PDA

View Full Version : [ĐÃ ĐI] Đi THÁI bằng XE BUS (Từ 23/3 - 27/3 ) hoặc (30/3 - 3/4)



babii_heo
01-03-2012, 12:52
Chào các bạn, dưới đây là Lộ trình do mình soạn ra sau khi tham khảo 1 số bài viết về Thái Lan của nhiều tiền bối.
Có bất cứ sai sót, các bạn góp ý để mình sửa ngay cho hợp lý nhé!


HỬI BỤI THÁI LAN (5 NGÀY 4 ĐÊM)
BẲNG XE BUS

23/3 – 27/3

Tại sao là ngày 23? Vì ngày này ít khách, an toàn. Ngày 30/3 bắt đầu nhiều khách, kém an toàn và giá sẽ đắt hơn.

Ngày 1:
Sáng: Chúng ta tập trung tại đường Phạm Ngũ Lão, lên xe và vi vu đến Pnompenh. (Tự mua vé trước 7 ngày – SG,Pnompenh khứ hồi – 301 Phạm Ngũ Lão Q1 - Sorya Transport Company)
Chiều: Đến bến xe Sorya, Pnompenh, tập hợp mua vé xe Bangkok khứ hồi tại hãng Vibram. Có 5 tiếng đi dạo, chụp hình, ăn uống vòng quanh bến xe.
Tối (24g): Lên xe, lèo đến Bangkok mộng mơ.

https://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/167127_191327834212638_100000062673954_714139_2559 997_n.jpg

Ngày 2:
Sáng: Khoảng 6g sáng là đến cửa khẩu Poipet sang Thái. Chúng mình ăn, dạo và mua đồ rẻ tại chợ cửa khẩu Poipet, rẻ hơn cả Pnompenh và Bangkok. Chợ rất to và nhiều mặt hàng. Giữ tìn tư trang cẩn thận.

https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20111011/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf0784_1415479171.jpg

Dạo chợ xong, chúng ta đi khai báo hải quan ở cửa khẩu dễ dàng.

https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20111011/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf0758_510314662.jpg

Lên xe Minivan về Bangkok

Trưa: Sau khoảng 4g30 ngồi xe, xe chở ta đến quảng trường Victorya Munament. Từ đây đi khắp Bangkok dễ dàng, lèo đến hotel LEK tại Khu Khaosan.
https://images.yume.vn/photo/pictures/20110925/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf2081_1992293078.jpg

Ra đường ăn trưa khoảng 40k, thích thì về ngủ 1 tí. Đi taxi đến 1 ngôi chùa nuôi hổ, mình vuốt, khè, và cưỡi hổ + chụp hình.

Khoảng 3g Ra sky train và xuống ga MoChit để đến chợ Chatuchak. Tại đây có bán cây cảnh, chó mèo, chim, rắn rít … đủ thứ, đi đến hết giờ mở chợ là 18g. Trước đó, ra bãi xe của chợ lấy bản đồ chợ miễn phí để đi đến khu bán hàng mình thích. Mua quà cho bạn hay cho chính mình.

Tối: Ăn tối. Trò chuyện, The Club - khu khao san.
Khuya: Tớ chưa có kinh nghiệm, tớ muốn đi xem các em nhảy hot, ai có kinh nghiệm hướng dẫn mọi người nhé :D

Ngày 3:
Sáng: 6g đi thuyền ngắm sông Chaophraya và chụp hình. Ngắm chùa Wat gần đó. Đi siêu thị Platinum Mall nếu muốn mua số lượng lớn về phát cho đứa bạn mỗi đứa 1 cái, 3 cái cũng được sỉ.
Trưa: Cố gắng gom hành lý ra khỏi holtel LEK trước 11g30 để ko bị charge phí. Đón xe bus ra nhà ga hualanphong thuê phòng. Ăn trưa tại Chinatown, Đi chùa Phật Vàng xin xăm.
Tối: Chợ đêm cực to Suan Lum nhiều màu sắc và đèn đót, chia ra nhiều khu, mỗi khu là 1 ngành hàng, có thể đi khu nào tùy thích rồi hẹn giờ nào tại đầu chợ. Tôi thì thích đi lại Chatuchak vì chợ này chỉ có cuối tuần mà thôi. Ai thích đi chợ nào thì chia ra đi.
Khuya: Thư giãn, matxa bấm huyệt hay gì đó mà mình thấy trên đường.

Ngày 4:
Sáng: Đi Supatra Land tại tỉnh Rayong, thưởng ngoạn và tự do thưởng thức các loại trái cây tươi ngon theo mùa như: xoài, sầu riêng, nhãn, nho, chôm chôm…
Trưa: vô tư - đi những nơi có trong lịch trình nhưng chưa đi do thiếu thời gian :D
Tối: Ăn tối Cơm rang Thái tại khu ẩm thực Big C. 9g tối đi chợ hoa tươi Pakrong Tarad, hoa lan có mười mấy ngàn cho vài chục bông đẹp.

Ngày 5: Sáng sớm, ăn sáng cực no cho chuyến hành hương dzìa Pnompenh, trả hostel trước 11g30, đón taxi ra quảng trường. Đi xe minivan về cửa khẩu Poipet, rồi mua vé về Pnompenh.
Chúng ta thử vào sòng bài chơi lấy lại vốn . Rồi lèo ra đu xe về Việt Nam.

Kết thúc cuộc hành trình "cố gẳng rẻ" đến Thái lan đầy Sầu riêng.
Nhanh tay đăng ký nào, số lượng tối đa: 10 mem để dễ trông và canh chừng nhau. :D

LƯU Ý:
Nhớ mang CMND và Hộ chiếu
Trời nóng nực mang theo:
- Quần áo mùa hè (hai dây, ba lỗ, váy, quần soọc... vô tư - sao cho nhẹ nhàng và thoải mái nhất).
- Dép hoặc giầy thấp, thoáng mồ hôi. Có dép quai hậu để đi chùa
- Kính, mũ
- Kem chống nắng
- Áo bơi - phòng ngừa bộc phát muốn đi bơi
- Đồ vệ sinh cá nhân: Sữa tắm, gội đầu, kem và bàn chải đánh răng
- hành lý càng nhẹ càng tốt

CHI PHÍ
1. Khứ hồi xe SG-Bangkok: tổng khoảng 1tr5 (đã gồm vé khứ hồi SG-Pnompenh các bạn mua trước 7 ngày tại 303A Phạm ngũ lão, đến bến mình mới mua tiếp vé đi BK)

2. Hostel: 6-8 ng/ phòng. Trên dưới 320 ngàn/ng/4 đêm ( các bạn có kinh nghiệm chọn hostel rẻ thì nhắn trên diễn đàn và giúp mình đặt nhé)

3. Ăn uống: 450 ngàn/3 bữa/ 5 ngày, tính 35 ngàn/ bữa (có thể mang mì gói theo cho đỡ , ngoài ra còn có món rẻ hơn hoặc mắc hơn)

4. Đi lại: tầm 300 ngàn

5. Phòng hờ: 1 triệu

6. Mua sắm: tùy hỉ mang theo.

TỔNG: 2TR400 NẾU ĂN ÍT, 2TR8 NẾU ĂN NHIỀU. Đó là chưa tính tiền phòng hờ (mang theo phòng hờ rủi ro), chưa tính tiền mua sắm, và chưa tính tiền vào cổng tham quan và chơi. Vì thế, mỗi người mang theo 3tr8 + tiền mua sắm là được.

ĐÃ CHỐT ĐOÀN
Thân ái.

1. Vân My - nữ
2. Ngonchantrai - nam
3. Mân - nam
4. Thục Anh - nữ
5. Thanh Nga - nữ
6. Thanh Nga - nữ
7. Hòa - nam
8. Ngọc Điệp - nữ
9. ZoneFM - nam
10. Nga
CHỐT ĐOÀN. XIN CẢM ƠN.

Pe Dzoi
01-03-2012, 16:02
Bạn lên lịch chính xác dy....mjh cũng đag định đi thái bằng bus :)) nick yh mình ne` punbunxin , nữ sjh năm 90 làm wen nha :))

babii_heo
01-03-2012, 22:04
hello,

Lễ hội té nước trước đây có nhiều người thiệt mạng, nên mình đang phân vân sẽ đi vào ngày 26/3 đến bangkok, không qua Pnompenh.

Bạn đi thái lần nào chưa bé? ;)

Pe Dzoi
02-03-2012, 00:11
Em chưa dy lần nào cả, muốn dy bằng bus de ghe san pnom luon :)) chủ yếu em muốn đy chợ chakuchak dới lang thag bagkok coa thời gian thj đi pat or phuk cũng đc

babii_heo
02-03-2012, 09:44
Mình cũng chủ yếu là muốn đi chợ thoi :D
Còn chơi với hổ nữa! chèo thuyền nữa.
Đi pat coi chừng gặp nười quen :))

Có 5 anh chị đăng ký, nhưng chủ yếu muốn đi Té nước, nhưng nguy hiểm quá ko muốn đi :(

HanHan
02-03-2012, 14:53
Chủ thớt ơi, cho cái Plan chi tiết đi. Mình cũng có ý định đi. ^^

Pe Dzoi
02-03-2012, 16:37
Không xin nghỉ trong thời gian của chủ thớt được, wa' bùn :(( thâu thì ngồi hóng bà kon chơi cho có không khí

babii_heo
02-03-2012, 17:12
Tớ đang chờ bà con góp ý lịch trình :D

mai dt
02-03-2012, 17:44
Dập dòm 1 chân nghe bạn,khi có lịch trình sẽ quyết.

Pe Dzoi
02-03-2012, 21:49
Chủ thớt coi lên lịch trình và thời gian chính xác để bà kon còn biết đường tính :) nếu được thì chắc nghỉ dziệc cũng sẽ cố gắng đi

ngonchantrai
03-03-2012, 07:38
Xuất phát từ Mộc bài.

Gillian
03-03-2012, 09:58
M cũng muốn đi qua đó rồi nhập chung với 1 nhóm trên forum cũng đang đi Thái ngày 31/3 nhưng họ đi = máy bay. Nếu nhóm mình đi 30 thì sáng hoặc trưa 31 sẽ đến Thái rồi gộp chung zới nhóm đó đi cùng luôn, sẵn đi chiang mai 2 ngày cho bik, nhóm đó cũng khoảng 2, 3 người ah

babii_heo
03-03-2012, 18:45
Tớ đang soạn lịch trình, các bạn đón xem nhá :d

kenglink
03-03-2012, 20:23
Mình mới đi hồi Tết bằng bus nè.
Bus 3 chặng luôn nha!
HCM - Phnom: 10$
Phnom - Siem: 8$ (ở lại Siem 1 đêm, King Angkor Villa 3$ kèm ăn sáng, chủ dễ thương, dịch vụ siêu good, mua vé bus đi BK tại đây luôn)
Siem - Bangkok: 15$ (thả xuống công viên gần Khao San Road, đi vô phố đó kiếm cái DiO Guest House chỉ có 180 Bạt phòng single, double hình như 250, mình alone nên chỉ biết chắc giá phòng đơn, chỉ có quạt và shared badroom)
Đi Mini Taxi (tuktuk) trả giá nhiệt tình vào. Không thì kiếm người địa phương hỏi đường vài câu rồi nhờ họ trả giá giùm. Ở đó khoảng 3 ngày, ăn uống như SG, thậm chí còn rẻ hơn ý...
Vé từ Bangkok xuống Pataya 180 Bạt (nhưng đợt đó mình lười nên chỉ lang thang Bangkok thôi à!)
Lúc về không biết nên ra đại lý du lịch mua vé về Phnom 1.300 Bạt (42$), nhưng thực ra nếu tự đi ra biên giới thì sẽ hết khoảng 3-400 Bạt (10$), checkin vào Cam xong sẽ có bus miễn phí đưa đến 1 bến xe, ở đây cò vé nói về Phnom chỉ có 500 Bạt (16$) nữa. Nói chung tự đi sẽ tiết kiệm được khoảng 15$ so với việc có người hướng dẫn.
Về tới Phnom mua vé của Kumho 10$ để trở lại SG yêu dấu.

moon296
03-03-2012, 21:52
Mình ở Hn, đang chờ xem lịch trình thế nào, ok thì gia nhập luôn :)

moon296
03-03-2012, 21:54
Mà nếu đi đc 30/3 thì tuyệt, đúng dịp nghỉ Giỗ Tổ, ko phải xin nghỉ phép :P

babii_heo
03-03-2012, 22:00
Mình mới đi hồi Tết bằng bus nè.
Bus 3 chặng luôn nha!
HCM - Phnom: 10$
Phnom - Siem: 8$ (ở lại Siem 1 đêm, King Angkor Villa 3$ kèm ăn sáng, chủ dễ thương, dịch vụ siêu good, mua vé bus đi BK tại đây luôn)
Siem - Bangkok: 15$ (thả xuống công viên gần Khao San Road, đi vô phố đó kiếm cái DiO Guest House chỉ có 180 Bạt phòng single, double hình như 250, mình alone nên chỉ biết chắc giá phòng đơn, chỉ có quạt và shared badroom)
Đi Mini Taxi (tuktuk) trả giá nhiệt tình vào. Không thì kiếm người địa phương hỏi đường vài câu rồi nhờ họ trả giá giùm. Ở đó khoảng 3 ngày, ăn uống như SG, thậm chí còn rẻ hơn ý...
Vé từ Bangkok xuống Pataya 180 Bạt (nhưng đợt đó mình lười nên chỉ lang thang Bangkok thôi à!)
Lúc về không biết nên ra đại lý du lịch mua vé về Phnom 1.300 Bạt (42$), nhưng thực ra nếu tự đi ra biên giới thì sẽ hết khoảng 3-400 Bạt (10$), checkin vào Cam xong sẽ có bus miễn phí đưa đến 1 bến xe, ở đây cò vé nói về Phnom chỉ có 500 Bạt (16$) nữa. Nói chung tự đi sẽ tiết kiệm được khoảng 15$ so với việc có người hướng dẫn.
Về tới Phnom mua vé của Kumho 10$ để trở lại SG yêu dấu.

Oaa bạn đi có 1 mình thôi hả, bạn gan ghê nha. :D

Bạn đi nữa hông? Đi chung cho vui nè è è :D

Mình định ko đi Siem, đi Bangkok thôi :D

Mình vừa up cái lịch trình, các bạn cho ý kiền để mình sửa đổi cho phù hợp nhé!

Thu4se
03-03-2012, 22:24
Bạn cho hỏi chi phí tầm bao nhiêu vậy bạn?:)

babii_heo
03-03-2012, 22:27
lịch đã được cập nhật. Chi phí cập nhật sau

Nhà quê
03-03-2012, 23:24
Ngày 2:
Sáng: Khoảng 6g sáng là đến cửa khẩu Poipet sang Thái. Chúng mình ăn, dạo và mua đồ rẻ tại chợ cửa khẩu Poipet, rẻ hơn cả Pnompenh và Bangkok. Chợ rất to và nhiều mặt hàng. Giữ tìn tư trang cẩn thận.

Tiếc quá, ngay chợ Poipet, NQ có mấy người bà con ở ngay chợ đó, như kẹt đăng ký đi cam với em kia rồi....
Tiếc quá, không tham gia chuyến đi này với bạn babi_heo được bởi chuyến này rất ... rất là hay đó các bạn.

babii_heo
04-03-2012, 13:37
Danh sách nhóm cập nhật 4/3 như sau:
1. Vân My
2. Ngonchantrai
3. Mân
4. Thục Anh
5. Thanh Nga
6. Thanh Nga

Mời các bạn đã liên hệ trước đây, gửi profile vào hộp thư của mình trên diễn đàn nhé. Hoặc trực tiếp trên đ cũng duoc.
Sẽ chốt khi đi từ 6-10 người.
Thân ái,

Ngoc Diep0807
05-03-2012, 10:09
Có chuyến xe nào đi từ SG-P đi vào buối tối không? Để tiết kiệm thời gian í mà.

babii_heo
05-03-2012, 10:48
Mình đi SG-Pnom vào buổi sáng hoặc trưa, đến Pnom vào khoảng 6-7 giờ, nghỉ ngơi đâu đó tại Pnom trong 5 tiếng, 24g đi xe lên Bangkok, nếu đi cả 2 chuyến gần nhau thì thời gian ngồi trên xe tới mười mấy tiếng, chịu ko nổi đó Diệp :D

Nên bọn mình sẽ đi vào trưa hoặc sáng! Tham gia thì gui minh họ tên và đt nhé!

Thân mến.

babii_heo
05-03-2012, 10:49
Danh sách nhóm cập nhật 5/3 như sau:
1. Vân My - nữ
2. Ngonchantrai - nam
3. Mân - nam
4. Thục Anh - nữ
5. Thanh Nga - nữ
6. Thanh Nga - nữ
7. Hòa - nam

Đang có 1 nam 1 nữ đang phân vân, số nam nữ sẽ đều.

Chỉ cần 1 mem nữa là chốt đoàn nhé!
Thân mến.

ZoneFM
05-03-2012, 11:05
Danh sách nhóm cập nhật 5/3 như sau:
1. Vân My - nữ
2. Ngonchantrai - nam
3. Mân - nam
4. Thục Anh - nữ
5. Thanh Nga - nữ
6. Thanh Nga - nữ
7. Hòa - nam

Đang có 1 nam 1 nữ đang phân vân, số nam nữ sẽ đều.

Chỉ cần 1 mem nữa là chốt đoàn nhé!
Thân mến.

2 các pác! E ơ HCM đký 1 vé chốt đoàn nhé. E đã đi 1 lần bằng bus r (SG-PP-SihanucVille-Pattaya-BK) nhưg muốn đi lại hihi. Nhưg có 1 chuyện về tình hình chính trị tại Thái trong khoảng tgian này cần bàn bạc w mấy pác r quyết. Z khi nào off z ạ?

Ngoc Diep0807
05-03-2012, 11:08
Vậy cho mình tham gia nhá
Đinh Thụy Ngọc Điệp
Cell phone: 0909.737.007
mail : [email protected]

Ngoc Diep0807
05-03-2012, 11:16
hic..đăng ký trễ có mấy phút...giờ sao đây chủ thớt?

babii_heo
05-03-2012, 11:18
ZonFM cho mình xin họ tên và đt nhé! Thứ 7 này họp mặt đó! Mình sẽ liên hệ bạn sau.

babii_heo
05-03-2012, 11:21
ZoneFM cho mình xin họ tên và đt nhé! Thứ 7 này họp mặt đó! Mình sẽ liên hệ bạn sau.

babii_heo
05-03-2012, 11:23
Danh sách nhóm cập nhật 5/3 như sau:
1. Vân My - nữ
2. Ngonchantrai - nam
3. Mân - nam
4. Thục Anh - nữ
5. Thanh Nga - nữ
6. Thanh Nga - nữ
7. Hòa - nam
8. Ngọc Điệp - nữ
9. ZoneFM - nam - chờ cập nhật tên

ZoneFM
05-03-2012, 11:32
hic..đăng ký trễ có mấy phút...giờ sao đây chủ thớt?

2! Thì chủ thớt cho lên thớt lun chứ sao hehe. Đi chơi là thoải mái con gà công nghịp mà hihi
Sẽ PM cho chủ thớt. Gặp lại sau nhe

ba_chan83
05-03-2012, 13:19
Chủ thớt ơi , còn vé vớt nào không ạ . Cho tớ tham gia với . Biết thông tin trễ quá :((. Tớ là nữ, ở SG ạ

babii_heo
05-03-2012, 14:11
Chủ thớt ơi , còn vé vớt nào không ạ . Cho tớ tham gia với . Biết thông tin trễ quá :((. Tớ là nữ, ở SG ạ

Bạn gửi mình họ tên và đt nhé

kenglink
05-03-2012, 15:07
Oaa bạn đi có 1 mình thôi hả, bạn gan ghê nha. :D

Bạn đi nữa hông? Đi chung cho vui nè è è :D

Mình định ko đi Siem, đi Bangkok thôi :D

Mình vừa up cái lịch trình, các bạn cho ý kiền để mình sửa đổi cho phù hợp nhé!

