PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Gold Coast - Sydney - Melbourne, nơi đón Tết 2018 đáng nhớ



cuctot
06-03-2018, 21:20
Nghĩ đến cảnh Tết tất bật chuẩn bị bánh chưng, gà, giò, bánh mứt kẹo mà tâm hồn không có thú ăn uống thì thật là nản. Sau đó lại còn phải đến từng nhà thăm nhau, dừng chân ở đâu thì lôi rượu, thịt mỡ, dưa hành, bánh chưng ra mời nhau. Không đi đâu thì ở nhà sáng trưa chiều tối quanh quẩn mấy món truyền thống thịt gà, canh măng, nem, giò thủ ... lôi ra ăn rồi lóc cóc rửa bát chờ điện thoại người quen hẹn qua thăm mà thấy oải. Vì vậy bọn em quyết định sẽ tổ chức đón Tết Nguyên đán ở một nơi nào đó rất xa, tất nhiên là xa luôn cả nhưng thứ mà nghĩ đến đã thấy mệt như gà qué, mứt, kẹo, măng miến mộc nhĩ, chưng cất lung tung ... :).
Bọn em chọn nước Úc vì thời điểm Tết là mùa hè bên đó nên coi như đi nghỉ hè. Mới khơi ra ý định đã có vài nhà hưởng ứng và tham gia luôn nên khi chốt đoàn em có tất cả 5 gia đình gồm 20 người cả lớn bé cùng nhau lên đường. Do lên chương trình từ tháng 9 nên bọn em kiếm được vé máy bay khá rẻ và hợp lý. Một gia đình gồm 2 người lớn và 2 bé hết 2000$ tiền vé bao gồm: Vé của Flyscoot từ HN-Gold Coast transit ở Sing; vé Airasia từ Melbourne-HN transit ở KL, vé nội địa Sydney - Melbourne. Visa du lịch thì cứ lên VFS Global ở Lê Đại Hành làm theo đúng hướng dẫn mà xin tuy nhiên phí visa khá là đắt, một nhà 4 người hết khoảng 13-14tr và được visa 1 năm. Visa Úc bây giờ không dán vào hộ chiếu mà họ gửi email cho mình để in ra và mang đi thôi.

Kế hoạch của đoàn em như sau: đi tất cả 11 ngày từ trước tết âm lịch như vậy phải xin nghỉ phép 2 ngày:
- Bay từ HN đi Gold Coast, thuê 3 xe tự lái lang thang thăm thú, ăn uống rồi về khách sạn và nghỉ lại Gold Coast 1 đêm
- Sáng hôm sau đi dọc bờ biển từ Gold Coast, thích chỗ nào tạt vào chỗ đấy chơi và tối nghỉ lại Port Macquarie.
- Sáng hôm say chạy về Sydney và nghỉ tại đây 3 đêm.
- Đi trả xe ở sân bay và bay từ Sydney xuống Melourne, thuê xe ở sân bay và chạy về khách sạn.
- Nghỉ 3 đêm ở Melbourne và tất nhiên phải lái xe đi Great Ocean Road. Sau đó trả xe ở sân bay và bay về HN đón nốt một ngày Tết còn lại để hôm sau đi làm.

https://image.ibb.co/jNj97n/IMG_20180210_205516_ibb.jpg

https://image.ibb.co/iUG0DS/IMG_20180211_112859_ibb.jpg

https://image.ibb.co/bNZ97n/IMG_20180211_113735_ibb.jpg

https://image.ibb.co/f0Fo07/IMG_20180212_082426_ibb.jpg

https://image.ibb.co/jXr6nn/IMG_20180212_132300_ibb.jpg

https://image.ibb.co/mU8807/IMG_20180213_153049_ibb.jpg

https://image.ibb.co/d98807/IMG_20180213_161946_ibb.jpg

https://image.ibb.co/eKM6nn/IMG_20180215_110915_ibb.jpg

https://image.ibb.co/i4yxtS/IMG_20180215_111156_ibb.jpg

cuctot
07-03-2018, 22:33
Kế hoạch của đoàn là bay đến Gold Coast rồi thuê xe tại sân bay và lái xe về khách sạn cất đồ rồi đi lượn lờ thăm Gold Coast. Bọn em chọn hãng AVIS và thuê 3 xe 8 chỗ số tự động Kia Carnival (giống xe Sedona ở nhà mình). Nhờ được người quen cho code giảm giá nên bọn em tiết kiệm được kha khá tiền thuê xe. Nếu không có code giảm giá thì 1 xe hết gần 1200 Aud, có code giảm giá chi phí của 1 xe chỉ còn khoảng gần 800 Aud. Do cả đoàn chưa bao giờ lái xe tay lái bên phải nên em book khách sạn ở gần sân bay để làm quen dần với việc chạy xe ngược với ở nhà và đê chạy về khách sạn vứt đồ cho tiện. Khách sạn đoàn đặt trên Booking.com và thường chọn apartment để tụ tập và thình thoảng cần thì nấu ăn cho tiện. Chi phí cho khách sạn mỗi nhà gồm 2 người lớn và 2 trẻ em khoảng 1000$.

Sau khi book xong oto và khách sạn, đoàn chờ ngày lên đường thôi. Chờ mãi cuối cùng Tết cũng đến. Trong khi mọi người, mọi nhà tất bật chuẩn bị tết thì đoàn bọn em xách balo lên đường trốn Tết.

Bay qua Sing có hơn 6 tiếng transit, đủ thời gian để lượn vào trung tâm thăm quan cũng như hẹn người quen tụ tập làm vài cốc bia trước khi tiếp tục lên đường bay sang Úc. 4 năm nay chưa quay lại Sing nên đây là lần đầu tiên nhà em được biết đến Garden by the Bay. Bọn Sing làm du lịch quá tốt nên họ xây dựng khu vườn trong có điều hòa và mang các loại cỏ cây hoa lá của nước khác về trồng thu hút khách thăm quan nườm nượp kể cả lúc đoàn em qua khoảng 6-7h tối.

https://image.ibb.co/d09nv7/IMG_20180209_181412_ibb.jpg

https://image.ibb.co/jrJEa7/IMG_20180209_181507_ibb.jpg

https://image.ibb.co/cvPWNn/IMG_20180209_181550_ibb.jpg

https://image.ibb.co/f5DQhn/IMG_20180209_181726_ibb.jpg

https://image.ibb.co/bG82TS/IMG_20180209_181801_ibb.jpg

https://image.ibb.co/dyz98S/IMG_20180209_182613_ibb.jpg

https://image.ibb.co/hWDfF7/IMG_20180209_182638_ibb.jpg

https://image.ibb.co/fkcJ2n/IMG_20180209_183148_ibb.jpg

https://image.ibb.co/hpr0F7/IMG_20180209_182711_ibb.jpg

https://image.ibb.co/idEy2n/IMG_20180209_183211_ibb.jpg

seaflag
08-03-2018, 14:10
Tiếp đi bạn. Hình đẹp quá !

Nội dung càng chi tiết càng tốt cho người đi sau.

Thanks

Vova
08-03-2018, 15:14
Em xin phép vào múa phụ họa cho cụ chủ. Cụ cứ chạy đến đâu em múa đến đấy, hình minh họa nhà em sẵn lắm :).

Đầu tiên là về chuyện xin visa. Cảm nhận của em là so với các nước khác (US, Schengen ...), xin visa Úc khá dễ. Nhà em bận, chỉ làm cái list những thứ cần khi apply và đặt lịch hẹn. Đến buổi hẹn còn loạn xạ cả lên vì đón trẻ con, rồi từ cơ quan về muộn ... Vào đến văn phòng công ty dịch vụ ở Lê Đại Hành em cầm cả tập hồ sơ, cô nhân viên bảo cần thứ gì thì nộp thứ đấy. Sau đó là lấy vân tay và đợi, khoảng 7 đến 10 ngày sau là có email gửi visa. Có hai cách đê apply, ngoài nộp các giấy tờ theo kiểu truyền thống, cũng có thể chọn nộp online. Tuy nhiên dù có nộp online thì cả nhà vẫn phải đến văn phòng VFS để lấy sinh trắc học nên em thấy cũng chẳng tiết kiệm thời gian hơn được bao nhiêu. Visa đợt này em thấy toàn được 1 năm và multiple entry, nói chung khá là ổn.

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/blavahn/Aus0003_zpsxng8okdj.jpg

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/blavahn/Aus0002_zpspihkxanp.jpg

Vova
08-03-2018, 15:45
Em post lại cái lịch trình chuyến đi. Bọn em bay đến Gold Coast, thuê xe chạy từ đó, dọc theo Pacific highway để xuống Sydney. Đoạn từ Sydney xuống Melbourne lúc đầu cũng định chạy xe, thậm chí còn tính ghé qua Canberra. Sau thấy so với thời gian đi chạy xe thế là nhiều quá, thế nên mua vé bay từ Sydney đến Melbourne.

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/blavahn/Itinerary01_zpsez54vpxg.jpg

Thuê xe có ưu điểm là có thể ở xa thành phố. Ở Sydney và Melbourne bọn em đều ở cách downtown khoảng trên 30km, nói chung là vừa rẻ, vừa cực kỳ đặc biệt (cái này chắc để cụ @cuctot kể sau). Ví dụ như khi đến Melbourne bọn em ở Geelong, từ đó chạy ra Great Ocean Road khá gần, chỉ bằng nửa đường nếu chạy từ Mel.

Trên đường đi, do tự lái nên có thể chủ động chọn trước những điểm cần ghé qua. Em thấy dọc bờ biển phía Đông của Úc có khá nhiều chỗ đẹp, quan trọng là mình ghé vào đâu thôi. Một trong những gợi ý những điểm cần ghé vào là dựa trên list các ngọn hải đăng, ví dụ như list của bang New South Wales:

https://www.lighthouses.org.au/lights/NSW/nsw_lighthouse_map.gif

Cảnh các headland chỗ có hải đăng thường là đẹp tuyệt vời, như cái Sugarloaf Point Lighthouse này chẳng hạn. Em đọc thấy giới thiệu là vào tầm tháng 6 đến tháng 10, từ hải đăng này có thể nhìn thấy cá voi và cá heo trên đường đi di cư.

