PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Nhật Bản mùa hoa anh đào của gia đình 2016



timi1012
14-09-2017, 14:53
Hơn 1 năm đã qua, bao nhiêu lần mình lấy đà viết để chia sẻ hành trình về chuyến đi của mình và gia đình mà hôm nay mình mới bắt đầu thực hiện (các notes thì đã gạch đầu dòng rồi chứ thực sự không ghi thì k nhớ chi tiết lắm). Hy vọng những thông tin của mình sẽ giúp ích cho các bạn và gia đình để có 1 chuyến đi đáng nhớ, giống như mình đã từng nhận được những chia sẻ từ các bạn trên diễn đàn.

Chuyến đi của gia đình mình có hoa anh đào:
https://farm5.staticflickr.com/4419/37074280401_c544bdd9b8_c.jpg

Có tuyết và suối nước nóng:
https://farm5.staticflickr.com/4400/37202371665_09e4f5ba91_c.jpg

Có sắc màu rực rỡ của lễ hội Easter tại Disney Land:
https://farm5.staticflickr.com/4332/36382036834_9b33a2533c_c.jpg

Những ấn tượng nhất vẫn là những sắc hoa anh đào:
https://farm5.staticflickr.com/4386/37202323545_8a72f5ce4e_c.jpg

https://farm5.staticflickr.com/4354/37030120382_f0b82d5942_c.jpg

https://farm5.staticflickr.com/4351/36365198694_0e26e8fa0a_c.jpg

https://farm5.staticflickr.com/4419/36388050593_3a719daafa_c.jpg

https://farm5.staticflickr.com/4406/37202228125_e56f0bce0e_c.jpg

https://farm5.staticflickr.com/4420/36365199104_dd9afd8515_c.jpg

timi1012
14-09-2017, 15:03
Gia đình mình 6 người gồm: bố mẹ mình, 2 vợ chồng, 2 đứa con: 1 - 7 tuổi, 1 – 5 tuổi. Mục đích chuyến đi là chào mừng bạn lớn vào lớp 1 và thực hiện mơ ước của bạn í là xem Disney Land và tuyết.

Kế hoạch cũng thay đổi mấy lần vì lúc đầu chỉ bố mẹ và 2 nhóc nhưng rồi phút cuối ông bà đi cùng… và đến ngày thứ 8 của hành trình vẫn còn để ngỏ (phụ thuộc vào dự báo thời tiết để đến nơi có tuyết) vì vậy cũng phút cuối mới mua JR Pass.

Visa: Tham khảo thông tin trên phuot.vn và làm theo hướng dẫn của Lãnh sự quán Nhật trên web của họ. Ngoài lịch trình chi tiết để lên đầu thì:
+ Vc mình: hợp đồng lao động, nghỉ phép, sao kê lương, hộ khẩu, sổ tiết kiệm…
+ Bố mẹ: xác nhận nghỉ hưu, hộ khẩu, chứng minh tài sản,…
+ 2 đứa con: giấy khai sinh, hộ khẩu.
Các bản copy đều có dấu đỏ, công chứng k cần dịch thuật.

Đến Lãnh sự quán xếp hàng dài bên ngoài, phải đợi bên trong ra bớt mới đc vào. Bước vào đầu tiên là kiểm tra an ninh, sau đó thì lấy số ngồi đợi. Đến lượt mình, 1 đồng chí nam ngồi sau quầy xem xét hồ sơ, kẹp lại tất cả passport cho lên phía trước, rồi đến lịch trình dự kiến, rồi mới đến các giấy tờ liên quan (trước đó mình kẹp mỗi passport kèm 1 bộ hồ sơ), sau khi xem xét 1 hồi trả lại. Yêu cầu: mình giải trình thêm về lý do tại sao hộ khẩu HN mà lại xin tại HCM -> bổ sung KT3; bổ sung giấy khai sinh của chồng để chứng minh mối quan hệ giữa chồng và ông bà; lần sau chồng lên nộp cùng vì đây là 2 người của nhóm có thu nhập.

Lần sau: bổ sung các giấy tờ và trình diện theo yêu cầu. Ngoài ra in luôn thêm vé máy bay đã xuất cả chiều đi và chiều về (vì vé máy bay mua không khuyến mãi nên đổi, hoàn được); bổ sung luôn kt3 của bố chồng vì bố chồng cũng ở HN.
LSQ nhận hồ sơ, cho giấy hẹn. Đoạn này mình không nhớ là có thông báo cho mình hay mình tự đến lấy visa theo giấy hẹn. Hôm lấy passport và visa, mới nộp phí visa.

Vé máy bay: Vì mình đi mùa cao điểm nên xác định là k thể mua vé giá rẻ được. Lúc đầu, không định JR Pass nên chọn hành trình dọc từ Nam lên đi Osaka về Tokyo cho tiện, không phải quay lại. JR Pass quyết mua sau này vì muốn đi lên hướng Bắc để xem tuyết vì không biết là ngày mình đi thì chỗ nào có tuyết hoặc tuyết rơi.

