PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Dắt tay nhau đi qua 5 nước Châu Âu - Summer trip 2017



clessking
13-09-2017, 18:14
Hi. Chào cả nhà.
Mình vừa trở về sau chuyến đi 18 ngày qua 5 nước Châu Âu. Vừa là để lưu giữ lại kỷ niệm trước khi thời gian, công việc bận rộn làm mình lãng quên phần nào (mục đích chính), vừa cũng muốn note lại những gì mình đã đọc được/kiểm nghiệm đươc để các bạn (đặc biệt là các bạn newbie) có thể tận dụng được, tiết kiệm thời gian hơn nên mình viết bài này. Đồng thời, nhân đây mình cũng muốn nói lời cảm ơn đến các anh/chị/em trong diễn đàn đã chia sẻ rất nhiều thông tin bổ ích tại đây cũng như các bạn đã hỗ trợ mình qua fb khi mình cần thêm những thông tin chi tiết hơn.
Về bản thân, trước khi thực hiện chuyến đi này mình đã từng đi Châu Âu (nhưng lúc đấy mình "bị" dắt đi nên gần như ko có kinh nghiệm gì trừ mỗi chuyện biết sơ sơ về cách đi các phương tiện công cộng). Lần này mình quyết không an phận, đổi vị trí, trở thành người dẫn dắt :D Chính vì vậy mình đã phải tìm hiểu lại từ những gì đơn giản nhất, cũng giống như một người mới hoàn toàn.

Phải dành ra không ít thời gian nghiên cứu cho chuyến đi, mình sẽ cố gắng tổng hợp lại ngắn gọn nhất những gì cần thiết cho một cuộc hành trình dành cho 2 người ở Châu Âu và cả những tips mình đã kiểm chứng/đã rút ra được tại những địa điểm đã đến để cả nhà cùng đọc và tham khảo. Tất nhiên, vì cũng là lần đầu nên khó tránh khỏi những hiện tượng bị hiểu nhầm thành bản chất, mong các anh/chị có kinh nghiệm cùng bổ sung/update thêm để mọi người cùng tích luỹ thêm được kinh nghiệm.

Hành trình của mình bắt đầu từ Hà Nội - Thuỵ Sỹ (Zurich - Lucerne - Grindelwald - Bern) - Pháp (Paris) - TBN (Barcelona) - Pháp (Nice) - Hy lạp (Santorini) - Séc (Prague - Krumlov) - Hà Nội trong 18 ngày, bắt đầu từ 23/8 đến 10/9.

Mình đi hoàn toàn tự túc, không ở nhờ nhà người thân/bạn bè ở bất cứ nơi đâu. Tất cả vé đều là loại phổ thông nên ai cũng có thể đặt mua được. Tổng chi phí trọn gói của mình là khoảng < 6.500E cho 2 người. Hầu hết KS mình ở đều là phòng riêng có WC khép kín. Trong chuyến đi này mình cảm thấy những chỗ ở mình đã lựa chọn rất tuyệt vời, không uổng công mình đã nghiên cứu (lựa chọn được nhiều KS/căn hộ rất đẹp với giá hợp lý).
Do thời gian có hạn nên mình sẽ viết dần dần, update thêm những gì mình nhớ. (Ảnh thì có thể sẽ ko có nhiều vì mình đi cũng ngắn, lại ko có thói quen chụp nhiều ảnh)

1. VISA:
Như nhiều bạn đã hướng dẫn, mọi người hoàn toàn có thể tự apply visa Schengen được. Tuy nhiên, do thời gian có hạn nên mình làm visa Schengen qua dịch vụ (24h) với chi phí 180$/người (chưa bao gồm bảo hiểm khoảng 700K). Theo mình đánh giá, chi phí này là khá rẻ so với mặt bằng chung. Mình đã tham khảo một số cty thì đều được báo giá từ 200-250$.

Lưu ý 1: Các bạn làm visa dịch vụ nhưng vẫn phải lưu ý để khớp với vé máy bay của mình nhé. Vì thông thường các cty làm visa đều auto nghĩ mình sẽ bay VNA sang Pháp nên nếu mình bảo cần visa ngày 24/8 họ sẽ hiểu là bay 23h45' ngày 24/8 --> đến EU là sáng 25/8. Mình đã nhắc bên cty dịch vụ rất kỹ song cũng vẫn gặp phải sự cố này, may sao bên LSQ cấp cho mình trước 4 hôm nên ko phải đổi vé.

Lưu ý 2: Để tiết kiệm chi phí và thời gian, mình làm visa Pháp (vì cty dịch vụ thường làm thế) nhưng bay đến Zurich và bay về từ Prague. Điều này không ảnh hưởng gì đến việc nhập cảnh nếu đảm bảo Nước xin cấp visa là mục đích chính của chuyến đi và/hoặc là nơi ở lâu nhất. Cái này mình đã tham khảo nhiều người và cũng có nghiên cứu (một số bạn bảo còn tuỳ thuộc vào nước nhập cảnh và người kiểm tra khi nhập cảnh nữa nhé). Thực tế, mình đã chuẩn bị và in sẵn vé tàu từ Thuỵ sỹ sang Pháp và booking KS ở Pháp để chứng minh Pháp là mục đích chính và nơi lưu trú dài nhất. Tuy vậy, khi mình nhập cảnh phía hải quan Thuỵ Sỹ (và cả phía Emirates) không hỏi gì mình cả (có thể vì Thuỵ Sỹ là nước du lịch và khá yên bình, cũng có thể vì mình đã từng nhập cảnh vào Schengen rồi). Có điều, chắc chắn là họ biết lịch sử nhập cảnh vào Schengen của mình vì vợ mình mới làm lại hộ chiếu mà họ còn hỏi chính xác thời gian nhập cảnh lần trước).
Việc làm visa của mình được thực hiện trước từ 70-90 ngày trước chuyến đi.

2. Lịch trình
Mình đi chỉ có 2vc, cả 2 cũng đều đã đi EU 1 vài lần rồi, hơn nữa vì đi du lịch nên mình không lên lịch chi tiết kế hoạch đi từng địa điểm nhỏ (VD như ở Paris đi đâu, mấy giờ...). Mình chỉ lên kế hoạch những chặng chính từ tp này sang tp khác còn những chặng ngắn hoặc tham quan trong tp thì không lên kế hoạch cụ thể, tuỳ sở thích và thời gian sẽ triển khai cho phù hợp.
Hầu như mình chỉ dùng website http://goeuro.com để ktra giá vé những chặng chính, từ đó xây dựng lên lịch trình.
Thường thì có 2 cách xây dựng lịch trình: (1) là đi theo các cung đường quen thuộc và thuận lợi, VD: Pháp - Bỉ - Hà Lan - Ý ...; (2) Đi theo những địa điểm mình thích. Cách 1 thì thuận lợi là chi phí và cách đi sẽ dễ tìm hiểu hơn. Còn mình đi theo cách thứ 2. Mình thích đi đâu thì sẽ tìm cách đi chỗ đó. VD mình muốn đi Grindelwald, Paris, Nice, Barcelona, Santorini... thì mình sẽ tìm cách xâu chuỗi các địa điểm này thành 1 cung đường sao để chi phí thấp nhất với thời gian thuận tiện nhất. Ngoài các điểm đến chính ra, thuận tiện chỗ nào mình sẽ bổ sung thêm các địa điểm đó. Cách này sẽ tốn thời gian hơn 1 chút do phải tìm kiếm theo nhiều trường hợp, sau nhiều thời gian mình sẽ nắm được một số thông tin chính VD như: Bay từ Paris - Barcelona (BCN), BCN - Nice thì giá thường rẻ từ 25-40E, hoặc bay đi Santorini (JTR) từ Paris hoặc Nice hoặc BCN ngày thứ x giá sẽ rẻ khoảng 90-120E...

Các bạn lưu ý 1 chút khi tìm lịch trình bay cần xách định luôn cách thức và thời gian cần đi đến sân bay (như goeuro.com có luôn cả chế độ chọn Include Airport transit, nghĩa là sẽ ước lượng cả thời gian từ khi bạn rời khỏi KS tại điểm đi cho đến khi bạn đến KS tại điểm đến chứ ko chỉ thời gian bay từ sân bay này đến sân bay kia). Tất nhiên, bạn cũng sẽ phải lưu ý một số điểm đặc biệt, VD như nếu đi từ Venice ra sân bay sẽ phải đi water bus từ đảo tới sân bay --> phải tìm hiểu water bus chạy bao nhiêu phút/chuyến, cách bao lâu lại có, giờ của water bus có phù hợp với giờ bay ko... (cái này sẽ phải kiểm tra chi tiết sau khi đã xây dựng được sơ đồ lịch trình dự kiến của mình. VD như mình bay từ Santorini (JTR) sang Prague từ 6h40 --> Phải có mặt tại sân bay từ lúc 5h30' (vì sân bay nảy rất nhỏ lại sáng sớm) --> mình chỉ có thể lựa chọn Shuttle bus hoặc Taxi để đi từ KS ra sân bay (uber tại đó ko có) --> Khi đến KS (hoặc trước đó) mình cần hỏi KS về cách thức đi ra sân bay (đến KS từ sân bay) luôn.
Lưu ý 2: Goeuro.com ko có đủ hết các cách thức đi từ vùng nọ tới vùng kia (tuỳ thuộc vào các đối tác họ hợp tác lấy nguồn thông tin) --> nếu tại goeuro ko có các bạn vẫn có thể tìm ở các trang khác (nhưng nói chung là ít thôi).
Việc xây dựng lịch trình của mình được thực hiện trước khoảng 3-4 tháng trước chuyến đi.

3. Chọn phòng KS
Trong chuyến đi này, một trong những điểm thú vị nhất chính là các KS/căn hộ nơi mình đã nghỉ. Đó là một KS có lịch sử trên 100 năm tại Lucerne, hay một KS bằng gỗ nằm trên đỉnh đồi tại Grindelwald với khoảng sân view tuyệt đẹp (nhìn lên đỉnh Eiger) cũng có > 100 năm tuổi, hay một phòng trong căn biệt thự tại Bern với 1 khu vườn tươi đẹp hoặc một căn hộ rộng rãi giữa khu Old town tại Prague được xây dựng từ TK 14 với giá siêu tốt...
Chi tiết từng KS mình sẽ kể tại từng địa điểm sau. Tuy nhiên, về cơ bản cách thức tìm kiếm và lựa chọn thì đều giống nhau.Mình đi 2vc nên một số đk tối thiểu là: Wifi free; có private toilet; Free cancellation.
Việc tìm kiếm được mình thực hiện ngay sau khi chốt được lịch trình. Mình thường chọn các chỗ nghỉ có thể Free cancellation để có thể linh hoạt thay đổi nếu lịch trình của mình có thay đổi hoặc cũng để nếu tìm được chỗ nghỉ tốt hơn.
Về cách thức, mình không tìm hiểu qua nhiều trang mà chỉ tìm kiếm trên booking.com và tripadvisor.com. Trong đó 80% KS của mình book tại Booking.com. Tripadisor giúp mình tham khảo về HÌNH ẢNH thật của chỗ nghỉ và đánh giá của khách đến nghỉ tại chỗ nghỉ đó. VD mình vào booking.com, lựa chọn ngày cần nghỉ và các điều kiện cần thiết --> lọc được 1 list chỗ nghỉ --> Mình lựa chọn ra các chỗ nghỉ phù hợp về giá cả, vị trí, cơ sở vật chất--> Ktra lại qua bên Tripadvisor xem bên đó đánh giá ntn (nếu đánh giá ok --> mình chọn). Rảnh rỗi mình có thể tìm kiếm với cách thức tương tự để có thể kiếm được KS tốt hơn (vì tuỳ từng thời điểm các KS sẽ còn phòng hay ko tuỳ lúc).

Lưu ý: Thực tế có nhiều chỗ nghỉ nếu liên hệ trực tiếp với KS bạn sẽ có giá cả & các điều kiện tốt hơn. Mình cũng có làm cách đó, chỉ khi mình đã lựa chọn đc KS tốt song điều kiện đặt phòng tại booking.com không đáp ứng yêu cầu của mình.
VD trên booking.com/Tripadvisor mình chỉ chọn được KS có view tháp Eiffel với giá khoảng 180-190E, song mình search google thấy KS A có view Eiffel khá đẹp mà giá chỉ có 130E (tất nhiên mình ktra qua Booking.com và Tripadvisor biết đó là KS tốt, song ko cho lựa chọn phòng có view Eiffel trên 2 web đặt phòng này) --> Mình liên lạc trực tiếp với KS để book phòng có view Eiffel đó. Kết quả, mình book được phòng KS có view Eiffel với giá 128E bao ăn sáng + tặng 2 vé thăm bảo tàng Louvre (35E) hoặc du thuyền sông Seint/Khải hoàn môn... Quá rẻ cho một lựa chọn tuyệt vời.

Lưu ý 2: Mình thường đặt phòng ở booking.com. Còn Tripadvisor để ktra chất lượng chỗ nghỉ đó, vì Tripadvisor có một điểm lợi thế tuyệt đối, đó là có ảnh chụp thực tế và đánh giá rất khách quan của khách đã từng nghỉ tại đó. Các web khác như agoda, airbnb mình có xem qua nhưng ko thích giao diện và thông tin tại đó (ko phù hợp với đk đặt phòng của m) nên ko chú ý.


(Tạm thời thế đã, mình sẽ update thêm sau. Nếu các bạn thấy hữu ích thì like cái động viên tinh thần nhé.)

clessking
14-09-2017, 10:54
4. Sim thẻ
Mình đưa cái này lên trước vì đang còn dư 1 sim CT (loại này https://www.ctsimcard.com/sim-chau-au-35-nuoc/) kích hoạt ngày 23/8 (tức là còn khoảng 8 ngày nữa) với khoảng > 250' gọi EU (mình mới dùng < 30' để gọi Uber) và có thể còn khoảng 4-5 Gb data (mình ước lượng thế vì ko có cách nào quản lý chính xác cả). Nếu bạn nào đi trong thời gian đó có nhu cầu thì mình tặng nhé (m ở HN).

Các bạn có thể đọc chi tiết hơn tại bài này của mình về các loại sim thẻ để có 3g
https://www.phuot.vn/threads/343036-N%C3%AAn-d%C3%B9ng-th%E1%BA%BB-SIM-n%C3%A0o-khi-%C4%91i-du-l%E1%BB%8Bch-Ch%C3%A2u-%C3%82u
Đợt vừa rồi đi mình mua luôn sim CT từ VN (850K). Đây thực tế là 1 loại sim trả trước của mạng Three (UK). Như thông tin trên website phía bên bán sim là: "Đây là loại sim nghe gọi + internet tại 35 nước châu Âu, có thời hạn sử dụng trong vòng 28 ngày. 300 phút gọi trên toàn châu Âu. Truy cập Internet với dung lượng 9 GB (sử dụng hết 9 GB sẽ ngưng kết nối Internet). Không hỗ trợ hotspot. Đối với sim này, tốc độ tải video/ nghe nhạc sẽ chậm hơn thông thường."
Thực tế sử dụng thì mình đánh giá sim hoạt động khá tốt ở tất cả các nước mình đã đi, tự động kích hoạt. Song thời gian tìm mạng và sử dụng được 3g khi chuyển tới địa điểm mới hơi lâu (mất tầm 10-15'). Ở một số ít thời điểm bị mất 3G ko rõ lý do (cụ thể là tự dưng chiều tối hôm ở Prague mình bị mất 3G --> cứ tưởng đã dùng hết dung lượng, ko để ý nữa nào ngờ sáng hôm sau lại thấy dùng được bình thường). Tiếp nữa là lúc đầu đọc thông tin ko thể hotspot nên mình ko thử, ai ngờ còn 1,2 ngày cuối mình ấn nhầm bật hotspot thì lại thấy dùng bình thường. Về tốc độ 3G, mình đánh giá là tốt. Sử dụng cho google map, đọc báo trên mobile thoải mái như mạng tại VN. Tuy nhiên, xem video thì có thể nói là hầu như ko thể.

Lưu ý: Nếu các bạn dùng thẻ tín dụng/tài khoản ngân hàng có đăng ký dịch vụ báo tin nhắn xác thực thì phải nhớ đem theo sim đt ở VN nhé. Đăng ký roaming nhưng cắt 3G, chỉ dùng để nhận tin nhắn (free) --> Ngoài việc giữ liên lạc khi cần kíp thì việc này sẽ hữu ích cho mục bảo mật thẻ tín dụng mình sẽ nói dưới đây. Riêng mình dùng đt 2 sim nên đương nhiên mang theo sim cũ.


5. Quản lý tiền, tiền mặt & thẻ tín dụng:

Sau khi lên hết lịch trình, do các chi phí về KS và đi lại chính là cố định và thường phải thanh toán ngay khi đặt (trừ tiền KS thì chưa phải thanh toán song cũng yêu cầu có thông tin thẻ tín dụng rồi). Vừa để dễ quản lý, đỡ phải mang nhiều tiền mặt (và cũng bắt buộc thế) mình sử dụng 1 thẻ tín dụng để thanh toán tất cả các chi phí về đi lại chính, KS. Còn lại các chi phí về ăn uống, đi lại trong tp, mình dùng tiền mặt + 1 thẻ tín dụng/debit khác (tại sao lại thẻ khác chút mình sẽ giải thích).

Từ đó mình tính ra nhu cầu tiền mặt cần mang đi = chi phí ăn uống, tiêu dùng (mình ước tính 100E/ngày/2 người) và đi lại trong tp + tiền mua quà, dự phòng. Tiền mặt thì đổi trước ở Hà Trung đúng loại tiền quốc gia mình tới, thường chỉ đổi loại có mệnh giá phù hợp (VD như EUR thì chỉ có 50-100E, cộng 100 E lẻ 5-10-20 để mua vé phương tiện công cộng cho dễ). Còn lại mình sử dụng thẻ tín dụng.

Thẻ tín dụng thì mình có 1 thẻ Master của BIDV và 1 thẻ Debit quốc tế của MB. Tại sao lại là 2 thẻ này? Thứ nhất là thẻ BIDV, vì mình đã có sẵn, phát hành mới được cashback 2trđ, hơn nữa mình cũng đang làm tại BIDV nên phải sử dụng để thể hiện tình yêu với nơi công tác, đơn vị tài trợ cho chuyến đi của mình (mình dùng thấu chi mà) :D Hihi, đùa chút thôi. Mình thấy ưu điểm là BIDV có app smart banking cho phép bạn tự chuyển khoản, thanh toán ... từ tài khoản của mình + có thể kiểm tra thông tin, sao kê, mở/khoá thẻ tín dụng, mở/khoá giao dịch online, giao dịch ko dùng thẻ ngay trên điện thoại di động. Như vậy, bạn hoàn toàn có thể kiểm soát được chi tiêu, đồng thời trường hợp bị mất thẻ/mất thông tin thẻ bạn có thể chủ động khoá ngay lập tức các tính năng tương ứng từ điện thoại --> Tránh kẻ gian tiêu từ thẻ. Đối với thẻ này, mình chỉ sử dụng ở nơi thực sự an toàn, và sử dụng app qua 3G của sim đt chứ ko dùng qua wifi của KS... (để tránh phần nào bị mất cắp thông tin).

