PDA

View Full Version : Rủ rê SG–23/10,ngắm núi Hồng, sông Lam,summit nóc nhà Trường Sơn-Pu Xai Lai Leng 2711



book_worm
26-05-2009, 18:57
Từ giờ đến Tháng cuối T10 còn đến 5 tháng, còn nhiều vụ án đú đởn, cơ mà Jesta tối mai hết KM vé đôi rồi nên tớ lại bại lộ âm mưu, để các bác quan tâm có thể quyết định trong tic tắc.
Lịch trình chi tiết tớ vẫn đang mò mẫm, sẽ post sau, nhân tiện các bác tiền nhân có kinh nghiệm xin chia sẻ cho bọn em phát. Xin đa tạ. Sơ sơ em tính thế này:
- Tối T6 23/10 đi, tối T3 28/19 dzìa SG thân thương.
- Tối T6 bay từ SG ra Vinh, chuẩn bị thuê xe cộ đề sớm mơi khởi hành.
- Ngắm dòng Lam giang, núi Hồng Lĩnh.
- Tây tiến đến đập Phà Lài, lang thang trong các bản làng.
- Lông bông vườn quốc gia Pù Mát.
- Trekking summit đỉnh Phu Xai Lai Lai Leng. (đã nói chuyện được với anh Hạt Trưởng KL, ôkê con cá trê!)
- Về Vinh, còn thời gian thì ngắm hoàng hôn biển Cửa Lò.
- Điểm đầu – cuối hành trình: TP.Vinh – Kỳ Sơn: 250 km,trên đường đi cảnh đẹp tuyệt cú mèo, theo như hình bác Núirừng post bên ttvn.
Chi phí thì vẫn cứ là ngon bổ rẻ chắc tầm 2 mio đổ lại.
Sơ khởi vậy cái đã, bác nào quan tâm thì la cái á thiệt to nhá.

Những người đã la cái Áh này:
1. Book_worm
2. Olalababy (khách hàng quen thuộc của xe ôm BW)
3. Rùalậtngửa
4. …

tichuot
26-05-2009, 19:32
Rùa ơi, em đi chuyến này thì lấy lúa đâu mà đi Tây bắc?? Không sợ 2h sáng chạy mua Dr. Thanh hả =)).

taydoc
26-05-2009, 19:40
Cho taydoc tui đăng ky chuyến đú đởn này với giay da nam ha noi (http://giayhn.com/giay-da-nam), đi 5 ngày phải không, tui có thể tự bay ra Vinh nhập bọn được không?

BM
26-05-2009, 19:50
Mình tham gia, nếu không leo núi thì khám phá Tây Nghệ An cũng đáng quan tâm. Chư Yang Sin Team đâu? Nhào zô!!

tichuot
26-05-2009, 19:57
Mình tham gia, nếu không leo núi thì khám phá Tây Nghệ An cũng đáng quan tâm. Chư Yang Sin Team đâu? Nhào zô!!

Em xin ở nhà, không đu đeo được. Job quan trọng hơn cho chuyến đi tháng 10. hic hic

ruadibo
26-05-2009, 20:13
Rùa ơi, em đi chuyến này thì lấy lúa đâu mà đi Tây bắc?? Không sợ 2h sáng chạy mua Dr. Thanh hả =)).

E đặt gạch thui a ơi, lúc đó nếu kinh phí dư dả, túi tiền xủng xoẻng thì e xịch xịch xe lửa ra sau, chứ kô đặt vé máy bay. Mà giờ nghĩ lại kô có đại ka tichuot cơ hồ e chả muốn đi luôn ấy chứ. Ôi Tây Bắc , còn xa lắm thay !!

greenpear
26-05-2009, 21:12
Em xin đặt cục gạch nhé! Em đang ở HN nhưng mà là dân Vinh chính gốc nên xin nhập nhóm từ Vinh thui. Nhân tiện về thăm mama và papa luôn.
@ book_worm: bác cho em xin cái lịch cụ thể với để em còn book leave chứ nếu ko muộn quá em ko leave kịp thì tiếc lắm
Và nữa, em đi đường Vinh- Kỳ Sơn một lần rồi, cách đây tầm gần chục năm rồi mà tha thiết muốn đi lại quá! Nói thiệt là chẹp chẹp!!!