JR Pass: các bạn trên này chia sẻ nhiều. JR Pass mua tại TNT hoặc Samurai tour, cùng là đại lí nên giá như nhau. Trẻ em trên 6 tuổi mất tiền, trẻ em dưới 6 tuổi thì miễn phí (họ yêu cầu ngồi chung với người lớn). Tuy nhiên, bạn 7 tuổi nhà mình k bao giờ bị hỏi vé, tàu mình đi lúc nào cũng thừa chỗ nên bạn bé chưa bao giờ phải ngồi cùng với người lớn cả.
JR Pass mình mua 30k JPY cho 7 ngày. Đi lại, lúc về mình tính theo thông tin trên web là 38k JPY nên tiết kiệm được 8k JPY. Dù không tiết kiệm đi lại nội địa được nhiều như các bạn nhưng cơ bản mình hài lòng vì thực tế đặt chân đến Nhật rồi mà mình vẫn chưa quyết là đi nơi nào xem tuyết.

Ksan: vì có người già và trẻ nhỏ nên mình chọn những ksan gần station để ít phải di chuyển. Ngoài ra, lại đúng mùa cao điểm nên ks đắt, mình k review lại. Tuy nhiên, lúc đặt ks ở Kyoto, có nhầm lẫn trong hệ thống đặt phòng giữa agoda, booking và ks nên nhà mình may mắn được ksan ở Kyoto Almont Hotel Kyoto xếp cho 1 phòng lớn với giá thấp với giá mình đã book cho phòng nhỏ hơn. Thực sự rất tuyệt và cảm ơn thái độ và cách cư xử của ksan khi giải quyết và xử lý vấn đề.

Đổi tiền: Nghe lời khuyên của một người bạn, mình đổi tiền tại VCB tòa nhà VCB công trường Mê Linh. Tỷ giá khá tốt, 6 passport đổi được 660k JPY.

Chuẩn bị: nhà mình phải gọi là sắp xếp hết cỡ để tiết kiệm diện tích vali cho đồ quần áo cho trẻ con. Thêm xúc xích, bánh kẹo, giò (món này hải quan NB k cho qua), chà bông để ăn dọc đường. Xe đẩy không mang đi vì vali cồng kềnh và vì bạn bé cũng 5 tuổi rồi, nhưng cuối cùng thật may qua 1 người bạn giới thiệu, một bạn đang ở Osaka cho luôn chiếc xe đẩy cũ. Thực sự lúc sang mới thấy mình thật chủ quan vì đã không chuẩn bị xe đẩy.

Lịch trình của mình: vì đi có trẻ nhỏ nên nhà mình không thể tận dụng thời gian được, đúng kiểu là dậy 8-9h, ăn sáng 10h, ăn trưa tầm 2-3 giờ, tối 9-10h tối :(.
02-12/4/2016:
Ngày 1: VNA, đến nơi tầm 9h Osaka – Osaka Castle
Ngày 2: Himeji Castle – di chuyển tới Kyoto
Ngày 3: Kyoto: Fushimi Inari Taisha Shrine
Ngày 4: Kyoto: Kinkakuji (Rokuonji), Ryoanji, Ginkaku-ji, Nishiki Market
Ngày 5: Kyoto: Arashiyama, Kyomizu, Gion
Ngày 6: Kyoto: Imperial Palace, lên tàu đi Tokyo
Ngày 7: Tokyo-Nozawa Onsen
Ngày 8,9: Tokyo Disney Land.
Ngày 10: Lang thang Tokyo: hoàng cung, công viên, khu mua sắm
Ngày 11: Đi shopping, chiều 3h ra sbay bay về VN

timi1012
14-09-2017, 16:10
Ngày 1: Osaka

Đến sbay Osaka mình đổi JR Pass luôn. Theo hướng dẫn, mình lên lầu trên. Cả 1 hàng dài khách du lịch đang xếp hàng. Kiên nhẫn chờ hơn 1h đồng hồ, nhà mình mới đổi được cái biên nhận từ VN sang thành JR Pass trên ghi tên và ngày bắt đầu sử dụng - ngày hết hạn của mỗi người. Ở đó để sẵn bản đồ các hướng đi JR, rất hữu ích:
https://farm5.staticflickr.com/4416/37219584335_d8d97c5d5c_n.jpg

Dùng JR Pass, đi tàu vào trung tâm thành phố, ksan của mình gần ga Osaka. Rắc rối là ga này rất lớn chung lối ra với ga tàu điện ngầm tên Umeda dưới tầng hầm, ra khỏi chỗ soát vé mà định hướng không đúng thì lòng vòng mất cả buổi. Nhà mình đã hỏi, đã đi lại ở ga này mất gần 2h đồng hồ :( đã thế lại k có cái ghế công cộng nào, rặt là quán ăn, siêu thị,... Đầu tiên còn quyết tâm về ksan rồi mới đi ăn nhưng rồi bỏ cuộc, ghé vào quán ăn, nạp năng lượng rồi mới tính đến chuyện làm thế nào lên được mặt đất hướng có ksan mình đã đặt. Rất may là có 1 quán bán đồ điện tử, có 1 cô rô bốt rất nhiệt tình đi lại, trò chuyện (tất nhiên là bằng tiếng Nhật) với bạn bé nhà mình. Dù không cần hiểu tiếng, nhưng cũng giết thời gian cho 2 bạn, để bố mẹ còn đi hỏi đường.
https://farm5.staticflickr.com/4438/36804100420_9b54a405db_c.jpg

Cuối cùng thì cũng kiếm được lối lên. Check in ksan rồi dùng thẻ JR đến Lâu đài Osaka.