Mình kể câu chuyện này, vừa mới xảy ra trước ngày mình đi vài hôm. Trong nhóm bạn mình đi EU (đi trước mình 2 tuần), có 1 người bị mất túi xách, mất toàn bộ hộ chiếu và ví tiền, thẻ tín dụng. Người đó đã liên lạc để báo về tổng đài của ngân hàng (1 ngân hàng trong top X mà ko phải Vietinbank, Agribank thì phải) tuy nhiên tổng đài luôn báo bận. Báo cho người phát hành thẻ và nhờ 1 người bạn cũng làm ở ngân hàng đó khoá thẻ. Cứ tưởng ngon rồi, ai ngờ hôm sau phía ngân hàng mới khoá thẻ. Về nước bạn ý mới phát hiện ra bị kẻ gian tiêu hơn 40tr trong thẻ tín dụng. Điều này cũng ko khó hiểu gì cả, trường hợp tổng đài CSKH ko hoạt động 24/7 hoặc người tác nghiệp ko làm luôn/quên thì người chịu rủi ro chính là chủ thẻ. Vì người phát hành thẻ cho bạn hay chính nhân viên ngân hàng cũng sẽ bó tay khi nửa đêm nhận được yêu cầu hỗ trợ khoá thẻ --> việc duy nhất họ có thể làm là liên lạc CSKH giống như chủ thẻ thôi. Vụ việc này phía bạn đó đang khiếu nại yêu cầu phía ngân hàng phải có trách nhiệm.


Còn thẻ của MB? Đây là thẻ mình làm mới trước khi đi, chỉ để phục vụ cho chuyến đi. Các bạn lưu ý, một số website mua vé đi lại (VD như sbb.com, studentagency, Leo Express...) yêu cầu thẻ tín dụng/debit phải có tính năng 3D Sercure. Đây là tính năng an toàn cao hơn (đại loại là khi bạn dùng online sẽ gửi cho bạn SMS hoặc email chứa 4 hoặc 6 số để xác thực). Ngoài ra, thẻ này mình còn dùng được để mua ở máy bán vé tại Barcelona vì thẻ chỉ sử dụng mã 4 số (VD như thẻ BIDV là mã 6 số). Mã số này được cung cấp ngay khi bạn nhận thẻ song nếu chỉ dùng thẻ trong nước thì ít người sử dụng --> bạn có thể lãng quên. Vì vậy, trước khi đi hãy nhớ kiểm tra lại mã số này.
Tất nhiên, ngoài MB cũng còn 1 số thẻ của ngân hàng khác cũng có tính năng 3D Sercure này nhưng mình chỉ nghe nói mà chưa được kiểm chứng (VD như Citibank, Eximbank).
Thẻ này mình chỉ để hạn mức thấp (vài tr) để sử dụng tại những nơi ko an toàn. Hết tiền mình lại dùng smart banking chuyển qua là có thể sử dụng được ngay lập tức.

Lưu ý: Các tính năng chuyển khoản, mở/khoá thẻ tín dụng hay mở/khoá thanh toán online của Smart banking sẽ gửi SMS xác thực. Vì vậy bạn phải đăng ký sđt và mang sim đó, roaming như mình nói tại mục 4 để nhận mã xác thực nhé.

Lưu ý 2: Các bạn đi theo nhóm thì có thể cần thêm một vài app ở đt để ghi chép chi tiêu về còn share chứ mình đi 2 vc nên ko chú ý việc đó. Chỉ cần quản lý tổng số tiền đã chi tiêu để ko lạm chi quá số tiền dự tính :D


6. Bản đồ và các ứng dụng cần thiết:

Trước khi đi mình đã chuẩn bị các ứng dụng: Google map, Uber, citi maper, google calendar, tripadvisor, booking.com, sbb mobile, rick steven audio europe (audio cho các địa điểm tham quan), google trip, sky scanner... Tất nhiên là các ứng dụng này đều cần 3G nhé.

Tuy nhiên, thực tế mình chỉ sử dụng rất ít:
1. Google map: Trong lần trước đây (2014) mình thấy google map thua xa citi maper. Nhưng hiện tại thì ngược lại, mình dùng google map là chính. Kể cả lúc mất 3G vẫn định vị để sử dụng được.
2. Citi Maper: Chỉ sử dụng song song với Google Map ở Paris và Barcelona để ktra lại.
3. Tripadvisor: Để tìm quán ăn ngon. Mình hay tìm quán có review tốt, chấm điểm cao trên tripadvisor. Tuy nhiên, mình thấy review trên đó ko còn đúng nữa (chính xác là ko còn phù hợp với mình). Có vẻ như họ đang làm kinh tế nhiều quá thì phải? Trừ ở Barcelona mình tìm được 1 quán ăn ngon giá rất hợp lý từ tripadvisor (do lúc đó quán đang giảm giá 50% chứ cũng ko phải rate cao), còn lại mình thấy nếu chọn quán ở gần và xem giá qua menu sẽ có chi phí rẻ hơn nhiều mà chất lượng tương đương. Nên sau mình chỉ tìm Tripadvisor quán nào gần là chính (nếu ko nhìn thấy trên đường).
4. Uber: Tất nhiên rồi, để gọi xe. Nhờ có uber mà mình mới đến sân bay Ory kịp do bị lỡ 1 chuyến Ory bus. Tuy nhiên, mình chỉ dùng Uber ở Pháp, Barcelona (Thuỵ Sĩ, Hy Lạp thì ko có, còn Prague thì quá nhỏ để gọi). Uber mình thanh toán bằng thẻ MB luôn.
5. Google Calendar: Phần mềm này có chức năng nhận diện các email booking KS, tàu xe và tự động đưa vào lịch ngày của mình và có link đến email đó luôn. Nếu bạn nào dùng Iphone thì có app wallet gì đó cũng có chức năng tương tự thì phải. Có ứng dụng này rồi booking KS, tàu xe mình cứ chìa đt ra là ok hết (tất nhiên, cẩn thận thì vẫn nên in thêm vé giấy).
6. Google Trip: Ứng dụng này khá hay, giúp mình có thêm thông tin chi tiết về từng địa điểm/tp và bản đồ các điểm tham quan tại đó. Mới đầu mình dùng để lên lịch, nhưng đến khi đi thì ko dùng 1 chút nào. Lý do là vì trước khi đi mình cũng đọc rồi + đọc từ các trang web khác để xem nơi đến có gì, thuộc hết rồi nên ko dùng nữa. Mình thấy web travelpx (bạn chủ cũng trong diễn đàn mình thì phải) viết cũng khá rõ, tổng hợp từ nhiều nguồn thông tin như tripadvisor, từ các website chính thức về phương tiện công cộng nước sở tại... và cả những kinh nghiệm do bạn ý rút ra từ chuyến đi nên rất hữu ích.

(... tiếp)

hminh2005
14-09-2017, 18:17
Xin bổ sung thêm về các ứng dụng. Ở mỗi một nước có một App riêng về hệ thống tàu điện hoặc metro và bus. Tìm hiểu trước và down về để theo dõi giờ tàu, các ga sẽ đi qua .... nhất là khi đi các tàu lẻ phải chuyển tàu. Còn đối với ai không online được thì nên tra cứu trước khi khởi hành rồi chụp màn hình lại để xem khi cần thiết.
Việc dùng SIM quốc tế mua ở Việt Nam mình cũng dùng trong chuyến đi hơn ba tuần vừa rồi. Lúc đầu cũng khá tiết kiệm do sợ hết dung lượng. Sau dùng PM kiểm tra thấy số GB còn đến 1/2 chưa dùng. Chỉ tội nếu bật 3G liên tục thì pin nhanh tụt lắm. Mà đi cả ngày ngoài đường ko có pin dự phòng thì rất nguy hiểm do hết pin. Mà cục dự phòng mang đi chưa chắc đã cho qua an ninh

clessking
15-09-2017, 15:04
7. Mua vé máy bay, tàu xe:

- Vé máy bay:
Nói chung việc đặt mua vé máy bay cũng có nhiều bạn hướng dẫn rồi. Tuỳ thời gian, nhu cầu mà chọn cho phù hợp thôi. Mình thì đặt tiêu chí tổng thời gian bay dưới 20h nên sau khi nghiên cứu thì thấy chỉ có mấy lựa chọn:
- VNA: Bay thẳng, thời gian ngắn nhất, giá khoảng 21 - 25tr (mà thường là 24-25tr). Nếu chịu khó theo dõi canh vé và dám mua trước vài tháng thì có thể kiếm được vé rẻ trong 2 đợt KM hàng năm, giá chắc tầm 16-17tr. Ngoài ra còn có Air France, bản chất vẫn bay mbay cùng VNA nhưng thường giá thấp hơn VNA.
- Qatar/Emirates: Giá khoảng 17-20tr. Riêng m thấy Emirates là giá ổn định, lúc nào mua cũng được (mua trước 1-2 tuần giá vẫn thế --> yên tâm đợi visa rồi mới mua), tổng thời gian bay ngắn (16,5h bao gồm transit 3,5h) nên mình đã chọn.
Mua vé máy bay từ web của hãng cũng khá đơn giản. Mình mua vé online lần đầu tiên luôn, lại 1 phát gần 40tr nên cũng hơi run, nhưng làm đúng theo hướng dẫn thấy cũng ko có vđề gì vướng mắc. Chỉ lưu ý mọi người phần điền First name và Last name cho đúng, kẻo nhầm lẫn thì lo lắng sợ ko bay được (chứ theo kinh nghiệm của nhiều người thì bọn tây nó đọc ngược xuôi tên của mình cũng ko khác j).
Sau đó mình mua tiếp vé của Aegean Air, Vueling, Studentagency, Leo Express, Rail europe cũng thấy rất đơn giản.

- Hành lý xách tay:
- Tuỳ từng hãng và chặng bay khác nhau sẽ có quy định riêng tại web của hãng hoặc confirm vé của mình. Nhưng đại loại là thế này:

https://farm5.staticflickr.com/4410/37124453032_d7a993381e_b.jpg

Nếu checkin online trước và mang vali nhỏ nhẹ + túi bé thì thường các hãng bay cũng ko yêu cầu cân lại. Tuy nhiên, tốt nhất các bạn nên mang đúng số kg và đúng quy định, nếu thiếu mua thêm kg trước giá sẽ rẻ hơn. Trường hợp ko thể khác thì chuẩn bị tâm lý: (1) Để riêng những đồ có thể vứt bỏ nếu bị hãng yêu cầu, phần còn lại nằm trong số kg cho phép; (2) Chuẩn bị tiền nộp thêm theo quy định.
Đối với máy bay Vueling thì mỗi người được mang 1 vali xách tay + 1 túi/balo bé, nhưng chỉ vali xách tay đc để trên giá thôi nhé. Túi bé họ sẽ yêu cầu để dưới chân hoặc trong túi ở ghế (trừ khi bạn ngồi hàng có cửa thoát hiểm nhé).

V/v mang Pin dự phòng: Trước khi đi mình đã đọc kỹ, theo quy định quốc tế, hành khách được mang Pin lithium dưới 160W/h trong HÀNH LÝ XÁCH TAY. Hiểu đơn giản là cục pin cỡ 10.000 Mah thường mang đi để sạc đt là chấp nhận được. Nhưng nhớ là ở hành lý xách tay nhé.

Lưu ý: Ngoài quy định trên, các hãng sẽ có quy định riêng, có thể cho phép hoặc ko cho phép mang pin dự phòng (muốn biết cụ thể xin mời đọc quy định của hãng đó). Một số hãng/chuyến bay đến Mỹ còn ko cho phép mang Laptop nữa.

Checkin online
Để tiết kiệm thời gian và cũng để chọn được chỗ đẹp, các bạn nên checkin online trước. Mình còn từng chọn được ghế Business Class trên máy bay của Aegean Air đó. Như file ảnh trên, thời gian checkin online được quy định tương tự như vậy.
Các bạn có thể vào web này để biết sơ đồ chỗ ngồi trên máy bay --> chọn chỗ dễ chịu.
https://www.seatguru.com/airlines/Emirates_Airlines/Emirates_Airlines_Airbus_A380.php?flightno=140&date=
Như mình thấy các chuyến của Aegean Air mọi người ít chọn hàng ghế có cửa thoát hiểm, nhưng bạn nào thích thì nên chọn ở đó vì sẽ có chỗ để chân rộng rãi hơn.

Lưu ý: Nên checkin online càng sớm càng tốt. Một số hãng như Vueling cho checkin online trước cả tháng song bắt phải chọn ghế (trả thêm từ 3-10E/ghế/chuyến). Nếu muốn tiết kiệm tiền các bạn cứ đợi đến khi nào free chọn cũng được. Rồi nhờ KS in giúp, thường họ cũng ko tính phí đâu.
Khi đã Checkin ol rồi khi ra sân bay nhớ hỏi nv của hãng vì sẽ có các quầy để gửi hành lý riêng (vắng, hầu như ko phải xếp hàng như checkin tại sân bay) hoặc đi thẳng vào ktra an ninh luôn. Hôm mình bay từ HN, việc điều tiết xếp hàng ở NB chán quá, đông và lộn xộn đến mức ko chen vào mà hỏi được. May lúc ấy có người của hãng ra hỏi, mình đi lơ vơ lại nhìn thấy chứ ko cũng tốn kha khá thời gian. Đi cùng nv của hãng vào thẳng cửa gửi đồ mà có bác đứng gần đó còn tưởng mình chen hàng nên quát rõ ghê :D

- Vé tàu xe:
Mình ko mua nhiều, chỉ mua đúng 1 vé tàu chuyến Bern - Paris và 2 vé bus từ Prague đi Krumlov. Nhưng từ thực tế thì thấy thế này:
Vé tàu Rail Europe mua trước từ 80-90 ngày giá thấp nhất khoảng 39E/2nd và 49E/1st. Sau 80 ngày đến khoảng trước 1 tháng: 58E. Càng gần càng đắt, sát ngày thường > 100E.
Ah, đối với tàu ở Thuỵ Sỹ, mua trong vòng 1 tháng có nhiều mức giảm giá khác nhau từ 15 đến 50%. Tuy vậy, ko phải chặng nào và giờ nào cũng mua được vé đó. Như hành trình của mình, chỉ có chuyến từ Zurich - Lucerne là nhiều chuyến giảm giá. Còn lại các chuyến khác, trong tầm giờ đẹp (12-17h) thì hầu như ko có. Mới đầu thấy mọi người bảo canh vé giảm giá mình cứ nghĩ là chuyến nào giờ nào cũng sẽ có lúc có, nhưng tìm ko được mới biết vậy.

clessking
15-09-2017, 15:05
8. Tổng hợp một số lưu ý khác:
- Đồ đạc chuẩn bị: Cũng có nhiều bạn hướng dẫn đầy đủ rồi, tuỳ nhu cầu mỗi người mà mang thêm đồ đạc khác cho phù hợp. Như mình chuẩn bị thêm áo mưa giấy, ô, mũ, kính râm (rất cần thiết vì bên đó trời nắng, đặc biệt là bỏ kính thì sẽ bị loá mắt nếu có tuyết), đồ chấm (tương ớt, bột canh gói nhỏ), đũa ăn 1 lần... để ăn khi tự nấu. Ngoài ra chuẩn bị một số túi nilon để chứa quần áo bẩn.
Về thiết bị điện tử thì mình mang theo action cam, thẻ nhớ và tất nhiên là cả pin dự phòng.

- Giặt đồ: Ở các nước Châu âu có rất nhiều hiệu giặt và sấy đồ tự động. Các bạn có thể search trước các chỗ giặt đồ gần KS của mình để thuận tiện hoặc chọn KS gần chỗ đó luôn. Có một số chỗ bán sẵn bột giặt, 1 số chỗ ko nên nếu cần các bạn có thể mang sẵn gói bột/nước giặt nhỏ từ nhà. Nhớ chuẩn bị xu hoặc thẻ (nên dùng 1 thẻ hạn mức nhỏ để tránh bị mất cắp thông tin) đọc thật kỹ hướng dẫn, quan sát mọi người hoặc hỏi cách dùng kẻo tốn tiền oan. Như mình có gặp 1 bạn khách du lịch dùng vào đúng cái máy sấy bị lỗi, tốn tiền mà loay hoay mất 30' vẫn chưa đóng được cái cửa máy.

- Đổi tiền: Lưu ý vụ đổi tiền tại các nước nhớ hỏi trước tỷ giá và phí commission kẻo thiệt. Ở Séc việc đổi tiền đúng là như mua mớ rau ở chợ, thoải mái trả giá. Mới đầu mình ko biết, xuống sân bay đổi luôn (cũng vì đổi tạm có 50E nên ko để ý nữa). Cuối cùng về KS mình mới coi tỷ giá, thiệt nặng nề (50E lẽ ra được khoảng 1.300 CZK thì họ trả mình có 1.050 CZK).