Mình có lịch đi chỗ khác rồi, nên không thể đi chung. Đi Siem Reap hay không thì cũng qua cửa khẩu Poi Pet gần Siem à.
Khi check in vào Thailand nên ghi điểm đến tại Thai là Pattaya, đừng ghi Bangkok, sẽ bị hoạnh họe và có thể không cho vào đó!

mai dt
05-03-2012, 22:09
Mấy hôm nay bận quá kg online,giờ xem topic thì thấy có lịch trình nhưng chốt đoàn rồi.:(
Mình có đến Thái cách đây 4 năm rồi,giờ muốn đi lại ,vì thấy lịch của bạn khá phù hợp với mình.Nhưng:(

doiquanho
06-03-2012, 10:08
Cuối cùng là đi theo lịch trình nào bác chủ thớt nhỉ.23-27/3 hay 30-3/4?

babii_heo
06-03-2012, 11:31
23/3 - 27/3 đó bạn :) Ai muốn đi thì cứ đăng ký, vì có thể sẽ có thành viên rơi rớt lại. :D

cdkt5lt
06-03-2012, 14:22
23/3 - 27/3 đó bạn :) Ai muốn đi thì cứ đăng ký, vì có thể sẽ có thành viên rơi rớt lại. :D

Cho đăng ký một xuất
Tên: Nga
ĐT: 0987928144
Nơi ở: Q12

Ngoc Diep0807
06-03-2012, 14:36
Nhân tiện vé xe hãng Sorya từ SGN_BKK là 25 usd( 500k). Còn chiều về từ BKK_SGN thì chắc tương đương
Cái nì mình mới search trên mạng: nếu vậy thì ngày thứ 4 mình khuya luôn nha ngủ luôn trên xe tiết kiệm được tiền phòng và time.

babii_heo
06-03-2012, 16:21
Hello chị Điệp: "Do khi ở Saigon hỏi tất cả các loại bus thì chuyến PhnomPenh-Bangkok xe nào cũng chỉ có chuyến 6g30 sáng khởi hành từ Phnom Penh nên poly mua vé luôn từ Saigon, và cũng vì đang sale 20%. Nhưng sang PhnomPenh mới biết rằng đang có duy nhất 1 hãng là Vibram ( ghi đúng ko ta) có chuyến Phnom Penh-Bangkok đêm xuất phát lúc 24g mỗi ngày. Thế nên nếu bạn nào muốn đi Bangkok từ PhnomPenh àm muốn tiết kiệm thời gian để ngủ thì nên chọn qua PhnomPenh hãy mua vé Bangkok đi đêm. Chứ như poly xuất phát 6g30 sáng mất cả ngày ngồi xe rất uổng."

babii_heo
06-03-2012, 16:22
Chốt đoàn,
cảm ơn các bạn :)
thân ái

babii_heo
06-03-2012, 20:08
danh sách chốt đoàn, nếu thiếu tên bạn nào thì liên lạc với mình nhé.
1. Vân My - nữ
2. Ngonchantrai - nam
3. Mân - nam
4. Thục Anh - nữ
5. Thanh Nga - nữ
6. Thanh Nga - nữ
7. Hòa - nam
8. Ngọc Điệp - nữ
9. ZoneFM - nam
10. Nga
11. Huệ

mai dt
06-03-2012, 21:45
23/3 - 27/3 đó bạn :) Ai muốn đi thì cứ đăng ký, vì có thể sẽ có thành viên rơi rớt lại. :D

Đăng ký 1 suất tên Mai(nữ U 6 :D )
Đ/t :0909488475
Bình Dương

babii_heo
06-03-2012, 22:32
Vậy chị sẽ chạy từ Bình dương lên hcm nhé. Có thông báo em sẽ nt chị.
Chốt 12 người.

Nhà quê
06-03-2012, 22:48
Phải nói rằng tuyến này hấp dẫn nhất đó các bạn ơi... Chúc bạn và các AC sẽ có những giây phút thoải mái và vui sướng nhất nhé.

cdkt5lt
07-03-2012, 12:40
Chủ thớt hay ai trong chuyến đi này giỏi tiếng anh không???????? liên hệ với anh chàng này hỏi giá phòng và nhờ đặt phòng cho rẻ. Anh chàng này là người Thái chính hiệu đó và đang sống làm việc tại Bangkok, mình không rành tiếng anh lắm nên không biết nói như thế nào cả. Yahoo mail:[email protected].

cdkt5lt
07-03-2012, 14:33
Sáng: Chúng ta tập trung tại đường Phạm Ngũ Lão, lên xe và vi vu đến Pnompenh. (Tự mua vé trước 7 ngày – SG,Pnompenh khứ hồi – 301 Phạm Ngũ Lão Q1 - Sorya Transport Company)
Khi nào off hả chủ thớt, theo tôi nghĩ chủ thớt ước tính chi phí và thu tiền mua vé xe lun. vì mua nhiều sẽ rẻ hơn.

Gillian
07-03-2012, 16:27
Cũng gần đến ngày rồi hy vọng sẽ off sớm để mọi người dễ tính

Pe Dzoi
07-03-2012, 19:13
Mọi người đi chơi vui vẻ, về chia sẽ kih nghiệm choa đàn em đi sâu, ko sắp xếp đc thời gian đi chung với mọi người được nên chắc sẽ lên lịch làm plan tiếp theo :(

babii_heo
07-03-2012, 21:21
Phòng thì mình đến đó rồi vào ở luôn, không cần đặt trước, nhờ ai đặt giùm cũng đều mất phí :D
Vụ phòng thì em có tiền bối giới thiệu phòng rẻ 90ng/ng/đêm, nếu hết phòng thì mình tìm nơi khác, nhiều nơi rẻ lắm.
Tối T7 off, sau đó sẽ quyết định ai đứng ra mua vé. Sẽ gửi SMS đến anh chị vào ngày thứ 5 về lịch off.

Thân mến.

mai dt
08-03-2012, 20:57
Vậy chị sẽ chạy từ Bình dương lên hcm nhé. Có thông báo em sẽ nt chị.
Chốt 12 người.

Cảm ơn chủ thớt nhé :).Em có thể sms số dđ của em sớm chút được kg, để chị dễ liên lạc í mà .(wait)

babii_heo
08-03-2012, 22:48
Chào anh chị và các bạn, Tối thứ 7 tuần này, ngày 10/3, chúng ta sẽ gặp mặt nhau để nhắc nhở và phân chia công việc.

Địa điểm: KFC ngã 3 Hoàng Hoa Thám - Trường Chinh, Q Tân Bình. Chúng ta sẽ vào đây ăn kem, hoặc hẹn tại đây rồi đến 1 quán kem khác ngon và rẻ hơn :D

Thời gian: 7:00pm - 8:00pm Thứ 7.

Riêng anh chị xa HCM, có thể đến hoặc không, chuyển khoản và nhóm sẽ mua vé giúp anh chị. Thông tin sẽ phản hồi sau buổi gặp mặt.

Thân mến.

minh_huan520
09-03-2012, 07:10
Quân sẻ không thể off với mọi người được vì nhà xa quá trời quá đất ( ở châu đốc lận lận á )
Nên có thông tin bos lên topit nhé .
Quân 0933312393

babii_heo
09-03-2012, 13:47
Chào anh, anh đã dk trước đây chưa? Danh sách đã chốt 12 người rồi ạ?

babii_heo
09-03-2012, 13:50
Chào anh, anh đã dk trước đây chưa? Danh sách đã chốt 12 người rồi?

Anh chị vui lòng liên lạc với My qua số dt 0918093... mà trong SMS đã đề cập.
Thân mến.

mai dt
09-03-2012, 14:18
[QUOTE

Anh chị vui lòng liên lạc với My qua số dt 0918093... mà trong SMS đã đề cập.
Thân mến.[/QUOTE]

Số này trong SMS phải bỏ số 2 ở cuối thì mới ll được nhé mọi người ơi.:T
Chị chắc là kg đến off được rồi,vì nhà có việc vào 2 ngày 10+11.
Sẽ theo dõi tt nhóm trên dđ vậy nhá chủ thớt ơi.

babii_heo
09-03-2012, 16:15
đã xóa.........

ngonchantrai
10-03-2012, 13:04
Thông báo số 3: Giá vé xe 1t7 ai k off thì chuyển tiền cho Van My 0918093176.
tks!

Ngoc Diep0807
10-03-2012, 16:32
Mình có việc đột xuất nên không tham gia chuyến đi này với mọi ngườii được. cho mình sorry nhá. Chúc mọi người chuyến đi vui vẻ :( Tiếc quá ! vì mình me chuyến đi Thái này lâu lắm rồi

babii_heo
10-03-2012, 21:53
Nhóm còn 10 ng nhé :)

babii_heo
10-03-2012, 22:59
Chị Điệp bận việc, còn chỗ trống, anh Quân nếu không bận thì đi với nhóm cho vui nhé!

Còn đăng ký được 1-3 chỗ.
Thân ái

cop duc
11-03-2012, 14:30
Mình mới đi tuyến đường này vào dịp Tết vừa rồi. Mình lưu ý bạn babii_heo 3 điểm nhé. Thứ nhất, không có chuyến xe bus từ Phnom Phenh di Bangkok vào lúc 24h ở bến xe Sorya, tuyến muộn nhất là 15h đó bạn. Thứ hai, bạn có thể đi minivan về khu Khaosan, khỏi phải dừng ở Victoria Monument. Thứ ba, lịch trình của bạn nhiều như vậy mà đi 5 ngày 4 đêm chắc chắn sẽ không kịp, bảo đảm cháy chương trình. Chúc bạn có chuyến đi vui vẻ!!

babii_heo
11-03-2012, 16:17
Hi, Cảm ơn ban đã góp ý!

Thứ 1: Mình nghe anh poly nói là có tuyến 24g của hãng khác, không phai của sorya, nếu thật sự ko có, mình sẽ cố gắng đi lúc 15g!
Thứ 2: Cho mình hỏi: Đi minivan từ điểm nào về khaosan?
Thứ 3: Vì đi nhiều nên mình khởi hành từ ngày 22 luôn.

Cảm ơn bạn rất nhiều, góp ý của bạn rất quý báu cho chuyến đi này.
Thân ái.

babii_heo
11-03-2012, 16:18
Thời gian nhóm đi ko trùng lễ té nước, lễ này khá nguy hiểm nên nhóm ko đi.
Nếu bạn thích thì đăng ký đi trên diễn đàn nhé, thân mến.

mai dt
12-03-2012, 08:12
Chị Điệp bận việc, còn chỗ trống, anh Quân nếu không bận thì đi với nhóm cho vui nhé!

Còn đăng ký được 1-3 chỗ.
Thân ái

Cái cậu Út Huân này năm ngoái cũng lập thớt đi Thái=bus,nhưng hình như chưa được thỏa chí thì phải.:D
Nay thiên thời đã đến, còn chờ gì nữa mà kg join cùng.Đi nhé Út Huân.(wait)
@bạn gì ở Nha Trang đã gọi cho mình:Còn chỗ kìa bạn ơi,đăng ký nhanh lên nếu vẫn còn ý định đi cung này.(NT)

babii_heo
13-03-2012, 20:09
Hiện đã có 10 bạn tham gia, My đã book vé và chờ ngày đi thôi.
Cảm ơn Nhà quê đã tham gia cùng nhóm.
Thân mến,

Nhà quê
13-03-2012, 23:14
Hiện đã có 10 bạn tham gia, My đã book vé và chờ ngày đi thôi.
Cảm ơn Nhà quê đã tham gia cùng nhóm.
Thân mến,

Nhà Quê và 1 em gái nữa nha, em quên mất là chết luôn đó,
Em đó tên là Diệu nhé, mai anh đóng tiền cho em 2 vé luôn, sau đó em My có quyền quyết định mạng cho 2 anh em của anh... hehehe

minh_huan520
15-03-2012, 22:24
Muống đi dử lắm chứ mà mèn ơi kinh phí lên kinh thành dự thi không đủ nên đành phải ở nhà thôi bú cho chuyến khâu vai

Edwards
16-03-2012, 02:21
SHARE CHO MẤY BẠN 1 HOSTEL GIÁ RẺ NỮA Ở KHAOSAN RD LÀ "MOM HOSTEL" GIÁ 700BATH 1 ROOM 5 NGƯỜI ( BÌNH THƯỜNG MÌNH ĐI THÌ CHỈ 500BATH 1 PHÒNG 5 NGƯỜI THÔI VÌ KHÁCH QUEN :d )
PHÒNG ĐẸP, SẠCH SẼ, CÓ MÁY LẠNH +QUẠT, NHÀ TẮM DÙNG CHUNG
CHỖ NÀY NẰM TRONG HẺM LỚN NHƯNG NGAY ĐẦU HẺM, HẺM ĐỐI DIỆN CÁI 7ELEVEN ( ĐƯỜNG ĐÓ CÓ 3 CÁI 7ELEVEN THÌ CẢI HẺM ĐỐI DIỆN CÁI 7ELEVEN THỨ 2 )
THẬT SỰ DẠO NÀY KO ĐI NHÓM ĐÔNG NGƯỜI NÊN KO Ở CHỖ NÀY THÀNH RA QUÊN MẤT ĐỊA CHỈ CHÍNH XÁC :|
MÌNH CŨNG DG DỰ ĐỊNH LÀM 1 CHUYẾN BỤI THAILAND = BUS ĐI BANGKOK VÀ PHUKET ( PHUKET ĐI = XE LỬA NHA :d ) MÌNH SẼ LÀM 1 TOPIC TRONG THỜI GIAN SỚM NHẤT VÌ THIK ĐI XE LỬA Ở THAILAND ĐẶC BIỆT LÀ TOA GIƯỜNG NẮM :))

anhchec
16-03-2012, 13:30
Chúc các bạn đi vui vẻ. KHi về nhớ chia sẻ kinh nghiệm nhé ;)

cop duc
18-03-2012, 10:21
Hi. Hôm mình đi là dịp Tết, hỏi vé ở bến xe Sorya thì thấy timetable trễ nhất là 15h, còn 24h thì mình ko thấy. Bạn qua cửa khẩu Poipet, nhập cảnh Thailand ở cửa khẩu Aranyaprathet rồi đi bộ ra bến xe gần đó, từ đó bắt xe minibus đi Bangkok. Trên đường, tài xế sẽ hỏi bạn đến đâu, bạn cứ nói là đến Khaosan họ sẽ đưa đến đó. Hôm mình đi xe chạy từ cửa khẩu về Khaosan hết gần 6h đó.
Nếu bạn muốn tiết kiệm thì bạn mua vé xe nhiều chặng. Nếu bạn mua vé xe từ PNP đi BK luôn thì trung bình hết 18USD, còn nếu bạn mua đến Poipet, rồi từ Poipet mua đến BK thì chỉ hết 16USD.
Ở BK, từ 16h trở đi là thường xuyên bị kẹt xe, lúc đó bạn nên đi Skytrain or MRT cho nhanh.
Nếu muốn mua sắm đồ rẻ, đẹp thì đi Chatuchak weekend market or Platinum mall.
Vậy nhé. Nếu cần thông tin gì thì bạn cứ hỏi.

Nhà quê
18-03-2012, 17:09
Hi. Hôm mình đi là dịp Tết, hỏi vé ở bến xe Sorya thì thấy timetable trễ nhất là 15h, còn 24h thì mình ko thấy. Bạn qua cửa khẩu Poipet, nhập cảnh Thailand ở cửa khẩu Aranyaprathet rồi đi bộ ra bến xe gần đó, từ đó bắt xe minibus đi Bangkok. Trên đường, tài xế sẽ hỏi bạn đến đâu, bạn cứ nói là đến Khaosan họ sẽ đưa đến đó. Hôm mình đi xe chạy từ cửa khẩu về Khaosan hết gần 6h đó.
Nếu bạn muốn tiết kiệm thì bạn mua vé xe nhiều chặng. Nếu bạn mua vé xe từ PNP đi BK luôn thì trung bình hết 18USD, còn nếu bạn mua đến Poipet, rồi từ Poipet mua đến BK thì chỉ hết 16USD.
Ở BK, từ 16h trở đi là thường xuyên bị kẹt xe, lúc đó bạn nên đi Skytrain or MRT cho nhanh.
Nếu muốn mua sắm đồ rẻ, đẹp thì đi Chatuchak weekend market or Platinum mall.
Vậy nhé. Nếu cần thông tin gì thì bạn cứ hỏi.

Có thể giá cũ đó bạn ơi. Giá mới nhất tính ngày 15/3, Tiền xe không thôi mình đóng tiền cho em chủ thớt trưởng đoàn là 1,700,000 đ cho 2 lượt đi, về:
Saigon - PPhenh - Poipet - Bangkok.
Tính theo tỷ giá VCB: 20.800 đ
1,700,000 đ / 20.800 đ = 82 đô
Như vậy thì 1 lượt giá mới nhất từ Sai gòn - PPhenh - Poipet - BKK = 41 đô
Giá hôm tết âm lịch bạn đi chắc khoản gần 30 đô phải ko ?. hôm nay xe lên giá rồi bạn ơi.

mai dt
18-03-2012, 22:20
Đề nghị chủ thớt cập nhật lịch trình đã chốt trên đây cho các thành viên dễ theo dõi.(wait)

Và cảm ơn bạn đã gửi kèm ,tiếp thị cho....Cái này thì đọc dễ dàng.Khi nào có nhu cầu mình sẽ l/l .

leduy7
18-03-2012, 22:34
Đi trung tâm Siam Center cho mở tầm mắt đi mấy bạn, rồi đi central world gần Platinum (mấy bạn nam vào thì coi chừng nhứt đầu tại chỉ bán đồ cho nữ thôi, ko có đồ của nam đâu) gồi gần lun Ban Tip- trung tâm điện máy ở thái lan, rất lớn, hình như ngày 14/4 là tết thái. nói chung thái nó phát triển hơn mình nhìu, mà ý kiến nè, đi thì đi PTS cho nhìu người chứ đi taxi có nơi đến mắc, rẻ và kẹt xe thì bình thường nhưng kẹt xe đồng hồ vẫn chạy :((0. (Mình học ở thái ^^! nên rành hihi.) Qua thái thì chuẩn bị học 1 số câu tiếng thái nha, có nhìu nơi ng` ta ko nói tiếng anh, đi chợ Mochit thì cuối đường PTS nhưng chợ này siêu bự, ko thể đi hết và coi chừng lạc. vậy thôi ^^!. à quên thái lan đang siêu nóng nên mac đồ sao cho mát mẻ là đc .... :)) ;). 3tr8 là khoảng 5k2 bạc, nếu ko tiêu xài thì đủ. Tránh mua đồ trong Siam Center nhé :P, vào sẽ hỉu. 1 cái quần jean giá thường trên 3k bạc = 100usd đó, vào tự hỉu vậy :(

Nhà quê
18-03-2012, 23:50
Đi trung tâm Siam Center cho mở tầm mắt đi mấy bạn, rồi đi central world gần Platinum (mấy bạn nam vào thì coi chừng nhứt đầu tại chỉ bán đồ cho nữ thôi, ko có đồ của nam đâu) gồi gần lun Ban Tip- trung tâm điện máy ở thái lan, rất lớn, hình như ngày 14/4 là tết thái. nói chung thái nó phát triển hơn mình nhìu, mà ý kiến nè, đi thì đi PTS cho nhìu người chứ đi taxi có nơi đến mắc, rẻ và kẹt xe thì bình thường nhưng kẹt xe đồng hồ vẫn chạy :((0. (Mình học ở thái ^^! nên rành hihi.) Qua thái thì chuẩn bị học 1 số câu tiếng thái nha, có nhìu nơi ng` ta ko nói tiếng anh, đi chợ Mochit thì cuối đường PTS nhưng chợ này siêu bự, ko thể đi hết và coi chừng lạc. vậy thôi ^^!. à quên thái lan đang siêu nóng nên mac đồ sao cho mát mẻ là đc .... :)) ;). 3tr8 là khoảng 5k2 bạc, nếu ko tiêu xài thì đủ. Tránh mua đồ trong Siam Center nhé :P, vào sẽ hỉu. 1 cái quần jean giá thường trên 3k bạc = 100usd đó, vào tự hỉu vậy :(

