PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Đài Loan - Giấc mơ ngắm hoa đào



Thao_Mai
22-03-2018, 18:20
Chào mọi người. Mình vừa kết thúc chuyến đi Đài Loan trong 05 ngày vào tháng 03/2018, chuyến đi đã đạt được những thứ mà vượt quá những gì bản thân mình mong đợi nên mình quyết định chia sẻ lại cùng mọi người.

Thông tin chuyến đi:

Thời gian: 15-19 tháng 03 năm 2018
Di chuyển: chúng mình sử dụng gần như gần hết các phương tiện đường bộ và đường không.
Số lượng thành viên: Từ 7 chuyển xuống còn 5 =))=))=))


Note: toàn bộ hình minh up trong bài là hình chưa chỉnh sửa để mọi người có thể cảm nhận đc đầy đủ và không bị sốc giữa thực tế và ảnh trên mạng

https://upanh1.com/images/2018/03/22/IMG_6656.jpg

Ngày 1: Sài Gòn - Cao Hùng

Phương tiện: Tụi mình thuê xe 08 tiếng trên KKDay giá 4.330.000đ

Đây là lần thứ 02 mình trở lại Đài Loan trong 1 năm, vì chuyến trước mình đã đi Đài Nam và Đài Bắc nên lần này mình chọn Cao Hùng. Mặc dù mua vé 0đ của VJ từ khá lâu cho đến ngày đi nhưng 1 phần vì lười 1 phần vì trong bạn đi có người giói tiếng Trung nên mình cũng chả vội lo lịch trình đến sát ngày đi thì bạn biết Trung (đang sống ở Mỹ) thì ko đi được và 1 bạn "bỗng dưng mang bầu" :))

Xong khi xem xét giá cả tụi mình cắn răn thuê xe của KKDay với cái giá cắt cổ cho 08 tiếng tham quan ở Cao Hùng, lý do mình chọn thuê xe vì tụi mình chỉ ở lại Cao Hùng chưa đến 01 ngày nên mình lựa chọn thuê xe chọn khỏe thân và có thể đi được vài điểm.

Sau khi đến Cao Hùng cả nhóm ăn nhẹ ở 711 và đi nhận cục phát wifi cũng là lúc tới giờ hẹn với tài xế.

Phật Quang Sơn - là địa điểm đầu tiên tụi mình đến khi Cao Hùng vì là địa điểm du lịch nên ở đây có khá nhiều đoàn du lịch, Bác tài xế chỉ cho tụi mình 1 quán trà sữa (trà với sữa tươi) siêu ngon và cũng siêu đặt ở phía trước của Phật Quang Sơn.

https://upanh1.com/images/2018/03/22/IMG_5035.jpg


Dragon Tiger Tower - Là địa điểm tiếp theo nhưng nói thật mình thấy chỗ này chả bằng Suối Tiên của Việt Nam =)) nhưng đối diện có 1 ngôi chùa khá đẹp nên mọi người cũng nên đi thử cho biết.

https://upanh1.com/images/2018/03/22/IMG_5133.jpg

Vì trời chiều sắp mưa nên nhìn ảnh khá buồn.

Đại sứ quán Anh cũ là địa điểm tiếp theo, lúc tụi mình đến thì trời bắt đầu mưa, bác tài xế hẹn đón ở phía bên kia nên chả còn cách nào khác 05 con phải leo nên 1 ngọn đồi nho nho lên đó có thể ngắm toàn cảnh thành phố nhưng trời mưa nên chả có gì đế ngắm thế là lại lê lết đi xuống=))

Cijin Island - tụi mình bỏ qua vì trời đã mưa và ghé đến chợ đêm Lục hợp và đỉnh điểm của mưa to là đây, cả nhỏm chả còn cách nào khác là phải trú mưa trong quán ăn và nếm thử tôm hùm =))

Sau khi đợi tạnh mưa và đánh chén lo nên tụi mình xách balo đến Gia Nghĩa.

phamdaisy
03-04-2018, 15:44
Giấc mơ hoa của tụi chị lần đầu đến Taiwan 2014 bị rớt nhịp,do đi trễ quá, ngày 01 tháng 04 mới lên đường nên hoa đã tàn hết, chỉ còn lại 1 vài điểm còn lại ít hoa.
Nhưng những kỷ niệm về hòn đảo mang tên Formosa có nghĩa là xinh đẹp thì có rất nhiều.

