PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Bangkok - Sri Lanka - Maldives



meomap2212
29-02-2012, 23:54
Em viết bài này để mọi người tham khảo, đồng thời cảm ơn anh chị thành viên phượt trong những topic Maldives - Sri Lanka đã nhiệt tình hướng dẫn em mò mẫm đi Maldives ạh. Hứa post bài chia sẻ mà tận đến bây giờ mới có thời gian
Lần đầu tiên em mở topic nên cũng không biết viết thế nào cho logic, mọi người cứ comment em sửa đổi nhé

Mò ra topic chị Ong, thanks chị nhiều lắm:
https://www.phuot.vn/threads/3673-Been-In-Maldives?highlight=Maldives
Một chị nữa tieuthube:
https://www.phuot.vn/threads/26087-Madives-way-to-the-heaven?highlight=Maldives
Bài Sri Lanka của thangdong:
https://www.phuot.vn/threads/6412-Sri-Lanka-Cung-%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng-c%E1%BB%A7a-nh%E1%BB%AFng-c%E1%BA%A3m-x%C3%BAc-tr%C3%A1i-ng%C6%B0%E1%BB%A3c?highlight=Maldives

Thanks pentax647, Sixsense và 1 số anh chị comment nhiệt tình trả lời em nữa :x

Thời Gian: 3/11 - 11/11/2011

Địa Điểm đi: HCMC - BKK - Sri Lanka (Kandy, Negombo) - Maldives

Bay như sau: HCMC - BKK: VN Airline (promotion 3tr5/roundtrip) ; BKK - SriLanKa - Maldives: Sri Lanka Air ($611/roundtrip), tổng cộng vé máy bay chừng 16tr5

Phí Visa vào Sri Lanka: $45 (em ko nhớ chính xác VND chừng 900k): thủ tục visa rất dễ: qua ANZ đóng fee sau đó gom đủ hồ sơ: booking ticket, passport gốc, book ksạn, receipt đóng tiền ở ANZ, form xin visa của DSQ Sri Lanka (down từ web hay gọi lên DSQ hỏi) gửi đi chừng 2 ngày là DSQ gửi hỏa tốc visa về ngay, bất kể đêm ngày đều nhận gấp, mình trả thêm phí bưu điện chừng 150k. Em ở SG nên thủ tục như vậy, ai ở HN thì ra ngay làm ngay chiều lấy thì phải

Visa Maldives: ko cần xin, cấp tại chổ khi đến nơi, đơn giản vì kinh doanh du lịch nên thoải mái vô tư cấp

Em post vài hình trước rồi mai e viết tiếp chương trình :D

MALDIVES rất ăn ảnh, biển màu quá đẹp, màu xanh thẫm, xanh dương, xanh ngọc bích, xanh đặc biệt và buổi tối đêm vẫn thấy biển xanh

https://i53.photobucket.com/albums/g51/meomap2212/avatar%20and%20clips/DSC09246.jpg

Vài tấm mọi người xem tiếp


https://i53.photobucket.com/albums/g51/meomap2212/IMG_0769.jpg

https://i53.photobucket.com/albums/g51/meomap2212/IMG_2068.jpg

meomap2212
01-03-2012, 00:21
Hành trình HCMC - BANGKOK: chỉ có khoảng 1 ngày rưỡi ở BKK nên chủ yếu đi ăn, shopping và enjoy cafe thôi. Vì em biết tiếng Thái sơ sơ nên đi lại hỏi han chủ yếu shopping, ăn street food ngon rẻ, xem hình trước:

3/11/2011: Trưa bay từ HCM sang BKK ở sân bay Survanabumi, tới nơi cũng chiều, xem hình duty free Thái gọi là King Power hoành tráng, có thể mua mỹ phẩm rượu nước hoa ở đây thoải mái. Ra khỏi Gate thì em xuống vài tầng (B2) để lấy Airport Link đi vào TP, đi 1 chiều tàu chậm là 45B đển trung tâm thành phố BKK

Hotel: Đi Airport Link đến Praya Thai thì mua thêm 1 chuyến đi BTS Rajathevee ở ksan Asia Hotel (4sao) ko rõ giá nhưng có thể book trước trên Agoda, ngay trung tâm và bước lên là Sky Train (BTS) nên có thể tha hồ đi chơi. Nhưng em recommend mọi người ở ksan Siam Swana vì e thấy giá rẻ hơn, phòng mới hơn vì mới xây dựng. Đi lang thang khu này mới phát hiện Ksan Siam Swana, chic and charm và cửa trước có Japanese restaurant rất vintage đẹp mắt

Đi vào check in ksan thì trời tối sập và đang bị ảnh hưởng lụt lội nên ko biết đi đâu. Mall đóng cửa hết khoảng 9g tối vì lúc ấy xui, bị thiên tai, nhưng e chả thấy tí nước lụt nào cả :D . Em đi uống cafe nghe nhạc ở Sky Bar khoảng 9g, mát mẻ dễ chịu vì ở tầng cao relax vì phong cảnh kiểu giống Sri hay Chill bar nhưng tầng cao hơn

Ngồi 1 lúc 12g đêm về ngủ đến sáng 10g đi shopping

Shopping Mall: Plantinum Plaza gồm 6 tầng đi mấy ngày mới hết, em đi 5 tiếng mà gần hết tiền :)) Ở Thái thì Platinum là nơi bán hơi sỉ (mua 2-3 cái trở lên), nhưng đồ đã chọn lọc từ chợ sỉ Pratunam hay Bo Be. Còn hàng hiệu thì có Siam Paragon, Central Plaza, v.v...Giá trung bình ở Platinum khoảng 200-300B/cái tùy mua ít hay nhiều, đi chung 3-4 người shopping tốt nhất vì mua chung rẻ

Sau khi shopping thỏa mãn thì leo lên BTS đi ra Airport Link ra sân bay bay tiếp đển Sri Lanka, 7g tối là bay mà 5-6g e mới ra sân bay

Sân bay và hàng duty free
https://i53.photobucket.com/albums/g51/meomap2212/avatar%20and%20clips/_MG_1289.jpg

Tomyum: món ăn đặc trưng của Thái, người Thái ăn hàng ngày như canh chua VN, có vài loại Tomyum như Tomym Pla, Tomyum Kung, Tomyum Pet, Tomyum Muc (Pla = fish ; Kung = Shrimp ; Pet = Duck ; Muc = Squid) món này rất cay, khi ăn nên nói ko cay để cay vừa đủ
https://i53.photobucket.com/albums/g51/meomap2212/avatar%20and%20clips/IMG_1386.jpg

Somtam: gọi là gỏi đu đủ Thái, ngon chua chua ngọt và cay cưc kỳ. Có 1 số nơi thêm trứng muối vào cho thêm đặc biệt

https://i53.photobucket.com/albums/g51/meomap2212/avatar%20and%20clips/IMG_1381.jpg

Lap Mu: thịt heo trộn thính với lá basil. Chua ngọt thơm ngon, món này em biết làm hí hí

https://i53.photobucket.com/albums/g51/meomap2212/avatar%20and%20clips/IMG_1379.jpg

Lagna: kiểu như bánh phở xào lên với hải sản hoặc thit heo. Nghe mùi áp chảo thoang thoảng

https://i53.photobucket.com/albums/g51/meomap2212/avatar%20and%20clips/IMG_1377.jpg

Các món ăn này giá trung bình chừng 40-50B/dĩa, bán ở đầy các Food Court ở Mall lớn. Ở đây e ăn ở Food Court Platinum

meomap2212
01-03-2012, 23:15
Sky Bar ở gần khu Siam: top roof của ksan 5 sao là Sky bar tầng 55 thì phải. Tối có ban nhạc nc ngoài hát và mình có thể uống cafe, rượu, ăn uống ở đây. Giá ở đây thấp nhất ly nước khoảng 280B/ly tùy loại

https://i53.photobucket.com/albums/g51/meomap2212/avatar%20and%20clips/IMG_1337.jpg

Tối quá nên ánh sáng ko đủ chụp, rất là đẹp
https://i53.photobucket.com/albums/g51/meomap2212/avatar%20and%20clips/IMG_1326.jpg

meomap2212
02-03-2012, 00:09
4/11/2011: BKK - Sri Lanka: Đáp máy bay từ Bkk sang sân bay Sri Lanka lúc cũng 10g30 địa phương, thủ tục giấy tờ xong thì 11g. Ra khỏi sân bay thì em đã book xe cho cả đoàn lên, về thẳng Kandy để đi Sigriya, Dambulla, Water fall, Tea Hill...

Accommodation: ở Homestay Spica sang sớm ăn sáng ngon lành, đến trưa tự túc vừa bị chém vừa ko ăn dc hic hic

Em trí nhớ tồi quá, show hình mọi người xem ah

Sân bay Sri Lanka
https://i53.photobucket.com/albums/g51/meomap2212/IMG_1482.jpg

Nơi ở là HomeStay nên trưng bày kiểu cách của Sri Lanka

https://i53.photobucket.com/albums/g51/meomap2212/IMG_1495.jpg

Sáng sớm ăn uống như thế này
https://i53.photobucket.com/albums/g51/meomap2212/IMG_1529.jpg

https://i53.photobucket.com/albums/g51/meomap2212/IMG_1527.jpg

Đường xá ở Kandy
https://i53.photobucket.com/albums/g51/meomap2212/IMG_1545.jpg

Bắt đầu vào Sigriya
https://i53.photobucket.com/albums/g51/meomap2212/DSC08494.jpg

https://i53.photobucket.com/albums/g51/meomap2212/IMG_1596.jpg

meomap2212
02-03-2012, 00:20
https://i53.photobucket.com/albums/g51/meomap2212/DSC08561.jpg

https://i53.photobucket.com/albums/g51/meomap2212/IMG_1717.jpg


https://i53.photobucket.com/albums/g51/meomap2212/IMG_1664.jpg


https://i53.photobucket.com/albums/g51/meomap2212/IMG_1661.jpg

meomap2212
02-03-2012, 00:23
https://i53.photobucket.com/albums/g51/meomap2212/IMG_1919.jpg

https://i53.photobucket.com/albums/g51/meomap2212/IMG_2048.jpg

https://i53.photobucket.com/albums/g51/meomap2212/IMG_2047.jpg

https://i53.photobucket.com/albums/g51/meomap2212/IMG_1983.jpg

https://i53.photobucket.com/albums/g51/meomap2212/IMG_1975.jpg

https://i53.photobucket.com/albums/g51/meomap2212/IMG_1972.jpg

lanlan
03-03-2012, 21:50
Từ sân bay đến kandy nếu đi 2 người có thể di chuyển bằng phương tiện gì và cách bao xa bạn, chi phí di chuyển và phí homestay như thế nào bạn...tks :)

meomap2212
04-03-2012, 00:26
Từ sân bay đi Kandy thì đi bus bạn ơi, chi tiết đi bus thế nào thì có 1 bài post chỉ cách đi rồi, cũng đơn giản lắm. Kandy cách sân bay chừng 3 tiếng xe chạy. Di chuyển thì nhóm em book 1 chiếc Van đi 3 ngày là 30,000 Srilanka Ruppies (đón từ sân bay - Kandy - Sigriya - Dambulla - Tea hill - vài điểm - Negombo). Homestay ở Spica holiday home 77\5 Sri Dhamma Sieehi Mawathe,Asgiiye Handy, Sri lanka nhưng chỗ này phải có xe đi lại vì ở xa trung tâm Kandy, chi phí là $20/người/ngày including ăn sáng. Ticket vào tham quan cũng khá đắt, ăn trưa dọc đường lạng quạn dễ bi chém :)

meomap2212
04-03-2012, 00:37
Chặng cuối cùng : Maldives: không gì đặc biệt, em đi từ sân bay Sri Lanka bay tới Maldives thì ở sân bay đã có người của resort Kurumba đón tận nơi đưa về ở, sau đó gần về thì qua Male ở 1 ngày cho biết.

