PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Hành Trình Tự Túc 8 Ngày ở Nhật : Kansai - Kanto - Hokkaido



Thaoct46
28-04-2018, 09:42
Mở đầu mình xin giới thiệu đây là hành trình mình đã tự đi (2 đứa, 8 ngày, không biết tiếng Nhật), mình xin chia sẻ để làm kinh nghiệm cho các bạn đí sau nhé.
Ngày 1 : Fly : HN- Osaka. Osaka Mint. Namba.
Ngày 2 : Osaka Caslte, Osaka Aquarium. Nara Park, Todaji Temple. Tối Kyoto.
Ngày 3 : Bamboo forest Arashiyama - Fushimi Inari-taisha -Kiyomizu Temple. Tối Tokyo
Ngày 4: Hitachi seaside park - Nezu Shirne - Kaimeido Tenji - Tokyo Tower.
Ngày 5 : Chureito Pagoda (Fuji san) - Fuji shibazakura Festival
Ngày 6 : Tsukiji Market - Aomorri - Hakodate - Mt. Hakodate
Ngày 7 : Hakodate (Goryokaku Park). Sapporo.
Ngày 8 : Otaru. Sapporo beer Museum.Fly to Taiwan.

Thaoct46
04-05-2018, 08:43
Lưu ý trước khi đi:
1. Visa
- Visa các bạn nên chuẩn bị càng sớm càng tốt (3 tháng trước khi đi). Mình làm ở HN, bị yêu cầu bắt buộc có giấy mời (vì chưa đi G7), đầu tiên cũng nhờ bạn ở Nhật gửi cho giấy mời rồi lịch trình các kiểu . Đến lúc nộp ngoài các giấy tờ như trên đại sứ quán còn bị yêu cầu thêm phiếu công dân của người bạn Nhật . Lằng nhằng lại ko kịp thời gian, cuối cùng phải làm dịch vụ hết 165$.
- Các bạn cố gắng xin visa sớm nhất có thể thì sau này book khách sạn, vé tàu sớm giá cũng rẻ hơn.
2. ĐI LẠI TRONG NỘI ĐỊA NHẬT
- Như mình đi từ kansai lên kanto lên Hokkaido nên mình mua JR pass All Japan 7 days. Các bạn tùy từng vùng mình đi thì có thể mua riêng từng vùng nhé, ví dụ nếu chỉ ở Kansai thì mua JR Pass Kansai. Còn bạn nào ít đi lại thì nên tính tổng vé riêng từng chặng (Lên google map hoặc hyperia ), thấy vé nào lợi hơn thì mua vé đó.
- Mình ở Nhật 8 ngày chỉ mua JR Pass 7days, ngoài ra ở riêng từng vùng, JR Pass không cover hết được thì mình mua thêm vé tàu ngày của từng khu vực nữa. VD ở Kansai mua thẻ ICOCA, ở Tokyo mua Tokyo Subway Tickets 2 days. Thẻ ICOCA thì nạp tiền trong thẻ, đi ra đi vào chỉ cần chạm 1 cái, rất tiện. Thẻ Tokyo cũng chỉ việc chạm, không giới hạn số lần, trong 2 ngày. Còn bạn nào mua vé lẻ từng chặng thì phải ra máy bán vé tự động, ở nhà ga nào cũng có nhưng theo mình là các bạn nên mua thẻ ICOCA (nếu ở Kansai), thẻ Suica (nếu ở Tokyo), Thẻ Passmo (Nếu ở Hokkaido), chứ mua vé từng chặng, như mình không thành thạo lắm, cũng hơi lâu.
- Thẻ JR Pass mình mua trên Klook, 7 ngày giá khoảng 4tr7 (XIN LỖI MÌNH NHẦM, 5TR7 NHÉ), đúng đợt được tặng sim 3G + gối hơi,che mắt. Lúc mua thì họ gửi voucher về cho mình, mình đem thẻ này sang Nhật, vào văn phòng JR thì đổi thành thẻ. Lúc đi qua ga tàu, thì giơ lên cho nhân viên ga tàu là được vào cửa nhé. Riêng các chặng dài thì các bạn vào văn phòng JR đổi reserved seat để giữ chỗ, không lên tàu mà không có chỗ, phải đứng suốt mấy tiếng thì cũng mệt đấy.
- Taxi thì khỏi nghĩ đến nhé. Qua đây chủ yếu là đi bộ và đi tàu thôi, taxi giá >100k/1km. Giá quá chát
3. SIM
- Mình đi 2 người, 1 đứa thì mua sim sẵn ở việt nam đem đi (Sim Japan 7days không giới hạn dung lượng), 1 đứa thì dùng sim miễn phí của Klook tặng (1G/6days), nói chung là chạy vù vù, rất tiện lợi. Tuy nhiên khi xuống ga tàu điện ngầm rất hay mất sóng, nên các bạn nhớ tra ga tàu trước khi xuống tàu nhé.
4. HOSTEL
- Như các bạn cũng biết Nhật rất là đắt. Nên đặt khách sạn trước khi đi, đặt càng sớm càng tốt nhé. Khách sạn đặt ở gần ga tàu là đẹp nhất.
- Mình ở Osaka ở nhà nghỉ kiểu Nhật (futon): Hotel Diamond, vào có mỗi một cái đệm + gối. Phòng chắc được 2m2, vs chung. Nhưng giá rất rẻ : 210k/đêm. Cái này rất hợp cho bạn nào tiết kiệm, chỉ cần chỗ ngủ + vứt đồ đi chơi.
- Ở Kyoto : Guest House Murasaki : 2 đứa/phòng : 333k/đứa. Nhà nghỉ này thì sạch đẹp hơn, 2 đứa được 2 cái đệm. VS chung, sạch sẽ.
-Ở Tokyo : 2 đứa thuê căn hộ trong 2 đêm, mỗi đứa 520k/đêm. Vì là căn hộ nên có chỗ nấu ăn + giặt giũ. Gần kiba station. Khuyến cáo nhóm nào đi đông thì lên Airbnb tìm căn hộ thuê nhé. Vừa có giá tốt lại vừa thoải mái.
- 1 đêm ở Tokyo đi chợ cá sớm nên vào Comcom Cafe Manga ở : Quán cafe internet + truyện tranh nhưng có phòng riêng. Gọi là phòng riêng nhưng thực ra ngủ cũng ko thoải mái lắm đâu. Lần trước mình lên phượt có 1 bạn chia sẻ vào đó, 2 đứa 1 phòng nhưng hôm mình đến họ chỉ cho 1 người/phòng. Tính ra 320k/7h/ người thì cũng không rẻ chút nào. Mình không khuyến cáo nên đến đây.
- Hakodate : Ks Aqua Garden : kiểu như khách sạn ở VN ấy, phòng vs, tắm riêng, có bồn tắm. 420K/đứa. Đẹp, ngon bổ rẻ.
- Sapporo : Grids sapporo : Giường tầng, phòng chật, giá 320k/đứa, vs chung, tắm chung. Đựợc cái sạch sẽ, gần trung tâm.
5. ĂN UỐNG
- Ăn ở Nhật cũng đắt như đi lại. Một bữa gọi là tử tế thì ít nhất phải 1000Y (khoảng 200k VNĐ. Mình tiết kiệm nên toàn vào siêu thị tiện ích mua đồ, hết sushi rồi lại mì, ôi cũng tầm 100k/suất (cả nước uống) nhưng nói chung là không ngon mấy.
- Các quán trong nhà ga thì rẻ và tương đối giống nhau. Kinh nghiệm là lượn 1 vòng, thấy quán nào đông(có xếp hàng) thì phi vào ăn nhé.

