PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Hành trình xẻ dọc miền Tây



kaze1710
25-02-2012, 23:02
Em chào cả nhà :">

Về Bắc 3 ngày rùi nhưng giờ mới có thời gian ngồi viết lại hành trình xẻ dọc miền Tây. Em đi từ ngày 6/2 đến 17/2, đi 10 tỉnh miền Tây, Sài Gòn và Vũng Tàu (định đi cả Bình Thuận nữa nhưng có việc gấp phải về Sài Gòn =.=)

Em không đi theo cung đường mà mọi người thường đi mà đi kiểu có 1-0-2: xẻ dọc miền Tây, vòng sang cung bên trái rùi vòng sang cung bên phải =)). Hành trình lộn xộn đầy ngẫu hứng nên tổng cộng em đi gần 2000 km (Bắt đầu đi: 93315km, lúc về: 95205 km) :P

Chậc, bắt đầu hồi tưởng nào ...

6/2: Sài Gòn - Long An - Tiền Giang - Cần Thơ
Hành trang: 1 balo quần áo, máy ảnh, =laptop, 3G, thuốc thang, đồ dùng linh tinh, tiền mặt, thẻ ATM, 1 cái xe máy cũ mượn được + máu phượt đang sôi sùng sục + tinh thần quyết chiến quyết thắng \m/

Sáng ăn Mì Quảng ở Gò Vấp, uống cafe bụi lấy tinh thần rùi lên đường đi Long An \m/

Dừng ở chùa Long An ngắm nghía các em nữ sinh mặc áo dài
https://i1176.photobucket.com/albums/x335/kaze1710/LongAn.jpg
Chụp vài kiểu ảnh rùi hỏi mấy bác xe ôm về khu du lịch sinh thái ở Long An, bác nào cũng lắc đầu nên quyết định Tiền Giang thẳng tiến.

Đến Mỹ Tho
https://i1176.photobucket.com/albums/x335/kaze1710/MTho.jpg

Dạo chơi thành phố định kiếm gì đó ăn trưa nhưng lại thôi, phóng thẳng đến Trại rắn Đồng Tâm.

Từ trại rắn dự định đến Cái Bè, nghỉ đêm tại Cái Bè để sáng hôm sau đi chợ nổi sớm, nào ngờ mò được đến nơi, hỏi han người dân 1 hồi thì họ bảo chợ nổi bây giờ chỉ có rau củ quả chứ không còn trái cây như trước đây nữa, nhìn văn phòng du lịch Cái Bè đóng cửa im ỉm, ngán ngẩm =.=

Hỏi tiếp về cù lao Thới Sơn, ai cũng lắc đầu (số mình xui chăng). Thấy hơi mệt vì nắng nóng + đói, quyết định thẳng tiến đến Cần Thơ (nghĩ lại cũng không hiểu sao mình lại ngẫu hứng đến thế)
Tinh thần lên phơi phới lúc nhìn thấy cầu Mỹ Thuận
https://i1176.photobucket.com/albums/x335/kaze1710/cuMThun-1.jpg

Đến Cần Thơ, hỏi đường đến bến Ninh Kiều, kiếm 1 cái nhà nghỉ bình dân 150k/đêm, cất đồ, nghỉ ngơi 1 lát rùi đi bộ xuống bến. Vác cái bụng đói vào 1 hàng cháo gà ven đường, 30k/tô (quán ven đường mà còn 30k thì không biết trong nhà sẽ là bao nhiêu, 50k chăng =.=)

Lang thang bến Ninh Kiều ...
Bắt chuyện với 1 chị lái đò, hỏi han giá cả đi tàu đến chợ nổi và vườn trái cây. 150k/2 người, 200k/4 người cho 1 vòng đến chợ nổi hoặc vườn trái cây – coi như cũng nắm được giá cả, đỡ bị chém.

Lượn vài vòng rùi về nhà nghỉ, ngủ sớm lấy sức mai đi tiếp \m/

kaze1710
25-02-2012, 23:13
7/2: Cần Thơ – Hậu Giang – Bạc Liêu – Cà Mau
Sáng dậy muộn. 7h mới ra bến, đi cùng với 2 cô chú nữa ra chợ nổi. Đến nơi thì chợ gần tan, chú lái thuyền bảo hồi Tết chợ nhộn nhịp lắm, giờ người ta bán hết trái cây rồi nên vắng. Với cả chợ đông đúc nhất vào tầm 5-6h sáng =”=

https://i1176.photobucket.com/albums/x335/kaze1710/CnTh1-1.jpg

Gặp chú bán vé số ở chợ nổi
https://i1176.photobucket.com/albums/x335/kaze1710/bnvschni-1.jpg

Lên 1 chiếc tàu uống cafe ngắm cảnh rùi quay ngược lại để đi vườn mận Cồn Ấu (trong Nam gọi quả roi là mận, còn quả mận là mận Bắc)
https://i1176.photobucket.com/albums/x335/kaze1710/DSC02764.jpg

Vườn cũng không còn nhiều quả lắm (hồi Tết người ta hái hết rùi)
Buổi trưa về trả phòng, lòng vòng kiếm hàng ăn trưa, không hiểu sao lại vào đúng 1 trong những hàng ăn đắt nhất Cần Thơ: Nam Đô
https://i1176.photobucket.com/albums/x335/kaze1710/DSC02769.jpg

Thẳng QL qua Hậu Giang – Bạc Liêu để đến Cà Mau. Đi qua rất nhiều cầu (trung bình 1km/1 cầu) và cánh đồng lúa bạt ngàn.
https://i1176.photobucket.com/albums/x335/kaze1710/DSC02777.jpg
https://i1176.photobucket.com/albums/x335/kaze1710/DSC02794.jpg

To be continued...

ducachxa
25-02-2012, 23:14
Dân Cần Thơ ngay bến Ninh Kiều nè! Tiếp tục hành trình nhé!

kaze1710
25-02-2012, 23:25
Đến thành phố Cà Mau, lại lòng vòng kiếm đc khách sạn Minh Nguyệt giá khá ổn: 140k/đêm, gần chợ đêm + công viên.
https://i1176.photobucket.com/albums/x335/kaze1710/DSC02805.jpg

Ăn tạm bánh cống
https://i1176.photobucket.com/albums/x335/kaze1710/DSC02797.jpg

Và đặc sản Bến Tre
https://i1176.photobucket.com/albums/x335/kaze1710/DSC02800.jpg

kaze1710
25-02-2012, 23:41
8/2: tp Cà Mau - thị trấn U Minh - rừng (gừng) U Minh Hạ - tp Cà Mau

Sáng lòng vòng cafe (cf sữa đá ở miền Tây = sữa + đá + rất rất ít cf =.=), trả phòng đi U Minh Hạ

Đến thị trấn U Minh, ghé chợ ăn đĩa cơm 20k (so với mức sống ở đây thì 20k là đắt thì phải) rùi tìm đường đi U Minh Hạ
https://i1176.photobucket.com/albums/x335/kaze1710/DSC02810.jpg

Đường đến khu DL sinh thái Sông Trẹm
https://i1176.photobucket.com/albums/x335/kaze1710/DSC02815.jpg

