View Full Version : Jeju - Mùa hè 2011
Mình ở Hàn Quốc đã gần được hai năm, nhân dịp xem lại hình ảnh chuyến đi Jeju hè năm ngoái của mình, mình xin được kể lại chuyến đi của mình tới hòn đảo mà rất nhiều bạn mê phim Hàn được mong muốn đặt chân đến này.
Trước khi đi, cũng như mọi người, search thông tin về du lịch Jeju qua Google và có được vài link thú vị như sau:
- 15 Must Visit Jeju Island Attractions (http://tommyooi.com/jeju-attractions/)
- http://wikitravel.org/en/Jeju
- Trên Website của cục Du lịch Hàn Quốc: http://visitkorea.or.kr/enu/SI/SI_EN_3_4_12_16.jsp , http://visitkorea.or.kr/enu/SI/SI_EN_3_6.jsp?cid=259488
- Trên diễn đàn vikool.org: http://vikool.org/thread15407.html, http://vikool.org/thread4491-2.html, http://vikool.org/thread5250.html,
- Một số khác: http://tessahappyhome.blogspot.com/2010/08/jumping-jeju.html
Mình rất thích chụp ảnh (cảnh là ít, chụp cho mình là nhiều) nên mục tiêu chủ yếu của mình ở Jeju là xem nhiều hơn vụ ăn uống.
Sau khi review sơ sơ thông tin bên trên thì ưu tiên chọn các World Heritage mà đi. Và do mình vừa đi vừa relax vừa cảm nhận nên chỉ đi vài nơi trọng điểm chứ ko đi theo kiểu đánh dấu, marathon.
Phương tiện Jeju đa số mọi người chọn máy bay, tuy nhiên mình đi Ferry. Một là vì xuất phát gần Busan, 2 là có thể vừa ngắm biển vừa ngủ 1 giấc đủ dài (13 tiếng) để lấy sức mà chơi ở Jeju, 3 là kinh tế hơn. Giá cũng ngang ngang so với máy bay giá rẻ từ Seoul mùa thấp điểm nhưng mùa du lịch (hè) thì giá máy bay lên rất cao, hơn nữa đi Ferry thì coi như khỏi tốn tiền 1 đêm Motel.
Trước khi đi, mình dự kiến chỉ ở Jeju 3 ngày, 2 đêm và dành 2 ngày 1 đêm cho Busan nhưng cuối cùng đã thêm 1 ngày ở Jeju cho thỏa mái.
Lịch trình:
20/08 Busan - Jeju bằng Ferry
21/08 Seongsan Ilchulbong, khu Poseon
22/08 Mini Mini Land, Jungmun Daepo Jusangjeollidae, Conventional Center
23/04 Jeju National University, Manjangul
24/04 Seongup village
Tối 24 đi Ferry quay lại Busan
https://i7.photobucket.com/albums/y274/KinqV/1108_Jeju_trip/IMG_8474.png
Mình thích cách chụp ảnh của bạn "chụp cho minh là chủ yếu mà chụp ảnh thì ít" vì mình cũng vậy :)), đi du lịch mà gặp đc người nào giống vậy là mừng húm....
Ferry đi Jeju
Ferry đi Jeju từ Busan và ngược lại, trừ chủ nhật thì mỗi ngày trong tuần đều có một chuyến, xuất phát từ 7h tối ngày trước và đến nơi vào 6h sáng ngày hôm sau. Tuy nhiên thời gian thực sự thì 6h30 tối ngày hôm trước bắt đầu lên Tàu và tầm 6:30-7h sáng hôm sau mới ra khỏi Terminal.
Thông tin về Ferry đi Jeju trên trang VisitKorea: http://english.visitkorea.or.kr/enu/TR/TR_EN_5_1_5_1.jsp
https://i7.photobucket.com/albums/y274/KinqV/1108_Jeju_trip/Ferry1.png.
Còn đây là trang của hãng tàu Dongyang: http://www.dyferry.com. Mặc dù toàn tiếng Hàn nhưng cũng có thể nghịch tới nghịch lui cái Menu của nó để tìm một số thông tin cần thiết.
Có 2 tàu cho tuyến này, mỗi ngày thì 1 tàu đi hướng Jeju và 1 tàu ngược lại:
- Tàu Seolbong 설봉호: http://www.dyferry.com/ship_tresure.asp đi hướng Jeju thứ 2,4,6.
- Tàu Cozy 코지호: http://www.dyferry.com/ship_ko.asp đi hướng Jeju thứ 3,5,7.
Vé bét nhất là 39,000KRW (tàu Cozy), 43,000KRW (tàu Seolbong) và đắt nhất là 170,000KRW. Mùa cao điểm du lịch 15/7->15/8 thì tăng lên gần 10%.
Hai link trên có thông tin về tàu và mỗi hạng vé. Dùng Google Translate (http://translate.google.com/#ko|en|) để bit thêm chi tiết.
Số điện thoại để đặt vé:
Busan: +82-51-463-0605
Jeju: +82-64-751-1901
Lưu ý mỗi nơi đặt riêng, ko đặt khứ hồi đc dù là 1 hãng :D.
Lúc đầu mình nhờ bạn mình (vì tiếng Hàn của mình cỡ vỡ lòng) gọi điện đặt vé cho ngày 23 nhưng hết mới kinh chứ. Sau đó đổi sang ngày 20. Tên thì nhân viên nhận đặt vé ko ghi lại được nên đành ghi là "hai người Việt Nam" và dặn tới Terminal lấy vé trước 18:00. :D
Vì có công việc nên hơn 4h mình mới bắt đầu lên Bus tiến thẳng tới Busan. Thằng Hàn đưa ra bến xe nó hù là bến bus ở Busan nằm ở ngoại ô, vào trung tâm thành phố cả tiếng đồng hồ lận. Mà ở các thành phố lớn của Hàn nó có 3,4 bến xe lận nên chả bit nó nói đúng hay sau. Vừa đi vừa tranh thủ ngủ mà vừa cầu trời cho cái bus này nó chạy nhanh nhanh tí. Vì lu bu công việc không kịp tra thời gian di chuyển và bến cuối nên đành cầu trời vậy.
Mấy đồng chí bán vé bảo tới lấy vé lúc 6PM mà nếu xe chạy chậm + thời gian di chuyển tới bến Ferry mà quá, ko có vé thì coi như tiêu, vì ngày hôm sau ko có Tàu đi, phải nằm Busan 2 ngày.
Nhưng hên quá, xe chạy tầm hơn 1 tiếng là tới bến Busan rồi. Đây là cái bến 부산중합 버스터미널 . Nó ở tận cùng phía Bắc ở Tp Busan lận. Và may là sát đó là có bến Subway (Tàu điện ngầm) -ga Nopo 노포역 .
https://i7.photobucket.com/albums/y274/KinqV/1108_Jeju_trip/Busan1.png
Thế là lật đật kéo đồ di chuyển sang khu Subway, tra bản đồ Subway và hướng dẫn đến Ferry Terminal. Không hiểu luống cuống thế nào mà ga đầu Nopo, ga đến là JungAng lại nhầm ga cuối là Nopo, lúc mua vé Subway nghĩ sao rẻ thế, chỉ có 1,100KRW thôi. Đến lúc tới ga phải chui qua chứ quẹt cái vé vào nó ko chịu mở cửa :D
Sau đó là công cuộc chờ Tàu đến mà bắt đầu vừa đi vừa đếm từng Ga một, hic hic.
Sau công cuộc đếm 23 ga rồi thì nó cũng tới lúc 6h kém 5. Vừa di chuyển ra Exit 2 rồi vác đồ ra đến Ferry Terminal là 6:10PM.
https://i7.photobucket.com/albums/y274/KinqV/1108_Jeju_trip/Busan2.png
Cũng là 1 may mắn khi có 2 bạn người Hàn cũng đi Jeju giúp vác 1 phần đồ từ trạm Subway sang Ferry Terminal chứ ko là ko bit lúc nào mới lê tới nổi :D.
Vừa tới Terminal thì tới quầy, xác nhận số điện thoại và nhận vé. Hú hồn. Trễ tí nữa là ở lại Busan 2 đêm rùi.