minminchan
06-05-2018, 23:04
bạn ơi JR pass bạn mua ở klook có code khuyến mại gì ko mà rẻ vậy, mình mua ở Songhantourist hết 5tr960k lận, mà đấy là họ còn lấy theo tỉ giá chưa cập nhật ấy, họ nói book online mới có giá này còn ra văn phòng mua là tính theo tỷ giá 216 của VCB thời điểm đó luôn

hanhuyen1188
06-05-2018, 23:56
bạn ơi JR pass bạn mua ở klook có code khuyến mại gì ko mà rẻ vậy, mình mua ở Songhantourist hết 5tr960k lận, mà đấy là họ còn lấy theo tỉ giá chưa cập nhật ấy, họ nói book online mới có giá này còn ra văn phòng mua là tính theo tỷ giá 216 của VCB thời điểm đó luôn

m nghĩ gõ nhầm thôi chứ k có giá đó đâu b ơi ;)

4u4ever
07-05-2018, 07:36
Chắc bạn đó có nhầm tí chút. Mình mua JRP 14 ngày giá niêm yết Klook thời điểm đó là 9509k, bằng giá songhan niêm yết trên web (mua tại chỗ của songhan thì tỉ giá tính tỉ giá bán của VCB, tầm 9.9tr vào thời điểm mình mua). Dùng code Nhatbanvn450 được giảm 450k, còn hơn 9.05 tr. Nhưng mà quy ra Singapore Dollar là 519.59, thêm phí chuyển đổi ngoại tệ thì túm lại là mình trả tầm 9.26tr theo sao kê thẻ của mình. Mua ở Klook hay Kday thì bị cái quy ra ngoại tệ, rồi khi thanh toán lại bị thêm phí chuyển đổi ngoại tệ của thẻ tín dụng nữa. Khi họ giao exchange order trong đó có kèm cái voucher mua sim, loại sim 6 ngày 1GB giá trị tầm hơn 200k, lại vào web mua, họ giao voucher qua email, đổi voucher lấy sim tại sân bay.

kimvanchinh
07-05-2018, 17:11
Làm gì có giá JR pass 4,7tr cộng khuyến mại sim? Họa chăng có đợt giảm giá, hiện nay trên Klook bán 5,9tr.

Kể ra, người đi Nhật rành rồi thì đi cung đường như bạn này chỉ cần mua vé tàu chuyến cho vùng Kansai, Kyoto-Tokyo chịu khó đi bus đêm (giá khoảng 5000 yên cộng lợi 1 đêm không phải ngủ KS). Còn Tokyo - Sapporo đi máy bay jetstar (Chitose) có khi vé chỉ khoảng 30$ đi lại vùng sapporo vé chuyến khá rẻ. Cộng vé chỉ khoảng 2-2,5 tr là cùng.

Tôi nói vậy để các bạn đi Nhật (và ai đi Thụy Sỹ nữa), họ bán cái Pass tiện lợi cho dân du lịch nhưng nếu biết đi hơn thì vẫn rẻ hơn Pass nhiều.

jeunefille
16-05-2018, 14:00
Bạn ơi cho mình xin contact của bên làm dịch vụ visa Nhật được không? Mình cảm ơn nhé.

Thaoct46
17-05-2018, 09:25
bạn ơi JR pass bạn mua ở klook có code khuyến mại gì ko mà rẻ vậy, mình mua ở Songhantourist hết 5tr960k lận, mà đấy là họ còn lấy theo tỉ giá chưa cập nhật ấy, họ nói book online mới có giá này còn ra văn phòng mua là tính theo tỷ giá 216 của VCB thời điểm đó luôn

Bạn ơi, mình mua theo đúng tỉ giá là khoảng 5tr680K nhé. Lúc đó có code khuyến mại của klook NHATBANVN450 nên được giảm giá 450k, lúc thanh toán trên Klook chỉ có 5tr550k nhưng sau khi trừ tỷ giá thì là 5tr680K nhé

Thaoct46
17-05-2018, 09:29
Bạn ơi, mình nhầm chút, mua theo đúng tỉ giá là khoảng 5tr680K nhé. Lúc đó có code khuyến mại của klook NHATBANVN450 nên được giảm giá 450k, lúc thanh toán trên Klook chỉ có 5tr550k nhưng sau khi trừ tỷ giá thì là 5tr680K nhé

Giá thường ngày 6tr là đúng đấy, nếu không có code giảm giá

Thaoct46
17-05-2018, 09:30
m nghĩ gõ nhầm thôi chứ k có giá đó đâu b ơi ;)

Mình gõ nhầm chút, 5tr7 chứ không phải 4tr7 nhé.

Thaoct46
17-05-2018, 09:35
Làm gì có giá JR pass 4,7tr cộng khuyến mại sim? Họa chăng có đợt giảm giá, hiện nay trên Klook bán 5,9tr.

Kể ra, người đi Nhật rành rồi thì đi cung đường như bạn này chỉ cần mua vé tàu chuyến cho vùng Kansai, Kyoto-Tokyo chịu khó đi bus đêm (giá khoảng 5000 yên cộng lợi 1 đêm không phải ngủ KS). Còn Tokyo - Sapporo đi máy bay jetstar (Chitose) có khi vé chỉ khoảng 30$ đi lại vùng sapporo vé chuyến khá rẻ. Cộng vé chỉ khoảng 2-2,5 tr là cùng.

Tôi nói vậy để các bạn đi Nhật (và ai đi Thụy Sỹ nữa), họ bán cái Pass tiện lợi cho dân du lịch nhưng nếu biết đi hơn thì vẫn rẻ hơn Pass nhiều.

Mình cũng ngồi cộng tổng rồi mới quyết định mua JR Pass 7days vì ngoài việc đi từ Osaka lên Tokyo, đến Tokyo mình còn đi Hitachi Park và Fuji san. Sau đó còn đi Aomorri và Hakodate chứ không chỉ đi riêng Sapporo. Cộng tổng tiền vào thì đi JR pass 7days vẫn lợi hơn nhiều so với mua vé từng chặng.

Thaoct46
17-05-2018, 09:38
Mình làm dịch vụ của Visa Nhật Bản AZ. Bạn lên web của họ là có số liên hệ theo từng vùng nhé.

