View Full Version : [Chia sẻ] Mùa cỏ cháy.
lengkeng1minh
15-03-2018, 14:36
Bọn mình đi Tà Năng vào mùa khô tháng 2/2018.
+ Di chuyển từ Sài Gòn có 2 cách đi;
1- Có thể đặt vé xe Hạnh Tuyên, chạy tuyến Bình Dương đi Đà Lạt và xe sẽ đón bạn tại cây xăng comeco Hàng Xanh, nhà xe này sẽ thã khách tại ngả 3 Ninh Gia và có xe trung chuyển cho bạn vào tới ngả 3, nơi bắt đầu xuất phát đi trek vào Tà Năng. Giá vé là 250k/1 người._ Số phone của nhà xe: 02633988688
- Chuyến đi này nhóm mình chọn phương án đi Hạnh Tuyên cho tiết kiệm, bù lại nghe giang hồ đồn nhà xe này Delay rất dữ và bọn mình ngày đi cũng bị Delay mất 2g.
2- Đi xe khách Phương Trang hay Thành Bưởi tuyến SG đi Đà Lạt và sẽ xuống xe ở ngả 3 Ninh Gia, sau đó thuê xe trung chuyển vào điểm xuất phát treking._ 01699118088_ anh Cường; xe 7 chô giá 550k, nếu đông hơn thì thuê 2 xe, xe nhỏ 7 chổ do dân địa phương lái nên dễ dàng vào sâu đến khi hết chạy được thì thôi.
Hôm bọn mình đi là ngày 10/02 tức 25 tết và chọn hướng đường đồi để về Phan Dũng.
Ngày hôm đó, dù đã gần 7g sáng và trên xe khi di chuyển vào thôn MaKit thì sương mù trắng xóa.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=144752&d=1521097897
Trong bài viết này có sử dụng hình ảnh của các tv cùng tham gia chuyến đi: Helena Nguyen Phan, Luis Lúa, Anny Nguyen.
lengkeng1minh
15-03-2018, 14:49
Sau khi đổ quân, cả nhóm bắt đầu soạn đồ, sau đó chính thức đặt những bước chân đầu tiên vào " Cung đường trek đẹp nhất Việt Nam".
Sương mù ngào ngạt nên hầu như đoạn đầu tiên cũng không chụp được tấm nào ra hồn.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=144753&d=1521098085
Sau 1 chặng làm nóng hơn 1 km, thì cả nhóm dừng nghỉ 10p để ổn định đội hình.
Sau đó nhóm lại tiếp tục hành trình, nhóm có 11tv gồm 10 nước trong và 1 nước ngoài.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=144754&d=1521098085
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=144755&d=1521098085
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=144756&d=1521098085
lengkeng1minh
15-03-2018, 17:21
Trong chuyến đi này, mình là dẫn đường và 1 cô gái khác làm trưởng nhóm, nhóm có 11tv, có 10 người nước trong và 1 người nước ngoài. Tất cả cùng xuất phát đi từ TP HCM.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=144760&d=1521106792
TV đứng bên phải hình là Luis Lúa thuộc nhà phượt Phan Thiết.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=144763&d=1521108162
Cả nhóm dừng nghỉ bên 1 cái nhà kho cạnh 1 khoảng ruộng trơ gốc rạ., đây là ngôi nhà cuối cùng và sau đó là chính thức bước vào khu vực rừng phòng hộ đầu nguồn Tà Năng.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=144761&d=1521106792
Rời ngôi nhà gổ vài chục mét thì bắt đầu cả nhòm trèo lên 1 đồi cỏ cao chừng hơn 10m.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=144757&d=1521106792
Từ trái qua: Lucy Huỳnh, Matt, Anny Nguyen, Ha So Yuong Thùy Dung, Helen Nguyen Phan( trưởng nhóm) Lúa, Công, Quỳnh siob Linh
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=144758&d=1521106792
Sau hơn 3km đầu tiên thì mông ai cũng còn sạch sẽ, chưa bắt được con ếch nào.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=144759&d=1521106792
tam48313
15-03-2018, 21:14
Lâu quá mới thấy a viết bài
lengkeng1minh
17-03-2018, 12:34
Đoạn trên do sương mù bao phủ, tầm nhìn rất hạn chế; Nên mình tạm minh họa bằng hình của 1 chuyến khác để các bạn dễ hình dung,
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=144779&d=1521246132
Đây là tầm nhìn từ nơi dừng nghỉ đầu tiên.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=144795&d=1521264321
Ngôi nhà có giàn bông giấy, đây cũng là nơi nhận giữ xe máy cho các nhóm chỉ vào đồi cỏ cắm trại rồi trở ra.