Vé đây:
https://i7.photobucket.com/albums/y274/KinqV/1108_Jeju_trip/Ferry1-1.png
Quầy bán vé, ở chính diện lối vào:
https://i7.photobucket.com/albums/y274/KinqV/1108_Jeju_trip/Ferry2.png
Bên trái là ghế chờ
https://i7.photobucket.com/albums/y274/KinqV/1108_Jeju_trip/Ferry3.png
Bên phải là hàng dài đang xếp hàng chờ lên tàu đi Jeju
https://i7.photobucket.com/albums/y274/KinqV/1108_Jeju_trip/Ferry4.png
Tranh thủ tí thời gian chưa mở cửa để ra Tàu nên ra chạy ra ngoài chụp sơ sơ cái Busan Ferry Terminal:
https://i7.photobucket.com/albums/y274/KinqV/1108_Jeju_trip/Ferry5.png
https://i7.photobucket.com/albums/y274/KinqV/1108_Jeju_trip/Ferry6.png
Nhìn sang trái, ở chính giữa là cái Lotte Deparment Store trông rất đẹp, định bụng ít bữa quay lại Busan rồi vô chơi nhưng cuối cùng ko có thời gian.
https://i7.photobucket.com/albums/y274/KinqV/1108_Jeju_trip/Ferry8.png
Mới chụp đc vài tấm là lo chạy vào vị trí đã xếp (có người giữ) để check vé và lên Tàu.
https://i7.photobucket.com/albums/y274/KinqV/1108_Jeju_trip/Ferry9.png
Trên đường đi nhìn ra cửa thì thấy cơ man tàu và tàu
https://i7.photobucket.com/albums/y274/KinqV/1108_Jeju_trip/Ferry10.png
Tranh thủ tự sướng
https://i7.photobucket.com/albums/y274/KinqV/1108_Jeju_trip/Ferry11.png
Xuống cái đường ống này là ra sân "trèo" lên Tàu
https://i7.photobucket.com/albums/y274/KinqV/1108_Jeju_trip/Ferry120.png
Tàu của em đi đây, trông cũng to phết, hehe
https://i7.photobucket.com/albums/y274/KinqV/1108_Jeju_trip/Ferry13.png
https://i7.photobucket.com/albums/y274/KinqV/1108_Jeju_trip/Ferry14.png
https://i7.photobucket.com/albums/y274/KinqV/1108_Jeju_trip/Ferry15.png
Ai mang hành lý nặng thì vừa xách lên cái tầng cao chót vót trên cùng kia cũng mệt phết đấy. Lại một lần nữa hai bạn Hàn đi cùng giúp xách giùm phần đồ của bạn mình. Cảm ơn các bạn lắm lắm, chứ một mình mình tha hai lượt đồ lên cái này chắc chết.
Các loại vé theo http://www.dyferry.com/ship_ko.asp thì chỗ nằm trông như thế này nè:
https://i7.photobucket.com/albums/y274/KinqV/1108_Jeju_trip/Ferry16.png
Còn tôi mua vé hạng rẻ nhất, nên nhìn y chang như ngủ ở Chimchibang thế này đây:
https://i7.photobucket.com/albums/y274/KinqV/1108_Jeju_trip/Ferry17.png
Mạnh ai nấy xí chỗ, ai tới trước nhanh tay xí chỗ đẹp gần ô cửa ngắm biển mà ko cần ra bên ngoài. Tôi cũng để ý xung quanh xem có phao cứu hộ không thì thấy trong các tủ xung quanh có đầy đủ. Nhưng nhớ lại vụ tàu Vinalines Queen bị chìm thì nếu tàu này chìm phao cũng là vô nghĩa.
Sau khi xí chỗ và sắp xếp đồ, hiển nhiên là lao ra bên ngoài boong tàu để ngắm Busan và biển khi màn đêm buông xuống và đèn đã lên.
https://i7.photobucket.com/albums/y274/KinqV/1108_Jeju_trip/Ferry18.png
Cái Lotte Department Store khi nãy lúc lên đèn trông đẹp lung linh nhỉ:
https://i7.photobucket.com/albums/y274/KinqV/1108_Jeju_trip/Ferry19.png
https://i7.photobucket.com/albums/y274/KinqV/1108_Jeju_trip/Ferry20.png
Tàu bắt đầu chầm chậm rời cảng:
https://i7.photobucket.com/albums/y274/KinqV/1108_Jeju_trip/Ferry21.png
Trời lạnh cầm máy ko kỹ, rung tay nên hơi nhòe:
https://i7.photobucket.com/albums/y274/KinqV/1108_Jeju_trip/Ferry22.png
Khu cảng về đêm trông rất đẹp
https://i7.photobucket.com/albums/y274/KinqV/1108_Jeju_trip/Ferry23.png
Tàu, cần cẩu và đèn ... đủ thể loại
https://i7.photobucket.com/albums/y274/KinqV/1108_Jeju_trip/Ferry24.png
Tiếc cái là đứng bên ngoài gió lạnh nên cầm máy ko vững
https://i7.photobucket.com/albums/y274/KinqV/1108_Jeju_trip/Ferry25.png
Điểm tôi thích ở thành phố Busan này là thành phố như chạy từ trên núi ra sát biển, trông thật đẹp.
https://i7.photobucket.com/albums/y274/KinqV/1108_Jeju_trip/Ferry26.png
Busan về đêm khi máy ảnh rung mạnh hơn 1 tí
https://i7.photobucket.com/albums/y274/KinqV/1108_Jeju_trip/Ferry27.png
Và đây là đỉnh cao. Có ai nhìn mà biết là đang ngắm Busan về đêm ko nhỉ, hehe. Trông cũng đẹp phết.
https://i7.photobucket.com/albums/y274/KinqV/1108_Jeju_trip/Ferry28.png
Sau khi ngắm chán chê thì quyết định đi ăn và đi ngủ sớm để sáng hôm sau dậy sớm ngắm bờ Jeju.
Không biết các khoang hạng tiền nhiều kia thế nào chứ hạng tiền ít này chỉ có bán mì tôm Hàn và một vài thứ linh tinh như snack. Ăn mì tôm Hàn ko quen nên làm 1 tô mì tôm Việt cho ấm bụng vậy.
https://i7.photobucket.com/albums/y274/KinqV/1108_Jeju_trip/Ferry29.png
Hảo hảo tôm chua cay.
---
Thôi tạm dừng ở đây, mai viết tiếp. Viết về chuyến đi Jeju mà bây giờ mới lết tới cảng Busan.
Nhìn lại gói Hảo hảo tôm chua cay tôm chua cay mà thèm quá, hôm bữa bạn mới sang cho 5 gói mà ăn hết rồi.
Sau một đêm dài ngon giấc vì cả ngày mệt mỏi. Sáng sớm lật đật dậy để ra ngắm bình minh trên biển và ngắm tàu từ từ cập bến Jeju.
Ngắm Jeju qua kính tàu.
https://i7.photobucket.com/albums/y274/KinqV/1108_Jeju_trip/Ferry30.png
Cái nhìn đầu tiên với Jeju - phấn khích và cũng lắm tò mò.
https://i7.photobucket.com/albums/y274/KinqV/1108_Jeju_trip/Ferry31.png
Nhiều bà con cũng tranh thủ dậy sớm ra ngoài ngắm bình minh Jeju từ biển.
https://i7.photobucket.com/albums/y274/KinqV/1108_Jeju_trip/Ferry32.png
Tàu chầm chậm vào bến. Để ý kỹ ở bờ Busan và Jeju thì thấy lúc tàu vào sẽ đi giữa cái "cổng", hai bên là hai ngọn hải đăng trắng và đỏ.
https://i7.photobucket.com/albums/y274/KinqV/1108_Jeju_trip/Ferry33.png
Vì một chị bạn nói là ra Jeju ráng chụp các ngọn hải đăng ở đấy cho chị xem nên ráng chụp lấy chụp để mấy cái hải đăng này. Nhìn vậy chứ to lắm đó.
https://i7.photobucket.com/albums/y274/KinqV/1108_Jeju_trip/Ferry34.png
https://i7.photobucket.com/albums/y274/KinqV/1108_Jeju_trip/Ferry35.png
Thuyền của cảnh sát biển Hàn. Hôm bữa thấy các anh này chiến đầu với các chú "Tàu lạ" dữ lắm, chết mất 1 đồng chí cảnh sát.
https://i7.photobucket.com/albums/y274/KinqV/1108_Jeju_trip/Ferry36.png
https://i7.photobucket.com/albums/y274/KinqV/1108_Jeju_trip/Ferry37.png
Ngọn hải đăng này chụp hình mới đẹp nè. Ở Busan cũng có một ngọn hải đăng dành cho du lịch đẹp lắm. Ở Jeju thì tra trên Daum Map thấy ở các đảo như Udo, Marado cũng có. Có kế hoạch ra 1 đảo nhỏ đó chơi để chụp hải đăng mà cuối cùng không thực hiện được.
