PDA

View Full Version : Bali - KL Sentral 02/2012 - 5 ngày 4 đêm và 9 triệu



hanahan
27-02-2012, 00:18
Chị bạn hỏi "Bali có đẹp không em? Sao nhiều người ca ngợi Bali bất tận trời xanh", mình trả lời rất đơn giản "Em không biết sao, nhưng Bali cũng là nơi đáng để đi một lần trong đời đó chị"

Ngẫu hứng từ một đợt sales mạnh của Air Asia từ cuối tháng 03/2011 với giá kỷ lục: 70 USD khứ hồi chặng SGN - KUL và 70 USD khứ hồi chặng KUL - DPS, mình đã "cà thẻ" mua luôn 2 chiếc vé với 4 chặng bay để thực hiện ước mơ Bali. Mua xong vé rồi mới tự hỏi rằng "Mình đi Bali một mình hả ta? Mà lại là nơi thấp thỏm động đất, sóng thần, khủng bố nữa".

Không cam tâm "chết lẻ tẻ", mình dụ dỗ chị bạn đồng nghiệp cũ đi cùng, may sao chị ấy nhận lời với điều kiện "Em phải hỗ trợ chị đó nha, chứ chị không biết gì hết!". Nghe điều kiện cũng thấy hơi đuối, vì kỳ thực mình cũng có đi Bali bao giờ đâu? Nhưng lúc đó cứ ok gật đầu đại, cùng lắm thì "cái khó ló cái khôn" thôi mà.

Cặp vé cứ nằm yên vị trong email cho đến tháng 10/2011, mình đăng một topic rủ rê trên phượt và có một bạn nữ liên hệ. Trao đổi qua lại nhiều lần, bạn ấy quyết định mua 2 vé cùng giờ với chặng bay của mình để tham gia, vậy là thành 3 người. Người cuối cùng bị mình dụ khị chính là một nhỏ bạn học chung cấp 3, vậy là 4 đứa cùng nhau xách vali qua Bali.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78165&d=1330275554

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78167&d=1330275554

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78166&d=1330275554

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78168&d=1330275554

hanahan
27-02-2012, 18:32
Được một bạn khác trên phượt truyền tải kinh nghiệm về khách sạn, mình lần mò trên các trang web book phòng online. Từ Agoda, hostelworld và cuối cùng là booking.com, mình quyết định chọn Ketekung Bungalow ở Ubud và Anucara ở Kuta, cả 2 khách sạn này đều không phải deposit trước. Giá phòng ở Ketekung Bungalow là 25 - 28 USD/đêm cho 2 người, còn giá phòng ở Anucara thì cao hơn - 41 USD/đêm cho 2 người.

Vì giá vé máy bay rẻ nên giờ bay cũng khá là độc địa, bọn mình đến Denpasa là 21h25, thế nên khi book phòng ở Ketekung, mình cũng yêu cầu họ cho xe ra đón tại sân bay. Ban đầu họ báo giá 25 USD/2 người, sau đó mình trả 40 USD/4 người họ cũng đồng ý. Đến sát ngày đi, mình email cũng khá "tình cảm", hỏi họ "Do you remember me? I booked two rooms for 4 persons in Feb 21 - 23, 2012 and need to be picked up at the airport in 21 Feb 2012", thế là họ reply rất dễ thương "Yes, i remember you. Yes, airport transfer is re-confirmed 21 Feb flight AK 1366 / 21.25 hours. Special rate would be US$35 iso US$40/way/car. Kindly please find signage of your name upon arrival for you to re-recognize the transfer. We look forward to welcoming you at Ketekung Bungalow. Thank you"

Quang cảnh bên ngoài và bên trong Ketekung Bungalow. Phòng quạt trần, không có tivi nhưng khá rộng, yên tĩnh, đúng với phong cảnh vùng quê Ubud


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78195&d=1330341613

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78198&d=1330341613

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78201&d=1330341613

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78196&d=1330341613


Lần đầu đi Bali, ngại ngủ tại sân bay nên mình yêu cầu Anucara hotel sẽ chở bọn mình ra sân bay vào sáng 25/02 lúc 4h (để kịp chuyến bay lúc 6h sáng). Bên Anucara giá phòng khá cao, không kèm ăn sáng như bên Ketekung nhưng việc chở ra sân bay thì họ miễn phí cho bọn mình.

Anucara thì hiện đại hơn, phòng có máy lạnh, tivi LCD Samsung với truyền hình cáp đầy đủ.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78199&d=1330341613

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78197&d=1330341613

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78200&d=1330341613

hanahan
27-02-2012, 18:52
Có nhiều bạn trên phượt chỉ thuê lái xe và tự mò mẫm, nhưng mình nghĩ lần đầu đi Bali, cũng lớ ngớ chẳng biết gì, hơn nữa xem qua vài nhận xét tốt về anh tourguide tên Nick trên tripadvisor và cả webtretho nên mình email cho Nick để trao đổi và book tour. Nick rất nhiệt tình, tiếng Anh rất tốt và dễ nghe, làm việc chuyên nghiệp, có hẳn licence tourguide và anh lái xe riêng tên Gede. Nick có đề nghị bọn mình đi rừng khỉ nhưng mình bỏ qua, thế là Nick thay thế bằng thác Git git. Đây là email và địa chỉ liên hệ của Nick:

Anak Agung Gede ( Nick ) Oka
Bali Private Tour Guide & Driver

Br. Buluh, Ds. Guwang, Kec. Sukawati 80582,
Kab. Gianyar, Prov. Bali - Indonesia
( in front of Garuda Wisnu Monument )

Website : www.bali-tours-guide.com
Email : [email protected]
Phone : +( 62 361) 8031481 / +62 81 5575 3000

Lịch trình và giá cả cụ thể mà mình đã post trên topic rủ rê, không trả giá gì ngoại trừ một yêu cầu nhỏ rằng: Nick sẽ chở bọn mình từ Ketekung qua Anucara miễn phí.

1. 22/02 - Tour cả ngày - Rp. 500,000 /xe
Nhà truyền thống của người Bali
Chợ Ubud
Đền Tirta Empul tại Tampaksiring
Kintamani cho bữa trưa và thưởng thức vẻ đẹp của núi lửa và hồ Batur
Đền Besakih

2. 23/02 - Tour nửa ngày - Rp. 350.000 /xe
Biển Padang
Uluwatu ngắm hoàng hôn và xem Kecak dance
Jimbaran ăn tối

3. 24/02 - Tour cả ngày - Rp. 550,000 /xe
Thác nước Gitgit
Đền Ulun Danu tại Bedugul
Làng Pacung ăn trưa
Đền Taman Ayun tại Mengwi
Đền Tanah Lot ngắm hoàng hôn

Giá bao gồm: xe, lái xe, xăng dầu, lệ phí đỗ xe, hướng dẫn viên du lịch, sarong, ô, nước khoáng. Không bao gồm tiền vé vào cổng, tiền ăn trưa hoặc tối.

