PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Chuyến đi Ấn Độ 29 tết Con Mèo đến 15 tết Con Rồng



minhnguyet22
24-02-2012, 03:06
Quả thực là như nhiều bác đã từng đi Ấn Độ thì khi về đến nhà cả tháng sau và có lẽ nhiều tháng, nhiều năm sau nữa thì cảm xúc về đất nước đông đúc, nhiều màu sắc, đậm đặc gia vị, đa văn hóa, đa tôn giáo vẫn không phai nhạt.

Cơ duyên được đi chuyến đi kéo dài 16 ngày 15 đềm qua 3 nước (Thái Lan-Nepal-Ấn Độ) có lẽ từ cảm hứng của các bác đi trước qua các topic như:
- Thông tin du lịch Ấn Độ
- Ấn Độ những ngày đông rực nắng của bác Backpackervn
- Nepal du ký- Dưới chân Hy mã lạp sơn 2010 của bác Yilka
- Tabalo trên đất Phật của bác Tibet3217
và đặc biệt là các thông tin và sự động viên nhiệt tình của bạn tttthao thành viên trên Phượt.
Chân thành cảm tạ các bác đã đóng góp thông tin để chuyến đi thuận lợi.

Lịch trình cơ bản của chuyến đi, sau này có chút thay đổi.
D01: 23/1/2012 thứ 2 (1/1 Nhâm Thìn) – HN-KTM
9:10-11:10 HN-BKK AA
16:40-18:50 BKK-KTM Nepal Air
Tối Thamel

D02: 24/1/2012 thứ 3 (2/1 Nhâm Thìn) Katmandu
Dubar Square, Old Town
ngủ đêm KTM

D03: 25/1/2012 thứ 4 (3/1 Nhâm Thìn)-Nargakot
Swayambhunath (World Heritage)

D04: 26/1/2012 thứ 5 (4/1 Nhâm Thìn)-Katmantdu-Lumbini (nơi Phật giáng sinh)
bay Lumbini 90 USD

D05: 27/1/2012 thứ 6 (5/1 Nhâm Thìn) – Lumbini - Gorkahpur – Kushinaga (nơi Phật nhập niết bàn)
tham quan Lumbini
Khởi hành đi Sunauli-Gorkahpur-Kushinaga
ngủ đêm Kushinaga

D06: 28/1/2012 thứ 7 (6/1 Nhâm Thìn)- Varanasi-Sarnath (nơi Phật giảng đạo)
Lễ chùa Kushinaga
Kushinaga-Gorakhpur-Varanasi
Ngủ đêm Varanasi

D07: 29/1/2012 CN (7/1 Nhâm Thìn)-Varanasi
Varanasi-Sarnath
Lễ chùa và tham quan bảo tàng khảo cổ Phật giáo
Du thuyền sông Hằng hoàng hôn
ngủ đêm Varanasi

D08: 30/1/2012 thứ 2 (8/1 Nhâm Thìn)- Varanasi
tham quan Varanasi
ngủ đêm Varanasi

D9: 31/1/2012 thứ 3 (9/1 Nhâm Thìn)- Gaya-Agra
Varanassi -Bohdgaya
Lễ chùa Bohdgaya
ngủ đêm Bohdgaya

D10: 1/2/2012 thứ 4 (10/1 Nhâm Thìn)- Agra
Sáng Bohdgaya
20h30 đi Gaya-New Delhi (15h tàu)
ngủ đêm trên tàu

D11: 2/2/2012 thứ 5 (11/1 Nhâm Thìn) New Delhi
Red Fort

D12: 3/2/2012 thứ 6 (12/1 Nhâm Thìn) New Delhi
India Gate

D13: 4/2/2012 thứ 7 (13/1 Nhâm Thìn) New Dehli-Agra
Taj Mahal, Kinari Bazarr

D14: 5/2/2012 CN (14/1 Nhâm Thìn) Delhi

23:40-5:15 (+1 ngày) DEL-BKK

D15: 6/2/2012 thứ 2 (15/1 Nhâm Thìn) BKK-HN

minhnguyet22
24-02-2012, 13:55
Ngày 1: Hà Nội-Bangkok
Tưởng rằng 23/1 xuất phát nhưng vì một lý do lãng xẹt là lúc đặt vé chặng HN-BKK ở VNA lại lấy vé ngày 22/1, khi đổi lại vé thì ôi thôi không còn chỗ, vậy là tự bảo mình lang thang xem BKK ngày cuối năm âm lịch ra sao. Vậy là 9h10 phút sáng bắt đầu khởi hành chuyến bay HN-BKK, sau khi gửi đồ lại ở sân bay BKK, đoàn 3 người bắt đầu chuyến phượt nhỏ ở BKK ngày cuối năm. Điểm đến đầu tiên là chợ Chatukchak, sau đó hẹn với 1 anh bạn ở BKK đi chùa Watpo thưởng thức massage Thái trong chùa, tối lang thang China town xem tết của người Hoa ở Bangkok

Cảm giác thật là lạ khi biết rằng nghệ thuật massage Thái khởi nguồn từ 1 ngôi chùa, ngay gần Hoàng Cung ở BKK.
https://farm8.staticflickr.com/7186/6867365401_6354a39019.jpg

2 ngôi nhà phía Tây được dùng để làm nơi massage cho khách du lịch
https://farm8.staticflickr.com/7177/6778928816_3f21f9e303.jpg

Bức tượng mô tả các tư thế massage
https://farm8.staticflickr.com/7195/6925043491_b27f3be50c.jpg

Buổi tối náo nhiệt ở Chinatown
https://farm8.staticflickr.com/7069/6867412359_7f4477d3da.jpg

Ngày thứ 2: BKK-KTM
Sáng 1 tết con Rồng thật là vắng vẻ ở Siam Paragon (họ mở cửa lúc 10h). Tranh thủ lúc chưa ra sân bay kiếm tý đồ hậu cần cho chuyến đi.
https://farm8.staticflickr.com/7182/6867433835_e105f040f8.jpg

Quả thực người Thái làm du lịch hết chỗ chê, lên tàu từ BKK ra sân bay Savanabumi nhân viên đi tàu tặng mỗi người một món quà "Chinese New Year". Bao giờ VN làm được như vậy nhỉ? Tàu High speed rail link từ sân bay về BKK (Phaya Thai station) và ngược lại giá 150 Bath cho 2 lượt chạy 30 phút 1 lượt.

