PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Suýt hụt chuyến "vỡ mật" cho một chuyến đi Malaysia - Singapor 1/2018



Hiep_tran
11-03-2018, 01:53
Từ sau lần đầu tiên một mình vác balo lăn lộn nơi xứ người hơn 1 tháng "sống dở chết dở" đến Thái Lan - Ấn Độ - Nepal - chinh phục Himalaya, tôi vẫn mãi mơ tưởng về những chuyến đi khám phá những vùng đất mới.
Topic của chuyến đi cũ vẫn còn đây: https://www.phuot.vn/threads/282695-Cuộc-phiêu-lưu-của-chàng-Gà-mờ-đến-Thái-Lan-Ấn-Độ-Nepal-chinh-phục-Himalaya
Sau bao lần hẹn Iran, Ajebazan, Geogia hay Malaysia, Sikkim, Bangladesh, tôi vẫn đau đáu muốn tiếp tục những cuộc hành trình. Balo vẫn lăn lóc trong góc tủ, Hộ chiếu vẫn im lìm trong ngăn kéo, ôi 1 thời oanh liệt nay còn đâu...
Cuối cùng thì trời vẫn còn thương, một chuyến đi bất ngờ cuối cùng xuất hiện...Malaysia - Singapor. Thôi thì cũng vớt vát được chút, mặc dù chỉ loanh quanh Đông Nam Á :(

Bắt đầu chuyến hành trình nào....
Sau mấy ngày đắn đo, tôi quyết định đặt vé máy bay sang Malaysia trước 1 tuần. Âu cũng là may rủi bởi chuyến bay sẽ bay vào sáng thứ 3 mà lần này tôi sẽ đi cùng 1 partner chứ không còn cô đơn lẻ loi như lần trước nữa.
Khổ 1 nỗi, lúc đi làm hộ chiếu thì theo lịch hẹn chiều thứ 2 mới được lấy. Lúc cầm giấy hẹn 2 đứa nhìn nhau hú hồn suýt chết !!!, sau 1 giây sung sướng lại cầu trời khấn phật sao cho các "quan trên" đúng hẹn không thì coi như bỏ vé máy bay. :help
Cầm được hộ chiếu trên tay, 2 đứa cười rung cả răng, haha liền phi vội về nhà chuẩn bị những thứ cần thiết cho chuyến đi vào ngày mai.
Vẫn cái tội ngu như tập trước ( ngu như thế nào các bạn đọc topic gắn link trên, hehe ) cứ chây ì không thèm chuẩn bị trước kế hoạch gì cả, nước đến chân mới nhảy, Ôi trời đất, cong hết cả mông...Tiền chưa đổi, giày chưa mua, quần áo chưa chuẩn bị, kế hoạch chưa có, khách sạn chưa đặt, gần 10h đêm vẫn loanh quanh ở ngoài đường đi đổi tiền mới khổ chứ, haizz. Về nhà thì đã đến đêm !!! rồi lọ mọ search Phuot.com xem ở Malaysia có gì, mà đi đâu bây giờ nhỉ ? haha đến nhục ! Đặt vé máy bay rồi mà chưa cả biết đi đâu mới sợ chứ. :D
Sáng sớm dậy, nhanh nhảu nhét đầy cái "Tây balo" chui vội vào taxi, phóng đến sân bay cho kịp giờ. Tâm trạng cách đây 2 năm lại ùa về...Háo hức cho một chuyến đi !

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=144743&d=1520707858

Hiep_tran
11-03-2018, 02:14
Đến sân bay vừa kịp lúc chuyến bay chuẩn bị cất cánh. Hăm hở chìa book vé máy bay ra thì nhận được 1 câu hỏi ú tim "Vé chiều về của anh đâu ? " Ơ, cần vé về nữa á, chuyến đi trước tao có cần chưng vé về đâu ? Nếu không có vé về thì anh không thể bay chuyến này được. Suýt ngất !!!
Thật ra ở nhà mình cũng lơ mơ là rất có thể hãng bay sẽ yêu cầu vé chiều về nhưng vì đang lăn tăn là không biết nên bay về từ Kua hay từ Sin nên chặc lưỡi mặc kệ chắc không sao đâu, hehe. Có ai ngờ....:D
Còn 20p nữa là đóng quầy, biết làm gì bây giờ, check vé của bọn Airasia từ Sin về đắt quá, bất chợt nhớ ra lên mấy trang so sánh xem vé nào rẻ hơn. Nhất quyết không nhượng bộ, hehe, đến chết vẫn hà tiện. May quá bọn Vietjet vẫn còn vé rẻ hơn. Thôi chặc lưỡi đi tạm vì mình không thích bay của mấy hãng Việt cho lắm vì phong cách phục vụ chán lắm. Quẹt thẻ thanh toán nhanh nhảu check in leo lên máy bay. Ơn giời !!! Đi thôi nào =))

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=144744&d=1520709220

Hiep_tran
11-03-2018, 15:19
Phần 1: Chạy vội ở Kuala Lumpur
Đặt chân xuống Kuala Lumpur, cái nóng bức ẩm ướt xua tan đi cái giá lạnh của miền Bắc. Ra cửa hải quan làm thủ tục nhập cảnh. Thật là may mắn, đúng như bạn tiếp viên dự đoán: "Vé xuất cảnh của mày đâu ? " Hạnh phúc nhe răng chưng ra cái vé máy bay từ Singapor về Hà Nội !!!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=144747&d=1520755806

Bước ra khỏi sân bay KIAL2 rộng lớn mà thấy cái Nội Bài nhà mình ca ngợi ngợi ca nhưng so với thế giới chẳng thấm vào đâu cả, liền tìm ngay travel bus về khu China Town
Lần mò tìm cái hostel, hỏi hết người này người kia mới thấy. Đến nơi muộn thì hết phòng :( anh chàng quản lý bảo "Tao còn 1 chi nhánh khác, mày có muốn sang đó không ? đảm bảo phòng ngon luôn mà vẫn giá đấy nhé !" Ok luôn, hehe.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=144750&d=1520755806

