PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Vân Nam - yêu thương đến khi nào đủ (16-25.3.2018)



nguyetnhi
08-04-2018, 22:22
Bài viết rất rất dài đan xen khá nhiều pics, tớ sẽ kể lại chi tiết toàn bộ hành trình du hí Vân Nam vừa được trải nghiệm trở về của tớ. Những điểm nào cần lưu ý cho những bạn đi sau tớ sẽ in đậm màu đỏ để các bạn dễ theo dõi. Còn lại đa phần là những câu chuyện lan man ngớ ngẩn của riêng tớ, nếu cảm thấy phiền các you cứ việc nhảy cóc đến những đoạn cần nhặt thông tin thôi nhé. Anw, ai nhảy cóc người đó làm con cóc 🐸😝

Tổng quan lịch trình:
🔸 Ba điểm dừng chân tại Vân Nam: Lệ Giang, Shangrila và La Bình
🔸 Cung đường: HN – Lào Cai – Hà Khẩu – Côn Minh – Lệ Giang – Shangrila – Lệ Giang – Côn Minh – La Bình – Côn Minh – Hà Khẩu – Lào Cai – HN
🔸 Thời gian: 9 ngày 9 đêm, 16.3.2018 -> 25.3.2018
🔸 Phương tiện: Ô tô, tàu hỏa, taxi, bus, tàu điện ngầm (cứ gọi là siêu đường bộ)
🔸 Chi phí: khoảng 13tr/người (Tỷ giá: 3590 ➡️ thời giá: tháng 3/2018) gồm có:
📎 Phí làm dịch vụ Visa: 2.300k
📎 Phí di chuyển: 3.500k
📎 Chi phí ăn uống: 2.000k
📎 Chi phí KS (dorm): 800k
📎 Chi phí tham quan: 3.600k
📎 Sim 3G: 450k
(sim này không nghe gọi được mà chỉ dùng để lên mạng khi cần thiết, dung lượng chỉ có 1.5G/ 10 ngày. Hiện nay TQ ko bán sim cho khách nước ngoài nên mình bắt buộc phải mua loại sim này tại VN để đề phòng lạc nhau còn có cách liên lạc)

Tớ và đồng bọn gồm 6 nhân, 3 nam 3 nữ. Cả nhóm chỉ có mình tớ biết chút tiếng tàu nên gần như phải take care cả đoàn. Tuy nhiên thường xuyên liên tục nhận được sự chung tay góp sức của những thành viên còn lại 💓.

Lịch trình cụ thể:
🔸 Đêm thứ 6 - 16.3 Hà Nội -> Lào Cai (nghỉ đêm trên xe khách)
🔸 Thứ 7 - 17.3 Lào Cai -> Hà Khẩu -> Côn Minh -> Lệ Giang (nghỉ đêm trên tàu)
🔸 CN – 18.3 Khám phá Lệ Giang cổ trấn
🔸 Thứ 2 – 19.3 Khám phá Ngọc long tuyết sơn, xem show ấn tượng Lệ Giang
🔸 Thứ 3 – 20.3 Sáng đi Thúc Hà Cổ Trấn, chiều Lệ Giang -> Shangrila
🔸 Thứ 4 – 21.3 Khám phá tu viện Songzanlin và thảo nguyên Napa
🔸 Thứ 5 – 22.3 Shangrila -> Lệ Giang -> Côn Minh (nghỉ đêm trên tàu)
🔸 Thứ 6 – 23.3 Côn Minh -> La Bình
🔸 Thứ 7 – 24.3 La Bình -> Côn Minh, chơi ở Côn Minh 1 tối
🔸 CN – 25.3 Côn Minh -> Hà Khẩu -> Lào Cai -> HN

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145258&d=1523882195
Vân Nam 2018

Câu chuyện ngao du Vân Nam xin phép được bắt đầu bằng việc nhấn mạnh cho những ai đang có ý định du lịch tung của tự túc, là hãy làm visa càng sớm càng tốt, ít nhất 1 tháng trước ngày khởi hành. Kể từ sau đại hội đảng năm ngoái, TQ ngày càng thắt chặt quy trình cấp visa. Giấy tờ thủ tục tuy không phức tạp nhưng ĐSQ sẽ hạn chế số lượng hộ chiếu nộp lên mỗi ngày. Nói chung là không đùa được đâu và đừng có mà chủ quan 👉 Cứ nộp hồ sơ thật sớm cho chắc cú. Nhóm tớ nộp trước 2 tuần mà đến sát ngày, mà đâu, sát giờ khởi hành mới lấy được visa nhé.

Về visa, nếu ở HN mọi người có thể contact công ty Nam Thanh (Số đt: 0243.926.2144, Đ/c: 51 Đào Duy Từ), 100$ cho visa 3 tháng 1 lần (nghe nói TQ đang tạm ngừng cấp visa 6 tháng, không sure lắm). Lần nào đi TQ tớ cũng liên hệ bọn này, rating 5* về độ rẻ và 4* về thái độ phục vụ.

Ok, các you đã sẵn sàng nghe tớ lải nhải rồi chứ. Lets go thoai!

Đêm ngày 0 -> thứ 6 (16/3): Hà Nội -> Lào Cai (nghỉ đêm trên xe khách)

Tiếp nối câu chuyện visa ở trên, cụ thể là, nhóm tớ đã book vé xe khách từ HN lên Lào Cai chuyến 23:45, trong khi đó 18:30 cùng ngày tớ vẫn đang ngồi vểnh râu ở Nam Thanh để chầu visa cho cả đoàn. Nẫu cái là đúng hôm đó máy in tại ĐSQ hỏng nên họ trả hộ chiếu rất muộn. Lòng mề ruột gan như có mồi lửa, hoang mang thất thần không biết liệu có lấy được hộ chiếu để kịp lịch trình hay không. Hồi hộp hơn cả quay xổ số trúng thưởng. Cuối cùng thì 6 quyển hộ chiếu cũng được trả về tay tớ vào lúc 18:40, cách giờ đi 5 tiếng đồng hồ. Một chút vỡ òa cho khoảnh khắc huy hoàng đó 🙏😂.

Nhưng chưa hết, cầm được hộ chiếu phóng về đến nhà thì hay tin nhà xe thông báo hết chỗ chuyến 23:45, bắt buộc phải đi chuyến 22:30 (cái này là do nhầm lẫn của nhà xe), nhìn đồng hồ còn chằn chặn 3 tiếng nữa. Và vội bát cơm, tắm gội qua loa rồi kiểm tra lại hành lý tư trang 1 lần nữa sau đó phi thẳng ra bến xe Mỹ Đình, vừa kịp lúc hội tụ với cả nhóm.

Ngày 1 -> Thứ 7 (17/3): Lào Cai -> Hà Khẩu -> Côn Minh -> Lệ Giang (nghỉ đêm trên tàu)

Lý do vì sao tớ muốn đặt chuyến muộn nhất khởi hành lúc 23:45 lên Lào Cai, là để tránh việc vất vưởng chờ đợi làm thủ tục tại cửa khẩu vào sáng sớm hôm sau.

Vâng, cái giá của việc đi chuyến 22:30 chắc các bạn cũng mường tượng ra được. 3:30’am bọn tớ đã có mặt tại cửa khẩu, không lạnh nhưng mưa ướt át khiến cả lũ lếch tha lếch thếch vô cùng tận. Ơ thế mà vật vờ bờ bụi kiểu gì mới được khoảng nửa thế kỷ thôi trời đã dần sáng rồi, cánh cửa xuất nhập cảnh cũng mở rồi kìa 😍😍

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=144962&d=1522225883
Anh em xóm liều 😂

So, các you should book vé xe sớm và confirm kỹ lại với nhà xe giờ khởi hành mình muốn (vé xe Hà Vân Hải Sơn tuyến HN -> Lào Cai: 230k/ng) để tránh bị vật vờ như chúng tớ sẽ rất mệt nhé.

Tại cửa khẩu thì các cô các bà đi buôn cùng đồng đảng cực kỳ đông, các you nên chú ý xếp hàng sớm và trấn giữ cẩn thận vị trí đã giành được của mình, đừng để bọn họ chèn lên là mất lượt thiên thu luôn đóa 😒.

Sẽ không có gì để nói thêm nếu như cả đoàn nhập cảnh TQ trót lọt. Và rắc rối tiếp theo của cả nhóm khi có một bạn nam trong nhóm bị hải quan TQ giữ lại không cho qua. Vấn đề bé tí tẹo là do hộ chiếu của bạn ấy bị bong cái lớp dán màu đục đục bên trên trang thông tin cá nhân. Các anh hải quan nghi ngờ là hộ chiếu giả, mặc dù đã quét đi quét lại qua máy scan nhưng vẫn chỉ nhận được những cái thở dài và lắc đầu không đồng ý thông quan. Lúc ấy tớ cũng hơi hoảng, chỉ còn cách cố gắng uốn lưỡi năn nỉ ỉ ôi xin xỏ van nài các thứ. May cái là các anh hải quan cũng nhiệt tình thuyết phục cấp trên hộ bọn tớ (hay có khi thấy tớ mếu máo nhìn cũng tội nghiệp quá cũng nên 😅). Cuối cùng, bạn ấy cũng được nhập cảnh vào TQ, nhưng bị ghi tên điểm chỉ vào sổ sách hải quan và phải quay lại VN theo đường cũ và vào đúng ngày trên giấy hẹn.

So, Các you nên giữ hộ chiếu cẩn thận, tránh tình trạng bị bong tróc, tuyệt đối không lấy hộ chiếu làm chỗ kê để viết đè lên nhé, hải quan TQ chúng nó soi kinh lắm, đặc biệt đối với những hộ chiếu chưa từng nhập cảnh vào TQ lần nào.

And, finally, chúng tớ đã đổ bộ thành công vào TQ mà không rơi rụng mất mống nào. Yeahhh!!!

Qua cửa khẩu các you chỉnh lại đồng hồ muộn hơn 1 tiếng so với giờ VN, sau khi nhập cảnh TQ xong sẽ có khoảng 1 tiếng để đi từ cửa khẩu ra ga tàu. Tuy nhiên vẫn phải tác phong khẩn trương nhất có thể để đảm bảo kịp giờ tàu nhé.

Có 2 cách để di chuyển từ Hà Khẩu tới Côn Minh: 1 là xe khách, 2 là tàu hỏa. Tớ quyết định chọn tàu. Bắt taxi từ cửa khẩu Hà Khẩu ra đến ga tàu/bến xe mất 15 tệ/ng.

Ra đến ga tàu thì thất thần toàn tập vì hết sạch vé đi Côn Minh chuyến buổi sáng. Quay ra nhìn các bạn mình tỏ ra hơi nản chí tớ cũng muôn phần áy náy vì tớ là đứa đưa ra quyết sách ngồi tàu ☹️. Sau đó, cả lũ buộc phải lóc cóc ngồi lại taxi di chuyển ra bến xe, và cũng lại vì hết vé xe chạy thẳng từ Hà Khẩu -> Côn Minh, nhóm tớ buộc phải ngồi xe khách từ Hà Khẩu -> Mông Tự trước, sau đó mới từ Mông Tự đi Côn Minh.

