nước mắm Phụng Hưng ! Nơi tui mê mùi nước mắm ,rất thơm !

https://farm1.staticflickr.com/955/41402106684_e86150c6fa_c.jpg (https://flic.kr/p/265yBTA)IMG_0064 (https://flic.kr/p/265yBTA) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

À ! Mà có điều nầy muốn nói về nước mắm Phú Quốc ,con cá cơm tươi sau khi đánh bắt ,nó được ướp muối ngay trên tàu mà muối thì phải là muối mua từ Bà Rịa - Vũng Tàu nhe ! Đảo Phú Quốc dù chung quanh là biển nhưng không có ruộng muối ! ?? Điều nầy chính người làm nước mắm nói cho tui biết đó ! Sao họ không mua muối từ Bạc Liêu ,nơi nổi tiếng về muối ,nhưng rõ ràng muối Bạc Liêu do lượng nước từ chín cửa Cửu Long đổ ra làm cho độ mặn giảm ,không ngon bằng muối Vũng Tàu !!

Lướt qua sơ sơ chỗ nước mắm Phụng Hưng, cả hai đến địa điểm mới ,nói mới vì trong cả ba lần đi trước đó ,nơi nầy chưa làm xong ,hay tại mình không biết ??? Điểm tham quan dừng chân tiếp theo ,chùa Trúc lâm Hộ Quốc - Phú Quốc ! Vị trí chùa thật độc đáo ,nhìn ra biển khơi lộng lộng ,bao la ! như phù hộ cho con người và biển cả nơi đây ! Đây là ngôi chùa trong giáo phái Trúc Lâm Yên Tử ngoài Bắc , hệ phái nầy dần dà phát triển mạnh ở phía Nam, hệ phái nầy do vua Trần Nhân Tông sáng lập !
Một điểm đến mới cho Phú Quốc !

https://farm1.staticflickr.com/909/27252323767_17ecac4e12_c.jpg (https://flic.kr/p/Hwchpa)DSC00607 (https://flic.kr/p/Hwchpa) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Cũng có hai ngôi đình nhỏ ,một chuông ,một trống !

https://farm1.staticflickr.com/967/42076796412_f8a38426c1_c.jpg (https://flic.kr/p/277bzD7)DSC00600 (https://flic.kr/p/277bzD7) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

https://farm1.staticflickr.com/945/28250459338_58c3719570_c.jpg (https://flic.kr/p/K3oZk9)DSC00602 (https://flic.kr/p/K3oZk9) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Dịp lể này ,du khách viếng chùa rất đông ,nhưng có vài du khách quá vô tư ăn mặc không nghiêm túc ,ngắn trên ,hở dưới rất gai mắt và rất phản cảm nơi tu hành tôn nghiêm ! Việc nầy ngành du lịch, các nơi có cơ sở tôn giáo nên mạnh tay không cho vào các nơi này đối với ai ăn mặc không nghiêm túc !

Toàn cảnh chùa nhìn ra biển cả bao la !

https://farm1.staticflickr.com/976/42122952791_66d44a59a4_c.jpg (https://flic.kr/p/27bg9jK)DSC00601 (https://flic.kr/p/27bg9jK) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Một bức tượng Phật ,giống như tượng Phật Ngọc nổi tiếng trên thế giới vì làm bằng ngọc bích nguyên khối ! ( Tượng Phật ngọc bích nầy khi được đem qua Việt Nam cho phật tử chiêm ngưỡng ,mình có Duyên đã quỳ lại trước đức Phật ngọc bích ở Đại Tòng Lâm ,huyện Tân Thành ,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ) ! Một lần trong đời ,biết bao giờ được chiêm ngưỡng lần thứ hai !

