PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Miến Điện by ..Độp!



BM
22-02-2012, 16:23
Cách đây một năm, đồng bọn trong nhóm 442 gọi điện thông báo Air Asia đang có vé giá rẻ, bay 4 chặng từ Sài Gòn - Bangkok - Yangon khứ hồi chỉ tầm 100USD!!! Không biết đi được không, liều mạng mua vé theo các bạn. Sau đó là cả một quá trình thuyết phục gia đình thả cho đi đúng ngày mùng 2 Tết!! Chuyến đi ban đầu dự kiến sẽ đồng hành toàn tập theo nhóm, nhưng máu..Độp ăn quá sâu nên tìm cách mang theo Surly cho thỏa chí lang thang trên từng chặng đường. Đọc LP, tham khảo bản đồ, vẽ đường và nạp vào GPS. Chuẩn bị hành trang cá nhân gọn nhẹ đúng 7kg. Xe được tháo bánh trước, gỡ tay lái cánh bướm cột vào giữa phuộc và sườn..cho vào túi cân đúng 20kg! và Tân Sơn Nhất thẳng tiến một chiều mùng 2 Tết!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77763&d=1329902223

Tạm biệt Sài Gòn, không khí Xuân đang tưng bừng bên dưới đôi cánh AA.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77765&d=1329902223

Sau hơn 1 tiếng bay, cầu vượt khu vực sân bay hiện rõ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77766&d=1329902223

Đồng bọn trong nhóm chu đáo, đặt chỗ ngủ qua đêm ở Convenient Resort (thực tế hơi bị lạm dụng chữ Resort), cách sân bay khoảng 5 phút xe đưa đón với một cái giá khá dễ chịu. Sáng hôm sau, ra sân bay Suvanarbuhmi sớm để đáp chuyến bay khoảng 8h sáng sang Yangon. Người và độp xếp hàng làm thủ tục qua ảnh chụp trên trần của sân bay:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77764&d=1329902223

BM
22-02-2012, 16:42
Thời điểm nhóm đi cũng có chút thuận lợi là Air Mandalay có đợt khuyến mãi vé nội địa bay bốn chặng Yangon - Heho (Inle Lake) - Mandalay - Bagan - Yangon giá 225USD. So sánh thời gian, chi phí...so với di chuyển bằng bus hay tàu lửa thì có đắt hơn nhưng bù lại thuận tiện và nhiều thời gian hơn cho tham quan, thăm viếng. Đặc biệt, mình gởi mail hỏi Air Mandalay về việc mang theo xe đạp, mail được trả lời nhanh chóng và có tin tốt lành: được phép mang theo xe đạp (đến 20kg), không tính cước phí, chính cái mail này đã làm mình quyết tâm và tự tin hơn khi mang theo xe. Bốn chặng bay của AA, cước được tính 25USD/chặng. Dự kiến xe đạp sẽ được sử dụng cho việc di chuyển giữa các sân bay và tham quan...

Trước chuyến đi, mỗi chặng được nghiên cứu và vẽ đường, chặng sân bay quốc tế Yangon - trung tâm thành phố Yangon chỉ tầm 20km, như là chặng khời động.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77771&d=1329916004

Thế nhưng khi đọc kỹ hơn thông tin từ nhiều nguồn thì Yangon vẫn còn duy trì lệnh cấm xe hai bánh được ban hành trước đó vài năm. Lời đồn đoán cho rằng xe hơi của một lão tướng lĩnh quân đội đang cầm quyền nào nó bị xe 2 bánh (hay xe lão đụng xe 2 bánh) vài lần, bực mình lão ban ra cái lệnh cấm oái oăm này!! Hạ cánh xuống sân bay, đưa Surly đi qua máy soi, tranh thủ hỏi hai nhân viên hải quan về lệnh cấm. Một người nhiệt tình vào trong hỏi đồng nghiệp quay ra cho biết là lệnh cấm vẫn còn hiệu lực! Bỗng đâu có một sỹ quan quân đội đi ngang phán là hết cấm rồi!!?Mình tin "phe" quân đội hơn nên hớn hở chia tay đồng bọn, hẹn gặp tại khách sạn. Mở túi ráp xe, một bạn làm trong sân bay ngang qua thấy mình ráp xe một mình. bèn vào trong kêu thêm một chú lính (mặc quân phục, gác súng qua bên..) nhào vô ráp, bất chấp mình muốn ráp như thế nào!? Một hồi sau, đám đông từ từ nhiều lên, bạn nhân viên sân bay trong ảnh bắt đầu giới thiệu về sườn, group đồ..đến khi ráp GPS lên, bạn ấy bấm lung tung báo hại mình về khách sạn xóa một đống waypoints vô nghĩa!! Ấn tượng đầu tiên về người dân Miến tốt bụng hiếu khách, thật sự tạo thiện cảm cho mình...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77767&d=1329903084

Xe ráp xong, tính vứt hai miếng cac-tong để tăng thêm độ cứng của túi nhằm bảo vệ xe nhưng nghĩ kỹ nếu không tìm được thì cũng phiền..thế là hai miếng cac-tong này được chu du Miến Điện cho đến khi về nhà..Ra khỏi phi trường, theo track đã vẽ vào trung tâm, ngang qua một siêu thị thấy có cửa hàng thực phẩm của CP, bèn rẽ vào mua 2 cái đùi gà quay, đạp thêm một đoạn thì gặp một hồ nước.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77768&d=1329903084

Hồ Inya khá rộng, mặt đập trên hồ có nhiều dãy ghế không còn một cái nào trống!! Giữa trưa nắng gắt, Romeo và Juliette xứ Miến đang "hot", bên trái bên phải hồ đều.."hot"!!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77769&d=1329903084

Haizz..ngắm trai gái đang "hot" mất công mình cũng.."hot" theo thì căng! Thôi ngắm...chim và đem hai cái đùi gà ra xử!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77772&d=1329917491

BM
22-02-2012, 20:45
Ăn xong hai cái đùi gà, uống 1/2 bình nước, nghỉ chút xíu nữa bèn tiếp tục đạp vào trung tâm. Dọc đường, từng chiếc xe chở cảnh sát hay quân đội trên đường, ngang qua xe mình đều chậm lại nhìn bằng con mắt vừa ngạc nhiên vừa dò xét. Cảnh sát ở các ngã tư đường cũng ra nhìn mà không thổi còi..trên đường tuyệt nhiên không có 1 cái xe hai bánh chạy bằng xăng hay bằng cơm nào cả!! Mình biết là lệnh cấm vẫn còn hiệu lực, lỡ rồi ..đua tiếp...Đường vào Yangon cũng không có gì đặc biệt, mặt đường tốt xấu lẫn lộn..nhưng nắng nóng và bụi thì ăn đứt ..Sài Gòn..Một hồi cũng vào đến cửa ngõ thành phố, chùa Shwedagon nổi tiếng, nổi bật, choáng cả một góc phố...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77770&d=1329903137