Như vậy, mình chỉ tốn: 140 USD vé khứ hồi 4 chặng bay, 67 USD tiền khách sạn cho 4 đêm, 9 USD cho xe từ sân bay về Ketekung và 350.000 Rp cho land tour. Nếu bạn đi nhóm 6 người thì chi phí sẽ rẻ hơn một chút nữa. Bọn mình có thêm một ngày cuối cùng transit ở Kuala Lumpur nên đổi thêm 100 MYR để đi bus, ăn uống và gửi hành lý.

hanahan
27-02-2012, 20:17
Tính toán các khoản chi, mình quyết định đổi 1.500.000 Rp và 100 MYR. Tỷ giá thời điểm cuối tháng 02/2012 tại 135 Đồng Khởi là 6.850 VND ăn 1 MYR và 2.700 VND ăn 1.000 Rp. Cầm theo ít USD phòng thân, vì quên không tính khoản phí sân bay 150.000 Rp và dự trù sai tiền vé vào các đền, nên khi qua đó mình lại phải đổi thêm 50 USD nữa. Tỷ giá tại Ubud là 1 USD ăn 9.030 Rp, cao hơn sân bay (8.700) và cũng không bị dính màn ảo thuật đổi tiền nào cả. Đến khi kết thúc chuyến đi thì mình còn lại 37.000 Rp và 4 MYR. Nói chung cũng tằn tiện khá dữ!

Như vậy tiền vé máy bay mình mua là 3.100.000 VND, tiền mang theo trả khách sạn, tour, vé và ăn uống, đi lại bên Kuala Lumpur là 5.900.000 VND. Tổng cộng cả chuyến đi của mình thiệt hại hết 9.000.000 VND (trong đó có 500.000 VND tiền mua quà linh tinh)

----------

Nghe những bạn đi trước bảo "LCCT là ga giá rẻ nên chẳng có gì, bus Mã Lai thì cũ kỹ như bus Việt Nam", làm trong đầu mình tưởng tượng cái LCCT chắc bé như cái Tân Sơn Nhất. Thế nhưng khi vừa đáp xuống sân bay thì mình hoàn toàn bất ngờ trước cảnh tượng một sân bay khá lớn, đầy đủ tiện nghi, từ các quán ăn fastfood đến quầy duty free cũng như những chuyến xe bus vào KL Sentral. Một điều mới mẻ là không cần điền phiếu nhập cảnh nữa mà đến hẳn chỗ hải quan luôn. Mấy chị Hải quan Mã Lai dạo này cũng chịu khó hỏi han như Hải quan Sing (không biết có phải do bọn mình cầm passport Việt Nam nên mới bị thế không nữa), vài câu đơn giản như "Mày biết tiếng Anh không? Mày ở đây mấy ngày? Vé của mày đâu?"


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78206&d=1330344167

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78207&d=1330344167

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78204&d=1330344167

Xong thủ tục nhập cảnh, cả bọn lang thang vào Mc Donald nhưng hầu như kín chỗ không còn một bàn trống, thế là quyết định thử Mary Brown's, một combo khoảng 12 - 15 MYR, có cả combo cháo gà chỉ 7 MYR ăn cũng rất ngon. Nhưng cái mình thích vẫn là Starbucks, và giá cũng không hề rẻ: 15 MYR cho ly nhỏ thế này.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78205&d=1330344167

Do thời gian của 2 chuyến bay cũng hạn hẹp nên bọn mình không kịp bắt bus qua KLIA. Thế nên cả bọn dạo duty free trong thời gian chờ lên máy bay để qua Bali, lượn lờ bookstore cũng bắt gặp khá nhiều sách hay với loại giấy nhẹ, nhưng giá thì cũng khá chát chúa!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78203&d=1330344167

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78208&d=1330344167

Trên chuyến bay từ Kul qua Bali có khá nhiều Tây ba lô, mình đoán có lẽ là người Úc, một số ít là Mỹ và Nhật. Ở sân bay Bali có hẳn những brochure toàn bằng tiếng Nhật.

Cô này đang điền phiếu nhập cảnh

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78202&d=1330344167

Ragnarokggc
28-02-2012, 02:17
Bạn ơi cho mình hỏi phí sân bay là bao nhiêu tiền? Mình vừa nghe bên Bali có người chết vì cúm gia cầm, ko biết sang tầm này có thích hợp ko?

hanahan
29-02-2012, 21:17
@Rag: Thuế sân bay là 150.000 Rp mình đã viết ở trên đó bạn, còn bọn mình đi vào dịp 21-25/02 vừa rồi không nghe cảnh báo gì về cúm gia cầm cả.

--------------
21h25 đáp xuống sân bay Ngurah Rai, điền đến 2 tờ khai nhập cảnh, một tờ qua cửa Hải quan, Hải quan xé 2 phần và trả lại một phần cho mình giữ, một tờ khác nộp lại cho an ninh trước khi rời khỏi sân bay. Thực ra đây là lần đi phượt đầu tiên sung sướng nhất, nhớ lúc ở Sing hay Hong Kong, cả bọn đều phải mò mẫm đường đi hoặc hỏi han người bản địa mới lần mò được đường về khách sạn, nhưng lần này thì không, bọn mình ung dung xách hành lý, qua một loạt những quầy đổi tiền chào mời rôm rả với tỷ giá 8.700 Rp cho 1 USD, rồi tìm bảng tên mình giữa hàng loạt những bảng tên mà các khách sạn khác đến đón.

Bọn mình gặp một chú tài xế cũng khá lớn tuổi, nói tiếng Anh cũng kha khá, chú hỏi "qua Bali lần thứ hai à?" - Mình cười và đáp lại "bọn cháu mới đi lần đầu à chú". Phần fastfood ăn ở Mary Browns đã tiêu hóa sạch sẽ, biết cả bọn đói, trên đường về Ketekung Bungaloow ở Ubud, chú dừng lại KFC ven đường nhưng đứa nào đứa nấy đều không nuốt nổi thức ăn dầu mỡ nữa. Thế nên cả bọn quyết định về Ketekung ăn mì ly sau khi biết rằng ở Ketekung có nước nóng. Mình nhớ khuôn mặt cười cười của chú khi bọn mình bảo sẽ ăn "instant noodles". Dù sao cả bọn cũng khai nghề nghiệp trên phiếu nhập cảnh là "Student" mà :D

Trải qua 5 giờ bay, 3 giờ lang thang ở LCCT nên ai cũng khá mệt, tâm trạng lúc này chỉ muốn về khách sạn, ăn chút gì đó rồi nghỉ ngơi, quang cảnh Bali lúc này dưới con mắt một kẻ mệt và đói thì chẳng thấy thiên đường đâu cả!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78340&d=1330523561

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78343&d=1330523561

Ketekung Bungalow có đường vào khá hẹp nên bọn mình phải đi bộ một đoạn chừng 50m, hai bên đường là những thửa ruộng theo kiểu bậc thang. Lúc này mình thấy Bali chẳng có chút gì gọi là đẹp. Đưa 400.000 Rp nhưng không có tiền thối lại, thế nên bọn mình cũng tip luôn cho chú vì nghĩ tối trời mà chú cũng mất công chờ đợi khá nhiệt tình.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78345&d=1330523561

Nhỏ bạn cấp 3 của mình nhanh chóng nhở vả anh chủ Ketekung mua giúp 3 chai nước suối lớn và 3 ly mì. Buồn cười nhất là khi mình bảo "instant noodles" thì anh ta không hiểu, thế là phải móc vali lôi cái li mì Ngon Ngon mang từ Việt Nam qua làm mẫu. Anh chủ cầm lấy và hỏi "mua giống hiệu này ư?" - bọn mình cười và nói "the same", lòng thầm nghĩ "Nếu anh mua được y chang loại này thì anh phải bay 5 tiếng từ Bali về VN mới có".