Các bạn nhiều về thông tin trên
Các bạn có thể tư vấn các điểm tham quan ở trên Sông Chao Phraya: ghé những điểm nào và vé tính từng chặn khoản bao nhiêu bạt.
Đang có ý định sáng đi chiều về 1 trong 2 điểm:
1 - Công viên lịch sử Ayutthaya
2 - Pataya
Riêng Pattaya: đi 1 ngày về kịp ko hay phải đi 2 ngày. vì mình không có ý định mua sắm gì hết, chỉ đi tượng trưng 1 điểm shopping thôi, chủ yêu tham quan và tham quan.
Cám ơn các bạn rất nhiêu

TócMây
19-03-2012, 13:00
Chốt đoàn rồi T__T. kiểu này phải chờ chuyến sau rùi ...Chúc đoàn chuyến đi thành công nhé ^^

mai dt
19-03-2012, 13:12
Có vẻ thớt này chia làm 2 mục tiêu rồi.Phượt du lịch đúng chất và Phượt mua sắm.(cái này có gọi là P kg nhỉ :D)
Kg khéo sang bên nớ lại chia 2 mất(NT).Mình thì tham quan chán chê, rồi lúc về cũng ngó ngó cái,chớ thấy đồ rẻ +đẹp
mà a-lát-xô vào liền, thì hết ăn chơi nhảy múa.:(

leduy7
19-03-2012, 13:15
Đi sông thì mình ko biết tại học đó đi sông làm gì ^^!, đi bộ nhanh hơn hihi, giỡn thôi chứ cũng chưa đi mấy cái thuyền nữa. Đi biển Pataya thì cách Bangkok khoảng 1h30' - 2h xe bus chạy, giá khoảng 200 Baht 1 người = 140k, cũng tùy bến xe nữa, bến xe Ven ở cái quãng trường Victoria thì cỡ nhiu đó tiền. Đi biển thì hoạt động về đêm là chủ yếu, buổi sáng người ta ko mở cửa gì hết, tại dân Tây balo nhìu, bar, shop lưu niệm dọc con đường cạnh bờ biển thì nhìu đồ lưu niệm, đi chơi buổi tối thì đã và hằng đêm (hồi lúc mình đi) thì có bắn pháo hoa mỗi ngày. Ở Pataya thì có sexy show (quên mất địa chỉ gòi) thì biểu diễn tục, đề nghị trên 18 hãy vào ^^! và do nữ biểu diễn và vì nó tục (có cả cảnh giống **** movie), gòi có Stephenie Show- show chỉ có bede diễn, cái này thì giống ca múa nhạc (hay, nên coi cho biết), sau khi diễn thì ra đụng chạm hàng nhân tạo :P. đụng 1 lần là 50 -100 bạc. Đi cẩn thận là đc gòi, quan trọng nhất là cai Passport, ko passport thì .... :-S

ngoklangthang
19-03-2012, 19:19
hình như chưa chốt đoàn thì phải,jo mới thấy cái topic này đây,còn chổ hem,cho mình đặt gạch cứng zới..:D

Edwards
20-03-2012, 00:23
Các bạn nhiều về thông tin trên
Các bạn có thể tư vấn các điểm tham quan ở trên Sông Chao Phraya: ghé những điểm nào và vé tính từng chặn khoản bao nhiêu bạt.
Đang có ý định sáng đi chiều về 1 trong 2 điểm:
1 - Công viên lịch sử Ayutthaya
2 - Pataya
Riêng Pattaya: đi 1 ngày về kịp ko hay phải đi 2 ngày. vì mình không có ý định mua sắm gì hết, chỉ đi tượng trưng 1 điểm shopping thôi, chủ yêu tham quan và tham quan.
Cám ơn các bạn rất nhiêu
THEO E CÁI SÔNG CHAO PHRAYA CŨNG KO CẦN THIẾT LẮM, ĐI WAT PHO, ĐI PHÀ QUA WAT ARUN TRẠM CHỢ THAITEN ĐÓ (3BATH)
NẾU NHÓM 10 NGƯỜI E KHUYÊN CÁC BÁC ĐI TUKTUK HOẶC TAXI, ĐÔNG NGƯỜI ĐI BTS LỖ CHẮC :)) 1 LẦN ĐI BTS 25 BATH 1 NGƯỜI TRONG KHI CÁC BÁC ĐI TUKTUK HOẶC TAXI ( TÍNH KM TRẢ TIỀN NHÉ ) THÌ E THẤY SHARE RA THÌ RẺ LẮM ĐÓ :d
PATTAYA ĐI CỠ NÀO CŨNG PHẢI Ở LẠI 1 ĐÊM RỒI :D KO CHỊU NỔI TRONG 1 NGÀY ĐÂU

MẤY BÁC ĐI ĐÂU CŨNG TRẢ GIÁ NHÉ :d TUKTUK THÌ TRẢ KỊCH LIỆT VÀO, TAXI THÌ CHẠY METER THÌ LÊN XE KO THÔI ĐÓN XE KHÁC :d

leduy7
20-03-2012, 11:01
Bên này Taxi ít nhét, ko biết có đc ko. Còn tuk tuk thì :-S. sợ lắm, mấy ảnh chạy gắn cái bô vào mà tưởng là Phân khối lớn chạy ko, nhứt đầu :(

Edwards
20-03-2012, 15:34
Bên này Taxi ít nhét, ko biết có đc ko. Còn tuk tuk thì :-S. sợ lắm, mấy ảnh chạy gắn cái bô vào mà tưởng là Phân khối lớn chạy ko, nhứt đầu :(

Bạn có thể nhìn thấy khi ở bên Thái TukTuk có thể nhét 6 người :D mình đã từng nhìn thấy 1 nhóm cô cậu châu âu ngồi trên 1 chiếc tuktuk, họ đu mọi thể loại, ngồi chéo dọc khắp nơi, ca hát rất vui vẻ :)) mình nghỉ cái đó thú vị ấy chứ :D
tuktuk nó ko cần phân khối lớn cũng chẳng sợ thằng nào :)) đua tuốt... haha

Khổng Nghi
22-03-2012, 01:09
Có thể giá cũ đó bạn ơi. Giá mới nhất tính ngày 15/3, Tiền xe không thôi mình đóng tiền cho em chủ thớt trưởng đoàn là 1,700,000 đ cho 2 lượt đi, về:
Saigon - PPhenh - Poipet - Bangkok.
Tính theo tỷ giá VCB: 20.800 đ
1,700,000 đ / 20.800 đ = 82 đô
Như vậy thì 1 lượt giá mới nhất từ Sai gòn - PPhenh - Poipet - BKK = 41 đô
Giá hôm tết âm lịch bạn đi chắc khoản gần 30 đô phải ko ?. hôm nay xe lên giá rồi bạn ơi.

Bác ơi, gì mà mất 41 đô cho chặng Sai gòn - PPhenh - Poipet - BKK = 41 đô dữ vậy bác? Bác có nhầm hôn? ;) Em dám cược với bác rằng em mua ở Sorya chỉ mất 28 đồng thôi hà, giá mới nhất đấy bác ạ!

Nếu bác mua tận 41 đô thì nên xem lại có nhầm không vậy bác, trừ khi bác mua ở hãng khác ấy… mà hãng khác thì cũng đâu có chênh lệch đến tận 13 đô kia chứ.

Em khẳng định là chỉ có 28 đồng thoai hà! ;;) Nếu bác mua ở Sorya mà hơn 28 đồng thì em chặt đầu ngay, í lộn, thì em sẽ tặng bác 10 chuyến đi Cam luôn cho nó máu. Bác thật biết đùa ghê!

Chúc bác và mọi người ở đây đi chơi vui vẻ đúng tinh thần ngon bổ rẻ hen.

Edwards
22-03-2012, 04:24
Bác ơi, gì mà mất 41 đô cho chặng Sai gòn - PPhenh - Poipet - BKK = 41 đô dữ vậy bác? Bác có nhầm hôn? ;) Em dám cược với bác rằng em mua ở Sorya chỉ mất 28 đồng thôi hà, giá mới nhất đấy bác ạ!

Nếu bác mua tận 41 đô thì nên xem lại có nhầm không vậy bác, trừ khi bác mua ở hãng khác ấy… mà hãng khác thì cũng đâu có chênh lệch đến tận 13 đô kia chứ.

Em khẳng định là chỉ có 28 đồng thoai hà! ;;) Nếu bác mua ở Sorya mà hơn 28 đồng thì em chặt đầu ngay, í lộn, thì em sẽ tặng bác 10 chuyến đi Cam luôn cho nó máu. Bác thật biết đùa ghê!

Chúc bác và mọi người ở đây đi chơi vui vẻ đúng tinh thần ngon bổ rẻ hen.
Từ SG -> PP là bnhiu rồi bác :|

LoanChau
22-03-2012, 09:19
@All, mình được báo cáo sáng nay là trưởng đoàn cùa chuyến đi này vì lý do đột xuất , đã không tham gia cùng đoàn . Chúc các bạn còn lại lên đường bình an .
P.S Bác gì gì đó ơi nhớ mua quà cho em nha !

Nhà quê
25-03-2012, 17:03
@All, mình được báo cáo sáng nay là trưởng đoàn cùa chuyến đi này vì lý do đột xuất , đã không tham gia cùng đoàn . Chúc các bạn còn lại lên đường bình an .
P.S Bác gì gì đó ơi nhớ mua quà cho em nha !

@ Rất chính xác đó bạn Loan - Châu ơi. Nghe các thành viên còn lại trong đoàn nói: do bạn của chủ thớt báo với chủ thớt rằng: không có pastport để đi nước ngoài nên chị chủ thớt "buồn quá" và đã hủy chuyến đi lúc 3g khuya ngày 22/3 tức trước lúc khởi hành 3 tiếng đồng hồ... cuối cùng các thành viên đăng ký đi cũng quyết tâm đi cho dù chủ thớt vắng mặt, họ đi với rạng thái "rơi tự do".
@ Bác Khổng Nghi: chính xác là 28 đồng đó. Khỏi bị chém đầu rồi nhé (Tự tin ghê - Vé Hảng Roya nhé)
@ Hiện giờ NQ đang ở biên giới Thái - Cam = (Bangkok - Cửa khẩu Longcưa bên thái: giá xe BKK - Long cưa: 7,63 $ = 230 bath thái, mua vé ở quảng trường Victory, loại 16 chổ - Minivan, bến xe đặt dước gầm cầu vượt, họ tận dụng tối đa diện tích từng cm. (Tỷ giá: 1bath x 700 đ VN: 1 $ = 30 bath : 1 $ = 4000 ria cam).
NQ đang ở nhà bà con chơi đến trưa mai mới làm thủ tục về lại Cam, vừa đi chơi vừa đi mua sắm cả buổi chiều mà chưa hết 2 con đường ở khu vực chợ, mê lắm, nào giày dép, nào quần áo, túi xách... cơ man là hàng hóa vùng biên giới. NQ chỉ có hơn 100 $ trong túi mà vẫn tung tăng và tự tin đi chợ hihi... Du khách đi chợ bằng xe giống như xe tuk - tuk như chạy bằng ga bởi họ không đi chợ bằng nổi chân vì quá rộng, quá nhiều...
Mai tiếp hành trình biên giới cam (PoiPet) - PPenh = 8 $
PP - SG = 10 $
Nếu mua Sapaco = 9,5 $

cdkt5lt
27-03-2012, 19:08
Anh chàng này nhanh thiệt đó, mới đó đã lên diễn đàn rùi, em về tới nhà lúc 11h30 sáng 27/3 nè NQ ơi! Nga (lớn). Chỉ tội thân em mấy bác về sớm và tách đoàn riêng thân già 1 mình bên xứ lạ. hichic. khổ wua đi.............

babii_heo
27-03-2012, 22:02
Chào anh chị,
Em thật sự là tiếc quá vì không thể đi cùng để dẫn mọi người đi chung mà không phải tách đoàn.
Tối ngay hôm chuẩn bị xong hành lý thì mới nhớ ra là người thân đi cùng chưa có passport :(

Cảm ơn anh chị đã điện thoại tư vấn để em sửa lại lịch cho phù hợp hơn và cách thức mua vé sao cho còn rẻ hơn 28 đô nữa ( có chừng 24 đô) :D

Sau khi tất cả mọi người về đến VN, em sẽ đăng lên diễn đàn số tiền vé, chi phí xăng xe và điện thoại. Sau đó sẽ gửi lại số tiền dư qua ngân hàng đến mọi người. Em dt đến Campuchia để hỏi về chuyến xe đêm để mình không cần ở lãi Cam, nhưng một số thành viên không thích đi đêm nên mình chuyển sang đi sáng. Gọi có vài cuộc, 1 cuộc có 6-10 phút mà gần 100k :(

Chị Mai, anh Nam, chị Nga ( Thủ đức), chị Nga ( Q12) vui lòng gửi SMS em số tài khoản để em chuyển tiền dư vào nhé! Các bạn còn lại do gần nhà nên trao đổi trực tiếp.

Nghe chị Mai nói đi về không mệt em cũng an tâm 1 chút, thật sự xin lỗi vì mình tổ chức mà lại không lo được cho mọi người chỉ vì 1 chút thiếu sót passport.

Em sẽ update lên sớm nhất. Thân ái.
Vân My

cdkt5lt
28-03-2012, 08:50
Chào anh chị,
Em thật sự là tiếc quá vì không thể đi cùng để dẫn mọi người đi chung mà không phải tách đoàn.
Tối ngay hôm chuẩn bị xong hành lý thì mới nhớ ra là người thân đi cùng chưa có passport :(

Cảm ơn anh chị đã điện thoại tư vấn để em sửa lại lịch cho phù hợp hơn và cách thức mua vé sao cho còn rẻ hơn 28 đô nữa ( có chừng 24 đô) :D

Sau khi tất cả mọi người về đến VN, em sẽ đăng lên diễn đàn số tiền vé, chi phí xăng xe và điện thoại. Sau đó sẽ gửi lại số tiền dư qua ngân hàng đến mọi người. Em dt đến Campuchia để hỏi về chuyến xe đêm để mình không cần ở lãi Cam, nhưng một số thành viên không thích đi đêm nên mình chuyển sang đi sáng. Gọi có vài cuộc, 1 cuộc có 6-10 phút mà gần 100k :(

Chị Mai, anh Nam, chị Nga ( Thủ đức), chị Nga ( Q12) vui lòng gửi SMS em số tài khoản để em chuyển tiền dư vào nhé! Các bạn còn lại do gần nhà nên trao đổi trực tiếp.

Nghe chị Mai nói đi về không mệt em cũng an tâm 1 chút, thật sự xin lỗi vì mình tổ chức mà lại không lo được cho mọi người chỉ vì 1 chút thiếu sót passport.

Em sẽ update lên sớm nhất. Thân ái.
Vân My
Tài khoản của Nga (lớn Q12)
Nguyễn Thị Nga
Số TK:0103670772
Ngân hàng: Đông á PGD Quang Trung-HCM
Mọi người vào đây xem hình nhé! http://www.facebook.com/media/set/?set=a.245654845529934.53070.100002562617920&type=1
Hoặc https://picasaweb.google.com/lh/sredir?uname=101361625254960557731&target=ALBUM&id=5727868625822368209&authkey=Gv1sRgCJu3u6L9gNi-xwE&invite=CInm8pQP&feat=email

Pe Dzoi
28-03-2012, 14:06
Mọi người đi về có thể chia sẻ kinh nghiệm mua vé và tuyến đường đi từ sài gòn sang thái giúp em với, em bị hụt chuyến này và tình dịp 30/4 1/5 này em sẽ tranh thủ đi ......cảm ơn mọi người :)

ngonchantrai
28-03-2012, 15:12
Mọi người đi về có thể chia sẻ kinh nghiệm mua vé và tuyến đường đi từ sài gòn sang thái giúp em với, em bị hụt chuyến này và tình dịp 30/4 1/5 này em sẽ tranh thủ đi ......cảm ơn mọi người :)

Em chỉ có thông tin từ Thailand về SG: Từ Khaosan (7h30) đi Bus số 12 (or tuktuk=120 bat) --> Vistory (9h30) đi cầu vượt đến bàn vé 96 mua vé (230 bat) đi Cửa khẩu Long Cưa (2h30) bên thái --> qua khẩu mua vé về PPhenh (4h00) = 30000 Ria --> đợi đến sáng 5h00 mua vé về SG = 10 obama thế là xong. hohoho

kris17
28-03-2012, 20:51
Mọi người đi về có thể chia sẻ kinh nghiệm mua vé và tuyến đường đi từ sài gòn sang thái giúp em với, em bị hụt chuyến này và tình dịp 30/4 1/5 này em sẽ tranh thủ đi ......cảm ơn mọi người

Vòng đi SG- BK , cực dễ cứ ra các hảng xe ở Phạm ngũ lão mua vé là có , giá 28$ (bên mình mua ở soyra)
SG-PP :ngủ 1 đêm , sáng sớm mới có xe đi PP-BK (xe này hơi tàn >"< ), tới cửa khẩu poipet làm thủ tục xong sẽ có nhà xe (minivan) đón mình bên kia cửa khẩu , thả ngay khu khaosan (nếu định ở khu này )

Vòng về :Nhóm mình thì đi theo cách khác nhóm ngonchantrai , vì định về khoảng 12h trưa để chìu tối qua cửa khẩu (tranh thủ trước 8h ) nên khi hỏi mấy đại lý bán vé thì nó toàn bảo 7h30 hoặc 8h là có xe chạy tới poipet (loại mivivan) - lúc hỏi là khoảng ...9-10h sáng :)) ,hỏi về cái khu Victory thì nó bảo ko chắc có chuyến trưa ko ?( nhóm chị Nga lớn biết nói cho e biết với ), nên có hỏi là còn có biết ở đâu có chuyến xe tới Poipet chạy tầm trưa ko thì được chỉ là tới MoChit Station - cái này nên bắt Bus đi vì đi Tuktuk sẽ rất mắc ( xa ) , tới trạm thì hỏi người ta quầy bán vé đi Poipet , nhóm mình làm liều đi tới đây , rồi hỏi tiếp thì được dẫn tới tận quầy bán vé ( người dân Thái dễ thương cực )

Nhóm mình mua vé đi poipet , xe khởi hành lúc 12h30 - giá vé 212 bath (xe lớn ko phải loại minivan nhé , mua vé có được cho nước uống , trên xe có WC luôn), khoảng 5h30 tới cửa khẩu , làm thủ tục , tí tởn ở chợ cũng tầm 7h , qua cửa khẩu bắt tuk tuk tới chỗ bán vé của hãng K.S.O Transport đi PP ( soyra ko có chuyến đêm) , chúng nó hét giá ban đầu 500 bath , sau 400 , 350 , 11$ ,nhưng cuối cùng kỳ kèo trả giá chốt giá thì chấp nhận mức giá 10$ , xe chạy lúc 8h45 (xe lớn , ok ) , khoảng 5h sáng thì tới PP , bên mình lại bắt tuk tuk tới cty Khải nam có chuyến chạy PP- HCM , giá vé 8$ , xe chạy...5h30 sáng luôn :D ,bên mình bắt ở địa chỉ #56 , st 286 , sangkat toul svay prey 2 , Khan chamka morn - PP

Tổng kết lại lịch , nhóm mình đi từ 12h trưa hôm trước, tầm 12h trưa hôm sau là về tới VN ( dí theo xe bus ) :)) , nhanh hơn nhóm anh ngonchantrai với chị Nga lớn do ko phải mất thời gian chờ đợi - tận dụng xe chạy đêm :D

Hy vọng giúp ích cho bạn trong chuyến 30/4 tới :D

babii_heo
29-03-2012, 19:57
Chị oi.

Ngân hàng Đông Á hay Á Châu vậy? Không có ngân hàng Á Đông?

cdkt5lt
29-03-2012, 20:30
Chị oi.

Ngân hàng Đông Á hay Á Châu vậy? Không có ngân hàng Á Đông?

Úi giời ơi cho chị xin lỗi nhá!
ngân hàng đông á đó em ơi!

