PDA

View Full Version : Cồn Đâm part3 : Ốc viết hàng dương 3-4/3



so_lonely2002
24-02-2012, 20:26
Cồn Đâm part3 : Ốc viết hàng dương 3-4/3
http://farm8.staticflickr.com/7205/6925621781_63eae3217b.jpg (http://www.flickr.com/photos/36225791@N06/6925621781/)

Cô Sa ở cồn Đâm có lời mời các bạn chuyến đi trước về chơi. Nhân dịp lễ hội cá ông tuần tới tổ chức ở làng cô, mình mở topic này mời các bạn đã tham gia chuyến đi trước vs mình và một số bạn mới có thời gian rảnh đi cùng chuyến này.
Ưu tiên gạch ngói vs thành viên tham gia 2 chuyến trước.
So lonely !


Thời gian dự kiến : xuất phát sáng thứ 7, về tối cn ( 3 – 4/3 )
Quãng đường dự kiến : SG – Bến Tre - 360km( 2 chiều + mua đường )( Chi tiết xem lại topic cũ )
Phương tiện : xe máy.
Địa điểm off : Tối thứ ba 28/2 lúc 19h tại cantin D5, trong sân bóng đá văn thánh bắc, kế ĐH GTVT, đi hướng Ung Văn Khiêm hoặc hướng Điện Biên Phủ vào đường D2, rẽ qua D3.
http://farm6.staticflickr.com/5023/5855726299_d98e544f8b.jpg (http://www.flickr.com/photos/36225791@N06/5855726299/)

Chi phí dự kiến : 250k, thu luôn tại buổi off.
Vì tính chất chuyến đi, đoàn phải chuẩn bị toàn bộ đồ dùng + thực phẩm tại SG trước khi tới cồn Đâm.
Thành viên dự kiến : Thành viên 12 đến 15 bạn, cần một bạn xế ko ôm chở đồ cho đoàn.
Vui lòng đặt gạch theo mẫu : tên( ko bắt buộc )/ sdt/ quận sinh sống/ xế hoặc ôm
Ai ko muốn public thông tin vui lòng pm inbox - không nhận nửa gạch, chốt thành viên sau buổi off.

Nội dung chuyến đi:
Ngày 1 :
Tập trung lúc 5h30 – 6h tại ngã tư NV.Linh/QL1A
6h10 xuất phát, đi về Bến Tre, tới nhà cô Sa ở cồn Đâm. Đoàn nghỉ ngơi, thăm hỏi cô, đi xem lễ hội rước cá ông tổ chức ngay gần đó.
http://farm7.staticflickr.com/6148/6006797779_a12333afca.jpg (http://www.flickr.com/photos/36225791@N06/6006797779/)

Buổi chiều tầm 4h gửi bớt đồ đạc tại nhà cô, đoàn di chuyển qua bãi ốc viết Thạnh Hải cách đó khoảng 30km. Tìm điểm cắm trại qua đêm sát bãi ốc viết hàng dương.
http://farm8.staticflickr.com/7197/6925620327_4c54c2fb40.jpg (http://www.flickr.com/photos/36225791@N06/6925620327/)


Ngắm đêm bên biển.

Ngày 2 :
http://farm8.staticflickr.com/7189/6779506664_c853792511.jpg (http://www.flickr.com/photos/36225791@N06/6779506664/)

Buổi sáng tắm biển, ăn sáng, sau đó về nhà cô, ra đầm tắm rửa.
Buổi chiều sớm đoàn di chuyển về SG

Tầm tối muộn về đến SG.

note : chi tiết chuyến đi sẽ phổ biến tại buổi off

Ăn uống - cập nhật dần
Ngày 1
Ăn sáng tự túc.
Ăn trưa tại nhà cô
Ăn tối tại điểm cắm trại
Ăn đêm gà nướng, mực nướng, nghêu nướng, bắp nướng..
Ngày 2
Ăn sáng mỳ nấu rau bắp cải.
Ăn trưa cơm rang tại nhà cô Sa

Xoài + ổi, + cafe đủ dùng.

note: vấn đề ăn uống đang được cập nhật dần, sẽ thông báo chi tiết tại buôỉ off để các bạn tham gia chuyến đi bàn luận, vấn đề là tại cồn Đâm hầu như ko thể mua thêm đồ ăn uống gì cho đoàn, thậm chí nếu có cũng hạn chế và đắt đỏ, nên vấn đề này sẽ được thảo luận kỹ hơn bình thường. Đồng thời mình sẽ phân công chuẩn bị đồ dùng của đoàn cho các bạn có thời gian thuận tiện.