https://i7.photobucket.com/albums/y274/KinqV/1108_Jeju_trip/Ferry38.png
Lấp ló bếp cảng
https://i7.photobucket.com/albums/y274/KinqV/1108_Jeju_trip/Ferry39.png
Sóng lướt với thân tàu
https://i7.photobucket.com/albums/y274/KinqV/1108_Jeju_trip/Ferry40.png
https://i7.photobucket.com/albums/y274/KinqV/1108_Jeju_trip/Ferry41.png
Sau khi hành khách rời tàu, chiến trường tan nát là đây
https://i7.photobucket.com/albums/y274/KinqV/1108_Jeju_trip/Ferry42.png
fastspeed
06-03-2012, 16:30
Em là 1 con nghiện phim Hàn Quốc. Và em được biết là đảo rất nổi tiếng, thường là lựa chọn lý tưởng cho tuần trăng mật. Hihi. Em ước gì sau này em cũng được đi tuần trăng mật ở hòn đảo xinh đẹp này. :)
Cảng Jeju - nhìn từ Tàu khi nó cập cảng
https://i7.photobucket.com/albums/y274/KinqV/1108_Jeju_trip/Ferry43.png
https://i7.photobucket.com/albums/y274/KinqV/1108_Jeju_trip/Ferry44.png
Tàu Cozy Island của mình đây - tàu há mồm
https://i7.photobucket.com/albums/y274/KinqV/1108_Jeju_trip/Ferry45.png
Tàu này đi Mokpo nè. Để ý nó vì trước khi đi mình có đến 3 Plan: 1 Plan quay về Seoul bằng máy bay, 1 plan quay về Busan bằng Ferry, cái còn lại là về đất liền qua hướng Mokpo rồi làm 1 vòng qua Gwangju - Jeonju - Daejeon cho đủ bộ Hàn Quốc luôn. Nhưng cuối cùng thì chọn phương án Busan.
Nhìn Hàn Quốc nó dài dài vậy chứ ba trung tâm nó như hình tam giác mà 2 đỉnh nổi tiếng ở hai bên là Busan và Mokpo.
https://i7.photobucket.com/albums/y274/KinqV/1108_Jeju_trip/Ferry46.png
Quầy Information với rất rất nhiều các Brochure quảng cáo của các địa điểm du lịch ở Jeju. Vì ngoài trời còn mưa, mình lại lấy và lại ghế chờ xem. Mỗi nơi lấy 1 tờ, chắc đc cả ký.
https://i7.photobucket.com/albums/y274/KinqV/1108_Jeju_trip/Ferry47.png
Phía xa xa là quầy bán đồ lưu niệm, mắc hơn ở các cửa hàng trong đảo.
https://i7.photobucket.com/albums/y274/KinqV/1108_Jeju_trip/Ferry48.png
Bảng tàu đến
https://i7.photobucket.com/albums/y274/KinqV/1108_Jeju_trip/Ferry49.png
Ngồi đọc quảng cáo lựa chọn 1 số nơi dự trù đi gần 1 tiếng đồng hồ mà mưa vẫn còn. Chạy lên tầng 2 ngó nghiêng.
https://i7.photobucket.com/albums/y274/KinqV/1108_Jeju_trip/Ferry52.png
Ở Hàn Quốc có vẻ thích trưng bày tranh ở nơi công cộng, đi chơi ở Seoul thấy rất nhiều.
https://i7.photobucket.com/albums/y274/KinqV/1108_Jeju_trip/Ferry51.png
Phía trên này là DEPARTURE, còn dưới tầng 1 là ARRIVAL.
https://i7.photobucket.com/albums/y274/KinqV/1108_Jeju_trip/Ferry50.png
Ngó nghiêng hơn 15 phút rồi quyết định đi, dù có mưa hay không. Đây là mặt tiền của Jeju Ferry Terminal trong buổi sáng trời mưa.
https://i7.photobucket.com/albums/y274/KinqV/1108_Jeju_trip/Ferry54.png
https://i7.photobucket.com/albums/y274/KinqV/1108_Jeju_trip/Ferry53.png
Mình dự định về Bus Terminal vì khi search các Motel cũng có vài cái gần đây và nó cũng gần trung tâm. Đặc biệt là gần cái vụ Bus này, rất tiện lợi. Ra trước cửa bắt taxi, có nhờ em Hàn đang đợi Bus ở đó nói giúp bác xế chở tới luôn Motel gần đó. Sau vài phút quanh quanh rồi cũng đến nơi cần đến. Có điều bác xế giới thiệu cái Motel nó hét 50,000 KRW một đêm, hơi đắt so với tìm hiểu trước đó của mình. Không chịu và vác đồ sang Motel bên cạnh. 30,000 KRW, okie ngay.
Đây là vị trí Motel chụp trên Daum Map http://map.daum.net. Vài bước chân là tới Bus Terminal. Cái vụ Motel này mình rất ưng ý khi nghĩ lại chuyến đi Jeju. Dịch vụ Bus ở đây cực kỳ tốt, đi đâu rồi đa số cũng quay về Jeju Bus Terminal để đổi hướng nên ở đây cực kỳ tiện lợi.
https://i7.photobucket.com/albums/y274/KinqV/1108_Jeju_trip/Motel.png
Mặt tiền của em nó đây. Bà con tới Jeju thì ủng hộ với nhé. Hai ông bà chủ già rất nice. Dù không biết chữ tiếng Anh nào nhưng lúc nào cũng cười hiền hậu. Mấy lúc mình cần mượn bàn ủi để ủi đồ thì chủ nhà đều bảo để ủi giúp. Phòng với diện tích không to lắm nhưng tương đối sạch sẽ, ngắn nắp đầy đủ: Ti vi, máy sấy, ấm đun sôi, thay các loại khăn drap, kem, bàn chải đánh răng mỗi ngày ... Coi như lần đầu tiên mình ở Motel dài ngày nên như thế là rất tốt rồi. Có nhược điểm là không có wifi. Tuy nhiên có thể sử dụng nhờ máy vi tính (bỏ không) của chủ khách sạn ở dưới phòng khách.
https://i7.photobucket.com/albums/y274/KinqV/1108_Jeju_trip/Ferry55.png
Em là 1 con nghiện phim Hàn Quốc. Và em được biết là đảo rất nổi tiếng, thường là lựa chọn lý tưởng cho tuần trăng mật. Hihi. Em ước gì sau này em cũng được đi tuần trăng mật ở hòn đảo xinh đẹp này. :)
-> Trước kia ngồi xem film Hàn thì cũng thích đi Honeymoon ở đây. Nhưng ở Hàn cũng ko ít thời gian nên nói chung là đi Honeymoon ở một nơi khác. Thích nhất là Maldives nhưng giá cắt cổ quá, hy vọng lúc mình cưới thì tiền bạc đủ mạnh dạn để đi.
Jeju là một nơi tốt cho việc thong thả rong chơi, cuộc sống trôi chầm chậm ... sau này có dịp mình sẽ quay lại.
Phương tiện di chuyển trên đảo Jeju
Lúc mới tìm kiếm thông tin về đi lại ở Jeju thì nghe nói là các vùng du lịch ở Jeju ở xa nhau lắm. Rồi có người ghi là thuê xe máy, người thuê ô tô. Nghe thế thì rắc rối thật vì mình không rành tiếng Hàn lắm. Xe hơi thì ko biết lái còn xe máy đi xa nguy hiểm. Hỏi một anh mới đi trước đó một tháng thì ảnh bảo đi bus là ok.
Đúng vậy, gần như bạn muốn đến điểm du lịch nào ở Jeju cũng có Bus chạy qua. Có nhiều chỗ Bus chạy lòng vòng các điểm du lịch làm cho quảng đường nhìn trên bản đồ gần nhưng lại đi lâu hơn dự kiến.
Trên đảo Jeju có 2 thành phố là thành phố Jeju và Seogwipo (tên 1 sân vận động đá banh trên đảo này luôn, ai coi WC2002 chắc nhớ). Trong hai thành phố Bus nội đô và giữa các vùng trên đảo có hệ thống Bus di chuyển riêng.
Hệ thống bus di chuyển giữa các vùng có 9 tuyến với 9 màu khác nhau:
https://i7.photobucket.com/albums/y274/KinqV/1108_Jeju_trip/Bus1.png
Xem bản đồ to và cụ thể hơn tại đây: http://www.jeju.go.kr/jejunew/contents/link_data/finance2006/jejuoutbus070827.pdf
Từ Jeju Bus Terminal, đi bất cứ điểm nào ở Jeju, giá vé cao nhất cũng chỉ là 3,000 KRW. Quá rẻ phải không?
Bạn chỉ cần ra quầy bán vé, chỉ lên bản đồ địa điểm du lịch mình cần tới, đưa tờ quảng cáo hoặc phát âm tiếng Hàn nơi mình đến thì người bán vé sẽ tự biết bán cho tuyến nào. Thế là ra vị trí số tương ứng chỗ chờ xe buýt để mà lên đường thôi. Mỗi cột có một số nơi đến nổi bật, có hình ảnh của điểm nổi tiếng và giờ giấc xuất phát cho các lượt trong ngày.
https://i7.photobucket.com/albums/y274/KinqV/1108_Jeju_trip/Bus2.jpg
Còn khi đón bus dọc đường, bạn có thể không cần lại đúng Bus stop mà chỉ cần thấy xe mình cần, ngoắc là nó dừng và đón lên. Hehe. Ở Seoul hay các thành phố khác ko đứng đúng điểm dừng mơ mà nó dừng cho lên. Có lẽ ở Jeju, khách du lịch thường lang thang khắp nơi nên làm vầy để tiện lợi cho khách.