Điều níu chân chúng ta tại hòn đảo này không chỉ vì cảnh sắc đẹp đến nao lòng, những khu chợ đêm sầm uất với đủ thứ món ngon tươi rói. Mà cái chính muốn nói đó là con người. Ban đầu chỉ đi cho biết và nghĩ 1 đi không trở lại nhưng ngày đầu tiên đặt chân lên hòn đảo xinh đẹp này thì suy nghĩ đó biến mất liền. Trong suy nghĩ của mình, hiện lên hình ảnh người Đài đối xử không tốt với cô dâu Việt nên có cái nhìn hơi lệch lạc một tí. Có đi mới biết, không ngờ người ta lại dễ mến quá, những con người hiền lành tận tình giúp đỡ khi mình cần giúp đỡ. Thấy chúng ta nhí nháu thế là chạy lại bắt chuyện, hỏi thăm về Việt Nam và khen đất nước mình xinh đẹp. Làm mình tự hào quá, họ, không như một số nước mình đã từng đi, khi nghe mình nói là mình từ Việt Nam thì họ im lặng và bỏ đi làm hơi tự ái. Nhưng cho dù và thật ra là ( nghe một số cô dâu Việt gặp tại đây, họ nói rằng họ rất hạnh phúc, làm gì có chuyện bạo ngược sảy ra, có chăng toàn là các cô gái Việt lấy chồng bên này, được 4 năm có giấy cư trú là bỏ rơi người ta đi lấy người khác) nhưng cho dù vậy người ta vẫn rất quý mến người Việt, điều này làm mình cảm thấy rưng rưng.
Bằng chứng lòng hiếu khách của họ được minh chứng bởi những người quen của mình, cô bạn Đài mình biết trước đó, khi nghe mình nói sẽ đến Đài Loan chơi, bạn ấy đòi ra sân bay đón và chở nhóm ra sân bay lúc quay về. Kỷ niệm ngọt ngào phảng phất mùi lưu huỳnh đó là lúc 7 người chúng ta nhét trên 1 cái xe 4 chỗ của bạn ý để lên núi Yang Ming Shan. Và đây là lúc bản tính cộc lốc của tụi mình thể hiện khi bạn ấy lái xe đi lạc, thế là cằn nhằn càu nhàu. Rồi khi đến được vườn hoa thì thật tuyệt vời, cái món gà và nấm chiên ý nhỉ, sao mà ngon đến thế. Hai bà chị thường ngày không thích ăn thịt gà thịt heo khen rối rít và đòi mua gà mang về ăn.
Một người Đài có mái tóc như cây dừa tận tình dẫn chúng ta về tận Space Inn, một cô bạn không quen trước của Chung Tran dẫn ta đi chợ đêm cho dù rất khuya mà ngày mai cô ấy phải đi làm sớm, nhưng cô ấy vẫn cố gắng đi tìm tiện ăn nào đấy mà vừa khẩu vị của chúng ta, để khi chúng ta no bụng rồi cô ấy mới yên tâm ra về. Và cả cô chị của bạn mình, lái xe lên tận núi để đón chúng ta về chợ đêm Silin nữa. Một ông chồng Đài của cô bán cơm người Việt trước khách sạn SunYu nói lấy xe chở mình đi tham quan, cô bán cuốn tại chợ đêm nói mình lấy xe của cô ấy chạy đi chơi và không quên vô số người tốt mình đã gặp trên đường đã tận tình khi mình cần giúp đỡ. Ôi những cái chạm vai nhau sao mà thương mà nhớ, chúng mình không hẹn nhưng đều nhất trí một ngày nào đó sẽ trở lại hòn đảo xinh đẹp mến khách này.


Lần thứ 2 trở lại Hòn Đảo này canh đúng dịch lễ hội hoa anh đào.
Lễ hội hoa anh đào tại Đài Loan diễn ra vào ngày 24 đến 28 tháng 02. Lần thứ 2 nhóm quay lại Đài để phục thì trượt vụ xem hoa lần trước.
Lễ hội này tổ chức tại Làng Văn Hoá Cửu Tộc tại Sun Moon Lake, Lễ trình diễn ánh sáng tại đây bắt đầu lúc 7h tối, vậy mà mới 5h khu vực chính đã chi chít người xếp 1 vòng, súng ống sẵn sàng để canh những khoảng khắc ánh sáng rớt trên hoa. Lễ tại đây rất hoành tráng, ngoài khu trình diễn ánh sáng, đi thêm 1 đoạn và khu trình diễn nghệ thuật múa hát Nhật bản, họ làm rất hoành tráng và bài bản.

https://farm1.staticflickr.com/902/41159324712_39971c237b_k.jpg (https://flic.kr/p/25H7igw)DSC07147 (https://flic.kr/p/25H7igw) by daisy pham (https://www.flickr.com/photos/141416291@N06/), trên Flickr
https://farm1.staticflickr.com/809/41159322322_b21bd75b81_k.jpg (https://flic.kr/p/25H7hyj)DSC07551 (https://flic.kr/p/25H7hyj) by daisy pham (https://www.flickr.com/photos/141416291@N06/), trên Flickr
https://farm1.staticflickr.com/884/41159320642_1ee2f93c65_k.jpg (https://flic.kr/p/25H7h4m)DSC07583 (https://flic.kr/p/25H7h4m) by daisy pham (https://www.flickr.com/photos/141416291@N06/), trên Flickr

phamdaisy
03-04-2018, 15:45
https://farm1.staticflickr.com/805/40327183835_aee1302476_k.jpg (https://flic.kr/p/24rzmM2)DSC07577 (https://flic.kr/p/24rzmM2) by daisy pham (https://www.flickr.com/photos/141416291@N06/), trên Flickr

https://farm1.staticflickr.com/808/40327184885_f077395121_k.jpg (https://flic.kr/p/24rzn68)DSC07564 (https://flic.kr/p/24rzn68) by daisy pham (https://www.flickr.com/photos/141416291@N06/), trên Flickr

https://farm1.staticflickr.com/893/40327185925_23e765232f_k.jpg (https://flic.kr/p/24rznp4)DSC07561 (https://flic.kr/p/24rznp4) by daisy pham (https://www.flickr.com/photos/141416291@N06/), trên Flickr

https://farm1.staticflickr.com/869/41179470762_df032cf79b_k.jpg (https://flic.kr/p/25JTxZd)DSC07552 (https://flic.kr/p/25JTxZd) by daisy pham (https://www.flickr.com/photos/141416291@N06/), trên Flickr
https://farm1.staticflickr.com/870/41179471872_e7b7d0a153_k.jpg (https://flic.kr/p/25JTyjm)DSC07551 (https://flic.kr/p/25JTyjm) by daisy pham (https://www.flickr.com/photos/141416291@N06/), trên Flickr

phamdaisy
03-04-2018, 15:52
https://farm1.staticflickr.com/789/27330235168_f0337311ad_k.jpg (https://flic.kr/p/HD5AKb)DSC07972 (https://flic.kr/p/HD5AKb) by daisy pham (https://www.flickr.com/photos/141416291@N06/), trên Flickr

https://farm1.staticflickr.com/874/27330253818_59391a0773_k.jpg (https://flic.kr/p/HD5GhJ)DSC06927 (https://flic.kr/p/HD5GhJ) by daisy pham (https://www.flickr.com/photos/141416291@N06/), trên Flickr

https://farm1.staticflickr.com/811/26351505677_fa6d128f98_k.jpg (https://flic.kr/p/G9AmyM)DSC06802 (https://flic.kr/p/G9AmyM) by daisy pham (https://www.flickr.com/photos/141416291@N06/), trên Flickr

phamdaisy
04-04-2018, 12:58
VÀ không chỉ có hoa anh đào, Lần thứ 3 trở lại chỉ để đi ngắm mấy quả đồi vàng rực một màu hoa Kim Châm, ở ngọn núi Lục Thập (Liushishi), Hoa Liên được nhuộm vàng sắc hoa kim châm. Sau vụ thu hoạch, hoa kim châm sẽ được người nông dân phơi khô ở khắp nơi, từ sân vườn cho đến nóc nhà. Còn gì tuyệt hơn sau khi uống một bát canh gà nấu với hoa kim châm, rồi leo lên một trong những chòi canh với tạo hình độc đáo để ngắm nhìn cánh đồng hoa rực rỡ. Mình có được bạn tặng cho 1 bịch hoa Kim Châm khô, và dặn mang về nấu nước uống, rồi lọc bã hoa đem xào nấu ăn. Về làm thử ngon tuyệt các bạn ạ, lần sau có đi nhất định sẽ lôi vào chục bịch về ăn dần.

