PDA

View Full Version : Nhật ký hành trình chuyến đi tiền trạm bản bến thân - x.đồng sơn-h.tân sơn-phú thọ



long_cuvo
27-02-2012, 22:21
Lần đầu viết bài trên phượt, tay hơi run run vì câu chữ còn lủng cùng, ảnh thì cực xấu vì máy ảnh cùi, nhưng vẫn ngo ngoe post bài cho xôm tụ.

Đây là chuyến hành trình lên với điểm trường bản bến thân của em (là chuyến đi tiềm trạm trong kế hoạch đi tặng quà trẻ em nơi đây của một diễn đàn từ thiện, cái này là em chú thích chứ ko phải PR gì đâu nha):

Đầu tiên phải làm công tác chuẩn bị cái nhẩy:

Theo kinh nghiệm, khi đến bất kỳ một địa danh mới nào, đặc biệt là những vùng có nhiều đồng bào thiểu số, một cái giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức là giấy tờ tùy thân cần thiết. Cái này thì nhấc điện thoại alo cho mẹ Lan Anh là có ngay.

Giấy giới thiệu “Cán bộ” đi “công tác”:
https://i1142.photobucket.com/albums/n604/xuando/24022012880.jpg

Về phương tiện, tôi quyết định chọn hình thức đi xe máy để có thể cảm nhận được nhiều hơn từ chuyến đi.

Chọn ngày lành tháng tốt, giờ tốt, … và thằng cu em làm bạn đồng hành, tôi quyết định lên đường.

5h30: trở dậy giữa cái lạnh của trời mùa đông, không gian còn mịt mù bởi màn sương dày đặc.
6h15: Bắt đầu lăn bánh, trời vẫn chưa sáng tỏ, hai anh em phi một mạch đến thị xã Sơn Tây, 7h20 thì đến nơi, dừng lại vào làm tạm bát bún chả lót dạ:
https://i1142.photobucket.com/albums/n604/xuando/P1020394.jpg

Bà chủ quán có cô con dâu khá xinh, tiếc là không dám giơ máy lên chụp trộm.

long_cuvo
27-02-2012, 22:23
7h45: Ăn uống no say, hai thằng lại lếch thếch lên đường, đi khoảng 20km thì qua cầu Trung Hà vắt qua hạ lưu con sông Đà nổi tiếng hung dữ:
https://i1142.photobucket.com/albums/n604/xuando/P1020395.jpg
Không hiểu sao nước sông lại có màu xanh đậm rất đặc biệt, có thể dòng nước bị hiện tượng phú dưỡng do có quá nhiều chất hữu cơ:
https://i1142.photobucket.com/albums/n604/xuando/P1020396.jpg

Qua cầu Trung Hà 200m thì rẽ trái vào đường đi Thanh Thủy, men theo triền đê ven sông:
https://i1142.photobucket.com/albums/n604/xuando/P1020401.jpg
https://i1142.photobucket.com/albums/n604/xuando/P1020398.jpg

Trời vẫn mưa, đường vẫn trơn và bắt đầu xuất hiện những khúc cua tay áo:
https://i1142.photobucket.com/albums/n604/xuando/P1020407.jpg

long_cuvo
27-02-2012, 22:25
Đến ngã ba Cổ Tiết, rẽ vào đường đi Thu Cúc:
https://i1142.photobucket.com/albums/n604/xuando/P1020418.jpg

Dừng lại đổ xăng cái nhẩy:
https://i1142.photobucket.com/albums/n604/xuando/P1020419.jpg

Chưa bao giờ con ngựa của mình lại bẩn đến thế:
https://i1142.photobucket.com/albums/n604/xuando/P1020420.jpg

Đường cực kỳ dễ trơn trượt, xuất hiện nhiều hơn những khúc cua tay áo.
Hết cua bên phải:
https://i1142.photobucket.com/albums/n604/xuando/P1020411.jpg

Lại cua bên trái:
https://i1142.photobucket.com/albums/n604/xuando/P1020425.jpg

Lúc lên, lúc xuống, không biết đường nào để còn về số cho nhẹ xe:
https://i1142.photobucket.com/albums/n604/xuando/P1020432.jpg

long_cuvo
27-02-2012, 22:26
Đâu đó hai bên đường bắt đầu xuất hiện những đồi chè, đặc sản của vùng trung du bắc bộ:
https://i1142.photobucket.com/albums/n604/xuando/P1020423.jpg

Chè ở đây được trồng chưa nhiều, mới chỉ là những mảnh ruộng nhỏ:
https://i1142.photobucket.com/albums/n604/xuando/P1020422.jpg

Trên đường đến Thu Cúc, gặp một đám ma, thằng cu em hỉ hả bảo gặp đám ma là hên lắm đấy. Híc, đúng là hên thật, đi chưa đầy 5km nữa thì xe bị xịt lốp:
https://i1142.photobucket.com/albums/n604/xuando/P1020427.jpg

Dưng mà hên ở chỗ là lại bị ngay trước quán sửa xe, hai thằng cười phớ lớ như bắt được vàng:
https://i1142.photobucket.com/albums/n604/xuando/P1020428.jpg

(Sau này về nghĩ lại, một ý nghĩ không tốt nảy sinh trong đầu: hay mình dính phải đinh tặc của hàng sửa xe này nhỉ?)