Chút quà nhỏ thơm thảo ấm lòng lữ khách đường xa, có lẽ như thế làm mình thấy Thailand gần gũi hơn và thấy phục nghệ thuật chăm sóc khách hàng.
https://farm8.staticflickr.com/7048/6867435515_780cbd687c.jpg

nghi0ranik
24-02-2012, 23:25
Chào bạn,

Cho mình hỏi là đi tàu từ sân bay về Phaya Thái thì trạm đón tàu trong sân bay nó nằm ở đâu vậy bạn? Thiệt sự mình mới biết vụ đi rail way này đó, trước giờ đi taxi tốn 600 bath không à.

minhnguyet22
25-02-2012, 23:37
@ nghiOranik: rất dễ bạn à, san bay BKK có 4 tầng thì tầng dưới cùng có cái rail đó, họ chỉ dẫn rất rõ ràng. Có 2 loại 1 loại đi dừng nhiều chặng, 1 loại về thẳng Phaya Thai Station. Nên mua round ticket sẽ rẻ hơn. Cái tuyến này mới đưa vào hoạt động năm ngoái, năm ngoái tôi cũng mất 600 bạt đó. Bạn tham khảo link này http://www.bangkokairporttrain.com/time-table-route.html

nghi0ranik
26-02-2012, 00:16
Thì ra là mới hoạt động năm ngoái, hèn gì mình không biết.

minhnguyet22
26-02-2012, 11:36
Ngày thứ 2 sau khi lang thang ở BKK buổi sáng buổi trưa ở Siam Paragon kiếm mỳ tôm Thái, ấm đun nước du lịch để chuẩn bị đối phó với các loại món chay và gia vị Ấn Độ (thủ sẵn ít ruốc và mắm tép).

Chuyến bay đi Kathmandu của Nepal Air lại bị chậm đến tận 18h30 nên mãi tối mới đến được KTM vậy là hết 1 ngày. Xuống đến sân bay nộp 25 USD để có visa vào Nepal họ dán có 1 cái tem vào hộ chiếu của mình, cẩn thẩn phải hỏi cho rõ vì các bác ở Nepal không đóng dấu nhập cảnh vào hộ chiếu của mình (đi xa cẩn thận nhỡ lúc xuất cảnh các bác ý hỏi thế dấu nhập đâu và làm lằng nhằng thì mệt), tuy nhiên thực tế là chả có cái dấu nhập nào cả.

Lúc lấy hành lý xong trông mình có vẻ giống bác nghi phạm nào cua cảnh sát, các bác ý gọi lại hỏi kiểu rất thủ công, nghĩa là mân mê hộ chiêu, rồi hỏi han, rồi xem hành lý, xem chán rồi, hỏi này kia, tôi trả lời là doanh nhân đi du lịch. Thiệt là thủ công.

Đặt khách sạn ở chỗ bác Tibet đã đặt quả thực là hết chỗ chê về cái Ganesh Himal này. Tận nửa đêm mới đến khách sạn, họ cử 1 cái xem từ thập niên 60 thế kỷ trước chạy ra đón, chạy trên đường gồ ghề cái xe rung lên bần bật. Cảm giác đầu tiên về Kathmandu là tối, như mất điện, đường xá lòng vòng, đường kiểu VN những năm 80 thế kỷ 20.
Khách sạn đây rồi
https://farm8.staticflickr.com/7204/6930396767_06212c5e77.jpg

Vườn khách sạn
https://farm8.staticflickr.com/7041/6930362661_0d30bffa06.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7180/6784255038_6ef93430d3.jpg

minhnguyet22
26-02-2012, 18:30
Ngày thứ 3: Kathmandu
Tour vòng quanh Kathmandu theo LP chỉ dẫn, mới thấy hết được những góc cuộc sống ở Kathmandu, thật là nhiều đền thờ, stupa, con đường phố nho nhỏ, rất dễ lạc vì họ gọi tên phố theo kiểu căn cứ vào địa danh gần đó. Tôi đã bị đi lòng vòng một góc của Kathmandu mà không thể tìm ra chỗ mình cần là cái quán ăn trong LP mô tả.
Swayambhunath: stupa này theo 1 ông viện sỹ người Nga (về nhãn khoa) cho là ẩn chứa nhiều điều về các nền văn minh khác nhau. Ông viện sỹ này viết một loạt sách về đề tài này như: Thông điệp bi thảm của cổ nhân, Chúng ta thoát thai từ đâu, Trong vòng tay Sambala... một góc nhìn khác về văn minh nhân loại. Thiết tưởng có chút thông tin này thì việc thăm viếng sẽ hứng thú hơn.

https://farm8.staticflickr.com/7045/6784230424_19f426cac0.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7191/6930337833_51562029f7.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7209/6784232498_7df120588e.jpg

Thung lũng Kathmandu nhìn từ trên cao
https://farm8.staticflickr.com/7036/6930353643_61c00fdcd6.jpg

Một góc nhìn khác về Dubar Square Kathmandu
https://farm8.staticflickr.com/7069/6930324187_af69e5273f.jpg

minhnguyet22
26-02-2012, 18:30
Đường phố Kathmandu quả thực là rất bé nhỏ, vòng vèo và lạc hậu
https://farm8.staticflickr.com/7043/6784199710_bd0cdca6ee.jpg

Ô tô thì kệ ô tô, đây cứ bán hàng
https://farm8.staticflickr.com/7038/6785035226_f0129e80e2.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7187/6931148857_0c9307d6d6.jpg

Nhà mặt phố
https://farm8.staticflickr.com/7205/6931137655_d364043098.jpg

Phố nhỏ
https://farm8.staticflickr.com/7179/6931145137_78bc3b03dc.jpg

minhnguyet22
26-02-2012, 19:20
Con người lại khá nhiều niềm vui, do văn hóa chăng?

https://farm8.staticflickr.com/7203/6930334683_565ec9c994.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7191/6930331591_817a5f6eab.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7178/6784205042_814cffae7d.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7190/6867488249_60242a24f7.jpg

Xếp hàng lấy nước, các bạn Nepal có vẻ rất phấn khích khi có người chụp ảnh
https://farm8.staticflickr.com/7202/6867502049_ebcd607733.jpg

minhnguyet22
26-02-2012, 21:46
Ngày thứ 4: Kathmandu-Lumbini nơi Phật đản sinh
Sau khi loanh quanh ở Kathmandu, nhóm quyết định rút ngắn thời gian ở Kathmandu để đi Lumbini. Đặt vé của 1 anh bạn làm du lịch ở Nepal giá khá tốt 90 USD (đúng giá theo LP) cho 1 lượt bay đi Lumbini, anh này cũng đặt vé cho nhóm chúng tôi chặng BKK-KAT với giá 255 USD/người anh này còn trẻ và khá dễ thương, làm việc uy tín đàng hoàng. Các bác có thể liên hệ:

Amrit Baniya
Precious Tours.
[email protected]
http://www.precioustravelsnepal.com/

Ngày hôm bay đi Lumbini là 1 ngày đáng nhớ trong cuộc đời phượt. Tối hôm trước khi bay Lumbini, anh quản lý khách sạn ở Ganesh Himal đã cảnh báo là ngày mai có "đình công" nên không có taxi ra sân bay đâu, phải đi xe bus, uh thì đi xe bus có sao đâu, chuyện nhỏ.

