PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Du xuân tháng 3 : từ Tà Pao đến Phan Rang



phuongnguyen14
03-04-2018, 14:43
Lúc này tình hình đi phượt trên diễn đàn khá im ắng ,các phượt thủ phượt lão ít thấy xuất hiện ,có lẽ đi nhiều đi gần hết không còn điểm nào mới lạ nên các pác nhà ta lười đi chăng ?
Tuổi tác ,sức khỏe cũng góp phần cho cái lười đó ,mình cũng không ngoại lệ .Thôi thì có chút chia sẻ gọi là góp vui vì cung đường này qua quen thuộc với nhiều người .
Cuối năm 2017 ,vì có voucher tại Hotel & Aparments Cassabella Vũng Tàu 2 đêm ,bọn mình leo nên Tượng Chúa dang tay ,kết quả sau ngày đó đầu gối chân phải sưng vù lên ,mất vài tuần mới hết tuy vậy vẫn còn đau và BS khuyên mình không leo lên cao một thời gian nữa .
Xin up vài tấm ảnh trên núi Tượng Chúa dang tay :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145071&d=1522740844

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145070&d=1522740844
TP Vũng Tàu ,bãi sau nhìn từ trên tay tượng Chúa .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145072&d=1522740844
Bên đó là Hải đăng .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145073&d=1522740844
Cụm pháo cổ gần đó .

phuongnguyen14
03-04-2018, 14:58
Qua Tết ,cái đầu gối tuy hết sưng nhưng vẫn còn đau âm ỉ ,dù vậy ngồi nhà buồn quá nên bọn mình đi một chuyến ngắn cho đở cuồng chân ,định đi về miền Tây .Nhưng sáng ra bà xã đổi ý muốn đi lên Bảo Lộc vì năm trước bọn mình định nghỉ ở Bảo Lộc nhưng đến nơi lại quyết định chạy luôn lên Đà Lạt .
Lần này là phải nghỉ ở Bảo Lộc ,lần trước đi QL 20 lần này mình muốn đi QL55 cho lạ vì chưa đi đường này lên bảo Lộc bao giờ .Năm 2013 bọn mình đã đi lên Tà Pao theo đường Lạc Tánh rồi xuôi QL55 về Lagi .
Theo QL 1 đén ngã ba Tân Minh thì rẽ vào ,lần lượt qua Suối Kiết ,Lạc Tân ...không có gì mới lạ nên chỉ có chạy thôi .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145022&d=1522709900
QL55 ,nói chung đường vắng và khá tốt .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145023&d=1522709900
Rẽ trái vào TT Lạc Tánh ,rẽ phải có KDL Thác Bà Ơ không biết có pác nào đi chưa ) mình thì chạy thẳng thôi.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145024&d=1522709900
Một cảnh bên đường ,khá thanh bình phải không ?

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145026&d=1522709900
Chẳng mấy chốc đã đến cầu Tà Pao .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145025&d=1522709900
Con sông La Ngà ,chảy qua yên ả .

tranquocduy1204
03-04-2018, 18:10
Lên Bảo Lộc bằng QL55 cực kỳ đẹp bác ạ vì có đi qua 2 hồ là Đa Mi và Hàm Thuận.

phuongnguyen14
04-04-2018, 14:00
Lên Bảo Lộc bằng QL55 cực kỳ đẹp bác ạ vì có đi qua 2 hồ là Đa Mi và Hàm Thuận.

Đúng vậy bạn à , lần đầu đi rất thích chỉ có đoạn của địa phận Lâm Đồng đường xấu không như bên Bình Thuận .

phuongnguyen14
04-04-2018, 14:17
Đến điểm hành hương Đức Mẹ Tà Pao khoảng 12 giờ trưa trời rất nắng ,mình đã đến đây bằng xe máy 5 năm trước sau đó chạy về Lagi ,nay phải lên Bảo Lộc nhưng trước hết phải ghé vào Đức Mẹ đã .
So với 5 năm truóc khu hành hương này đã thay đổi khá nhiều ,xây dựng nhiều hơn .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145047&d=1522711400
Hình chụp năm 2013 .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145028&d=1522710004
Năm năm sau 2018 ,đẹp hơn lúc trước .