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=144746&d=1520755806

Tắm giặt xong, chúng tôi hí hửng vác túi xách xuống phố. Cái cảm giác từ 2 năm về trước vẫn còn nguyên đâu đây ! Những sự mong chờ, những sự háo hức, chỉ những người thích trải nghiệm mới hiểu. Đầu tiên phải thử món quốc dân Malay trước đã, cái gì mà Tuk Tuk chả nhớ lắm, thịt lợn vs thuốc bắc thì phải. Ăn thấy bình thường quá, chẳng ra sao cả.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=144745&d=1520755806

Lang thang khu phố đi bộ cũng nhạt nhòa không là gì so với khu đèn đỏ Pattaya,
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=144748&d=1520755806

thôi liền bắt sky train ra tòa tháp đôi Petro xem như nào mà ai ai cũng check in. Hồi ở Thái cũng tập tọe đi Sky Train rồi nên tôi cũng không còn lạ lẫm cho lắm, cứ thế đổi xèng ra là đi thôi
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=144751&d=1520756207

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=144749&d=1520755806

Tháp Petro lung linh trong ánh đèn:

Svu
14-03-2018, 13:34
hóng review tiếp bạn nhé :)

pinky2510
21-03-2018, 11:46
Đầu tiên phải thử món quốc dân Malay trước đã, cái gì mà Tuk Tuk chả nhớ lắm, thịt lợn vs thuốc bắc thì phải. Ăn thấy bình thường quá, chẳng ra sao cả.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=144745&d=1520755806



Món này là Bah kut teh, sườn heo hầm các vị thuốc bắc. Mình ăn thấy ngon mà :p

Hiep_tran
24-03-2018, 00:10
hóng review tiếp bạn nhé :)

Thanks bạn. Mấy hôm nay định viết nhưng 1 phần vì bận. một phần vì k có cảm hứng viết nên cứ bỏ đấy thôi :D Cố hoàn thành nốt vậy

Hiep_tran
24-03-2018, 00:43
Sau ngày đầu lang thang Kuala Lumpur, đêm về vẫn băn khoăn không biết mai nên đi đâu :)) . Đến khổ chuyến đi không lịch trình !!! Một mặt băn khoăn book vé máy bay đi Penang rồi xuôi về cao nguyên Getting Highland xuống Melacca đi Johor rồi qua Singapor. Nhưng có vẻ bạn partner lần đầu tiên đi du lịch trải nghiệm kiểu này kêu mệt ầm ĩ nên tôi quyết định bỏ qua Penang mà đi thẳng Melacca. Tiếc hùi hụi nhưng sau này mới thấy đó là 1 quyết định đúng đắn vì thời gian không cho phép, đi mỗi Melacca thôi mà đã không có thời gian rồi :)))

Day 2: Tạm biệt Kuala Lumpur - Xin chào Melacca !
Đang quen cái lạnh mùa đông miền Bắc, sáng sớm Kuala Lumpur chào đón bằng nắng gay gắt. Thu dọn hành lý, dạo quanh nốt một vài địa điểm của Kuala Lumpur sau đó sẽ bắt bus đi Melacca. Lòng vòng ra khu chợ China Town mua cây gậy selfie, thấy 1 quán tàu hũ người xếp dài dằng dặc mình cũng chen vô xếp hàng mua thử ăn xem sao. 15p sau mới tới lượt hí hửng mua 2 suất khác nhau mà thấy ăn cũng chẳng ngon hơn tàu hũ ở việt nam mình. Có lẽ đồ ăn Việt vẫn là hợp khẩu vị mình nhất ! hehe

Tranh thủ vẫn còn thời gian, chúng tôi lang thang Kua. Đến bây giờ cũng không nhớ tên mấy địa danh nổi tiếng đó cho lắm. Ra khu quảng trường cứ ngỡ đang ở Châu Âu vì lối kiến trúc, rẽ ra vườn chim hí hửng thì gặp 1 bác vừa đi từ đó về bảo chim nó bay đi kiếm ăn tối mới về. Chán !!! Đành lủi thủi quay về rẽ vô Mall kiếm gì bỏ bụng.
Ẩm thực Malaysia là sự pha trộn của nhiều dòng ẩm thực khác nhau từ Âu, Ấn, Hoa nhưng nổi bật nhất vẫn là khẩu vị của Ấn. Vào gọi 2 đĩa cơm gà, ngó nghiêng sang kiot Indian Food thấy cái món bánh Nan quen thuộc từ hồi đi Ấn, liền gọi mấy chiếc. Chà !!! bánh ở đây đắt gấp 5-6 lần so với ở Ấn nhưng ăn thì không ngon như ở Ấn Độ. Hồi ở Ấn, có lần mua hẳn 10 chiếc rồi ăn nguyên 1 ngày khi ở trên tàu, ôi nhớ Ấn quá !!! Mà cũng sợ Ấn quá !!!
Đi ngang qua con phố Little India, nổi lên là mùi đặc trưng cari của người Ấn, là những con người có nước da ngăm ngăm với khuôn mặt đăm đăm, không mấy thân thiện đặc trưng của người Ấn mà muốn bước thật nhanh. Hỏi hết người này người kia mới bắt được chiếc bus đi Malacca. Cứ ngỡ là 1 mạch phi thẳng xuống Malacca cơ, ai dè đó chỉ là chiếc bus chở đến Station để bắt travel bus đi Melacca mà thôi. Đúng là gà quá đi. :))
Chờ nguyên tiếng cái bus mới bắt đầu rục rịch di chuyển. Mình gà gà lên xe hỏi hết bao tiền bác tài xế bảo 2 rigit đưa cho bác 20RM bác lắc đầu kêu không có tiền thối lại, Mặt đực cả ra :(
Thấy 1 thằng stupid mặt đực, dân tình Malaysia thấy thương. Bỗng nhiên 1 nàng tiên xinh đẹp lạnh lùng người Malay xuất hiện cứu lấy "chàng hoàng tử hắc mã" : "Em cũng đi Malacca, Chàng cứ đi theo em, còn tiền để em lo" haha. Nghe thấy vậy, chàng ta bẽn lẽn sung sướng cảm ơn ríu rít bảo trả tiền cho bạn tao nữa nhá.
Nàng ta quay lại thì khuôn mặt sa sầm lại luôn vì đó là 1 cô gái. haha. Chắc nàng tưởng anh chàng đơn thương độc mã định ra tay cứu giúp ai dè... Nàng ta đành lẳng lặng trả tiền bus cho cả 2 người và im lặng luôn từ lúc ấy. Anh chàng sợ nàng bỏ rơi giữa chừng đành không rời ánh mắt khỏi nàng cho đến khi nàng xuống xe.

