PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Du ngoạn Cần Thơ và bất ngờ đến Phú Quốc .



phuongnguyen14
09-05-2018, 14:02
Xin chào các bạn ,mình lại có dịp chia sẻ trên diễn đàn chuyến đi dài ngày từ Giỗ Tổ Hùng Vương đến Lễ 30/4 ,6 ngày .Thực ra không phải là chuyến đi phượt như những lần khác mà là đi theo dạng du lịch bằng xe hơi thay vì xe máy .Bắt đầu từ việc vợ chồng em gái Út của mình từ Mỹ về dự đám cưới của người bạn thân cũng về từ Mỹ cưới vợ ở Cần Thơ .Sẳn dịp mời luôn mình đi xuống Cần Thơ vừa dự tiệc cưới và chơi vài bữa dưới đó .
Ngày 25/4 ( ngày Giỗ Tổ ) ,đại gia đình mình và vợ chồng em gái thuê xe 16 chỗ xuống Cần Thơ .Trước khi đến Cần Thơ ,bọn mình ghé qua Sa Đéc để cậu em rể mình thăm bên Nội nó .
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145382&d=1525847023
Vợ chồng mình trên xe .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145384&d=1525847023
Căn nhà nằm trên bờ sông Tiền ,gần bến phà Miễu Trắng .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145383&d=1525847023
Bên trong khu vườn đẹp như biệt thự.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145385&d=1525847023
Cây mít trĩu quả .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145386&d=1525847023
Bưởi ,rồi xoài rất nhiều ,mê mẩn với vườn cây vườn hoa kiểng của vùng Tân Qui Đông này .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145410&d=1525849190

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145409&d=1525849190
Hàng cau kiểng mát rượi.

phuongnguyen14
09-05-2018, 14:42
Rời Sa Đéc sau khi đã mê mẩn vườn hoa trái cây kiểng ,bửa đó tiệm hủ tíu bà Xẩm nghỉ bán nên mất dịp mời các thành viên ăn một bữa cho biết .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145411&d=1525849792
Quán hủ tíu bà Xẩm chỉ có 6000 đồng một tô ,năm ngoái bọn mình đã ăn .Về SG kể lại không ai tin hết .Lần đó bọn mình phải chờ rất lâu trong cái nắng chiều gay gắt mới ăn được tô hủ tíu đó .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145412&d=1525849792
Lò gạch bên dòng sông Sa Đéc .

Xe bọn mình đi sang Vĩnh long ,ghé vào nhà các ông chú bên Nội của mình ở xã lộc Hòa ,cầu đôi hay gọi là cầu Ông Me nhỏ .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145414&d=1525851007
Phía trước nhà ông Chú mình ( hình chụp mấy năm trước ,vì mình quên không có chụp tấm hình nào ) ,nhà của BS Danh bác sỉ nhi nổi tiếng ở Vĩnh Long .

Đến chiều thì xe bọn mình đến Cần Thơ ,anh bạn của vợ chồng em gái mình đã đặt trước phòng cho bọn mình ở KS Huỳnh Lạc đường Nam kỳ Khởi Nghĩa .Sau đó dẫn bọn mình ra uống nước ở khu vực cầu đi bộ Tình yêu ,dạng như cầu Ánh sao ở Phú Mỹ Hưng ngay bến Ninh Kiều .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145389&d=1525847207
Quán cà phê Lotus .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145390&d=1525847207
Đại gai đình .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145388&d=1525847207
Sau đó chia tay nhau ,mình và người em trai ở lại ,vợ nó và bà xã mình về SG vì có việc khác .Chỉ định bụng ở chơi vài ngày dự đám cưới rồi về .

phuongnguyen14
10-05-2018, 13:57
Thế là bà xã mình về Sg trước ,lần thứ 2 mình đi mà không có bà đi theo mình lần trước là 6 ngày đi La Vang với đoàn hành hương nhà thờ Huyện Sĩ .Buồn vì không có người bạn đời bên cạnh chia sẻ .
Đám cưới người bạn sẽ diễn ra vào ngày 27 tây ,tối đó bất ngờ có đề nghị đi Phú Quốc sau đám cưới ,miền Tây Nam bộ mình đi rất nhiều chỉ còn Phú Quốc chưa đi ,nay thật là tốt nếu có cơ hội .Người bạn đó liên hệ nhiều nơi nhưng đều kín chỗ tàu ,may sau cuối cùng được biết hãng tàu Super Dong mở thêm 1 chuyến tăng cường cuối cùng trong ngày 29 tây .Thế là tiền được chuyển đi và có cái hẹn 29 tây xuống Hà Tiên lấy vé .
Ngày 28 tây ,để mọi chuyện cho gia đình cô dâu lo ,chú rể cùng bọn mình tận hưởng tham quan Cần Thơ .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145391&d=1525847207
Sáng ra thả bộ tà tà ra chợ Cần Thơ cũ ,buổi tối nơi đây có chợ đêm .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145392&d=1525847207
Bên hông chợ là công viên bến Ninh Kiều .
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145462&d=1525934747

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145394&d=1525847207
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145393&d=1525847207
Ăn sáng ở quán cafe Lotus gần cầu Tình yêu ,địa điểm quen thuộc của chú rể .Toàn bộ nhân viên phục vụ ca sáng hôm nay ngày mai sẽ là những người bưng mâm quả cho đám cưới .

Nhờ em quản lý quán kêu giùm chiếc ghe đi tham quan chợ nổi ,9 giờ sáng ghe sẽ đến .Thông thường các đoàn tham quan đều đi sáng sớm ,giờ này đi có lẽ chợ đã tan .
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145395&d=1525847352
Ghe đậu ở bến gần chợ ,thế là lại lội bộ ngược lại .
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145396&d=1525847352
Cầu Cần Thơ.

phuongnguyen14
10-05-2018, 14:12
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145397&d=1525847352
Ghe đây rồi ,với nữ tài công ,là nữ nhưng tay nghề rất điêu luyện .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145400&d=1525847352
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145398&d=1525847352
Lên đường thôi, chỉ có 5 người nhóm mình .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145399&d=1525847352
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145401&d=1525847352
Phía sau chợ Cần Thơ.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145403&d=1525847513
Tu viện Dòng Chúa quan phòng .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145404&d=1525847513
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145405&d=1525847513
Chẳng bao lâu đã đến chợ nổi Cái Răng ,với cây cầu mang cùng tên.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145407&d=1525847513
Trên bờ cũng có chợ Cái Răng .

phuongnguyen14
10-05-2018, 14:23
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145406&d=1525847513
Đón tiếp bọn mình là một chiếc ghe bán xoài với cái móc câu như hải tặc móc vào chiếc ghe neo lại .Rồi liên tiếp nhiều chiếc ghe khác tiếp thì kiểu như vậy với đủ thứ hàng ăn như hủ tíu ,cà phê .....

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145408&d=1525847513
Thậm chí còn có ghe bán vé số dạo .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145423&d=1525906667

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145424&d=1525906667
Còn có ghe bề thế bán hàng ăn uống như nhà hàng ,phục vụ cả Karạoke .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145425&d=1525906667
Đi thoăn thoắt trên ghe .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145422&d=1525906667

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145421&d=1525906667
Hơn mười giờ trưa ,chợ không còn như sáng sớm ,tuy vậy vẫn còn nhiều ghe hàng qua lại .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145427&d=1525906794
Với cây bẻo quen thuộc giới thiệu mặt hàng .

phuongnguyen14
10-05-2018, 14:36
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145428&d=1525906794

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145429&d=1525906794

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145426&d=1525906667

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145430&d=1525906794
Khúc sông Cần Thơ này hình thành chợ nổi là điểm tham quan du lịch đặc sắc của Cần Thơ .Chắc do mình đi trưa quá nên không thấy hết cái độc đáo của nó .Cho nên sau khi len qua nhiều tàu ghe đậu trên sông chẳng còn gì lạ nữa ,bọn mình quay về .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145431&d=1525906794
Trên đường về ,cô nữ tài công ghe vào điểm gọi là nơi dùng chân tham quan .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145432&d=1525906794
Bán đủ thứ như khô cá ,sản phẩm từ dừa ,kẹo bánh ...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145433&d=1525906794
Được gọi là tham quan lò nước mắm cá linh ,chỉ thấy mấy cái lu .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145434&d=1525906932
Mua vài ba món ,chủ yếu mấy đứa em Việt kiều mua chơi cho có ,chư mình thì chẳng lạ gì .Bọn mình ra ghe tiếp tục đi .Du lịch đồng bằng sông Cửu Long khó mà cất cánh được khi các sản phẩm đều na ná như nhau ,chỗ nào cũng vậy .Tại mình quá quen thuộc nên thấy nó vậy chăng ?

phuongnguyen14
11-05-2018, 14:02
Thuyền tiếp tục đưa chúng tôi trở lại bến Ninh Kiều ,và đi về phía cầu Cần Thơ .Cô tài công yêu cầu chúng tôi mặc áo phao vào vì sắp đi ngang qua chốt CSGT đường thủy ,áo phao để đầy đủ trên khoang thuyền nhưng ít ai mặc ,chỉ khi có bóng dáng CSGT thì mới mặc .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145435&d=1525906932
Nghiêm chỉnh chấp hành mặc áo phao .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145436&d=1525906932
Thuyền đi về phía cầu Cần Thơ .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145437&d=1525906932
Ghé vào cồn Ấu dưới chân cầu Cần Thơ.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145438&d=1525906932
Vào khu du lịch gọi là Vườn mận cồn Ấu .