Thaoct46
17-05-2018, 10:10
Ngày 1 : HN - Osaka. Osaka Mint. Namba

Nói thêm một chút là đáng nhẽ là mình bay chuyến 1h45 AM của Jetstar. Nhưng do Jetstar delay thành 6h45 mới bay nên trong lịch trình buổi sáng mình phải bỏ đi Kobe. Lại nói về vụ delay này, hôm đó cùng chuyến bay có tour của công ty nào đó. Vừa nghe delay, họ lập tức ra hỏi lý do, rồi thì quay phim, ghi hình các kiểu..kiểu như là delay thì làm họ vỡ lịch trình 1 ngày bên Nhật (mọi thứ đã được book hết), rồi vé tàu, vé ăn...yêu cầu Jestar phải chịu trách nhiệm (nói chung là chuyên nghiệp), chất vấn 1 hồi thì đại diện của hãng phải xuống.
Cuối cùng JESTAR BỒI THƯỜNG MỖI HÀNH KHÁCH 1TR8..Ôi zoi ơi, đây là lần đầu tiên e đi máy bay bị delay mà còn được bồi thường tiền các bác ạ. :)). Kể ra thì bị mất 1/2 ngày đi chơi ở Kobe nhưng bù lại tự dưng được 1tr8 sướng phết.
Sau khi máy bay hạ cánh, thủ tục nhập cảnh Nhật Bản khá đơn giản, điền thêm 1 form nhập cảnh nữa (mình không khai form hành lý vì đọc toàn tiếng Nhật) nhưng đi qua cũng không thấy ai hỏi gì (không rõ có phải do mình chỉ hành lý xách tay không).
Đến sân bay osaka thì việc đầu tiên là đổi toàn bộ voucher thành thẻ. Từ thẻ JR đến vé osaka quarium rồi sim các kiểu + đổi tiền luôn ...Tất cả mình đều đổi ở quầy HIS hết, vô cùng thuận tiện.
Sau đó đi tàu điện Nankai về trung tâm osaka. Cái này mình dùng thẻ ICOCA vì mình ở Nhật 8 ngày mà mua JR Pass 7 ngày nên mình đăng ký JR Pass từ ngày thứ 2.
Ấn tượng đầu tiên khi đặt chân đến Osaka (Nhật nói chung) là vô cùng sạch sẽ. Đường phố không có rác, cây cối sạch không chút bụi. Mình đi vào tháng 4 nữa nên đi đâu cũng thấy toàn hoa là hoa.

https://www.phuot.vn/album.php?albumid=5227&attachmentid=145630

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145630&d=1526522116

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145633&d=1526523548

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145632&d=1526522984

Dọc đường có một vài quán nhỏ nhưng không có biển hiệu. Mình nhìn thấy đồ ăn nên cứ phi vào thôi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145631&d=1526522584

Mua được miếng cá rán + sushi ăn vặt mà cũng ngon phết :)
Đi bộ từ ga về khách sạn cũng gần. Cứ theo google map là mò được đến khách sạn. Ở đây tiếp tân không nói được tiếng anh, họ đưa mình 1 cái bảng điều lệ khách sạn : giờ check out, đặt cọc 1000Y... Đặt cọc xong lấy chìa khóa lên phòng. Nói chung không nói được tiếng anh hay tiếng nhật thì vào khách sạn cũng OK hết.

Thaoct46
17-05-2018, 10:22
Điểm đến đầu tiên mình lựa chọn là Osaka Mint. Vì đi vào 17/4, lúc này ở Osaka hoa đã nở hết rồi, nhưng vẫn còn cái lễ hội Mint này có hoa nhé. :LL. Nói chung là ngay từ đầu mình đã định đến Aomori ngắm hoa rồi, nhưng ngày đầu háo hức muốn nhìn thấy e Anh Đào nên vẫn chọn Mint làm địa điểm đầu tiên để ngắm hoa.
Osaka Mint gần trạm Temmabashi. Đi đến đây đi qua cây cầu ngắm cảnh khá đẹp

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145635&d=1526523548

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145634&d=1526523548

Mint thì không được nhiều cây theo một dải nên nhìn không lãng mạn lắm. Nhưng cái hay của Mint là có rất nhiểu các loại hoa Anh Đào. Sau này mình đến nhiều thành phố khác thì thấy thường là mỗi thành phố trồng 1 loại anh đào chủ yếu. Nhưng ở Mint thì phải có đến 20 chục loại hoa anh đào.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145639&d=1526523641

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145638&d=1526523641

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145640&d=1526523641

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145641&d=1526523641


Vì là mùa lễ hội nên họ cũng bán đồ ăn vặt như mình

https://www.phuot.vn/album.php?albumid=5227&attachmentid=145636

Đi đúng mùa hoa nên đỗ quyên nở cũng đẹp

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145637&d=1526523641

Ngắm chán thì tối rời về gần Namba để chén.
Lại nói về Namba, lúc ra khỏi ga tàu Namba, mình chít thẻ ICOCA bị đỏ, nhưng mình không để ý (vì lúc đó ra khỏi cổng rồi), hôm sau dùng thẻ ICOCA thì không dùng được nữa (bị lỗi), nghe hướng dẫn phải quay về Namba chít lại (ý kiểu như mình đi vào mà chưa đi ra, giờ chít lại là đi ra), nhưng mình có quay lại Namba làm gì đâu, thế là cuối cùng phải trả lại thẻ ICOCA. Các bạn để ý lúc ra vào tàu nhé, quên ko chít hoặc chít lỗi là lỗi thẻ, mệt lắm. Thẻ ICOCA dùng được ở nhiều nơi nhưng nếu hoàn thẻ thì chỉ hoàn được ở kansai thôi nhé.

Thaoct46
17-05-2018, 10:31
m nghĩ gõ nhầm thôi chứ k có giá đó đâu b ơi ;)

Mình nhầm chút nhé, 5tr7 chứ không phải 4tr7, mình đã sửa lại rồi nhé. :)

Thaoct46
17-05-2018, 10:34
Bạn ơi cho mình xin contact của bên làm dịch vụ visa Nhật được không? Mình cảm ơn nhé.

Mình làm bên NhatbanAZ. bạn vào web của họ để lấy số điện thoại theo từng khu vực nhé

Thaoct46
17-05-2018, 10:36
Chắc bạn đó có nhầm tí chút. Mình mua JRP 14 ngày giá niêm yết Klook thời điểm đó là 9509k, bằng giá songhan niêm yết trên web (mua tại chỗ của songhan thì tỉ giá tính tỉ giá bán của VCB, tầm 9.9tr vào thời điểm mình mua). Dùng code Nhatbanvn450 được giảm 450k, còn hơn 9.05 tr. Nhưng mà quy ra Singapore Dollar là 519.59, thêm phí chuyển đổi ngoại tệ thì túm lại là mình trả tầm 9.26tr theo sao kê thẻ của mình. Mua ở Klook hay Kday thì bị cái quy ra ngoại tệ, rồi khi thanh toán lại bị thêm phí chuyển đổi ngoại tệ của thẻ tín dụng nữa. Khi họ giao exchange order trong đó có kèm cái voucher mua sim, loại sim 6 ngày 1GB giá trị tầm hơn 200k, lại vào web mua, họ giao voucher qua email, đổi voucher lấy sim tại sân bay.

Chuẩn luôn, chỉ khác mình mua 7 ngày. Cũng muốn đi 14 ngày lắm nhưng tính ra chi phí cao quá nên lại thôi.