Điểm du lịch đầu tiên: Seongsan Ilchulbong hay Seongsan Sunrise Peak
Mục tiêu đầu là đi mấy cái UNESCO World Heritage và trong danh sách 15 điểm cần đi nó nằm ở đầu nên quyết định đi cái này đầu tiên. Vì nó nằm gần đảo Udo nên định bụng sau đó tranh thủ ra đảo chơi và chụp hải đăng nhưng cuối cùng thì không kịp.
Thông tin về cái Inchulbong này có ở đây: http://english.visitkorea.or.kr/enu/SI/SI_EN_3_1_1_1.jsp?cid=264207 và http://en.wikipedia.org/wiki/Seongsan_Ilchulbong.
Hình tổng quan em nó đây, được tạo do núi lửa phun từ dưới biển lên, cách đây 5000 năm:
https://i7.photobucket.com/albums/y274/KinqV/1108_Jeju_trip/Ilchulbong1.jpg
Vào quầy bán vé, đưa cái hình Seongsan Ilchulbong trong cuốn Hướng dẫn du lịch Hàn cho chị hướng dẫn và nhận được hai em này:
https://i7.photobucket.com/albums/y274/KinqV/1108_Jeju_trip/Ilchulbong1-1.png
Vì lỡ chuyến trước nên 10h40 xe mới bắt đầu chạy, đúng 11h50 là tới. Khi Bus sắp tới thì rất dễ dàng nhận ra vì vị trí và hình dạng của nó.
Nhìn trên map thì nó nằm hơi tách biệt như vậy nè:
https://i7.photobucket.com/albums/y274/KinqV/1108_Jeju_trip/Ilchulbong7.png
Sau khi xuống Bus ngó nghiêng ko thấy quán ngon ngon nào mở cửa, đành tạt vô quán nhỏ này lọt bụng tạm để lấy sức leo núi:
https://i7.photobucket.com/albums/y274/KinqV/1108_Jeju_trip/Ilchulbong2.png
Hình ảnh dưới chân
https://i7.photobucket.com/albums/y274/KinqV/1108_Jeju_trip/Ilchulbong3.png
https://i7.photobucket.com/albums/y274/KinqV/1108_Jeju_trip/Ilchulbong6.png
https://i7.photobucket.com/albums/y274/KinqV/1108_Jeju_trip/Ilchulbong4.png
https://i7.photobucket.com/albums/y274/KinqV/1108_Jeju_trip/Ilchulbong5.png
Đây là một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất Jeju, được in trên Poster băng-rôn vận động Jeju vào 7 kỳ quan thế giới (đợt Hạ Long cũng được ấy - tụi Hàn cũng vận động như VN à) nên rất đông khách:
https://i7.photobucket.com/albums/y274/KinqV/1108_Jeju_trip/Ilchulbong8.png
Trong hình này có 2 đặc điểm văn hóa truyền thống của Jeju đấy: Dol hareubang và cái cửa có 3 thanh vắt ngang là cửa truyền thống ở Jeju.
https://i7.photobucket.com/albums/y274/KinqV/1108_Jeju_trip/Ilchulbong9.png
https://i7.photobucket.com/albums/y274/KinqV/1108_Jeju_trip/Ilchulbong10.png
Khi xem hình về Jeju, rất khoái hàng rào gỗ dọc theo triền núi này. Ai dè mới đi điểm đầu tiên đã thấy, rất happy.
https://i7.photobucket.com/albums/y274/KinqV/1108_Jeju_trip/Ilchulbong11.png
Buổi sáng trời mưa, cả lúc đi xe bus đến đây cũng mưa. Nhưng rất may ở đây thì không. Trời không nắng, rất mát mẻ, không khí mát lạnh và trong lành, thích hợp cho việc leo trèo vài trăm bậc thang ở đây.
Và cũng đủ để chụp hình. Nắng quá thì hình cháy mà người thì mồ hôi nhễ nhại.
https://i7.photobucket.com/albums/y274/KinqV/1108_Jeju_trip/Ilchulbong12.png
Lâu lâu nghỉ chân quay lại phóng tầm mắt ra xa, thật là sảng khoái.
https://i7.photobucket.com/albums/y274/KinqV/1108_Jeju_trip/Ilchulbong13.png
Bất ngờ gặp một bảng hiệu có tiếng Việt ngoài tiếng Anh và Tàu. Ngời Việt du lịch ở Jeju và đến Seongsan Ilchulbong này nhiều vậy sao?
https://i7.photobucket.com/albums/y274/KinqV/1108_Jeju_trip/Ilchulbong14.png
Đường lên xuống
https://i7.photobucket.com/albums/y274/KinqV/1108_Jeju_trip/Ilchulbong17.png
https://i7.photobucket.com/albums/y274/KinqV/1108_Jeju_trip/Ilchulbong15.png
Ở giữa có một hai chỗ dừng chân nghỉ mệt, ngắm cảnh, hóng gió thế này. Có mấy cái ống nhòm bỏ xu 500 won vào x
https://i7.photobucket.com/albums/y274/KinqV/1108_Jeju_trip/Ilchulbong16.png
Một số đoạn nhìn xuống dốc thế này nà
https://i7.photobucket.com/albums/y274/KinqV/1108_Jeju_trip/Ilchulbong26.png
Trông thế chứ đi lại cũng dễ. Nhưng không chắc trời mưa thì thế nào, hehe.
https://i7.photobucket.com/albums/y274/KinqV/1108_Jeju_trip/Ilchulbong27.png
Vừa leo lâu lâu dừng lại thư giản và ngắm cảnh
https://i7.photobucket.com/albums/y274/KinqV/1108_Jeju_trip/Ilchulbong19.png
https://i7.photobucket.com/albums/y274/KinqV/1108_Jeju_trip/Ilchulbong18.png
https://i7.photobucket.com/albums/y274/KinqV/1108_Jeju_trip/Ilchulbong20.png
Nhìn phía xa xa là Ferry đi sang đảo Udo sát đây đó. Hai ngọn hải đăng đỏ và trắng tạo thành 1 cái cổng.
https://i7.photobucket.com/albums/y274/KinqV/1108_Jeju_trip/Ilchulbong23.png
Một số nơi dừng chân "tự nhiên" bên hẻm đá
https://i7.photobucket.com/albums/y274/KinqV/1108_Jeju_trip/Ilchulbong25.png
https://i7.photobucket.com/albums/y274/KinqV/1108_Jeju_trip/Ilchulbong40.png
Khu bán vé kiêm bán đủ thứ lặt vặt hình chữ U trông bé tí
https://i7.photobucket.com/albums/y274/KinqV/1108_Jeju_trip/Ilchulbong41.png
Vừa thong thả leo, vừa chụp ảnh rồi ngồi chơi ngắm cảnh, 45 phút sau thì đến cái lòng chảo trên đỉnh.
https://i7.photobucket.com/albums/y274/KinqV/1108_Jeju_trip/Ilchulbong31.png
https://i7.photobucket.com/albums/y274/KinqV/1108_Jeju_trip/Ilchulbong32.png
https://i7.photobucket.com/albums/y274/KinqV/1108_Jeju_trip/Ilchulbong28.png
https://i7.photobucket.com/albums/y274/KinqV/1108_Jeju_trip/Ilchulbong33.png
Người ta chụp từ máy bay được hết cái lòng chảo, còn mình lens kit và lens 50mm f1.8 nên chỉ có chụp đc 1 góc của lòng chảo như vầy thôi
https://i7.photobucket.com/albums/y274/KinqV/1108_Jeju_trip/Ilchulbong34.png
https://i7.photobucket.com/albums/y274/KinqV/1108_Jeju_trip/Ilchulbong35.png
https://i7.photobucket.com/albums/y274/KinqV/1108_Jeju_trip/Ilchulbong36.png
Đứng ngắm cảnh chụp ảnh trên đỉnh tầm 30 phút rồi hạ sơn.