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/blavahn/Aus0034_zpshxuss15y.jpg

cuctot
11-03-2018, 21:56
Sau khi xuống sân bay, làm thủ tục hải quan xong chúng em được mấy bạn người quen đang sống và làm việc ở Gold Coast đón. Bên Úc rất chặt trong việc cho phép mang những loại hàng hóa như rau quả, thức ăn tươi sống, các loại hạt giống... vào nước họ nên mọi người chú ý không nên mang những đồ này theo. Đoàn em có 1 nhà mang theo bưởi từ Việt Nam nhưng mọi người đã ăn hết lúc transit ở sân bay Singapore, tuy vậy vali vẫn có mùi bưởi. Tại khu vực hải quan của Gold Coast khai báo hàng hóa không có gì đặc biệt và được đi làn nhanh ra ngoài. Nhưng khi qua khâu kiểm tra có chó đánh hơi, con chó cứ dừng ở chỗ vali đã đựng bưởi và không chịu đi. Hải quan bắt mở ra kiểm tra kỹ mấy lần, không thấy gì mới cho đi qua.

Sau khi làm thủ tục thuê xe mất khoảng nửa tiếng do bọn em đã book sẵn ở nhà rồi, đoàn em lấy xe và đi về khách sạn vì lúc đó đã hơn 1h chiều. Lái xe bên tay lái nghịch là một trải nghiệm vừa run vừa thú vị. Do lần đầu tiên lái nên mọi người hay bị lấn làn sang bên trái và lúc xi nhan thường bị nhầm thành cần gạt nước. Sau một hồi đi thì cũng thấy đơn giản và quen dần.

Các bạn thổ dân bên này dẫn đoàn đi ăn ở một nhà hàng hải sản giá tương đối hợp lý, đồ ăn tươi và hợp khẩu vị với người Việt. Đoàn em gọi tôm hùm, hàu tươi, mực, cá... hơi quá đà nên lần đầu tiên mọi người không thể ăn hết tôm hùm mà phải đóng gói mang về để tối ăn. Chi phí cho bữa này em thấy cũng hợp lý, không đắt lăm khoảng 500k VND/ 1 người với 8 con tôm hùm và vô số hàu tươi, mực, cá.

https://image.ibb.co/dda9V7/IMG_20180210_160158_ibb.jpg

https://image.ibb.co/nQndOS/IMG_20180210_160600_ibb.jpg

https://image.ibb.co/h66GA7/IMG_20180210_160201_ibb.jpg

Ăn uống xong thì tất nhiên mọi người đều buồn ngủ cả vì hành trình vừa trải qua cũng dài và mệt mỏi. Tuy nhiên hôm sau đoàn đã phải rời Gold Coast lên đường về phía Sydney rồi nên mọi người phải tranh thủ thăm thú nơi này đã. Các bạn ở đây dẫn bọn em qua khu rừng cách chỗ ăn khoảng 5-7km để xem kangaroo khi trời vẫn còn sáng.

https://image.ibb.co/fy153S/IMG_20180210_172034_ibb.jpg

https://image.ibb.co/dwBuxn/IMG_20180210_172418_ibb.jpg

https://image.ibb.co/kZkbA7/IMG_20180210_173602_ibb.jpg

https://image.ibb.co/njxZxn/IMG_20180210_172611_ibb.jpg

https://image.ibb.co/bxayOS/IMG_20180210_173610_ibb.jpg

https://image.ibb.co/gujgcn/IMG_20180210_174935_ibb.jpg

Vova
12-03-2018, 14:54
Em thêm mấy cái ảnh Coombabah Lake Conservation Park. Đọc thì thấy bọn Kangaroo ngủ trong rừng, chỉ ra ngoài đồng cỏ để ăn. Hôm bọn em đến phía ngoài đồng cỏ toàn mấy con be bé, nhưng đi sâu vào trong rừng thì thấy có cả bọn cao hơn cả người lớn :)

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/blavahn/Aus0006_zpsdcug5zll.jpg

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/blavahn/Aus0030_zpsb06ytx15.jpg

Ở gần Gold Coast cũng có mấy chỗ xem Koala trong tự nhiên. Lần sau chắc em phải plan đi chỗ này, chứ đến Taronga zoo ở Sydney xem koala thì quả thực là thê thảm :(.

cuctot
13-03-2018, 18:08
Rời khỏi khu vực Coombabah đoàn qua nhà một anh Giáo sư quen trước học BKHN và hiện nay đang giảng dạy tại Gold Coast University. Nhà xây theo kiểu biệt thự, rộng rãi và có sân vườn cả trước cả sau. Theo như lời thổ dân thì đất ở Gold Coast vẫn còn rẻ vì Tàu chưa mua nhiều nên không bị tăng giá chóng mặt như ở Sydney hay Melbourne. Tầm khoảng từ 300k - 500k là có thể mua được một căn nhà ở đây.

Sau đó cả đoàn đi vào Trung tâm của Gold Coast, qua khu đi bộ và ra khu bở biển Surfers Paradise Beach. Trời tối nên chỉ có người đi dạo thôi chứ chẳng có mấy bikini để ngắm :)

https://image.ibb.co/gnn1cn/IMG_20180210_204504_ibb.jpg

https://image.ibb.co/hMv9V7/IMG_20180210_205524_ibb.jpg

https://image.ibb.co/eQ0bA7/IMG_20180210_210118_ibb.jpg

cuctot
18-03-2018, 08:08
Ngày đầu tiên đến Úc và đoàn cũng có tuơng đối các hoạt động nên đến khoảng 21h mọi người cũng bắt đầu mệt. Các người bạn bên Úc thì còn phải chạy 90km nữa từ Gold Coast về nhà ở Brisbane nên bọn em chia tay nhau và rất cám ơn những người bạn mới, hẹn sẽ có một dịp ngồi với nhau lâu hơn hoặc lang thang cùng nhau lâu hơn đâu đó trên đất Úc. Chố đoàn parking có luôn cái siêu thị Coles tuơng đối to nên cả đoàn tranh thủ vào nhanh mua đồ ăn sáng và các đồ dùng cần thiết trên đất Úc cho mấy ngày tới. Tại Coles đoàn mua được mấy cái SIM khuyến mại của Optus, giá có 10 Aud mà có tận 100 phút nội mạng, 15G data 4G cho 7 ngày. Thế là đã có công cụ để search GoogleMap và gọi nhau khi đi đường rồi, đỡ được phần nào vì đi 3 xe khó có thể gắn với nhau liên tục trên đường được. Việc đăng ký SIM Optus cũng tự thực hiện được theo hướng dẫn vì nhà mạng đã link với bên xuất nhập cảnh nên Hộ chiếu, tên tuổi... của mình khi gõ vào được check và xác thực được ngay.

Về đến khách sạn cũng khá muộn. Đoàn em ở Gold Coast có 1 đêm , sáng hôm sau lên đường đi Port Macquarie nên mọi người cũng ngồi chơi với nhau một lúc sớm để đi ngủ và hẹn sáng hôm sau dậy sớm để lên đường cho chủ động. Đoàn đông tận 5 nhà, nhà thì trẻ lớn, nhà thì trẻ con và cách thức sinh hoạt của mỗi nhà mỗi khác nên hẹn thì cứ hẹn thôi chứ em biết thừa là không thể dậy sớm và xuất phát sớm được :)

Theo thói quen em dậy sớm trong khi mọi người vẫn còn đang ngủ, em đi lang thang xung quanh khu khách sạn. Khu này tuơng đối yên tĩnh, có cả hồ và bãi chơi cho trẻ con cũng như BBQ cho các nhóm muốn tụ tập party. Mới 7h sáng mà nắng tưng bừng, xung quanh rất vắng vẻ, yên tĩnh và thanh bình.

https://image.ibb.co/d33M5H/20180211_063022_ibb.jpg

https://image.ibb.co/kiRVzc/20180211_062957_ibb.jpg

https://image.ibb.co/eODXCx/20180211_062419_ibb.jpg

https://image.ibb.co/gv3okH/20180211_062551_ibb.jpg

https://image.ibb.co/nBp5Xx/20180211_062329_ibb.jpg

https://image.ibb.co/gOWfzc/20180211_062316_ibb.jpg

https://image.ibb.co/eS0vXx/20180211_062312_ibb.jpg

https://image.ibb.co/dtsnec/20180211_062011_ibb.jpg

https://image.ibb.co/jn2nec/20180211_061937_ibb.jpg

cuctot
20-03-2018, 06:25
Khách sạn đoàn thuê trên booking.com và thường chọn kiểu apartment nên không có breakfast. Đoàn cũng chuẩn bị một ít mỳ ăn liền và hôm trước cũng đã mua một số đồ ở siêu thị Coles nên cả đoàn vẫn có bữa sáng tươm tất. Đúng như dự đoán là đoàn gồm đông nhà, mỗi nhà một kiểu, nhà toàn người lớn thì đơn giản nhanh gọn, nhà có trẻ con thì ngủ dậy trễ, từ từ túc tắc không vội vàng vì có vội cũng không được nên phải gần 10h sáng đoàn mới trả được phòng và xuất phát lên đường. Đến lúc này phát sinh thêm 1 vấn đề nữa là bây giờ đi đâu, làm gì, ăn gì vì bọn em chỉ có mỗi một đích cuối cùng là khách sạn ở Port Macquarie. Lướt trên bản đồ thấy có điểm Byron Bay trông có vẻ trung tâm và nhiều đường nên cả đoàn quyết định đi qua đó. 3 xe không thể chạy cùng nhau và chờ nhau được nên bọn em tạm chia làm 3 nhóm và các nhóm sẽ tự đi và alo cho nhau nhờ mấy SIM đã mua tối qua ở Siêu thị Gold Coast, nếu thấy chỗ nào đẹp và nếu tiện thì có thể gặp nhau để đi cùng nhau và ăn trưa chiều cùng nhau. Quyết định xong là xe trước, xe sau lần lượt lên đường.