Sau 1 chặng đường dài research 103 resort ở Pagoda, em đúc ra Kurumba giá tốt nhất, gần sân bay và là resort 5 sao. Giá resort có vài chỗ rẻ hơn rất nhiều nhưng quan trong là "tiền vận chuyển" bằng speed boat or thủy phi cơ. Mọi người lưu ý là phương tiện vận chuyển ở đây cực kỳ đắt, có nhiều resort giá rẻ hơn nhưng tiền vận chuyển là 200-500 usd/người. Kurumba thì chỉ 70 usd/người và tàu speedboat cực kỳ hài lòng. Phòng thì ko có type water around, tất cả đều sát biển, thức ăn thì rất ngon, ngay cả cơm trắng cũng nhập từ Indo và thơm ngon kỳ lạ

Ở đây chủ yếu nghỉ dưỡng ngắm biển, tối thì yên tĩnh, ko có activities gì đặc biệt, nếu là newly wed thì resort ưu đãi tặng theo package cho bạn

Vừa mới tới ra ngay cảng để lên speed boat
https://i53.photobucket.com/albums/g51/meomap2212/IMG_2075.jpg

Đây là cái speedboat của resort
https://i53.photobucket.com/albums/g51/meomap2212/IMG_2079.jpg

SpeedBoat làm nc biển trắng xoa
https://i53.photobucket.com/albums/g51/meomap2212/IMG_2098.jpg

Trước cửa resort
https://i53.photobucket.com/albums/g51/meomap2212/IMG_2155.jpg

Waiting to get room
https://i53.photobucket.com/albums/g51/meomap2212/IMG_2159.jpg

meomap2212
04-03-2012, 00:39
https://i53.photobucket.com/albums/g51/meomap2212/IMG_2160.jpg


https://i53.photobucket.com/albums/g51/meomap2212/IMG_2169.jpg


https://i53.photobucket.com/albums/g51/meomap2212/IMG_2185.jpg


https://i53.photobucket.com/albums/g51/meomap2212/IMG_2100.jpg

meomap2212
04-03-2012, 00:42
https://i53.photobucket.com/albums/g51/meomap2212/_MG_2172.jpg


https://i53.photobucket.com/albums/g51/meomap2212/_MG_2449.jpg


https://i53.photobucket.com/albums/g51/meomap2212/IMG_0769.jpg


https://i53.photobucket.com/albums/g51/meomap2212/IMG_0833.jpg


https://i53.photobucket.com/albums/g51/meomap2212/IMG_0963.jpg

meomap2212
04-03-2012, 23:48
Ở thủ đô Malé
https://i53.photobucket.com/albums/g51/meomap2212/IMG_2770.jpg

https://i53.photobucket.com/albums/g51/meomap2212/IMG_2693.jpg

https://i53.photobucket.com/albums/g51/meomap2212/IMG_2691.jpg


https://i53.photobucket.com/albums/g51/meomap2212/IMG_2565.jpg

Buffet sáng của Kurumba
https://i53.photobucket.com/albums/g51/meomap2212/IMG_2451.jpg


https://i53.photobucket.com/albums/g51/meomap2212/IMG_2392.jpg

BGI
06-03-2012, 09:58
Đi Maldive mình rất thích. Thấy cung đường Srilanca - Maldive là yêu rồi. Xem topic này mình chỉ muốn lên đường ngay thôi.

meomap2212
06-03-2012, 20:54
BGI canh vé rẻ rồi plan đi cũng dc lắm. Canh vé promote chừng 600USD như hồi mình đi từ Thai - Colombo - Maldives, rồi vé đi từ HCM hay HN đi Thái cũng ko mắc lắm. Ticket tổng cổng chừng 750-800 USD là giá tốt lắm rồi. Đi share phòng ở resort vài bữa cho biết. Mình lười viết budget quá, nhưng 1500USD là đi được rồi đó.

MXM
07-03-2012, 11:56
Ôi, thèm quá, meomap hôm nào mình mời bác cafe bác hướng dẫn chi tiết cho mình với nhé. Cảm ơn bác.

meomap2212
07-03-2012, 13:36
@MXM: Sẵn sàng thôi, cũng có vài bạn PM hỏi mình cách đi Maldives. Bạn hỏi gì thì post trên topic để mọi người cùng tham khảo. Các cao thủ vào tư vấn luôn, mình cũng tự nghiên cứu và đi thôi à.

oldteatree
08-03-2012, 20:27
[

Hotel: Đi Airport Link đến Praya Thai thì mua thêm 1 chuyến đi BTS Rajathevee ở ksan Asia Hotel (4sao) ko rõ giá nhưng có thể book trước trên Agoda, ngay trung tâm và bước lên là Sky Train (BTS) nên có thể tha hồ đi chơi. Nhưng em recommend mọi người ở ksan Siam Swana vì e thấy giá rẻ hơn, phòng mới hơn vì mới xây dựng. Đi lang thang khu này mới phát hiện Ksan Siam Swana, chic and charm và cửa trước có Japanese restaurant rất vintage đẹp mắt

Meo ơi,em nói ko rõ giá là sao?Lúc ấy em mới bắt đầu vào hỏi phòng a?
Rất thích cái cung đường của em,chắc phải xếp lịch để đi Maldives...(Hic,sao nhiều điểm cùng thích hết cả..." xiền" thì có hạn mà điểm đến thì vô cùng...nhiều...)

meomap2212
08-03-2012, 22:16
@Oldteatree: Asia Hotel em ko rõ giá là vì bạn book trước trên Agoda rồi ah, chứ ko phải em mới bắt đầu đi hỏi phòng đâu. Ksan này có trên agoda nên book trước. Thật ra em muốn chắc ăn nên book trước để sure giá cả chi phí, chứ ở Bangkok kiếm phòng cũng dễ thôi. Nhưng highly recommend mọi người book trước thôi để khỏi bỡ ngỡ

pentax647
09-03-2012, 14:01
Chúc mừng bạn có chuyến đi mỹ mãn. Nhìn hình nước biển của Maldives làm mình nao lòng dễ sợ . Thèm làm một chuyến đi South Sea quá. Đang phấn đấu để có thể đi Vanuatu một chuyến được nửa đường rôi (c)

Về nhà ngủ còn mơ đang ở Maldives không vậy, mình bị cả mấy tháng mới dứt. Hơi tiếc là resort chỉ có đi loanh quanh không tự do đi lại như ở mấy chỗ khác nhưng biển thì (c)

meomap2212
09-03-2012, 14:22
Hi pentax, thanks bạn nhiều, lúc trước khi đi các anh chị tư vấn cũng nhiều, giờ mèo mới có thời gian viết review, mà thời gian đi thang 11. tiếc là mình chụp hơi ít hình. Lúc đó mê nhìn mê ngắm quá, nhưng công nhận biển Maldives chụp lên ăn ảnh quá hehe. Nghe nói biển ở Phillipin ở Boracay đẹp cũng ngang ngửa, pentax ngắm nghía thử xem. Năm nay mèo định đi núi du ngoạn hehe

pentax647
10-03-2012, 00:58
Bora Cay ở Phi luật tân có nghe nói nhưng chưa có dịp đi qua. Nếu có dịp mình sẽ đi nhưng vẫn thích South Pacific hơn và bạn bè ở đó bây giờ hơi nhiều thành ra một công hai chuyện :D . Mình đang định làm một chuyến Vanuatu và New Caledonia (Tân Đảo)

Post thêm ảnh nữa đi định dìm hàng hay sao vậy? =)) Biển đảo ở Madives đẹp phải không bạn. Vậy mà trước khi đi cứ băng khoăng =))

meomap2212
10-03-2012, 14:28
@Pentax: Vanuatu và New Caledonia gần Úc rồi. Hic, nếu đi từ Mỹ hay Úc thì gần chứ VN bay tiền vé + visa nữa rất khổ $$
Xin visa đi Úc hay Mỹ cũng vấn đề nan giải đó chứ
Chỉ dám đi loanh quanh Châu Á hết rồi tính đến Úc, năm nay plan đi núi ở Trung Quốc vì budget nhẹ nhàng hơn Maldives, với lại mình thích lạnh. Năm sau đi Úc mùa thu :):)
Hình thì cũng kha khá nhiều nhưng toàn hình có mặt mình trong đó nên ngồi lựa từng tấm mệt dã man. Cộng với ảnh 7-8MB ngồi resize lại, biển đảo đẹp, resort đẹp, relax và thức ăn ngon :)):))
Pentax có đi chỗ nào cảnh đẹp núi đẹp chỉ mình đi với? tiêu chí rẻ bền đẹp nha =))=))=))

meomap2212
10-03-2012, 15:19
Theo lời của pentax, em xin post thêm vài tấm

Bangkok relax shopping và cafe

https://i53.photobucket.com/albums/g51/meomap2212/Maldives/IMG_1325.jpg


https://i53.photobucket.com/albums/g51/meomap2212/Maldives/_MG_1320.jpg

meomap2212
10-03-2012, 15:23
Maldvies toàn tập ở Kurumba và 1 đảo nữa của bạn nghỉ dưỡng, đảo này cách Male đi canô 10 phút, ko có gì hết chỉ đi câu cá rồi về =)) =))

