PDA

View Full Version : Khám Phá Thác 7 Tầng Đak Song (Đak Nông) 6 - 8/04/2012 Mời Phuoter đăng ký!!!!!



Lê Thủy
28-02-2012, 11:28
Trước hết cho phép Lê Na đăng một đoạn của bài báo viết về ngọc thác 7 tầng này để giới thiệu đến tất cả các phuoter có hứng thú với núi rừng tấy nguyên.
(beer):help

"Những tán lá phớt đỏ, dòng nước trắng xóa, thác 7 tầng như một ngọn thác của châu Âu giữa lòng núi rừng Tây Nguyên.
Thác 7 tầng nằm sâu trong rừng quốc gia Nam Nung (Đắk Nông) cách cửa rừng khoảng 10 km.
Đường đến rừng Nam Nung tuyệt đẹp với những cung đường đất đỏ uốn cong, dốc núi ẩn hiện, triền thông rì rào, không khí trong lành và vắng vẻ, khiến du khách như lạc vào chốn thiên thai cùng cảm giác bình an, thanh thản lạ.

https://media.thethaovanhoa.vn/2011/07/07/15/38/dmot.jpg

Thế nhưng cung đường vào thác ngược lại. Cả con đường ẩn mình dưới bóng mát của những cây cổ thụ. Vào ngày nắng, đi dưới bóng râm, nghe cái lạnh se sắt của núi rừng, nghe chim hót, xa xa tiếng vượn hú thì không gì bằng. Nhưng sau những đợt mưa đầu mùa, bóng râm của tán cây trở thành “kẻ tội đồ” biến con đường ngập trong bùn.

Đoạn nào bùn ít, du khách còn trả số, dong xe qua, riêng những đoạn ngập đến mắt cá, thì một người dắt, vài người đẩy. Cá biệt có những đoạn bùn biến thành sông, cả nhóm rơi vào thế “lui không được, tiến tới không xong”, đành băng trên những khoảng trống ngập lá đang phân rã giữa các cây, nghe trong gió vị hăng hắc của lá mục, vị nồng của cỏ bị dập. Cuối con đường, thác 7 tầng hiện ra hoang sơ và đẹp đến ngỡ ngàng.

https://media.thethaovanhoa.vn/2011/07/07/15/38/dhai.jpg
Đường vào thác vô vàn khó khăn.

Tọa lạc giữa khu rừng quanh năm không khí lạnh, nên không lạ khi thác 7 tầng không mang đặc trưng của những thác miền nhiệt đới là dòng chảy cuồn cuộn đập mạnh vào đá, mà mang đậm nét của một thác nước miền ôn đới với những tán lá có màu xanh nhạt, hay phơn phớt đỏ cùng ánh nắng màu vàng nhạt. Mảng màu ấy khiến thác mang vẻ đẹp man mác như mùa thu ở các nước châu Âu.

Nhìn từ xa, hay nhìn từ trên xuống, thác tựa như người sơn nữ sau khi hoá thân thành dòng nước, vừa "tham lam" muốn mang thật nhiều nước, vượt qua bao núi rừng về cứu hạn cho dân làng, vừa sợ làm tổn thương cây cỏ, nên cứ trải dài, trải dài, nhẹ nhàng. Thế thác, màu của cây cỏ khiến thác mang một nét đẹp thanh thoát, bình yên.

https://media.thethaovanhoa.vn/2011/07/07/15/39/dba.jpg

Không khí trong rừng cao nguyên thấm dần cái lạnh vào du khách, song vẫn không thể ngăn người ta hòa mình vào dòng nước trong vắt cạnh những gờ đá. Vài người lúc đầu còn nhăn mặt vì cái lạnh đến tê người của cả không khí và dòng chảy, nhưng vài phút sau, lại cũng cảm thấy dễ chịu. Cứ thế, cái ấm áp từ đâu thấm dần vào người, mọi mệt nhọc của quãng đường như được gột sạch, tâm trạng cũng thư thái, nhẹ nhàng hơn. Thoảng trong gió, tiếng chim rừng rít rít, hương thơm của những đóa phong lan rừng đung đưa trên những nhành cổ thụ thơm ngát.""

https://media.thethaovanhoa.vn/2011/07/07/15/39/dlam.jpg

https://media.thethaovanhoa.vn/2011/07/07/15/40/dbay.jpg
Thượng nguồn của dòng thác.

Vì là ngọn thác nằm sau và ẩn hiện trong rừng quốc gia Nam Nung Đăk Nông. Nên Nơi đây hầu như chưa có sự khai thác về du lịch của con người, cảnh núi rừng hoang sơ, tự nhiên đến lạ thường,.....hứa hẹn sẽ là một chuyến đi đầy khám phá đầy thú vị, cho nhưng ai có trong mình dòng máu phượt, yêu cái nắng cái gió của núi rừng Tây Nguyên hùng vĩ,...