Thời tiết rất đẹp, trời nắng và không nóng lắm. Đường cao tốc thì vắng và bên Úc cũng giới hạn tốc độc khoảng hơn 100km/h nên đoàn nhanh chóng quen với tay lái nghịch. Khi đến nơi bọn em mới biết Byron Bay là điểm nghỉ ngơi du lịch của dân Úc. Ở đây có rất nhiều bãi biển nho nhỏ xinh xinh và ở đây có cây Hải Đăng nằm ở cực Đông của nước Úc. Bãi thì lặng sóng có thể bơi được, bãi thì sóng mạnh thích hợp cho dân lướt sóng. Đến nơi mấy đoàn bọn em alo cho nhau thì đội nào cũng bảo đến nơi và đang chuẩn bị bơi nhưng check vị trí thì mỗi đội ở một bãi biển và cách nhau vài km. Đội của em xuống bãi biển sóng mạnh cho đội lướt sóng nên không bơi được vì sóng cứ đánh bật người vào bờ.

https://preview.ibb.co/h3cvkH/IMG_20180211_113321_ib.jpg

https://image.ibb.co/inHT5H/IMG_20180211_113403_ib.jpg

https://image.ibb.co/bTWczc/IMG_20180211_120124_ibb.jpg

https://image.ibb.co/mxBzCx/IMG_20180211_120741_ibb.jpg

https://image.ibb.co/jCjfKc/IMG_20180211_130231_ibb.jpg

federalvn
20-03-2018, 15:20
Ảnh đẹp quá, em cũng lần đầu trải nghiệm chạy bên trái, thuê xe chạy từ SYD về MEL bằng cung đường ven biển (A1/M1), lang thang qua các thị trấn đẹp mê hồn, chiều về chạy M31 hơi chán.

cuctot
21-03-2018, 22:57
Cho trẻ con bơi 1 lúc rồi đoàn nhà em lại lên đường. Do không check trước là đi những đâu và không có kế hoạch chi tiết cụ thể nên tiện đâu là đoàn sà vào đó. Search trên Google thấy Byron có ngọn Hải đăng Cape Byron Lighthouse là điểm cực đông của nước Úc nên cả đoàn chạy qua đó chơi. Bên cạnh Hải đăng có chỗ parking nhưng chỉ đỗ được khoảng hơn chục xe nên cả đoàn ra ngoài đi trước, em ngồi chờ xem có xe nào đi ra mới vào parking được và vé của vụ này là 8 Aud. Khu vực này đẹp và có đường đi xuống tận mỏn đó gần bờ biển nhưng đoàn nhà em chỉ đứng ở trên nhìn thôi chứ không xuống.

https://image.ibb.co/hPdjzc/IMG_20180211_141752_ibb.jpg

https://image.ibb.co/kOdTQH/IMG_20180211_142318_ibb.jpg

https://image.ibb.co/bONzXx/IMG_20180211_142624_ibb.jpg

https://image.ibb.co/cg7oQH/IMG_20180211_144818_ibb.jpg

https://image.ibb.co/j41tsx/IMG_20180211_144910_ibb.jpg

https://image.ibb.co/kVfmCx/IMG_20180211_144902_ibb.jpg

https://image.ibb.co/mneosx/IMG_20180211_145054_ibb.jpg

https://image.ibb.co/ii0HkH/IMG_20180211_144916_ibb.jpg

https://image.ibb.co/dgO3QH/IMG_20180211_145311_ibb.jpg

https://image.ibb.co/mR9A5H/IMG_20180211_145613_ibb.jpg

Vova
22-03-2018, 00:09
Nhà cụ cuctot vào được Byron Lighthouse, nhà em đi với một nhà nữa thì mải buôn chuyện nên quên béng exit. Lười vòng lại nên bọn em ghé vào Ballina chơi và ăn trưa. Thị trấn yên bình và sạch sẽ, có các kiểu câu lạc bộ thuyền buồn, wind-surfing ... Một điểm hay hay em thấy là các phố chính của các thành phố nhỏ kiểu này có rất nhiều văn phòng bất động sản. Nhà rao bán nào cũng có ảnh, có mô tả chi tiết và giá cả cụ thể. Lúc sau đi về mạn Sydney với cả Melbourne mới nghe kể là giá nhà cửa lên chóng mặt. Các bạn Chinese lắm tiền chắc là một trong các nguyên nhân chính. Mạn phía bắc quanh quanh Brisbane hay Gold Coast có vẻ sốt đất chưa cao lắm, bác nào thích ở Úc có thế sang đầu tư lớn được :)

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/blavahn/Aus0009_zpssnp1oniy.jpg

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/blavahn/DSCF7890_zpsuz1peyis.jpg?t=1521565476

cuctot
24-03-2018, 09:13
Loanh quanh một lúc đã đến 2h chiều. Mọi người bắt đầu đói nên cả đoàn rời khỏi Byron lên đường đi tiếp và ăn trưa luôn. Check trên Tripadvisor thì khu vực Ballina có một vài quán khá ngon mà vị trí ngồi ngay bên hồ nên cả nhà chốt rất nhanh. Tuy nhiên rất đen là hôm nay Chủ Nhật nên hàng quán đóng cửa hết, lòng vòng 1 hồi ở Ballina có mỗi quán Domino Pizza là mở cửa nên đành bấm bụng ăn tạm chống đói để lên đường đi tiếp về Port Macquarie vì quãng đường còn khá xa.

Ăn xong pizza bọn em lại chọn tuyến đường men theo bờ biển để chạy. Trời nắng đẹp, thời tiết khá dễ chịu. Đang đi thấy ngã 3 và có biển báo chỉ vào một bãi biển lạ hoắc, cả đoàn liền tạt ngang vào chơi thôi vì cũng chẳng có kế hoạch cụ thể gì cả. Bãi biển này hơi giống khu vực hoa vàng cỏ xanh Phú Yên nhà mình, tuy nhiên bãi biển toàn là sỏi. Hàng nghìn viên sỏi kích thước khác nhau,màu sắc cũng rất lạ tạo nên bãi biển mà lần đầu tiên em thấy. Có vài thổ dân phơi nắng dưới bóng cây và vài thổ dân tắm biển, nghịch nước, câu cá ở gành đá. Nhìn chung bãi vắng vẻ và hoang sơ, đúng theo kiểu của Úc là chỗ nào cũng đẹp miễn là có thời gian la cà và đủ thích hay không thôi.

https://image.ibb.co/b2KeHx/IMG_20180211_155150_ibb.jpg

https://image.ibb.co/f2HoAH/IMG_20180211_155154_ibb.jpg

https://image.ibb.co/kq5KHx/IMG_20180211_155259_ibb.jpg

https://image.ibb.co/d2vaqH/IMG_20180211_155253_ibb.jpg

https://image.ibb.co/e4QaqH/IMG_20180211_155334_ibb.jpg

https://image.ibb.co/cfCoAH/IMG_20180211_155553_ibb.jpg

https://image.ibb.co/ghUqPc/IMG_20180211_155343_ibb.jpg

https://image.ibb.co/m19Dcx/IMG_20180211_160124_ibb.jpg

Vova
26-03-2018, 08:27
Xe nhà em có nhiều bạn lít nhít, thế nên xác định cũng chẳng chạy lâu được. Tiếp đến là các bạn bé cũng không khoái ngắm cảnh cho lắm. Thế nên quan trọng nhất là chạy một lúc lại ghé vào đâu đó để các bạn ý chạy, tốt nhất là ra được biển, đào cát với cả ném sỏi bét nhè. Thế nên khi đi từ Ballina, bọn em cũng thử check trên net xem ghé vào đâu được là hợp lý. Sau đó bọn em quyết định ghé vào bãi biển này:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/blavahn/Aus0005_zps3bkxomjm.jpg

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/blavahn/Aus0050_zpsiuj4zkln.jpg

Tên chỗ này là Safety Beach - nghe đã thấy yên tâm. Cả bãi biển vắng tanh, thi thoảng có mấy người chạy thể dục, mỗi tội là sóng hơi to và nước không được ấm áp gì cho lắm. Một kinh nghiệm nho nhỏ gần hết cả chuyến đi em mới rút ra là đa số các bãi biển đều có chỗ tắm tráng, cho dù bãi đó nhìn có vẻ khá hoang sơ đi chăng nữa. Nói vậy vì có lần bọn em đã phải vào WC để lấy nước vào chai để tráng qua cho bọn trẻ con, sau lái thêm một đoạn nữa thấy mấy vòi nước trang trí đầy họa tiêt kiểu bumerang to đùng :).

Đi quá Safety Beach một tẹo là Woolgoolga headland. Bọn em đến chỗ này tầm 6 giờ chiều, mặt trời đang lặn, và ánh sáng thì đẹp dã man. Ở Úc mặt trời khá là gay gắt, nắng mạnh, thế nên bạn nào thích chụp ảnh đẹp, cho dù ở Sydney Opera hay Twelve Apostles thì cũng nên đọc trước để căn giờ ảnh sáng hợp lý. Chứ cứ giữa trưa hay phải chụp ngược sáng thì chắc phải siêu lắm mới được ảnh đẹp :).

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/blavahn/Aus0001_zpsbzawmq8j.jpg

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/blavahn/Aus0008_zpsrygw9t4i.jpg

Lang thang chán bọn em mới đi tiếp về Port Macquarie. Đến nơi tầm 10h tối, bọn trẻ con kêu đói loạn xạ. Giải pháp duy nhất là tạt qua McDonalds. Vừa mở cửa xe thì gặp sét đánh đùng đùng với cả mưa đá to bằng đầu ngón tay cái. Nói chung cả quãng thời gian đi chơi bọn em bị mưa có 1, 2 lần, còn lại thời tiết tầm tháng 2 rất tốt, không bị nóng như đợt đầu năm.

Vova
27-03-2018, 09:38
Bọn em ở Port Macquarie có một tối, sáng hôm sau tầm 9h lại lên đường đến Sydney. Rút kinh nghiệm hôm trước, lần này trước khi đi cũng lôi maps rồi vào net đọc xem nên dừng ở đâu trên đường. Ở ngay tại Port Macquarie cũng có mấy điểm thú vị cần đến như Koala hospital hay Billabong Zoo, nhưng bọn em chỉ chọn tạt qua Tacking Point Lighthouse để ngắm trời ngắm biển một tẹo trước khi lên đường.