Thaoct46
17-05-2018, 11:00
Ngày 2 : Osaka Catsle

Mọi người đều khuyên cáo đến Osaka thì phải đến Thành Osaka. Lúc mình đến thì hoa nở hết rồi nên trông không được lung linh như ảnh. Vào khuôn viên thành thì miễn phí, nhưng vào bên trong thành thì mất phí nhé: 600Y (120k)
Trên đường đi đến thành :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145642&d=1526529056

Hào nước bao xung quanh thành
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145646&d=1526529056

Thành osaka
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145643&d=1526529056

Bên trong thành
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145644&d=1526529056

Nhìn từ thành ra ngoài :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145645&d=1526529056

Lúc mình đi đã hết mùa hoa anh đào ở osaka nên bên cạnh Thành có khu vườn Nishinomaru nhưng mình không vào.
Nói chung bạn nào đến đây ngắm cảnh thì nên đi sớm chút, mình đến đó lúc 8h, lúc đi vào còn vắng, một lúc sau đi ra (khoảng 8h30-9h) đã thấy đông lắm rồi. Đây là 1 địa điểm các tour ở mình cũng rất hay tới, đợi 1 lúc thể nào cũng gặp vài tour người việt đang nói tiếng việt.

Thaoct46
17-05-2018, 11:22
Osaka Aquarium
Đúng ra thì điểm này mình không muốn đến, giá vào cổng cũng đắt (khoảng 500k). Nhưng mà con bạn cứ thích, lại nghe thấy bảo là thủy cung lớn nhất thế giới. Ừ thì nhất thế giới nên lại vào :))
Đi thành cả ngày rồi nên vào siêu thị tiện lợi làm chút đồ ăn

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145648&d=1526530342

Siêu thị tiện lợi nên cái gì cũng có. Tiện thể mua luôn thỏi dưỡng môi. Chả hiểu sao tháng 4 sang Nhật mà vẫn còn nứt nẻ. Thời tiết ở Nhật tháng 4 cứ như Đà Lạt mình ấy. Sáng, tối thì lạnh, ngày lại nóng. Đi thì nóng mà ngồi xuống một lúc lại rét. Thế là cứ kè kè mặc áo khoác nhưng cứ lúc nóng lúc lạnh =))

Thủy cung osaka này nằm ngay cạnh cảng biển. Lúc mình đến chưa vội vào thủy cung mà dạo 1 vòng bên ngoài ngắm cảnh đã.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145649&d=1526530342

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145647&d=1526530342

Vòng quay mặt trời

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145650&d=1526530342

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145651&d=1526530416

Ở bên ngoài có con cao cổ này, mà trẻ e đứa nào đến cũng phải phi ra :))

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145652&d=1526530416

Đến thủy cung cũng có chỗ gửi đồ, ai đi dạo trong đó thì nhớ gửi đồ trước khi vào, không đi 8,9 tầng mệt phết.
Lại nói việc gửi đồ, bất kể ga nào cũng có chỗ gửi. Như 2 đứa mình đi, 2 cái ba lô ném chung vào 1 tủ. Thường là tủ 400Y, tính ra có 80k mà đi cả ngày, tha hồ khỏe. Cái chính là các bạn phải tính gửi ở ga nào mà mình sẽ quay lại tiện đường nhé.

Thaoct46
17-05-2018, 11:35
Nói qua về cái osaka aquarium. Trẻ con mà vào đây thì đúng là nguyên ngày thật. Đến người lớn còn thích : từ cá voi, hải cẩu, chim cánh cụt đến cá đuối, rùa, cua, rồi cá to cá nhỏ đủ cả.
Cái thủy cung này làm thành 9 tầng (tầm đó, mình không nhớ rõ), mình lên tầng cao nhất rồi đi xuống tầng dưới cùng. Đi từ vườn bên ngoài đến các khu vực khác nhau. Mỗi khu vực lại tương ứng với 1 "ngôi sao" khiến ai cũng dí sát cái mặt vào mà ngắm (BB)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145653&d=1526531204

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145657&d=1526531204

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145658&d=1526531204

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145659&d=1526531204

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145654&d=1526531204

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145655&d=1526531204

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145656&d=1526531204

Cái thủy cung này còn có chỗ ngắm cả sứa và các loài sống trong bóng tối nữa.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145661&d=1526531227

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145660&d=1526531227

Thaoct46
18-05-2018, 10:25
Rời Osaka Aquarium, chúng tôi đi đến Nara để gặp các em hươu nghe nói là vô cùng dạn người.
Do đến Nara bằng JR Pass nên điểm xuống gần nhất là Nara Station cách Nara Park 2.2Km. Gần Nara park là chùa Todaji nên thường mọi người đi luôn cả 2 điểm. Xung quanh khu vực này toàn công viên với đền chùa, rất mát mắt.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145681&d=1526612786

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145684&d=1526612786

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145686&d=1526612866

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145682&d=1526612786

Theo kế hoạch ban đầu, mình định đến Nara để đi Núi Yoshino ngắm hoa nhưng vì 17/4 hoa đã nở gần hết nên mình không đi Yoshino nữa mà chỉ ngắm mấy e hươu thôi.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145683&d=1526612786


Đúng là mấy e hươu là ngôi sao ở khu này luôn. Thấy người còn lao vào đòi ăn, nói chung là vuốt ve e ấy thoải mái. Bạn nào mà mua túi bánh quế cho hươu thì mấy e cùng lao đến chỗ bạn 1 lúc luôn.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145687&d=1526613277

Bình thường ra ở Nhật vốn đã rất sạch sẽ, nên vào công viên thì càng thấy thích. Đúng thực sự là công viên luôn : chỉ có người đi bộ, không có hàng rong chèo kéo, mọi thứ đã sạch lại còn mát mắt.
Tuy nhiên đi bộ đến nơi 2.2Km, lại đi vòng quanh từ chỗ này sang chỗ khác chắc cũng 2km nữa nên lúc đi bộ về có chút hơi oải. Vì vậy chúng tôi quyết định nghỉ ngơi ăn uống tại Nara với cái món cơm niêu lươn đặc sản (mà ăn không thấy ngon). Vào nhà hàng của Nhật ngoài tính phí món ăn lại còn thêm phí phục vụ nữa. Hôm đó ở nhà hàng tầm 300Y/Người. Nếu mà uống thì thêm cả phí phục vụ uống, tính ra ăn đắt hơn so với ăn trong ga tàu nhiều.
Ăn uống xong lên tàu về Kyoto, loằng ngoằng cũng 9h45 mới mò được đến khách sạn. Lúc check-in xong nhìn thấy trên bảng đề : check -in until 10pm. Sau 10h thì coi như không tới khách sạn luôn. hú hồn quá. (BB)
Thêm cái ảnh con đường ở Nara, vẫn còn ít hoa . Trên đường đi từ Nara Station đến Nara Park. Có cái quán bánh mochi siêu nổi tiếng mà mình ăn chả thấy gì :)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145685&d=1526612866