Chuong trình dự kiến hai phương án như sau:
phuong án một:
Ngày 6/04/2012
14h xuất phát từ TP Buôn Ma Thuột --> đến Đak song ăn tối và nghỉ lại qua đêm
Ngày 7/04/2012
6h00 khởi động ăn sáng, và xuất phát đi vào khám phá thác 7 tầng
vớii cung đường 28km, 20km đường nhựa + 8km đường đất.
đến nơi tự do tìm hiểu toàn bộ khu vực thác
Tối hạ lều trại và khám phá núi rùng vào ban đêm ( nếu có sự đồng ya của kiểm lâm địa phương)
Ngày 8/04/2012
Sáng 6h00 khởi động và nhổ lều trại ròi khỏi thác về lại Đak Nông.

Phương án hai:
Ngày 6/04/2012
14h xuất phát từ TP Buôn Ma Thuột --> đến Đak song ăn tối và nghỉ lại qua đêm
Ngày 7/04/2012
6h00 khởi động ăn sáng, và xuất phát đi vào khám phá thác 7 tầng
vớii cung đường 28km, 20km đường nhựa + 8km đường đất.
đến nơi tự do tìm hiểu toàn bộ khu vực thác.
17h00 rút quân rời khỏi thác về lại Đak Nông nghỉ đêm tại Đak Nông
Ngày 8/04/2012
Sáng 6h00 khởi động tìm hiểu thị xã gia nghĩa Đak Nông.
Chiều chia tay và về lại TP Buôn Ma Thuột.

Chi phí dự kiến cho các phượt có hộ khẩu tại Buôn ma thuột
là 600k/ người
đã bao gồm chi phí xăng xe, ăn, ngủ nghỉ, và chi phí linh tinh
các phuoter đến từ các nơi khác có thể cộng thêm chi phí dy chuyển từ nơi mình ở lên Buon Ma Thuột hoặc Lên thảng Đak Nông,...
Còn yêu nhau!!! thì dzìa Buôn Ma Thuột,!!!!

Dauchankhongmoi
28-02-2012, 11:41
Ủa, vậy chương trình đâu bạn ? Hay là cứ tập trung rồi bắt xe lên đấy vào rừng thôi ? Đi cung đường nào , xe máy hay xe oto ,ăn uống ngủ nghỉ ra sao , chi phí dự tính thế nào ?

Vinh Pham
28-02-2012, 11:43
Quăng gạch cho tháng 4 luôn nhé các bạn phượt Buôn Mê.
@Lê Na : thế vụ giỗ tổ sao rồi thấy im ru vây?

Vinh Pham
28-02-2012, 11:44
Ủa, vậy chương trình đâu bạn ? Hay là cứ tập trung rồi bắt xe lên đấy vào rừng thôi ? Đi cung đường nào , xe máy hay xe oto ,ăn uống ngủ nghỉ ra sao , chi phí dự tính thế nào ?
Bình tĩnh để mọi người cập nhật sau nóng vội thế bồ.
@Lê Na : cập nhật nhanh không mấy lão mod lại cằn nhằn đó em.

duongquinhan
28-02-2012, 11:44
Quăng gạch cho tháng 4 luôn nhé các bạn phượt Buôn Mê.
@Lê Na : thế vụ giỗ tổ sao rồi thấy im ru vây?

Vụ giỗ tổ cancel rồi a Vĩnh, thay bằng chuyến này nè, mà đợi chị Na bổ sung topic đã, he he

Lê Thủy
28-02-2012, 11:49
Xin lối mọi người thông cảm cho NA, đây là lần đầu tiên lập một topic đi phuọt, nên mọi vấn đề cần phải cân nhắc lỹ càng trước khi cập nhật lên diễn đàn,... mọi thông tin sẽ cập nhật và chỉnh sữa bổ sung, bây giờ Na phải đi nạp năng lượng và cập nhật thêm các thông tin cần thiết cho chuyến đi đã, mong mọi người thông cảm và đừng quá nôn nóng,...

daoti
28-02-2012, 11:59
Mình cũng muốn quăng gạch hehe

meocoi
28-02-2012, 13:09
Theo lịch trình này thì phải có 1 người trong thành phố đứng ra gom gạch rồi book xe lên đó hả Thớt ? Lỡ hẹn vài lần, hy vọng có thể join chuyến này.

Lê Thủy
28-02-2012, 13:54
Theo lịch trình này thì phải có 1 người trong thành phố đứng ra gom gạch rồi book xe lên đó hả Thớt ? Lỡ hẹn vài lần, hy vọng có thể join chuyến này.

Thank meocoi đã góp ý kiến rất quan trọng, về phần các bạn ở sì gòn, khi đã có danh sách và chốt đoàn cụ thể, sẽ có một bạn là thành viên phuọt BMT gom gạch và book vé xe cho các phượt lên tập hợp tại Đak Nông, đồng thời cũng sẽ có phượt nhà BMT tại Đak Nông có nhiệm vụ đón các thành viên Sì Gòn. Lo chỗ ăn sáng nghỉ ngơi tại Đak Nông nếu các bạn lên sớm hơn 1 ngày,
Hoặc sẽ tập hợp chung với đoàn nếu các bạn đến Đak Nông vào sáng ngày 07/04.