Đến nơi, hơi thất vọng vì hầu như không có gì. Mùa này là mùa khô nên kênh rạch cũng chẳng có nước mấy. Vườn dâu thì không có quả. Tưởng tượng về U Minh Hạ cũng tan tành. Được cái đi bộ trong rừng mà đập muỗi mỏi tay (không mang theo Soffell).
https://i1176.photobucket.com/albums/x335/kaze1710/DSC02829.jpg

Ra khỏi U Minh Hạ, quay lại thị trấn U Minh, mất phương hướng, thế là ngồi ngay ven đường lôi laptop ra tra bản đồ xem nên đi đâu tiếp.
https://i1176.photobucket.com/albums/x335/kaze1710/DSC02831.jpg

Sau 1 hồi hỏi han thì quyết định về lại tp Cà Mau để sáng hôm sau đi ra Mũi, không ghé Hòn Đá Bạc nữa (vì nghe nói cũng là biển đảo, không bằng Nha Trang nên thôi)
Đất ở U Minh
https://i1176.photobucket.com/albums/x335/kaze1710/DSC02835.jpg

kaze1710
26-02-2012, 08:30
9/2: Đất Mũi - Mũi Cà Mau - U Minh Thượng

Sáng trả phòng, gửi xe gửi đồ ở KS rùi đi bộ ra bến tàu. Cano ra Đất Mũi xuất phát lúc 8h20 (có chuyến sớm hơn nhưng không nhớ chính xác giờ lắm). Giá vé 125k/ng/lượt.

https://i1176.photobucket.com/albums/x335/kaze1710/DSC02840.jpg

Mới xuất phát ở Cà Mau mà cano đã kín đầy người, ngồi chen chúc (Không biết nếu đến Năm Căn rùi mới lên cano thì có chỗ mà ngồi không nữa).

Cảnh 2 bên sông

https://i1176.photobucket.com/albums/x335/kaze1710/DSC02859.jpg

Đến Đất Mũi

https://i1176.photobucket.com/albums/x335/kaze1710/DSC02969.jpg

Đi xe ôm đến Khai Long 100k, đến Đất Mũi 20k (cả đi và về)

Đường đến Khai Long. Lần đầu tiên được đi cầu khỉ, sướng đến mức đến cái cầu nào cũng bảo chú xe ôm dừng lại cho mình đi thử :P

https://i1176.photobucket.com/albums/x335/kaze1710/DSC02886.jpg
https://i1176.photobucket.com/albums/x335/kaze1710/DSC02881.jpg

Khai Long là 1 bãi biển khá khoang sơ. Đi bộ dọc bờ biển xem cào hến, xa xa là hòn Khoai (hỏi các chú xe ôm cách ra hòn Khoai nhưng các chú bảo khó ra lắm, phải xin được giấy mới lên đảo được, mà cũng khó đi nhờ tàu đánh cá)

https://i1176.photobucket.com/albums/x335/kaze1710/DSC02890.jpg
https://i1176.photobucket.com/albums/x335/kaze1710/DSC02897.jpg

kaze1710
26-02-2012, 08:36
Đến Mũi Cà Mau. Đầu tiên là thăm Mốc tọa độ

https://i1176.photobucket.com/albums/x335/kaze1710/DSC02909.jpg

Đi bộ đến Mũi, gặp 1 đoàn đi lao động vừa về

https://i1176.photobucket.com/albums/x335/kaze1710/DSC02911.jpg

Cực Nam Tổ quốc! Thế là đã hoàn thành ước nguyện đi từ cột cờ Lũng Cú đến Mũi Cà Mau :X. Gió lồng lộng, 1 cảm giác thật khó tả.

TÔI YÊU VIỆT NAM!

https://i1176.photobucket.com/albums/x335/kaze1710/DSC02912.jpg
https://i1176.photobucket.com/albums/x335/kaze1710/DSC02919.jpg
https://i1176.photobucket.com/albums/x335/kaze1710/DSC02929.jpg
https://i1176.photobucket.com/albums/x335/kaze1710/DSC02933.jpg

kaze1710
26-02-2012, 08:45
Lên vọng quan sát

https://i1176.photobucket.com/albums/x335/kaze1710/DSC02948.jpg

Cảnh nhìn từ vọng quan sát

https://i1176.photobucket.com/albums/x335/kaze1710/DSC02958.jpg

Muốn ở thêm nhưng 3h là chuyến cano cuối cùng về Cà Mau rùi nên đành gọi chú xe ôm đưa về.

Gặp cô bán bánh nếp ở chợ Đất Mũi (cô ấy phải nói đến lần thứ 5 mình mới hiểu đó là bánh nếp =.=)
Bánh nếp cực rẻ cực ngon 2k/cái :X

https://i1176.photobucket.com/albums/x335/kaze1710/DSC02964.jpg

Về Cà Mau lấy đồ lấy xe - Kiên Giang thẳng tiến! Đến U Minh Thượng thì xe xịt lốp, đành dắt bộ kiếm tạm cái nhà nghỉ bình dân 50k/đêm. Đi dạo buổi tối ở U Minh Thượng, trăng thanh gió mát, cảm giác yên bình gần gũi đến lạ lùng :X

To be continued...

kaze1710
26-02-2012, 09:07
10/2: U Minh Thượng - Rạch Giá

Đường vào U Minh Thượng, hái được 1 quả xoài + rất nhiều ổi ven đường =)

https://i1176.photobucket.com/albums/x335/kaze1710/DSC02976.jpg
https://i1176.photobucket.com/albums/x335/kaze1710/DSC02978.jpg

Đến U Minh Thượng, mua vé vỏ lái (ngôn ngữ trong này khó hiểu quá =.=) đi Máng Dơi và Trảng. Khuyên các bác nếu có đi thì đi Trảng thôi nhé, Máng Dơi chẳng có gì đâu =.=

Máng Dơi nè

https://i1176.photobucket.com/albums/x335/kaze1710/DSC02994.jpg

Còn đây là Trảng (nghe chị bán vé nói đây là nơi mà trước kia xảy ra cháy rừng U Minh, cháy hơn 1 nửa chứ ít đâu, xót rừng quá T_T)

https://i1176.photobucket.com/albums/x335/kaze1710/DSC03000.jpg
https://i1176.photobucket.com/albums/x335/kaze1710/DSC03015.jpg

Cảnh nhìn từ vọng quan sát U Minh Thượng

https://i1176.photobucket.com/albums/x335/kaze1710/DSC03029.jpg

Hỏi đường ra bến phà đi Rạch Giá

https://i1176.photobucket.com/albums/x335/kaze1710/DSC03032.jpg

Đến Rạch Giá, lòng vòng quanh đường biển, toàn thấy quán cafe nên lại tìm đường sang bên tập trung nhiều tàu đánh cá (gần Bệnh viện RG), kiếm được nhà nghỉ cực đẹp nhưng giá siêu bình dân 100k/đêm (Nhà nghỉ Kim Tài 2). Đi bộ lòng vòng quanh thành phố, chợ đêm, công viên An Hòa, ăn cá nướng cạnh bờ sông...