Chuẩn bị chung : - cập nhật dần
- than hoa 8kg, ngô, khoai, cồn.
- Bát đũa, que xiên, ly tách đủ dùng cho các bữa ăn.
- 1 thùng mỳ tôm chua cay, xúc xích. Cafe cho 2 bữa sáng, bữa đêm, trà gừng.
- Gia vị mắm muối đầy đủ cho các bữa ăn.
- Nhang, thuốc chống muỗi.
- Mượn 3 áo phao of Đao.
- trích quỹ mua ít hoa quả thắp hương cho chú và ít quà bánh cho mấy nhóc con cô Sa.

Chuẩn bị cá nhân : - cập nhật dần
- Tự túc lều bạt.
- Bông băng thuốc đỏ cá nhân
- Võng
- Nước uống trên đường, áo mưa.
- Săm xe ( vs xế )
- Quần áo đủ thay cho 2 ngày, đồ bơi.
- Xăng xe xế/ôm tự chia.

Đặt gạch :
note: in nghiêng là bắt cặp xế/ôm

1/so_lonely2002

2/ChuDu09

3/chunguahoang
4/panda

5/wiwo
6/vũ thị ngọc hiền - 0932213577 - xế

7/pé_nhócwiwo
8/hide

9/hide

10+11/langthang-saigon + bạn

12/mây xanh
13/hide


Đang cập nhật..

Nhà quê
24-02-2012, 20:36
Bạn ơi có thể cho biết Cồn Đâm - Ốc vì đó thuộc xã nào? Huyện nào của Tỉnh Bến Tre ko vậy ?

Hình như thuộc về Huyện Thạnh Phú phải ko bạn?

jinnynhungoc
24-02-2012, 20:38
Sao Bác lại tổ chức đúng ngay lúc này chứ ? Việc ngập lục cả đầu mà thấy rủ rê kiểu này điên máu quá đi mất.
Cho Jinny nửa cục gạch xem công việc có lọt được không thì đổ nguyên đống gạch.

telecom1vn
24-02-2012, 20:57
Cồn đâm thuộc ấp thạnh phú. Tỉnh bến tre đó bạn. Em dập dòm ôm nhé anh

Lyka
24-02-2012, 21:16
Nhớ Cồn Đâm!
Nhớ 2 thằng nhóc nhỏ quá!
Sao đây ta?

so_lonely2002
24-02-2012, 21:16
Ừh, tầm này tuần sau hình như ruộng dưa hấu nhà cô..thịt được rồi e ạ, cố gắng tranh thủ nhé, sau chuyến này đến giữa t5 mới về chơi nhà cô tiếp được. Định đi tối t6 mà ko phải hành xác gì cả nên thôi sáng t7 túc tắc đi về, chuyến này đi ăn chơi tìm hiểu lễ hội rước cá ông là chính, ít..hành xác.

@all :Mình bận có gì thứ hai tuần sau về hốt gạch ngói of mọi người một thể luôn.

Lyka
24-02-2012, 21:37
Cái thú đi đêm vẫn thích hơn mà anh, hiii, nhất là làm ôm được chỉ chỏ - ngắm trời đêm

Mixu84
24-02-2012, 21:37
Đem theo vài con diều nữa nhé :)
@Lyka: đi đi em, chị cũng dập dòm thôi, bữa giờ đi hoài, bị la quá chừng:D

Vũ Thị Ngọc Hiền
25-02-2012, 00:55
Cho e đặt 1 gạch nha chị : Hiền - 0932213577 - xế

Ljnk
25-02-2012, 01:15
Anh Sâu đc nâng cấp lên thành "chị" kìa :))

Mà giờ còn chưa ngủ thì mai đi sao đây anh :D

Lyka
25-02-2012, 07:22
.... chị ....

Anh Sâu nhà mình giờ có người chưa gặp đã xác định chính xác thế kia ah???