canary
26-05-2009, 21:19
Sao nỡ bỏ tui vậy? open cho cary này 1 chỗ nhé. Hy vọng sắp xếp cv được

book_worm
27-05-2009, 00:52
Hic, mới vô Jesta check thông tin để book vé, lượt đi hết sạch chỉ còn KM lượt về, nên cũng chả cần KM nữa.Tiết kiệm được chả đáng cho rủi ro book trước quá xa. Chỉ trách mình tìm kiếm thông tin PXLL chậm trễ quá.

Tuy nhiên, vụ án cũng sẽ vẫn được xử đúng kế hoạch, âu cũng là cái duyên với đất Nghệ. Lịch trình chi tiết tớ sẽ ngâm cứu và post lên nhé các bác. Từ giờ đến giờ G còn xa nên các bác quăng gặch ném đá, có hứng thú với vụ án này cứ theo dõi & ý kiến ý cò hén.

@Lê xanh: bác mục đích sở thị cung đường này rồi mà vẫn máu đi lại chứng tỏ nó danh bất hư truyền. Tớ coi hình bác núirừng post thôi mà đã thèm zỏ zãi rồi. Hẹn gặp.
@ Taydoc: tớ cũng nóng lòng chờ xem bác với bác Hòang Dược Sư chạm trán ra sao…cho cuộc đọ sức Hoa Sơn này nhé. Chẹp, lão Kim lại gõ cửa.
@ Càri: ai bỏ, nãy giờ gọi ĐT quá trời mà toàn ó í e không hà.

Nambyus
27-05-2009, 15:32
Mình tham gia, nếu không leo núi thì khám phá Tây Nghệ An cũng đáng quan tâm. Chư Yang Sin Team đâu? Nhào zô!!

Nhào dzô theo hưởng ứng của già làng phượt sư...Đặt một cục gạch men ở đây!(c)

songvabien
27-05-2009, 15:37
e ko la cái ah mà chĩ hét to thì có được ko ah . cho e một chân về vụ này

Còi
27-05-2009, 15:52
Ôi Tây Bắc , còn xa lắm thay !!

Đi Tây Bắc nhanh kẻo đường xá nó làm xong thì lại puồn. Cầu nó xây được 2 chân rồi, đến lúc bác đi, có khi nó lên 4 chân, vẫn còn kịp để lội suối. :LL

tichuot
27-05-2009, 16:02
Đi Tây Bắc nhanh kẻo đường xá nó làm xong thì lại puồn. Cầu nó xây được 2 chân rồi, đến lúc bác đi, có khi nó lên 4 chân, vẫn còn kịp để lội suối. :LL

Đợt này Còi join cùng bọn này chuyến Tây Bắc nhá ( đi rồi đi nữa có sao đâu). Bọn này đang nghiên cứu cung đường: Hà Nội - Mộc Châu - Sơn la - Lai châu - Điện Biên - A Pa Chải(c)

Còi
27-05-2009, 17:19
Đợt này Còi join cùng bọn này chuyến Tây Bắc nhá ( đi rồi đi nữa có sao đâu). Bọn này đang nghiên cứu cung đường: Hà Nội - Mộc Châu - Sơn la - Lai châu - Điện Biên - A Pa Chải(c)

Giờ ấy, phút ấy có khi lại đang lượn lờ Đông Bắc rồi. Có khi chúng mình gặp nhau .... trên máy bay í . :LL

book_worm
27-05-2009, 17:38
e ko la cái ah mà chĩ hét to thì có được ko ah . cho e một chân về vụ này

@ sóng&biển, welcome. Thời gian còn dài, cứ ném đá thoải mái, Tớ cũng thư thư hỏi han, ngâm cứu rồi mới post lịch trình thôi.(beer)

