PDA

View Full Version : [Chia sẻ] An Giang 1 ngày viếng Miếu Bà Chúa Xứ - Rừng Tràm Trà Sư và chợ biên giới Tịnh Biên



zaitrigiaitri
20-03-2018, 22:29
Khám phá vùng đất An Giang trong một ngày viếng Miếu Bà Chúa Xứ - Rừng Tràm Trà Sư và chợ biên giới Tịnh Biên, thưởng thức đặc sản như bánh bò thốt nốt hay ly nước thốt nốt mát lạnh kèm với những miếng cơm thốt nốt ngọt thanh giữa trưa hè nóng bức thật là tuyệt .

Khởi hành từ bến Ninh Kiều Cần Thơ lúc 7g30 sáng, xe đón nhóm chúng tôi, sau đoạn đường 130km di chuyển từ Cần Thơ qua An Giang chúng tôi ngủ vùi 1 giấc để thể lấy lại sức vì sáng nay thức sớm đi chuyến xe sớm nhất từ BX Miền Tây để có mặt ở CT lúc 6g sáng.

Viếng Miếu Bà Chúa Xứ linh thiêng mở màn cho việc khám phá vùng đất An Giang ở núi Sam - Châu Đốc, đông nghẹt người đi trả lễ cầu xin Tháng Giêng, heo quay to to thì 4 người vác hay 1 ngừơi vác heo nho nhỏ để cúng bạn sẽ thấy nhiều nhất, khói nghi ngút, người đông nghẹt, tiếng loa phát thanh liên tục nhắc nhở đông người cẩn trọng kẻ gian móc túi dù rất nhiều bảo vệ nơi đây. Ở các chùa miếu miền Nam thì chỉ có ở nơi đây là bán vé, đi theo lộ trình hướng dẫn chúng tôi đến viếng Bà, mỗi người được dặn chỉ thắp 4 cây nhang, riêng tôi đi vòng vòng chụp ảnh, do không để ý bảng cấm chụp ảnh do mải chụp nên bị các anh bảo vệ nhắc nhở, tôi xin lỗi và một sự cố nhỏ xảy ra vô tình làm rơi cái ống kính dự phòng bỏ túi quần với một khách hành hương, ngước lên thì mới thấy bảng cấm chụp trong miếu... chẳng lẽ Bà quở sao, thầm xin lỗi và đi vòng ra ngoài chụp cảnh xung quanh.

Sau đó tiếp tục di chuyển 30km để đến rừng tràm Trà Sư, xe 2 bánh đầu bãi xe chở mỗi người vào bến ghe với giá 10.000VNĐ, nếu thích đi bộ 800m thì bạn sẽ hít khá nhiều bụi từ con đường đất do lượng xe máy qua lại chở khách. Chiếc ghe máy đưa chúng tôi vào một mảng xanh mượt từ bèo dâu đang mùa xanh tươi tiến sâu vào rừng tràm, tiếp đến là lên bờ kênh để thưởng thức màn ngồi xuồng chèo đi thật chậm trong bình yên của rừng tràm để ngắm nhìn thỏa thích sau màn ghe máy lướt ào ào ... may mắn bạn sẽ gặp những cánh cò, hay giang sen đang kiếm mồi... sau đó ghe máy tiếp tục đưa bạn vào sâu hơn để ăn trưa tại những căn chòi lợp lá dừa mát rượu giữa rừng tràm, có một tháp cao để bạn ngắm toàn cảnh từ trên cao, nơi đây có trang bị ống nhòm để nhìn rõ hơn từ xa với giá 5000 VNĐ ... từ trên đỉnh tháp cao bạn sẽ thấy hàng ngàn con cò trắng bay và đậu trên các ngọn tràm rợp mắt, lâu lâu từng đàn bay lên cho bạn 1 cảm giác ngập tràn chim trước mặt.

Sau khi ăn trưa trong những căn nhà lợp lá cực kỳ thoáng mát giữa rừng tràm với các món đặc sản của An Giang như cá lóc đồng nướng trui cuốn bánh tráng, thịt luôc mắm thái, lẩu cá ... bạn sẽ nghỉ ngơi làm một giấc ngon lành sau khi đã dọn dẹp sạch sẽ.