mùa hoa này cũng là là 1 trong những mùa hoa mình cảm thấy đáng đi nhất tại Đài Loan!
Đẹp ở đây là cả về tính thẩm mĩ lẫn vẻ đẹp hoang sơ!
Cả mấy ngọn đồi liền nhau được với nhau bởi màu vàng tươi óng của hoa. Điều thú vị hơn ở đây đó là chúng ta không phải chi trả cho bất kì khoản chi nào như đậu đỗ xe hay mua vé vào cổng. Toàn bộ đều free hết. Tại đây có bán đồ ăn vặt, ngon tuyệt luôn
https://farm1.staticflickr.com/877/40308453195_667b9af39b_k.jpg (https://flic.kr/p/24pVmNX)IMG_4564 (https://flic.kr/p/24pVmNX) by daisy pham (https://www.flickr.com/photos/141416291@N06/), trên Flickr
https://farm1.staticflickr.com/889/27330231838_5a3faa05d9_k.jpg (https://flic.kr/p/HD5zKL)IMG_4584 (https://flic.kr/p/HD5zKL) by daisy pham (https://www.flickr.com/photos/141416291@N06/), trên Flickr
https://farm1.staticflickr.com/870/40308453825_73c7dcc069_k.jpg (https://flic.kr/p/24pVmZP)IMG_4552 (https://flic.kr/p/24pVmZP) by daisy pham (https://www.flickr.com/photos/141416291@N06/), trên Flickr
Tiếc là máy ảnh bị rơi từ trên kệ xuống núi nên hư hỏng mà chưa kịp chụp tấm nào, toàn bộ hình phải chụp bằng điện thoại nên hình ảnh màu sắc hổng đc đẹp lung linh như thực tế.

thienbao11
19-04-2018, 12:28
Đọc bài của bạn ,làm tôi cũng nhớ chuyến thăm xứ Đài ngày 10/3/2018 ! Xin phép cho được ké vài tấm hình kỷ niệm nơi mình đã đến ! Thân ,xin cám ơn !

https://farm1.staticflickr.com/859/41511598422_918ec91e28_z.jpg (https://flic.kr/p/26feMYb)DSC00054 (https://flic.kr/p/26feMYb) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Long Hổ tháp ! Liên Trì Đàm Kaohsiung TaiWan !!

https://farm1.staticflickr.com/812/40659910625_49bcaf0d34_z.jpg (https://flic.kr/p/24WYERP)DSC00112 (https://flic.kr/p/24WYERP) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Ngôi miếu mà bạn đã chụp đây !

https://farm1.staticflickr.com/902/41511767322_ef6a959c1f_z.jpg (https://flic.kr/p/26ffEbf)DSC00123 (https://flic.kr/p/26ffEbf) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

snowcat
21-05-2018, 09:50
Viết tiếp đi bạn ơi, để mình tham khảo vì mình cũng định sắp tới qua Cao Hùng với Đài Bắc :)

Thao_Mai
01-06-2018, 11:27
Đọc bài của bạn ,làm tôi cũng nhớ chuyến thăm xứ Đài ngày 10/3/2018 ! Xin phép cho được ké vài tấm hình kỷ niệm nơi mình đã đến ! Thân ,xin cám ơn !

https://farm1.staticflickr.com/859/41511598422_918ec91e28_z.jpg (https://flic.kr/p/26feMYb)DSC00054 (https://flic.kr/p/26feMYb) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Long Hổ tháp ! Liên Trì Đàm Kaohsiung TaiWan !!

https://farm1.staticflickr.com/812/40659910625_49bcaf0d34_z.jpg (https://flic.kr/p/24WYERP)DSC00112 (https://flic.kr/p/24WYERP) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Ngôi miếu mà bạn đã chụp đây !

https://farm1.staticflickr.com/902/41511767322_ef6a959c1f_z.jpg (https://flic.kr/p/26ffEbf)DSC00123 (https://flic.kr/p/26ffEbf) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Hôm tụi em tới thì trời về chiều âm u và bắt đầu mưa nên cũng chỉ vội vội đi cho biết, đến khi lên tới đại sứ quán Anh cũ thì trời mưa to nên cũng vội vội ra về, thê thảm nhất là ở chợ đêm chả đi mua đc gì vì mưa quá to

Thao_Mai
01-06-2018, 12:35
Chuyến tàu nhanh đưa chúng tôi đến gia nghĩa trong khoảng 30 phút, tàu chạy đúng giờ và vì đã đặt vé trước nên nhóm mình chỉ tới nhà ga nhận vé và đợi lên tàu. Mọi ng có thể lấy vé luôn cho các hành trình khác (nếu có), tấm vé tàu bé xíu chắc chỉ bằng ngón tay cái nên cẩn thận sẽ bị rơi rớt, thủ tục lấy vé cũng đơn giản chỉ cần đưa passport khi đặt vé là xong.

Tới Gia Nghĩa trời đã về khuya và mưa ko dứt, nhà ga cũng chỉ còn vài người với vài hàng quán còn mở còn lại đa phần đã đóng cửa, bên ngoài thì mưa vẫn chưa dứt. Khi tới hostel mới biết hóa ra mình đã book nhầm ngày sau 1 hồi kiểm tra và kiếm chỗ trống anh chủ cũng kiếm đủ chỗ cho 05 đứa ngủ nhưng ngặt nghèo ko đc ngủ chung phải chia ra 02 phòng cảm thấy biết ơn vô cùng trong khi anh chủ lại xin lỗi mình vì để cho 2 đứa phải ngủ phòng chung dành cho nam và giá phòng cuối tuần mình đã đặt đắt hơn với ngày thường.