Sáng hôm sau chúng tôi mới biết "đình công" là như thế nào. Thực chất là một dạng "bạo động" cỡ nhỏ ở Kathmandu có lẽ do cuộc sống khó khăn quá. Khách sạn cảnh báo là bât cứ xe cơ giới nào ra đường có thể bị đập phá, các cửa hàng cửa hiệu đóng cửa, lúc đầu tiên chúng tôi còn đùa nhau là vắng như tết ở Hà Nội ý nhỉ.

Đường phố ở khu Thamel vắng vẻ lạ thường, lát sau ra điểm đón xe bus mấy thấy là khách du lịch tập trung ở đó rất đông để đón chuyến xe duy nhất ra sân bay Tribuvan còn hoạt động, có cảnh sát áp tải trên đầu xe dán chữ "Shuttle Tourist Bus" (chắc sợ ném đá).

Đoàn người lữ thứ lại lên đường, trên đường phố của khu Thamel vắng vẻ.
https://farm8.staticflickr.com/7197/6867511459_9d35aa8541.jpg

Nhưng binh lính và cảnh sát đứng đầy đường ở mỗi ngã ba ngã tư.

https://farm8.staticflickr.com/7063/6867521383_e2dd8ca68b.jpg

Chen nhau trên chiếc xe bus cà khổ có cảnh sát ngồi trên (tránh người biểu tình quá khích), cả Tây lẫn Ta, lẫn Nhật, lẫn Hàn trên chiếc xe bus duy nhất để ra sân bay Tribuvan, tuy nhiên tài xế vẫn không quên thu mỗi người 200 NPR, mình đứng ngay ở giữa nên nộp đủ 600 cho 3 người.
https://farm8.staticflickr.com/7064/6784280822_c37c308a55.jpg

Đành làm phóng viên bất đắc dĩ trên chuyến xe đáng nhớ đó, đứng ở giữa nên ảnh không được tập trung cho lắm.
https://farm8.staticflickr.com/7040/6930398113_a096b90b30.jpg

Có lẽ nhờ việc này mới hiểu thế nào là "bạo động", chả hiểu các bạn ý đang phất cờ Nepal hay cờ của lực lượng nào.
https://farm8.staticflickr.com/7039/6930397411_1f5dd2bf60.jpg

Tất cả xe cơ giới đều không chạy, chỉ có những xe kéo như thế này thì hoạt động mà không bị gây khó dễ.
https://farm8.staticflickr.com/7186/6930402813_d82d415b7a.jpg

Cửa hàng, cửa hiệu đóng cửa, chỉ có thanh niên ra đường (trông thế này thì cũng ngại đấy nhỉ)
https://farm8.staticflickr.com/7069/6930401521_8c935e9c2f.jpg

minhnguyet22
26-02-2012, 23:01
Chuyến bay KTM-Bhairahawa lại bị chậm mất gần 4 tiếng đồng hồ tận 16h mới bay được. Lên máy bay được phát 1 gói lạc rang và 2 cục bông (để bịt tai). Khi bay lên được nhìn rặng Hymalaya, dãy núi có ngọn Everest cao nhất thế giới, có lẽ lần đầu tiên và là lần cuối cùng trong đời bay tuyến này. Máy bay tuy nhỏ nhưng cũng có cảm giác an toàn vì không quá cũ, máy bay kêu ù ù nhưng cũng vẫn chịu được. Cùng chuyến đi có 10 bạn Trung Quốc và mấy người Nepal.

Đến sân bay Bhairahawa thì đã chiều tà, niềm vui phấn khích được đặt chân lên đất Phật làm cả nhóm thấy nhẹ nhàng thanh thản.
https://farm8.staticflickr.com/7182/6784285348_021ffee846.jpg

Kiếm ngay 1 cái taxi giá 1000 NPR (bình thường chỉ 900) đi về Lumbini cách sân bay khoảng 22km. Đến Lumbini Village Logde thì ôi thôi hết phòng, đành sang đối diện vậy, phòng 600 NPR, tối thiểu hết mức có thể, các phòng đều trống chả có khách nào cả, nên mùi ẩm mốc cứ thoang thoảng, nhưng thôi hành hương mà, Phật ở trong tâm mọi thứ khác là phù du. Để hành lý ở lại, cả nhóm đi ngay sang di tích để kịp trước khi trời tối hẳn.
https://farm8.staticflickr.com/7064/6931844895_bbde5d4c9b.jpg

Đường vào khu Lumbini Development Zone của 1 bác kiến trúc sư Nhật quy hoạch được đâu 20 năm giờ vẫn còn dang dở. Cả khu này bao gồm di tích và chùa của các nước. Việt Nam ta có chùa Việt Nam Phật Quốc tự do sư Huyền Diệu trụ trì và chùa Linh Sơn do sư Thích nữ Trí Thuần trụ trì.
https://farm8.staticflickr.com/7043/6931825209_9e4170145c.jpg

Đến nơi thì trời đã sập tối nhưng vẫn có 1 nhóm người Thái tổ chức lễ. Ngôi nhà xây trùm ra bên ngoài di tích.
https://farm8.staticflickr.com/7205/6931821713_573a6527c8.jpg

Trụ đá Asoka - ông vua Asoka này quả thực là ghi dấu ấn vĩ đại trong lịch sử Ấn Độ nói chung và lịch sử Phật giáo nói riêng. Nhờ có những cột đá do vua Asoka dựng lên ở nhiều nơi trên đất nước Ấn Độ ghi dấu các địa điểm. Ở Lumbini khi khai quật được trụ đá Asoka các nhà khảo cổ học mới xác định được đây chính là địa điểm Đức Phật sinh ra.

Chúng ta sẽ còn gặp trụ đá Asoka ở nhiều nơi khác nhau ở Sanarth (nơi Đức Phật giảng bài kinh đầu tiên - Kinh chuyển Pháp Luân), ở Kushinaga (nơi Đức Phật nhập diệt), ở BohdGaya (nơi Đức Phật thành đạo sau khi ngồi thiền 49 ngày dưới gốc cây bồ đề). Biểu tượng bốn đầu sư tử của trụ đá Asoka tại Sarnath được chọn làm quốc huy của đất nước Ấn Độ, biểu tượng này cũng xuất hiện trên tiền giấy và tiền xu của Ấn Độ

https://farm8.staticflickr.com/7042/6785696976_7546368dfc.jpg

Cảm giác thật bồi hồi và xúc động khi đứng ở nơi đã sinh ra một triết gia vĩ đại trong lịch sử loài người - Đức Phật Thích ca người dẫn đường chỉ lối cho con người chúng ta giải thoát khỏi trầm luân bể khổ. Đứng ở nơi đây mới thấy kiếp người của chúng ta hơn kém 100 năm quá ngắn so với chiều dài lịch sử, vậy mà tại nơi này trên 2500 năm trước lúc trí tuệ loài người còn sơ khai vậy ở một vùng đất đến bây giờ vẫn còn lạc hậu đến vậy mà đã có bậc thánh - Đức Phật Thích ca Mâu ni đã tìm ra con đường giải thoát cho nhân loại.