- Giữ gìn đồ đạc: Thông thường vì đã chọn được các KS rất tốt nên khi ra ngoài mình thường để hộ chiếu và phần lớn số tiền mặt ở KS, chỉ mang theo chút ít đủ tiêu và thẻ. Khi di chuyển từ địa điểm nọ sang địa điểm kia, ga tàu, sân bay... mình thường cất tiền, hộ chiếu, các thứ quan trọng trong túi đeo bụng (có 1 ngăn có phecmotuya ở mặt sau luôn) và đeo thêm 1 balo nhỏ đựng nước, áo khoác mỏng, đồ ăn... và cũng để nghi binh luôn. Những nơi an toàn như Thuỵ Sỹ thì mình cũng bớt cảnh giác đi để chơi cho thoải mái :D Vì thế nên trong suốt hành trình cũng ko gặp vấn đề gì.
Khi đi lại trong thành phố, mình luôn ưu tiên đi bus/tram hơn là đi metro. Vì bên bus/tram cũng đỡ đông hơn nên mình dễ kiểm soát tình hình. Trường hợp phải đi metro (vì nhanh hơn, tiện hơn hoặc ko có bus/tram) mình thường chia ra người trước người sau để quan sát lẫn nhau, nếu tàu đông quá thì đợi sang chuyến sau cũng được.

clessking
15-09-2017, 15:31
Hi, phần chung chung tạm thế đã. Bây giờ mình sẽ bắt đầu vào cuộc hành trình được ghi chép tranh thủ những lúc chờ boarding, trên máy bay, trên tàu... với một số ảnh ọt xem cho thêm phần hứng khởi :))

Chuyến hành trình của chúng tôi bắt đầu trên chuyến bay EK395 của hãng hàng không Emirates khởi hành từ Hà Nội tới Zurich - Thuỵ Sỹ lúc 13:23' giờ địa phương. Đất nước Thuỵ Sỹ chào đón chúng tôi bằng những ánh mặt trời chói chang với nhiệt độ khoảng 25 độ, báo hiệu các điều kiện ko thể tuyệt vời hơn cho việc khám phá ở Châu Âu. Zurich là một ga hk nhỏ và thời điểm hạ cánh khá vắng. Song việc họ bố trí tới 10 quầy nhập cảnh trong đó có vài quầy bổ sung cho thấy họ rất chuyên nghiệp và lanh lẹ. Chỉ cần chưa đến 40' tính từ khi máy bay hạ cánh, tất cả các thủ tục nhập cảnh của chúng tôi đã hoàn thành. Để đến Lucerne, từ Zurich chúng tôi cần đi thêm 1 chuyến tàu 50' nữa. Tàu ở TS là tàu 2 tầng, to hơn so với tàu tại các nc mà tôi đã từng đi.
Thuỵ Sỹ là một đất nước với đồi núi chiếm phần lớn diện tích, tôi thấy hầu như các tuyến đường sắt đều đi men theo các sườn đồi. Cảnh thiên nhiên 2 bên đường đẹp như tranh vẽ. Một bên là đồi xanh mướt, một bên là nước xanh biếc, điểm xuyết là những ngôi nhà nằm biệt lập.

https://www.youtube.com/watch?v=_JH_1t3b1QI&feature=youtu.be

Nhưng đi được 30', trời đang nắng bỗng chuyển sang râm mát. Càng đến gần Lucerne, thời tiết càng diễn biến phức tạp, trời từ trong xanh dần chuyển thành xám xịt. Gió bắt đầu thổi ở bên ngoài, ngày càng to. Vừa đến nơi thì cũng là lúc trời cũng bắt đầu mưa. Mưa không to quá nhưng đủ để ướt, cả sấm sét nữa. Và hơn hết là mưa đúng cái kiểu rả rích, ko biết bao giờ mới tạnh. Theo dự định, tôi sẽ đi bộ về KS cách ga tàu khoảng 800m. Vậy mà, kế hoạch ấy bỗng dưng hỏng bét mất rồi :(( Ko phải tôi ko có áo mưa, cũng ko phải ko xem thời tiết. Chẳng qua là Gia Cát Dự thì cũng có lúc sai, và vì tôi ko nghĩ việc mặc áo mưa đi dạo chơi là một việc làm thú vị thôi...
Vậy là tôi phải đổi kế hoạch, checkin KS rồi nằm cầu khẩn...

Trời cứ mưa như thế, bến bus thì xa, đi ra đến nơi cũng ướt. Đồ đạc thì lỉnh kỉnh, rồi chiếc túi xách lớn của tôi dùng bao năm bỗng nhiên đứt quai đeo khiến việc di chuyển càng thêm vất vả. Cuối cùng, sau gần 2 tiếng cứ loanh quanh chờ tín hiệu tích cực của thời tiết, may sao tôi cũng tìm thấy điểm đón taxi ở bên hông ga tàu (ở Thụy Sỹ ko có Uber).
Ngồi lên taxi tôi mới thấm thía nhất sự đắt đỏ của Thụy Sỹ :D Hướng về KS bị ùn tắc, đèn đỏ 90s mà đèn xanh chỉ có 10s, xe tôi đứng im 1 chỗ mà số tiền thì nhảy như cổ phiếu Faros. Ngoái đầu sang, bến tàu vẫn ngay bên cạnh mà bảng giá đã nhảy lên mười mấy CHF. Thôi xong rồi, tối nay đành ăn mỳ tôm.
https://farm5.staticflickr.com/4436/37153421851_716b648db0_b.jpg

KS của tôi là một KS rất đẹp có tuổi đời trên 100 năm nằm giữa trung tâm Lucerne, cách cầu Chapel khoảng 200m. Việc tìm KS ở Lucerne thực sự làm tôi mất khá nhiều thời gian, vì giá cả đắt đỏ. Rẻ nhất thì có Hostel Lion Lodge Luzern (khoảng 60-70CHF) nhưng review thấp quá, giá cả hợp lý và review ok như Hostel Backpackers Luzern thì lại ko có private WC (sau chuyến bay dài cũng mệt nên chúng tôi muốn nghỉ ở một phòng KS riêng có WC hơn). Chưa có nơi nào tôi thấy giá KS cao và review lại thấp như ở đây :( Nếu như ở Paris, tôi có thể đặt được 1 KS 3* với giá cỡ 65-80E một cách dễ dàng thì ở đây tối thiểu phải từ 130E tôi mới đặt được 1 phòng như thế. Cuối cùng, đến sát ngày khởi hành chúng tôi mới quyết định chọn KS Garni Hotel Drei Könige này.
Thật ra có một KS khá ok, tôi rất muốn book nhưng lại thôi vì tiếc tiền. Đấy là Hotel Pickwick and Pub. KS này nằm ở ngay bên bờ hồ Lucerne - vị trí đẹp nhất của nơi đây, chỉ cần mở cửa ra là nhìn thấy hồ xanh biếc và cây cầu gỗ nổi tiếng Chapel. Nhưng phải bỏ ra 162CHF cho một đêm thì tôi tiếc, dù rằng tôi nghĩ đó là một món hời nếu so sánh với giá của các KS bên cạnh đó như Des Alpes (đều đắt hơn 30-50%).
Đây là KS của tôi:
https://farm5.staticflickr.com/4432/37153459831_e72a7d90e3_b.jpg

Về đến KS, dù KS rất đẹp nhưng tôi vẫn cảm thấy thực sự chán ngán và thất vọng. Bởi với kiểu thời tiết này thì ko chỉ kế hoạch tại Lucerne mà còn kế hoạch thăm ngôi làng và đỉnh núi tuyết 2 ngày tới của tôi cũng coi như vứt đi. Mục tiêu lớn nhất của chuyến du lịch đến TS đắt đỏ này chẳng lẽ lại thành công cốc như vậy sao...

Nhưng rồi trời ko phụ lòng người như tôi. Chắc là do ăn ở mà ra :D Mưa thêm 1 lúc thì cũng bắt đầu ngớt, đường khô dần và nắng bắt đầu lên. Kỳ diệu và lạ lùng cứ như khi mưa xuất hiện vậy.

Mưa bắt đầu tạnh
https://farm5.staticflickr.com/4358/36482444243_e732692161_b.jpg

https://farm5.staticflickr.com/4336/37105473396_7b7a305533_b.jpg

Trời hửng dần và chúng tôi đã có thể bắt đầu khám phá Lucerne, dù có muộn hơn kế hoạch đôi ba tiếng:
Đây là lối vào cây cầu gỗ Spreuer, bên cạnh nhưng ít nổi tiếng hơn Chapel:
https://farm5.staticflickr.com/4393/36482457683_bdb579e107_b.jpg

clessking
16-09-2017, 23:52
Sông Reuss nhìn từ cầu Spreuer:
https://farm5.staticflickr.com/4426/36482456593_01ee1953b6_b.jpg

Cầu Chapel sau cơn mưa
https://farm5.staticflickr.com/4422/36482443883_8f583dac35_b.jpg

Khi hoàng hôn:
https://farm5.staticflickr.com/4437/37297208515_ec7210205e_b.jpg

Bờ hồ Lucerne:
https://farm5.staticflickr.com/4424/37105442466_77460fe064_b.jpg

Hàng cây bắt đầu đổ lá:
https://farm5.staticflickr.com/4377/37297235025_bdcdca1547_b.jpg
https://farm5.staticflickr.com/4343/37153466661_6ed1cefe17_b.jpg

Nhà thờ Hofkirche St. Leodegar
https://farm5.staticflickr.com/4407/37296973345_8a168a95fb_b.jpg
https://farm5.staticflickr.com/4402/36482454793_86598c873f_b.jpg

clessking
17-09-2017, 00:07
Bữa sáng ở KS, rất ngon lành. Đặc biệt là bánh mỳ ở Châu Âu ăn ko biết chán:
https://farm5.staticflickr.com/4336/37153474781_f325aa0915_b.jpg

Lucerne khi nắng lên:
https://farm5.staticflickr.com/4394/37105474516_bc69205b7e_b.jpg
https://farm5.staticflickr.com/4379/37123665482_1ddb1af5aa_b.jpg
https://farm5.staticflickr.com/4353/37153422281_d7b34321dc_b.jpg
Phía xa xa màu trắng là Lâu đài Gusch, hiện giờ là 1 KS 5 sao.
https://farm5.staticflickr.com/4335/36482452163_25eaa5346a_b.jpg


https://www.youtube.com/watch?v=9uKjnPqgrkY&t=17s

Liệu có nên thử vận may? Nếu trúng chắc ở lại đây luôn quá
https://farm5.staticflickr.com/4400/37105473846_b915637364_b.jpg

Một quầy hoa quả nhìn rất ngon mắt:
https://farm5.staticflickr.com/4405/36482450883_485f5810e9_b.jpg

Riêng về hoa quả thì tôi là 1 tín đồ :) Đã ko thấy thì thôi, chứ đã thấy thì phải làm 1 túi to. Xách về đến mệt.
https://farm5.staticflickr.com/4332/36459445024_9cdeeef66b_b.jpg

Về hoa quả thì ở đây mình khoái nhất là đào bẹt và lê. Đào bẹt phải chọn quả tím nhưng cứng là những quả ngon nhất (nhưng khổ, cũng chỉ dám nhìn và sờ 1,2 quả gọi là chứ ko dám chọn như ở VN :D), lê thì chọn quả giòn ăn ngon hơn vì đã ngọt sẵn rùi.

clessking
18-09-2017, 17:19
Chơi ở Lucerne 1 ngày rồi sáng chúng tôi Checkout KS để lên đường tới Grindelwald. Lúc này thời tiết rất tuyệt vời, dự báo sẽ hoàn toàn ủng hộ cho kế hoạch lên đỉnh Jungfraujoch của chúng tôi sáng sớm hôm sau.
Từ Lucerne, chúng tôi phải bắt tàu đến Interlaken Ost (2 tiếng) rồi chuyển tàu khác đi thêm 30' nữa mới đến làng Grindelwald, ngôi làng nằm ở lưng chừng núi. Hai bên đường lại là những cánh đồng cỏ, hồ nước xanh ngắt. Có đoạn tàu chạy mấy chục km dọc theo hồ Thun rất đẹp. Nước trong hồ có màu xanh biếc một cách kỳ lạ, xanh như màu mắt của những cô gái Châu âu. Tôi nghĩ, có lẽ đây cũng là một điểm riêng của các hồ nước tại vùng này?

https://www.youtube.com/watch?v=wfUBRXcK6Vg&feature=youtu.be
https://c1.staticflickr.com/5/4396/36484301343_502ab7cc60_o.jpg

Gần đến Interlaken Ost, toa tàu đang yên ắng bỗng có một đoàn hơn 20 đứa trẻ con đi cắm trại lên. Đúng là lũ trẻ con ở đâu cũng vậy, vừa lên tàu là trêu đùa, tranh cãi nhau làm ầm ĩ, huyên náo cả khoang. Được một lúc, có lẽ để hạn chế trò nghịch ngợm của lũ trẻ ảnh hưởng đến mọi người, một thầy giáo trong đoàn lấy đàn ra chơi và lũ trẻ đồng thanh hát vang những bài ca vui nhộn. Tôi nghe thấy có đoạn rất giống bài Đàn gà con: "Thóc vãi rồi nhặt ăn cho nhiều ... Uống nước rồi là no căng diều " :))

https://www.youtube.com/watch?v=0aAzjzCIRnM
Cứ như vậy cho đến bến cuối...

Những ngôi nhà gỗ xinh đẹp nằm ở lưng chừng núi đây rồi
https://c1.staticflickr.com/5/4408/36484300583_030788008c_o.jpg
https://c1.staticflickr.com/5/4344/36484300193_ba151ab18d_b.jpg

Khách sạn của tôi là một ngôi nhà gỗ được xây dựng từ thế kỷ 19 nằm cách bến tàu Grindelwald khoảng 1km. Thật ra chúng tôi có thể đặt được một vài KS ở gần hơn song chúng tôi quyết định chọn KS này chính vì vị trí xa trung tâm của nó. KS nằm một mình trên mép đồi cao nên từ phòng ngủ có thể nhìn được toàn cảnh đỉnh Eiger mà không bị vướng bất cứ ngôi nhà nào. Hơn nữa, KS lại có một khoảng sân nơi bạn có thể vừa ăn sáng vừa ngắm cảnh rất đẹp.

Đây là hình tôi lấy tạm từ booking.com để các bạn hình dung.
https://r-ak.bstatic.com/images/hotel/max1024x768/103/10308045.jpg
https://q-ak.bstatic.com/images/hotel/max1024x768/102/102565759.jpg

Nói đến vụ đặt KS này, tôi có đọc bài của bạn Bluepearl0212 tham khảo và muốn đặt KS ở "làng dưới" như kinh nghiệm của bạn. Nhưng đọc rồi mà ko hiểu lắm làng trên làng dưới ntn cả. Mãi khi đến rồi tôi mới hiểu :))

Tức là khi đi tàu từ Interlaken Ost chúng ta sẽ đi dọc theo trục đường chính của làng Grindelwald và dừng tàu ở bến Grindelwald nằm ở khu trung tâm của làng. KS Hotel Restaurant Glacier của bạn Bluepearl ko nằm trên trục chính mà nằm trên một nhánh vuông góc và ở khu thấp hơn bến Grindelwald. Còn KS của tôi thì nằm ở trên đỉnh đồi nếu so với KS của bạn Bluepearl :D vì còn cao hơn cả bến Grindelwald (KS của tôi nằm trên trục chính nhưng đi qua bến Grindelwald thêm 1km lên trên).
Nhưng cả 2 KS có đặc điểm chung là đều nằm ở khu vắng hơn nên có view đẹp do ko bị vướng nhà cửa :))
Hi, cảm ơn bạn Bluepearl nhé. Tôi cũng tham khảo từ bạn và đi thăm Jungfraujoch bằng vé Goodmorning như bạn để tiết kiệm xiền.

Các bạn lưu ý: Nếu tôi ko nhầm thì các KS ở Thuỵ Sỹ đều tặng vé đi phương tiện công cộng miễn phí (chắc là kết hợp để phát triển du lịch). Tôi đã đi Lucerne, Grindelwald và Bern đều được tặng vé free cho đủ số người và đủ số ngày (nếu chưa checkin KS thì booking đặt phòng sẽ dùng thay vé - thường ghi luôn ở booking).

clessking
18-09-2017, 17:20
Các điểm dừng bus ở Grindelwald hình như đều được lấy tên theo các KS ở gần nhất tại nơi đây. Thế nên cứ thấy đọc đúng tên điểm KS là ta xuống :)

Đây là khu Grindelwald station, khu trung tâm của ngôi làng:
https://farm5.staticflickr.com/4433/37319717555_9693272a95_b.jpg

Đây là view từ cửa sổ phòng của tôi:
https://c1.staticflickr.com/5/4407/37128100812_db13e62015_o.jpg
View từ bathroom cũng đẹp ko kém :D
https://c1.staticflickr.com/5/4434/37125573392_414cba554a_o.jpg

Tôi đã thử vào ăn ở quán C und M Cafe Bar Restaurant thấy cũng khá ok. Quán có bàn ngoài trời với view nhìn lên núi rất đẹp (cũng kiểu giống với KS của tôi). Đồ ăn ngon, tầm 70 CHF/2người bao gồm 2 món chính + 1 salad thì phải (tôi ko nhớ có nước ko, nhưng giá cả ở Thuỵ Sỹ khá đắt nên quán có view đẹp giá thế cũng ok rồi).
Cửa hàng cửa hiệu ở Thuỵ Sỹ mở cửa rất muộn và đóng cửa thì rất sớm, riêng ngày chủ nhật thì đóng cửa hầu hết. Tầm 8h tối đường phố đã vắng lắm rồi, tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng dế kêu. Ở Grindelwald cũng có một vài chỗ chơi đêm nhưng vì sáng hôm sau lên đỉnh Jungfraujoch nên chúng tôi về KS nghỉ sớm (chủ KS có nhắc nếu về sau 11h thì KS đóng cửa, khách có code tự mở cửa ở dưới hầm đi lên nên t cũng ngại).

bluepearl0212
18-09-2017, 17:36
A clessking đây rồi, a Thụy Sĩ đây rồi :))

Đọc khúc đầu đang định nói nhớ Thụy Sĩ quá + thấy bạn clessking thật can đảm khi bước lên taxi ở Thụy Sĩ =)) , thế rồi hết bao nhiêu về đến ks vậy bạn :) Khúc sau thấy có tên mình kèm với vụ làng trên làng dưới mới biết mình ghi hơi khó hình dung, haha, chắc phải đến đó rồi nhìn mới hiểu dc ha, ủa mà rồi bạn có đi bộ xuống làng dưới chơi hông :D

vulq71
19-09-2017, 10:53
Bài viết rất hay và chi tiết. Thanks bạn đã chia xẻ.

clessking
19-09-2017, 13:44
A clessking đây rồi, a Thụy Sĩ đây rồi :))

Đọc khúc đầu đang định nói nhớ Thụy Sĩ quá + thấy bạn clessking thật can đảm khi bước lên taxi ở Thụy Sĩ =)) , thế rồi hết bao nhiêu về đến ks vậy bạn :) Khúc sau thấy có tên mình kèm với vụ làng trên làng dưới mới biết mình ghi hơi khó hình dung, haha, chắc phải đến đó rồi nhìn mới hiểu dc ha, ủa mà rồi bạn có đi bộ xuống làng dưới chơi hông :D

Hi, tổng thiệt hại của mình khoảng 27 CHF cho chưa đến 1 km :D Với số tiền ấy ở Nice mình đi được gần 2 lần từ trung tâm tp ra sân bay (mỗi chiều 7km đấy :D). Ở Grindelwald mình cũng có đi loanh quanh cả, nhưng khu làng dưới ko đi xuống sâu vì lúc ý đi bộ cũng mệt rùi mà chỗ đó bắt xe bus khó quá.


https://www.youtube.com/watch?v=7W7tm9_E2BA&feature=youtu.be

Bạn Bluepearl có nhận ra tiếng kèn sừng (nhạc nền) và đoạn cuối clip ko? Đó chính là đoạn đường Endweg quãng giữa Grindelwald station và KS của b đó.

gf19
19-09-2017, 16:55
Bài viết thú vị và chi tiết quá, Thụy Sĩ luôn là một trong những điểm đến yêu thích của mình nên sẽ ghi chú lại kinh nghiệm của mọi người, hy vọng sẽ sớm có dịp đến đây.