Sáng hôm sau cả nhóm thực dậy sớm để chuẩn bị đón xe bus đi Alisha, khi đọc review thì nói Khách sạn mình ở chỉ cách bến xe bus đi bộ 2 phút nhưng thực tế ko fai vậy có lẽ do ko tìm hiểu kĩ đường đi nhưng về cơ bản thì ko quá xa, sau 1 hồi tìm tụi mình cũng đến được bến xe bus ngay ở nha ga ở Gia Nghĩa,

Vé xe bus đi Alishan có 2 loại 1 loại dành cho những ng đã mua trước 1 loại còn lại thì cứ đứng xếp hàng nếu còn chỗ thì sẽ đc lên. sau 1 hồi đứng đợi và bị lôi kéo của cò mồi nhóm mình chuyển qua đi xe bus loại 16 chỗ nhưng mấy loại xe này thì y như kiểu xem dù ở VN nên cả đám ko muốn đợi chờ lại quay về bến xem xếp hàng.

Đường lên Alishan mình thấy khá đẹp, dù là lên núi nhưng ko là nỗi khiếp sợ của đứa bị say xe như mình, 2 bên đường hoa đào và các loại hoa dại mọc bên đường rất đẹp.

Sau khi lên tới Alishan mình cũng tranh thủ mua luôn vé xe cho chuyến về ở 711. đấy giống như địa điểm tập kết của nhưng ai lên Alishan=)). Mọi người ai cũng tranh thủ kiếm đồ ăn sáng, ăn trưa trước khi vô bên trong. Vì ở trên núi thời tiết lạnh hơn nên cả nhóm mình mua về về sớm hơn dự định ban đầu.

Ấn tượng đầu tiên là loại hoa đào chuông này. màu sắc đậm nhạt tùy cây, lúc mình lên vì trời con sớm nhìn hoa ko đc tươi nhưng lúc ra về nhìn hoa đẹp hơn hẳn lúc sáng

https://farm2.staticflickr.com/1746/40679684230_ae93ae6b1e_k.jpg (https://flic.kr/p/24YJ1S3)IMG_5366 (https://flic.kr/p/24YJ1S3) by maithao040585 (https://www.flickr.com/photos/35593610@N07/), on Flickr

Cây này có hoa màu lại nhạt hơn

https://farm2.staticflickr.com/1749/42487438791_88b12040f5_k.jpg (https://flic.kr/p/27Jtej8)IMG_5525 (https://flic.kr/p/27Jtej8) by maithao040585 (https://www.flickr.com/photos/35593610@N07/), on Flickr


Chuyến tàu đỏ đặc trung của Alishan

https://farm2.staticflickr.com/1723/41584909335_52bc3ae0e7_k.jpg (https://flic.kr/p/26mHwKr)IMG_5368 (https://flic.kr/p/26mHwKr) by maithao040585 (https://www.flickr.com/photos/35593610@N07/), on Flickr

https://farm2.staticflickr.com/1724/40679677430_184533c620_k.jpg (https://flic.kr/p/24YHYQN)IMG_5399 (https://flic.kr/p/24YHYQN) by maithao040585 (https://www.flickr.com/photos/35593610@N07/), on Flickr

https://farm2.staticflickr.com/1760/28614874018_513444781a_k.jpg (https://flic.kr/p/KAAH7S)IMG_5423 (https://flic.kr/p/KAAH7S) by maithao040585 (https://www.flickr.com/photos/35593610@N07/), on Flickr

Khu này toàn cây cổ thụ, sau khi leo được 1 phần 2 tụi mình nản quá mua vé tàu quay ra để tìm hoa đào chụp hình sống ảo, vì đi cuối tháng 03 nên hoa đào ở Alishan gần như đã rụng hết.

https://farm2.staticflickr.com/1726/41764932374_c7116eceb9_k.jpg (https://flic.kr/p/26CCcjW)IMG_5508 (https://flic.kr/p/26CCcjW) by maithao040585 (https://www.flickr.com/photos/35593610@N07/), on Flickr

Thao_Mai
01-06-2018, 13:37
một trong những cây đào hiếm hoi còn hoa,

https://farm2.staticflickr.com/1736/42436034882_0877cd79c0_k.jpg (https://flic.kr/p/27DVLHQ)IMG_5566 (https://flic.kr/p/27DVLHQ) by maithao040585 (https://www.flickr.com/photos/35593610@N07/), on Flickr

2 chị em phát hiện ra cây đào này trong 1 nhà dân nên vội vàng chạy vô chụp cũng may chủ nhà ko có nhà, nhà ko cửa

https://farm1.staticflickr.com/881/41586301855_0f764118a7_k.jpg (https://flic.kr/p/26mQEGp)IMG_E5613 (https://flic.kr/p/26mQEGp) by maithao040585 (https://www.flickr.com/photos/35593610@N07/), on Flickr

https://farm2.staticflickr.com/1746/28614838378_c8d642f843_k.jpg (https://flic.kr/p/KAAwwo)IMG_5539 (https://flic.kr/p/KAAwwo) by maithao040585 (https://www.flickr.com/photos/35593610@N07/), on Flickr

https://farm1.staticflickr.com/894/41764924834_0cb1de6eed_k.jpg (https://flic.kr/p/26CCa5W)IMG_5527 (https://flic.kr/p/26CCa5W) by maithao040585 (https://www.flickr.com/photos/35593610@N07/), on Flickr

Tạm biệt Alishan dù rằng ko đến tận nơi để ngắm "King sakura" nhưng cũng đủ mãn nguyện với 1 cây đào vô tình nhìn thấy.

thienbao11
01-06-2018, 13:56
Đây Hoa Đào và Alisan !

https://farm2.staticflickr.com/1734/41766605254_9c85cae77d_c.jpg (https://flic.kr/p/26CLLBG)DSC00219 (https://flic.kr/p/26CLLBG) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

https://farm2.staticflickr.com/1742/27618669067_d2b36a0af6_c.jpg (https://flic.kr/p/J5yU6r)DSC00194 (https://flic.kr/p/J5yU6r) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

https://farm1.staticflickr.com/885/42489147911_521e556313_c.jpg (https://flic.kr/p/27JBZnH)DSC00203 (https://flic.kr/p/27JBZnH) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr


Hoa Đào !

https://farm2.staticflickr.com/1742/40681494310_fd4ee44145_c.jpg (https://flic.kr/p/24YThWj)DSC00244 (https://flic.kr/p/24YThWj) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

https://farm2.staticflickr.com/1743/42489182351_6b4c2c3ec8_c.jpg (https://flic.kr/p/27JCaBv)DSC00257 (https://flic.kr/p/27JCaBv) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Thao_Mai
01-06-2018, 14:22
Rời Gia Nghĩa cả nhóm di chuyển nên Đài Bắc.