Thaoct46
19-05-2018, 09:09
Đặt chân đến Kyoto - Cố đô của Nhật Bản.
Đúng là cố đô, mọi thứ đều toát lên vẻ yên bình dễ chịu. Hầu hết mọi người đều đi bộ. Đi xa hơn thì có hệ thống xe bus. Ở 1 vài điểm du lịch thì có cả dịch vụ xe kéo. Nhưng cá nhân mình thấy, mình ngồi lên xe để cho người khác chạy kéo trên đường cứ thế nào ấy. Kể cả đó là thương mại.
Đi qua bờ sông nhưng hoa đã rụng lên mất độ lung linh (Khổ đi vào mua hoa anh đào nên chỗ nào không thấy hoa lại không thấy đẹp dù cảnh cũng đẹp đấy :)))

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145711&d=1526693986

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145712&d=1526693986

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145713&d=1526693986

Ngồi hóng mát rồi lại quay ngược ra Rừng Tre Sagano.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145717&d=1526694986

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145716&d=1526694986

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145715&d=1526694986

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145714&d=1526694986

Kể ra thì cảnh cũng khá đẹp. Cũng đáng để đến đây, nhưng vì mình đã từng đi Chengdu cũng có rừng trúc sáng sớm rồi. Cộng với việc rừng tre kyoto khá là đông nên cảm giác đến đây không thích lắm. Đến ngắm cảnh cho biết thì được. Nên khuyến cáo bạn nào đến rừng tre sagano thì nên đến càng sớm càng tốt. Chứ tầm 8h-9h đến như mình là toàn người là người, mất đi vẻ thanh bình vốn có.

Đi lại ở Kyoto bằng xe bus khá dễ dàng.Như mình toàn dùng google map, tra ra số hiệu xe bus rồi ra nhà chờ xe đứng đợi. y như mình bắt bus ở nhà ấy. Xuống chít thẻ 1 phát là xong.
Lên bus/tàu nếu gặp người già thì mình vẫn nhường ghế bình thường. Trước khi đi nghe nói người già ở Nhật ko thích nhường ghế. Nhưng mình nhường họ vẫn rất vui vẻ, cảm ơn và ngồi xuống.

Thaoct46
19-05-2018, 09:19
Rời đến đền Fushimi Inari-taisha, một ngồi đền khá nổi tiếng ở Kyoto với rất nhiều cổng đỏ (thông tin chi tiết đều có trên google :, ở đây mình chỉ chia sẻ những gì mắt đã nhìn thấy.
Đền rất đông, có cả những đôi đến đây chụp ảnh cưới và cầu nguyện nữa. Nhân tiện đứa bạn chụp được mấy chị mặc kimono.
Mặc Kimono vậy thôi, nhưng người nhật thật hay không thì chưa rõ nhé.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145718&d=1526696063

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145719&d=1526696063

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145720&d=1526696063

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145721&d=1526696063

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145722&d=1526696063

Thaoct46
21-05-2018, 16:01
Đặt chân đến Fushimi Inari-taisha : một ngồi chùa rất nổi tiếng với cổng tori đỏ, rất nhiều du khách đến đây.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145730&d=1526892731

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145731&d=1526892731

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145732&d=1526892731

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145734&d=1526892731

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145740&d=1526892943

Càng vào sâu bên trong thì càng có nhiều cổng đỏ nhé. Một mặt màu đỏ, một mặt viết tiếng Nhật nên mình không để ý lắm, lướt rất nhanh. Còn thấy mấy bác khác thì cứ vừa đi vừa đọc chữ viết trên cổng tori. Mà trong chùa này chắc có đến hàng trâm (ngàn) cổng tori như vậy.

Dọc 2 bên đường ra vào chùa có rất nhiều quán xá, mình vào thử 2 món ăn vặt này thôi, ngon bổ rẻ. Y như kiểu các quán vỉa hè của mình.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145741&d=1526892943

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145742&d=1526892943


Rời Fushimi Inari-taisha, chúng tôi đi đến đền Thanh Thủy - ngôi đền thường được lấy chụp ảnh làm biểu tượng của Kyoto. Nhưng cũng đi 1 cách rất lướt =)). Đến Nhật, tôi cảm thấy bội thực đền chùa + lâu đài, nhiều quá là nhiều. Được cái toàn miễn phí vào cửa, nên có thời gian cũng nên ghé qua.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145744&d=1526892943

Rời Kyoto, chúng tôi đặt chân đến Tokyo. Ga đến là Tokyo Station, ôi cái ga này nó rộng khủng khiếp. Chỉ tìm đường ra xe bus thôi mà cũng khó khăn. Mệt + đói, chúng tôi đi tìm quán ăn ở trong ga, nhìn xung quanh món nào cũng hơn 1000Y (hơn 200k vnđ), đắt khủng khiếp. Đúng là Tokyo đắt đỏ, tiêu tiền mà như bị ăn cướp.
Hai đứa lang thang mò mãi mới ra được bến xe bus theo đúng google map, mà đứng 1 hồi chẳng thấy con bus nào tấp vào. Lúc này là hơn 6h tối, chúng tôi có hẹn với chủ nhà Airbnb lúc 7h tối. Vậy là 2 đứa laị chuyển hướng đi tàu điện. May sao, vẫn kịp giờ hẹn với chủ nhà để lấy chìa khóa.
Tokyo đã làm mình "choáng ngợp".
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145745&d=1526893430

Thaoct46
21-05-2018, 16:30
Sáng thức dậy rời nhà lúc 6h15 mà vẫn không kịp đi chuyến 7h30 đã đặt trước đế đến công viên Hitachi. Vì phải chuyển 2 lần tàu mới ra được ga để đi công viên Hitachi.
Lại nói về vụ tàu điện, kinh nghiệm của mình là nếu đi 1 ga thì đi sớm trước 30 phút để ra ga. Đi bộ để ra ga thì khoảng 1km thôi, nhưng vừa không thông thạo cách đi lại (mỗi điểm mới lại là 1 lần đầu tiên đi ga đó), lại đi vòng vòng trong ga tìm cách xuống tàu. Rồi chỉ trễ 1 vài phút là lại đợi chuyến sau. Nên cứ đi trước tầm 30 phút là đẹp nhất.
Còn riêng đi nối chuyến 2 tàu (đi thêm 1 ga nữa mới đến được ga cần đến) thì cứ phải tính xông xênh 1h30 phút. Thời gian đi vòng vòng trong ga tàu cũng lâu phết.
Mình bị trễ giờ chuyến đi Hitachi, may có thẻ JR nên lại đi tiếp chuyến sau mà ko lo tốn thêm tiền. Nhưng vì không có vé giữ chỗ trước, thế là lên tàu không có chỗ ngồi, phải đứng suốt dọc đường gần 2h.
Đi công viên này rất đông, nên các bạn nhớ đặt vé giữ chỗ nhé.
Xuống ga tàu, bắt thêm 1 xe bus nữa (mua vé khứ hồi 2 chiều, ngay cổng ga tàu, cộng vé vào cửa công viên luôn).
Vào công viên, chọn mua vé tàu lửa chạy vòng quanh công viên.
Và đây là ngôi sao Nemophila. Loài hoa đã khiến e phải chạy từ tận VN sang để ngắm =))

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145748&d=1526894281

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145747&d=1526894281

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145749&d=1526894281

Mà loài hoa này rất lạ, rất ít nơi có. Riêng ở Hitachi thì nguyên 1 cánh đồng hoa xanh mát mắt.
Zoom vào những bông hoa nhỏ lung linh

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145751&d=1526894281

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145750&d=1526894281

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145752&d=1526894281

Công viên này cũng có rất nhiều loài hoa nữa, nhưng hầu hết mọi người đều đến ngắm e hoa xanh. E cũng vậy.