Chờ mong thêm nhiều chia sẻ mới của bạn chủ thớt :D.

clessking
20-09-2017, 17:20
Để tiết kiệm chi phí, ngay khi đến Interlaken Ost chúng tôi đã mua trước 2 vé Goodmorning Tickets (với giá thấp hơn 25% giá vé thông thường) cho phép đi 1 trong 2 chuyến tàu sớm nhất lên đỉnh Jungfraujoch. Tất nhiên, theo như các bậc tiền bối đã chia sẻ, nếu thời tiết thuận lợi hãy mua vé tàu lên núi còn nếu mây mù, mưa gió thì chơi ở Grindelwald còn đẹp hơn.
Sáng hôm đó, chúng tôi dự định dậy thật sớm để ăn sáng tại KS rồi đi bộ thong thả ra bến tàu cho kịp chuyến tàu thứ 2 khởi hành lúc 7h47'. Tuy vậy, ở đây trời sáng muộn hơn so với chúng tôi nghĩ (6h mới bắt đầu tảng sáng, ko giống HN lúc đó đã có nắng). Vì vậy, nấn ná mãi đến 7h kém sáng rõ chúng tôi mới bắt đầu xuống ăn sáng.
Đoạn đường từ nơi chúng tôi ở đến bến tàu khoảng 1 km, đi bộ thong dong trong không khí trong lành ở nơi đây thật tuyệt. Chỉ tội vì nấn ná 1 chút nên đoạn gần đến bến tàu chúng tôi phải đi khá nhanh trong khi vẫn đang mặc áo phao lông vũ nên cũng ngột ngạt :D

Tàu từ Grindelwald đi lên Jungfraujoch đổi tàu 1 lần ở Kleine Scheidegg 10 phút. Đây là ga Kleine Sheidegg:

https://farm5.staticflickr.com/4398/37197871681_80d582d0bd_b.jpg

https://farm5.staticflickr.com/4391/37197873521_c78e7354ce_b.jpg

(Tôi cứ nghĩ sẽ được đi tàu khoang kính, nhưng ko phải. Có thể có 2 loại tàu cùng sử dụng song song hoặc chỉ ghế hạng 1st mới được ngồi khoang kính?). Chuyến tôi đi khá đông, đặc biệt là có rất nhiều người đi trekking và người châu Á (Hàn, Nhật, Trung...). Nhưng tôi thì ko quan tâm lắm, vì đã tăm tia ngay được 1 cô ẻm người Thái khá xinh ngồi đối diện rồi :D

https://farm5.staticflickr.com/4359/37151159656_6607f4fc75_b.jpg

Trên đường từ Kleine Scheidegg lên Jungfraujoch, tàu có dừng lại 1,2 lần ở đoạn trong lòng núi 5' cho mọi người xuống tham quan rồi lại đi tiếp. Nói về giờ giấc thì tàu ở Thuỵ Sỹ đúng giờ từng phút, nhưng ko giống như tôi nghĩ ban đầu, việc kiểm soát vé khá chặt chẽ (100% các chuyến tàu liên tỉnh/tham quan sẽ có người ktra vé và dập lỗ/quét mã, còn phương tiện nội vùng thì ít kiểm tra hơn).

Đúng 9h05', tàu đã đến Jungfraujoch, chúng tôi có khoảng 4 tiếng chơi tại đây trước khi lên chuyến tàu cuối cùng xuống Kleine Scheidegg lúc 13:13'. Có thể hình dung nơi đây là tổ hợp được thiết kế thành nhiều khu (ăn uống, chiếu phim, lâu đài băng, trượt tuyết...) được sắp xếp thành vòng cung để bạn chỉ cần đi từ đầu đến cuối là sẽ đi đủ các địa điểm. Sau đó nhớ đi thang máy lên trạm quan sát ở trên nóc nhé.

https://oppositejourney.com/wp-content/uploads/2016/10/b4-Jungfraujoch-map-inside.jpg

Ngay tại ga Jungfraujoch là khu ăn uống, mọi người thường lên đây ăn sáng trước khi trekking/trượt tuyết hoặc ăn trưa. Tất nhiên, bạn nên chuẩn bị sẵn đồ ăn vì ở đây bán rất đắt. VD 1 chai nước cỡ 5,9 CHF lận, còn 1 gói mỳ cốc hình như 7-8 CHF j đó. Nếu đi vé Goodmorning, bạn có thể đợi đến Kleine Scheidegg để ăn trưa kết hợp chơi tại đó hoặc trekking xuống cũng được vì vé này chỉ quy định thời gian đi xuống từ Jungfraujoch.

Vừa ra khỏi tàu, tôi đã gặp ngay hình ảnh hùng vĩ này.
https://farm5.staticflickr.com/4334/37198250411_a0408214e7_b.jpg

Tôi đoán là sông băng vì chưa thấy ai nói về cái này ở đây. Sau về ktra lại mới biết đây là sông băng Aletschgletscher - sông băng lớn nhất châu Âu:
https://farm5.staticflickr.com/4385/37168556912_cc09e556f9_b.jpg

clessking
20-09-2017, 17:21
Đây là cửa ra ngoài trời tuyết (cửa phía xa xa cuối đường):
https://farm5.staticflickr.com/4385/37150682586_59841049cd_b.jpg

https://farm5.staticflickr.com/4441/36503557334_f96072e513_b.jpg

Trên trạm quan sát (đây là ảnh 360 độ nhưng chắc diễn đàn ko hỗ trợ, các bạn xem tạm như panorama vậy)

https://farm5.staticflickr.com/4358/37151161446_2211cfb3e3_b.jpg

https://farm5.staticflickr.com/4359/36504805354_b6b8b4a3ca_b.jpg

Đây là khu cắm cờ, khá đông người nên tôi ko chụp
https://farm5.staticflickr.com/4384/36529480763_0c6f10ce7b_b.jpg
https://farm5.staticflickr.com/4419/37151163426_dd9c848a5e_b.jpg


https://www.youtube.com/watch?v=m5DeNQI0iN4

Về lựa chọn trang phục, nhiệt độ tại đây thường ở mức 2-4 độ C. Tuy nhiên, khi trời nắng lên sẽ ko cảm thấy lạnh. VD như tôi có thể mặc áo phông thoải mái.

https://farm5.staticflickr.com/4370/37199058751_eda5381b37_b.jpg

Tuy vậy, khi tắt nắng, vào trong lâu đài băng, đi trong đường hầm hoặc đứng ở trạm quan sát mặt có gió to thì có mặc áo phao cũng khá rét đấy. Tốt nhất nên trang bị khăn quàng cổ cho yên tâm.

Lưu ý:
1. Nếu ko mang kính râm thì rất loá mắt vì tuyết trắng xóa.
2. Nhiệt độ khá dễ chịu, mái mẻ nhưng mặt trời chói chang nên cẩn thận thì nhớ bôi kem chống nắng và ko nên chơi ngoài tuyết lâu quá sẽ bị say nắng. Như tôi có cả một tuổi thơ dãi nắng dầm mưa mà chiều tối hôm đó về say nắng đau đầu chỉ vì ham chơi ngoài trời quá :(

clessking
25-09-2017, 09:29
BERN
Mục đích ban đầu của tôi khi đến với Thuỵ Sỹ là để thăm ngôi làng xinh đẹp Grindelwald và một lần đc lên đỉnh núi tuyết Jungfraujoch. Tuy vậy, để phù hợp với phương án bay đi và về Santorini tiết kiệm thời gian, chi phí và công sức nhất mà tốn bao thời gian tôi mới lựa chọn được, tôi có thêm 2 ngày khám phá Thuỵ Sỹ.
Thuỵ Sỹ là một trong những đất nước có nhiều đồi núi, sông hồ nhất châu Âu và phong cảnh thiên nhiên chính là nét đặc trưng của đất nước này. Vì vậy, ngay từ đầu tôi đã không hề có ý tưởng tới thăm bất kỳ một tp lớn nào như Zurich, Basel hay Geneva mà chỉ chú ý đến những tp du lịch hoặc những vùng có nhiều phong cảnh thiên nhiên. Lucerne và Bern có trong hành trình của tôi theo cách như vậy.
Ngay khi nhìn thấy bức ảnh này thì Bern đã có trong lịch trình của tôi.

https://img.myswitzerland.com/mys/n49914/images/buehne/bern-ticket.jpg

Hơn nữa, từ Grindelwald đến Bern rất thuận tiện (Grindelwald là một đô thị nhỏ thuộc bang Bern, nếu đi từ Zurich đến Grindelwald cũng phải đổi tàu ở Bern) và từ Bern tôi có thể dễ dàng bắt tàu (hoặc bus) sang Paris với thời gian chỉ hơn 4 tiếng (hoặc 9,5 tiếng đối với bus đêm).

Tôi đến Bern vào cuối buổi chiều ngày thứ 7, sau khi đã có gần một ngày chơi bời thoả thích trên đỉnh Jungfraujoch (đến mức say nắng :( ). Tuy vậy, ngay khi đến đây, cảm giác mệt mỏi gần như đã tan biến và thay vào đó là những cảm nhận đầu tiên rất tuyệt vời: một thành phố xanh yên bình, một khu old town nằm trọn trong vòng uốn lượn dòng Aar (Aare), những con đường rợp bóng cây, những ngôi biệt thự cổ xinh đẹp nằm dọc 2 bên đường…

Nơi đây còn khiến tôi rất háo hức, bởi tôi đã thuê được một phòng nghỉ rất tuyệt vời (Max Aviation Villa & Apartments), nơi mà một khách nghỉ đã đánh giá: “The whole building is freshly decorated in a sort of 'modern romantic' fashion. Everything is extremely neat and clean (a Swiss thing?). The room is well equipped comparable to a good hotel. Decoration is nice with nice details. The towels are not just laying there but are artisticly arranged as are the bed cushions, a red chocolate heart on top and a soft furry Panda bear holding a rose. Makes you smile.”
Thực tế Max Aviation Villa & Apartments không phải là một ngôi nhà riêng biệt mà là nhiều ngôi nhà được chia thành các phòng cho thuê. Thật tình cờ, tôi nghỉ tại chính ngôi biệt thự mà vị khách trên đã đánh giá (Villa Alma). Đó là một ngôi biệt thự cổ nằm ở ngoại ô (cách khu old town chưa đến 3km và 8’đi tram) với một khoảng sân rộng trồng nhiều hoa, cây cối, rau quả… và một vài bộ bàn ghế trắng. Ngôi biệt thự khá lớn nhưng chỉ có tầng 2 của ngôi nhà được sử dụng, chia làm 3 phòng shared bathroom, kitchen để cho thuê. Nói chung, đây thực sự là một nơi rất lãng mạn, quá tuyệt vời cho chúng tôi.
Nhìn từ ngoài cổng:
https://farm5.staticflickr.com/4349/37441601455_89eace36e6_b.jpg
(tôi quên ko chụp, lấy tạm ảnh từ tripadvisor vậy)

Vì đây là nhiều ngôi nhà riêng biệt nên chủ nhà ko ở đó. Nhưng họ đã gài sẵn điện thoại để liên lạc và hướng dẫn cách chúng tôi tìm chìa khoá mở cửa.

Căn phòng của tôi:
https://farm5.staticflickr.com/4454/37441658365_4fc58743b6_b.jpg

Nhìn ra khu vườn:
https://farm5.staticflickr.com/4376/37251903056_6eded40336_b.jpg
Dưới tấm bạt đó là bộ bàn ghế bằng gỗ, tôi nghĩ là để khách hoặc chủ nhà có thể tổ chức tiệc BBQ (vì đã có một vài bộ bàn ghế trắng & nến ntn ở xung quanh rồi)
https://farm5.staticflickr.com/4454/37043434350_8989418c52_b.jpg

View từ phòng ăn, bếp:
https://farm5.staticflickr.com/4353/36629331503_69080fabd8_b.jpg

https://farm5.staticflickr.com/4445/36629338083_6af08d144a_b.jpg

clessking
25-09-2017, 09:44
Cây cối trong vườn có rất nhiều loại:
Hoa hồng (có cả một vòm ghế hoa hồng nhưng tiếc là lúc tôi đến hoa đã thành quả rồi :D).
https://farm5.staticflickr.com/4497/37269950372_d5b403359e_b.jpg
Táo. Tôi thấy ngoài vườn táo rụng và chim ăn nhiều chẳng ai để ý nên thử ngắt 1 quả ăn (ảnh trên, vị cũng ko ấn tượng lắm). Bảo sao người dân ở Châu Âu hầu như ko ăn táo ở vườn hoặc ngoài đường, táo chỉ trồng làm hàng rào và làm cảnh.

Cây Lê mini, thân cây chỉ bằng ngón chân cái mà ra rõ lắm quả :D
https://farm5.staticflickr.com/4483/37299181361_2e0b706962_b.jpg

Tôi đoán cây này được chủ nhà chăm sóc nên dù biết chắc chắn rất ngon nhưng cũng ko dám động vào :D Hơn nữa, tuy trong booking KS ghi không kèm ăn sáng, nhưng KS luôn chuẩn bị sẵn 1 rổ trứng và hoa quả, mứt, kẹo chocolate để khách nghỉ có thể ăn bất cứ lúc nào (sáng/trưa/chiều/tối tuỳ nhu cầu).

Bonus thêm 1 cây táo mini, cây mận ở nhà hàng xóm:
https://farm5.staticflickr.com/4359/37252146906_c923843c7b_b.jpg
https://farm5.staticflickr.com/4471/36589510214_14ef844ebc_b.jpg

Ngoài ra, trong khu vườn còn trồng đủ các loại rau quả: Cà chua, bí ngô, bí ngòi/ngồi, rau… Cả đoạn đường vào KS cây cối mọc xanh mát, đi thêm 1 đoạn còn có cả một cánh đồng cỏ, ruộng ngô nữa. Thật bất ngờ vì chỉ cách khu Old town chưa đến 3km mà khung cảnh thiên nhiên lại xanh mát ntn.

Bern là thủ đô của Thuỵ Sỹ. Cái tên Bern xuất phát từ tiếng Đức có nghĩa là con gấu và con gấu cũng chính là biểu tượng của thành phố nên đi đâu bạn cũng có thể nhìn thấy hình ảnh này. Ngay ở cầu Nydegg ở khu Old town cũng có một khu chuồng gấu nổi tiếng được xây dựng từ thế kỷ XVI.
https://farm5.staticflickr.com/4452/37043631310_f31cbf2d32_b.jpg
https://farm5.staticflickr.com/4381/37442084295_2c239e61b8_b.jpg

Ngoài ra, một con vật cũng thuộc dạng biểu tượng của thành phố nữa là “chó núi Bern” - Sennenhund Berner, một trong bốn giống chó săn có nguồn gốc từ từ dãy Alps Thụy Sĩ. Chúng là hậu duệ của chó sói được thuần hóa để nuôi trong các trang trại ngày xưa với mục đích bảo vệ và kéo xe.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a5/Bernenczyk01.JPG/900px-Bernenczyk01.JPG

clessking
25-09-2017, 09:57
Đi bất cứ chỗ nào trong khu Old town bạn cũng có thể gặp những bức tượng về chú chó Sennenhund Berner như thế này. Theo tôi suy đoán, có lẽ đây là một dự án nghệ thuật kết hợp du lịch nào đó ở nơi đây.
Chú chó được trang trí bằng ảnh phong cảnh núi tuyết:
https://farm5.staticflickr.com/4466/36629784653_037ccdd759_b.jpg

Chú thì đeo ống nhòm
https://farm5.staticflickr.com/4472/37270169662_01caaea883_b.jpg

Chú này khá đơn giản
https://farm5.staticflickr.com/4349/37252252316_82ca9fa823_b.jpg

Chú này thì ko trang trí gì
https://farm5.staticflickr.com/4422/37252253366_eb4aefc742_b.jpg

Chú này thì nhìn có vẻ sang chảnh, được trưng bày trong cửa hàng đồ trang trí gia đình:
https://farm5.staticflickr.com/4495/37299411881_9617d75f5a_b.jpg

Chú này thì mắt có đèn, logo của Mer:
https://farm5.staticflickr.com/4438/37252251166_7e25112963_b.jpg

Phần lớn những chú chó này được làm bằng giấy cứng hoặc nhựa rồi sơn lên chứ không phải sành sứ như tôi nghĩ ban đầu. Tuy vậy, nhìn rất sắc nét giống sành sứ chứ ko kiểu nhựa nhựa rẻ tiền.

clessking
26-09-2017, 11:15
Từ căn hộ, chúng tôi đi bộ khoảng 3-4’ là đến bến tram, ngồi lên tram thêm 8’ nữa là tôi đã vào đến khu old town. KS ở Thuỵ Sỹ luôn tặng vé đi lại các phương tiện công cộng miễn phí, vì vậy những ngày ở đây tôi ko tốn bất cứ 1 chi phí đi lại trong tp nào (tôi ko rõ đây là chính sách chung hay tình cờ cả 3 nơi tôi ở tại TS đều như vậy?).

Rất ngẫu nhiên, chúng tôi đến Bern vào 2 cuối tuần. Vì vậy, chúng tôi có những cảm nhận rất đặc biệt về một thành phố yên bình, vắng lặng đến lạ thường. Ở Thuỵ Sỹ, cửa hàng cửa hiệu đã mở muộn và đóng cửa sớm thì chớ, riêng ở Bern tôi thấy lại càng nghỉ sớm hơn nữa. Khu old town tập trung đông đúc hàng nghìn cửa hàng cửa hiệu sầm uất là thế mà cuối tuần tôi thấy 100% cửa hàng cửa hiệu, siêu thị… đều đóng cửa. Chỉ có một số quán ăn và một vài siêu thị/cửa hàng ở ga tàu là còn mở cửa.

Đây là tháp đồng hồ thiên văn:
https://farm5.staticflickr.com/4442/37275139206_ce8b24ca91_b.jpg

Khu quảng trường Baren, trung tâm của khu old town (nơi có các quán ẩm thực ngoài trời):

https://farm5.staticflickr.com/4504/37275177656_a7ee692a75_b.jpg
https://farm5.staticflickr.com/4417/36612825034_cf7405e9d9_b.jpg
https://farm5.staticflickr.com/4510/37275199346_f009cbb501_b.jpg
Đây là vào cuối tuần, còn vào ngày thường thì mới sáng sớm bàn ghế đã bày ra kín đặc.

