PDA

View Full Version : Hà Nội - Nha Trang, xe máy 26/4 -2/5



bibon3333
26-02-2012, 14:01
:Dam Đã nhiều lần xuyên Việt nam mỗi nơi trên đường đi đều để lại cho mình những khoảnh khắc thật khó tả. :Dam

Cung này thực ra chỉ dành cho một số bạn yêu thích trải nghiệm trên con đường huyết mạch của Tổ quốc – đường 1A, gặp biết bao nhiêu các dòng xe, dòng người xuôi ngược khắp Việt nam, có ước mơ 1 lần đặt chân đến: HUẾ, ĐÀ NẴNG (đèo Hải vân), Hội an, Đại Lãnh và TP biển Nha trang.




Tranh thủ thời gian 30/4 đợt này mình làm tua Hà nội - Huế - Đà nẵng - Hội an - Nha Trang với những thú vị và "Khoái" như sau:


- Khoái: Ngắm, "sờ", "chạm" vào phong cảnh hàng chục tỉnh thành của VN trên chiếc XM (không phải "thưởng thức" qua ô cửa kính ô tô).

- Khoái: Dừng lại, ghi hình/viết nhật ký bất kỳ chỗ nào trên đường để thỏa mong ước bấy lâu hay như xác nhận đã đặt chân đến các địa danh nổi tiếng như: cầu Hiền Lương với sông Bến Hải và vĩ tuyến 17 ngày và đêm, đèo Hải vân hùng vĩ,..

- Khoái: Thưởng thức nhiều món ăn dân dã cũng như đặc sản các vùng miền như các món bánh "danh bất hư truyền" bên quán Hàng rong với NHững Ngọn đèn dầu tại thành Huế, các món cơm gà vàng tươm, thơm lừng đặc trưng của vùng Nam trung bộ như cơm gà Diêu Trì (Quy Nhơn),..





Ngày 1: T5(26/4) Hà nội – Hà tĩnh – 359km – 200K
- 5h00 Xuất phát tại cổng trường ĐH Xây dựng 55 đường Giải phóng
- 6h00 ăn sáng tại Phủ lý (bánh đa canh cá rô, ngon tuyệt,…).
- 10h30 thăm thành nhà nhà Hồ tại Vĩnh Lộc(Thanh Hóa),
- 12h00 ăn trưa tại thành phố Thanh hóa
- 17h00 tới Hà tĩnh nghỉ đêm

Ngày 2: T6(27/4) Hà tĩnh - Huế -260km – 300K
- 6h ăn sáng cháo chim bồ câu, đỗ xanh đựng trong cặp nồng bộ đội tại Hà tĩnh (bảo đảm miễn chê).
- 7h30 Xuất phát
- Đường từ đây đẹp vô cùng, vừa đi vừa ngắm biển.
- Qua đèo Ngang.
- 12h00 đến Đèo Ngang (ăn trưa), chụp ảnh, ai có nhu cầu tắm biển tại chỗ luôn, bãi cát trắng mịn tắm biển (xuống biển ngập đến cổ vẫn nhìn thấy bàn chân) biển đẹp VÔ Cùng,..
- 16h00h đến Huế, chụp ảnh thành Huế, thăm thôn Vĩ dạ, tắm biển Thuận an.
- 19h00 cơm Hến, ốc xào dốc Nam Giao.

Ngày 3: T7(28/4) Huế - Hội an -140km 300K
- 7h00 dậy, BÚN bò giò heo tại đường Lý Thường Kiệt – Tp Huế (ngon thì Quên sầu lun,..)
- Thăm thành Huế, Đại Nội, Lăng Khải định (Kiệt tác Kiến trúc VN)
- 11h 30 ăn trưa.
- 13h00 lên xuất phát đi Hội an.
15h00 lên đỉnh đèo Hải Vân, phóng tầm mắt thưởng thức cảnh đẹp mê hồn, trải nghiệm đèo miền Nam (khác 4 đại đỉnh đèo m.Bắc nhiều). Tha hồ chụp choẹt Hải vân quan Hùng vĩ.

- 17h đến Hội an - Tp Du lịch vô cùng ấn tượng
- Nhận phòng KS, tắm biển
- Ăn tối tại quán ăn ven sông Thu bồn ngắm Tàu, thuyền và thưởng thức món ăn Tây, salat dầu dấm, mỳ Ý, bánh pizza,.. (bàn ăn bên ngọn nến, kết hợp cả Đông á, Tây âu, cả kim lần cổ, không thể lãng mạn hơn, bạn sẽ rất ấn tượng với bữa tối này).
- Thăm chùa Cầu, đi dạo mua đồ Hội an
- Ăn tối Xôi gà.


Ngày 4: CN(29/4) Hội an - Quảng nam (Tam Kỳ) - Quảng Ngãi - Bình định (Quy nhơn) - 250Km - 200K
- Tối ăn tại bến Sông Cầu, xem hoặc thưởng thức Câu mực tối.


Ngày 5: T2(30/4) Quy nhơn – Khánh Hòa (Nha Trang) -250km – 400K
- 7h00 ăn sáng, chân đèo Cù mông (tại đây có món Gà lá giang, 1 trong những món Gà dân dã mà rất ngon, bảo đảm không bao giờ quên được món nè).
- Xuất phát, leo đèo Cù mông.

- 11h00 Tới biển Đại lãnh, nằm Võng hưởng gió biển trên những quán dựng ngay trên mép nước biển (mát và dễ chịu vô cùng, Ứ mún đi tiếp luôn) thưởng thức cơm "xe tải tại Đại Lãnh – Phú Yên" - ngon mà rẻ, chụp ảnh tại Đại lãnh cũng đẹp khỏi nói.
- Leo đèo Cả.
- 15h00 đến Nha trang –TP Du lịch hoàn hảo nhất VN
- Nhận phòng, KS ven biển thưởng thức bữa tối tại LÀng NƯỚng - lịch sự (toàn khách nước ngoài và khách Du lịch), giá cũng phải chăng.
- Tối dạo biển và Coffee/ nước dừa tại quán Gió biển bên bờ biển Nha trang (1/20 bãi biển đẹp nhất TG) sau quãng đường dài, thư giãn vô cùng,


Ngày 6: T3(1/5) chơi Nha trang nguyên ngày – 600K
- 6h30 dậy đi tắm tại suối nước khoáng nóng Thác bà, cực thích các bạn ah.
- 8h30 ăn Bún bò huế
- 9h30 Café Mê trang tại quán Nắng sài gòn, xem phong cách ăn chơi dân miền nam
- 12h00 Nhậu tại quán ven sông bên dòng sông mát rượi thưởng thức đồ hải sản, nghe đờn ca,..