Thaoct46
28-05-2018, 10:50
Rời công viên Hitachi, chúng tôi lại đi xe về Tokyo để ngắm vườn hoa Cẩm tú cầu tại đền Nezu Shrine.
Từ Ueno, theo lịch trình là bắt xe bus ra Nezu Shrine cách đấy khoảng 400m. Vậy mà nhiều lối rẽ, rẽ ngang rồi rẽ dọc, theo a google map mà mò mãi không ra. Cứ đi được 1 đoạn lại báo sai đường.
Mệt, cuối cùng mới nghĩ ra trò bật google map loại bản đồ địa hình lên, thấy đề rẽ ở cái góc có nhà hàng KFC, vậy là cứ theo thế mà rẽ. Về sau này đi bộ, cũng toàn phải làm theo cách này mới mò ra đường được.
Xe bus ở Nhật cũng khá tiện, nhưng toàn các cụ già + hơi đông. Cá nhân mình nghĩ đi tàu vẫn hay hơn.
Đến được Nezu Shrine, nhưng không phải là vườn hoa cẩm tủ cầu như các báo viết, hóa ra là vườn hoa Đỗ Quyên.
Thôi thì Đỗ Quyên cũng được, Ngắm tạm vậy.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145790&d=1527478993

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145789&d=1527478993

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145787&d=1527478993

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145788&d=1527478993

Cũng đang mùa lễ hội nên xung quanh đường lên chùa có rất nhiều quán ăn nhỏ. Các chùa ở Nhật đều vậy, không lo bị đói :))

Thaoct46
28-05-2018, 11:05
Rời Nezu Shrine, chúng tôi đình bắt xe bus tới Kaimeido Tenji. Nhưng kiểm tra trên bảng không có bus như google báo. Vậy là lại vòng lại đi tàu điện. Do vậy tới Kaimeido Tenji khi tròi đã ngả chiều tối.
Định đến ngắm hoa tử đằng nhưng chắc vì cuối tháng 4 nên hoa chưa nở nhiều lắm. Tuy nhiên ở đây cũng khá đông người đến.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145795&d=1527480095

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145796&d=1527480095

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145793&d=1527480095

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145794&d=1527480095

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145791&d=1527479636

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145792&d=1527479636

Thaoct46
28-05-2018, 11:15
Rời Kaimeido Tenji,sau khi ăn no xôi chán chè, lại lấy sức đi đến Tokyo Tower.
Trên đường đi bộ đi ngang qua cái siêu thị 100Y, công nhận là rẻ. Nhiều cái có khi còn rẻ hơn của mình. ví dụ 1 lốc 6 hộp sữa chua uống cũng có 100Y, tính ra là 20k, trong khi mình ở nhà mua vỉ đó là 24K ấy.
Tokyo tower đang mùa lễ hội đèn cá chép nên ở chân tháp treo đầy cá luôn.
Mình chỉ lên tới Main deck. Vào đưa voucher, đổi ra vé là lên, khỏi mất công xếp hàng (hàng cũng khá đông).
Vào đây toàn các e hướng dẫn vừa xinh vừa duyên dáng, thuyết minh tiếng nhật dịu dàng dễ nghe (hơn đứt tiếp viên hàng không quốc gia bên mình), tuy nhiên nói tiếng Nhật nên mình không hiểu gì.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145797&d=1527480596

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145798&d=1527480596

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145799&d=1527480596

Đứng từ đây ngắm được toàn cảnh Tokyo

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145800&d=1527480596

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145801&d=1527480596

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145802&d=1527480596

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145803&d=1527480596

daugaunhoibo
28-05-2018, 11:56
...
Đến được Nezu Shrine, nhưng không phải là vườn hoa cẩm tủ cầu như các báo viết, hóa ra là vườn hoa Đỗ Quyên.
Thôi thì Đỗ Quyên cũng được, Ngắm tạm vậy.



Không hiểu chủ top đọc được ở báo nào chứ Đền Nezu xưa giờ chỉ nổi tiếng với Đỗ quyên – Tsutsuji/Azalea, chưa bao giờ là Cẩm tú cầu – Ajisai/Hydrangea cả. Chưa kể mùa hoa cẩm tú cầu là mùa hè – tháng 6, sau cả mùa hoa tử đằng mà bạn đi tháng 4 (tử đằng còn chưa vào chính vụ) thì làm sao có cẩm tú cầu :)

Btw, các cô mặc kimono ở Kyoto mà các bạn chụp được toàn là khách du lịch (và 90% là khách TQ) thôi. Khách du lịch mới mặc kimono màu mè, đi lại tung tăng khắp chốn, chụp hình choạch choạch và không ngại nếu thấy người khác chụp mình vậy chứ các bà các cô Nhật chuẩn mặc kimono màu sắc nền nã hơn nhiều + đi rất nhanh + 99% sẽ quay đi hoặc dùng tay/nghiêng ô che mặt để tránh bị chụp hình ấy.


Còn về thời gian đi tàu, chuyển tàu canh bao lâu thì còn tùy chặng tàu đi xa hay gần. Tàu đi bao lâu hyperdia có đưa giờ chuẩn + cộng thêm thời gian chuyển line (nếu có) ở mỗi ga nhỏ khoảng 5-10 phút, ga lớn khoảng 15 phút…(không tính thời gian mua vé, đi bộ từ nhà ra ga) + khoảng 10 phút dự phòng là vừa chứ tổng kết chung chung “trước 30p" hay "xông xênh 1g30p…” theo số lần chuyển tàu thì không đúng cho lắm nha :)

Thaoct46
22-06-2018, 08:55
Không hiểu chủ top đọc được ở báo nào chứ Đền Nezu xưa giờ chỉ nổi tiếng với Đỗ quyên – Tsutsuji/Azalea, chưa bao giờ là Cẩm tú cầu – Ajisai/Hydrangea cả. Chưa kể mùa hoa cẩm tú cầu là mùa hè – tháng 6, sau cả mùa hoa tử đằng mà bạn đi tháng 4 (tử đằng còn chưa vào chính vụ) thì làm sao có cẩm tú cầu :)

Btw, các cô mặc kimono ở Kyoto mà các bạn chụp được toàn là khách du lịch (và 90% là khách TQ) thôi. Khách du lịch mới mặc kimono màu mè, đi lại tung tăng khắp chốn, chụp hình choạch choạch và không ngại nếu thấy người khác chụp mình vậy chứ các bà các cô Nhật chuẩn mặc kimono màu sắc nền nã hơn nhiều + đi rất nhanh + 99% sẽ quay đi hoặc dùng tay/nghiêng ô che mặt để tránh bị chụp hình ấy.