Về đến Beautyland, được LP "khuyên ở", người quản lý khách sạn nói tiếng Anh lưu loát cho biết lệnh cấm xe hai bánh ở Yangon. Mình hỏi lại tại sao tôi không bị bắt? bạn ấy nhẹ nhàng nói vì mình là người nước ngoài có thể được ưu ái châm chước, ngay sau đó bạn nghiêm mặt nhắc lại là mình không nên đi xe đạp trong Yangon cũng như ra sân bay để tránh phiền toái vì vi phạm lệnh cấm. Surly được đưa vào trong một góc kho và chủ nhân của nó lên tầng 4 gặp đồng bọn đang nằm la liệt trong phòng!:)

nguyenhoangha
22-02-2012, 22:11
Sao ít thế Lão Đại BM , tiếp đi tí nữa ! Vật vã rồi nè !:)

dugiang
23-02-2012, 00:28
Em cũng đang ra vào hóng hớt quá trời nè

BM
23-02-2012, 07:17
Cấm hai bánh thì dùng...hai chân! thay đồ tắm rửa, chợp mắt được một chút, cả bọn rủ nhau lòng vòng Yangon. Dấu ấn kiến trúc thuộc địa của Yangon cũ kỷ xuống cấp, chen lẫn với những công trình mới, hiện đại nhưng lại không thấy xô bồ, lộn xộn như đất Việt mến yêu. Người dân đa phần hiền lành, tốt bụng (hành trình càng về sau, điều này càng rõ nét) nhưng có vẻ cam chịu. Ước vọng đổi đời trên một góc phố:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77780&d=1329954944

Đường phố với hàng quán nhỏ, nơi đây là "tiệm"...bắp nướng:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77781&d=1329954944

Nơi kia là "tiệm" trầu:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77783&d=1329955038

Môn giải trí khá phổ biến ở Miến Điện, thoạt đầu tưởng là một loại cờ, nhưng sau phát hiện ra cách chơi giống bi-a lổ:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77782&d=1329954944

Sự mến khách của xứ Miến thể hiện qua những vò nước miễn phí, dễ dàng bắt gặp ở các ngã tư hay trước ngõ vào các cộng đồng dân cư. Một người đàn ông đang châm thêm nước vào vò, ở một góc phố trên đường đến chùa Shwedagon:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77795&d=1329956060

BM
23-02-2012, 07:31
Mình đọc đâu đó nhận xét "đặc sản" của xứ Miến là..chùa. Chùa ở khắp nơi, gần nơi ở là Sule Paya nằm trên một vòng xoay trung tâm thành phố. Trên đường đến ngôi chùa lớn nhất: Shwedagon, bắt gặp một ngôi chùa soi bóng xuống hồ nước thật đẹp:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77784&d=1329955038

Sư nganng qua ống kính

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77785&d=1329955038

Đến Yangon và không đến Shwedagon thì coi như chưa đến Yangon! nhưng đến rồi thì...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77786&d=1329955107

Phải tháo giày đi chân trần, cúng chùa 1000 kiat để có 1 túi nylon, lên gần hết bậc thang, vé vào cửa 5USD mỗi em. Vào trong mới thấy hết sự to lớn và nhiều ngọn tháp to nhỏ, một vòng sân rộng lớn nhộn nhịp khách thập phương

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77787&d=1329955107

Đi lòng vòng, ngồi ngắm thiên hạ qua lại chờ tháp chính lên đèn, mặt trời rồi cũng lặn....

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77788&d=1329955107

lợn
23-02-2012, 08:38
Tiếp đê lão Đại, Sáng nay lo không có gì là chắc là buồn ngủ lắm đây, vớ đợt bài của lão đọc ngấy nghiến luôn

biendaikho
23-02-2012, 12:12
Thời điểm nhóm đi cũng có chút thuận lợi là Air Mandalay có đợt khuyến mãi vé nội địa bay bốn chặng Yangon - Mở túi ráp xe, một bạn làm trong sân bay ngang qua thấy mình ráp xe một mình. bèn vào trong kêu thêm một chú lính (mặc quân phục, gác súng qua bên..) nhào vô ráp, bất chấp mình muốn ráp như thế nào!? Một hồi sau, đám đông từ từ nhiều lên, bạn nhân viên sân bay trong ảnh bắt đầu giới thiệu về sườn, group đồ..đến khi ráp GPS lên, bạn ấy bấm lung tung báo hại mình về khách sạn xóa một đống waypoints vô nghĩa!! Ấn tượng đầu tiên về người dân Miến tốt bụng hiếu khách, thật sự tạo thiện cảm cho mình...



Myanmar đang trong giai đoạn đầu của quá trình mở cửa về kinh tế lẫn chính trị. Đến đây vào khoản thời gian này như thấy lại mình hơn 10 năm về trước. Gặp mấy thằng "tây" là phải xúm lại coi nó thế nào, sẵn sàng giúp đỡ tụi nó mọi thứ, cũng là dịp để luyện nói tiếng anh. Và mình cũng đã quen được nhiều người bạn mới từ những lần như vậy!

BM
23-02-2012, 13:15
@Cùng các bạn yêu thích xe đạp: mình cũng đang liều mạng vượt cơn lười viết cố hữu để góp phần thiết duy trì cái sân chơi bằng cơm này, sẽ cố hết sức!
@Biendaikho: bạn nhận xét hoàn toàn chính xác như những gì mình cảm nhận được ở Myanmar...người dân đạp xe theo bắt chuyện bằng đủ trình độ tiếng Anh, vài chú bé và sinh viên làm thêm trong các khách sạn mình ở đều tìm cách tiếp cận ..luyện tiếng Anh...nhưng trên hết có lẽ bây giờ là thời điểm tuyệt vời để thăm Myanmar...trước khi quá muộn...

Stupas chính giữa ngôi chùa Shwedagon

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77796&d=1329977176

Chờ trời tối hẳn thì đến lượt mình thất vọng vì Shwedagon đã "Disney" hóa ngôi chùa bằng xanh đỏ tím vàng như thế này đây! (NO)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77797&d=1329977301

Thôi về khách sạn, mỗi em một dĩa cơm chiên và tận hưởng hương vị đăng đắng men nồng của Myanmar Beer.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77806&d=1329978217

Thao Cindy
23-02-2012, 13:24
Air Aisa cũng đang có vé khuyến mãi, nên mình cũng tính dịp này đi Myanmar một chuyến. Trong bài viết của bạn kg nghe nhắc tới vụ visa, vậy có cần visa vô Myanmar không?

