PDA

View Full Version : [FnX] Mộc Châu 25/26-3 Một Tây Bắc - một tình yêu



Lim
27-02-2012, 11:29
Tây Bắc ơi có riêng gì Tây Bắc
Khi lòng ta đã hóa những con tàu
Khi tổ quốc bốn bề lên tiếng gọi
Tâm hồn ta là Tây Bắc chứ còn đâu?

Cả nhà thân yêu :x

Chuyến đi Mộc Châu kỷ niệm 1 năm nhà FnX đã kết thúc tốt đẹp. Cứ thấy các ôm kêu đau nhức cả người là Lim biết các bạn đã được phăng xoa nhiệt tình rồi :D Mỗi chuyến đi là một cung bậc cảm xúc, 2 ngày ngắn ngủi bên nhau nhưng thật cảm ơn Tây Bắc đã mang chúng ta lại gần nhau, từ những bạn mới đặt chân lên những cung đường hay những bạn đã mòn đũng quần trên yên xe thì chuyến đi này Lim tin mọi người đều có chung 1 cảm xúc - vẫn cứ háo hức như lần đầu tiên (tình yêu nào cũng là mối tình đầu =)) )

Cảm ơn cả nhà đã cùng nhau đồng hành đến những chặng đường cuối cùng, cảm ơn các xế đã vững tay lái đưa ôm trở về nhà an toàn. Xế nhà mình toàn là những tay móc lốp chuyên nghiệp nhé, nhất là a Hưng playboy và a Tú :x Cảm ơn các bạn hậu cần đã quay tay nhiệt tình bên lửa trại rừng thông bản Áng.

Trở về HN là lại thấy nhớ sông Đà mênh mông, con đường dài miệt mài và núi đồi bát ngát của Tây Bắc, mình lại mở "Nơi Ấy" ra nghe :D Nơi ấy - chúng ta đã để lại dấu chân và cả tình yêu nữa :x

Stone_Rock
27-02-2012, 12:30
ơ phải là 25/26-2 chứ bạn Lim ơi.:(

Lim
27-02-2012, 12:32
:D Ừ nhể, sáng ra đờ đẫn thế đấy. Chỉ sửa đc bên trong thôi, ko sửa đc bên ngoài nữa rồi :(


ơ phải là 25/26-2 chứ bạn Lim ơi.:(

xiklo
27-02-2012, 12:57
Stone_Rock cho chị nick YM đi để trao đổi ảnh nhỉ??

chichsu
27-02-2012, 13:09
Mình vừa đi MC về Chủ nhật chời nhiều mây mù wa khônh nhìn thấy gì tiếc wa
12
May quá trên đường đi cửa khẩu Loóng Sập gặp vạt đào
34
lên MC mình đc thưởng thức món Pịa được làm từ lục phủ ngũ tạng bò khá lạ
56
nhờ sự chỉ dẫn của AE ăn và đàm đạo chủ quán 70. Đồ ăn làm khá ngon giá cả hợp lí
7

Stone_Rock
27-02-2012, 13:13
Chị ơi, nick YM của em là: tran_xuanthach_neu
FB của em: http://www.facebook.com/thachtx.vbard
Phone number: 0912284015/0903130866.
Stone_Rock cho chị nick YM đi để trao đổi ảnh nhỉ??

camaptrang
27-02-2012, 16:52
Ôi.....
Tôi xin chết đây... :D
Phê quá trời..(c)
Yêu cả nhà quá cơ...haha...thèm đi ngủ tập thể quá :L

thuhoai0524
27-02-2012, 22:01
Em xin đc điểm danh ở đây luôn ah ^^ Lần đầu tiên đc đi phượt cùng nhà mình thật tuyệt vời. Em cảm ơn các anh chị nhiều :x thế là em có thêm một niềm đam mê mới, đc ngồi sau "xế xịn" và khám phá những cung đg mới :L

camaptrang
27-02-2012, 23:13
Cảm ơn cả nhà mình nhé, qua tuyệt vời..hihi.
Và ko thể quên cảm ơn chị Tâm, một ôm khá nhiệt, chu đáo...
Có một cảm giác thật lạ. Lúc xe mình trên đường về HN, đợi mãi ko thấy mọi người đâu cả, đi thấy đường sao dài và buồn thế. Lúc về đến Phùng gặp được mọi người chả hiểu sao thấy trong lòng ấm hẳn lên.. Ôi...có ai giải thích được đây..:L