https://farm1.staticflickr.com/955/42077002382_031fc77d9d_c.jpg (https://flic.kr/p/277cCSj)DSC00591 (https://flic.kr/p/277cCSj) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

thienbao11
16-05-2018, 09:40
Đúng theo lịch trình thời gian buổi sáng đầu tiên ,sau khi tham quan hết các nơi ở Nam đảo ,sẽ ghé vào bãi Sao ,nhưng vì gần giữa trưa và đã thấm mệt do thức dậy sớm nên cả hai tìm đến nơi nghỉ ngơi ! Nhà khách Duy Toàn ,nơi trú ngụ 1 đêm trên đảo ,nhà nghỉ rất xinh nằm trong hẻm trên đường Trần Hưng Đạo ,nơi đây khách thường xuyên là người ngoại quốc nên vệ sinh phòng ốc và cảnh quan rất vừa ý ! Sau khi nhận phòng tắm rửa ,nằm nghỉ ngơi ,máy lạnh thật tốt , dịu hẳn cơn nóng ,nhanh chóng chìm vào giấc ngủ !
Nhà nghỉ Duy Toàn !

https://farm1.staticflickr.com/981/28267646268_f0ca934f87_c.jpg (https://flic.kr/p/K4V5pw)DSC00609 (https://flic.kr/p/K4V5pw) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Ngủ đến 14g chiều ! Phục hồi sức khỏe cả hai quyết định đi bãi Sao tắm biển ! Bãi Sao ,một bãi biển rất đẹp trên đảo ,mọi đoàn tham quan du lịch đều dành thời gian cho nơi đây ! Đường vào từ DT 46 vào tận bãi Sao khoảng 2km ,phía ngoài được trải nhựa rất tốt ,nhưng còn đoạn gắn khi ra bãi thì vẩn còn đất đỏ ! Riêng bãi Khem nay đã ít cho vào vì có một dự án nào đó đang xây dựng ,bãi Khem không đẹp bằng bãi Sao nên du khách ít tìm đến ! Nhưng hải sản ở đây thì ngon và rẻ

Bãi Sao !

https://farm1.staticflickr.com/977/41238855355_0e244fba12_c.jpg (https://flic.kr/p/25Q8UXv)DSC00610 (https://flic.kr/p/25Q8UXv) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Hàng dừa rất đẹp ,giống Hawaii hỉ !!??

https://farm1.staticflickr.com/970/42140068801_62a9b45edb_c.jpg (https://flic.kr/p/27cLSjn)P1030393 (https://flic.kr/p/27cLSjn) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr


Rất nhiều người nước ngoài đến tắm ,nghỉ ngơi tại bãi Sao !

https://farm1.staticflickr.com/949/41238895665_aab6e08d72_c.jpg (https://flic.kr/p/25Q97Wv)P1030394 (https://flic.kr/p/25Q97Wv) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

phuongnguyen14
16-05-2018, 13:11
Hành trình của bọn tôi y như anh đi vậy ,trùng hợp ngạc nhiên thật hay phía Nam Phú Quốc chỉ có vậy ? Nhà nghỉ anh có đặt trước không hay ngẫu nhiên chọn ,giá có cao không ? Bọn mình được bao toàn bộ nên ngại hỏi giá cả lắm .

thienbao11
16-05-2018, 13:25
Hành trình của bọn tôi y như anh đi vậy ,trùng hợp ngạc nhiên thật hay phía Nam Phú Quốc chỉ có vậy ? Nhà nghỉ anh có đặt trước không hay ngẫu nhiên chọn ,giá có cao không ? Bọn mình được bao toàn bộ nên ngại hỏi giá cả lắm .

Dạ ! Nam đảo chỉ có những địa điểm đó thôi anh , ngoài ra nam đảo hiện nay có cáp treo đi từ An Thới ra hòn Thơm ,cáp 3 dây hiện đại nhất Việt Nam ,chiều dài 8km ,dài nhất thế giới đó anh ,do tập đoàn Sun Group đầu tư ,những giá chát quá nghe nói vé 500.000đ /người riêng vấn đề nhà nghỉ ,đặt trước gần 1 tháng ,giá 400.000đ ( ngày lể còn ngày thường chắc thấp hơn ) Duy Toàn sạch sẽ và tiện nghi lắm ! Trong chuyến đi tui định ghé suối Tranh ( Đã đi lần trước với con trai ,và tui bắt con ếch quá trời ở đây ! ) ,nhưng em xã không chịu ,làm mất một điểm cho em xã !