Lâu đài Osaka: Ga tới Osakajokoen Station.
Lối vào bán cây cảnh dọc đường:
https://farm5.staticflickr.com/4345/36804098870_cb9e96bb55_c.jpg

Mấy chú chó này được chào đón và vây quanh như những ngôi sao:
https://farm5.staticflickr.com/4426/37029493686_3153fe4da2_c.jpg

Bao quanh lâu đài:
https://farm5.staticflickr.com/4438/36364737244_a8c425933d_c.jpg

Càng vào trong thì càng nhiều hoa. Lên đến thềm lâu đài thì bạt ngàn hoa với các sắc màu khác nhau. Những cây hoa thấp với những cành hoa to và nở rộ.
https://farm5.staticflickr.com/4401/36821930330_525f89308e_c.jpg

https://farm5.staticflickr.com/4436/37091103361_f29ed82b25_c.jpg

Một góc chụp lâu đài:
https://farm5.staticflickr.com/4349/36822231970_259f1d5243_c.jpg

Khách du lịch trả tiền để mặc áo, chụp hình kỷ niệm:
https://farm5.staticflickr.com/4409/37201791125_6e2f97ff6a_c.jpg

Nhà mình không mua vé vào trong vì cũng khá muộn.

timi1012
14-09-2017, 17:22
Ngày 2: Loay hoay rồi cũng đến gần trưa mới ra khỏi ksan. Điểm đến là Himeji Castle - được UNESCO công nhận là di sản thế giới (văn hóa) và được coi là một trong ba tòa thành quý của Nhật.

Mình dùng JR Pass đến ga Sanyo – Himeiji. Bước ra khỏi ga nhìn thấy lâu đài thẳng ngay trước mặt. Đi ra lối cổng chính về tay phải, đến chỗ có xe bus dành riêng chạy vòng quanh khuôn viên lâu đài. Lên xe trả tiền và thẳng tiến tới lâu đài.

Vé vào lâu đài có loại mua riêng (người lớn 1000JPY, trẻ em: 300JPY), có loại combined với Nishi-Oyashiki-Ato Garden. Nhà mình mua loại combined.

Vừa bước xuống lối vào thì trời mưa nhỏ nên càng lạnh.
https://farm5.staticflickr.com/4417/36383395954_42940e4307_c.jpg

View đẹp nhất để chụp hình thì rất đông khách du lịch:
https://farm5.staticflickr.com/4402/36383618744_90d2c7878d_c.jpg

Lâu đài và khu vực bao quanh rất rộng.
https://farm5.staticflickr.com/4337/36383397344_46dccc5e98_c.jpg

Đi qua khuôn viên và lên thẳng lên trên. Leo cao nên người già và trẻ nhỏ khá mệt. Đi 1 lúc mới phát hiện ra có lối đi vào khu “Main Keep” nhưng lại chỉ cho 1 số người có vé đi qua (sau này đọc website chính thức của lâu đài mới biết do lượng du khách quá đông nên bạn phải đăng ký là một trong 15000 khách đầu tiên mới được vào khu vực này [/url]http://www.himejicastle.jp/en/seiriken.html[/url]). Vậy là cả nhà lang thang vòng ngoài lâu đài, ngắm cảnh từ trên xuống.
https://farm5.staticflickr.com/4397/37048702672_011c8e3b98_c.jpg

Cuối cùng thì thấy chỉ góc chụp từ dưới lên đẹp nhất. Tuy nhiên, trời mưa nhỏ nên chụp bị thiếu sáng.

https://farm5.staticflickr.com/4406/37220753615_59e1c19a02_c.jpg

https://farm5.staticflickr.com/4434/36405944073_56a6211a8d_c.jpg

https://farm5.staticflickr.com/4418/37030086806_365daefe12_c.jpg

https://farm5.staticflickr.com/4355/37220753655_dc1fc016d3_c.jpg

https://farm5.staticflickr.com/4351/37220749995_9b34cd9ec5_c.jpg

kimvanchinh
14-09-2017, 17:56
Gia đình bạn đi loanh quanh vậy dùng JR 7 ngày quá phí và đắt hơn so với mua vé lẻ đi lại.