Giá vé vào khu vườn này 25 ngàn /người ,hình như hơi bị mắc nếu vợ chồng mình đi là không có chuyện ghé vào đâu .Câu đầu tiên sau khi vào cổng là nhà hàng hỏi bọn mình có ăn món gì thì đặt trước để sau khi tham quan là có ăn liền !
Anh bạn đã nhanh chóng đặt món cá tai tượng và ốc bưu ,

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145439&d=1525906932
Đúng là vườn mận chỉ toàn cây mận đỏ có xanh có ,ăn thỏa thích .Thú thật chỉ ăn chơi vài ba trái chứ bụng nào ăn nổi ,vả lại mận cũng chẳng ngon lành gì mận xanh thì chát ,mận đỏ lạt lạt thế nào đó .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145440&d=1525906932
Bên hông vườn mận này có dự án gì đó ở chân cầu Cần Thơ ,đang san lấp mặt bằng .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145441&d=1525907080
Đi qua cầu khỉ .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145442&d=1525907080
Có vài cây măng cụt ,còn xanh .

Vườn mận chỉ có vậy ,rộng thiệt nhưng đi tới lui chỉ có mận ,không lẽ ăn mận hoài .Du lịch miền Tây chỉ như thế này chẳng mấy chốc du khách sẽ quay lưng .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145443&d=1525907080
Quay ra thì bàn đã dọn xong ,cá tai tượng chiên xù và ốc bưu ,lâu rồi mình mới ăn lại cá tai tượng tạm được nhưng nước chấm không hiểu sao ở miền Tây mà làm nước chấm quá tệ .

phuongnguyen14
11-05-2018, 14:24
Sau chuyến đi cả buổi sáng ,bọn mình về KS và đến chiều gặp thằng em con ông chú bên Vĩnh Long đang làm ở Điện Lực Ninh Kiều đến chơi .Buổi chiều tối hôm đó lại là một chầu nhậu tới khuya ,ba ngày ở cần Thơ ,nhằm lúc có Lễ hội bánh dân gian Nam Bộ vậy mà không có lúc nào đi được vì bị gầy sòng liên tục theo đúng tinh thần dân miền Tây chơi hết mình .
Hôm sau 27 tháng 4 ,ngày cưới của ông bạn ,sáng sớm bọn mình đã dậy thay đồ vía ,phải nhờ dịch vụ giặt của KS ủi giùm áo quần cho nghiêm chỉnh ,10 ngàn một cái áo hay quần ,nếu giặt luôn là 20 ngàn .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145444&d=1525907080
Dàn bưng mân quả là tiếp viên của quán cà phê Lotus ,vì ông bạn này chẳng có thân nhân nào ở đây.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145445&d=1525907080
Đi taxi đến bến Ninh Kiều ,xuống chiếc ghe hôm qua đi chợ nổi qua bên kia sông rước dâu .Nhà cô dâu ở xóm Chài bên kia sông ,xe hơi không qua được .Đúng ra là định đi bằng phà qua sông nhưng hôm qua đi chơi chợ nổi ,anh bạn này kết chiếc ghe đó nên thuê luôn làm ghe rước dâu .Cũng vui lâu lâu mới có dịp đi rước dâu bằng ghe .Chỉ tiếc vì mình ngồi trên ghe nên không chụp được hình ghe rước dâu .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145446&d=1525907080
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145447&d=1525907080
Chiếc ghe hôm qua ,cả chục mạng xuống thấy ớn thiệt .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145448&d=1525907226
Chuẩn bị vào nhà .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145449&d=1525907226
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145451&d=1525907226
Làm thủ tục đón dâu.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145450&d=1525907226
Rước dâu .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145452&d=1525907226
Phà đến nhưng không đi phà ,chờ chiếc ghe kia tới .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145453&d=1525907226
Xuống ghe về lại bên kia sông ,đúng là tôi đưa em sang sông .Rất lạ thú vị .

phuongnguyen14
12-05-2018, 13:46
Rước dâu về đến KS ,định kêu thằng em bên Điện lực Ninh Kiều kéo nhau tìm chỗ ăn trưa ,để cho đôi tân giai nhân bên nhau .Nhưng chú rể không chịu lại kéo đi nhà hàng Hoa Sứ ,nằm bên kia cầu đi bộ .
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145468&d=1526023722
Buổi trưa này nhà hàng có tiệc cưới ,nên qua bên nhà chòi .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145469&d=1526023722
Mỗi cái chòi lá là một bàn ăn .

Đến chiều thì lại sửa soạn ra nhà hàng ,mình đi theo chủ tiệc nên phải đi sớm theo thôi .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145454&d=1525907226
Tiệc cươi sđược đặt ở nhà hàng hotel Ninh Kiều gần cầu đi bộ .Nói thật ,nhìn từ xa hotel này có hình dáng của chiếc bồn cầu ,không biết tay Kiến trúc sư nào nghĩ ra kiến trúc này trông thật buồn cười .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145472&d=1526023722
Tranh thủ đến sớm không biết làm gì ,ra ngoài ban công làm vài tấm .

phuongnguyen14
12-05-2018, 14:00
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145470&d=1526023722

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145471&d=1526023722
Trên cao gió thổi lồng lộng rất đã ,nhìn xuống bến Ninh kiều cầu đi bộ ,nhà hàng nổi ...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145474&d=1526023925
Mình cùng thằng em trai và vợ chồng nhỏ em Út ,2 vợ chồng nó tài trợ hết cho 2 ông anh đi theo.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145479&d=1526023925
Sáu giờ rưởi chiều ,tiệc cưới bắt đầu ,nhập tiệc rất nhanh đúng giờ vì khách đến đầy đủ ,một điểm cộng cho dân Tây đô so với SG giờ này chưa nhúc nhích .Quen 2 anh em ông bạn trên góc màn hình ông này là Trung tá QĐND ,kết nhau trên bàn tiệc với tính cách dân miền Tây ,2 anh em ông này mời bọn mình ngày mai đến nhà chơi rất nhiệt tình với lời hứa sẽ có món ngon đãi khách .' Hứa là có ,chắc chắn như vậy " thôi thì ngày mai chăc không có làm gì đi đến nhà ông bạn mới quen này cho biết .OK .

phuongnguyen14
12-05-2018, 14:11
Lúc trước có khen dân miền Tây đi tiệc cưới đúng giờ ,nay xin nói lại .Không biết do tập quán hay nhà hàng này chưa đúng chuẩn ,khi trên sân khấu MC đang giới thiệu 2 bên đàng trai gái chuẩn bị lên sân khấu chào quan khách .Bên dưới đã bắt đầu dọn món đầu tiên và mọi người nhập cuộc rất nhiệt tình ( bọn mình thì ngớ người ra vì 2 vợ chồng nhỏ em trên sân khấu ,ít gì phải chờ tụi nó xuống mới ăn được ) .Trên sân khấu mặc ai nói ,bên dưới tiếng hô " dzô ,dzô ...rất khí thế ! .
Phong cách phục vụ phải nói là thua xa SG cả cây số và có lẽ theo đúng tập quán ,đến 7 giờ rưởi ,thực khách đã ăn xong là lủ lượt kéo nhau về ,chỉ còn bàn của mình .Bọn mình kéo dài thêm không được bao lâu cũng phải rút lui vì các em nhan viên phục vụ dọn dẹp gần hết ,thôi tội nghiệp mấy em chờ lâu rồi rủa thầm trong bụng bọn mình rút ,quá nhanh !

Chờ chú rể tính tiền với nhà hàng ,bọn mình ra ban công chụp hình tiếp bến Ninh Kiều về đêm .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145475&d=1526023925

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145476&d=1526023925
Mấy chiếc tàu nhà hàng nổi bắt đầu rời bến.

phuongnguyen14
12-05-2018, 14:30
Hôm sau ngày 28 tháng 4 ,theo lời hứa vói anh bạn mới quen trên bàn tiệc ,bọn mình bắt xe taxi đến địa chỉ mà ông bạn kia cho ,ở gần cầu Bình Thủy ,mấy năm trước mình có đi thăm nhà cổ ở khu vực Bình thủy này ,bửa nay đi xe ta xi mình cũng mù tịt không biết nó nằm ở chỗ mô.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145485&d=1526024264
Truóc nhà là một con rạch nhỏ .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145482&d=1526024264
Đàn ngỗng chạy ra nghênh chiến mà không biết một tên trong chúng sẽ bị hóa kiếp chút nữa thôi .Hôm qua nghe ông bạn khoe nahf có đàn ngỗng thằng em rể nói muốn ăn thịt ngỗng ,chủ nhà OK không do dự .Tháng trước mình đi đèo Ngoạn Mục lúc ghé chổ 2 ống nước đúng chụp hình bị một đàn ngỗng ra đuổi ,lần này mình phục hận đồng loại của nó he he..