Lúc này là 2:49 PM, khách vẫn nườm nượp đi lên. Ngoài dân Hàn thì dân Tàu là nhiều nhất, dừng chân mấy chỗ điểm đứng ngắm cảnh nghe nó xí lô xí là nhức đầu
https://i7.photobucket.com/albums/y274/KinqV/1108_Jeju_trip/Ilchulbong43.png
Dưới chân
https://i7.photobucket.com/albums/y274/KinqV/1108_Jeju_trip/Ilchulbong44.png
https://i7.photobucket.com/albums/y274/KinqV/1108_Jeju_trip/Ilchulbong45.png
Bên vách
https://i7.photobucket.com/albums/y274/KinqV/1108_Jeju_trip/Ilchulbong46.png
https://i7.photobucket.com/albums/y274/KinqV/1108_Jeju_trip/Ilchulbong48.png
Giờ là lúc dành thời gian tận hưởng cái không gian thoáng đãng và mát mắt này. Những hàng rào gỗ chạy dọc theo triền đồi\núi.
https://i7.photobucket.com/albums/y274/KinqV/1108_Jeju_trip/Ilchulbong49.png
https://i7.photobucket.com/albums/y274/KinqV/1108_Jeju_trip/Ilchulbong50.png
Di dọc dọc cái bãi cỏ với những dãy hàng rào gỗ men theo triền núi. Thấp thoáng phía dưới là khu vực có show "Jeju Women diver Performance"
https://i7.photobucket.com/albums/y274/KinqV/1108_Jeju_trip/Ilchulbong47.png
Performance time là 3PM các ngày. Cái này có ghi trong cuốn Tourist Guide của Cục du lịch Hàn mình mang theo nhưng không đọc trước và lo chụp ảnh và đứng thả hồn với những cái hàng rào gỗ kia nên tới đây là Women diver lên bờ hết rồi và tới giờ bán hàng
https://i7.photobucket.com/albums/y274/KinqV/1108_Jeju_trip/Ilchulbong60.png
Nên ngắm biển và nghịch nước trừ vậy.
https://i7.photobucket.com/albums/y274/KinqV/1108_Jeju_trip/Ilchulbong55.png
https://i7.photobucket.com/albums/y274/KinqV/1108_Jeju_trip/Ilchulbong57.png
https://i7.photobucket.com/albums/y274/KinqV/1108_Jeju_trip/Ilchulbong58.png
Ở Jeju hình thành từ núi lửa nên đá ở Jeju rất lạ. Và khắp các bờ biển toàn là loại đá hình thành từ nham thạch không à.
https://i7.photobucket.com/albums/y274/KinqV/1108_Jeju_trip/Ilchulbong56.png
https://i7.photobucket.com/albums/y274/KinqV/1108_Jeju_trip/Ilchulbong54.png
Sau khi diễn cái show lặn bắt cá mò cua kia xong là đến tiếc mục lên bờ bán hàng. Hàng tươi mới làm nóng khách ăn tại chỗ luôn.
https://i7.photobucket.com/albums/y274/KinqV/1108_Jeju_trip/Ilchulbong59.png
House of women diver
https://i7.photobucket.com/albums/y274/KinqV/1108_Jeju_trip/Ilchulbong61.png
https://i7.photobucket.com/albums/y274/KinqV/1108_Jeju_trip/Ilchulbong62.png
Và tiếp tục thả hồn theo các hàng rào gỗ
https://i7.photobucket.com/albums/y274/KinqV/1108_Jeju_trip/Ilchulbong63.png
https://i7.photobucket.com/albums/y274/KinqV/1108_Jeju_trip/Ilchulbong64.png
Đẹp hông? Máy ảnh không thể thu lại cái không gian thoáng đãng và sảng khoái ở đó. Dĩ nhiên là trời lúc đó ko nắng cũng ko mưa ko gió lớn nên rất tuyệt.
https://i7.photobucket.com/albums/y274/KinqV/1108_Jeju_trip/Ilchulbong65.png
https://i7.photobucket.com/albums/y274/KinqV/1108_Jeju_trip/Ilchulbong67.png
Quầy bán đồ lưu niệm gần đó. Mình đã mua rất nhiều tượng đá Jeju như các loại này nà.
https://i7.photobucket.com/albums/y274/KinqV/1108_Jeju_trip/Ilchulbong68.png
Loại nhỏ nhỏ cỡ này là 1000 KRW. Lớn hơn thì có giá to hơn, nhưng cũng quanh quẩn tầm 2,3,4 ngàn.
https://i7.photobucket.com/albums/y274/KinqV/1-1.jpg
Mua nhiều thì được discount. Vậy mà vẫn tiếc vì mua chưa đủ nhiều. Ra bến Ferry giá lên gấp rưỡi và trên khu bán đồ lưu niệm Insa-dong ở SEOUL, con nhỏ nhất đó giá tới 5,000 KRW.
Vì đã hứa với một chị là ra chụp cái hải đăng. Đứng trên đỉnh thấy hai cái hải đăng ham chạy ra. Đi bộ được một đoạn dài mà đã 4h rưỡi nên thôi. Đi bộ ra tới đó chắc mất đứt nửa tiếng đến 1 tiếng thì trời sắp tối rồi. Thế là đổi kế hoạch, về hướng Pyoseon thăm mấy cái làng truyền thống.
Đi bộ ra đoạn này thì các bà lão Hàn thi nhau mời ở Minpak - 1 dạng nhà trọ đơn giản. Chắc là có nhiều người tới đây ra đảo Udo chơi, vào nghỉ đêm và chờ sáng sớm lên đón bình minh trên cái Ilchulbong kia.
Trạm xe buýt kiểu Jeju. Có hình ông già và cam - 1 đặc sản Jeju.
https://i7.photobucket.com/albums/y274/KinqV/1108_Jeju_trip/Ilchulbong69.png
Jeju Folk Village Museum - 제주민속촌
Sau khi lên bus tại Seongsan Ilchulbong, chỉ việc đưa cho tài xế xem cái nơi đến hoặc đọc 제주민속촌 là được báo giá (1000KRW) và tới nơi thì được gọi xuống.
Jeju Folk Village Museum là trong hai cái làng cổ mà nằm trên các cuốn hướng dẫn du lịch Jeju. Hai làng này lưu giữ về cuộc sống của dân Jeju ngày trước. Tôi đặc biệt thích thú với mái nhà tranh truyền thống của Jeju. Cái Jeju Folk Village này thì được khoanh vùng trong 1 khu du lịch và từ 03/2006 Daeganggeum Mini Theme Park tọa lạc ở đây luôn. Đọc thêm ở trang VisitKorea (http://english.visitkorea.or.kr/enu/SI/SI_EN_3_1_1_1.jsp?cid=268190) và trang chủ (http://eng.jejufolk.com/html/02_guide/01_map.aspx)
Con đường vào, bên trái là biển Pyoseon
https://i7.photobucket.com/albums/y274/KinqV/1108_Jeju_trip/Pyoseon1.png
Có thể ngắm con đường này tạichức năng street view của DaumMap (http://local.daum.net/map/index.jsp?panoid=24938209&pan=124.2&tilt=-0.2&zoom=2&map_type=TYPE_SKYVIEW&map_hybrid=true&map_attribute=ROADVIEW&q=Jeju&urlX=462445&urlY=-46750&urlLevel=3)
https://i7.photobucket.com/albums/y274/KinqV/1108_Jeju_trip/Pyoseon2.png
Trước cổng lúc 6h kém 20 tối. Xem ở Daum Map (http://local.daum.net/map/index.jsp?panoid=24938295&pan=242.9&tilt=12.5&zoom=0&map_type=TYPE_SKYVIEW&map_hybrid=true&map_attribute=ROADVIEW&q=Jeju&urlX=463415&urlY=-46905&urlLevel=3) nè.
https://i7.photobucket.com/albums/y274/KinqV/1108_Jeju_trip/Pyoseon3.png
Toàn cảnh cái làng, rất rộng với nhiều địa điểm tham quan. Tới đây mới thấy là 6h30 đóng cửa nên đi vòng vòng xung quanh chụp ảnh thôi chứ ko vào. Và tranh thủ vào làng còn lại có người ở gần đó trên hướng về lại Jeju city.
https://i7.photobucket.com/albums/y274/KinqV/1108_Jeju_trip/Pyoseon4.png
Một số hình ảnh khu trước cổn:
https://i7.photobucket.com/albums/y274/KinqV/1108_Jeju_trip/Pyoseon5.png
https://i7.photobucket.com/albums/y274/KinqV/1108_Jeju_trip/Pyoseon6.png
Daeganggeum Mini Theme Park tọa lạt trong làng này nên ai hâm mộ phim Dae-chang-kum thì nên vào chơi nhé.
https://i7.photobucket.com/albums/y274/KinqV/1108_Jeju_trip/Pyoseon7.png
Bạn có thể sử dụng chức năng street view của Daum Map để vi vu quanh làng này: http://local.daum.net/map/index.jsp?panoid=2468007&pan=318.2&tilt=8.3&zoom=2&map_type=TYPE_SKYVIEW&map_hybrid=true&map_attribute=ROADVIEW&q=Jeju&urlX=462818&urlY=-47320&urlLevel=3
Trước khi đi Jeju cũng đã chuẩn bị hành trang kỹ để tắm biển Jeju cho biết. Cũng chưa lần nào tắm biển ở Hàn. Nhưng đến Jeju thì toàn mưa là mưa, ko mưa thì trời cũng âm u và lạnh, đặc biệt dưới nước thì lạnh nữa. Dự báo thời tiết những ngày sắp tới cũng ko hơn gì nên kế hoạch tắm biển phá sản. Nhân đi đến Jeju Folk Village có đi ngang qua biển nên sau khi ngó nghiêng ở ngoài cổng Jeju Folk Village, tôi quay lại cái bãi biển này để gọi là đã từng ra biển Jeju, hehe.