https://i53.photobucket.com/albums/g51/meomap2212/Maldives/IMG_0805.jpg

https://i53.photobucket.com/albums/g51/meomap2212/Maldives/IMG_0813.jpg

https://i53.photobucket.com/albums/g51/meomap2212/Maldives/IMG_0769.jpg


https://i53.photobucket.com/albums/g51/meomap2212/Maldives/IMG_0817.jpg


https://i53.photobucket.com/albums/g51/meomap2212/Maldives/IMG_0823.jpg

meomap2212
10-03-2012, 15:24
https://i53.photobucket.com/albums/g51/meomap2212/Maldives/IMG_0831.jpg

https://i53.photobucket.com/albums/g51/meomap2212/Maldives/IMG_0963.jpg


https://i53.photobucket.com/albums/g51/meomap2212/Maldives/IMG_2151.jpg


https://i53.photobucket.com/albums/g51/meomap2212/Maldives/IMG_2185.jpg


https://i53.photobucket.com/albums/g51/meomap2212/Maldives/IMG_2186.jpg


https://i53.photobucket.com/albums/g51/meomap2212/Maldives/IMG_2566.jpg

meomap2212
10-03-2012, 15:28
Ra biển đảo của bạn câu cá, cái trò này rất đặc biệt chỉ có em mới có :)) :)) Bắt cá giữa Ấn Độ Đương bằng móc câu nguyên sơ

https://i53.photobucket.com/albums/g51/meomap2212/Maldives/IMG_2628.jpg

https://i53.photobucket.com/albums/g51/meomap2212/Maldives/IMG_2690.jpg


https://i53.photobucket.com/albums/g51/meomap2212/Maldives/IMG_2634.jpg

https://i53.photobucket.com/albums/g51/meomap2212/Maldives/IMG_2664.jpg

https://i53.photobucket.com/albums/g51/meomap2212/Maldives/IMG_2692.jpg

meomap2212
10-03-2012, 15:29
Bắt dc con cá to thế này :)

https://i53.photobucket.com/albums/g51/meomap2212/Maldives/IMG_2704.jpg


https://i53.photobucket.com/albums/g51/meomap2212/Maldives/IMG_2707.jpg

meomap2212
10-03-2012, 15:31
Cuối cùng là ở Malé

https://i53.photobucket.com/albums/g51/meomap2212/Maldives/IMG_2627.jpg

https://i53.photobucket.com/albums/g51/meomap2212/Maldives/IMG_2770.jpg


https://i53.photobucket.com/albums/g51/meomap2212/Maldives/IMG_2753.jpg

https://i53.photobucket.com/albums/g51/meomap2212/Maldives/IMG_2738.jpg


https://i53.photobucket.com/albums/g51/meomap2212/Maldives/IMG_2737.jpg


https://i53.photobucket.com/albums/g51/meomap2212/Maldives/IMG_2732.jpg

meoluoi2010
12-03-2012, 20:28
Minh them duoc di maldives qua, 1500usd di co du kg ban? va co ban nao muon tham gia kg, minh chi co 1 minh.

pentax647
13-03-2012, 23:48
Nhìn con cá của Mèo hầm hố quá :). Mèo biết không tiền nào của đó. Đi núi gần VN có lẽ TQ tốt hơn vì gần và giá cả tương đối ổn. Indonesia thì mình không thích lắm.
Mã lai nhiều chỗ đi hơn và dân tình cũng khá và ổn đinh hơn Indo. Mã lai là xứ hồi giáo nhưng tình hình kinh tế và chính trị ổn định hơn các nước xung quanh như Indo và Thái khá nhiều. Giá cả ở Mã lai cũng không quá đắt đỏ, Mã lai là xứ khá nhiều đảo và bãi biển có lẽ chỉ thua Phi mà thôi. Do đó du lịch về biển ở Mã lai tha hồ lựa chọn. Ẩm thực ở Mã lai cũng xuất sắc hơn vì pha lẫn ảnh hưởng của Thái, Trung hoa và Hồi giáo
Có dịp mình sẽ làm một vòng Mã lai lần nữa và lần này hy vọng sẽ bài bản hơn :D

meomap2212
14-03-2012, 00:59
@pentax: đề nghị pen cho tên cụ thể của địa điểm núi non hihi, mèo dự định đi TQ mà đi Cửu Trại Châu tầm mùa thu lận...Thái thì mèo ở thời gian dài mấy năm mà ngu quá lúc đó ko đi dc đâu, bây giờ về VN lại rồi tiếc hùi hụi. Recommend mọi người thích biển đẹp giá resort rẻ là Koh Tau Koh Samui, chi phí đi Thái rẻ, ăn uống resort cũng tương đối giá tốt

P/S: lo 8 chuyện đi chơi quên mất, bắt dc mấy con lận, mà mấy con kia chụp có người vào nên ko tiện post. Mấy con kia sọc vàng sọc cam đẹp lắm, trời nắng như đổ lửa ấy hic hic

phaletrang_tn
27-03-2012, 16:51
Cho em hỏi cái sky bar này trên tòa nhà nào vậy ạ, cho em xin cái địa chỉ để em mò lên chơi thử...hihihi

meomap2212
27-03-2012, 21:37
Em ơi Sky bar chị ko nhớ địa chỉ, em vào google search thử Centara Grand at CentralWorld là dc ah. Gần Siam trung tâm mà

phaletrang_tn
28-03-2012, 10:43
Chị ơi, em search đc cái này nèhttp://www.centarahotelsresorts.com/cgcw/restaurant.asp phải nó k chị, đồ uống trong đó mắc hem chị?

toc_xu
28-03-2012, 13:01
chị meomap ơi, cho em hỏi chút:
- Visa VN->Srilanka là 1 lần vậy lúc back từ Mal về Colombo (từ sân bay sẽ về luôn BKK) thì có phải nhập cảnh lại vào Srilanka không, nếu có thì xin visa như nào
- Visa vào Maldives cost là bao nhiêu a
Tks chị nhiều :)

meomap2212
28-03-2012, 21:57
@Phale trang: đúng cái đó rồi bạn ơi, chị có nói trong topic đó, 1 ly cocktail khoảng 290B -390B thì phải, chừng 250K đó. Anyway thì Chill Bar ở SG cũng ngang ngửa rồi, mà phục vụ ở Sky bar rất tốt, ko giống như Chill Bar ^-^

@tocxu:
- Visa VN-Sri: back từ Mal về Colombo thì ko cần nhập cảnh lại đâu, transit thông thường thôi mà.
- Visa Mal: free bạn ah, ko có mất xu nào :)

cmeo
03-04-2012, 09:15
Tớ cũng vừa book xong chuyến Mal, sẽ đi vào cuối tháng 4 này. Tình hình là cũng rất muốn ở Thul resort vì giá rất hợp lý, nhưng chắc do book muộn quá nên không còn phòng water villa (mình thì nhăm nhe em này lâu rồi, và đã tự dặn lòng là phải ở water villa thì mới gọi là đi Mal, hè hè). Thế là lục tung các thể loại book.com, agoda.com, expedia.com, mãi mới tìm được em Chaaya Island Dhonveli là giá phòng + giá speed boat hợp lý. Không thật sự ưng ý với lựa chọn này lắm, nhưng ai bẩu book muộn, chịu thôi. Chi phí 2 pax, 2 nite, half board + speed boat fare (round trip for 2 pax) + all tax inclusive là ~ 1200 usd (hix, đâu cái đàu lun).

Chặng đường book vé còn te tua nan giải hơn nhìu, mình chọn Sing Air (SQ) để còn tung tẩy mua sắm ở Sing, nhưng (lại nhưng) book muộn quá, chỉ còn mỗi vé biz class, thành ra roundtrip cho 2 pax là lên tới 2700 usd (chết người chưa). Lúc đấy cuống quýt lắm rồi, vì k có code máy bay thì k đặt được phòng (agoda nó bẩu thế), thế là lùng sục tìm em Thailand Air, chả hiểu giời đất thế lào mà hem còn luôn. Lúc đấy hãi lắm rồi, lòng dặn lòng, giờ lên Malaysia Air, nó bảo thế nào thì mua thế đấy. Lên book online thì tầm 1500 usd, mình xoay sang hỏi cô bạn làm đại lý vé, may ơi là may, bạn í bảo book qua đại lý được rẻ hơn nữa, tèng teng teng, sướng lê tê phê, nhờ luôn, book xong roundtrip 2 pax chưa tới 1200 usd (so với giá của SQ thì mình đi được 2 chuyến + shopping 400$, hehe).

Vị chi tổng chi là hết 2400$ rồi, chưa ăn trưa, chưa bơi lội nhảy múa gì cả, nhưng chắc là totally worthy thui vì Maldives qua ảnh đẹp quá, mời gọi quá :D

Khi nào đi về sẽ tổng hợp thêm lần nữa và viết review cho resort Chaaya Island Dhonveli này cho cả nhà.

meomap2212
03-04-2012, 22:23
@cmeo: sao bạn book vé hơi đắt hic hic, nếu di Sri lanka Air sẽ rẻ hơn đó, hoặc lên orbit để xem deal nào good nhất từ Sing hoặc Thái. Bữa mình đi may mắn Thai-Sri-Mal là 611USD. Thul resort lúc nào cũng full phòng hì hì, chắc giá tốt quá. Đi về review Chaaya thử xem, mình ở Kurumba thì rất hài lòng từ room service đến món ăn, phong cảnh. Ở Mal cũng ko tiêu xài gì nhiều đâu, nếu đi Male ăn uống cũng ko quá đắt, thật sự ăn 1 bữa trưa khá ngon thì tầm 400k-500k hai người :)

cmeo
04-04-2012, 15:28
@ meomap: Thai-Sri-Mal 2 người mà có 611 há bạn hay 611/01 pax? Mình book muộn quá nên tất cả các chuyến đều hết best deal, vc mình thì k thích đi transit nhiều nên chỉ có SQ với MH là ok nhất. Anw, book đc vé máy bay là mình mừng húm hum rồi. Mình liên hệ Chaaya thử thì thấy khá chuyên nghiệp, hình ảnh thấy cũng ok, giá hơi chát tẹo nhưng đành cắn răng ăn chơi cho biết ^^ Mình cũng định Kurumba nhưng chẳng hiểu sao lần này giá chat hơn cả Chaaya.