BM
23-02-2012, 13:46
Sáng hôm sau, ăn sáng xong cả bọn tản bộ về phía bờ sông thăm Yangon "giết thời gian" chờ chuyến bay 15h30 bay đi Heho để đến hồ Inle nổi tiếng. Yangon cũ mới tuy lẫn lộn nhưng không xô bồ 'hầm bà lằn":

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77807&d=1329978521

Một góc Sule Paya, tượng trưng cho giá trị tinh thần của người Miến và Dinh Toàn Quyền cũ, tượng trưng cho sự áp đặt của thực dân kiểu cũ:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77808&d=1329978521

Thời gian làm suy tàn, nhưng không làm giảm đi kiến trúc đẹp đẽ một thời:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77789&d=1329955166

Cờ xứ Miến bay trên nóc của Tối Cao Pháp Viện:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77791&d=1329955166

Đài Độc Lập, lưỡi lê tuốt trần gợi nhớ lịch sử chiến tranh bi tráng hào hùng

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77790&d=1329955166

Yangon thật bình yên với cuộc sống hàng ngày

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77792&d=1329955240

BM
23-02-2012, 13:48
Air Aisa cũng đang có vé khuyến mãi, nên mình cũng tính dịp này đi Myanmar một chuyến. Trong bài viết của bạn kg nghe nhắc tới vụ visa, vậy có cần visa vô Myanmar không?

Cho đến nay công dân Việt Nam vào Myanmar vẫn phải xin Visa, bạn có thể tham khảo thêm ở các chuyến Myanmar trong Diễn Đàn nhé.

BM
23-02-2012, 14:04
Bạn sẽ mang theo những gì về cõi chết? Bạn băn khoăn về những gì để lại cho đời? Chúng tôi sẽ giúp bạn: "tiệm" viết di chúc:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77810&d=1329980394

Myanmar đang thay đổi, nhưng sự đối lập, xung khắc dữ dội vẫn đang hiện hiện bên trong quốc gia này

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77793&d=1329955240

Một toán Cảnh sát Dã Chiến đang ngang qua Strand Hotel về hướng sứ quán của Anh và Úc

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77794&d=1329955240

Niềm vui giản dị của người dân xứ Miến, lạc quan trong sự cam chịu

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77809&d=1329980113

Trưa quay về, cả nhóm thuê một chiếc xe lớn cùng ra sân bay, thủ tục dễ dàng và thủ công như đi taxi (rất giống nước Nam ta thời mới mở cửa!).

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77811&d=1329981119

Chuyến bay mang số hiệu T601 từ Yangon đi Heho, xong một chặng, tạm biệt Yangon nhưng chúng tôi còn quay về đây....

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77812&d=1329981119

Vào bên trong phòng chờ, cả nhóm được biết là máy bay bị delay thêm 1h30 nữa...! Haizz..chời thôi!

BM
23-02-2012, 14:28
Hơn 5h chiều máy bay cũng cất cánh,

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77815&d=1329982556

Nhưng đến được Heho thì trời cũng đã tối mịt! lịch trình của chặng Heho bị phá sản! Surly xếp vó theo taxi cùng nhóm về Nyaung Shwe

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77816&d=1329982556

Trong cái rủi có cái may! trời bất dung gian!! đạp một mình hơi oải nên mình tìm cách đổ đèo cho khỏe tấm thân, nhưng do lịch trình bay thay đổi chặng này thay vì đổ đèo thì được leo đèo từ độ cao 800m lên đến 1250m để về lại sân bay Heho! :)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77813&d=1329981980

biendaikho
23-02-2012, 15:45
..nhưng trên hết có lẽ bây giờ là thời điểm tuyệt vời để thăm Myanmar...trước khi quá muộn...



Em cũng có suy nghĩ như anh. Có thể nói rằng khoảng thời gian này rất đặc biệt với đất nước Myanmar. Niềm nở nhất đông nam Á, người ta hay nói đến du lịch Thái, nhưng nụ cười này có phần ... công nghiệp (dù không giả tạo). Nhưng người Myanmar họ đón du khách bằng cả tấm lòng!

thichdulich
23-02-2012, 17:03
Bài viết hay và thú vị quá! Nhất là những nhận xét và miêu tả hóm hỉnh và tinh tế của Bác BM. Ước gì Phượt có nhiều cao nhân vào viết chia sẻ hơn nữa.

BM
23-02-2012, 18:22
Chính quyền quân sự Miến Điện kiểm soát việc di chuyển của khách du lịch rất chặc chẽ!. Xuống sân bay qua cửa để nhận hành lý và cũng để kiểm ra hộ chiếu, ghi vào sổ ở tại quầy Immigration. Đón 2 chiếc taxi về Nyaung Shwe-cửa ngõ lưu trú-vào Inle Lake. 2 chiếc taxi cũ mèm đổ đèo Heho ban đêm cũng hơi ớn, gần tới khu vực chân đèo, mình căng mắt tìm điểm ra của con đường tắt phát hiện trên Google Earth. Kia rồi, một ngã 3 lớn có hàng quán, ánh điện le lói, như vậy con đường vẽ ra trước đó; nửa đoạn đường off-road từ Nyaung Shwe đến chân đèo và nửa còn lại về Heho là chính xác, yên tâm vài ngày nữa leo đèo..Đường về Nyaung Shwe theo đường trải nhựa xa hơn khoảng 20km. Đọc LP thấy có đề cập đến việc thu phí 5USD vào Nyaung Shwe, xe đến một trạm gác thấy tài xế nói gì đó rồi nhấn ga dọt, hớn hở quay lại thông báo với đồng bọn là đỡ tốn 5USD, cả bọn chưa ngã ngũ là có phí đó không thì tới trạm gác thứ 2, có barrier chắn ngang, đèn đuốc sáng choang, tài xế quay lại thông báo mỗi em 5USD!!

Welcome to Nyaung Shwe! hết phòng toàn tập!!!