👉 Tóm lại có 3 cách đi như sau:
1️⃣ Tàu hỏa từ ga Hà Khẩu Bắc -> ga Côn Minh: khởi hành 10:40 nhưng nên mua vé trước, cách này rất tiện vì ga đến Côn Minh chính là ga đi Lệ Giang luôn, khỏi cần di chuyển lích kích nữa;
2️⃣ Xe khách Hà Khẩu -> Côn Minh: buổi sáng chỉ có chuyến 10:30 và thường hết vé từ sớm;
3️⃣ Xe khách Hà Khẩu -> Mông Tự -> Côn Minh: Đây là cách nhóm tớ đi, cách này nhiều chuyến hơn nhưng phải đi thành 2 chặng, giá vé: HK-> MT: 65 tệ/ng, MT-> CM: 110 tệ/ng

Đoàn tớ đến bến xe Côn Minh lúc 17h hơn, ngay bên ngoài có ga tàu điện ngầm, mua vé line 1,2 (line trộn, và chuyển tàu tại trạm 东风广场) để đến ga Côn Minh, vé subway: 4 tệ/ng.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145235&d=1523798385
Tàu điện ngầm ở Kunming rất mới và sạch sẽ, cả thành phố có 4 line tất cả, cực kỳ tiện và văn minh.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=144960&d=1522221840
Bản đồ metro tại Kunming (ảnh này lấy trên mạng)

Tàu hỏa Côn Minh -> Lệ Giang có khá nhiều chuyến trong 1 buổi tối nên các you không cần book vé trước cũng hổng sao. Lưu ý check kỹ cả giờ đi và giờ đến vì sẽ có tàu chậm, tàu nhanh. Bọn tớ chọn chuyến khởi hành lúc 21:04, đến Lijiang khoảng 6h sáng là vừa đẹp, vé tàu nằm cứng: khoảng 146 tệ/ng (Tùy giường tầng 1-2-3 giá vé sẽ hơi khác nhau chút). Tàu hỏa TQ chạy rất êm, trên tàu có đầy đủ nước nóng để pha mì tôm, pha trà, cafe thỏa thích. Ngủ cũng ngon nữa, nhiều ông chú ngủ ngon quá ngáy rầm rầm cả khoang. Khi đi tàu các you đừng mang theo dao kéo hay các vật nhọn, sẽ bị tịch thu khi qua cửa an ninh tại ga tàu, coi như mất luôn đó nha.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=144959&d=1522219493
Các bạn lưu ý nhớ kỹ ký hiệu tàu trên tấm vé để còn xác định cửa ra tàu và thềm ga số mấy nhé (y hệt sân bay luôn)

Côn Minh như tớ xem trên metro map thì có những 3 ga tàu, ga chúng ta đi là 昆明站 (kūnmíng zhàn) – ga có biểu tượng con trâu to đùng như ảnh dưới đây, kinh nghiệm là cứ lưu 1 cái ảnh trong máy, lên taxi giơ cho tài xế xem cho chắc, kẻo lại bị đưa nhầm đến ga khác thì roách việc ạ.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145236&d=1523798846
昆明站

nguyetnhi
08-04-2018, 23:09
Ngày 2 -> Chủ nhật (18/3): Lệ Giang cổ trấn

Ở Lệ Giang có loại xe cóc màu xanh da trời khá tiện, chở được tối đa 7 người. Từ ga tàu về đến Lệ Giang Cổ Trấn 10 tệ/ng. Từ ga tàu đi ra rẽ phải cuốc bộ thêm khoảng 100m xuống 1 cái ngã tư sẽ dễ bắt xe hơn. Nhóm tớ 6 người vừa đẹp 1 chuyến xe cóc thẳng tiến tới cổ trấn.

Tớ chọn Garden Inn làm nơi tá túc cho cả nhóm vì thấy cũng được dân tình review rầm rộ. 6 đứa vừa xinh ở chung 1 dorm 6 giường, không sợ phải chung chạ với người ngoài, đồ đạc tư trang để trong phòng cũng yên tâm hơn. Phòng dorm khá sạch sẽ, giường rộng thoải mái, có rèm che từng giường để đảm bảo chế độ riêng tư cho từng cá nhân, tuy nhiên phải thuê khăn tắm 5 tệ/ chiếc đến khi nào check out thì trả, còn máy sấy tóc có thể mượn chị chủ.

Garden Inn nằm ngay trên mặt phố Bắc Môn (北门街), tuy nhiên vị trí hơi cheo leo vì kiểu như nó nằm giữa 1 cái dốc đồi thoai thoải í, leo lên hơi mệt tí tuy nhiên ngay đối diện với Cổng Bắc để đi vào cổ trấn (đi bộ vào quảng trường Tứ Phương – TT cổ trấn mất khoảng 10p) và view từ hostel này khá đẹp. Bản thân tớ chấm khoảng 4* cho hostel này để anh em đi sau có cơ sở tham khảo (người Việt mình ở đây rất nhiều).

Giá 1 phòng dorm 6 người cho 2 đêm tại Garden Inn: 480 tệ (khoảng 280k/ng/2 ngày). Các you book sớm trên booking.com để tránh bị mỗi đứa 1 dorm khác nhau nhé.

Ok, giờ thì đoàn chúng tớ đã có mặt tại Lệ Giang, đã nhận phòng dorm, vui rồi, từ rầy giở đi toàn là cảnh đẹp thui ❤️

Lệ Giang cổ trấn (丽江 Lìjiāng) hay còn có tên gọi là Đại Nghiên cổ trấn, với diện tích gần 4km2, hiện tại đang là một trong những cổ trấn đẹp nhất Trung quốc. Tớ không giới thiệu lại về vị trí địa lý, lịch sử tông ti của cổ trấn này nữa vì thông tin đầy đủ tràn ngập trên mạng rồi. Có viết ra đây thì cũng là copy về thui.

Bọn tớ dành cả ngày đầu tiên ở Lệ Giang chỉ quanh quẩn khám phá cổ trấn. Lệ Giang cổ trấn rộng kinh khủng hoảng, đi goài đi goài không hết, tầm này đang là mùa hoa nở rộ ở Lệ Giang, thời tiết rất đẹp, nắng vàng tươi, gió mát lạnh, các loài hoa đua nhau bung nở, khắp cổ trấn nơi đâu cũng nghe thấy tiếng suối róc rách chảy mang đến cảm giác thư thái, rất đỗi yên bình. Phải nói là cực kỳ nhiều sông suối xung quanh ôm lấy cổ trấn, mỗi một ngôi nhà đều có hoa và suối phía ngoài cửa sổ. Thật sự Lệ Giang quá đẹp, quá diễm lệ, quá tuyệt vời 💗💗💗.

Ok, tiếp sau đây là tiết mục trưng ảnh, các bạn chịu khó kiềm chế bản thân, chớ gato nhé (ơ, ai hok gato thì tức là cũng hok có hứng với Lệ Giang thì chắc cũng chẳng kiên trì đọc đến chỗ này đâu 📷:D)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145185&d=1523202537
Cổng Bắc dẫn vào cổ trấn ngay đối diện Garden Inn

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145237&d=1523799238
Lối vào trung tâm cổ trấn

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=144967&d=1522230829
Hoa đào dưới nắng mai

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=144965&d=1522230777
Anh đào rợp trời

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=144970&d=1522230970
Thẻ chuông gió may mắn là thứ bạn có thể tìm thấy ở bất cứ nơi nào trong các quán xá tại Lệ Giang

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=144977&d=1522232619
Lệ Giang rất nhiều cầu bắc ngang qua sông suối

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145238&d=1523799388
Khung trời hoa vàng

nguyetnhi
08-04-2018, 23:17
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=144976&d=1522232619
Quảng trường Tứ Phương, trung tâm cổ trấn

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145239&d=1523799662
Quảng trường Ngọc Hà

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145240&d=1523800018
Một quán cafe đặc trưng của Lệ Giang cổ trấn

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=144978&d=1522232884
Hoa everywhere <3

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=144972&d=1522231699
Thềm nhà có hoa

christang
09-04-2018, 18:46
Mùa này chủ thớt đi LG là đẹp quá rồi. Đại Nghiên ban ngày đẹp hơn nhiều so với ban đêm. Quảng trường Tứ Phương cũng y thế, ban đêm ta nói nó đông kinh khủng. Klq mà sao hình tui chụp nó không đẹp đc như bác thớt nhỉ :v

À lại nói cái Garden Inn, mang hành lý nặng là vác lên đó muốn xỉu, may là ở tầng 1 chứ không là chết bà, được cái gần Beimen, dọc đường cũng nhiều quán ăn, sáng tối gì cũng có hết.

nguyetnhi
10-04-2018, 22:24
Bác đi lâu chưa ạ :D
Tầm em đi đang là mùa đẹp nên cứ giơ máy lên là có ảnh đẹp luôn bác ei :v
mà em nghĩ đến LG mùa nào cũng thích cmnl ấy <3

Teoteo
10-04-2018, 23:08
ảnh đẹp quá, lệ giang đẹp nhỉ chỗ nào cũng thấy có hoa

nguyetnhi
11-04-2018, 00:01
Ngày 3 -> Thứ 2 (19/3): Ngọc Long tuyết sơn

Núi tuyết Ngọc Long (tiếng Trung: 玉龙雪山; phiên âm: Yùlóng Xuěshān là ngọn núi tuyết phủ trắng xóa quanh năm tại Lệ Giang (đúng hơn là cả một quần thể núi tuyết), cách Lệ Giang Cổ Trấn khoảng 30 cây số, ngồi xe 1 tiếng đồng hồ là tới chân núi. Trên đường từ Lệ Giang cổ trấn đến núi tuyết, phong cảnh hai bên đường đẹp tít mít luôn nhé, cố gắng dán mắt vào cửa kính mà ngắm nhìn.

Để tham quan núi tuyết, từ chân núi sẽ ngồi 3 chặng cáp treo lần lượt lên các điểm cao dần, sau đó đi bộ men theo con đường gỗ mòn để lên tới đỉnh cao nhất của ngọn núi, nơi có cột mốc gọi là Phiến Tử Đẩu (扇子陡, Shanzidou). Tuy nhiên, nếu chẳng may hôm đó gặp phải mưa to gió lớn hay bão tuyết hoặc vì một lý do bất khả chống lại nào khác nữa, bạn sẽ chỉ được ngồi 1 chặng cáp treo dài dựng đứng (cũng bằng 3 chặng cáp treo nhỏ, nhưng không được dừng qua từng trạm để ngắm cảnh và chụp ảnh). Và đương nhiên, cảm giác cũng rất phê (hoặc ghê đến thót tim, với tớ thì hem vấn đề gì). Hôm tớ đến cũng rơi phải cám cảnh gió lớn quá nên tất cả các tuyến cáp nhỏ buộc phải ngưng hoạt động, còn con đường mòn thì đang được “bảo dưỡng” nên cũng không được lên ôm cột mốc chụp ảnh luôn 😓.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145189&d=1523374923
Con đường mòn dẫn tới Phiến Tử Đẩu đang được "bảo dưỡng", du khách đành phải đứng nhìn từ xa chép miệng tiếc nuối

Bây giờ quay lại vấn đề làm thế nào để đi Ngọc Long Tuyết Sơn, đơn giản lắm, tớ book luôn tour trọn gói trong 1 ngày (one day tour) tại khách sạn luôn ạ ☺️. Giá trọn gói đi NLTS 1 ngày (bao gồm xe đưa đón 2 chiều khách sạn đến núi tuyết và trở về, vé vào cổng tham quan, vé xe bus trong khu bảo tồn, vé cáp treo, vé xem show Ấn tượng Lệ Giang, 1 chiếc áo khoác dài đỏ chót, 1 bình oxi và 1 bữa lẩu gà ăn trưa): 720 tệ/ng. Ai không muốn xem show Ấn tượng Lệ Giang thì giá tour sẽ rẻ hơn. Xe tour tới đón lúc 7:40 tại khách sạn, trở về vào khoảng 18:00.

Sáng hôm đó xe đón chúng tớ trễ mất khoảng 20p so với dự kiến vì lý do tắc đường. Ngoài đoàn quân 6 người bọn tớ ra thì trên xe còn có thêm 1 anh bạn Trung Quốc sẽ đồng hành cùng 👦. Nói chuyện làm quen một lúc thì biết anh í người Liêu Ninh và là dân IT, vẫn FA và thường xuyên đi du lịch alone 1mình 😄.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145203&d=1523523766
Đoàn quân trong lúc chờ xe tour đến đón, nắng mà vẫn buốt giá con tim

Ok, Ngọc Long Tuyết Sơn thẳng tiến thoaiiii 🐧🐧🐧

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145191&d=1523375124
Chân núi Ngọc Long Tuyết Sơn

Bạn nào từng đi TQ du lịch thì chắc quá rõ cái cám cảnh xếp hàng để lên cáp treo rồi đó, zic zắc cứ gọi là chóng hết cả mặt.

Lên đỉnh Ngọc Long nắng nóng gay gắt cực kỳ vì gần mặt trời, vì thế sẽ hơi cảm thấy khó chịu một chút. Bình oxi được phát theo tour nhóm tớ gần như xịt chơi chơi thôi, chứ không đến nỗi không khí loãng đến mức ngất xỉu đâu ạ (cái này tùy thuộc phải sức vóc từng đồng chí thôi nhé, chứ bạn nào yếu sẵn thì cũng đừng nên ra gió làm gì). Kem chống nắng là vật bất ly thân luôn, thoa kỹ lên mặt và chân tay các you nhé 😏 Thêm nữa là đừng có trêu đùa cười cợt vì sẽ rất nhanh mệt và khó thở (cái này là do phản ứng cao nguyên ạ)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145190&d=1523375015
Một góc rất đẹp trên đỉnh Ngọc Long <3

Vì không được lên đỉnh Phiến Tử Đẩu của Ngọc Long Tuyết Sơn nên đoàn có những 1 tiếng rưỡi để thong dong ngó nghiêng chụp choẹt tại khu vực này.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145201&d=1523378276
Cả nhóm trên đỉnh NLTS. May có anh zai TQ nên nhóm tớ có thêm nhiều ảnh chụp với nhau hơn (có tí lợi dụng :v)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145209&d=1523525744
Ngọc Long Tuyết Sơn

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145202&d=1523378400
Nắng chói chang

nguyetnhi
11-04-2018, 00:06
Bữa trưa thì như đã nói ở trên, mỗi cháu được phát cho một nồi lẩu con con, cháu nào tự húp phần của cháu đấy. Ơ ngon phết đấy 👍

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145204&d=1523523992
Bữa trưa của các cháu

Ăn xong là tới tiết mục của Ấn Tượng Lệ Giang (印象丽江)13:30 buổi diễn bắt đầu. Cửa vào khán đài ngay gần chỗ ăn trưa nên di chuyển khá tiện.