Mà là xế nữa chứ. Cho chị ý làm xế anh luôn đi nhé.
Lần đầu làm ôm đi anh.

pe_nhoc16
25-02-2012, 09:39
Em 1 gạch nha anh Sâu, đã đu thì đu cho tới chứ mang nợ nghĩa tình ở nhà cô Sa quá trời rồi :)

Thông tin của em, anh có rồi nhỉ? Chưa biết bữa off em có ra không nhưng đã đổ bê tông rồi nhé :D

wiwo
25-02-2012, 13:58
Chuyến này có lội rạch, bắt cua, bắt cá gì như 2 chuyến trước không nhỉ???
30km là đi đường gì?

mygacon
25-02-2012, 22:00
Sao mà chuyến nào mình cũng ko đi được vậy nè, huhu, ngày đó đang ở Đà Lạt rùi. :((

wind_and_sand
26-02-2012, 00:01
Chị đi e làm xế chị nha. Sao lại ko muốn chở ôm ??? huhuhuhhu < Lyka>

pe_nhoc16
26-02-2012, 10:04
Chuyến này có lội rạch, bắt cua, bắt cá gì như 2 chuyến trước không nhỉ???
30km là đi đường gì?

Luôn có hàng này đó wiwo à :)) và 30km là bao gồm "lội rạch, bắt cua, bắt cá gì như 2 chuyến trước" (*in đậm* nguyện văn lời wiwo :D)

@wiwo: đi đi, Pé Nhóc bao hàng cho :)

wiwo
26-02-2012, 10:58
Luôn có hàng này đó wiwo à :)) và 30km là bao gồm "lội rạch, bắt cua, bắt cá gì như 2 chuyến trước" (*in đậm* nguyện văn lời wiwo :D)

@wiwo: đi đi, Pé Nhóc bao hàng cho :)
Nghe nói pé hông biết bơi mà, bao gì, haha
Sợ đi du ngoạn thôi
Chứ vầy thì ok, ném 1 gạch: Tuấn - 01666.143.112 - XẾ - Quận 7

thien.an
26-02-2012, 12:46
@Win&Sand: vẫn phận long đong lận đận chị à :D cứ lấp la lấp lửng đ- k đi T_T chắc năm nay ế quá

ngoc_hoa_89
26-02-2012, 13:25
sdt: 0907282079
quận: Tân Bình
ôm (có thể chở khi xế mệt)

namnhihn
26-02-2012, 16:39
Đặt nửa gạch nhé Hùng.

bngbongbay
26-02-2012, 19:37
- Mượn 3 áo phao of Đao.


3 cái áo phao Đao đã đưa cho các bạn tham gia Cồn Đâm part 2 rồi, có gì anh Sâu liên hệ các bạn dùm em nha.^^

L30PARD
26-02-2012, 20:27
Trời dòm plan của So mà nước miếng cứ nuốt ừng ực kaka. Tiếc quá đợt này không về thăm được cô Sa rồi, hii làm mình nhớ cái vụ đi mò Ba Khía đêm :).
Chúc So và các bạn co chuyến đi vui vẻ và thành công

panda-panda
26-02-2012, 23:10
Nhìn plan muốn đi quá mà không biết sắp xếp sao,, muôn tham gia quá đăng ký mà không có xế được không chủ thớt

so_lonely2002
27-02-2012, 08:06
Tạm thời cập nhật thành viên tham gia chuyến đi, hôm off lại toàn người quen :)
Di chuyển ra bãi ốc viết hàng dương đi đường..lội thì khoảng 6km, đường đất xe máy đi và.. dắt được thì 30km, vì mang theo đồ ăn uống ngủ nghỉ tại đó nên đi đường dài để chở đồ, chứ đi mấy chuyến trước cũng biết rồi đấy, bác nào đòi mang cái nồi theo luộc ốc thế :D

jinnynhungoc
27-02-2012, 08:37
@Sâu : Do mang đồ hơi nhiều và ở lại sao không thuê ghe chở hết các bạn ra để còn dành sức mà ăn chơi đào bới tìm ốc, chứ lội như vừa rồi thứ nhất xa
thứ hai đồ lỉnh kỉnh, thứ ba tới nơi chắc phờ râu chả chơi được gì , thứ tư lúc về chắc cũng như trái chuối .He heheh bác Sâu xem xét lại vụ di chuyển ra hàng Duơng bác nhé!