Anh chủ cười và phóng xe máy ra siêu thị Delta mua giúp. Khi về bọn mình mới thấy trên ly mì ghi chữ "Mi Instan Cup" (cứ như tiếng Anh mà sai chính tả ấy), thì ra ở Bali gọi mì là mie! Giá cho một ly mì Bali khoảng 3.000 - 5.000 Rp tùy loại, còn nước chai 1.5 lít thì 2.500 Rp, nghĩ tình anh chủ 11 - 12h đêm đi mua mì giúp nên bọn mình tip cho anh ấy 10.000 Rp. Ban đầu anh ấy từ chối nhưng bọn mình bảo cứ nhận đi, thế là anh cười, chắp tay cảm ơn rất dễ thương.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78341&d=1330523561

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78346&d=1330525009

link_scorpio
29-02-2012, 21:36
Thèm một lần đi bali tận hưởng cảm giác full house...

hanahan
29-02-2012, 21:40
Buổi tối đầu tiên ở Ubud trôi qua khá nhanh, phòng rộng, mát mẻ và yên tĩnh, không có bóng dáng của công nghệ như tivi, máy lạnh hay wifi, xung quanh là tiếng côn trùng kêu eeee, cảm giác cứ y như về vùng quê ở Việt Nam vậy.

Giờ Kuala Lumpur và Bali đi trước Việt Nam một tiếng, thế nên 5h trời vẫn chưa sáng hẳn. Thức dậy khá sớm, cũng chưa cảm thấy đói (mà thực ra buổi tối hôm trước là lúc ăn mì ly ngon nhất từ xưa giờ), vác cái máy ảnh đi dạo lòng vòng, Ubud đúng là một vùng quê thanh bình.

Quang cảnh xung quanh bungalow


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78344&d=1330523561

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78342&d=1330523561

Và những thửa ruộng hai bên trên đường vào Ketekung


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78347&d=1330525854

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78351&d=1330525854

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78348&d=1330525854

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78349&d=1330525854

Và bữa sáng của bọn mình, theo kiểu "American set" với sandwiches, bơ, mứt và trái cây tráng miệng. Có cả nước nóng và trà miễn phí.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78350&d=1330525854

anvietnam
01-03-2012, 14:38
Khoảng thời gian "đi bụi" thật thích ha bạn? :)

tran_tri_kien
01-03-2012, 19:42
Hana: viết nhanh lên chị ơi .................... Mong đợi khúc transit ở LCCT

Em đến kul lúc 10h30 mà 19h30 mới bay tiếp

Nhớ Besakit (đền mẹ) thật là hoành tráng
Nhớ sườn nướng Ubud

oldteatree
01-03-2012, 21:42
Hana: viết nhanh lên chị ơi .................... Mong đợi khúc transit ở LCCT

Em đến kul lúc 10h30 mà 19h30 mới bay tiếp

Nhớ Besakit (đền mẹ) thật là hoành tráng
Nhớ sườn nướng Ubud

Húi hùi,bạn khơi gợi làm nhớ hải sản Jimbaran với baby guling quá!!!

hanahan
01-03-2012, 22:24
@Kiên: Thui để chị viết sơ sơ về 7 tiếng transit ở Kuala Lumpur nhe, vì Bali còn chưa thể viết nhanh được, hehe. Đi chơi về một núi việc luôn, hic hic hic.

Đầu tiên để tiện cho việc đi chơi thì em nên gửi hành lý ở LCCT. Giá tiền là 18 RM cho hành lý nhỏ và 28 RM cho hành lý to, em coi chi tiết ở đây http://www.lcct.com.my/facilities/locker-and-luggage-storage. Trước khi gửi hành lý nó bắt bọn chị phải qua ga quốc nội soi hành lý rồi dán cái "security check" lên.

Gửi xong thì rảnh tay ra mua vé Sky bus giá 9 RM đi từ LCCT vào KL Sentral, có nhiều hãng bus cho em lựa chọn và giá tiền cũng khác nhau, nhưng nhìn chung Sky bus sạch và mới hơn những hãng khác. Từ LCCT vào KL Sentral mất khoảng 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi.

Khi đến KL Sentral em mua vé single journey bằng máy tự động, em chọn ga đến là KLCC để xem tháp đôi, nhét tiền mệnh giá 1 hoặc 5 RM vào máy, nó sẽ rơi ra cái gọi là "token" và tiền thối lại. Token là một đồng xu, em quẹt đồng xu này lên cổng vào y như quẹt thẻ EZ Link ở Singapore ấy. Khi đi đến nơi thì em nhét đồng xu vào khe nó sẽ tự mở cửa cho ra.

Ga KLCC sẽ là tháp đôi Petronas, trong này chủ yếu là các quầy hàng shopping, ra bên ngoài sẽ thấy được toàn cảnh tháp đôi, công viên và hồ nước cũng như tháp truyền hình... Từ KLCC em có thể theo bảng chỉ dẫn ở ga để đi đến Bukit Bintang, đây cũng là nơi chủ yếu để mua sắm. Hoặc em đi đền thờ hồi giáo, quảng trường độc lập... ở ga Masjid Jamek. Cách đi monorail cũng tương tự như MRT bên Singapore.

Đi lòng vòng chán rồi thì về lại KL Sentral và mua vé đi bus về LCCT. LCCT có cả phòng tắm thì phải, phù hợp cho ai ngủ bụi :D

hanahan
01-03-2012, 23:17
Phong cảnh vùng quê Ubud rất thanh bình, trời nắng đẹp, tranh thủ dạo quanh những con đường làng gần nhà, có khá nhiều bungalow, cottages ở khu vực này, thậm chí có cả một bà người Pháp dắt chó đi dạo nữa.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78390&d=1330617839

Dường như cái gì ở Bali cũng có chút "nghệ thuật"

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78393&d=1330617839

Các em chó Bali chân dài miên man nhé, người lại thon nữa...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78395&d=1330617839

Dạo qua lại một lát thì 8h30 Nick đến đón bọn mình. Mình đánh giá cao tinh thần làm việc đúng giờ cũng như uy tín của Nick, dù bọn mình chỉ book tour và trao đổi qua email, chưa hề có một khoản deposit nào nhưng Nick luôn nhiệt tình. Điểm đầu tiên ghé tham quan đó là nhà truyền thống của người Bali, trong đó có nhà bếp, nhà khách, nhà tổ chức tiệc cưới - tang lễ, người Bali cũng hay nuôi chó mèo để giữ nhà, cũng như nuôi cả nhím để... mần thịt.

Với vốn tiếng Anh lõm bõm, mình nghe và hiểu được những phong tục tập quán của người Bali, họ rất sùng đạo, cúng bái 3 lần mỗi ngày. Các pho tượng đá luôn được gắn những bông bụt đỏ rực rỡ cũng như quàng thêm những chiếc áo để tỏ lòng kính trọng. Người Bali truyền thống ăn bốc bằng tay phải. Khi họ qua đời xác sẽ được thiêu thành tro và rải xuống biển, họ không cất giữ tro cốt ở nhà hoặc trong đền thờ như người Việt Nam. Đám cưới thì toàn bộ chi phí sẽ do nhà trai chi trả (à há, phen này lấy chồng Bali sướng phết nhỉ?)


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78391&d=1330617839

Sân nhà có giếng, là nơi để "do exercise"

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78392&d=1330617839

Sau khi tham quan một dạo ngôi nhà truyền thống của người Bali thì bọn mình gửi tặng 5.000 Rp cho chủ nhà, và khi đưa tiền sẽ đưa bằng tay phải.