Jessy
27-05-2009, 18:27
cũng nhào vô 1/2 cục gạch

ruadibo
27-05-2009, 19:35
Đi Tây Bắc nhanh kẻo đường xá nó làm xong thì lại puồn. Cầu nó xây được 2 chân rồi, đến lúc bác đi, có khi nó lên 4 chân, vẫn còn kịp để lội suối. :LL

vẫn muốn lắm chị ạ, có điều cái sự đi chơi này kô có vội được, cầu xây mặc cầu, ta cứ xắn quần lội suối, đó mới hẳn là việc của ta :D

@a.tichuot : làm quả vài ngày đi trước Đông Bắc luôn được kô đại ca ^^!, đã đi phải đi cho hết nó mới sướnggggggggg..

tuannd1081
27-05-2009, 20:48
Tây bắc phải đi sau tết mới thích, không nên đi vào dịp tết như thế, rất bất tiện (đồ ăn không mua được do các cửa hàng nghỉ tết, khách sạn khó thuê-giá cũng đắt, xe cộ cũng không thuê được, hỏng rất khó sửa,.....) do vậy nên đi vào tuần sau tết là an toàn nhất, mà cảnh lúc đó lại đẹp

BM
27-05-2009, 20:51
Tây bắc phải đi sau tết mới thích, không nên đi vào dịp tết như thế, rất bất tiện (đồ ăn không mua được do các cửa hàng nghỉ tết, khách sạn khó thuê-giá cũng đắt, xe cộ cũng không thuê được, hỏng rất khó sửa,.....) do vậy nên đi vào tuần sau tết là an toàn nhất, mà cảnh lúc đó lại đẹp

Lưỡi không xương ! :LL

tuannd1081
27-05-2009, 21:50
Lưỡi không xương ! :LL
ầy, bác lại không nghe lời khuyên bảo rồi. Như vậy là không có tinh thần học hỏi, em sống mòn đời ở vùng đấy rồi em biết. Bác cứ tin em đi, đi tuần sau tết là vui nhất đấy.;)

Nambyus
27-05-2009, 23:35
Tuần sau tết Tuấn Virgin mới chào hỏi ba má xong, thăm hỏi cô dì chú bác gòi mới đi cảnh mới đẹp...

tichuot
27-05-2009, 23:39
Lưỡi không xương ! :LL

Hồi nãy nó qua nhà em năn nỉ là đi sau mùng 3 tết để nó đu đeo theo,
Thôi đừng có mơ nhé kcu , lo mà ở nhà là con trai trưởng tộc đi, đeo bám theo tụi này chi. Tiền bạc à, no problem, xe hư à, có thợ sửa xe chuyên nghiệp đi theo, Khó thuê xe à, bọn này mang xe từ Sg ra. hehehe:LL

hoaxuongrong
28-05-2009, 11:55
Chương trình nghe hấp dẫn quá. Chi phí khoảng nhiêu ta? cho em đu theo với

chewingum
28-05-2009, 13:29
Tớ cũng thích dưng mà tớ cháy túi rùi. Giờ tớ phải cày để lo cho hậu duệ.

book_worm
28-05-2009, 13:56
Hic, nói nhỏ, các Tarzan thân yêu bàn tán về Tây Nghệ An - PXLL nha, kẻo bị Mod treo nick vì cái tội spam thì chết dở (NT)(NO)

songvabien
28-05-2009, 20:22
nhà mình định tết này đi tây bắc pải ko ah.cái vụ này là e xin đỗ nguyên tảng bêtong lun đó ah (vì tết này e sẽ có 1 tháng ăn chơi ngoài đó đang tìm nhà nào đi tây bắc và cả đông bắc nữa cơ để xin tham gia)cho e đăng ký chân đi tây bắc với nha mấy bác