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145478&d=1526023925
Ông anh của chủ nhà có hứa bữa nay sẽ có con cá tra ít nhất 5-7 ký cho anh em nhậu chơi ,đến nơi thấy mặt mày ổng bí xị cho biết quên là ngày lễ thương lái bán hết trơn .Nhưng thằng con ổng là Phó CT Ô môn cho biết " Ba con hứa thì tụi con có bổn phận thực hiện đúng lời hứa của Ba con ,các chú yên chí sẽ có " Dân miền Tây hứa là có !
Thật vậy,sau vài chầu lai rai thịt ngỗng ,thì có một đệ tử của hắn đem đến con cá 8 ký lô ,bọn mình gọi là chắc cá "cúng " .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145497&d=1526110139
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145477&d=1526023925
Ông Trung tá chủ nhà nhanh chóng làm thịt pha chế rất điêu luyện .

phuongnguyen14
12-05-2018, 14:40
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145480&d=1526024264
Bộ trứng thiệt là khủng .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145481&d=1526024264

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145483&d=1526024264
Nhanh chóng được đưa lên bàn nhậu với lẫu bằng nước dừa nhà trồng ,rau nhà cũng tự túc luôn .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145484&d=1526024264
Tứ hải giai huynh đệ ,bia rượu đế chánh gốc nhà nấu uống tới chiều mới tàn cuộc . Hết sức cảm kích tấm lòng của dân miền Tây ,nhiệt tình không khách sáo mến khách ,chơi là hết mình .Cám ơn anh Sáu ,anh Út chủ nhà đã tiếp đãi bọn mình rất chu đáo ,xin hẹn có dịp sẽ gặp lại . Chiều về đến KS ai cũng ngắc ngư hết . ( Hết hình để post bài lên ) ngày mai sẽ tiếp tục .

thienbao11
12-05-2018, 22:18
Có phải anh ở khách sạn Ninh Kiều ! ?

https://farm1.staticflickr.com/954/41339836324_d2a8ffd62a_c.jpg (https://flic.kr/p/25Z4t5G)IMG_20171117_163204 (https://flic.kr/p/25Z4t5G) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Về đêm !

https://farm1.staticflickr.com/907/41159863525_dfc686e5ab_c.jpg (https://flic.kr/p/25Ha4rp)IMG_20171117_180207 (https://flic.kr/p/25Ha4rp) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

phuongnguyen14
13-05-2018, 14:00
Khách sạn Ninh Kiều là nơi đãi tiệc cưới ,còn bọn mình ở KS Huỳnh Lạc trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa ,mang danh là KS 2 sao nhưng chỉ tầm tầm thôi ,ở đó 4 đêm .Vui nhất là có đêm tầm hơn 12 giờ khuya ,chuông báo cháy reo inh ỏi ,tất cả các phòng đều tung cửa chạy ra nhốn nháo cả lên , ám ảnh của vụ cháy chung cư Carina làm chết mười mấy mạng khiến ai cũng lo sợ ,rủi có gì thì teo .
Chờ mãi không thấy khói lữa hay động tĩnh gì nhân viên KS lên từng lầu trấn an ,mọi người mới kéo vào ngủ .Được chừng 10 phút thì chuông lại reo ,3 lần tất cả .Mọi người đều bơ phờ ,bọn mình chuẩn bị sẵn đồ quí giá gọn gàng ,khăn đều được nhúng nước phòng hờ ,he he thật là mệt .

phuongnguyen14
13-05-2018, 14:29
Trở lại với chuyến đi ,sau chầu nhậu ngất ngư ở nhà ông bạn Trung tá ,chiều về cả nhóm định đi Lễ hội bánh dân gian Nam bộ ,tuy vậy về KS ai nấy đều không dậy nổi,thành ra mặc dù ở Cần Thơ 4 ngày vẫn chưa đi được Lễ hội bánh .
Đến gần 7 giờ tối dù còn hơi mệt bọn mình vãn phải dậy đi đến Nhà thờ Chính tòa Cần Thơ trên đường N.T.M.Khai ,vì ngày mai Chúa Nhật phải đi Hà Tiên sớm .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145413&d=1525850574
Nhà thờ Chính tòa Cần Thơ ,hình chụp vào ban ngày .

Trên đường đi bộ về KS có ghé qua chợ đêm định kiếm gì ăn ,chỉ thấy bán đồ ăn chơi ,còn mệt nên lủi về KS ngủ luôn đến sáng.Hôm sau trả phòng ,kêu 1 xe 7 chỗ ngồi chở cả bọn 6 người đi Hà Tiên ,thêm hành lý nên cả bọn ngồi như cá mòi he he.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145486&d=1526024264
Ăn sáng ở quán Bánh ướt cây me ,định ăn bánh cuốn nhưng quán chưa có vì đang xào nhân nên ăn bánh ướt luôn,ăn được ,ngon.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145498&d=1526193636
Từ Cần Thơ chạy về Hà Tiên ,đến huyện Gò Quao thì gặp đoàn đua xe đạp cúp Truyền hình TPHCM chạy từ Kiên Giang về Vĩnh Long .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145499&d=1526193636
Tiếc là không kịp xuống xe chụp hình ,cổ vũ cho đoàn đua ,mình theo dõi thường xuyên mỗi ngày khi bắt đầu cuộc đua ,ủng hộ tay đua Lê Nguyệt Minh đang mặc áo xanh .

Lần này mình toàn đi xe hơi nên mặc dù đường đi từ Cần Tho xuống Rạch Giá - Hà Tiên có nhiều cảnh đẹp mà không chụp được tấm hình nào ,đã vậy xe 7 chỗ lại thêm hành lý nên chật như nêm khó xoay trở .

Gần mười hai giờ trưa mới đến Hà Tiên ,chao ôi quá xá người xe thiên hạ đi chơi phải nói là đông khủng khiếp .Vừa đến cầu Tô Châu thì mưa kéo đến rất lớn ,trắng xóa cả trời .Vất vả tìm quán ăn ,vì qua đông nên nhiều quán không nhận khách ,mải mới tìm được một quán trước khu dân cư mới lấn biển .Ngày Lễ du khách đông nên quán nào cũng quá tải nhân viên phục vụ ,bếp ăn ...đều không làm kịp và như thông lệ mặc dù phục vụ kém thức ăn không ngon nhưng giá thì ở tầm cao .Phải chịu thôi ,ai bảo đi chơi ngày lễ .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145500&d=1526193636
Xe cộ đầy ken ,lúc này trời đã hết mưa nhanh như khi nó đến .

phuongnguyen14
13-05-2018, 14:44
Trời hết mưa và ăn uống xong ,việc cần thiết là phải ra phòng vé lấy vé tàu .Hồi ở Cần Thơ chỉ mới đặt cọc tiền thôi ,lòng rất hồi hộp không biết có vé tàu không? Chờ đợi mong mỏi được đi Phú Quốc ,chạy xuống tới đây mà bảo không còn vé thì hết nói luôn.
Chạy ra bến Tô Châu ,lấy CMND hay Hộ chiếu vào lấy vé ,nhờ ơn trên bọn mình có đủ 6 vé và lần đầu tiên mình được hưởng quy chế người cao tuổi ,mua vé người cao tuổi ( mình làm mất tấm vé đó rồi nếu không sẽ trình làng lên ) hình như 170 hay 180 ngàn .Vé bình thường hai trăm mấy .Về nhà nói với bà xã ,bà hào hứng lên nói năm sau 2 vợ chồng mình đi ,cả 2 đều được mua vé người cao tuổi ,he he .
Có vé rồi ,yên tâm nhưng đến 4giờ 30 tàu mới chạy ,bây giờ chỉ hơn 12 giờ .Mình đề nghị lên núi Pháo đài uống cà phê chờ giờ lên tàu .Núi này nằm ngay chân cầu Tô Châu ,mình đã lên đây hồi 4 năm trước ,trên đó có khách sạn và quán ăn ,cà phê ,ngắm cảnh Hà Tiên rất tuyệt ,người xưa chọn nơi này đặt pháo đài canh giừ cửa biển Hà Tiên đúng là sáng suốt .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145501&d=1526193636
Xuống xe.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145502&d=1526193636
Băng qua hồ bơi là có quán cà phê.

phuongnguyen14
13-05-2018, 14:58
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145503&d=1526193636
Nhìn xuống cầu Tô Châu ,đường vào Thị Xã hà Tiên ,hơn 20 năm trước mình đi qua Hà Tiên bằng cầu phao bồng bềnh trên sông ,chỗ bến tàu khách hiện nay .Thằng con mình lúc đó khoảng cứ đòi mình dẫn đi qua lại trên cầu phao ,mình nhớ lúc đó qua cầu là 200 đồng ,2 cha con cứ đến gần đầu cầu thì quay lại ,đi mấy vòng cho đã .
Bốn năm trước mình có quay lại tìm vết tích của bến cầu phao cũ ,không sao tìm được sao hỏi một anh xe ôm thì anh ta chỉ cho .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145519&d=1526198112
Hình chụp mấy năm trước bến cầu phao đã thành bến đò .
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145520&d=1526198157
Bên kia sông bây giờ là bến tàu đi Phú Quốc và các đảo lân cận .

phuongnguyen14
13-05-2018, 15:07
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145506&d=1526193813

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145505&d=1526193813
Cửa biền vào sông Tô Châu và đầm Đông Hồ .Khu này đang hình thành dự án lấn biển như ở Rạch Giá .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145521&d=1526198705
Khu trung tâm và chợ Hà Tiên.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145522&d=1526198705
Bên kia là bến Phà Thạnh Thới ,hình như anh Thienbao11 đi bến đó .

thienbao11
14-05-2018, 10:57
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145506&d=1526193813

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145505&d=1526193813
Cửa biền vào sông Tô Châu và đầm Đông Hồ .Khu này đang hình thành dự án lấn biển như ở Rạch Giá .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145521&d=1526198705
Khu trung tâm và chợ Hà Tiên.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145522&d=1526198705
Bên kia là bến Phà Thạnh Thới ,hình như anh Thienbao11 đi bến đó .