Em bé Bali có đôi mắt đen láy, mình thấy hầu như người Bali họ đều có đôi mắt đẹp với hàng mi cong vút, có lẽ lai chút của người Ấn.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78394&d=1330617839

Kim Nguyen
02-03-2012, 09:28
Chị ơi, chị viết hồi ức mê thiệt đó, bùa yêu Cambodia và cái này nữa.
Tranh thủ viết tiếp chị ơi, thèm được như chị quá ah.

Gau_0791
04-03-2012, 21:16
Bài bạn viết hay quá,rất bổ ích và hấp dẫn cho người đang có ý định phượt Malai _ Bali như mình .Rất mong được đọc bài tiếp theo của bạn .Thanks nhiều nhé

hanahan
04-03-2012, 22:34
Sau khi "tận mục sở thị" đời sống của người Bali, Nick có hỏi ý kiến bọn mình về việc thích đi tham quan xưởng làm đồ bạc hay đồ gỗ, thế là bọn mình chọn đi xưởng gỗ. Trong quá trình hướng dẫn, Nick luôn đưa ra nhiều phương án cho bọn mình chọn lựa. Mà quả thật ở Ubud thì những tác phẩm mỹ nghệ luôn luôn hấp dẫn mọi du khách, nhất là bạn nào có ý định sẽ mở quán cà phê và đang săn lùng những vật dụng trang trí độc đáo.

Bọn mình được một người bản địa trình bày sơ khởi về những loại gỗ dùng làm nguyên liệu chế tác. Những sản phẩm thủ công mỹ nghệ ở xưởng thì tinh xảo hơn ở chợ và tất nhiên là giá cả cũng đắt hơn. Bọn mình trả giá gẫy lưỡi 100.000 Rp cho 4 chiếc vòng tay mà họ nhất định không bán, họ đòi 50.000 Rp cho một chiếc. Tuy nhiên một điều dễ thương hiếm thấy ở Sài Gòn mà bạn sẽ gặp rất nhiều ở Bali đó là: sau khi trả giá, dù bạn không mua nhưng họ vẫn niềm nở và vẫn nhiệt tình cho bạn đi tham quan một vòng xưởng.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78565&d=1330874868

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78566&d=1330874868

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78568&d=1330874868

Còn đây là "hàng độc" nhá :D (Cấm trẻ em dưới 18 tuổi :LL)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78567&d=1330874868

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78569&d=1330874868

hanahan
04-03-2012, 23:16
Ở Bali đi đâu cũng dễ bắt gặp hình ảnh cổng vào với hai bên là hai pho tượng tượng trưng cho thiện và ác. Họ gắn hoa trên các pho tượng, những đĩa hoa rải rác bên dưới do những người phụ nữ Bali làm từ lá dừa rồi đặt nhiều loại hoa lên trên, sau đó thắp nhang để dâng cúng.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78575&d=1330876423

Mặt tiền chợ Ubud cũng giống với các khu chợ nho nhỏ ở Sài Gòn.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78572&d=1330876423

Chợ Ubud đông vui, rộn ràng và rực rỡ sắc màu sarong, tượng gỗ, đồ lưu niệm... Và một điều không thể tránh khỏi đó là bạn phải trả giá, 10 còn 3 là chuyện bình thường. Ban đầu bọn mình còn ngại ngùng, chắc tại do quen với văn hóa Việt Nam là trả giá thấp quá sẽ bị chửi nên sợ sợ, nhưng sau đó thì quyết định là cứ trả giá tích cực vào. Mình cũng phát hiện ra là người Bali hay có kiểu "first price" và "last price". Nếu bạn trả giá, họ không đồng ý, bạn vờ bỏ đi thì họ sẽ gọi lại và hỏi bạn "last price" là bao nhiêu, bọn mình thì cứ giữ nguyên cái giá đã trả, trừ khi có món gì đó thích quá mới đồng ý cò kè trả lên thêm chút đỉnh.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78573&d=1330876423

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78570&d=1330876423

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78574&d=1330876423

Bạn có thấy hàng cây tựa như cây nêu cong cong hai bên đường không? Đó gọi là cây Penjor - được làm từ tre trang trí trước cổng nhà với ý nghĩa xua đuổi tà ma.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78571&d=1330876423

"According to Ida Pedanda Gde Made Gunung, the high priest of Balinese Hindu people, penjor must be decorated with agricultural products, such as: rice, root vegetables and other vegetables that are used for our daily food for life and also offering to God" (Trích từ "Ubud Community" No.66/ February 2012)


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78590&d=1330877616

hanahan
04-03-2012, 23:38
Đối diện chợ Ubud đông vui là cung điện Ubud tôn nghiêm. Cung điện Ubud là một địa điểm nổi tiếng về nghệ thuật kiến trúc với những chi tiết trang trí cầu kỳ, từ mái vòm, cổng vào, tường bao đến từng hạng mục thờ cúng... là nơi ở của vua nhưng vua này không có quyền lực.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78593&d=1330878592

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78595&d=1330878592

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78594&d=1330878592

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78592&d=1330878592

Còn đây là trung tâm dành cho khách du lịch muốn tìm kiếm thông tin, (không biết đúng không vì mình nhớ mài mại là thế :D), nằm cách chợ Ubud một đoạn khoảng 50m. Buổi tối bọn mình đi đạo ở đây thì thấy rất nhiều người bán vé xem Legong dance và Kecak dance.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78591&d=1330878592

==sam==
05-03-2012, 07:38
Hình chị hanahan chụp đẹp quá :)
Mà chị cho em hỏi :
Vậy là theo giá chị ghi ở trên là anh Nick đưa chị đi từ khách sạn ở thị trấn Ubud sang khách sạn ở thị trấn Kuta luôn hả chị ?

hanahan
06-03-2012, 21:26
@sam: Ừ đúng rồi em, kết thúc nửa ngày tour là Nick chở về tận Anucara luôn.

------------

Điểm đến tiếp theo của bọn mình là đền Tirta Empul - ngôi đền có ý nghĩa là "holy water". Đền Tirta Empul thờ thần Indra có 12 vòi nước vừa nuôi sống vừa chữa được bệnh cho mọi người. Vào ngày rằm tháng 4, hàng ngàn tín đồ đạo Hindu dầm mình xuống dòng suối ở đền này.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78699&d=1331043225

Giá vé vào Tirta Empul là 15.000 Rp/người. Bạn cũng cần chú ý là 3 vòi nước phía cuối là dành cho người đã khuất (điều này là do bác Nick tourguide thuyết minh cho bọn mình)


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78701&d=1331043225

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78700&d=1331043225

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78703&d=1331043225

Ở sân trong của ngôi đền có nước nguồn trong xanh sủi bọt trong một cái bể hình chữ nhật thông qua một lớp trầm tích. Theo truyền thuyết của người Bali thì nước nguồn này được tạo ra bởi thần Indra khi thần đánh nhau với vua Mayadenawa. Và nguồn nước trong bể thì ấm chứ không nóng.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78702&d=1331043225

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78704&d=1331044108

hanahan
06-03-2012, 21:44
Sau khi đã tắm rửa sạch sẽ bên ngoài với dòng nước linh thiêng, mọi người bắt đầu vào bên trong khoảng sân đền để cầu nguyện. Không phân biệt tuổi tác, màu da, dân tộc, không phân biệt bạn là đạo Phật, Công Giáo hay Tin Lành, miễn là có niềm tin thì bất kỳ một du khách nào cũng có thể cầu nguyện. Đó chính là lý do có rất nhiều du khách Tây phương quỳ trước đền với bông hoa trong tay và một tấm lòng rất thành tâm khấn vái.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78705&d=1331044604

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78708&d=1331044604


Sau nghi lễ cầu nguyện là nghi lễ rắc gạo và nước thánh. Gạo tượng trưng cho sự sống và là thứ không thể thiếu trong các nghi lễ của người Bali.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78710&d=1331044604

Còn đây là những của lễ (và có khi là tiền bạc) được các thầy tế mang về nhà.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78706&d=1331044604

Những chiếc "khay" nhỏ xinh đựng hoa làm từ lá dừa rất khéo léo

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78709&d=1331044604

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78707&d=1331044604

hanahan
06-03-2012, 22:03
Ngày đầu tiên bọn mình đã được Nick chỉ ngôn ngữ của người Bali, theo mình tiếng Indo khó nhớ nhưng lại khá là dễ đọc dễ viết.

