PDA

View Full Version : Những giấc mơ



vothuong
29-05-2009, 12:24
Đêm qua cô có một giấc mơ kỳ cục. Cô đến tham dự một buổi dạ tiệc và nhìn thấy tay tài tử điện ảnh T.C đang đứng một mình mặt có vẻ buồn buồn nên lại gần hỏi han. Kể cũng lạ, bình thường ra cô chưa bao giờ ưa cái gã có nụ cười giả tạo hơn cả những nụ cười chuẩn đến từng milimet độ mở của miệng của các chính trị gia, mà thực ra cô cũng chẳng bao giờ thần tượng ai mà chỉ yêu thích Moda, Anđecxen và gần đây là J.K.Rowling. Cô hỏi gã sao mà lại buồn thể, gã đáp vì dạo gần đây có vẻ gã không nổi bằng cặp vợ chồng nhà B & A, cô bèn an ủi gã rằng ít nhất cô con gái gã cũng dễ thương chẳng kém gì thiên thần nhỏ nhà kia thì mặt gã tươi lên và gã gật gật đầu biểu lộ đồng tình. Cô vỗ vai gã vài cái rồi bước ra ngoài, cô thấy mình bước vào một cái bếp quen thuộc, bếp của bà nội đây mà, cái bếp tiêu biểu của nông thôn Việt Nam. Cô biết vì sao mình lại tới đây, vì cô nhớ bà nội và món khoai lang nướng vùi tro ấm nóng thơm ngọt của bà.
Bà nội, quê nội, đó là quãng đời ấu thơ đẹp đẽ nhất của cô. Cô nhớ những buổi tối mùa hè oi ả, cô thường rúc bên bà để hóng những cánh gió mát từ chiếc quạt nan trên tay bà, nghe bà kể chuyện cổ tích và hát ru những khúc đồng dao ngộ nghĩnh "Con kiến mà kiện củ khoai. Mày chê tao khó lấy ai cho giàu. Nhà tao chín đụn mười trâu. Lại có ao cá bắc cầu rửa chân. Cầu này cầu ái cầu ân. Một trăm cô gái rửa chân cầu này. Rửa chân đừng có rửa tay. Đừng rửa lông mày chết cá ao anh. Nhà anh có một cây chanh. Nó chửa ra cành nó đã ra hoa. Nhà anh có một mẹ già. Thổi cơm không chín quét nhà không nên. Ăn cỗ thì đòi ngồi trên. Mâm son bát sứ đưa lên hầu bà. Còn một miếng thịt miếng thà. Để dành đến tối cho bà xơi cơm. Bà bảo bà chẳng ăn cơm. Bà ăn miếng cháy cho thơm mồm bà...". Sau này, khi không còn bà nữa, những khi khó ngủ cô thường đọc Andecxen.
Quê nội, đó là nơi cô có giấc mơ lãng du đầu tiên của mình từ khi còn là một cô bé bảy tuổi. Đó là những khi đứng trên cánh đồng, cô nhìn về một phía không quá xa, nổi bật trên nền trời là những quả núi ánh lên màu bạc trong nắng đối với cô đầy vẻ huyền bí và gợi lên trong cô khát khao đi đến tận nơi những quả núi ấy để xem vì sao nó lại có cái màu ánh bạc sáng lóa như thế. Và cô đã thực hiện điều đó ngay khi cô biết đi xe đạp và đủ lớn để tự tìm đường đến đó. Cô luôn tự hào về chuyến đi khám phá đầu tiên của mình dù khi đến nơi cô đã khá thất vọng vì quả núi không còn ánh lên huyền bí như khi nhìn từ xa trong nắng mà chỉ là một quả núi đá hết sức bình thường.
Có lần trong kỳ nghỉ hè về quê, cô gặp một con bé cùng tuổi đang dắt trâu ra sông uống nước. Cô nghĩ chúng nó cưỡi trâu được mà sao mình lại không dám thử. Thế là cô nằn nì con bé cho cô được thử trèo lên lưng con trâu của nó, sau một hồi ngần ngừ cuối cùng nó cũng đồng ý giữ trâu để cô trèo lên. Ngay khi cô vừa ngồi trên lưng con trâu, nó lập tức lồng lên chạy, cô chỉ biết nằm rạp xuống và ôm chặt hai bên cổ nó, con bé chạy theo đằng sau hét con trâu dừng lại nhưng vô ích, nó cứ thế chạy một mạch đến tận bờ sông mới dừng lại. Vài phút sau con bé kịp đến đỡ cô xuống. Có lẽ lúc đó mặt cô xanh gần như mặt nước sông.
Không hiểu sao cô rất hay có những giấc mơ hoành tráng nhiều màu sắc. Ngay cả giấc mơ báo hiệu chuyện tình của cô sẽ không đi đến đích cuối cùng cũng nhuộm vẻ phiêu diêu. Cô mơ thấy anh đi lên một đỉnh núi và đứng đó vẫy gọi cô. Cô nhìn lên và thấy đó là một ngọn núi đẹp như trong tranh vẽ, xanh biếc với những cây thông xanh cao vút, dưới chân núi là biển mênh mông, trên trời không phải là mây trắng mà là mây ngũ sắc. Nhưng khi cô leo lên thì không thấy anh đâu nữa. Giấc mơ quá đẹp mà kết thúc lại buồn.
Những kỷ niệm đáng nhớ nhất của cô với anh đều gắn liền với núi và biển, đều đẹp, đều lãng mạn thơ mộng như trong phim, trong tiểu thuyết. Có phải vì vậy mà cô không thể quên?
Lẽ ra giờ này, cô cần mơ một tổ ấm gia đình, một người chồng ngoan và những đứa con tinh nghịch dễ thương như... mẹ, đúng ra cô đã từng mơ như vậy khi còn bên anh. Nhưng giờ đây, cô chỉ còn một ước mơ được đi khắp năm châu bốn biển, cô vào Phuot.com đọc say mê mà khâm phục mà thèm thuồng trước những chuyến đi để đời. Cô khát khao được đặt chính đôi chân của mình lên những địa danh đó, được nhìn thấy bằng chính đôi mắt của mình những cảnh vật đó, những con người đó, được hít thở những bầu không khí đó.
Và cô sẽ làm tất cả để thực hiện ước mơ đó.