Về phương tiện di chuyển vào trong thác: Hiện tại nhà PBMT đã có 4 xe + 4 xế.
Tức là đang tìm thêm 4 ôm.
Con số để chốt đoàn cho đẹp dao động từ 16 đến 18 member
Hiện tại phươter BMT tại Đak Nông đang lo phần tìm chỗ thuê xe máy cho các phuoter sì gòn nếu đăng ký chuyến đi này.
Mọi thông tin về xe Lê Na sẽ luôn cập nhật liên tục để các bạn nắm rỏ tình hình,.... trước khi quang gạch
Xin chân thành cám ơn!!!!!!

củ mì
28-02-2012, 15:52
Like mạnh chuyến này!
Cho mình đặt 2 cục gạch xuất phát từ SG bạn nhé.
Thanks!

Độc hành
28-02-2012, 16:01
Các bạn có 1 ngày ở Gia Nghĩa có thể khám phá thêm 3 cái thác nữa. Thác Diệu Thanh, thác 3 tầng và thác LiêngNung. Hai cái thác đầu tiên bị thủy điện làm thịt rồi, chỉ còn sót lại chút ít dấu hiệu thôi. Thác LiêngNung nằm trên địa bàn xã Đaknia cách GN khoảng 12km theo ql28, phong cảnh rất hoang sơ, vòm thác có cấu tạo địa chất tương tự như đá đỉa Phú Yên rất độc đáo.
Chúc đoàn có chuyến đi vui vẻ.

P/S : Mình chỉ giới thiệu thôi, lỡ đến thác không có nước thì cũng không phải lỗi của mình nha. Tây Nguyên người ta phá hết rừng rồi :(
https://www.phuot.vn/threads/11358-%C4%90%E1%BA%AFk-N%C3%B4ng-Theo-v%E1%BA%BFt-b%E1%BB%8Dn-kh%E1%BB%A7ng-b%E1%BB%91?p=256584#post256584

ChuDu09
28-02-2012, 18:05
Kiểu này thì mọi người phải nhanh chóng mà đi thôi, ko thì chừng 5 năm nữa Tây Nguyên chẳng còn rừng đâu mà đi, thác cũng không còn đâu mà ngắm.

Lê Thủy
29-02-2012, 07:41
Các bạn có 1 ngày ở Gia Nghĩa có thể khám phá thêm 3 cái thác nữa. Thác Diệu Thanh, thác 3 tầng và thác LiêngNung. Hai cái thác đầu tiên bị thủy điện làm thịt rồi, chỉ còn sót lại chút ít dấu hiệu thôi. Thác LiêngNung nằm trên địa bàn xã Đaknia cách GN khoảng 12km theo ql28, phong cảnh rất hoang sơ, vòm thác có cấu tạo địa chất tương tự như đá đỉa Phú Yên rất độc đáo.
Chúc đoàn có chuyến đi vui vẻ.

P/S : Mình chỉ giới thiệu thôi, lỡ đến thác không có nước thì cũng không phải lỗi của mình nha. Tây Nguyên người ta phá hết rừng rồi :(
https://www.phuot.vn/threads/11358-%C4%90%E1%BA%AFk-N%C3%B4ng-Theo-v%E1%BA%BFt-b%E1%BB%8Dn-kh%E1%BB%A7ng-b%E1%BB%91?p=256584#post256584

Chân thành cám ơn ý kiến đóng góp của bác Đochanh,....
Và xin các phuoter yên tâm về thác 7 tầng, bởi vì nó năm trong khu bảo tồn thiên nhiên rừng quốc gia Nam Nung đak Nông, cho nên dù tương lai gần hay tương lai xa, khu rừng này cũng ko thể bị tàn phá, cũng như rừng Quốc Gia yokdon, hay rừng Quốc Gia Chư Yang Sing,...

ccccd
29-02-2012, 08:57
Mình cũng sợ vài năm nữa hết rừng hết thác. Như cụm thác Dray Sap - Gia Long, bây giờ xung quanh toàn rẫy cafe.

lambanghieu
29-02-2012, 09:07
Na ơi! Đường vào thác & tầng đi bằng đường vào nhà anh cũng được mà. Chạy theo đường tỉnh lộ 684 chạy hoài vào thì sẽ gặp Xã Nam Nung, có ngã 3 rẽ vào khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung. Đi đường này cũng khá ổn mà có nhiều cái hay lắm.

@ ccccd: Thác Gia Long & Dray sap đã được một doanh nghiệp tư nhân mua đứt bán đoạn. Vậy là chấm giứt cảnh nhà nước quản lý không hiệu quả. Chỉ biết thu tiền mà không biết bảo tồn. Hy vọng trong thời gian tới nơi đây sẽ được cải tạo.

ccccd
29-02-2012, 10:20
Đường nhà anh langbamhieu là đường nào hả anh? Anh đi thác đó bao giờ chưa anh? Có dễ đi và gần hơn chạy xuống daksong ko anh ơi!