Cạnh đó là toà nhà nghị viện:
https://farm5.staticflickr.com/4421/37322484131_e0fa010fd3_b.jpg

Nhà thờ lớn. Bạn có thể leo lên nóc để có view toàn cảnh thành phố (rất tiếc thời điểm tôi đến nhà thờ đóng cửa nên ko có dịp vào thăm và leo lên đỉnh).
https://farm5.staticflickr.com/4395/37066217500_f30967ee91_b.jpg

Một nhà thờ khác:
https://farm5.staticflickr.com/4418/23471023178_ed6d4f3aec_b.jpg
https://farm5.staticflickr.com/4404/37322599561_fd176f23aa_b.jpg

clessking
26-09-2017, 11:28
Những con đường lát đá trong khu old town
https://c1.staticflickr.com/5/4361/37066215870_efb4eee5ed_o.jpg
https://c1.staticflickr.com/5/4339/37066216620_f428501930_o.jpg
https://c1.staticflickr.com/5/4446/37066282440_ee0fcd87dd_o.jpg
https://c1.staticflickr.com/5/4350/36653028493_14bfb52a65_k.jpg
https://c1.staticflickr.com/5/4355/37066236520_bf53bab479_k.jpg

Một căn biệt thự nổi bật mà ko cần nhìn mặt cũng biết chủ nhân của nó đẹp trai ntn:
https://c1.staticflickr.com/5/4418/37066228050_a453883273_o.jpg

Rồi xe cổ:
https://c1.staticflickr.com/5/4361/23471052608_4bcd6c9427_o.jpg

Có vẻ như ở đây người dân rất thích đi xe cổ. Có hôm ở Grindelwald tôi thấy 1 đoàn hơn chục chiếc xe cổ đi thong dong ngắm cảnh. Cầm lái đều là những bác tài tóc đã bạc trắng, da đã đồi mồi nhăn nheo.

Ở Bern, tôi chỉ thấy khu old town mới có người trẻ. Xung quanh nơi tôi ở, trên đường phố khi đi ra khỏi khu old town, hầu như đều là người già. Họ sống chậm rãi, nhẹ nhàng đúng phong cách sống của Thuỵ Sỹ. Thi thoảng tôi lại thấy một gia đình mở tiệc BBQ ngoài trời. Bạn tôi bảo, ngay chính người dân các nước Châu Âu khác cũng luôn mơ ước có được cuộc sống như ở nơi đây.

Cả tàu hơi nước bánh răng cổ. Chắc giống loại trước đây chạy ở Đà Lạt, sau VN bán lại cho chính Thuỵ Sỹ chăng?
https://c1.staticflickr.com/5/4342/37322622951_afd8044a55_o.jpg

Công viên bên rìa khu phố cố, bên cạnh dòng Aare xanh biếc uốn lượn quanh
https://c1.staticflickr.com/5/4340/36653040193_f43b82a391_b.jpg
https://c1.staticflickr.com/5/4351/37292946352_1d9b11fe50_b.jpg

clessking
26-09-2017, 11:41
Ở đây, người ta trồng hoa ở ban công, cửa sổ rất nhiều và đẹp:
https://c1.staticflickr.com/5/4353/37323145771_34826c6fd5_o.jpg
https://c1.staticflickr.com/5/4402/36653490603_921945d949_o.jpghttps://c1.staticflickr.com/5/4489/36613577994_cd3905a9b5_o.jpg
https://c1.staticflickr.com/5/4439/36612824594_15684e6800_o.jpg
https://c1.staticflickr.com/5/4367/37292874682_d437ea94b1_o.jpg

Cả ở đài phun nước nữa. Nước ở các đài phun nước này uống được, nhưng lạnh tê tái. Ko hiểu sao thời tiết cũng chỉ ở mức mát mẻ mà bất kỳ chỗ nào nước ở ngoài trời đều lạnh đến cóng tay :(
https://c1.staticflickr.com/5/4378/37293498442_f04e760434_o.jpg

Nói về ẩm thực, đồ ăn truyền thống ở Thuỵ Sỹ ko có gì đặc biệt lắm. Tôi có tìm hiểu và thấy có món Cheese fondue và một vài món nữa liên quan đến phô mai, cheese (tôi ko thích) vừa đắt lè nên cũng ko thử. Ở Bern tôi chỉ ăn đồ Âu 1,2 bữa ở khu old town, còn lại là mua đồ về căn hộ tự nấu.

https://c1.staticflickr.com/5/4497/36653033693_60228e6d91_b.jpg

Kem và hoa quả là sở trường của tôi. Ở khu phố cổ có 2,3 quán kem, nhưng các quán khác đóng cửa khá sớm, tình cờ tôi đã ăn thử ở quán La Golosa Gelato và thấy rất ngon. Giá mới nhìn thì có vẻ hơi cao so với thông thường (5,9 CHF ~ 5E/1 ốc quế 2 scoup) nhưng rất to và vị cũng rất ngon nữa. Chưa chỗ nào tôi thấy 1 scoup to như nơi đây (phải gấp 2 chỗ khác, lại là loại kem lâu tan nữa). Theo cá nhân tôi đánh giá là ngon và đáng đồng tiền bát gạo hơn nhiều so với quán kem Amorino ở đối diện Notre-Dame, Paris (quán được > 1000 vote 4,5/5* trên Tripadvisor).

https://c1.staticflickr.com/5/4377/37293255842_9c8ed69510_b.jpg

Ở Bern 2 hôm, đến sáng đầu tuần chúng tôi bắt tàu TGV Lyria để qua Paris. Tôi luyến tiếc khi phải rời ra Bern – một thành phố đã để lại cho tôi nhiều ấn tượng đẹp. Trên đường ra ga tàu, đi qua khu old town tôi lại cảm nhận một hình ảnh khác – hình ảnh sôi động thường ngày nơi đây: Những cửa hàng đang chuẩn bị mở cửa, khu ẩm thực cũng đông đúc hơn hẳn 2 ngày cuối tuần dù mới sáng, người đi cũng đông hơn…
Đang mải luyến tiếc thì bỗng tram đột ngột dừng lại giữa đường, bác tài thông báo sự cố và nhắc mọi người xuống hết để tự tìm phương tiện khác. Thì ra là có một người đi xe đạp đang nằm ngất trên đường ray, toàn bộ các phương tiện đi qua đó đều phải dừng lại.
Thôi rồi lượm ơi :(( Ko còn cách nào khá hơn, chúng tôi vừa kéo vali vừa vắt chân lên cổ phóng như bay giữa những con đường lát đá và những mái vòm của TTTM. May sao điểm tai nạn chỉ cách bến tàu 800m, chúng tôi vẫn đến kịp giờ nhưng cũng đủ ướt mồ hôi và có thêm một kỷ niệm đáng nhớ nữa.

Hy vọng một ngày nào đó, một ngày mùa thu tôi sẽ quay trở lại nơi đây, lại rảo bước trên những con phố nhỏ đã từng in dấu chân và một nơi tôi chưa kịp ghé thăm – hồ Blausee.

bluepearl0212
26-09-2017, 20:53
Đã nhìn ra clessking ơi, à mà ko ngờ làng trên cũng thoáng và view đẹp ghê, nhìn đã quá (c)

Nguoihanhhuong
27-09-2017, 11:36
Ngưỡng mộ 2 bạn quá. Mình với vợ cũng sẽ đến grindelwald trong 2 tuần nữa nè. Mình có nhiều câu hỏi như là có nên mua vé tàu trên mạng ở Thụy Sĩ không? Có nên đi đỉnh jungfraujoch ko tại vé lên xuống mắc quá chừng? Có nên tìm giày chuyên đi tuyết mang ko hay giày thể thao bình thường là ok?

clessking
27-09-2017, 16:51
Ngưỡng mộ 2 bạn quá. Mình với vợ cũng sẽ đến grindelwald trong 2 tuần nữa nè. Mình có nhiều câu hỏi như là có nên mua vé tàu trên mạng ở Thụy Sĩ không? Có nên đi đỉnh jungfraujoch ko tại vé lên xuống mắc quá chừng? Có nên tìm giày chuyên đi tuyết mang ko hay giày thể thao bình thường là ok?

Hi, có thắc mắc gì bạn cứ hỏi, mình sẽ cố gắng trả lời trong phạm vi hiểu biết.

1. Có nên mua vé tàu trên mạng ở Thuỵ Sĩ ko?
Như mình thấy việc mua vé tại station ở TS là khá dễ dàng và ko tốn mấy thời gian (chỗ nào đông thì xếp hàng vài ba người thôi). Nên câu trả lời là nếu bạn có thể tiết kiệm tiền bạc hoặc thời gian thì hãy mua vé online. Như mình đã nói ở mấy post đầu, ở TS mua vé trước trong vòng 1 tháng CÓ THỂ ĐƯỢC giảm giá đế mức tối đa là 50% (supersaver). Tuy nhiên, ko phải chuyến nào cũng có mức giảm giá đó. Vì vậy, giả sử bạn muốn đi chuyến 14h ngày 13/11 từ Bern đến Grindelwald chẳng hạn --> hãy canh xem có giảm giá chuyến đó ko, nếu có thì mua. Còn ko thì bạn đến rồi mua cũng ko sao (mua trước thì tiết kiệm thời gian mua tại quầy thôi). Vé tàu ở Thuỵ Sỹ nếu là vé fullfare thì đi chuyến nào cũng được, miễn là trong ngày (vì ngta chỉ dập mỗi dấu ngày vào thôi) nên sẽ linh hoạt hơn vé giảm giá chỉ đi được đúng chuyến theo giờ đăng ký.
Riêng đối với vé lên đỉnh Jungfraujoch thì ko nên mua trước vì ko tiết kiệm được gì mấy mà rủi ro. Bạn nên đến nơi xem thời tiết thuận lợi thì hãy mua, mua trước 1 hôm là cùng.

2. Có nên đi Jungfraujoch ko?

Câu này thì hơi khó để trả lời. Mình thấy đoạn đường từ Grindelwald lên Jungfraujoch đẹp nhưng cũng chỉ tương đương với đoạn đường từ Bern lên Grindelwald thôi (thường đến Grindelwald từ Bern nên mình so thế). Còn trên đỉnh núi tuyết thì phải trời nắng mới đẹp (mưa thì mù trời mà chụp ảnh cũng xấu), bạn có thể xem ảnh mình post và clip để quyết định. Giá rẻ nhất để những người du lịch bình thường như mình lên là 270CHF/2 người (cũng khá chát). Chính vì thế mình cũng phân vân cho đến hôm trước hôm đi mới chốt lên 1 lần để ngịch tuyết (ai bảo trời hôm đó đẹp quá). Nếu quay lại, chắc ko có lần 2 mình lên như vậy nữa :D hihi

3. Có nên tìm giày chuyên đi tuyết mang ko hay giày thể thao bình thường là ok?

Nếu bạn ko có kế hoạch trekking ở sông băng mà chỉ định lên đỉnh núi rồi cùng lắm là đi bộ 1 vài trăm m ngoài tuyết như mình thì giầy thể thao nào cũng ok (miễn là loại ko quá trơn trượt, ko cần đến mức phải thửa riêng đâu). Như ảnh bạn thấy mình cũng chỉ đi 1 đôi giày adidas đế cao su thông thường thôi mà. Tuyết ở trên đó (trong phạm vi căng dây được đi) ko bị sụt lún lấp kín chân mình đâu, vì nhiều người đi nên nó cứng lắm. Đôi giầy của mình phần mũi giày thuộc loại siêu mỏng, siêu thấm, siêu thoáng (:D có mỗi 1 lớp vải mỏng) mà cũng vẫn ok. Chỉ lưu ý chút là khi mình chạy nhảy nhiều thì tuyết sẽ văng vào giày --> tan chảy làm ướt chân thì cũng hơi lạnh. Tips là mang theo tất để thay nếu bị ướt quá. Đơn giản thế thôi.
Bạn 2 tuần nữa mới đến thì nên xem dự báo thời tiết để trang bị nhé. Mình thấy dự báo thời tiết tháng 10 nhiệt độ từ 5-17 độ, còn thời điểm mình đi là 12-21 độ (cuối tháng 8).

daugaunhoibo
27-09-2017, 18:09
Mình thì có một số góp ý ntn:

Từ Bern, Lucern có thể đi đỉnh Jungfrau về trong ngày. Đường lên đỉnh Jungfrau hướng Lauter Brunnen đẹp hơn bên Grindelwald nhiều. Tốt nhất là lên bằng đường Grindelwald, xuống bằng đường Lauter Brunnen và ra chơi ở Wegen và Lauter.


Di chuyển giữa các thành phố thì nên mua vé trước để lấy được last minutes sale và/hoặc tiết kiệm thời gian xếp hàng/lúc đổi tàu (nếu có). Mua vé online rất đơn giản.


Thời tiết thì có một công cụ gọi là weather forecast mà :)) Xem dự báo của các trang dự báo nổi tiếng hoặc ngay chính trên trang chủ của Jungfrau. Dự báo trước khoảng 15 ngày gần như chính xác 99%.


Đi chơi tuyết thì tốt nhất là nên chống thấm nước cho giày… rất đơn giản thôi… mua một đôi giày đi mưa (loại dày dặn cũng chỉ ~50k), lúc ra lội tuyết thì lồng ra ngoài giày của mình, lội xong thì tháo ra. Nhỏ gọn và nhẹ nhàng. Quan trọng là thoải mái xục chân lội tuyết (nhất là nếu có tuyết mới rơi thì mặt tuyết sẽ rất xốp và lún chứ không cứng như clessking đã gặp đâu).

Phụ kiện đi kèm cần thiết khi đi chơi tuyết nữa là kem chống nắng, kính râm, mũ và khăn quàng cổ (quần áo ko cần mặc dày quá, nhiều lớp mỏng – thoáng mồ hôi là đủ). Trang bị xong mấy thứ kia thì không lo say nắng đau đầu như clessking nhé ;)

clessking
28-09-2017, 12:29
Hi, đúng như chị daugaunhoibo đấy. Thật ra mình vì ngại lích kích nên ko bôi kem chống nắng j cả (dù có mang theo), lại chỉ mặc áo phông cộc tay chơi ngoài nắng nhiều nên bị chiếu vào da nhiều. Bạn rút kinh nghiệm nhé.
Thời điểm mình đi vẫn là hè, còn thời điểm bạn Nguoihanhhuong đi sang thu lạnh hơn rồi nên có thể tuyết rơi hàng ngày thì cũng nên cẩn thận chuẩn bị thêm đồ chống thấm nữa.

P/s: Hix, daugaunhoibo ko biết đọc là đầu gấu nhồi bơ hay j thì chính xác hả chị?

clessking
29-09-2017, 15:17
Lang thang vô định giữa Paris

Rời Bern, chúng tôi đón chuyến tàu đến Paris vào đầu giờ chiều. Đây quả thực là một chuyến tàu ko mấy êm ái đối với hành khách. Khi đặt vé tôi đã cố chọn ưu tiên ghế ngồi cùng hướng tàu chạy mà ko hiểu sao khi lên tàu vẫn phải ngồi ngược hướng. Tàu chạy khá xóc và lắc nên cô bé 7-8 tuổi ngồi gần chúng tôi ko biết sáng ăn gì nhưng đi được 2/3 đường đã cho ra hết cả nước lẫn cái :( Còn người bạn đồng hành với tôi thì bộc lộ rõ bản chất, hễ cứ thấy anh nào dù đẹp hay ...xấu, da trắng hay da đen, miễn là ngồi cùng chiều và ...ghế bên cạnh còn trống là bỏ tôi ngay lập tức :D Tôi thì từ bé chưa biết say tàu thuyền xe cộ bao giờ nhưng cũng thấy ko được êm lắm (tất nhiên 1 phần là vì tôi nhìn màn hình điện thoại).

Trong chuyến đi lần này của tôi, Paris ko phải là một điểm đến chính để khám phá mà đơn giản là một nơi để quay về, để trải bước trên những con đường quen và hồi tưởng lại kỷ niệm của chuyến đi Châu Âu đầu tiên. Thế nên, tôi ko xây dựng bất kỳ một lịch trình cụ thể nào, chỉ có 2 kế hoạch ngắn gọn: chụp 1 tấm ảnh Eiffel ở đúng góc chụp cũ và thăm bảo tàng Louvre.

Chuyện đi lại thì cũng chẳng có gì mới mà kể, ngoài tâm lý cảnh giác cao để tránh gặp phải tình huống dở khóc dở mếu như bạn tôi vừa bị (bị lấy trộm túi mất PP, tài sản và phải huỷ vé tổng cộng mấy nghìn Eur).

Thay vào đó, tôi sẽ chia sẻ về câu chuyện kiếm phòng KS và một vài trải nghiệm ẩm thực của chúng tôi.

1. Chuyện kiếm KS
Bắt đầu từ một ý tưởng bỗng nhiên nảy ra trong đầu: Muốn tìm một căn phòng với view nhìn thẳng ra tháp Eiffel! Lãng mạn. Tất nhiên, tôi biết để đáp ứng được yêu cầu đó, tôi sẽ phải trả một cái giá ko hề rẻ và công cuộc tìm kiếm KS trong điều kiện chi phí hợp lý ko hề đơn giản chút nào. Tuy vậy, tôi vẫn muốn thử trải nghiệm cảm giác đó.

Sau khi hỏi anh google và một số trang du lịch, mất một buổi tối chúng tôi cũng đã lọc ra được một số lựa chọn:

1. Pullman Paris Tour Eiffel
KS 4 sao này thì khỏi phải bàn rồi. Đây là KS nằm ngay bên cạnh tháp Eiffel nên cực kỳ gần và view tháp Eiffel là đẹp nhất Paris. Chỉ tội cái giá chúng tôi sẽ phải trả cho 1 ngày đêm thì chát quá, đâu đó chỉ có 275E thôi mà (ko ăn sáng).
https://q-ak.bstatic.com/images/hotel/max1280x900/975/97570137.jpg

2. Hyatt Regency Paris Etoile
Cũng là 1 KS 4 sao hiện đại và cao tầng nên view từ KS ra tháp Eiffel cũng rất đẹp. Tuy nhiên, KS này nằm ở khu Porte Maillot (cách Eiffel khoảng 3km) nên hơi xa. Thế nên chi phí cho 1 đêm cũng rẻ hơn, chỉ khoảng 170E (ko ăn sáng). Nhưng ko hiểu sao KS này ko được khách nghỉ đánh giá cao lắm.
https://r-ak.bstatic.com/images/hotel/max1280x900/111/111791899.jpg

3. Timhotel và Jardins Eiffel
Đây là 2KS cỡ 3 sao nằm gần và may mắn có phòng hướng ra tháp Eiffel mà ít bị vướng. Chi phí cho 1 đêm cũng khoảng >170E (ko kèm ăn sáng) và 185-190E trở lên kèm ăn sáng.
Lưu ý, các phòng có view Eiffel thường được các KS bán riêng (trên booking.com hoặc các web đặt phòng chưa chắc có nhé).

Đây là phòng view Eiffel của Timhotel (Nếu tôi ko nhầm thì bên tripadvisor tư vấn phòng số 66 là có view đẹp nhất KS)
https://r-ak.bstatic.com/images/hotel/max1280x900/770/77057599.jpg

Còn đây là ở Jardins Eiffel
https://r-ak.bstatic.com/images/hotel/max1280x900/268/26894389.jpg

Tất nhiên, ngoài các lựa chọn trên cũng còn một vài KS nữa giá rẻ hơn song view từ phòng sẽ chỉ thấy một mẩu tháp Eiffel nên chúng tôi ko thích. Tóm lại, sẽ chẳng có mùa xuân nào nếu chúng tôi ko chịu xì ra >180E/đêm. Nghĩ cũng xót xa. Thôi ...cứ đi ngủ đã, hôm sau tính tiếp vậy.