Nơi hòn đá thiêng này Đức Phật đã sinh ra. Các nhà khảo cổ học đang làm việc ở bên dưới
https://farm8.staticflickr.com/7192/6930404421_d56208392b.jpg

Bên trong ngôi nhà bảo tồn di tích "Hòn đá đánh dấu nơi hoàng hậu Maha Maya sinh hạ Đức Phật". Theo quy định thì không được quay phim chụp ảnh, nhưng vì mong muốn mẹ tôi ở nhà có thể xem được những hình ảnh này và chia sẻ với các bác nên cũng mạn phép "Ban quản lý di tích" cho em được quay tý phim bằng Ipod touch 4th generation mới tậu.

http://youtu.be/2TzOsVmsIGk

minhnguyet22
03-03-2012, 22:04
Ngày thứ 5
Vậy là hết 1 ngày sáng hôm sau đi vào khu Lumbini Development Zone để lễ Phật lần nữa, lần này thì mất vé và đi qua chùa Việt Nam Phật Quốc. Thật là cảm động khi thấy hình mái chùa cong cong đầu đao, thấy chùa Một cột, con cò, rồi bàn thờ anh linh Tổ Quốc
Chính điện chùa Việt Nam Phật Quốc
https://farm8.staticflickr.com/7194/6931833007_15e42b48f5.jpg

Hình bản đồ Tổ quốc Việt Nam trong sương sớm
https://farm8.staticflickr.com/7062/6949110263_3b75068862.jpg

Chùa một cột
https://farm8.staticflickr.com/7068/6802998246_697d0e7799.jpg

minhnguyet22
03-03-2012, 22:12
Tiếp tục hành trình lên đường ra biên giới Nepal - Ấn Độ với giá 1200 NPR. Làm thủ tục xuất cảnh rất nhanh, các bác Nepal dán cho 1 cái decal xác nhận đã xuất cảnh nghĩa là nhập cảnh và xuất cảnh bằng 2 cái decal và 1 cái dấu.

Cửa khẩu Sonauli nhìn từ phía Nepal
https://farm8.staticflickr.com/7037/6933742289_d280df5297.jpg

Ông đi qua bà đi lại
https://farm8.staticflickr.com/7068/6933765135_d4e004314c.jpg

Khá lạc hậu và bụi bặm
https://farm8.staticflickr.com/7203/6787638560_463eacefcc.jpg

minhnguyet22
03-03-2012, 22:19
Đoạn đường Lumbini-Sonauli-Gorakhpur-Kushinaga có lẽ là đoạn đường khó dự đoán nhất vì ngoài xe bus thì chỉ có taxi, chúng tôi bắt 1 taxi để đi Kushinaga, đoạn đường khá thuận lợi khoảng 5 h chiều thì đến Kushinaga nơi Đức Phật nhập diệt. Chiều tà tìm được chùa Linh Sơn vào tá túc. Chùa trước đây là chùa của người Hoa nên trông cái Tam quan trông rõ là lạ, sau này cúng dường lại cho dòng tu Linh Sơn nên đổi tên là Linh Son Vietnam Chinese Buddist Temple để ghi nhớ cái gốc này. Sư Thích nữ Trí Thuần đón tiếp chúng tôi rất vui mừng, bản thân chúng tôi khi nghe được tiếng Việt ở nơi đất khách quê người sau gần 1 tuần cũng thật vui vẻ nên quyết đinh ngủ lại chùa và ăn cơm chay ở chùa.
https://farm8.staticflickr.com/7181/6949218239_1c51a3edc9.jpg
Chùa Linh Sơn hiện đang xây dựng mới chánh điện, tam quan theo kiến trúc Việt, hiện đang kêu gọi các nhà hảo tâm bốn phương, các bác nếu có điều kiện ủng hộ. Ở đây vài ngày mới thấy việc xây dựng chùa trên nước ngoài thật là gian nan, để có được đường nét Việt thì phải thuê thợ Việt Nam sang đồng thời mua rất nhiều vật liệu, tượng, chi tiết trang trí từ quê nhà mang sang.

Tam quan đang xây dựng
https://farm8.staticflickr.com/7067/6803097710_4d7473b5dc.jpg

Chính điện còn ngổn ngang, tuy nhiên trông đã rõ hình mái đầu đao, ở trên mái có những chi tiết trang trí bằng sứ rất đẹp, để có những chi tiết sứ như vậy thường người ta dùng bát đĩa cũ vỡ. Nhưng ở Ấn Độ thì phải mang bát đĩa mới từ Việt Nam sang đập vỡ và ghép lại để tạo hình.
https://farm8.staticflickr.com/7053/6803104786_15124e0603.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7177/6803099812_4414caa848.jpg

Tứ động tâm ở chùa Linh Sơn
https://www.hanhhuong.net/index_files/image83231.jpg

Ngôi trường do chùa Linh Sơn quyên góp xây dựng vì ở Ấn Độ đời sống khó khăn, trẻ em ít được tới trường, nghe sư Trí Thuần nói : "xây trường rồi, nhưng nhiều khi vẫn phải cho cả tiền học nếu không cho thì cũng lại thất học"
https://farm8.staticflickr.com/7058/6803057270_9909177dd3.jpg

Chùa bảo trợ việc học (Trả lương thầy giáo, trường lớp) cho khoảng 350 em học sinh
https://www.hanhhuong.net/index_files/image83261.jpg

minhnguyet22
03-03-2012, 23:09
Sau khi tìm được chỗ ngủ chúng tôi lập tức đi sang di tích nơi Đức Phật nhập niết bàn.
Đền Đại bát niết bàn
https://farm8.staticflickr.com/7052/6803072892_69dc84c053.jpg

Dưới bóng 2 cây sala này Đức Phật đã nhập niết bàn.
https://farm8.staticflickr.com/7176/6803091754_54a4cbd209.jpg

Bức tượng mô tả hình ảnh Đức Phật nhập niết bàn với tư thế nằm nghiêng về bên phải.
https://www.hanhhuong.net/index_files/image70511.jpg

Ngôi đền nơi Đức Phật giảng kinh lần cuối. Bên trong đền là tượng Phật tìm thấy dưới lòng đất, do nhiều biến thiên lịch sử hiện tại ngôi đền thấp hơn mặt bằng xung quanh.
https://farm8.staticflickr.com/7184/6949178131_f7cc902c9b.jpg