Sau 1 hồi suy nghĩ thì quyết định không đi Phú Quốc nữa mà sáng mai sẽ đến Cao Lãnh (nghĩ lại cũng thấy mình lộn xộn thật =.=)

kaze1710
26-02-2012, 09:21
11/2: Rạch Giá - Long Xuyên - Châu Đốc (An Giang) - Cao Lãnh

Sáng dậy sớm ra công viên An Hòa lượn lờ

https://i1176.photobucket.com/albums/x335/kaze1710/DSC03053.jpg

Tìm đường sang Cao Lãnh. Đến ngã ba rẽ qua phà sang Cao Lãnh, gặp chú xe ôm cực kỳ nhiệt tình, chuyên đi chỉ đường giúp các tài xế. Ngồi nói chuyện 1 hồi thì quyết định đi núi Sam - núi Cấm (Châu Đốc) rùi sang Hà Tiên.

https://i1176.photobucket.com/albums/x335/kaze1710/DSC03057.jpg

Đường lên núi Sam cực dốc, quanh co, chạy xe mà cứ như nhảy hiphop =) (thấy dân tình đi bộ ầm ầm =.=). Lên đến nơi, nhìn xuống cảnh đồng lúa nhà cửa, cảm giác thật khó tả, chỉ muốn ngồi đến tối luôn :P

https://i1176.photobucket.com/albums/x335/kaze1710/DSC03062.jpg

Xuống núi, kiếm tạm đĩa cơm chay 10k (="=), hỏi han 1 hồi thì lại không đi núi Cấm với Hà Tiên nữa mà vòng ngược lại để sang Cao Lãnh (OMG! Sao mình ngẫu hứng thế cơ chứ =) )

Trên đường đi gặp mấy chú lái xe, nhìn hay hay

https://i1176.photobucket.com/albums/x335/kaze1710/DSC03079.jpg

Trên chuyến phà sang Hồng Ngự, gặp 2 mẹ con đi xin... Thấy thương quá đi mất!

https://i1176.photobucket.com/albums/x335/kaze1710/DSC03091.jpg

Hoàng hôn Hồng Ngự (có mấy bức ảnh chụp hoàng hôn HG đẹp lung linh nhưng bị thất lạc T_T)

https://i1176.photobucket.com/albums/x335/kaze1710/DSC03097.jpg

Đến Cao Lãnh, lại lang thang kiếm được nhà trọ 80k/đêm, gần công viên Văn Miếu. Buổi tối đi bộ ra công viên, chơi xà đơn xà kép cũng hay =)

kaze1710
26-02-2012, 10:54
12/2: Cao Lãnh - Xẻo Quýt - Sa Đéc

Sáng đi bộ lòng vòng công viên Văn Miếu, xách xe đi thay dầu mỡ, tiện thể hỏi thăm đường. Được 1 chị (học về lịch sử) hướng dẫn tỉ mỉ về mấy khu di tích kháng chiến, trong đó có Xẻo Quýt. Hăm hở vác balo lên đường đi Xẻo Quýt \m/

Trên đường vào gặp 1 đám cưới miền Tây :X

Đến khu di tích, đi xuồng 10k/người (trời ơi siêu rẻ). Vừa đi vừa nghe chị lái xuồng giới thiệu về khu di tích lịch sử, ngắm nghía rừng đước, tay xoa Soffell liên tục. Nói thật là đến bây giờ mới thực sự biết thế nào là đi xuồng ở miền Tây :P

https://i1176.photobucket.com/albums/x335/kaze1710/DSC03130.jpg
https://i1176.photobucket.com/albums/x335/kaze1710/DSC03134.jpg

Đi xuồng xong lại tiếp tục đường bộ quanh khu di tích. Lang thang thấy cái lỗ/ hố nào cũng chui vào, hái được mấy quả xoài xanh làm bữa trưa (vừa ăn vừa xua muỗi =.=)

https://i1176.photobucket.com/albums/x335/kaze1710/DSC03159.jpg

Chia tay Xẻo Quýt...

https://i1176.photobucket.com/albums/x335/kaze1710/DSC03160.jpg

Lên đường đi Sa Đéc...

Đến Sa Đéc, tìm mỏi mắt mới kiếm được cái KS gần chợ đêm + gần sông. KS Sa Đéc, giá 200k/đêm, 2 sao mà phòng như nhà nghỉ ="=

Buổi tối lang thang dọc bờ sông, ngồi cafe bụi, ngắm hoa móng bò (dọc 2 bên bờ sông trồng rất nhiều hoa móng bò), nghe tiếng sóng, chỉ muốn ngủ ngoài này cho sướng \m/

https://i1176.photobucket.com/albums/x335/kaze1710/DSC03163.jpg
https://i1176.photobucket.com/albums/x335/kaze1710/DSC03164.jpg

Ngủ 1 giấc, sáng mai tính tiếp :P

kaze1710
26-02-2012, 10:57
tuyệt vời các bạn..lần sau ghé Cà mau hú mình nha :D

Bạn thôi, có ai nữa đâu mà "các bạn" =)

Cho mình contact nào, nhất định sẽ đi miền Tây lần nữa vào mùa nước nổi :X

ducachxa
26-02-2012, 11:33
Núi Cấm đẹp hơn nhiều sao với Núi Sam.

kaze1710
26-02-2012, 11:44
13/2: Sa Đéc - Bến Tre

Sáng 13/2, lang thang bờ sông, nhà cổ, chùa chiền, làng hoa kiểng

Hoa móng bò
https://i1176.photobucket.com/albums/x335/kaze1710/DSC03165.jpg

Hoa mai Hà Lan nè :X
https://i1176.photobucket.com/albums/x335/kaze1710/DSC03192.jpg

Trả phòng, tiếp tục hành trình đi Bến Tre. Thực sự thấy mệt sau 1 tuần đi liên tục, ghé quán cafe võng ăn cơm tấm 20k + cf sữa đá, lấy sức đi tiếp

https://i1176.photobucket.com/albums/x335/kaze1710/DSC03199.jpg

Đến Bến Tre trong tình trạng mệt lử + bệnh đau dạ dày lại hành hạ. Kiếm phòng 100k/đêm rùi ngủ không biết trời đất sáng tối ntn :P

14/2: Bến Tre - Thới Sơn - Sài Gòn

Lang thang ra Cái Mơn, chợ Lách, lòng vòng bờ sông ngắm các em trung học hẹn hò (Valentine mà :D)

Vòng qua vòng lại cầu Hàm Luông 6 lần ngắm cảnh :X

https://i1176.photobucket.com/albums/x335/kaze1710/DSC03201.jpg

Đến Cù lao Thới Sơn. Vắng tanh vắng ngắt, vườn trái cây cũng hết quả, ngồi nói chuyện với bác bảo vệ 1 hồi rùi rút...

Đi về phía Sài Gòn, hỏi đường đi Tây Ninh...

Về Sài Gòn, tự nhiên thấy có cái gì đó bâng khuâng tiếc nuối. Tiếc nuối về 1 miền Tây mà mình chưa khám phá hết, tiếc nuối về những ngày sống tự do như gió giữa miền sông nước...