thienbao11
16-05-2018, 14:05
Tắm biển bãi Sao ! Em xã chụp lén , nhìn thấy cười quá không ngờ dung nhan mình xấu muốn ói luôn hê...hê xin quý vị đừng cười nhe ! Mắc cỡ lắm !

https://farm1.staticflickr.com/958/41423467464_169bd8bc35_c.jpg (https://flic.kr/p/267s6GU)IMG_0072 (https://flic.kr/p/267s6GU) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

thienbao11
16-05-2018, 14:14
Tia được một gia đình người nước ngoài du lịch Phú Quốc !

https://farm1.staticflickr.com/967/41242898475_bff8f599f3_c.jpg (https://flic.kr/p/25QuCQt)DSC00612 (https://flic.kr/p/25QuCQt) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

thienbao11
16-05-2018, 14:31
À ! Về ăn uống ,thú thực ra đây để tìm chỉ một món đặc sản của Phú Quốc đó không ngoài món GỎI CÁ TRÍCH ,không đâu có được món nầy ngay cả trên đất liền ,nhiều khi lang thang hỏi nhưng các quán đất liền không có ,hay tại mình tìm không ra ! Khi đưa em xã đi ăn món nầy ,em có hỏi ăn ngon không ? mình nói thực tế sẽ trả lời ! Đúng vậy khi dùng món nầy em xã khen nức nở " Ngon , cá ăn sống nhưng không tanh ,nước chấm rất đặc biệt ,mình khoái quá trời khi được khen

https://farm1.staticflickr.com/956/41242972325_d728d2cf9f_c.jpg (https://flic.kr/p/25Qv1MK)IMG_20160312_173405 (https://flic.kr/p/25Qv1MK) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Cá trích sau khi đánh bắt ,lên chợ có người phi lê ngay nên rất tươi ! Nhìn lại mà còn thèm ( Hộp 1/2kg giá chỉ 30.000đ ) ! Thiên nhiên ban tặng cho người dân đảo thật nhiều hải sản quá ngon !

https://farm1.staticflickr.com/908/27273232797_59a44dd4ed_z.jpg (https://flic.kr/p/Hy3rVF)P1030575 (https://flic.kr/p/Hy3rVF) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

https://farm1.staticflickr.com/968/28271649268_4dc506c17f_c.jpg (https://flic.kr/p/K5gAmL)P1030573 (https://flic.kr/p/K5gAmL) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Cũng có ghé qua làng chài Hàm Ninh !!

https://farm1.staticflickr.com/972/42144161351_fa60722d1b_c.jpg (https://flic.kr/p/27d8QTz)IMG_20160312_171908 (https://flic.kr/p/27d8QTz) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

phuongnguyen14
17-05-2018, 13:10
Dạ ! Nam đảo chỉ có những địa điểm đó thôi anh , ngoài ra nam đảo hiện nay có cáp treo đi từ An Thới ra hòn Thơm ,cáp 3 dây hiện đại nhất Việt Nam ,chiều dài 8km ,dài nhất thế giới đó anh ,do tập đoàn Sun Group đầu tư ,những giá chát quá nghe nói vé 500.000đ /người riêng vấn đề nhà nghỉ ,đặt trước gần 1 tháng ,giá 400.000đ ( ngày lể còn ngày thường chắc thấp hơn ) Duy Toàn sạch sẽ và tiện nghi lắm ! Trong chuyến đi tui định ghé suối Tranh ( Đã đi lần trước với con trai ,và tui bắt con ếch quá trời ở đây ! ) ,nhưng em xã không chịu ,làm mất một điểm cho em xã !