Địa điểm đầu tiên là Chùa Long Sơn trong khi 1 vài bạn lại chọn đi khu vườn nhà họ Lâm. Khi đi đến chùa mới biết hôm nay là ngày rằm. vì là ngôi chùa nổi tiếng nên rất đông người dân địa phương và khách du lich người việt có ng tây có nhiều. Hôm nay ngày rằm nữa thì di chuyển trong chùa cũng ko nhanh được.

https://farm1.staticflickr.com/889/28616529308_1a1558f874_k.jpg (https://flic.kr/p/KAKcbm)IMG_5814 (https://flic.kr/p/KAKcbm) by maithao040585 (https://www.flickr.com/photos/35593610@N07/), on Flickr

Mình thấy có rất nhiều người đến chùa xin xăm mà ko bik xin gì mà xin đến cả chục lần từ lúc đến chùa đi thăm quan 1 vòng quay ra vẫn còn đang rút xăm xin gì đó.

Khi ra khỏi khách sạn với cái bụng rỗng nên tranh thủ đi kiếm đồ bỏ bụng, quay chùa rất nhiều quán ăn chay mặn đủ cả.

Thiệt tình ko biết gọi là món gì nhưng ăn khó ngon giống giống như suop

https://farm2.staticflickr.com/1727/42489113721_ab24306861_k.jpg (https://flic.kr/p/27JBPde)IMG_5833 (https://flic.kr/p/27JBPde) by maithao040585 (https://www.flickr.com/photos/35593610@N07/), on Flickr

Địa điểm tiếp theo là Quảng trường Tưởng Giới Thạch một địa điểm nhất định phải ghé khi đến Đài Bắc.

https://farm2.staticflickr.com/1745/41586695455_3eb22e8c58_k.jpg (https://flic.kr/p/26mSFGB)IMG_5874 (https://flic.kr/p/26mSFGB) by maithao040585 (https://www.flickr.com/photos/35593610@N07/), on Flickr

Lúc lên Kế hoạch mình tính đi Xiangshang để ngắm Đài Bắc từ trên cao nhưng vì đợi ăn ở Din Tai Fung quá lâu nên cuối cùng phải bỏ.

Vào giờ ăn cao điểm thì việc đợi chờ ở Din Tai Fung cứ phải gọi là đông ngẹt, tụi mình đến khu Dongmen để ăn Din Tai Fung nghe nói vì đây là cửa hàng đầu tiên nên ăn ngon hơn ở các cửa hàng khác của Din Tai Fung nên việc đợi chờ ở nhà hàng này cũng lâu hơn so với các cửa hàng khác.

https://farm2.staticflickr.com/1728/41766781074_cd15674654_k.jpg (https://flic.kr/p/26CMET5)IMG_5898 (https://flic.kr/p/26CMET5) by maithao040585 (https://www.flickr.com/photos/35593610@N07/), on Flickr

Trong lúc chờ đợi Din Tai Fung thì ghé ăn thử món Bingsu xoài nổi tiếng được CNN bình chọn này nọ, tuy cũng phải xếp hàng nhưng nhanh hơn và ngoài trời gió khá lạnh nên 2 đứa ko thể ăn hết món này. đến giờ không hiểu sao dân tình lại hâm mộ thế.

https://farm2.staticflickr.com/1744/41586742945_71b37c6616_k.jpg (https://flic.kr/p/26mSVPp)IMG_5894 (https://flic.kr/p/26mSVPp) by maithao040585 (https://www.flickr.com/photos/35593610@N07/), on Flickr

1 lưu ý là khu Dongmen có nhiều quán ăn vặt nổi tiếng nên dù để dành bụng rồi mà cũng ko thể nhét đc nhiều. ở khu này dùng tiền mặt chứ ko dùng thẻ để thanh toán đi khắp cả khu ko tìm được 1 chỗ đổi tiền.

người ta nói chờ đợi là hạnh phúc .. dù đợi hơi lâu nhưng được ăn món ăn ngon nên thôi cũng chả có gì buồn cả.

https://farm2.staticflickr.com/1741/41586737065_6aaa92d238_k.jpg (https://flic.kr/p/26mSU52)IMG_5904 (https://flic.kr/p/26mSU52) by maithao040585 (https://www.flickr.com/photos/35593610@N07/), on Flickr

Thao_Mai
01-06-2018, 14:39
Điểm tiếp theo vốn dĩ là Xiangshan nhưng bỏ vì đã book bàn ở Starbucks Tailei 101 lúc 16h30 rồi. Tranh thủ đến 101 sớm 2 chị em đi lấy vé để tối tham quan 101 lúc 19h.

Địa điểm tiếp theo là quán cà phê cao nhất thế giới - Starbucks Taipei 101 quán được đặt tại tầng 35, đến đến được đây bạn phải đặt trước ít nhất 1 ngày nhưng theo mình bạn nên đặt sớm như nhóm mình đặt trước mấy ngày nhưng cũng hết bàn vào lúc 17h nên đành phải đi sớm hơn dư định và quán cũng khá ít chỗ. Tại đây có quy định về cách ăn mặc nhưng chủ yếu là dành cho ngày thường còn cuối tuần thì có phần thoải maí hơn, vì cuối tuần tòa nhà nhân viên nghỉ nên quán sẽ k quá khắt khe.