- Ngủ trưa
- 16h00 tắm biển Nha trang (sóng to cực kỳ, bãi biển đẹp khỏi nói)
- Ăn món lẩu Tôm hùm (khoảng 1triệu, ngon tuyệt)
- Tối đi Xứ Spa (Massage theo phong cách Spa nước ngoài) – rẻ mà dịch vụ tốt dã man/ hoặc đi dạo phố biển
- Khoảng 24h00 gửi xe máy lên tàu hỏa về HN

Ngày 7: T4(2/5) [U] Về đến HN

Tổng chi = 2.000.000 + 1.200.000đ (vé tàu, gửi xe)= [B]3.200.000đ + Xăng (xế và ôm tự chia)

Lịch off lần 1: 20h00 ngày thứ 7 17/3 tại Cafe Quất 102 Trấn Vũ (hồ Trúc bạch)

LH: Mr. Dương (090.448. hai con không, hai con năm)

Dauchankhongmoi
26-02-2012, 14:07
Khi tôi còn ngoài Bắc sẽ là người đầu tiên hưởng ứng plan nay của bạn . Tôi từng dự định đi xuyên Việt bằng xe máy rất lâu rồi mà đến bây giờ có người chung ý tưởng thì tôi đã vào Nam .




Nhọc sức chăm hoa , hoa chẳng nở
Vô tình cắm liễu , liễu xanh um !

Mr Stone
26-02-2012, 14:26
Bác chạy thế này thì khác gì cưỡi ngựa xem hoa, mấy ngày đầu cứ 4- 500km thì sức đâu mà chạy, bạn nên xem lại lịch trình nhé. Chúc bạn thành công,...
Tb, Xuyên Việt kiểu gì mà chỉ có đến Nha Trang thế bạn? đã đi thì gắng cho hết chữ S luôn, ko thì cũng chạm sì gòn tí chứ. ;)

toong
26-02-2012, 14:47
5h ở Hà Nội, 6h ở Phủ Lý -->bạn đi theo quốc lộ 1a. Như vậy đến Hà Tĩnh lúc 11h30 là ko thể nào. Quãng đường là 350km, nếu bạn đi 1a thì tốc độ ko đc vượt quá 50km/h nhiều chỗ là 40km/h ( lực lượng công an rất chi là dày đặc).
Nhà mình ở hà Tĩnh mỗi lần ra đây bằng xe khách, kể cả thời gian 1 lần ăn dọc đường cũng hết 8 tiếng rưỡi.

backan_quetoi
26-02-2012, 15:55
lịch trình của bác này thấy ác quá .. kiểu này mình chắc k theo được đi về chắc mình ngoẻo :))

phucaka2909
26-02-2012, 16:39
Bạn nên xem lại lịch trình môt chút vì đi như vậy mà không có thời gian nghỉ thì e là mọi ngươi sẽ rất mệt. Nếu lịch trình dài hơn chút nữa thì pm mình nha.Đặt 1 vé xế...0905448822

Duc_davis
26-02-2012, 20:26
Chương trình của bạn toàn điểm hay, rất được đấy. Nếu tham gia cần phải là xế đường trường. Tua sẽ đi qua hàng chục tỉnh thành mà giao lưu biết thêm đặc sản tại đó, lại còn tắm biển nữa. Mình đặt gạch 1 xế 90%

satthudanong
26-02-2012, 21:00
Bạn dám thực hiện chuyến đi này trong 6 ngày thì mình phục bạn rồi đấy ;) (Chạy xong ngày 1 với ngày 2 như thế kia chắc bỏ cuộc, mình đi xuyên Việt bằng xe máy 1 ngày chỉ dám chạy nhiều nhất là 350km thôi vì rất nhiều chỗ bắn tốc độ.) Nếu bạn chỉ đi từ Hà Nội đến Nha Trang thì không thể gọi là Xuyên Việt được. Chúc bạn có 1 chuyến đi thành công và nhiều trải nghiệm. :)

hungg0203vip
26-02-2012, 22:08
Theo e đi kiểu này không ổn , nên sắp xếp đi xuyên việt khoảng 15- 20 ngày . Đã gọi xuyên việt thì phải đi từ phía bắc xuống phía nam , nhưng bác chỉ mới đi tới nha trang thì chưa phải là xuyên việt thật sự . Đi xuyên việt thật sự là để ngắm cảnh đẹp ở đất nước mình , 1 ngày bác chỉ đi tầm 80- 100km để tham quan các địa điểm nỗi tiếng và hoang sơ , Đừng nên đi theo kiểu " cấm đầu cấm cổ " mà đi , chẳng thú vị gì và tốn tiền , nếu đi như thế thà leo lên tàu ngồi ngắm cảnh còn sướng hơn . Đồng ý vs bác là bác mún đi xuyên việt nhưng e khuyên bác nên mở thớt vào 1 dịp khác , hoặc dịp hè , như vậy sẽ thú vị hơn là Plan này . Dịp này bác nên huỷ plan này và chọn 1 địa điểm khác phù hợp vs khoảng time đc nghĩ lễ để có những giây phút thoải mái . Chúc bác có 1 sự lựa chọn sáng suốt trong dịp lễ 30/4

bibon3333
27-02-2012, 10:24
To: All (Tôi tự viết ra đây bài này, sai đâu mong Ace đừng trách nhé, nếu còn thì bổ sung cho phong phú rồi làm 1 bài hoàn chỉnh luôn)


Các Ngã 3 nổi tiếng nhất trên tuyến đường Q.Lộ 1A từ Đồng Đăng (Lạng sơn) đến Năm Căn – Ngọc Hiển (Cà Mau)

(beer)(beer)(beer)(beer)(beer)(beer)


1. Ngã ba Huế

- Vị trí nằm ngay tại gần trung tâm TP Đà nẵng.