Vé vào Vinpearl nghe nói cũng 500 ngàn ,nó không dành cho những phượt bụi như tụi mình ,bọn mình cũng không ghé suối Tranh vì ai cũng nói mùa này không có nước ,suối khô cạn ,chỉ có cảnh quan giả tạo thôi .

thienbao11
17-05-2018, 14:06
Có một buổi thật tuyệt vời ở bãi Sao ,trở về nghỉ ngơi tắm rửa ,tối nay dẩn em xã đi chợ đêm Phú quốc ,mấy lần trước ra đảo ,khu vực chợ đêm gần dinh Cậu,ôm sát con đường kề khách sạn Hương Biển ,nay mới dời về chỗ mới cặp sát bờ sông Dương Đông ,tối ở đảo chỉ có đến chỗ nầy ,ngoài ra không biết đi đâu , khu chợ có các gian hàng hải sản rất ngon ,cá tôm tươi roi rói ,nhưng chắc đi kèm giá cũng trên trời ,được cái em xã dị ứng hải sản riêng mình thì các đệ tử binh tôm ,tướng cá của Long Vương thì ở Vũng Tàu gặp suốt nên cũng chẳng thèm ! các quầy bán kem cuộn thì vẫn nhiều như quân Nguyên,20k 5 cuộn kem ,tiếng dùng cái xẻng nhỏ bằm trên cái mặt bàn cấp đông .bập,bập bập nghe giòn tan cả khu chợ vui tai

https://farm1.staticflickr.com/943/42118268732_1b41ffc67a_c.jpg (https://flic.kr/p/27aR8V7)IMG_0073 (https://flic.kr/p/27aR8V7) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Chợ cũ trước đây !

https://farm1.staticflickr.com/951/40358150290_d30f24be21_c.jpg (https://flic.kr/p/24uj52q)IMG_20160311_203224 (https://flic.kr/p/24uj52q) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Một quầy bán hải sản và còn rất nhiều ở đây !!

https://farm1.staticflickr.com/906/42160564791_77dd130f76_c.jpg (https://flic.kr/p/27ezV4v)P1030417 (https://flic.kr/p/27ezV4v) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

https://farm1.staticflickr.com/977/28291933628_98b7a365d3_c.jpg (https://flic.kr/p/K74yc7)P1030420 (https://flic.kr/p/K74yc7) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

thienbao11
17-05-2018, 14:36
Các bạn nào đi chợ đêm Phú Quốc có để ý ,nơi đây có hai quầy bán đậu phọng rang với rất nhiều mùi vị ,đặc biệt chủ nhân hai quầy đậu phọng rang là hai người nước ngoài ,một áo đỏ của người Pháp ,và một áo đen của người Bỉ ,đất lành chim đâu ,người nước ngoài cũng có mặt buôn bán kinh doanh trên đảo ,đem lại một cái nhìn rất thú vị nơi đây

Áo đỏ !

https://farm1.staticflickr.com/829/27293662287_0c7eaf1356_c.jpg (https://flic.kr/p/HzR9Ug)IMG_20160312_204415 (https://flic.kr/p/HzR9Ug) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Áo đen !

https://farm1.staticflickr.com/975/42118849082_29649159d3_c.jpg (https://flic.kr/p/27aU7r9)IMG_20160312_204618 (https://flic.kr/p/27aU7r9) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

tranminhman
17-05-2018, 16:07
Trả nợ ngân hàng tôi cần bán nhanh lô đất vị trí đẹp gần biển
Diện tích 137.60m2 ( 6x23m ) , lộ giới 13.5m , sổ đỏ pháp lý rõ ràng .
Bên cạnh sân golf và Cocobay ,tiện xây dựng ở hay kinh doanh lĩnh vực du lịch , lưu trú tầm trung.
Khu đông dân cư ,gần bệnh viện , trường học , chợ.
Giá bán : 1 tỷ 350 ( miễn trung gian) Có thương lượng vói người mua thiện chí.

LH : 0941 043 427

thienbao11
17-05-2018, 16:11
Vé vào Vinpearl nghe nói cũng 500 ngàn ,nó không dành cho những phượt bụi như tụi mình ,bọn mình cũng không ghé suối Tranh vì ai cũng nói mùa này không có nước ,suối khô cạn ,chỉ có cảnh quan giả tạo thôi .

Suối Tranh đi càng sâu vào trong càng đẹp anh ! Hôm đi mùa mưa nên nước rất nhiều.Tây cởi đồ nhảy xuống tắm luôn ! ,vì mưa nên trơn trợt làm bắt con ếch to quá trời !!