Còn về thời gian đi tàu, chuyển tàu canh bao lâu thì còn tùy chặng tàu đi xa hay gần. Tàu đi bao lâu hyperdia có đưa giờ chuẩn + cộng thêm thời gian chuyển line (nếu có) ở mỗi ga nhỏ khoảng 5-10 phút, ga lớn khoảng 15 phút…(không tính thời gian mua vé, đi bộ từ nhà ra ga) + khoảng 10 phút dự phòng là vừa chứ tổng kết chung chung “trước 30p" hay "xông xênh 1g30p…” theo số lần chuyển tàu thì không đúng cho lắm nha :)

Đi tàu mà trước 30 phút hoặc 1h30 phút là kinh nghiệm mình đã trải nghiệm khuyên cho các bạn mới đi tàu điện Nhật lần đầu thôi. Chứ còn ai đi quen rồi thì đương nhiên là không mất nhiều thời gian như vậy rồi.
Đền Nezu chỉ là điểm ghé qua nên mình không để ý lắm, lúc đó lên mạng đọc tin thì thấy lướt qua web nào đó thấy đề cẩm tú cầu, sau đó mình cũng không tìm hiểu thêm.
Còn mấy cô mặc kimono chắc là người trung quốc thật :)

Thaoct46
22-06-2018, 09:24
Ngày 5 : Chureito Pagoda (Fuji san) - Fuji shibazakura Festival
Thẻ JR lại tiếp tục phát huy trên quãng đường tới Fuji này.
Theo đúng lịch trình, đáng nhẽ từ Tokyo, chúng tôi sẽ xuống ga Shimoyoshida Station. Nhưng không hiểu sao nhìn theo google map, lúc đó khi xuống điểm cuối lại là trước 1 ga.(Thể nào lúc mình xuống có mỗi 2 đứa, còn mọi người ở yên trên tàu hết).
Nhưng thôi, nhờ có vậy mà đi thêm khoảng hơn 1km, nhưng lại được ngắm phong cảnh làng quê rất yên bình ở Nhật.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=146013&d=1529633507

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=146014&d=1529633507

Cảnh trên đường đến Chureito Pagoda. Đúng mùa lá đỏ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=146015&d=1529633507

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=146016&d=1529633507

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=146024&d=1529633839

Thaoct46
22-06-2018, 09:30
Theo như kế hoạch ban đầu, chúng tôi không định đến núi Phú Sỹ, nhưng vì tìm hiểu thấy có lễ hội hoa Fuji Shibazakura.
Cũng may hôm đi trời nắng, được ngắm núi Phú Sỹ toàn cảnh trong mọi góc nhìn.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=146020&d=1529633839

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=146022&d=1529633839

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=146021&d=1529633839

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=146018&d=1529633507

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=146023&d=1529633839

Thaoct46
22-06-2018, 09:53
Rời Chureito Pagoda, chúng tôi đi tàu sang Kawaguchiko Station. Từ đây mua vé xe bus + vào cổng để đi Lễ hội hoa Fuji Shibazakura.
Lượng khách khá đông, vì vậy phải xếp hàng đợi mất khoảng 30 phút. Tuy nhiên, mọi thứ đều rất chuyên nghiệp và không ai phàn nàn chút nào.
Do mình đi cuối tháng 4, hoa chưa nở được nhiều nên không nhìn thấy ảnh lung linh như trên mạng. Bạn nào đi vào giữa tháng 5 thì chắc là sẽ rất đẹp.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=146030&d=1529635921

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=146026&d=1529635921

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=146029&d=1529635921

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=146028&d=1529635921

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=146027&d=1529635921

Thaoct46
27-06-2018, 14:40
Ngày 6 : Tsukiji Market - Aomorri - Hakodate - Mt. Hakodate

Tối hôm trước về ngủ ở quán cafe, cũng không hẳn có gì đặc biệt ngoại trừ việc 1 phòng chỉ cho 1 người thay vì 2 người như trước đây bạn Phượt nào đó chia sẻ.
Sáng 5h trả phòng, đi bộ xuất phát đi chợ cá Tsukiji cách đó không xa. Đường khá vắng vẻ, 2 đứa tìm mãi không ra chỗ bán cá ngừ ở đâu. cứ đi vòng vòng. Cuối cùng mò đến nơi thì đã 6h, ko 1 bóng người. Thôi quay về vào quán gọi suất sushi ăn tạm :)
Cá nhân mình đánh giá thì sushi ở đây chỉ được cái tươi, rẻ chứ không thần thánh lắm như nhiều người nhận xét. Có cái độc đáo là mình được trực tiếp nhìn đầu bếp làm Sushi.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=146044&d=1530084814

Ngày hôm nay tôi sẽ xuất phát đến Aomorri để ngắm hoa Anh đào, mục đích chính của việc chọn đi Nhật vào tháng tư. Nên rất háo hức, háo hức.
Cũng thật may cho tôi khi đến đúng lúc hoa ở Aomorri vào thời gian đẹp nhất. Lúc này, mọi người đến đây rất đông, ngồi trên xe bus đợi mãi mà không nhích được. Chúng tôi quyết định xuống xe đi bộ vào thành. Cảnh 2 bên đường đã làm thỏa lòng du khách phuơng xa.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=146041&d=1530084051

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=146042&d=1530084051

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=146043&d=1530084051

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=146033&d=1530083999

Càng đi vào trong càng thấy đẹp, thời gian này khách đến rất đông, mọi người đi dã ngoại, trải bạt ngồi dưới gốc cây ăn uống nói cười. Trong thành các hoạt động lễ hội được tổ chức sôi nổi, hàng quán tấp nập.
Ai cũng sống trong khung cảnh hoa mộng rực rỡ.

Thaoct46
27-06-2018, 14:44
Thôi chẳng biết mô tả thế nào, up ít ảnh lên cho mọi người có động lực ;)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=146040&d=1530084051

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=146038&d=1530084051

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=146036&d=1530083999

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=146035&d=1530083999

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=146034&d=1530083999

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=146032&d=1530083999

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=146031&d=1530083999

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=146039&d=1530084051

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=146037&d=1530084051

Thaoct46
28-06-2018, 11:03
Chiều hôm đó chúng tôi lại lên shinkansen để đi đến Hakodate.
Cuối tháng 4 mà đặt rời khỏi nhà ga rét như mùa đông ở mình. Đường phố ở Hakodate to đẹp rộng rãi nhưng rất vắng vẻ, khác hoàn toàn so với Tokyo mà chúng tôi vừa rời đi ngày hôm qua

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=146045&d=1530157914

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=146046&d=1530157914

Cái lạ nhất là giữa một đường phố rất to, thì lại có ray tàu ở giữa, hai ray tàu này chia đường thành 2 làn luôn, thi thoảng xình xịch xình xịch chạy qua trông rõ là thú vị.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=146047&d=1530157914

Một không khí hoàn toàn khác so với những nơi khác của Nhật mà chúng tôi đã đặt chân tới.
Nhưng trời lạnh quá, chúng tôi nhanh chân rảo bước về khách sạn đã đặt trước. Giá khách sạn ở đây khá tốt, giá đó chỉ nhỉnh hơn 1 đêm ngủ tại cafe internet tại Tokyo. Đúng là Tokyo quá đắt đỏ.