Như đã nói phần trước ,đầu gối mình vẫn còn đau nên không thể lên núi viếng Đức Mẹ được ,xin hẹn Mẹ dịp khác .
Xin được up vài tấm hình năm 2013 mình đi lên núi .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145050&d=1522711400

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145048&d=1522711400

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145049&d=1522711400

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145051&d=1522711400

Sau khi nghỉ ngơi ăn trưa ,bọn mình hăm hở tiếp tục lên Bảo Lộc trên con đường QL55 ,đường nhỏ nhưng khá tốt ,có nhiều khúc cua gần như là liên tục .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145029&d=1522710004
Đi dọc teo trục đường là con sông La Ngà ,trời nắng nhưng mát mẻ .

phuongnguyen14
04-04-2018, 14:43
Đường khá vắng tuy nhỏ nhưng khá tốt qua nhiều khúc quanh giừa hàng cây xanh mát thật là thích ,nhìn cột cây số bên đường thỉnh thoảng lại có ghi Phan Thiết mấy chục km làm mình rất ngạc nhiên không biết có phải đi nhằm đường quay về Phan Thiết không ?
Mãi gần đến Đa Mi mình mới biết có con đường rẽ sang QL 28 về Phan Thiết .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145029&d=1522710004
Con sông La Ngà chạy dọc theo QL 55 .
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145031&d=1522710004

Những khúc cua quanh liên tiếp ,lần đầu đi rất thích .

Đi qua hồ Đa Mi thấy có đường vào thủy điện Đa Mi nhưng không vào ,tiếp theo là một con đèo không cao lắm ,đẹp không biết tên gì vì chẳng thấy ghi trên cột mốc ,chắc là Đa Mi thì phải .Bên phải là hồ Hàm Thuận và con đường vào thủy điện Hàm Thuận có ghi bảng : Không phận sự miễn vào .Thì thôi vậy đứng trên đèo ngắm cảnh cũng được mà .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145033&d=1522710538

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145034&d=1522710538

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145035&d=1522710538
Hồ Hàm Thuận .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145036&d=1522710538

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145037&d=1522710538

Xuống một chút có cảnh rộng hơn ,nhìn hồ nước có màu xanh tuyệt đẹp cứ như vùng biển tren đường Vĩnh Hy -Cam Bình vậy .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145038&d=1522710538
Cây cà phê thì phải ,bông tráng xóa .

phuongnguyen14
04-04-2018, 15:05
Qua đến địa phận Lâm Đồng thì niềm hồ hởi đã không còn nữa ,vì đường bổng nhiên xấu kỳ lạ và khôgn còn cây xanh mát nữa .Vùa nắng vừa mệt đường thì xấu ,chỉ biết ráng chạy cho đến Bảo Lộc .
Gần 3 giờ chiều ,rất mệt chỉ muốn mau chóng đến Bảo Lộc ,ra đến ngã ba QL 20 coa tấm bảng chỉ đường bên trái là TPHCM ,mủi tên bên phải là Đà lạt ,quái thật Bảo Lộc bên nào vì không xem bản đồ trước nên rất phân vân rẽ sang bên phải gặp một người đứng ven đường hỏi thăm mới biết Bảo Lộc là rẽ trái .
Vào Bảo Lộc chạy đại vào khu trung tâm gặp 1 KS hình như là Gia Bảo ( lúc này trí nhớ kém thiệt he he ) Vào hỏi phòng có giá là 200 ngàn ,ỌK vào thôi mệt lắm rồi .Lầu 4 nhưng có thang máy ,sạch và rộng rãi .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145040&d=1522710656
Từ cửa sổ KS nhìn xuống .
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145039&d=1522710538
Một góc nhìn khác.

Nghỉ ngơi lấy sức giủ sạch bụi đường ,lại lấy xe tiếp khám phá thành phố ,đúng ra là giải quyết cái bao tử he he ...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145042&d=1522710656

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145041&d=1522710656

Một trong 2 cái hồ của TP Bảo Lộc ,trời se lạnh khung cảnh bình yên quá tuyệt .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145044&d=1522710656

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145045&d=1522710656
Vào một quán nem nướng kiểu Huế trên đường Cù Chính Lan thì phải ( lại quên rồi he he ) xem có ngon như nem nướng trước chợ Đông Ba năm trước mình ăn không?