timi1012
14-09-2017, 18:41
Gia đình bạn đi loanh quanh vậy dùng JR 7 ngày quá phí và đắt hơn so với mua vé lẻ đi lại..
Dạ, lúc đầu nhà cháu không định mua JR Pass nên mới book vé máy bay từ VN sang đến 1 nơi (Osaka) về VN từ 1 nơi (Tokyo) và mua vé lẻ đi lại.
Nhưng phút cuối vì bọn nhỏ nhà cháu muốn đi xem tuyết. Sau này bọn trẻ đi học chính thức sẽ rất khó xin nghỉ vào mùa đông (trừ khi đi Úc xem tuyết khi VN là mùa hè), mà có hoa anh đào thì k có tuyết nên nhà cháu dự định dùng JR Pass đi hẳn lên mạn Bắc vùng Hokaido 2 ngày mới quay lại Tokyo.
Nhưng rồi những tối ở Kyoto xem dự báo thời tiết mới phát hiện có vùng trượt tuyết gần Tokyo vẫn có tuyết nên nhà cháu đi khu trượt tuyết 1 ngày thôi. Về nhà xem báo giá của trang web JR thấy nhà cháu tổng hành trình tiết kiệm được 8000 jpy mỗi người so với vé JR mua lẻ.
Cháu nghĩ với lịch trình này cháu vẫn mua JR Pass nhưng kn sẽ đổi vé máy bay: mua vé từ VN đến 1 nơi (Tokyo), về VN từ đúng nơi đó (Tokyo) thì sẽ rẻ hơn, ngoài ra tận dụng JR P cho chặng khứ hồi Tokyo-Kyoto (giá vé lẻ gần bằng tiền mua giá JR rồi) chưa kể còn đi các điểm khác nữa.

timi1012
15-09-2017, 08:43
Về JRP: tính chi phí cho các chặng dài nhất của hành trình nhà mình khi mua vé Rail lẻ (trừ khi bạn sử dụng phương tiện khác):

- Sân bay Kansai - Osaka station: JR airport rapid train, 70min, 1190 JPY
- Sin-Osaka Station – Sanyo Himeji (Himeji Castle) 2 chiều: JR Sanyo Shinkansen, 3220 yen for a non-reserved seat on any train, around 3740 yen for a reserved seat on Sakura or Hikari trains. 3220x2 chiều =6440 JPY
- Kyoto station – Tokyo Station: 160 min, JR Tokaido Shinkansen (Hikari train) Kodama trains about four hours but not on Nozomi trains. 13,080 JPY.
- Tokyo Station – Ilyama Station (Nozawa Onsen): take the Hokuriku Shinkansen from Tokyo to Iiyama (100-120 minutes, around 8500 yen one way, 1 train/hour): 17000 JPY.

timi1012
15-09-2017, 09:23
Ngày 2: Lâu đài Himeji - Vườn Nishioyashiki-Ato:
Rời xa chỗ đông đúc, cả nhà bước chân vào khu vườn kế bên lâu đài (vé đã mua kết hợp với vé vào cửa của lâu đài). Khu vườn mang phong cách đặc trưng của Nhật Bản. Khu vườn chia thành nhiều khu nhỏ, có khu vực để khách du lịch thưởng thức trà.

Một gốc anh đào nhỏ lẫn trong màu xanh của khu vườn:
https://farm5.staticflickr.com/4405/36419072833_12d7539f0b_c.jpg

Một góc khu vườn với thác nước nhỏ, cá vàng bơi lội và loáng thoáng mái lâu đài:
https://farm5.staticflickr.com/4389/36396335774_c181cf1d04_c.jpg

Đồ trưng bày trong nhà vườn:
https://farm5.staticflickr.com/4374/37043255766_af089446a0_c.jpg

https://farm5.staticflickr.com/4406/36419073133_9b4a2296f1_c.jpg

https://farm5.staticflickr.com/4352/36419073063_2fae171d4b_c.jpg

https://farm5.staticflickr.com/4389/37090615691_3782d0e840_c.jpg

Do mưa to nên trời tối nhanh. Cả nhà quay lại khu vực ga để trở về ksan lấy đồ. Tuy nhiên, vẫn còn sớm để lên tàu đi Kyoto, cả nhà bước lên lầu trên, tìm quán ăn. Sau mấy ngày ăn đồ Nhật, cả nhà vào quán Âu để đổi vị, chọn 1 quán khá đông khách, gọi beefsteak cho bọn nhỏ. Không ngờ ngon quá trời, 1 phần bò to khoảng 1180 JPY (250kđ). Lúc đó mới nhớ ra, trên tàu đi đến lâu đài Himeji, có ngang qua ga tên Shin-Kobe, không biết có liên quan gì đến bò Kobe hay k. Quán tên Messe Masse:
https://farm5.staticflickr.com/4409/36419304333_66ba1771cc_c.jpg

Ăn no nê xong, lên tàu về ksan lấy đồ rồi ra ga đi Kyoto. Thời gian từ Osaka - Kyoto là 30 phút.

timi1012
15-09-2017, 10:48
Kyoto: Kyoto với vô số chùa chiền quanh thành phố. Ksan mình đặt nằm gần ga Kyoto. Trừ Fushimi Inari Taisha Shrine đi JR, nhà mình mua vé bus 1-day pass.
Phòng vé nhà mình hay sử dụng nằm trước cửa ga Kyoto. Khách xếp hàng rất dài để mua vé này. Nếu mua vé này, lưu ý cầm bản đồ tuyến xe bus free ở đó mang theo. Khi lên xe, bạn nhìn bảng đèn hiện tên bến sắp tới, lúc ra khỏi bus mới cho thẻ vào khe để kiểm tra vé rồi lấy lại. Chỗ kiểm tra vé ở cửa trước, gần tài xế. Lúc đi bus các bạn nhớ định hướng, xuống ở bến bên này đường thì khi về nếu đi chiều ngược lại thì bến bus sẽ ở mé bên kia, nhưng có thể chếch 1 chút sẽ với bến mình xuống. Mỗi bến đều có tên bến và tên bến kế tiếp để định hướng theo bản đồ.