Thank you - Terimakasih
Good morning - Selamat pagi
Good afternoon - Selamat siang
Good evening - Selamat malam
How are you? - Apa kabar?
Good - Bagus
How much? - Berapa?
Expensive - Mahal
Cheap - Murah
No problem - Tidak apa
Hot - Panas
Cold - Dingin
Can I bargain? - Boleh saya tawar?
See you again? - Sampai jumpa lagi.

Và một điều đặc biệt là du khách ở Bali mà là người Việt Nam thì rất hiếm! Nếu bạn đi Singapore, Malaysia... thỉnh thoảng nghe được tiếng Việt Nam thì hầu như 4 ngày ở Bali tụi mình không nghe bất kỳ một từ tiếng Việt nào cả :D

Có một câu chuyện vui ở đền này. Sau khi tham quan đền xong thì bọn mình trở ra ngoài xe, trên đường có khá nhiều quầy bán hàng lưu niệm mà nổi bật nhất là chiếc quần kiểu sarong được may bằng hai mảnh vải khá đặc sắc. Cô bạn trong nhóm quyết định dừng lại xem. Đang ngó nghiêng lựa chọn và trả giá thì nghe tiếng la oai oái của một chị Tây ba lô "uncomfortable, uncomfortable!" làm cả bọn quay lại nhìn. Thì ra là anh chủ quầy hàng mặc thử chiếc quần ấy cho chị Tây nhưng cột quá chặt nên chị ấy la bài hải, còn bọn mình thì đứng ôm bụng cười nắc nẻ. Quay sang nhìn cô bạn đang mặc cái váy dài chấm đất, anh chủ quầy hàng dường như tỏ ra rất sẵn sàng để mặc thử cho cô bạn này thì cả bọn lại một phen tủm tỉm (vì thật ra nó phải luồn qua 2 chân mới cột dây định hình thành cái quần được). Nhưng vì thích quá nên cô bạn mình quyết định mua luôn mà không cần thử như chị Tây kia. Thế nên cảnh báo trước cho bạn nào muốn mua loại quần đó thì mặc váy là pó tay không thể thử được. Mình tiếc là quên chụp lại hình chiếc quần độc đáo này :D


Một chú bướm ở Tirta Empul

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78712&d=1331045702

hanahan
08-03-2012, 19:36
Đi xong đền Tirta Empul cũng là khoảng trưa, bọn mình ghé nhà hàng Sari ăn buffet. Kỳ thực lúc này chị bạn đã say xe đứ đừ nên chẳng thể ăn gì, nhưng bọn mình vì cái view nhìn ra núi lửa và hồ nên chấp nhận dùng buffet với giá 85.000 Rp/vé. Kỳ thực thức ăn của người Indo cái gì cũng có vẻ ngọt, súp thì mình cảm thấy như chè vậy, nhưng vì chỗ ngồi rất "đắt địa" nên cũng có khá nhiều người nước ngoài dùng bữa tại nhà hàng này. Các món buffet gồm cơm chiên, cơm trắng, mì xào, chả giò, súp cua, súp rau củ..., tráng miệng thì có trái cây, trà và cà phê miễn phí. Ngoài ra thì order các loại nước uống khác đều phải trả tiền.


Từ chỗ ăn buffet có thể phóng tầm mắt rất gần đến núi lửa và hồ Batur thế này, và thời tiết ở đây thì lành lạnh như ở Đà Lạt ấy.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78860&d=1331208992

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78863&d=1331208992

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78866&d=1331208992

Nằm ở thị trấn Kitamani, trên độ cao hơn 1.500m so với mực nước biển, cảnh đẹp của ngọn núi lửa Batur gây ấn tượng đặc biệt cho bất kỳ du khách nào đến đây. Từ rất xa, đã có thể nhìn thấy những dòng nham thạch phủ gần kín quả núi Penelokan, khiến ngọn núi trông như mỏ than lộ thiên đen bóng, khói trắng vẫn bốc lên từ hai miệng núi lửa liền kề nhau trên đỉnh núi. Dưới chân núi là hồ Batur với những làn sương khói thơ mộng với dòng nước xanh trong.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78869&d=1331210149

Đường đi khá giống Đà Lạt - Lâm Đồng

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78861&d=1331208992

hanahan
08-03-2012, 19:41
Hành trình tiếp theo là đền Mẹ - Pura Besakih - gồm 21 ngôi đền riêng lẻ trải dài đến 3km. Tọa lạc trên sườn núi Gunung Agung – ngọn núi lửa này phun trào lần cuối vào tháng 3.1963, làm khoảng 1.700 người thiệt mạng và đe dọa cả đền Besakih. Dòng dung nham tràn qua, chỉ cách ngôi đền vài mét. Người dân Bali tin rằng các vị thần đã che chở cho ngôi đền thiêng. Mỗi ngày đều có hàng ngàn người đi hành hương đến ngôi đền này. Trước kia, các vị vua chúa cũng đi hành hương hàng năm ở đây. Quang cảnh xung quanh rất đẹp và bình lặng. Trải qua nhiều lần trung tu ngôi đền này vẫn giữ được vẻ đẹp trầm mặc, cổ kính của nó.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78864&d=1331208992

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78868&d=1331209221

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78865&d=1331208992

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78862&d=1331208992

Bọn mình gặp chút rắc rối với 1 cô bé bán card, cô bé cứ lẽo đẽo bám theo kiên quyết không rời, và bọn mình đành mua với giá 10.000 Rp cho 2 tấm card cho xong chuyện. À, vé vào đền mẹ là 15.000 Rp/người.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78867&d=1331209221

hanahan
11-03-2012, 20:24
Tham quan xong đền mẹ thì cũng đã 6h tối, cả bọn lết thết trở về lại bungalow, hoàng hôn đã bắt đầu buông xuống vùng quê Ubud...