- Từ TP HCM ra HN tới Tp Đã Nẵng, khi đường bộ vuông góc với đường sắt sẽ gặp 1 ngã ba rất lớn 1 lối rẽ phải vào TT Tp Đà nẵng, một lối rẽ trái, đi tiếp khoảng 15km nữa sẽ đưa ta đến chân đèo Hải vân và ra đến Huế.

- Ngày nay đường tránh Tp Đà Nẵng đã xong (đường tránh thành phố dài nhất VN, không kế đường 1A qua TpHCM), các phương tiện chính chạy đường dài đi theo đường tránh, do đó không qua ngã Ba Huế tấp nập như ngày nào nữa. Nhưng vì hầm Hải vân cấm xe máy, do đó đi phương tiện 2 bánh của chúng ta sẽ phải leo đèo Hải vân và đi qua Ngã ba “vang bóng một thời này”.


2. Ngã ba cầu Bà Di

- Vị trí: Tỉnh Bình định (cách TX Bình định khoảng 20km).

- Một đường rẽ phải lên Tây nguyên – đến với thủy điện YALI nổi tiếng (210km nữa) và Tp Pleiku (quê hương của Hoàng anh Gia lai). Một đường đi thẳng xuôi theo Q.Lộ 1A đưa ta đến thủ phủ cũ của tỉnh Bình định là TX Bình định và thủ phủ mới là TP Quy Nhơn.

- Từ HN vào Tp HCM qua “3 chui, 4 vượt” 3 lần đi dưới đường sắt (dạng cầu Chui ở Hà nội), 4 lần vượt đường sắt, báo hiệu cho ta biết đến địa phận tỉnh Bình định - nơi có những hàng dừa bạt ngàn, nơi ghi dấu chân nhà thơ Hàn Mặc Tử. Cách TX Bình định không xa xuất hiện 1 ngã ba mà người đi phải thấy hụt hẫng, bùi ngùi. Từ đây hàng đoàn người từ bắc vô Nam thường phải chia tay nhau. Người thì đi thẳng xuôi vào TP HCM với bao tất bật, bộn bề, bon chen kiểm sống. Người thì đi lên vùng cao nguyên đất đỏ “trời lạnh với sương mờ” với sứ mệnh xây dựng vùng kinh tế mới với cộng đồng bà con Tây nguyên nơi đây.


3. Ngã ba Thành

- Vị trí: Nằm ngay ven ngoại TP Nha trang
- Trên đường 1A từ HN vào TP HCM đi gần như qua địa bàn Tp Nha trang gặp một ngã ba chắn ngang đường với một cây đa to hùng vĩ. Đó chính là nga ba Thành.

- Rẽ trái khoảng 10km sẽ đưa ta vào với TP Biển Nha trang, Tp Biển rì rào sóng vỗ quanh năm, Tp Du lịch sạch, đẹp, tiện nghi hoàn hảo nhất VN. Rẽ phải sẽ tiếp tục 400km sẽ đưa ta đến với TP mang tên Bác.


4. Ngã ba Vũng Tàu

- Vị trí: Quận Thủ đức – Tp HCM.

- Tại Tp HCM , Từ Tp HCM ra HN một đường rẽ phải theo Q.Lộ 51 đi khoảng 100km đến Vũng Tàu. Một đường đi thẳng sẽ đưa ta ra Biên Hòa (Đồng Nai) ngược về HN.
- (Đoàn sẽ không đến Ngã ba này, hẹn lần sau)


5. Ngã ba Mỹ Thuận

- Vị trí: Qua cây cầu dây Văng nổi tiếng – cầu Mỹ Thuận, bắc qua dòng sông Tiền dạt dào, nối hai bờ tỉnh Tiền giang và Vĩnh Long, thuộc địa phận tỉnh Vĩnh long.

- Một đường đi thẳng sẽ đưa ta đến quê hương bưởi Năm roi (tỉnh Vĩnh Long) và em gái Ninh Kiều (Cần thơ). Một đường rẽ phải đưa ta đến thủ phủ của bộ phim “Cánh đồng Bất tận" – tỉnh Đồng Tháp, nơi có huyện Đồng tháp Mười với mệnh danh “chè Thái gái Tuyên miền Bắc”. Tháp mười đẹp nhất Bông sen,..
- (Đoàn sẽ không đến Ngã ba này, hẹn lần sau)

thuyhang
27-02-2012, 11:12
Em là người thích sự khám phá, ham tìm hiểu và thích những điều mới mẻ. Là con gái lại ko có nhiều đk được đi nhiều! lần đầu tiên tham gia diễn đàn e cũng muốn đc biết nhiều hơn. E xin đề nghị cho e được t.gia với! có gì e chưa biết mong mọi người chỉ dẫn cho! e la men ở Hải Phòng! e xin đc tiếp nhận mọi kinh nghiệm: Sđt:01289281091

rongconlonton
27-02-2012, 12:50
Cho mình đặt gạch 1 ôm: 0977672468

imonion
27-02-2012, 18:10
Chuyến đi và lịch trình như bác đưa cá nhân em cũng thấy rất thú vị. Hành xác 1 chút 2 ngày đầu còn những ngày sau để dành mà tận hưởng thì cảm giác sướng hơn bình thường rồi :). Tuy nhiên tiêu đề thì em nghĩ 1 là đổi tên Xuyên nửa Việt hai là tên các điểm hành trình luôn cho chính xác. Chúc các bác có chuyến hành trình vui vẻ và đầy thú vị :)

Hậu Trần
27-02-2012, 18:26
Em là người thích sự khám phá, ham tìm hiểu và thích những điều mới mẻ. Là con gái lại ko có nhiều đk được đi nhiều! lần đầu tiên tham gia diễn đàn e cũng muốn đc biết nhiều hơn. E xin đề nghị cho e được t.gia với! có gì e chưa biết mong mọi người chỉ dẫn cho! e la men ở Hải Phòng! e xin đc tiếp nhận mọi kinh nghiệm: Sđt:01289281091

Em cũng ở HP đây, đang dập dòm vụ này mỗi tội không có xe máy !