Hiep_tran
24-03-2018, 00:48
Thật là ghét cái chế độ up ảnh của Phượt quá đi. Bắt kích thước này nọ, rồi tải lên tải xuống, nên mỗi lần muốn up ảnh là ngồi sửa tùm lum, mất thời gian, chán chả muốn up làm gì cả. Để lúc nào rảnh thì thêm ảnh mới, mọi người xem nhé X(

Hiep_tran
24-03-2018, 01:05
Lúc ấy, chỉ ước giá như,,,giá như không có partner đi cùng, thì ta sẽ theo nàng về dinh nhưng mơ vẫn chỉ là mơ thôi. =)) Nhìn nàng lạnh lùng bước xuống xe mà không thèm ngoái đầu lại chào một tiếng mà thấy thương thay chưa kịp cám ơn, cũng chưa kịp trả tiền xe bus. Đến Station, như lạc vào một đống các nhà xe đi Malacca. Hỏi ra thì có chuyến sớm nhất lúc 3h chiều liền vội vàng mua vé ra khu chờ xe xuất bến. Ra nước ngoài mới thấy Việt Nam mình lộn xộn nhốn nháo làm sao. Người người xếp hàng lần lượt lên xe, không ồn ào, không chen lấn xô đẩy, không giành giật. Bất chợt từ xa nhìn thấy nàng đang ngồi chờ xe, liền vội vàng ra ríu rít cảm ơn, rút 4 RM ra trả lại nàng nhưng với lòng hiếu khách + sự tổn thương nàng một mặt chối từ.
Hơn 2 tiếng vật vờ trên xe, chúng tôi đã đặt chân đến Malacca - một thành phố cổ xinh đẹp nằm ở phía Nam Malaysia. Đêm qua mới search book đặt 1 căn phòng ngay gần bờ sông 55RM/đêm. Anh host gửi email rằng nhớ đến nhận phòng sớm vì anh sẽ không có nhà sau 3h chiều. Ôi, vừa bước chân xuống xe đã hơn 5h chiều, vội vội vàng vàng hỏi hết người này người kia về cái hotel có cái tên lạ hoắc mà ai cũng lắc đầu. May sau, một lúc lâu lòng vòng tôi cũng tìm ra địa chỉ, thấy cánh cửa im lìm tôi hờn hờn tủi tủi không biết phải làm sao. Định rời khỏi thì 1 anh chàng Châu Á xuất hiện "Mày là Hiệp tới từ Việt Nam phải không, tao chờ mày mãi..." Hóa ra là anh boss. Căn nhà mới xinh đẹp làm sao. Thoải mái như ở nhà, mọi đồ ăn nước uống, máy giặt đều tùy ý sử dụng. Ai sử dụng gì thì tự lấy tự bỏ tiền "ôi con người ta tin tưởng đến thế sao". Ai mà đến Malacca thì hãy đến nơi này nhé. Đảm bảo thoải mái đến không ngờ.

Tôi chọn cho mình 1 căn phòng nhìn ra bờ sông, vừa yên tĩnh vừa thơ mộng làm sao. Dọn dẹp đồ đạc xong, chúng tôi rảo bước xuống phố. Đến Malacca một cách bất chợt và đi cũng một cách bất chợt. Sau 1 ngày vất vả chúng tôi tự thưởng cho mình một bữa buffet đắt giá ở khách sạn 5 sao. Háo hức, háo hức đến bữa tiệc, nhưng những gì chờ đón khiến chúng tôi méo mặt, chỉ biết nhìn nhau cười....