greenpear
29-05-2009, 00:25
@Lê xanh: bác mục đích sở thị cung đường này rồi mà vẫn máu đi lại chứng tỏ nó danh bất hư truyền. Tớ coi hình bác núirừng post thôi mà đã thèm zỏ zãi rồi. Hẹn gặp.
.
@ book_worm: Hic, em nỏ dám nhận là mục sở thị mô, hồi đó em mới có 15-16 tuổi à- đã biết phượt là chi mô, ngồi vất vưởng đằng sau con cup 82 của papa, không nhớ được nhiều, nhưng biết chắc là luôn mong có một lần được đi lại à :)
Nhân tiện, em cũng muốn khoe một chút về Nghệ An nên lên mạng search thử thông tin về mấy địa danh có trong lịch trình của bác book_worm nhưng mà không được nhiều lắm, thử post lên ít để mọi người tham khảo nhé, các bác có thêm gì hay ho thì chia sẻ cho em và mọi người với.
Về đỉnh Pu Xai Lai Leng thì em biết mỗi thông tin là nó đứng trong 5 đỉnh núi cao nhất nước, bao gồm: Fansipan (Lào Cai, 3143), Pu Si Lung (Lai Châu, 3076), Phu Luông (Yên Bái, 2985), Pu Xai Lai Leng (Nghệ An, 2711), Ngọc Linh (Kon Tum, 2598)
Hic hic, nhiều khi cái google cũng không có nhiều thông tin lắm :shrug:
Về Vườn Quốc gia Pù Mát thì các bác dọc tạm cái này nhé:
Khu dự trữ sinh quyển thế giới miền Tây Nghệ An được chính thức công nhận vào tháng 9/2007 với trung tâm là Vườn quốc gia Pù Mát. Đây là Khu dự trữ sinh quyển thứ 6 của Việt Nam được UNESCO công nhận. Khu dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An có các giá trị nổi bật sau: có diện tích lớn nhất khu vực Đông Nam á với tổng diện tích 1.303.285ha; là hành lang xanh nối kết 3 vùng lõi gồm: Vườn quốc gia Pù Mát, Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống và Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt tạo nên sự liên tục về habitas và các sinh cảnh duy trì hiệu quả bảo tồn đa dạng sinh học thông qua việc giảm bớt khó khăn về chia cắt nơi sống (habitat fragmentation) do các hoạt động kinh tế của con người tạo ra.
Khu dự trữ sinh quyển Tây Nghệ An có tính đa dạng sinh học rất cao đại diện cho hầu hết các kiểu rừng của rừng mưa nhiệt đới, các sinh cảnh sống rất đa dạng bao gồm: núi, đất ngập nước, suối và sinh cảnh khác. Đây là khu vực duy nhất của miền Bắc còn lại một diện tích lớn rừng nguyên sinh đang được bảo vệ tốt, đặc biệt là khu vực dọc biên giới Việt Lào. Trong khu vực có 1.297 loài thực vật đã được điều tra và ghi nhận. Một báo cáo gần đầy nhất thì khu vực này có khoảng 2.500 loài, trong đó có khoảng 2.000 loài thực vật bậc cao (74%); có 130 loài động vật lớn nhỏ đã được ghi nhận, trong đó có một số loài đặc biệt quý hiếm như: sao la, hổ, thỏ vằn trường sơn...; 295 loài chim; 54 loài lưỡng cư và bò sát; 83 loài cá và 39 loài dơi. Đây cũng là nơi có tính đa dạng về văn hóa dân tộc lớn nhất trong số các khu dự trữ sinh quyển Việt Nam với 9 dân tộc. Đặc biệt có 2 dân tộc chỉ có duy nhất ở Nghệ An và đang trong tình trạng bị suy thoái, mai một nghiêm trọng về bản sắc văn hóa đó là dân tộc Đan Lai (còn khoảng 3.000 nhân khẩu ở huyện Con Cuông) và dân tộc Ơ Đu (còn khoảng 570 nhân khẩu ở huyện Tương Dương). Đây là khu vực nghiên cứu lý tưởng về sự biến đổi khí hậu toàn cầu và tác động của con người với các đỉnh núi cao như Pù Xai Lai Leng, Pù Đen Đin Pù Mát....
<Nguốn: kiemlam.org.vn>

book_worm
29-05-2009, 09:42
He he, chắc PXLL xíp hàng thứ 6 hay 7 gì đó, vì tớ bổ sung Phu Ta Leng 3096m, Bạch Mộc Lương Tử 2998m. Hình như 2 chú này đều là anh em của Fan vì cùng thuộc hệ thống Hoàng Liên Sơn.