Minhminh3010
27-02-2012, 21:00
Cho em đặt gạch 1 xuất ôm nhé ah! Đã biết đến Phượt nhưng em chưa có 1 lần được đi.hic. Nếu được tham gia lần nè thì thật tuyệt!!!
Có gì pm em nha: 0985603110.

binhhut1985
27-02-2012, 21:54
... Chỉ có thể thét lên ... quá kinh ... đường 1A mà 1 ngày chạy 500km thì ... :-s ... yêu cầu xế phải có sự tập trung cao độ ... hành xác về mặt tinh thần đây ^^

toiyeu.vietnam
27-02-2012, 21:57
Cho em đặt gạch 1 xuất ôm nhé ah! Đã biết đến Phượt nhưng em chưa có 1 lần được đi.hic. Nếu được tham gia lần nè thì thật tuyệt!!!
Có gì pm em nha: 0985603110.

Chưa đi lần nào mà ngồi như thế mệt đấy bạn ạ.

Nghiên cứu cung này, cũng thú vị nhưng là xế ôm khoẻ chứ không mệt đấy , 2 ngày đâu thì ít được ngắm nghía gì, các ngày còn lại tốt mà !

Dauchankhongmoi
27-02-2012, 22:06
Đồng ý với ý kiến xuyên Việt là phải 15 đến 20 ngày và đã gọi là xuyên Việt thì phải đi đến Mũi . Lần trước vào chỉ nhìn tiêu đề đã vui rồi nên không đọc kỹ, lần này đọc kỹ hơn thấy oải . Có lần 1 ngày mình chạy 250km rồi ~~> oải phết luôn . Một ngày chạy 500km mà là trên QL 1A đi xe máy thi không phải mấy xế chịu được nhiệt đâu bạn, áp lực lớn luôn đấy .

bibon3333
28-02-2012, 09:48
Tiếp thu ý kiến các mem, mình đã sửa lại lịch trình update trang bìa nhé, chắc là phù hợp với 1 số bạn Xế của chúng ta,.

Minhminh3010
28-02-2012, 19:57
Chưa đi lần nào mà ngồi như thế mệt đấy bạn ạ.

Nghiên cứu cung này, cũng thú vị nhưng là xế ôm khoẻ chứ không mệt đấy , 2 ngày đâu thì ít được ngắm nghía gì, các ngày còn lại tốt mà !

Thanks pác nhiều nha. Giờ em đang luyện tập đây ah. Mỗi ngày chạy 50km đi làm. Cả đi và về. Thích thì nhích thui ah.hihi. Thường em tự chạy xe cũng được 120km (đi và về quê) nên chắc ko sao.Nên em nghĩ ngồi sau khoảng 350km em nghĩ cũng vẫn cố được. Chết biết liền.^^ 1 trải nghiệm thú vị ạ!!!!!!!!!!

Minhminh3010
28-02-2012, 19:59
Chỉ ngại là ko có xế nào chịu lôi em theo thui. ^^

hanachi
28-02-2012, 20:10
Mình đặt gạch tour này (xin 1 ôm nhớ ^0^), YM mình đây: hanachi2611, ĐT: 0979326874, có gì mới cả nhà pm mình nhá! Thanks!:D

Dracula83
29-02-2012, 21:24
Ôi nhìn cái lịch này lại máu roài. Cứ đánh dấu đã xem thế nào vì mình đang đký đi Cực Đông đợt đấy mất rồi. Sẽ xem lại plan :)

ĐõThànhLong
01-03-2012, 00:04
1 : Chưa thấy bạn ghi lịch chốt đoàn , chốt người .
2 : Đường 1 hiện h là quốc lộ huyết mạch nên ko chỗ nào là vắng cả , tốc độ tối đa cũng chỉ 70 là hết cỡ rồi , chạy nhanh hơn nữa là quá nguy hiểm .
3 : Đừng coi thường c.a ko bắn tốc độ , đi đường nếu thấy xe tải tự dưng nó đi díu díu vào nhau là phải cẩn thận , giảm tốc đi đúng luật vào . Bt thì mỗi tỉnh nó cũng có 2 đến 3 trạm ( thường là đầu và cuối tỉnh , riêng thằng thanh hóa thì chắc huyện nào cũng có :)) cẩn thận )
4 : Chạy như bạn là quá vất vả ( chặng đầu là quá quá :)) ) Tháng 7 vừa rồi mình cũng đi 1 vòng , chỉ 2 người thôi nhưng cũng ko thể nào 1 ngày chạy đc đến 400km nữa là chưa kể nếu đoàn bạn đông thì còn khó hơn nữa .
5 : Mình nghĩ là bạn nên tìm lại 1 lượt các top xuyên việt của các diễn đàn để tham khảo lần nữa , đưa ra quyết định chính xác nhất , luôn phải đặt an toàn lên hàng đầu .

Chúc các bạn an toàn và vui vẻ trên suốt cuộc hành trình :-bd

Lantrailt
01-03-2012, 01:10
Hiện giờ QL 1A HN - Phủ Lý đã cấm đi đường Pháp Vân - Cầu Giẽ, bạn chỉ đi được đường cũ thôi, tốc độ sẽ bị giảm đi rất nhiều đấy nhé!
Chẳng biết đoàn bạn chạy xe gì, sức khỏe, độ dẻo dai như thế nào; chứ mình thấy ngày nào cũng tối thiểu 200km thì còn ngắm nghía, vãn cảnh sao được????
Cứ đi là đi thôi thì mất vị quá!
Ngoài ra, tiêu đề topic mà chặng đi mới dừng lại ở Khánh Hòa thôi hả bạn?

bibon3333
01-03-2012, 15:39
Em Lan mến thân, thật vui vì em đã cmt cho Topic nè, thank's Em nhiều.

- Vì điều kiện thời gian không cho phép nên chỉ vào đến Nha trang quay ra Bắc luôn thôi. (còn đi làm)

- Xe máy bây giờ phải đi đường 1A cũ từ HN - Phủ lý là đúng rùi.
Còn lại hầu hết có đường tránh thị xã, tạo điều kiện thuận lợi rất nhiều cho mình đi (giữ nguyên được tốc độ cao khi đi qua đây, cũng không bị kẹt đường). Kể ra hàng loạt; đường tránh Tp Vinh, Quảng Bình, Huế, Tam Kỳ, Quảng Ngãi, Quy nhơn, Tuy hòa,.. và một loạt các đường tránh tại các thị trấn (đặc biệt tại Nam trung bộ).