....

Hi, thế rồi như trời ko phụ lòng người, hôm sau chẳng nhớ vì sao tôi lại tìm được KS Ibis Paris Tour Eiffel Cambronne 15ème này.
KS này cũng có trên booking.com (tên ibis Paris Tour Eiffel), nhưng trên booking ko bán phòng có view eiffel. Muốn đặt phòng có view eiffel tôi phải liên hệ trực tiếp với KS. Và cái giá phải trả có thể nói là rẻ bất ngờ so với mặt bằng: 128E kèm ăn sáng. bravo bravo
Lưu ý: Đây là một KS trong chuỗi của Accorhotels.com, vì vậy nếu muốn tiết kiệm 3-5E bạn hãy đăng ký là member của Accor (tạo mới 1 tài khoản mất khoảng 1') là xong. Hình như đặt các KS khác trong chuỗi cũng sẽ được giảm giá nữa.


Nhưng còn cái này mới là hay nè. Giá phòng KS nói trên đã bao gồm 2 vé thăm bảo tàng Louvre (hoặc du thuyền sông Seine, lên đỉnh Arc de Triomphe tuỳ chọn). Xin nhắc lại là giá 2 vé thăm bảo tàng Louvre đã là 34E --> tính ra giá KS chỉ có 94E/đêm bao ăn sáng. Quá là tuyệt vời luôn!

Về KS này, tôi có đánh giá như sau:
- Ưu điểm:
+ Nhân viên rất nice. Hôm đó tôi đến sớm hơn giờ checkin khoảng 1 tiếng (giờ checkin là 12h, đã sớm hơn nhiều so với các KS khác) nhưng vì KS cũng khá nhiều phòng, phòng tôi đã dọn VS xong nên tôi được lên phòng luôn. Lễ tân ko phải ở 1 quầy như thường ở các KS khác mà chia thành nhiều bàn riêng biệt nhìn khá chuyên nghiệp (giống kiểu mô hình bàn tư vấn/siêu thị tài chính của mấy ngân hàng nước ngoài ở VN ý). Ngoài ra, có một sự cố nhỏ phát sinh là thời điểm tôi đến vé đi thăm bảo tàng Louvre đã hết, lễ tân đề nghị tôi chọn 1 trong 2 vé còn lại. Song, khi tôi đưa email khi đặt phòng có đề nghị sẽ lấy vé thăm bảo tàng được chấp nhận --> họ đề nghị tôi chủ động mua vé rồi gửi hoá đơn, KS sẽ trả lại bằng tiền mặt cho tôi. Cho ngay 1 điểm cộng vì một phương án xử lý tình huống ko thể tốt hơn.

+ Khu ăn sáng được bài trí khá đẹp, có bàn ăn ngoài trời, khu giải trí. Có khu tủ giữ đồ tự động (khách tự bỏ tiền và khoá), mỗi ngăn khá rộng nên tôi chỉ chọn loại nhỏ (3-4E j đó) cũng đủ chứa 2 vali xách tay + 1 balo.

+ Đi lại rất thuận lợi. Trước cửa KS là bến Bus còn Metro thì cách 150m. Mạn bàn về vé T+ 1 chút. Hôm đó chẳng hiểu sao tự nhiên tôi cũng ko để ý, cứ đinh ninh metro và bus đi mấy lần cũng được trong 75' nên làm biếng, có đi từ Parmacy về KS lấy đồ ra sân bay có 250m mà còn nhảy lên metro hehehe. Ai ngờ lúc lấy đồ xong quay lại ko vào lại metro được (đã tính để còn đúng 2 vé cuối để đi ra sân bay), thế là loay hoay phải tìm chỗ mua và kiếm tiền lẻ mất 5'. Sau từ Metro ra Ory bus station gặp đúng đoạn đường đang sửa (thật ra có thể đi xuyên qua TTTM cơ mà chúng tôi đi theo googlemap) nên phải đi vòng khoảng 400m, bị chậm mất 1 chuyến Ory bus vừa đi (15' mới có 1 chuyến). Sợ ko kịp nên chúng tôi phải gọi Uber ra sân bay, tính ra thiệt hại thêm gần 20E so với p/a ban đầu hihi
Trước khi đi tôi có đọc ở đâu đó 1 bạn nói nếu vé T+ đi metro ra ngoài rồi vào nhanh sau vài phút thì vẫn được tính --> Ko đúng nữa rồi nhé. Cứ ra khỏi metro là tính 1 lần luôn.

+ Ngay cạnh KS có quán ăn Royal Cambrone khá ok mà giá cũng hợp lý (cafe, brasserie, pizza). Hix, chỉ tiếc là lúc đầu tôi cứ tập trung tham khảo quán nổi tiếng trên tripadvisor đến bữa cuối mới phát hiện.

+ Gần KS có 1 khu vườn nhỏ trồng khá nhiều hoa anh đào (trời hơi tối tôi ko nhìn rõ nhưng search thì đúng thật). Đây là ảnh
https://1.bp.blogspot.com/-B6iIWLj1wyg/UXgLrb-5t3I/AAAAAAAABXk/GFHwmiZ4TzE/s640/CourirAParisEnAvril_01.jpg
Cherry trees in flower, Boulevard Garibaldi, along the elevated railway (line 6).

+ Tất nhiên là view từ phòng cũng rất đẹp (tôi có đề nghị được ở tầng cao để view tốt hơn)

Ban ngày
https://farm5.staticflickr.com/4386/37128928640_25dfc59dc4_b.jpg

Ban tối
https://farm5.staticflickr.com/4500/37338323976_bdce9cf685_b.jpg

Buổi tối mỗi khi chẵn giờ đèn trên tháp nhấp nháy trong 5 phút (hay 10' tôi ko nhớ lắm) rất đẹp.

Hình như phòng của tôi vẫn chưa phải phòng có view tốt nhất, khi đứng chờ thang máy tôi còn thấy mấy phòng cạnh đó có lẽ còn nhìn tháp Eiffel rõ hơn.
https://farm5.staticflickr.com/4514/37338322746_354fd93d28_b.jpg

- Nhược điểm: Phòng WC khá nhỏ và hơi có mùi chút.
WC chung ở dưới hầm hơi khó tìm (đi vào như mê cung), cũng ko hẳn là nhược điểm.

Tuanvespa150
30-09-2017, 14:51
Tks bạn . 1 bài viết chi tiết và xuất sắc dành cho nhưng ai đang mộng mơ về Châu âu. Ve ri gút 👌

clessking
03-10-2017, 11:40
II. Trải nghiệm ẩm thực Paris

Nhìn chung, các vấn đề liên quan đến ẩm thực tôi nhường hết cho người bạn đồng hành lựa chọn. Chúng tôi rất thích đồ hải sản nhưng thường ko chọn vì ở Châu Âu người ta quen ăn hải sản lạnh - tức là nấu chín rồi để trên đá để bảo quản (rất vệ sinh vì đồ hải sản nhanh hỏng) nhưng người VN mình quen ăn hải sản nóng nên cảm giác hơi tanh tanh :D Chỉ là cảm giác thôi, nhưng vì hơi gợn gợn nên sẽ ko thấy ngon như khi ăn nóng. Nhớ đợt trước ở Hà Lan chúng tôi gọi 1 đĩa to hải sản, nhìn rất ngon mà vì ăn lạnh lạnh đâm ra cũng ko quen lắm.
https://c1.staticflickr.com/5/4477/37464209591_38e76bddc8_b.jpg

Lần này tới Paris chúng tôi có ghé qua một số quán:

1. Quán gà sốt vang La Jacobine
59 Rue Saint André des Arts, 75006 Paris, Pháp. +33 1 46 34 15 95

Tôi thấy đ/c bạn đồng hành ghi note trong lịch trình: Quán ở gần nhà thờ Đức bà, qua đó chơi thì đặt chỗ cho buổi tối luôn. Quán nhỏ, đông khách, có người đến 3 năm ko đặt đc chỗ :D
Sau khi đọc review như trên, trên đường đi Nhà thờ Đức Bà tiện chúng tôi ghé qua quán với tinh thần đặt được thì đặt, ko thì thôi. Ai ngờ đến quán tầm 19h mà quán còn chưa có khách nào. Chúng tôi đặt bàn rồi đi bộ ra nhà thờ Đức Bà chơi hẹn 8h hơn quay lại.
Đây là một quán ăn nằm ở ngõ ẩm thực nhỏ (kiểu giống mấy ngõ phố ẩm thực phố cổ ở HN).

Khi quay lại thì quán cũng khá đông, chỉ còn 1-2 bàn trống. Quán có 1 anh phục vụ khá nice, khi nghe chúng tôi nói đến từ VN thì a khoe cũng có cô vợ người Châu Á (Philippine). Chúng tôi gọi 1 suất gà và 1 suất bò thì phải, như trong ảnh.
https://farm5.staticflickr.com/4498/36795119253_d1dabfb3c0_b.jpg

Đánh giá: Nhìn chung đồ ăn cũng được nhưng ko phải là xuất sắc. Giá tầm 60E cho 2 món chính + 1 salad/dessert.

2. Quán kem Amorino
Amorino, 16 Rue de la Huchette, 75005 Paris, Pháp

Đi đâu tôi cũng thường kiếm quán kem để thử. Đặt ăn tối ở quán La Jacobine xong, chúng tôi đi ra nhà thờ Đức bà chơi. Chợt nhớ lần trước chúng tôi có ăn 1 quán kem rất ngon nằm trên đường Rue du Petit Pont. Tuy vậy, thử search qua Tripadvisor chúng tôi thấy có quán Amorino này nổi lên như là quán kem ngon nhất nhì ở Paris với > 1000 reviews lại ngay gần nên chúng tôi vào ăn thử (quán còn lại là Berthillon cũng gần Nhà thờ).

Quán khá đông khách, chúng tôi phải xếp hàng sau vài người. Lưu ý phải trả tiền lấy phiếu trước khi chọn kem (quán có 2 cửa ở 2 mặt ngõ mà 1 cửa ko có hướng dẫn).
Kem ở quán trình bày khá đẹp, như một bông hoa:
https://s3-media3.fl.yelpcdn.com/bphoto/VboloSgaktO8e9YBDFVDPw/o.jpg
Hình như là 3,7E cho cái ốc quế này

Đánh giá: Ăn cũng khá ngon, nhưng mau tan dã man. Vừa chạm vào miệng là kem đã tan chảy. Tôi cầm que kem mà chưa ra khỏi cửa đã ăn hết 1/3 :D Hao tiền thôi rồi. Bản thân tôi đánh giá quán này cũng khá ngon nhưng ko ngon bằng quán ở Bern hoặc quán lần trước tôi ăn trên đường Rue du Petit (là tôi đoán thế, chỉ nhớ là 1 con đường to đâm từ phía nhà thờ qua sông sang bên này).

3. Restaurant Leon de Bruxelles Montparnasse
82 Bis Boulevard Du Montparnasse 75014 Paris

Vẫn nhớ mãi mùi vị của món mussels đã ăn tại Bruxelles nên chúng tôi đã chọn quán này. Hệ thống này có vài quán ở nhiều địa chỉ khác nhau. Đây là một quán tôi đánh giá là ăn cũng được, đồ ăn thì nhiều mà giá thì rẻ. VD như đây là món starter, cho cả một nồi mussles mà giá đâu đó khoảng 8E.
https://farm5.staticflickr.com/4450/23613848358_c073b79a6d_b.jpg
Thấy rẻ quá, lỡ gọi 1 nồi mussles trên thêm 1 salad và 2 món chính mà sau chúng tôi ko ăn hết nổi.
Nói chung là đồ ăn thì nhiều, mà giá rất rẻ. Chúng tôi lỡ xơi hết 1 nồi mussles (ngon) rồi đâm ra món chính thì oải quá cũng chả biết đánh giá ntn nữa. Nhưng nếu quay lại chúng tôi vẫn sẽ lại ghé quán (để ăn Mussles :D). Tổng chi phí hết khoảng 50E gì đó (gọi nhiều hơn 1 món so với các quán khác).

4. La Fontaine de Mars
129 Rue Saint-Dominique, 75007 Paris, Pháp

Loanh quanh gần tháp Eiffel chán quá vì quân đội quây kín xung quanh chân tháp, ko cho vào chơi ở dưới như đợt trước chúng tôi đến, chúng tôi chuyển hướng đi tìm quán ăn tối. Quán La Fontaine de Mars này được chúng tôi lựa chọn bởi cũng khá nổi tiếng được > 1600 reviews 4,5/5* trên Tripadvisor.
Quán rất đông khách, khi đến chúng tôi phải đứng ngoài đợi khoảng 10'. Tuy vậy, trải nghiệm ẩm thực ở đây ko như mong đợi của chúng tôi. Chúng tôi gọi 1 món starter kiểu soup gì đó chấm bánh mỳ nhưng khá mặn.
Chúng tôi gọi 1 suất cá hồi & 1 gà hầm nấm là món chính:
https://farm5.staticflickr.com/4514/37418557066_3de56f8fd6_b.jpg

Đồ ăn cũng bình thường, ít nhưng giá khá đắt. Tổng chi phí hết khoảng 70E (nếu so với mâm hải sản ở Hà Lan như ảnh trên đầu giá khoảng 80-85E thì ở quán này quá đắt :D). Nếu chọn lại tôi sẽ không ăn tại đây đâu.

5. Royal Cambronne

Sau khi thất vọng về các quán ăn tham khảo trên Tripadvisor tôi quay trở về phương pháp truyền thống: Cứ gần nhất & menu phù hợp là chọn. Royal Cambronne chính là quán tôi nhắc đến bên cạnh KS Ibis Cambronne 15. Cũng chẳng đòi hỏi đặc biệt gì vì tiêu chí ưu tiên là gần KS rồi, nhưng đồ ăn tại quán cũng khá ngon (có khi vì rẻ hơn nên tôi thấy ngon hơn chăng??) và giá thì hạt rẻ hơn mấy quán chọn từ Tripadvisor. Một bữa khoảng > 40E cho 2 người.

Tóm lại là trải nghiệm ẩm thực ở Paris của chúng tôi ko được tốt lắm (trừ cái món mussles của Bỉ kia) và tốn tiền hơn so với dự tính của tôi. Sau đợt này đi chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc, hạn chế tìm theo Tripadvisor mà ưu tiên chọn quán theo phong cách truyền thống cho tiết kiệm.

clessking
10-10-2017, 10:48
Hi. Định viết dần theo từng chặng, từng địa điểm mà cũng thiếu thời gian và cũng chẳng muốn viết vì ko có cái gì mới cả. Tôi sẽ tổng kết lại hành trình bằng một địa điểm cũ nhưng với một cách đi riêng, với cảm nhận riêng khác những người đi trước chút.

SANTORINI - Thiên đường cho các cặp tình nhân

Vâng, ấy là người ta viết như thế!
Còn với tôi, Santorini ban đầu không phải là một điểm đến yêu thích, bởi khoảng cách địa lý, bởi chi phí tiền bạc, thời gian. Và... đơn giản vì tôi ko thích kiểu đó lắm. Nếu một mình, chắc chắn rằng tôi sẽ ko bao giờ đến nơi đây. Và thực tế chính tôi cũng đã từng gạch cái tên Santorini ra trong chuyến đi Châu Âu mấy năm trước.

Ấy vậy mà khi đã đưa vào hành trình, tìm hiểu, và đặc biệt là sau khi đã chọn lựa được một vài KS tuyệt vời thì đây lại là nơi tôi rất háo hức. Háo hức đến để kiểm nghiệm xem các KS đó có tuyệt vời như tôi kỳ vọng ko, mà sao được đánh giá cao thế (toàn > 9,3/10). Tôi chưa thấy nơi đâu ngta lại có thể hào phóng trong việc đánh giá KS như vậy cả!

Ai đó nói KS ở Santorini đắt? Đúng...nhưng chưa đủ. Ở đây, từ 50E đến 1.500E đều có thể kiếm được một KS tốt. Thậm chí con số 50E cho 1 phòng private còn rẻ hơn nhiều tại các nơi khác, nếu tôi ko muốn nói là khó có thể tìm được. KS đắt rẻ ở Santorini phụ thuộc vào nhiều yếu tố, như vị trí tốt (nằm sát bờ vực, có view đẹp, ngắm được hoàng hôn), có bể bơi/bể bơi vô cực/bể sục... Và cỡ khoảng 2-300E/đêm là cái giá tối thiểu để được ngồi ngắm mặt trời lặn/biển xanh trên một ban công rộng.........vừa đủ để đặt 1 cái bàn, 2 cái ghế dài hay ngồi trong cái chậu...... to cỡ 2-3m2 nước sủi sùng sục :D (giữa mùa cao điểm)

Hi, nghe thì cũng lãng mạn phết chứ thực ra còn 1 điều tôi chưa nói đến, đó là toàn bộ không gian ấy thường được đặt cạnh các con đường nhỏ với các bậc thang viền trắng nổi tiếng. Nghĩa là bạn cứ thoải mái tắm, thoải mái ngắm... còn khách du lịch cứ thoải mái đi qua :) Oh yeah! Một cảm giác rất Yo most. Một cảm giác có lẽ giống với lúc bạn đang khoan khoán vừa ngắm các em hot girl vừa t..è trong WC của Vuvuzela bỗng phát hiện ra tường kính WC ko phải loại nhìn xuyên 1 chiều từ trong ra như mình vẫn tưởng :)) Còn nếu muốn ở một khu riêng biệt hay sang chảnh hơn với bể bơi vô cực thì chí ít hãy bỏ ra gấp rưỡi, gấp đôi chỗ đó nữa.

Ấy vậy mà tôi thì lại thích 1 KS sạch sẽ, riêng tư, có ...bể bơi vô cực (để chụp ảnh cho sang chảnh :D) và bãi đỗ xe ô tô trong khi túi tiền thì có hạn --> Hix, mâu thuẫn nội tại. Cắt cổ tôi đi!

Công cuộc tìm kiếm KS của tôi khởi đầu thật khó khăn. Ban đầu tôi dự định cố sang chảnh 1 ngày với budget trong khoảng 200E/đêm rồi những ngày còn lại sẽ ở chỗ khác. Vậy mà sau đó, budget phải tăng dần lên hơn 300E vì ko có KS nào đáp ứng được các tiêu chí trên. Cỡ đó tôi mới tìm được một KS khá ưng ý.

Đó là Alta Vista Suites

https://q-ak.bstatic.com/images/hotel/max1280x900/993/99390724.jpg

https://r-ak.bstatic.com/images/hotel/max1280x900/993/99392236.jpg

KS tuy nằm ở khu vực trung tâm nhưng cũng khá riêng tư, chỉ gồm 4 phòng suite chung nhau bể bơi vô cực (nghĩa là maximum cũng chỉ có 8 người). Hơn hết, đây là KS sang chảnh duy nhất với mức chi phí thoả mãn budget (300E) mà tôi có thể tìm ra. Các KS tương tự như vậy vào mùa cao điểm đều có giá từ 450E/ngày đêm! Vì vậy, đó chính là lựa chọn ưu tiên nhất của tôi. Dù rằng tôi phải cắn răng :(
Nhưng rất tiếc, ngày chúng tôi chọn lại ko còn phòng :(( Cũng đúng thôi, KS chỉ có 4 phòng thôi mà.