Lúc nhóm mình đi qua đây thì trắng xóa do sương nên không chụp được
lengkeng1minh
17-03-2018, 12:50
Từ ngọn đồi cả nhóm lưu niệm tập thể, nếu đi hết khoãng ruộng bên tay phải sẽ gặp 1 ngã 3, nhưng nên đi thẳng luôn nhé.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=144781&d=1521246132
lengkeng1minh
17-03-2018, 13:06
Tiếp tục hành trình trong lớp sương đã dần tan.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=144799&d=1521266087
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=144796&d=1521266087
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=144797&d=1521266087
Cũng có lúc dừng nghỉ ngơi, trốn nắng dưới bóng rừng thông.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=144806&d=1521273801
lengkeng1minh
17-03-2018, 13:08
Vượt suối bằng cầu dã chiến.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=144812&d=1521275682
Trưởng nhóm qua cầu, nhiều tay máy đang rình nàng tắm suối là bụp liền....kkkkk!!!
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=144798&d=1521266087
lengkeng1minh
17-03-2018, 13:13
Sương đã tan và nắng gay gắt đang chiếu vào nhóm.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=144802&d=1521266360
1 màn nhền siêu khổng lồ ngay đường mòn.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=144801&d=1521266087
Bắt đầu chinh phục con dốc đầu tiên
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=144804&d=1521266360
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=144803&d=1521266360
lengkeng1minh
17-03-2018, 15:40
Con dốc đầu tiên tuy độ dốc không lớn, nhưng nó dài tưởng như bất tận.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=144805&d=1521273801
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=144807&d=1521273801
lengkeng1minh
17-03-2018, 15:45
Rồi cả nhóm cũng vượt được cửa ải đầu tiên, lên đỉnh dốc bắt đầu nạp năng lượng bằng trứng gà luộc đã chuẩn bị sẳn.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=144808&d=1521273801
Thêm món gà luộc_ Đây là hàng tài trợ của 2 bạn Định ( không tham gia) và Lucy Huynh_ Cám ơn 2 nhà tài trợ VÀNG của chuyến đi_ Trưởng nhóm vất vã xé thịt gà cho mọi người cùng xơi.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=144809&d=1521273801
lengkeng1minh
17-03-2018, 16:07
Tiếp tục hành trình, 2 cô gái đang đứng ở 1 ngã 3, qui cách là đi đường bên trái_ nhưng đó là đường vòng tránh phải lên đồi thôi, chứ cả 2 đường cũng là 1. Rồi cũng vượt 1 đỉnh giống y vầy nữa.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=144814&d=1521277376
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=144815&d=1521277376
lengkeng1minh
17-03-2018, 16:23
Ngoài con dốc dài thì sau đó còn giật cấp liên tục khoãng 3 con nữa, tuy ngắn nhưng độ dốc thì thôi rồi luôn. Chuyến này tân binh rất nhiều, may mà mình thấy sắc mặt họ vẫn còn tươi tỉnh, ai cũng nín khe dành sức để leo.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=144816&d=1521277899
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=144817&d=1521278159
Trong các tv nữ thì có 2 cô đã leo Fan và áo hồng ( Thùy Dung) là 1 trong 2 cô, bé này rất .....chịu đeo bám, mình vài lần nắn gân bằng cách đi thật lẹ, thậm chí chạy cho cô bé dí theo và bé đeo mình rất quyết liệt.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=144811&d=1521273801
lengkeng1minh
19-03-2018, 13:19
Đường độc đạo nên dù đôi khi các bạn tyha6y1 nó có 2 đường thì rốt cuộc cũng nhập lại làm 1, đây là con dốc cuối cùng để bọn mình ra tới đời cỏ.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=144810&d=1521273801
lengkeng1minh
19-03-2018, 15:42
Đồi cỏ mùa khô nhìn....chán quá!