Đang đọc bài của anh ! Ở Hà tiên hôm đó em ở khách sạn Ánh Vân đối diện khu pháo đài nơi anh uống cà phê ! Em đi bến phà Thạnh Thới bên trong cầu Tô Châu ,bến phà anh chụp cũng là của Thạnh Thới ,nhưng đó là phà mới hai thân ,đường lên xuống của các phương tiện vận tải phía trước mũi tàu ,nên không đậu cảng bên trong được ! Thân

https://farm1.staticflickr.com/951/28157346248_218b7817aa_c.jpg (https://flic.kr/p/JUaL43)P1030310 (https://flic.kr/p/JUaL43) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

thienbao11
14-05-2018, 11:05
Còn đây là tàu hai thân ,phía trước mũi có đường đi lên xuống của phương tiện cơ giới ! Nó đậu ngay bãi ngoài ,nơi anh chụp !

https://farm1.staticflickr.com/825/28223160798_b16409cce5.jpg (https://flic.kr/p/JZZ5qE)tau72018-670x300 (https://flic.kr/p/JZZ5qE) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

phuongnguyen14
14-05-2018, 13:19
Còn đây là tàu hai thân ,phía trước mũi có đường đi lên xuống của phương tiện cơ giới ! Nó đậu ngay bãi ngoài ,nơi anh chụp !

https://farm1.staticflickr.com/825/28223160798_b16409cce5.jpg (https://flic.kr/p/JZZ5qE)tau72018-670x300 (https://flic.kr/p/JZZ5qE) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Như vậy ,ở Phú Quốc hình như phà cập bến khác chứ không phải bến cảu tàu cao tốc phải không anh ? Tôi không thấy chiếc phà nào ở đó hết .

phuongnguyen14
14-05-2018, 13:32
Sau cơn mưa lớn ,trời nắng trở lại và hình như nóng hơn ,rất ngột ngạt ,đến 3 giờ chiều thì bọn mình rời khu pháo đài ,đến bến tàu để cho tài xế đánh xe về Cần Thơ .kiếm được vé cho người đi Phú Quốc mấy ngày này vô cùng khó ,nếu không bọn mình cho xe lên phà qua luôn để có xe đi lại bên đảo .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145507&d=1526193813
Khu KS trên núi Pháo đài .

Ra đến bến tàu mặc dù là chuyến cuối nhưng vẫn còn rất đông người chờ đi ,trời nắng gay gắt vẫn phải chịu trận ngồi phía cầu cảng để chờ ,may mà thằng em rể đem theo mấy lon bia giải tỏa được cơn khát .Có người kêu phải đưa CMND khi lên tàu cùng với vé làm bọn mình thủ sẵn nó trên tay ,nhưng sau đó hỏi chuyện một nhan viên thì anh ta bảo không cần ,chỉ khi nào Biên phòng kiểm tra mới lấy ra .Vậy thôi.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145508&d=1526193813
Ngồi chờ .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145509&d=1526193813
Rất đông người chờ lên tàu ,đứng ngồi lố nhố.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145510&d=1526193813
Nhiều người dẫn theo trẻ em ,nhìn chúng thật tội lát nữa trên tàu chúng la khóc ỏm tỏi .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145511&d=1526193813
Không biết bao giờ tàu mới tới ,nhìn ra cầu cảng không có chiếc tàu nào hết !

phuongnguyen14
14-05-2018, 13:42
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145514&d=1526193988
Đầu cầu tàu bên kia có chiếc tàu nhỏ hình như đi đảo nào đó ,chuẩn bị đón khách .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145512&d=1526193988
Cuối cùng chiếc tàu mong đợi đã về cảng ,thở phào .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145513&d=1526193988
Tàu SuperDong IX ,đúng số tàu ghi trên vé .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145515&d=1526193988
Trả khách từ Phú Quốc về ,không đông lắm trên tàu có chở theo xe máy ,nghe nói 100 ngàn 1 chiếc .tàu này đi nhanh hơn phà ,từ đây qua P.Q khoảng 1 giờ rưởi .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145516&d=1526193988
Cuối cùng đã lên được tàu ,bọn mình ngồi ở tầng trên ( tàu có 2 tầng ) ,phía sau có boong khá rộng nhưng thủy thủ đoàn không cho ra .

phuongnguyen14
14-05-2018, 13:59
Cuối cùng thì tàu cũng rời bến ,trong lòng rất vui vì đã không lỡ chuyến đi ra Phú Quốc này ,trên tàu không còn chỗ trống .Sau này đọc báo nghe nói có dến 40 ngàn người ra Phú Quốc dịp lễ ,hèn chi ngoài đó đông nghẹt .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145517&d=1526193988
Tự sướng cả nhóm .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145518&d=1526193988
Tàu qua cầu Tô Châu tiến ra biển ,tàu đóng kín cửa không cho ai ra ngoài nên có chút thất vọng ,ai đi tàu mà không muốn ra ngắm biển,ngắm từng đợt sóng tung theo đường tàu chạy ,nhìn qua cửa sổ thì chán chết .

phuongnguyen14
14-05-2018, 14:18
Lúc sáng anh tài xế cho biết tàu sẽ cho khách ra đứng ngoài bong tàu độ vài mươi phút ,sau khi ra biển thì không cho ra nữa .Thì ra không phải ,khi tàu khởi hành thì không cho ra ,sau khi ra biển thì thủy thủ mở cửa ra bong sau .Vì bọn mình ở tầng trên nên thấy mở cửa vội vàng ra ngay ,lát sau những khách ở tầng dưới mới biết ,thế là ùn ùn kéo nhau ra tha hồ chụp ảnh .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145524&d=1526278350
Bỏ lại Hà Tiên phía sau ,tàu tăng tốc chạy rất nhanh ,hơi lắc lư ,gió rất mạnh chao cả người .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145525&d=1526278350

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145526&d=1526278350
Nắm chặt tay khẻo bay xuống biển he he.

Nhìn sóng biển được tạo ra từ tàu chợt nhớ bài hát : Hoa Biển của Trần Thiện Thanh .
"Trùng khơi nổi gió
lênh đênh triền sóng
thấy lung linh rừng hoa...
Vượt bao hải lý
Chưa nghe vừa ý
lắc lư con tàu đi .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145527&d=1526278350
Chỉ thấy bọt nước
tan theo ngọn sóng
dáng hoa kia mịt mùng.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145528&d=1526278350
Hai chiếc tàu cá rẽ hướng để tránh sóng .

phuongnguyen14
14-05-2018, 14:28
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145529&d=1526278350

Chuẩn bị cập cảng ,trên cầu cảng rát đông người xe .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145530&d=1526278519
Tàu Express 5 sao ,màu đỏ rất ấn tượng lúc đó mình không biết là sẽ về bàng tàu này .

Bọn mình rất ngẫu hứng đi nhưng chưa mua vé về ,định ra ngoài này rồi mới mua vé về ,đến nơi thì quầy vé ở đó đã nghỉ phải vô Dương Đông mua .Thôi đành vậy .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145531&d=1526278519
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145532&d=1526278519
Tàu Thổ Châu .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145533&d=1526278519
Kéo hành lý đi qua cầu cảng khá dài.

phuongnguyen14
14-05-2018, 14:42
Bây giờ phải kiếm xe vô Dương Đông,Dương đông là thủ phủ của Phú Quốc nằm cách bến tàu khá xa hơn chục km.Ra khỏi cầu cảng chỉ thấy có ta xi ,đành kiếm 1 chiếc vào Dương Đông .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145535&d=1526278519
Cổng chào .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145534&d=1526278519
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145536&d=1526278519
Một góc biển nhìn từ cầu cảng .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145537&d=1526283571
Trên đường vào Dương Đông ,chụp trên ta xi .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145538&d=1526283571
Chợ đêm ,bọn mình ở gần đó.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145539&d=1526283571
Khách sạn Sunny ,nơi bọn mình ở .

phuongnguyen14
14-05-2018, 14:52
Khi ở Cần Thơ thằng em rể mình có gọi điện ra Phú Quốc cho người quen của nó ở đó lâu năm rồi .Nay họ có kinh doanh Khách sạn nên bọn mình đặt phòng ở đó ,vậy nên mới yên tâm đi ra đảo .Khách sạn khá lớn 5 tầng nằm trên đường Nguyễn Đình Chiểu ,cách chợ đêm vài bước chân ,cách Dinh Cậu cũng không xa ,thật là tốt vì nằm ngày trung tâm .Ngày xưa nơi khách sạn hiện giờ là nơi đặt thùng gỗ làm nước mắm .Cơn sốt du lịch đã biến đổi nơi này một cách không ngờ tới.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145541&d=1526283571
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145542&d=1526283571
Phòng của hai anh em mình ,2 giường rộng rải .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145540&d=1526283571
Nhìn ra của sổ là Hải Đăng Dinh Cậu ,tối đến quét đèn liên tục ,hãy chờ đó mình sẽ ra sáng sớm để ngắm cảnh .

thienbao11
14-05-2018, 19:49
Khi anh đứng ngay cầu cảng , đang chờ chuyến tăng cường từ Phú Quốc về quay đâu ra ngay ! tàu nầy có chở xe 2 bánh nhưng cũng vài chiêc không nhiều ,em đăng ký phà Thạnh Thới khứ hồi luôn cho tiện ! Tiếc quá phải chi vô tình gặp nhau trên đảo chắc vui lắm !!