Nhà quê
29-03-2012, 20:50
@ Về đến nhà lúc 8:30PM ... hahha... như vậy, kể từ lúc chủ thớt tự động nhiên hủy xe nên NQ tự thân vận động từ màn đầu tự mua vé đi đến khi mua vé ngày về: hết sức thoải mái, vui tươi, hạnh phúc, không có bất cứ cản trở gì... các bạn cứ nghĩ còn dễ hơn đi chợ Bến Thành mua sắm khi trả giá...
Không như người ta đồn đại là không có vé để đi hoặc 1 thành viên phát biểu qua chát: vé khó mua lắm, kể cả chuyện đi nội địa nói chi đến quốc té... Trong nội địa phải mua trước cả tháng... buồn cười thật ...
NQ sẽ tường thuật chuyện đi lại, ăn uống, ngủ nghỉ rất chi tiết của NQ cho các Bạn tìm hiểu thêm nhé..
Còn tường thuật về các điểm tham quan thế nào thì không cần vì các anh, chị đi trước đã tường thuật rất đầy đủ rồi...
Chắc chắn tôi sẽ đi lại trong thời gian gần nhất ... vì có cảm giác chưa đã ... hehehe

@ Trích: ...Nhóm mình thì đi theo cách khác nhóm ngonchantrai.... : là nhóm của của chị Mai phải không?
Em có nhắn qua chat với Ken về cách đi lại đó... Có lẽ chị không gặp được Ken nên không biết cách đi...

Nhà quê
29-03-2012, 21:01
Em chỉ có thông tin từ Thailand về SG: Từ Khaosan (7h30) đi Bus số 12 (or tuktuk=120 bat) --> Vistory (9h30) đi cầu vượt đến bàn vé 96 mua vé (230 bat) đi Cửa khẩu Long Cưa (2h30) bên thái --> qua khẩu mua vé về PPhenh (4h00) = 3000 Ria --> đợi đến sáng 5h00 mua vé về SG = 10 obama thế là xong. hohoho

hahha Tưởng đâu em trai không nghe lời anh chỉ dẫn chứ...
Ok: 230 bath: sếp duyệt
xe buýt số 12...: duyệt
Em trai lưu ý nhé: anh mua vé chuyến trưa 12g30 của hảng capitol: đúng 5$ (Poipet - Ppenh)
Em trai có kê gian để về quyết toán với vợ không vậy?
Nói đùa cho vui đừng giận nha: đặc điểm của bến xe này: càng về đêm giá càng đắt...
Nếu em đi chuyến 20g30 thì phải từ 8 - 10 $... tùy theo hảng xe.

3000 ria... Em có nhầm không vậy: 1 $ = 4.000 ria.

cdkt5lt
30-03-2012, 07:26
[QUOTE=Nhà quê;564637]@ Về đến nhà lúc 8:30PM ... hahha... như vậy, kể từ lúc chủ thớt tự động nhiên hủy xe nên NQ tự thân vận động từ màn đầu tự mua vé đi đến khi mua vé ngày về: hết sức thoải mái, vui tươi, hạnh phúc, không có bất cứ cản trở gì... các bạn cứ nghĩ còn dễ hơn đi chợ Bến Thành mua sắm khi trả giá...
Không như người ta đồn đại là không có vé để đi hoặc 1 thành viên phát biểu qua chát: vé khó mua lắm, kể cả chuyện đi nội địa nói chi đến quốc té... Trong nội địa phải mua trước cả tháng... buồn cười thật ...
NQ sẽ tường thuật chuyện đi lại, ăn uống, ngủ nghỉ rất chi tiết của NQ cho các Bạn tìm hiểu thêm nhé..
Còn tường thuật về các điểm tham quan thế nào thì không cần vì các anh, chị đi trước đã tường thuật rất đầy đủ rồi...
Chắc chắn tôi sẽ đi lại trong thời gian gần nhất ... vì có cảm giác chưa đã ... hehehe

Woa. 2 tư tưởng lớn gặp nhau rùi nhé! Em đi chơi cũng chưa thấy đã.................khi nào bác đi nữa nhớ alo cho em đăng ký 1 vé nhá. khakhakhaaaaaaaaaaaaaaaaa

zerocool
30-03-2012, 08:49
Cón vé không chủ thớt ới.
Nếu còn cho xin 1 vé nhe
YH: zerocool7770
Tel: 0932.68 99 44

Pe Dzoi
30-03-2012, 10:02
Cón vé không chủ thớt ới.
Nếu còn cho xin 1 vé nhe
YH: zerocool7770
Tel: 0932.68 99 44

Ai muốn đi nữa thì nhân dịp 30/4 1/5 đi đi , hụt chuyến này mà đag muốn đi kô bík sao ???

Pe Dzoi
30-03-2012, 10:31
Mọi người cho em hỏi em tính di ngày 27/4 và phải có mặt ở sài gòn ngày 1/5 để tiếp tục đi nha trang tại sáng 2/5 em phải đi làm lại rồi :(( Ai có kinh nghiệm chỉ dùm em với

cdkt5lt
30-03-2012, 16:32
Mọi người cho em hỏi em tính di ngày 27/4 và phải có mặt ở sài gòn ngày 1/5 để tiếp tục đi nha trang tại sáng 2/5 em phải đi làm lại rồi :(( Ai có kinh nghiệm chỉ dùm em với
Em ở Nha Trang hả? Thế thì trưa ngày 30/4 mua vé về, sáng 1/5 về TPHCM sau đó về Nha Trang là được. 9h30 có chuyến xe (230 Bath) từ bến xe victory Monument co chuyến đi Poipet (long cưa), tới Poipet khoảng 13h30'. Tại đây lúc nào cũng có xe về Phnom penh (giá vé về Phnom penh 30.000 riel). nhưng về phnom Penh sớm phải thuê phòng ngủ tốn kém, nên đi chợ khoảng 19h về làm tủ tục hải quan ra mua vé xe về Phnom penh. Tới phnom penh em bắt xe ôm hoặc tuk tuk về bến xe Khải Nam hoặc Bến xe Phon linh mua vé về. Bến xe Phon linh có chuyến chạy từ 5h sáng (giá vé 10USD), chỗ đó là khu người việt sinh sống làm ăn. nếu về sớm chưa kịp chuyến xe thì nên ghé bến xe này cho an toàn.
Ai muốn đi nữa thì nhân dịp 30/4 1/5 đi đi , hụt chuyến này mà đag muốn đi kô bík sao ???
27/4 - 1/5 chị đi cực đông rùi, không tham gia được. Chúc mọi người có chuyến đi vui vẻ.

babii_heo
30-03-2012, 20:39
Vòng đi SG- BK , cực dễ cứ ra các hảng xe ở Phạm ngũ lão mua vé là có , giá 28$ (bên mình mua ở soyra)
SG-PP :ngủ 1 đêm , sáng sớm mới có xe đi PP-BK (xe này hơi tàn >"< ), tới cửa khẩu poipet làm thủ tục xong sẽ có nhà xe (minivan) đón mình bên kia cửa khẩu , thả ngay khu khaosan (nếu định ở khu này )

Vòng về :Nhóm mình thì đi theo cách khác nhóm ngonchantrai , vì định về khoảng 12h trưa để chìu tối qua cửa khẩu (tranh thủ trước 8h ) nên khi hỏi mấy đại lý bán vé thì nó toàn bảo 7h30 hoặc 8h là có xe chạy tới poipet (loại mivivan) - lúc hỏi là khoảng ...9-10h sáng :)) ,hỏi về cái khu Victory thì nó bảo ko chắc có chuyến trưa ko ?( nhóm chị Nga lớn biết nói cho e biết với ), nên có hỏi là còn có biết ở đâu có chuyến xe tới Poipet chạy tầm trưa ko thì được chỉ là tới MoChit Station - cái này nên bắt Bus đi vì đi Tuktuk sẽ rất mắc ( xa ) , tới trạm thì hỏi người ta quầy bán vé đi Poipet , nhóm mình làm liều đi tới đây , rồi hỏi tiếp thì được dẫn tới tận quầy bán vé ( người dân Thái dễ thương cực )

Nhóm mình mua vé đi poipet , xe khởi hành lúc 12h30 - giá vé 212 bath (xe lớn ko phải loại minivan nhé , mua vé có được cho nước uống , trên xe có WC luôn), khoảng 5h30 tới cửa khẩu , làm thủ tục , tí tởn ở chợ cũng tầm 7h , qua cửa khẩu bắt tuk tuk tới chỗ bán vé của hãng K.S.O Transport đi PP ( soyra ko có chuyến đêm) , chúng nó hét giá ban đầu 500 bath , sau 400 , 350 , 11$ ,nhưng cuối cùng kỳ kèo trả giá chốt giá thì chấp nhận mức giá 10$ , xe chạy lúc 8h45 (xe lớn , ok ) , khoảng 5h sáng thì tới PP , bên mình lại bắt tuk tuk tới cty Khải nam có chuyến chạy PP- HCM , giá vé 8$ , xe chạy...5h30 sáng luôn :D ,bên mình bắt ở địa chỉ #56 , st 286 , sangkat toul svay prey 2 , Khan chamka morn - PP

Tổng kết lại lịch , nhóm mình đi từ 12h trưa hôm trước, tầm 12h trưa hôm sau là về tới VN ( dí theo xe bus ) :)) , nhanh hơn nhóm anh ngonchantrai với chị Nga lớn do ko phải mất thời gian chờ đợi - tận dụng xe chạy đêm :D

Hy vọng giúp ích cho bạn trong chuyến 30/4 tới :D

Chị ơi, em tóm tắt lại, chị đọc giúp em xem có đúng không nhé, để em mang theo để thực hành ;))

11g trưa ra Mochit Station bằng Bus
12g30 xe chạy đi Poipet (212bath)
5g30 đến cửa khẩu
7g bắt tuktuk đến K.S.O (10$ đến pp)
8g30 xe chạy
5g sáng đến pp, bắt tuktuk đến cty Khải Nam tại #56, st 286 sangkat toul svay prey 2
5g30 xe chạy.

Em tóm tắt đúng không chị, đúng thì em lưu vào sổ tay nhé, hihi.

Pe Dzoi
02-04-2012, 10:07
Em ở Nha Trang hả? Thế thì trưa ngày 30/4 mua vé về, sáng 1/5 về TPHCM sau đó về Nha Trang là được. 9h30 có chuyến xe (230 Bath) từ bến xe victory Monument co chuyến đi Poipet (long cưa), tới Poipet khoảng 13h30'. Tại đây lúc nào cũng có xe về Phnom penh (giá vé về Phnom penh 30.000 riel). nhưng về phnom Penh sớm phải thuê phòng ngủ tốn kém, nên đi chợ khoảng 19h về làm tủ tục hải quan ra mua vé xe về Phnom penh. Tới phnom penh em bắt xe ôm hoặc tuk tuk về bến xe Khải Nam hoặc Bến xe Phon linh mua vé về. Bến xe Phon linh có chuyến chạy từ 5h sáng (giá vé 10USD), chỗ đó là khu người việt sinh sống làm ăn. nếu về sớm chưa kịp chuyến xe thì nên ghé bến xe này cho an toàn.
Ai muốn đi nữa thì nhân dịp 30/4 1/5 đi đi , hụt chuyến này mà đag muốn đi kô bík sao ???
27/4 - 1/5 chị đi cực đông rùi, không tham gia được. Chúc mọi người có chuyến đi vui vẻ.

Chị cho em hỏi là lúc đi minh` tơi PP đi chuyến đêm của hãng Vibram hay mọi người mua vé của soyra luôn ah ????

babii_heo
02-04-2012, 12:43
Chị cho em hỏi là lúc đi minh` tơi PP đi chuyến đêm của hãng Vibram hay mọi người mua vé của soyra luôn ah ????

Tụi mình mua sẵn của Sorya luôn vì đi đêm sợ không an toàn, Tuy nhiên theo mình bạn nên mua của Vibram vì già cũng chỉ 18 đô và xe cao cấp. Tốt hơn minivan nếu mua từ VN luôn.

Pe Dzoi
02-04-2012, 14:44
Tụi mình mua sẵn của Sorya luôn vì đi đêm sợ không an toàn, Tuy nhiên theo mình bạn nên mua của Vibram vì già cũng chỉ 18 đô và xe cao cấp. Tốt hơn minivan nếu mua từ VN luôn.

Uhm mình cug muốn đi chuyến đêm để tiết kiệm thời gian nhưng chưa ai đi toàn đi của soyra nên không chắc chắn :)) hôm bữa bạn đi lại chưa không sắp xếp tzan đi chung được , tiếc quá

babii_heo
02-04-2012, 20:08
Uhm mình cug muốn đi chuyến đêm để tiết kiệm thời gian nhưng chưa ai đi toàn đi của soyra nên không chắc chắn :)) hôm bữa bạn đi lại chưa không sắp xếp tzan đi chung được , tiếc quá

Tình hình rất chi là tình hình, nhóm My đã có 4 người, bạn nào thích đi chung thì hú tớ: babii_heo
Ngày xuất phát 10/4 - ngay lễ té nước luôn, hix, nhưng chịu thôi vì trễ quá rồi.
Lịch trình có thay đổi dựa trên ý kiến đóng góp của anh chị đi trước. 7 ngày 6 đêm nhé ;))
Hoan nghênh 2 bạn nữa nhé, hihi.

Nhà quê
02-04-2012, 21:00
THÔNG BÁO KHẨN CẤP ĐẾN CÁC ANH CHỊ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NICK CHAT YAHOO: bentre30 của Nhà Quê
đã bị hacker tấn công, đề nghĩ quý ACE không chat hoặc đáp ứng bất ứng yêu cầu nào của nick bentre30 kể từ 17g30 ngày 2/4/2012.
Nhà quê hoàn toàn không chịu trách nhiệm

Nhà quê
02-04-2012, 21:42
Uhm mình cug muốn đi chuyến đêm để tiết kiệm thời gian nhưng chưa ai đi toàn đi của soyra nên không chắc chắn :)) hôm bữa bạn đi lại chưa không sắp xếp tzan đi chung được , tiếc quá

Bạn thân mến: bữa NQ đi xe đêm từ P penh - si - ha nut chuyến 01:30 sáng: leo lên xe ngủ vèo đến 6g sáng đến, chả biết trời trăng gì hết, người ta đi đông lắm.
Tuyến: Poi pet - P penh: thằng em họ của mình đi lúc 20g30 đêm đến pp lúc 5g30 sáng, cũng chả có sao hết, em nó đi mấy lần như vậy về VN rồi

Giá xe dễ chịu lắm lượt đi:
SGon - PPenh - PPet - BKK: soya (301 Phan Ngũ Lảo) = 28 $
Chuyến về:
BKK - Longcua: (phía bên cửa khẩu thái lan) = 230 bath thái/30 bath = 7,7 $ (xe 16 chỗ)
Làm thủ tục qua Cam gọi là Poipet
PPet - Ppenh chuyến 13h30: 20.000ria/4000ria = 5 $ (Tuyến đường này hơi lạ: càng về đêm càng mắc dần lên)
Đầu PP - sihanut (capitol): 5 $
Đầu Sihanut - PP (capbitol) = 5 đ (chưa tới 5$)
PPenh - SG = 10 $

Lưu ý: Khi ở BKK bạn hỏi xe về cửa khẩu Poipet ít người biết, mà bạn phải hỏi xe đi Long cưa nhé.
Vì cửa khẩu ở phía bên Thái gọi Long cưa
Còn cửa khẩu ở phía bên Cam gọi Poipet

kris17
03-04-2012, 09:42
11g trưa ra Mochit Station bằng Bus
12g30 xe chạy đi Poipet (212bath)
5g30 đến cửa khẩu
7g bắt tuktuk đến K.S.O (10$ đến pp)
8g30 xe chạy
5g sáng đến pp, bắt tuktuk đến cty Khải Nam tại #56, st 286 sangkat toul svay prey 2
5g30 xe chạy.

Chính xác đó:))

Nhà quê
03-04-2012, 18:36
THÔNG BÁO KHẨN CẤP ĐẾN CÁC ANH CHỊ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NICK CHAT YAHOO: bentre30 của Nhà Quê
đã bị hacker tấn công, đề nghĩ quý ACE không chat hoặc đáp ứng bất ứng yêu cầu nào của nick bentre30 kể từ 17g30 ngày 2/4/2012.
Nhà quê hoàn toàn không chịu trách nhiệm

Đã phục hồi được nick & yahoo cũ: bentre30

Yhaoo mail phá hoại: [email protected] (các Anh chị lưu ý nhé)

babii_heo
03-04-2012, 18:51
My gửi lại tiền hết cho anh chị rồi nhé! :)
Và sau đây là bảng phí:
Điện thoại : 150k +50k anh ken tài trợ (Gọi campuchia và tập hợp mọi người)
Xăng xe : 100k
Tổng 250k chia đều cho My, bạn My, Nam, Nga, Nga, Mai (Mân và bạn Mân không chia)
=>41.500đ/người

1. Anh Ken : tài trợ 50k, trả lại tiền mặt nên không mất phí. 1tr112
2. Anh Nam, chị Nga, chị Nga, chị Mai : 1.700.000 – 41.500 – phí chuyển tiền (tùy ngân hàng) = 1tr050
3. Riêng chị Mai, trước khi gửi em có hỏi tiếp tân là gửi cho CMND hết 30 ngàn, thế là em trừ thêm 10k vào tiền gửi, chỉ gửi chị 1tr40, nhưng gửi xong thì nv báo có 20k. thế là em thiếu chị 10k, hôm nào lên tp thì em chở chị đi ăn chè trả tiền nhé. ;))
4. My và Tân mỗi người nộp vào 41.500đ + 50.000đ do dời 2 vé.
5. Mân và bạn Mân đã dùng hết 170k xăng+dt gọi campuchia, do Mân và bạn Mân không chịu chia 250k bên trên nên Mân sẽ tự liên lạc đến anh chị.

Lưu ý : My là người tổ chức đi chơi, là người tập hợp mọi người lại và mua vé, dt nhắc nhở mọi người mang passport…. Chính vì thế chị Mai đã nói My chia phần phí đó ra cho mọi người cùng trả 1 ít, tuy nhiên khi nói với Mân thì Mân không chịu, thì em cũng không biết làm gì hơn, vì vậy lấy số tiền đó chia ra cho những người còn lại. Mân nói tốn hết 170k xăng và đt, thì đừng bắt My trả nhé, mà mân có nhiệm vụ nói với mọi người.

Cảm ơn anh Ken đã tài trợ 50k điện thoại trước khi xuất phát
Cảm ơn chị Mai đã có ý chia phí xăng và điện thoại
Cảm ơn chị Nga chia sẻ cách thức đi về thật rõ ràng
Cảm ơn anh Nhà Quê đã hướng dẫn cách về cho một số anh chị
Và cảm ơn mọi người đã chia sẻ cho em để giữa tháng 4 em đi, mà không tỏ ra giận em vì em không đi. (Cái số là em không muốn mình rong chơi vui vẻ để ng yêu ở nhà buồn và bực trong 5 ngày vì em lỡ quên nói là cần có passport)

Chúc mọi người vui vẻ :)

babii_heo
03-04-2012, 18:53
Đã phục hồi được nick & yahoo cũ: bentre30

Yhaoo mail phá hoại: [email protected] (các Anh chị lưu ý nhé)

Anh phục hồi bằng cách nào thế, bạn của em cũng bị mất nick. Chưa lấy lại được :D

kevinmart
03-04-2012, 20:04
Tình hình rất chi là tình hình, nhóm My đã có 4 người, bạn nào thích đi chung thì hú tớ: babii_heo
Ngày xuất phát 10/4 - ngay lễ té nước luôn, hix, nhưng chịu thôi vì trễ quá rồi.
Lịch trình có thay đổi dựa trên ý kiến đóng góp của anh chị đi trước. 7 ngày 6 đêm nhé ;))
Hoan nghênh 2 bạn nữa nhé, hihi.
Mình đăng ký đi được không bạn ? yahoo mình là nal_dn online trong giờ hành chính nhé

babii_heo
03-04-2012, 21:03
Mình đăng ký đi được không bạn ? yahoo mình là nal_dn online trong giờ hành chính nhé

Mừng thành viên thứ 5 :)

mai dt
04-04-2012, 12:37
My gửi lại tiền hết cho anh chị rồi nhé! :)
Và sau đây là bảng phí:

5. Mân và bạn Mân đã dùng hết 170k xăng+dt gọi campuchia, :)
(NT)Bạn này dùng xe gì chở chủ thớt đi book vé+,ngay ngày khởi hành đi nhận vé(do chủ thớt rút ,kg đi )
mà uống xăng kinh thế.=)).
@MY:Nhờ em cho số tiền ấy vào thùng tiền từ thiện bất kỳ nào nhé .Cám ơn em.
Nhóm chúng tôi(3 người)đã có chuyến đi an toàn, khá hài lòng, vui vẻ .Cũng như đã rút ra nhiều kinh nghiệm
Cá nhân mình nghĩ rằng,chuyến đi đã khép lại với mỗi thành viên,nên chỉ giữ lại những kỷ niệm đẹp để còn làm động lực
cho những cung đường sắp tới.
Chúc các bạn chuyến đi sắp tới Gặp nhiều may mắn +an toàn +vui vẻ.

khuongan87
18-04-2012, 11:46
Ai có ý định phượt Thái kiểu này vào tháng 6 ko ?
Mình muốn tìm bạn đồng hành !

nghiamito
18-04-2012, 15:24
khoảng 21/4/2012 này mình tính đi Thái 1 một mình,mem nào có kinh nghiệm cho mình xin giúp nhé
bạn nào ở sg có kinh nghiệm cho mình xin số dt,mình mới ra cafe học hỏi kinh nghiêm
Yh: mitodo61

Nhà quê
18-04-2012, 21:59
khoảng 21/4/2012 này mình tính đi Thái 1 một mình,mem nào có kinh nghiệm cho mình xin giúp nhé
bạn nào ở sg có kinh nghiệm cho mình xin số dt,mình mới ra cafe học hỏi kinh nghiêm
Yh: mitodo61

hahha... thì ra là vậy... cứ hỏi vô tư nhé

nghiamito
18-04-2012, 22:56
Vậy nhaque cho mình xin 1 buổi cafe nhé

kevinmart
20-04-2012, 14:30
phượt alone à ! phờ rầu quá !!!
hok biết nhóm về chưa nhỉ ?