Có gì sẽ review Chaaya sớm heng :)

cmeo
04-04-2012, 15:29
@ meomap: à mà mình book vé kia là full trip SGN-KUA-MAL-KUA-SGN đấy, k phải chỉ là KUA-MAL không đâu. hì hì. K super rẻ nhưng tàm tạm :">

meomap2212
04-04-2012, 22:12
Mình đi SGN-BKK-Colombo-MAL tổng cộng khoảng 760USD/người round trip, đi resort chỗ nào cũng đẹp và tiêu chuẩn tốt hết, hình ảnh sao thì đi thật nhiều khi đẹp hơn nữa chứ hihi, nhớ chụp Chaaya nhiều nhiều cho mọi người tham khảo.
Thật sự thì nên tốn tiền ở resort hơn là tốn tiền KS ở Male vì mèo thấy giá cả gần bằng nhau mà Male thì chả có gì :)

lanlan
05-04-2012, 09:13
@Phale trang: đúng cái đó rồi bạn ơi, chị có nói trong topic đó, 1 ly cocktail khoảng 290B -390B thì phải, chừng 250K đó. Anyway thì Chill Bar ở SG cũng ngang ngửa rồi, mà phục vụ ở Sky bar rất tốt, ko giống như Chill Bar ^-^

@tocxu:
- Visa VN-Sri: back từ Mal về Colombo thì ko cần nhập cảnh lại đâu, transit thông thường thôi mà.
- Visa Mal: free bạn ah, ko có mất xu nào :)
Nếu chiều về mình mới chơi ở srilanka là phải làm thêm visa hả chị

meomap2212
05-04-2012, 19:47
@Lan lan: em đi Sri Lanka xin visa là single entry em ạh, nếu đã vào 1 lần thì xong. visa Sri Lanka là thời gian ở lâu nhất 1 tháng, hiệu lực 3 tháng từ ngày cấp visa lận. Em đi sao mà ghé Sri 1 lần đó

lanlan
07-05-2012, 19:26
Chị mèo ơi chị xin visa ở đâu vậy ạ :)

meomap2212
08-05-2012, 21:17
Visa đi Maldives thì đâu có xin ở VN, còn Visa Sri Lanka thì xin ở Đại sự quán HN áh

moo
15-05-2012, 16:15
- Visa Maldives: cấp ngay tại sân bay, miễn phí. Điều quan trọng: là các bạn phải ghi được địa chỉ của hotel/resort mà mình sẽ ở tại Maldives. Theo thông tin thì cần chứng minh tài chính tối thiểu 30$/ngày, nhưng cán bộ hải quan cũng sẽ chẳng quan tâm lắm đến điều này nên tớ cũng chưa thấy bất kỳ khách du lịch nào bị hỏi cái vụ này cả.
- Visa Sri Lanka: hiện đã áp dụng apply visa online, phí là 20$, và đây là double-entry visa, rất thuận tiện cho mọi người đi 1 nước khác rồi quay lại Sri Lanka. Đây là link để apply visa Sri Lanka: http://www.eta.gov.lk/slvisa/visainfo/weta.jsp?locale=en_US&ch1=current.
Các bạn chỉ cần in confirmation được gửi tới email, kẹp chung với passport là xong. Cũng có cán bộ hải quan linh hoạt hơn, sẽ tự check bằng cách encode số hộ chiếu của du khách.

- Sri Lanka thực sự rất tuyệt vời, mình đã đi 2 lần rồi, và mong muốn sẽ đến lần nữa để khám phá khu phía đông (mà 1 người bạn ở Colombo nói rằng: đó mới xứng đáng là khu vực biển & rừng đẹp số 1 ở đất nước này). Sri Lanka chi phí sinh hoạt & giao thông rẻ (dù hệ thống giao thông hơi cũ kỹ và chậm chạp), con người vô cùng thân thiện và sẵn sàng giúp đỡ. Mỗi tội các bạn gái nên tránh những lời tán tỉnh đường mật của con trai nơi đây. Một anh bạn người Colombo nói với tớ rằng: con trai Sri Lanka rất thân thiện, nhưng khi họ tán tỉnh hay rủ đi ăn cơm thì nên biết nói KHÔNG và lịch sự từ chối. Nếu mình tỏ ra quá thân thiện, có thể họ nghĩ mình có hứng thú với họ và họ sẵn sàng làm tới ^^.

- Maldives: là một đất nước sống bằng du lịch, họ nhập khẩu hầu hết hàng hóa. Do đó, đất nước này không khuyến khích du lịch bụi, và mọi chi phí ở đây tương đối đắt đỏ. Tuy nhiên, nếu bạn có thể làm quen/làm bạn với bất kỳ một người địa phương nào, thì các bạn cũng có thể tạo ra một chuyến du lịch đến thiên đường đẹp nhất nhì thế giới với chi phí cực kì hợp lý. Gợi ý của tớ như sau:

+ Lựa chọn 1: Nếu muốn nghỉ dưỡng như những du khách đẳng cấp, muốn ở resort thì các bạn có thể google và chọn hàng loạt resort với giá cả hợp lý. Tốt nhất nên chọn gói full board (tức là bao gồm cả 3 bữa ăn) và cân nhắc về chi phí di chuyển từ sân bay về resort (có resort sẽ thu xếp speedboat cho du khách, nhưng có khi bạn phải trả cho speedboat và seaplane mà giá cả thì rất khó tưởng tượng ^^). Các đảo ở Maldives chia thành: local islands và resort islands (do tư nhân mua), do đó nếu ở resort mà không chọn gói full board thì các bạn chỉ còn cách mang mì tôm theo thôi. Chứ mua tại đó là không kiểm soát được giá cả đâu.
+ Lựa chọn 2: Có thể ở tại 1 đảo địa phương nào đó (local islands). Gợi ý của tớ là có 2 đảo:
. Vilingili: cách thủ đô Male' chừng 15 phút đi dhoni (tàu địa phương). Ở Male' có 2 cảng: airport jetty (nơi đi và đến sân bay, hoặc đảo Hullumale gần sân bay, chỉ mất 1$/lượt) và vilingili jetty (các airport jetty khoảng 2$ taxi, đi bộ mất chừng 30 phút). Đi đảo Vilingili nhớ là đến đúng cảng đó. Khởi hành liên tục, vì dân đi làm liên tục mà. TRỪ THỨ 6.
. Maafushi: cũng khởi hành từ vilingili jetty, chỉ có dhoni lúc 3h chiều. Mất 1.5h thì tới nơi. TRỪ THỨ 6.

Ở 2 đảo này, các bạn có thể ở guesthouse. Tớ biết 1 guesthouse cực nice ở Maafushi tên Sringray Beach Inn. Giá cả khoảng 50-65$/double room (inclusive of breakfast). Sở dĩ tớ thích vì nó có Jacuzzi và nhà hàng top roof. Tớ thích Maafushi vì nó khá xa thủ đô, đảo chỉ dài 1km, rộng 0/5km, nhưng rất sống động. Biển cũng đẹp. Hôm nào rảnh sẽ lục ảnh up lên cho mọi người coi. Và tớ từng ở nhà chủ của guesthouse này, rất thân thiện và nhiệt tình. Anh ấy tên Ibrahim, đây là SDT: +9607781068. Đảo cũng có cafe để ăn các món ăn quốc tế, giá cả theo tớ là hợp lý (tớ ăn tối thoải mái hết 6.5$). Từ đảo này sẽ nhìn thấy 2 resort islands (để tớ cố nhớ lại tên đã), các bạn có thể thuê speedboat với giá khoảng 40$/cả tàu, đến đó nằm biển và tận hưởng vẻ đẹp của resort. Entrance fee: 15-25$. Các bạn khéo léo thì có thể thuê phòng ban ngày với giá khoảng 50$ để tắm rửa và nghỉ ngơi. Rồi tối về lại Maafushi. Mà nói chung cứ hỏi Ibrahim ý.

Tớ thích ở xung quanh là người địa phương, hơn là giành cả mấy ngày ở resort, do đó tớ chỉ đi resort trong ngày để tận hưởng vẻ đẹp của nó thôi.

Nếu chưa kịp chuyến tàu 3h đi Maafushi, các bạn nên ở lại Male'. Có 1 guesthouse khá nổi tiếng ở Male' tên Kaani Lodge (có thể tìm thấy trên agoda hay hostelbooking) với giá khoảng 45$/double room, rất gần airport jetty.

Hôm sau nên đi ra vilingili jetty sớm, vì từ jetty này có thể đi thăm các nhà cầu nguyện, hoặc chợ cá nổi tiếng ở Male'. Buổi sáng nếu muốn ăn sáng một cách "xa hoa hưởng thụ", các bạn đi bộ ra airport jetty, hỏi nhà hàng Seahouse Breeze ngay đó, sẽ được ăn sáng trên ban công lộng gió, nhìn ngay ra biển, hãy gọi đơn giản "local breakfast", rất ngon kèm 1 đồ uống miễn phí, giá khoảng 5$, nếu gọi thêm 1 cốc dưa hấu ép như tớ cho mang hơi biển 1 tý thì thêm 2$. Rất hợp lý với chi phí siêu đắt đỏ ở Maldives.

(to be continued... nếu các bạn cần hỏi thông tin gì thì cứ post lên đây).

khilongxu
24-05-2012, 16:51
Nếu như mình không muốn transit tại Colombo mà muốn bay thẳng đến Male từ Sin or BKK luôn thì đi chuyến bay của hãng nào vậy bạn?

lilac
24-05-2012, 17:17
Xuất sắc, moo ơiiiii....

Cũng hăm he Maldives nhưng chi phí đắt đỏ quá nên cứ cầm chừng. Nhưng nhờ có moo, mình biết có 1 cách hưởng ké thiên đường. :P

Cảm ơn moo nhiều lắm lắm. :)

thuhangtrinhhp
24-05-2012, 23:09
Yêu bạn moo quá.
Lilac tổ chức đi Madives đi. Chị đi ké.

moo
25-05-2012, 16:03
@ Khilongxu: việc máy bay thì bạn nên vào expedia hoặc kayak để search xem có chuyến bay thẳng nào BKK-MLE không nhé.

Không ngờ Maldives là niềm ao ước của nhiều người đến vậy. Vì đã có thông tin & hình ảnh đẹp về resort islands ở Maldives, vậy thì tớ sẽ post thêm thông tin về hành trình của tớ, dưới góc nhìn của 1 người thích sống cuộc sống địa phương hơn, để các packbackers tham khảo.