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/blavahn/Aus0010_zpsf1ibyfnr.jpg

Trên đường đi, bọn em quyết định dọc A1 highway đến Rainbow Flat sẽ exit ra hướng biển để ra hải đăng Sugarloaf Point. Chỗ này đọc thấy là ngày đẹp trời và may mắn (thực ra là đúng season) thì có thể ngắm được cá voi và cá heo trên đường di cư.

cuctot
28-03-2018, 09:08
Đoàn tiếp tục chạy về hướng Port Macquarie. Khoảng 7h tối đoàn em đến Coffs Harbour mọi người cũng đã đói nên quyết định nghỉ chân ăn tối ở đây. Cũng như ở Ballina, hôm nay là chủ nhật nên đa số các quán ở Coffs Harbour đóng cửa hết, check mãi mới có 1 quán Thái còn mở nên cả đoàn vào ăn. Đồ ăn cũng thường và không có gì đặc biệt. Search trên google thì địa điểm Coffs Harbour cũng có nhiều điểm để thăm quan nhưng bọn em không có thời gian, nên ăn xong đã hơn 8h tối là bọn em lên đường luôn vì còn hơn 2 tiếng nữa mới về đề khách sạn ở Port Macquarie. Xe bọn em về đến khách sạn cuối cùng lúc gần 11h đêm, nghỉ ngơi 1 tẹo cả nhà đi ngủ luôn vì cả ngày cũng đi quá nhiều rồi.

https://image.ibb.co/mOMWn7/IMG_20180211_174945_ibb.jpg

https://image.ibb.co/jFMxS7/IMG_20180211_191318_ibb.jpg

https://image.ibb.co/es3oZn/IMG_20180211_192318_ibb.jpg

https://image.ibb.co/ghct0S/IMG_20180211_192733_ibb.jpg

https://image.ibb.co/gq68Zn/IMG_20180211_192801_ibb.jpg

https://image.ibb.co/mkrLfS/IMG_20180211_195612_ibb.jpg

cuctot
30-03-2018, 16:17
Ngay bên cạnh khách sạn đoàn em thuê ở Port Macquarie là công viên cho các gia đình vào đó cắm trại và một cái vịnh con thông ra biển. Trong lúc mọi người vẫn còn đang ngủ vì chuyến đi dài của ngày hôm trước, em đã kịp đi lang thang một vòng khám phá khu vực quanh nhà.

https://image.ibb.co/go79Un/IMG_20180212_082321_ibb.jpg

https://image.ibb.co/gv4pUn/IMG_20180212_082337_ibb.jpg

https://image.ibb.co/jmNb9n/IMG_20180212_082355_ibb.jpg

https://image.ibb.co/ffD527/IMG_20180212_082426_ibb.jpg

https://image.ibb.co/ky79Un/IMG_20180212_082612_ibb.jpg

https://image.ibb.co/f6gsh7/IMG_20180212_082631_ibb.jpg

https://image.ibb.co/gcPdN7/IMG_20180212_082702_ibb.jpg

https://image.ibb.co/hRBQ27/IMG_20180212_082727_ibb.jpg

https://image.ibb.co/e6MgaS/IMG_20180212_082832_ibb.jpg

cuctot
02-04-2018, 08:02
Ăn sáng xong đoàn lại khăn gói lên đường. Quãng đường từ Port Macquarie đến Royal National Park - Sydney hơn 400km và dọc theo bờ biển nên thích chỗ nào là đoàn em lại lượn vào đó chơi thôi. Thời tiết đẹp, đường vắng và đã quen với tay lái bên nghịch rồi nên quãng đường này đi rất thích. Nhiều đoạn đường vắng tanh có mình xe đoàn em chạy, nhiều đoạn đi qua rừng, qua đồng bằng. Nói chung là trải nghiệm thuê xe tự lái lang thang trên mọi nẻo đường trên nước bạn khá là thú vị.

https://image.ibb.co/dOaKZn/IMG_20180212_112445_ibb.jpg

https://image.ibb.co/iGZDun/IMG_20180212_112451_ibb.jpg

https://image.ibb.co/d1z2n7/IMG_20180212_112456_ibb.jpg

https://image.ibb.co/nAbhn7/IMG_20180212_113127_ibb.jpg

https://image.ibb.co/dRWREn/IMG_20180212_112653_ibb.jpg

https://image.ibb.co/iLVKZn/IMG_20180212_114051_ibb.jpg

https://image.ibb.co/ecLa77/IMG_20180212_113424_ibb.jpg

nguoivienxu
03-04-2018, 11:33
Ảnh thì đẹp, mà ít tường thuật quá.

badzboy88888
03-04-2018, 11:41
upppppppppppppppppppppppppppppp

cuctot
05-04-2018, 08:19
Search trên Google thấy trên đường đoàn đi qua có địa điểm Hải đăng Sugarloaf Point Lighthouse, Seal Rocks thòi hết cả ra ngoài biển có vẻ hấp dẫn nên cả đoàn ghé qua chơi. Đường từ quốc lộ đi vào khu vực hải đăng xuyên qua rừng nên đường nhỏ và ngoằn nghèo. Tuy nhiên đoạn đường này vắng vẻ và khá tốt nên lái xe rất thích. Theo google map đoàn đến bãi đậu xe giữa rừng và bọn em thấy khá nhiều xe đậu ở đây và các xe này đa số là kiểu xe đi camping vì có rất nhiều đồ đạc lỉnh kỉnh trên nóc và đằng sau xe, một số xe có kèm theo cả rơ móc.

https://image.ibb.co/kbEfex/Untitled.jpg

https://image.ibb.co/c2WyXH/20180212_092336_ibb.jpg

https://image.ibb.co/hSNizx/20180212_092429_ibb.jpg

https://image.ibb.co/kYK7Rc/20180212_092431_ibb.jpg

https://image.ibb.co/ecQQCH/20180212_092438_ibb.jpg

https://image.ibb.co/eQGnRc/20180212_092809_ibb.jpg

https://image.ibb.co/jSydXH/20180212_100325_ibb.jpg

Để xe free ở bãi parking, cả đoàn đi bộ xuyên qua rừng khoảng độ 1 km thì tới khu vực Hải Đăng

https://image.ibb.co/npTZ6c/IMG_20180212_124643.jpg

https://image.ibb.co/fOu7Rc/IMG_20180212_124552.jpg

https://image.ibb.co/hRaE6c/IMG_20180212_124536.jpg

cuctot
06-04-2018, 13:48
Khung cảnh xung quanh khu vực Hải đăng Sugerloaf rất đẹp. Nói chung Úc là đất nước của thiên nhiên, chỗ nào cảnh cũng đẹp, vấn đề còn lại là có nhiều thời gian và nhiều xiền đề đi chơi không thôi :)

https://image.ibb.co/mPM7Bc/IMG_20180212_131149.jpg

https://image.ibb.co/enZijx/IMG_20180212_131250.jpg

https://image.ibb.co/gKonBc/IMG_20180212_130637.jpg

https://image.ibb.co/eV00Wc/IMG_20180212_131002.jpg

https://image.ibb.co/iqrkxH/IMG_20180212_130953.jpg

https://image.ibb.co/hAVdHH/IMG_20180212_130621.jpg

https://image.ibb.co/hQ5dHH/IMG_20180212_130551.jpg

https://image.ibb.co/ckoyHH/IMG_20180212_130558.jpg

https://image.ibb.co/jJVCcH/IMG_20180212_130440.jpg

cuctot
09-04-2018, 17:14
Trên đường về Sydney đoàn có ghé qua Newcastle chơi. Tuy nhiên thời tiết hơi xấu vì gió mạnh và có chút mưa phùn, hơn nữa lúc đến nơi cũng hơn 5h chiều nên các điểm du lịch cũng đóng cửa. Vì vậy đoàn chỉ lang thang, lượn lờ một tẹo rồi chạy thẳng về Sydney.

https://image.ibb.co/kbaZUx/IMG_20180212_170808.jpg

https://image.ibb.co/n1eHhH/IMG_20180212_170757.jpg

https://image.ibb.co/nsA19x/IMG_20180212_170747.jpg

https://image.ibb.co/bJuTpx/IMG_20180212_170736.jpg

https://image.ibb.co/d5Aewc/IMG_20180212_165645.jpg

https://image.ibb.co/mnM8px/IMG_20180212_170103.jpg

https://image.ibb.co/md1xhH/IMG_20180212_165700.jpg

https://image.ibb.co/n27EUx/IMG_20180212_165648.jpg

https://image.ibb.co/bUdzwc/IMG_20180212_165522.jpg

https://image.ibb.co/n7WKwc/IMG_20180212_165607.jpg

Vova
10-04-2018, 11:15
Như cụ @cuctot đã viết, đường từ Port Macquerie đi Sugarloaf Point Lighthouse khá là đẹp. Xe bọn em dừng ăn trưa ở Forster, thị trấn nghỉ mát với bãi biển thoai thoải khá đẹp + rất nhiều water games.

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/blavahn/Aus0007_zpsscysfkub.jpg

Dọc bờ biển phía Queensland với cả NSW, chỗ nào cũng bán tour đi xem dolphins và whales. Tuy nhiên để đi mấy tour đấy chắc phải ở lại tầm 2 ngày mới đủ thời gian. Để nhanh gọn, bọn em hay ăn fish n chips, tuy nhiên được mấy ngày đầu còn thấy ngon, chứ ròng rã cả chục ngày thì cũng bắt đầu thấy ngán :).

Hải đăng Sugarloaf Point được quảng cáo là địa điểm lý tưởng để có thể ngắm whales và dolphins. Tuy nhiên sau này đọc mới biết là mùa cá voi di cư là từ cuối tháng 6 đến đầu tháng 11. Thế nên khi bọn em đến có ngắm mãi mà cũng chẳng thấy bạn whale nào cả :)

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/blavahn/Aus0034_zpshxuss15y.jpg

Đường vào hải đăng khá là đẹp, đi giữa một khu rừng um tùm, bọn em còn gặp các kiểu kỳ đà khá to nằm sưởi nắng.

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/blavahn/Aus0032_zpslnuze7sp.jpg

Bọn em lang thang ở Forster và Sugarloaf khá lâu, thế nên đến chiều là chạy thẳng về Sydney luôn, mặc dù trên đường còn thấy khá nhiều điểm thú vị.

Vova
10-04-2018, 22:44
Ảnh chụp điện thoại cũng nhiều, máy ảnh cũng nhiều, mỗi tội là lười up. Em pốt thêm mấy cái ảnh chụp ở Forster, cũng là để thấy người Úc cũng chưa quên Vietnam và Korea war.