Với tớ thì show này cực kỳ ấn tượng, hệt như tên gọi của nó. Toàn bộ sân khấu và khán đài đều được xây dựng ở ngoài trời (không hiểu những ngày mưa thì có hủy diễn không nữa???). Show diễn kéo dài 1 tiếng đồng hồ, chia thành nhiều phân đoạn khác nhau, là một trong những kiệt tác của đạo diễn lừng danh Trương Nghệ Mưu ạ. Trong đó hội tụ 500 anh chị em diễn viên quần chúng và họ đều là người dân tộc thiểu số. Vâng, bọn họ không phải là diễn viên chuyên nghiệp đâu nhé, chỉ được luyện tập theo hướng dẫn thôi nhưng chẳng khác nào diễn viên thực thụ :). Qua show này có thể hiểu thêm phần nào văn hóa của người dân tộc bản địa, có những phân đoạn khiến người xem vô cùng xúc động nữa. Nhìn chung là rất đáng đồng tiền bát gạo. Nên xem nên xem 💓💓💓

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145193&d=1523376160
Sân khấu Ấn Tượng Lệ Giang

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145194&d=1523376160
Buổi diễn bắt đầu lúc 13:30 hàng ngày

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145195&d=1523376160
Các diễn viên đứng lên lưng ngựa rất hoành tráng

christang
11-04-2018, 20:58
Ngày 3 -> Thứ 2 (19/3): Ngọc Long tuyết sơn


Quay lại vấn đề làm thế nào để đi Ngọc Long Tuyết Sơn, đơn giản lắm, tớ book luôn tour trọn gói trong 1 ngày (one day tour) tại khách sạn luôn ạ :D. Giá trọn gói đi NLTS 1 ngày (bao gồm xe đưa đón 2 chiều khách sạn đến núi tuyết và trở về, vé vào cổng tham quan, vé xe bus trong khu bảo tồn, vé cáp treo, vé xem show Ấn tượng Lệ Giang, 1 chiếc áo khoác dài màu đỏ, 1 bình oxi và 1 bữa trưa ăn lẩu): 720 tệ/ng. Ai không muốn xem show Ấn tượng Lệ Giang thì giá tour sẽ rẻ hơn. Xe đón lúc 7:40 tại khách sạn, trở về vào khoảng 18:00.

Nắng chói chang

Mình đi hôm tháng 11. Không biết là bác mua tour NLTS tại Garden Inn luôn hay sao, nhưng lúc mình đi có hỏi thì 530 tệ, sau này mình xuống phố đặt tour thì chỉ có 430 tệ thôi, đi với các ban Trung siêu niceeeeeee. Trưa ăn lẩu gà đất, thêm xương thoải mái.

nguyetnhi
11-04-2018, 23:15
Bác mua tour rẻ vậy ư??? Có xem show ko bác ei:3

nguyetnhi
12-04-2018, 16:36
Xem xong show, cả lũ lại tiếp tục hành trình đến với Thung lũng trăng xanh (Lam Nguyệt Cốc) - Tên TA: Blue Moon Valley - Tên TT: 蓝月谷 và đây cũng là điểm tham quan cuối cùng của ngày hôm đó.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145207&d=1523524943
Ảnh chụp từ Flycam

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145205&d=1523524418
Đằng sau lưng tớ là núi tuyết

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145241&d=1523801511
team Ngọc Long Tuyết Sơn

nguyetnhi
12-04-2018, 17:00
Ngày 4 -> Thứ 3 (20/3): Thúc Hà Cổ Trấn

Sáng ngày cuối ở Lệ Giang, tớ lùa cả phòng dậy từ sớm, ăn mặc trang điểm lồng lộn rồi tao nhã húp cạn hộp mì tôm 😊 sau đó ngồi bus đi Thúc Hà Cổ Trấn, cách Đại Nghiên cổ trấn khoảng 6-7km 🚌

Từ trạm bus ngoài cổng bánh xe nước lớn, bắt bus tuyến số 11 (bus 2 tầng) để đi Thúc Hà, xuống ở trạm 束河口 . Đi bộ khoảng 500m nữa mới đến được cổng vào Cổ trấn nhé. Giá bus:1 tệ/ng

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145211&d=1523526626
Ảnh này tớ chụp từ trên tầng 2 xe bus, Ngọc Long tuyết sơn ở trước mặt kìaaa

🔊🔊Các you lưu ý: Thúc Hà Cổ Trấn từ giờ được vào cửa hoàn toàn miễn phí, không thu vé tham quan như trước nữa. Tuy nhiên ngoài cổng dẫn vào cổ trấn vẫn còn hai chốt bán vé kiên cố trấn thủ đối diện nhau hai bên đường. Hễ ai đi qua là họ chặn đường bắt mua vé vào cổng, lải nhải 1 tràng tiếng trung ý nói không mua vé không được vào. Các you cứ sinh tố bơ hết cho tớ, đừng dại dột mua vé là mất tiền oan đó (vé 60 tệ/ng không rẻ chút nào đâu >:()

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145210&d=1523526533
Lối vào Thúc Hà cổ trấn

Thúc Hà cổ trấn không rộng như Đại nghiên cổ trấn nhưng xinh xắn không kém phần. Đặc biệt là mua bán cái gì cũng rẻ, hoa quả, bánh hoa hồng, đồ lưu niệm, ... đều rẻ hơn ở Lệ Giang cổ trấn. Khắp nơi ngập tràn không khí mùa xuân với sắc hồng của hoa anh đào, và sắc trắng cũng của hoa anh đào nốt (tớ hỏi người dân bản địa, họ nói ở đây có hai loại anh đào: loại màu hồng và loại màu trắng, cực kỳ ấn tượng vì quá đẹp các you ạ), cùng với rất nhiều màu sắc của các loài hoa khác. Đáng yêu kinh khủng khiếp 😘💕💐💐

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145213&d=1523526901
Giá hoa quả ở Thúc Hà rẻ hơn nhiều so với ở Đại Nghiên, các you tranh thủ làm ít dâu và táo để tăng cường vitamin lấy sức mà chiến đấu 😉😉😉

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145214&d=1523526901
Cũng có ngô khoai nướng giống ở VN nè

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145212&d=1523526901
Cổ trấn yên bình

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145215&d=1523526901
Chuông cầu bình an

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145216&d=1523527136
xinh xinh

nguyetnhi
12-04-2018, 17:28
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145217&d=1523528385
Màn biểu diễn tại trung tâm Thúc Hà Cổ Trấn

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145222&d=1523528385
Hoa anh đào

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145218&d=1523528385
Giai nhóm tớ ...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145259&d=1523940254
Các bạn gái ...

Nằm giữa trung tâm Thúc Hà trấn là dòng sông nhỏ chảy vắt qua, nước trong veo phản chiếu ánh nắng long la lóng lánh. Hai bên dòng sông không khó để tìm những quán ăn, quán café đậm văn hóa TQ, tạo nên cảnh vật vô cùng nên thơ và lãng mạn. Bọn tớ ăn trưa tại cổ trấn rồi mới trở về.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145220&d=1523528385
Cổ trấn yên bình

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145219&d=1523528385

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145223&d=1523528862
Quán ăn này có view đẹp nhất, tuy nhiên không dành cho người nghèo nhé, giá cực chát ạ. Bọn tớ ngó vào rồi chạy luôn :D Nhưng rất đông khách ;)

nguyetnhi
13-04-2018, 09:16


Một điểm rất đáng yêu ở 2 cổ trấn này, đó là đi đâu cũng bắt gặp những chú chó con nho nhỏ bé xíu xìu xiu, vì lạnh nên chúng nó lôi nhau ra ngoài thềm nhà nằm sưởi nắng ngắm người. Chúng nó hiền lắm ạ. Nhìn chúng nó mà tớ thèm thơm muốn chít luôn 💋💋💋. Ai chơi với tớ thì chắc là quá thấm thía cái độ cuồng điên chó mèo của tớ rồi đấy 🐱🐱🐱

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145225&d=1523585148
Bạn này đáng iu chưa này

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145224&d=1523585148
Em này có đệm nằm hẳn hoi nhé

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145257&d=1523870858
Mê tít em này mà dụ dỗ mãi em í không cho chơi cùng :(

...
Đến đây có thể tạm khép lại chặng 1 của hành trình Vân Nam rồi.
Tớ để lại link bài hát dưới đây là bài hát đặc trưng của Lệ Giang, bạn sẽ được nghe bài này khắp mọi nơi khi dạo bước trong cổ trấn này. Thậm chí sau khi rời đi rồi, tớ vẫn nhớ như in giai điệu theo tiếng trống trong bài hát vui tai này 🎶🎶🎶


https://www.youtube.com/watch?v=I7tehcZja_4#action=share
Xiao Bao Bei

...

Lệ Giang còn rất rất nhiều thứ đáng yêu nữa, ở đây bạn có thể tìm thấy hàng trăm hàng nghìn đồ vật nho nhỏ xinh xinh mà bạn không thể không dừng chân lại để ngắm nghía. Có lẽ cần ít nhất 5 ngày may ra mới có thể tham quan được hết các cảnh đẹp nơi đây cơ. Chúng tớ chỉ dừng chân 2 ngày rưỡi ở Lệ Giang, nhưng với tớ, khoảng thời gian đó cũng đã đủ ấn tượng để lưu lại trong tớ những kỷ niệm sâu sắc nhất về Lệ Giang, gấp nhiều lần tớ mong đợi rồi 💗

Tất cả những điểm còn lại chưa thể đi như Mộc Phủ, Vạn Cổ Lầu, Công viên Hắc Long Đàm, làng Bạch Sa, hồ Lugu, Đại Lý … tớ muốn để dành để một dịp khác quay lại còn có cái mà khám phá tiếp <3
...

Chúng tớ chỉ rong chơi nửa ngày ở Thúc Hà, đầu giờ chiều phải quay về ks lấy hành lý rồi rồng rắn nhau ra bến xe để đi Shangrila. Tiếp tục ngồi cái xe cóc màu xanh, giá 5 tệ/ng, các bạn nhớ nói là ra 客运站 nhưng là bến cũ nhé (bến xe cũ cứ nửa tiếng có 1 chuyến đi Shangrila, còn bến xe mới cực kỳ ít)

Vé xe khách Lijiang -> Shangrila: 58 tệ/ng, ngồi xe khoảng 4 tiếng, cảnh trên đường rất đẹp, cố gắng đừng ngủ để còn ngó nghiêng hai bên đường 👀👀

Tớ tạm khép lại ở đây ️️👋️️👋
Tạm biệt Lệ Giang ...
Tạm biệt Thúc Hà...
Tạm biệt những mái nhà cổ kính ...
Tạm biệt những dòng sông nho nhỏ...
Tạm biệt những tiếng trống thân thương ...

Phần sau tớ sẽ kể câu chuyện Shangrila - câu chuyện dài về vùng đất cao nguyên huyền ảo và thần bí của Vân Nam.

To be continued soon ...

nguyetnhi
13-04-2018, 10:21
Ngày 4 (tiếp)

Team tớ đến Shangrila vào khoảng 6h chiều, tới nơi một cái là cảm nhận ngay cái lạnh cắt da cắt thịt của cao nguyên. Vừa xuống xe đã thấy cả đám lái xe taxi bu lấy cò kéo khách hàng, hơi giống với bến xe VN mình Tớ mạnh dạn chọn mặt gửi vàng cho một anh trẻ tuổi cao ráo đẹp zai 👦👦, chọn anh đưa bọn tớ về ks. Sáu đứa bọn tớ chia thành 2 xe, 10 tệ/ xe (khoảng cách 5-6km), tớ phải hỏi đi hỏi lại 10 tệ/1 xe hay 1 người vì sợ tai điếc nghe lầm. Vâng, anh mỉm cười và nhẹ nhàng nói với tớ: 10 tệ/ xe em nhé. Đấy nhé, đã đẹp zai lại còn giá rẻ, quất luôn khỏi cần nghĩ ngợi. Ở đây tớ gọi là xe taxi cho gọn thôi chứ hầu hết đều là xe nhà, và xe rất hịn (tí nữa sẽ khoe ảnh :D).