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78942&d=1331471208

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78945&d=1331471208

Nghỉ ngơi và tắm rửa thoải mái, bọn mình quyết định đi khám phá khu trung tâm Ubud về đêm. Có khá nhiều quán ăn cũng như cà phê dọc hai bên đường, Circle K thì cách vài trăm mét có một cửa hàng nên rất tiện lợi, các quầy đổi tiền thì san sát. Từ Ketekung bungalow đi bộ ra khu trung tâm Ubud khoảng 15 phút. Đặc biệt ở Bali mình thấy tất cả các loại taxi đều là của tư nhân, bọn mình đi đâu cũng được các anh người Indo chào mời taxi với "good price" :D

Đi loanh quanh một dạo, lượn vào Lotus cafe, mở menu xem giá rồi lại lững thững... đi ra. Không phải do quá mắc (tầm 20.000 Rp trở lên cho một món) mà do trong túi đứa nào đứa nấy đều chỉ còn ít tiền dằn túi. Vả lại nghĩ đến bữa buffet ngọt như chè ban trưa nên cả bọn cũng không dám thử món gì. Sau chuyến đi này mình và nhỏ bạn mới thấy rằng phải quyết tâm kiếm thêm tiền mới có thể chi tiêu đủng đỉnh hơn khi ở Bali! Cuối cùng thì Circle K với một vài món bánh kèm mấy ly mỳ đã trở thành một "bữa tối thịnh soạn" của cả bọn.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78948&d=1331471208

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78943&d=1331471208

Vậy là một ngày trọn vẹn với Bali...

hanahan
11-03-2012, 20:36
Nếu có cơ hội trở lại hòn đảo xinh đẹp này, nhất định mình sẽ ở Ubud cả tuần và thuê xe đạp dạo vòng quanh. Có thứ gì đó rất bình yên, giản dị và thanh bình ở Ubud mà không biết phải diễn tả ra sao. Những cánh đồng, ruộng lúa, quả núi, đám mây xen kẽ những cottages hay bungalow cho du khách thế này làm cho khung cảnh của Ubud rất nên thơ.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78944&d=1331471208

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78946&d=1331471208

Một buổi sáng nữa, buổi sáng tự do và bọn mình lại tiếp tục hòa mình vào không khí nhộn nhịp của khu chợ Ubud...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78953&d=1331471291

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78949&d=1331471291

Người đàn ông này đang vác một ít lá cây trên vai, có lẽ là để trang trí

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78951&d=1331471291

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78947&d=1331471208

hanahan
11-03-2012, 20:52
Một quán cà phê nhỏ mang tên Kendi gần Ketekung bungalow, quán có cách bài trí giản dị nhưng lại rất nghệ thuật. Giá nước khoảng 6.000 - 20.000 Rp tùy loại, và đặc biệt là trà đá không miễn phí như ở Sài Gòn đâu nhé! Tại quán cũng có 2 chiếc máy vi tính để phục vụ cho những du khách nào cần sử dụng internet, 20 phút đầu sẽ được miễn phí, còn lại sẽ tính tiền với giá 4.000 Rp/hour, quán có wifi free nhưng khá chập chờn.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78950&d=1331471291

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78954&d=1331473316

Khung cửa sổ nhìn ra một thửa ruộng.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78952&d=1331471291


Ngồi nhâm nhi ly nước trong Kendi cafe, online để update tình hình xong thì cả bọn trở về bungalow. Không quên chào tạm biệt anh chủ đẹp trai dễ thương. Dù đang loay hoay dọn phòng nhưng anh rất vui vẻ hỏi han mang giúp hành lý. Đúng giờ hẹn, xe của Nick đã đến đón, vậy là đêm nay cả nhóm sẽ vào Anucara hotel ở khu Kuta nhộn nhịp.

hanahan
15-03-2012, 09:08
Buổi chiều trên biển Padang Padang, vì không kịp thời gian nên tiếc là bọn mình bỏ qua không xem Kecak dance. Thay vào đó cả bọn có chút thời gian dạo biển hóng gió. Thật tình biển Padang cũng như biển Vũng Tàu nhưng sóng thì to hơn, phù hợp cho các bạn khoai tây thích lướt sóng. Đường xuống biển khá cheo leo, phải bước xuống khá nhiều bậc thang và khi leo lên thì cũng mệt bở hơi tai.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=79304&d=1331774899

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=79300&d=1331774899

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=79301&d=1331774899

Ở đây có khá nhiều các bạn Tây vừa tắm biển vừa lướt sóng rồi nằm phơi nắng trên bờ cát dài. Cát ở đây có loại màu đen cũng khá lạ. Biển cũng có những mỏm đá cheo leo tạo thành những hang động.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=79303&d=1331774899

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=79305&d=1331774899

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=79302&d=1331774899

hanahan
15-03-2012, 09:21
Hoàng hôn vừa chuẩn bị buông xuống thì cũng là lúc bọn mình di chuyển qua điểm tham quan tiếp theo mà khó ai có thể bỏ qua khi đến Bali, đó chính là đền Uluwatu. Uluwatu Temple là một ngôi đền Hindu đặt trên bờ vách đá của một phần phía nam bán đảo Bali. Đây là một trong 6 nhóm đền lớn ở Bali. Đền nằm trên các rạn san hô cách mực nước biển khoảng 80 mét . Tên của Uluwatu là đền thờ được xây dựng trên đầu rạn san hô. Tên đầy đủ của nó là Pura Luhur Uluwatu, Pura có nghĩa là "đền thờ", Luhur mang nghĩa "một cái gì đó có nguồn gốc thần thánh", "đất cùng" (Ulu), và "đá" (watu). Uluwatu là một trong những ngôi đền cổ nhất tại Bali, được thành lập vào thế kỷ X bởi một người theo đạo Hindu có tên Empu Kuturan. Giá vé tham quan khoảng 20.000 Rp/người, khi vào họ cũng sẽ cho bạn mượn sarong nếu bạn mặc váy hoặc quần ngắn.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=79306&d=1331776368

Gần hơn một chút.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=79312&d=1331776368

Và một góc nhìn khác của đền.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=79316&d=1331776412

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=79317&d=1331776412

Khi bước lên tham quan đền này, bạn sẽ được nhìn thấy Ấn Độ Dương bao la, nhìn xuống vách đá, phóng tầm mắt ra khoảng không vô tận của đại dương ở phía trước, sau lưng là các khu rừng xanh mát với những chú khỉ lắm chiêu sẽ làm cho bạn cảm thấy như mình đang ở trên các cạnh của trái đất.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=79314&d=1331776412

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=79307&d=1331776368

hanahan
15-03-2012, 09:29
Đứng trên bờ vực nhìn xuống những đợt sóng biển đang đập vào mỏm đá dưới chân mình, trên đầu mặt trời đã dần lặn, một cảm giác thật sự rất khó tả...


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=79308&d=1331776368

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=79320&d=1331776429

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=79318&d=1331776412

Xa xa là những điệu nhảy Kecak...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=79319&d=1331776412

Và những tín đồ với những lễ vật trong tay đang lên đền cầu nguyện...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=79311&d=1331776368

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=79313&d=1331776412

Một chú khỉ già ngồi tư lự...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=79310&d=1331776368

Kim Nguyen
15-03-2012, 15:09
Chị ơi,
Em để lâu lâu tí rồi mới vô topic để đọc được nhiều, mà mới đọc có tí xíu mà hết loáng rồi. Chị ơi, tranh thủ tranh thủ, ngồi bẹt hóng đợi chị mỏi cổ, mỏi chân quá chị ơi. :) :)
Hình chị chụp đẹp cực
Thanks chị

Boongtaudaynang
17-03-2012, 06:57
Hình đẹp quá, còn nữa không bạn. Thêm cho mọi người được chiêm ngưỡng mộ đi nào.

hanahan
19-03-2012, 13:43
Đứng ở Uluwatu, phóng tầm mắt về góc nhìn nào cũng đẹp, thiên đường đúng là đây...


