PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Hạnh phúc khi đi phượt 1 mình



huyx
25-09-2017, 11:02
Em và người yêu thích đi phượt, hồi còn là sinh viên cứ 1 tháng là hai đứa lại đi 1 chuyến, biết bao kỉ niệm. Nhưng từ hồi ny ra trường, có việc làm bận bịu suốt ko đi chung dc, nhiều lúc cũng buồn. Thế là e quyết định đi phươt 1 mình, đến những nơi chưa từng đến. Anh người yêu làm ở tổng đài video call nên cứ thỉnh thoảng nhớ a ấy quá lại gọi lên, nhưng cũng hên xui vài cuộc r mới gọi gặp dc a ấy một cuộc, may là tổng đài không tính phí nên m cứ thoải mái gọi thôi. Tuy a đi làm nhưng vẫn có thể ngắm được những nơi e đi. Tình yêu không phải là lúc nào cũng ở cạnh nhau mà là lúc nào cũng nghĩ tới nhau :))https://scontent.fhan5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/21430279_832374060255916_859284313586510515_n.jpg? oh=153a54668188669150436135468cf9a8&oe=5A4F86B6

vubaoanh
26-09-2017, 14:20
công việc ở đấy bận rộn đến như vậy ư

manduc
26-09-2017, 19:47
khiếp quá nhớ người yêu gọi lên tổng đài hả ? có gặp được ngừoi yêu không vậy?

Chắc ko đâu bác, tổng đài video call bên viettel e gọi mỗi lần gặp 1 người mà :v

aertpres12
27-09-2017, 00:52
hay lắm,thanks bạn nhiều

dangvinhbao9279
27-09-2017, 13:02
cho em cười cái, bác chụp ảnh tạp giáng như là kinh kong

amatan12
05-10-2017, 13:14
Chia sẻ kinh nghiệm cho mình với bạn