Khách sạn ở Shangrila bọn tớ ở là Shangajoy Seasons Inn, tớ chọn bừa trên booking.com vì thấy cũng được rating cao. Giá 1 phòng 3 người 2 đêm: 254 tệ (TB 150k/ng/đêm), có chăn điện, có máy sưởi, có khăn tắm, không có máy sấy tóc, wifi rất mạnh.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145242&d=1523802221
Trước cửa Hostel

Tối đó sau khi nhận phòng xong bọn tớ làm bữa lẩu bò Yak đầu tiên ngay tại khách sạn luôn. Trời càng lạnh, lẩu càng ngon, ưng ra phết. Bữa lẩu 6 đứa ăn nhòe, chỉ khoảng: 278 tệ. Ăn xong còn được phục vụ bánh ngọt tráng miệng và local tea (gần giống với nước gạo rang của mình, cực ngon <3)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145244&d=1523802357
Bữa lẩu toẹt vời cho những đứa con iêu thịt

Cuối cùng là màn ra ngoài đi dạo đến trung tâm thành cổ, nhiệt độ đo được lúc ấy là 0 độ c nhé cả nhà. Thò đầu ra đường 1 lúc thôi rồi về đắp chăn cho ấm, buổi tối Shangrila rất lạnh và rất buồn, không có gì chơi đâu.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145243&d=1523802288
Buổi tối rất buồn, vì quá rét nên các hoạt động sinh hoạt của người dân kết thúc từ sớm và đóng cửa kín mít

Nói thực lòng đêm đầu tiên ở Shangrila rất chán, thậm chí nhóm tớ còn định sáng sớm hôm sau quay về Lệ Giang luôn vì hay tin Công viên Pudacuo bị đóng cửa mất hai điểm rồi. Tớ hỏi 1 số người dân địa phương, ai cũng nói không đáng đồng tiền để đi công viên đó nữa. Suy đi tính lại 1 lúc, quyết định nhắn tin cho anh zai đẹp lái xe taxi ban chiều để hỏi. Ok, theo sự gợi ý của anh, bọn tớ quyết định hôm sau đi tu viện Songzanlin và thảo nguyên Napa, đồng thời thuê xe 1 ngày, giá bao xe 1 ngày: 150 tệ/ 6ng/ ngày.

...

MrMilan
13-04-2018, 15:38


Một điểm rất đáng yêu ở 2 cổ trấn này, đó là đi đâu cũng bắt gặp những chú chó con nho nhỏ bé xíu xìu xiu, vì lạnh nên chúng nó lôi nhau ra ngoài thềm nhà nằm sưởi nắng ngắm người. Chúng nó hiền lắm ạ. Nhìn chúng nó mà tớ thèm thơm muốn chít luôn 💋💋💋. Ai chơi với tớ thì chắc là quá thấm thía cái độ cuồng điên chó mèo của tớ rồi đấy 🐱🐱🐱

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145225&d=1523585148
Bạn này đáng iu chưa này

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145224&d=1523585148
Em này có đệm nằm hẳn hoi nhé

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145226&d=1523585148
Mê tít em này mà dụ dỗ mãi em í không cho chơi cùng :(


...
Đến đây có thể tạm khép lại chặng 1 của hành trình Vân Nam rồi.
Tớ để lại link bài hát dưới đây là bài hát đặc trưng của Lệ Giang, bạn sẽ được nghe bài này khắp mọi nơi khi dạo bước trong cổ trấn này. Thậm chí sau khi rời đi rồi, tớ vẫn nhớ như in giai điệu theo tiếng trống trong bài hát vui tai này 🎶🎶🎶


https://www.youtube.com/watch?v=I7tehcZja_4#action=share
Xiao Bao Bei

...

Lệ Giang còn rất rất nhiều thứ đáng yêu nữa, ở đây bạn có thể tìm thấy hàng trăm hàng nghìn đồ vật nho nhỏ xinh xinh mà bạn không thể không dừng chân lại để ngắm nghía. Có lẽ cần ít nhất 5 ngày may ra mới có thể tham quan được hết các cảnh đẹp nơi đây cơ. Chúng tớ chỉ dừng chân 2 ngày rưỡi ở Lệ Giang, nhưng với tớ, khoảng thời gian đó cũng đã đủ ấn tượng để lưu lại trong tớ những kỷ niệm sâu sắc nhất về Lệ Giang, gấp nhiều lần tớ mong đợi rồi 💗

Tất cả những điểm còn lại chưa thể đi như Mộc Phủ, Vạn Cổ Lầu, Công viên Hắc Long Đàm, làng Bạch Sa, hồ Lugu, Đại Lý … tớ muốn để dành để một dịp khác quay lại còn có cái mà khám phá tiếp <3
...

Chúng tớ chỉ rong chơi nửa ngày ở Thúc Hà, đầu giờ chiều phải quay về ks lấy hành lý rồi rồng rắn nhau ra bến xe để đi Shangrila. Tiếp tục ngồi cái xe cóc màu xanh, giá 5 tệ/ng, các bạn nhớ nói là ra 客运站 nhưng là bến cũ nhé (bến xe cũ cứ nửa tiếng có 1 chuyến đi Shangrila, còn bến xe mới cực kỳ ít)

Vé xe khách Lijiang -> Shangrila: 58 tệ/ng, ngồi xe khoảng 4 tiếng, cảnh trên đường rất đẹp, cố gắng đừng ngủ để còn ngó nghiêng hai bên đường 👀👀

Tớ tạm khép lại ở đây ️️👋️️👋
Tạm biệt Lệ Giang ...
Tạm biệt Thúc Hà...
Tạm biệt những mái nhà cổ kính ...
Tạm biệt những dòng sông nho nhỏ...
Tạm biệt những tiếng trống thân thương ...

Phần sau tớ sẽ kể câu chuyện Shangrila - câu chuyện dài về vùng đất cao nguyên huyền ảo và thần bí của Vân Nam.

To be continued soon ...

Bài này là bài mới rồi, trước đó là bài khác cơ.

MrMilan
13-04-2018, 15:44
https://www.youtube.com/watch?v=90EKMCTzxc0

Đây này, thời xưa toàn bài này, cả Lệ Giang luôn.

nguyetnhi
14-04-2018, 17:34
Ồ vậy hả bác :3

nguyetnhi
14-04-2018, 21:17
Ngày 5 -> Thứ 4 (21/3): Tu viện Songzanlin và thảo nguyên Napa

Sáng sớm ở Shangrila cực kỳ lạnh, khoảng -2 độ thôi ạ, và sự khắc nghiệt thời tiết của vùng cao nguyên này nằm ở chỗ chênh lệch nhiệt độ giữa ban ngày và ban đêm cực kỳ lớn, không khí khô lắm.

Sáng ra anh lái xe nhắn tin cho mình gọi dậy và có mặt rất đúng giờ để đón chúng mình đi Songzanlin. Vé vào tu viện songzanlin anh í cũng mua giúp với giá rẻ hơn GNY: 95 tệ/ng. Bên trong tu viện rất rộng và linh thiêng, người dân thuộc khu này đều mặc áo tăng ni phật tử gì gì đấy. Đến giờ tụng kinh niệm phật thì tất cả mọi người cùng cúi đầu niệm phật theo tiếng chuông chùa. Lần đầu mới nghe thấy tiếng chuông, tớ hồn bay phách lạc luôn vì giật mình.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145230&d=1523713163
Tu viện songzanlin

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145227&d=1523712826
Cảnh bên ngoài tu viện cũng rất đẹp nhé <3

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145228&d=1523712826
Cảnh bên ngoài tu viện cũng rất đẹp nhé <3

Tham quan chán chê mê mỏi, cả lũ mời anh lái xe đi ăn cơm rồi di chuyển đến Napahai. Ở đây sẽ không ngồi bus mà sẽ cưỡi ngựa trên thảo nguyên, có 3 tuyến vé cho khách lựa chọn:

- Tuyến 1: 150 tệ/ng nhưng chỉ được ngồi ngựa đến giữa thảo nguyên rồi quay lại
- Tuyến 2: 200 tệ/ng được ngồi ngựa đến giữa thảo nguyên, sau đó đi bộ ra hồ Napa
- Tuyến 3: 380 tệ/ng đi được nhiều điểm nhất (không nhớ những điểm nào)

Nhóm tớ đi tuyến thứ 2. Thú thực ở Napahai tớ thấy giá trị nhất là được ngồi trên lưng ngựa thôi chứ còn cái hồ Napa thì không có 1 cái gì, do đang là mùa khô nên nước bị cạn hết, đâu đâu cũng là đất, không có cỏ luôn (người bản địa nói hồ Napa đẹp nhất tầm tháng 7-8 cơ).

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145234&d=1523713709
Gọi là cưỡi ngựa cho hoành tráng chứ thực chất là có người dắt ạ :D

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145229&d=1523712871
Thảo nguyên Napa

Sau khi kết thúc hành trình cưỡi ngựa, cả lũ được anh đẹp zai đưa đi chơi bằng oto 1 vòng, thích cực kỳ luôn, muốn dừng chụp ảnh chỗ nào cũng được. Anh í còn đầu têu cho bọn tớ leo trèo lên xe anh í chụp ảnh cho truất nữa.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145246&d=1523803359
Đoạn đường đến chỗ ăn buffet

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145256&d=1523870774
Nhờ có sự giúp đỡ của chủ xe mà tớ bò lên được cái mui xe này

Tối đó, bọn tớ đi ăn lẩu buffet tại nhà hàng … , vừa ăn vừa xem biểu diễn ca múa nhạc rất vui, sau khi kết thúc còn có tiệc quẩy quanh lửa trại tại tầng 1 của nhà hàng, cứ gọi là rực rỡ luôn. Giá buffet: 100 tệ/ng.

Kết thúc một ngày rất vui và rất đáng nhớ ở Shangrila. Tối về đến khách sạn cảm giác toàn thân mỏi nhừ, tắm nước thật nóng rồi đánh một giấc ngon lành đến gần trưa hôm sau :”>

Xin phép để lại 1 bài hát rất hay về cao nguyên nắng gió, bài hát này được nghe trên xe của anh chủ xe vui tính nhiệt tình, nghe nhiều thành nghiện hihi


https://www.youtube.com/watch?v=4woMzP4j4fg&list=RD4woMzP4j4fg
Bài hát có tên 次仁和桑珠的爱

Hungbkct
15-04-2018, 10:36
Thú vị quá bác chủ à! Em cũng khoái vùng này lắm, nhưng hơi e ngại cái là không biết một từ tiếng Trung nào. Nghe La Bình nhiều, hóng chuyến đi La Bình của cụ.

nguyetnhi
15-04-2018, 21:53
Bác xem có team nào có người biết tiếng chuẩn bị đi thì tấp vào mà đi cùng :D Đẹp lắm bác ei :v
La Bình chắc phải sang năm quay lại chứ năm nay muộn rồi, tầm em đi còn chả còn hoa mấy bác ạ, hơi fail 1 tí :(

nguyetnhi
15-04-2018, 22:21
Ngày 6 -> Thứ 5 (22/3) Shangrila -> Lệ Giang -> Côn Minh (nghỉ đêm trên tàu)

Ngày hôm sau bọn tớ chơi bời loanh quanh thành cổ trong buổi sáng, trưa về check out phòng, ăn trưa, sau đó ra bến xe mua vé về Lệ Giang để kịp bắt chuyến tàu đêm quay trở lại Côn Minh.