Tớ bay từ Colombo sang Maldives round-trip chỉ hết 230$ tiền vé (book trước có 3 tuần), bằng Sri Lankan Airlines. Mang tiếng là hãng hàng không quốc gia, nhưng chất lượng nội thất máy bay không thể nào bằng Jetstar nhà mình. Hãng hàng không 5 sao Emirates cũng có 1 chuyến CMB-MLE với giá cực rẻ (khoảng 200-240$), nhưng thời gian không phù hợp với tớ (giờ khác thì giá gấp 5-10 lần). Nếu các bạn thấy thời gian phù hợp thì nên đi bằng Emirates. Tớ đã từng đi hãng này đến Doha, service thì thực sự 5*, không có gì để phàn nàn, tốt hơn rất nhiều lần Qatar Airways.

Hãy đến check-in sớm và yêu cầu window seat, vì khi hạ cánh tại sân bay Male', mọi người sẽ có được 1 cảm giác vô cùng thích thú: tớ cảm giác như máy bay sắp sa xuống biển, vì đây là sân bay duy nhất trên thế giới bắt đầu từ biển & kết thúc từ biển (tớ không nhớ đã đọc được ở đâu thông tin này trước khi đi, và ấn tượng với Maldives từ đó).

Sân bay Male' chỉ có duy nhất 1 lối ra, hãy rẽ phải đi bộ 200m đến cảng dhoni đi thủ đô Male'. Vì nếu đi theo dòng người, các bạn sẽ tới chỗ đi seaplanes đông đúc và tấp nập (Làm gì có mấy ai đi du lịch bụi như mình chứ). Chỉ với 10R cho dhoni (1$ đổi 15R) hoặc 20R cho speedboat là bạn có thể tới thủ đô Male' ngon lành. Đến sân bay Male', việc đầu tiên là các bạn không cần phải đổi tiền như đến các sân bay nước khác, vì đất nước này rất chào đón việc thanh toán bằng USD (có một điều củ chuối là ĐÔ phải đẹp, chứ ĐÔ cũ là họ sẽ không chấp nhận). Họ sẽ trả lại tiền lẻ cho bạn bằng Rupee, cực kỳ thuận tiện. Cập cảng (airport jetty), các bạn có thể đi bộ đến guesthouse Kaanni Lodge ở Male' mà tớ kể ở trên, chỉ khoảng 0.5km. Tớ ở nhờ nhà 2 anh phi công seaplane người Canada Luke và người Mỹ Sean, ngay gần Kaanni Lodge. Ở Male' hay ở local islands nào ở Maldives sẽ không có địa chỉ rõ ràng số nhà/tên đường đâu nhé. Cứ vừa đi vừa hỏi thôi.

Chiều muộn, Luke dẫn tớ đến 1 bar ở tòa nhà cao nhất Male' (tớ quên tên rồi), gần airport jetty, để ngắm hoàng hôn. Bọn tớ gọi 2 ly mocktail (ở Maldives cấm uống rượu nên ở đây không có cocktail, nhưng nếu bạn yêu cầu, họ vẫn sẽ làm cocktail cho các bạn dưới tên gọi mocktail). Của tớ là Maldivian sunset (100% mocktail) và của Luke là Maldivian Sunrise (you know ^^), chỉ với 6$/ly, các bạn có thể nằm dài trên các ghế xếp xung quanh bể bơi cực cool trên tầng thượng, và ngắm hoàng hôn hồng rực dần buông xuống...

Sáng hôm sau, Luke dẫn tớ đi ăn sáng ở Seahouse Breeze mà tớ nói ở trên, chỉ gọi đơn giản "local breakfast" là các bạn sẽ được thưởng thức 1 món ăn hết sức lạ miệng mà ngon ở đây, với giá 70R kèm 1 light drink free.

Ảnh: local breakfast tại Seahouse Breeze, bọn tớ gọi thêm 2 ly nước dưa hấu ép giá 2$/drink.
https://i1191.photobucket.com/albums/z477/huyenmoo/Photo0020.jpg

Vì vừa ăn no, tớ đành phải bắt taxi ra Fresh Market (20R), dạo chơi chán chê ngắm hải sản, rồi đi ra Vilingili jetty gần đó.

9h sáng tớ và 2 cô bạn người Czech đi bộ từ Fresh Market ra jetty (các bạn có thể thoải mái đi taxi ở đây, giá không bao giờ quá 2$ vì đảo quá nhỏ, tớ đi bộ quen rồi, nên chỉ khi nào mệt quá mới leo lên taxi thôi), mua vé dhoni (giá 3R - choáng!) đi Vilingili island, 1 đảo nổi tiếng ở Maldives (dhoni có liên tục, vài phút 1 chuyến, vì đây coi như xe buýt ở mình vậy).

Vì đảo này quá gần Male' (chỉ 10 phút đi dhoni), nên tớ không thích ở đây.

https://i1191.photobucket.com/albums/z477/huyenmoo/Photo0025.jpg

Vilingili nổi tiếng với dịch vụ submarine (thuê tàu để lặn biển), vì biển khu vực này thì động/thực vật phong phú và sống động. Vì chỉ tham quan đảo ít giờ nên tớ giành thời gian đi bộ, tắm biển & nằm ngủ trên bãi biển thôi.

https://i1191.photobucket.com/albums/z477/huyenmoo/Photo0022.jpg

Quá trưa tớ trở về jetty, ăn trưa ở Pod cafe gần đó, hào hứng 3h mua vé dhoni DUY NHẤT đi Maafushi (giá 20R), mà không hề biết mình cần trở về Male' vào thứ 6 để kịp chuyến bay trở lại Colombo...

LƯU Ý: VÉ VỀ TỪ MAAFUSHI VỀ MALE' CŨNG CHỈ 1 CHUYẾN/NGÀY VÀO 7.15 SÁNG, TRỪ THỨ 6, NÊN CÁC BẠN SẮP XẾP LỊCH CẨN THẬN KẺO ĐAU ĐẦU NHƯ TỚ NHÉ!

May mắn khi được Ibrahim cho ở nhờ. Gia đình hiếu khách đến mức để cả 3 người ngủ chung 1 giường, Joodh - cậu con trai 7 tuổi nhường cả căn phòng xinh xắn cho tớ.

4h30 tớ đến cảng Maafushi thì Ibrahim ra đón tớ, rồi dẫn tớ tham quan quanh đảo nhỏ. Chúng tớ sẽ vào quán cafe duy nhất ở đó để uống trà và ăn trầu. Trầu của Maafushi chỉ có lá trầu, vôi và 1 loại vỏ đặc biệt. Khác trầu Việt Nam có thêm cau và vỏ đỏ. Trầu ở đây ăn mát và ngọt hơn.

Ảnh: trầu Maldives mà Ibrahim chỉ cho tớ cách ăn.
https://i1191.photobucket.com/albums/z477/huyenmoo/Photo0029.jpg

Sau đó 2 vợ chồng bạn Muju của Ibrahim gia nhập, và chúng tớ đã có 1 cuộc nói chuyện cực kỳ thú vị và ấn tượng, vì đều làm trong lĩnh vực Marketing, để sau này tớ và Muju trở thành những người bạn thực sự, vẫn hay thông tin cho nhau.

Buổi tối là bữa ăn tại cafe đó cùng cả gia đình Ibrahim & Muju. Đồ ăn ở cafe này có rất nhiều loại (tớ thấy số thự tự đến hơn 100 món - choáng!). Ăn no nê, cả bia rượu nước uống, hết 100R/người.

Tớ ở đó 4 ngày, càng ở lâu, Joodh càng quý mến & quấn quýt tớ, phần vì tớ rất thích nô đùa, phần vì tớ hay mua kem, mua đồ chơi cho bạn ấy.

Ảnh: Joodh gấp & tô hình 3 mặt chó và đưa cho tớ, nói "For you!"...
https://i1191.photobucket.com/albums/z477/huyenmoo/Photo0032.jpg

Chị vợ không nói được nhiều tiếng Anh và có vẻ nhút nhát. Hầu như phụ nữ ở đất nước đạo Hồi ít giao tiếp cởi mở hơn. Và đến ngày thứ 3, sau khi tớ đề nghị đi đón Joodh từ trường học về cùng chị ấy, chị ấy dẫn tớ đi chơi nhà bố mẹ đẻ, anh chị em của chị ấy và của đằng nội nhà Ibrahim. Tớ đã có được những kỷ niệm vô cùng ấm áp và dễ thương, khi 1 chị gái của chị ấy mời tớ uống trà ăn bánh, khi 1 chị gái của Ibrahim dạy tớ làm birthday cake cho 1 đứa cháu

Ảnh: Lần đầu tiên tớ được ngắm những birthday cake đẹp & nhiều cảm xúc đến vậy, lần đầu tiên tớ nhìn ngắm 1 người có đam mê lớn trong việc làm bánh đến như vậy.
https://i1191.photobucket.com/albums/z477/huyenmoo/Photo0039.jpg

và khi mẹ của đứa cháu đó mời tớ dự birthday party cùng cả gia đình.

Và khi Joodh hỏi tớ: "Do you want to come HOME, to draw a birthday postcard with me and Zara (chị họ của Joodh)?" thì trái tim tớ tan chảy thực sự...

Ibrahim có thể nói là 1 đại gia ở Maafushi, tuy nhà cửa ở đây chỉ 1 tầng & nội thất cũng nghèo nàn. Tớ không biết vì sao, nhưng có thể nguyên nhân 1 phần từ tsunami, chỉ trong 5 năm mà Maafushi mất 30-40m đường biển, và tớ chợt buồn khi lo sợ 1 ngày nào đó hòn đảo xinh đẹp này biến mất. Tớ đã nhìn thấy 1 guesthouse sát bờ biển bị sập 1 phần tường. Ibrahim trấn an tớ: đại diện đảo vẫn đang tích cực đệ trình lên chính phủ phương án xây dựng đê chắn sóng. Nhưng thiết nghĩ, 1 đất nước với 1.200 hòn đảo thì chính phủ sẽ ưu tiên làm đê chắn sóng với những đảo quan trọng trước. Và Ibrahim biết điều đó...