Hiep_tran
24-03-2018, 01:24
Lúc này là 9h tối, Bước vào khách sạn 5 sao đắt đỏ bậc nhất Malacca, chúng tôi đi thang máy lên thẳng tầng 19. Ngó nghiêng 1 hồi lâu sao cái nhà hàng buffet nó nằm ở đâu nhỉ mà chẳng ồn ào náo nhiệt gì cả. Dẫu ở nhà search trên Trip cũng biết là nơi này là đắt nhưng có sao đâu, thử cho biết. Nghênh ngang bước vào khu lễ tân hỏi đây là nhà hàng buffet à, tao muốn đặt 2 suất. Cô lễ tân trố mắt ngạc nhiên nhưng chấp nhận gật đầu. Trưởng giả học sang lúc này đang hí hửng đắc thắng kênh kiệu bước vào thì méo mặt muốn sấp ngửa ngay khi nhìn vào cái đống đồ ăn.... :(
Ối giời ơi, toàn cari là cari. Lúc này tôi liền lục tung cái tip đánh giá trên Trip mồm miệng méo xệch, hic hic. Lúc ở khách sạn do háu ăn nhìn lướt lướt thấy ngon ngon là thèm rỏ dãi ra rồi chỉ đọc mấy dòng đầu mà quên mất dòng cuối ( Chú ý: đây là nhà hàng phục vụ món ăn cho người Hồi giáo !!! ) ÔI THÁNH THẦN ƠI ! Phải nào xung quanh bàn toàn thấy mấy ông Ấn với Ả Rập có mỗi 2 đứa là ngoại tộc mà thôi. Mới chợt nhận ra tại sao em lễ tân lại há hốc mồm như thế !!! hic hic.
Lúc này nhà hàng sắp đóng cửa, khách thì ít mà người phục vụ thì nhiều. Đúng là nhà hàng 5 sao có khác. Nhìn cái đống đồ ăn mà nản không tả nổi, lèo tà lèo tèo vài món, thôi đành nhắm mắt ăn liều, chả lẽ đặt rồi lại đi ra...haizzz
2 đứa vừa nhai chệu chạo, vừa lắc đầu ngao ngán, đã tốn 1 đống tiền mà không nhuốt nổi. Ngước lên nước mắt lưng tròng cầu cứu mấy bạn lễ tân chỉ đáp lại cứ nhe răng ra cười.... Ăn qua loa cho xong lúc ra thanh toán lại đành tips cho lễ tân mấy RM nữa cho phải phép rồi lủi thủi ra về. Thề là không bao giờ ăn buffet nữa. hic hic

Hiep_tran
25-03-2018, 16:35
Đã qua mấy ngày di chuyển liên tục. Chúng tôi quyết định dành 2 ngày ở Malacca cho bạn tôi nghỉ ngơi. Malacca là một thành phố yên bình, Nhịp sống chậm dãi, không bon chen và đăc biệt 1 điều là KHÔNG TIẾNG CÒI XE. Những dòng xe hối hả nối đuôi nhau kiên nhẫn đi trong im lặng, không một chút càu nhàu, không một chút giục giã. Điều mà ở Việt Nam là KHÔNG THỂ !!! Thật buồn thay. Tại sao ? Chúng ta sống để hạnh phúc hay là sống để làm gì nhỉ ? Sự bon chen, giả tạo ư ? Tôi nói bâng quơ giọng nửa đùa nửa thật với bạn nhưng là thật với lòng mình "Hay là mình rời Việt Nam đến đây sống nhỉ " Điều mà tôi cảm nhận được từ Bangkok cho đến Kuala Lumpur.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=144956&d=1521970285

Con phố Walking Street nổi tiếng về đêm nhưng cũng không đủ sự sôi động, đa dạng và hấp dẫn như ở Pattaya. Tầm gần 10h hàng quán đã bắt đầu đóng cửa. Chúng tôi rảo bộ về nhà giữa trời đêm tĩnh mịch bên bờ sông chảy ra eo biển Malacca một thời nổi tiếng với nạn cướp biển

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=144953&d=1521970254

Vừa về tới nhà tôi gửi mail cho anh chủ nhà với mong muốn ở thêm 1 ngày nữa. Lúc sau anh gửi mail lại rằng rất welcome. Mọi đồ ăn thức uống, máy giặt, tủ lạnh điều hòa dùng thoải mái. Dùng gì thì bỏ tiền vào trong hộp, rác thải thì phân loại rồi tự bỏ vào thùng rác. Lòng tin và sự tự giác khiến cho cuộc đời trở lên đẹp đẽ biết bao nhiêu. Tôi với lon nước ngọt nhưng không có tiền lẻ đành nhắc bạn nhớ mai bảo trả tiền sau không lại quên thì chết.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=144957&d=1521970483

Sáng sớm thức dậy, ánh sáng mặt trời đã chan hòa vào căn phòng. Mở cửa sổ, gió mát lạnh từ dòng sông ùa vào. Tiếng chim hót líu lo, tôi chạy ra máy giặt để phơi quần áo. Ô kìa, một con kì đà to vật vã đang lang thang ở sân nhà dưới. Vừa kinh hãi vừa cảm thấy thú vị. Nhớ hồi ở Ấn Độ, nghèo thì nghèo thật nhưng chim bay rợp trời, muông thú khắp nơi, khỉ chạy đầy nóc nhà. Cả đàn chim hồng hạc, chim công lang thang dưới phố. Thật kinh ngạc biết bao nhiêu ! Sang Thái, sang Malay giữa lòng thành phố mà cứ như ở rừng, cây cối khắp nơi, chim thú cũng nhiều. Thích thú biết bao nhiêu !!!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=144955&d=1521970254

Hiep_tran
25-03-2018, 16:43
Món này là Bah kut teh, sườn heo hầm các vị thuốc bắc. Mình ăn thấy ngon mà :p

Mình thì thất đồ ăn việt nam vẫn là số 1 bạn ạ, hehe

Hiep_tran
02-04-2018, 10:58
Trong thời gian chờ tiếp tục diễn biến câu chuyện chuyến đi, mình xin review lại chuyến đi " Cuộc phiêu lưu của chàng gà mờ đến Thái Lan - Ấn Độ - Nepal - chinh phục Himalaya" qua 2 bộ phim ngắn sau:

1. 7 ngày leo núi Annapurna Base Camp:

https://www.youtube.com/watch?v=3g05Jrgu0es

2. Hành trình 1 tháng lưu lạc nơi xứ người

https://www.youtube.com/watch?v=cADIb_ARpX4

Hi vọng chúng sẽ giúp mọi người có thêm động lực để tiếp tục có mục tiêu những chuyến đi mới.
Khi nào rảnh mình sẽ tiếp tục viết để hoàn thành nốt chuyến đi này.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134593&d=1461819954