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/blavahn/IMG_7658_zpsnlvpqtbd.jpg

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/blavahn/IMG_7660_zps1zmwazwl.jpg

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/blavahn/IMG_7659_zpssktoxv8e.jpg

Còn đây là mấy chỗ bán tour đi ngắm cá voi và bơi với cá heo :)

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/blavahn/IMG_7664_zps1ejsiihj.jpg

Lên đến hải đăng Sugarloaf Point thì biển xanh ngắt thế này. Tưởng tượng thấy có cả đàn cá voi phun nước thì cũng thú vị phết :)

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/blavahn/IMG_7672_zps8bxho8ez.jpg

Vova
11-04-2018, 09:24
Về chỗ ở của cả đoàn bọn em ở Sydney cũng là cả một câu truyện dài, em để cụ Cuctot thuê nhà kể :). Đây là đội hình của đoàn bọn em, bắt đầu từ Sydney là 3 xe hay đi cùng nhau, không tách ra như đoạn từ Gold Coast về Syd nữa.

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/blavahn/IMG_7807_zpsww6u7iuu.jpg

Nói chung em nghĩ nên thuê xe rộng rãi, lái cũng thích hơn, mọi người đặc biệt là trẻ con ngồi cũng thoải mái hơn và cuối cùng là đủ chỗ để cất hành lý. Như mấy cái Kia Carnival này em thấy khá ổn.

cuctot
13-04-2018, 08:25
Khách sạn cho đoàn em đặt trên booking.com . Do đoàn thuê xe tự lái và mọi người cũng không muốn ở Trung tâm mà muốn ở khu xa xa làng quê, yên tĩnh nên em chọn khách sạn ở Royal National Park cách trung tâm Sydney khoảng 40km và lái xe mất gần 1 tiếng. Đoàn có 5 nhà nên em thuê hai ngôi nhà, một nhà cho 3 gia đình và một nhà cho 2 gia đình. Cũng nghĩ chỗ này giống khách sạn chỗ khác là năm ở khu đông dân cư và dễ tìm, dễ đi lại và đã liên hệ với chủ nhà là qua chỗ chủ nhà cách đó khoảng 5-7km lấy chìa khóa trước cho nên về đến Sydney đoàn của em qua nhà bạn bè ung dung ngồi chơi, ăn tối đến tận hơn 10h đêm mới đứng dậy ra về.

Theo hướng dẫn của bản đồ, đến khu vực Royal National Park phải rẽ vào 1 con đường xuyên rừng, nhỏ và hẹp. Đường thì tối đen như mực, vừa nhỏ vừa dốc, vừa ngoằn ngoèo nên mặc dù rất vắng nhưng bọn em cũng chỉ dám lái với tốc độ khoảng 50km/h. Một đội đến trước và gặp được chủ nhà để lấy chìa khóa. Lúc đến chủ nhà hỏi mày từ đâu đến, mày đến đây lần nào chưa và mày có mang đèn pin đi không thì rất ngạc nhiên khi biết rằng bọn em mới từ Việt Nam bay sang và lần đầu tiên đến Úc. Hai vợ chồng tỏ ra vô cùng lo ngại và trông bọn em có vẻ lơ ngơ nên anh chồng bảo dẫn đường cho bọn em. Đường đi tối thui như mực, vì khu vực này là giữa rừng nên không có nhà dân và không có một ánh đèn công cộng nào, sóng điện thoại thì không có, đường thì đi như kiểu đường offroad có đoạn nhựa có đoạn đường đất nhưng toàn lên xuống dốc và ngoặt vắt tay áo. Nhờ anh chủ nhà dẫn đường nên 2 nhà đầu tiên cũng đến được căn nhà nhỏ giữa rừng. Trời đen thui, xung quanh toàn cây rừng và anh chị chủ nhà dặn xung quanh có rắn, nhện độc nên khi đi lại chúng mày rê chân tạo tiếng ồn để đuổi chúng nó đi. Trước nhà có cái vịnh thông ra biển thì khi tắm chúng mày cẩn thận vì có thể có cá mập. Nghe dặn dò kinh hãi như vậy nên đến nơi là hai nhà chui tọt vào phòng và không dám ra ngoài khám phá nữa, mà có ngoài giờ đó thì cũng chẳng thấy gì.

Đội của em gồm 2 nhà nữa đến sau. Trên đường đã gọi cho đội thứ nhất và biết là lấy được chìa khóa và vào nhà rồi nên đội này cũng yên tâm đi. Đến bìa rừng thấy biển Royal National Park, đội em lôi điện thoại ra gọi cho đội kia thì trời ơi, không có sóng điện thoại. Đội nhìn thấy biển chỉ tên đúng tên đường của khách sạn, thấy barie chắn ngang đường thì kéo ra và đi sâu vào khu du lịch Royal National. Đường đi tối om, càng đi càng tắc và đi một lúc thì cụt đường, lộn đi lộn lại vài lần vẫn toàn đường cụt nên lại phải đi ra phía ngoài barie. Không có sóng điện thoại, lúc này đã khá muộn và trong rừng thì tối thui, âm u, đội quyết định đi theo đường cái lên phía trên, rời xa địa chỉ dẫn đường của google map. Đi theo con đường nhỏ dốc và ngoằn ngoèo khoảng độ 4-5 km thì đoàn em đến ngã 3 và cả hai đường đều vô vọng như nhau vì chẳng có một ánh đèn hay một tín hiệu gì cả. Lôi điện thoại ra check thì may quá ở đây nằm trên đồi nên có sóng. Gọi cho đội trước thì may có có chuông. Đội trước đã về đến nơi là một khu nhà đơn độc giữa rừng, chỗ đó may có sóng điện thoại. Bây giờ đội đó cũng không nhớ đường và cũng không biết bọn em ở chỗ nào để chỉ và bảo chúng em quay lại chổ barie cổng công viên Royal National và sẽ gọi điện nhờ anh chủ nhà ra dẫn đường. Bọn em quay lại chờ khoảng 15 phút thì anh chủ nhà đến, hóa ra nhà thứ 2 này ngay gần chỗ chúng em đợi nhưng vào được cũng phải qua 1 barie có khóa khác và cũng phải lên dốc đất 1 đoạn. Đến nơi, dưới ánh đèn ô tô thấy ngôi nhà bé xíu, tối thui, năm trơ lơ một mình thì hơi thất vọng. Tuy nhiên lúc anh chủ mở cửa, bật đèn và hướng dẫn thì thấy cũng rất OK vì nội thất căn nhà rất hiện đại và đẹp. Vứt tạm đồ, vệ sinh cá nhân rồi cả nhà lăn quay ra ngủ vì cũng quá muộn rất mệt rồi.

Sáng sớm hôm sau dậy mới có dịp khám phá ngôi nhà và khu vực xung quanh. Ngôi nhà nằm 1 mình ở gần khu vực cắm trại, xung quanh là rừng và ngay gần trước mặt có hồ rất đẹp. Thỉnh thoảng thấy có người tập chèo thuyền đi ngang qua. Khu này quá thanh bình và yên tĩnh và nếu chấm điểm em sẽ cho 10 chứ không phải là 9 như trên booking.com . Chắc khó có thể kiếm được nhà thuê như kiểu này và lần sau đi phượt bọn em sẽ tìm và thuê những nhà như thế này.

https://image.ibb.co/iWSPjx/IMG_20180213_081451_Copy.jpg

https://image.ibb.co/fi4gWc/IMG_20180213_081559_Copy.jpg

https://image.ibb.co/dmneHH/IMG_20180213_081455_Copy.jpg

https://image.ibb.co/ku6jjx/IMG_20180213_081620_Copy.jpg

https://image.ibb.co/gVcDcH/IMG_20180213_081705_Copy.jpg

https://image.ibb.co/kdy8Bc/IMG_20180213_082105_Copy.jpg

https://image.ibb.co/g4E4jx/IMG_20180213_081745_Copy.jpg

https://image.ibb.co/dirEHH/IMG_20180214_084523.jpg

https://image.ibb.co/eQhMxH/IMG_20180214_084611.jpg

https://image.ibb.co/evO5Px/IMG_20180214_091631.jpg

Vova
15-04-2018, 16:06
Như cụ @Cuctot kể, mấy cái cottages bọn em thuê trong Royal National Park cực kỳ hiểm. Nói qua về Royal National Park - đây là công viên quốc gia với diện tích khoảng 150 km2, cách trung tâm Sydney khoảng 30km về phía Nam. Theo thông tin của anh Gúc, đây là công viên quốc gia được thành lập thứ 2 trên thế giới (Đầu tiên là bạn Yellowstone). Trong công viên có khá nhiều chỗ đẹp, ví dụ như Figure Eight Pool:

https://photorator.com/photos/images/figure-eight-pool-royal-national-park-nsw-australia-by-cassyirene--68932.jpg

Hay Wedding cake (tảng đá lớn trông như bánh cưới ngay cạnh bờ biển)

https://i.pinimg.com/originals/99/8e/54/998e54a1514d5c906c0726d00af8d4f9.jpg

Hay Wattamolla - bãi biển với rất nhiều vách đá thẳng đứng:

https://2amphotography.files.wordpress.com/2017/01/wattamolla-beach-2am-9321-9331_stack.jpg?w=670