- Không được mặc quần đùi, hay đi dép lào.
- Mỗi khách hàng phải sử dụng ít nhất 200 đài tệ
- Thời gian ngồi lại ko quá 90 phút.
=> Đó là những quy định chung.

Trước giờ đã book thì mọi người sẽ xếp hàng và sẽ có nhân viên của Stabucks đọc tên và gửi cho mình số thứ tự. sau đó nhân viên của quán sẽ đưa khách lên tầng 35. Tại đây mọi người sẽ được vào quán theo số thứ tự mà nhân viên đã viết cho lúc trước. nhưng ko phải ai đến trước sẽ được vô trước họ sẽ tính theo thứ tự người book bàn, nên nếu vô sau thì khó kiếm được chỗ ngồi mình thích.

https://farm2.staticflickr.com/1745/28616526018_90c152afe8_k.jpg (https://flic.kr/p/KAKbcC)IMG_5905 (https://flic.kr/p/KAKbcC) by maithao040585 (https://www.flickr.com/photos/35593610@N07/), on Flickr

Tại quán cũng phục vụ những món nước bánh ngọt như bất kì quán nào, cũng có 1 vài thứ chỉ bán duy nhất tại quán như cái này.

https://farm1.staticflickr.com/898/42438262132_027eb186d8_b.jpg (https://flic.kr/p/27E8bNG)unnamed (https://flic.kr/p/27E8bNG) by maithao040585 (https://www.flickr.com/photos/35593610@N07/), on Flickr

View từ tầng 35

https://farm2.staticflickr.com/1730/27618621327_20c71716e5_k.jpg (https://flic.kr/p/J5yDUk)IMG_5906 (https://flic.kr/p/J5yDUk) by maithao040585 (https://www.flickr.com/photos/35593610@N07/), on Flickr

dành cho những ai là fan của "nàng tiên cá"

https://farm1.staticflickr.com/902/40681430060_42d0511573_k.jpg (https://flic.kr/p/24YSXQy)IMG_5934 (https://flic.kr/p/24YSXQy) by maithao040585 (https://www.flickr.com/photos/35593610@N07/), on Flickr

Thao_Mai
01-06-2018, 15:07
Đằng sau mỗi bức hình là cả 1 sự hy sinh không hề nhỏ và có tầm của người chụp hình. Để chụp với 101 thì chị emcuxng phải năn xả

https://farm2.staticflickr.com/1760/41766540504_04a9f027cd_k.jpg (https://flic.kr/p/26CLrnj)IMG_5981 (https://flic.kr/p/26CLrnj) by maithao040585 (https://www.flickr.com/photos/35593610@N07/), on Flickr

Từ tầng 35 chị em lại di chuyển để leo tới tầng 89 của Taipei 101. 1 hàng dài thiệt dài để xếp hàng lên tới đó.

Thú thực thì lên cho biết chứ để chụp được tấm ảnh đẹp cũng ko hề dễ

https://farm1.staticflickr.com/890/28616516598_c2fdc1f9a8_k.jpg (https://flic.kr/p/KAK8pd)IMG_5980 (https://flic.kr/p/KAK8pd) by maithao040585 (https://www.flickr.com/photos/35593610@N07/), on Flickr

Sau khi rời khỏi Taipei 101 thì chị em bắt đầu đi khám phá chợ đêm. nét đặc trưng nhất ở Đài Loan, gần như đi đến đâu cũng có chợ đêm và không chỉ 1 cái mà rất nhiều cái.

Chợ đêm Nhiêu Hà

https://farm2.staticflickr.com/1746/27619375997_eaf8d10d6b_k.jpg (https://flic.kr/p/J5CweT)IMG_6006 (https://flic.kr/p/J5CweT) by maithao040585 (https://www.flickr.com/photos/35593610@N07/), on Flickr

Ngôi chùa ngày gần cổng chợ

https://farm1.staticflickr.com/874/42489892951_4030fa8308_k.jpg (https://flic.kr/p/27JFNRe)IMG_6004 (https://flic.kr/p/27JFNRe) by maithao040585 (https://www.flickr.com/photos/35593610@N07/), on Flickr

Nhìn thì ngon ngửi thấy thơm nhưng bên trong toàn là hành ko à=)), mình thấy chợ đêm này nổi tiếng món bánh bao nướng, ở phía đầu chợ thì quá trời người xếp hàng mua.

https://farm2.staticflickr.com/1735/42489882511_c51ac5d6c8_k.jpg (https://flic.kr/p/27JFKKe)IMG_6008 (https://flic.kr/p/27JFKKe) by maithao040585 (https://www.flickr.com/photos/35593610@N07/), on Flickr

cục thịt được cắt ra.

https://farm2.staticflickr.com/1760/28617257068_6f691c64f9_k.jpg (https://flic.kr/p/KANVvW)IMG_6009 (https://flic.kr/p/KANVvW) by maithao040585 (https://www.flickr.com/photos/35593610@N07/), on Flickr

Tuy ko ngon bằng dâu Hàn Quốc nhưng ăn cũng ngọt chứ ko chua như ở VN.

https://farm1.staticflickr.com/886/42489871611_9ee82f708a_k.jpg (https://flic.kr/p/27JFGvi)IMG_6010 (https://flic.kr/p/27JFGvi) by maithao040585 (https://www.flickr.com/photos/35593610@N07/), on Flickr

Nguyên 1 con heo bự

https://farm2.staticflickr.com/1737/42489865511_ad26e2de4f_k.jpg (https://flic.kr/p/27JFEG8)IMG_6011 (https://flic.kr/p/27JFEG8) by maithao040585 (https://www.flickr.com/photos/35593610@N07/), on Flickr

Nghe đồn món này ngon mà chưa có dịp ăn thử.

https://farm2.staticflickr.com/1728/27619372847_f6ab9ad10d_k.jpg (https://flic.kr/p/J5Cviz)IMG_6007 (https://flic.kr/p/J5Cviz) by maithao040585 (https://www.flickr.com/photos/35593610@N07/), on Flickr

Thao_Mai
01-06-2018, 15:21
Kế hoạch tiếp tục bị hủy vì 1 lí do rất vô duyên, thế là thay vì dự định thuê xe đi Thập phần - Dã liễu - Yangminshan đành phải hủy vì tài xế ko đến rước vào phút chót khi cả đám đã sẵn sàng lên đường. trong lúc bối rồi quyết định đi thập phần vì nơi này mình chưa đi.