Pyoseon Haevichi Beach -표선 해비치 해변
Nằm ở phía đông nam của đảo Jeju, thuộc ranh giới của thành phố Seogwipo, Pyoseon Haevichi Beach là một bãi biển lớn, trên 150,000 m². Nằm sát Jeju Folk Village Museum và cách 30 phút bus để tới Seongeup Folk Village.
https://i7.photobucket.com/albums/y274/KinqV/1108_Jeju_trip/Pyoseon8.png
Lúc thủy triều xuống, bãi biển trông như một vòng tròn tao nhã và trở thành 1 cái hồ tròn với độ sâu dưới 1m khi thủy triều lên. Đây là một nơi rất tuyệt để vui chơi của trẻ em và đón bình minh.
https://i7.photobucket.com/albums/y274/KinqV/1108_Jeju_trip/Pyoseon9.png
Xa xa là một bức tượng nếu nhìn thoáng qua thì trông giống hai người phụ nữ đang làm đồng hay gồng gánh gì đó. Nhưng lại gần và nhìn kỹ thì đó là tượng hai người phụ nữ làm nghề lặn. Họ là HAENYO - 해녀.
https://i7.photobucket.com/albums/y274/KinqV/1108_Jeju_trip/Pyoseon10.png
Cho đến thế kỷ 19, thợ lặn ở Jeju hầu hết là đàn ông. Công việc này trở nên đem lại lợi ích cho đàn ông khi họ phải trả thuế cao, còn phụ nữ thì khác - họ không phải trả. Phụ nữ tiếp quản việc lặn và, vì sự phụ thuộc vào hải sản rất lớn ở hầu hết các nơi ở Jeju, trở thành lao động chính. Cũng có thể nói rằng phụ nữ đơn giản thích nghi với công việc này, với cơ thể giữ nhiệt tốt và thích hợp để bơi hơn so với đàn ông với cơ thể to hơn. Vì thế, họ trở thành người chủ gia đình. Ở đảo Mara-do, nơi hải sản là nguồn thu nhập chủ yếu trước khi nó trở thành một điểm du lịch nổi tiếng, vai trò giới tính bị đảo ngược hoàn toàn. Đàn ông thường chăm sóc trẻ con và đi chợ trong khi phụ nữ kiếm tiền về cho gia đình.
Sự phát triển này xung đột với văn hóa Nho giáo của Triều Tiên vốn truyền thống xem phụ nữ ở hàng thấp hơn. Kết quả là triều đình Seoul đã cố gắng ngăn cản phụ nữ làm nghề thợ lặn (không thành công) với lý do bề ngoài là vì họ phô bày cơ thể khi ở dưới nước.
https://i7.photobucket.com/albums/y274/KinqV/1108_Jeju_trip/Pyoseon14.png
Haenyo là những thợ lặn lành nghề được biết đến với khả năng nhịn thở trong 10 phút và lặn sâu đến 20 mét. Những thợ lặn còn phải chiến đấu với các mối nguy hiểm khác như sứa và cá mập.
Bắt đầu từ cuối thập niên 1970, xuất khẩu hải sản sang Nhật Bản như bào ngư và ốc xà cừ đã giúp những nữ ngư dân giàu hơn bao giờ hết, cho phép họ sửa chữa nhà, xây mới nhà cửa ở thành phố Jeju và gửi con gái vào đại học. Tuy nhiên, có một nguy cơ với sự thành công tiếp tục của haenyo: với việc con gái họ lựa chọn làm việc trong ngành công nghiệp du lịch của đảo hoặc trong thành phố lớn, haenyo sẽ gần như biến mất. Trong khi vào năm 1950, có khoảng 30,000 haenyo trên đảo thì năm 2003, chỉ có 5,650 phụ nữ đăng ký là thợ lặn, với 85% là trên 50 tuổi. Việc số lượng lớn nữ ngư dân giảm mạnh và sự phát triển của ngành du lịch đã mang đến cho đàn ông Jeju thêm nhiều cơ hội, không rõ điều gì sẽ đến với vai trò của con gái của họ trong cộng đồng và gia đình, mặc dù không chắc rằng chế độ mẫu hệ sẽ tiếp tục tồn tại...
Ở post #23 (https://www.phuot.vn/threads/35539-Jeju-M%C3%B9a-h%C3%A8-2011?p=547944#post547944) và #24 (https://www.phuot.vn/threads/35539-Jeju-M%C3%B9a-h%C3%A8-2011?p=547946#post547946) của topic này có hình ảnh về show Women Diver Performace do những Haenyo này thể hiện.
Xem thêm một số hình ảnh về Haenyo (trên internet):
https://i7.photobucket.com/albums/y274/KinqV/1108_Jeju_trip/Pyoseon15.jpg
https://i7.photobucket.com/albums/y274/KinqV/1108_Jeju_trip/Pyoseon16.jpg
https://i7.photobucket.com/albums/y274/KinqV/1108_Jeju_trip/Pyoseon17.jpg
Vì muốn viết bài này cho kỹ mà mình đã tạo 1 new page ở Wikipedia tiếng Việt: http://vi.wikipedia.org/wiki/Haenyo,hehe
Thêm một số hình về Haenyo (internet)
https://i7.photobucket.com/albums/y274/KinqV/1108_Jeju_trip/Pyoseon24.jpg
https://i7.photobucket.com/albums/y274/KinqV/1108_Jeju_trip/Pyoseon23.jpg
https://i7.photobucket.com/albums/y274/KinqV/1108_Jeju_trip/Pyoseon18.jpg
Nhà của Haenyo
https://i7.photobucket.com/albums/y274/KinqV/1108_Jeju_trip/Pyoseon20.jpg
https://i7.photobucket.com/albums/y274/KinqV/1108_Jeju_trip/Pyoseon22.jpg
Haenyo giờ xài các phương tiện hiện đại ko à :d
https://i7.photobucket.com/albums/y274/KinqV/1108_Jeju_trip/Pyoseon21.jpg
Bờ biển ở đây có vẻ không thích hợp cho việc tắm biển. Phía trong là cát, còn gần nước thì rất nhiều đá.
https://i7.photobucket.com/albums/y274/KinqV/1108_Jeju_trip/Pyoseon11.png
Đá này là loại đá hình thành từ dung nham núi lửa, với nhiều hình thụ lạ, cứng và đi rất đau chân. Ở Jeju đâu đâu gần biển cũng toàn thể loại đá giống vậy.
https://i7.photobucket.com/albums/y274/KinqV/1108_Jeju_trip/Pyoseon12.png
Tháng tám hằng năm, ở đây diễn ra Pyoseon White Sand Festival với nhiều sự kiện hấp dẫn, đầy màu sắc. Bãi biển được trang bị đầy đủ tiện nghi (một khu cắm trại, chỗ đậu xe rộng rãi, phòng thay đồ và phòng tắm).
Vì lúc này trời mưa lất phất nên biển vắng người. Chỉ có vài gia đình đang cắm trại ở đây.
Tranh thủ chụp hình với 12 con giáp ở đây rồi đến làng dân tộc Seongeup.
https://i7.photobucket.com/albums/y274/KinqV/1108_Jeju_trip/Pyoseon13.png
songvabien
20-03-2012, 19:02
thanks Kinqv nhiều lắm bài viết của bạn có những thông tin về ferry từ busan qua jeju đúng cài mình đang tìm hiểu . Không biết là thời gian này bạn còn ở hàn không vì mình đang có kế hoạch qua hàn chơi nếu bạn còn bên đó thì quá tốt
thanks Kinqv nhiều lắm bài viết của bạn có những thông tin về ferry từ busan qua jeju đúng cài mình đang tìm hiểu . Không biết là thời gian này bạn còn ở hàn không vì mình đang có kế hoạch qua hàn chơi nếu bạn còn bên đó thì quá tốt
-> Mình vẫn còn ở Hàn.
Nếu bạn sang Hàn thì nên sang từ sau tháng 4, lúc đó ấm hơn và đúng mùa xuân,hoa anh đào nở rất đẹp.