- Em ơi, đi thử xuyên Việt đi sẽ thấy 1 ngày đi 350km chả bõ bèn gì đâu, đường thẳng và đẹp lắm không phải đi chậm như leo đèo miền núi đâu.
Đi hết tỉnh nọ sang tỉnh kia, mỗi nơi cho những thú vị rất hay trên dòng đường 1A. Trải nhiệm đèo Hải vân, thành Huế, Đại lãnh, Nha trang rất tuyệt đấy.

baizenvn
01-03-2012, 21:59
Sao bạn ko chạy đường Hồ Chí Minh nhỉ. Mình đi từ HN vào Nghệ An đường HCM thấy cũng đẹp lắm.

Lantrailt
01-03-2012, 22:16
Em Lan mến thân, thật vui vì em đã cmt cho Topic nè, thank's Em nhiều.

- Vì điều kiện thời gian không cho phép nên chỉ vào đến Nha trang quay ra Bắc luôn thôi. (còn đi làm)

- Xe máy bây giờ phải đi đường 1A cũ từ HN - Phủ lý là đúng rùi.
Còn lại hầu hết có đường tránh thị xã, tạo điều kiện thuận lợi rất nhiều cho mình đi (giữ nguyên được tốc độ cao khi đi qua đây, cũng không bị kẹt đường). Kể ra hàng loạt; đường tránh Tp Vinh, Quảng Bình, Huế, Tam Kỳ, Quảng Ngãi, Quy nhơn, Tuy hòa,.. và một loạt các đường tránh tại các thị trấn (đặc biệt tại Nam trung bộ).

- Em ơi, đi thử xuyên Việt đi sẽ thấy 1 ngày đi 350km chả bõ bèn gì đâu, đường thẳng và đẹp lắm không phải đi chậm như leo đèo miền núi đâu.
Đi hết tỉnh nọ sang tỉnh kia, mỗi nơi cho những thú vị rất hay trên dòng đường 1A. Trải nhiệm đèo Hải vân, thành Huế, Đại lãnh, Nha trang rất tuyệt đấy.

Kinh quá, em á????? :T :T
Ừa cm như thế, còn quyết định chính là chủ top mà!

Lantrailt
01-03-2012, 22:16
Sao bạn ko chạy đường Hồ Chí Minh nhỉ. Mình đi từ HN vào Nghệ An đường HCM thấy cũng đẹp lắm.

Đi đường cũ vẫn thú vị hơn nhiều chứ bạn?
Đường HCM đẹp, phóng tít nhưng ít dân cư và khó khám phá hết cái đẹp từng vùng bạn à!

Farmer
02-03-2012, 00:05
Chân thành cảm ơn sự góp ý của các bạn: Mr Stone, toong, phucaka2009, satthudanong, hung 0203vip.
Điều này cho thấy Ace Phượt chúng ta đúng là như một gia đình, chỉ bảo góp ý cho nhau rất tận tình, một lần nữa xin được cảm ơn mọi người.

Mình xin đưa ra thêm 1 số ý kiến như sau:

1. Trên quốc lộ 1A từ Ninh bình – Thanh hóa – Nghệ an (Hà tĩnh) có bắn tốc độ xe máy. Hơn nữa đường ở đây không được thoáng nên không đi nhanh được. OK

2. Nhưng từ qua Hà tĩnh (cách HN 359km) đường vắng và cực đẹp, đố bạn nào chỉ cho mình C.an bắn tốc độ xe máy từ Hà tĩnh – Nha trang, (Thực ra C.an chỉ bắn tốc độ ô tô, và làm luật xe tải thôi, không rảnh tiếp mấy anh Xe máy đâu).
Mấy năm gần đây mình hay Xuyên việt bằng ô tô hoặc xe máy nên mình biết rõ điều này và thuộc hầu hết các địa danh trên đường, các điểm ăn uống vui chơi.

3. Cung này thực ra chỉ dành cho một số bạn yêu thích trải nghiệm trên con đường huyết mạch của Tổ quốc – đường 1A, gặp biết bao nhiêu các dòng xe, dòng người xuôi ngược khắp Việt nam, có ước mơ 1 lần đặt chân đến những Huế, Đà nẵng (đèo Hải vân), Hội an, Đại Lãnh, đèo Cù mông, đèo Cả, đèo Ngang , Nha trang,..

4. Thời gian mình tính cho chuyến đi là vừa đủ, Tranh thủ xin phép nghỉ trước mấy ngày (T5, T6) , còn lại phải về đi làm nữa chớ. Nên tạm dừng ở Nha trang (không kéo vào Sài gòn, Cà mau được, hẹn lần sau).

5. Có ngày đầu là đi nhiều (490km) những ngày sau 200km, 300km, Xen giữa đó là nghỉ ở Nha trang 1 ngày.

6. Đây thực sự là một thử thách (đối với mình thì quen rồi, gần nhất là mình đi HN –Huế -600km có 1 ngày thôi), ĐI ĐƯỜNG 1A đẹp, Sướng lắm các bạn Ạ,

Ở hà tĩnh có ít nhất 6 điểm thường xuyên bắn nát xe máy =))

diepnt88
02-03-2012, 14:22
ôi, hay quá, cho mình đk với nhé, bao giờ off thì alo cho mình, số đt: 0904 835 321. Thanks bạn nhiều

balamon23
02-03-2012, 14:46
Bác nên sửa topic lại là Hà Nội - Huế - Nha Trang, chứ xuyên Việt mà chỉ tới có Nha Trang lại làm anh em hiểu nhầm :D

nhuamit
02-03-2012, 16:46
Chủ topic quyết tâm thế là ok rồi :D, cơ bản là AN TOÀN bạn nhé. Đừng vì biết ko có CA bắn tốc độ mà vi phạm luật giao thông đấy hihi
tháng 4-5 trời vẫn còn mát mẻ nên chạy cũng ko mất sức lắm đâu, nên 350km 1 ngày chắc cũng ổn.
Lịch trình cũng chỉ là lịch trình, ko thể là thực tế được nên cố gắng sao cho đừng gấp gáp quá thôi.
Chúc bạn tìm được người đồng hành như ý.

bibon3333
03-03-2012, 13:10
Thank's Nhuamit

Chitto
03-03-2012, 13:31
1. Trên quốc lộ 1A từ Ninh bình – Thanh hóa – Nghệ an (Hà tĩnh) có bắn tốc độ xe máy. Hơn nữa đường ở đây không được thoáng nên không đi nhanh được. OK

2. Nhưng từ qua Hà tĩnh (cách HN 359km) đường vắng và cực đẹp, đố bạn nào chỉ cho mình C.an bắn tốc độ xe máy từ Hà tĩnh – Nha trang, (Thực ra C.an chỉ bắn tốc độ ô tô, và làm luật xe tải thôi, không rảnh tiếp mấy anh Xe máy đâu).