Sau khi đến Taipei station thì mua vé tàu di chuyển tới Riufang rồi từ đây có thể đi tới Thập phần, cửu phần, hay làng mèo thì cũng cơ bản đi trên 1 con đường. Lưu ý là dù mình đi đến lần thứ 2 vẫn bị nhầm nha ga này Riufeng, thực ra ko phát hiện ra nó chính là nhà ga mình đã từng đi cách đây 1 năm khi đi cửu phần mãi cho đến khi max đi về sinh đi lòng vòng mới phát hiện ra.


Bầu trời âm u nên chả được tấm nào đẹp cả. đây ko nhớ là ly trà sữa thứ mấy khi đến Đài Loan nhưng tới đây ko uống trà sữa cũng phí.

https://farm2.staticflickr.com/1734/27619686257_19234386e8_k.jpg (https://flic.kr/p/J5E7tc)IMG_6036 (https://flic.kr/p/J5E7tc) by maithao040585 (https://www.flickr.com/photos/35593610@N07/), on Flickr

Đói bụng mấy chị em tìm chỗ lót dạ ngày nhà ga.

Món gà luộc này nhìn có vẻ ko ngon nhưng mà ăn ngon bất ngờ, thịt gà thấm vô cùng chả cầm chấm muối hay mắm.

https://farm1.staticflickr.com/877/41587465065_5073933008_k.jpg (https://flic.kr/p/26mWCtK)IMG_6030 (https://flic.kr/p/26mWCtK) by maithao040585 (https://www.flickr.com/photos/35593610@N07/), on Flickr

Món rau xào nhìn ngon nhưng thực sự cái vị khó ăn.

https://farm2.staticflickr.com/1740/41767607674_1bda4759f6_k.jpg (https://flic.kr/p/26CRUAN)IMG_6031 (https://flic.kr/p/26CRUAN) by maithao040585 (https://www.flickr.com/photos/35593610@N07/), on Flickr

Mì bò Đài Loan nghe nói món này ở Khu Dongmen ngon nhứt nhưng mà lần nào đến Dongmen cũng chỉ dành bụng ăn Din Tai Fung

https://farm1.staticflickr.com/874/27619692417_d50fae33ed_k.jpg (https://flic.kr/p/J5E9ip)IMG_6032 (https://flic.kr/p/J5E9ip) by maithao040585 (https://www.flickr.com/photos/35593610@N07/), on Flickr

Mì với há cao

https://farm2.staticflickr.com/1735/27619688877_558b9fc2b6_k.jpg (https://flic.kr/p/J5E8fn)IMG_6033 (https://flic.kr/p/J5E8fn) by maithao040585 (https://www.flickr.com/photos/35593610@N07/), on Flickr

=> Món ăn ngon, rẻ mặc dù khu này đông đúc quá, trong khi dân tình lo đi thả đèn trời thì tui này lo đi ăn với uống trà sữa.

Ngoài thả đèn trời thì Thác nước thập phần là địa điểm nhiều người lựa chọn để tham quan, sau khi đi bộ đoạn đường khá xa do thời gian có hạn cuối cùng cũng tới, nhưng nói thiệt thì hơi thật vọng vì cứ nghĩ cái thác nước hùng vĩ lắm cơ.

https://farm2.staticflickr.com/1722/27619683527_b74884a8e0_b.jpg (https://flic.kr/p/J5E6E8)IMG_6048 (https://flic.kr/p/J5E6E8) by maithao040585 (https://www.flickr.com/photos/35593610@N07/), on Flickr

Thao_Mai
04-06-2018, 09:08
Cuộc sống là những chuỗi ngày chuyển động và đôi khi ta cần phải linh hoạt trước mọi thay đổi =))

Ngày cuối cùng của hành trình 1 chút thay đổi lại xảy ra và sự thay đổi đó có lẽ là dấn ấn quan trọng nhất của chuyến đi. sang khi từ thập phần về cả đám lại keó nhau ra chợ đêm Sĩ Lâm, vi đường đông nên chúng tôi lại bị lạc mất nhau và thế là mạnh ai nấy lo. Chợ đêm Sĩ Lâm lớn + đi nguyên ngày ở Thâp Phần khiến cho chúng tôi cảm thấy mệt mỏi và đau chân, 2 đứa lại kéo nhau vào massage chân. so với massage các khu chợ khác thì massa ở đây nhìn cao cấp hơn, giá cũng cũng cao hơn nhưng đã xác định đi là để tiêu tiền nên thử cho biết.

https://farm2.staticflickr.com/1736/42491183411_b501496e9a_b.jpg (https://flic.kr/p/27JNqsx)IMG_6116 (https://flic.kr/p/27JNqsx) by maithao040585 (https://www.flickr.com/photos/35593610@N07/), on Flickr

sau khi massage xong thì bụng bắt đầu lên tiếng, ở đây có nhiều món ăn nhưng về cơ bản ai cũng mệt và ngửi thức ăn thôi cũng đã đủ ngắn, xong khi đi vài vòng thì cũng chọn được món này, ăn ngon đến mức mua đến 2 lần để ăn cho đã.

https://farm1.staticflickr.com/898/42491181301_00929b0c47_b.jpg (https://flic.kr/p/27JNpQa)IMG_6119 (https://flic.kr/p/27JNpQa) by maithao040585 (https://www.flickr.com/photos/35593610@N07/), on Flickr

Trà sữa 50 lan nức tiếng đây ạ, vì cô bạn đi cùng nhất nhất đòi thử 50 lan vì nghe danh tiếng đã lâu nên phải đi mấy khu mới tìm ra mà mừng hết lớn.

https://farm2.staticflickr.com/1742/28618589638_8ab664c2bf_b.jpg (https://flic.kr/p/KAVKDh)IMG_6117 (https://flic.kr/p/KAVKDh) by maithao040585 (https://www.flickr.com/photos/35593610@N07/), on Flickr