Tháp Trà Tỳ—Nơi làm lễ Trà Tỳ Kim Thân Đức Phật rồi xá lợi được chia làm 8 phần bằng nhau. Hiện nay phần xá lợi có thể nhìn được bằng mắt thường hiện đặt tại Bảo tàng quốc gia Ấn Độ tại New Delhi.
https://farm8.staticflickr.com/7177/6949174765_f9dd51257f.jpg

Xung quanh Kushinaga còn có di tích ngôi nhà của ông thợ rèn Kunda người dâng bữa ăn cuối cùng cho Phật cách Kushinaga khoảng 20 km. Ở lại Kushinaga 2 ngày chúng tôi lên đường đi Gorakhpur bắt chuyến xe bus như người bản địa giá 35 rupi để đón tàu đi Varanasi.

minhnguyet22
04-03-2012, 20:59
Ngày thứ 8: Varanasi (Benares)
Trải qua 1 đêm trên tàu 5h30 giờ sáng chúng tôi đến Varanasi, ga Varanasi đông đúc cả về đêm. Do không kiếm được khách sạn tôi đành đặt qua đặt phòng của Kedareswar Hotel, một khách sạn bên bờ sông Hằng, sạch sẽ nhưng giá thì chát quá.

Varanasi có lẽ là nơi thú vị nhất trong các thành phố của Ấn Độ mà đoàn đi qua, vì màu sắc của nó, về mùi vị của nó, vì bụi bẩn của nó, về nền văn hóa khác biệt, dấu ấn thời gian mà nó mang trên mình, vì con sông Hằng linh thiêng vắt qua... nhiều lý do nhưng đều còn đọng lại thật là sâu đậm khó phai mờ trong tâm trí.

Thú vị nhất là cuộc sống bên bờ sông Hằng, người ta có thể thấy xã hội Ấn Độ thu nhỏ qua những sinh hoạt bên sông. Nước thải tự do chảy xuống sông, tro thiêu người đã khuất bỏ cả xuống sông, bò phóng uế xuống sông, thậm chí chết trôi nổi trên sông... nhưng người ta vẫn tắm vẫn giặt vẫn sử dụng nước của con sông linh thiêng này tự nhiện như hàng ngàn năm nay vẫn thế.

Đường phố nho nhỏ vậy thôi
https://farm8.staticflickr.com/7194/6952193649_ecb348ffdd.jpg

Phát chẩn trên đường
https://farm8.staticflickr.com/7185/6952166245_ee13e4cf0f.jpg

Khi cái ăn, cái mặc vẫn là vấn đề rất lớn với nhiều người
https://farm8.staticflickr.com/7203/6806077080_13607058ce.jpg

Cuộc sống
https://farm8.staticflickr.com/7049/6806049726_e48a1744fd.jpg

Bến sông phơi vải, các bà các chị Ấn Độ mang trên người cả xúc vải vẫn hở nguyên cái bụng
https://farm8.staticflickr.com/7193/6952246483_51992427db.jpg

Kumiko House bên sông Hằng
https://farm8.staticflickr.com/7183/6806036454_da6788f269.jpg

Đạo sỹ thành Benares (tên tiếng Ấn của Varanasi)
https://farm8.staticflickr.com/7206/6952159831_59120434e9.jpg

minhnguyet22
04-03-2012, 21:43
Sông Hằng-con sông linh thiêng của người Ấn. Theo LP thì đến Varanasi không thể bỏ qua ngắm bình minh, hoàng hôn trên con sông linh thiêng này. Thuê thuyền với giá chung là 50 rupi/giờ mọi người có thể thỏa thích ngắm sông. Dù rằng giá ghi rõ như thế nhưng khi hỏi các bác chèo thuyền bao giờ cũng hô cỡ 200 và rất hay đòi tiền tip mở đầu bằng câu hỏi bạn có vui không, hoặc lúc mình cười họ hỏi có vui không, không lẽ trả lời không thì cũng gật đầu cho qua chuyện thì câu tiếp theo sẽ là hôm nay bạn vui, tôi cũng vui, chúng ta cùng vui do đó cho tôi tiền tip.

Bình minh lúc trời còn sương sớm
https://farm8.staticflickr.com/7059/6806021604_38e210b36d.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7066/6952132181_8c1ac59855.jpg

Dịch vụ giặt quần áo rất phát triển
https://farm8.staticflickr.com/7206/6952137555_52a79f43c5.jpg

Dịch vụ làm đẹp cũng rất phát triển
https://farm8.staticflickr.com/7207/6952145023_934a56dac1.jpg

Tắm mình trong dòng nước sông Hằng là ước mơ của nhiều người Ấn, chỉ có một số thực hiện được ước mơ này.
https://farm8.staticflickr.com/7208/6806142264_f7347f1b15.jpg

Bến sông (ghat) lớn nhất ở bên Sông Hằng, chuẩn bị cho lễ hội buổi tối
https://farm8.staticflickr.com/7189/6806139578_58ac687300.jpg

Burning ghat nơi làm lễ hỏa táng bên sông Hằng, đứng nhìn họ làm lễ có lẽ cảm nhận rõ ràng nhất về sự ngắn ngủi của cuộc sống trần thế. Họ mang người đã khuất ra bờ sông trên 1 cái cáng tre, người chết được phủ vải vàng, bôi phẩm ở chân. Sau đó đặt lên trên dàn thiêu, chất thêm củi lên trên và bắt đầu thủ tục thiêu xác. Gia đình người đã khuất có điều kiện kinh tế thì dùng củi thiêu bằng các loại gỗ có hương thơm, còn không thì gỗ thường. Nhưng bản thân việc được làm lễ bên sông Hằng đã là một điều mong ước của họ. Mọi việc diễn ra khá đơn giản và nhanh chóng. Buổi tối hôm đó khi đi du thuyền sông Hằng hoàng hôn nhìn thấy những đốm lửa còn lập lòe trong lúc trời sẩm tối thấy cảm giác thật là lạ, anh bạn chèo thuyền cứ hỏi có vào xem không? Nghĩ đến việc khói đó quanh quẩn quanh mình có lẽ cũng hơi ngại rồi.
https://farm8.staticflickr.com/7039/6952268201_6a28c928f9.jpg

minhnguyet22
06-03-2012, 16:56
Ngày thứ 9: Sarnarth - Lộc Uyển (nơi Phật giảng bài Kinh Chuyển Pháp Luân cho 5 đệ tử đầu tiên)


Sáng sớm hôm sau sau khi dạo 1 vòng ven sông Hằng, nhóm chúng tôi lên đường đi Sarnath - thánh địa Phật giáo thứ 3, nơi Đức Phật đã giảng bài kinh đầu tiên cho 5 đại đệ tử (vốn là 5 người bạn đồng tu đầu tiên).