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145043&d=1522710656
Phần 2 người ăn 60 ngàn ,giá rẻ bất ngờ ,ăn tạm được không bằng ngoài Huế nhưng sạch sẽ thoải mái.

phuongnguyen14
07-04-2018, 03:37
Mấy ngày nay cái máy tính bổng dưng dở chứng tê liệt ,mãi đến nay mới phục hồi nó được ,thật là chán .Xin được tiếp tục câu chuyện du xuân đầu năm của mình .
Ăn xong vẫn còn sớm ,có ghé qua nhà thở Chính tòa Bảo Lộc được biết hôm nay là thứ bảy nên có lễ lúc 19 h nen thong thả ra bờ hồ ngồi ương nước thư giãn tí .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145143&d=1523001206

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145144&d=1523001206
Dọc bờ hồ bàn ghế được bày ra kín con đường quanh bờ ,giá cả vừa phải .

Trời bắt đầu se lạnh ,mây đen kéo đến che bầu trời ,báo hiệu có thể mưa ,nên vọt về KS thôi .Đến 18h30 vừa chạy đến trước nhà thờ thì mưa ập xuống ,rất may nếu không kịp thì ướt hết người không hay chút nào .Trong bài giảng hôm đó cha chủ tế cho biết vừa về từ SG để dự lễ an táng cố Đức Cha TGP SG ( hôm thứ sáu mình đã viếng cha rồi ) và cho biết GP Đà lạt sẽ cử hành lễ cầu nguyện cho cố Đức Cha vì ông cũng là người con của Đà Lạt vào ngày mai .RIP linh hồn cha cố .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145046&d=1522710656
Cung thánh bên trong nhà thờ chính tòa Bảo Lộc ,bên ngoài trời mưa khá to nên không chụp được tấm nào .

Trở về KS ,tối đó bọn mình bàn bạc xem mai sẽ đi đâu ? Có hai lựa chọn một là đến Di linh rồi rẻ trái theo QL 28 về Gia nghĩa nghe nói đường đó khá đẹp có nhiều hồ nước ,hai là tiếp tục QL20 đến ngã ba Phi Nôm về Phan Rang qua đèo Ngoạn Mục .

phuongnguyen14
07-04-2018, 03:59
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145145&d=1523001206
Bình minh trên cao nguyên nhìn trên tầng 4 KS .

Mãi đến sáng vẫn chưa quyết định đi đâu ,mình không tham quan nhiều điểm ở Bảo Lộc cũng là một thiếu sót nhưng thôi cứ để đó dịp khác sẽ đến .Bảo Lộc rất nhộn nhịp ở đoạn QL băng ngang qua ,còn phía trong thành phố rất yên tỉnh lặng lẽ .Sáng sớm chắc do ảnh hưởng cơn mưa tối qua nên trời khá lạnh cứ như ở Đà lạt ,ăn sáng xong trả phòng bọn mình hướng về Di linh ,tạm biệt Bảo Lộc hẹn lần sau .
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145146&d=1523001206

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145147&d=1523001206
Nắng lên bớt lạnh ,QL 20 đã nâng cấp xong chả bù 2 năm trước mình đi Đà Lạt khá vất vả .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145148&d=1523001206
Gần đến Di linh ,uống cà phê ven đường lúc này Bà Xã quyết định đi Phan Rang qua đèo Ngoạn Mục vì bà chỉ đi lên đèo Ngoạn Mục 1 lần mà lâu lắm rồi có hơn 20 năm ,ngồi trên xe hơi không cảm nhận được gì ,muốn đặt chân trên đèo cho thỏa chí .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145149&d=1523001331
Đến Di linh rồi ,tiếp tục thẳng tiến hướng về Đà lạt .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145150&d=1523001331
Một góc của thủy điện Đại Ninh.

phuongnguyen14
07-04-2018, 04:18
Ql 20 lúc này khoảng hơn 9 giờ sáng ,khá nhiều xe từ Đà lạt đổ về xe con xe khách xe 16 chỗ lũ lượt kéo về hôm đó là Chúa Nhật có lẽ là kết thúc chuyến đi Đà lạt để thứ hai bắt đầu làm việc lại .Đường tốt nên họ vượt qua nhau lấn sang bên trái nên mình hết sức cẩn thận với mấy ông thần xe này ,cứ đổ lỗi cho mất lái .
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145151&d=1523001331
Đến ngã ba Phi Nôm rồi từ đây lên Đà lạt chỉ còn vài chục km ,xuống Phan Rang gần 100km ,bỏ qua sức cuốn hút của Đà lạt ( lúc này cũng hơi mệt nên có nảy ra ý định lên Đà lạt cho khỏe ) ,tuy vậy bà xã không muốn lên ĐL nữa nên chạy xuống Phan Rang thôi .