Sẽ trở lại miền Tây, 1 ngày nào đó :X

kaze1710
26-02-2012, 11:45
Núi Cấm đẹp hơn nhiều sao với Núi Sam.

Sao hỏi dân ở đấy thì họ bảo như nhau? :(

kaze1710
26-02-2012, 12:01
16/2 - 17/2: Sài Gòn - Vũng Tàu

Sáng 16, 1 tô mì Quảng + cf bụi quen thuộc (sau chuyến này bị nghiện cafe giống dân miền Nam rùi =.=)

https://i1176.photobucket.com/albums/x335/kaze1710/DSC03203.jpg

Đến Vũng Tàu, kiếm nhà nghỉ 150k, ăn trưa 15k/đĩa cơm tấm rùi lên Tượng chúa Kito, Thích ca Phật đài...

https://i1176.photobucket.com/albums/x335/kaze1710/DSC03264.jpg
https://i1176.photobucket.com/albums/x335/kaze1710/DSC03270.jpg

Buổi tối lang thang, gặp bà cụ gánh hàng rong...

https://i1176.photobucket.com/albums/x335/kaze1710/DSC03322.jpg
https://i1176.photobucket.com/albums/x335/kaze1710/DSC03334.jpg

Không biết mọi người thế nào chứ em thấy Vũng Tàu đẹp hơn Nha Trang, tắm biển cũng sướng hơn nữa :X

Sáng 17 lên ngọn Hải đăng. Lúc xuống cho xe máy trôi theo sườn dốc. Sướng \m/

Tượng chúa Kito nhìn từ Hải đăng nè

https://i1176.photobucket.com/albums/x335/kaze1710/DSC03343.jpg

Định lên Hồ Mây (nghe giang hồ đồn thổi trượt máng trên ấy thích lắm), nhìn tấm biển "Khu du lịch" đã thấy hơi ngán, nhìn cái giá 200k/người lại càng ngán, quyết định quay về cafe bụi, trả phòng rùi tìm đường đi Bình Thuận...

1 tuần trôi qua, bây giờ đang ngồi ở Hà Nội mà tâm hồn cứ lang thang ở miền Tây, ở Sài Gòn, ở Vũng Tàu. Nhớ lắm miền Tây ơi!

Thôi, chơi thế (tạm) đủ rùi, giờ chăm chỉ đi tìm việc làm, làm tử tế 1 thời gian có tiền có thời gian lại đi tiếp \m/

To be continued...

kaze1710
26-02-2012, 12:03
Dạ, em đã hồi tưởng xong, có bác nào muốn hỏi gì về chi phí giá cả không ạ? :">

ducachxa
26-02-2012, 12:08
Không đời nào như nhau được! Núi Cấm có tượng phật lớn nhất đông nam á mà cảnh lại đẹp hơn nhiều. còn ở núi sam tàn tạ vô cùng.

sieunhanqn
26-02-2012, 12:14
Định viết hồi tưởng như em về chuyến đi Huế-Đà Nẵng-Pờ Y mà a lười up hình quá,thôi để hẹn đợt đi miền Tây này vậy

huuhungvt
26-02-2012, 18:37
Bạn cho mình hỏi tổng cộng chuyến đi này hết nhiêu vậy để gom góp tiền đợi mùa nước nổi làm 1 chuyến...

Vũng Tàu đẹp hơn Nha Trang là cái chắc chỉ thua NT ở khoảng k có đảo và đi vào dịp lễ hay bị chém thôi...Dân Vũng Tàu nè :D...

ducachxa
26-02-2012, 19:33
Chỉ có bạn mới nghĩ vậy!

eagleda
26-02-2012, 19:51
Bạn đi bằng xe máy gì vậy, honda, yamaha? Xe của bạn cũng trâu thiệt đó. Khâm phục!

kaze1710
26-02-2012, 20:24
Bạn cho mình hỏi tổng cộng chuyến đi này hết nhiêu vậy để gom góp tiền đợi mùa nước nổi làm 1 chuyến...

Vũng Tàu đẹp hơn Nha Trang là cái chắc chỉ thua NT ở khoảng k có đảo và đi vào dịp lễ hay bị chém thôi...Dân Vũng Tàu nè :D...

Bao gồm cả chi phí đi lại Bắc - Nam, cả tiền chơi bời 5 ngày ở SG thì tổng cộng tầm 6 triệu =). Trong đó gần 10 ngày ở miền Tây mình chỉ tiêu hết tầm 3tr =)

Mình lại thích biển VT vì không có đảo, ngắm biển xa tít tận chân trời như thế mới thích, còn Nha Trang thì thik nhất lúc có bão =)

kaze1710
26-02-2012, 20:26
Bạn đi bằng xe máy gì vậy, honda, yamaha? Xe của bạn cũng trâu thiệt đó. Khâm phục!

Xe Suzuki đời cổ thì phải, nói thật là không nhớ xe gì nhưng đảm bảo là xe siêu cũ vì đi hơn 9 vạn rùi mà. Oh, công nhận xe này trâu thật, số mình cũng may mắn :D

kaze1710
26-02-2012, 20:29
Chỉ có bạn mới nghĩ vậy!

Mỗi người 1 quan điểm mà bạn :))

kaze1710
26-02-2012, 20:31
Định viết hồi tưởng như em về chuyến đi Huế-Đà Nẵng-Pờ Y mà a lười up hình quá,thôi để hẹn đợt đi miền Tây này vậy

Chỉ up lên photobucket thôi, có gì mà lười. Thế mà hôm qua giục em up hình chứ =.=

blitzre
27-02-2012, 04:54
Khâm phục!!! mình cũng mong có dịp được "bụi" 1 chuyến bằng xe gắn máy như bạn vậy nhưng mình chưa có cơ hội. Mình đã đi xuyên Việt 1 lần năm 2007 nhưng bằng xe đò và xe lửa nên chuyến đi thực sự bị giới hạn rất nhiều. Chúc bạn luôn khỏe và có thêm nhiều chuyến đi thật thú vị!

trantuan2050
27-02-2012, 09:20
Mình dân Long An nè, thấy bùn khi mà ở Long An không có gì để níu chân bạn lại 1 ngày nhĩ.... lần sau về miền Tây hú mình tiếng tình nguyện dẫn bạn lên Đồng Tháp Mười 1 chuyến ;)

anhsojack
27-02-2012, 13:17
Không đời nào như nhau được! Núi Cấm có tượng phật lớn nhất đông nam á mà cảnh lại đẹp hơn nhiều. còn ở núi sam tàn tạ vô cùng.