P/S: Thành cổ Shangrila cực kỳ nhỏ, trung tâm là một ngôi chùa cổ, trước mặt ngôi chùa có một quảng trường xinh xinh (thực chất nó giống với cái sân hơn í ạ), ở đây có dịch vụ mặc quần áo giống người bản địa rồi chụp hình với bò Yak hoặc Ngao Tây Tạng, ai muốn cưỡi lên lưng bò Yak chụp ảnh thì cứ 10 tệ/ lần :D

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145247&d=1523804734
Buổi sáng ở Shangrila

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145248&d=1523804894
Mặc dù gần tới trưa rồi nhưng thời tiết vẫn rét căm căm. Các quán xá cửa hàng cũng vì thế mà mở cửa rất muộn

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145249&d=1523805460
Cái này là cái gì đó mình cũng chả biết nữa, chắc cũng là nơi cầu may mắn gì đấy

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145250&d=1523805460
Và đây là ngôi chùa cổ và khoảnh sân nhỏ như lúc nãy kể :))

nguyetnhi
16-04-2018, 10:42
Ngày 7 -> Thứ 6 (23/3) Côn Minh -> Lệ Giang

9:38 cả nhóm có mặt tại ga Côn Minh, ra khỏi ga rồi vòng lại cửa vào (cổng có biểu tượng con trâu) để tiếp tục mua vé tàu đi La Bình (vé ngồi cứng: 38 tệ). Nhân tiện mua vé chặng Côn Minh -> Hà Khẩu Bắc (vé ngồi cứng: 55 tệ/người) ngày 25.3 luôn. Ga Côn Minh to lắm mọi người nhé, cũng chia thành nhà ga T1, T2 hệt như sân bay Nội Bài của mình vậy. Côn Minh là điểm trung chuyển tàu xe chính của Vân Nam nên tập trung rất đông hành khách. Đồng nghĩa với việc ô bán vé nào cũng xếp hàng dài dằng dặc như đoàn tàu. Tớ xếp hàng hơn 40p mới tới lượt mua vé, thực sự như kiểu vừa được trải nghiệm một thử thách mang tính kiên nhẫn ấy. Trong lúc xếp hàng các bạn nên theo dõi trên bảng điện tử, trên đó update liên tục từng chuyến tàu, điểm đi điểm đến, giờ đi giờ đến, còn bao nhiêu chỗ ngồi, giá vé bao nhiêu tiền… (tuy nhiên chỉ có tiếng trung nhé ạ, không 1 chút tiếng anh nào luôn :D)

Từ Côn Minh tới La Bình mất khoảng 4 tiếng ngồi tàu, tuy nhiên suốt 4 tiếng đó bạn sẽ phải chuẩn bị thần kinh thật vững để nghe giới thiệu quảng cáo về các đặc sản địa phương. Vâng ạ, sẽ có 1 đồng chí (không nam thì nữ) đứng giữa toa tầu phát thanh liên tục không ngừng nghỉ, cứ 1 sản phẩm lại đứng bắn liên thanh khoảng 30p, phải nói là khỏe hơn cả loa phường, ong hết cả thủ X(. Nhóm tớ thì vì nghe như vịt nghe sấm nên cứ ung dung ngồi cắn hướng dương thoai.

Khoảng 4h chiều đến ga La Bình, bên ngoài ga có rất nhiều xe cóc chở khách đậu sẵn. Cũng giống như ở Shangrila, xe cóc ở đây đều rất xịn ạ, giá rẻ và chở tối đa 7 khách 1 xe. Team tớ cũng lại vừa xinh ngồi 1 xe, từ ga La Bình về thôn Kim Kê là 80 tệ/ xe.

Trước khi đến đây tớ đã đọc qua nhiều bài viết về La Bình và xem rất nhiều ảnh về thiên đường bạt ngàn hoa cải này. La Bình hiện nay cũng đang là nơi có vựa cải lớn nhất thế giới. Khi mùa tới, cả thị trấn đâu đâu cũng ngập trong sắc vàng rực rỡ như 1 xứ sở thần tiên xinh đẹp chỉ có trong tưởng tượng. Bao nhiêu mơ ước, bao nhiêu ấp ủ, chỉ mong tới cái giây phút cũng được tung tăng giữa rừng hoa vàng rồi chụp hình thỏa thích. Thật ra nếu đi từ VN sang tới La Bình không khó khăn chút nào, nhưng quan trọng là phải canh chuẩn thời gian hoa nở.

Tiếc thay là đoàn tớ tới La Bình thì đã lỡ mất cảnh đẹp từ cách đây 2 tuần rồi. Tớ hỏi chuyện 1 số người dân thì họ cho biết tầm trung tuần tháng 2 dương lịch (khoảng tuần thứ 2->3 tháng 2 dương lịch hàng năm) là thời điểm đẹp nhất của La Bình. Năm nay vì là năm nhuận nên trùng khít vào dịp nghỉ tết nguyên đán, vì thế không chỉ riêng nhóm tớ đâu, mà còn rất nhiều du khách khác cũng đến đây và ôm một bầu thất vọng + tiếc nuối vì không săn được cải.

Vì đã qua mùa du lịch nên không khó khăn chút nào để kiếm 1 nhà nghỉ trong thôn. Gọi là thôn thôi chứ nó cũng sầm uất như 1 thị trấn. Lên xe các you cứ nói với lái xe là đến thôn Kim Kê, đến nơi có rất nhiều nhà nghỉ để lựa chọn. Bọn tớ ở 1 cái nhà nghỉ ngay đối diện vườn cải, chỉ cần xuống đường băng qua cái hầm sang đường là tới. Giá phòng: 150 tệ/ 2 phòng/ đêm (có nước nóng, có chăn điện, tuy nhiên không có khăn tắm và máy sấy tóc)

Khi mới xuống tàu nhóm tớ cũng đã đoán được phần nào về sự thất bại của chặng cuối cùng này vì trên đường từ Côn Minh về La Bình cũng kịp nhận thấy rằng cải đã bị thu hoạch gần hết, chỉ trơ trọi mỗi cái gốc đen xì. Thời tiết cũng không ủng hộ vì rất nhiều sương mù và không có nắng. Tuy vậy chúng tớ vẫn quyết định thẳng tiến về thôn Kim Kê để cố gắng vớt vát ít ảnh, dù sao cũng đã mất bao nhiêu công sức để đến đây rồi.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145253&d=1523846974
La Bình khi vào mùa rực rỡ là thế (Ảnh này tớ sưu tầm trên mạng)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145251&d=1523844614
Còn ảnh tớ chụp chỉ được thế này thui :(

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145252&d=1523844801
Chỉ còn lác đác 1 số thửa ruộng còn cải vàng

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145254&d=1523850269
Cái vòng hoa trên đầu tớ có giá 2 tệ thui nhé (khoảng 7k VNĐ)

nguyetnhi
16-04-2018, 12:54
Ngày 8 -> Thứ 7 (24/3) La Bình -> Côn Minh

Sáng hôm sau nhóm mình đi xe khách về Côn Minh, chơi ở Côn Minh một buổi chiều. Chủ yếu chơi ở TTTM, mua sắm cá nhân linh tinh. Ở Côn Minh mọi người nhớ thử món Bún Qua Cầu (过桥米线) nhé, ẩn sau món bún này là cả 1 câu chuyện về tình nghĩa phu thê cơ (mọi người tự lên mạng đọc nhá :D), món này rất ngon ạ <3

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145255&d=1523852871
Tô bún to hơn cả đầu người

Trở về Côn Minh chơi hoàn toàn không nằm trong kế hoạch ban đầu của tớ, cũng vì điểm La Bình fail quá nên mới quyết định thay đổi lịch trình. Tớ book cho cả team tại Kunming Cloudland International Youth Hostel : 42 tệ/ người/ đêm. Sau khi xuống bến xe Côn Minh, các you mua vé tàu điện ngầm line 3 tới trạm 潘家湾 (Pānjiāwān) thì xuống, tiếp tục đi bộ khoảng 700m nữa thì tới ks này. Cũng vì book sát quá mà cả nhóm không được ở chung dorm với nhau, tớ và 1 bạn nữ trong nhóm còn bị ghép vào 1 cái mix dorm với 3 anh zai tây cao to lực lưỡng. Vừa nhìn thấy các anh tớ phát hoảng luôn, luống cuống xin đổi phòng khác 😂😂😂.

Ngày 9 -> Chủ nhật (25/3) Côn Minh -> Hà Khẩu -> Hà Nội

Hai ngày cuối cùng gần như chỉ có ngồi tàu xe để quay về theo đường cũ. Cả nhóm tớ về đến Hà Nội vào khoảng 10h tối ngày chủ nhật. Kết thúc 1 hành trình dài đong đầy yêu thương và kỷ niệm <3.

...

Đến bây giờ khi ngồi đây gõ lại những dòng này tớ vẫn còn nguyên vẹn cái cảm giác an nhiên tự tại khi được thong dong tại phố cổ Lệ Giang, cổ trấn Thúc Hà yên bình, hay cái cảm giác chòng chành nhưng rất phê khi ngồi trên lưng ngựa ở Shangrila nữa. Topic này của tớ không hẳn là muốn review này nọ vì trước tớ cũng có quá nhiều người đi và review lại rồi, mục đích viết bài của tớ chỉ là muốn truyền thêm cảm hứng cho những ai đang có ý định tới Vân Nam khám phá mà thôi. Bên cạnh những chi phí tớ đã liệt kê ngay đầu topic, các bạn nhớ mang theo 1 số tư trang như sau để đảm bảo 1 chuyến đi an toàn và khỏe re nhé:

📝 Thuốc men: dầu gió, thuốc cảm cúm, đau đầu, đau bụng, say tầu xe, một ít băng gạc urgo, thuốc nhỏ mắt
📝 Kem chống nắng dùng cho mặt và body, kính râm, son dưỡng môi, kem dưỡng chống nẻ (thời tiết tại Lệ Giang & Shangrila rất khô)
📝 Bình giữ nhiệt nhỏ để pha sẵn trà từ nhà và mang theo bên người (cái này mình học từ bạn đồng hành trong nhóm, khá hữu ích nhé)
📝 Giấy ướt, nước rửa tay khô, giấy vệ sinh (cực kỳ quan trọng nhé vì toàn bộ WC công cộng bên TQ không chỗ nào có giấy cho bạn hết)

Ngoài ra, mọi người nhớ cài app VPN để sang bên đó có thể sử dụng facebook & google map. Đặc biệt, nên sử dụng thêm app Wechat và add tất cả các contact cần thiết, đề phòng khi cần liên lạc. Tớ thì đi tới đâu cũng add wechat của chủ khách sạn, lái xe, hoặc người dân bản địa. Bọn họ ai cũng đều rất nhiệt tình và hiếu khách. Bạn hỏi gì họ cũng giải đáp tận tình cho bạn.

Cuối cùng, Ai đã từng đến Lệ Giang mà không yêu Lệ Giang cơ chứ? Ai đã từng qua Shangrila mà không một chút xuyến xao nhỉ?? Vân Nam quả thực là một thiên đường rất đáng để đi các you ạ. Bản thân tớ nhất định nhất định nhất định sẽ còn quay lại ;) Chúc những ai đi sau sẽ có những trải nghiệm thật tuyệt vời thật đáng nhớ nhé <3

Mọi người còn có lăn tăn hay thắc mắc gì thì cứ mặc sức inbox qua phuot.vn hoặc muốn ngắm thêm ảnh thì cứ follow fb của tớ nha :)

~ The end ~

Chitto
16-04-2018, 13:49
Câu chuyện ngao du Vân Nam xin phép được bắt đầu bằng việc nhấn mạnh cho những ai đang có ý định du lịch tung của tự túc, là hãy làm visa càng sớm càng tốt, ít nhất 1 tháng trước ngày khởi hành. Kể từ sau đại hội đảng năm ngoái, TQ ngày càng thắt chặt quy trình cấp visa. Giấy tờ thủ tục tuy không phức tạp nhưng ĐSQ sẽ hạn chế số lượng hộ chiếu nộp lên mỗi ngày. Nói chung là không đùa được đâu và đừng có mà chủ quan 👉 Cứ nộp hồ sơ thật sớm cho chắc cú. Nhóm tớ nộp trước 2 tuần mà đến sát ngày, mà đâu, sát giờ khởi hành mới lấy được visa nhé.

Về visa, nếu ở HN mọi người có thể contact công ty Nam Thanh (Số contact: 0243.926.2144, Đ/c: 51 Đào Duy Từ), 100$ cho visa 3 tháng 1 lần (nghe nói TQ đang tạm ngừng cấp visa 6 tháng, không sure lắm). Lần nào đi TQ tớ cũng liên hệ bọn này, rating 5* về độ rẻ và 4* về thái độ phục vụ.

Nếu không quá khó về việc đến ĐSQ làm việc, thì có thể xếp hàng tại ĐSQ TQ, mất khoảng 1 ngày làm việc, nhưng chỉ 4 ngày là có visa với đúng giá 60 usd.

Giá dịch vụ mà thành 100 usd thì đắt quá và thời gian 2 tuần thì dài quá.

phaminhai
16-04-2018, 17:08
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145249&d=1523805460
Cái này là cái gì đó mình cũng chả biết nữa, chắc cũng là nơi cầu may mắn gì đấy

Cái này gọi là Stupa hay bạch tháp, là nơi cầu nguyện của người Tạng, cũng là nơi an táng của những vị Lạt Ma được tôn kính.