phuongnguyen14
15-05-2018, 14:22
Vừa nhận phòng ,sau khi ổn định chúng tôi lập tức nhờ các nhân viên người quen đặt giùm vé về ,kết quả là không có vé nào về hết nghỉ bụng là sẽ bị ở lại đảo vài ngày rồi .Thời may anh chủ Khách sạn hỏi được tàu Express Phú Quốc còn chỗ trên chuyến tàu về Rạch Giá ,về đâu cũng được miễn là về đất liền ngày 1 tháng 5 .Vợ chồng nhỏ em mình về VN có 2 tuần ,ở miền Tây hết cả tuần lễ rồi phải về SG thôi còn bao nhiêu chuyện .
An tâm là có vé về ( giá vé về Rạch Giá là 340 ngàn ) ,anh chủ Khách sạn dẫn bọn mình đến quán Ra Khơi không xe chỗ ở chừng chưa tới cây số .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145544&d=1526366668
Quán rất đông ,cư như là ở làng nướng Nam bộ SG ,thức ăn ngon,phục vụ nhanh chóng ,nghe nói là người SG ra đây lập nghiệp mở quán .
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145543&d=1526366668
Gỏi cá trích một đặc sảnở đây ,hao hao giống gỏi cá mai ở Vũng Tàu nhưng ngon hơn nhiều hay tại đói bụng .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145545&d=1526366668
Ốc móng tay loại lớn ,ở nhà mình ăn loại bằng ngón tay út .

Vừa ăn uống vừa trò chuyện mới thấy dân Phú Quốc bây giờ khá lắm nếu không nói là giàu .Dân cứ nói chuyện với nhau tiền tỉ nghe cúng họng luôn vì không biết nói gì .Từ ngày là đảo du lịch ,có lưới điện quốc gia và sắp trở thành đặc khu ,đất P.Q không ngừng tăng giá ,ai có đất là cứ phất lên không có thì làm cò ,đát bán ra là có người mua ngay .
Trước khi đi Mỹ ,thời kỳ còn khó khăn thằng em rể mình được mấy người này kêu ra P.Q ở ,họ cho đất để sinh sống .Mình nói vui nếu tụi em ra đây bây giờ cũng là đại gia rồi ,he he ...Mây đại gia PQ này bây giờ đi chơi du lịch châu Âu ,Châu Mỹ là chuyện nhỏ ..
Vừa ăn nhậu vừa nghe nói chuyện đầu óc mình quay cuồng luôn ! Xong bọn mình kéo nhau đi chợ đem cũng gần đó .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145547&d=1526366668
Đi chơi cho biết ,bụng no cành ăn hải sản gì nổi nữa và hàng bán không hề rẻ .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145546&d=1526366668
Kẹt xe không thua gì SG ,người người chen chân nhau.

phuongnguyen14
15-05-2018, 14:33
Định mò ra Dinh Cậu chơi ban đêm thấy đen đuốc sáng choang nhưng phần mệt phần xỉn nên về nhà ngủ ,định sáng sớm sẽ ra ngắm biển bình minh .
Sáng ra thấy trời sấm chớp ầm ì ,mây đen thui ,chờ coi sao .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145549&d=1526366668
Bầu tròi mây đen vần vũ ,rồi đổ mưa ,rất lớn .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145548&d=1526366668

Buồn quá chạy qua quán cà phê Vô thường đối diện KS uống cà phê chờ thời .mưa lớn như chưa bao giờ mưa dân PQ cũng ngạc nhiên vì mọi năm tháng này không có mưa .
Hôm đó là ngày 30 tháng 4 ,hôm sau bọn mình phải quay về rồi ,không lẽ chỉ có một ngày tham quan mà ông trời chơi khăm mình sao ? Liên tục móc điện thoại ra xem dự báo thời tiết ,rồi động viên nhau 9 giờ sẽ hết mưa theo đúng dự báo .
Quán dột từ trong ra ngoài ,ngồi co ro buồn tình hỏi ông chủ quán sao không sửa gì hết ,ông nói các anh thông cảm khu đất này nhà nước thu hồi lại .Thì ra đây là khu nhà văn hóa rất rộng ,đát vàng nên thu hồi lại xây khách sạn 44 tầng .Nhà văn hóa làm gì cho chật đất,đi chỗ khác chơi.!

phuongnguyen14
15-05-2018, 14:53
Mình thích các nhà khí tượng VN rồi đó nha ,đúng 9 giờ có lẽ sớm hơn một tí trời hết mưa thật ,chỉ còn vài hạt rơi như mưa bụi . Mừng quá anh chị chủ KS đã thuê giùm bọn mình một chiếc 7 chỗ ,chở đi tham quan từ Nam đến Bắc đảo .Đi bằng xe hơi thục ra chẳng biết đường xá gì hêt ,anh tài chở đi đâu thì biết đó ,không như anh Thienbao11 đi xe máy có thẻ chạy tứ phương thiên hạ .
Điểm đầu tiên anh ta cho mình tham quan là một của hàng bán ngọc trai khá lớn bề thế ,trước khi vào mỗi người được phát 1 cái thẻ đeo trên cổ ,không biết tại sao ,mấy chỗ khác cũng vậy .Ai biết làm ơn giải thích cho bọn mình .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145550&d=1526366804.
Thấy đẹp móc máy ra chụp hình ,thì lập tức có nhân viên đến rất lịch sự nói không cho chụp hình ở đây ! mình hết sức dị ứng với việc không cho chụp hình ,tại sao ,có gì bí mật ? VN ta rất thích cấm chụp hình ,thử nghĩ tàu sân bay Mỹ còn cho lên tham quan chụp hình mà ta cái gì cũng cấm được từ nhà máy thủy điện cổ lổ sĩ đến cửa hàng thương mại .
Không cho chụp thì đi về ở đó làm gì ,anh bạn chủ KS cho hay ngọc trai mua toàn là dõm không hà ,chứ có dại mà mua ,nghe thiệt hoang mang dù mình chẳng có ý định gì mua tặng vợ he he ..
Điểm tham quan tiếp theo là trại sim rừng gì đó gần sân bay Phú Quốc mới .(Anh này dẫn bọn mình vào những chỗ tham quan miễn phí thôi ).

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145551&d=1526366804
Đầu tiên là đeo thẻ vào rồi uống thử 3 loại : sirô Sim ,mật Sim và rượu Sim .Cũng ngon thiệt mật sim uống như mật nho ở Phan Rang ,rượu thì như rượu vang .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145552&d=1526366804

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145553&d=1526366804
Sau đó là khu bán hàng ,đủ thứ đồ lưu niệm ,du khách mua khá tích cực .

phuongnguyen14
15-05-2018, 15:02
Sau cùng là vào vườn sim ,nào giờ có biết cây sim ra làm sao ,chỉ nghe nói sim tím như bài thơ bài hát Màu tím hoa sim hay Áo anh sút chỉ đường tà .Không biết loại sim này có giống loại ở vùng Trung Du không ? ai biết xin chỉ giáo .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145554&d=1526366804
Vào vườn sim ,không lớn lắm đâu .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145555&d=1526366804
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145556&d=1526366804
Vào vườn lan trước đã ,hoa đẹp người cũng đẹp .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145557&d=1526366941

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145559&d=1526366941

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145558&d=1526366941
Vườn sim đây ,nó không đẹp không nhiều màu tím như mình tưởng tượng trong bài thơ của Hữu Loan ,vỡ mộng rồi nhé .Trái sim không biết bao lớn có đủ để làm quá xá rượu ,mật si rô...không . Gần sân bay nên nghe tiếng máy bay gầm rú .

thienbao11
16-05-2018, 10:06
Sáng ngày 30/4 ,trên đảo buổi sáng mưa xối xả ! Đúng như anh nói khoảng 9 giờ tạnh ! Có quay lại clip " Phú Quốc " Thất thủ ,nhưng nước rút rất nhanh !!

phuongnguyen14
16-05-2018, 13:43
Từ trại Sim đi ra ,xe lại đưa bọn mình đến một nơi khai thác ngọc trai ,đường vào ku này do mới mưa lớn xong nên khá lầy ,lại đeo thẻ tiếp vào khu vực đầu tiên là có vài cái bàn ,mỗi bàn có nhân viên cạy con trai ra cho du khách tận mắt thấy hạt ngọc trai .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145560&d=1526366941
Nhân viên của cơ sở mời du khách đến xem .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145561&d=1526366941
Rất thành thục nhẹ nhàng tách vỏ trai .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145563&d=1526366941
Và đây hạt ngọc trai ,mình có cầm lên : nhỏ ,không tròn trịa hơi méo và nhám .cô nhân viên cho biết đây là hạt thô ,còn phải mài lại .Đúng rồi ngọc không mài không sáng mà ,từ nhỏ đã được học vậy .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145564&d=1526367312
Showroom nói bán hàng lưu niệm ,tại sao phải vào khi phía kia là biển ,chạy ra biển thôi ,đi Phú Quốc không ngắm biển đi làm gì .

phuongnguyen14
16-05-2018, 13:56
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145565&d=1526367312
Chụp ké người đẹp và biển cả .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145566&d=1526367312
Biển không đẹp mà cũng không sạch ,trời còn u ám nên biển không xanh như tưởng tượng .Khu này chuẩn bị bàn giao cho một dự án resort gì đó ,bãi biển này nghe nói là Bãi Trường .