Mình chưa lên núi Cấm như đã vào núi Sam (mặc dù là vào thời gian đang tu sửa) nhưng vẫn thấy gì đó rất thu hút.:D

kaze1710
29-02-2012, 08:29
Mình dân Long An nè, thấy bùn khi mà ở Long An không có gì để níu chân bạn lại 1 ngày nhĩ.... lần sau về miền Tây hú mình tiếng tình nguyện dẫn bạn lên Đồng Tháp Mười 1 chuyến ;)

Lúc đến Long An mình đang cực kì sung sức nên lòng vòng thành phố rùi phóng 1 lèo đi Tiền Giang lun :P. Lúc ở LA cũng định kiếm đường đi dọc sông Vàm Cỏ nhưng không có :(

kaze1710
29-02-2012, 08:31
Mình chưa lên núi Cấm như đã vào núi Sam (mặc dù là vào thời gian đang tu sửa) nhưng vẫn thấy gì đó rất thu hút.:D

Mình cũng không tiếc lắm vụ chưa đi núi Cấm, có động lực to lớn để về miền Tây :D

kaze1710
29-02-2012, 08:40
Khâm phục!!! mình cũng mong có dịp được "bụi" 1 chuyến bằng xe gắn máy như bạn vậy nhưng mình chưa có cơ hội. Mình đã đi xuyên Việt 1 lần năm 2007 nhưng bằng xe đò và xe lửa nên chuyến đi thực sự bị giới hạn rất nhiều. Chúc bạn luôn khỏe và có thêm nhiều chuyến đi thật thú vị!

Hồi ĐH mình phượt cũng nhiều nhưng chủ yếu là núi rừng Tây Bắc, cũng định viết bài chia sẻ về mấy chuyến đi ấy nhưng lười =.=. Có dịp ra Bắc bạn phượt Tây Bắc nhé, tuyệt vời lắm :X

mo.suo
29-02-2012, 10:15
16/2 - 17/2: Sài Gòn - Vũng Tàu


Đến Vũng Tàu, kiếm nhà nghỉ 150k, ăn trưa 15k/đĩa cơm tấm rùi lên Tượng chúa Kito, Thích ca Phật đài...
\m/

To be continued...

Bạn ơi cho hỏi Nhà nghỉ nào ở Vũng Tàu 150k vậy! giá hữu nghị dữ . Chỉ mình cái địa chỉ và tên nhà nghỉ dó

trantuan2050
29-02-2012, 19:49
Lúc đến Long An mình đang cực kì sung sức nên lòng vòng thành phố rùi phóng 1 lèo đi Tiền Giang lun :P. Lúc ở LA cũng định kiếm đường đi dọc sông Vàm Cỏ nhưng không có :(

Long An cũng có nhiều chỗ đáng xem lắm, khi nào có dịp về Long An mình tình nguyện làm Hướng dẫn viên cho bạn;)

Nhà quê
29-02-2012, 19:50
Mỗi lần đọc các bài về miền tay thế này...sao có giác lạ trong người quá... vừa thích thú ... vừa rạo rực muốn du ngoạn một chuyến ...

electron
29-02-2012, 22:10
Mình cũng mới đi về, nhưng ko đi như bạn, mình đi 1 cung tròn, chứ ko xẻ dọc ^^.
Bạn đi 1 mình hả, nếu 1 mình con gái thì nể thật :)
Hình như bạn thiếu Trà Vinh, Sóc Trăng...

Miền tây phải nói đẹp, mình cũng như bạn, đi rồi chỉ muốn đi lại

Cr7
01-03-2012, 08:59
thật sự mà nói mình rất khăm phục chủ topic , bạn là nữ (ko bit đi 1 mnih hay nhìu) ở miền bắc xuống , mà dám làm phượt miền tây hoành tráng như vậy , mình ở Sg cũng mún đc làm 1 chuyến như vậy nhưg vì ko bít đường + xuống tới các tỉnh ,tp cũng ko bít có chổ gì dể chơi , nên cứ ko dám đi hoài :(

nmduc073
01-03-2012, 09:13
Tại bạn chưa có động lực. ^_^ Hồi trước mình cũng vậy, thích ở nhà hơn. Nhưng rồi khi có "động lực" (dù bây giờ cái động lực đó hết rồi) thì lại thích vi vu trên những cung đường. ^_^

kaze1710
01-03-2012, 18:42
Bạn ơi cho hỏi Nhà nghỉ nào ở Vũng Tàu 150k vậy! giá hữu nghị dữ . Chỉ mình cái địa chỉ và tên nhà nghỉ dó

Tớ đang lớ ngớ dọc đường biển tìm nhà nghỉ thì có bác nào đó hỏi "Tìm ks ah con? Vào ks nhà chú, giá bình dân 250k". Tớ bảo "Dạ không, bạn con cho con địa chỉ nhà nghỉ chỉ có 150k thôi chú ạ. Con chỉ cần phòng quạt thôi, không cần điều hòa." (Đấy là chém gió để mặc cả thôi :D). Mặc cả 1 hồi thì chú ấy dẫn đến KS (nói là KS cho oai chứ cũng như nhà nghỉ ấy mà) ở đường La Văn Cầu (mấy nhà nghỉ ở đấy toàn giá bình dân thì phải), 150k/đêm =)

kaze1710
01-03-2012, 18:43
Long An cũng có nhiều chỗ đáng xem lắm, khi nào có dịp về Long An mình tình nguyện làm Hướng dẫn viên cho bạn;)

Nhớ nhé, hứa rùi đấy nhé :P

kaze1710
01-03-2012, 18:45
Mỗi lần đọc các bài về miền tay thế này...sao có giác lạ trong người quá... vừa thích thú ... vừa rạo rực muốn du ngoạn một chuyến ...

Tớ thì chỉ cần nghe 2 chữ "miền Tây" là tâm hồn lại lang thang về 10 ngày miền Tây tuyệt vời ấy :">

kaze1710
01-03-2012, 18:48
thật sự mà nói mình rất khăm phục chủ topic , bạn là nữ (ko bit đi 1 mnih hay nhìu) ở miền bắc xuống , mà dám làm phượt miền tây hoành tráng như vậy , mình ở Sg cũng mún đc làm 1 chuyến như vậy nhưg vì ko bít đường + xuống tới các tỉnh ,tp cũng ko bít có chổ gì dể chơi , nên cứ ko dám đi hoài :(


Ớ, đọc các bài về miền Tây trên 4rum là biết đường vs chỗ chơi mà, có gì đâu mà ko dám đi? Tớ có gì đâu mà hoành tráng, chỉ là thích thì đi thôi :))

kaze1710
01-03-2012, 18:49
Tại bạn chưa có động lực. ^_^ Hồi trước mình cũng vậy, thích ở nhà hơn. Nhưng rồi khi có "động lực" (dù bây giờ cái động lực đó hết rồi) thì lại thích vi vu trên những cung đường. ^_^

Mình thì chẳng có động lực gì, chỉ có cái gọi là đam mê thôi :)

tulipman
09-03-2012, 17:00
Nói thật là mình phục lăn phục lóc em kate1710
Em kate1710 có thể liệt kê 1 vài chỗ ăn đặc sản địa phương không (những món ko thể ko ăn đi đến những địa phương đó)?
Cả chuyến đi có lưu ý gì về tốc độ ko hả em?

trantuan2050
11-03-2012, 20:21
Chàng trai này có những ngón tay xinh quá, đặc sản Bến Tre là món gì mà nhìn thấy ngon vậy???
Người ta là Girl chứ đâu phải Boy đâu bạn.=))

AlPacino
13-03-2012, 02:42
Nhớ miền Tây quá, chắc cũng có lẽ vì ngày đầu tiên đi làm của mình đã nhận ngay lệnh đi công tác 10 tỉnh miền Tây, thế mà đã gần 10 năm rồi.