Thao_Mai
04-06-2018, 09:42
Khi trở về Khách sạn thì vô tình trên FB của 1 chị bạn người Đài Loan post hình hoa đào đẹp đến nao lòng dù lúc đó cũng ko chắc là hình mới chụp hay hình cũ mang ra post nhưng cũng liều 1 phen, sau khi hỏi thăm 1 người bạn thì biết đó chính là nơi chị ấy khuyên đi vì ngôi chùa này có nguyên rừng hoa đào nhưng khi lịch trình lên thì lu bu phút chót lại quên. Thế là vội vàng về khách sạn dù được bạn chỉ sơ sơ nhưng khi hỏi mấy em ở khách sạn gần như cũng ko ai biết ngôi chùa này.

thế là kế hoạch đi tắm suối nước nóng lại lỡ hẹn (cũng may ko vì hôm đó suối nước nóng đóng cửa) cuối cùng cả nhóm 5 người chia thành 2 nhóm. 1 nhóm đi cố cung tìm hiểu văn hóa 1 nhóm đi săn hoa đào.

theo anh google thì để đi đến đó mất khoảng 2h đồng hồ, nên sau khi bàn bạc mọi người thống nhất sẽ ra khỏi khách sạn từ lúc 7h sáng và mang theo hành lý đến Taipei main staion thì mọi người gửi hành lý để chiều đó có thể đi thẳng ra sân bay luôn.

Đến đến được Wuji Tianyuan Temple thì cần đi đến trạm Tam Sui (trạm cuối cùng của line đỏ), sau đó bước ra ngay ngoài cửa và hỏi người ta xe bus để đi đến Wuji Tianyuan Temple bạn có thể nhờ Khách sạn viết sẵn tên chùa bằng tiếng hoa hỏi cho dễ. Ngồi xem bus cũng chỉ 1 tuyến thôi (mình ko nhớ bus số mấy nhưng có nhiều chuyển đế lựa chọn). Chùa ngay trạm xe bus luôn.

Lúc quyết định đi chùa tụi mình cũng hồi hộp vì thời gian đã là cuối tháng 3 trong số nhiều vùng khác của Đài Loan hoa đào đã rụng hết, nhưng dọc đường đi ven đường thi thoảng thấy nhiều cây hoa đào vẫn còn bông làm lòng chị em cũng an tâm phần nào và tràn trền hy vọng còn hoa. xe bus dừng lại, các bác lớn tuổi báo này đã tới chùa rồi xuống đi, đi vài bước chân cảnh tượng làm cho chúng tôi ngẹt thở. Nếu như 1 cây hoa đào ở Alishan đã làm chị em sướng điên thì nơi đây có nguyên rừng đào. ngay cổng chùa có 2 cây đào to thiệt to bạn có thể nhận ra dễ dàng 1 vài con ông đang vo ve gần đó.

https://farm2.staticflickr.com/1722/28618587948_677ca2cc2b_b.jpg (https://flic.kr/p/KAVK99)IMG_6123 (https://flic.kr/p/KAVK99) by maithao040585 (https://www.flickr.com/photos/35593610@N07/), on Flickr

Dọc đường đi lên chùa là 2 hàng hoa đào đẹp đến nức lòng.


https://farm1.staticflickr.com/889/42491176391_b27f54656c_b.jpg (https://flic.kr/p/27JNonv)IMG_6126 (https://flic.kr/p/27JNonv) by maithao040585 (https://www.flickr.com/photos/35593610@N07/), on Flickr


https://farm1.staticflickr.com/902/42491173621_f06b8c211d_b.jpg (https://flic.kr/p/27JNnxK)IMG_6153 (https://flic.kr/p/27JNnxK) by maithao040585 (https://www.flickr.com/photos/35593610@N07/), on Flickr

Ngôi chùa có kiến trúc giống 1 ngôi chùa ở Bắc Kinh. Bao quanh chùa là hoa đào.

https://farm2.staticflickr.com/1738/27620727867_f3fab3a7ea_b.jpg (https://flic.kr/p/J5Ks6Z)IMG_6652 (https://flic.kr/p/J5Ks6Z) by maithao040585 (https://www.flickr.com/photos/35593610@N07/), on Flickr

Tranh thủ diễn tí

https://farm2.staticflickr.com/1760/42439708722_7e38095a18_b.jpg (https://flic.kr/p/27EfAPU)IMG_6610 (https://flic.kr/p/27EfAPU) by maithao040585 (https://www.flickr.com/photos/35593610@N07/), on Flickr

https://farm1.staticflickr.com/885/27620732967_666f9d47ea_b.jpg (https://flic.kr/p/J5KtBV)IMG_6583 (https://flic.kr/p/J5KtBV) by maithao040585 (https://www.flickr.com/photos/35593610@N07/), on Flickr

https://farm1.staticflickr.com/877/42491166421_af253c7a07_b.jpg (https://flic.kr/p/27JNkpB)IMG_6265 (https://flic.kr/p/27JNkpB) by maithao040585 (https://www.flickr.com/photos/35593610@N07/), on Flickr

https://farm2.staticflickr.com/1735/40683444440_2069890dfa_b.jpg (https://flic.kr/p/24Z4hDf)IMG_6655 (https://flic.kr/p/24Z4hDf) by maithao040585 (https://www.flickr.com/photos/35593610@N07/), on Flickr

Hành trình săn hoa đào thành công của 3 chị em, nhìn thấy hoa đẹp tới mức quên cả việc ăn uống, sau khi chụp đến n tấm khi bước ra ngoài mới thất tay chân bủn rủn vì sáng giờ chưa ăn gì =)0

https://farm2.staticflickr.com/1732/27620740147_dceb16783a_b.jpg (https://flic.kr/p/J5KvKH)IMG_6182 (https://flic.kr/p/J5KvKH) by maithao040585 (https://www.flickr.com/photos/35593610@N07/), on Flickr

https://farm2.staticflickr.com/1721/27620723297_5d943e29bb_b.jpg (https://flic.kr/p/J5KqKc)IMG_6683 (https://flic.kr/p/J5KqKc) by maithao040585 (https://www.flickr.com/photos/35593610@N07/), on Flickr