PDA

View Full Version : Du lịch Châu Âu mùa đông (Tết âm lịch)



hailohn
10-12-2017, 18:52
Các bác cho em hỏi với ah: mùa đông sang Châu Âu (cụ thể Đức, Pháp, Sec, Áo) thì có lạnh lắm ko ạ? Em dự đinh đi vào dịp 16/2 mà đang lăn tăn sợ mùa đông tuyết rơi nhiều sẽ ảnh hưởng đến đi lại

Cám ơn các bác

smart_business
11-12-2017, 11:20
[QUOTE=hailohn;1606947]Các bác cho em hỏi với ah: mùa đông sang Châu Âu (cụ thể Đức, Pháp, Sec, Áo) thì có lạnh lắm ko ạ? Em dự đinh đi vào dịp 16/2 mà đang lăn tăn sợ mùa đông tuyết rơi nhiều sẽ ảnh hưởng đến đi lại

Cám ơn các bác[/QUOTE

Bạn google là có đầy đủ thông tin thời tiết các nước trong năm, thậm chí các vùng khác nhau của nước đó. Mùa đông châu Âu nổi tiếng vì lạnh, mình tưởng cái này ai cũng biết chứ nhỉ? Mùa đông châu Âu mà còn ko lạnh thì trái đất này chẳng có chỗ nào lạnh nữa (trừ Bắc cực).

medela
12-12-2017, 07:37
Mùa đông ở châu Âu thì 10 giờ mới sáng mà 3 giờ chiều đã tối rồi, nên đi chơi có ít thời gian lắm chủ thớt nhé.
Mùa này người bọn thanh niên toàn chui vào bar bú rượu thôi.

Son_Nguyen
13-12-2017, 09:02
giờ không còn lạnh như mấy năm trước nữa nên thoải mái nhé bạn, tầm 4-6 độ C thôi , ở Czech và Vienna thì đầu tháng 2 là có tuyết rồi mà cũng ko có nhiều đâu nên đi lại thoải mái ko có gì chỉ có cái là nếu đi thăm Hallstatt mùa này thì ko được đẹp cho lắm , ở Đức thì tùy city có tuyết hay ko đợt trước mình đi Berlin hay Frank ko thấy tuyết đâu hết , Pháp nhánh phía Bắc như Paris tháng 2 thì có thêm gió nhiều, mưa hoài nên khá buồn,riêng khoản đi lại thì ko hề bị ảnh hưởng bởi thời tiết đâu nên bạn cứ yên tâm :)

hailohn
13-12-2017, 09:11
Cám ơn thông tin của bác ạ


Mùa đông ở châu Âu thì 10 giờ mới sáng mà 3 giờ chiều đã tối rồi, nên đi chơi có ít thời gian lắm chủ thớt nhé.
Mùa này người bọn thanh niên toàn chui vào bar bú rượu thôi.

hailohn
13-12-2017, 09:12
Vâng ạ. Em cám ơn bác


giờ không còn lạnh như mấy năm trước nữa nên thoải mái nhé bạn, tầm 4-6 độ C thôi , ở Czech và Vienna thì đầu tháng 2 là có tuyết rồi mà cũng ko có nhiều đâu nên đi lại thoải mái ko có gì chỉ có cái là nếu đi thăm Hallstatt mùa này thì ko được đẹp cho lắm , ở Đức thì tùy city có tuyết hay ko đợt trước mình đi Berlin hay Frank ko thấy tuyết đâu hết , Pháp nhánh phía Bắc như Paris tháng 2 thì có thêm gió nhiều, mưa hoài nên khá buồn,riêng khoản đi lại thì ko hề bị ảnh hưởng bởi thời tiết đâu nên bạn cứ yên tâm :)

Cuonghuynh
15-12-2017, 23:32
Các bác cho em hỏi với ah: mùa đông sang Châu Âu (cụ thể Đức, Pháp, Sec, Áo) thì có lạnh lắm ko ạ? Em dự đinh đi vào dịp 16/2 mà đang lăn tăn sợ mùa đông tuyết rơi nhiều sẽ ảnh hưởng đến đi lại

Cám ơn các bác
Tháng 2 thì tuyết rơi nhiều. Trời lạnh lắm bạn ạ. Cho mình hỏi là bạn đã có visa chưa ạ?

hailohn
18-12-2017, 11:52
Em có visa roài bác ah


Tháng 2 thì tuyết rơi nhiều. Trời lạnh lắm bạn ạ. Cho mình hỏi là bạn đã có visa chưa ạ?

namnguyensg
26-01-2018, 22:12
Các bác cho em hỏi với ah: mùa đông sang Châu Âu (cụ thể Đức, Pháp, Sec, Áo) thì có lạnh lắm ko ạ? Em dự đinh đi vào dịp 16/2 mà đang lăn tăn sợ mùa đông tuyết rơi nhiều sẽ ảnh hưởng đến đi lại