lambanghieu
29-02-2012, 12:38
Đi vào bằng đường như mình vẽ thì nhanh hơn đó bạn. Vì cùng là rừng Nam Nung nhưng thác 7 tầng lại không phía Dăk song mà nằm bên Krông Nô. Trong bản đồ mình vẽ cho các bạn 2 đường
1, Từ BMT vào đi đường Việt đức vào Cư Win - Lak rồi chạy mãi theo QL27 tới một ngã 3 có tên là Xã Krông nô, một hướng đi Liên Khương Đà Lạt, một hướng tay phải rẽ bào thủy điện Buôn Tua Srah. Chạy theo đường đó vào xã Nam kar rồi qua xã Quãng Phú là tới được Rừng Nam Nung. Cung đường này rất đẹp và xứng đáng gọi là du phượt vì độ khó và thiên nhiên của nó. Nơi đẹp nhất đó là đi vòng quanh trên đình thủy điện nhìn ngắm lòng hồ
2, Từ BMT vào hướng thác Đray sap - chạy thẳng vào huyện Krông Nô qua thị trấn Dakmâm. Chạy mãi vào sẽ gặp Xã nam Nung gần đó là rừng Nam nung rồi. Thác 7 tầng cách xã đó khoảng 10km. Đường này nhanh, ngắn gọn và chán.
http://ni9.upanh.com/b2.s25.d1/89586cad0d382c678ca3679c7bd28fd6_41458019.thac7tan g.jpg (http://www.upanh.com/thac_7_tang_upanh/v/bne51s3pbpj.htm)

đời phiêu lãng
29-02-2012, 16:51
Chị Na cho e cái danh sách cụ thể đi để e tính số lượng phòng sẽ book . còn xe e sẽ liên hệ sớm nhất cho mọi người nếu có gì để còn có phương án dự bị (vì dak nông tìm điểm thuê xe máy rất là khó ) .

Bác lang....... đã tìm đc cung đường khác thì phải tính lộ trình khác thôi chị ơi ^^

lambanghieu
29-02-2012, 21:36
Mình gởi các bạn link này. Cung này có đoạn đi qua tuyến đường mà mình nói ở phần số 1. Thật tiếc là cách đây 3 năm mình có làm 1 vòng cung này như đã nói. NHưng vì thời ấy chưa chơi với Phượt.vn nên không có nhiều hình ảnh.
https://www.phuot.vn/threads/4585-Namka-L%C3%A1n-Tranh-%28722part-2%29-%C4%91%E1%BA%A1i-l%E1%BB%99-kinh-ho%C3%A0ng

hoamùaxuân
01-03-2012, 00:24
Cho mình quănng một gạch nha bạn :)

Vinh Pham
01-03-2012, 09:46
Cho mình quănng một gạch nha bạn :)
Không lo đi dạy mà cứ phượt suốt thế nhỉ!
@Lena : cho anh quăng thêm một cục gạch nữa nhé, như vậy là anh quăng 2 cục rồi.
@DQN : chuyến này em có đi không vây?

Maylangthang86
01-03-2012, 09:46
Chị Na ơi, cho em quăng 2 gạch nhá. Em xuất phát từ SG ah, Đăng ký 2 suất ôm thôi ah, hihi

Liên hệ: Tường Vân (0939115589) + Nhã (0985340582)

telecom1vn
01-03-2012, 10:00
Cho em quăng 1 gạch luôn nhá chị ơi.. Xuất phát từ SG chung với Tường Vân. Em làm xế tốt.. Nếu có lịch trình hay kế hoạch gì mới vui lòng gửi mail cho em qua [email protected] sđt của em là o94.77.33.một một một

duongquinhan
01-03-2012, 11:15
@DQN : chuyến này em có đi không vây?

Trên tinh thần là sẽ đi, he he, tại e chưa có lịch thi, có thể vào t4 nên quăng đất sét thôi anh (đất sét...đã nung) :))

@Chị Na: cập nhật tình hình cho bà con nào chị, update thêm danh sách cho nó hoành tá tràng lun nè :D

cattuhan
01-03-2012, 11:57
Cho mình đăng ký 1 vé nhé chủ thớt, xuất phát từ Xì gòn. Vote cho phương án 1

di_bui
01-03-2012, 12:08
Bạn ơi, cho mình đăng kí 1 cục gạch nhen.
Mình xuất phát từ Sài Gòn nhé, ôm, dt 0909.08.2 bốn tám tám ^^
Thank bạn!

Vinh Pham
01-03-2012, 13:32
Trên tinh thần là sẽ đi, he he, tại e chưa có lịch thi, có thể vào t4 nên quăng đất sét thôi anh (đất sét...đã nung) :))

@Chị Na: cập nhật tình hình cho bà con nào chị, update thêm danh sách cho nó hoành tá tràng lun nè :D
Thêm vụ chốt số lượng thành viên tham gia nữa chứ không mọi người quăng gạch tùm lum là mệt lắm.

jetlif85
01-03-2012, 13:55
Chào bạn!
Cho mình đăng kí 1 ôm nha.
Xuất phát từ SG

Lê Thủy
01-03-2012, 15:45
@Lambanghieu: cám ơn anh về cung đường mới mà anh đã tư vấn cho cả nhà, tuy nhiên có lẽ là cung đường đó hơi vắng vẽ và ít chỗ dùng chân an toàn, cung đường a đưa ra rất khả thi trong vấn đề thuê xe máy tại TP BMT,.....

@Đời phiêu lãng: em tiếp tục update và tìm chỗ thuê xe máy nhé,....vấn đề thuê xe máy đang là vấn đề nan giải nhất, vì đa số thành viên đăng ký đều là phượt sì gòn

@ ccccd: Cám ơn a đã làm việc về phương án 1 dựng lều trại trong thác với Kiểm Lâm địa phương, vì vậy chúng ta quyết định lựa chọn phuongq án 1 cho chuyến đi này nhé,.....