Diễn đàn nghiêm cấm thể hiện, lôi kéo, kích thích, chỉ dẫn mọi hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt luật giao thông đường bộ.

Trên toàn bộ Quốc lộ 1A không có làn đường dành cho xe máy nào cho phép chạy quá 70km/h. Việc vượt tốc độ cho phép - dù có công an bắn tốc độ hay không - đều là vi phạm pháp luật, và việc đề cập thực hiện nó là vi phạm quy định của diễn đàn.

Với thời gian từ 5h sáng đến 18h30 mà chủ topic đặt kế hoạch chạy từ Hà Nội đến Đồng Hới thì chắc chắn sẽ phải chạy quá tốc độ cho phép trên đường. Điều này diễn đàn không chấp nhận cho phép đưa công khai để lôi kéo thành viên.

Chủ topic có thể chạy, vi phạm pháp luật ở đâu là việc của chủ topic. Nhưng đã vào diễn đàn Phuot.vn thì các hành vi này đều là vi phạm và phải chịu sự quản lý.

Vì vậy trong 24 giờ tới, nếu chủ topic không đưa ra một lịch trình khác khả thi đảm bảo chạy đúng tốc độ quy định trên đường thì topic này sẽ được đóng lại. Các bài liên quan đến chạy quá tốc độ sẽ bị xóa.

bibon3333
03-03-2012, 16:23
Xin phép Xóa bài này.

Chitto
03-03-2012, 22:16
Tôi nghĩ rằng bạn (và những người khác đã chạy xe máy nhiều) thừa hiểu rằng khi chạy xe máy mà tốc độ trên công-tơ-mét là 60km/h (cũng là tốc độ mà máy bắn tốc độ của công an ghi nhận) thì khi đi trên chặng đường dài, trung bình chỉ còn có khoảng 40-45km.

Để có được tốc độ trung bình trên cả chặng đường dài là 50km/h, tốc độ tức thời của xe thường xuyên phải vượt lên hơn 70km/h. Đơn giản bởi chỉ cần gặp xe ôtô cùng chiều hay ngược chiều, gặp xe máy cùng chiều, gặp đường ngang, gặp khúc cua, gặp đường lồi lõm, một luồng gió tạt, gió ngược, nắng xiên mặt, vũng nước, một cành cây trên đường... thì tốc độ đều phải giảm đi đáng kể. Ngoài ra còn vô số yếu tố không tên khác.

Dùng phép toán kiểu sơ cấp như của bạn có thể giải thích cho những người chưa đi xe máy đường dài và không có kinh nghiệm. Cách lập luận toán cộng trừ đó của bạn - bạn cũng thừa biết - là không thực tế.

Vì Tìm bạn đồng hành là liên quan đến thành viên khác, và diễn đàn là nơi sự kêu gọi đó diễn ra, nên tôi vẫn không chấp nhận.

anhvu275
04-03-2012, 12:22
Cuối tháng 1 vừa rồi mình cũng có làm chuyến ra Nha Trang 4 ngày (mình từ Sài Gòn-450km) cũng làm thẳng 1 phát từ SG-NT suốt 12h (từ 6h đến 18h, nghỉ trưa đúng 1h tại Phan Thiết, thời gian ngừng nghỉ đổ xăng không nhiều) lúc hoàn thành chuyến đi rồi mà người cứ như kiệt sức vậy, mà bạn còn phải đi những ngày tiếp theo mấy trăm cây nữa, và còn ngày bạn về nữa..không khéo ngày về bạn gửi xe lên xe lửa luôn quá Hì
Mình chỉ góp ý thôi : )
Dù sao thì Plan của bạn cũng rất hay. Chúc chuyến đi thành công vậy.

Lantrailt
04-03-2012, 17:58
Hà hà.....đâu phải mỗi mình em ý kiến đâu anh!
Anh cứ bình tĩnh mà đi hoặc đối chiều sang đi Tây Nguyên đi anh!
Đi thong thả vừa bảo vệ sức khỏe, vừa ngắm nghía xung quanh. Chứ chạy ầm ầm chả kịp làm gì, cũng oải lắm!!!!
Đời còn dài, lo gì không đi hết hình chữ S anh già ơi :))

khuyen_c
04-03-2012, 19:21
Với các loại xe mà các xế đang sử dụng thì mỗi ngày chỉ chạy < 300km , 1 ngày HN- Đồng Hới 490km là không thể , tốc độ 50Km/h duy trì suốt chặng đường các xế sẽ rất mệt , kô đảm bảo an toàn được , rất phi thực tế . Bạn nên tính toán lại lịch trình của đoàn

bibon3333
04-03-2012, 20:09
Được sự quan tâm, góp ý thẳng thắn nhiều Mem, đặc biệt anh Chitto

Mình xin phép thay đổi lại lịch trình 1 chút (update trang bìa).

Thank's Mọi người.

Nguyen_Thang8x
04-03-2012, 22:56
ờ hờ cung này hay đấy nhỉ, mà nhìn avata của bạn nhìn quen quen không biết là ảnh của ai nhỉ?