Sanarth là một thị trấn nhỏ cách Varanasi 12km, đi richshaw cả đi và về kèm theo thời gian chờ 2h là 250 rupi. Cũng như cách di tích Phật giáo khác thường ở dạng phế tích do Ấn Độ là một nước đa tôn giáo nên thường có sự xung đột giữa các đạo nên khi đạo này hưng thịnh thì các di tích của đạo khác bị phá hủy, bị vùi lấp.

Những nền gạch cổ ở đây cho chúng ta thấy một quy mô hoành tráng của di chỉ Phật giáo. Tuy nhiên như đã đề cập ở trên do sự suy vong của đạo, do thời gian, do chiến tranh nên chỉ còn lại ở đây những tàn tích.

Nội dung bài Kinh chuyển Pháp luân
Đức Phật mở đầu bằng lời khuyên các tu sĩ không nên mắc vào hai cực đoan: Một là đam mê thú vui dục lạc thế gian, vì nó giả tạm, nhất thời, tầm thường, ngăn cản mọi tiến bộ tâm linh. Hai là khổ hạnh ép sát, nó làm mỏi mệt tinh thần, mê mờ trí tuệ và Ngài khuyên họ nên theo con đường trung đạo dẫn tới một cuộc sống thanh tịnh, trí tuệ, sáng suốt, giải thoát tối hậu. Đó là con đuờng đạo 8 nhánh.
1. Chính kiến: Gìn giữ một quan niệm xác đáng về Tứ diệu đế và giáo lí vô ngã.
2. Chính tư duy: Suy nghĩ hay có một mục đích đúng đắn, suy xét về ý nghĩa của bốn chân lí một cách không sai lầm.
3. Chính ngữ: Không nói dối hay không nói phù phiếm.
4. Chính nghiệp: Tránh phạm giới luật.
5. Chính mệnh: Tránh các nghề nghiệp liên quan đến sát sinh (giết hại sinh vật) như đồ tể, thợ săn, buôn vũ khí, buôn thuốc phiện.
6. Chính tinh tiến: Phát triển nghiệp tốt, diệt trừ nghiệp xấu.
7. Chính niệm: Tỉnh giác trên ba phương diện Thân, Khẩu, Ý;
8. Chính định: Tập trung tâm ý đạt bốn định xuất thế gian
Đức Phật giảng tiếp theo là Tứ diệu đế. Bốn chân lý nói về sự Khổ (Khổ đế), chân lý về nguyên nhân của sự Khổ (Tập đế), về sự diệt Khổ (Diệt đế) và về con đường diệt Khổ (Đạo đế).
Sau khi nghe Ngài giảng bài pháp thứ hai kinh Vô ngã tướng (Anttalakkhana Sutta), nói về thuyết Vô ngã có nghĩa là không có cái ta và năm uẩn là vô thường, nếu ai thoát khỏi tham ái thì ra khỏi tái sanh, được giải thoát, năm người đồng tu khổ hạnh trước đây với Ngài Kodanna, Vappa, Bhaddhiya, Mahànàma và Assaji lần lượt chứng quả A La Hán.
(trích từ trang www.daophatngaynay.com)

Dấu tích còn sót lại cho thấy nơi đây đây đã từng có quá khứ huy hoàng.
https://farm8.staticflickr.com/7061/6815228852_bca09f9e93.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7185/6815227720_d15f6d14fc.jpg

Tại nơi đây Đức Phật đã thuyết giảng cho 5 đại đệ tử đầu tiên. Đến hơi muộn nên cửa di tích đóng cửa đành vén kinh phướn ghi lại hình ảnh thiêng liêng này. Đi một vòng quanh nơi Đức Phật giảng đạo mà lòng thấy bồi hồi khi được đến mảnh đất thiêng này.
https://farm8.staticflickr.com/7179/6961357379_efed0c93ca.jpg
Chùa Srilanca tại Sarnarth
https://farm8.staticflickr.com/7179/6961351873_5fab7faa3d.jpg

Hai giờ đồng hồ ở Sarnath trôi qua rất nhanh, chúng tôi lại lên đường về Varanasi và chờ chuyến tàu lúc 4h30 sáng hôm sau đi Bohdgaya.
Để tiết kiệm thời gian chúng tôi chọn chuyến tàu này, và đến BohdGaya lúc 10h sáng. Tạm biệt Varanasi.

minhnguyet22
07-03-2012, 18:16
Ngày thứ 10: Bohdgaya - Bồ đề đạo tràng nơi nhiều Phật tử mong mỏi được hành hương

10h sáng chúng tôi đến Bohdgaya, tách khỏi đám đông tài xế richshaw vây quanh khách du lịch khi vừa rời cửa ga, chọn 1 bác tài xế già đứng ở phía xa với giá hợp lý theo chỉ dẫn trên LP, chúng tôi đến Bohdgaya.

Thánh địa Phật giáo rất đông đúc, đặc biệt đông người Tạng, vì thời gian này Đức Đạt Lai Lạt ma đến Bohdgaya giảng kinh 10 ngày từ ngày 1/2 đến ngày 10/2/2012, đây là dịp để người Tạng khắp thế giới hành hương về đây. Nói không ngoa thì thời gian này ở Bohdgaya là thế giới của người Tạng, họ có khu tập thể riêng, có chợ riêng (Tibetan Refugee Market), đặc biệt là 4 phía quanh tháp Madhabohdi họ tổ chức những khóa lễ, phát sữa, trà, bánh mì, rồi kinh sách, rồi cầu kinh suốt ngày, bảo an Ấn Độ đứng bốn phía để giữ trật tự.

Đặc điểm dễ nhận thấy nhất của Phật giáo Tây Tạng đó là cách hành lễ của họ, như nhiều Phượt gia trên www.phuot.com gọi là "ngũ thể nhập địa" nghĩa là tứ chi và phần đầu chạm xuống đất khi hành lễ, khi hành lễ xong họ lại đứng dậy đi 3 bước và tiếp tục lần hành lễ tiếp theo, cứ như thế họ đi vòng quanh tháp không biết bao nhiều lần. Có những người không đi thì họ kê tấm phản gỗ và hành lễ trên tấm phản đó, đếm ra chắc cũng cả ngàn lần.