Cũng phải nói thêm 1 chút về quan điểm ăn chơi nghỉ ngơi ở Santorini của tôi. Ở đây, tôi ko thích đi nhiều mà muốn ưu tiên nghỉ ngơi, thưởng ngoạn hơn. Trong 3 ngày tôi dự định chỉ dành ra 1 buổi chơi ở Oia + ăn tối ngắm mặt trời lặn, 1 buổi chơi ở Fira + ăn tối ngắm mặt trời. Còn lại là nghỉ ngơi, thích đi đâu thì đi (biển đen, biển đỏ...) tuỳ thích vì tôi sẽ thuê xe ô tô tự lái. Do đó, KS tôi chọn cũng để phục vụ cho kế hoạch đó.

Sau khi ko may mắn ở Alta Vista Suite, tôi lại miệt mài công cuộc tìm kiếm KS tiếp theo. Như đã nói, do tôi thuê xe ô tô và muốn nghỉ ngơi nên tôi ko chọn ở khu Fira hay Oia mà ưu tiên chọn ở các khu xa hơn như Akrotiri, Imerovigli, Megalochori. Vì các khu này đều có view ra lòng chảo (tất nhiên có xa đảo núi lửa hơn 1 chút xíu nhưng view vẫn rất đẹp) mà giá cả thì dễ chịu hơn nhiều, lại yên tĩnh, riêng tư hơn. Khu Fira, Oia cũng như phố cổ HN, nếu thích tiện thì bạn hãy ở đó. Còn nếu muốn rộng rãi thì ra chỗ khác. Còn đòi hỏi vừa ở phố cổ, vừa rộng rãi thì chỉ có Con Cháu Các Cụ thôi :D

Việc tìm kiếm KS tốn khá nhiều thời gian, vì KS ở đây thì nhiều ko biết bao nhiêu mà đếm cho hết mà ảnh thì cứ na ná nhau. Nên cứ rảnh rỗi là tôi lại vào ngắm nghía, vừa booking.com vừa tripadvisor cứ thế mà so. Ở đây, KS nào cũng có vài ba tấm ảnh nhìn cứ như nằm ngay bên bờ vực (sát biển) mà thực tế thì nhiều khi đi xe máy 10' chưa tới biển.

Chính vì vậy, sau cùng, khi tôi lựa chọn được một phòng nghỉ trong một resort nhỏ xinh đẹp nằm bên bờ vực, mở cửa ra là biển xanh thẳm phía dưới, với bể bơi rộng hay một căn hộ trắng xinh xắn với giàn hoa giấy đỏ rực trước cửa, một bộ bàn ghế nhìn ra biển trong một khu resort riêng biệt có bể bơi vô cực thì quả là một sự phấn khích ko hề nhẹ. Tất nhiên, điều kiện đủ (quan trọng nhất) là tôi chỉ phải bỏ ra một mức chi phí cực kỳ cực kỳ hợp lý so với dự định ban đầu của tôi (tổng 3 đêm chỉ vừa bằng giá 1 đêm của KS Alta Vista kia).

Và tôi đã đến đó với cả một sự kỳ vọng lớn xen lẫn 1 chút hoài nghi, thậm chí còn đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho tình huống xấu. Nhưng rồi thực tế... còn tuyệt vời còn hơn thế nữa.

Ba-Cun-Chip
10-10-2017, 14:59
Bạn Clessking viết hay quá. Ảnh cũng rất đẹp

TrixieCafe
10-10-2017, 15:35
ngưỡng mộ quá hic:(

clessking
10-10-2017, 16:23
Đó là KS Blu rooms và Apanemo tại Akrotiri. Cả 2 KS đều được khách du lịch đánh giá rất tuyệt vời với điểm số 9,3/10.

Blu rooms giống một khu Resort thu nhỏ nằm sát với bờ vực với nhiều phòng nghỉ hướng biển và một bể bơi cách khoảng 50m (rất tiếc bể bơi ko được thiết kế dạng vô cực). Các phòng tại Blu rooms đều sát biển, nên chỉ cần mở cửa sổ hoặc bước ra ngoài là bạn đã có thể nhìn thấy biển xanh ngắt. Giá phòng nghỉ tại đây khá thấp so với mặt bằng các KS có view (330E/3 đêm vào mùa cao điểm, bao ăn sáng).
https://q-ak.bstatic.com/images/hotel/max1280x900/159/15918143.jpg

Apanemo thì đúng là một khu Resort xinh đẹp với từng căn hộ riêng biệt có giàn hoa giấy đỏ rực trước cửa. Apanemo nhìn có vẻ khá sang chảnh với hồ bơi vô cực, nhưng giá cũng khá ok trong tầm (160E/đêm mùa cao điểm bao ăn sáng).

https://r-ak.bstatic.com/images/hotel/max1280x900/517/51716234.jpg
(Lưu ý: Đây là ảnh photoshop nên có khác 1 chút)
Ngoài ra còn có một số KS khác cũng có review tốt nhưng tôi ko tìm hiểu kỹ vì ko có bể bơi (Archontiko Santorini, Santorini View) hoặc đắt hơn mức chấp nhận (Tzekos Villas, Athermi Suites - có phòng suite có bể bơi riêng vô cực rất đẹp nhưng giá chát quá)

Chúng tôi nghỉ tại Apanemo và cảm thấy rằng đây là một sự lựa chọn ko lầm. Ko chỉ vì KS sẵn sàng ưu ái cho phép tôi checkin sớm 2 tiếng, mà còn vì KS quá đẹp, yên ả và riêng tư trong một không gian siêu lãng mạn. Với một trời bầu trời xanh ko gợn mây, với biển xa xanh biếc cùng những ngôi nhà trắng xinh xắn dường như được chuẩn bị chỉ riêng cho các cặp đôi.

Để cân bằng chi phí và cũng để thuận lợi cho việc khám phá khu Fira + tiện ra sân bay sáng hôm sau, ngày cuối cùng tôi đã lựa chọn 1 KS ở rìa khu Fira (Villa Ilios, cách trung tâm Fira khoảng 500-700m) với giá chỉ 50E/đêm (nếu đặt sớm hoặc mùa thấp điểm giá chỉ có 30E/phòng private, trong KS còn có cả hồ bơi). Tôi thấy khá bất ngờ vì KS này quá rẻ và cũng rất sạch sẽ, ko giống như suy nghĩ ban đầu của tôi (có người bạn tôi đi về bảo KS ở Santorini khá đắt và bẩn???). Tôi nghĩ có lẽ chẳng có thành phố du lịch nào lại có thể thuê được phòng private rẻ như ở đây. Như vậy, trong 3 ngày tính ra mỗi ngày chúng tôi cũng chỉ tiêu tốn khoảng 100-120E tiền phòng nghỉ + ăn sáng cho 2 người, tiết kiệm kha khá so với phương án ban đầu dù rằng cũng sang chảnh ko kém :D

Sau đây là một số tips tôi đã rút ra được:
+ Phương tiện đi lại: Ở Santorini phương tiện công cộng chạy với mật độ khá ít nên tốt nhất là nên thuê xe riêng để đi chơi. Chúng tôi thuê 1 chiếc Mini cooper mui xếp để đi chơi hết 100E (trọn gói bảo hiểm, nếu ko lấy bảo hiểm hư hại xe thì trừ 20E) + 15E tiền xăng cho 24 giờ. Thực tế tôi đã tính toán để quãng thời gian đi chơi linh tinh + 1 buổi đi từ Akrotiri lên Oia ngắm hoàng hôn vừa tròn 24 giờ.

+ Bằng lái xe: Như nhiều bác đã bảo, nên có bằng quốc tế hoặc mang bằng PET vì có tiếng anh. Tôi thì chọn phương án làm bằng quốc tế luôn, rất đơn giản nếu đã có bằng PET (làm online mất 5' và nhận bằng qua bưu điện sau khoảng 3-5 ngày làm việc, tại đây (http://dichvucong.gplx.gov.vn:8000/faces/registration/home.xhtml;jsessionid=+1coZ-ypir52hoeX6OGCbvqr.undefined), chi phí 220K toàn bộ).

+ Thuê xe ở đâu? Đây là vấn đề khó nhất. Trong quá trình tôi tìm hiểu, thấy các bạn quốc tế bảo có nhiều trường hợp công ty cho thuê xe ko uy tín --> sau khi trả xe họ ko kiểm tra gì --> Sau khi lên máy bay thấy thẻ tín dụng bị trừ tiền mấy trăm EUR với lý do làm hư hại xe (do họ yêu cầu phải giữ thẻ tín dụng hoặc cung cấp thông tin thẻ). Lừa đảo ko chỉ có ở VN đâu nhé các bạn!

Website http://santorinicarrentalonline.com tôi thấy ở 1 web nào đó có nói là cùng chủ với 1 công ty lừa đảo --> Tôi cạch mặt luôn.
Vì vậy, tôi đã email cho KS hỏi về dịch vụ này. Họ có giới thiệu một số website mà họ cho là uy tín như:
www.axion.gr (car, quad, scooter) <-- 2 KS đều giới thiệu or http://www.santorini-rentme.com/ (quad, scooter) or www.santorent.gr (car)

Nhưng rồi tôi xem giá khá cao (khoảng 120-130E/ngày), tìm hiểu thông tin ko có gì và đặc biệt là họ yêu cầu tôi phải điền toàn bộ thông tin thẻ tín dụng của tôi (axion thì phải)--> Quá rủi ro. May thay, tôi có đọc được bài chia sẻ của facebooker Anh Dao Luong (andy.sanhdieu) thấy bạn ý chọn đúng loại xe tôi thích và giá thuê khá rẻ. Hơn hết là công ty đó bạn ý đã sử dụng ok, ko có chuyện trừ tiền sau khi bàn giao xe. Vì vậy, tôi đã lựa chọn công ty mà bạn ý đã sử dụng. Đó là:
Vazeos Santorini Rent a Car
Oia, Santorini, Greece, Tel: +30-22860-71200, +30-22860-71006,
e-mail: [email protected]

Lưu ý: Khi xem trên website của Vazeos giá rất cao nhưng khi tôi gọi điện đến hỏi thì lại báo giá thấp hơn (giống bảng giá dưới đây, của bạn Đào chia sẻ).
https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t34.0-12/21039938_1950321361879267_1684877398_n.jpg?oh=748b c860047a02c2c8b2502885a7bfd8&oe=59DE1B48

+ Thực tế trải nghiệm: Công ty rất uy tín, dù rằng đến hơi trễ 1 chút xíu (có thể do lúc tôi book xong xe khá sát giờ mà họ ở xa (cách độ gần 2 chục km nhưng đường đèo dốc đi ngoằn ngoèo khó đi phết) nên họ ước tính thời gian di chuyển đến nơi giao xe bị lệch 15-20'). Đến khi tôi trả xe, họ còn ko có người đến lấy luôn nên bảo tôi cứ để ở KS. Tôi thấy nửa ngày sau vẫn ko thấy họ đến lấy :D Họ chỉ cần xem số thẻ tín dụng (xem mặt trước và ghi số thẻ lại, chứ các số CVV tôi cũng đã che kín) mà ko cần giữ PP hay gì cả. Dùng điện thoại định vị GPS đi khá ok (trừ có 1 đoạn họ cấm đường ở gần Fira nên khác GPS --> hầu như khách du lịch đều đi mất 2 vòng ở quãng này mới nhìn ra biển chỉ dẫn).

==> Nếu bạn nào biết lái ô tô thì nên thuê xe ô tô thay vì xe máy (giá có loại cũng chỉ có 60E + tiền xăng, tính ra nếu đi 4 người thì rất rẻ). Còn đi xe máy vừa bụi bặm vừa nắng nóng rất mệt.


+ Đi chơi Oia, Fira thế nào? Cá nhân tôi thì thấy Oia và Fira về cơ bản khá giống nhau. Oia ít hàng quán hơn nên đường đi hầu như ko có mái che nên rất nắng, nóng. Vì vậy, nếu đi Oia nên đi muộn 1 chút, tầm 5h nắng chiều đỡ mệt hơn và cũng vắng người hơn (lúc đó dân tình chạy ra chờ hoàng hôn ở pháo đài cổ). Đi sớm quá (tầm 3-4h) say nắng như chơi.
Còn Fira thì bạn có thể đi lúc nào cũng được vì trên đường có nhiều hàng quán -> Có mái che nhô ra nên đi lại khá râm mát. Tuy ở Santorini nắng nóng nhưng khi đi vào bóng râm cái là mát mẻ ngay.

+ Ngắm hoàng hôn ở đâu?
Cách đơn giản nhất để ngắm hoàng hôn là chọn 1 nhà hàng có view tốt, đặt bàn và đến sớm 1 chút (tầm 7h hơn) để thưởng thức. Giá cả 1 bữa ăn cho 2 người (với 2 món chính + 1 salad hoặc tráng miệng, nước) cũng ko quá đắt. Tầm 40-60E. Lưu ý: Nhiều nhà hàng họ đề giá cũng ảo lắm, đề giá chưa thuế đến lúc thanh toán mới ngã ngửa. Mà thuế VAT ở Santorini là 24% đấy ah. Cao đừng hỏi, nên tốt nhất là nên hỏi luôn trước khi vào để kiểm soát chi phí bữa ăn.

Ở Firostefani thì có thể vắng hơn ko cần đặt bàn trước. Hôm đó tôi đi lang thang, đến khi mặt trời gần lặn thì đến Firostefani --> Chọn bừa 1 nhà hàng lên ngồi. Ko ngờ, nhà hàng này ăn khá ngon, giá rẻ mà lại view đẹp (cũng có khoảng 4-5 bàn đẹp nhất thôi, tôi đến muộn song may mắn vẫn chọn được 1 trong số bàn đó). Đó là nhà hàng To Briki , bữa ăn của tôi hết đâu đó 42E. Giá này thấp hơn so với 3 bữa tôi đã ăn (1 ở Goodheart, 1 ở quán j đó ở Oia ko có view sunset, 1 ở ngay cạnh đường chính Fira khoảng > 50E). Ngoài ra, nếu ở Fira thì có nhà hàng Fanari hoặc Vocalno Blue ngắm hoàng hôn cũng khá đẹp. Giá cả ăn uống ở đây (Santorini) tôi thấy cao hơn so với dự tính ban đầu vì cứ nghĩ chỉ tầm 35-40E là 2 đã có thể người ăn nhoè hihi

Nếu ko muốn ngồi nhà hàng, thì nơi đẹp nhất để ngắm hoàng hôn ở Oia là chỗ pháo đài cổ. Có điều, nếu muốn chen chân ở đó thì phải ra rất sớm, hơn nữa chỗ đó đông khiếp. Chen nhau ngắm thì chủ yếu là ngắm người, ngắm tay, ngắm máy ảnh chứ cũng chẳng hứng thú gì mấy. Có một chỗ vắng hơn, ít người xem mà tình cờ tôi phát hiện ra chính là chỗ bãi gửi xe trên nóc Post office ở Oia. Xem xong hoàng hôn ở Oia trên đường tôi trở về Akrotiri còn thấy trăng lên ở phía bên kia, chiếu xuống biển làm cả một vùng biển sáng như bạc khá đẹp.

Chỗ ngắm hoàng hôn ở Fira mà ko phải nhà hàng thì tôi cũng ko biết. Ah chính xác hơn là chưa trải nghiêm. Tuy vậy, trước khi đi tôi có tìm hiểu thì được biết bãi đá Skaros Rock là một điểm ngắm hoàng hôn đẹp nhất nhì ở Fira. Còn nếu ở mạn dưới (Akrotiri) thì có thể ngắm hoàng hôn ở ngọn hải đăng cổ. Tất cả đây đều nằm trong top 10 những nơi ngắm hoàng hôn đẹp nhất Santorini (do một website nào đó bình chọn mà tôi đã đọc qua). Chú ý là ở Fira có nhiều chỗ bị 1 đảo che mất nên ko nhìn được mặt trời chìm hẳn xuống biển --> Nên lưu ý chọn nhà hàng nào cao và có view toàn cảnh nhé.

Hoàng hôn ở Oia (đoạn đường gần ra pháo đài cổ)
https://farm5.staticflickr.com/4467/23758894118_916bc9d962_b.jpg

Bãi gửi xe Oia (tôi lười nên đứng giữa đường luôn, ko ra sát bờ tường nơi mọi người đứng).
https://farm5.staticflickr.com/4510/36941305493_431f39b2c8_b.jpg

Ở Fira, do vướng đảo nên nhiều chỗ thấp sẽ ko được nhìn mặt trời lặn xuống biển
https://farm5.staticflickr.com/4486/36941289593_e803b1dddc_b.jpg

View từ To Briki
https://farm5.staticflickr.com/4506/37562975706_431dfeb83b_b.jpg

Nhà hàng này cao nên vẫn nhìn được xuyên qua đảo thấy mặt trời lặn xuống biển
https://farm5.staticflickr.com/4459/37611813551_5cecfe3fa8_b.jpg

Video so sánh:

https://www.youtube.com/watch?v=JVYKMqdii6Y&t=105s

clessking
10-10-2017, 16:42
Ah quên, các bạn lưu ý là thông tin ở đây là mùa cao điểm nhé (cuối T8). Mùa thấp điểm thì thời tiết và giá cả có thể sẽ khác.
Còn một cái cũng khá hay là buổi tối ở Santorini cũng rất đẹp. Tôi nghĩ nếu đi bộ dọc đường ven (sát biển nhất) hướng từ Firostefani ra Fira là đẹp nhất. Thực ra tôi cũng mới đi có 1 đoạn này nhưng đoán thế vì khu Fira là đông nhất --> Buổi tối đèn lên sẽ đẹp nhất, hơn nữa ở đoạn gần cáp treo là gấp khúc nên đứng đó sẽ nhìn được toàn bộ khu Fira mà ko bị vướng.
Cái cảnh này (và các cảnh từ lúc chập choạng) thì điện thoại và cam thường ko thể nào thể hiện được. Chụp thiếu sáng lên chắc chỉ = 1/10 thực tế.
https://c1.staticflickr.com/5/4490/36901149324_ac0ecdeda1_k.jpg

Chibean
12-10-2017, 15:48
MÌnh cũng đi THụy Sĩ đợt đầu tháng 6. Cũng ghé Lucerne 1 đêm sau đó lên Murren. Nhà mình cũng ghé qua Grindleward nhưng mình thấy làng này nhộn nhạo không yên bình như Murren. Nói chung là phong cảnh ở làng quê Thụy Sỹ thật tuyệt vời

kimvanchinh
12-10-2017, 17:20
Cám ơn bạn clessking đã có đoạn về Santoriri rất hay làm tôi nhớ lại những kỷ niệm tuyệt vời về hòn đảo mệnh danh là thiên đường (cho đôi lứa) này. Có vài điều và thông tin tôi muốn bổ sung ở đây.