Kyoto mùa này đông nghịt khách du lịch. Nhà mình hay dậy trễ đi trễ nên đến điểm nào điểm đấy đông nghịt khách:

Fushimi Inari Taisha Shrine: Ngôi đền chính là Fushimi thờ thần Inari. Xung quanh là các đường mòn với khoảng 10000 cổng Torri. Đoạn đường phía dưới cổng Torri rất nhỏ, đoạn phía trên cổng Torri to hơn. Trên mỗi cổng có ghi tên các công ty tặng cổng Torri này.
Nếu đi hết nghe nói mất 2-3h đồng hồ mà leo bậc rất cao, nhà mình đi 1 nửa đường thì bỏ cuộc :). Du khách quá đông, không thể chụp tấm nào mà không vướng người lên xuống, may ra leo cao hơn thì sẽ vắng khách hơn.
https://farm5.staticflickr.com/4397/36836551310_5e60ea3b04_c.jpg

Lấp ló dưới hoa anh đào.
https://farm5.staticflickr.com/4336/37091449871_d4cf6b35df_c.jpg

Cổng Torri nhỏ
https://farm5.staticflickr.com/4397/37091598881_a39cb94685_c.jpg

Rung chuông cầu an:
https://farm5.staticflickr.com/4442/37044471006_c109854963_c.jpg

Cổng Torri lớn, ghi tên các công ty tặng cổng ở 1 mặt:
https://farm5.staticflickr.com/4396/37044471586_326fb1b001_z.jpg[/url]

timi1012
15-09-2017, 13:00
Kyoto
Đi vào mùa hoa anh đào nở rộ nhà mình được thỏa sức ngắm hoa nhưng cũng thấy phiền là khách du lịch nhiều quá. Nhưng đi cùng với ông bà nên cũng muốn ông bà thăm quan những điểm must-see nổi tiếng của Kyoto.

Chùa Kinkakuji - Chùa Vàng, đông nghịt người:
https://farm5.staticflickr.com/4395/37092197921_e2f767d94e_c.jpg

Zen Rock Garden cũng đông không kém :(:
https://farm5.staticflickr.com/4362/36421035023_cbe8eaa65f_c.jpg

Chùa Ginkakuji- Chùa Bạc:
https://farm5.staticflickr.com/4365/36420712583_01c0ee0155_c.jpg

Cuối cùng thì những sắc hoa anh đào nở rộ dọc đường đi mới là những hình ảnh ấn tượng đáng nhớ nhất.
Và đẹp nhất là con đường triết học, gần lối vào chùa Bạc. Những tán hoa anh đào ngợp trời khiến du khách có cảm giác như đang bước vào đường hầm hoa anh đào. Với cá nhân mình, chỉ riêng đi dưới đường đường hầm này thôi cũng đủ thỏa mãn cho chuyến đi tham quan Kyoto rồi. Tiếc là ảnh của mình không làm nổi bật được vẻ đẹp ngợp trời hoa của con đường này:
https://farm5.staticflickr.com/4399/37044857096_bf30ffc15d_c.jpg

https://farm5.staticflickr.com/4333/37092166491_19e53bcb95_c.jpg

https://farm5.staticflickr.com/4341/37092165231_67539fd5df_c.jpg

https://farm5.staticflickr.com/4388/37092169851_dd8b9cf9ca_c.jpg

https://farm5.staticflickr.com/4395/37235595195_93a9c195cd_c.jpg

timi1012
15-09-2017, 14:31
Kyoto - Arashiyama:
Như mọi ngày, vẫn gần trưa cả nhà mới khởi hành. Lên đường đến thăm rừng trúc Arashiyama. Xuống bến xe buýt có bảng chỉ dẫn... bằng tiếng Nhật. Thôi thì cả nhà đành đi theo đoàn khách du lịch. Hàng đoàn, hàng đoàn người, cứ theo họ là chắc chắn tới rừng trúc :D.
Một số khách thuê xe kéo tay. 1 xe kéo có thể chở đến 2 du khách. Cũng là một trải nghiệm hay, đáng thử nếu biết rằng còn cả đoạn rừng trúc dài phía trước:
https://farm5.staticflickr.com/4394/37237219055_4a7050a253_c.jpg

Vẫn đoàn người nườm nượp. Chắc kinh nghiệm đi mùa cao điểm chỉ có thể là dậy thật sớm và thật sớm mà thôi.
https://farm5.staticflickr.com/4410/37046656276_a610822629_c.jpg

Ra khỏi rừng trúc, mé bên ngoài thoáng đãng hơn nhiều, nhất là đoạn gần sông. Nghe nói đi lên núi sẽ có cả rừng hoa anh đào, nhưng cả nhà bỏ cuộc, đi xuống hướng sông.
Nhảy bên hoa anh đào:
https://farm5.staticflickr.com/4374/37046731716_1e171baa00_c.jpg