See u !!! :)

Hiep_tran
02-05-2018, 16:33
Buổi sáng cuối cùng ở Malacca, chúng tôi tranh thủ đi thăm thú một vài nơi trước khi bắt chuyến xe đi đến Johor Bahur.
Một vài hình ảnh về nơi đây:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145313&d=1525253155

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145315&d=1525253155

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145312&d=1525252879

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145308&d=1525252849

Malacca thấy nổi tiếng lắm bởi món cơm gà viên, lên google tìm review quán tìm mãi mới thấy. Phong cách quán đậm chất trung hoa, nhìn menu chả biết nên gọi gì liền gọi bừa mấy món ra. Háo hức háo hức ăn được mấy miếng không nhuốt nổi... quá ngấy...món nào cũng ngấy không chịu được. không hợp khẩu vị vậy mà mấy bạn về cứ suýt xoa rằng nó ngon lắm, ngon vừa :(

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145314&d=1525253155

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145316&d=1525253155

Hiep_tran
02-05-2018, 17:08
Sau một buổi sáng vật vã với các nắng nóng của Malacca chúng tôi tìm chuyến xe đi Johor Bahor. Ra chỗ information tourist định hỏi nhưng họ đóng cửa nghỉ trưa nên đành chịu đi tới đi lui để hỏi han. Mỗi người chỉ một kiểu, haizz. Chả biết nghe ai nữa, đang lơ ngơ thì có 1 anh cảnh sát bảo mày cứ đứng ở chỗ gần cái nhà thờ đỏ đỏ kia kìa sẽ có 1 tuyến bus đi ra station từ đó bắt xe đi. Theo hướng anh chàng chỉ, chúng tôi ra đứng chờ, 1 tiếng trôi qua chúng tôi sốt ruột quá, cứ như thế này thì đến tối muộn không đến được nơi mất. Vì theo quãng đường di chuyển tôi dự tính mất 3 tiếng đồng hồ cơ mà. Theo kinh nghiệm, khi đến 1 vùng đất mới tôi không muốn đến lúc tối muộn vì lúc đó mình rất khó xác định phương hướng, cũng như việc bắt xe hay đi xe bao giờ cũng sẽ đắt hơn và nguy hiểm hơn. Đồng thời tôi nhận được email của hotel gửi đến sẽ giữ phòng cho trước 6pm đồng thời cảnh báo về việc làm thế nào để đến được hotel của anh ấy cũng như không được bắt taxi dù vì sẽ bị chém đẹp.
2h chiều, chiếc xe bus lù ** tiến đến chúng tôi thở phào nhẹ nhõm vội leo lên xe, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. 1 lúc sau tôi tỉnh dậy bật google map lên xem như thế nào. Quái lạ, sao mình đi ngày càng xa cái station là như thế nào nhỉ. Tôi hốt hoảng lo lắng, chợt nhớ đến lời của anh cảnh sát kia. À hóa ra là bus ở đây họ sẽ đi 1 vòng quanh thành phố !!! Một lúc sau xe bus lại đưa chúng tôi ngược trở lại rồi băng băng đến Station

3h chiều, chiếc xe bắt đầu lăn bánh đến Johor Bahor - thành phố giáp biên với Singapor. Tôi dự tính chúng tôi sẽ đến nơi lúc 6.30h, lúc này cũng muộn rồi, tôi bắt đầu lo lắng. Ngoài trời, những áng mây đen ùn ùn kéo đến, trời sầm tối, mưa bắt đầu rơi, ngồi co ro trong chiếc xe máy lạnh, tôi cố gắng chìm vào giấc ngủ khó nhọc mong thời gian sẽ trôi qua thật nhanh.
Giật mình tỉnh dậy, tôi vén chiếc rèm cửa nhòm ra khung cửa sổ, chiếc xe lừ đừ di chuyển. Trời ạ ! Chiếc xe đi thật chậm rãi mặc dù đường thưa thớt. Từng chiếc xe vọt qua chúng tôi mà không hiểu lý do gì nó lại đi chậm vậy, cứ thế này thì bao giờ đến nơi ??? 5h chiều, nhìn lên google map thì chiếc xe mới đi được nửa quãng đường, bất lực !!! Những rừng cọ um tùm 2 bên đường mà chẳng trông thấy thành phố đâu, tôi chán nản mệt mỏi, thôi kệ...
7.30h tối, chiếc xe mới lừ đừ tiến vào thành phố Johor Bahor. Nhìn ra ngoài trời u ám đến mệt mỏi. Bước xuống xe, tôi định tìm chuyến xe bus để tới hotel nhưng nhìn partner mệt mỏi thấy thương đành gọi taxi. Thấy anh boss bảo taxi chỉ mất 10-12Rs thôi nhưng phải đi xe hãng. Ra khỏi cổng mấy anh taxi ùa ra hỏi han. Vớ đại 1 người tôi bảo muốn về đây, ok lên xe tao. Vứt bịch chiếc balo vào ghế trước, chúng tôi chui vội vào ghế sau, hỏi bao nhiêu nó chỉ mày cứ nhìn đồng hồ nhé.
Nghi nghi rồi, mình nói luôn là bạn tao chỉ bảo là hết khoảng 10rs thôi mày tính thế nào thì tính, tao không trả thêm đâu nhé. Nó mỉm cười okay nhé. Nhìn là biết nó là dân Ấn Độ nhập cư, mình là mình có kinh nghiệm với mấy anh Ấn từ hồi sang ấn rồi. Tỉnh hơn, mình bật map lên xem nó đi đường như nào. Ô hay, *** cái thằng này !!!!