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=79315&d=1331776412

Cảnh đẹp hơn cả người

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=79524&d=1331951297

Và đây là bác Nick tourguide

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=79527&d=1331951297

Sau khi chiêm ngưỡng toàn cảnh đền Uluwatu, bác Nick chở cả bọn đến Jimbaran ăn tối. Có 3 loại set menu với giá 250.000 Rp, 175.000 Rp, 150.000 Rp. Nếu chọn set 250.000 Rp thì không nhất thiết là dành cho một người. Thế nên bọn mình chọn 1 set giá 250.000 Rp cho 3 đứa (vì một chị say xe quá nên chẳng ăn được gì nhiều). Biết bọn mình đến từ Việt Nam nên bữa hải sản hôm đó bác Nick order nhà hàng cho bọn mình cơm và rau muống xào tỏi. Một bữa cơm đúng với khẩu vị Việt Nam nhất trên đảo Bali của bọn mình.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=79528&d=1331951297

Vừa ăn vừa xem ca múa nhạc miễn phí

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=79525&d=1331951297

Bãi biển Jmbaran buổi tối rất lãng mạn với ánh nến lung linh, gió biển xào xạc trên nền những bản nhạc bất hủ từ một ban nhạc "đường phố". Nếu bạn đi hai người và đi honeymoon thì nhất định không thể bỏ qua bữa tối ở Jimbaran. Vì bọn mình đã được chứng kiến những cảnh tượng cứ như trong phim: chàng và nàng cùng ăn tối, chàng yêu cầu ban nhạc hát một tình khúc bất hủ nào đấy dưới ánh nến lung linh... Chậc, Bali đúng là nơi để yêu... như trong quyển Eat - Pray - Love đã mô tả.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=79529&d=1331951297

Ban nhạc này đang hát theo yêu cầu của một thực khách dành tặng cho người yêu... "Oh my love, my darling..."

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=79526&d=1331951297

(và tất nhiên là sau khi yêu cầu ban nhạc hát thì sẽ tip cho họ một ít khoảng 2 - 5 USD)

hanahan
19-03-2012, 14:07
Cái không khí lãng mạn đó vẫn theo chân cả bọn về đến Anucara hotel, đứa nào đứa nấy cũng nghêu ngao những tình khúc bất hủ trên đoạn đường từ Jimbaran về khách sạn. Có thể sẽ như bác Nick đã nói "lần đầu bạn đến Bali là với nhóm bạn, lần thứ hai sẽ là với một anh chàng nào đó, và lần thứ ba là khi bạn có baby", hihi.

Anucara đón tiếp cả bọn với một thái độ nhiệt tình vui vẻ, các bạn phục vụ rất xinh và nói tiếng Anh cũng rất tốt. Bọn mình chìa booking và passport là có thể nhận phòng nghỉ ngơi. Còn chút sức lực, mình cùng nhỏ bạn tranh thủ dạo Kuta về đêm. Ban đêm ở Kuta khác hẳn Ubud vì nhộp nhịp hơn hẳn, ồn ảo hơn hẳn với tiếng nhạc xập xình vang ra từ các bar & club, vang vọng tiếng hát của một cô ca sĩ từ quán cà phê đối diện con đường vào khách sạn... Vậy là một đêm nữa cùng Bali trôi qua..., một ngày nữa, chỉ còn một ngày nữa thôi bọn mình sẽ phải tạm biệt hòn đảo xinh đẹp này rồi.

Buổi sáng của bọn mình vào ngày cuối ở Bali, tại quán ăn nằm trong khuôn viên của Anucara, một phần ăn giá 25.000 Rp có cà phê hoặc trà miễn phí. Bạn cũng có thể order phần ăn sáng theo kiểu American với sandwiches và giá là 30.000 Rp.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=79535&d=1331953063

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=79532&d=1331953063

Hôm nay bọn mình sẽ có một hành trình dài nhất trong số 3 tour đã đặt của bác Nick mà mở màn là con đường đi đến thác Git git.

Dừng chân dọc đường nghỉ ngơi, bạn nhìn xem có giống Langbian ở Đà Lạt không nào?

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=79530&d=1331953063

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=79533&d=1331953063

Thác Git git là một cụm thác đôi với hai thác: một lớn - một nhỏ. Chặng đường đến thác này khá ngoằn nghèo khúc khuỷu. Đến nỗi ba đứa bọn mình tuy khỏe mạnh "như trâu" mà còn cảm thấy hơi mệt vì ngồi xe quá nhiều. Dầu vậy nhưng khi bác Nick hỏi ý kiến bọn mình vẫn chọn tham quan cái thác cao lớn hơn. Một điều thú vị ở Bali là chỉ trên một hòn đảo với 2 giờ chạy xe, bạn có thể trải qua các khung cảnh và thời tiết khác nhau: từ nơi đông đúc như Kuta đến nơi thôn quê yên ả như Ubud, từ đồng bằng đến vùng núi rừng thác nước, từ nắng nóng chói chang đến mưa phùn và lạnh giá... Tất cả đều tựu trung ở đảo Bali này mà khi ở Sài Gòn bạn phải chạy ít nhất 7 tiếng lên Đà Lạt thì mới có thể thấy thác và rừng...

Và giá vé vào thác Git git là 5.000 Rp/người. Trên đường xuống thác có rất nhiều quầy bán hàng lưu niệm, có bán cả trái vani với mùi thơm rất đặc trưng dùng làm bánh và nấu chè. Bọn mình thì mua cả 2 kg măng cụt với giá 10.000 Rp/kg để nhâm nhi nữa.


Thác Git git là đây

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=79534&d=1331953063

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=79536&d=1331953093

tran_tri_kien
19-03-2012, 14:09
Bữa tối ở vịnh thì đẹp rùi, dưới ánh đèn vàng dàn nhạc "đồng quê" hát theo yêu cầu của khách, trước mặt là cát trắng vài con thuyền nhỏ, xa xa có sân bay nhìn hạ cánh và cất cánh ........

@chị Hoa: lười viết, lâu lâu lọt chọt 1 ít cảm xúc ké hehe

hanahan
07-04-2012, 21:11
Sau khi tham quan thác Gitgit, mua vài kg măng cụt (20.000 Rp/kg) và vài quả vani tươi, bọn mình di chuyển qua thăm đền Ulun Danu. Vì đi vào tháng 2 có nhiều lễ hội nên rất nhiều người bản địa đến đây dâng lễ vật và cầu nguyện. Giá vé vào Ulun Danu là 10.000 Rp/người.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=80530&d=1333806906

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=80529&d=1333806906

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=80531&d=1333806906

Ulun Danu là ngôi đền nổi bồng bềnh trên mặt hồ thiêng Bratan vốn là miệng của núi lửa Catur đã ngừng hoạt động. Nằm ở độ cao 1.300m so với mực nước biển, đền Ulun Danu mang không khí se lạnh của vùng núi với những loài cây hoa ôn đới đặc trưng. Trong làn sương mờ giăng phủ mặt hồ, những tháp bale màu đen sậm càng toát lên vẻ đẹp trầm mặc thanh thoát.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=80533&d=1333806906

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=80532&d=1333806906

hanahan
07-04-2012, 21:25
Thời tiết ở Ulun Danu cũng khá giống như Đà Lạt, thỉnh thoảng có những cơn mưa phùn, phong cảnh thì lãng mạn với hàng thông cùng những loài hoa đủ màu sắc. Nếu không có những mái đền đặc trưng thì chúng mình vẫn nghĩ đang ở Đà Lạt của Việt Nam.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=80550&d=1333808413

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=80551&d=1333808413

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=80549&d=1333808413

Bọn mình dừng chân dùng bữa tại một quán ăn nhỏ ven đường, mưa ào ạt và những cơn gió làm 3 đứa lạnh run, nhưng khi vừa lên xe di chuyển qua đền Taman Ayun thì trời lại nắng gay gắt.