Tản bộ ngắm cảnh:
https://farm5.staticflickr.com/4370/37046728316_41fb1b1bca_c.jpg

https://farm5.staticflickr.com/4430/36839253730_7cc2ce54f3_c.jpg

Nếu đúng lúc dịp hoa đào nở rộ hay mùa lá đỏ thì không biết đẹp như thế nào:
https://farm5.staticflickr.com/4431/36399869484_811e582bf3_c.jpg

https://farm5.staticflickr.com/4342/36839341910_3acb661858_c.jpg

timi1012
15-09-2017, 14:57
Kyoto - Arashiyama - Monkey Park:
Nói đến việc đi với các bạn nhỏ, sau mấy ngày đền đền, chùa chùa, hoa anh đào, các bạn í biểu tình không chịu đi tiếp.
Nhìn thấy bảng chỉ đường có hình ảnh công viên khỉ gần đó, bố mẹ đành kéo cảm hứng cho các bạn, mua vé cho các bạn í vào ngắm khỉ.
Mua vé xong, theo mũi tên leo lên. Mẹ các bạn thấy đi miệt mài mà chưa tới, vừa đi vừa thở mới lờ mờ phát hiện ra là công viên khỉ ở trên đỉnh núi, chứ không chỉ là ở phía trên như cô bán vé nói, hix. Chắc lết cũng phải mất 45 phút, trong khi các bạn nhỏ thì chạy phăm phăm.
https://farm5.staticflickr.com/4438/37047043816_4246b2657c_c.jpg

Trên đỉnh núi, công viên khỉ chỉ đơn giản là 1 cái nhà, bên trong có chỗ nghỉ chân be bé, bán đồ ăn để cho khỉ ăn. Bên ngoài thì khỉ thả rông, tự do đi lại. Có bảo vệ nhắc nhở du khách không đến gần khỉ quá.
https://farm5.staticflickr.com/4332/37047040456_137e9742bb_c.jpg

Có thể xem kính viễn vọng, ngắm toàn cảnh thành phố:
https://farm5.staticflickr.com/4336/36422925093_9019b8323f_c.jpg

https://farm5.staticflickr.com/4376/36839563150_42e04bf9b2_c.jpg

Vào trong nhà cho khỉ ăn:
https://farm5.staticflickr.com/4366/36422979903_caf73d09c4_k.jpg

https://farm5.staticflickr.com/4348/37237844575_896d3136d3_c.jpg

https://farm5.staticflickr.com/4402/36400216854_e178e1eff4_c.jpg

timi1012
15-09-2017, 15:40
Kiyomizu - Chùa Thanh Thủy - có chút lá đỏ:
https://farm5.staticflickr.com/4391/36423340233_f59cc6b7ef_z.jpg

https://farm5.staticflickr.com/4424/36423333933_21769860b2_z.jpg

Nghe nói uống nước các dòng nước "đỗ đạt" "hạnh phúc" "trường thọ" sẽ được như ý:
https://farm5.staticflickr.com/4425/36840054760_9990863044_z.jpg

Những ngày ở Kyoto, ngoài các điểm trên, nhà mình còn kịp ngắm Kyoto Imperial Palace (cung điện hoàng gia, nhưng bị trời mưa to), phố Gion, chợ Nishiki, lang thang siêu thị và các cửa hàng bán đồ lưu niệm đầy màu sắc trên đường. Cả nhà lang thang và sắp xếp thời gian luôn cầm theo bản đồ Kyoto. Thực sự các điểm tham quan Kyoto thì rất nhiều và cũng khá gần nhau.

timi1012
15-09-2017, 16:46
Nozawa Onsen
Như đã nói ở trên, nhà mình tính cho bọn nhỏ xem tuyết. JR Pass đã mua và để ngỏ 2 ngày để đi xem và ngắm tuyết.
Lúc đầu cũng ham hố cung đường tuyết trắng Tateyama Kurobe Alpine. Ai dè vào trang web chính thức http://www.alpen-route.com/en/about/introduction.html thấy cung đường chỉ được mở sau ngày 10/4, trong khi kế hoạch nhà mình bay về 12/4 rồi, không thể đi vì quá sát ngày.
Những ngày ở Kyoto, tranh thủ wifi khách sạn mình xem dự báo thời tiết, thấy mông lung quá, tuyết vẫn có ở phía Bắc nhưng đi rất xa và 2 ngày thì hơi quá lạnh với bọn trẻ. Cuối cùng mình quyết định tìm khu trượt tuyết gần Tokyo nhất và ráng đi trong 1 ngày. Trang web tìm hiểu về tuyết rơi phục vụ trượt tuyết: snowjapan.com, trang về các khu trượt tuyết: powderhounds.com (ở trang này có đủ thông tin về khoảng cách so với Tokyo và cách di chuyển tới đó).
Chốt lại, Nozawa Onsen - cách Tokyo 263km đi tàu mất gần 2h: vẫn còn có tuyết, có thể sử dụng JR Pass. Ngoài ra, 1 lý do nữa nhà mình chọn là vì tripadvisor cũng đánh giá khá cao địa điểm này, vừa có trượt tuyết, vừa có suối nước nóng (onsen).

Sáng sớm, cả nhà ra ga tàu gần ksan ở Tokyo đi Ilyama Station.