Đại tháp Madhabohdi, các sư Tây tạng làm lễ xung quanh.
https://farm8.staticflickr.com/7181/6815255590_6539b0c775.jpg

Tượng Phật xung quanh tháp
https://farm8.staticflickr.com/7041/6961397507_eb3ec69661.jpg

Dấu chân Phật
https://farm8.staticflickr.com/7180/6815273222_0f509dbab9.jpg

Đức Phật trong Đại tháp Madhabohdi, có lẽ đây là hình ảnh Đức Phật đẹp nhất mà tôi được chiêm bái.

https://farm8.staticflickr.com/7202/6961398323_ab7281119b_b.jpg

Đại tháp trong đêm. Buổi tối cũng còn rất nhiều Phật tử ngồi thiền hoặc thiền hành xung quanh Đại tháp.

https://farm8.staticflickr.com/7204/6961399699_874bcfcbdb.jpg

Cũng thật là may mắn khi được tình cờ tham dự lễ tô tượng trong đại tháp Madhabohdi của các nhà sư Tây Tạng, có lẽ nhóm chúng tôi và 1 ni sư (đang ngồi thiền trong đại tháp) nữa là người Việt trong lễ này, trước đó người Tạng đã đứng chật kín trong không gian hẹp này. Thật tình cờ được đứng sát ban thờ nhất nên quay được đoạn phim này, xin được chia sẻ để các bác cùng chiêm bái. Không gian trong tháp như dừng lại xung quanh chỉ có tiếng tụng kinh đồng loạt của các nhà sư Tây Tạng, khoảnh khắc đó có lẽ không đến lần thứ hai trong đời.

http://youtu.be/z-MioCrAqY8

Lễ tô tượng trong tháp Madhabohdi - Kỷ niệm không bao giờ quên, giữa tiếng tụng tụng kinh, không khí trang nghiêm

http://youtu.be/yy7-CDzh8xw

minhnguyet22
07-03-2012, 23:08
Bên trong đại tháp là không khí thành kính của du khách thập phương, kể cả những người châu Âu, họ đến làm lễ và dâng lễ rất thành kính; lễ Phật chỉ là những cái âu to trong đó có hoa quả và bánh trái, tôi để ý thấy họ cũng rất ít thắp hương, có lẽ mỗi người với tâm thành thì đã được Phật chứng còn hương hoặc vàng mã có lẽ chỉ do con người do vì quá câu nệ mà sử dụng rất nhiều chăng.

Bên ngoài đại tháp dưới gốc cây bồ đề nơi Đức Phật đã ngồi thiền 49 ngày để suy tưởng tìm ra chân lý diệt khổ luôn có du khách đến đi vòng quanh mong mỏi nhặt được 1 chiếc lá từ cội bồ đề thiêng này.

Làm lễ kiểu "ngũ thể nhâp địa" bên ngoài tháp

https://farm8.staticflickr.com/7199/6962062439_c5220e501a.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7039/6815928726_12aa223f6b.jpg

Kiên trì ngồi dưới nắng để tham dự khóa lễ
https://farm8.staticflickr.com/7198/6962031081_11297e00ec.jpg

Dưới gốc cây bồ đề này Đức Phật thành đạo sau 49 ngày ngồi thiền
https://farm8.staticflickr.com/7184/6961999137_c2958c402f_z.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7068/6815864506_42a2c58bb0.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7054/6961955879_11a5e8d361.jpg

homeless man
07-03-2012, 23:11
Ngày thứ 10: Bohdgaya - Bồ đề đạo tràng nơi nhiều Phật tử mong mỏi được hành hương
10h sáng chúng tôi đến Bohdgaya, tách khỏi đám đông tài xế richshaw vây quanh khách du lịch khi vừa rời cửa ga, chọn 1 bác tài xế già đứng ở phía xa với giá hợp lý theo chỉ dẫn trên LP, chúng tôi đến Bohdgaya.

Mình muốn chỉnh lại thông tin chút là tầu chỉ đến được Gaya. Từ Gaya đến Bodh Gaya hay Bodhgaya khoảng cách là 12km, đi qua mấy khu quân sự và Sân bay Bodhgaya. Cái này có thể đi Rickshaw hoặc Bus nhưng Rickshaw thì tiện nhất và cũng rẻ.

minhnguyet22
07-03-2012, 23:17
Chuẩn bác homeless man à, Gaya là thành phố, Bohdgaya là thị trấn cách đó 12 km.

minhnguyet22
30-03-2012, 16:54
Ngày thứ 11: Gaya-New Delhi

Sau 2 ngày ở lại Bohdgaya, được lễ Phật trong đại tháp, được đi vòng quanh tháp. Chúng tôi lại lên tàu để từ Gaya đi NewDelhi.
Lúc đón xe đi từ Bohdgaya đi Gaya, cậu thanh niên tài xế richshaw đòi 150 rupi, thống nhất giá xong; khi đến ga mình đưa 200 rupi cậu ta đưa lại 30 nói là tiền parking. Lần đầu tiên mình dám thò tay vào trong túi của tài xế để giật lại tiền, he he cha đó xin lỗi rối rít và đưa lại 50 rupi. Những chuyện tương tự là thường xuyên nếu đi Ấn Độ. Rất nhiều cách để chèo kéo, moi thêm tiền của khách du lịch.

Trải qua 1 đêm trên tàu, sáng hôm sau 6h30 sáng đến New Delhi. Những hình ảnh đầu tiên về ga tàu New Delhi là đây. Ga tàu đông đúc người (chuyện này đương nhiên vì đất nước này có tận hơn 1 tỷ dân), tàu vừa dừng lại là rất nhiều người bốc vào ào ra tìm kiếm khách hàng cho mình. Ga tàu khá nhiều người ăn xin, cảnh mà đoàn của tôi ấn tượng nhất đó là những em bé ăn xin bò như những con nhện (tôi không chụp những bức ảnh đó vì có lẽ như vậy động vào nỗi đau của họ), có lẽ vì bệnh bại liệt chưa được tiêm phòng chăng? Nên rất nhiều những em bé như vậy, chân teo tóp, chỉ còn đôi tay, chân khuynhf ra như chân con nhện và họ bò trên đất để xin ăn. Rất nhiều mảnh đời như vậy. Rồi có cậu bé ăn xin sẵn sàng hôn giầy của khách để xin được tiền. Trời ơi trên đời còn có những cảnh khổ như vậy sao?

https://farm7.staticflickr.com/6225/7037616067_67da997e3d.jpg

Một cảnh tượng khác ở NewDelhi đó là cảnh sát, quân đội bảo vệ các nhà ga, bến tàu, di tích lịch sử, đền chùa. Tóm lại là chỗ nào cũng có cảnh sát, quân đội, khám xét, sờ mó, lục túi. Cảnh này chụp tại cửa ga New Delhi
https://farm7.staticflickr.com/6052/7037616365_85b62a579e.jpg

Lỗi chính tả

Ở New Delhi tôi có đặt khách sạn trước dùng trang hostelworld.com tìm được 1 khách sạn dạng the best of the year của hostelworld tên là Smyle Inn ở khu gần ga (Paharganj), theo LP nói là những người hơi có máu phiêu lưu một chút thì mới đến đó, nghĩa là gần ga tàu thì phức tạp về an ninh hơn. Đến nơi khách sạn bảo hết phòng và "bán" đoàn chúng tôi sang 1 khách sạn bên cạnh điều kiện kém hơn. Khi đến Ấn Độ các bạn luôn phải cảnh giác với những khó chịu mà các bạn Ấn đem lại như thế.

