PDA

View Full Version : [Hỏi đáp] [Âm Mưu] Phượt Xuyên Việt = Xe Đạp [từ HCM đến HN]



William.windless
29-02-2012, 22:42
Lần đầu đến vs Phượt để mong đc sự chỉ dẫn của cao nhân

như tit, mình vốn đã có cái suy nghĩ này từ hồi học cấp hai, cụ thể là lớp 7...

Nuôi nấng ý định này từ lâu, nhưng do việc học rồi nhiều thứ bộn bề nên dần dà rồi cái ước mơ này bị vùi chôn lúc nào chả hay.

Chợt nhiên hôm nay, cái suy nghĩ đó lại 1 lần nữa hiện lại trong tâm trí mình.
Và bây giờ thì mình đã sắp rãnh rang, mình muốn thực hiện nó.

... Mọi người ai có cao kiến, kinh nghiệm gì xin chỉ bảo

foolishbeat
01-03-2012, 08:21
Tìm gặp bạn Vĩnh Phạm trong đây. :) cùng sở thích rồi cùng bàn. Mà bàn ít ít thôi và làm nhiều nhiều lên nhé. :D Hình như Xuyên Việt, dù bằng xe đạp thì ...ai cũng làm được. Cái chính là ý chí.
Có ý chí mình sắm xe
Có ý chí mình tập luyện
Có ý chí mình chuẩn bị
Có ý chí mình lên đường.

Nói vậy chứ mình chưa xiên Vịt bao giờ =)) haha.

Vinh Pham
01-03-2012, 13:39
Em có mặt đây bác FB.
Giờ mình chả có tí cao kiến nào vì chưa đi, nhưng sẽ đi.
Bạn nên lập một kế hoạch càng chi tiết thì càng tốt. Bao gồm cả xe cộ và kinh nghiệm đi xe đạp nữa. Khi nào cảm thấy ok thì lên đường thôi.

Nói vậy chứ mình chưa xiên Vịt bao giờ haha.
Bác giờ có muốn cũng chả xiên được nữa rồi. Vụ hội vòng vòng đi long an anh có tham gia không?

foolishbeat
02-03-2012, 11:24
Long An chắc anh có đi. :) Vĩnh nhớ đi nhé :D.

Xin bổ xung thêm ngoài ý chí thì cần thời gian nữa :P còn mấy cái còn lại như xe đạp, $, sức khỏe ..etc đều là chuyện nhỏ hết. :D

phieudu2992
08-03-2012, 20:00
có cái chương trình Hành trình xanh đó, thử ngâm cứu xem bạn

hoangduy254
09-03-2012, 01:52
Mình là thành viên Mùa hè xanh, cũng đạp xe xuyên việt rồi, năm 2011, nếu mà bạn có í định đi nhóm thì hỏi mình để mình xin cho một slot :). Còn mà đi cá nhân từ liên hệ với anh MEM cũng trong diễn đàn nhé, anh ấy cũng đi xuyên việt một mình năm 2009.
À, YM của mình hoangduy254.
P/S: mà thím cũng bên F17-Voz sang đúng không? vì mình nhớ bên đó cũng có 1 thread cũng có một mem ý định xuyên việt mà.

ookami
05-04-2012, 10:39
Oày! hay đấy! mình cũng đang lên kế hoạch cho một chuyến xuyên Việt = xe đạp! đi từ sài gòn -> Hà Nội -> Vịnh hạ Long - > sau đó đi tầu thủy về sài gòn!^^
Ai có hứng thú hãy liên hệ với mình, để cùng lên kế hoạch chi tiết! mình dự định đi vào giữa tháng 7 -> gần hết tháng 8. nhưng có thể thây đổi thời gian tùy theo điều kiện!

cafe37
05-04-2012, 11:23
Đi thôi, ngại gì chứ. Tôi cũng chuẩn bị đi đây ( tối nay) nhưng chỉ xe đạp 1 vòng Miền Nam và Tây Nguyên rồi về vì thời gian có hạn. Có lẽ thứ cần thiết nhất là ý chí rồi sau đó là sức khỏe. Bạn nên tập luyện tầm 2 - 3 tháng cho quen xe và thử sức với các cung đường dốc và dài tầm 70 - 80km. Khi thấy cơ thể ổn là lên đường thôi, đừng quên kinh phí nhé.
Tớ tập luyện như thế này.

Tep
25-04-2012, 09:27
Lần đầu đến vs Phượt để mong đc sự chỉ dẫn của cao nhân

như tit, mình vốn đã có cái suy nghĩ này từ hồi học cấp hai, cụ thể là lớp 7...

Nuôi nấng ý định này từ lâu, nhưng do việc học rồi nhiều thứ bộn bề nên dần dà rồi cái ước mơ này bị vùi chôn lúc nào chả hay.

Chợt nhiên hôm nay, cái suy nghĩ đó lại 1 lần nữa hiện lại trong tâm trí mình.
Và bây giờ thì mình đã sắp rãnh rang, mình muốn thực hiện nó.