Ảnh: Hoàng hôn ở Maafushi:
https://i1191.photobucket.com/albums/z477/huyenmoo/Picture084.jpg

Ibrahim hiện đang là chủ 1 guesthouse như tớ giới thiệu ở trên. Ở Maafushi có khoảng trên dưới 10 guesthouse, nhưng tớ recommend nơi này, không phải vì tớ ở nhờ nhà chủ, mà vì guesthouse này mới, có nhà hàng rooftop và có jacuzzi. Chưa kể các bạn có thể nhờ Ibrahim bất kỳ thông tin gì cần thiết. Anh ấy sẽ vô cùng helpful và cực kì thân thiện, sẵn sàng giành thời gian để dẫn các bạn đi quanh đảo, và giới thiệu sơ qua về hòn đảo này. Anh ấy có tàu đi 2 resort islands ở gần đó (đứng từ Maafushi có thể nhìn thấy xa xa 1 resort island), có tàu đi câu cá, lặn biển...

Nếu không có Ibrahim, tớ sẽ không bao giờ có được những kỷ niệm tuyệt vời được sống như người địa phương ở đó, và tớ cũng sẽ không thể tìm cách về Male' trong ngày thứ 6 được, ngày lễ hàng tuần của đất nước Maldives.

(toàn bộ ảnh chụp bằng điện thoại, ảnh chụp bằng Canon tớ không có link để insert vào đây, mọi người thông cảm).

Bill Clinton
25-05-2012, 19:54
Nếu như mình không muốn transit tại Colombo mà muốn bay thẳng đến Male từ Sin or BKK luôn thì đi chuyến bay của hãng nào vậy bạn?

Từ sing thì có Sing Air, BKK thì có Bangkok Airways, Kul thì có Malaysia Air đón bạn

hnmt69
26-05-2012, 14:45
Ban moo, bạn tuyệt vời quá đi mất, nhấn nút thanks rồi mà vẫn phải nói cám ơn bạn nhiều nhiều. To all, có bạn nào hứng thú sang năm đi thì cho 2 lớn 1 bé nhà mình đi theo với, hành trang của mình chỉ có 1 chuyến Thái,Sing nên ko dám tự đi mà thích quá. Hành trình khoảng 7,8 ngày là ok. Bạn nào đi cho mình theo nhé. Tks các bạn.

moo
30-05-2012, 16:05
Nhân tiện chủ để này, tớ up link này lên, là bức ảnh tớ chụp bằng Canon 30D tại Phuket, nếu bạn nào thấy bức ảnh này đẹp thì vote giùm tớ 1 cái, hy vọng kiếm được vé miễn phí nào đó :D

https://filer.www.votigo.com/48196690.7720.812467_medium.jpg

Tuy topic này là về Bangkok, nhưng tớ up nhờ, vì Phuket và Bangkok dù gì cũng là ở.... Thái Lan :D. Ảnh tớ up lên lâu rồi, nhân tiện 1 hôm nhận được link invited của Qatar, nghĩ là up lên vậy cho vui thôi, ai dè có 5 votes lận, toàn người không quen biết, nên giờ mới facebook & twitter giới thiệu, để mọi người thấy đẹp thì vote, không đẹp thì coi như khoe ảnh mình chụp thôi ^^.

Link đây: http://reflections.qatarairways.com/contests/showentry/1175576

Tks mọi người!

hnmt69
30-05-2012, 20:15
Mình vừa vote nè ,bạn viết chia sẻ Phuket nhé, có đc ko. Tháng 7 mình cũng đi và đang tìm kiếm thông tin.

moo
31-05-2012, 11:11
OK hnmt69. Chia sẻ thông tin về Phuket ở Topic này có vẻ không liên quan lắm, nhưng nhờ chủ topic vậy. Dù gì cũng là những người có tình yêu với mảnh đất Thái Lan ^^.

Tớ đi từ BKK-HKT (Phuket) là dùng Thai Orient Airlines, giá rẻ hơn cả AirAsia vào cùng thời điểm tớ book vé. Giá cả chênh nhau 1 chút xíu không phải là vấn đề, mà do tớ không thích AirAsia lắm, còn Thai Airways thì quá đắt vì tớ book vé chỉ 1 tuần trước khi đi.

Lại 1 lời nhắc nhở: đến sớm check-in để chọn window seat ^^. Đáng giá để ngắm đường bờ biển xanh biếc.

Phuket nổi tiếng với 3 bãi biển: Patong, Karon & Kata. Tớ không thích Patong, vì nó sầm uất, đông đúc và ngột ngạt y như khu Khaosan của Bangkok (hơn nữa tớ không cảm tình lắm với sex tourism), nên quyết định chọn biển Kata, bãi biển yên tĩnh hơn, phù hợp cho việc nghĩ dưỡng và khám phá Phuket hơn. Tớ nghĩ các bạn ở lại Karon hay Kata đều được, 2 bãi này như nhau, và cũng gần nhau (cách khoảng 5-6km gì đó thôi).

Từ sân bay để đi đến Kata thì có 2 cách: đi mini-van (250B; 1B=670vnd) thẳng đến Kata/Karon/Patong, hoặc đi airport bus (90B) đến Phuket Old Town rồi từ Phuket Old Town đi bus đến Karon/Kata/Patong (30B).

Tớ recommend các bạn đi theo phương án 2, rồi khi quay về thì đi mini-van từ Kata đến sân bay, vì như thế các bạn sẽ có cơ hội thăm khu phố cổ ở Phuket.

Đến sân bay, đi ra sảnh bên tay trái sẽ thấy airport bus to đùng, và chỉ nói đến khu phố cổ thôi. Mất khoảng hơn 1 tiếng đi bus, 2 bên đường có những rừng cao su rất đẹp, nhìn không thua gì khu Bình Dương của Việt Nam mình. Điểm cuối cùng là bus station, cách chợ Phuket chỉ khoảng 1km. Lúc đầu tớ không biết, nhưng khi thấy xe ôm kêu 40B, tớ tiếc tiền, nên đi bộ và thấy rất gần. Đi bộ thì các bạn mới có cơ hội ngắm nhìn các tòa nhà của khu phố cổ, đặc biệt là dừng lại ăn các món ăn vỉa hè, rất ngon và cực kỳ rẻ.

Hãy loanh quanh khu chợ, và hỏi bus stop để đón buýt đi Kata. Ở đó chỉ có 2 cái xe buýt (giống xe lam của mình mà dài hơn, có 3 hàng ghế chạy dài và các loại quạt chạy trên trần xe y như đi tàu ghế cứng ở Việt Nam ^^): 1 cái ghi chữ Patong to đùng; 1 cái ghi chữ Kata/Karon to đùng. Xe buýt đi khoảng 45 phút thì tớ đến Kata.

Về ở: các bạn cứ lên Agoda / Expedia / TripAdvisor để check giá phòng, rồi deal trực tiếp với hotel để có giá thấp hơn ^^. Vì tớ toàn đi ở ké, nên mấy vụ hotel này thi thoảng lắm mới phải dùng chiêu.

Kata yên tĩnh vì nó ít bị ảnh hưởng bởi sex tourism, nhưng bãi biển lúc nào cũng đông đúc, chẳng thấy người Thái đâu, toàn Tây. Nên cảm giác rất dễ chịu, không bị quấy rầy, và các bạn thoải mái bikini hay 90% khỏa thân phơi nắng. Tớ thấy nhiều nàng cứ cởi cả bikini trên, úp đúng 2 cái vỏ sò vào chỗ cần úp và nằm ngủ trên bãi biển ấy.

https://i1191.photobucket.com/albums/z477/huyenmoo/Thailand-Maldives-SriLanka%20Apr2012/Picture008.jpg

Xe máy là phương tiện đi lại thích thú nhất ở đây. Đi bên trái. Đi xuống phía Nam, từ Kata khoảng 3-4km, bạn sẽ tìm được hơn 1 điểm tuyệt vời để ngắm nhìn 3 bãi biển của Kata từ trên cao, lớn nhất là bãi Kata Noi:

https://i1191.photobucket.com/albums/z477/huyenmoo/Thailand-Maldives-SriLanka%20Apr2012/Picture035.jpg

Con đường đi uốn lượn quanh co, lên dốc xuống dốc rất đẹp và lãng mạn, như cung đường đi Sơn La vậy. Đang đi, Jake phanh két xe lại vì tớ nhìn thấy 2 con voi đang nhởn nhơ ăn 2 bên đường. Jake bảo tớ sao liều thế, vì nhỡ voi nó quật cho 1 cái thì sao. Mình thực tình cũng chả để ý, lúc điếc thì thường không sợ súng, với lại có bảo hiểm du lịch rồi, chết là được bồi thường cả đống tiền ^^

https://i1191.photobucket.com/albums/z477/huyenmoo/Thailand-Maldives-SriLanka%20Apr2012/Picture025.jpg

May có Jake mà tớ biết 1 địa điểm thú vị để snorkel. Nếu các bạn có mang theo bộ đồ thì hãy chịu khó phóng xe (khoảng 10km), hỏi đường đi đến Baan Krating resort (Beach Jungle Resort), sẽ có lối đi qua resort này ra bãi biển. Biển này nằm ở phía Đông Nam Phuket (là biển nằm phía bên kia đối với Kata, nếu nhìn trên bản đồ). Vì biển này ít người bơi, gần bãi đã, nên cá còn bơi loanh quanh đó, mình đỡ phải bơi xa nguy hiểm. Tớ còn nhìn thấy hàng tá sao biển đủ các hình thù béo gầy nằm nghỉ dưỡng ở đáy biển ^^

https://i1191.photobucket.com/albums/z477/huyenmoo/Thailand-Maldives-SriLanka%20Apr2012/Picture044.jpg

Nhưng các bạn đừng hy vọng snorkel sẽ giống như scuba diving, là nhìn thấy cả 1 biển san hô và đàn cá đông đúc đủ màu sắc bơi qua bơi lại nhé. Muốn vậy thì các bạn cố gắng đi boat/plane đến Koh Tao, không thì về Việt Nam mà đi Phú Quốc ^^. 2 nơi này tớ đều scuba dive rồi, thấy đẹp như nhau, đẹp hơn nhiều scuba dive ở Nha Trang - đắt mà nhìn được ít loại động vật biển quá (@@)

Lưu ý: không nên để trẻ em snorkel ở khu vực này, vì có thể các bé bị sóng oánh va vào đá, dễ trầy xước chân tay lắm. Tớ cũng chủ quan, vì Jake đã cảnh báo tớ trước, mà lại điếc không sợ súng lần 2, nên cũng bị đá cắt, phí 1 ít máu, và khổ thân bảo hiểm phải chi trả tiền ^^.