Nhà quê
22-04-2012, 21:25
Vậy nhaque cho mình xin 1 buổi cafe nhé

Từ đây đến 2/9 NQ sẽ làm lại chuyến này vì chưa thỏa mãn lắm về nhu cầu khám & phá

babii_heo
23-04-2012, 15:59
Nhóm về rồi nhé, 8 ngày 7 đêm với tổng chi phí: khứ hồi, ăn uống, đi lại, ngủ nghỉ với giá cực cực rẻ :D

ngaubenngu
23-04-2012, 20:06
My gửi lại tiền hết cho anh chị rồi nhé! :)
Và sau đây là bảng phí:
Điện thoại : 150k +50k anh ken tài trợ (Gọi campuchia và tập hợp mọi người)
Xăng xe : 100k
Tổng 250k chia đều cho My, bạn My, Nam, Nga, Nga, Mai (Mân và bạn Mân không chia)
=>41.500đ/người

1. Anh Ken : tài trợ 50k, trả lại tiền mặt nên không mất phí. 1tr112
2. Anh Nam, chị Nga, chị Nga, chị Mai : 1.700.000 – 41.500 – phí chuyển tiền (tùy ngân hàng) = 1tr050
3. Riêng chị Mai, trước khi gửi em có hỏi tiếp tân là gửi cho CMND hết 30 ngàn, thế là em trừ thêm 10k vào tiền gửi, chỉ gửi chị 1tr40, nhưng gửi xong thì nv báo có 20k. thế là em thiếu chị 10k, hôm nào lên tp thì em chở chị đi ăn chè trả tiền nhé. ;))
4. My và Tân mỗi người nộp vào 41.500đ + 50.000đ do dời 2 vé.
5. Mân và bạn Mân đã dùng hết 170k xăng+dt gọi campuchia, do Mân và bạn Mân không chịu chia 250k bên trên nên Mân sẽ tự liên lạc đến anh chị.

Lưu ý : My là người tổ chức đi chơi, là người tập hợp mọi người lại và mua vé, dt nhắc nhở mọi người mang passport…. Chính vì thế chị Mai đã nói My chia phần phí đó ra cho mọi người cùng trả 1 ít, tuy nhiên khi nói với Mân thì Mân không chịu, thì em cũng không biết làm gì hơn, vì vậy lấy số tiền đó chia ra cho những người còn lại. Mân nói tốn hết 170k xăng và đt, thì đừng bắt My trả nhé, mà mân có nhiệm vụ nói với mọi người.

Cảm ơn anh Ken đã tài trợ 50k điện thoại trước khi xuất phát
Cảm ơn chị Mai đã có ý chia phí xăng và điện thoại
Cảm ơn chị Nga chia sẻ cách thức đi về thật rõ ràng
Cảm ơn anh Nhà Quê đã hướng dẫn cách về cho một số anh chị
Và cảm ơn mọi người đã chia sẻ cho em để giữa tháng 4 em đi, mà không tỏ ra giận em vì em không đi. (Cái số là em không muốn mình rong chơi vui vẻ để ng yêu ở nhà buồn và bực trong 5 ngày vì em lỡ quên nói là cần có passport)

Chúc mọi người vui vẻ :)

Đây là Nguyễn Thiện Mân nhà ở 77/9 Cống Lở Tân bình Phường 15
địa chỉ 2:31 Phan Bội Châu thành phố Huế
Địa chỉ 3:Lô e1 khu dân cư An Cựu City Tp Huế
Dear các anh các chị, dear bạn Babii heo kính mến...
Sở dĩ tôi ko lên tiếng ko có nghĩa là tôi sợ, hay tôi đuối lý, hay tôi làm sai nên mắc quai...mà nó chỉ đơn giản tôi thấy cô ăn ít + cô là con gái tôi lên tiếng thì tôi sợ người đời chê tôi là thế này thế khác...
Nhưng sự thật là cô quy chụp người khác, sống mà bóp méo trắng trợn, và tôi viết lên những điều này để cho cô biết nhỏ mà mồm mép thì lớn cũng chẳng có tương lai...

NGAY HÔM TÔI GẶP CÔ để đưa tiền và lấy tiền dùm anh Ken ... cô đã confirm với tôi sau một hồi hội ý, Không thu tất cả đồng nào của tất cả thành viên trong nhóm ngoại trừ tiền vé là 28 đô....nếu cô không nhớ thì tôi nói cho cô nghe, vì khi đó tôi bảo nếu tính thì tính cho tôi và a ken vào...chứ cô làm cái *** gì đến 100k tiền xe (tôi chở đi) , và tôi gọi điện thoại, với cái trình tiếng anh ngu học của cô cô nghĩ cô nói chuyện được với ai?(bịa đặt vụ gọi qua campuchia)

Tôi nói thẳng vào mặt cho cô biết nếu trên đây giữa tôi và cô có 1 người nói dối bịa đặt về chuyện tối hôm đó...thì đứa đó không bao giờ có con nối dõi và ba mẹ đứa đó chết vì tai nạn giao thông....:) OK?

RỒI, khi tôi vui vẻ đến hồ con rùa thông báo thì mấy ngày sau cô đã quay ngược lại chụp mũ rằng tiền ngầu thì ngầu đi lấy các anh chị đi, cô sẽ lấy....cái thái độ mất dạy, quay ngược lời nói trc đó thì cô tính sao? xin lỗi tôi chẳng cần mấy đồng tiền lẻ đó đâu! cô nghĩ cô sống với cái vỏ bọc giả dối đó dc à...tôi nhìn thấu cô rồi, ngay hôm đó tôi xin thề với trời đất đã nói: nếu tính thì tính luôn tôi và a ken, cô giúp gì mà đòi tính? (nói thế chứ tôi lấy 170k về đặng tôi mua hòm cho cô chắc?).....

trời ơi thì ra là đá tôi ra khỏi miếng bánh giựt tiền để bù lỗ....trò cũ rích...bây giờ tôi viết bài này để thanh minh cho cái thanh danh của tôi làm cô cho ô nhục...với gia cảnh cũng chẳng nghèo, với học vấn cũng chẳng phải thiếu. tôi ko đáng để cái topic của cô viết xấu như vậy...thế này nhé, đứa nào frame đứa kia đứa đó tự hiểu tự nhục nhé...:))

PS: số dt tôi cô biết rồi muốn hẹn gặp thì cứ gọi ....thể loại vài trăm ngàn lẻ như cô thì xứng làm gì trong đời...đây là lần cuối tôi trả lời nhé con NHỤC!!!!

Nhà quê
23-04-2012, 20:47
Nhóm về rồi nhé, 8 ngày 7 đêm với tổng chi phí: khứ hồi, ăn uống, đi lại, ngủ nghỉ với giá cực cực rẻ :D

Giá xe bao nhiêu vậy, không phải 1,7 triệu chứ?

Nhà quê
23-04-2012, 21:05
Đây là Nguyễn Thiện Mân nhà ở 77/9 Cống Lở Tân bình Phường 15
địa chỉ 2:31 Phan Bội Châu thành phố Huế
Địa chỉ 3:Lô e1 khu dân cư An Cựu City Tp Huế
Dear các anh các chị, dear bạn Babii heo kính mến...
Sở dĩ tôi ko lên tiếng ko có nghĩa là tôi sợ, hay tôi đuối lý, hay tôi làm sai nên mắc quai...mà nó chỉ đơn giản tôi thấy cô ăn ít + cô là con gái tôi lên tiếng thì tôi sợ người đời chê tôi là thế này thế khác...
Nhưng sự thật là cô quy chụp người khác, sống mà bóp méo trắng trợn, và tôi viết lên những điều này để cho cô biết nhỏ mà mồm mép thì lớn cũng chẳng có tương lai...

NGAY HÔM TÔI GẶP CÔ để đưa tiền và lấy tiền dùm anh Ken ... cô đã confirm với tôi sau một hồi hội ý, Không thu tất cả đồng nào của tất cả thành viên trong nhóm ngoại trừ tiền vé là 28 đô....nếu cô không nhớ thì tôi nói cho cô nghe, vì khi đó tôi bảo nếu tính thì tính cho tôi và a ken vào...chứ cô làm cái *** gì đến 100k tiền xe (tôi chở đi) , và tôi gọi điện thoại, với cái trình tiếng anh ngu học của cô cô nghĩ cô nói chuyện được với ai?(bịa đặt vụ gọi qua campuchia)

Tôi nói thẳng vào mặt cho cô biết nếu trên đây giữa tôi và cô có 1 người nói dối bịa đặt về chuyện tối hôm đó...thì đứa đó không bao giờ có con nối dõi và ba mẹ đứa đó chết vì tai nạn giao thông....:) OK?

RỒI, khi tôi vui vẻ đến hồ con rùa thông báo thì mấy ngày sau cô đã quay ngược lại chụp mũ rằng tiền ngầu thì ngầu đi lấy các anh chị đi, cô sẽ lấy....cái thái độ mất dạy, quay ngược lời nói trc đó thì cô tính sao? xin lỗi tôi chẳng cần mấy đồng tiền lẻ đó đâu! cô nghĩ cô sống với cái vỏ bọc giả dối đó dc à...tôi nhìn thấu cô rồi, ngay hôm đó tôi xin thề với trời đất đã nói: nếu tính thì tính luôn tôi và a ken, cô giúp gì mà đòi tính? (nói thế chứ tôi lấy 170k về đặng tôi mua hòm cho cô chắc?).....

trời ơi thì ra là đá tôi ra khỏi miếng bánh giựt tiền để bù lỗ....trò cũ rích...bây giờ tôi viết bài này để thanh minh cho cái thanh danh của tôi làm cô cho ô nhục...với gia cảnh cũng chẳng nghèo, với học vấn cũng chẳng phải thiếu. tôi ko đáng để cái topic của cô viết xấu như vậy...thế này nhé, đứa nào frame đứa kia đứa đó tự hiểu tự nhục nhé...:))

PS: số dt tôi cô biết rồi muốn hẹn gặp thì cứ gọi ....thể loại vài trăm ngàn lẻ như cô thì xứng làm gì trong đời...đây là lần cuối tôi trả lời nhé con NHỤC!!!!

Bây giờ, NQ mới vỡ lẽ chuyện "thâm cung bí sử": Vì sau tôi đã bị hủy vé khi chủ thớt đã mua vé xong ? (có lẽ khi tôi phát hiện 1 lượt đi chỉ có 28$ x 20.890đồng VN = 585.000 đồng x 2 lượt = 1.170.000 đồng. vậy mà kêu đóng đến 1,7 triệu đồng chỉ mỗi tiền xe đi và về)

Mọi chuyện đã sáng tỏ rồi nên tôi mới hiểu vì sau chủ thớt không đi chung như dự kiến mà hủy chuyến đi với lý do hết sức hài hước, làm cho những người đi chung đợt đó mà tôi gặp cười vỡ cả bụng: chủ thớt quên vụ bạn trai chưa có PP.

Cám ơn Mân giúp cho tôi hiểu thêm 1 chút về chủ thớt này.

babii_heo
23-04-2012, 21:47
Ồ,
xin chào chú nhà quê, chú có biết ai ko thích chú đi ko, chính là bạn Mân đó, hihi.
xin chào bạn Mân, bạn có biết vì sao tôi rút không, vì bạn bày cho tôi ăn chặn mọi người, và tôi không thích đi chung với người giả nguy hiểm như bạn, thế là tôi xin rút, sự việc của bạn thất bại lại bày ra cho mình à.

Hihi, bạn lớn tuổi hơn tôi mà :)

Ồ, Trình tiếng anh kém mà tôi dẫn theo được 4 người ý à :)

Trên đời có nhiều người bày ra, ăn ko được rồi đạp đổ. :) Chi li đến vài ngàn lẻ cơ đấy. Vài triệu hãy tính nhé, hihi.

Đợt này 8 ngày 7 đêm có 5 người đi, tổng chi phí chỉ 2tr5, rất rẻ, còn tiền mua sắm thì khoảng 1tr.

Hihi, khi đi chung nhóm với bạn Mân thì chủ thớt nào đó coi chừng bị bày cho ăn chặn nhé. :)
Còn chú Nhà quê, chú đừng thấy ai mà chú thích thích thì tin ngay nhé, vì chính ng đó bày cho mình hủy vé của chú do ko thích chú đó. :)

P/S: Đoạn ghi âm bạn Mân đt xúc phạm tôi tôi đang giữ lại đây, bạn ko dt xin lỗi thì thôi, đừng giở trò nữa đàn bà ạ. :)

babii_heo
23-04-2012, 21:52
Có ai đi chung với tơ đợt vừa rồi lên tiếng đi nào, đi rất vui yeah yeah :LL
Tớ đi về theo lịch trình của chị Nga chỉ trên web. đáng lẽ mua vé 12g30 xe chạy, nhưng trễ nên mua vé 2g30 xe chạy.
Thế là bị hải quan la vì đến cửa khẩu lúc 8g10 :D
Cám ơn mọi người. Đang viết kinh nghiệm đi Thái ;)

hungg0203vip
23-04-2012, 22:19
Mình đã đọc topic này và đã nghe nhiều người kể lại về chuyến đi này và có 1 vài điều góp ý như sau :
+ Một khi đã mở thớt tại sao lại nghĩ đến chuyện ăn chặn mọi người , điều thứ nhất là giá vé xe đi lẫn về là 56 đô(1.170.000 ), mà thớt tính đến 1tr7 chi phí không minh bạch đến khi vỡ lỡ ra thì " xấu hổ " sau đó biện lý do bạn trai k có Passport để đi nên bùn quá ở nhà , 1 điều mà vô lý hết sức và cảm thấy rất bùn cười , và bây giờ lại nói là lý do không muốn đi là do Mân (nick phượt ngaubenngu) "bạn có biết vì sao tôi rút không, vì bạn (Mân) bày cho tôi ăn chặn mọi người, và tôi không thích đi chung với người giả nguy hiểm như bạn, thế là tôi xin rút, sự việc của bạn thất bại lại bày ra cho mình à. " (trích lại câu nói của thớt ) .
+ Chủ thớt có biết 2 anh chị NHÀ QUÊ và CHỊ KY tại sao lại tách đoàn ra đi riêng k , chính vì những cái k minh bạch đó . CŨng may là 2 anh chị tách đoàn ra đi riêng chứ nếu đi chung cũng bị ức chế rồi !!!
+Và xin nói cho mọi người biết nhé A nhà quê là 1 người rất có kinh nghiệm và là 1 ng cẩn thận , nếu ai đi chung vs a nhà quê thì để a góp ý , những góp ý của a nhiều khi tào lao nhưng k thừa đâu .
+ Và điều cám ơn : chính là cám ơn a Hiệp người đã hướng dẫn cho mọi người về lại TP 1 cách an toàn .
=> nói chung chuyến đi về an toàn là tốt rồi , sau này mong THớt Babii_heo Và Mân sẽ có 1 bài học kinh nghiệm cho mình . Tiền bạc k đáng bao nhiêu nhưng đừng để mất uy tín và danh dự của mình

babii_heo
23-04-2012, 22:35
Xin chào anh hungg0203vip,
Giá vé là 56 đô, nhưng tôi vẫn thu 1tr7 để phòng hờ rủi ro như đã thông báo cho mọi người, và mọi người đã đồng ý, sau đó bạn Mân có gợi ý như thế.
Mọi người có thề buồn cười, và nghĩ tôi ăn chặn, nhưng tôi rất vui vì đã ko có mặt trên chuyến đi đầu tiên.
Nếu mọi người muốn sự rõ ràng, tôi sẵn sàng đưa ra bất kỳ chứng cứ để nói rắng: tôi rất vui vì đã ko làm điều ác, và đi thái lần 2 rất vui vẻ cùng 4 ng bạn còn lại.

Tôi cũng cám ơn Nhà quê vì đã hướng dẫn mọi người về an toàn như bài viết trước đây.
Tôi không cần phải xấu hổ rồi ở nhà, rồi lại lên mạng tỉ tê về việc phượt lần 2 và tỉ tê chuyện cũ làm chi để mọi người trách móc.