Ra khỏi QL 20 về Đơn Dương thì đường khôgn còn tốt nữa ,giống y như QL 55 ở địa phận Lâm Đồng ,không hiều sao tỉnh Lâm Đồng chỉ làm tốt QL 20 còn các đường khác thì bỏ mặc .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145153&d=1523001331

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145154&d=1523001331
Vượt gần 20 km ,đến ngà ba Dran rẽ trái theo đèo Dran qua Cầu đất về Đà lạt ,có dịp sẽ đi đường này cho biết .

phuongnguyen14
07-04-2018, 04:34
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145152&d=1523001331
Cứ chạy mà không biết chừng nào tới đèo Ngoạn mục.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145155&d=1523001331
Qua khỏi tấm bảng ghi hồ Đa Nhim ( không thấy cái hồ nằm ở đâu hết ,rất muốn thấy nhưng phải chạy tiếp .Đoạn này rất mát cây xanh nhiều có lẽ là bắt đầu vào đèo Ngoạn Mục .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145157&d=1523001462
Qua đến địa phận Ninh Thuận rồi .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145156&d=1523001462

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145158&d=1523001462
Đường đèo quanh co rất nhiều

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145159&d=1523001462
Xuống đèo nên toàn đổ dốc ,bà xã mình cho là đèo này quanh co hiểm trở hơn Hải Vân ,mặc dù nói Hải Vân rất hiểm trở nhưng mình chạy qua lại 2 lần vẫn thấy Hải Vân cũng dể đi hơn nhiều .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145160&d=1523001462
Phút dừng nghỉ trên đèo ,cây cối khô héo hơn nhiều so với phía trên Đơn Dương ,nắng khá gay gắt .

phuongnguyen14
08-04-2018, 14:40
Hơn 11 h trưa ,đúng là đất Ninh Thuận Phan Rang cái nắng càng tăng lên cho mỗi mét đi xuống ,mình thấy tốt nhất vẫn là chạy từ dưới Phan Rang lên Lâm Đồng vì càng lên cao càng mát người sẽ không bị mệt .
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145161&d=1523001462
Đã thấy đường ống nước của thủy điện Đa Nhim rồi .Phía trước mình có một đám trẻ chạy xe máy không biết có nên gọi là phượt không ,đi với tốc độ khá cao vừa chạy vừa hò hét ,thậm chí có đứa còn buông tay lái dạng tay ra như phim Titanic may mà nó không chìm như Titanic .Thật đáng sợ với các bạn trẻ không sợ chết ,chưa thấy quan tài chưa đổ lệ ,mình chỉ sợ chúng gây tai nạn cho mình thì không hay chút nào nên nhường cho chúng chạy .Thật không đáng !

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145162&d=1523001462
Qua mọt vài khúc cua thì đường ống càng to hơn lên.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145163&d=1523001622

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145164&d=1523001622

Hai đường ống nước này được người Nhật làm đã lâu ,không biết sao này ta có thay thế đoạn nào không ,nhưng công trình tồn tại lâu cũng là đáng nể rồi .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145166&d=1523001622
Xuống thêm vài khúc cua nữa thì một đoạn khác ,đi trên đèo này phải qua 2 lần đường ống .Ở mỗi đoạn ống mình dừng lại chụp hình đều rất khó vì đoạn trước có một bầy ngỗng chạy ra như muốn tân công kêu um xùm làm mình chạy lẹ cho rồi ,đoạn sau thì một bầy chó ,chắc bọ nó tưởng mình muốn trộm đường ống hay sao đó .Thua bọn mày đi he he.

phuongnguyen14
09-04-2018, 04:29
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145165&d=1523001622