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=144818&d=1521440767
Lưu niệm tập thể.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=144825&d=1521448685
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=144824&d=1521448685
lengkeng1minh
19-03-2018, 15:46
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=144823&d=1521448685
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=144819&d=1521440767
Khi đi trên đường mòn này đến vị trí có các tản đá 2 bên đường thì rẻ trái để đi lên đồi để lên vị trí cột mốc 3 tỉnh.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=144822&d=1521448685
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=144821&d=1521448685
lengkeng1minh
19-03-2018, 15:48
Đến đây thì xem như đã đi được hơn 1/4 cung đường với xấp xỉ hơn 10km.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=144820&d=1521440767
zaitrigiaitri
20-03-2018, 22:11
Quá đã, đang thèm quay lại và làm 1 cái clip Tà Năng mùa cỏ cháy lắm lắm đó.
lengkeng1minh
22-03-2018, 12:50
Bắt đầu rời cột mốc để xuống nơi có bóng cây để nghỉ trưa.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=144897&d=1521697284
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=144903&d=1521697522
1 đoạn dốc rất gắt, không tháy thân dốc.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=144904&d=1521697522
lengkeng1minh
22-03-2018, 12:55
anh bạn trẻ đi xe đạp cũng nghỉ trưa chung với nhóm.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=144898&d=1521697284
Chuyến này cũng giống những chuyến trước, các tv phải tự lo ăn, tùy nhu cầu và điều kiện, không chọn giãi pháp ăn chung, rác của ai người đó tự quản.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=144899&d=1521697284
Ăn xong tất cả cùng ngủ 1 chút chừng 30p.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=144901&d=1521697284
lengkeng1minh
22-03-2018, 13:00
Từ vị trí ngủ trưa, nếu đi thêm 50m sẽ gặp cái nhã 3 này; Nếu quẹo trái sẽ đi về Phan Dũng đường thác Yavly, nếu đi thẳng lên ngọn đồi xa kia cũng về Phan Dũng nhưng là đường đồi. Cái ngã 3 này rất quan trọng!
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=144900&d=1521697284
Cũng từ vị trí ngủ trưa, nhìn xa xa sẽ thấy con đường về thác Yavly uốn lượn xa xa.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=144902&d=1521697347
lengkeng1minh
22-03-2018, 13:14
Tiếp tục hành trình lúc `3g30 và nắng vẫn còn khá gay gắt.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=144905&d=1521698869
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=144906&d=1521698869
Cứ xuống rồi lại lên đỉnh 1 quả đồi khác, cứ vậy làm miết thôi.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=144907&d=1521698869
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=144908&d=1521698869
Mùa khô cây cối xác xơ, tấm mắt được giãi phóng nên nhìn xa ngút ngàn, nhìn con đường mòn như rắn bò qua các ngọn đồi mà thấy ngán quá.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=144909&d=1521698869
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=144910&d=1521698869
lengkeng1minh
22-03-2018, 13:20
Rồi cũng tới được đất trại, thật ra mình không thích chổ này, nhưng cách nơi này chừng 200m có 1 đỉnh đồi nhỏ, mình từng cắm ở đó 2 lần, thì lần này người dân đang đốt cỏ ở đó nên ko mạo hiểm đến đó hạ trại như mọi khi.