Mình đập đập vai nó "sao mày lại đi vòng ??? "

Nó lí nhí trả lời 1 tràng 1 tràng nào là có lễ hội bị chặn đường, nào là bla bla gì đấy..., tiếng anh ấn đã khó nghe thì chớ, lại đang đau đầu mình bực mình quá, gắt ầm lên. Mày tưởng tao ngu chắc !!! Nó cũng gắt ầm lên. Mình định chửi nhau với nó luôn và xuống giữa đường. Nhưng nhìn ra ngoài trời thì tối đen như mực, bên cạnh bạn partner sợ hãi, mình đành dịu giọng "Ok, tùy mày, thích đi đường nào thì đi, cứ cho tao đến nơi, nhưng tao trẽ trả mày tối đa 20Rs không hơn !!! "

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145317&d=1525255680

Hiep_tran
02-05-2018, 17:37
hotel của chúng tôi ở trên một ngọn đồi, sau một hồi loanh quanh tìm kiếm thì cuối cùng cũng đã thấy. Chiếc đồng hồ chỉ ở 19,6Rs,.. Với lấy chiếc balo tôi trả 20Rs, cảm ơn rồi bước xuống cho xong. Bấm 1 hồi chuông anh chủ xuất hiện mỉm cười hỏi han có mệt không. Sẵn bực dọc trong người tôi than thở luôn. Rất may phòng vẫn còn, tôi check in xong nhận phòng rồi nằm vật xuống giường vừa đói vừa mệt.
Tôi sẽ dành 1 đêm ở Johor Bahor này trước khi sang Singapor !
Tắm rửa xong, chúng tôi đi ăn gì đó. Ra hỏi anh chủ xem ở đây có gì dễ ăn không vì mấy ngày hôm nay chúng tôi không ăn quen đồ ăn bên này. Anh bảo đi xa xa thì sẽ có quán BBQ chắc sẽ hợp khẩu vị. Ngoài trời mưa lâm thâm, thấy vậy anh chủ với cái ô cho mượn. Nhiệt tình và thân thiện quá !
Lúc này sự bực dọc mệt mỏi đã biến mất nhường chỗ cho sự thảnh thơi. Không khí vùng núi thật trong lành, hít một hơi thật sâu, chúng tôi đi lững thững trên con đường tối nghe tiếng mưa rơi lộp bộp thật là thi vị biết bao. Rẽ phải ra con đường chính tôi nhìn loanh quanh cũng không thấy quán ăn đâu, chỉ thấy 1 quán của người ấn độ thì chịu rồi, đi thêm 1 đoạn thấy 1 quán của người malay bản địa thôi đành đi vào xem có gì ăn không vậy.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145318&d=1525256752

Loay hoay 1 lúc tôi chọn cho mình được một cơm thịt gà xào chua ngọt, vs cơm rang hải sản, thịt gà xiên nướng, với nước hoa quả ép... và chờ đợi bữa cơm mang ra với tất cả niềm hi vọng rằng....nó sẽ ăn được :))

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145309&d=1525252849

Trời không phụ lòng người, bữa cơm ngon quá mức tưởng tượng. Sau bao ngày chết đói, chúng tôi đã có bữa cơm ra trò. Em phục vụ bàn nhìn chúng tôi ăn thích thú. No quá !!! Vậy là kết thúc 1 ngày ấm no

Hiep_tran
03-05-2018, 17:39
Hôm sau trước khi bắt bus sang Singapor, chúng tôi có một buổi dạo bộ xung quanh nơi chúng tôi ở. Ra bờ biển nhìn từ xa Singapor nổi bật với những tòa nhà cao tầng. Bắt grab taxi ra khu mua sắm chúng tôi ăn bữa cuối cùng ở Malaysia. Đồ ăn cay nhưng khá ngon !

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145311&d=1525252849

Từ Malay đi Singapor có nhiều cách, chúng tôi chọn bắt bus của SIN. Nghe nói nhập cảnh vào Sin khá khó nên chúng tôi hơi lo lắng, nhất là người bạn của tôi, chưa từng có visa của nước nào cũng như không biết tiếng Anh. Khu nhập cảnh rất rộng, từng đoàn người kéo nhau nhập cảnh vào Sin. Ơn trời, mọi chuyện diễn ra thuận lợi, chúng tôi lại lên xe tiếp tục cuộc hành trình. Singapor hiện ra một cách choáng ngợp...
Welcome to Singapor

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145349&d=1525343964

Tít_mù
04-05-2018, 15:43
Đợi phần tiếp theo của chủ thớt trên đất Sing.

Hiep_tran
07-05-2018, 17:21
Chuyến xe bus đưa tôi từ Malaysia đến Singapor qua một cây cầu nối từ thành phố Johor Bahor.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145351&d=1525688357

Singapor hiện lên như một thế giới khác, cảnh vật khác so với Malay chỉ cách nhau có một cây cầu. Những con đường phẳng lỳ, sạch sẽ và phong cảnh cảm giác "nhân tạo" nhiều hơn.
Cầm bản đồ google map trên tay tôi thích thú nhìn định vị chuyến xe di chuyển từ đầu đất nước Singapor cho đến khi tôi dừng lại chưa đầy 1h đã là gần cuối Singapor - Kalang