Nhất định sẽ trờ lại 1 ngày nào đó.

kiembinh83
06-04-2012, 01:24
Nhìn thích quá. Mình cũng đang chuẩn bị để đi miền Tây 10 ngày vào tháng 9 tới. Đọc để tham khảo chuyến đi của bạn, hiii. Càng hứng hở muốn lên đường thật sớm

gameover90
15-04-2012, 22:53
Khâm phục chị thật.

kaze1710
16-04-2012, 22:56
Nói thật là mình phục lăn phục lóc em kate1710
Em kate1710 có thể liệt kê 1 vài chỗ ăn đặc sản địa phương không (những món ko thể ko ăn đi đến những địa phương đó)?
Cả chuyến đi có lưu ý gì về tốc độ ko hả em?

Em là kaze mà =.=
Nói thật với bác là em chỉ thích chơi chứ không thích ăn, nên đặc sản địa phương không phải cái thu hút em nhiều lắm :">
Lưu ý về tốc độ thì cũng ít, cả chuyến đi em không bị tuýt còi lần nào, cũng vì con gái đi 1 mình nên cũng ít phóng nhanh, trung bình 50-60km/h thôi ạ, thỉnh thoảng hứng thì vọt lên 80 thoai ^^

kaze1710
16-04-2012, 22:57
Khâm phục chị thật.

Có gì đâu em, điên quá thì phải tìm cách giải phóng thoai :D

kaze1710
16-04-2012, 22:58
Nhìn thích quá. Mình cũng đang chuẩn bị để đi miền Tây 10 ngày vào tháng 9 tới. Đọc để tham khảo chuyến đi của bạn, hiii. Càng hứng hở muốn lên đường thật sớm

Xong nhớ share nhé anh :X

kaze1710
16-04-2012, 23:00
Người ta là Girl chứ đâu phải Boy đâu bạn.=))

Oạch, ngay từ đầu đã tự giới thiệu là con gái rùi mà vẫn có người nhầm T_T

bigbi
19-04-2012, 11:13
đã quá em, dịp 30/4 này bọn chị cũng từ Bắc vô miền Tây nè. Đọc topic của e thấy háo hức quá đi. Mà em thuê xe máy ở đâu vậy? giá cả bao nhiêu đó?

haitho
22-04-2012, 10:33
Anh giũa thạng 5 này làm chuyến Miền Tây đi theo cung: SG-Mỹ Tho- Can Tho- Soc Trăng- Bac Lieu- Ca Mau- Rạch Gia- Ha Tien- Chau Đóc- Cao Lanh- SG (thời gian dự kiến 6 ngày), em cho anh xin số đt thoại hoặc Y!H để hỏi em thêm ít thông tin hoàn hiện chương trình đi.
Cảm ơn em nhé, em con gái mà đi một mình thế khâm phục thật,
Y!H: haitho79 (0915416644)

Ryanha
22-04-2012, 23:45
đọc xong bài viết của bạn. Điều đầu tiên mình thấy rất khâm phục bạn về Sức khỏe, đam mê. Chúc bạn có những chia sẻ của những chuyến đi sắp tới thật thú vị cho mọi người nhé ^^

HDN
23-04-2012, 14:00
16/2 - 17/2: Sài Gòn - Vũng Tàu

Sáng 16, 1 tô mì Quảng + cf bụi quen thuộc (sau chuyến này bị nghiện cafe giống dân miền Nam rùi =.=)

https://i1176.photobucket.com/albums/x335/kaze1710/DSC03203.jpg

Đến Vũng Tàu, kiếm nhà nghỉ 150k, ăn trưa 15k/đĩa cơm tấm rùi lên Tượng chúa Kito, Thích ca Phật đài...

https://i1176.photobucket.com/albums/x335/kaze1710/DSC03264.jpg
https://i1176.photobucket.com/albums/x335/kaze1710/DSC03270.jpg

Buổi tối lang thang, gặp bà cụ gánh hàng rong...

https://i1176.photobucket.com/albums/x335/kaze1710/DSC03322.jpg
https://i1176.photobucket.com/albums/x335/kaze1710/DSC03334.jpg

Không biết mọi người thế nào chứ em thấy Vũng Tàu đẹp hơn Nha Trang, tắm biển cũng sướng hơn nữa :X

Sáng 17 lên ngọn Hải đăng. Lúc xuống cho xe máy trôi theo sườn dốc. Sướng \m/

Tượng chúa Kito nhìn từ Hải đăng nè

https://i1176.photobucket.com/albums/x335/kaze1710/DSC03343.jpg

Định lên Hồ Mây (nghe giang hồ đồn thổi trượt máng trên ấy thích lắm), nhìn tấm biển "Khu du lịch" đã thấy hơi ngán, nhìn cái giá 200k/người lại càng ngán, quyết định quay về cafe bụi, trả phòng rùi tìm đường đi Bình Thuận...

1 tuần trôi qua, bây giờ đang ngồi ở Hà Nội mà tâm hồn cứ lang thang ở miền Tây, ở Sài Gòn, ở Vũng Tàu. Nhớ lắm miền Tây ơi!

Thôi, chơi thế (tạm) đủ rùi, giờ chăm chỉ đi tìm việc làm, làm tử tế 1 thời gian có tiền có thời gian lại đi tiếp \m/

To be continued...
Đến Bình Thuận thế nào, Bạn ui !? :D

boy_QN1992
26-04-2012, 17:57
Đến Bình Thuận thế nào, Bạn ui !? :D
Bạn ấy nói đến Bình Thuận là bận việc phải về gấp rồi mà!

kaze1710
01-05-2012, 13:36
đã quá em, dịp 30/4 này bọn chị cũng từ Bắc vô miền Tây nè. Đọc topic của e thấy háo hức quá đi. Mà em thuê xe máy ở đâu vậy? giá cả bao nhiêu đó?

Xe máy em mượn bạn ss ạ :D

kaze1710
01-05-2012, 13:38
Y!M: kaze1710/ Fone 0983 00 10 89 :)

hoangdkpqc
01-05-2012, 15:24
16/2 - 17/2: Sài Gòn - Vũng Tàu

Sáng 16, 1 tô mì Quảng + cf bụi quen thuộc (sau chuyến này bị nghiện cafe giống dân miền Nam rùi =.=)

https://i1176.photobucket.com/albums/x335/kaze1710/DSC03203.jpg



Hè hè, bắt quả tang nhé, 2 tô mì, 2 đôi giày ^^

kaze1710
03-05-2012, 13:10
Hè hè, bắt quả tang nhé, 2 tô mì, 2 đôi giày ^^

Hơ, đến Sài Gòn em đi chơi + đi ăn với bạn em mà bác, không lẽ độc hành nguyên 1 tuần ở SG nữa thì thành tự kỉ mất =))

sam11
04-05-2012, 15:48
Phục em thật đấy, máu quá đi. chị ở Châu Đốc. lần sau có 1 mình xuống miền tây thì nhớ đi Núi Cấm nhé, cảnh trên đó đẹp và có một đoạn đường đi từ chổ chùa Phật Lớn lên điện Bồ Hông (nơi cao nhất núi Cấm: độ cao 3200m) rất là cảm giác. đoạn đường đó còn hơn cả đoạn Langbiang ở Đà Lạt nữa. Ngủ đêm trên đó rất mát, không khí buổi sớm đi trong mây rất là đáng để nhớ. Tiền thì 20k/đêm/người. chỉ có là không có phòng riêng, nước thì xài thoải mái. còn muốn ngủ lại Châu Đốc thì ghé nhà chị. rất vui chào đón e. cố khỏe để mà phượt tiếp nhé.