Lần này nhóm đến đất trại khá sớm.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=144911&d=1521699418
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=144912&d=1521699418
lengkeng1minh
22-03-2018, 13:33
Bửa ăn buổi chiều là cơm ăn liền, của Hàn Quốc ( sản xuất tại VN) giá 3xk/1 hộp 200gr, đây là lần thứ 3 mình dùng loại cơm này khi đi dã ngoại, tốn rất ít nước, chỉ cần chừng 30 đến 50ml nước sôi châm vào và để 5p thì nở thành cơm, chắt nước ra là ăn được. Mình dùng gia vị rắc cơm của Nhật để ăn với cơm_ canh rang biển sấy khô_ Phần cơm+ canh rong biển thì thủ quỹ mua cho cả nhóm, còn thức ăn với cơm thì mỗi người tự lo theo sở thích.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=144913&d=1521699914
Hôm nay rị mọ úp hình mới thấy thủ quỹ ( áo xanh) bị thương ở bàn chân, thấy áy náy ghê!, lúc dựng trại đã bắt các cô đi lụm củi.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=144914&d=1521699914
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=144915&d=1521699914
lengkeng1minh
23-03-2018, 06:47
Giới thiệu 1 chút về nhóm; Tất cả bọn mình đều là tv của group Decathlon hiking lovers ( trên fb).
lengkeng1minh
23-03-2018, 12:49
Sau 1 đêm lạnh cóng, nhiệt độ xoay quanh mức 23 đến 24 độ, khuya có lúc gió phần phần, có mưa lắt rắt.
Tầm gần 6g sáng thì mọi người ba9t1 đầu lục đục rời lều để ra đón bình minh.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=144933&d=1521783637
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=144934&d=1521783637
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=144929&d=1521783427
Có 1 nhóm khác đi tour và sáng cùng đón bình minh và sưởi ké đốm lửa nhỏ nhoi của nhóm mình.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=144928&d=1521783427
Đây là cái lều dùng sống ảo của bọn mình.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=144931&d=1521783427
Đứng trước lều để...."Sáng thức dậy ở nơi xa...."
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=144930&d=1521783427
lengkeng1minh
23-03-2018, 13:04
Tiếp tục hành trình đi về Phan Dũng.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=144923&d=1521783207
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=144936&d=1521784476
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=144943&d=1521784815
Ngoài Lucy đu bám theo nhóm nam, còn các cô bắt đầu tụ lại với nhau, lúc này mình vẫn đường và trưởng nhóm xuống chốt đoàn.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=144937&d=1521784476
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=144938&d=1521784476
lengkeng1minh
23-03-2018, 13:06
Bôn mình ai cũng có 1 bao rác lặt lè phía sau, rác của ai người đó phải tự quản. lở rớt dọc đường thì khóa đuôi sẽ lượm và trã lại cho khổ chủ.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=144939&d=1521784476
lengkeng1minh
23-03-2018, 13:16
Trời nắng, mọi người đi rất phê, ai nấy cố gắng đi nhanh để xuống suối, sau gấn 1 ngày rưởi thì ai cũng sắp cạn nước hết rồi.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=144935&d=1521784476
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=144942&d=1521784573
Bắt được 1 con ếch khá to, chắc cũng gần 50kg, rung chuyển cả 1 cánh rừng....haha
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=144941&d=1521784476
lengkeng1minh
23-03-2018, 13:19
Cố đi, lê lết....
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=144924&d=1521783207
Rồi cũng đến được suối, rữa ráy, tắm mát, nấu nước châm cơm....Nghỉ buổi trưa ở suối.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=144922&d=1521783207
lengkeng1minh
24-03-2018, 15:28
Tiếp tục phần còn lại của hành trình về trung tâm xã Phan Dũng.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=144951&d=1521878334
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=144949&d=1521878334
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=144950&d=1521878334
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=144948&d=1521878334
lengkeng1minh
24-03-2018, 15:33
Đoạn cuối hầu như không có ai chụp hình nên không có hình minh họa.
Bọn mình ra đến đường tuần tra của hồ thủy lợi Phan Dũng và theo đường này về trung tâm xã Phan Dũng.
Từ đây thuê tiếp xe 16 chổ ( giá 800k) để về thị trấn Liên Hương. Sau khi vào bến xe và đặt vé xe Minh Nghĩa về SG thì cả nhóm đi ăn tối, sau đó đi uống cà phê rồi lên xe về SG.
Mọi người chia tay nhau tại bến xe miền đông. Kết thúc chuyến đi.
Powered by vBulletin® Version 4.1.11 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.