Taman Ayun có nghĩa là "Khu vườn đẹp", là ngôi đền có tuổi thọ khoảng 300 năm, vé vào cổng là 15.000 Rp/người.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=80535&d=1333806906

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=80523&d=1333806744

hanahan
07-04-2012, 21:35
Tama Ayun cũng là nơi đặt lăng mộ của hoàng gia. Theo lời Nick thuyết minh thì ngày trước có một vị tướng tài ba đánh trận nào cũng bách chiến bách thắng nên được thần dân yêu mến. Vua thấy ông là một mối nguy hại cho mình nên mỗi khi đất nước có chiến tranh lại ra lệnh cho ông đi dẹp loạn. Sau nhiều năm ông nhận ra được ý đồ của vua là muốn giết mình, thế nên ông tình nguyện chết với điều kiện phải chôn cất thi thể của ông trong lăng mộ của hoàng gia.

Đền Tama Ayun được vua Gusti Agung Anom, vương triều Mengwi, xây dựng vào năm 1634. Sân trước của đền là thảm cỏ xanh mướt mát nằm dưới bóng các cội sứ già nở bung những chùm hoa trắng thơm ngào ngạt với không gian khá yên bình. Mặc dù các du khách ngoại đạo không được đi vào sân thờ chính của đền nhưng vẫn có thể chiêm ngưỡng rất nhiều kiến trúc lạ mắt bên trong vì bức tường ngăn khá thấp.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=80537&d=1333807034

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=80536&d=1333807034

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=80552&d=1333808920

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=80553&d=1333808920

hanahan
07-04-2012, 21:45
Taman Ayun cũng được ví như một chiếc thuyền vì được bao phủ 3 mặt bởi sông nước. Bên ngoài đền có dàn nhạc cụ khá đặc sắc, kế bên là khoảnh sân nhỏ đang háo hức vì một hội đá gà có cá cược. Nếu chơi trò này bên ngoài thì sẽ là bất hợp pháp, thế nhưng nếu chơi trong khuôn viên đền thì lại hợp pháp. Nếu bạn muốn thử vận may, có thể cược từ 1.000 Rp trở lên tùy thích cho chú gà mà bạn chọn.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=80522&d=1333806744

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=80534&d=1333806906

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=80539&d=1333807034

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=80538&d=1333807034

Nghỉ ngơi một dạo ở Taman Ayun bằng cách thưởng thức những giai điệu đặc trưng từ dàn nhạc dân tộc, tận hưởng không khí yên ả cũng như dõi theo trận đá gà đang diễn ra, cả bọn đứa nào cũng thích thú xen lẫn một chút tiếc nuối vì chỉ hết hôm nay thôi sẽ phải tạm biệt Bali rồi.

hanahan
07-04-2012, 22:03
Và hành trình cuối cùng trong ngày không thể bỏ qua, đó là cảnh hoàng hôn ở Tanah Lot với giá vé 10.000 Rp/người . Dọc đường vào đền là một khu chợ bán rất nhiều sản phẩm lưu niệm, đặc biệt có khá nhiều gian hàng vẽ những hình xăm giả. Chúng mình cũng háo hức vào vẽ thử và cũng phải trả giá xuống một nửa, tuy nhiên loại mực này lại rất chóng phai (vì khi về đến VN khoảng 1 tuần thì các hình vẽ đã mờ dần chứ không giữ được 1 tháng như người vẽ "quảng cáo")


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=80545&d=1333807135

Loại bánh nổi tiếng ở Tanah Lot mà Nick gọi là "bánh Bali", 10.000 Rp/3 gói.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=80540&d=1333807034

Tanah Lot Mang dáng dấp giống mõm đá Đầu rồng, Tanah Lot với hình tựa con tàu hướng ra biển khơi, quanh năm sóng vỗ ì ầm. Đây là ngôi đền nổi tiếng linh thiêng ở Bali, nằm trên một tảng đá lớn chênh vênh ngoài khơi, tách hẳn đất liền hàng trăm mét; được những tu sĩ Bà La Môn xây vào thế kỷ XVI để bày tỏ lòng thành kính của con người trước sự che chở của biển cả qua biểu tượng những con rắn biển - loài vật bảo vệ ngôi đền.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=80524&d=1333806744

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=80525&d=1333806744

Có khá nhiều đôi đang chụp ảnh cưới ở đền này

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=80526&d=1333806744

hanahan
07-04-2012, 22:13
Khi thủy triều xuống, các tín đồ Hindu trong trang phục trắng xếp hàng vào dâng lễ. Bali đúng là vùng đất của đền đài và lễ hội. Trong đền Tanah Lot có dòng nước ngọt chảy qua, du khách có thể nếm thử, rửa mặt và sau đó sẽ được đính lên trán những hạt gạo và cài lên tóc một bông sứ trắng như là nghi thức của việc cầu may mắn. (Nhưng sau khi được đính sứ trắng thì bạn phải ủng hộ một ít tiền làm lễ vật nhé. May nhờ có Nick hướng dẫn nên 3 đứa bọn mình chỉ mất 10.000 Rp)


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=80527&d=1333806744

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=80554&d=1333811497


Hoàng hôn trên Ấn Độ Dương


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=80544&d=1333807135

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=80542&d=1333807034

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=80541&d=1333807034

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=80543&d=1333807135

code_fantasy
06-05-2012, 22:46
chờ những tấm hình ở bãi biển Huyền thoại của Bali của bạn lâu qua ah!!! nghe nói 2 năm trước bị khủng bố chết gần ngàn người, ko biết giờ họ đã phụv hồi chưa?

hanahan
06-05-2012, 23:19
Hic hic, tụi mình cũng không đi biển nhiều cho lắm, chủ yếu là mấy cái đền, đang phục hồi công lực sau chuyến phượt Brunei để viết tiếp mà bài Bali này còn dang dở chưa kết được.

Sau vụ đánh bom thì bây giờ thì Bali đã phục hồi rồi, có một đài tưởng niệm những nạn nhân của vụ đánh bom ở khu Kuta. Tuy nhiên mình thấy an ninh ở sân bay Denpasar cũng khá lỏng lẻo.

gerberathuyvi
16-06-2012, 14:49
Đọc topic của bạn mình lại nhớ đến chuyến đi Bali của mình, mình cũng ở Ketekung bungalow từ ngày 12-14/2, cũng thuê pick up airport của khách sạn với giá 30$ cho 5 người, cũng thuê xe của Nick đi 2 ngày, mình rất ấn tượng về Ketekung, con đường Bisma ở Ubud xinh đẹp, nói lại thấy nhớ quá! Chỉ có điều mình ở Nusa dua thêm 3 ngày nữa.

CaVicu
06-04-2014, 15:33
Chủ thớt có đi qua Hố Phun ở Nusa DUA không ạ ? Cho em xin ít kinh nghiệm với...

Ltbubu
11-04-2014, 17:16
Chuyến đi của chị trùng hoàn toàn với dự định của em, em cũng sắp đi Bali trong tháng 7 tới :D