Trên đường đi, nhìn thấy tuyết trên đỉnh núi cũng hơi mừng mừng:
https://farm5.staticflickr.com/4385/36400879384_4b1b005abe_c.jpg

Đến ga vắng hoe, xe bus chở mọi người về trung tâm thị trấn. Cả thị trấn không một bóng tuyết, không có một chút gì giống hình ảnh một thị trấn phủ tuyết trắng lác đác trên mái nhà của những du khách mới chụp hồi đầu tháng 3 đăng trên tripadvisor.
Đi bộ 1 đoạn chợt thấy quầy information, chạy vội vào hỏi đến chỗ trượt tuyết và xin bản đồ. Được bạn nhân viên chỉ dẫn nhiệt tình nên cả nhà đi đến chỗ cáp treo gần nhất để lên đỉnh núi.

Quầy bán vé vào khu trượt tuyết nằm ở lầu trên tòa nhà này đây ợ, ở dưới bán quần áo thể thao:
https://farm5.staticflickr.com/4404/36400878534_9e8f8d632f_c.jpg

Mua vé lên cáp treo giá 1200 JPY - giá vé thăm quan, rẻ hơn so với giá vé bán cho người đi trượt tuyết. Qua cửa sổ cáp treo, bắt đầu thấy tuyết, khỏi phải nói bọn nhỏ phấn khích thế nào.
Khu trượt tuyết nhỏ xinh hiện ra, có cáp treo đi lên đỉnh để trượt xuống, có khu bán đồ ăn, nước uống và cả... kem để phục vụ du khách:
https://farm5.staticflickr.com/4360/36400875754_a439fe71b0_c.jpg

https://farm5.staticflickr.com/4342/36400922694_644936f62a_c.jpg

Tuyết rơi trên đỉnh núi, nhưng người điều khiển cáp không cho lên vì cáp chỉ phục vụ cho người có đồ trượt tuyết:
https://farm5.staticflickr.com/4375/37047860346_bb752a447f_c.jpg

Nặn người tuyết nhưng lạnh quá nên chỉ bé vậy thôi:
https://farm5.staticflickr.com/4425/36840724650_b0d0005986_c.jpg

Thuê cho các bạn nhỏ cái máng trượt:
https://farm5.staticflickr.com/4436/37095279081_4b6abcddc2_c.jpg

Say sưa chơi đến lúc khu trượt tuyết thông báo cáp treo 4g chiều đóng cửa ngừng hoạt động cáp treo xuống núi, mới lục đục ra về.
Ngắm các dãy nhà bình yên 2 bên đường. 2 bác đi tắm osen về:
https://farm5.staticflickr.com/4376/37095276231_b41733197b_c.jpg

Thấy người ta ngâm chân, cả nhà tháo hết giầy tất cũng ngâm như ai (vụ ngâm chân này miễn phí, ngoài trời). Ngồi ngoài trời lạnh cả gia đình quây quần ngâm chân trong suối nước nóng, tận hưỡng sự bình yên tĩnh mịch xung quanh, thật an nhiên:
https://farm5.staticflickr.com/4432/37238595135_9a62994f2c_c.jpg

Và nhìn các bác nông dân Nhật rửa rau trong bồn nước nóng nghi ngút khói, chắc rửa xong dùng để muối rau (cải).
https://farm5.staticflickr.com/4388/36423794303_73a2edf111_c.jpg

Một ngày hết sức đặc biệt và thành công của cả nhà. Lo cho 1 bầu đoàn người già và trẻ nhỏ nên thực sự không kịp chụp 1 tấm ảnh nào thật đẹp để lột tả vẻ bình yên dân dã của nơi đây. Rất nhớ và mong trở lại để có thêm thời gian khám phá và trải nghiệm.