Rời cơ sở ngọc trai đó ,nói thiệt cũng hỏng nhớ tên gì nhớ cho cho mệt cái óc già lão này .Xe đưa bọn mình đến cơ sở sản xuất nước mắm ,hình như Phú Quốc chỉ có mấy điểm đó ,đi y chang như anh Thienbao 11 kể .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145567&d=1526367312
Cơ sở sản xuất nước mắm Phụng Hưng ( lần đầu nghe tên ) .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145568&d=1526367312
Thùng gỗ làm nước mắm ,thì cũng chỉ thấy vậy thôi đâu có cho vào trong .Phía ngoài là cửa hàng bán nước mắm .Thiên hạ đi tham quan tranh thủ mua nhiều ai cũng tay xách tay mang .hậu quả là khi lên tàu đi về đất liền mới biết bọn mình khổ sở thế nào mặc dù không có mua chai nước mắm nào hết .

phuongnguyen14
16-05-2018, 14:14
Sáng giờ đi toàn mấy cái showroom chán thiệt ,chắc anh tài xế thất thu vì bọn mình ai mua cái gì ! Nên anh lái xe bảo là đi bơm hơi cái bánh xe kêu bọn mình đi bộ qua bên đường tham qua nhà tù Phú Quốc ,cũng được vì chỉ đi bộ qua đâu có vấn đề gì .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145570&d=1526367312
Chỉ băng qua bên kia đường là tới .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145569&d=1526367312
Đường xá thênh thang ,PQ phát triển hạ tầng khá tốt .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145571&d=1526367508
Di tích này nghe nói là phục dựng lại ,vì sau khi Hiệp định Paris trao trả tù binh đã không còn trại giam này nữa .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145572&d=1526367508
Nhà trưng bày cái gọi là tội ác của chính quyền Saigon đối với tù binh .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145573&d=1526367508
Cổng vào khu giam giữ tù binh .

Trước năm 1973 mình có người cậu là Quân cảnh đóng ở đây ,nếu mình nhớ không lầm là Tiểu đoàn 11 .Ông đóng quân ở đây đến khi trao trả tù binh mới về SG lại ,ông đã từng dẫn tù binh đi trao trả .Tiếc là ông đã mất không lâu sau thống nhất ,không còn dịp đến thăm trở lại khu nhà giam như một chứng nhân của lịch sử, đúng hay sai ?

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145574&d=1526367508
Chói canh .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145575&d=1526367508
Hàng rào kẽm gai .

phuongnguyen14
16-05-2018, 14:24
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145576&d=1526367508
Khu lán trại ,nơi giam tù binh ,xin nói lại đây là nơi giam tù binh chứ không như nhiều bài viết trên các mạng giới thiệu về Phú Quốc cho là nơi giam tù chính trị .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145577&d=1526367508
Mô phỏng nhà tù Côn Đảo ,đưa ra đây cho đồng bộ .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145588&d=1526451266
Hỏi chuyện một tù binh đang chơi đàn,tìm hiểu tâm tư của họ .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145589&d=1526451266
Chào anh lính gác ,có khi trước kia là Cậu mình chăng ?

Còn nhiều hình nữa nhưng thôi ,có lẽ đủ rồi .Bọn mình từ từ ra cổng đợi anh lái xe đến ,lúc này gần 12 giờ trưa rồi ,bụng kêu lên sôi sục ,theo dự tính trước lúc đi và nhiều người dặn ra Hàm Ninh ăn trưa ,hải sản nghe nói nhiều vì là làng chài mà .

phuongnguyen14
16-05-2018, 14:46
Vậy là lên xe kêu anh tài chở ra Hàm Ninh ,bố khỉ anh ta thuyết phục bọn mình là ở Hàm Ninh ăn uống dơ lắm ,giá mắc ,đủ thứ hết ...rồi nói bọn mình đến bãi Sao gần đây ngon hơn nhiều ...làm bọn mình xiêu lòng ,nhất là mấy tay Việt Kiều nghe dơ là sợ hehe ...Ok bọn mình vốn không khó tính lắm .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145590&d=1526451266
Phong cảnh thật đẹp có núi có biển ,nhiều xe du lịch ghé vào ,có lẽ yên tâm rồi .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145591&d=1526451266
Khung cảnh nên thơ đấy chứ .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145592&d=1526451266
Bãi Sao nổi tiếng ở đây ,cát không trắng nhưng biển xanh ,đẹp .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145593&d=1526451266
Không đông khách tắm lắm ,giá cho thuê một cái giường nằm phơi nắng là 60 ngàn ,một cái võng là 30 ngàn .tại đây còn có dịch vụ đi dù lượn .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145594&d=1526451266
Lần đi này mình không ngờ đi Phú Quốc nên không có đem theo quần tắm nên tiếc lắm ,chỉ nhúng chân xuống nước cho đỡ ghiền ,nước biển ấm dù trời không nắng nhiều.

Biển thì đẹp nhưng quán phục vụ quá kém không ngon như anh tài xế giới thiệu ,giá cả thì mình không có trả tiền và người trả thì không chịu nói bao nhiêu nhưng rất là không hài lòng ! Mình thì nghĩ là ngày lễ đông du khách nên khó có được dịch vụ tốt ,đó là vấn nạn của du lịch Việt Nam ,không sao tiến bộ nổi nghe nói bây giờ còn thua cả Cambogdia .
Bữa sau phàn nàn chuyện này với anh tài xế khác ,anh này quen biết với chủ KS ,cho biết mình bị anh tài bữa đó chơi không đẹp rồi ,anh ta tiết lộ ở bãi Sao khi tài xế dẫn khách vào được hoa hồng cao hơn nơi khác .Một kinh nghiệm không biết chừng nào gặp lại để tránh .

phuongnguyen14
16-05-2018, 15:04
Sau đó ra xe ,mặc dù hơi thất vọng nhưng bọn mình không nói gì,chỉ thấy anh tài có vẻ mặt không vui không còn nói chuyện như buổi sáng nữa .Về nhà thằng em mình tiết lộ là chờ hoài kêu điện thoại mãi mà không thấy anh tài xế lái xe ra ,nó đi vào khu nghỉ của tài xế thấy anh ta đang sát phạt khí thế ,điệu này chắc là thua rồi chưa gỡ kịp hehe he .
Phía Nam Phú Quốc còn có cáp treo mới khánh thành ,đi qua hòn Thơm nghe nói đẹp cực kỳ .Tính lại thì làm gì có thì giờ đi cáp treo mà theo tin tức báo chí là rất đông ,đành bỏ qua vậy ! Của để dành sau này có dịp mình sẽ đi ,chưa biết khi nào có thể sang năm 2 vợ chồng mình se mua vé người cao tuổi đi tàu ra Phú Quốc chăng ?
Xe chở bọn mình lên chùa Hộ Quốc ,đường đi lên núi đẹp nếu đi xe máy sẽ chụp nhiều hình con đường này .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145596&d=1526451447
Con đường lên chùa ,chạy dọc theo một bên biển một bên núi ,nhiều nơi thấy xe máy đậu hàng dài do các bạn trẻ xuống phía dưới cắm trại chơi đùa ăn uống.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145595&d=1526451447

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145601&d=1526451447
Lên đó cao lắm ,mình không đi nổi đâu .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145597&d=1526451447
Mình nghía chỗ này ,không lên núi thì xuống biển vậy .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145599&d=1526451447
Bãi hoang sơ ,đẹp nhưng nhiều rác nơi này chưa được khai thác đầu tư .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145598&d=1526451447

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145600&d=1526451447
Tiếc cho một bãi biển đẹp ,trên chùa thì rất hoành tráng mà chưa khai thác cái đẹp tự nhiên dưới này .

thienbao11
16-05-2018, 15:06
Từ trại Sim đi ra ,xe lại đưa bọn mình đến một nơi khai thác ngọc trai ,đường vào ku này do mới mưa lớn xong nên khá lầy ,lại đeo thẻ tiếp vào khu vực đầu tiên là có vài cái bàn ,mỗi bàn có nhân viên cạy con trai ra cho du khách tận mắt thấy hạt ngọc trai .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145560&d=1526366941
Nhân viên của cơ sở mời du khách đến xem .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145561&d=1526366941
Rất thành thục nhẹ nhàng tách vỏ trai .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145563&d=1526366941
Và đây hạt ngọc trai ,mình có cầm lên : nhỏ ,không tròn trịa hơi méo và nhám .cô nhân viên cho biết đây là hạt thô ,còn phải mài lại .Đúng rồi ngọc không mài không sáng mà ,từ nhỏ đã được học vậy .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145564&d=1526367312
Showroom nói bán hàng lưu niệm ,tại sao phải vào khi phía kia là biển ,chạy ra biển thôi ,đi Phú Quốc không ngắm biển đi làm gì .

" NGỌC BẤT TRÁC ,BẤT THÀNH KHÍ " ! Đúng câu nầy không anh !! Hi....hi

phuongnguyen14
16-05-2018, 15:23
Rời phía nam đảo ,xe đưa bọn mình về khu trung tâm qua sân bay cũ rồi hướng lên phía Bắc .Dọc đường anh tài xế xin bọn mình vài phút vào ga ra thay cái vỏ xe bị thủng .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145603&d=1526451646

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145604&d=1526451646
Tranh thủ chụp vài tấm con đường lên phái Bắc đảo .