Bon Ngan
08-05-2012, 18:24
Kaze đi khủng thật, chỉ nghĩ tới cung đường là ngán rồi. Cũng đang định cuối tuần làm chuyến Châu đốc-ha tiên-phú quốc-rạch giá đây, nhưng đi bằng xe tốc hành. ko đi xe máy nổi.

kaze1710
10-05-2012, 11:50
Phục em thật đấy, máu quá đi. chị ở Châu Đốc. lần sau có 1 mình xuống miền tây thì nhớ đi Núi Cấm nhé, cảnh trên đó đẹp và có một đoạn đường đi từ chổ chùa Phật Lớn lên điện Bồ Hông (nơi cao nhất núi Cấm: độ cao 3200m) rất là cảm giác. đoạn đường đó còn hơn cả đoạn Langbiang ở Đà Lạt nữa. Ngủ đêm trên đó rất mát, không khí buổi sớm đi trong mây rất là đáng để nhớ. Tiền thì 20k/đêm/người. chỉ có là không có phòng riêng, nước thì xài thoải mái. còn muốn ngủ lại Châu Đốc thì ghé nhà chị. rất vui chào đón e. cố khỏe để mà phượt tiếp nhé.

Chị cho em contact (yahoo, facebook) được không ạ?

kaze1710
10-05-2012, 12:00
Kaze đi khủng thật, chỉ nghĩ tới cung đường là ngán rồi. Cũng đang định cuối tuần làm chuyến Châu đốc-ha tiên-phú quốc-rạch giá đây, nhưng đi bằng xe tốc hành. ko đi xe máy nổi.

Em thuộc loại điên vô tổ chức mà bác =)

DocHanh
28-05-2012, 10:53
Bạn cho mình hỏi tổng cộng chuyến đi này hết nhiêu vậy để gom góp tiền đợi mùa nước nổi làm 1 chuyến...

Vũng Tàu đẹp hơn Nha Trang là cái chắc chỉ thua NT ở khoảng k có đảo và đi vào dịp lễ hay bị chém thôi...Dân Vũng Tàu nè :D...

@ huuhungvt : Bạn là dân VT, bạn nói vậy thôi, chứ Vũng Tàu biển dơ hơn, ko sạch như Nha TRang,, giác cả sinh hoạt mắc hơn, chặt chém ko thương tiếc. Nha Trang có Vinpeal Land, Vũng Tàu chẳng có gì.===> Mình ko phải dân Nha Trang

chúc mừng bạn có chuyến đi thú vị.

Nguoi_Binh_Duong
31-05-2012, 07:48
Vũng Tàu ưu điểm hơn Nha Trang là ... gần SG, còn mọi thứ giống DocHanh nói.

trafficboy
04-06-2012, 20:23
Chì có thể nói một từ về chuyến đi của cô bé này: Kinh......

benhi1862000
12-06-2012, 19:38
đang có chuyến đi cà mau 26-30/6 nè bạn ơi, phượt HN vô nhiều lắm ^^ tham gia thêm cho vui

ducvien
13-06-2012, 21:37
Chào cả nhà. Tôi cũng mới đi một chuyến miền tây 4 ngày 3 đêm bằng xe gắn máy. Một mình đơn thương độc mã trên đường.

SÀI GÒN- CẦN THƠ- SÓC TRĂNG- BẠC LIÊU- CÀ MAU- ĐẤT MŨI- RẠCH GIÁ- LONG XUYÊN- CAO LÃNH- TÂN AN- SÀI GÒN.

https://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/484244_3459367935158_314716137_n.jpg
Cầu Mỹ Thuận

https://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/382448_3459368695177_780220448_n.jpg
Cầu Cần Thơ

https://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/525053_3459683503047_1062713114_n.jpg
Bến Ninh Kiều Cần Thơ

https://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/428376_3459880947983_629611927_n.jpg
Chợ nổi Cái Răng

https://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/562475_3463054467319_791895657_n.jpg
Nhà thờ Sóc Trăng

https://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/562286_3465713573795_1466645388_n.jpg
Nhà Mát Bạc Liêu

https://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/599376_3466358669922_34768071_n.jpg
Đất Mũi

ducvien
13-06-2012, 21:57
https://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/389572_3469123019029_773945077_n.jpg
Rạch Giá

https://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/562199_3469815556342_1732451609_n.jpg
Cao Lãnh

https://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/581173_3470064442564_811140851_n.jpg
Mỹ An

https://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/554564_3470202606018_1316539620_n.jpg
Mỹ Phước Tây

https://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/564209_3470274127806_213334501_n.jpg
Tân An- Long An

https://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/389608_3470289008178_307956333_n.jpg
Sài Gòn

Hình ảnh về chuyến đi tại album Fb: vienSAIGON

chris1903kd
19-06-2012, 16:53
e cũng có ý định phượt 1 chuyến đến Cần Thơ - Sóc Trăng - Bạc Liêu - Cà Mau, bác nào đi rồi cho e hỏi buổi tối nghỉ ở tp Sóc Trăng hay tp Bạc Liêu vui và thú vị hơn ?

HCMC
24-06-2012, 21:10
Chuyến đi của em rất là thú vị á!
Mình cũng đang plan cho chuyến đi Phượt miền Tây.

MrJanus
26-06-2012, 11:03
Phục 2 bạn thật. Đúng là hành trình thú vị, đọc xong mình cũng muốn xách xe đi liền.

Chộp được hành trình này là 2 người nhá :p
2 phần,2 phần https://i1176.photobucket.com/albums/x335/kaze1710/DSC02769.jpg

2 ba lô 2 nơi nè,:https://i1176.photobucket.com/albums/x335/kaze1710/DSC02831.jpg

Vừa chạy xe vừa chụp nè https://i1176.photobucket.com/albums/x335/kaze1710/DSC03079.jpg

Chưa kể 1 vài bàn tay và khung cảnh khác :D....

2 bạn đúng là đã có 1 hành trình rất tuyệt, chúc mừng nhá ;)

nhatrang_cafe
02-07-2012, 22:01
Không có 1 từ nào để diễn tả thêm nữa.... nể bạn thật. Kì nào ghé Nha Trang thì nhất định ghé thăm mình nhé! ^^

trantuanchan
29-07-2012, 19:58
https://i1176.photobucket.com/albums/x335/kaze1710/DSC03079.jpg

Ảnh này nhất định là ở Châu Đốc, đoạn từ Núi Sam đi ra Trung tâm thị xã.
Mình và bà xã cũng đã đi gần hết các tỉnh miền Tây, chỉ có Cá Mau là chưa đi, tiếc thật tiếc vì chưa được đặt chân lên đất Mũi.