Sau khi snorkel ở đây, Jake dẫn tớ đến 1 fresh market cách đó khoảng 2km, ở đó bán rất nhiều đồ hải sản tươi ngon mà giá lại khá rẻ, rồi sau đó các bạn vào nhà hàng nhỏ (bên trái cái nhà hàng to nhất ở đấy, trang hoàng lộng lẫy), thì họ sẽ nhận chế biến đồ bạn mua, tính theo gram. Tớ và Jake chỉ hết có 150B cho việc chế biến 1 con cá 1kg, cùng với cơm & nước uống gọi thêm.

Từ Kata, các bạn có thể đi xe máy thăm Karon, hoặc buổi chiều đi vào Patong, ở lại ăn chơi party đến tối muộn về. Nếu đi xe máy thì đi đông 1 chút, vì đường từ Patong về Kata hơi tối và vắng, chủ yếu chỉ có xe máy, ô tô cá nhân & taxi chạy thôi.

Ngày trở về, như tớ là tìm mini-van để ra sân bay. Các bạn đừng tốn thời gian khi hỏi lễ tân KS thu xếp mini-van cho vì họ sẽ không nói, họ chỉ trả lời taxi hoặc public bus thôi (mà bus đi về Old Town, rồi mới ra sân bay thì chắc hết nửa ngày). Nguyên nhân là: taxi ở Phuket đã được bảo kê chặt chẽ bởi mafia ^^ (thảo nào giá trên trời nên tớ toàn đi bộ), nên không KS nào dám giới thiệu mini-van cho bạn. Nhưng ngay lễ tân khéo khi lại là 1 travel agent thuê bàn nhỏ ở đó, các bạn kêu người ta sắp xếp mini-van cho, hehe.

Nên dự tính thời gian sớm 1 chút. Mini-van sẽ đi đón khách vòng vòng các hotel/resort mà đã booked vé trước. Như tớ, hẹn 5h thì 5h30 mini-van mới đến pick up, rồi đi đón thêm ở 3-4 chỗ nữa, khoảng 7h10 mới tới sân bay. Nếu taxi thì mất khoảng 1h thôi, nhưng giá thì gấp 4 lần.

[Nhân tiện quảng cáo tý: Tớ vì ham hố vụ lucky draw mà mới up lên contest ở trên thêm 1 cái ảnh chụp ở Bentota beach (Sri Lanka) để kiếm points, hy vọng trúng vé miễn phí ^^.

https://filer.www.votigo.com/48196690.7720.842256_medium.jpg

Link đây: http://reflections.qatarairways.com/contests/showentry/1205802

Các bạn thấy đẹp thì vote cho tớ nhé. Many thanks ^^]

meomap2212
03-06-2012, 10:57
Bạn moo cứ thoải mái trên topic này nhá, hihi, mèo cũng muốn học hỏi kinh nghiệm bụi Phuket của moo. Koh Tau đẹp lắm huh moo, định đi mấy lần nhưng cứ chần chừ vì đi từ bkk-koh tao thấy phê quá, đi xa

meomap2212
01-08-2012, 21:45
Em quên nữa, hình như đang có vé promo đi Maldives cho năm sau của Air Asia từ KUL, mọi người check thử xem

littlephori
02-10-2012, 11:02
Bạn moo ơi, cho mình hỏi chút về visa srilanka . Mình đi theo cung đường BKK-CLM- MlE, nhưng mình không ở lại srilanka mà chỉ là transit mấy tiếng thôi. Theo mình thấy thì mính sẽ sử dụng transit visa single entry for 2 days (cái này free). Nhưng lúc submit visa có mấy cái lựa chọn này:
How to submit an ETA application.
ETA application can be submitted using one of the following options:
1.By the applicant
2.By Third party
3.By Registered agents
4.At Sri Lanka Overseas Missions
5.At the head office of the Department of Immigration and Emigration (DI&E), Colombo
6.On arrival at the port of entry in Sri Lanka.
Mình chưa biết chọn cái nào đây này.Giúp mình với, mình sắp đi rồi mà lo vụ visa này quá đây

littlephori
02-10-2012, 16:34
Hnay gọi điện lên đại sứ quán srilanka, mình hỏi ở đấy về cái transit visa, chị ý bảo là chỉ có single transit visa thôi,trước khi đi xin visa, trước khi về lại xin lần nữa. Mình vừa mới xin được cho ông xã cái single transit visa xong, 5p sau có email approve luôn. Đến lượt mình làm lại bị nhầm, check visa status thì không hiện lên visa của mình, mặc dù đã nhận được mail approved. Mình làm lại mà nó ko cho làm, vì điền hộ chiếu vào nó ko chấp nhận ,kêu là hộ chiếu này đã được cấp visa. Ai đã từng xin visa online giúp mình với. Vì mình không ở lại srilanka hôm nào ,chỉ là transit 2,3h thôi nhưng không rõ là loại visa mình xin cấp là transit có đúng ko, hay vẫn bắt buộc phải xin tourist double entry. Sợ chiều về lại phải tìm chỗ để in, phức tạp lắm. hjx. Mọi người ai biết giúp mình với.

moo
04-10-2012, 11:17
Hi littlephory,

Đúng rồi, chỉ có single transit visa thôi. Bạn cứ click vào tab apply => I agree => nó sẽ hiện ra bên trái cho bạn 3 lựa chọn: thì chọn vào transit ETA => Apply for individual.

Đến khi nào bạn chuẩn bị về mà cũng transit qua đó thì lại lên mạng làm tiếp như vậy. Vì free mà.

Bạn làm trước thì khi đến emigration counter đỡ phải chạy đi chạy lại, nói chung là nhanh hơn "6.On arrival at the port of entry in Sri Lanka.". Vừa rồi tớ đi về còn làm mất cả bản in visa online, vừa mở miệng thì họ scan số hộ chiếu của tớ là cho qua liền. Nói chung là ở Sri thì hơi đông, xếp hàng lâu, nhưng được cái họ thân thiện, nên không có phiền hà gì mấy.

littlephori
16-10-2012, 09:47
Bạn moo ơi, mình hỏi chút. cái lúc mình xin visa cho mình lại chọn nhầm vào apply for group (nghĩ là có 2 người thì làm lun group cho nhanh í). Làm xong mình cũng nhận được mail là aprove rồi, nhưng check status thì nó hiện là not found mới bực. Rút kinh nghiệm làm cho ông xã clik vào apply for individual thì oke luôn, check status hiện aprove rõ ràng. Thế giờ tình trạng của mình là ntn bi giờ nhỉ, làm lại thì nó ko cho làm, viết mail thắc mắc thì k thấy trả nhời mới bực chứ, hỏi lên đại sứ quán thì bảo là ko hiểu.
À, tiện cho mình hỏi luôn với, chiều về thì mình xin lại sau đúng ko nhỉ, nhưng kiếm đâu ra máy in mà in cơ chứ nhỉ. Bạn moo giúp mình với nhá. Cảm ơn bạn nhá.

moo
18-10-2012, 10:05
Tớ email cho ấy rồi. Để các bạn khác tham khảo thì: Nói chung có cái Referrence Number là được rồi, đọc cho họ hoặc viết ra giấy cho họ là họ sẽ check được.

Nếu công nghệ của họ có trục trặc thì mình sẽ chữa cháy bằng cách qua quầy "Visa on arrival" để apply lại bình thường là xong.

Kẹo Bạc Hà
07-03-2013, 14:39
Cho tớ hỏi ké ở đây lun tí ạ: theo kinh nghiệm của các bạn thì bay hãng nào đến Srilanka thì được giá rẻ ah. Lần trước tớ đi của airasia, transit Kul, roundtrip có 210$ thôi, cả hành lý nữa. Nhưng airasia nó không bay đến Srilanka nữa, bùn ghê. Tớ có việc mún quay lại thêm vài lần mà kinh tế eo hẹp quá. Tớ đội ơn các bạn

ducthinhdtvt
07-04-2013, 23:43
Vừa check với đ/c Ibraham, giá phòng đã lên 80$ exclude all tax & Service Charge, chẹp chẹp. Có bạn nào có suggest gì mới không?

meomap2212
22-04-2013, 12:40
@Keo Bac Ha: đi Sri Lanka bạn đi bằng Sri Lanka Airline đó, search google ra hết mà

hoangvanphuong75
22-04-2013, 17:31
@Keo bac ha: Jetstar qua Sing, Tigerairways qua Colombo.

tracie
28-06-2013, 12:24
Chủ top ơi cho em hỏi, vé máy bay Srilanka Air báo trên website của họ đã là giá final rồi đúng không ạ? Có cần tính thêm thuế phí gì nữa không? Em kiểm tra vé đi BKK - Male cuối năm là khoảng tầm 723$/round trip cho 2 người, vé này okay không ạ?
Anh chị cho em xin kinh nghiệm book Srilanka Air nha, tình hình là thằng này nó không cho khoảng trắng ở chỗ điền tên, tên em 3 chữ thì không biết phải làm sao :( Mà sao em book bằng thẻ tín dụng HSBC thì bị từ chối. Search trên mạng không thấy ai chia sẻ kinh nghiệm về vụ này, anh chị giúp em với :(

meomap2212
01-07-2013, 10:23
@Tracie: Giá của Sri Lanka là final rùi bạn ah, bạn cứ bấm tới là thấy giá cuối cùng. Giá 723 roundtrip tốt đó, bạn đăng ký email với Sri Lanka e-letter đi, nó sẽ gửi khi có deal tốt, hồi tháng vừa rồi có promo chỉ 8tr roundtrip/nguoi từ BKK-Male hoặc cung đường KL - Male.
Có thể book theo như Nguyễn Thi Lan thì Last Name la Nguyen, Lan Thi, hồi đó nguyên trip bạn nào cũng tên 3 chữ hết. Còn HSBC thẻ mình cũng bị nè, ko book dc, bạn gọi lên HSBC coi bạn có giới hạn thẻ 500USD/ngày ko? Kỳ trước book ko dc mình dùng thẻ VCB MASTER or VCB VISA book dễ dàng, HSBC chịu thua.

tracie
11-07-2013, 14:25
Dạ, cảm ơn kinh nghiệm của meomap nha.