Chẹp, thèm cảm giác lang thang rồi ngáy khò khò ở bản làng quá…chá biết nó thế nào nhỉ…cuồng chân quá.

hoaxuongrong
29-05-2009, 17:00
Hồi giờ mình chưa đi Phượt lần nào, chỉ đi bụi mấy tỉnh gần gần SG. Lần này hạ quyết tâm đi chuyến này, cảm giác chắc thú vị lắm. Giờ save money là vừa rùi hén.
Bữa nào off hú em với hén- 0905 734 693.
Theo thông tin em thăm dò thì giá vé máy bay HCM-Vinh của VN airline la 2,560.000 vnd( khứ hồi). Chi phí cho chuyến đi chắc tầm 5 chai nhỉ.

book_worm
29-05-2009, 18:25
Sang vậy hả bạn. Thực ra, Jesta có 720k 1 chiều hà.Vì thời gian còn dài nên mình tập trung cho mấy vụ án sắp tới đây, lịch trình mình sẽ thư thư rồi post, bạn cứ theo dõi topic nhé. Welcome (beer)

Củ Cải
30-05-2009, 20:10
Hiện này dọc Lam Hồng có tuyến đường du lịch mới hoàn thành đoạn từ Cửa Hội đến Nam Đàn. Khi đáp xe ở Vinh mọi người có thể dọc theo Đê 42 ngắm Lam Hồng theo con đường này (Nếu ở Vinh thì ngay cầu Bến Thủy theo đường tránh Vinh đi lên ), nó kết thúc ở thị trấn Nam Đàn. Suốt trên chặng Vinh - Nam Đàn có thể ghé qua vài địa danh nhưng Hưng Nguyên quê hương Lê Hồng Phong,(Nam Đàn) Nam Giang - mộ bà Hoàng Thị Loan, Kim Liên, Hoàng Trù, Xuân Hòa - quê hương Phan Bội Châu và Lê Hồng Sơn... Ngoài ra ở Nam Đàn mọi người có điều kiện thăm các di tích như hầm trú ẩn trên dãy Đại Huệ vừa câu cá vừa ngắm thiên nhiên, nghe chim hót ^^ (hồi học phổ thông mình hay đi lên đó), hay ghé sang dãy Thiên Nhẫn tắm suối mát trong (Nam Tân, Nam Lộc) - Những địa danh này chưa có trong bản đồ du lịch đâu :).
Tiếp theo từ Nam Đàn theo đường 46 đi Thanh Chương, Đô Lương , Tương Dương, Kỳ Sơn ... sau đó vòng về Quế Phong, Quỳ Châu, Nghĩa Đàn, Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Cửa Lò và Vinh !

book_worm
31-05-2009, 23:30
Cám ơn bác Củ Cải. Thông tin rất thú vị và bổ ích cho lịch trình. Nếu bác đang ở đâu đó trên hành trình Vinh - Kỳ Sơn thì bận đó anh em ta (beer) cái bác nhỉ.(c)

2LúaMiềnTây
01-06-2009, 16:20
Sang vậy hả bạn. Thực ra, Jesta có 720k 1 chiều hà.Vì thời gian còn dài nên mình tập trung cho mấy vụ án sắp tới đây, lịch trình mình sẽ thư thư rồi post, bạn cứ theo dõi topic nhé. Welcome (beer)

Vậy là đã phát hiện ra 1 người cùng sở thích lượt phượt như mình mà lại cùng quê nữa chứ...(cùng huyện luôn)...điều này thú vị đây..(c)
Trong tháng 9 tớ sẽ đi Xuyên Việt 20 ngày, cũng có đi Vinh (2 ngày)...nhưng k có leo núi...nếu sắp xếp được thời gian trong tháng 10 thì tớ cũng sẽ book 1 vé đi chung với anh em cho zui....
Khi nào có lịch trình và thời gian cụ thể thì cho hay nhá....

lad
02-06-2009, 16:45
Mình cũng xin đặt cục gạch. Xin cho thêm thông tin về thời gian, lịch trình chi tiết cụ thể và nhất là chi phí để còn chuẩn bị. Mình ở HN.