Ném viên gạch dập dòm cho 1 xế & 1 ôm nhé :LL

nghiakhi173
05-03-2012, 13:11
kết quá!!! để ngẫm cái bác chủ ơi!

honeymoon2803
05-03-2012, 16:05
Cho em đặt gạch 1 suất ôm nhé :) Thời gian này đang rảnh rỗi hihi
SĐT: 0912871991
YM: bau_bi777

loanmel
05-03-2012, 16:45
Chào chủ thớt..tầm đó mình cũng rảnh, mình thích đi HUẾ-HỘI AN-ĐÀ NẴNG-NHA TRANG lâu rồi may quá hôm nay vào xem thấy có chuyến Phượt thế này mình rất muốn được tham gia nếu chủ thớt còn tuyển ôm nữa cho mình đặt 1 cục gạch được không ạ?
SĐT: 0977653807
Y!M: [email protected]

bibon3333
06-03-2012, 10:19
"MỸ HỌC" - môn học cảm nhận cái đẹp


Sau nhiều năm rời ghế giảng đường Đại học, bon chen trong dòng đời, có lúc tôi hay nghĩ về những môn học ngày trước, xem những môn học đó có áp dụng cho ta những gì ở hiện tại không.

Môn Toán giúp ta có những suy luận logic, môn tiếng Anh giúp mình giao tiếp với đối tác, môn Tin học để ta có được những kỹ năng máy tính cần thiết, hay như môn Vật lý giúp ta biết bản chất – sự vật – hiện tượng. Một câu hỏi là: “Tại sao ta phải học quá nhiều bài thơ như thế?” từ lớp một đến tận năm cuối cấp. Những bài thơ này có giúp ta thành thi sĩ mai sau mưu sinh được chăng? (tỷ lệ hình như rất ít). Có một bài thơ mà chắc hẳn học sinh chúng ta không thể quên:


………...................................
Lom khom dưới núi tiều vài chú,
Lác đác bên sông chợ mấy nhà.
………..................................
Một mảnh tình riêng ta với ta.

Đó là những câu thơ bất hủ trong bài thơ bài Qua đèo Ngang của nhà thơ Bà huyện Thanh quan. Quả thực có nhiều vị tướng đánh giặc giữ nước tài giỏi, giúp dân khai khẩn đất đai rất tốt nhiều khi còn chưa được lịch sử ghi nhớ bằng những nhà thơ với chỉ một số bài thơ, một vài áng thơ bất hủ phải không các bạn. Đúng là thơ ca cũng có sức sống mãnh liệt thật sự. Nhưng thực ra sự cảm nhận và tâm trạng của nhà thơ, theo tôi mới là thứ để lại muôn đời của bải thơ đó nói riêng và thơ ca nói chung.


Ở Sài gòn ngày trước học sinh được học một môn học – MỸ HỌC. Môn học này dạy cho con người sống phải biết cảm nhận cái đẹp. Chẳng hạn như ngồi thưởng thức một ly cafe vào buổi chiều thì cảm nhận được vẻ đẹp của ánh chiều tà - cái đẹp ở thiên nhiên - (dễ nhận ra), nhìn cây hoa xương rồng nở đỏ thắm, phải biết được để có một bông hoa đẹp nở giữa sa mạc, những cái lá của nó đã phải chấp nhận hy sinh biến thành những cái gai làm giảm sự mất nước - cái đẹp ở tâm hồn - (khó nhận ra hơn),v.v.. Tóm lại, môn học này cho học sinh ngay từ bé đã biết rung cảm với cái đẹp của thiên nhiên, con người, trời, đất,..


Có thể chúng ta không phải là thi sĩ nổi tiếng để đời như Bà huyện Thanh quan, chúng ta cũng không học môn mỹ học như trên nhưng chí ít chúng ta cũng có được một chút gì đó tựa như nhà thơ này, đó là sự rung cảm, một tâm trạng ở mỗi nơi chúng ta đến.

Hãy thử chinh phục “tứ đại đỉnh đèo” trên con đường xuyên Việt để cảm nhận hết vẻ đẹp của nó và biết đâu bạn sẽ thành một thi sĩ lưu danh để đời :) hay dù là cũng để lại cho bạn một một sự rung cảm với thiên nhiên, đất nước, con người Việt nam.

- đèo Ngang (Hà tĩnh – Quảng bình).
- đèo Hải vân (Huế - Đà nẵng).
- đèo Cù mông (Bình định – Phú yên).
- đèo Cả (Phú yên – Khánh hòa)

ka_daubap
06-03-2012, 11:09
Cung này hay quá. Với đoạn đường đó mình cũng không thấy quá khó khăn. Nhưng mà chưa bít có nghỉ được không. Đặt 1 suất ôm dập dòm ( có thể đổi xế vài đoạn). sdt: 0979560315.

diepnt88
06-03-2012, 13:54
Bác chủ thread ơi, chốt đoàn chưa bác, dự kiến có bao nhiêu người đi ạ, để e còn rủ rê thêm vài đồng chí nữa ạ, càng ngày càng thấy hứng thú rồi

bibon3333
07-03-2012, 16:06
Đoàn vẫn đang đợi các thành viên. Trước mắt gặp nhau buổi off lần 1 ngày 17/3.

danangdn
08-03-2012, 12:43
Chương trình thú vị quá :) Nếu đến Huế trễ hơn thì okie rồi - Sẽ gặp và giao lưu với đoàn ( Đông Trường Sơn rồi ) 28/4 đoàn sẽ có mặt tại Huế

memories
09-03-2012, 12:02
Hơ,e bị kết cung này quá.Có điều dừng lại chơi ở Huế vs ĐN ít quá.Huế vs Đn đi như vậy thì k thăm thú đc gì.E còn chưa biết mặt mũi cái cầu quay sông Hàn nó thế nào.E có lịch trình tạm thế này,bác chủ thớt tham khảo xem đc k????
Ngày 1 và ngày 2: giữ nguyên.
Ngày 3:chơi ở Huế. Thăm Đại Nội, thăm chùa Thiên Mụ và lăng Tự Đức(hoặc Minh Mạng).
- Tối chơi ở Huế,thăm thú Huế
Ngày 4: sáng 5h dậy xuất phát đi ĐN
- Đón bình minh trên đèo Hải Vân, ngắm biển Lăng Cô
- Đến ĐN ta có thể ra chơi bán đảo Sơn Trà(thăm chùa Linh Ứng) or leo Ngũ Hành Sơn or Bà Nà. tùy hứng mọi người
- Tối vào Hội An chơi và ngủ ở Hội An
Ngày 5: Hội An-Quảng Nam-Bình Định-Khánh Hòa
-Ngày này hơi căng, chạy 500km. Theo e thì hè ta có thể xuất phát sớm. Có thể chạy đêm để đến Khánh Hòa cũng ok.Theo e tính nếu đi từ 5h sáng ở Hội An ta có thể đến Khánh Hòa lúc 12h đêm.cứ chạy tằng tằng cũng k mệt lắm.đi đêm thì tốc độ k nhanh đc như ban ngày vs lại ô tô chạy QL 1 khá ẩu, đi cũng cần để ý 1 chút. Bù lại ta đc chơi ở Huế-ĐN nhiều hơn. Mà đến biển lúc đêm cũng có cái hay riêng của nó.
Ngày 6: giữ nguyên.