KPOT
18-05-2018, 10:55
Gỏi cá trích ở Hà Tiên có đó chú ơi, quán Cây Bàng phía ngoài thành phố. món này đi trước 5h chiều chứ không là hết

thienbao11
18-05-2018, 12:54
Gỏi cá trích ở Hà Tiên có đó chú ơi, quán Cây Bàng phía ngoài thành phố. món này đi trước 5h chiều chứ không là hết

Cám ơn ! cám ơn ,đến Hà Tiên rồi thì chịu khó lội ra Phú Quốc ăn nó mới ngon !! Hê....hê ,tìm người trong mộng ở Xì Gần khó quá hà ! Thân ,cũng lâu rồi không thấy KPOT viết bài ??

phuongnguyen14
18-05-2018, 13:20
Các bạn nào đi chợ đêm Phú Quốc có để ý ,nơi đây có hai quầy bán đậu phọng rang với rất nhiều mùi vị ,đặc biệt chủ nhân hai quầy đậu phọng rang là hai người nước ngoài ,một áo đỏ của người Pháp ,và một áo đen của người Bỉ ,đất lành chim đâu ,người nước ngoài cũng có mặt buôn bán kinh doanh trên đảo ,đem lại một cái nhìn rất thú vị nơi đây

Áo đỏ !

https://farm1.staticflickr.com/829/27293662287_0c7eaf1356_c.jpg (https://flic.kr/p/HzR9Ug)IMG_20160312_204415 (https://flic.kr/p/HzR9Ug) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Áo đen !

https://farm1.staticflickr.com/975/42118849082_29649159d3_c.jpg (https://flic.kr/p/27aU7r9)IMG_20160312_204618 (https://flic.kr/p/27aU7r9) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Đúng vậy ,ai đi chợ đêm khu Dương Đông đều thấy 2 gian hàng Tây ,giá cả chợ đêm thì không có rẻ chút nào ,chủ yếu đi chơi cho vui .Mình có thấy có tiệm bánh bánh gọi là bánh khéo ,tưởng sao chỉ là nhiều cái bánh nho nhỏ chắc do khéo tay làm nên gọi bánh khéo .Tiếc là mình không có chụp hình ở chợ đêm.

Quocle239
19-05-2018, 22:39
hehe lâu lắm rồi mới lên diễn đàn,thấy bài viết của chú Bảo cũng ngứa ngứa cái tay.Chắc con cũng viết 1 bài cho vui :D

thienbao11
20-05-2018, 06:58
hehe lâu lắm rồi mới lên diễn đàn,thấy bài viết của chú Bảo cũng ngứa ngứa cái tay.Chắc con cũng viết 1 bài cho vui :D

Ừ viết lại để hâm nóng tinh thần xê dịch ! Chú đang xem bài của con đó !

KPOT
21-05-2018, 15:06
Dạo này cháu cũng bận chưa có thời gian viết một bài ra hồn chú ạ. hàng ngày vẫn lên hóng bài của chú và mọi người thôi ạ, còn chuyến đi mong ước của cháu thì giờ vẫn chưa hỏi được ai thông tin có lẽ vì liên quan rất nhiều đến chính trị của hai nước nên hỏi họ chỉ xem và không nói thêm thông tin gì cả

thienbao11
21-05-2018, 15:18
Dạo này cháu cũng bận chưa có thời gian viết một bài ra hồn chú ạ. hàng ngày vẫn lên hóng bài của chú và mọi người thôi ạ, còn chuyến đi mong ước của cháu thì giờ vẫn chưa hỏi được ai thông tin có lẽ vì liên quan rất nhiều đến chính trị của hai nước nên hỏi họ chỉ xem và không nói thêm thông tin gì cả

Vậy sao ? Mà KOPT muốn đi nước nào vậy ? Mạn phép tò mò chút !! Hê....hê

thienbao11
21-05-2018, 15:45
Màn đêm từ từ buông xuống ,vui thế nào rồi cũng phải trở về nơi nghỉ ngơi ,đêm thứ hai của cuộc hành trình cũng kết thúc trong giấc ngủ ! Khò.....khò !