Phía Bắc đảo so với phía Nam thì yên tỉnh hơn vì còn nhiều rừng núi ,ít khu du lịch hơn .Có khu du lịch cao cấp Vinpearl land đang xây dựng và khai thác có khu vườn thú dạng Safari ,dĩ nhien là cái đó chỉ thu hút khách Viêt mình chứ mấy anh Việt kiều thì nói làm sao bằng bên họ ,tốn tiền vô ích .
Rồi xe đưa bọn mình đến quán Biên hải ,quái sao anh tài này cứ đưa vào các quán hehehe ,thôi kệ vào chơi mua vài chai nước nghe ca vọng cổ .Nhìn ra biển bên kia là đảo của Cambogdia .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145606&d=1526451646
Bên đó là đảo Koh seh và Koh Thmei của Cambogdia .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145605&d=1526451646
Khu này thuộc Gành Dầu .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145607&d=1526451646
Đây là nơi giáp biên giới nuóc bạn ,quả là Phú Quốc gần Cambogdia hơn ta ,may mà thời xưa Vương quốc Chân Lạp không đủ mạnh để ảnh hưởng đến hòn đảo này . Mạc Cửu đem Hà Tiên và vùng đảo này quy phục chúa Nguyễn ,ta mới có được như ngày nay .

phuongnguyen14
17-05-2018, 13:48
Ở Gành Dầu cách quán Biên Hải không xa là đền thờ Nguyễn Trung Trực ,anh hùng kháng chiến chống Pháp ,oanh liệt với chiến công đót tàu L' Esperance Pháp tại vàm Nhựt Tảo ,cuộc kháng chiến của ông kết thúc khi ông bị bắt tại Phú Quốc và sau đó bị hành quyết ở Rạch Giá ,nhân dân Kiên Giang rất quý trọng ông .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145609&d=1526451829

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145610&d=1526451829
Toàn cảnh đình thờ Nguyễn Trung Trực ,ngoài cái đình lớn mới xây dựng kế bên có đền nhỏ có lẽ là đên cũ .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145611&d=1526451829
Tượng ông trước cửa đền .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145612&d=1526451829
Bên ngôi đền nhỏ cũng có bức tượng y như vậy chỉ khác màu ,không lẽ không sáng tác được một phong cách khác sao ?

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145614&d=1526451829
Bên trong cũng có tượng giống như vậy chỉ nhỏ hơn .rất nhiều tượng có một kiểu như vậy .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145613&d=1526451829
Câu nói bất hủ của ông ,khí khái của một anh hùng dân tộc.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145615&d=1526451829
Chân dung các anh hùng liệt sĩ thời cận đại .

phuongnguyen14
17-05-2018, 14:06
Chuyến tham quan trong ngày đã kết thúc ,xe đưa bọn mình trở về Khách sạn ,trên đường về thấy 2 bên đường công cuộc san lấp mặt bằng diễn ra tấp nập ,ven rừng ven biển nơi nào cũng hối hả xây dựng xem chừng không biết bao giờ dừng .
Trời còn nắng về đến khách sạn bọn mình vọt ra Dinh Cậu ,chỉ đi bộ vài bước thôi có cầu cảng dài lắm .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145617&d=1526451977
Đối diện bên đường có Dinh Bà Thủy Long Thánh Mẫu . Có Dinh Cô Dinh Bà thì có Dinh Cậu ..

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145619&d=1526451977
Và đây Dinh Cậu ,vì sao gọi là Cậu ,Cậu là ai chẳng ai biết rõ .Chắc là Cô Cậu của tín ngưỡng thờ Mẫu .

Dù sao thì khu vực này nằm trên hòn đá lâu đời ,nước biển ăn mòn tạo nên nhiều cảnh quan độc đáo ,đây cũng là khu vực cảng tàu ra vào tấp nập ,buổi chiều đã có nhiều hàng quán dọn ra hứa hẹn ban đêm rất nhộn nhịp ăn nhậu tưng bừng .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145618&d=1526451977
Buổi chiều trời bớt nắng ,thiên hạ kéo nhau tắm biển đông vui .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145628&d=1526452133

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145623&d=1526452133
Nước biển xâm thực tạo những hình ảnh độc đáo thu hút nhiều tay chụp ảnh .

phuongnguyen14
17-05-2018, 14:18
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145662&d=1526537765
Khát vọng ra khơi được Cậu ,Bà che chở .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145624&d=1526452133
Hải đăng ,từ cửa sổ phòng mình nhìn thấy ,không cao như mấy ngọn hải đăng khác mà mình từng đến .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145625&d=1526452133
Kỷ niệm .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145626&d=1526452133
Cầu cảng .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145627&d=1526452133
Khu vực cảng tàu bè ra vô liên tục.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145629&d=1526452133
Nghe nói là tàu chở du khách đi câu mực ban đêm ,đám Việt kiều bên đó đi câu thường xuyên nên không màng đến dịch vụ này ,dù mình rất muốn đi cho biết hehehe .

Buổi tối ,anh chủ Khách sạn lại đãi bọn mình ở nhà hàng Vườn Cỗ thụ món cá nhám làm 3 món ,tiếc là máy mình xài quá mạng trong ngày nên hết pin không chụp được hình ,món này ăn cũng lạ miệng cá nhám thuộc họ cá mập ,cá gì cũng đớp hết .

thienbao11
17-05-2018, 15:20
Biên hải quán cũng bình thường như bao quán khác ,chỉ đặc biệt nơi đây có món Muối ( Quên tên ) và nước chanh rừng như lời ông chủ giới thiệu ,cũng ngon !

thienbao11
17-05-2018, 15:31
Chuyến tham quan trong ngày đã kết thúc ,xe đưa bọn mình trở về Khách sạn ,trên đường về thấy 2 bên đường công cuộc san lấp mặt bằng diễn ra tấp nập ,ven rừng ven biển nơi nào cũng hối hả xây dựng xem chừng không biết bao giờ dừng .
Trời còn nắng về đến khách sạn bọn mình vọt ra Dinh Cậu ,chỉ đi bộ vài bước thôi có cầu cảng dài lắm .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145617&d=1526451977
Đối diện bên đường có Dinh Bà Thủy Long Thánh Mẫu . Có Dinh Cô Dinh Bà thì có Dinh Cậu ..

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145619&d=1526451977
Và đây Dinh Cậu ,vì sao gọi là Cậu ,Cậu là ai chẳng ai biết rõ .Chắc là Cô Cậu của tín ngưỡng thờ Mẫu .

Dù sao thì khu vực này nằm trên hòn đá lâu đời ,nước biển ăn mòn tạo nên nhiều cảnh quan độc đáo ,đây cũng là khu vực cảng tàu ra vào tấp nập ,buổi chiều đã có nhiều hàng quán dọn ra hứa hẹn ban đêm rất nhộn nhịp ăn nhậu tưng bừng .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145618&d=1526451977
Buổi chiều trời bớt nắng ,thiên hạ kéo nhau tắm biển đông vui .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145628&d=1526452133

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145623&d=1526452133
Nước biển xâm thực tạo những hình ảnh độc đáo thu hút nhiều tay chụp ảnh .

Ở Công viên Dã Liễu Đài Bắc ,Đài Loan cũng có dạng xâm thực nầy nhưng rất đẹp !

https://farm1.staticflickr.com/982/27294303177_eefe1f96d2_c.jpg (https://flic.kr/p/HzUrq6)DSC00407 (https://flic.kr/p/HzUrq6) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

https://farm1.staticflickr.com/827/41265106255_306bd95306_c.jpg (https://flic.kr/p/25Sssre)DSC00415 (https://flic.kr/p/25Sssre) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

phuongnguyen14
18-05-2018, 13:45
Vậy là hết 2 đêm ở Phú Quốc ,hôm sau là ngày 1 tháng 5 ,12 giờ 15 trưa là tàu Express sẽ chạy .Còn một buổi sáng để lang thang một chút .Đồ đạt thì cho vào túi gọn gàng để chuẩn bị trả phòng .
Anh chị chủ Khách sạn mời bọn mình ăn sáng ở quán mì gần đó,đây là quán lâu đời ở đó ,nghe quảng cáo là mì do chính tiệm làm chứ không lấy nơi khác .Ngon , anh chị chủ KS trả tiền nhưng mình nghe loáng thoáng các bàn khác tính tiền là 45 ngàn /tô .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145663&d=1526537765
Tiệm mì Vân Ký theo phong cách người Hoa .

Ăn sáng uống cà phê xong bọn mình thả bộ đến nhà người quen khác cũng gần đó .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145666&d=1526537765
Hội tương tế người Hoa ở Phú Quốc ,ra đảo lần này mình thấy du khách nước ngoài chủ yếu là Tây ,ít hay không thấy du khách TQ cũng may chứ họ đổ bộ kiểu ở Nha Trang thì mệt .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145664&d=1526537765
Đình thần Dương Đông đối diện với ngõ nhà người quen.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145688&d=1526625576
Trước nhà có cây mãng cầu ( na ),nhìn thấy đẹp quá .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145665&d=1526537765
Nhà này phía sau là con sông Dương Đông,nhiều tàu cá neo đậu phía sau ,có người đem mực ra năn nỉ chủ nhà mua ,nhưng họ không mua vì sắp đi ăn cưới ,bọn mình thì thấy thích nhưng mua làm gì? Đợt này bọn mình có ăn ghẹ nhưng toàn con nhỏ xíu thua ở Vũng Tàu ,nhận xét của mình là không bằng ở Vũng Tàu .

phuongnguyen14
18-05-2018, 13:59
Mới có hơn 8 giờ sáng ,chưa biết làm gì thì mấy người quen bảo bọn mình nên lên quán cà phê Chuồn Chuồn có view rất đẹp ,thêm một câu là chưa đi Chuồn Chuồn coi như chưa đến Phú QUốc .Vậy thì đi ,kêu xe ta xi đi bắt con chuồn chuồn .
Quán không xa ,chỉ đi có một chút là tới ,chạy lên một ngọn đồi .Quả thật quán nằm một vị trí đắc địa ,trên ngọn đồi nhìn bao quát cả thị trấn Dương Đông ,con sông ,cầu cảng,sân bay cũ ...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145667&d=1526537765
Đường lên quán ,hướng này đi xuống vì khi xuống xe mình chụp ngược lại .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145668&d=1526537894
Lên bắt chuồn chuồn !