- Đi lại ở Santorini có bus, taxi, scooter 4 bánh, thuê ô tô tự lái. Từ sân bay (bến tàu) về các thị trấn bạn có thể chọn bus hoặc taxi share rất tiện lợi.

- Đi lại trong lúc nghỉ tôi chọn xe máy 2 bánh vì nó rất tiện lợi đi vào các ngóc ngách, không kềnh càng khó lái như scooter, không bất tiện ở chỗ đỗ xe như xe hơi, lại rất phù hợp cho phượt, rẻ tiền (khoảng 15-20$/ ngày, bằng chỉ cần bằng VN pet có tiếng Anh cũng OK). Đi 2 người tôi nghĩ xe máy tuyệt vời. Toàn xe Italy rất tốt. Chỗ thuê khá nhiều và sẵn xe, ở Fira hoặc ghé xuống làng Karterados lối ra sân bay rất nhiều nhà nghỉ và chỗ cho thuê xe. 1 ngày tròn có thể đi khắp ngõ ngách đảo từ nam đến bắc, từ đông sang tây thật thú vị.

- Chỗ ngắm hoàng hôn ở santorini là lý tưởng được bình là một trong những view đẹp. Cuộc tranh luận về vị trí ngắm viết trên mạng quá nhiều và bạn clessing cũng chủ yếu lấy thông tin trên mạng post lại. Tôi thấy: kẻ giàu và không tiếc tiền thì họ đặt nhà hàng có view đẹp (ở Fira, Imerovigli hoặc Oia) có khi cả tháng trước để đón hoàng hôn. Giá kinh người (khoảng 50$ cho bữa ăn nhẹ 2 người) và mỗi làng cũng chỉ có vài nhà hàng có view đẹp.

Đối với đại đa số khách du lịch, nhất là dân phượt, tốt nhất là phi đến Oia (chỉ có view ở Oia đẹp thôi chứ ở Fira và Imerovigni vướng đảo không hay), gửi xe ở bãi (có thể để đại xe ở bãi đỗ không ai giữ cả) lần mò ra mỏm cực tây (gọi là pháo đài cổ). Dù đông vào mùa hè cũng luôn đủ chỗ cho mọi người vì chỗ đứng, ngồi và ngắm hoàng hôn chạy dọc theo lối đi và bờ tường lối đi từ làng ra pháp đài dài hàng trăm mét. Một cảnh tượng thật huy hoàng và vui nhộn. Khi hoàng hôn xuống luôn đủ cho ai muốn bấm máy ảnh xịn hoặc điện thoại thoái mái. nếu bẹn dùng chân máy thì phải đi sớm chọn chỗ kê thôi chứ chụp vo thì luôn thoải mái. Đi ngắm hoàng hôn đẹp phải nhộn nhịp mới có cái hay của dân phượt chứ bạn chê chỉ nhìn lưng và gáy là không đúng. Ngắm ở pháó đài hay hơn rất nhiều so với ngồi trong nhà hàng gò bó hoặc đứng ở bãi xe như bạn.

Ảnh đi xe máy ở Santorini, đường xuống bến cảng,

https://farm5.staticflickr.com/4448/37618871032_517684f587_k.jpg (https://flic.kr/p/ZjfxJG)DSC05806 (https://flic.kr/p/ZjfxJG) by kimvanchinh (https://www.flickr.com/photos/kimvanchinh/), trên Flickr

Cảnh ngắm hoàng hôn ở Pháo đài cực tây Oia

https://farm5.staticflickr.com/4470/37651816071_19dc742ca0_k.jpg (https://flic.kr/p/Znap9B)DSC06458 (https://flic.kr/p/Znap9B) by kimvanchinh (https://www.flickr.com/photos/kimvanchinh/), trên Flickr


Hôm tôi ngắm hoàng hôn có mây chân trời không được đẹp lắm

https://farm5.staticflickr.com/4454/37618870032_430ce17f95_k.jpg (https://flic.kr/p/Zjfxrs)DSC06436 (https://flic.kr/p/Zjfxrs) by kimvanchinh (https://www.flickr.com/photos/kimvanchinh/), trên Flickr


Các kiểu ngắm hoàng hôn

https://farm5.staticflickr.com/4512/37618869012_aad8057a18_k.jpg (https://flic.kr/p/Zjfx8S)DSC06382 (https://flic.kr/p/Zjfx8S) by kimvanchinh (https://www.flickr.com/photos/kimvanchinh/), trên Flickr

clessking
12-10-2017, 19:33
Hi. Cảm ơn bác Kimvanchinh đã cung cấp thêm rất nhiều thông tin về Santorini.

Nhưng ko biết bác Kimvanchinh đi vào mùa nào, như đợt tôi đi đến lúc gần mặt trời lặn thì ko thể mò ra chỗ pháo đài cổ được. Bức hình tôi chụp ở đoạn đường đi ra pháo đài đã thấy đông, chen chúc lắm rồi. Tôi phải giơ cao điện thoại lên mới chụp được bức hình đó, còn nếu nhìn thì bị mọi người lố nhố che mất (ai thấp ko nhìn được đâu). Tôi ko rõ nếu cố chen qua đoạn đó xuống gần hơn liệu có bớt đông hay ko, nhưng cứ chen chúc là tôi ko thích rồi. Tôi thấy nhiều người chia sẻ phải đứng đợi sẵn từ 4-5h để có chỗ ở đấy nên lúc 4h có thử ra pháo đài thì thấy nắng quá vợ tôi chịu ko nổi nên bỏ ý định luôn. Chỗ đó hầu như ko có bóng râm nào cả, phải đứng giữa nắng mùa hè rất mệt.

Chọn nhà hàng có thể sẽ tốn thêm 1 chút nhưng sẽ có sự yên tĩnh, lãng mạn, có nhạc du dương nữa. Mà thực tế thì thôi thấy nếu chọn được nhà hàng tốt thì giá cả cũng ko đắt hơn nhà hàng bình thường mấy (hầu như ăn quán nào nếu tiết kiệm tối thiểu cũng phải tầm >30E mới được 2 món chính + 1 món phụ rồi).

Còn về sở thích thì mỗi người mỗi khác mà. Có người thích chỗ đông vui, thích đi bar (ah nói mới nhớ, nếu thích sôi động chút các bạn có thể đi bar ở Santorini cũng rất hay - bạn tôi đi về kể thế), có người thích yên tĩnh. Nên thích với người này nhưng chưa chắc đã phù hợp với mình.
Tôi thuộc tuýp thích yên tĩnh nên tôi chỉ chọn những nơi yên tĩnh, tránh xa những nơi chen chúc quá. Đây là ý kiến cá nhân thôi, chia sẻ để các bạn tham khảo và có phương án khả thi nếu đi vào giữa mùa hè. Thế giới là đa chiều, nghe từ nhiều phía sẽ có cái nhìn tổng quát hơn. Tuỳ nhu cầu, sở thích mà các bạn tự lựa chọn phương án nhưng nhớ hãy lường đón những hạn chế của từng phương án.

Chia sẻ thêm 1 chút về giá cả đi lại từ sân bay ở Santorini:
Ở Santorini ko có Uber, nhưng có thể dễ dàng gọi taxi. Thường có 3 loại:
+ Nếu đi taxi riêng thì khoảng 25-30E về đến KS;
+ Nếu đi chung (đón nhiều người) thì khoảng 20-25E/2 người;
+ Nếu đi Shuttle bus thì khoảng 12E/người
--> Tính ra nếu có nhiều người đi taxi riêng hoặc chung là tiện nhất mà đỡ phải đi bộ. Nói là taxi nhưng ở đó có thể là xe 4 chỗ, 7 chỗ hay thậm chí 12, 16 chỗ. Book xe đi chung mà nhiều khi ko có khách đặt cùng thì cũng thành xe riêng. Có thể nhờ KS book trước hoặc ra ngoài cổng sân bay gọi cũng được. Tôi thấy báo giá taxi từ sân bay về khu nào cũng ko chênh lệch nhiều (từ sân bay ra 4 km cũng 20E/ taxi đi chung, mà đi về Akrotiri hơn chục km taxi riêng cũng chỉ 30E). Gửi xe ở 1 số bãi cũng có thu tiền nhé. Như tôi gửi ở bãi cạnh Post office thì ko mất tiền mà bạn tôi đi gửi ô tô ở bãi nào gần đó lại bị thu mất 10-15E j đó.

Ah, ở đây có món kem cũng khá lạ. Một là sữa chua Hy lạp, loại này chỉ ăn sữa chua thì nhạt nhưng có pha thêm mật ong nên ăn cũng khá lạ. Ở Fira có quán kem Chillbox frozen yogurt & gelato ăn rất ngon. Nếu có điều kiện các bạn cũng nên thử cho biết.

Leban
19-10-2017, 04:52
Santorini cập nhật nhất đây ạ:
1. Ngắm hoàng hôn: Tra cứu thông tin trên Trip advisor, trên phượt và đến Santo trưa nắng chang chang 13/10/2017 - bác Landlord dễ thương sau khi mời uống rượu vang, cà phê và trà thì hướng dẫn cụ thể về các điểm ăn và chơt ở Santo- bác bảo bọn mày nếu muốn đi Oia ngắm sunset như mọi ngừoi thì đi luôn chiều nay đi - tranh thủ chơi hết mạn Oia chiều nay đến 7:00 ngắm mặt trời lặn rồi về đây. Mai còn đi mạn khác. Thế thì đi Oia - móa ơi - đẹp thì đẹp thật mà nắng chói lóa có chụp đk bức ảnh nào cho thật đẹp đâu. Tháng 10 rồi mà vẫn đông kinh dị - toàn nhà anh Tập cận bình vô duyên ầm ĩ xô bồ. Bọn em phải dang nắng từ 5:00 mới có đk chỗ view đẹp nhất ở trên nóc pháo đài- đến 6:30 thì gió thổi lạnh thôi rồi nhưng mà bõ công - đẹp.
Chiều hôm sau đi chơi đảo chán chê về đi lên quảng trường Fira chỗ nhà thờ ngồi ngắm hoàng hôn cũng đẹp chẳng kém j Oia mà lại thoải mái, ko chen lấn.
2. Local transport ở San.
Đúng như bác Kimvanchinh chia sẻ. Rất đa dạng các loại phương tiện đi lại tại Santo. Bọn em book luôn minibus của KS đón đưa từ sân bay về KS 5 EUR/ người/lượt. Nhưng em thấy đi local bus tiện và rẻ: từ 1,8 ERU đi khắp Santo luôn. Bus đẹp, chạy đúng giờ, chu đáo- nhất là em bus chạy từ Fira Central bus station ra hướng Red Beach - Em bus này mới và đẹp long lanh luôn - vé màu đỏ và giá 2 EUR.

3. Ăn uống: Ăn tại các nhà hàng Âu thì đúng là phải hỏi trước vụ thuế 24%🤣. Bọn em cũng bị một phốt vì muốn ngồi nhà hàng sang chảnh. Chứ hàng ngày cứ local cusine mà vào ăn ạ. Bác landlord giới thiệu một nhà hàng trên đường đi lên quảng trường Fira - về đến HN sẽ cập nhật đc chính xác- ăn đồ biển vừa rẻ vừa tươi ngon. Hai đứa bọn em mê quá cái món mỳ spaghetti với tôm hùm nướng phô mai của đầu bếp này. Tôm to đùng và tươi ngon -một con cho 2 người ăn. Một người thì ko đk phục vụ ạ- giá 57 EUR cho 2 người do ko phải chịu 24% thuế và đk phiếu giảm giá 10% từ KS bọn em ở.

clessking
20-10-2017, 11:34
Hay quá, bạn chia sẻ thêm về quán ăn đó đi. Với 57E mà ăn được 1 con tôm hùm to đủ cho 2 người là quá hợp lý rồi. Có ảnh nữa thì post để mọi người dễ mường tượng nha :D

coldbutwarmly
24-10-2017, 10:46
Chào bạn, tôi cũng sắp có chuyển đi công tác và kết hợp đi du lịch ở Rome vào giữa tháng 1. Dự kiến sẽ đi thăm các nước xung quanh như Pháp, Hà Lan. Nhờ bạn hỗ trợ giúp xây dựng lịch và book phương tiện, khách sạn. Lần đầu đi châu Âu nên mình ko biết bắt đầu như thế nào. Nếu được bạn cho xin số đt mình sẽ gọi bạn nhờ tư vấn giúp cho nhanh vì trong tuần này mình phải chốt được lịch đi để chốt vé và xin visa.

Thanhthuy1213
25-10-2017, 17:05
chủ thớt viết hay, tỉ mỉ để chúng ta có thể rút kinh nghiệm cho chuyến đi của mình
Tuy nhiên có 1 điều mình rất tiết là bạn phải nhờ dvu làm visa, bạn pass hay không là do tự thân profile của bạn, chứ dvu chẳng giúp đc gì, bằng chứng là bạn vẫn bj LSQ hỏi này nọ
Thông điệp mình đưa ra là : tự thân vận động, KHÔNG NHỜ DỊCH VỤ . nếu có gì không biết cứ lên đây mà hỏi các cao thủ, (mình cũng có thể giúp các bạn trong việc tư vấn xin visa - free 100%).

clessking
26-10-2017, 09:16
chủ thớt viết hay, tỉ mỉ để chúng ta có thể rút kinh nghiệm cho chuyến đi của mình
Tuy nhiên có 1 điều mình rất tiết là bạn phải nhờ dvu làm visa, bạn pass hay không là do tự thân profile của bạn, chứ dvu chẳng giúp đc gì, bằng chứng là bạn vẫn bj LSQ hỏi này nọ
Thông điệp mình đưa ra là : tự thân vận động, KHÔNG NHỜ DỊCH VỤ . nếu có gì không biết cứ lên đây mà hỏi các cao thủ, (mình cũng có thể giúp các bạn trong việc tư vấn xin visa - free 100%).

Hi, thông tin mình bị LSQ hỏi này nọ là hiểu lầm nhé. Mình ko bị ai hỏi bất cứ điều j từ lúc làm visa cho đến lúc xuất nhập cảnh VN, Schengen hay lên máy bay gì nhé :D
Lần này do ko có nhiều thời gian (mình khó đi trong giờ hành chính nữa) nên mình làm qua dịch vụ cho đỡ công đi lại dịch thuật thôi chứ hồ sơ đạt hay trượt là do mình 100% chứ dịch vụ giúp được gì nhé. Dịch vụ hiểu đại loại là mình thuê họ chuẩn bị hồ sơ, liên hệ, dịch thuật ... cho mình hết (với giá khoảng 80$). Mình chỉ việc đúng giờ đến ký nộp hồ sơ, sinh trắc vân tay (nếu ai chưa có) là xong.

Lần tới có nhiều thời gian mình cũng tự làm, sẽ liên lạc nhờ tới kinh nghiệm của bác Thanhthuy123 nhé. Cảm ơn bác trước.

Thanhthuy1213
26-10-2017, 10:32
Hi, thông tin mình bị LSQ hỏi này nọ là hiểu lầm nhé. Mình ko bị ai hỏi bất cứ điều j từ lúc làm visa cho đến lúc xuất nhập cảnh VN, Schengen hay lên máy bay gì nhé :D
Lần này do ko có nhiều thời gian (mình khó đi trong giờ hành chính nữa) nên mình làm qua dịch vụ cho đỡ công đi lại dịch thuật thôi chứ hồ sơ đạt hay trượt là do mình 100% chứ dịch vụ giúp được gì nhé. Dịch vụ hiểu đại loại là mình thuê họ chuẩn bị hồ sơ, liên hệ, dịch thuật ... cho mình hết (với giá khoảng 80$). Mình chỉ việc đúng giờ đến ký nộp hồ sơ, sinh trắc vân tay (nếu ai chưa có) là xong.

Lần tới có nhiều thời gian mình cũng tự làm, sẽ liên lạc nhờ tới kinh nghiệm của bác Thanhthuy123 nhé. Cảm ơn bác trước.

Ok bạn
vô tư đi, mình giúp đc mình giúp thôi hà

Nivek84
13-11-2017, 12:09
Cảm ơn clessking. Năm sau tôi plan đi Châu Âu. Thông tin của bạn có giá trị tham khảo rất tốt cho chuyến đi năm sau của tôi

Holic89
27-11-2017, 14:22
Cám ơn Clessking đã chia sẻ thông tin nhé. Mình có dự định hè năm sau sẽ qua Châu Âu (cụ thể là Ý-Thụy Sỹ- Romania- Hy Lạp) trong vòng 25 ngày. Nếu được bạn cho mình xin lịch trình của bạn để tham khảo nha.
Cám ơn bạn

smart_business
04-12-2017, 15:20
Cảm ơn bạn đã chia sẻ rất chi tiết và ảnh cũng rất đẹp. Đúng là chuyến đi trong mơ của bao người, khách sạn 300Eu/ đêm thì vương giả quá rồi. Partner của bạn nhìn từ đằng sau như model :-)

emiliepham
10-01-2018, 01:54
Chào các bạn, mình là admin của page Thích khám phá (chủ yếu chia sẻ kinh nghiệm du hí cũng như các sự kiện văn hóa tại Châu Âu). Mình rất thích đọc những bài viết chia sẻ của các bạn phượt thủ. Vì vậy, mình hy vọng các bạn có thể bớt chút thời gian ghé qua page của mình và chia sẻ nhiều thông tin hữu ích cho các bạn đam mê du lịch như mình, từ cách đi lại, đặt vé, đặt phòng cũng như những địa điểm nên đi, tìm bạn đồng hành cho các chuyến phượt tại trời Âu.
Link of my page: https://www.facebook.com/lovetravelling.fr/
Cảm ơn các bạn! ^^

menfusu125
03-03-2018, 09:57
Chào bạn. Bạn có thể cho mình tên Khách sạn tại grinderwald đc k ah? Nếu đc cho mình xin sdt để mình nhờ tư vấn chút. Tks

myly2409
06-03-2018, 12:11
chủ thớt viết hay, tỉ mỉ để chúng ta có thể rút kinh nghiệm cho chuyến đi của mình
Tuy nhiên có 1 điều mình rất tiết là bạn phải nhờ dvu làm visa, bạn pass hay không là do tự thân profile của bạn, chứ dvu chẳng giúp đc gì, bằng chứng là bạn vẫn bj LSQ hỏi này nọ
Thông điệp mình đưa ra là : tự thân vận động, KHÔNG NHỜ DỊCH VỤ . nếu có gì không biết cứ lên đây mà hỏi các cao thủ, (mình cũng có thể giúp các bạn trong việc tư vấn xin visa - free 100%).

bạn oi, contact zalo với mình nhé, mình xin ít kinh nghiệm vụ visa nha