Ngày thứ 3 của chuyến đi ! Sáng 30/4/2018 thức giấc sau một đêm giấc ngủ an lành ! Sau khi vệ sinh cá nhân xong ,cả hai đi ăn sáng ,ghé quán mì rất nổi tiếng trên đường 30/4, mì Huỳnh Ký ( Hay quá 30/4 đi chơi Phú Quốc ăn trên đường cũng 30/4 luôn ),hai tô mì thập cẩm với mực được chúng tôi đón tiếp nhiệt tình ,chỉ một từ NGON !
Nhưng bầu trời âm u ,mây đen giăng tứ phía ,trong bụng lo lắng cho kế hoạch hôm nay ( Vì 3h30 PM là phải rời đảo về đất liền ) !
Vội vội vàng vàng chở em xã đến dinh Cậu gần đó ,đây cũng là điểm đến nằm trong kế hoạch giới thiệu cho em xã ! Đi Phú Quốc mà không đến dinh Cậu ,một điều thiếu sót !!

Mây âm u ! Báo hiệu một cơn mưa lớn đây !

https://farm1.staticflickr.com/955/41348508365_18233fd933_c.jpg (https://flic.kr/p/25ZPUYD)DSC00621 (https://flic.kr/p/25ZPUYD) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Góc trời phía nầy còn sáng ,tranh thủ chộp !

https://farm1.staticflickr.com/828/28376753328_e1c3f5675f_c.jpg (https://flic.kr/p/Keyh8J)DSC00616 (https://flic.kr/p/Keyh8J) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Niềm tin vào BÀ - CẬU phù hộ cho những chuyến vươn khơi ,tập quán rất phổ biến ở các vùng ven biển !

https://farm1.staticflickr.com/970/27379416727_f5912cc249_c.jpg (https://flic.kr/p/HHqEH6)DSC00618 (https://flic.kr/p/HHqEH6) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Cầu cảng nhìn từ trên dinh Cậu ! Nơi đây là cửa sông Dương Đông đổ ra biển ,nơi duy nhất các con tàu ra vô cảng Dương Đông !

https://farm1.staticflickr.com/960/41528246154_06681c49b1_c.jpg (https://flic.kr/p/26gH7L3)P1030476 (https://flic.kr/p/26gH7L3) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Bên cạnh dinh Cậu có nhiều hòn đá qua quá trình bào mòn xâm thực của gió ,nước có hình thù rất kỳ lạ ,tui đặt tên cho hòn đá nầy là hòn đá con rùa !! ,lần đi Đài Loan có công viên đá Dã Liễu ,cũng có những xâm thực như hòn con rùa nầy ,nhưng do chất đá khác nhau nên có điểm khác nhau !

https://farm1.staticflickr.com/982/41528238134_2c5ac0b77c_c.jpg (https://flic.kr/p/26gH5nL)P1030472 (https://flic.kr/p/26gH5nL) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Ở Đài Loan ( Dã Liễu ) thì như vầy !

https://farm1.staticflickr.com/982/27294303177_eefe1f96d2_c.jpg (https://flic.kr/p/HzUrq6)DSC00407 (https://flic.kr/p/HzUrq6) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Mới tham quan được một vòng quanh dinh Cậu ! Mưa ,mưa mưa xối xả ,mưa ào ạt ,từng cơn gió rít liên hồi ! Xong kế hoạch ngày hôm nay chắc không thành !!!!

KPOT
21-05-2018, 15:57
Cháu muốn lang thang hết đất nước trung quốc trước, nếu may mắn đến được nước láng giềng của trung quốc thì chẳng gì vui hơn chú ạ

thienbao11
21-05-2018, 16:07
Nhưng trời không hại người ngay ! Cơn mưa nào không dứt ! Trời vừa bớt nặng hạt cả hai vội lên con ngựa sắt phóng đi ngay , theo con đường Trần Hưng Đạo ,chúng tôi đến Ngọc Hiền ,một nơi chuyên kinh doanh về Ngọc trai ( Lần trước khi đi cùng công ty có đến đây và nặn hầu bao ra mua cho em xã một chiếc nhẩn cẩn ngọc trai nơi nầy ), con đường từ THĐ quẹo vào vẩn như cũ ,đường xấu ,ổ gà liên tục ,khu vực nầy đất đai đang nóng dần lên theo bước thời gian khi có tin Phú Quốc sẽ lên đặc khu kinh tế ! nhiều dự án bất động sản đang xây dỡ dang đón đầu sự kiện nầy ! Nát hết dọc bãi biển .