Dù lạnh nhưng theo đúng kế hoạch, chúng tôi vẫn đi đến Mount Hakodate để ngắm thành phố buổi tối. Nơi mà được quảng cáo là một trong những điểm ngắm buổi tối đẹp nhất Nhật Bản.
Dọc đường đi vẫn gần như không bóng người, thi thoảng thấy tàu xình xịch xình xịch chạy trên đường.
Hakodate là thành phố đầu tiên mở cửa đón người nước ngoài, nên chúng tôi thấy rất nhiều những kiến trúc lạ tại đây.Nhiều biển hiệu bằng tiếng Nga nữa.
Do rời khách sạn muộn, nên chúng tôi nhanh chóng tìm đường lên đình Mount Hakodate. Cáp treo rất to, chở cả đoàn phải đến hơn 20 người.
Cảnh đẹp mà lạnh quá nên ngắm một lúc rồi về thôi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=146048&d=1530157914

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=146049&d=1530157914

Lúc rời cáp treo về là 9h, thấy trên bảng đề là đóng cửa lúc 9h. May mà mình đi vẫn kịp, chứ có vài khách du lịch đến muộn hơn, lại phải đi về. Đi lên đỉnh ngoài dùng cáp treo thì vẫn thấy có ánh đèn ô tô từ dưới dốc leo lên. Nhưng nhìn rất tối, chúng tôi nghĩ đi cáp treo vẫn thú vị hơn.

Thaoct46
28-06-2018, 11:24
Ngày 7: Hakodate (Goryokaku Park). Sapporo
Nếu đúng là có thời gian ở Hakodate thì sẽ có nhiều điểm thú vị để đi, nhưng chúng tôi ko có nhiều thời gian, hơn nữa lại là lần đầu đến Nhật, nên quyết định khám phá theo kiểu đi cho biết đã. Khi nào có thời gian sẽ quay lại sau.
Điểm đầu tiên của ngày hôm nay chính là Morning Market. Khu chợ vô cùng nổi tiếng của Hakodate.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=146050&d=1530159182

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=146051&d=1530159182

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=146052&d=1530159182

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=146054&d=1530159182

Ôi zoi ơi, hải sản ở đây cứ phải gọi là thèm rỏ rãi. Cua alaska mà toàn 3Kg/con. Giá lúc đó mình tính nhẩm ra khoảng 3tr/kg gì đó :)). Nói chung là tươi ngon.
Không biết tối qua có phải người đi tập trung nhậu nhẹt ăn uống ở khu cảng hết rồi không mà đường vắng tanh.
Càng nhìn hải sản càng thèm, thế là chúng tôi quyết định làm bữa BBQ cho buổi sáng:) cho bõ công đã đến tận đây.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=146053&d=1530159182

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=146055&d=1530159182

Thaoct46
28-06-2018, 11:31
Điểm tiếp theo mà chúng tôi đến là Goryokaku Park. Dọc đường đi bộ đến nơi, chúng tôi được ngắm nhìn "nhà Nhật, vườn Nhật" nét kiến trúc trông rất đơn giản mà hài hòa với thiên nhiên.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=146057&d=1530159545

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=146058&d=1530159545

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=146059&d=1530159545

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=146060&d=1530159545

Chúng tôi đi qua mấy vùng Kansai, Kanto, Hokkaido thì thấy Nhà Nhật tại mỗi vùng có phần kiến trúc hơi khác nhau. Nhưng nhìn chung đều thiên về đơn giản, duy chỉ có vườn bonsai Nhật thì có vẻ chỗ nào cũng vậy.

Anh Đào trắng aomori đã nở bung, nhưng riêng tại Hakodate, chủ yếu là Anh đào tím, nên khi chúng tôi đến Goryokaku Park thì anh đào chưa nở mấy. Nhưng dọc đường thì vẫn thấy anh đào trắng nở nhiều

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=146061&d=1530160234

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=146062&d=1530160234

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=146063&d=1530160234

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=146064&d=1530160234

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=146065&d=1530160234

Thaoct46
29-06-2018, 10:32
Ngày cuối ở Nhật, chúng tôi đặt chân đến Sapporro. Một thành phố nổi tiếng với thương hiệu bia Sapporo.
Cuối tháng 4 mà trời vẫn lạnh, những cây anh đào đỏ còn chưa nở hoa.
Vừa rời khỏi ga, đập vào mắt chúng tôi là một thành phố mang dáng dấp rất cổ mà lại hiện đại. Thật là lạ lùng, không khí ở đây vừa có chút Hakodate, nhưng lại nhộn nhịp hơn. Nhịp sống như nhuốm một màu thời gian rất xưa.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=146067&d=1530242203

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=146068&d=1530242203

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=146066&d=1530242203

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=146069&d=1530242203

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=146070&d=1530242203

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=146071&d=1530242203

Theo như lịch trình ban đầu, chúng tôi sẽ đi Hồ nước xanh ở Sapporo. Nhưng vừa cân nhắc khoảng cách xa, lại tìm hiểu trên mạng xe bus từ Ashahikaga đến đó chỉ có 4 chuyến/ ngày (cho quãng đường khoảng 20km). Tối hôm đó chúng tôi lại có chuyến bay về. Vì vậy 2 đứa quyết định không đi Hồ nước xanh (Hẹn gặp lại lần sau :)) mà thay vào đó là đi tới 1 điểm gần Sapporro để có thể quay về trong buổi chiều. Điểm tới đó chính là thành phố Otaru. Thành phố với những con kênh.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=146075&d=1530242223

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=146074&d=1530242223

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=146072&d=1530242203

Có lẽ chúng tôi đặt chân đến Otaru vào ban ngày nên nhìn không được lung linh như trong ảnh. Đúng ra trước khi đi, chúng tôi định nghỉ 1 đêm tại Otaru rồi hôm sau mới đến Sapporro, nhưng kiểm tra qua giá phòng thấy đắt quá (tầm 3 triệu/đêm), nên thôi, lại về Sapporro ngủ cho tiết kiệm.
Otaru mang dáng dấp của thành phố du lịch nên chắc dịch vụ cũng khá đắt đỏ.

Thaoct46
29-06-2018, 10:50
Đến sapporo không thể nào không đặt chân đến bảo tàng bia Sapporo để thưởng thức 1 ly bia nổi tiếng này

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=146079&d=1530243657

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=146077&d=1530243657

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=146083&d=1530243739

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=146082&d=1530243739

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=146078&d=1530243657

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=146081&d=1530243657

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=146080&d=1530243657

Vậy là kết thúc hành trình 8 ngày tại Nhật, dù chưa khám phá được nhiều, nhưng ấn tượng đẹp về đất nước này, cảnh đẹp của đất nước này, hy vọng có thể quay lại Nhật để khám phá thêm trong thời gian tới.
Hy vọng chia sẻ của mình có thể giúp mọi người có thêm chút kinh nghiệm cho hành trình đi Nhật sắp tới của mọi người.
Xin cảm ơn.