Tuy nhiên tất cả những thông tin đấy bọn em toàn đọc sau này. Trước khi đi ai cũng bận, việc book chỗ ở phó mặc hết cho cụ @Cuctot. Thế nên khi lái lên Sydney, đơn giản bọn em chạy theo địa chỉ Royal National Park Cottages, 2 Lady Carrington Dr, NSW - và cứ nghĩ là sẽ đến một chỗ ở nào đấy bình thường như các chỗ khác. Như đã kể trong post trước, bọn em cho bọn nhóc tắm biển ở gần Sugarloaf Point lighthouse khá lâu. Thế nên lúc sau phải chạy thẳng lên Sydney. Tuy nhiên cũng phải tầm 21h xe mới đến được quanh quanh ngoại ô. Bọn em chạy từ trên phía Bắc xuống, trong khi đó Royal National Park lại nằm ở phía Nam, có nghĩa là phải chạy qua cả Sydney. Bọn trẻ con trong xe kêu đói, nhưng bọn em nghĩ thế nào lại quyết định là sẽ lái về chỗ ở rồi sẽ nấu ăn. Hai xe kia đến sớm hơn nên tranh thủ vào chơi trong Sydney, cụ Cuctot nhắn em địa chỉ của chủ nhà để qua lấy chìa khóa và check-in trước. Lúc đó đã thấy oải kinh khủng, chạy lòng vòng đến được nhà chị chủ, câu đầu tiên chị ý hỏi là đã chuẩn bị đèn pin và các thứ khác chưa. Bọn em ngẩn tò te chẳng biết trả lời thế nào :). Đến lúc được dặn dò là phải cẩn thận với rắn, nhện, hay thậm chí là dưới biển trước nhà có thể có cá mập, ai cũng vô cùng căng thẳng. Cũng may là ông chồng cô chủ nhà thấy cả hội lơ ngơ quá nên offer là sẽ dẫn vào chỗ mấy cái cottages. Lúc bắt đầu vào National Park, xung quanh chỉ là rừng rậm, bọn em cứ cắm mặt bám theo xe dẫn đường đằng trước. Thú thực cảm giác của em như trong mấy phim kinh dị, cả đám bạn bè đi vào rừng, ở lại qua đêm rồi bị các kiểu hổ báo, cá mập hay ma quỷ tấn công :). Bọn em thuê 2 cái nhà, lúc đến được cái nhà đầu tiên, mở xong 2 cái barrier (trước đó là lấy cành cây gạt mạng nhện, rồi xua rắn), thì phát hiện là còn thêm một khóa hàng rào nữa. Cả em cả ông chồng kia đều không có code để mở, lôi điện thoại ra gọi thì no service - không có sóng. Tần ngần một lúc, ông chồng bảo sẽ đi vào cottage thứ 2, đường khó hơn, hẻo lánh hơn, nhưng ở đó có sóng điện thoại. Thế là lại lên xe.

Nhà thứ 2 cách nhà thứ nhất hơn 10km, đường vào cả đoạn dài là đường đất, đi khúc khuỷu trong rừng. Đến lúc bọn em vào được nhà đã tầm 22 - 22h30. Bọn trẻ con kiên quyết bắt đóng kín tất cả các kiểu cửa và rèm cửa. Đến lúc cụ Cuctot gọi điện hỏi đường, em cũng phải thú thực là chẳng hiểu đến được nhà như thế nào, đơn giản vì chỉ biết đi theo xe dẫn đường. May mà vẫn còn nhờ được ông chủ nhà vòng ra bìa rừng để dẫn mọi người vào. Cả tối đấy bọn em ngủ chập chờn mặc dù mệt hết hơi, trong giấc ngủ lúc nào cũng nghe sột soạt tiếng con thú nào đó đi vòng quanh nhà, tiếng cá quẫy ...

Vova
15-04-2018, 19:06
Đến sáng hôm sau khi cả nhà dậy, kéo rèm cửa thì thấy ngay view cửa sổ bếp như thế này:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/blavahn/Aus0025_zps94e4is6z.jpg

Còn đây là nhìn từ góc phòng khách:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/blavahn/IMG_7682_zpsa5fndisi.jpg

Trước mặt, hay chính xác hơn bên cạnh nhà bọn em là một cái vịnh biển nho nhỏ và lặng sóng như mặt hồ. Phía nhìn ra biển nhà còn có cả veranda đẹp tuyệt vời. Sáng ngồi nhâm nhi cafe hay chiều làm chai bia ngắm sunset đều ổn cả :).

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/blavahn/IMG_7686_zpspv0bbxph.jpg


Phía trước nhà là bãi đất trống nho nhỏ, còn lại là cây cổ thụ mọc khắp nơi. Lúc tối hôm trước khi đỗ xe bọn em cũng không để ý, đến sáng nhìn lại thấy cũng đậu sát bờ ra phết :)

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/blavahn/IMG_7692_zpsr7rvhqms.jpg

Còn đây là ảnh toàn cảnh của cả cottage:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/blavahn/IMG_7803_zpstxncigdj.jpg

Tối hôm trước mấy nhà bọn em còn bàn nhau, đại loại sáng hôm sau sẽ tha cả vali vào Sydney, sau đó sẽ thuê hotel để ở lại, chứ không dám chui vào rừng nữa. Tuy nhiên sáng dậy thấy cảnh đẹp quá, bao nhiêu dự định hôm trước coi như bỏ, bọn em đi về đều đặn ở đây 3, 4 hôm mà chẳng ngại gì nữa.

Vova
17-04-2018, 09:54
Em post thêm ít ảnh chụp trong Royal National Park. Cái này chụp sau nhà cụ Cuctot, người chèo thuyền thì cứ chèo thuyền, bạn chim bói cá ở trên vẫn cứ điềm nhiên rỉa lông rỉa cánh :)

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/blavahn/Aus0031_zpszpid5bq0.jpg

Chỗ này thì ngay trước bếp nhà em, các vách đá bị ăn mòn thành cái vòm thế này. Có hôm chiều về sớm còn gặp các bạn thổ dân đi câu cá:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/blavahn/Aus0023_zpsvpzp7aq1.jpg

Còn đây là Wattamolla với các vách đá cao và thẳng đứng. Cảnh đẹp tuyệt vời, chẳng ảnh nào diễn tả được :)

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/blavahn/Aus0015_zpsooacdlvd.jpg

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/blavahn/Aus0040_zpsljf4sg4g.jpg

Bãi tắm Wattamolla cũng rất tuyệt, một phía hướng ra biển, phía còn lại quay vào suối như trên ảnh:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/blavahn/Aus0016_zpsa5chbsct.jpg

Nói chung đi về rồi bọn em mới thấy tiếc. Nếu bỏ một ngày không vào Sydney nữa mà ở chơi trong Royal National Park thì có lẽ sẽ thích hơn nhiều. Nhưng nói cho cùng, chẳng có lịch trình nào là hoàn hảo cả. Còn tiếc rẻ thòm thèm thì còn động lực để lên kế hoạch cho chuyến đi tiếp theo :).

cuctot
19-04-2018, 08:20
Mặc dù không thích chốn ồn ào nơi đô hội lắm, nhưng đã đến Sydney thì phải check-in nhà hát con sò Sydney Opera House, Sydney Bridge, Darling Harbour, Sydney Fish Market và một số địa điểm cho phải phép. Hỏi cô bạn thổ dân về việc parking ở trung tâm Sydney thế nào thì khá là phức tạp. Theo tư vấn của dân bản địa thì có thể đi sớm kiếm chỗ earlybird parking trước 9h sáng giá khoảng 20 Aud cả ngày , còn nếu không kiếm được thì giá rất đắt lên tới cả trăm Aud cho cả ngày vì mỗi giờ nó charge mười mấy hai mươi Aud. Còn một cách khác là cứ parking free tại khu phố dân cư nhà cô đó rồi đi taxi hay phương tiện công cộng đến những nơi cần thăm quan rồi tối về lấy xe sau. Đoàn nhà em nhiều gia đình, nhiều trẻ con lại hay lề mề nên khó có thể chạy vào Sydney trước 9h để kiếm chỗ earlybird parking được, đỗ ngoài đường thì hơi mạo hiểm nhưng free nên cả hội chọn phương án này và rất may là đi chơi cả ngày về xe vẫn còn nguyên, không mất mát hoặc bị cẩu đi gì cả.

Ăn sáng, chuẩn bị và giục giã nhau đến gần 11h sáng bọn em mới vào được Trung tâm Sydney. Chỗ parking ngay gần Fish Market nên điểm đầu tiên thăm quan ở Sydney chính là chợ cá này.

https://image.ibb.co/hGOCZ7/IMG_20180213_105119.jpg

https://image.ibb.co/eCyPgn/IMG_20180213_105307.jpg

https://image.ibb.co/mZBo7S/IMG_20180213_105327.jpg

https://image.ibb.co/dbbzE7/IMG_20180213_105340.jpg

https://image.ibb.co/kDAgSS/IMG_20180213_105348.jpg

https://image.ibb.co/iBFsZ7/IMG_20180213_105413.jpg

https://image.ibb.co/c2VsZ7/IMG_20180213_105428.jpg

https://image.ibb.co/jWo1SS/IMG_20180213_105440.jpg

chuotlang
20-04-2018, 18:52
Em đang định đi Úc, mà sao ngắm trước nhiều ảnh thấy họ chụp được cả rắn, cá sấu nữa mã hãi quá, ngay đảo Kanguroo và trên hoang mạc.
Bác có nghiên cứu mấy vụ này ko, em hoang mang quá

meo20004
22-04-2018, 00:18
Bạn ơi cho mình hỏi, ở Úc có chấp nhận bằng lái xe quốc tế của VN cấp kg? Cảm ơn bạn nhiều

chuotlang
22-04-2018, 15:33
Bạn ơi cho mình hỏi, ở Úc có chấp nhận bằng lái xe quốc tế của VN cấp kg? Cảm ơn bạn nhiều

Thoải mái nhé bạn, đang ko biết luật mới Úc giới hạn mỗi người đem bao thuốc lá vào đây, nghe nói luật thay đổi

cuctot
22-04-2018, 19:21
Thoải mái nhé bạn, đang ko biết luật mới Úc giới hạn mỗi người đem bao thuốc lá vào đây, nghe nói luật thay đổi

Chuẩn luôn bác, em toàn dùng bằng của Việt Nam để thuê xe và cũng bị cảnh sát bên nước ngoài hỏi thăm vài lần rồi nhưng không sao cả. Còn vụ thuốc lá thì em không biết vì đoàn em chẳng ai hút thuốc cả nên không để ý. Tuy nhiên lần trước em đi công tác có người bên đó nhờ mang 2 tút Winfield, bên đó có vẻ khoái loại thuốc này.

chuotlang
23-04-2018, 15:45
Chuẩn luôn bác, em toàn dùng bằng của Việt Nam để thuê xe và cũng bị cảnh sát bên nước ngoài hỏi thăm vài lần rồi nhưng không sao cả. Còn vụ thuốc lá thì em không biết vì đoàn em chẳng ai hút thuốc cả nên không để ý. Tuy nhiên lần trước em đi công tác có người bên đó nhờ mang 2 tút Winfield, bên đó có vẻ khoái loại thuốc này.