... Mọi người ai có cao kiến, kinh nghiệm gì xin chỉ bảo

Bạn hãy lên :www.hanhtrinhxanh.vn. Bên HTX đang có chương trình đạp xe xuyên Việt từ Cà Mau- Hà Nội vào hè này.
Ko biết bạn ở quận mấy nhỉ? Bạn có thể liên hệ với Tùng 0905540994. Sẽ được hướng dẫn liên hệ tiếp với bạn nào để tham gia. Bây giờ bên đó cũng đang tuyển quân rồi.
Mình đã từng tham gia đạp xe xuyên Việt từ HCM - HN vào hè năm 2010. Lời khuyên của mình là hãy tham gia đi, trong môi trường tập thể bạn sẽ được trải nghiệm nhiều điều. Cho đến cuối cuộc đời bạn cũng sẽ ko bao giờ quên đâu hi hi
Hy vọng là ận sẽ thực hiện được. Chúc thành công!

Casper_HN
04-05-2012, 17:11
Xin lỗi các bạn vì làm mất hứng, vì cái "hành trình xanh" đó nặng về quảng cáo kêu gọi cổ động, đi "xiên Vịt" đi kiểu đó dành cho các em nhỏ cấp II và các cụ già về hưu thôi.
Tôi đã từng tự tổ chức cho mình một chuyến từ CV Lê Văn Tám về tới Tượng đài Lý Thái Tổ. Nói về kinh nghiệm cũng có chút ít, bác nào cần cứ PM tôi xin giúp đỡ hết mình. Nếu không có gì thay đổi quá lớn, thì năm tới tôi sẽ lại làm chuyến ngược lại, HN - Tp HCM.
Ai đã đi "xiên Vịt" rồi thì gần như bị ám ảnh muốn "xiên Vịt" tiếp =))

ime_tuananh
14-05-2012, 10:09
lập kế hoạch rồi dong thui bác....mình cũng có ý định đi nhưng tầm tháng 7, tháng 8...nếu bác cần bạn đồng hành liên hệ với mình. nick yahoo: [email protected] , FB: http://www.facebook.com/ImeTuanAnh

vitconxauxi_08
14-05-2012, 14:05
Nếu không có gì thay đổi quá lớn, thì năm tới tôi sẽ lại làm chuyến ngược lại, HN - Tp HCM.
Ai đã đi "xiên Vịt" rồi thì gần như bị ám ảnh muốn "xiên Vịt" tiếp =))

@Casper_HN : Sao không phải là năm nay hử bác Casper?

@William.windless : Theo thiển ý của mình thì "xiên vịt" theo chiều SG-HN sẽ tốn nhiều chi phí, công sức cũng như thời gian hơn chiều ngược lại. Đồng thời nếu bạn đi chiều HN-SG cơ hội thả đèo ....tẹt ga sẽ nhiều hơn ( Bạn có thể tham khảo kỹ hơn các chuyến đi của ace trong topic xe đạp-đạp xe hoặc pmed vịt, vịt sẽ share cụ thể hơn các thông tin về đường xá và chi phí nếu đi theo chiều SG-HN)

Mặt khác, "xiên" từ HN xiên vào SG đã có người "xiên" rồi, ta điểm lại kinh nghiệm của các bác đi trước rồi vạch lại kế hoạch của riêng mình thì vừa tiết kiệm, vừa giữ sức vừa đảm bảo thời gian và đi được những cung đẹp hơn.

Một điểm nữa là nếu bạn sắp xếp được thời gian thì liên hệ với bạn yeuxedap, bạn này cũng đã lên kế hoạch để "xiên vịt" vào cuối tuần thứ 2 tháng 7 năm nay. Xiên-hội-đồng phải thú hơn xiên cá nhân đấy, vừa đi vừa học hỏi, trao đổi, giúp đỡ luôn.

https://www.phuot.vn/threads/41035-Xuy%C3%AAn-Vi%E1%BB%87t-Chu%E1%BA%A9n-b%E1%BB%8B-cho-h%C3%A0nh-tr%C3%ACnh-du-h%C3%BD-d%E1%BA%A3i-ch%E1%BB%AF-S-15-07-2012.

Như các bác ở trên cũng nhắc là càng chuẩn bị kỹ ( hành trang, lịch trình, lộ trình, thời gian, thời điểm, tài chính, thông tin liên lạc....) chuyến đi của bạn càng nhiều thú vị và thuận lợi. Đi xuyên Việt cũng chẳng có gì là ghê gớm nếu bạn có đam mê, có một cái đầu cứng và một trái tim nóng : ) sẽ rất tuyệt, từng giây phút, từng chặng đường đều đầy ắp bất ngờ và bất ngờ.

Cuối cùng, giống như các bác khác nếu W có gì khó khăn cứ pmed, cả nhà và vịt sẽ giúp W hết mình : )

Chúc đủ,