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145669&d=1526537894
Để mấy đứa em mua phiếu gọi nước ,mình đi tìm chỗ ngồi .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145670&d=1526537894
Rất đông người đến ăn sáng uống nước ,đặc biệt là chiếm hết chỗ ngồi có vị trí tốt ,mình đành ngồi phía trong .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145671&d=1526537894
Chỗ này nắng nên không ai ngồi vì vậy trở thành nơi được nhiều người đứng làm dáng .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145672&d=1526537894

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145673&d=1526537894
Nhìn bao quát cả thành phố .

phuongnguyen14
18-05-2018, 14:08
Quán bán thức ăn đò uống không hề rẻ mà vẫn đông ,xin có một thông tin là ly cà phê không ngon chút nào ,đen đá mà những 50 ngàn .Mấy đứa em mình nói nó bán là bán cái chỗ ,cái view thôi ,nghĩ cũng đúng .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145689&d=1526626877

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145690&d=1526626877
Mấy cái view này đắt giá thật .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145674&d=1526537894
Thiên hạ ngồi đồng hàng giờ ,bọn mình thì rút lui thôi ,chuẩn bị trả phòng ra bến cảng .

phuongnguyen14
19-05-2018, 13:48
Về Khách sạn tóm gọn đò đạt ,xuống sảnh làm thủ tục trả phòng ,đón ta xi ra bến cảng lúc này là hơn 10 giờ rồi .Anh chị chủ KS đi đám cưới người quen rồi ,chỉ còn mấy cô tiếp tân cũng là con cháu trong nhà .Mấy cô nhất định không lấy tiền phòng vì ông bà chủ dặn không cho lấy ,ái ngại hết sức .Qua đây xin được cám ơn anh chị Hai đã tiếp đón tử tế còn dẫn đi ăn trong mấy ngày ở Phú Quốc .Cám ơn rối rít và xin chào ,bọn mình lên ta xi trong lòng hết sức cảm kích với nhiệt tình của những người quen trên đảo ngọc .
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145698&d=1526627746
Cầu cảng dài hun hút nắng chói chang ,quái lạ sao không làm nhà chờ cho khách như ở Hà Tiên hay Rạch Giá nhỉ ?

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145699&d=1526627746
Tạm biệt Phú Quốc hòn đào ngọc tươi đẹp .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145701&d=1526627746
Mua vội mấy ổ bánh mì ăn tạm ,đứng chờ giờ lên tàu ,người em rể mình đang kiểm tra túi đụng mấy lon bia ,rất hữu ích khi lên tàu .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145700&d=1526627746
Nó đang đợi mình lên đây ,cho lên sớm mấy anh ơi ,nhưng phải chờ vì đang bốc xếp hàng hóa .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145702&d=1526627746
bên cạnh còn có tàu SuperDong chuẩn bị chạy.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145703&d=1526627746
có nhiều xe máy đang chờ bốc lên ,mình dò hỏi giá thì được biết là 100 ngàn chiếc xe số ,xe ga mắc hơn ,tiền bốc xếp 2 đầu cảng là 30 ngàn / lượt .Vậy là 160 ngàn cho chiếc xe số.

phuongnguyen14
19-05-2018, 14:09
Cuối cùng ,lúc sắp ngất tới nơi vì quá nắng thì được lên tàu .bọn mình mua vé ngồi nguyên một hàng .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145704&d=1526627919
Trên tàu còn vắng vì bọn mình đến sớm .

Lát sau thiên hạ bắt đầu ùn ùn kéo lên ,nam phụ lão ấu đông quá xá ,dân mình đi chơi lễ khí thế thật .Khoang tàu bắt đầu thấy ngột ngạt vì tiếng nói tiếng gọi nhau ,tiếng khóc của các em bé ...và sau cùng đủ thứ mùi bay lên ,mùi hơi người ,mùi mì ly do các tiếp viên bán (rất đắt hàng vì mình ngồi kế bên các cô bán ,có hon 2 thùng mì được bán ra ) ,rồi mình biết tại sao các hãng máy bay không cho đem nước mắm lên máy bay ,nước mắm mặt hàng chỉ được đi bằng đường thủy .rất nhiều người mang nước mắm lên tàu hậu quả là không biết hàng của ai bị rò rỉ ,ôi cai mùi quốc hồn quốc túy bốc lên thật khó chịu .
Tàu chạy rất đúng giờ 12giờ 15 là khởi hành,cũng giống như chuyến đi ra khỏi cảng chừng 5,10 phút là cho mở cửa sau khoang .Bọn mình 4 tên đàn ông vội vàng chui ra ngoài ,để 2 bà ở lại trông chừng đồ đạt ,thật ra cũng đau có mất được hehe.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145708&d=1526627919
Biển xanh ,quá đẹp .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145706&d=1526627919
Rất nắng nhưng còn hơn ngồi trong khoang tàu .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145705&d=1526627919
Mấy cái ống như cái thùng nằm 2 bên tàu chính là các xuồng phao cứu hộ ,khi mở ra có thế dài tới 30 mét ( thấy ghi như vậy ) .

phuongnguyen14
19-05-2018, 14:19
Lúc này mấy lon bia của thằng em rể đã phát huy tác dụng ,ngồi uống bia ngắm biển mặc dù nắng nhưng quá tuyệt .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145707&d=1526627919
Bên đó có một quần đảo không biết tên .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145709&d=1526627919

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145710&d=1526627919
Hòn Nghệ hay hòn Sơn ,hình như Nghệ thì đúng hơn ,thấy có cáp điện kéo vượt biển ,có cái tượng nhìn ra biển ,cao lắm có lẽ là tượng Quan Âm .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145723&d=1526710254
Bong phía dưới là nơi để xe máy có cột dây lại với nhau ,mình phát hiện ra có cầu thang đi xuống ,đứng nơi đó che được nắng .Thế alf mấy anh em kéo xuống dưới đó tránh nắng ,tha hồ uống bia ngắm cảnh .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145725&d=1526710254
Trụ điện lưới quốc gia được kéo ra đảo .

phuongnguyen14
19-05-2018, 14:42
Tàu chạy 2 tiếng 30 là đến Rạch Giá ,tàu này chạy rất nhanh và êm không có lắc lư chút nào ,đúng là cao tốc .Cuối cùng là về đến đất liền rồi nhanh chóng xuống tàu ,dặn xe lúc trước đưa bọn mình ra Hà Tiên đến đón .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145727&d=1526710254
Cảng Rach Giá ,có nhiều lục bình trôi lửng lờ .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145728&d=1526710254
Trên bến cảng đông người lắm,về có chờ đi có .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145729&d=1526710254

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145726&d=1526710254
Lên xe về SG .

Xe đưa bọn mình từ Rạch Giá về thẳng SG ,vì đôi uyên ương mới cưới cũng theo lên SG chơi ít bữa đến 6 tây khi vợ chồng em út của mình trở về Mỹ thì họ về lại Cần Thơ .về SG bọn mình còn đi Vũng Tàu,Củ Chi ,Bình Dương ... Từ Rạch Giá đến Cần Thơ thì êm xuôi nhưng khi đến vĩnh Long thì lượng xe từ tứ phía đổ về cầu Mỹ Thuận gây ra kẹt xe kinh khủng ,chỉ nhích từng chút ,mõi lần qua 1 cây cầu là có kẹt xe ,mãi đến 11 giờ tối mơi về tới nhà .

Kết thúc chuyến đi bất ngờ 6 ngày ,trong đó có Phú Quốc là điều mình thỏa lòng nhất .tiếp xúc với nhiều dân Phú Quốc mình thấy ai cũng tự hào về hòn đảo ngọc và mong muốn nó trở thành một Sin thứ hai .Nghe nói Chính phủ dự định thành lập đặc khu Phú Quốc ,nhằm đưa nó lên tầm cao ,mong là Chính Phủ mau chóng thực hiện đồng thời tìm người có tài để có thể léo lái con thuyền Phú Quốc ,chứ như hiện giờ hết súc manh mún ,đất đai tha hồ mua bán tăng giá chóng mặt ,không khéo bị phá vỡ quy hoạch không còn rừng nguyênsinh vốn là thế mạnh của nó .Mong cho Phú Quốc được gìn giữ sạch đẹp ,hẹn ngày gặp lại .

Cám ơn các bạn đã theo dõi bài viết ,có nhiều thiếu sót ,chưa đi được hết những cái đẹp của Cần Thơ Phú Quốc ,mong các bạn thông cảm ,xin chào và hẹn gặp lại .

luckyphuc
03-06-2018, 19:59
Thanks anh nhiều
Tháng 7 tới tôi đi Phú Quốc, bài viết rất bổ ích.....

tuvandinhcu
13-06-2018, 09:54
Cần Thơ đẹp quá nhỉ