Xuống gần đến chân đèo rồi ,nhìn lại đường ống đặc biệt của thủy điện Đa Nhim .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145168&d=1523001622

Chân đèo Ngoạn Mục ,như vậy đã thỏa lòng được đi trên con đèo có tiếng này bằng xe máy chứ không phải ngồi trên xe hơi không cảm nhận được cái lạnh mát của trên đỉnh và cái nóng cái nắng dưới chân đèo .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145169&d=1523001622

Đường từ Phan Rang lên đèo Ngoạn Mục ,bọn mình nghỉ ngơi ăn trưa ,nằm võng uống nước chờ bớt nắng mới tiếp tục về Phan Rang -Tháp Chàm .
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145187&d=1523222856
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145188&d=1523222856

phuongnguyen14
09-04-2018, 04:47
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145177&d=1523002049

Sau khi nghỉ ngơi lấy lại sức ,bọn mình tiến về TP Phan Rang ,phải nói là so với ngày trước mình đi từ Phan Rang lên Đà Lạt ,QL 27 được mở rộng và khá tốt tuy vẫn còn nhiều đoạn chưa làm xong .Trên ảnh là con sông Cái chảy xuống TP Phan Rang .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145180&d=1523002049

Tháp Chăm Pôklong Garai di tích nổi tiếng ở tỉnh Ninh Thuận .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145178&d=1523002049

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145179&d=1523002049

Đứng nhìn thôi ,tháp nằm trên ngọn đồi với bậc thang dựng đứng ,chân mình không kham nổi leo lên các bậc thang đó .Ở Tà Pao không leo lên nổi thì tháp này cũng vậy thôi .Không tiếc lắm vì 20 năm trước mình có lên rồi ,lúc đó hình như rất trống không có hàng rào như bây giờ .
Vậy thôi ,nắm một chút rồi chạy vào TP Phan Rang ,thuê phòng một khách sạn nhỏ phía sau siêu thị Co-op Mart nghỉ ngơi tắm sạch bụi đường ,lúc này đã quá mệt rồi ,ở cái tuổi 60 không còn kham nổi chuyện chạy xe suốt ngày được .

phuongnguyen14
09-04-2018, 15:00
Lúc này bọn mình khá mệt ,thông thường trong các chuyến đi bọn mình thường chỉ đi trong buổi sáng và ít khi nào vượt quá 200km ,hai ngày nay ngày nào cũng chạy đến 4 giờ chiều mới đến nơi .Nghĩ đến chặng đường trở về SG hơn 300km là thấy ngán ,thế nên bà xã muốn về bằng xe khách .Vì vậy bọn mình chạy ra bến xe đặt vé ngày mai của nhà xe Tân Hoàng Anh ,lúc về khách sạn mới thấy có văn phòng trụ sở của nhà xe Thanh Vân cách KS chừng vài chục mét ,nếu thấy trước khỏi mất công ra bến xe làm gì .
Buổi chiều ghe quán dê Trí Tâm ,nay thấy không ngon như mấy năm trước ,sau đó có uống nước sinh tố quán gần đó người ta cho biết chủ của quán Trí Tâm đã đi nước ngoài ,hiện giờ là người khác bán ,hèn chi thấy khác .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145181&d=1523002049

Thế là hết 1 ngày nữa ,Phan Rang đối với bọn mình không xa lạ gì vì đẫ đến 5 lần rồi nên chẳng còn muốn đi thăm thú vòng quanh TP.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145183&d=1523002049

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145182&d=1523002049

Bánh mì xíu mại trên đường Thống Nhất , 2 năm trước bọn mình cũng ăn sáng ở đây trước khi đi đường Ninh Chứ - Vĩnh Hy - Bình Tiên ra Nha trang - Phú Yên .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145184&d=1523002087