PhamKiThanh
27-02-2012, 23:54
Cám ơn nhà Fangxoa đã cho mình một chuyến đi phượt đầu tiên trong cuộc đời, một chuyến đi đầy cảm xúc, vs những trải nghiệm mới đầy thú vị. Cảm ơn chi xêko "mau mắn" đã sắp xếp chu đáo khâu hậu cần, cảm ơn trưởng đoàn Lim, cảm ơn chị Tâm đã làm thỏa mãn và làm em sung sướng rất nhiều, cám ơn mọi thành viên của đoàn và mảnh đất Tây Bác đã mang lại cho em một chuyến đi đầy kỉ niệm. Và cuối cùng, cảm ơn tình yêu của anh, mặc dù "ôm" này hơi lắm mồm khi ngồi đằng sau, liên tục anh ơi xe kìa, anh ơi đi cẩn thận, va không chịu trả tiền xăng ;)). Nhưng không bao giờ có một ai khác có thể thay thế được ôm này của mình :x

vnmariner
28-02-2012, 10:31
Cám ơn nhà Fangxoa đã cho mình một chuyến đi phượt đầu tiên trong cuộc đời, một chuyến đi đầy cảm xúc, vs những trải nghiệm mới đầy thú vị. Cảm ơn chi xêko "mau mắn" đã sắp xếp chu đáo khâu hậu cần, cảm ơn trưởng đoàn Lim, cảm ơn chị Tâm đã làm thỏa mãn và làm em sung sướng rất nhiều, cám ơn mọi thành viên của đoàn và mảnh đất Tây Bác đã mang lại cho em một chuyến đi đầy kỉ niệm. Và cuối cùng, cảm ơn tình yêu của anh, mặc dù "ôm" này hơi lắm mồm khi ngồi đằng sau, liên tục anh ơi xe kìa, anh ơi đi cẩn thận, va không chịu trả tiền xăng ;)). Nhưng không bao giờ có một ai khác có thể thay thế được ôm này của mình :x

Mình thích câu cuối. rất thật, rất tình. Ôm của bạn chắc đêm nay vắt chân lên chán và chằn trọc bâng khuâng giấc chẳng thành :-))

PhamKiThanh
28-02-2012, 17:59
Mình thích câu cuối. rất thật, rất tình. Ôm của bạn chắc đêm nay vắt chân lên chán và chằn trọc bâng khuâng giấc chẳng thành :-))
Rất buồn là "ôm" của em 2 tối nay đều ngất rất sớm anh Tú ạ :)) Có mỗi em thao thức đến 3,4 h sáng mới đi ngủ thôi. Thứ 4 anh có off kịp không, anh đi hôm nào, nến cần book vé hay mọi vấn đề liên quan đến hàng không thì alo em nhé.

camthoi
28-02-2012, 22:16
Cám ơn nhà Fangxoa đã cho mình một chuyến đi phượt đầu tiên trong cuộc đời, một chuyến đi đầy cảm xúc, vs những trải nghiệm mới đầy thú vị. Cảm ơn chi xêko "mau mắn" đã sắp xếp chu đáo khâu hậu cần, cảm ơn trưởng đoàn Lim, cảm ơn chị Tâm đã làm thỏa mãn và làm em sung sướng rất nhiều, cám ơn mọi thành viên của đoàn và mảnh đất Tây Bác đã mang lại cho em một chuyến đi đầy kỉ niệm. Và cuối cùng, cảm ơn tình yêu của anh, mặc dù "ôm" này hơi lắm mồm khi ngồi đằng sau, liên tục anh ơi xe kìa, anh ơi đi cẩn thận, va không chịu trả tiền xăng ;)). Nhưng không bao giờ có một ai khác có thể thay thế được ôm này của mình :x

=> Ra phường nhé.

Về HN ngập đầu trong bụi bặm công việc nhưng tối đến lại nhớ về cả nhà, những gương mặt chỉ mới quen nhau nhưng đã gắn bó trong 2 ngày đẹp trời :).

vnmariner
29-02-2012, 16:43
Rất buồn là "ôm" của em 2 tối nay đều ngất rất sớm anh Tú ạ :)) Có mỗi em thao thức đến 3,4 h sáng mới đi ngủ thôi. Thứ 4 anh có off kịp không, anh đi hôm nào, nến cần book vé hay mọi vấn đề liên quan đến hàng không thì alo em nhé.

Mình vào SG lại rồi, Sẽ còn nhiều dịp để lang thang trên những cung đường cùng mọi người. :-)) Miss you all!!!!!