so_lonely2002
27-02-2012, 11:45
Ko sao đâu em, đường cũng khoảng 28km giống đường đất nhà cô Sa, còn lại 2 km hên xui ko biết nó làm đường chưa thôi ^^"
Đi xe chủ động hơn về giờ giấc, mà ghe thuyền thì phải lựa thủy triều lên mới đi được, chỗ để ghe cũng ko gần lắm đâu. 2 tiết mục chính trong chuyến đi là xem lễ hội rước cá ông trong ngày và bếp lửa đêm bên biển.

daoti
27-02-2012, 13:00
Tí cũng muốn đi quá hehe, để hỏi làm ôm tè le dc ko ta kaka?
Lâu quá ko gặp lại mọi người
ah còn lễ hội cá Ông thì sao ko thấy đề cập trong lịch vậy Sâu?

pila
27-02-2012, 15:58
Ác quá, ngày 10/3 mới lãnh lương.

Đầu năm đúng là việc ngập đầu và nhức xương chưa kể việc học. Để đi vay mượn đu theo thôi

bolident
27-02-2012, 19:22
Còn nhận người không bạn?

so_lonely2002
27-02-2012, 19:41
Chốt đoàn vào buổi off tối mai.
@all : các bác đi nhớ mang theo diều, thả diều đêm trên bãi biển đã lắm :)

Lyka
28-02-2012, 09:27
Anh cứ tài trợ diều đi, chắc sẽ có nhiều ng đi đấy anh ah :L

telecom1vn
28-02-2012, 15:09
Anh so ơi. Cố gắng rút gọn con đường = đi tàu đi. hạn chế con đường đi càng ngắn càng tốt. hihi :)

so_lonely2002
28-02-2012, 17:00
Em ơi chuyến này ko hành xác đâu, ăn chơi nhảy múa là chính mà, nếu đi đường biển thì phải đi qua khoảng 3 cửa sông mới tới bãi ốc viết này, bơi qua ko nổi zzz
Tối ai tham gia cứ ra chỗ off nhé :)

wiwo
28-02-2012, 17:08
Em ơi chuyến này ko hành xác đâu, ăn chơi nhảy múa là chính mà, nếu đi đường biển thì phải đi qua khoảng 3 cửa sông mới tới bãi ốc viết này, bơi qua ko nổi zzz
Tối ai tham gia cứ ra chỗ off nhé :)
Thế hông hành xác à, nghe bùn quá nhỉ
Gạch nó mềm bớt rồi :Dam

ChuDu09
28-02-2012, 17:46
Nghe nói pé hông biết bơi mà, bao gì, haha
Sợ đi du ngoạn thôi
Chứ vầy thì ok, ném 1 gạch: Tuấn - 01666.143.112 - XẾ - Quận 7
Biết đâu lại gặp wiwo ở Bến Tre nữa thì sao hee


sdt: 0907282079
quận: Tân Bình
ôm (có thể chở khi xế mệt)
Mình thix ôm này đó nha, nếu được thì mình tình nguyện làm ôm suốt chuyến, cho bạn í làm xế :))

Em 1 gạch nha anh Sâu, đã đu thì đu cho tới chứ mang nợ nghĩa tình ở nhà cô Sa quá trời rồi :)

Thông tin của em, anh có rồi nhỉ? Chưa biết bữa off em có ra không nhưng đã đổ bê tông rồi nhé :D

Mình thì lại nhớ 2 thằng nhóc, cứ lẽo đẽo theo mình suốt :L

so_lonely2002
28-02-2012, 18:08
@daoti : lễ hội rước cá ông ở vùng miền biển nào cũng có, đặc thù thì tùy nơi, nhưng đối vs dân miền biển thì đây là lễ hội quan trọng.
@all : tối các bạn cứ tới đăng ký trực tiếp nhé, chỉ ưu tiên các bạn đã tham gia các part trước ko đến được call xác nhận có đi :)

just K
28-02-2012, 18:45
Cho e 1/2 vé với nha a Sâu ,có gì báo anh sau ha ^^
Khoa 0904 003 901

wiwo
28-02-2012, 18:58
Tình hình là đến rồi, ngồi 1 mình, ko bít số ai để gọi

Lyka
28-02-2012, 19:29
Mình thì lại nhớ 2 thằng nhóc, cứ lẽo đẽo theo mình suốt :L