Nếu muốn đi Ferry từ Busan thì từ Seoul bạn có thể đi Freebus xuống Busan. Mỗi ngày 1 chuyến lúc 8h sáng, trừ thứ hai hằng tuần.
songvabien
21-03-2012, 17:24
Mình qua busan từ fukuoka bằng tàu nên thời gian thì thoải mái . Thế năm nay Kinqv có dự Đinh đi lại jeju mùa Xuân không . Nêu qua đó mình nhờ Kinqv hướng dẫn đi chơi thì có đđược ko
À, bạn đang ở Nhật Bản. Vậy thì sang Hàn rất gần và tiện lợi.
Mình thì chắc khi nào có 1 dịp nào nữa mới đi Jeju tiếp.
Có nhiều bài về Jeju ở trên phựợt lắm. Có gì bạn hỏi thăm trên topic này là mình trả lời ấy. Mình sẽ viết bài tiếp về các nơi khác.
Sau khi đi dạo dọc 1 đoạn bãi biển Pyoseon thì bắt đầu đi bộ ra trạm xe buýt để bắt buýt về làng dân tộc Seongeup (Seongeup Folk Village). Đứng một lúc ở trạm bus chỉ có anh Hàn, hình như cũng không phải dân địa phương, tiếng Anh thì không bit nên dù đưa cho nó cái tên địa điểm cần tới nó cũng không biết bus nào và cười trừ. Đi chơi ở mấy chỗ mà tiếng ngta mình ko rành, ngta không rành tiếng Anh cũng lắm thì cũng mệt thật. Nếu mà trời tối thì càng phê.
GPS của con Galaxy Tab thì có vấn đề nên đành tự đoán hướng bằng cách so sánh vị trí từ bãi biển tới chỗ đang đứng, các ngã tư và các mini-supermarket như GS25, Family Mart và so với Google Maps. Đến lúc này mới thấy tác dụng lớn của mấy cái siêu thị mini này. Ngoài cái vụ có thể vào đó ngồi tới sáng (vì nó mở 24/24) khi lỡ lạc đường mà chưa tìm được khách sạn thì cái vụ định hướng này rất tiện lợi khi GS25, Family Mart và các bus stop đều hiển thị chính xác trên Google Maps. Ở Hàn không có các tiệm tạp hóa như Việt Nam, bù lại các hệ thống Family Mart, Seven Eleven (Nhật) và GS 25 (Hàn) cùng một số hệ thống bản địa khác hoạt động 24/24. Ở Việt Nam Family Mart đã vào thị trường thành phố Hồ Chí Minh với cửa hàng đầu tiên vào tháng 1/2010 (http://www.vinafamilymart.com.vn/).
Sau khi sử dụng các em trên thì cũng tới được bus-stop sau khi tới ngã tư quẹo phải vài chục bước chân. Vừa tới đc 1 lúc là có bus và đọc cái tên nơi đến hoặc đưa cái tờ quảng cáo ra là tài xế tự hiểu và lát gọi xuống. Đứng chỗ cũ mà lên bus thì có nước về lại Jeju theo đường vòng hoặc hỏi tài xế để tìm tới bus-stop đúng thì cũng chờ 15-30 phút cho chuyến tiếp theo.
Từ trung tâm Pyoseon đi đến làng dân tộc Seong-eup tầm 3km nên chỉ lên bus tầm 10 phút là tới nơi. Vì trời bắt đầu tối nên lang thang ở đây 1 tiếng rồi quay ra cổng đón bus về Jeju. Ngày thứ 4 mình tiếp tục đến làng này để chụp 1 bộ ảnh với Hanbok nên sẽ viết về cái làng này sau.
Gần 1 tiếng bus là về đến Jeju Bus Terminal. Vì motel ở gần đây nên đi lại rất tiện, xuống bus là bước vài bước là đến nhà.Vì về trễ quá nên không đi ăn được với bạn đang học ở đây nên bạn chỉ cho đi ăn một quán buffet nướng chỉ 7,500 KRW ở gần city Hall. Sau khi refresh tút tát thì bắt đầu ra City Hall để ăn tối và ngó nghiêng.
Từ Bus Terminal đi bộ bus hoặc taxi đều dễ dàng tới City trong vòng ít phút. Ở Hàn, trừ Seoul, giá mở cửa taxi là 2,200 KRW còn bus thì nội đô thì tầm trên dưới 1,000 KRW. Nếu đi khoảng cách ngắn thì đi taxi tiện lợi, nhanh chóng, đỡ tốn công chờ so với đi bus. Seoul thì giá mở cửa là 2,400KRW với taxi thhường và hơn 4,000KRW với taxi deluxe.
Trời mưa lất phất này thì đi taxi sướng hơn nhiều
http://farm8.staticflickr.com/7197/7007568661_249e26c2fb_c.jpg
Dừng ở đối diện City Hall, tính từ trạm xe buýt to bên kia đường, bỏ 1 hẻm thì quẹo phải vô hẻm tiếp theo, vào trong khoảng hơn chục mét là cái quán buffet. Cái 7,500 KRW được show hoành tráng thế này:
http://farm8.staticflickr.com/7199/6861453438_ec7c662403_c.jpg
Lúc này là 10h30PM, quán chỉ có 2 bàn người Hàn đang ăn. Ở đây có 2 loại vé: 7,500KRW và 15,000KRW khác nhau ở chỗ hai chỗ lấy thịt khác nhau. Còn lại cái loại rau cải tráng miệng này nọ đều như nhau. Đựơc bạn dặn trước nên vào cổng là mua vé loại 7,5.
http://farm8.staticflickr.com/7223/6861452960_03a4181286_c.jpg
Quán trang trí màu đỏ bắt mắt và rất ấm cúng.
http://farm8.staticflickr.com/7246/7007569363_7a67f361e4_b.jpg
Thịt nướng ở đây chỉ là các loại thịt heo. Buffet nên ăn thỏa mái và có kem ăn tráng miệng.
http://farm8.staticflickr.com/7225/7007568885_55e74098a7_b.jpg
Sau khi nạp năng lượng tới mức không còn thể nạp ở quán buffet thì lội bộ ra City Hall và xung quanh ngó nghiêng.
http://farm8.staticflickr.com/7044/6861452110_ed991840b4_b.jpg
Phía xa là tòa nhà City Hall
http://farm8.staticflickr.com/7194/6861451936_2e27cd2963_b.jpg
Lại gần đua đòi 1 kiểu ảnh bay của teen nhưng ko theo được vì trời tối trình chụp kém máy ko xịn.
http://farm8.staticflickr.com/7221/7007568477_cef71d5e90_b.jpg
Lịch trình cho ngày đầu tiên, phủ khắp con đường phần phía đông của đảo. Dù chỉ tập trung chủ yếu cho cái Seongsan Ilchulbong nhưng hài lòng. Vì hai cái làng kia tương tự nhau, và 1 cái được dành để đi chụp hình Hanbok vào hôm cuối nên vào đó 1 tiếng coi như là tiền trạm :D
http://farm8.staticflickr.com/7248/6861453712_1ae8ab0785_b.jpg
Sao một số bài không EDIT được vậy MOD ơi?
Mình muốn EDIT để chuyển hình sang Flickr hoặc chờ tới 05/04 (bandwidth của photobucket sẽ reset) hình hiện lên lại vậy.
Ngày thứ 2 - 22/08/2011
Kế hoạch ban đầu là định đi cái Jeju Stone Park (http://jejustonepark.com/eng/htmls/sub03/sub01.html) vì thấy có mấy cái khu đá ngoài trời hay hay. Nhưng trên đường đi tới thì mưa ầm ầm. Tới trạm xuống thì bay lên nói tài xế cho mình đi thêm 1 khúc nữa để tới chỗ khác nhưng vốn tiếng Hàn trình độ vỡ lòng không làm ăn gì được. Đành lòng xuống xe và thay đổi qua 1 số điểm du lịch khác nằm trong khu này.
Ngồi chờ chục phút thì mưa cũng tạnh như vầy.
https://farm9.staticflickr.com/8157/7598051574_1fcae8ba7b_c.jpg
Từ trạm bus đi lên ngã tư một tí thì cái MiniLand nó hiện ra ngay góc đường. Thế là chọn cái này là điểm đến đầu tiên của ngày thứ 2.
https://farm9.staticflickr.com/8153/7598051256_ce751bea71_c.jpg
Đây là một công viên mô phỏng lại các công trình nổi tiếng trên thế giới với tỉ lệ nhỏ hơn nhiều lần. Trên đảo Jeju có 2 cái công viên như vầy, cái này là Mini Mini Land ở gần Jeju City, cái còn lại là Miniature Theme Park nằm gần thành phố Seogwipo ở phía Nam đảo. http://english.visitkorea.or.kr/enu/SI/SI_EN_3_1_1_1.jsp?cid=1056978 và http://english.visitkorea.or.kr/enu/SI/SI_EN_3_1_1_1.jsp?cid=264613
https://farm9.staticflickr.com/8155/7598050724_d070b6038f_c.jpg
Bản đồ toàn công viên:
http://farm9.staticflickr.com/8141/7598084636_dcdaa69c3c_c.jpg
Giống như Everland, với cách thiết kế đường đi quanh tới quẹo lui nên làm cho diện tích (cảm nhận) tăng lên chục lần
Và đây là giá vé: 7,000 KRW cho một người nhé.
http://farm8.staticflickr.com/7108/7598137420_9919fa8d02_b.jpg
Trước khi đi Jeju thấy dự báo cả tuần đều mưa. Hôm qua thì trời chỉ ko nắng chứ vẫn rất OK, còn hôm nay thì mưa tầm tã.