Mười giờ xe mới khởi hành nên ngồi thong thả uống cà phê ngắm TP Phan Rang trước khi về . Bốn giờ chiều xe thả bọn mình trước Hồ Kỳ Hòa đường Lê Hồng Phong ,từ đó về nhà ở Bàn Cờ chỉ vài phút ,kết thúc chuyến đi ngắn ,mệt nhưng vui vì đã được đi trên đường 55 từ Tà Pao lên Bảo Lộc và trở lại đèo Ngoạn Mục .
Năm nay mình đúng 60 tuổi chỉ mới tập tành vác ba lô chạy xe máy lên đường chừng 6 năm trở lại sau khi không còn vướng chuyện con cái .Không còn trẻ và chỉ đi theo kiểu cưỡi ngựa xem hoa không có sức leo trèo lặn lội khám phá nhưng cũng tự hào đã đi qua nhiều tỉnh thành trong cả nước .Mình rất thích rong ruổi trên các con đường của đất nước ,cảm nhận cái đẹp cái thân thương quê hương chúng ta ,cứ từ từ đi ,thong thả mà chạy không chuyện gì phải chạy cho mau đến ,gì chứ thì giờ thì mình có dư .

Xin cám ơn các bạn ghé qua topic bỏ chút thì giờ xem bài của mình ,có gì sơ xuất xin được bỏ qua ,cám ơn diễn đàn tạo điều kiện cho mình chia sẻ chút hồi ức .Chúc các bạn nhiều sức khỏe và đầy nhiệt huyết vác ba lô lên đường du ngoạn .

thienbao11
09-04-2018, 19:47
Đường khá vắng tuy nhỏ nhưng khá tốt qua nhiều khúc quanh giừa hàng cây xanh mát thật là thích ,nhìn cột cây số bên đường thỉnh thoảng lại có ghi Phan Thiết mấy chục km làm mình rất ngạc nhiên không biết có phải đi nhằm đường quay về Phan Thiết không ?
Mãi gần đến Đa Mi mình mới biết có con đường rẽ sang QL 28 về Phan Thiết .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145029&d=1522710004
Con sông La Ngà chạy dọc theo QL 55 .
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145031&d=1522710004

Những khúc cua quanh liên tiếp ,lần đầu đi rất thích .

Đi qua hồ Đa Mi thấy có đường vào thủy điện Đa Mi nhưng không vào ,tiếp theo là một con đèo không cao lắm ,đẹp không biết tên gì vì chẳng thấy ghi trên cột mốc ,chắc là Đa Mi thì phải .Bên phải là hồ Hàm Thuận và con đường vào thủy điện Hàm Thuận có ghi bảng : Không phận sự miễn vào .Thì thôi vậy đứng trên đèo ngắm cảnh cũng được mà .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145033&d=1522710538

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145034&d=1522710538

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145035&d=1522710538
Hồ Hàm Thuận .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145036&d=1522710538

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145037&d=1522710538

Xuống một chút có cảnh rộng hơn ,nhìn hồ nước có màu xanh tuyệt đẹp cứ như vùng biển tren đường Vĩnh Hy -Cam Bình vậy .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145038&d=1522710538
Cây cà phê thì phải ,bông tráng xóa .

Đó là con đèo Lộc Nam đó anh !

thienbao11
09-04-2018, 20:01
Chào anh ! Đã lâu không được đàm đạo chia sẽ với trang bài , vẩn đi nhiều vẫn chụp nhiều nhưng sao dạo này lười viết bài quá !! Vừa đi Đài Loan về ,30/4 nầy lại cùng bà xã đi Phú Quốc ! Chắc lần này tập tành viết lại ! Lâu không đọc được bài nào ,nay gặp bài anh viết mừng quá ! Khi anh ở Bảo Lộc nếu anh đi từ Bảo Lộc lên Đà Lạt theo đường Tân Thượng - Tân Thanh ra Lâm Hà lên Đà Lạt theo đèo Tà Nung là tuyệt vời mùa nầy anh đi Phan Rang là nóng lắm ! Thật thích khi thấy hình ảnh hai anh chị ,vui lắm !! Tui cũng vậy ,con cái lớn hết rồi còn chút quỹ thời gian hai con cò già tui cũng cọc cạch chiếc xe đi đây đi đó ! Chúc anh chị vui khỏe nhe !!

thienbao11
09-04-2018, 20:04
Tặng anh chị !