Tới sáng Chủ nhật chả biết mình có gây thù gì thì 1 thằng nhóc nó lại chuyển qua theo hành hạ mình. Bắt mình cõng đi suốt, hức hức...Nhớ

Có xế nào ở Biên Hòa hay tình nguyện về tới Long Thành ko ? < Xế - ôm đều được - test rùi> :L

jinnynhungoc
28-02-2012, 20:21
Công việc không sắp xếp được ôm hận ở nhà thôi bác Sâu ợ. Jinny đập gạch. Sorry Bác Chủ thớt đành thăm cô Sa ngày 19/05 thôi

so_lonely2002
28-02-2012, 22:33
Ủa ku khoa ở đó sao ko đóng tiền luôn ? :D
Để a sắp cho chú một cô ôm nhá :D
Mai gửi pm cho mọi người, h đi ngủ đã.

Mây xanh
29-02-2012, 01:39
Nếu còn chỗ anh Sâu chiếu cố cho em 1 suất ôm nhé, đa tạ! :D

wiwo
29-02-2012, 09:22
Có ai ôm Q7, Q8 hông nhỉ?

dungtran1981
29-02-2012, 09:36
Chân chưa hết hoa sao dám đi nữa hả trời

Lyka
29-02-2012, 09:38
Chân chưa hết hoa sao dám đi nữa hả trời

Đi để trả lại những gì thuộc zìa nó đi anh.

pe_nhoc16
29-02-2012, 10:28
Sau buổi off, xin thay mặt chủ thớt post thực đơn dự kiến như sau:

1. Ngày 1:
a) Ăn sáng: tự túc, linh động tùy khẩu vị mà chọn hàng quán, điểm tâm trên đường.
b) Bữa trưa: nhà cô Sa với cơm trưa văn phòng gồm:
- Cơm trắng
- Cá kho măng
- Đậu que xào tỏi
- Canh mùng tơi thịt bằm (mồng tơi do Pé Nhóc tài trợ, 1 vườn ở nhà ăn không hết :D)
- Tráng miệng: trà đá + dưa hấu.
c) Tiệc tối:
- Gà nướng + cải chua (cải chua được Pé Nhóc cung cấp free)
- Mực nướng chấm tương Việt Nam :)
- Cháo nghêu
- Ốc viết hấp xả (xả: Nhóc tiếp tục tài trợ)
- Rượu mãng xà pha chuối hột (mãng xà tửu 2 xị của Nhóc :) )

2. Ngày 2:
- Ăn sáng: Mì gói nấu bắp cải, còn gì xào nấy. Cafe sáng.
- Ăn trưa: nhà cô Sa, đi chợ câu cá :))
- Ăn chiều: ở nhà mình.

Note: Tiệc tối (hay còn gọi là BBQ) sẽ có chương trình thả diều, khuyến mãi thêm món còng or ba khía. Yêu cầu chủ thớt trích quỹ mua ME để món ăn thêm đậm đà hương vị bản sắc dân tộc (c)
Vì vậy, yêu cầu bà con chuẩn bị diều, dây nhợ đầy đủ để đêm ấy sẽ trở thành "đêm hạnh phúc, đầy lãng mạn" cho những tâm hồn còn... đi hoang.

panda-panda
29-02-2012, 11:07
Sau buổi off, xin thay mặt chủ thớt post thực đơn dự kiến như sau:

1. Ngày 1:
a) Ăn sáng: tự túc, linh động tùy khẩu vị mà chọn hàng quán, điểm tâm trên đường.
b) Bữa trưa: nhà cô Sa với cơm trưa văn phòng gồm:
- Cơm trắng
- Cá kho măng
- Đậu que xào tỏi
- Canh mùng tơi thịt bằm (mồng tơi do Pé Nhóc tài trợ, 1 vườn ở nhà ăn không hết :D)
- Tráng miệng: trà đá + dưa hấu.
c) Tiệc tối:
- Gà nướng + cải chua (cải chua được Pé Nhóc cung cấp free)
- Mực nướng chấm tương Việt Nam :)
- Cháo nghêu
- Ốc viết hấp xả (xả: Nhóc tiếp tục tài trợ)
- Rượu mãng xà pha chuối hột (mãng xà tửu 2 xị của Nhóc :) )

2. Ngày 2:
- Ăn sáng: Mì gói nấu bắp cải, còn gì xào nấy. Cafe sáng.
- Ăn trưa: nhà cô Sa, đi chợ câu cá :))
- Ăn chiều: ở nhà mình.