Đây là bài học kinh nghiệm rất quý giá để tôi nhận diện và tìm được bạn đồng hành phù hợp nhất. :)

tdt1706
23-04-2012, 23:17
Chào mọi người ! tôi là Tân bạn trai của Vân Anh hay mọi người vẫn gọi là Vân My,nhẽ ra tôi sẽ không phải lên đây để cm những dòng này,nhưng thấy tính của anh bạn Thiên Mân đây có vẽ trẻ trâu. Tôi xin nói lên 1 vài điều như sau:
- Ngày từ cái hôm đầu tiên tiếp xúc với chú(Mân) tôi đã cảm thấy cái tính đàn bà ở chú, rất thích nói xấu người khác, nhân đây tôi cũng kể cho anh NhaQue nghe luôn,cái hôm mà a hẹn gặp chú Mân đi quán cafe 3 tiếng đồng hồ để "sờ đùi(theo lời chú Mân kể lại trên yh chát tôi vẫn còn lưu lại) và tán vóc", 1 phần vì sợ cái sự việc ăn chặn mà chính chú ấy xử ra để bị a phát hiện.Tôi xin lỗi anh Nhaque vì nãy h nếu tôi có nói "thật" quá mà động chạm gì đến a,nhưng a thấy đấy chuyện mà đáng lẽ chỉ có a,Mân và Quỳnh Anh biết mà h ai cung biết hết thì a nên nghĩ lài “tình bạn” của a và Mân.Nhưng hôm nay đã lên đây rồi thì tôi phải nói ra hết,chứ tối thấy VA xử lí nhẹ nhàng với chú Mân quá,mà chú ấy lại không biết điều.Trong tay tôi còn giữ 2 đoạn thu âm cuộc nói chuyện của bạn Mân,có 1 đoạn bạn Mân nói"Ông Hiệp đó để tui lo cho,cô ko cần phải sợ gì,ổng thân với tui lắm",nói đến 1 chút về ngữ cảnh đoạn đối thoại này như sau: VA muốn Mân đưa đủ tiền vé của Mân và người yêu Mân, ko muốn ăn chặn, còn Mân thì cứ tưởng la do sợ anh nhaque phát hiện nên cứ cố trấn an và chần chừ ko đưa tiền bằng cân nói trên.Chắc chú Mân đang ngạc nhiên sao tui biết nhiều thế đúng ko:).sở dĩ thế vì chú con trẻ trâu lắm, ngay cái hôm đầu tiên tôi tiếp xuc qua yh với chú,tôi đã thấy chú là 1 ng mang tính đàn bà hay nói xấu và thích lợi dụng, 1 mặt chú noi xấu a Hiệp với chúng tôi, 1 mặt chú lại kết thân với ảnh,chú đóng 2 mặt khá tốt,a Hiệp: tôi và VA và cả a Ken vẫn còn giữ 1 vài đoàn nói xấu nho nhỏ của chú Mân đây nói về a,va tôi nghĩ tôi hay VA,hay a ken chắc cũng từng bị nói xấu tới. Ban đầu đúng là VA là ng có lỗi đã nghe lời dụ dỗ ăn chặn của chú Mân đây(lúc ấy tôi vẫn chưa biết), khi tôi biết dc, tôi đã nói với VA ko làm vụ này nữa,bảo Mân và bạn gái Mân trả tiền vé đàng hoàng. Nói thật chỉ có những đứa trẻ trâu mới có thể nghĩ ra dc cái kế hoạch lừa vài đồng bạc lẻ của người "lớn" 1 cách ngu xuẩn như thế,chú nghĩ chú thông Minh hơn chị Mai,a Hiệp, a Ken,... à??? Đến h chắc chú vẫn nghĩ nếu tôi và VA ko bỏ giữa chừng thì chắc chú ko "ôm hận" mà "bao" bạn gái cả chuyến đi 1 cach "cực nhọc" chứ đúng ko?những đoạn chat của chú, tôi còn lưu lại,ngay cả cuộc gọi, chắc chú ko ngờ đến chuyện này đúng ko?trẻ trâu như chú thì làm sao nghĩ dc,ngay từ đầu tôi đã thấy cần phải kiếm cái gì đó làm bằng chứ cho chú rồi,vì chú thuộc loại người ko ăn dc là đạp đổ:) phải ko chú Mân?Chuyện lẽ ra đã không có gì,tự dưng 1 tuần sau khi đi về chú Mân đây dt cho VA mày,mày,tao tao,rồi nào là văng tục,ôi ko còn chỗ để nói cho 1 con ng có học. Tôi ko nghĩ mẹ chú 1 ng có chức cao trong ngành y(như lời chú noi) mà lại co 1 đứa con nói chuyện vô văn hóa với con gái như thế.chắc cũng đáng tự hào về chú lắm

tdt1706
23-04-2012, 23:25
Vấn đề nữa tôi nói đến là VA ko đi chuyến đi này có 2 lí do,1 là vì tôi chưa nhận passport kịp,2 là do chú Mân cáo già này:D.Anh Hiệp a cũng nên cẩn thận với loại người này,e nhắc a trước đó nha^^
mấy cái vụ trên đây a Ken cũng biết dc 1 số đấy,mọi người có thể kiểm chứng:).còn ai muốn nghe đoạn thu âm cứ liên hệ trực tiếp VA,còn nội dung chat nếu mọi ng ko ngại tôi cung có thể chụp lại và post lên. Tôi là tôi muốn giải quyết cái vụ này đâu ra đó từ đầu rồi, nhưng VA cứ mềm yếu ngại động chạm,nên mới để cho bạn Mân đây phịa ra nhiều như thế đó chứ^^.Chú làm việc gì cũng nên nghĩ đến hậu quả,lớn rồi đừng trẻ trâu thế nhé,chú luôn có tư tưởng lợi dụng và ăn chặn người khác,nên chú sợ tôi và VA ăn chặn chú à:)).chi phí mọi người đã thấy rồi đấy.Chú có tài chém gió khả giỏi:)).Tôi tin sau khi đọc vài dòng cm ko đáng có ở đây xong sẽ co nhiều cuộc dt hay pm yh của 1 số ng liên quan để "giải thích" với nhau đây:).Chuyện lẽ ra đã êm xuôi nếu những người trong cuộc biết cách giải quyết(kể cả VA), nhưng tôi thấy "cây" muốn "lặn" mà "gió" chẳng muốn "ngừng".Tôi mong chờ lời xin lỗi từ chú đến những lời văng tục trong dt mà tôi nghe dc với VA khá lâu,tôi đã cho chú cơ hội, lần này bẽ mặt ko trách ai nhé,cứ trách do mình đàn bà quá thôi.Phuot.vn là nơi giao lưu khám phá và trải nghiệm lành mạnh, đừng vì những con "sâu" hay những "tư tưởng" lệch lạc mà làm mất đi cái tinh thần cao quý đó nhé chú Mân:).Moị người trên đây đều là người "lớn" cả và biết suy nghĩ,tôi tin chắc ko ai bị chú lừa dễ vậy đâu,cố mà học để làm giàu cho tổ quốc đi nhé bạn trẻ.
PS:ai có thắc mắc gì cứ lien hệ trực tiếp yh để nhận file ghi âm hoặc nếu chú Mân ko ngại thì tôi post lên đây cũng được:D để nghe thử trình độ "chợ búa" của chú có xứng với sv năm 3 Dh ko?

cdkt5lt
23-04-2012, 23:39
Từ đây đến 2/9 NQ sẽ làm lại chuyến này vì chưa thỏa mãn lắm về nhu cầu khám & phá

Phá coi chừng bị bắt đó! heheeeeeeeee, khám nhiều wúa sợ gái Thái hok cho zìa thì chít đó nghen!!!!!!!!!!!!!!!!!!1

cdkt5lt
23-04-2012, 23:55
Trên đời có nhiều người bày ra, ăn ko được rồi đạp đổ. :) Chi li đến vài ngàn lẻ cơ đấy. Vài triệu hãy tính nhé, hihi.

Đợt này 8 ngày 7 đêm có 5 người đi, tổng chi phí chỉ 2tr5, rất rẻ, còn tiền mua sắm thì khoảng 1tr.

Tụi em thuê khách sạn ở khu nào???? giá bao nhiêu 1 ngày (chị đang tính đi nữa). Chẳng biết thật giả như thế nào nữa, "Cây ngay không sợ chết đứng", nếu không có mưu tính từ đầu thì chẳng ai bắt thóp mình để rồi cuối cùng vạch áo cho ngườii xem lưng. Đúng không Mân và My???????? Nga 0987 928 144

babii_heo
24-04-2012, 00:11
Mai em viết đó chị.

Em ở nhà trọ Lek (khaosan) 240bth/2 người, phòng có mỗi cái giường và 1 cái bàn, nhưng mình đi bụi mà, chỉ ngủ trên giường chứ có ở trong phòng suốt ngày đâu mà cần tiện nghi đúng hong.
Phương tiện chủ yếu bằng xe buyt.
Có 2 bữa ăn mì gói, nước thì vài ngày đầu phải mua, vài ngày sau có cái bình giữ nhiệt 500ml, vào eleven lấy đá và nước miễn phí nên tiền nước bỏ qua, trong chợ chatuchak có máy bán nước (1 đồng 1,5 lít) em mang 3 bình ra hứng quá trời.
Ăn thì mỗi bữa 30-50bath
đi lại thì mỗi ngày dưới 50bath/ng (xe buyt, tuktuk, taxi)

Tính ra thì đi quá trời nhưng có đúng 2tr5 ko hơn. Tất nhiên phải chịu khó đi buýt nè, phòng ngủ quạt máy nhưng tắm xong đi ngủ vẫn mát bình thường, ko sợ nóng đâu! Sạc dt thì 10bth/ lần

Đáng lẽ 7 ngày là về rồi, em ở lại thêm 1 ngày là 8 ngày 7 đêm. Mua sắm và tặng ng thân thì em có 700k thôi. Nên tính ra hết có 3tr2.
Nơi mua sắm rất rẻ mà lại chất lượng thái: JJ mall (kế bên jatujak), big C. 2 cai này đồ tốt mà cực rẻ, đến nỗi nv big c biết nói tiếng việt luôn.
Tránh xa: khu siam, mbk vì to quá, đi muốn xỉu mà chẳng thích được cái gì, bị lạc luôn, tránh xa thì hơn.

Em sẽ viết hành trình thật chi tiết sau.

babii_heo
24-04-2012, 00:15
1 cái nữa là hotel tại campuchia 8 đô/3 người,em có card, và tối em đi ăn tại sòng bài Naga world miễn phí nhé, ngon lắm, em ăn xong còn cám ơn mấy ông đầu bếp đứng dàn hàng ngay khu buffet miễn phí. Thích mê luôn. ăn cực no, còn có 1 bàn trái cây tráng miện và bánh ga tô nữa chứ.

tdt1706
24-04-2012, 00:16
http://nl9.upanh.com/b5.s13.d5/22e6826d43137cf1e3e1da14d009c008_43839489.1.jpg (http://www.upanh.com/1_upanh/v/2roa5v6t2qt.htm)http://nl1.upanh.com/b6.s13.d5/c87c2edd528bce4d50c4e2eba9ec3d2f_43839491.2.jpg (http://www.upanh.com/2_upanh/v/5rob0v0t8qc.htm)
http://nl5.upanh.com/b2.s27.d2/a04aa9d87c928f430afbf20143ba7532_43839785.3.jpg (http://www.upanh.com/3_upanh/v/fro26vdt6mb.htm)
http://nl5.upanh.com/b4.s27.d2/72b311d166add2aa95eaad794343dd93_43839985.5.jpg (http://www.upanh.com/5_upanh/v/4ro89v2t3fd.htm)
http://nl1.upanh.com/b2.s13.d5/b990d949cff639f773ca7fe99778229b_43840161.7.jpg (http://www.upanh.com/7_upanh/v/aro8ev3vfdp.htm)
http://nl2.upanh.com/b3.s13.d5/9f3c4649bc5a48cec2930981bbef8860_43840222.8.jpg (http://www.upanh.com/8_upanh/v/ero10v3vfva.htm)
Đây là cái lí do bạn Mân muốn ăn chặn mọi người.còn nhiều nữa nhưng liên quan đến những vấn đề nói xấu,nên tôi thiết nghĩ chỉ những ng liên quan thật sự hãy pm cá nhân riêng tôi để tôi gửi những hình còn lại và đoạn ghi âm,đoạn ghi âm văng tục khá nhiều,nên tôi ko thể post lên đây theo nội quy của 4rum,vì thế hãy pm riêng cho tôi.nick : you_mylove170691
Tôi đã nói tôi im lặng ko làm thì thôi,đã làm là làm tới bến,chú Mân cứ từ từ mà chờ,tôi vẫn chờ lời xin lỗi từ chú đến bạn gái của tôi,những lời văng tục ấy
kể từ giây phút này sau khi ko đạt dc mục đích chú ấy bắt đầu chuyển sang hình thức đe dọa
http://nl6.upanh.com/b6.s27.d1/4b1ec161e74fcbcc1e09492c39e98d50_43840416.9.jpg (http://www.upanh.com/9_upanh/v/7rof7vdv8sg.htm)

ngaubenngu
24-04-2012, 00:18
hihi , MÂN đây Mân đây !!!! trc hết cám ơn Tân và Vân Anh nhiều về những ý kiến nhằm đẩy vấn đề qua 1 bên đó, nhưng chắc tôi phải phá vỡ lời hứa của mình là ko cãi qua cãi lại với đàn bà mà viết thêm 1 bài viết cuối cùng nữa vậy:
1, trước giờ tôi chưa cầm tiền của cô giữ cho mọi người nên may phước là tôi ko phạm phải tội chiếm đoạt tiền bạc của mọi người chứ ^^, phải ko nè? Nói nghiêm túc nhé, tối hôm 3h tôi qua cô tôi lấy vé xe biết vì sao tôi về nhà mà ko lấy tiền( tôi nói rơi ví) ko? vì tôi biết sớm muộn gì cũng sẽ có khuất tất về tiền bạc, và với một phụ nữ thông minh như cô, không gì là ko thể...
2, chuyện này tôi cũng muốn nói luôn nè, tiền tôi ko giữ, tiền vé xe tôi cũng đóng đủ....^^ ko đủ cô cứ nói vậy nãy giờ tôi có thiếu nợ ai, hay ăn của ai đồng nào không ? tới tiền bao nhiêu lần cô bảo tôi qua lấy tôi còn ko lấy...về lý, hay về tình, cô bảo tôi xúi giục cô hay nói tôi lạm dụng quyền lực gây hậu quả nghiêm trọng có phải cô đang đẩy quả bóng qua cho tôi. khi mà câu hỏi của tôi là, vì sao, xăng xe thì tôi chở cô đi, điện thoại qua cambodia thì tôi gọi, tiền dt thì ken đưa mà mỗi người 2 đô mấy là cô thu...
3, như tôi đã nói, hậu quả bây giờ là các anh các chị ko rõ ràng về mặt sao tôi thông báo vs họ chỉ tính tiền xe còn tôi cô làm việc là free no charge thêm , cô lại tính thêm...cô trả lời thì trả lời trước mặt mọi người...riêng tôi vẫn bảo lưu quan điểm: 'cô làm việc 2 mặt, nói vs tôi thế giờ lật lọng để kiếm chác, tổng khoảng vài trăm k ko đáng để tôi lên tiếng nhưng cô chính thức nhắc tới tôi như người ko chịu share phí chung 250k j đó của cô...tôi mới khẳng định, tôi vs ny tôi chưa bao giờ đủ nghèo và đủ mất dạy để quỵt tiền...
4, tôi là Nguyễn Thiện Mân, tôi chưa cầm tiền gì của bất kì ai, và khi việc này xảy ra tôi cũng chẳng thu lợi được đồng nào, có hay ko, là tôi đang đấu tranh cho cái sự thiếu minh bạch của cô...cô à ai nt cho tôi: "di ra duong can than trc sau, tai nan ap den thi ko trach dc ai dau nhe tre trau, som thoi :) tan huong di tre trau, 2 not nhac la nam 1 dong duoi duong thoi, chuan bi hong clip chu vang tuc tren dt di nhe :)'.....cô thông minh nhưng cô ko khéo, chắc phải nhắc lại 1 lần nữa , cho đến tận bây giờ tôi vẫn đưa cả cái gia đình dòng họ nhà tôi lên chiếu để nỏi rằng tôi ko ăn chận của ai, và ko chiếm đoạt của ai 1 cái gì....có thì cô cứ nói :))....và bài viết trước, những điều tôi nói tôi sẽ chịu trách nhiệm trc pháp luật, và tính mạng gia đình tôi dĩ nhiên hơn ai hết, tôi quý trọng cũng như lời nói của mình...nếu cô viết lại bài và nói những điều nói của tôi bài viết trc là sai, cô đúng ai sai thì ba mẹ người ta chết...thì tôi sẽ xin lỗi cô ngay lập tức, và khẳng định Vâng chính tôi xấu, cuối cùng tôi là người ko tốt cho cô vui, vì thật ra, nếu cô làm dc thế, thì tức là cô đã phớt lờ đi cái mạng của nhà mình rồi...
5, địa chỉ nhà của tôi thì có hết trên đó, điện thoại cũng có luôn, trường học thì chắc cô cũng biết....mọi thứ đều có sẵn đó, muốn gặp muốn xử thì cứ hẹn gặp...tôi nói thẳng luôn ba mẹ tôi hay tôi đều là người hiền lành cho nên cô hay ai cũng dc đón tiếp một cách hợp lý nhất...còn clip dt gì đó thì trăm nghe ko bằng một thấy, cô cứ up lên cho vui tai...lâu lâu cô nghe lại cho thấm...thường thì 28 đô hay 30 đô nó cũng thế, mà vs cô chắc thích dc nhắc đi nhắc lại...
6, Tân hay Vân Anh, Vân Anh hay Tân...thật ra hai bạn đã từng chat vs tôi rồi và đây ko phải là lần đầu tiên tôi nghi ngờ hai bạn là 1,....dù sao là 1 hay là 2 cũng tốt...chỉ mong hai bạn tôn trọng sự thật là vị thế của hai bạn giờ là người trả lời câu hỏi vì sao hai bạn thu tiền mà trc đó hai bạn bảo hai bạn ko thu? sự việc nó chỉ thế thôi, tôi đang bàn giấy trắng mực đen là 1tr7 lúc đầu thống nhất vs tôi chỉ trừ đi 28 đô giờ thành hơn 1 tí rồi đổ hô cho tôi, tôi cầm tiền của hai bạn à, hay hai bạn mút kẹo chơi đá miết quên mình là người lớn, hơn 18 tuổi rồi mà bị tôi xúi dại...
Nói 1 cách ngắn gọn cho hai bạn hiểu, mở 1 shop thú cưng ko phải là bị đồng hóa vs tụi nó đâu...nói ít hiểu nhiều, mất công đôi co vs 2 con đàn bà,,,,tôi vẫn chờ ở nhà, có gì cứ can thiệp tôi,,,,tôi là trẻ trâu nhưng mọi thứ đều phải hợp lý...lớn rồi phải chịu trách nhiệm vs lời nói và hành động của mình, xem xét hậu quả mình gây ra...bạn ăn rồi bạn nói những cái ko xảy ra để lấp liếm cho những cái bạn đang gây ra...ở đâu ra thế...??thông minh cũng vừa thôi :)) ko thì lại sủa tiếng người đấy...XIN HẾT>>>PHỤC CÁC BỐ TRẺ QUẦn EM TƠi TẢ...

tdt1706
24-04-2012, 00:22
chú cứ xem hình ở trên:).cứ search nick tôi trên gg,tôi và chú cũng chạm mặt nhau rồi đấy:)

ngaubenngu
24-04-2012, 00:31
chú cứ xem hình ở trên:).cứ search nick tôi trên gg,tôi và chú cũng chạm mặt nhau rồi đấy:)

chưa gì đã nhột mà cãi đúng chỗ ngứa thế....ừ thì 2 người...:) bây giờ trả lời đi...vấn đề đều là người lớn trên 18t rồi, anh ăn của mỗi người hơn 2 đô mấy thì a cũng nên có 1 lý do chính đáng. Tôi có ăn của anh hay ăn của người trong đoàn ko? cái đó a biết, còn a ăn mà a nói nhảm là công anh dt, công anh đi xe thì a phải giải thích...a đá quả bóng đi lung tung nhưng thật ra quả bóng hiện tại là ở tay anh...a có chối cũng chỉ thêm rối...chi bằng cứ trả lời, thằng mân nó nói sai, nó ép tụi em ăn thêm, nó khôn lắm, cuối cùng tụi em bỏ tiền vào bọc rồi nó trốn khỏi đất SG....:)) tụi em hứa tụi em nói sai bố mẹ tụi e chết...nói đi rồi tôi xin lỗi hai vợ chồng chú....^^ có vẻ cũng thích cãi lý trên này nhỉ....:) đọc đến đây chưa thấy nhột thì bố cũng thua

ngaubenngu
24-04-2012, 00:32
CŨNG MAY LÀ TUI CHƯA CẦM TIỀN CỦA CÔ KO GIỜ CŨNG HEO ĂN :)) =))........aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ngaubenngu
24-04-2012, 00:37
mệt đã bảo là cứ nhận là MÂn nó xúi dại tụi em, tụi em ăn chận của người khác là do Mân chỉ đạo....tất cả những gì tụi em nói là sự thật ai nói sa ba mẹ người đó chết...chú chỉ cần ghi vậy thôi là a xin lỗi chú....ko cần dài dòng, đàn ông mà...còn chú cứ trả lời vụ chú thu thêm đi. NHỤC NHƯ CON CÁ NỤC , mình cầm tiền, mình người lớn mà đi đẩy qua đẩy về

tdt1706
24-04-2012, 00:41
Mân cầm tiền luôn mới ác chứ:)).đòi có chịu trả đâu,tiếc là cái kế hoạch của chú bị phá bởi chúng tôi.xem hình thôi.tiếp tục hóng nào.

ngaubenngu
24-04-2012, 00:44
......:( thôi bố đi ngủ....thật ra trong vấn đề này tôi là người hiểu rõ nhất, tôi cũng ko kì công như cô photoshop rồi bóp méo sự thật làm gì...tôi chỉ cần hai bạn khẳng khái thừa nhận, thu 2 đô mấy là hợp lý, thằng Mân nó nói sai, nó nói tụi e bóp méo, nói vs nó chỉ thu 28 đô sau đó thu hơn là nó bịa đặt...ai nói sai thì bố mẹ người đó chết...Vâng, và chỉ có thế, là tôi sẽ xin lỗi vợ chồng 2 người !!! vì sao? vì đó là việc đã và đang xảy ra..:) cmt cuối...nói nhảm vãi...hỏi gì đáp nấy đi vòng vo quanh co...bố mà cầm tiền nào từ vợ chồng 2 người bố vô sinh, nhà bố cả nhà ung thư mà chết...còn ngược lại thì cũng thế lun :)) bố nói thiêng lắm....cố mà hưởng !