Trong lúc chờ sửa, thằng cu em làm một kiểu tự sướng:
https://i1142.photobucket.com/albums/n604/xuando/P1020429.jpg

Do lúc đi chủ quan, không bọc túi nilon vào giầy nên lúc nhìn xuống, chưa bao giờ giầy bẩn như lúc này:
https://i1142.photobucket.com/albums/n604/xuando/05022012868.jpg

long_cuvo
27-02-2012, 22:27
Tranh thủ alo hẹn gặp được thầy phó hiệu trưởng có nhà gần điểm trường, thế là an tâm phần nào vì đã có người đón tiếp (do đi vào ngày cuối tuần nên không gặp được thầy hiệu trưởng do thầy ở xa, cuối tuần về nhà)
Sửa xe xong, hết 20k, lại lên ngựa mà không quên lẩm bẩm: cầu trời đừng gặp đám ma nào nữa.
Lúc này trời đã sáng bảnh, màn sương núi cũng mỏng dần, cảnh vật hai bên được đã hiện rõ hơn nhiều:
https://i1142.photobucket.com/albums/n604/xuando/P1020434.jpg

Đường đông hơn, trẻ em đi học, người lớn đi làm:
https://i1142.photobucket.com/albums/n604/xuando/P1020448.jpg

“Tăng 3” đi làm từ sớm:
https://i1142.photobucket.com/albums/n604/xuando/P1020449.jpg

long_cuvo
27-02-2012, 22:28
Đâu đó hai bên đường lấp ló mái nhà của đồng bào thiểu số:
https://i1142.photobucket.com/albums/n604/xuando/P1020466.jpg

Đi khoảng vài chục km nữa, đến cột mốc đi Thu Cúc 4km bên cạnh cái cây mọc thẳng đứng:
https://i1142.photobucket.com/albums/n604/xuando/P1020456.jpg

Đi khoảng 200m nữa thì gặp cái nhà nghỉ Việt Anh bên đường thì rẽ trái là đường vào trung tâm xã Đồng Sơn:
https://i1142.photobucket.com/albums/n604/xuando/P1020459.jpg

Từ đây mới thực sự cảm nhận rõ hơi thở cuộc sống của đồng bào nơi đây: những con trâu thả rông đeo lục lạc bằng gỗ trên cổ, tiếng lục lạc trầm ấm vang lên theo mỗi bước chân trâu, những cái khăn trùm đầu màu sắc sặc sỡ, những giọng nói bằng tiếng Kinh còn chưa sõi của người đồng bào mình, …

Đường vào xã đi cắt qua 4, 5 con suối như thế này:
https://i1142.photobucket.com/albums/n604/xuando/P1020480.jpg

Người ta xây những con ngầm qua suối để tiện đi vào mùa lũ:
https://i1142.photobucket.com/albums/n604/xuando/P1020490.jpg

long_cuvo
27-02-2012, 22:29
Trường tiểu học Đồng Sơn nằm ngay trung tâm xã, tuy vậy, con đường vào trường vẫn là nỗi kinh hoàng của bất cứ tay lái nào, sơ sẩy một chút là vồ ếch như chơi:

https://i1142.photobucket.com/albums/n604/xuando/P1020498.jpg

Thằng cu em phải xuống lội bộ, tôi mới vượt qua được cong đường đau khổ này.

Thầy Dũng, hiệu phó nhà trường làm guid cho chúng tôi:
https://i1142.photobucket.com/albums/n604/xuando/P1020507.jpg

Tạt qua thăm điểm trường chính một lát, chúng tôi lại lên đường vào điểm trường lẻ, điểm trường Bến Thân và cũng là điểm cuối của cuộc hành trình 150km.
Điểm trường Bến Thân nằm cách trung tâm xã 10km, nơi đây có tới 90% là dân tộc người Dao sinh sống.

long_cuvo
27-02-2012, 22:30
Một số thông tin về dân tộc Dao:

Về lịch sử dân tộc Dao, hầu hết các nhóm Dao dều lưu truyền câu chuyện huyền thoại về Long Khuyển có tên gọi là Bàn Hồ( hoặc Bàn Hộ) là thuỷ tổ của dân tộc Dao. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học Việt Nam và Trung Quốc, địa bàn cư trú cổ của người Dao là vùng đất Ngũ Khê thuộc đất Châu Dương, Châu Kinh của Đông Việt (nay thuộc phần đất của tỉnh Giang Tô, An Huy, Chiết Giang, Giang Tây và Hồ Nam của Trung Quốc ngày nay). Người Dao di cư đến Việt Nam theo nhiều đợt khác nhau từ khoảng cuối thế kỷ 14 đến cuối thế kỷ 19. Địa bàn cư trú của người Dao ở cả 3 vùng: Vùng cao, vùng giữa và vùng thấp, nhưng chủ yếu là cư trú ở độ cao trung bình 200 mét so với mực nước biển. Người Dao sống chủ yếu bằng nghề trồng lúa nương và làm lúa nước.

(Trích nguồn: Trang web của Ủy Ban Dân Tộc)

Có thể nói, 4km cuối cùng từ trung tâm xã vào đến bản là cung đường thú vị nhất và cũng hại xe nhất. Cung đường mới được trải bê tông uốn lượn theo sườn núi, bên trái là núi cao, bên phải là vực sâu. Dù đã gần trưa nhưng những ngọn núi vẫn không chịu giũ bỏ tấm khăn choàng trên cổ:
https://i1142.photobucket.com/albums/n604/xuando/P1020519.jpg

Càng đi lại càng lên cao, càng lên cao thì lại càng nhiều hơi nước, hơi nước làm mờ kính, làm ướt tóc, bù lại, không khí thật trong lành:

https://i1142.photobucket.com/albums/n604/xuando/P1020517.jpg

Đến đây thì cái máy ảnh cùi bắp bắt đầu dở chứng, sụt nguồn liên tục nên đành cất ba lô mà không chụp thêm được cái nào, đành lôi điện thoại ra tác nghiệp.

Vừa vào đến bản, gặp ngay một cô trông hơi bị xinh, một, hai, ba, cười lên nào:
https://i1142.photobucket.com/albums/n604/xuando/P1020515.jpg

Con đường từ xã vào bản đẹp bao nhiêu thì con đường trong bản lại bùn lầy bấy nhiêu. Bước chân người thầy trên con đường vào bản:
https://i1142.photobucket.com/albums/n604/xuando/P1020513.jpg

12h trưa, chúng tôi trở lại trung tâm xã, vào nhà thầy Dũng dùng cơm trưa (dù lúc đi đã chuẩn bị sẵn lương khô và nước uống cho bữa trưa nhưng vì thầy mời nhiệt tình quá nên 2 anh em không nỡ chối từ, hi hi)

Nhà thầy Dũng:
https://i1142.photobucket.com/albums/n604/xuando/05022012870.jpg

Căn nhà được làm bằng gỗ khá kiên cố, mái được lợp lá cọ. Nhà gỗ mái cọ có ưu điểm là mát về mùa hè, ấm về mùa đông nhưng mái lợp bằng cọ lại có nhược điểm là rất bụi trong nhà.

“Chim” nhà thầy:
https://i1142.photobucket.com/albums/n604/xuando/05022012872.jpg

Hôm nay, chúng tôi may mắn được thưởng thức món thị lợn còi nướng, gọi là lợn còi vì lợn được thả rông, chỉ ăn cỏ và thân chuối nên rất chậm lớn, chỉ khoảng trên dưới 15kg

Bữa trưa của cả hội:
https://i1142.photobucket.com/albums/n604/xuando/05022012873.jpg

Tuy vậy, tôi vẫn ấn tượng nhất món canh thập cẩm ở đây, canh gồm: nấm rừng, nõn chuối rừng và một thứ lá gì đó ăn mát mát như bạc hà.

14h: Ăn uống no say, chào từ biệt thầy với lời hứa sẽ quay lại vào lần tới với các mẹ, các chị, các em xinh tươi dưới xuôi!

19h: Có mặt ở HN, chân đã bước lên cầu thang mà hồn như đã ở lại với núi rừng tây bắc!!!

THE END!

herovdc
28-02-2012, 20:21
Chuyến đi của bạn thú vị thật đấy, mình hi vọng có thể làm những chuyến đi như vậy...

long_cuvo
28-02-2012, 22:39
Nhân đây em cũng có nhời cảm ơn bác battramdao đã gợi ý cho em về địa điểm này, đây là chuyến phượt đầu tiên trong đời (kết hợp làm công tác từ thiện lun, hi hi) nên công tác chuẩn bị còn sơ sài, lần đi sau chắc chắn sẽ có kinh nghiệm hơn.

Đọc các bài trên phượt thấy máu lang thang trong người lại sôi lên sục sục! Hic! Ước gì em được như các bác!