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145352&d=1525688357

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145354&d=1525688357

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145353&d=1525688357

Hiep_tran
09-05-2018, 16:26
Ở Singapor mọi thứ đều hiện đại, chuyên nghiệp và cực kì quy củ. Tất cả con đường chính tôi đi qua đều có đường dành riêng cho người đi bộ, có hẳn mái che, tiện nghi quá đi. Đến điểm dừng xe bus, chúng tôi tìm chuyến xe tiếp theo để tới hotel của mình. Phải nói là ở Singapor mọi thứ đều đắt đỏ, nếu không nói là dã man. Tìm phòng trên booking thấp nhất cũng gần 500k/giường/người trong phòng dorm bé tí. Còn nếu phòng riêng thì tầm 1,2 - 1,5tr là thấp nhất. Chả bù cho bên Malaysia, phải nào nhiều người dân bản địa họ chọn sống ở Johor và mỗi ngày sáng họ nhập cảnh vào Sin để làm việc, tối họ lại quay lại Malay.
Ra đường hỏi về hotel thì bắt bus nào mà không ai trả lời được, kiểm tra grab taxi thì quá sốc luôn nên chúng tôi quyết định cuốc bộ vì thấy cũng khá gần. Dù sao vừa đi vừa ngắm phong cảnh luôn. Rẽ vào một cửa hàng hoa quả chúng tôi mua 2 quả kiwi với giá 80k =)) . Tiếp tục sốc giá !!!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145417&d=1525856351

Cứ tưởng là gần hóa ra cũng mất gần 1 tiếng đi bộ chúng tôi mới tới nơi. Leo lên chiếc giường chật chội trong căn phòng ngột ngạt thấy ngán ngẩm vô cùng. Thôi chịu khó, chúng tôi chỉ ở Sin 1 đêm thôi mà. Tắm giặt xong xuôi chúng tôi quyết định đến khu China Town.
"Mày đừng đến đó, hôm nay là ngày tết của người Hoa, đông lắm, không chen được đâu" 1 người đi đường cho hay. Nhưng thôi kệ, phải đi chứ. Rất may, ở gần hotels chúng tôi có MRT, chúng tôi quyết định thử MRT ở Singapor xem sao. Mặc dù đã đi MRT ở Thái, Malay rồi nhưng đến đây mọi thứ rất lạ lẫm, tôi cứ đứng lơ la lơ ngơ không biết phải đi như thế nào. À hóa ra phải có thẻ thì mới mua vé được.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145419&d=1525856484

Tôi nhờ 1 bạn trẻ người Sin mua vé cho và chỉ cách đi tàu. Giá tàu MRT dù ở đâu cũng chẳng dễ chịu chút nào, nhưng ở Singapor thì còn đắt hơn, cuối cùng cũng lên được tàu, cứ lên lên xuống xuống không biết đường nào mà đi.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145416&d=1525856351

China town bắt đầu từng dòng người kéo về tấp nập

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145415&d=1525856351

Hiep_tran
10-05-2018, 23:05
Ở bất kì khu China Town ở các đất nước khác nhau cũng không khác nhau nhiều lắm, đều là những cửa hàng lưu niệm rẻ tiền, quần áo, đồ ăn đồ uống. Chen lấn một hồi đã thấm mệt chúng tôi đến khu ẩm thực của khu phố người Hoa.
Hôm nay là ngày lễ lớn của Tàu nên người người kéo đến đông nghịt, cả 1 khu ẩm thực hàng ngàn mét vuông không còn 1 chỗ trống, thật đáng sợ. Tôi phải loanh quanh mất hơn nửa tiếng mới đến lượt có chỗ và phải share bàn cho 2 người khác nữa. Đến chết vì ăn !!! Biết thế quay về khu Kalang đi ăn cháo ếch còn ngon hơn. Và hôm sau tôi đã phải hối hận vì điều ấy. :(
Đồ ăn ở đây cực kì đắt. Đang tiêu tiền ở Malay thoải mái biết bao nhiêu sang đây nhìn cái gì cũng méo cả mặt. Bữa ăn rẻ tiền nhất cũng hết 100k là chuyện bình thường, 1 chai cocal lên đến 50-60k. Chúng tôi gọi suất cá có vẻ nổi tiếng vì thấy ai cũng ăn. Chờ thêm nửa tiếng nữa mãi không thấy mang đồ ăn đến, lại chạy ra hỏi đến 3 lần vẫn chưa tới lượt. Nản tới nao lòng... Chưa bao giờ khổ đến thế. Nếu không vì đã trả tiền trước thì chúng tôi bỏ về lâu rồi.
Cuối cùng thì món ăn đã tới, chúng tôi háo hức thưởng thức. Ôi trời ạ, quá là bình thường, giống cá kho nhạt với xì dầu, haizzz. Nản tập 2. Ăn xong chúng tôi bắt MRT quay trở lại hostel kết thúc 1 ngày mệt mỏi.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145463&d=1525968235

Hiep_tran
10-05-2018, 23:48
Hôm nay là ngày cuối cùng chúng tôi ở Singapor trước khi bắt chuyến bay về Việt Nam. Hôm nay chúng tôi sẽ đi những điểm nổi tiếng ở Singapor như: Tượng Sư Tử - biểu tượng của Singapor, Vịnh Marina, Khu vườn Garden by the bay.
Sáng sớm chúng tôi thức dậy để mong đến đón mặt trời mọc ở vịnh Marina nổi tiếng. Hôm nay chúng tôi sẽ bắt thử bus xem như thế nào. Ở mỗi đất nước khác nhau, tôi đều cố gắng thử trải nghiệm hết các hình thức di chuyển khác nhau để cảm nhận cuộc sống của người dân bản địa :)
Cầm cái google map trên tay chúng tôi mải miết tìm kiếm tượng Sư Tử mà vẫn chưa thấy đâu. Thấy mọi người đang súm sít chụp ảnh với cái tượng. What's the hell ? cái tượng kia là tượng sư tử á ? bé tẹo kia á ? :T Ôi no no....
Tôi đen đủi quá mà. Đúng mấy hôm nay bức tượng đang bị mấy tấm bạt quây kín 4 xung quanh để sửa chữa....(NO)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145466&d=1525970814