Trước khi vào khu mua sắm ,bên ngoài có những bàn có hướng dẩn viên giới thiệu khái quát về cách cấy ngọc và hình thành ngọc trong thân con trai ! (kỹ thuật cấy ngọc nầy nghe nói do người Nhật phát minh ra !)

Giới thiệu trước đã rồi từ từ xẻ thịt các du khách nữ đam mê ngọc ! Nước mắt của thần biển hê...hê !
Đây quý khách xem nhé !

https://farm1.staticflickr.com/907/41348878565_a809cfc39f_c.jpg (https://flic.kr/p/25ZRP2p)P1030338 (https://flic.kr/p/25ZRP2p) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Những viên ngọc của biển !! Đắt lắm có bộ lên cả tỷ đồng ,nếu không xem tận mắt thì nói giá không ai tin !! ( riêng bọn mình chỉ cưỡi ngựa xem hoa ,ý quên ngọc thôi ! )

Ngọc màu huyền rất đẹp ! Như vòng cổ ngọc trai nầy có giá 1.129.000.000 vnđ ( Nhìn kỹ sẽ thấy )

https://farm1.staticflickr.com/960/28377168068_18ae422305_c.jpg (https://flic.kr/p/KeApqq)P1030346 (https://flic.kr/p/KeApqq) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Có cả màu Vàng nữa nhe !!


https://farm1.staticflickr.com/956/40443157010_4421b31b73_c.jpg (https://flic.kr/p/24BPKyw)IMG_20160312_082812 (https://flic.kr/p/24BPKyw) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Làm mẫu thời trang tý !

https://farm1.staticflickr.com/966/42250266101_2e23319542_c.jpg (https://flic.kr/p/27nvE8P)IMG_0080 (https://flic.kr/p/27nvE8P) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

thienbao11
21-05-2018, 16:09
Cháu muốn lang thang hết đất nước trung quốc trước, nếu may mắn đến được nước láng giềng của trung quốc thì chẳng gì vui hơn chú ạ

Trung quốc cũng dể đi mà ! Đến Tổng lãnh sự TQ hỏi xem sao . Có thông tin điểm đến có thể xem bên hồi ký nước ngoài trên đây !

thienbao11
22-05-2018, 11:47
Trời cứ vần vũ đe dọa hành trình buổi sáng nay ! Nói với em xã thôi lỡ đi đến đây rồi tranh thủ chạy ra bãi Vòng phà Thạnh Thới để lấy vé chiều nay về ,cho chắn ăn , lỡ không có vé về thì chết ! ( Vé đã đặt sẵn trước chuyến đi 1 tháng ,nhưng vé chỉ xuất đúng ngày ) sau khi thống nhất ,bọn mình chạy ra cảng trong thời tiết mưa nên không có ảnh cho đoạn nầy ) ! Đến nơi vào báo thông tin lấy vé sớm ( nhờ vậy có ghế tốt cho chuyến quay lại đất liền ) ! Nỗi lo đã tan biến ,chắc chắn có chỗ về nên cả hai rất thư thả ,

thienbao11
22-05-2018, 13:56
Trở về khách sạn thu dọn quân tư trang ,cả hai trả phòng sau đó đi ăn trưa , vậy kế hoạch lang thang cùng em xã trên đảo ngọc Phú Quốc cơ bản đã hoàn thành ,cả Lục Tỉnh miền Tây và giờ Phú Quốc đã có bàn chân của em xã rồi nhé ,nằm nghỉ trưa mơ màng trên chiếc võng thoắt đó đã đến giờ về đất liền ,tạm biệt nhé Phú Quốc ,lần sau ra chắc Phú Quốc sẽ đẹp hơn !