Note: Tiệc tối (hay còn gọi là BBQ) sẽ có chương trình thả diều, khuyến mãi thêm món còng or ba khía. Yêu cầu chủ thớt trích quỹ mua ME để món ăn thêm đậm đà hương vị bản sắc dân tộc (c)
Vì vậy, yêu cầu bà con chuẩn bị diều, dây nhợ đầy đủ để đêm ấy sẽ trở thành "đêm hạnh phúc, đầy lãng mạn" cho những tâm hồn còn... đi hoang.

Pe Nhoc nhớ mang theo diều cho Panda nữa nhé... phải có bạn thả chung mới vui.

telecom1vn
29-02-2012, 11:32
Suy nghĩ về chuyến đi này nhiều lắm lắm mà thôi không thu xếp đựoc công việc rùi.. Em xin đập gạch nhé anh. Hẹn gặp lại anh ở nhiều chuyến sau :))

rangchuot_xinh
29-02-2012, 14:44
A Hùng ơi, coi chùm ảnh ốc la liệt trên bãi biển với lịch trình đi e cũng...thèm đi quá. E mừ ở trong SG e đi join liền :(. Vụ này Thuơng có đi k a??

so_lonely2002
29-02-2012, 14:56
Plan này cũng .. ăn chơi nhảy múa mà e :)
Để cập nhật lại danh sách luôn ...

so_lonely2002
29-02-2012, 15:29
Tạm chốt 10 người :D, tối rảnh soạn lại thực đơn cho mọi người duyệt, khung sườn theo thực đơn of pé nhóc

langthang-saigon
29-02-2012, 16:18
Cho anh đăng ký một gạch chắc chắn nhé! và một gạch thì dập dòm, vì thứ Sáu này gạch dập dòm mới biết chắc chắn được. anh tên Tuấn, số đt. 093 203 8763.

so_lonely2002
29-02-2012, 17:57
Okie, nội dung y nguyên chương trình ở đầu topic, cứ đúng h a tới chỗ tập trung là được.

just K
29-02-2012, 18:44
Anh Sâu ơi ,e sorry nha, tại vì chưa biết chắc có thu xếp kịp ko nên chắc ko đi đc chuyến này òi.Vẫn đang trông ngóng chuyến Ma Thiên Lãnh hay Chứa Chan của anh á ^^.

so_lonely2002
29-02-2012, 21:22
Ma thiên lãnh để 23-24/3 a tổ chức.
Cập nhật thêm thành viên :)

pila
29-02-2012, 22:12
Aaaaaaaaaa

Lịch học kín cả T7 và nguyên ngày CN luôn, vậy là phải đợi tới sang năm mới có tour tiếp.

Lyka
01-03-2012, 12:25
Tới hôm nay mà hổng có thấy xế nào Biên Hòa hay Long Thành xuất hiện thế? huhuhu

so_lonely2002
01-03-2012, 16:10
Tuyển trên face đi e :))

so_lonely2002
01-03-2012, 19:25
Các thứ hoa quả + bát đũa linh tinh mua chuẩn bị mang từ sg, còn các món thực phẩm sống đi ngang chợ gần tới phà thì mua cho tươi.
Vấn đề lều bạt các thành viên lưu ý là tự túc !
( hoặc hỏi mượn bạn bè hoặc liên hệ đi thuê lều )

pe_nhoc16
02-03-2012, 13:08
Đến bây giờ rồi mà sao chưa thấy chủ thớt vào update những thông tin nóng hổi, phân công nhiệm vụ cho đội Hậu cần nhỉ? Gọi phone cũng chẳng được, nóng ruột quá :help

so_lonely2002
02-03-2012, 13:23
Ủa có gì đâu, e cứ mang đồ chuẩn bị theo, đồ dùng vs hoa quả + than linh tinh a vs ấn mang rồi, tới chợ gần phà đoàn mình tấp vào mua đồ ăn tươi là xong mà :)
Nhóc ơi e chơ Mây Xanh nhé, 2 đứa đèo nhau được :D, để a gửi sdt mây xanh vào inbox e 2 đứa liên lạc, cứ chở nhau ra chỗ tập trung rồi tính tiếp :">