Tiếp rục rời rừng tràm ngồi ngắm những cảnh còn lại cuả rừng tràm Trà Sư trước khi lên xe máy ra bãi xe, xe máy lại sẽ đón bạn ngay bến tàu ra bãi xe vẫn với giá 10K / người. Chúng tôi tiếp tục di chuyển về chợ bách hóa tổng hợp biên giới Tịnh Biên. Tuy là chợ nhỏ nhưng khá nhiều thứ làm bạn choáng ngợp như các gian hàng bán mắm cá linh, mắm cá lóc, mắm thái ... đẹp mắt thơm ngon rất tiện cho bạn mua về làm quà hay sẽ nấu lẫu hay làm mắm chưng trong dịp cuối tuần ở thành phố ...đặc sản không thể bỏ qua đó là nước cây thốt nốt kèm với trái thốt nốt thơm dịu hậu làm bạn khó quên, có thể mua chai nước về làm quà với giá 10K / nước suối nhỏ hay bịch thốt nốt 40K ... ngay cổng chợ.

Bánh bò thốt nốt cũng là một thứ đặc sản ngon thơm lạ kỳ đến khó quên được gói trong lá hấp rất thơm ngon đặc trưng vùng An Giang hiếm nơi nào có được.

Một chuyến đi khoảng 135km trong 1 ngày cũng khá dài và đủ cho bạn hiểu rõ ít nhiều con người văn hóa ẩm thực của An Giang một đặc trưng của miền Tây Nam Bộ với hàng cây thốt nốt dọc 2 bên đường đủ làm bạn xao xuyến lòng và hẹn ngày sẽ quay trở lại.

https://zaitri.com/wp-content/uploads/2018/03/di-xuong-may-duoi-rung-tram-rop-bong-mat.jpg
Ngồi xuồng máy di chuyển trong các kênh dưới bóng mát của rừng tràm Trà Sư.

https://zaitri.com/wp-content/uploads/2018/03/rung-tram-TraSu-2.jpg
Ngồi ghe chèo ngắm rừng tràm.

https://zaitri.com/wp-content/uploads/2018/03/ban-ban-mat-ong-rung-tram.jpg

https://zaitri.com/wp-content/uploads/2018/03/matong-rung-tram.jpg
Mật ong rừng tràm hơi đen

Mời cả nhà xem clip trước, hình ảnh e xin post sau nhe


https://www.youtube.com/watch?v=AqZvNPz-sVs&feature=youtu.be

dtss
21-03-2018, 14:00
Mùa này An Giang đẹp hén, bèo ra xanh mát cả mắt, nhìn là muốn đi luôn bi giờ.

Lengo
21-03-2018, 16:50
Rừng Trà Sư có nghe rồi nhưng chưa đến được, xem video đở ghiền

zaitrigiaitri
23-03-2018, 09:32
Rừng Trà Sư có nghe rồi nhưng chưa đến được, xem video đở ghiền

Đã up ảnh bạn xem nhé

https://zaitri.com/wp-content/uploads/2018/03/ngam-rung-tram-tu-tren-cao.jpg
Ngắm rừng tràm từ tháp canh nhìn toàn cảnh.

https://zaitri.com/wp-content/uploads/2018/03/nhung-canh-co-trang-rung-tram.jpg
Những cánh cò trắng xa xa, muốn thì nhìn ống nhòm hay vác tele theo thôi.

https://zaitri.com/wp-content/uploads/2018/03/an-trua-trong-nhung-can-choi-la-giua-rung-tram.jpg
Ăn trưa trong mấy chòi lá này nè.

E sẽ up ảnh tiếp bà con chờ xem nhe.

Lengo
16-05-2018, 13:34
Thích áo bà ba cùng nón là của mấy cô chèo ghe, đậm chất nam bộ.

nnhu
20-05-2018, 09:09
Đã up ảnh bạn xem nhé


E sẽ up ảnh tiếp bà con chờ xem nhe.

Chờ hình, hì hì. Tại vì chưa đi đến rừng Tràm. Post hình rừng tràm nhiều nhiều

FromHN
01-06-2018, 14:17
Hi, Zaitri... đọc bài của bạn mình cũng muốn đến thăm Miếu Bà- Rừng Tràm- Chợ Tịnh Biên và cũng đi từ Cần Thơ . Mình đi có 2 người, lại là lần đầu vào Miền Tây, nên không thạo đường. Bạn chỉ giùm mình có thể đi xe khách nào từ Cần Thơ vào Châu Đốc (An Giang)- có thể đặt vé online được không- và tiếp đó nên đi phương tiện gì (xe khách, xe ôm hay tự thuê xe máy) đến Miếu Bà, Rừng Tràm, chợ Tịnh Biên? Cảm ơn bạn nhiều nha