@ Tất cả: Trên tinh thần là Na và thành viên PBMT đang cố gắng hết sức để hoàn tất mọi vướng mắc cũng như dịch vụ quan trọng cho chuyến đí,.... vì đã làm việc được với kiểm lâm, nên sẽ chọn phương án 1 để thực hiện,.... và cần mọi người giúp một tay về vấn đề lều trại cho 20 người. Mong sớm nhận được ý kiến đóng góp của tất cả,.... thank all

Lê Thủy
01-03-2012, 15:52
Danh sách đăng ký dự kiến tham gia đến thời điểm này như sau:

1. Lê Thủy 0905 36 97 98
2. ccccd + 4ccccd's
3. Vinhpham + vinh pham's
4. Đời phiêu lãng
5. duongquinhan
6. meocoi
7. củ mì + củ mì 's
8. maylangthang + maylangthang's
9. hoamuaxuan
10. telecom1vn
11. cattuhan
12. đibui
13. Jetlif85

Cập nhật thêm danh sách các thành viên tham gia đến ngày 13/03/2012
14. hvc131
15. lamhien85
16. dauchankhongmoi ( 0939.926.628)
17. wind and sand
18. nhantam
19. quynhthuy + quynhthuy's ( 0909041642)
19. hanhngo207


Như vậy con số hiện tại là 20 thành viên
Tuy nhiên từ giờ cho đến ngày đi sẽ có nhiều thay đổi vì thời gian còn đến 5 tuần
Na và PBMT sẽ chốt danh sách cuối cùng vào trước ngày xuất phát 2 tuần,....
Và ngày đó cũng sẽ là ngày off, Thời gian off Na sẽ thông báo cụ thể sau nhé,....

Cập nhật đến ngày 13/03/2012 số thành viên tham gia là 28.
Nếu ko còn ai đăng ký nữa Na thay mặt nhà BMT chốt danh sách đoàn tại đây,.....
Cám on các thành viên rất nhiều

ccccd
01-03-2012, 18:25
Lúc trước mình tính là đi xuống Dak Song, nghỉ đêm tại DakSong rồi qua cầu 20 rẽ trái vô khoảng 30km là đến thác. Hi, mình chưa bao giờ nghĩ là còn đường đi xuống xã Krong Nô, rồi qua Nam Ka.
Mình sẽ làm việc với khu bảo tồn và kiểm lâm. Sẽ thông báo sớm nhất! Tuy biết trước là có thể, nhưng làm việc cụ thể vẫn chắc hơn!

Lê Thủy
02-03-2012, 16:57
Lúc trước mình tính là đi xuống Dak Song, nghỉ đêm tại DakSong rồi qua cầu 20 rẽ trái vô khoảng 30km là đến thác. Hi, mình chưa bao giờ nghĩ là còn đường đi xuống xã Krong Nô, rồi qua Nam Ka.
Mình sẽ làm việc với khu bảo tồn và kiểm lâm. Sẽ thông báo sớm nhất! Tuy biết trước là có thể, nhưng làm việc cụ thể vẫn chắc hơn!

Nhờ anh ccccd kiểm tra lại cung đường cho thật chuẩn nhé, lựa chọn cung đường nào ngắn và dễ đi nhất, để giảm bớt sự mệt mõi cho cả đoàn nhé anh!!!!!
Vấn đề dựng lều trại trong khu vực thác, trông cậy hết vào anh đây,.... cùng nhau hỗ trợ tối đa để chuyến đi được tốt đẹp và an toàn nha anh,.....:help

ccccd
03-03-2012, 09:33
Đi đường Krong Nô thì gần hơn 1 chút, nhưng lại ko có chỗ nghỉ đêm như đi theo QL 14 xuống Dak Song.
Hôm qua có hỏi bên Bảo tồn rồi, có người đứng ra bảo lãnh rồi. Chỉ cần bao thêm 2 chú Bảo tồn đi cùng thôi.

Vinh Pham
05-03-2012, 17:24
Nhờ anh ccccd kiểm tra lại cung đường cho thật chuẩn nhé, lựa chọn cung đường nào ngắn và dễ đi nhất, để giảm bớt sự mệt mõi cho cả đoàn nhé anh!!!!!
Vấn đề dựng lều trại trong khu vực thác, trông cậy hết vào anh đây,.... cùng nhau hỗ trợ tối đa để chuyến đi được tốt đẹp và an toàn nha anh,.....:help
Anh muốn chút gì đó hành xác được ko em? Hì hì chỉ là ý kiến cá nhân thôi, mình đi phượt mà an nhàn quá không đủ đô.

duongquinhan
06-03-2012, 09:14
Anh muốn chút gì đó hành xác được ko em? Hì hì chỉ là ý kiến cá nhân thôi, mình đi phượt mà an nhàn quá không đủ đô.