Hai bác tài xế nhiệt tình đưa đi một vòng, chỗ nào kêu hết lại chỉ qua chỗ khác..lòng vòng một hồi cuối cùng cũng tìm được một phòng chưa hoàn thiện tại một cái resort gia đình rất dễ thương. Tối hôm đó ráp xe lên để mai đạp đi tham quan. Sáng hôm sau, dậy sớm lạnh cóng người, nhiệt độ ban đêm hạ xuống đến 1oC!! Mình ra cái hồ phía sau chụp mặt nước đang bốc hơi trong ánh bình minh

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77831&d=1329994563

Những mái nhà nép mình trong những ruộng mía, mặt nước bốc hơi trong ánh bình minh...lãng đãng khói sương Nyaung Shwe

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77832&d=1329994563

Em là ai? từ đâu đến? sự đồng cảm đã biến em là nền của một bình minh đẹp đẽ ở Nyaung Shwe

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77833&d=1329994563

Những tia nắng mai, tràn qua tán cây đánh thức một ngày mới ở Nyaung Shwe.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77834&d=1329994563

BM
23-02-2012, 19:03
Mặt trời lên cao, quay về ăn sáng rồi đạp vào bến thuyền du lịch của Nyaung Shwe. Từ nơi ở ra đến nơi cũng tầm 5km đường dốc lên xuống, Nyaung Shwe nối với Inle Lake bằng một con kênh đào dài tầm 12km.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77837&d=1329997601

Sự mở cửa, du lịch cất cánh đã biến Nyaung Shwe từ một làng chài nghèo thành một thị trấn sầm uất, có tất cả mọi thứ trong khả năng cho phép để phục vụ khách du lịch. Từ trên chiếc cầu nối 2 bờ kênh, hình ảnh Nyaung Shwe gần gũi thân thuộc như một vùng sông nước nào đó của Việt Nam..

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77838&d=1329997601

Thấy khách du lịch xuất hiện, các chủ ghe tiếp cận mời đi thuyền, nhóm thương lượng và theo ghe của một thanh niên và một em nhỏ theo phụ lái. Ý định ban đầu của mình là mang theo xe đạp lên thuyền, đi một lượt hồ Inle vào tận Thaung Tho hay Nampan sẽ đưa xe đạp lên bờ và đi dọc hồ về lại Nyaung Shwe, nhưng chủ ghe nói là thuyền nhỏ chở tới 8 mạng + độp nữa thì hơi khó. Hơn nữa mình có tới 3 đêm ở Inle nên đi một ngày trên hồ cho đã. Thanh niên lái đò đưa mình và xe đến nhà một người quen của anh, gởi Surly vào gầm nhà sàn.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77839&d=1329997601

Bỏ qua tiếng máy nổ hơi khó chịu, thuyền rẽ nước lướt đi, sóng vỗ mạn tung sóng..gió mát lạnh..và trên cao lũ chim theo ra hồ...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77835&d=1329994658

Nhịp sống hàng ngày trên kênh đào thật sôi động..

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77836&d=1329994658

BM
23-02-2012, 19:45
Trước chuyến đi, tham khảo, đọc bài trên Diễn Đàn và các nguồn khác về Myanmar nói chung và Inle Lake nói riêng, đã ước mong được nhìn ngắm và chụp ảnh những người đánh cá và những ngôi làng, vườn nổi trong hồ...Thuyền đi hết kênh vào ra đến hồ, một cảm xúc vỡ òa theo mêng mông mặt nước! Bầu trời xanh ngắt, màu nước trong xanh, trong ánh ban mai chỉ có đường chân trời mới giúp phân biệt...Người đánh cá đầu tiên nhóm gặp, tuy hơi "touristy" nhưng động tác biểu diễn và khuôn mặt hiền lành dễ mến cũng làm mọi người thấy thiện cảm vô cùng với người dân xứ Miến...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77863&d=1330000291

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77867&d=1330000291

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77865&d=1330000291

Thuyền đi trên hồ..bắt gặp hình ảnh những người đánh cá khác...không còn từ ngữ nào diễn cảm xúc của mình với Inle Lake! Các bạn xem ảnh và có cảm nhận của riệng mình nhé.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77869&d=1330000413

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77872&d=1330000413

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77864&d=1330000291

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77866&d=1330000291

BM
23-02-2012, 19:54
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77882&d=1330001505

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77871&d=1330000413

Ngôi chùa giữa mêng mông nước....

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77868&d=1330000413

Ngôi miếu nhỏ, tô điểm sự mêng mông của mặt nước bằng một điểm nhấn. Ở đó, ánh mắt của lữ khách bị thu hút bởi cái đẹp đơn giản nhưng lay động cảm xúc biết bao..

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77870&d=1330000413

Và cà sự trong vắt của đáy hồ, nhìn thấy rõ các loại thủy sinh, hé mở dòng chảy cuộc sống mãnh liệt trong lòng hồ..cưu mang, nuôi dưỡng biết bao người dân sống trong hồ Inle.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77881&d=1330001505

BM
24-02-2012, 07:16
Inle nằm giữa hai dãy núi chạy dọc hồ, phía Nyaung Shwe - Nampan, Resort cao cấp ngày càng nhiều, một vài nơi có thể tiếp cận bằng đường bộ. Con đường này ngày hôm sau mình sẽ đạp xe...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77930&d=1330042181

Càng về gần cuối hồ, làng nổi nhiều dần...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77933&d=1330042181

Nhiều khu vực làng nổi qui hoạch gọn gàng, đẹp mắt

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77931&d=1330042181

Chú bé phụ việc dễ mến, thuyền lướt đi tung bọt trắng xóa, hướng về Thaung-Tho

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77932&d=1330042181

Làng nổi soi bóng xuống mặt hồ ở Nampan

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77934&d=1330042511

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77935&d=1330042511

BM
24-02-2012, 09:22
Gần giữa trưa thuyền cập bến Thaung-Tho, điểm xa nhất cuối hồ mà khách du lịch có thể tiếp cận bằng thuyền du lịch tính từ Nyaung Shwe. Từ ngoài bến đã thấp thoáng những stupas thấp thoáng trên đồi và một cái chợ dưới một bóng đa lớn.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77936&d=1330044399

Hàng quán phục vụ khách du lịch hai bên đường lên Stupas

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77939&d=1330044399

Stupas trên đỉnh đồi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77937&d=1330044399

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77940&d=1330044399

hiepnt1974
24-02-2012, 09:41
Theo dõi chuyến đi của anh mà lòng cứ mê tơi. Tiếc là giờ chưa có điều kiện, hic hic ...
Tiếp tục đi anh nhé, em đang ngồi lót dép hóng típ đây :D:D:D

nguyenhoangha
24-02-2012, 11:10
Chẹp chẹp ! Hình đẹp quá Lão Đại ơi !