Thôi đành vậy, chúng tôi tiếp tục đi tham quan vài địa điểm khác nữa. Phải nói là ở Singapor cái gì cũng đẹp và chuyên nghiệp nhưng bản thân tôi không có nhiều ấn tượng cho lắm bởi chúng "nhân tạo" quá ! Nó khác hẳn cái cảm giác ở nằm giữa dãy Himalaya hùng vĩ giữa 1 đêm trời ngàn sao, dưới cái lạnh âm độ C, hay sự trầm trồ thán phục khi ở giữa dòng sông Hằng tại Vananasi Ấn Độ.
Một vài hình ảnh ở SIngapor:
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145467&d=1525970814

Sau một buổi sáng đi bộ rã rời chúng tôi quay lại hostel để check out xách balo để chuẩn bị bay về nước. Đang hào hứng nghĩ sẽ đi ăn món cháo ếch nổi tiếng Singapor, mà ngay sát cạnh khu phố chỗ mình ở luôn mà tối qua không biết. Lễ mễ balo đến nơi thì ôi thôi tất cả các cửa hàng đều đóng cửa... Nản tập 3, hóa ra là các cửa hàng bọn nó chỉ mở từ 3h chiều đến nửa đêm...hic hic, chán vl luôn ý. Đang lững thững bước đi thì có 1 chị mời vào cửa hàng ăn thử. Ngó qua menu thấy có buffer lẩu ngon quá, hỏi bao nhiêu thì có 22 SGD/ ng ( tầm 400k ) chiến luôn :D
Còn hơn tiếng nữa phải ra sân bay rồi, mà ăn buffer có uổng quá không, kaka. Vào sì sà sì sồ với anh phục vụ 1 lúc xong thì anh ấy mới ngớ người ra " Anh là người Việt Nam à, em cũng là người Việt mà, hahaha...Thế mà từ nãy cứ tiếng Anh với chả tiếng em. Gặp được đồng hương mừng quá luôn, lại được ưu tiên nữa chứ. Anh để em gắp đồ ăn ngon cho anh, cần gì cứ bảo em, em lấy trong ngăn cho, chứ bên ngoài không nhiều đồ ăn ngon đâu. THế là toàn là cua với tôm, mực đến đến phát ngán luôn. Nhưng cũng chỉ dám gọi đủ ăn thôi, không dám bỏ thừa kẻo mang tiếng người Việt Nam thì chết. :D
Nhìn sang cái bàn bên cạnh có 2 thằng Trung Quốc, nó vào ăn từ trước mình bao giờ, trên bàn đó chất 1 đống y như núi đồ ăn luôn, lúc mình rời bàn rồi nó vẫn còn ra gọi đồ tiếp. ĐÚng là bọn tham ăn quá thể... :T
Đánh no 1 bữa nặc nè, quá ngon, cứu vãn ngày cuối cùng ở Singapor, chúng tôi bắt MRT ra thẳng sân bay Changi. Nhìn đồng hồ sát giờ bay quá, chúng tôi vừa đi vừa chạy sợ muộn. Hổn hển đến nơi thì bọn Vietjet vẫn chưa mở cửa. THực ra đây là lần đầu tiên mình bay Vietjet vì bữa trước bắt buộc phải mua chứ từ trước giờ toàn bay của hãng AirAisia, hay hãng nước ngoài. Cả hàng người xếp hàng dài,mà không thấy có động tĩnh gì, cũng không thấy nhân viên ra thông báo gì, nản luôn Việt Nam ạ. Chuyến bay chậm mất hơn nửa tiếng mới được lên máy bay. Phải công bằng mà nói thì mình vẫn thích đi của nước ngoài hơn Việt Nam vì phong cách phục vụ chuyên nghiệp hơn nhiều, mặc dù vẫn là hãng bay giá rẻ, :)
Gần 6h tối, chúng tôi vẫn quần đùi áo ba lỗ đặt chân xuống sân bay Nội Bài đang mịt mù giữa mùa đông lạnh lẽo, kết thúc chuyến đi 1 tuần Malaysia - Singapor đầy trải nghiệm.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=145349&d=1525343964

boq
01-06-2018, 17:27
Khổ thân partner của bạn. Chúc lần sau đi lại suôn sẻ hơn.

Xem tượng Sư tử bố trong Sentosa mới to con ở Marina bay chỉ như cá chép ở sông Hàn

Chinatown ở KL hay Johor, Sing, đều lộm nhộm, ... ko nên đi làm gì.

Bạn gặp cậu VN chỗ buffet đấy có phải người Nghệ ko?
nếu ko nhầm thì là quán ở đường Geylang gần ga Kallang gần chỗ mình ở lần trước, gần đó có chỗ ăn cơm bụi rất rẻ, 3 người ăn qua loa chỉ hết khoảng 100k thôi.

Hiep_tran
05-06-2018, 14:00
Khổ thân partner của bạn. Chúc lần sau đi lại suôn sẻ hơn.

Xem tượng Sư tử bố trong Sentosa mới to con ở Marina bay chỉ như cá chép ở sông Hàn

Chinatown ở KL hay Johor, Sing, đều lộm nhộm, ... ko nên đi làm gì.

Bạn gặp cậu VN chỗ buffet đấy có phải người Nghệ ko?
nếu ko nhầm thì là quán ở đường Geylang gần ga Kallang gần chỗ mình ở lần trước, gần đó có chỗ ăn cơm bụi rất rẻ, 3 người ăn qua loa chỉ hết khoảng 100k thôi.

Đúng rồi bạn, bạn ý giọng miền Trung nhưng mình quên không nhớ ở đâu. Bạn cũng vào tiệm đấy ăn à ? :) Mình đi Singapor cũng vội không tìm hiểu kĩ thành ra không biết chỗ nào ngon rẻ cả, thấy cái gì cũng mắc cả :D
Thực ra mình k đi China Town thì cũng k biết đi đâu cả, Malay hay Sin có lẽ mình cũng đi cho biết thôi, chứ k thấy ấn tượng hay yêu mến như Thái Lan.