Like mạnh câu này nè a Vĩnh, he he. Anh em xem cho ý kiến hành xác thế nào nhỉ?
@Chị Na: Tình hình tới đâu rồi chị Na ơi, cập nhật tin tức nào :D

HvC131
07-03-2012, 07:40
Cho mình đặt gạch chuyến này nhá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!;)

lamhien85
08-03-2012, 09:18
Cho mình đặt gạch chuyến này nha, sdt mình PM sau

Dauchankhongmoi
08-03-2012, 13:21
Cho mình quăng 1 gạch nhé, xuất phát Sài Gòn ( ôm )
An :0939.926.628

Cho mình quănng một gạch nha bạn :)
Lại chạm cô giáo rồi . Khiếp thật đấy , nể cô giáo luôn . Vừa đi Đà Lạt về lại đi Bù Gia Mập , giờ lại thấy ở đây <~~ khiếp đặc có đường . Không biết Papa của cô giáo có phải hiệu trưởng trường Phan Chu Trinh không nữa !?

hoamùaxuân
08-03-2012, 15:01
Cho mình quăng 1 gạch nhé, xuất phát Sài Gòn ( ôm )
An :0939.926.628

Lại chạm cô giáo rồi . Khiếp thật đấy , nể cô giáo luôn . Vừa đi Đà Lạt về lại đi Bù Gia Mập , giờ lại thấy ở đây <~~ khiếp đặc có đường . Không biết Papa của cô giáo có phải hiệu trưởng trường Phan Chu Trinh không nữa !?
Hơ hơ em là culi thoai :D

Dauchankhongmoi
08-03-2012, 15:04
Hơ hơ em là culi thoai :D
Chịu chết ! Đúng là gió lang thang . Đi như để " Dối già " , hahah

hoamùaxuân
08-03-2012, 15:07
Chịu chết ! Đúng là gió lang thang . Đi như để " Dối già " , hahah

"Dõi già" là cái chi chi???? :shrug:

Dauchankhongmoi
08-03-2012, 15:14
Yêu cầu của bạn có thể được tìm thấy tại một số phương tiện thông tin đại chúng. Hạn 12h nếu không update được thông tin thì tôi sẽ giải đáp.

Dối già : tính từ nhưng lại chỉ một hành động mang tính chất lần cuối trước khi ....die ( về hưu , nghỉ không tham gia ....)

wind_and_sand
08-03-2012, 15:36
Cho mình đăng ký 1 gạch làm ôm nhá. Mình xuất phát từ Sài Gòn

ccccd
09-03-2012, 09:10
Mọi người toàn đăng ký suất ôm! Vấn đề nan giải bây giờ là xế đâu để ôm!

nhantam
09-03-2012, 10:20
Cho mình đăng ký 1 gạch làm xế. Xuất phát từ Xì Gòn.
Sdt: Không Chín không chín 649 767.

catbui0312
09-03-2012, 11:21
Muốn bước chân lên Tây Nguyên và vì hâm mộ bạn Lê Thủy nên cứ dòm ngó chuyến đi này. Nhưng chưa dám quăng gạch vì bận quá. Thôi thì, lót dép hóng hớt, hy vọng là trong tuần sau sẽ quyết định được.

Dauchankhongmoi
09-03-2012, 12:09
Mọi người toàn đăng ký suất ôm! Vấn đề nan giải bây giờ là xế đâu để ôm!
Bạn lo gì , lên trên ấy thuê xe mà . Nếu không có xế nam thì sắp xếp xế nữ , còn bạn nào không chiụ thì ta tim cho bạn ấy một bác xe ôm thực thụ . <~~~ Chuẩn không bạn ?

Cô giáo Trang ơi ! Anh em mình làm chuyến Tây Nguyên bằng xe máy đi , cô có dám liều không ?

QuynhThuy
10-03-2012, 13:33
Bạn cho mình đăng ký 2 gạch nhé, vừa đủ 1 cặp xế,ôm
Mình xuất phát ở SG
DTLL: 0909041642
Còn yêu nhau thì về BMT ừ...à...ừ....à....à......(beer)

Vinh Pham
12-03-2012, 09:42
Loa loa có thêm thông tin gì chưa các bạn Buôn mê ới ời!!!!!!!!!!

Lê Thủy
12-03-2012, 15:17
Xin lỗi các thành viên, Na vừa đi miền trung cát trắng về,.... bây giờ mới vào nhà được,.... mọi thông tin bây giờ đang chuẩn bị nên cả nhà đừng sốt ruột nhá,...

hanhngo207
12-03-2012, 19:07
Xin chào mọi người!
Tôi là nữ ở Vũng Tàu , sinh năm 1958. Rất mê đi du lịch và thích khám phá những vùng đất mình chưa biết. Tôi thường một mình chạy xe máy đi nhiều nơi lần xa nhất là cung đường VT - Phan Rang - Đà Lạt. Các bạn cho tôi đăng ký thăm thác 7 tầng nếu không chê bà già này nhé!

Nhà quê
12-03-2012, 19:37
Chị Hanhngo207 ơi...
Kỳ rồi em tham gia phượt Cà Mau... cũng có 1 Chị đi tương đương với chị, chị ấy cũng vui lắm lại còn ăn chay trường nữa, cũng đâu có ảnh hưởng gì đến trong đoàn đâu.... vẫn cười thả ga, cười vỡ cả bũng..., vui lắm. Trong đoàn em đi còn có các em 9x - 8X - 7x - 6x nữa, Em nghĩ chị an tâm, các ACE này luôn hòa đồng vui vẻ thôi...

hungg0203vip
12-03-2012, 20:48
Thèm mùi rừng quá , muốn đu theo quá chị ơi

Dauchankhongmoi
13-03-2012, 00:34
Chủ thớt xem cho danh sách chốt đoàn để mọi người ở Sài Gòn ọp oạch bàn kế hoạch giẫm nát cỏ Cao Nguyên !