KPOT
17-04-2018, 09:46
Sáng hôm đó xe đón chúng tớ trễ mất khoảng 20p so với dự kiến vì lý do tắc đường. Ngoài đoàn quân 6 người bọn tớ ra thì trên xe còn có thêm 1 anh bạn Trung Quốc sẽ đồng hành cùng 👦. Nói chuyện làm quen một lúc thì biết anh í người Liêu Ninh và là dân IT, vẫn FA và thường xuyên đi du lịch alone 1mình 😄. => Chị có thể cho em xin Fb của anh này được không ạ? tại em đang có kế hoạch cho một chuyến đi lớn mà cần những thông tin chỉ có người bản địa mới có thể biết được, nếu được thì rất cảm ơn chị nhiều ạ

nguyetnhi
17-04-2018, 11:52
Anh ấy không dùng fb bạn ạ, chỉ có wechat ID của a í thôi, bạn cần thông tin thì add nhé: Dylan522246 nhé

PeterPan
17-04-2018, 16:28
Lâu rồi mới có một topic nhiều thông tin, hình ảnh và kết thúc trọn vẹn chứ không bị bỏ lửng :).

Các bạn đi sau này, nếu có thời gian, có thể chủ động tự làm visa Trung Quốc để tiết kiệm chi phí.

Tham khảo bài viết của một bạn mới làm tháng trước ở link sau:

https://linkoly.wordpress.com/2018/03/15/huong-dan-xin-visa-trung-quoc-tu-tuc-tu-a-den-z/

MrMilan
18-04-2018, 07:28
Nếu không quá khó về việc đến ĐSQ làm việc, thì có thể xếp hàng tại ĐSQ TQ, mất khoảng 1 ngày làm việc, nhưng chỉ 4 ngày là có visa với đúng giá 60 usd.

Giá dịch vụ mà thành 100 usd thì đắt quá và thời gian 2 tuần thì dài quá.


100 usd còn rẻ chán anh ơi, có nơi đang hét 150 usd đến 180 usd kìa anh.
Cách tự xin visa với 60 usd chỉ áp dụng với bạn nào ở HN và cũng rảnh rỗi thôi anh, em ở xa, đi HN chiều đi chiều về 4 lượt mất toi 1tr, chưa tính ăn uống, ngủ lại 1 đêm ở HN cũng khoảng 500k nữa.
Thôi, em làm dịch vụ cho nhanh, chủ động xin trước 1 tháng.

MrMilan
18-04-2018, 07:30
Lâu rồi mới có một topic nhiều thông tin, hình ảnh và kết thúc trọn vẹn chứ không bị bỏ lửng :).

Các bạn đi sau này, nếu có thời gian, có thể chủ động tự làm visa Trung Quốc để tiết kiệm chi phí.

Tham khảo bài viết của một bạn mới làm tháng trước ở link sau:

https://linkoly.wordpress.com/2018/03/15/huong-dan-xin-visa-trung-quoc-tu-tuc-tu-a-den-z/

Lâu lắm mới thấy bác xuất hiện.

nguyetnhi
18-04-2018, 08:38
100 usd còn rẻ chán anh ơi, có nơi đang hét 150 usd đến 180 usd kìa anh.
Cách tự xin visa với 60 usd chỉ áp dụng với bạn nào ở HN và cũng rảnh rỗi thôi anh, em ở xa, đi HN chiều đi chiều về 4 lượt mất toi 1tr, chưa tính ăn uống, ngủ lại 1 đêm ở HN cũng khoảng 500k nữa.
Thôi, em làm dịch vụ cho nhanh, chủ động xin trước 1 tháng.

Theo em hóng được tình hình bây giờ nếu tự làm còn phải đi xếp hàng từ 3h sáng cơ, mà còn ko biết có nộp được hay không nữa hix. Chả hiểu sao tự dưng "xin visa TQ" bh lại trở thành "vấn đề" như này :(

Em cũng nghĩ như bác, tốt nhất cứ qua dịch vụ cho lành :D

KPOT
18-04-2018, 09:54
Anh ấy không dùng fb bạn ạ, chỉ có wechat ID của a í thôi, bạn cần thông tin thì add nhé: Dylan522246 nhé

Chịu rồi chị ơi, wechat em không đăng kí được nữa, có cách nào liên hệ khác không ạ ?

christang
19-04-2018, 21:50
100 usd còn rẻ chán anh ơi, có nơi đang hét 150 usd đến 180 usd kìa anh.
Cách tự xin visa với 60 usd chỉ áp dụng với bạn nào ở HN và cũng rảnh rỗi thôi anh, em ở xa, đi HN chiều đi chiều về 4 lượt mất toi 1tr, chưa tính ăn uống, ngủ lại 1 đêm ở HN cũng khoảng 500k nữa.
Thôi, em làm dịch vụ cho nhanh, chủ động xin trước 1 tháng.

Đúng rồi ấy ạ, em cũng thấy $100 là rẻ rồi, các bạn ở xa như em thì giá đó là ngon lành cành đào. Cơ mà dạo này hỏi thì thấy bị hắt giá lên nhiều lắm luôn ấy anh

kingdomlight88
20-04-2018, 18:07
bạn ơi , cho mình hỏi cửa khẩu bắt đầu làm việc lúc mấy giờ và mấy giờ hết làm việc . có nơi nói 7h tối , có nơi nói 10 tối nên mình hơi bôi rối chút

nguyetnhi
21-04-2018, 14:36
bạn ơi , cho mình hỏi cửa khẩu bắt đầu làm việc lúc mấy giờ và mấy giờ hết làm việc . có nơi nói 7h tối , có nơi nói 10 tối nên mình hơi bôi rối chút

Mình chỉ biết buổi sáng hải quan Lào cai bắt đầu lv từ 7h. Còn buổi chiều chính xác mấy h mình không rõ.
Mình về đến cửa khẩu tầm 4h chiều. Mình nghĩ tốt nhất bạn nên về sớm 1 chút cho thoải mái, đừng căn sát giờ về quá, chẳng may Hải quan đóng cửa rồi lại mất công mất việc :)

axul0vely
08-05-2018, 12:47
thớt ơi xem bài thớt em muốn đi ngay luôn á.
Thớt có thể cho em địa chỉ email để em hỏi một số chỗ được ko ạ?
Em cảm ơn trước ạ!!

kimdao
11-05-2018, 17:56
Nếu không quá khó về việc đến ĐSQ làm việc, thì có thể xếp hàng tại ĐSQ TQ, mất khoảng 1 ngày làm việc, nhưng chỉ 4 ngày là có visa với đúng giá 60 usd.

Giá dịch vụ mà thành 100 usd thì đắt quá và thời gian 2 tuần thì dài quá.
100 là quá rẻ ý bạn ơi. đợt này mình tìm hiểu thì chỗ rẻ nhất mình thấy đã là 140 rồi :v
hôm nay mình mới đi xin visa TQ xong, đông khủng khiếppppppppppppp

nhancircus
11-05-2018, 19:39
100 là quá rẻ ý bạn ơi. đợt này mình tìm hiểu thì chỗ rẻ nhất mình thấy đã là 140 rồi :v
hôm nay mình mới đi xin visa TQ xong, đông khủng khiếppppppppppppp

Cho mình xin 1 ít kinh nghiệm khi đi xếp hàng nộp hồ sơ đc ko bạn.

Casablanca_fr
15-05-2018, 09:15
Cho mình xin 1 ít kinh nghiệm khi đi xếp hàng nộp hồ sơ đc ko bạn.

Share cho bạn kinh nghiệm xếp hàng xin visa ở ĐSQ nhé:
Trước hết bạn cần biết về thời gian làm việc của họ:
- Sáng nộp hồ sơ (8h30-11h00), chiều trả kết quả (15h-16h30)
- Không làm việc t7, CN
Chi tiết & mẹo:
6h họ bắt đầu cho bạn xếp hàng nên bạn chỉ cần đến trước đó tầm 15' là ok. Có rất nhiều người đến từ rất sớm nhưng cũng ko được vào xếp hàng đâu, công an họ lùa hết các bạn sang vỉa hè bên kia đường đứng. Khi nào đến giờ họ mới gọi vào xếp hàng, bởi vậy việc bạn đến sớm trước 6h là vô nghĩa.
Đến đúng 6h sẽ có người chỉ cho các bạn vào xếp hàng (Sau cái rào chắn). Việc cần làm của các bạn là phi thật nhanh sau khi họ ra hiệu, đích đến là ngay sau cái rào chắn kia. Ôm chặt lấy nó, và nên đứng sát vào trong phía tường vì mỗi hàng chỉ được 5-6 người ngồi, phía ngoài sẽ bị họ lùa xuống dưới cùng.
Sau khi bạn chiếm được vị trí 1 lúc thì họ sẽ mang ghế ra và xếp trước cái rào chắn, mỗi hàng 5-6 ghế như đã nói bên trên. Tiếp đến họ sẽ đẩy rào ra và gọi lần lượt lên ngồi ở các ghế bên trên. Mục đích là để xếp hàng cho quy củ, theo thứ tự. Cái rào chắn sẽ được đẩy dần xuống dưới để xếp ghế cho đến bot cảnh vệ đoạn giao với đường Điện Biên Phủ. Các bạn được xếp đến đoạn đấy thì xác định là 11h mới tới lượt vào làm thủ tục. Nếu đông hơn thì nên đi về hôm khác đến đỡ mất công chờ.
Từ 6h00-8h15 các bạn sẽ ngồi ngoan ngoãn ở vị trí đã được xếp. (Có thể nhờ ng bên cạnh trông chỗ giúp để đi vs nếu cần. Khu vệ sinh có thể tận dụng được là phòng tập GYM hoặc sân tennis ngay đầu đường KHÚC HẠO. Các bạn đi vòng lại đường ĐBP, rẽ trái đi qua mấy trụ sở công an rồi rẽ trái tiếp ra đường Khúc Hạo, đi 1 đoạn là thấy phòng gym, sân tennis. Vào đây rồi xin đi vs nhờ :)))
8h15 có người ra thu CMTND của các bạn để gọi vào xếp tiếp ở 1 line trước cửa ĐSQ. Sau đó đến 8h30 các bạn sẽ lần lượt được cho vào trong để quét an ninh, xong rồi bốc số thứ tự để đợi tới lượt nộp hồ sơ. Lưu ý, nếu ai chẳng may thiếu cái gì thì có thể allo cho người nhà mang cho, xin chạy ra lấy giấy tờ bổ sung rồi vào bốc lại số luôn ko phải xếp hàng từ đầu. Nếu thiếu ảnh, chỉnh ảnh, photo gì đó thì gọi ngay đội cò mồi bên ngoài ĐSQ làm giúp, họ làm rất nhanh và đem lại cho mình luôn. Xe ôm chạy đi photo: 40k/2 chiều, chụp ảnh, rửa ảnh 60k/2 cái, v.v. Bạn có thể chạy ra rồi xin vào với lý do lấy bổ sung hồ sơ, nhớ tiếp tục lấy số để đợi. Nếu bạn nào nhanh trí có thể xin lại số của ng khác khi họ ko thể bổ sung đc hồ sơ mà phải về nhà. Giữ số đó để đỡ phải đợi.
Để tránh trường hợp phải làm đi làm lại, mình khuyên các bạn nên chuẩn bị thật kỹ hồ sơ với từng loại VISA cần xin, mình chỉ có kinh nghiệm làm visa F nên ko hướng dẫn hết các bạn được.
Lưu ý về ảnh:
- Size: 3.3 x 4.8 (Có thể cắt từ ảnh 4x6)
- Font nền trắng, áo có cổ, tối màu (Sơ mi trắng không được)
- Ảnh chụp nét, nhìn thẳng, không hất cằm, không nghiêng người
- Không cười, không đeo kính, không đeo khuyên tai
- Phải để hở cả hai tai, hở trán, tóc không được chạm vào chân mày (rất nhiều ng phải chụp lại ảnh vì tóc phủ trán)
Chúc các bạn may mắn!