https://farm4.staticflickr.com/3796/13571451695_313e76c871.jpg (https://flic.kr/p/mFgeLt)P1030424 (https://flic.kr/p/mFgeLt) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

phuongnguyen14
11-04-2018, 04:05
Chào anh ! Đã lâu không được đàm đạo chia sẽ với trang bài , vẩn đi nhiều vẫn chụp nhiều nhưng sao dạo này lười viết bài quá !! Vừa đi Đài Loan về ,30/4 nầy lại cùng bà xã đi Phú Quốc ! Chắc lần này tập tành viết lại ! Lâu không đọc được bài nào ,nay gặp bài anh viết mừng quá ! Khi anh ở Bảo Lộc nếu anh đi từ Bảo Lộc lên Đà Lạt theo đường Tân Thượng - Tân Thanh ra Lâm Hà lên Đà Lạt theo đèo Tà Nung là tuyệt vời mùa nầy anh đi Phan Rang là nóng lắm ! Thật thích khi thấy hình ảnh hai anh chị ,vui lắm !! Tui cũng vậy ,con cái lớn hết rồi còn chút quỹ thời gian hai con cò già tui cũng cọc cạch chiếc xe đi đây đi đó ! Chúc anh chị vui khỏe nhe !!

Tôi cũng rất vui khi thấy anh có đọc bài và chia sẻ ,lâu rồi ít thấy các anh lên diễn đàn cứ tưởng rửa chân gác bút hết rồi .Như đã tâm sự bọn mình thích rong ruổi đây đó trên đường nên hầu như tháng nào cũng đi nhưng chỉ tầm 1-200km trong ngày thôi lâu lâu mới đi vài ba ngày .Đúng là xuống Phan rang nóng quá chỉ vì bã xã muốn đi đèo Ngoan Mục nên mới đi ,đừ cả người .Chúc anh chị đi Phú Quốc vui vẻ khi về làm một bài viết cho anh em hóng tí ,bà xã mình sợ đi tàu sợ đi máy bay nên chác không có dịp ra Phú Quốc chơi rồi .Thân ái .

thienbao11
11-04-2018, 08:40
Chào anh ! Bây giờ việc đi Phú Quốc cũng dể ! nếu chị sợ đi tàu ,thì giờ ở Hà Tiên có phà Thạnh Thới rất lớn có thể chở cả xe tải ra đảo ,lần nầy tui đem theo xe máy qua đảo luôn ,phà lớn chạy rất êm ! Anh chị yên tâm du khảo Phú Quốc ,làm một chuyến đi anh ! Vào tháng 3 âm lịch biển rất êm ," Tháng 3 bà già đi biển " ông bà xưa nói vậy để cho biết tháng 3 biển êm lắm anh !

phuongnguyen14
13-04-2018, 04:08
Chào anh ! Bây giờ việc đi Phú Quốc cũng dể ! nếu chị sợ đi tàu ,thì giờ ở Hà Tiên có phà Thạnh Thới rất lớn có thể chở cả xe tải ra đảo ,lần nầy tui đem theo xe máy qua đảo luôn ,phà lớn chạy rất êm ! Anh chị yên tâm du khảo Phú Quốc ,làm một chuyến đi anh ! Vào tháng 3 âm lịch biển rất êm ," Tháng 3 bà già đi biển " ông bà xưa nói vậy để cho biết tháng 3 biển êm lắm anh !

Cám ơn anh chia sẻ ,anh chị đi từ Hà tiên sang Phú Quốc à ,ngóng xem anh chị đi thế nào ,rất mong .Thân ái .

Nguyenminhhung
14-05-2018, 11:00
Chào bác! Tháng 6 này thằng con nghỉ hè em củng đi Đà Lạt- Phan rang theo QL55 như bác. Cho e hỏi đoạn đường xấu địa phận Lâm Đồng bao xa vậy bác.

phuongnguyen14
19-05-2018, 13:18
Chào bác! Tháng 6 này thằng con nghỉ hè em củng đi Đà Lạt- Phan rang theo QL55 như bác. Cho e hỏi đoạn đường xấu địa phận Lâm Đồng bao xa vậy bác.

Chào bạn ,QL55 nói chung thì bên Bình Thuận khá tốt ,sang địa phận Lâm Đồng thì không hẳn là xấu chỉ không được duy tu như bên Bình Thuận nên có nhiều đoạn xóc ,dài độ chùng 2-30 km ,chắc khoảng đó vì lúc đó mình chỉ biết chạy ráng sao cho nó qua đoạn xấu này thôi .Đến QL 20 thì tốt rồi .Thân ái .