Trời mưa thì tranh 3D vẽ dưới đất nó thành như vầy:
https://farm9.staticflickr.com/8022/7598137088_c2731aea96_c.jpg
Mới qua cổng được một đoạn thì bắt đầu mưa, đành chạy vào cái Magic House này chơi để tránh mưa một lát rồi ra ngoài:
https://farm9.staticflickr.com/8421/7598136610_f8b080a96d_c.jpg
Trong nhà này toàn là kính, bày bừa đủ thể loại, chụp hình cũng vui vui.
https://farm9.staticflickr.com/8429/7598136238_54c89ae664_c.jpg
https://farm8.staticflickr.com/7123/7598135882_e02aebfb37_c.jpg
https://farm9.staticflickr.com/8151/7601518572_d1b242636f_c.jpg
Ngồi chơi chán rùi mang đồ đem theo mà lót bụng (trong này ko có bán đồ ăn thức uống) chờ trời tạnh. Cứ tưởng trời mưa xong là sẽ sáng sủa chụp ảnh cho dễ, ai dè mờ câm.
Biểu tượng của Kinh đô Ánh sáng sau khi mưa nó thế này nè.
https://farm9.staticflickr.com/8158/7601668580_89a5922553_c.jpg
Lấp ló đằng sau là đài phun nước Trevi (Fontana di Trevi) ở thủ đô Roma - Italy:
https://farm9.staticflickr.com/8016/7601668822_1c1237502a_c.jpg
Sau một lát rồi trời cũng sáng sủa hơn. Đây là Atomium ở thủ đô Brussels - Bỉ
https://farm9.staticflickr.com/8168/7601669016_206e239781_c.jpg
Hai cái sau cái đầu tiên trông đẹp đẹp là Florence Cathedral ở Fiorentina, Italy. Còn cái ở dưới là Tower of Belem (http://en.wikipedia.org/wiki/Bel%C3%A9m_Tower) ở thủ đô Lisbon - Bồ Đào Nha với tỷ lệ 1/20.
https://farm8.staticflickr.com/7140/7602056784_4fd992fe91_c.jpg
Meteora Monasteries (http://en.wikipedia.org/wiki/Meteora) ở Hy Lạp với tỉ lệ 1/50 và tiếp theo là
Dome of the Rock (http://en.wikipedia.org/wiki/Dome_of_the_Rock) ở thành cổ Jerusalem - Palestine tỷ lệ 1/20.
https://farm8.staticflickr.com/7139/7602056540_c3241f1f83_c.jpg
Nhìn cái Dome of the Rock trông quá ẹ so với cái mà bác Chitto đã đi.
Xây dựng trong 5 năm với 150 công trình từ hơn hơn 50 quốc gia trên thế giới với kích thước thu nhỏ 1/30 đến 1/15 so với bản gốc. Chưa có điều kiện đi khắp nơi thì coi như vô cái này xem như là mục kích các công trình nổi tiếng trên thế giới đỡ vậy.
Ở Thâm Quyến nghe nói có cái Window of the World (http://eng.szwwco.com/Category_61/Index.aspx) có mấy bản sao với tỉ lệ to hơn. Ở khu vực lân cận Seoul cũng có thêm một cái nữa tên là Aiins World (http://www.visitkorea.or.kr/enu/SI/SI_EN_3_1_1_1.jsp?cid=264491). Ở Nhật thì có Tobu World Square (http://www.amusingplanet.com/2010/08/miniature-world-heritage-buildings-at.html) ở Nikko.
Vì trời mưa nên mình chơi chiến thuật chui vô cái Magic Mirror House chơi trước và tránh mưa để tiết kiệm time. Nhưng xem ra hơi sai lầm. Cái khu này không lớn nhưng nó bố trí đường nghi ngoằn ngoèo để du khách đi đúng 1 vòng từ cổng vào đến cổng ra (hai cổng gần như là 1 vì sát nhau) là xem hết được các công trình. Xui cái là cái Magic House đấy lại nằm gần cuối con đường sát cạnh cái nhà bán đồ lưu niệm trước khi ra khỏi cổng. Thế là tốn thời gian làm gần 3 vòng để xem cho hết.
Cung điện Buckingham của Hoàng gia Vương quốc Anh và Bắc Ailen, tỉ lệ 1/25 và Khải Hoàn Môn-Arc de Triomphe, là một điểm cuối của đại lộ Champs-Elysées, được vua Napoleon cho xây dựng để vinh danh đội quân chiến thắng của ông. PARIS, PHÁP, tỉ lệ 1/25
https://farm9.staticflickr.com/8007/7605799518_b41fcc14d5_b.jpg
Tháp nghiêng Pisa - Leaning Tower of Pisa nổi tiếng của Italy, tỉ lệ 1/23 và St. Jean Cathedral (Vieux Lyon) 1/30.
https://farm8.staticflickr.com/7262/7605799122_542ccb60a0_b.jpg
The Last Super ở Milan, Italy và Lincoln Memorial, Washington DC, USA với tỉ lệ 1/20
https://farm9.staticflickr.com/8149/7605798762_88a47d170d_b.jpg
Nó chia khu vực dành cho mỗi châu lục nhưng mình cứ cái nào gần thì tiện tay chụp theo cái đường mình đi nên ở đây chưa hết Âu đã tới Mỹ. Lát sẽ vòng lại Âu.
Tiếp theo là The White House và The Mount Rushmore National Memorial có tượng của 4 tổng thống Mỹ: George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt và Abraham Lincoln. Mình vừa xem hết 95 tập Tam Quốc Diễn Nghĩa, 2010, bị ám ảnh bởi mấy vụ chặt và bêu đầu nên cứ nhìn cái này mà nghĩ, nếu thời Tam quốc thì này là 4 cái thủ cấp được bêu để thị uy =)).
https://farm9.staticflickr.com/8163/7605798308_b284f1e944_b.jpg
Trời không những không sáng hơn mà càng lúc càng mù, chụp hình ko được nét cho lắm nhưng đc cái nhìn mỗi công trình ít bị cái khác xen vô vì xa xa là không thấy gì rõ lắm.
https://farm9.staticflickr.com/8014/7605797938_86106d8a4d_b.jpg
Chụp gần thì cũng rõ rõ được tương đối chứ khung cảnh xung quanh nó mờ ảo như thế này nè. Tầm nhìn xa là vài mét.
https://farm9.staticflickr.com/8005/7606167168_33e40d10b2_b.jpg
Tiếp theo là Griffith Observatory (http://en.wikipedia.org/wiki/Griffith_Observatory) ở Los Angeles, California, US với tỉ lệ 1/30 và TORONTO City Hall (http://en.wikipedia.org/wiki/Toronto_City_Hall), Canada 1/25.
https://farm9.staticflickr.com/8012/7606167578_9bd071f3ea_b.jpg
Chicago Water Tower (http://en.wikipedia.org/wiki/Chicago_Water_Tower) và Space Needle (Seatle Tower) (http://www.spaceneedle.com/) với tỉ lệ 1/30.
https://farm9.staticflickr.com/8430/7606166870_873cb1299a_b.jpg
Tượng Nữ thần Tự do (http://en.wikipedia.org/wiki/Statue_of_Liberty) ở Newyork và Cầu cổng vàng (http://en.wikipedia.org/wiki/Golden_Gate_Bridge) ở vịnh San Francisco được quy hoạch về một chỗ.
https://farm9.staticflickr.com/8005/7606166418_35892ae764_b.jpg
Còn cái này nhìn bèo bèo mà cũng ý nghĩa dữ lắm. Đây là Monument of Discoveries (http://www.golisbon.com/sight-seeing/discoveries.html) được xây dựng nhân dịp kỷ niệm 500 năm ngày mấy Hoàng tử Henry (http://en.wikipedia.org/wiki/Henry_the_Navigator). Trong cái tượng kia, Henry dẫn đầu mấy ông nhà thám hiểm kiêm thực dân: Vasco da Gama, Ferdinand Magellan ...
https://farm9.staticflickr.com/8433/7606165840_24a9c20b1b_b.jpg
Powered by vBulletin® Version 4.1.11 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.