nhancircus
15-05-2018, 19:15
[QUOTE=Casablanca_fr;1624175]Share cho bạn kinh nghiệm xếp hàng xin visa ở ĐSQ nhé:
Trước hết bạn cần biết về thời gian làm việc của họ:
- Sáng nộp hồ sơ (8h30-11h00), chiều trả kết quả (15h-16h30)
- Không làm việc t7, CN
Chi tiết & mẹo:
6h họ bắt đầu cho bạn xếp hàng nên bạn chỉ cần đến trước đó tầm 15' là ok. Có rất nhiều người đến từ rất sớm nhưng cũng ko được vào xếp hàng đâu, công an họ lùa hết các bạn sang vỉa hè bên kia đường đứng. Khi nào đến giờ họ mới gọi vào xếp hàng, bởi vậy việc bạn đến sớm trước 6h là vô nghĩa.
Đến đúng 6h sẽ có người chỉ cho các bạn vào xếp hàng (Sau cái rào chắn). Việc cần làm của các bạn là phi thật nhanh sau khi họ ra hiệu, đích đến là ngay sau cái rào chắn kia. Ôm chặt lấy nó, và nên đứng sát vào trong phía tường vì mỗi hàng chỉ được 5-6 người ngồi, phía ngoài sẽ bị họ lùa xuống dưới cùng.
Sau khi bạn chiếm được vị trí 1 lúc thì họ sẽ mang ghế ra và xếp trước cái rào chắn, mỗi hàng 5-6 ghế như đã nói bên trên. Tiếp đến họ sẽ đẩy rào ra và gọi lần lượt lên ngồi ở các ghế bên trên. Mục đích là để xếp hàng cho quy củ, theo thứ tự. Cái rào chắn sẽ được đẩy dần xuống dưới để xếp ghế cho đến bot cảnh vệ đoạn giao với đường Điện Biên Phủ. Các bạn được xếp đến đoạn đấy thì xác định là 11h mới tới lượt vào làm thủ tục. Nếu đông hơn thì nên đi về hôm khác đến đỡ mất công chờ.
Từ 6h00-8h15 các bạn sẽ ngồi ngoan ngoãn ở vị trí đã được xếp. (Có thể nhờ ng bên cạnh trông chỗ giúp để đi vs nếu cần. Khu vệ sinh có thể tận dụng được là phòng tập GYM hoặc sân tennis ngay đầu đường KHÚC HẠO. Các bạn đi vòng lại đường ĐBP, rẽ trái đi qua mấy trụ sở công an rồi rẽ trái tiếp ra đường Khúc Hạo, đi 1 đoạn là thấy phòng gym, sân tennis. Vào đây rồi xin đi vs nhờ :)))
8h15 có người ra thu CMTND của các bạn để gọi vào xếp tiếp ở 1 line trước cửa ĐSQ. Sau đó đến 8h30 các bạn sẽ lần lượt được cho vào trong để quét an ninh, xong rồi bốc số thứ tự để đợi tới lượt nộp hồ sơ. Lưu ý, nếu ai chẳng may thiếu cái gì thì có thể allo cho người nhà mang cho, xin chạy ra lấy giấy tờ bổ sung rồi vào bốc lại số luôn ko phải xếp hàng từ đầu. Nếu thiếu ảnh, chỉnh ảnh, photo gì đó thì gọi ngay đội cò mồi bên ngoài ĐSQ làm giúp, họ làm rất nhanh và đem lại cho mình luôn. Xe ôm chạy đi photo: 40k/2 chiều, chụp ảnh, rửa ảnh 60k/2 cái, v.v. Bạn có thể chạy ra rồi xin vào với lý do lấy bổ sung hồ sơ, nhớ tiếp tục lấy số để đợi. Nếu bạn nào nhanh trí có thể xin lại số của ng khác khi họ ko thể bổ sung đc hồ sơ mà phải về nhà. Giữ số đó để đỡ phải đợi.
Để tránh trường hợp phải làm đi làm lại, mình khuyên các bạn nên chuẩn bị thật kỹ hồ sơ với từng loại VISA cần xin, mình chỉ có kinh nghiệm làm visa F nên ko hướng dẫn hết các bạn được.
Lưu ý về ảnh:
- Size: 3.3 x 4.8 (Có thể cắt từ ảnh 4x6)
- Font nền trắng, áo có cổ, tối màu (Sơ mi trắng không được)
- Ảnh chụp nét, nhìn thẳng, không hất cằm, không nghiêng người
- Không cười, không đeo kính, không đeo khuyên tai
- Phải để hở cả hai tai, hở trán, tóc không được chạm vào chân mày (rất nhiều ng phải chụp lại ảnh vì tóc phủ trán)
Chúc các bạn may mắn![/QUOTE
Cảm ơn chia sẻ từ bạn. Cơ mà sao xin visa lại vất vả cho người Việt thế cơ chứ.

szz2268
15-05-2018, 20:59
bạn ơi , cho mình hỏi cửa khẩu bắt đầu làm việc lúc mấy giờ và mấy giờ hết làm việc . có nơi nói 7h tối , có nơi nói 10 tối nên mình hơi bôi rối chút
Cửa khẩu Lào Cai làm việc từ 8h sáng đến 11h tối (h VN), còn cửa khẩu TQ làm việc từ 7h sáng đến 10h tối (h TQ). Mọi người dân ở vùng biên còn phải đi làm về qua lại biên giới nên không có chuyện đóng cửa sớm đâu, nhưng đi h muộn hay sáng sớm sẽ đông vì dân bản địa qua lại nhiều, tuy nhiên line hộ chiếu vẫn khá vắng, dù nó vẫn duyệt cả sổ thông hành, nhưng dân họ vẫn né line đó, chả hiểu sao.

szz2268
15-05-2018, 21:16
Ngày 4 -> Thứ 3 (20/3): Thúc Hà Cổ Trấn

Sáng ngày cuối ở Lệ Giang, tớ lùa cả phòng dậy từ sớm, ăn mặc trang điểm lồng lộn rồi tao nhã húp cạn hộp mì tôm 😊 sau đó ngồi bus đi Thúc Hà Cổ Trấn, cách Đại Nghiên cổ trấn khoảng 6-7km 🚌

Từ trạm bus ngoài cổng bánh xe nước lớn, bắt bus tuyến số 11 (bus 2 tầng) để đi Thúc Hà, xuống ở trạm 束河口 . Đi bộ khoảng 500m nữa mới đến được cổng vào Cổ trấn nhé. Giá bus:1 tệ/ng

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145211&d=1523526626
Ảnh này tớ chụp từ trên tầng 2 xe bus, Ngọc Long tuyết sơn ở trước mặt kìaaa

🔊🔊Các you lưu ý: Thúc Hà Cổ Trấn từ giờ được vào cửa hoàn toàn miễn phí, không thu vé tham quan như trước nữa. Tuy nhiên ngoài cổng dẫn vào cổ trấn vẫn còn hai chốt bán vé kiên cố trấn thủ đối diện nhau hai bên đường. Hễ ai đi qua là họ chặn đường bắt mua vé vào cổng, lải nhải 1 tràng tiếng trung ý nói không mua vé không được vào. Các you cứ sinh tố bơ hết cho tớ, đừng dại dột mua vé là mất tiền oan đó (vé 60 tệ/ng không rẻ chút nào đâu >:()

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145210&d=1523526533
Lối vào Thúc Hà cổ trấn

Thúc Hà cổ trấn không rộng như Đại nghiên cổ trấn nhưng xinh xắn không kém phần. Đặc biệt là mua bán cái gì cũng rẻ, hoa quả, bánh hoa hồng, đồ lưu niệm, ... đều rẻ hơn ở Lệ Giang cổ trấn. Khắp nơi ngập tràn không khí mùa xuân với sắc hồng của hoa anh đào, và sắc trắng cũng của hoa anh đào nốt (tớ hỏi người dân bản địa, họ nói ở đây có hai loại anh đào: loại màu hồng và loại màu trắng, cực kỳ ấn tượng vì quá đẹp các you ạ), cùng với rất nhiều màu sắc của các loài hoa khác. Đáng yêu kinh khủng khiếp 😘💕💐💐

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145213&d=1523526901
Giá hoa quả ở Thúc Hà rẻ hơn nhiều so với ở Đại Nghiên, các you tranh thủ làm ít dâu và táo để tăng cường vitamin lấy sức mà chiến đấu 😉😉😉

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145214&d=1523526901
Cũng có ngô khoai nướng giống ở VN nè

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145212&d=1523526901
Cổ trấn yên bình

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145215&d=1523526901
Chuông cầu bình an

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145216&d=1523527136
xinh xinh

Vụ mua vé theo mình biết thì không phải là miễn phí vé, mà là khách du lịch đến Thúc Hà trước 18h vẫn phải mua vé bình thường, mà hình như chỉ 40 tệ thôi. Nếu bạn ở nhà nghỉ trong Thúc Hà thì không phải mua vé, nên cứ kiếm bừa cái tên và địa chỉ nhà nghỉ trên mạng, bảo nó mình ở trong đó rồi cứ thế mà qua thôi. Hoặc tốt nhất là không vào cổng chính (cổng phía Nam), mà đi xe bus số 6 (bắt xe cùng bến xe số 11 luôn), ra cổng phía Bắc (nơi tập trung rất nhiều nhà nghỉ, hướng đi làng Bạch Sa) rồi ung dung đi vào thôi, k ai hỏi han gì hết. Đi xe số 6 có lợi hơn xe 11 là không phải đi bộ 1 đoạn dài mới đến cổng, nó đỗ ngay cổng phía Bắc.

nguyetnhi
18-05-2018, 15:30
Vụ mua vé theo mình biết thì không phải là miễn phí vé, mà là khách du lịch đến Thúc Hà trước 18h vẫn phải mua vé bình thường, mà hình như chỉ 40 tệ thôi. Nếu bạn ở nhà nghỉ trong Thúc Hà thì không phải mua vé, nên cứ kiếm bừa cái tên và địa chỉ nhà nghỉ trên mạng, bảo nó mình ở trong đó rồi cứ thế mà qua thôi. Hoặc tốt nhất là không vào cổng chính (cổng phía Nam), mà đi xe bus số 6 (bắt xe cùng bến xe số 11 luôn), ra cổng phía Bắc (nơi tập trung rất nhiều nhà nghỉ, hướng đi làng Bạch Sa) rồi ung dung đi vào thôi, k ai hỏi han gì hết. Đi xe số 6 có lợi hơn xe 11 là không phải đi bộ 1 đoạn dài mới đến cổng, nó đỗ ngay cổng phía Bắc.

Mình được anh chị chủ Dorm phổ cập là đã bỏ bán vé vào Thúc Hà rồi bạn nhé. Không hiểu tình hình thực tế cụ thể nó dư lào, nhưng mình thấy vẫn còn 2 chốt bán vé trấn giữ 2 bên ở ngoài cổng chính, nhưng tuyệt nhiên không có ai kiểm tra vé ra vào. Các bạn cứ yên tâm bỏ qua khâu mua vé mà cứ đàng hoàng qua cổng thoai :D

nguyetnhi
18-05-2018, 15:31
thớt ơi xem bài thớt em muốn đi ngay luôn á.
Thớt có thể cho em địa chỉ email để em hỏi một số chỗ được ko ạ?
Em cảm ơn trước ạ!!

ok. bạn gửi qua mail [email protected] nhé :)

Haisao
22-05-2018, 00:59
Hi mn
Mình cũng vừa đi Vân nam vời cùng thời điểm vs chủ top.
Mình có tips cho mn là đừng nên mua sim trc ở Việt Nam. Cứ đến sân bay côn minh, rẽ vào mấy cái quán sạp nhỏ bên trong sân bay để mua sim nhé. Mua rất dễ chỉ cần đưa passport cho họ là họ kích hoạt sim cho m. Tốc độ 4G m xài tẹt ga trong 10 ngày còn xem youtube nữa. Giá rẻ hơn mua tại Việt Nam. M mua hết 100 tệ khoảng 360k tiền việt. Sim có thể nghe gọi nhắn tin mn nhé. Tuy nhiên dùng fb thì mn nên cài vpn trc từ lúc ở nhà đi

nguyetnhi
26-05-2018, 21:13
Hi mn
Mình cũng vừa đi Vân nam vời cùng thời điểm vs chủ top.
Mình có tips cho mn là đừng nên mua sim trc ở Việt Nam. Cứ đến sân bay côn minh, rẽ vào mấy cái quán sạp nhỏ bên trong sân bay để mua sim nhé. Mua rất dễ chỉ cần đưa passport cho họ là họ kích hoạt sim cho m. Tốc độ 4G m xài tẹt ga trong 10 ngày còn xem youtube nữa. Giá rẻ hơn mua tại Việt Nam. M mua hết 100 tệ khoảng 360k tiền việt. Sim có thể nghe gọi nhắn tin mn nhé. Tuy nhiên dùng fb thì mn nên cài vpn trc từ lúc ở nhà đi

Cảm ơn thông tin của bạn nhé. Mình mua sim từ Vietnam mà mắc hơn bạn nhiều, lại còn ko nghe gọi được, chỉ dùng vào mạng thoai

Haitrang29
05-06-2018, 11:05
Mình cũng mới đi Vân Nam tháng 4 vừa rồi, nhưng mình đi kép thêm Hồ Nam nữa. Ảnh của bạn rất đẹp, rất đúng không khí Vân Nam, rực rỡ...

hnmt69
10-07-2018, 14:48
Em ơi, chị search thấy có tàu Hà khẩu Đại lý, mà sao mọi người toàn phải về Côn minh rồi đi tàu đi Lệ giang nhỉ? Làm chị cũng ko chắc về chuyến tàu này.

szz2268
13-07-2018, 02:57
Em ơi, chị search thấy có tàu Hà khẩu Đại lý, mà sao mọi người toàn phải về Côn minh rồi đi tàu đi Lệ giang nhỉ? Làm chị cũng ko chắc về chuyến tàu này.
Lanh chanh trả lời hộ chủ thớt ^^ Có chuyến tàu Hà Khẩu - Đại Lý, nhưng ít chuyến, ngày hình như chỉ có 1 chuyến sáng và 1 chuyến chiều, chuyến sáng theo mình nhớ là khá sớm, không kịp sang biên giới từ Lào Cai để bắt kịp, chuyến chiều vào lúc khoảng 5h chiều, đến ga Đại Lý 7h sáng, ga cuối (mình đã từng đi chuyến này) , còn nếu đến Côn Minh từ Hà Khẩu thì rất nhiều chuyến, tàu từ Côn Minh đi Lệ Giang (có qua Đại Lý) cũng nhiều luôn.
Với cả mình vừa check lại trang ctrip thì có lẽ các chuyến Hà khẩu - Đại lý cũng đã bỏ hết, thay vào đó là 1 chuyến duy nhất Hà Khẩu - Lệ Giang luôn (qua ga Côn Minh, xong đi thẳng Lệ Giang không dừng, đi luôn qua Đại Lý).