Khổng Nghi
24-04-2012, 00:55
Xin lỗi mọi người ở đây ạ.

Mình là người ngoài, không phải là thành viên tham gia chuyến đi này, nhưng thường xuyên theo dõi thớt ngay từ ngày đầu. Xin phép được để lại vài lời, vì thấy 3 còm gần đây đọc không chịu nổi.

- Những vấn đề thuộc về cá nhân trao đổi với nhau, nếu đưa lên đây mà chưa được sự đồng ý của người đó thì không hay lắm, nhất là những điều đó ảnh hưởng nặng đến họ.

- Mình thấy không còn gì để bình luận việc 3 bạn tìm đủ lý lẽ để "hạ bệ" đối phương, sự thật thế nào thì người ngoài không ai biết được, nhưng hành động trên không thể chấp nhận nổi.

ngaubenngu
24-04-2012, 00:59
last comment: tôi ko phải là người chuyên đi phượt tôi thậm chí mới tạo member để vào cmt thôi nên các bạn ko cần xem xét tôi là người tốt hay xấu, hiền hay dữ vì dù sao bạn bè người thân của tôi cũng đánh giá dc...tôi mời các bạn xem bản thu chi và question chủ nhóm cũng là người giữ tiền (nếu tôi giữ thì là chuyện khác) ....là 1 thành viên tôi thừa nhận là các bạn ấy có sự chuẩn bị quá tốt và kĩ càng về mặt lý luận và thực tiễn...nhưng ko nên quên cuối cùng bản thu chi là của các bạn viết ra...tôi thì cũng ko cầm dc đồng nào..tôi lên tiếng là hỏi xem sao trc đây bạn Vân Anh nói vs tôi chỉ thu 28 đồng mà giờ là thế? Sự trù dập này tôi cũng ko lấy làm lạ..cũng may tôi chưa nhận tiền hôm đi để mắc quai. thôi, tôi out, ai muốn xử muốn kiện thì gặp tôi rồi phê phán....là trách nhiệm của một trưởng đoàn, để đảm bảo uy tín của mình đề nghị bạn cũng như tôi thề thốt đem bố mẹ gia đình bạn vs cái mạng sống đắt giá của các bạn ra thề tôi nói sai sự thật vs điều tôi nói đi....chỉ có thế, và có thế, ta mới giữ dc cái lương tâm vốn ko có gì đảm bảo ờ đời sống mạng này...cám ơn chủa vì đã cứu vớt linh hồn của các bạn...hôm nay các bạn có thể nói đúng thành sai, nói sai thành đúng, nhưng sự thật và hậu quả các bạn gây ra vẫn còn đó...nó ko đủ mạnh để tác dụng lên các bạn nhưng hãy cứ chờ xem,,,như vân anh đã từng nt cho tôi, 2 nốt thế là xong, tôi đã sẵn sàng cho quả báo của mình...còn các bạn? hay là bây giờ các bạn vẫn còn chờ để chiến đầu với tôi?? vô ích....tôi còn nhiều việc khác để làm, bạn chưa giàu đến như vậy đâu :( thankx vì đã quan sát buổi nc ngày hôm nay, tôi ko còn lời nào thêm nữa

tdt1706
24-04-2012, 01:03
Xin cám ơn a tân . Chú Mân vào Comment và giải thích những gì bạn trai của babi heo nói có đúng sự thật k , a tân hãy chụp hình lại đoạn chát đó và up phần âm thanh ghi âm vào để " giải oan " cho bạn gái của mình .

bạn gì đó ơi mình đã post hình lên trang 14 rồi,còn clip phiền bạn pm trực tiếp hoặc có thể tránh nghe càngto61t1:)

tdt1706
24-04-2012, 01:10
chuyện này tôi nghĩ đến đây stop lại dc chưa các bạn?chắc đã rõ trắng đen hết rồi.Tôi đã nói ko làm thì thôi làm là phải làm cho ra nhẽ,cứ để cho VA nói đàng hoàng có ra dc trò trống gi đâu,đi với ma phải mặc áo giấy!.close đi VA

Khổng Nghi
24-04-2012, 01:28
chuyện này tôi nghĩ đến đây stop lại dc chưa các bạn?chắc đã rõ trắng đen hết rồi.Tôi đã nói ko làm thì thôi làm là phải làm cho ra nhẽ,cứ để cho VA nói đàng hoàng có ra dc trò trống gi đâu,đi với ma phải mặc áo giấy!.close đi VA

Trắng đen lẫn lộn như thế mà bạn bảo đã rõ à?

Câu trước hỏi mọi người stop lại được chưa? Câu sau nói đã làm phải làm cho ra nhẽ? Nghĩa là thế nào?

ngaubenngu
24-04-2012, 01:35
các bạn hãy tỉnh táo mà nghe mân nói 1 lời như thế này nhé...việc Vân Anh đưa cái này lên nhằm mục đích gì? các bạn chưa nhìn rõ à...điều mà tôi hoặc Vân Anh có chịu trách nhiệm vs các bạn ko phải là việc tôi hay Vân Anh nghĩ về ai đó như thế nào, hoạch định làm gì? mà thực ra là điều mà câu chuyện nó đã xảy ra như thế nào...giấy trắng mực đen, nếu Vân Anh nói tôi ăn chặn của các bạn, thì ăn chặn bao nhiêu đồng, còn nếu Vân Anh nói tôi cancel vé anh Hiệp thì cứ tới phòng vé hỏi tôi cancel hay Vân Anh cancel...đi đông càng tốt, đi cho vui...nếu ai chứng minh tôi cancel vé của anh Hiệp được tôi đưa ngay ngừoi đó 30tr...(bảo hành life time) Vân Anh nhận vé luôn nhé...close topic cũng dc nhưng mà cứ gài vào câu, nếu tôi nói sai thì bố mẹ tôi chết...là dc...các bạn làm ăn thì có giấy trắng mực đen, tôi bảo bạn ăn chặn của đoàn tổng cộng gần 500k:)...các bạn giải thích sao...còn việc hạ uy tín của tôi và của mối quan hệ của tôi..ok có thể, nhưng trả lời trc đi đã..đâu phải là cái chợ vui thì họp buồn thì tan...từ trc đến giờ tôi chưa lạm bàn về vấn đề cá nhân riêng tư vì tôi ko mún lạc đề...nói giấy trắng mực đen nợ bao nhiêu ăn chặn bao nhiêu...CỨ từ từ mà khai báo....dọa nạt tôi thì cũng dc nhưng cứ trả lời cho no đã....chán cái thể loại bấm bên này mà tránh bên kia

ngaubenngu
24-04-2012, 02:03
Điều tui quan tâm hơn hết là 2 bạn Tân, Mân chịu trách nhiệm gì về những lời các bạn dành cho anh NQ?

to Tân: nhớ quay cái đoạn có liên quan đến kỳ thị/ kinh tởm .... đó nhé!


bạn muốn thì hẹn tụi tôi ra ngoài nc cho khỏe có tân tôi vs vân anh, bạn đưa lên đây có phải cố gắng làm xấu mặt anh NQ để tụi VA TÂN thích chí ko hả? có biết nghĩ ko? đây là topic về vấn đề ăn chặn tiền mà

CVN
24-04-2012, 09:20
Các bạn có thể tiếp tục đối chất để làm rõ sự việc, tự rút kinh nghiệm để tránh tranh chấp, cãi cọ ở những chuyến đi sau. Tuy nhiên, BĐH xin nhắc các bạn tuyệt đối không chửi bới, xúc phạm nhau trên diễn đàn! Các Mod sẽ duyệt lại topic và xóa những từ ngữ không phù hợp.

kris17
24-04-2012, 10:29
Mình mạn phép có vài lời thế này , sự việc cũng gần cả tháng nên mình cũng ko nói chi tiết rõ ràng được
Thứ 1 : trước khi đi , tức chiều 20 ( đi sáng 22) mình có pm cho Vân Anh nói rằng : chuẩn bị đi rồi , danh sách cũng chốt , sao VA ko thông báo LẠI trong topic giờ giấc tập trung cụ thể CHÍNH XÁC (vì topic để đi từ 23 nhưng bây giờ thay đổi thành 22 ) để mọi người biết (vì VA là chủ thớt ) chứ ko phải ai cũng ở ngay tp (như mình - ngày 21 mình sẽ lên tp để sáng 22 đi sớm) , thì được VA trả lời là :vì vé của bạn và anh Hiệp đang trong thời gian chờ (chưa biết chắc có vé hay ko , nên bạn để mình coi lại rồi hãy lên tp ) - mình mới hỏi :chờ là thế nào , VA kêu là đã đặt vé nhưng chưa trả tiền nên ko chắc là có ghế => vô lý : vì nếu nhà xe còn ghế mới cho mình đặt , ko thì sẽ thông báo hết vé chuyến đó
Lúc đó mình đã tự hỏi : nếu mình ko pm kêu VA thông báo lịch cụ thể thì VA có liên hệ với mình (hoặc a.Hiệp ) vụ vé "treo" kia ko :)) , rồi ngày 21 mình cũng cứ tơn tơn lên tp , rồi sáng 22 ra chỗ tập trung , VA thông báo vé bạn và a.Hiệp ko có thì có mà...khóc tiếng Miên
Từ lúc ...chưa khởi hành đã có mùi ko minh bạch , vì trước đó a.Hiệp cũng có hỏi vì sao lúc đầu trong topic ghi 1t5 nhưng khi thu tiền là 1t7 (lúc a.Hiệp qua đóng tiền chắc cũng có hỏi ), sau đó cũng check giá vé ở nhà xe thì biết 28$ (1 chiều ) , chắc lúc đó là VA và đồng bọn (nếu có ) đã ko muốn aHiệp và mình đi chuyến này nên mình chắc 100% là VA sẽ nói hết vé - nhưng lúc aHiệp lên nhà xe check vé thì còn...cả đống
Thứ 2 : ngày khởi hành (sáng 22) , khi lên xe thì mình được biết tin mỗi ngày có 1 chuyện lạ - VA và bạn trai hủy đi vì bạn trai chưa có PP .Theo quan điểm của mình và những người đi chung thì thấy được sự vô lý 2 : VA lập topic này cũng 1 thời gian dài trước khi đi , tức là nếu ko có PP thì phải biết trước, chứ không cận ngày mới biết và hủy (3h sáng 22 bắt bác Mân chạy qua nhà bạn ý lấy vé cho cả đoàn -nếu mình nhớ ko lầm ) . Nhưng sau khi coi xong đoạn "đối thoại" của các bạn trong topic này thì VA và bạn trai hủy vé ko phải vì ko có PP mà là vì ko muốn đi chung với bạn Mân (lý do thì cũng nói ra rồi )
Chuyện bạn VA tới đây là hết : cái mình muốn nói là bản thân VA là chủ topic nhưng chưa làm được cái gì ra hồn , tiền bạc thì ậm ờ ko minh bạch ,đem con bỏ chợ vào phút chót , nói thẳng ra là vô trách nhiệm . Cái này bạn ko thể đổ lỗi cho Mân vì bạn phải biết rõ bạn là chủ topic , có gì thì người ta cũng chỉ kiếm bạn , còn bản thân bạn làm việc với ai thì người ta ko quan tâm .

Thứ 3 là bạn Mân : nói thằng ra là nhóm mình ko có đi chung với bạn Mân nhiều nên ko có gì để nói
Nhưng có 1 việc mình thấy hơi hài : đó là lúc tới PP thì nhóm 9 người có đóng chung 1 quỹ 10$/người để ăn uống và di chuyển , nhưng lúc mới đầu đã bị...lạc nhau , sau 1 hồi gặp lại thì tính chi phí ăn uống , nhóm Mân 10$ , nhóm mình Mân đưa 10$ => quỹ còn 70$
Lúc bắt đầu di chuyển đi Poipet , vì biềt trước ...chúng ta chia tay nhau từ đây :)) , nên mới tính toán bàn bạc để trả tiền cho mọi người , theo như mình nhớ là ở PP chi phí hết 38$ , tách nhóm thì nhóm Mân 4 , nhóm mình 5 nên Mân mới tính thế này
Nhóm mình 5người , 10$ x 5 = 50$ (lúc đóng ) -38$ (chi phí ở PP ) = 12$ , đưa lại cho nhóm mình 12$ => quá vô lý :)) , thế chẳng khác nào nhóm Mân free ở PP
Mình thì tính rất đơn giản : 70$ - 38$ = 32$ chia 9 người = 3.5 => nhóm mình 5ng x5 = 17.7$ , du di làm tròn 17$ cũng được
Nhưng cuối cùng bàn bạc với chị Mai sao Mân đưa lại nhóm mình 15$ :))
(ps: chắc do mình ở quê chỉ học tới lớp 12 nên mấy phương pháp tính toán kiểu mới phải lên Đại học mới được học :( )

Mình nhớ trong nhóm có người bảo thế này : nhóm Mân nó giàu,chắc ko tính toán mấy vụ đó -->sai .Giàu nghèo thì mình chả quan tâm , đã đi chung với nhau thì tốt nhất chuyện tiền bạc nên minh bạch rõ ràng , ai giàu kệ người ta :))
Hay đại loại nghe ai đó bảo : đã ko giúp được gì mà còn.... , hay :may nhờ có Mân nếu ko thì ko biết sao...bla bla...
Sẵn mình nói luôn ( có thể ko vừa lòng những ai phát ngôn những câu trên ) :nhưng đã là dân phượt thì trên tinh thần là ai cũng biết được khả năng của mình như thế nào , cũng có thể tự lực cánh sinh , chứ nếu cứ dựa dẫm thì như bạn chủ topic đem con bỏ chợ chẵng lẻ hủy cả chuyến đi , bằng chứng là nhóm mình ko đi chung nhóm Mân nhưng vẫn cứ tung tăng phè phởn ở BKK , vẫn về nhà an toàn , khỏe mạnh là đằng khác

Còn bạn Mân là bạn sai cái vụ VA và bạn trai là 1 rồi đấy nhóe , nếu ko lình xình vụ 1t7 thì người ta và bạn trai đã đi chung chuyến rồi đó , keke

Túm lại là sau khi về : VA cũng đã trả tiền vé cho mọi người (dù trừ mỗi ngưởi 200K chi phí phát sinh ) , hầu hết mọi người cũng đã ok , vấn đề duy nhất ở đây là bạn Mân ko đồng ý và đòi lại 170k gì đó (nếu nhớ ko lầm ) => tức là chuyện này là vấn đề giữa Mân và VA , chứ cái vụ tiền bạc ko mình bạch thì ngay từ đầu ai đi chuyến này cũng biết , và mọi người cũng thừa hiểu "ai đó " hay "đồng bọn" đứng đằng sau vụ này , nhưng thấy mấy đồng bạc lẻ chẳng bao nhiu sao cứ phải làm to chuyện , ko cần 2 người phải vạch áo cho người xem lưng , điện thoại , địa chỉ cũng có , cứ hẹn nhau (lôi nhau ) ra mà giải quyết , chứ cứ viết bài lên đây cũng chỉ là nói cho sướng miệng (gõ cho mỏi tay thôi ) :))

Vấn đề nên kết thúc là vừa nhường topic lại để nhửng bạn còn đi chuyến Cam-Thái ngày 30/4 này , mod chắc cũng chuẩn bị vào sờ gáy ~.~ , hy vọng bài viết nói nhìu , nói nhảm của mình ko bị del T____T

CVN
24-04-2012, 12:27
@Khổng Nghi: những chuyện liên quan đến cá nhân người khác, không liên quan đến việc thu chi của chuyến đi này, yêu cầu bác không post lên chỗ công cộng! Hãy gọi điện hay PM trực tiếp nếu bác muốn hỏi han về những vấn đề đó!

tdt1706
24-04-2012, 12:44
Mình mạn phép có vài lời thế này , sự việc cũng gần cả tháng nên mình cũng ko nói chi tiết rõ ràng được
Thứ 1 : trước khi đi , tức chiều 20 ( đi sáng 22) mình có pm cho Vân Anh nói rằng : chuẩn bị đi rồi , danh sách cũng chốt , sao VA ko thông báo LẠI trong topic giờ giấc tập trung cụ thể CHÍNH XÁC (vì topic để đi từ 23 nhưng bây giờ thay đổi thành 22 ) để mọi người biết (vì VA là chủ thớt ) chứ ko phải ai cũng ở ngay tp (như mình - ngày 21 mình sẽ lên tp để sáng 22 đi sớm) , thì được VA trả lời là :vì vé của bạn và anh Hiệp đang trong thời gian chờ (chưa biết chắc có vé hay ko , nên bạn để mình coi lại rồi hãy lên tp ) - mình mới hỏi :chờ là thế nào , VA kêu là đã đặt vé nhưng chưa trả tiền nên ko chắc là có ghế => vô lý : vì nếu nhà xe còn ghế mới cho mình đặt , ko thì sẽ thông báo hết vé chuyến đó
Lúc đó mình đã tự hỏi : nếu mình ko pm kêu VA thông báo lịch cụ thể thì VA có liên hệ với mình (hoặc a.Hiệp ) vụ vé "treo" kia ko :)) , rồi ngày 21 mình cũng cứ tơn tơn lên tp , rồi sáng 22 ra chỗ tập trung , VA thông báo vé bạn và a.Hiệp ko có thì có mà...khóc tiếng Miên
Từ lúc ...chưa khởi hành đã có mùi ko minh bạch , vì trước đó a.Hiệp cũng có hỏi vì sao lúc đầu trong topic ghi 1t5 nhưng khi thu tiền là 1t7 (lúc a.Hiệp qua đóng tiền chắc cũng có hỏi ), sau đó cũng check giá vé ở nhà xe thì biết 28$ (1 chiều ) , chắc lúc đó là VA và đồng bọn (nếu có ) đã ko muốn aHiệp và mình đi chuyến này nên mình chắc 100% là VA sẽ nói hết vé - nhưng lúc aHiệp lên nhà xe check vé thì còn...cả đống
Thứ 2 : ngày khởi hành (sáng 22) , khi lên xe thì mình được biết tin mỗi ngày có 1 chuyện lạ - VA và bạn trai hủy đi vì bạn trai chưa có PP .Theo quan điểm của mình và những người đi chung thì thấy được sự vô lý 2 : VA lập topic này cũng 1 thời gian dài trước khi đi , tức là nếu ko có PP thì phải biết trước, chứ không cận ngày mới biết và hủy (3h sáng 22 bắt bác Mân chạy qua nhà bạn ý lấy vé cho cả đoàn -nếu mình nhớ ko lầm ) . Nhưng sau khi coi xong đoạn "đối thoại" của các bạn trong topic này thì VA và bạn trai hủy vé ko phải vì ko có PP mà là vì ko muốn đi chung với bạn Mân (lý do thì cũng nói ra rồi )
Chuyện bạn VA tới đây là hết : cái mình muốn nói là bản thân VA là chủ topic nhưng chưa làm được cái gì ra hồn , tiền bạc thì ậm ờ ko minh bạch ,đem con bỏ chợ vào phút chót , nói thẳng ra là vô trách nhiệm . Cái này bạn ko thể đổ lỗi cho Mân vì bạn phải biết rõ bạn là chủ topic , có gì thì người ta cũng chỉ kiếm bạn , còn bản thân bạn làm việc với ai thì người ta ko quan tâm .