Lê Thủy
13-03-2012, 08:10
Chào buổi sáng cả nhà.....
Mọi thông tin về danh sách đoàn, mời các thành viên vào xem tại trang 3. Na đã câph nhật thêm thông tin của các thành viên mới đăng ký,....

@doiphieulang: E cung cấp thông tin về việc thuê xe máy sớm cho chị và cả đoàn nhé,.....

@ cccccd: Tình hình đường xá, lều trại , và tư vấn về ngủ nghỉ thế nào rồi anh? sao ko tháycạp nhật thông tin liên tục vậy?

củ mì
13-03-2012, 08:43
Có danh sách chốt đoàn rồi, Sài gòn mình off thui các bác nhỉ?. Bác nào có kinh nghiệm, làm lead team SG cho amateur em theo với ạ! :D

Lê Thủy
13-03-2012, 14:33
Danh sách chốt đoàn đã có rồi,....
NA tha thiết nhờ anh vinh_phạm và duongquinhan sắp xếp dùm Na một ngày off cho các thành viên tại sì gòn,.... ngày giờ và địa điểm cụ thể anh Vinh và Nhan có thể cùng bàn bạc với các thành viên ở sài gòn luôn nhá,... mong hai người giúp Na trong việc này,....

Vinh Pham
13-03-2012, 15:09
@Lena : anh phải rút gạch rồi đợt đó công ty anh tổ chức đi du lịch nên không thể theo mọi người được. Nhưng anh vẫn sẵn sàng hỗ trợ cho Dương Quý Nhân tổ chức off tại sài gòn. Sorry em và các bạn phượt buôn mê nhé, hẹn vào dịp khác vây. Ah cái vĩnhpham's vẫn còn nhé Na, có gì anh sẽ bàn giao cái 's đó cho DQN.
@Dương Quý Nhân : có gì liên hệ anh nhé, sẽ cố gắng phụ em trong đầu cầu miền nam.

ccccd
13-03-2012, 15:15
Thủy! Về đường đi, sẽ có cán bộ bảo tồn dẫn đi, ko sợ lạc đâu. Chỉ sợ trước đó 1-2 ngày mà mưa thì hủy đó. Vì rừng lạnh Dak Song mưa bất chợt lắm. Tuy nhiên bây giờ mùa khô nhất nên khả năng đó cũng ko cao.
Ngủ nghỉ thì cứ mang đồ và cắm trại rồi ngủ thôi. Còn trại, a nghĩ nên làm bằng bạt. Thủy liên hệ mấy bạn ở BMT nhà có bạt thì mang đi hết. Mua thêm ít dây mang theo là ok. Theo a, hoặc đi sớm từ BMT vào sáng thứ 7, hoặc đi chiều thứ 6 rồi ngủ 1 đêm ở dak song. Hôm trước a có đi từ BMT, đi từ lúc 5 rưỡi giờ, hơn 8 giờ là tới dak song rồi. Mọi người nhớ mua Softel và nhang muỗi nhé!

Lê Thủy
15-03-2012, 08:10
Chào cả nhà buổi sáng:
NA xin có đôi lời với cả nhà hôm nay.
Đầu tiên Na xin chính thức rút gạch ra khỏi chuyến đi thác 7 tầng vào ngày 06-08/4/2012. với lí do như sau.
Lịch đi công tác của Na đã được lên và kín lịch từ ngày 25/03 đến ngày 10/04, nên Na ko sắp xếp được thời gian cho chuyến đi này.
Thứ hai là Na chính thức bàn giao lại quyền làm chủ topic cho Anh ccccd đảm nhận, cần gì Na sẽ đứng một bên hỗ trợ đến ngày đoàn khởi hành.
Thứ 3. tất cả vấn đề đều đã được chuẩn bị hết, chỉ còn thiếu một vấn đề quan trọng nhất là việc thuê xe máy cho các thành viên đăng ký từ sài gòn tại đak nông,..... hiện nay vẫn chưa tìm được nới để thuê xe máy,....
Vấn đề này Na hy vọng các thành viên pm liên tục với a ccccd để có thông tin đầy đủ,....
Thứ 4. về ngày off bên phía BMT sẽ off trước một ngày để cùng thảo luận tất cả những vấn đề đang vướng mắc,... phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên,....
Phía các thành viên sài gòn, .... sẽ có một ngày off do duongquinhan và anh Vinh_pham tổ chức,.... để lên kế hoạch cụ thể,....