timi1012
19-09-2017, 17:17
Tokyo - Disney Land
Chia tay với Nozawa Osen bình yên và tĩnh lặng cả nhà bước sang 1 thế giới rộn ràng đầy màu sắc của Disney Land. Do đã bớt 1 ngày dự tính đi chơi tuyết nên cả nhà quyết định mua vé 2 day pass vào Disney Land.
Vé:
Hướng dẫn về giá vé ở đây:tokyodisneyresort.jp/en/ticket/
Mua vé 2 day pass sẽ được giảm giá theo kiểu mua sỉ. Tuy nhiên, loại vé 2 day pass chỉ dùng cho 1 công viên hoặc Disney Land hoặc Disney Sea (trong khi đó Disneyland và Disneysea rất gần nhau). Nếu bạn mua vé cho 3 ngày trở lên thì vé dùng cho cả Disney Land và Disney Sea. Vé có loại cho trẻ em từ 4-11 tuổi, từ 12-17, và người già trên 65 tuổi.
Việc mua vé vào cổng cũng không phải xếp hàng lâu vì rất nhiều cửa bán vé.
Ra vào:
Trước khi vào bạn sẽ phải qua cổng kiểm tra an ninh, ba lô các kiểu bị dỡ ra. Nhà mình có mấy bọc bánh kẹo, nước, sữa thì không bị thu nhưng được nhắc nhở là không được dùng những đồ ăn này trong công viên. Họ chỉ ra 1 góc phía xa có bàn ghế đá phía ngoài công viên và nói là có thể ăn ở đó. Lúc đầu mình không hiểu lắm nhưng sau này mới biết là có lối ra để mình ăn trưa ở đó, khi ra bạn sẽ được đánh dấu vào tay bằng mực không màu (chỉ có thể nhìn thấy khi chiếu đèn chuyên dụng). Ăn xong bạn có thể đi vào bằng lối đó, nhân viên sẽ chiếu đèn vào tay bạn để kiểm tra có đánh dấu lúc ra không.
Ăn uống:
Hôm đầu tiên nhà mình cũng mải chơi, ra ngoài công viên đi hơi xa nên tính ăn trưa trong DL luôn nhưng thực sự đến buổi trưa thì k thể nào kiên nhẫn được với vụ xếp hàng mua đồ ăn: chỗ nào cũng xếp hàng dài loằng ngoằng ra đến tận phía ngoài từ các nhà hàng cho đến tiệm bán đồ ăn nhanh. Vậy là cả nhà ra ghế đá ngoài khuôn viên công viên ăn uống đồ ăn mang theo rồi lại quay vào.
Thông tin chương trình:
Ngay khi vào cổng, chỗ mua vé, bạn đã được phát chương trình sẽ diễn ra ngày hôm đó. Nhớ lưu ý các chương trình diễu hành và ca nhạc vì khoảng 2-3 tiếng mới có 1 lần.
Chương trình diễu hành thì bạn nhỏ nhà mình thích mê tơi vì đầy màu sắc và âm nhạc sống động, mỗi ngày có 3 buổi biểu diễn ban ngày và 1 buổi biểu diễn ban tối. Tuy nhiên, để xem được diễu hành bạn phải xí chỗ dọc lối diễu hành từ sớm trước đó từ 1-30 phút, không thì bạn sẽ chỉ thấy đầu là đầu.
Các trò chơi thì khỏi phải nói: hoành tráng, đẹp mắt. Bạn có thể dùng FAST PASS (đặt trước không phải xếp hàng) đối với 1 số trò chơi cho phép FAST PASS. Bạn đến cột FAST PASS đặt gần lối xếp hàng của trò chơi đó và đặt chỗ bằng vé vào cửa của mình, từ cột đó sẽ in ra 1 tờ giấy ghi thời gian bạn được vào thẳng, không phải xếp hàng. Tuy nhiên, thật sự mình không tận dụng được cái FAST PASS vì mình bắt đầu in FAST PASS lúc 10h sáng thì FP in ra cho thấy mình được phép FP trong khoảng thời gian 4-5h chiều. Có nghĩa là mình phải đợi 4-5h chiều chơi xong trò đó mới được dùng FP tiếp vì mỗi lần FP chỉ cho 1 trò chơi. Tóm lại, để tiết kiệm thời gian, nên tranh thủ nhìn qua các trò chơi, nếu hàng ngắn thì tranh thủ xếp hàng luôn, còn xếp hàng dài thì bỏ qua. FP thì chỉ nên dùng với trò mình rất... rất... thích.
Ngoài ra, cũng không nên cố chụp hình với Mickey và Minie trong ngôi nhà của Mickey vì nhà rất nhỏ mà người rất đông. Nhà mình mất gần 2h đồng hồ ở đó

Hình mình chụp không đẹp như các bạn, nhưng cũng cố bon chen vài tấm.
https://farm5.staticflickr.com/4396/36924492630_48faa534de_z.jpg

Lâu lâu ở cổng chính lại xuất hiện trong vòng 30 phút các nhân vật của Disney để du khách chụp hình, có khi phải xếp hàng để chụp như Mickey, Minie , có khi chỉ nhân vật chỉ đi ngang qua như Pinochio, Donal, Daisy,...:
https://farm5.staticflickr.com/4437/36923920700_9a940b4702_c.jpg

Các buổi diễu hành hoành tráng, âm nhạc vui nhộn, mọi người cùng hát và vỗ tay theo:
https://farm5.staticflickr.com/4384/37148767062_7d47ed3e2c_c.jpg

Buổi đêm rực rỡ sắc màu:
https://farm5.staticflickr.com/4333/37148830942_16a3783e60_c.jpg

https://farm5.staticflickr.com/4377/36507952513_3eb2a13de3_c.jpg

Một buổi biểu diễn ca nhạc theo phong cách Latinh, xem lịch để đến trước 30 phút mới có chỗ ngồi. Một buổi biểu diễn ở chỗ khác là kịch, tuy nhiên nhà mình bỏ dở vì không hiểu tiếng Nhật:
https://farm5.staticflickr.com/4432/37131516366_aa8431dc84_z.jpg

Một đoàn cướp biển.
https://farm5.staticflickr.com/4370/37321966005_b994b2793c_z.jpg

Đường đua xe:
https://farm5.staticflickr.com/4404/37149089322_ddc1ba3217_z.jpg

Chiếc giày của Lọ Lem:
https://farm5.staticflickr.com/4373/37322084195_f104f868d0_c.jpg

Tùy thời tiết mà sẽ có chương trình bắn pháo hoa kết thúc:
https://farm5.staticflickr.com/4419/36924201790_742a5ee3e1_c.jpg

Kết thúc Disney Land và thêm 1,5 ngày dạo chơi quanh cung điện, công viên và shopping. Tạm biệt Nhật Bản, hẹn gặp lại.