Em quả thật rất cay cú với Srilanka airlines, vì sau 3 lần thanh toán không dc, nó lock luôn cái thẻ HSBC của em, còn thẻ thanh toán nội địa (mặc dù có internet banking) thì nó không chấp nhận. Hậm hực tưởng chừng như chuyến này đành bye bye thiên đường rồi, thì em cú quá làm liều tìm xem có thằng agent nào nó bán Srilanka ticket không chứ làm gì có chuyện nó độc quyền như thế. Cuối cùng, "lúa nguyên buồng" như em cũng search được vé của Srilanka airline trên Expedia.com với mức giá 344$/round trip BKK-MLE, thằng HSBC nó charge thành 7tr4 VND. Thiết nghĩ chắc cũng không có cơ hội săn vé rẻ hơn được nữa, nhân tiện AA cũng đang off cùng thời gian là 100$/round trip HCM-BKK, thế là em nhắm mắt đưa chân quẹt thẻ thôi. Tổng tiền vé máy bay lúc này vào khoảng 9tr6 VND (c)

Coi như là chủ trương "think big" của chị Ong trong topic "Been in Maldives" đã bắt đầu có sức ảnh hưởng trong em. Nhưng mà sắp tới phải transit ở Colombo 8 tiếng lúc đi, 8 tiếng lúc về em hơi oải. Meomap có lời khuyên nào cho em không hay ngủ sân bay là phương án an toàn nhất ạ? :(

meomap2212
23-07-2013, 13:41
Về vụ transit Colombo 8 tiếng thiệt nan giải, vì nếu bạn muốn vô tp Colombo phải tốn xin visa Sri Lanka gần 1tr VND. Từ sân bay vô trung tâm cũng rât là xa đó nha, có 1 bài viết chỉ cách đi vô ra sân bay nhưng take tầm 1-2 tiếng gì lận, ra vô tốn thời gian. Đặc biệt là dịch vụ bên đó hơi gian xảo, dễ bị chém nên cẩn thận taxi và ăn uống dọc đường nếu ở Sri Lanka. Nếu giờ transit buổi sáng trời đẹp thì không sao, nhỡ thời tiết xấu hay kẹt xe thì nhỡ mất chuyến bay, chắc em ngủ sân bay cho lành thôi

honeypie
26-09-2013, 10:02
Topic hay quá. Mình cũng sắp đi Sri Lanka và Maldives. Cho mình hỏi xin visa online đi SL dễ ko mọi ng? Nên xin trc khi khởi hành bao lâu nhỉ? Có phải chứng minh tài chính j ko? Tks mọi ng.

huyentuanbim
07-10-2013, 14:30
nhà mình ơi, có cách nào để cái phí transfer giảm xuống được không ạ, mình thấy co ksan giá 4 triệu VND/đêm cơ mà phí transfer lên tới 600$/người ( khứ hồi )

shcodon
16-10-2013, 00:36
Thấy Airasia đang bán vé Kulalumpua đi Male 1 chiều giá tầm 130 USD cũng tương đối ok, Chiều VN - Kualalumpua cũng dễ tìm có bạn nào muốn Maldives không??? Mình cũng muốn đi đây, lập hội đi nhé. Ai thích thì inbox và để lại yahoo hay số điện thoại liên lạc nhé

j3an
17-10-2013, 16:28
Hơi tiếc vì airasia mở đường bay đến Male hơi muộn, tính ra nếu bay của airasia chắc tầm 400$/ng từ vn đi male. Chả bù cho lúc mình book phải tầm 800$/ng khứ hồi từ VN đi Male:(( Được cái là bay bằng Malaysia Airlines nên cũng an ủi phần nào :p . Đang đếm từng ngày để được đặt chân lên thiên đường trên mặt đất này :x

shcodon
22-10-2013, 19:07
Không có ai đi chung sao cả nhà

Liva
04-11-2013, 21:51
Hi Shcodon, minh & 1 nguoi ban vua book ve di Maldives ( 25-27/2/2014 ) & Sri Lanka ( 28/2-06/3/2014 ). Neu co the cung join luon.

gangtayda
05-11-2013, 10:06
ÔI đẹp quá. ớc gì 1 lần dc tới Maldives...........

daica10a
06-11-2013, 22:53
hi,

mình đã book vé đi Srilanka và Maldives dịp 30/4/2014, các bạn nào đã đi gần đây cho mình hỏi thông tin về thuê xe tại Srilanka cái.

cám ơn nhiều.

baobaoqaz
07-11-2013, 16:50
BGI canh vé rẻ rồi plan đi cũng dc lắm. Canh vé promote chừng 600USD như hồi mình đi từ Thai - Colombo - Maldives, rồi vé đi từ HCM hay HN đi Thái cũng ko mắc lắm. Ticket tổng cổng chừng 750-800 USD là giá tốt lắm rồi. Đi share phòng ở resort vài bữa cho biết. Mình lười viết budget quá, nhưng 1500USD là đi được rồi đó.

Meomap ơi khi nào bạn có thời gian viết budget, share cho mọi người ! Thấy bạn đi mình thích quá...

Cara
27-11-2013, 07:07
May quá, Air Asia đã mở đường bay đi Srilanka lại rồi (nếu như nó đã từng đóng). Hôm nay mình vừa check đợt sale cho nửa năm sau.
Mình đang định book vé đi Colombo và Male cuối tháng 8.2014, tính sơ chi phí thì:
- SGN-KUL: 46$
- KUL- CBM: 65$
- CBM- MLE: 61$
- MLE-KUL: 127$
- KUL- SGN: 33$
Tổng tiền vé bay 5 chặng: 332$, khá là rẻ chứ các bạn ? Thiên đường vẫy gọi chưa bao giờ gần hơn thế, chuẩn bị tiền nạp thẻ thôi

Oriental_Noodle
27-11-2013, 13:58
May quá, Air Asia đã mở đường bay đi Srilanka lại rồi (nếu như nó đã từng đóng). Hôm nay mình vừa check đợt sale cho nửa năm sau.
Mình đang định book vé đi Colombo và Male cuối tháng 8.2014, tính sơ chi phí thì:
- SGN-KUL: 46$
- KUL- CBM: 65$
- CBM- MLE: 61$
- MLE-KUL: 127$
- KUL- SGN: 33$
Tổng tiền vé bay 5 chặng: 332$, khá là rẻ chứ các bạn ? Thiên đường vẫy gọi chưa bao giờ gần hơn thế, chuẩn bị tiền nạp thẻ thôi

Maldives tháng 8 là tháng mưa thì phải đó bạn

helvine
15-12-2013, 21:02
Mà bạn ơi đi Colombo ở khoảng mấy ngày để đi chơi được vậy? Mình đang lập kế hoạch đi Srilanka và Maldives đây ? ai cho mình join với

peccovn
31-12-2013, 22:48
Mình cũng đang planning cho Sri & Maldives chừng 10 ngày, khởi hành cuối Tháng 8/ 2014
Bạn nào đi cùng thời điểm này thì kết hợp nhé.
Tks

Lấp Lánh
24-04-2014, 15:45
Thời điểm tháng 5-6-7-8 là cao điểm mùa mưa. Các resort đang giảm giá 75% mà có vẻ cũng không đắt.

Thời gian lý tưởng nhất là từ tháng 11 - tháng 4 năm sau. Và cao điểm nhất là tháng 12 và tháng 3.

Đến Maldives thì nhất định phải ăn cá ngừ - tuna, và loại yellow fin tuna thì ngon hơn. Đơn giản nhất là gọi tuna steak. Dân Maldives bao đời nay chỉ ăn tuna mà thôi, ko biết tôm, cua, mực,.. ăn được. Đến giờ vẫn không có gì phổ biến ngoài tuna.

angle1088
05-06-2014, 14:37
BGI canh vé rẻ rồi plan đi cũng dc lắm. Canh vé promote chừng 600USD như hồi mình đi từ Thai - Colombo - Maldives, rồi vé đi từ HCM hay HN đi Thái cũng ko mắc lắm. Ticket tổng cổng chừng 750-800 USD là giá tốt lắm rồi. Đi share phòng ở resort vài bữa cho biết. Mình lười viết budget quá, nhưng 1500USD là đi được rồi đó.

Đắt đỏ quá bác ơi

martin_khoa
12-06-2014, 15:17
AirAsia làm gì có đường bay CBM-MLE bạn ? Mình vào có thấy đâu

Thiyvietsun
18-06-2014, 11:42
cmeo ơi! Cho tớ xin địa chỉ email để hỏi han về cung này kỹ dc ko? tớ đi ngày 25/7/2014 này 2 người ! đa tạ nhé

Thiyvietsun
18-06-2014, 11:45
tìm đỏ mắt chẳng thấy bạn nào rủ đi hè 2014 nên mình search vé rẻ xong bôk luôn mà cung này mình đi 10 ngày giữa tháng 7 ( 25/7 đến 3/8) tiếc quá, nếu đọc đựợc bài của bạn trước đổi ngày có phải là nhập hội okie ko ! tiếc quá tiếc quá!

Thiyvietsun
18-06-2014, 11:49
helvine ơi ! mình đang đi 25/7 đến 3/8 đấy ! bạn search đi vé rẻ còn đấy có đi ko ? nhưng chặng cuối male về kul chỉ còn giá 299$/ vé thôi hơi cao đó ! cả chặng ha noi- kul- colombo-male-kul -hà noi tớ bôk 2 pax hết 1,500 đó ! các bạn ấy bảo giá cũng tạm chấp nhận dc thì tớ quất thôi, vì tớ vừa đặt giữa tháng 6 để tháng 7 đi mà giá đó thì okie quá rồi ! nếu ai đi năm sau chắc mua giờ chỉ tầm 1000 cả 5 chặng bay cho 2pax !

Thiyvietsun
18-06-2014, 11:56
bạn ơi! cho tớ xin email để nhờ bạn dc ko? tớ đi 25/7 này ! cảm ơn nhiều nhiều !

Da_cyan
11-07-2014, 20:54
Hóng topic nè nữa để t4/2015 nhổ neo lên đường

mayclound
13-05-2015, 11:36
Hì, món Tomyum bên Thái, có khi ăn phải bỏ thêm đường cho hợp vị bên VN mình :)

CaVicu
18-01-2016, 19:41
Chào cả nhà. Tình hình là nhóm em mua được vé từ HCM đi Male về Colombo khá rẻ 350$. Hiện đang lăn tăng một số vấn đề nhờ cả nhà chỉ giáo:
1. Phương tiện từ Male đi đảo Mâfushi bằng gì? Em tính khởi hành sớm. Thuê tàu ở chỗ nào. Có địa chỉ liên hệ ko ạ?
Do nhóm tới tối khuya hôm trc.
2. Tính book tour đi tham quan các Resort nổi tiếng. Dùng dịch vụ của họ nhưng ko thuê phòng. Liên hệ ở đâu?
3. Sandbank có ở gần đảo Mafushi ko ạ?
Cả nhà cho em ít thông tin ạ
Thân.