Cám ơn các bác

Mùa đó k lạnh lắm khoảng 5-10o nhưng bị mưa nên cảnh k đẹp với cực hơn bình thừong . Mình cũng đi thời điểm đó năm 2015 đi xong hứa k bao h đi mùa lạnh nữa . B có thể chọn đi mấy nước như Ý TBN thời tiết đẹp hơn mùa đó để đi

haind
05-02-2018, 11:48
e vừa đi về hôm qua :)
Pháp mùa này mưa nhiều -_- nói chung âm u ẩm ướt nếu hay đi bộ thì nên chọn giày phù hợp :( còn đi metro thì ko sợ :> nhớ mang theo ô
Thời tiết 10o C của Pháp không lạnh như Việt Nam đâu nhưng trời tối nhanh và đêm dài ngày ngắn, sáng thường 8-9h mới sáng
Đức em ở Berlin thì gió to và cũng lành lạnh :D
Ý + TBN thì có nắng ấm hơn :> thời tiết đẹp :D

Chúc bác đi vui vẻ!!!

daugaunhoibo
05-02-2018, 14:10
Thiệt tình là mình thấy đi châu Âu khoảng từ đầu tháng 12 đến đầu tháng 3 là cực kỳ phí… vừa phí thời gian vừa phí tiền, phí sức… vì ngày ngắn đêm dài, rét mướt; mọi thứ cũng ảm đạm, xấu xí hơn bình thường; hành lý thì nặng nề hơn do cần mang đủ đồ ấm, đồ chống nước; sức khỏe cũng cần chú ý giữ gìn, chăm sóc hơn (ví dụ thử không bôi kem dưỡng da một hôm là lãnh đủ ngay và luôn).

Nói chung trừ phi có lý do gì thật đặc biệt còn nếu chỉ là đi chơi thì cứ khoảng cuối tháng 4 (tranh thủ nghỉ lễ thì tranh thủ 30/4 -1/5 cũng dài kém Tết mấy đâu) hoặc đầu tháng 9 (tranh thủ 2/9 cũng được mà) vừa ấm áp dễ chịu vừa xinh đẹp đáng yêu hơn biết bao nhiêu.

P/s: Hội chợ Noel với năm mới cũng không chẳng hấp dẫn đến độ nhất định phải lặn lội mùa rét mướt đâu.

haind
05-02-2018, 15:54
Thiệt tình là mình thấy đi châu Âu khoảng từ đầu tháng 12 đến đầu tháng 3 là cực kỳ phí… vừa phí thời gian vừa phí tiền, phí sức… vì ngày ngắn đêm dài, rẻ mướt; mọi thứ cũng ảm đạm, xấu xí hơn bình thường; hành lý thì nặng nề hơn do cần mang đủ đồ ấm, đồ chống nước; sức khỏe cũng cần chú ý giữ gìn, chăm sóc hơn (ví dụ thử không bôi kem dưỡng da một hôm là lãnh đủ ngay và luôn).

Nói chung trừ phi có lý do gì thật đặc biệt còn nếu chỉ là đi chơi thì cứ khoảng cuối tháng 4 (tranh thủ nghỉ lễ thì tranh thủ 30/4 -1/5 cũng dài kém Tết mấy đâu) hoặc đầu tháng 9 (tranh thủ 2/9 cũng được mà) vừa ấm áp dễ chịu vừa xinh đẹp đáng yêu hơn biết bao nhiêu.

P/s: Hội chợ Noel với năm mới cũng không chẳng hấp dẫn đến độ nhất định phải lặn lội mùa rét mướt đâu.

đồng ý 50% :)

Nếu đi được đợt Noel + năm mới thì có sale nhiều hơn <nếu là tín đồ của mua sắm>
còn lại đúng là không nên đi vào đợt mùa đông, đi các nước phía Nam như Ý, Tây Ban Nha thì còn được --> chứ lội ngược lên thì vừa rét mướt, hanh khô, cảnh cũng không đẹp như thường lệ nhưng ai muốn trải nghiệm thì cứ tèn tén thôi :D
À ngoài ra đi mùa này không phải chen lấn mấy :-"

daugaunhoibo
05-02-2018, 17:16
đồng ý 50% :)

Nếu đi được đợt Noel + năm mới thì có sale nhiều hơn <nếu là tín đồ của mua sắm>
còn lại đúng là không nên đi vào đợt mùa đông, đi các nước phía Nam như Ý, Tây Ban Nha thì còn được --> chứ lội ngược lên thì vừa rét mướt, hanh khô, cảnh cũng không đẹp như thường lệ nhưng ai muốn trải nghiệm thì cứ tèn tén thôi :D
À ngoài ra đi mùa này không phải chen lấn mấy :-"


Sale cũng bình thường thôi em ơi. Mùa Noel + Năm mới sale nhiều đồ lạnh ở xứ mình cũng ko mấy dùng đến. Hàng hiệu sale thì cứ outlet mà đi. Nói chung giờ sale quanh năm có, chả cứ dịp này. Mà sale cũng kiểu “mùa nào thức nấy” nên chính ra đi giữa mùa đông lại ít mua được đồ hơn là mấy mùa kia.

Ừ thì nếu nói muốn trải nghiệm thì đúng là cứ đi thôi nhưng đã có cơ hội đến châu Âu trong nhiều mùa khác nhau sẽ thây đi mùa đông “phí phạm” như thế nào so với các mùa còn lại :)

Còn nói đến chen lấn… tùy nơi tùy lúc thôi chứ không phải cứ mùa khác thì chen lấn, mùa này mới thoáng đãng.