Trên đường ra cảng bãi Vòng chạy ngang trên xa lộ sân bay ,bắt gặp một em Vietjec chụp luôn ,hành khách mấy hôm lễ ra đảo bằng máy bay cũng rất nhiều !!

https://farm1.staticflickr.com/958/42224351022_2ffbceaf01_c.jpg (https://flic.kr/p/27kdQu7)DSC00626 (https://flic.kr/p/27kdQu7) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

https://farm1.staticflickr.com/829/28397739688_4165a33306_c.jpg (https://flic.kr/p/KgpQDw)IMG_0084 (https://flic.kr/p/KgpQDw) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Hoàng hôn trên biển Tây và trên quần đảo Hải Tặc ! ( Đây cũng là điểm đến khám phá hay đấy ! )

https://farm1.staticflickr.com/909/40464238120_16214c85e0_c.jpg (https://flic.kr/p/24DFNeW)DSC00627 (https://flic.kr/p/24DFNeW) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

https://farm1.staticflickr.com/960/41550737184_bb7d5aa4a9_c.jpg (https://flic.kr/p/26iGoyq)DSC00638 (https://flic.kr/p/26iGoyq) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Lại cảnh kẻ đi người đến ! Tuyến đường hàng hải rộn rịp nối liền Phú Quốc với đất liền ,biển rất êm ả ,lặng sóng ! Đúng tháng ba bà già đi biển !

https://farm1.staticflickr.com/976/40465236940_ddfa723f0f_c.jpg (https://flic.kr/p/24DLV9Y)DSC00640 (https://flic.kr/p/24DLV9Y) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Về Hà Tiên cả hai nghỉ lại một đêm ! Ngày thứ 4 cuối cả hai dậy sớm theo đường cũ về lại Sài Gòn ! 4 ngày lể cũng qua, trở lại công việc thôi ! Tạm biệt hẹn gặp lại trên những cung đường mới ! Tạm biệt Phú Quốc

phuongnguyen14
22-05-2018, 14:13
Như vậy sáng ngày 30 tháng 4 bọn mình cũng đến trại nuôi trai ngọc Ngọc Hiền,rất tiếc chưa có duyên nên mình không gặp nhau .Chiều ngày đó anh chị đã về rồi .
Anh chị đi vui vẻ quá ,lần này mình đi không có bà xã theo ,hơi buồn .Chúc anh chị mạnh khỏe và dịp 2-9 tới có chuyến đi khác .Thân ái .

thienbao11
22-05-2018, 15:16
Như vậy sáng ngày 30 tháng 4 bọn mình cũng đến trại nuôi trai ngọc Ngọc Hiền,rất tiếc chưa có duyên nên mình không gặp nhau .Chiều ngày đó anh chị đã về rồi .
Anh chị đi vui vẻ quá ,lần này mình đi không có bà xã theo ,hơi buồn .Chúc anh chị mạnh khỏe và dịp 2-9 tới có chuyến đi khác .Thân ái .

Sáng 30/4 mưa dữ quá ! Ngớt mưa thì đi vào Ngọc Hiền ,tiếc phải chi nhận ra nhau thì vui lắm ! cũng đã trãi qua tâm trạng khi đi một mình , năm đó đã hứa đi cùng lên Đà lạt ,giờ chót bận em xã phải ở nhà ,do có hẹn nên độc hành ,lên Đà Lạt dịp tết , cô đơn nên sáng hôm sau xong việc đua về luôn ! Có người ngồi sau càm ràm cũng đỡ buồn ngủ Hê...hê Vợ chồng đi đâu có đôi ,đi một mình buồn lắm ! Anh để dành Phú Quốc lần sau đưa chị đi nhe !

Xedaumalai
25-06-2018, 04:13
Tắm biển bãi Sao ! Em xã chụp lén , nhìn thấy cười quá không ngờ dung nhan mình xấu muốn ói luôn hê...hê xin quý vị đừng cười nhe ! Mắc cỡ lắm !

https://farm1.staticflickr.com/958/41423467464_169bd8bc35_c.jpg (https://flic.kr/p/267s6GU)IMG_0072 (https://flic.kr/p/267s6GU) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Đâu có đến nỗi nào anh!=))