Theo em được biết ngày xưa là dưới 1 tút, sau đó thì đổi luật là dưới 50 điếu
Hôm qua em vừa hỏi dân VNA bên đó thì luật mới là 25 điếu max

Khi vào điền form nhập cảnh các loại hàng hóa mang theo nó có Note mục thuốc lá không bác?

Vova
24-04-2018, 10:42
Theo em được biết ngày xưa là dưới 1 tút, sau đó thì đổi luật là dưới 50 điếu
Hôm qua em vừa hỏi dân VNA bên đó thì luật mới là 25 điếu max

Khi vào điền form nhập cảnh các loại hàng hóa mang theo nó có Note mục thuốc lá không bác?

Đoàn bọn em toàn ông không hút thuốc nên chắc là chẳng ai để ý. Đọc luật thì đúng là giới hạn dưới 25 điếu (chính xác là 25 grams) thật.

https://www.homeaffairs.gov.au/News/Pages/changes-to-australias-duty-free-tobacco-allowance.aspx

https://www.homeaffairs.gov.au/trav/ente/brin/can-i-bring-it-back/can-i-bring-it-back-duty-free/can-i-bring-tobacco-or-cigarettes-back

Em thêm mấy cái ảnh Sydney múa minh họa cho cụ Cuctot :)

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/blavahn/Aus0012_zpsom7s4dzy.jpg

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/blavahn/Aus0013_zpsehmgcsky.jpg

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/blavahn/Aus0035_zpsribydqfe.jpg

Vova
24-04-2018, 10:56
Em đang định đi Úc, mà sao ngắm trước nhiều ảnh thấy họ chụp được cả rắn, cá sấu nữa mã hãi quá, ngay đảo Kanguroo và trên hoang mạc.
Bác có nghiên cứu mấy vụ này ko, em hoang mang quá

Bọn em ở trong Royal National Park thì được dặn dò là phải cẩn thận với rắn và nhện, thậm chí bơi thì bảo đôi khi có cả cá mập. Tuy nhiên đi lại nhiều chỗ nhưng em chỉ gặp con nhện to to đúng một lần, còn lại chẳng thấy quả rắn nào. Tuy nhiên cẩn tắc vô áy náy, đi vảo rừng vẫn phải nhắc bọn trẻ con tránh mấy chỗ cây cối rậm rạp. Nói chung em thấy còn an toàn hơn dạo ở Phoenix, AZ. Mấy nhà ở mạn Tempe gặp bọ cạp thường xuyên, trước khi đi ngủ toàn phải kiểm tra cẩn thận :). Ở Úc em thấy mấy con như kỳ nhông, thằn lằn to thì khá phổ biến. Còn nhà cửa thì phải để ý không cho mấy con possum như thế này chui vào:

https://www.bricksandagent.com/hs-fs/hubfs/possum.jpg?t=1524111873840&width=1536&name=possum.jpg

Lái xe trên đường hay có biển chú ý động vật, lái mãi không thấy bọn em còn nghĩ là cắm biển cho có, cũng là một kiểu hấp dẫn khách du lịch. Nhưng gần cuối chuyến đi, lúc lái ở Great Ocean Road bọn em bị 3, 4 con kangaroo nhảy qua đường, xe đang chạy 80-100 phải phanh dúi phanh dụi.

chuotlang
24-04-2018, 18:35
Bọn em ở trong Royal National Park thì được dặn dò là phải cẩn thận với rắn và nhện, thậm chí bơi thì bảo đôi khi có cả cá mập. Tuy nhiên đi lại nhiều chỗ nhưng em chỉ gặp con nhện to to đúng một lần, còn lại chẳng thấy quả rắn nào. Tuy nhiên cẩn tắc vô áy náy, đi vảo rừng vẫn phải nhắc bọn trẻ con tránh mấy chỗ cây cối rậm rạp. Nói chung em thấy còn an toàn hơn dạo ở Phoenix, AZ. Mấy nhà ở mạn Tempe gặp bọ cạp thường xuyên, trước khi đi ngủ toàn phải kiểm tra cẩn thận :). Ở Úc em thấy mấy con như kỳ nhông, thằn lằn to thì khá phổ biến. Còn nhà cửa thì phải để ý không cho mấy con possum như thế này chui vào:

https://www.bricksandagent.com/hs-fs/hubfs/possum.jpg?t=1524111873840&width=1536&name=possum.jpg

Lái xe trên đường hay có biển chú ý động vật, lái mãi không thấy bọn em còn nghĩ là cắm biển cho có, cũng là một kiểu hấp dẫn khách du lịch. Nhưng gần cuối chuyến đi, lúc lái ở Great Ocean Road bọn em bị 3, 4 con kangaroo nhảy qua đường, xe đang chạy 80-100 phải phanh dúi phanh dụi.

Trc em đi bang Arizona cũng chui vào mấy nơi hoang mạc, lơn tơn thế nào đi ra đến xe mới nhìn thấy biển khu vực có rắn, kể cũng hãi.
Giờ Úc còn hoang vu hơn mà thấy người ta chụp được rắn nên cũng kinh, con nào con đó dài hơn 1m

Vova
25-04-2018, 03:02
Trc em đi bang Arizona cũng chui vào mấy nơi hoang mạc, lơn tơn thế nào đi ra đến xe mới nhìn thấy biển khu vực có rắn, kể cũng hãi.
Giờ Úc còn hoang vu hơn mà thấy người ta chụp được rắn nên cũng kinh, con nào con đó dài hơn 1m

Em nghĩ cứ theo common sense thôi. Chỗ nào rậm rạp hoặc nhiều hang hốc là phải cẩn thận. Trước khi đi đâu bỏ ít thời gian đọc. Còn đến đấy rồi thì hỏi thêm thổ dân xem có gì cần lưu ý không. Gì chứ rắn thì em cũng sợ lắm :).

cuctot
13-06-2018, 23:32
Nó vẫn yêu cầu phải có bằng dịch hoặc bằng quốc tế do VN cấp. Lần thuê AVIS ông bạn em may mang bằng quốc tế của VN cấp đi nên nó cho thuê 3 xe mặc dù 2 bằng VN kia ko có bằng quốc tế đi kèm. Lần em thuê của bọn Europcar may mà mang bằng dịch đi chứ bằng song ngữ của VN nó bảo không đủ điều kiện để thuê xe.

Thuốc lá thì em nghĩ bác mang vài ba bao cũng được tuy phiếu khai báo của nó chỉ cho phép mang 25 điếu thôi

https://image.ibb.co/ceufSy/IMG_20180603_034851_ibb.jpg

chuotlang
13-06-2018, 23:43
Nó vẫn yêu cầu phải có bằng dịch hoặc bằng quốc tế do VN cấp. Lần thuê AVIS ông bạn em may mang bằng quốc tế của VN cấp đi nên nó cho thuê 3 xe mặc dù 2 bằng VN kia ko có bằng quốc tế đi kèm. Lần em thuê của bọn Europcar may mà mang bằng dịch đi chứ bằng song ngữ của VN nó bảo không đủ điều kiện để thuê xe.

Thuốc lá thì em nghĩ bác mang vài ba bao cũng được tuy phiếu khai báo của nó chỉ cho phép mang 25 điếu thôi

https://image.ibb.co/ceufSy/IMG_20180603_034851_ibb.jpg

Thanks, em đi về rồi, đi 4 người mang được có 10 bao cả thảy, chả thấy khám, biết thế mang nhiều hơn chút :)
Sau hết thuốc phải mua 33Aud/bao mà buốt hết cả ruột, tự nhiên thấy hút nặng như thuốc lào :)

cuctot
14-06-2018, 21:36
Lang thang ở chợ cá Sydney có cảm giác mình đang đứng ở một chợ nào đó trên đất Trung Quốc vì xung quanh toàn người Tàu. Trước,sau, phải, trái, xa gần toàn là dân Trung Quốc, thỉnh thoảng mới thấy một vài người Tây đi trong chợ. Mà dân Tàu nói chung là vô tư thật, họ ầm ĩ, chen lấn và sán vào chụp ảnh tự sướng cùng với tôm cua ốc ếch cứ tự nhiên như ở Tàu ý. Đâm ra lang thang một lúc đoàn em cũng nản nên mua đồ ăn ra dãy ghế phía ngoài ngồi. Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, ra phía ngoài chợ cũng thấy toàn dân Tàu là dân Tàu ngồi ăn. Mà việc ăn của dân Tàu thì ôi thôi, không cần phải kể nữa.

Đồ ăn ở chợ cá cũng đa dạng và khá là ổn. Ngoài các đồ hải sản như tôm cá hàu ra, có cả đồ sushi của nhật và đoàn em còn ăn thử cả nhum. Nhum thì khá tươi nhưng hơi bé và giá khá chát 10$/1 con. Làm một chai vang trắng Úc xịn và một mớ đồ hải sản, đoàn em cũng quyết toán xong bữa trưa để lên đường đi tiếp ra khu Darling Harbour và Opera House.

https://image.ibb.co/mu4Led/IMG_20180213_110337_ibb.jpg

https://image.ibb.co/cRa45J/IMG_20180213_110341_ibb.jpg

https://image.ibb.co/hKZxQJ/IMG_20180213_110508_ibb.jpg

https://image.ibb.co/mKX6Kd/IMG_20180213_110513_ibb.jpg

https://image.ibb.co/gwExQJ/IMG_20180213_110530_ibb.jpg

https://image.ibb.co/jnkRKd/IMG_20180213_110844_ibb.jpg

https://image.ibb.co/mNr0ed/IMG_20180213_112112_ibb.jpg

https://image.ibb.co/hOQRKd/IMG_20180213_112343_ibb.jpg

https://image.ibb.co/gbAFCy/IMG_20180213_114719_ibb.jpg

https://image.ibb.co/ckTfed/IMG_20180213_115145_ibb.jpg

cuctot
15-06-2018, 16:43
Phía sau khu chợ cá là khu bán đồ hoa quả. Hoa quả trông tươi và màu sắc bắt mắt nhưng đoàn không dám mua vì sợ phải xách nặng khi đi chơi lang thang. Giá cả và chất lượng thì không rõ nhưng em đoán là ngon hơn và rẻ hơn hàng hoa quả Úc xách tay ở nhà :)

https://image.ibb.co/bHqAed/IMG_20180213_121848_ibb.jpg

https://image.ibb.co/cS37QJ/IMG_20180213_121856_ibb.jpg

https://image.ibb.co/b4UQCy/IMG_20180213_121859_ibb.jpg

https://image.ibb.co/gV6SQJ/IMG_20180213_121902_ibb.jpg

https://image.ibb.co/izOwLJ/IMG_20180603_161124.jpg

https://image.ibb.co/mWo7Sy/IMG_20180603_161128.jpg

https://image.ibb.co/cocO0J/IMG_20180603_161132.jpg

cuctot
16-06-2018, 19:23
Ăn trưa xong đoàn lên đường ngó nghiêng Sydney. Khoảng cách từ Sydney Fish Market đến Darling Harbour có hơn 1km nên cả đoàn túc tắc đi bộ để tìm hiểu thị trường, ngắm nghía phố phường Sydney. Về kiến trúc, nhà cửa thì Sydney hầu như chẳng có gì đặc biệt và không thể so với các thành phố bên châu Âu được. Nhưng bù vào đó khung cảng và phong cảnh thiên nhiên của Úc quá tuyệt nên vẫn hấp dẫn được lượng lớn khách du lịch tới thăm.