BM
24-02-2012, 15:44
Từ trên đỉnh đồi nhìn ra một vùng hồ Inle rộng lớn, loanh quanh làng gần bên, ăn tạm lương khô Hải Hà và kẹo chuối mang theo

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77941&d=1330044399

Trên đường xuống hồ được chứng kiến một cái đám ma đầy màu sắc của một sắc dân thiểu số

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77984&d=1330072582

Gần giữa chiều cả nhóm lại lên thuyền ghé một cái quán gần chùa Phaung Daw Oo ăn trưa và tham quan ngôi chùa

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77985&d=1330072582

Thuyền còn đi lòng vòng "shopping" quanh khu vực Nampan, trong khi đồng bọn, trang bị súng ống tận..cổ, lựa chọn khí thế!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77987&d=1330072582

Mình ra góc hàng hiên, thưởng thức nước trà và hạt đậu nành và đậu co-ve rang muối, rất là bắt..nước trà!:D

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77986&d=1330072582

BM
24-02-2012, 15:53
Theo đúng lộ trình, thuyền còn ghé một tu viện dân phượt rất khoái vì sư nuôi mèo biểu diễn, nhưng hoàng hôn Inle Lake là trọng tâm của chuyến đi. Cả nhóm đồng ý bỏ qua điểm này, cắt qua khu vực Vườn -Nổi (Floating Garden)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77942&d=1330044572

Hường ra lại hồ Inle, chiều dần xuống, từng lũ chim kéo nhau về trú đêm trên hàng cọc tre xung quanh vườn nổi:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77938&d=1330044399

Ra giữa hồ mai phục, khoảng khắc mặt trời khuất núi đang đến, thuyền gần hơn với những người đánh cá...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77943&d=1330044572

Một dân chài dùng sào đập mặt nước để lùa cá vào lưới

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77944&d=1330044572

Và một vũ điệu trên sóng..đẹp đến nghẹt thở...!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77945&d=1330044651

Mặt trời khuất hẳn, trời tối và nhiệt độ giảm xuống rất nhanh, quay về Nyaung Shwe lấy xe đạp, ăn tối, đạp về khách sạn. Ngày mai mình có cả một ngày lang thang khu vực Nyanung Shwe - Nampan cùng ngựa cưng Surly.

hiepnt1974
24-02-2012, 16:42
Bác này chụp ảnh, kể nhiều về hồ và dân vạn chải mà chửa thấy kể chiuyện được thưởng thức món cá hồ giề nhểy :D:D:D

cuongvq
25-02-2012, 02:03
Em theo dõi chuyến này của anh Minh trên facebook mà giờ vẫn nghẹt thở vì ảnh anh chụp đẹp quá.

drchinh
25-02-2012, 06:55
Em theo dõi chuyến này của anh Minh trên facebook mà giờ vẫn nghẹt thở vì ảnh anh chụp đẹp quá.

Khi nào lên chương trình cho chuyến này nhỉ Cường ơi:P

tichuot
25-02-2012, 07:28
Đến Inle Lake trong cái se se lạnh trong thời tiết trong xanh

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78025&d=1330129289
Giăng lưới


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78027&d=1330129289
Kéo lưới

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78026&d=1330129289
Những tinh tuý của thiên nhiên mang lại

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78028&d=1330129289
Không ít lần gặp được những chú tiểu

BM
26-02-2012, 11:38
@Tichuot: bạn Tí tường thuật 7 thành viên của nhóm, độp loanh quanh Nyaung Shwe và Inle Lake nhé. Nếu chỉ có ý định loanh quanh trong tầm 30km, các bạn có thể thuê xe đạp tại chỗ, giá thuê rẻ, đỡ mang vác theo...
@Hiepnt1974: Cá nướng là đặc sản của hồ Inle, khi đêm về, Nyaung Shwe nhộn nhịp ăn uống vỉa hè cũng vui lắm..

Sau hai hôm ở cái resort gia đình, người chủ và thành viên trong gia đình rất tốt bụng, hiếu khách, cả nhóm vào trung tâm Nyaung Shwe để thuận tiện cho việc tìm kiếm phương tiện ra sân bay Heho (46km). Mình tạm chia tay cả nhóm, hành lý được tải lên Surly, một ngày đạp xe theo dọc hồ Inle bắt đầu. chặng này dài 30kmx2 (khứ hồi) + 20km lên núi hay ra tận mép nước của hồ = 80km, 10km đầu đường tốt, 20km sau đường xấu đá cục lổn nhổn và cát lún khó đi.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77814&d=1329981980

Rời khách sạn khoảng 3km, ngã 4 đường chỉ dẫn đến Red Mountain Estate, một vườn nho và làm rượu.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77988&d=1330074477

Trên đường đi, theo lối mòn phủ mát tre xanh, rẽ vào thăm một khu vực có nhiều Stupas hoang phế...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77991&d=1330074477

Đang chụp ảnh, 2 chú bé vụt xe qua, mắt láo liêng nhìn ngọn tre rồi dùng ná bắn chim!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78085&d=1330234482

Một vị sư ngang qua, gọi hai chú bé lại, chắc là đang giải thích về tội sát sinh thì kiếp sau sẽ bị đầu thai thành con..gì?

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78089&d=1330234877

Sư và cả hai chú bé dần xa...Stupas lại im lìm trong một không gian lặng lẽ..

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77989&d=1330074477

Thời gian bào mòn đền đài, nhưng làm tăng thêm sự hấp dẫn, huyền bí của giá trị lịch sử...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77995&d=1330075215

BM
26-02-2012, 11:58
Nyaung Shwe vào mùa thu hoạch mía

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77990&d=1330074477

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77993&d=1330074991

Mía thu hoạch được sức kéo của bò đưa ra khỏi cánh đồng..

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78090&d=1330235414

Lá mía cũng được thu hoạch để làm vách và lợp mái nhà

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77992&d=1330074991

Nhiều lò đường thủ công dọc đường Nyaung Shwe - Nampan.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78084&d=1330234482

Mía được ép bằng ru-lô máy nổ, nước mía được đưa thẳng vào lò đang bốc khói nghi ngút

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78086&d=1330234482

Dịch mía được cô đặc dần qua nhiều nồi lớn

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77994&d=1330074991

Mình được mời uống 1 chút nước mía đậm đặc, ngọt chịu không nổi!!

BM
26-02-2012, 13:11
Một nhà máy đường, qui mô công nghiệp, gần Nyaung Shwe

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78088&d=1330234482

Tiếp tục con đường, lối dẫn vào Red Mountain Estate

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78087&d=1330234482

Vườn nằm trên một ngọn đồi cao, qua cổng chào có bảo vệ, nếu đi xe đạp thuê, bạn sẽ để xe trong bãi và đi bộ lên..

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78091&d=1330236389

Nhưng Surly sinh ra là kiếp ngựa với group đồ leo núi, nên cứ chậm rãi leo dốc. Nhìn lên cao, thấp thoáng bà con ở trong cái nhà hàng trên đồi túa ra chỉ chỏ..