Thứ 3 là bạn Mân : nói thằng ra là nhóm mình ko có đi chung với bạn Mân nhiều nên ko có gì để nói
Nhưng có 1 việc mình thấy hơi hài : đó là lúc tới PP thì nhóm 9 người có đóng chung 1 quỹ 10$/người để ăn uống và di chuyển , nhưng lúc mới đầu đã bị...lạc nhau , sau 1 hồi gặp lại thì tính chi phí ăn uống , nhóm Mân 10$ , nhóm mình Mân đưa 10$ => quỹ còn 70$
Lúc bắt đầu di chuyển đi Poipet , vì biềt trước ...chúng ta chia tay nhau từ đây :)) , nên mới tính toán bàn bạc để trả tiền cho mọi người , theo như mình nhớ là ở PP chi phí hết 38$ , tách nhóm thì nhóm Mân 4 , nhóm mình 5 nên Mân mới tính thế này
Nhóm mình 5người , 10$ x 5 = 50$ (lúc đóng ) -38$ (chi phí ở PP ) = 12$ , đưa lại cho nhóm mình 12$ => quá vô lý :)) , thế chẳng khác nào nhóm Mân free ở PP
Mình thì tính rất đơn giản : 70$ - 38$ = 32$ chia 9 người = 3.5 => nhóm mình 5ng x5 = 17.7$ , du di làm tròn 17$ cũng được
Nhưng cuối cùng bàn bạc với chị Mai sao Mân đưa lại nhóm mình 15$ :))
(ps: chắc do mình ở quê chỉ học tới lớp 12 nên mấy phương pháp tính toán kiểu mới phải lên Đại học mới được học :( )

Mình nhớ trong nhóm có người bảo thế này : nhóm Mân nó giàu,chắc ko tính toán mấy vụ đó -->sai .Giàu nghèo thì mình chả quan tâm , đã đi chung với nhau thì tốt nhất chuyện tiền bạc nên minh bạch rõ ràng , ai giàu kệ người ta :))
Hay đại loại nghe ai đó bảo : đã ko giúp được gì mà còn.... , hay :may nhờ có Mân nếu ko thì ko biết sao...bla bla...
Sẵn mình nói luôn ( có thể ko vừa lòng những ai phát ngôn những câu trên ) :nhưng đã là dân phượt thì trên tinh thần là ai cũng biết được khả năng của mình như thế nào , cũng có thể tự lực cánh sinh , chứ nếu cứ dựa dẫm thì như bạn chủ topic đem con bỏ chợ chẵng lẻ hủy cả chuyến đi , bằng chứng là nhóm mình ko đi chung nhóm Mân nhưng vẫn cứ tung tăng phè phởn ở BKK , vẫn về nhà an toàn , khỏe mạnh là đằng khác

Còn bạn Mân là bạn sai cái vụ VA và bạn trai là 1 rồi đấy nhóe , nếu ko lình xình vụ 1t7 thì người ta và bạn trai đã đi chung chuyến rồi đó , keke

Túm lại là sau khi về : VA cũng đã trả tiền vé cho mọi người (dù trừ mỗi ngưởi 200K chi phí phát sinh ) , hầu hết mọi người cũng đã ok , vấn đề duy nhất ở đây là bạn Mân ko đồng ý và đòi lại 170k gì đó (nếu nhớ ko lầm ) => tức là chuyện này là vấn đề giữa Mân và VA , chứ cái vụ tiền bạc ko mình bạch thì ngay từ đầu ai đi chuyến này cũng biết , và mọi người cũng thừa hiểu "ai đó " hay "đồng bọn" đứng đằng sau vụ này , nhưng thấy mấy đồng bạc lẻ chẳng bao nhiu sao cứ phải làm to chuyện , ko cần 2 người phải vạch áo cho người xem lưng , điện thoại , địa chỉ cũng có , cứ hẹn nhau (lôi nhau ) ra mà giải quyết , chứ cứ viết bài lên đây cũng chỉ là nói cho sướng miệng (gõ cho mỏi tay thôi ) :))

Vấn đề nên kết thúc là vừa nhường topic lại để nhửng bạn còn đi chuyến Cam-Thái ngày 30/4 này , mod chắc cũng chuẩn bị vào sờ gáy ~.~ , hy vọng bài viết nói nhìu , nói nhảm của mình ko bị del T____T

Tôi đồng ý với bạn rằng vấn đề này chúng tôi có phần sai,thật ra vé đã được trả trước đó theo lời vài ngày,và Mân có dặn VA rằng đợi sát đến ngày hãy thông báo cho a Hiệp để a ko kịp trở tay. Chúng tôi đã nhận thấy cái sai rằng việc ăn chặn này ko hợp lí và mất đi giá trị con người nên đã yêu cầu Mân đưa đủ tiền của Mân và bạn gái Mân, sau đó sẽ trả lại tiền đủ cho mọi người,tiền chúng tôi cũng đã trả lại đủ hết cho mọi người và đã làm cái danh sách chi tiết có post lên rồi.Tôi cũng xin đính chính lại là lí do chính chúng tôi rút lại ko đi lại do tôi vẫn chưa nhận dc passport đến ngày 10/4/2012 tôi mới nhận dc passport,bạn có thể xem trên web bộ công an,lí do phụ là do vấn đề bạn Mân ko chịu cancle vụ ăn chặn,ko chịu trả tiền vé của chính bạn đó và bạn gái mà cứ bảo "đừng lo,ko sao đâu cứ bình thường đi",nên chúng tôi đã quyết định ko đi.Vấn đề sẽ chẳng có gì,vì sau chuyến đi đó mọi chi phí tiền đã dc trả lại đầy đủ cho mọi người,nhưng cái tôi ko hiểu là vì sao Mân lại đt và văng tục với bạn gái tôi vì lí do nghĩ rằng chúng tôi đã ăn chặn gì đó của cậu ta 1 mình??cậu ta còn nói"ko ai qua mặt dc tao đâu,t ko ăn dc thì cũng ko ai ăn dc đâu" trong khi rành rành VA đã trả tiền cho mọi người đầy đủ.Có lẽ trong Mân luôn có suy nghĩ muốn ăn chặn mọi người, nên suy nghĩ rằng ai cũng ăn chặn người ta chăng? Sự việc sẽ chẵng có gì nếu Mân ko có những lời lẽ xúc phạm bạn gái tôi trên Yh và dt. Ngay từ đầu chúng tôi đã chọn giải pháp giải quyết êm chuyện ko làm to chuyện, nhưng Mân có vẽ ko muốn điều đó. Bạn cũng có thể thấy nội dung chat ở trên ai là người đề xướng ra mọi việc, ai là người luôn trấn an, ai là ng cứng đầu ko chịu trả tiền lại cho mọi người. Có thể Mân nghĩ rằng mọi người "ngốc" đến nỗi cậu ta có thể ăn chặn dễ dàng vậy sao! có thể mâu thuẩn sinh ra từ đó, vì ban đầu Mân định dùng số tiền ăn chặn của mọi người để bao cho bạn gái của Mân đi, nhưng tư cách của chúng tôi ko cho phép chung tôi làm điều đó, chúng tôi đã rút lại và đề nghị Mân cũng phải tự trả phần tiền vé của mình,phải chăng Mân ấm ức chuyện đó? Hôm Mân dt chửi bạn gái tôi, bạn gái tôi đã lên diễn đàn và nêu chi tiết rõ ra những khoảng thu chi đàng hoàng cho mọi người, ai cũng đã đồng ý. Ngay sau đó tôi có dt lại cho Mân để xem Mân trả lời thế nào và chờ lời xin lỗi từ Mân,nhưng gọi 3 lần Mân ko bắt máy,nt ko thèm trả lời lại,phải chăng là sự trốn tránh! Tất cả những việc lôi nhau lên diễn đàn thề này chẳng ai muốn nếu bạn Mân biết giới hạn của mình - 1 người có học.Còn về việc bạn nói chúng tôi thu của mỗi người 200k, bạn đã kiểm tra thông tin kĩ chưa? và nhận thông tin đó từ ai? VA chỉ thu mỗi người 60k, bạn có thể hỏi lại mọi người! Tôi vẫn còn lưu nội dung 1 vài đoạn hội thoại chính Mân là người đề xướng cho a Hiệp ở nhà nếu thích tôi có thể post lên. Tôi lên đây để lấy lại danh dự cho bạn gái tôi, vì sự việc này ng khởi sướng từ đầu tất cả mọi chuyện là Mân, kể cả mâu thuẩn cãi vã và đưa lên trên diễn đàn mọi người cũng có thể đọc và theo dõi thấy ai là người đầu tiên lôi nhau lên đây. bạn Mân nên là người có chút học thức tí, đừng hở 1 tiếng ra là văng tục như thế dù với bất cứ ai. các commet,nt của tôi cho bạn chưa 1 câu văng tục nhé, bạn hãy nhớ lấy- người có học

dantocgoc
24-04-2012, 13:07
Đề nghị các bạn không liên quan đến chuyến đi này can dự hay góp ý.
Vấn đề chính cần làm rõ ở đây là sự minh bạch về tài chính. ACE nào cần thắc mắc thì nêu lên. Bạn Chủ topic cần phải trả lời giải thích cho ACE hiểu và làm sáng tỏ sự việc.

Dừng mọi tranh luận "ngoài lề" bới móc và nhận định chủ quan cá nhân. Diễn đàn là nơi chia sẻ thông tin và giao lưu những vấn đề liên đến du lịch, chứ không phải là nơi để các bạn phán xét và đánh giá nhân cách của 1 con người.
Đây là topic tìm bạn đồng hành chứ không phải topic bình loạn. Mọi bài viết không phù hợp với nội dung chính ở topic này sẽ bị xóa và không cần giải thích thêm. Mọi tranh luận mang tính cá nhân yêu cầu PM riêng với nhau.

Những tranh luận ngoài lề dù có liên quan tới chuyến đi thì các bạn cũng nên kìm chế và trao đổi lịch sự. Vì điều cần thiết bây giờ cũng là sự minh bạch về tài chính với nhau mà thôi.

tdt1706
24-04-2012, 13:18
Đề nghị các bạn không liên quan đến chuyến đi này can dự hay góp ý.
Vấn đề chính cần làm rõ ở đây là sự minh bạch về tài chính. ACE nào cần thắc mắc thì nêu lên. Bạn Chủ topic cần phải trả lời giải thích cho ACE hiểu và làm sáng tỏ sự việc.

Dừng mọi tranh luận "ngoài lề" bới móc và nhận định chủ quan cá nhân. Diễn đàn là nơi chia sẻ thông tin và giao lưu những vấn đề liên đến du lịch, chứ không phải là nơi để các bạn phán xét và đánh giá nhân cách của 1 con người.
Đây là topic tìm bạn đồng hành chứ không phải topic bình loạn. Mọi bài viết không phù hợp với nội dung chính ở topic này sẽ bị xóa và không cần giải thích thêm. Mọi tranh luận mang tính cá nhân yêu cầu PM riêng với nhau.

Những tranh luận ngoài lề dù có liên quan tới chuyến đi thì các bạn cũng nên kìm chế và trao đổi lịch sự. Vì điều cần thiết bây giờ cũng là sự minh bạch về tài chính với nhau mà thôi.

Cảm ơn bạn! Về vấn đề tài chính chúng tôi đã giải quyết xong, chi phí thu chi đã dc VA nêu ở trang trước 1 cách cụ thể, ko ai ăn chặn tiền ai, VA,tôi hay Mân đều ko ăn chặn tiền của ai. Vấn đề là ở chỗ Mân cứ khăng khăng bảo chúng tôi ăn chặn, trong khi tiền mọi người đã nhận đủ, Mân muốn gì chúng tôi vẫn chưa hiểu dc? cuộc dt văng tục của Mân với VA đến h tôi vẫn ko hiểu dc lý do là gì? M hiểu lầm chuyện gì chăng? trong khi chi phí đã nêu rõ ngay từ trang trước,kể cả chúng tôi ko đi nhưng vẫn chịu chi phí phát sinh đó thôi!

Trần Hữu Tân
24-04-2012, 13:21
Cho xin bổ sung thêm ý kiến bác Tù Trưởng tí ạ.

Các bạn viết vui lòng chấm, phẩy. Xuống dòng, viết hoa, phân tách ý rõ ràng, không viết tắt, không sử dụng ngôn ngữ Xì Tin dâu.

Nhìn mấy bài trên đọc mà hoa cả mắt. (NO)

tdt1706
24-04-2012, 14:38
Tôi tuy k có liên quan đến vụ này nhưng vì bức xúc vì những người bạn của tui bị xúc phạm nên bây giờ Tôi có thể kết luận được câu chuyện lỗi này thuộc về Chủ thớt ( vân anh ) + bạn trai Chủ thớt ( Tân ) Và Mân
+ Thứ nhất : Bạn Mân là 1 kẻ 2 mặt , 1 mặt là nói chơi thân với anh hiệp Sau đó thì quay lại nói xấu a hiệp và bịa ra những chuyện k có thật xúc phạm nặng đến nhân phẩm của người khác , Khi Chính bạn là người rủ anh HIỆP đi uống cafe riêng ( nhằm mục đích tìm hiểu a hiệp biết gì về vụ 28 đô ) rồi anh hiệp k hề nói những từ ngữ bậy bạ như bạn Mân nói , bạn mân tự dựng chuyện nhằm mục đích nói xấu a để loại bỏ A HIỆP ra khỏi nhóm , Và là 1 người mưu mô xảo huyệt tìm đủ mọi cách liên hệ với chủ thớt để ăn chặn tiền của mọi người . Bạn nghĩ bạn dẫn theo bạn gái của bạn để ăn chặn mọi người và lấy tiền đó để 2 bạn " đỡ tốn " hả ? Ngoài miệng là bạn nói bạn k giữ tiền hay k ăn chặn nhưng trong suy nghĩ của bạn luôn tìm mọi cách để "kiếm tiền " . Thử hỏi nếu Vân anh và bạn trai của vân anh đồng ý với những điều của các bạn và K ai phát hiện những chi tiết Ăn chặn thì có lẽ các bạn đã k ở đây tranh cãi , Và điều quan trọng ở đây là Khi bị phát hiện về tiền vé xe của mọi người thì Mân lại cố ý gọi cho vân anh bàn về kế hoạch tách 2 người là A HIỆP VÀ CHỊ KỲ ra khỏi nhóm ( đến giờ phút chót thì báo là k có vé cho 2 người này ) chứng tỏ " sắc đẹp của bạn MÂN có hạn mà thủ đoạn lại quá thừa " , Bạn tưởng mọi người dễ bị bạn lừa hả bạn Mân , Và những tấm hình mà Tân ( bạn trai của Vân ANH ) post lên hoàn toàn k photoshop , Mình không hiểu tại sao bạn cứ thề thốt trong đây nào là " k sinh con được . ba má chết vì tai nạn rồi chết trùm " Chính vì bạn MÂn đuối lý nên chỉ biết chưởi người khác mà K biết nhận lỗi cho bản thân mình , Ngoài mặt thì tỏ ra là mình có học , trong khi đó bạn súc phạm người khác thì bạn là loại gì hả bạn Mân . Chưa kể Chuyện ở Khách sạn bạn Mân cố ý tính tiền sai để dành phần cho mình là ở KS ở PP free nữa ( ở độ tuổi như bạn suy nghĩ ra những trò đó được thì mình biết bạn k phải là loại tầm thường và đây cũng k phải là lần đầu tiên của bạn )
Tôi đề nghị Bạn Mân ra mặt xin lỗi anh hiệp hoặc có thể đối chấp cùng với a hiệp
+ Thứ 2 : lỗi của bạn chủ thớt chính là âm mưu với Mân để làm những chuyện trái với lương tâm , tuy nhiên tôi thấy bạn là 1 con người biết lắng nghe biết sữa chữa lỗi lầm của mình và đã back money cho mọi người , nhưng điều vô lý ở đây chính là chuyện
+ Bạn vân anh rút kinh nghiệm sau này khi muốn tổ chức 1 chuyến đi nào đó , làm ơn đừng bỏ con giữa chợ như thế , Chuyện tiền bạc cũng phải sòng phẳng , Và cũng cảm ơn bạn trai của bạn vân anh đã làm sáng tỏ chuyện này nhưng còn 1 chuyện thắc mắc mà mình chưa hiểu đó là tại sao bạn VÂN ANH lại nhắn tin " trù ẻo " bạn Mân" ra đường nhìn trước nhìn sau kẻo bị tai nan ". Hay chính bạn Vân anh và bạn Mân lại có những mâu thuẩn gì nữa mà chúng tôi chưa được biết

Và điều cuối cùng Những kẻ mưu mô xảo huyệt và chuyên nói xấu ng khác , xúc phạm nhân cách ng khác , chơi trò 2 mặt giả dối như bạn Mân thì Cộng Đồng phượt k hoan nghênh đón tiếp bạn

Cảm ơn bạn! Chúng tôi đã biết lỗi của chúng tôi và đã sữa lỗi, vấn đề là có người ko muốn êm chuyên. Bạn nghĩ nếu tôi là 1 ng ko đủ bình tĩnh và tĩnh táo thì khi nghe nhưng đoạn văng tục,những lời đe dọa mà Mân chửi bạn gái tôi thì chắc tôi đã làm nên chuyện "lớn" gì rồi chứ ko phải đợi đến ngày hôm nay mới lên tiếng thế này. Tin nhắn ấy là do tôi nhắn từ chính số máy của tôi,nhưng Mân luôn làm mọi người nghĩ rằng là VA làm,M cũng thừa biết đó là tôi.Tin nhắn trên chỉ với mục đích thông báo rằng" ở đời ko có gì là không báo ứng, đâm chọt ng khác có ngày cũng lãnh hậu quả" mục đích chỉ có thể. Nếu tôi là ko đủ bình tĩnh và tĩnh táo thì đã ko chỉ nhắn nội dung nhẹ như thế, mà thay vào đó là văng tục giống bạn Mân đó bạn. Một lần nữa tôi cảm ơn bạn:). Tôi lên đây chỉ vì quá bức xúc 1 con người 2 mặt trơi trẽn với quá nhiều người. Tôi và VA đã sai và đã sữa, kết quả ko ai thiệt thòi gì cả, chỉ có những người luôn muốn lừa ng khác nên lúc nào cung trong tâm trạng sợ người khác lừa mình, chuyện lẽ ra chỉ 3 người biết, nhưng M ko muốn thế, muốn cả làng biết thì tôi phải đành lên đây mà nói. Còn về vấn đề tiền bạc tôi và VA đã giải quyết rõ ràng cho mọi người. Tôi và VA đồng ý đã sai và cũng đã rút kinh nghiệm như bạn nói trong chuyến đi Thái gồm 5 người vừa rồi,cũng rất vui. Sẽ có người vao review lại cho mọi người:). Đây là lần đầu tổ chức 1 tour chắc hẳn sẽ còn thiếu nhiều kinh nghiệm và sự non nớt trong tổ chức, chúng tôi thừa nhận lỗi và sẽ khắc phục. Cảm ơn mọi người và Phuot.vn.
Nhân đây tôi cũng thành thật xin lỗi a Hiệp,a Ken cùng vài người khác, vì đã lôi mọi người vào chuyện này. Tôi ko phải la người kì thị ai hay gì cả, mọi sự ác cảm đều có sắp xếp từ đầu mà đến bây h tôi mới hiểu dc ý đồ thâm thúy của bạn Mân.Tân và Vân Anh thành thật xin lỗi a Hiệp rất nhiều, mong a bỏ qua cho tụi em!

hungg0203vip
24-04-2012, 15:08
Vậy là mọi chuyện được sáng tỏ rồi

dantocgoc
24-04-2012, 17:18
Nếu vấn đề tài chính không còn gì để mà tranh luận thì mong là các thành viên ngoài cuộc không làm rối thêm sự việc bằng những nhận định chủ quan nữa. Sự việc thế nào thì chắc mọi người hiểu nguyên do cả rồi. Bớt nóng khi mùa hè đến rồi nhé.;)

Khổng Nghi
24-04-2012, 17:34
@Khổng Nghi: những chuyện liên quan đến cá nhân người khác, không liên quan đến việc thu chi của chuyến đi này, yêu cầu bác không post lên chỗ công cộng! Hãy gọi điện hay PM trực tiếp nếu bác muốn hỏi han về những vấn đề đó!

Cám ơn admin đã nhắc nhở. Em đã trao đổi với anh Hiệp, anh Hiệp cũng đưa lời khuyên em đừng quan tâm đến vấn đề này nữa.

@Anh Hiệp: anh thật hiền và tử tế với họ!

@All: Gửi lời xin lỗi về vấn đề mình đã đề cập đến những ai nếu cảm thấy không thích.

tdt1706
24-04-2012, 18:31
Nếu vấn đề tài chính không còn gì để mà tranh luận thì mong là các thành viên ngoài cuộc không làm rối thêm sự việc bằng những nhận định chủ quan nữa. Sự việc thế nào thì chắc mọi người hiểu nguyên do cả rồi. Bớt nóng khi mùa hè đến rồi nhé.;)

Cảm ơn Mod, để mang tới mọi việc lên đây bản thân tôi cũng không muốn.Thanks Mod!

jarkko2806
18-10-2012, 06:05
Biết topic trễ quá , mất 1 số cảnh nóng rồi hic hic