Vũ Thị Ngọc Hiền
02-03-2012, 15:43
Lúc xuất phát có đi ngang qua bến xe miền tây không anh sâu, em với wiwo ở q7 đi 1 xe mà nhà em ở tân phú nên e định đi xe buýt xuống bến xe miền tây luôn được k hả anh?

pe_nhoc16
02-03-2012, 17:07
Lúc xuất phát có đi ngang qua bến xe miền tây không anh sâu, em với wiwo ở q7 đi 1 xe mà nhà em ở tân phú nên e định đi xe buýt xuống bến xe miền tây luôn được k hả anh?

Hẹn nhau ở Bx miền Tây rồi chạy thẳng ra điểm hẹn đều được, mấy lần trước Nhóc đều đi như vậy :D

Đã liên hệ với ôm, giờ mới nhớ... Mây xanh ở gần nhà :D

thien.an
02-03-2012, 17:26
Chưa gọi được cho Ljnh, h zuj lều sao đây a Sâu, tối e gọi k đc là e gọi đi thuê lun á :D

so_lonely2002
02-03-2012, 18:03
Cùng lắm trải bạt ra nằm căng diều cu ợ :))
Mùa này mà mưa được một cái là may lắm ý :D, chả mấy khi hưởng ... mưa giời, nhỉ?

Vô Tình Kiếm
02-03-2012, 20:33
Mai đi rồi hả, tiễn bạn lên đường . Chúc mọi người thượng lộ bình an (Mà hạ lộ nhớ nằm im nha)

Nhà quê
03-03-2012, 00:06
Mai đi rồi hả, tiễn bạn lên đường . Chúc mọi người thượng lộ bình an (Mà hạ lộ nhớ nằm im nha)

Chúc vì nghe thấy ớn lạnh vậy... cái mà nằm im... phải hớn hở vui vẻ ... hehehe

thien.an
03-03-2012, 00:56
Có 1 bạt, lều k liên hệ lấy kịp. cứ trời trăng mà ngắm thôi :))
giờ mới lục đục đi kiếm bao đựng than, balo chưa xếp, đầu thì dày đặc những thứ phức tạp, mắt thì lờ đờ :)) ngó bộ chuyến này dễ em lại gặp sự cố như mọi kji rồi :D

Lyka
03-03-2012, 07:26
Mai đi rồi hả, tiễn bạn lên đường . Chúc mọi người thượng lộ bình an (Mà hạ lộ nhớ nằm im nha)

Em cũng chúc y chang anh Kiếm < Cho mượn bản quyền nhé>. Buồn. Hnay đi làm không là giờ lang thang trên đường rùi.

wiwo
04-03-2012, 21:30
Đã về tới nhà lúc 21:09 (beer)

Giờ đi tắm, giặt đồ linh tinh đây :(

panda-panda
04-03-2012, 21:41
Đã về tới nhà lúc 9:41pm, tình hình là mông mình ê không ngồi được nữa

panda-panda
04-03-2012, 22:07
Đã về tới nhà lúc 21:09 (beer)

Giờ đi tắm, giặt đồ linh tinh đây :(

Woa Wiwo chạy xe thiệt là pro, đi chứa chan đi wiwo...:P

wiwo
04-03-2012, 23:05
Woa Wiwo chạy xe thiệt là pro, đi chứa chan đi wiwo...:P
Để xem tình hình thế nào đã
Có gì t3 quyết định :P

Giờ thì đi ăn cơm "chiều" :T

so_lonely2002
05-03-2012, 07:01
Về tới bến an toàn tối qua, cơ mà đt hết pin từ chiều chưa sạc, net thì mất nên chả cập nhật được gì.
Chuyến đi đã kết thúc, mod đóng dùm topic.
Cả nhà qua box hồi ức 8 nhé.