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78092&d=1330236389

Dừng lại giữa dốc, vào vườn nho, chụp cận cảnh..

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77742&d=1329899721

BM
26-02-2012, 13:20
Lên gần đỉnh đồi, những vườn nho thấp thoáng vào đến tận chân núi, cảnh quan khá giống một vài chỗ ở Somona (California, US)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77744&d=1329899721

Từ đỉnh đồi vườn nho, nhìn ra phía hồ Inle

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77745&d=1329899721

Gọi một lon Coca, mượn 2 chai rượu, chụp tấm ảnh này, người quản lý ra xem và có nhã ý xin tấm này, vui vẻ lấy thẻ ra chép vào laptop của bạn ấy. (mai mốt quay lại, biết đâu tấm này được dùng quảng cáo! :D).

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77743&d=1329899721

Kết quả thật là mỹ mãn, được mời 2 ly rượu và lon Cola cũng không tính tiền! Cảm ơn Red Mountain Estate. :)

BM
26-02-2012, 18:48
Đứng trên đồi, vươn tầm mắt về những rặng núi dọc hồ, rừng xanh, núi đỏ như tên của vườn nho: Red Mountain.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78093&d=1330236389

Đẩy xe ra chuẩn bị xuống núi, một nhóm khách người Pháp thấy Surly liền hỏi từ đâu tới: Việt Nam! cái tên nhận được sự ngạc nhiên của nhóm Tây thì lại nhận được sự chào hỏi của một nhóm bạn trẻ cũng có nick trên phuot.com! Nhóm bạn này mua vé khuyến mãi của VNA và có hành trình tương tự như nhóm của mình. Cùng với Surly làm hàng trước ống kính của một bạn, bắt tay chào tạm biệt, mình thả dốc vườn nho, tiếp tục con đường về Nampan.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78094&d=1330256074

Dừng lại quan sát và chụp các chú tiểu đang làm phụ hồ cho một ngôi chùa đang xây

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78095&d=1330256074

Thỉnh thoảng ngẫu hứng, rẽ vào một con đường băng qua làng mạc, ruộng mía, xuống đến tận mép nước của hồ Inle

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77998&d=1330075215

Bỗng thèm cam vắt, bèn rẽ vào Ịnle Resort, từ ngoài đường rẽ vào cả cây số, gởi xe ngay cổng, một tiếp tân nhiệt tình đưa vào bên trong. Như dự đoán, "welcome drink" được bưng ra, vừa uống vừa hỏi resort có phòng 4 người không? Nhân viên "sorry' là chỉ có phòng đôi! haizz...vậy thì uống xong ly nước cam..ra ngoài chụp vài tấm ảnh..rồi chào tạm biệt và hẹn một dịp quay lại! (Mai mốt bạn nào đạp xe ngang đây, cứ theo "chiêu" này nhé!:) ).

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77997&d=1330075215

Con đường quanh Inle Resort, đồi dốc nhẹ, uốn lượn đẹp đẽ trong một màu hoa gạo đỏ rực!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77999&d=1330075344

BM
26-02-2012, 19:01
Myanmar mùa hoa gạo nở!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78002&d=1330075344

Hoa gạo trên đường..

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78007&d=1330075755

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78005&d=1330075755

Hay trong sân một lò đường thủ công, ngập bã mía...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78003&d=1330075344

Quá trưa, dừng chân bên một cái quán bỏ hoang, dưới bóng mát của một cây đa ven đường, chờ mãi không thấy Hồ Ly Tinh xứ Miến hiện ra như trong Liêu Trai Chí Dị bèn đem khẩu phần trưa ra ..tự xử! Cuộc đời độp tử thật là sang: 1 phong lương khô Hải Hà + 2 trái chuối + 2 thỏi sô-cô-la (mua ở Duty Free trong Tân Sơn Nhất) và trà nóng được làm sẵn từ sáng sớm mang theo. Ngoài kia nắng chói chang, con đường đã bắt đầu vào đoạn rất xấu!!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77996&d=1330075215

Nghỉ trưa một lúc, lại lao ra đường nắng gắt...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78000&d=1330075344

BM
26-02-2012, 19:22
Gần Nampan con đường đi vào một vùng trũng, mặt đường nhão sình và ngập nước vài chỗ, từ xa tưởng là lúa, lại gần mới biết là ruộng hành

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78004&d=1330075344

Qua khỏi ruộng hành, lại ngẫu hứng leo dốc vào sâu trong núi, ngước nhìn Stupas trên đỉnh, có thời gian leo lên ngắm xung quanh cũng thích nhỉ?

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78001&d=1330075344

Đến một ngã 3, con đường tiếp tục đi Tanggyi, nơi có nhiều vườn nho nổi tiếng khác, mình rẽ vào điểm cuối của hành trình: Nampan

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78006&d=1330075755

Quay trở ra, ghé một quán nhỏ, mua 1 gói bánh phồng tôm tự sản xuất, chủ quán có gương mặt phúc hậu bưng ra một bình trà nóng, tặng thêm 1 gói đậu phụng (lạc) rang. Mình ngồi ăn dưới sự quan sát lặng lẽ của chủ quán. Quay trở ra, rút tốc độ, để chụp hoànng hôn, nhưng trời mù và góc chụp xấu hoắc, chán..bèn đua tiếp về Nyaung Shwe. Đạp lòng vòng, một hồi cũng tìm ra đồng bọn trong một cái khách sạn được LP "khuyên ở": Teakwood Guest House. Đã thành thông lệ, 8 em lại tiếp tục "sinh hoạt tập thể" trong một cái phòng đôi bình thường!!
Tối ngại ra đường, cả bọn leo lên tầng trên gọi set menu ăn cho gọn, đồ ăn khá ngon, 8 em kêu tám phần giống nhau!!..Ngày mai, do bay vào buổi chiều, các bạn trong nhóm có thời gian tiếp tục lòng vòng Inle Lake, riêng mình sẽ xuất phát sớm về sân bay Heho để bay đi Mandalay.

tiffanystore
27-02-2012, 11:22
xem hình thấy hấp dẫn quá, cảm ơn bác chủ top...Nghe đứa bạn nói, MD đá cẩm thạch (jade) nhiều, đẹp, lại rất rẻ...không biết các bác có thấy chổ nào bán không?