Nếu về Châu Đốc lần nữa, mình rất vui nếu được gặp bạn.

Núi Sam vs Núi Cấm : Mỗi nơi đều có nét đẹp riêng của nó.
- Núi Sam thì có Miếu Bà chúa xứ, Lăng ông Thoại Ngọc Hầu, người đã có công khai phá vùng đất An Giang. ở Trung tâm Châu Đốc còn có làng bè (người ta đóng bè nuối cá - chủ yếu là cá Ba Sa trên sông), còn có Mắm Châu Đốc.
- Núi Cấm thì không khí mát mẻ hơn, người ta ví như Đà Lạt của miền Nam(cao hơn 700m so với mặt nước biển), có tượng phật Di Lạc cao nhất Đông Nam Á, có cảnh núi non hùng vĩ hơn (vì Núi Cấm lớn và cao hơn Núi Sam), núi Cấm còn có đường Thốt Lốt và trái Thốt Lốt (Núi Sam cũng có nhưng cũng mua từ vùng Núi Cấm ra). Còn có bánh xèo với hơn 20 lại rau rừng, hehehe.

Này thì Bến Tre:

http://farm8.staticflickr.com/7138/7005009098_07413f833d_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/trantuanchan/7005009098/)
Cau Rach Mieu (http://www.flickr.com/photos/trantuanchan/7005009098/) của Trần Tuấn Chân (http://www.flickr.com/people/trantuanchan/), trên Flickr

Này thì Kiên Giang:

http://farm9.staticflickr.com/8016/7334378400_d4bcb2985e_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/trantuanchan/7334378400/)
Hòn Phụ Tử ngày nay (http://www.flickr.com/photos/trantuanchan/7334378400/) của Trần Tuấn Chân (http://www.flickr.com/people/trantuanchan/), trên Flickr

Này thì Núi Sam:

http://farm8.staticflickr.com/7112/6955945844_dcd7ecfe4b_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/trantuanchan/6955945844/)
_SKB0032 (http://www.flickr.com/photos/trantuanchan/6955945844/) của Trần Tuấn Chân (http://www.flickr.com/people/trantuanchan/), trên Flickr

methome
05-08-2012, 11:54
oh, một mình lang thang hay thế. Ấn tượng thật

thanh_thanh2511
27-12-2012, 07:36
Mọi ng ơi, tết tây này mình dự kiến sẽ làm 1 tuor phượt miền tây trong 7 ngày. Lộ trình nhờ tham khảo phía trên nên cũng xây dựng xong rồi. Cơ mà còn 1 khó khăn đành nhờ mọi ng tư vấn giúp. Đó là mình bay từ Hải Phòng vào HCM, cơ mà chưa tìm được chỗ cho thuê xe máy để đi. Ai biết chỗ thuê xe máy nào mà ít điều kiện ko @@ Mình lên mạng tìm ở chothuexemay.info thì người ta yêu cầu đặt trước 50% giá trị xe. hixhix

Buinhi
23-06-2013, 04:34
Ban oi, minh sap xg Long An ne. Ban cho minh so dt dc k, minh cug chi di 1 minh den day

minhduc-ct
23-06-2013, 09:21
Buổi trưa về trả phòng, lòng vòng kiếm hàng ăn trưa, không hiểu sao lại vào đúng 1 trong những hàng ăn đắt nhất Cần Thơ: Nam Đô
https://i1176.photobucket.com/albums/x335/kaze1710/DSC02769.jpg

Cần Thơ có nhiều món ngon lắm. Vô đây là sai lầm rùi.

minhduc-ct
23-06-2013, 09:22
Dân Cần Thơ gần công viên Lưu Hữu Phước nè !

gã khờ
23-06-2013, 16:54
Khâm phục chủ thớt thiệt... Tại hạ bái phục...bái phục...

Nhưng đi miền Tây mà đi như này thì chỉ thích chứ chưa "đã trong người". Phải sống với người miền Tây mới "đã trong người".

Bạn có muốn trưa nắng nằm đưa võng kẽo kịt ngay hàng ba, chái nhà, nghe gà vịt cãi nhau cạp cạp...quác quác..., nghe vọng cổ từ cái radio cũ kỹ... rướn mắt nhìn xa đám nữ sinh ta học mặc áo dài trắng chạy se trên đường làng xa xa... như cánh cò trong câu hát mẹ ru...

Bạn có muốn chiều chiều lội kênh bắt ốc đắng... xong rồi câu cá lóc, cá rô... chặp tối nướng cá, luộc ốc... ngồi "khinh cái tủ" (nhậu) với cha chú anh em và ca vài câu "dọng cổ" cho sướng...

U Minh Thượng một lần nhé, một lần thôi người ơi...

vinhphung
28-06-2013, 09:59
quá ngưỡng mộ :)........ dù chị đi 1 mình hay thêm........ 1 mình nữa thì e cũng ngưỡng mộ =.=........ thân gái dặm trường là đây ^^

caphao81
01-07-2013, 11:08
Chuyến đi của bác thú vị quá.

hohoaiquan
25-10-2013, 18:54
thím liều thế`, dám ngồi giữa đường mà lôi laptop ra :3

SXS_TYT
26-10-2013, 23:29
Dùng từ ''xẻ dọc'' thấy táo bạo quá :-p

SXS_TYT
26-10-2013, 23:31
Khâm phục chủ thớt thiệt... Tại hạ bái phục...bái phục...

Nhưng đi miền Tây mà đi như này thì chỉ thích chứ chưa "đã trong người". Phải sống với người miền Tây mới "đã trong người".

Bạn có muốn trưa nắng nằm đưa võng kẽo kịt ngay hàng ba, chái nhà, nghe gà vịt cãi nhau cạp cạp...quác quác..., nghe vọng cổ từ cái radio cũ kỹ... rướn mắt nhìn xa đám nữ sinh ta học mặc áo dài trắng chạy se trên đường làng xa xa... như cánh cò trong câu hát mẹ ru...

Bạn có muốn chiều chiều lội kênh bắt ốc đắng... xong rồi câu cá lóc, cá rô... chặp tối nướng cá, luộc ốc... ngồi "khinh cái tủ" (nhậu) với cha chú anh em và ca vài câu "dọng cổ" cho sướng...

U Minh Thượng một lần nhé, một lần thôi người ơi...
Bác miêu tả thế e khó chịu lắm đóa.

quannd_81
31-10-2013, 16:34
một chuyến đi chơi rất thú vị

yeye
03-11-2013, 16:07
Ngưỡng mộ chị quá . Con gái ít ai đi được như chị lắm ...

quannd_81
15-11-2013, 21:38
bạn cho mình hỏi khách sạn minh nguyệt nằm trên phố nào

cảm ơn

yiyu
16-11-2013, 21:31
Khâm phục bạn thật ít có bạn gái nào mà được như bạn