MÔT LẦN NỮA CHO NA THÀNH THẬT GỞI ĐẾN TẤT CẢ CÁC THÀNH VIÊN LỜI XIN LỖI,.... HY VỌNG MỌI NGƯỜI THÔNG CẢM CHO NA,....
THÔNG CẢM THÔI NHÉ,....VÀ,.... ĐỪNG BỎ QUA!!!!!

dantocgoc
16-03-2012, 00:02
Có bạn nào thay cho chủ topic nhận công tác tổ chức luôn chuyến này không vậy..?

ccccd
16-03-2012, 07:00
Tớ với Thủy cùng lên kế hoạch, cho nên Thủy nghỉ tớ lên thay. Sau khi có buổi off ở BMT và SG, tớ sẽ thông báo kết quả cần làm những gì cho chuyến đi. Hi vọng chúng ta có một chuyến đi vui vẻ!

ccccd
16-03-2012, 07:04
Mọi người liên lạc với mình theo thông tin ở chữ ký nhé!

Namir
16-03-2012, 16:36
Nếu còn đặt gạch được thì cho mình đặt 2 gạch xuất phát từ SG nha bạn

Dauchankhongmoi
18-03-2012, 11:52
Pác chủ thớt ơi, em xin phép rút gạch vì nhiều lý do khách quan kìm hãm sự sung sướng khám phá. Chúc đoàn có chuyến Phượt thành công !

ccccd
20-03-2012, 11:56
Mình tính thế này :
- Dân BMT : Sáng thứ 7, ngày 7 tháng 4 sẽ xuất phát từ BMT sớm, đi đến thác chắc khoảng 10-11 giờ, ăn trưa, cắm trại, chơi, ăn tối, hát hò, ngủ, dậy ăn sáng, chơi tiếp, ăn trưa xong , khoảng 2 giờ chiều ngày 8-4 xuất phát về BMT, về đến BMT khoảng 7 giờ tối.
- Dân SG : Tối thứ 6 lên xe, ngủ 1 giấc, sáng sớm thứ 7 tới BMT, lên xe máy chạy luôn, chiều hôm sau ăn tối ở BMT và lên xe về SG, ngủ 1 giấc, sáng thứ 2 đi làm bình thường.

Về ăn uống, lộ trình, lều trại, bọn mình sẽ lo liệu. Về thuê xe, sẽ đi hỏi sớm nhất.
Kinh phí khoảng 200k / người ( xăng tự đổ, tiền thuê xe chưa tính)
Có bạn nào có ý kiến gì thì thảo luận nào!

hanhngo207
22-03-2012, 15:29
Chào mọi người,
Tôi ở Vũng Tàu, Thấy các bạn trẻ tổ chức đi thác 7 tầng tôi rất muốn tham gia. Nếu các bạn không chê toi lớn tuổi cho tôi xin được tháp tùng. so phone của tôi 0908959963.

wind_and_sand
25-03-2012, 11:10
Chủ thớt ơi, cho mình rút gạch chuyến này nhá,kẹt đám cưới người bạn rùi :( . chúc mọi người chuyến đi vui ve !

Fhượt
25-03-2012, 12:07
Đây là một nơi thú vị cho cắm trại qua đêm. Các bác tổ chức cố gắng liên hệ với kiểm lâm, BQL khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung để được ở lại.
Năm 2010, bọn em đã có một đêm cắm trại ở thác này. Phải nói là rất thích!
Nếu không liên hệ được, các bạn có thể về thác Lưu Ly để cắm trại cũng hay.

QuynhThuy
26-03-2012, 11:29
Đoàn mình khi nào thì off vậy ah?

telecom1vn
27-03-2012, 07:39
Anh ccccd ơi. Cho em rút gạch chuyến này nha.. Do ngày đó có công chuyện kẹt thứ 6 với thứ 7 không bỏ được nên từ bỏ chuyến này thôi

lengkeng1minh
28-03-2012, 07:52
Ccccd cho anh đặt gạch chuyến này nhé.

Fhượt
28-03-2012, 09:23
Ccccd cho anh đặt gạch chuyến này nhé.

Bác lengkeng1minh thật khỏe, có mặt trên mọi cung đường. Em khâm phục quá! (c)(c)(c)(c)(c)

ccccd
28-03-2012, 12:22
Mong anh duongquynhon cho em biết kết quả off phía nam và việc chuẩn bị thế nào rồi để em còn biết anh ơi!

Vinh Pham
28-03-2012, 14:13
Nếu bác LK tham gia chắc lại phải nhờ bác làm trụ cột chuyến này cho anh em ở SG rồi vì em và DQN đều không thể đi chuyến này được.

ccccd
29-03-2012, 20:18
Đề nghị các bạn ở dưới SG off và chốt danh sách tham gia chuyến này nào! Còn phải bàn bạc để hoàn thiện kế hoạch chung chứ!

ccccd
30-03-2012, 22:09
http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2012/03/bao-tang-cap-gay-mua-to-cho-nam-trung-bo-1/

Vì lý do bão bất thường, khu rừng lạnh Dak Song đã mưa 2 ngày nay, dự báo sẽ còn mưa trong tuần sau nữa nên chuyến đi khám phá thác 7 tầng tại rừng sâu bị hoãn lại do 10 km đường đất trong rừng già sẽ không thể đi xe máy nổi. Rất xin lỗi mọi người vì đến gần ngày phải hủy chuyến. Hi vọng sẽ tổ chức chuyến đi trong thời gian gần nhất!

hanhngo207
31-03-2012, 15:15
Cảm ơn Nha quê vì đã động viên tinh thần chị. Tiếc quá vì bão nên chuyến đi bị đình lại rồi.