Mi_tran
27-02-2012, 13:55
ảnh bác chụp đẹp quá, nhìn hình là muốn đi ngay

BM
27-02-2012, 16:24
Chặng này như đã tường thuật ở phần trước, tính đổ đèo cho khỏe thân, lượt ra sân bay đi chung taxi với nhóm. Mưu sự tại nhân, thành sự tại ...Air Mandalay! do trễ chuyến bay lượt đi nên lượt này có dịp leo đèo về sân bay heho +450m độ cao từ Nyaung Shwe. Tham khảo nhiều bản đồ và ảnh vệ tinh, mình quyết định theo đường tắt ra đến chân đèo thay vì đi đường trãi nhựa dài hơn và đoạn vào Nyaung Shwe cảnh quan cũng bình thường.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77813&d=1329981980

Buổi sáng dậy sớm, hành trang gọn gàng, chia tay đồng bọn đang còn mơ màng trên giường, leo lên tầng trên ăn sáng. Mình mặc cái áo khoác được Bưu Điện Đức đặt may xuất khẩu, một khách du lịch người Đức, mang thức ăn tới chung bàn làm quen và hỏi mình làm cho Bưu Điện Đức? Giải thích nguồn gốc cái áo xong, chị thêm thông tin là do tình hình suy thoái ở châu Âu, Bưu Điện Đức đã sa thải rất nhiều nhân viên.....Đây là lần thứ 3 chị quay lại Myanmar và lần đầu tiên của chị cách đây 30 năm! Xong bữa sáng, chào tạm biệt bạn du lịch bốn phương ở tầng trên, xuống đẩy xe ra chụp một tấm. Người phụ nữ trong ảnh ở tầng trên là người cùng ăn sáng với mình.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78097&d=1330264134

Qua lại cây cầu nối 2 bờ kênh đào, Nyaung Shwe đang họp chợ buổi sáng...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78099&d=1330264134

Bất ngờ đầu tiên là con đường mòn chui vào một nghĩa trang um tùm!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78100&d=1330264134

Đường hẹp và vướng mộ nên cố đẩy xe vượt qua nghĩa trang thì đến một đống rác to tướng!! ráng đẩy qua đống rác mới lên được mặt đê và đạp ra khỏi Nyaung Shwe. Con đường cặp theo kênh đào, xuyên qua cánh đồng mía.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78101&d=1330264203

Hệ thống kênh mương đang được nâng cấp, thỉnh thoảng phải vượt qua chút trở ngại..

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78098&d=1330264134

BM
27-02-2012, 16:40
Con đường hằn sâu bánh xe bò, những chiếc xe ra đồng sớm thu hoạch mía, chân đèo nằm ở rặng núi thấp thoáng phía trước...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78102&d=1330264203

Đạp khoảng 10km theo đường đất đỏ thì ra đến một con đường trãi nhựa nhỏ. Đạp theo đường trãi nhựa này một đoạn mới tự hiểu là tại sao ảnh vệ tinh đoạn này mờ câm, nhòe nhòe mất dấu con đường. Mình đang đi ngang qua trung tâm huấn luyện cảnh sát của bang Shane. Qui mô của trung tâm huấn luyện rất lớn, học viên cảnh sát mặc quân phục đang tập luyện, làm nhà, cuốc đất..còn cả một đội kèn đang tập, thổi kêu bẹt bẹt không nhịn được cười!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78103&d=1330264203

Đường lên dốc chầm chậm, một hồi vào bóng cây ken dày và ra đến chân đèo

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78104&d=1330264266

Dừng lại mua một lon bò-húc làm doping và vượt con dốc đầu tiên

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78105&d=1330264266

Dốc nối tiếp dốc, Surly cứ chậm rãi leo đèo..

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78106&d=1330264266

BM
27-02-2012, 17:44
Những khúc cua gấp, đường đèo chia thành hai nhánh đèo lên xuống khác nhau

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78110&d=1330264525

"Để quên con tim" trên những nẻo đường thiên lý

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78112&d=1330264525

Ở cao độ 1000m

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78114&d=1330264525

Thà độp còn đỡ run hơn ngồi trên cái xe này nhỉ?

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78111&d=1330264525

Lên đến 1100m, gặp đường xe lửa qua đi qua đoạn đèo này

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78107&d=1330264364

Nyaung Shwe/ Inle Lake tít ở dưới xa kia..

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78109&d=1330264364

Khúc quanh xe hay dừng cho du khách chụp hình, Surly cũng tranh thủ làm hàng một kiểu

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78108&d=1330264364

BM
27-02-2012, 18:06
Khúc cua đẹp cuối cùng lên đỉnh đèo 1250m

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78096&d=1330260204

Qua đỉnh đèo, được đổ một cái dốc dài hàng cây số về gần tới Heho, vừa lên dốc lại, ghé vào một quán kiếm đồ ăn nhẹ. Bà chủ quán có một "cây xăng" chất đầy chai thủy tinh, mấy chú phụ việc đổ xăng cho khách xong mang tiền vào để đầy trên mặt bàn..

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78113&d=1330264525

Kalaw, thủ phủ của con đường trekking Kalaw-Inle Lake, cách đây 30km, còn khá sớm những nghĩ đến cảnh 60km khứ hồi, leo dốc về đến độ cao 1850m lại thấy oải..nên ngồi nán lại quán uống hết cả một bình trà nóng lớn! Ngồi chán, đạp thêm 3km đã tới sân bay Heho

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78115&d=1330264647

Đường vào sân bay phủ bóng mát hai hàng cây thật đẹp

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78116&d=1330264647

Sân bay Heho nằm ở độ cao 1200-1250m, hầu như không thấy rào chắn gì cả, vào mùa cao điểm, máy bay lên xuống nhộn nhịp, tất cả các hãng đều dùng ATR72.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78117&d=1330264825

Đạp xe lòng vòng tìm chỗ ăn trưa, nhưng thấy quán nào cũng vắng ngắt nên lại lôi lương khô ra xử tiếp cho nhẹ bớt hành lý!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78120&d=1330264825

BM
27-02-2012, 18:16
Trước sân bay Heho là một cái bến đủ loại mọi xe

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78119&d=1330264825

Đạp vào sân bay, tìm một góc sân, đóng gói Surly cho vào túi, ngồi chờ đến 2h30 phút, thấy 2 cái xe taxi đậu ngoài cổng, đồng bọn kia rồi...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78118&d=1330264825

Chặng Inle Lake khép lại với những cảm xúc hoàng hôn trên hồ, mặt sương buổi sớm trong ánh bình minh, những ruộng mía, vườn nho, người dân thân thiện...Mandalay đang chờ đón chúng tôi với ước mong được ngắm nhìn câu cầu bằng gỗ Teak nổi tiếng soi bóng trong ánh hoàng hôn..hoàng thành Mandalay...và thủ phủ Phật Giáo Sagaing...Tạm biệt Heho/Inle Lake! :).

tichuot
27-02-2012, 21:08
Trước chuyến đi, lão BM tuyên bố mang theo xe đạp là mình muốn nổi cáo với hắn rồi. Muốn độp thì ở VN mà độp đi, đi qua xứ người rồi mang vác cồng kềnh, rồi người này chờ người nọ mất hết thời gian. Mặc dù miệng lầm bầm chứ không có lão đi mình cũng buồn lắm vì ăn ở với ăn mấy chục con trăng rồi.