Củ Cải
03-06-2009, 08:56
Cám ơn bác Củ Cải. Thông tin rất thú vị và bổ ích cho lịch trình. Nếu bác đang ở đâu đó trên hành trình Vinh - Kỳ Sơn thì bận đó anh em ta (beer) cái bác nhỉ.(c)

Mình quê gốc ở Nam Đàn (đồng hưong với cụ Phan (c) ), nếu thời điểm đó về quê được thì chắc chắn đãi bạn một bữa Thịt dê Cầu Đòn nổi tiếng khắp vùng (beer)

book_worm
04-06-2009, 13:00
Vậy là đã phát hiện ra 1 người cùng sở thích lượt phượt như mình mà lại cùng quê nữa chứ...(cùng huyện luôn)...điều này thú vị đây..(c)
Trong tháng 9 tớ sẽ đi Xuyên Việt 20 ngày, cũng có đi Vinh (2 ngày)...nhưng k có leo núi...nếu sắp xếp được thời gian trong tháng 10 thì tớ cũng sẽ book 1 vé đi chung với anh em cho zui....
Khi nào có lịch trình và thời gian cụ thể thì cho hay nhá....

@ Hailúa: He he, mấy hôm tối tăm mặt mũi ko tám với đồng hương được. Xuyên Việt 20 ngày gấp quá vậy? Tui cũng đang âm mưu xuyên Trường Sơn, xuất phát từ Lộc Ninh…mà cơ cảnh hiện giờ thì chỉ khi bị đuổi cổ thì mới đi được…Tui ở Bình Thạnh, gần chợ Bà Chiểu, bửa nào quởn café cafáo hay (beer) hén.

@ lad: welcome bạn.(c) Bạn ở HN thì đi đơn giản hơn nhiều, quăng xe lên tàu sáng ra tới Vinh ngon lành. Giờ G còn xa, tớ để thư thư vụ này để tập trung âm mưu cho các vụ án trước mắt trong T7. Vụ này chắc chắc sẽ xử đúng kế hoạch.

@ Quý hóa quá, bác làm em thèm vãi ra rồi này. Có dịp vào Sì Gòn thì hú em, xin tiếp bác (beer) bờ kè Nhiêu Lộc hay bờ sông Sì Gòn, vừa lai rai, vừa hóng gió, sướng phết.:D(c)

2LúaMiềnTây
04-06-2009, 13:44
@ Hailúa: He he, mấy hôm tối tăm mặt mũi ko tám với đồng hương được. Xuyên Việt 20 ngày gấp quá vậy? Tui cũng đang âm mưu xuyên Trường Sơn, xuất phát từ Lộc Ninh…mà cơ cảnh hiện giờ thì chỉ khi bị đuổi cổ thì mới đi được…Tui ở Bình Thạnh, gần chợ Bà Chiểu, bửa nào quởn café cafáo hay (beer) hén.



- Hèn chi mấy bữa nay không thấy vào comment.......
- Mình đi XV 20 ngày là theo chương trình thực tập của trường bạn àh, đi = xe ôtô nên đi và về là 20 ngày,sẽ đi trong tháng 9...nhưng máu đi bụi vẫn còn và vẫn mơ làm chuyến Xiên Vịt giống như bác Còi to ấy...
- Mình thích đi cung đường giống bạn, là đường Trường Sơn, điểm cuối là Lộc Ninh, mà cũng chưa thu xếp time được...chỉ khi nào nghỉ làm hẳn mới mong có cơ hội đi được...(lại giống nhau);)
- Vậy cũng gần, tui ở Phú Nhuận, maybe cuối tuần rãnh thì gặp bàn về "âm mưu" XV nhỉ? cà phê hay (beer) đều ok..
- Lâu ghê mới nghe từ "quởn", nghe mà nhớ wê wá, đúng là dân miền Tây...(c)

greenpear
16-09-2009, 10:07
Bac Book_worm dau rồi nhỉ? đã hồi phục sau chuyến Ngọc Linh hoành tráng chưa? Anh chị em đang chờ bác lên tiếng đó! Bác mà chạy làng là cuối năm em vào trong đó tìm bác :gun