Một góc ở ngõ nhỏ gần khách sạn
https://farm7.staticflickr.com/6214/7037611851_8378664a26.jpg

Pháo đài đỏ
https://farm7.staticflickr.com/6050/6891519652_d15f402130.jpg

Khải hoàn môn Ấn Độ (India Gate)
https://farm8.staticflickr.com/7078/7037615775_4b327eca00.jpg

Clue
03-04-2012, 00:34
Chào bác, hết tuần sau mình sẽ làm một chuyến ngắn ngày 10 ngày đi. Bác cho mình tham khảo giá khách sạn, di chuyển ... rất mong bác chỉ giáo. Mình đi 01 mình + Balo ... bên đó thanh toán Visa card không ? cảm ơn bác.

minhnguyet22
04-04-2012, 02:15
@Clue: mọi việc đều nhờ phuot.com và google.com.

Gía khách sạn có thể xem trên LP bản 14th edition, rất rõ ràng, có thể xem thêm http://www.hostelworld.com/.

Bạn đọc kỹ về vùng mình cần đi. Bạn cần vùng nào tôi có thể giử cho bạn bản mềm.

Di chuyển tiện nhất là đi tàu hỏa
http://www.seat61.com/India.htm
www.cleartrip.com
http://erail.in/erail2.htm

Thẻ thanh toán quốc tế rất hạn chế, mặc cả khủng khiếp, tốt nhất là cứ tiền mặt (USD) và đổi ra rupi, đổi từng ít một chỗ nào tỷ giá tốt thì đổi, cũng mặc cả khủng khiếp luôn.

minhnguyet22
05-04-2012, 20:37
@Clue: hôm nay mới đọc kỹ mấy câu hỏi của bạn, tôi đã email trả lời bạn, cần thông tin gì thêm bạn cứ mail nhé.

han
05-04-2012, 22:36
Ở Nepan và Ấn Độ (nhất là mấy thành phố bắc Án) có nhiều cây ATM không bác, đem master card sang bên đấy rút tiền thì thế nào, chắc là rút được thẳng ra rupee. Phương án này theo bác có lợi không ?? thanks bác trước

minhnguyet22
06-04-2012, 14:54
Tôi không dùng ATM khi đi Ấn Độ, có 1 lần duy nhất ở Agra tìm cây ATM để rút thì bị hỏng (thẻ visa). Tôi nghĩ bạn nên dùng tiền mặt tốt hơn. Bạn có thể xem thêm trên LP bản 14th về vấn đề này.

minhnguyet22
10-04-2012, 06:26
Tôi muốn kể các bạn nghe 1 câu chuyện có lẽ là điển hình của sự lươn lẹo của các bác tài richshaw Ấn Độ, buổi sáng hôm đó khi khách sạn smyle inn "bán" chúng tôi cho khách sạn bên cạnh, họ có hứa là cho dùng internet và ăn sáng miến phí (quả thật là ở Ấn Độ mà kiếm được dạng này không dễ). Chúng tôi thấy bảng thông báo những sự kiện hay trong tuần, chụp cái ảnh để quyết đi đến Dilli Haat (vé vào cửa 20 rupi) nơi tập trung bán đồ thủ công mỹ nghệ của Ấn Độ.
https://farm8.staticflickr.com/7259/7062511977_1c5afca6b0.jpg
Trước đó chúng tôi cũng chán các bác richshaw nên đi bộ đi mấy chợ ở dạng open market, rồi đi tìm cái mà ở trong LP gọi là cửa hàng 1 giá do chính phủ quản lý, nội tìm được đến đó cũng là 1 kỳ công, vì bất đồng ngôn ngữ, đồng thời là các bạn Ấn hay lập ra các cái shop có tên na ná nhau để móc tiền khách du lịch. Đi bộ chán thì có 1 bác richshaw đi đến tôi hỏi về cái hội chợ Dilli Haat bác ý nổ 1 tràng như thế này: Các bạn muốn mua khăn kashmir, đồ lưu niệm tôi đưa đến Dilli Haât (mình đưa tên và chỉ bản đồ hẳn hoi), bác ý cam kết bằng 40 năm làm nghề richshaw và tôi lấy rẻ thôi 10 rupi (nghe đã thấy nghi) không mua không sao, nếu muốn về chỗ cũ tôi đưa về với giá 10 rupi. Sau đó bác ý đưa đến 1 cửa hàng nhố nhăng có tên là Dehli Haat với mục đích chăn khách du lịch. Chán quá mức chúng tôi đưa cho bác 10 rupi và đi luôn. Sau đó để đến được Dilli Hat thực chúng tôi mất 80 rupi, đến đó thì không thất vọng, 1 hội chợ khá lớn bán đồ thủ công mỹ nghệ Ấn độ từ tất cả các bang của Ấn. Sau đó chúng tôi đi tàu điện ngầm về mất đâu 60 rupi.

Kinh nghiệm rút ra sau vụ đó là thế này: tìm cái khách sạn được vote của tụi Tây ở đó họ thông tin chuẩn, đầy đủ về những sự kiên diễn ra trong vùng, cách đi, giá cả và không tin bác nào nói khác cả cứ thế là đi thôi. Kể cả các bác tài có nói là nó vừa bị đánh bom đóng cửa rồi cũng cứ đi (các bác ý thường xuyên nói vậy nào là: hôm nay là ngày lễ, ngày... do đang sửa chữa nên khu bạn đến đóng cửa rồi tôi đưa bạn đến chỗ tốt hơn)

Rồi một chuyện nữa tôi định đi đến chợ Janpath (ở cái chợ này mua đồ khá ổn) và văn phòng du lịch của Ấn độ để tìm hiểu thông tin ở 88 phố Janpath, lập tức bác tài đưa đến một chỗ ở gần đó nói là đúng nơi bạn cần đến rồi đó, lại chán đến tận cổ với cái sự lươn lẹo của các bac Ấn. Cảm giác bực bội vì mình mất thời gian cho những chuyện vô bổ và nhí nhố. Lúc nào cũng một điều sir 2 điều sir này kia nhưng hở ra là cho sir đi lung tung ngay.

minhnguyet22
16-02-2013, 10:59
nhìn lại 1 năm đã qua, 1 năm đầy biến động. Năm nay nhà cháu không đi phượt tây nữa mà quay lại Tây Bắc với cung Hà Giang, thăm địa đầu tổ quốc - Cột cờ Lũng Cú.