MrMilan
13-07-2018, 10:51
Lanh chanh trả lời hộ chủ thớt ^^ Có chuyến tàu Hà Khẩu - Đại Lý, nhưng ít chuyến, ngày hình như chỉ có 1 chuyến sáng và 1 chuyến chiều, chuyến sáng theo mình nhớ là khá sớm, không kịp sang biên giới từ Lào Cai để bắt kịp, chuyến chiều vào lúc khoảng 5h chiều, đến ga Đại Lý 7h sáng, ga cuối (mình đã từng đi chuyến này) , còn nếu đến Côn Minh từ Hà Khẩu thì rất nhiều chuyến, tàu từ Côn Minh đi Lệ Giang (có qua Đại Lý) cũng nhiều luôn.
Với cả mình vừa check lại trang ctrip thì có lẽ các chuyến Hà khẩu - Đại lý cũng đã bỏ hết, thay vào đó là 1 chuyến duy nhất Hà Khẩu - Lệ Giang luôn (qua ga Côn Minh, xong đi thẳng Lệ Giang không dừng, đi luôn qua Đại Lý).

Chuyến từ Hà Khẩu thẳng Lệ Giang quá tiện cho bạn nào ở Hà Nội, đi từ HN lên đó, xuất cảnh phát là lên tầu đi thẳng Lệ Giang luôn, đỡ phải lách cách dừng lại ga Côn Minh làm gì.

zhaowei1601
22-07-2018, 17:14
Có 1 cách khác để đi Lệ Giang nếu không là đi ô tô sang nam ninh rồi bay nội địa đi lệ giang, giá vé rất rẻ, như năm ngoái mình đi mua vé chuyến nội địa này chỉ 300Y, mua qua trang ctrip, như thế không bị lo lỡ chuyến ô tô từ hà khẩu đi côn minh. Từ shangrila về côn minh cũng có chuyến bay nội địa, giá vé cũng không đắt, chỉ bay 2 tiếng đến nơi đỡ mất thời gian hơn rất nhiều
Thêm nữa nếu đến Côn minh vào tháng 3 thì nên vào công viên xem hoa anh đào, bạt ngàn luôn rất đẹp ý.
Mình cũng đi Vân nam tháng 3 nhưng trước bạn 1 năm :D

hai_pham
31-07-2018, 16:49
Bọn mình dự định đi cung này cuối tháng 10 (ban đầu có 3 nhưng bạn biết tiếng trung duy nhất lại theo chồng bỏ cuộc chơi :( ), hiện nay chỉ còn 2 nữ không biết tiếng Trung và đều là lần đầu đi Trung quốc :( các bạn cho mình xin ít kinh nghiệm không biết tiếng Trung thì phần nào là khó khăn nhất, và nếu mình định đi thêm hồ Lugu (nghe nói bắt xe bus bị khó + khách sạn ở hồ lugu ko sử dụng tiếng Anh) thì cần lưu ý cẩn thận việc gì? Cám ơn mn nhé

Haitrang29
10-08-2018, 13:17
Bọn mình dự định đi cung này cuối tháng 10 (ban đầu có 3 nhưng bạn biết tiếng trung duy nhất lại theo chồng bỏ cuộc chơi :( ), hiện nay chỉ còn 2 nữ không biết tiếng Trung và đều là lần đầu đi Trung quốc :( các bạn cho mình xin ít kinh nghiệm không biết tiếng Trung thì phần nào là khó khăn nhất, và nếu mình định đi thêm hồ Lugu (nghe nói bắt xe bus bị khó + khách sạn ở hồ lugu ko sử dụng tiếng Anh) thì cần lưu ý cẩn thận việc gì? Cám ơn mn nhé

Chào bạn, mình mới đi về, hồ Lugu mình đang viết review, khi nào xong sẽ gửi bạn nhé.
Không biết tiếng Trung theo mình cũng khá căng vì sự cố nhiều không kể nổi (tùy mức độ bạn chuẩn bị cho chuyến đi)
mình để link review từng phần của mình ở đây, bạn đọc tham khảo nhé, hi vọng giúp đỡ được bạn ít nhiều. :D

1. Kinh nghiệm chuẩn bị Trung Quốc tự túc (https://hotieugiang.com/hello-world/kinh-nghiem-du-lich-tu-tuc-trung-quoc.html)
2. Côn Minh (https://hotieugiang.com/hello-world/kinh-nghiem-du-lich-con-minh-tu-tuc.html)
3. Đi tàu ơ Trung Quốc (https://hotieugiang.com/hello-world/trung-quoc/du-lich-trung-quoc-bang-tau-hoa.html)

Haitrang29
10-08-2018, 13:19
[QUOTE=Casablanca_fr;1624175]Share cho bạn kinh nghiệm xếp hàng xin visa ở ĐSQ nhé:
Trước hết bạn cần biết về thời gian làm việc của họ:
- Sáng nộp hồ sơ (8h30-11h00), chiều trả kết quả (15h-16h30)
- Không làm việc t7, CN
Chi tiết & mẹo:
6h họ bắt đầu cho bạn xếp hàng nên bạn chỉ cần đến trước đó tầm 15' là ok. Có rất nhiều người đến từ rất sớm nhưng cũng ko được vào xếp hàng đâu, công an họ lùa hết các bạn sang vỉa hè bên kia đường đứng. Khi nào đến giờ họ mới gọi vào xếp hàng, bởi vậy việc bạn đến sớm trước 6h là vô nghĩa.
Đến đúng 6h sẽ có người chỉ cho các bạn vào xếp hàng (Sau cái rào chắn). Việc cần làm của các bạn là phi thật nhanh sau khi họ ra hiệu, đích đến là ngay sau cái rào chắn kia. Ôm chặt lấy nó, và nên đứng sát vào trong phía tường vì mỗi hàng chỉ được 5-6 người ngồi, phía ngoài sẽ bị họ lùa xuống dưới cùng.
Sau khi bạn chiếm được vị trí 1 lúc thì họ sẽ mang ghế ra và xếp trước cái rào chắn, mỗi hàng 5-6 ghế như đã nói bên trên. Tiếp đến họ sẽ đẩy rào ra và gọi lần lượt lên ngồi ở các ghế bên trên. Mục đích là để xếp hàng cho quy củ, theo thứ tự. Cái rào chắn sẽ được đẩy dần xuống dưới để xếp ghế cho đến bot cảnh vệ đoạn giao với đường Điện Biên Phủ. Các bạn được xếp đến đoạn đấy thì xác định là 11h mới tới lượt vào làm thủ tục. Nếu đông hơn thì nên đi về hôm khác đến đỡ mất công chờ.
Từ 6h00-8h15 các bạn sẽ ngồi ngoan ngoãn ở vị trí đã được xếp. (Có thể nhờ ng bên cạnh trông chỗ giúp để đi vs nếu cần. Khu vệ sinh có thể tận dụng được là phòng tập GYM hoặc sân tennis ngay đầu đường KHÚC HẠO. Các bạn đi vòng lại đường ĐBP, rẽ trái đi qua mấy trụ sở công an rồi rẽ trái tiếp ra đường Khúc Hạo, đi 1 đoạn là thấy phòng gym, sân tennis. Vào đây rồi xin đi vs nhờ :)))
8h15 có người ra thu CMTND của các bạn để gọi vào xếp tiếp ở 1 line trước cửa ĐSQ. Sau đó đến 8h30 các bạn sẽ lần lượt được cho vào trong để quét an ninh, xong rồi bốc số thứ tự để đợi tới lượt nộp hồ sơ. Lưu ý, nếu ai chẳng may thiếu cái gì thì có thể allo cho người nhà mang cho, xin chạy ra lấy giấy tờ bổ sung rồi vào bốc lại số luôn ko phải xếp hàng từ đầu. Nếu thiếu ảnh, chỉnh ảnh, photo gì đó thì gọi ngay đội cò mồi bên ngoài ĐSQ làm giúp, họ làm rất nhanh và đem lại cho mình luôn. Xe ôm chạy đi photo: 40k/2 chiều, chụp ảnh, rửa ảnh 60k/2 cái, v.v. Bạn có thể chạy ra rồi xin vào với lý do lấy bổ sung hồ sơ, nhớ tiếp tục lấy số để đợi. Nếu bạn nào nhanh trí có thể xin lại số của ng khác khi họ ko thể bổ sung đc hồ sơ mà phải về nhà. Giữ số đó để đỡ phải đợi.
Để tránh trường hợp phải làm đi làm lại, mình khuyên các bạn nên chuẩn bị thật kỹ hồ sơ với từng loại VISA cần xin, mình chỉ có kinh nghiệm làm visa F nên ko hướng dẫn hết các bạn được.
Lưu ý về ảnh:
- Size: 3.3 x 4.8 (Có thể cắt từ ảnh 4x6)
- Font nền trắng, áo có cổ, tối màu (Sơ mi trắng không được)
- Ảnh chụp nét, nhìn thẳng, không hất cằm, không nghiêng người
- Không cười, không đeo kính, không đeo khuyên tai
- Phải để hở cả hai tai, hở trán, tóc không được chạm vào chân mày (rất nhiều ng phải chụp lại ảnh vì tóc phủ trán)
Chúc các bạn may mắn![/QUOTE
Cảm ơn chia sẻ từ bạn. Cơ mà sao xin visa lại vất vả cho người Việt thế cơ chứ.

...

Vậy là bạn lấy visa cùng đợt với mình rồi, xếp hàng xin Visa qua đêm luôn (https://hotieugiang.com/tips-and-more/van-hoa-xep-hang-xin-visa.html), đúng là trải nghiệm nhớ đời.

Haitrang29
10-08-2018, 13:20
Cho mình xin 1 ít kinh nghiệm khi đi xếp hàng nộp hồ sơ đc ko bạn.

Đây (https://hotieugiang.com/tips-and-more/van-hoa-xep-hang-xin-visa.html) bạn ơi, nhưng không bết bạn còn cần không?

hai_pham
13-08-2018, 23:30
Chào bạn, mình mới đi về, hồ Lugu mình đang viết review, khi nào xong sẽ gửi bạn nhé.
Không biết tiếng Trung theo mình cũng khá căng vì sự cố nhiều không kể nổi (tùy mức độ bạn chuẩn bị cho chuyến đi)
mình để link review từng phần của mình ở đây, bạn đọc tham khảo nhé, hi vọng giúp đỡ được bạn ít nhiều. :D

1. Kinh nghiệm chuẩn bị Trung Quốc tự túc (https://hotieugiang.com/hello-world/kinh-nghiem-du-lich-tu-tuc-trung-quoc.html)
2. Côn Minh (https://hotieugiang.com/hello-world/kinh-nghiem-du-lich-con-minh-tu-tuc.html)
3. Đi tàu ơ Trung Quốc (https://hotieugiang.com/hello-world/trung-quoc/du-lich-trung-quoc-bang-tau-hoa.html)
Cám ơn bạn, mình sẽ cố gắng chuẩn bị thật kỹ theo các review, hi vọng có một chuyến đi ko quá khó khăn, mình mong muốn đi TQ từ rất lâu rồi :')