Củ Cải
09-10-2009, 12:16
@ Hailúa: He he, mấy hôm tối tăm mặt mũi ko tám với đồng hương được. Xuyên Việt 20 ngày gấp quá vậy? Tui cũng đang âm mưu xuyên Trường Sơn, xuất phát từ Lộc Ninh…mà cơ cảnh hiện giờ thì chỉ khi bị đuổi cổ thì mới đi được…Tui ở Bình Thạnh, gần chợ Bà Chiểu, bửa nào quởn café cafáo hay (beer) hén.

@ lad: welcome bạn.(c) Bạn ở HN thì đi đơn giản hơn nhiều, quăng xe lên tàu sáng ra tới Vinh ngon lành. Giờ G còn xa, tớ để thư thư vụ này để tập trung âm mưu cho các vụ án trước mắt trong T7. Vụ này chắc chắc sẽ xử đúng kế hoạch.

@ Quý hóa quá, bác làm em thèm vãi ra rồi này. Có dịp vào Sì Gòn thì hú em, xin tiếp bác (beer) bờ kè Nhiêu Lộc hay bờ sông Sì Gòn, vừa lai rai, vừa hóng gió, sướng phết.:D

Đây rồi, tìm mãi mới ra topic này, xém chút nữa mở topic mới rồi lại bị :gun chém thì toi :Dam.

bác Book đâu rồi, đã thực hiện cung đường dự định trong topic chưa. Tầm 14/10 - 20/10 em có mặt ở Nghệ An ( Nam Đàn ) trên cung đường pác đi. Nếu khoảng thời gian đó pác đang phượt trên cung đường đó thì call cho em (0979.229.329 ) nha ;). Về có việc nên hơi gấp không tham gia cùng pác được.

3000
12-10-2009, 11:35
Đỉnh Pu xa lai leng 2711m năm sát biên giới Việt-Lào. Các bác đứng ở trên đèo Nậm cắn nhìn về phía Nam thì thấy dãy Trường sơn Bắc trùng điệp. Em chả biết nó là đỉnh nào. Có điều lên đấy không đơn giản vì là vùng trọng điểm ma túy lại dính dáng đến an ninh biên giới. Bọn em đi còn bị CA Kỳ sơn chặn hỏi trong ba lô có cái gì?

BM
12-10-2009, 11:46
Đỉnh Pu xa lai leng 2711m năm sát biên giới Việt-Lào. Các bác đứng ở trên đèo Nậm cắn nhìn về phía Nam thì thấy dãy Trường sơn Bắc trùng điệp. Em chả biết nó là đỉnh nào. Có điều lên đấy không đơn giản vì là vùng trọng điểm ma túy lại dính dáng đến an ninh biên giới. Bọn em đi còn bị CA Kỳ sơn chặn hỏi trong ba lô có cái gì?

Là đỉnh cao nhất trong các đỉnh. đường leo đẹp nhất là từ đất ...Lào (mình chỉ đọc trên bản đồ Topo), nên muốn leo chắc phải phối hợp Kiểm lâm Việt-Lào và Biên phòng Việt-Lào!:). Bạn nào rành "thổ nhưỡng" vùng này may ra!:). Phía Việt Nam mình đọc từ các bản tin thì thấy đã có đường lên đỉnh (?!), bạn nào có thông tin cập nhật nhé! Bạn chủ topic hiện đang rất bận, có gì mình vào cùng chia xẻ và sẵn sàng cho điểm đến này.