https://image.ibb.co/hnwmkJ/IMG_20180213_141546_ibb.jpg

https://image.ibb.co/mt0e5J/IMG_20180213_140829_ibb.jpg

https://image.ibb.co/i2hsQJ/IMG_20180213_140640_ibb.jpg

https://image.ibb.co/jdyozd/IMG_20180213_140528_ibb.jpg

https://image.ibb.co/dSKdKd/IMG_20180213_142209_ibb.jpg

https://image.ibb.co/moupQJ/IMG_20180213_141913_ibb.jpg

https://image.ibb.co/etYikJ/IMG_20180213_142500_ibb.jpg

cuctot
17-06-2018, 20:01
Darling Harbour là một trong những địa điểm được khuyên nên check in khi đến thăm Sydney. Em search trên mạng ra một số thông tin về nơi này " Darling Harbour nằm trong khu thương mại mà người Úc gọi là CBD (Central Business District) cũng là địa danh du lịch của Sydney với các điểm tham quan như Thủy cung với hơn 5000 lòai cá, Sydney Wildlife World, Bảo tàng Hàng hải Quốc gia, vườn Trung Hoa, Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sydney…và gần đó là khu phố Tàu. Xung quanh bến Cockle Bay gần Trung tâm triển lãm và hội chợ còn có nhiều cửa hàng và tiệm cà phê là nơi lý tưởng để ngồi ngắm nhìn thành phố Sydney lung linh ánh đèn về đêm. Bên kia cầu Pyrmont, gần bảo tàng hàng hải là khu sòng bạc nổi tiếng Star City. Đến Darling Harbour vào những buổi chiều tà để ngắm hoàng hôn dần lặng trôi trên bến cảng hay ngắm những cặp tình nhân tình tứ bên nhau nhỏ to tâm sự cũng là một điều thú vị.

Darling Harbour nằm ngay trong trung tâm của thành phố Sydney, gần với các địa điểm du lịch khác như nhà hát Con Sò, cầu Harbour và khu trung tâm mua sắm Queen Victoria Buiding.

Bạn có thể đến Darling Harbour bằng tàu điện monorail, xuống tại trạm Darling Park hoặc Harbourside hoặc đi bằng phà xuống tại bến King Street, hoặc Pyrmont. Cũng có thể đi bộ đến Darling Harbour từ nhà hát Opera, cách đó khỏang 20 phút."

Đoàn chỉ đi qua để hướng về phía nhà hát Con sò và cầu Sydney nên cũng không có nhiều kỷ niệm lắm với Darling Harbour.

https://image.ibb.co/h5bxsy/IMG_20180213_134619_ibb.jpg

https://image.ibb.co/hKGaed/IMG_20180213_134610_ibb.jpg

https://image.ibb.co/iHyXQJ/IMG_20180213_133122_ibb.jpg

https://image.ibb.co/fpQqCy/IMG_20180213_133249_ibb.jpg

https://image.ibb.co/b6QCQJ/IMG_20180213_133305_ibb.jpg

https://image.ibb.co/kbkOXy/IMG_20180213_134427_ibb.jpg

https://image.ibb.co/giVCQJ/IMG_20180213_134209_ibb.jpg

https://image.ibb.co/c23ACy/IMG_20180213_133452_ibb.jpg

https://image.ibb.co/dcmVCy/IMG_20180213_134204_ibb.jpg

cuctot
20-06-2018, 08:09
Lướt qua Darling Harbour, đoàn em đi dạo dọc theo các con phố để hướng về phía nhà hát con sò Sydney Opera House. Đến bến Circular Quay, đoàn gặp ngay một nhóm các bạn thổ dân Úc đang biểu diễn văn nghệ để bán các đồ souvernir handmade như boomerang, kèn, da thú...

https://image.ibb.co/cAifZd/IMG_20180213_144253_ibb.jpg

https://image.ibb.co/m94nEd/IMG_20180213_144248_ibb.jpg

Circular Quay chính là bến phà từ trung tâm Sydney đi các nơi khách như Manly Beach, Sydney Zoo. Từ đây đi bộ khoảng vài trăm mét nữa là đến được Opera House. Cũng như các địa điểm du lịch khác ở Sydney, tại Opera House rất đông các bạn láng giềng Trung Quốc và các bạn này vẫn ẫm ĩ, nhộn nhạo như mọi khi.

https://image.ibb.co/k1Ainy/IMG_20180213_144712_ibb.jpg

https://image.ibb.co/mZWZud/IMG_20180213_144716_ibb.jpg

https://image.ibb.co/bYSk0J/IMG_20180213_145945_ibb.jpg

https://image.ibb.co/mqYfZd/IMG_20180213_150000_ibb.jpg

https://image.ibb.co/gy6Ony/IMG_20180213_150150_ibb.jpg

https://image.ibb.co/c2mHEd/IMG_20180213_151710_ibb.jpg

https://image.ibb.co/mJ6v0J/IMG_20180213_153049_ibb.jpg

cuctot
24-06-2018, 18:07
Check in và chụp ảnh nhà hát con sò và cầu Sydney xong, đoàn đi vào khu The Royal Botanic Garden Sydney ngay bên cạnh để đi dạo vào ngồi chơi. Khu vực này miễn phí nhưng rất yên tĩnh, thanh bình, không có tiếng Tàu xủng xẻng nên tương đối dễ chịu.

https://image.ibb.co/bNAY28/IMG_20180213_161946_ibb.jpg

https://image.ibb.co/nbgj9o/IMG_20180213_162624_ibb.jpg

https://image.ibb.co/hPDmN8/IMG_20180213_162628_ibb.jpg

https://image.ibb.co/iV2rpo/IMG_20180213_163019_ibb.jpg

https://image.ibb.co/mTMO28/IMG_20180213_163605_ibb.jpg

https://image.ibb.co/fWBqh8/IMG_20180213_165734_ibb.jpg

https://image.ibb.co/kHk5FT/IMG_20180213_172106_ibb.jpg

https://image.ibb.co/bN2kFT/IMG_20180213_172752_ibb.jpg

cuctot
26-06-2018, 08:09
Lang thang chơi trong công viên Royal Botanic Park Sydney chán, đoàn em quyết định đi ăn tối tại quán Mr.Wong Sydney. Quán này khá nổi tiếng và đông khách, thường phải book bàn trước khi ăn không thì không có chỗ ngồi. Đoàn bọn em khá đông, không book trước nên khi đến quán làm nhân viên khá lúng túng. May là đoàn qua sớm lúc hơn 5h chiều, nhờ vả họ chiếu cố họ mới xếp cho 1 bàn tròn to với điều kiện giao hẹn là phải kết thúc trước 7h15 vì phải dành chỗ cho khách đặt trước.

Quán nằm khuất trong 1 con hẻm vắng nhưng khá lớn và lịch sự. Đoàn em được dẫn xuống tầng hầm phía dưới. Đồ ăn Tàu khá ngon và giá cũng kha khá. Nói chung với điều kiện ăn uống không đặc sắc trên đất Úc thì quán này tạm được. Quán tối và ăn vội nên em cũng không chụp được ảnh đồ ăn

https://image.ibb.co/musmaT/IMG_20180213_174851_ibb.jpg

Ăn xong đoàn đi bộ về hướng The Rock chơi vì theo lời khuyên của 1 ông bạn thì khu vực này dịp Tết hay có ca nhạc ngoài đường vì có nhiều quán Tàu. Tuy nhiên đoàn đi qua đây chơi thấy vắng lặng, không có gì đặc biệt cả

https://image.ibb.co/g1QTpo/IMG_20180213_194154_ibb.jpg

https://image.ibb.co/ebaTpo/IMG_20180213_194223_ibb.jpg

https://image.ibb.co/di7KvT/IMG_20180213_194611_ibb.jpg

https://image.ibb.co/fZeopo/IMG_20180213_194627_ibb.jpg

https://image.ibb.co/jBEM9o/IMG_20180213_195817_ibb.jpg

https://image.ibb.co/kMSKvT/IMG_20180213_200017_ibb.jpg

https://image.ibb.co/bs5Hh8/IMG_20180213_200028_ibb.jpg

https://image.ibb.co/ixEXFT/IMG_20180213_200051_ibb.jpg

cuctot
27-06-2018, 23:21
Mặc dù là Tết Nguyên đán, Tết của người Tàu nhưng khu The Rock rất vắng lặng, không có một hoạt động gì mang không khí Tết Âm lịch cả. Từ đây đi lên Sydney Bridge khoảng gần 1km và đứng đây có thể nhìn về phía Sydney Opera House ở góc nhìn đẹp nhưng chỉ có 1 bố dẫn bọn trẻ con lên chơi thôi, còn các bố còn lại ngồi uống cafe và các mẹ đi chợ để tối nấu ăn đón năm mới :)

https://image.ibb.co/kHuA28/IMG_20180213_200725_ibb.jpg

https://image.ibb.co/gZuXFT/IMG_20180213_200731_ibb.jpg

https://image.ibb.co/fewON8/IMG_20180213_200832_ibb.jpg

https://image.ibb.co/djyEUo/IMG_20180213_201417_ibb.jpg

https://image.ibb.co/mrrCFT/IMG_20180213_201948_ibb.jpg

https://image.ibb.co/dQsxh8/IMG_20180213_205509_ibb.jpg