Bác chủ thớt ngâm cứu xem ý kiến của e thế nào nhé! E thì e cứ xin 1 chân xế dập dòm ở đâu. Sđt:01656065891

bibon3333
09-03-2012, 18:51
Những điểm bạn đưa ra chắc chắn mình không thể bỏ qua của chuyển đi này được rồi!

Tôi nhất trí với ý kiến của bạn. (có điều nhỏ là từ HAn vào Ntrang chúng ta cũng nên lượng sức, trước mắt theo kế hoạch của đoàn đã nhé.) Chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian để chuẩn bị cho chuyên đi này.

Cìng nhau thảo luận và đưa ra ý kiến chứng tỏ bạn đã quan tâm đến chuyến đi. Rất nhiều bạn khác tôi nghĩ cũng giống bạn, hãy chuẩn bị những ý kiến của mình cho buổi off sắp tới nhé.

Thank's All.

davidcuong7
09-03-2012, 23:25
Mình đọc song lịch trình này máu chảy lên não dồn đập, nhưng lịch trình này lại trùng với đợp mình leo fan rồi thật là tiếc quá. Mà mình cũng có 1 số ý kiến này, bắt đầu từ Đà Nẵng vào Nha Trang chúng ta pải leo đèo rất nhiều, vì vậy tốc độ sẽ không được nhanh đâu, mà các bạn chú y ko nên đi chảy cả ngày rồi cả đêm trên quốc lộ 1A và xe tải chạy rất nhanh và ẩu buổi tối họ toàn chạy trên 100k thôi, một điều lữa và phong cảnh chặng này rất đẹp phù hợp với đi xe máy. Một điều nữa là đoạn Đà Nẵng - Nha Trang rất đẹp đó,
Chúc cả đoàn may mắn

thanhnienngheo
14-03-2012, 15:51
Lịch trình hay mà không biết có xin nghỉ được nhiều thế không.

ka_daubap
15-03-2012, 22:20
Bạn ơi cho mình xin rút nhé, vì lý do cá nhân. Xin lỗi cả nhà

bibon3333
16-03-2012, 19:02
Xin mời tất cả các bạn quan tâm đến chuyến đi này chúng ta gặp nhau lúc:

20h00 ngày thứ 7 17/3 tại Cafe Quất 102 Trấn Vũ (hồ Trúc bạch), quận Ba Đình, Hà nội

toiyeu.vietnam
16-03-2012, 22:46
Tối mai rảnh ra hóng cái đựoc không nhỉ ?

thanhtuan311
17-03-2012, 10:15
Ôi cuộc đời...Đi dài quá mình ko nghỉ đc chứ... Nhìn cung đường này thích quá đi..Nghĩ mà thèm quá đi...

pila
17-03-2012, 19:48
Tới Nha Trang ngay đợt này thì đu ra cực Đông luôn chủ thớt, dịp này nhiều team ra lắm. Có nhóm cũng từ HNoi đi vào dịp này luôn, ace phượt gặp nhau giao lưu chắc mệt nghỉ luôn

nhungoc_83
19-03-2012, 23:35
Add mình vào nhóm với nhé: [email protected]. Cảm ơn bạn !

ibelieve
20-03-2012, 00:35
Ma' ơi đây là lịch trình cho ngựa thì được chứ cho ng mà ko ngỏe e đi đầu @@
góp ý chủ top nên kéo time thêm ko thì suốt ngày chỉ cắm đầu trên con ngựa sắt thôi khuyên chân thành

trai_m6_kute
21-03-2012, 16:26
Em thật sự chịu bác, ngồi trên cái xe máy 3 tiếng là ê mông và đau lưng lắm bác ạ. Em chuyên công tác miền trung, đến đi ô tô 400km còn thấy mệt nữa là đi suốt tất cả các ngày như thế. Cứ theo cái thời gian bác định thì giỏi lắm bác đi được tới Huế. Em có ý kiến là nếu đi du lịch xuyên tỉnh bằng xe máy thì chỉ nên đi tu 100km đên 150km 1 ngày thôi bác ạ. Chứ đi như bác thì phóng hết tốc độ còn không kịp thời gian chứ đừng nói là dừng ngắn cảnh và ăn uống. Còn đi xe cả ngày rồi thì đến tối 8h là rít cả mắt rồi, chỉ lăn ra mà ngủ thôi. Nhất là ngày 1 của bác chạy đến Hà Tĩnh trong khoảng 10h đồng hồ, đến cái xe khách ngổ ngáo nhất mà em từng đi ( qui định 80km/h mà nó toàn phóng 100km/h) cũng không đi nhanh được như vậy đâu ạ. Nhất là quãng đường ở Ninh Bình đến Thanh Hóa thì ổ trâu ổ bò thì nhiều thôi rồi. Đường thì đang làm và cực kù xấu. Chỉ có đường từ Vinh trở vào Nam thì đi tạm tạm thôi bác nhé. Trên đường 1A lắm xe ngổ ngáo lắm. Chúc bác đi thượng lộ bình an nha.

bibon3333
22-03-2012, 22:02
Chưa tìm được xế nào thiệt máu nhỉ Z!

Lạ thật đấy,.. bây giờ mọi người thích đi cảnh vẻ hơn quá ta,..

tong thu huong
23-03-2012, 09:40
em cũng thích đi cung này, nhưng ngày đầu tiên chạy một mạch đến Hà Tĩnh thì em thấy hơi oải, coi như ko xem đc cái gì luôn, nếu chỉ chạy đến ĐN - Huế - Hội An thì em sẽ đu theo,......

diepnt88
23-03-2012, 10:19
Kế hoạch bị hoãn lại rồi hả bạn ???