Tính ra, đi như lão ấy mà có cái hay, qua đó mình mới cảm nhận được cái hay trên chiếc xe đạp giữa 2 hàng cây rợp bóng mát

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78224&d=1330351030

Hay những lúc ngồi một mình trên những cánh đồng mía đang gặt

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78225&d=1330351030

Hoặc những lúc đồng bọn làm duyên làm dáng

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78223&d=1330351030

Có đôi khi bắt gặp những Thầy Tu đi khuất thực trở về dưới cái nắng gay gắt

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78222&d=1330351030

Và những con Bò mang nặng những xe mía từ cánh đồng xa xa....

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78226&d=1330351030

Việc thuê xe đạp ở Heho rất dễ và thuận tiện vì có khá nhiều lựa chọn. Giá thuê 1 ngày là 2000 Kyat cho 1 xe bình thường, còn xe dạng leo địa hình thì khoảng 5 -8000 kyat.

TÍM
28-02-2012, 11:42
Tuyệt vời và thèm. Chúc mừng bác BM đã có chuyến đi siêu ấn tượng :)

Mình nhất định sẽ quay lại Myanmar lần thứ ...n ... trước khi quốc gia này mở tung các loại cửa ...

TheHung
29-02-2012, 15:24
Hic hic, giá mà.... em quyết liệt hơn thì chuyến đi này đã có Specialize song hành cùng Surly trên đất Miến rồi :(.

kub4undre
29-02-2012, 15:53
Ôi nhìn các bác thích qua quả này e bán xe + đặt sổ đỏ đi thôi :))

BM
29-02-2012, 17:06
Tính viết tiếp nhưng không hiểu sao vào phuot.com không được!? phải dùng proxy thì lại chậm..Cố gắng viết tiếp hầu chuyện các bạn! Myanmar thật sự tạo cảm xúc đặc biệt nhất trong các chuyến đi Ngoài Nước của mình! Như TÍM và Biendaikho và cũng như các bạn khác chia xẻ: hãy cố gắng đi nhanh trước khi quá muộn khi đất nước này mở tung mọi cánh cửa!!!
...và mình cũng có "âm mưu" quay lại! Con đường "di sản" đẹp đẽ uốn lượn trên cao nguyên Shane về đến những miền thấp hơn đã được chuẩn bị! Hành trình Inle Lake - Heho - Kalaw - Thazi - Mt. Popa - Bagan (có thể vẽ tiếp Mandalay) dài 380km, +/- 1350m đang chờ một cơ hội từ VNA hay AA!! Đó là chuyện tương lai, còn bây giờ mình cố gắng chia xẻ tiếp chặng Mandalay-Mandalay Hill-Amarapura-Sagaing-Mingun-Mandalay Airport dài 120km..nếu "fix" được cách vào phuot.com! :(.

Khổng Nghi
29-02-2012, 18:07
Hi các anh các chị, em dường như... nín thở khi xem các ảnh chụp, nhất nhà những tấm ảnh chụp ở hồ! Cám ơn các anh chị nhiều nhé!

Em xí 1 chỗ lót dép ngồi hóng hớt...

oldteatree
29-02-2012, 21:25
Hình bình minh bữa trước đẹp,hình hoàng hôn này cũng đẹp....

oldteatree
29-02-2012, 21:40
Đã thành thông lệ, 8 em lại tiếp tục "sinh hoạt tập thể" [B]trong một cái phòng đôi bình thường!!

Họ đồng ý cho 8 em 1 phòng hả bạn?Còn "xiền" vẫn y giá ko tính thêm á???

tichuot
04-03-2012, 08:09
Họ đồng ý cho 8 em 1 phòng hả bạn?Còn "xiền" vẫn y giá ko tính thêm á???

Nói tới Teakwood thì có rất nhiều điều để nói và bà già chủ Teakwood thuộc một trong những " Sát thủ đầu mưng mủ" của Myanmar. Đối với bà ấy thì tiền là quan trọng nhất....haizzzzz bọn này là một trong những nạn nhân ấy mà nhiều forum đã cảnh báo.

Vì tính toán quá xá nên đi quá đà trong việc chọn phòng. Nếu như giá phòng đôi của Teakwood từ 30 - 40K thì 4 phòng tầm 120k nếu trả giá. Trong khi các bạn lại chọn 1 phòng giá 100k cho 8 người thì vấn đề toilet là 1 nan giải trong khi dịch vụ thì chẳng khác gì...

Nói chung việc ở của tụi này nan giải lắm....tụi này không muốn nhắc ở đây. :shrug:

oldteatree
04-03-2012, 21:02
Nói tới Teakwood thì có rất nhiều điều để nói và bà già chủ Teakwood thuộc một trong những " Sát thủ đầu mưng mủ" của Myanmar. Đối với bà ấy thì tiền là quan trọng nhất....haizzzzz bọn này là một trong những nạn nhân ấy mà nhiều forum đã cảnh báo.

Vì tính toán quá xá nên đi quá đà trong việc chọn phòng. Nếu như giá phòng đôi của Teakwood từ 30 - 40K thì 4 phòng tầm 120k nếu trả giá. Trong khi các bạn lại chọn 1 phòng giá 100k cho 8 người thì vấn đề toilet là 1 nan giải trong khi dịch vụ thì chẳng khác gì...

Nói chung việc ở của tụi này nan giải lắm....tụi này không muốn nhắc ở đây. :shrug:

Thì gọi là chia sẻ thì bạn phải nói để mọi người có đi thì rút kinh nghiệm chứ,huống gì đồng hương...cũng gần như đồng lương của dân phượt bụi thường là chắt bóp mà bạn...

tiffanystore
05-03-2012, 15:35
@All: cho em hỏi 1 câu hỏi hơi lúa 1 chút: làm sao các bác checkin hàng lý cho cái xe đạp thế...có phải đóng gói etc etc gì không...

thanh_vinh
06-03-2012, 21:00
Chuyến đi của bác thật là tuyệt! (wait). Ảnh của bác chụp quá đẹp! Cảm ơn bác nhiều nhé!(beer)

pvnguyen
07-03-2012, 07:01
Em đã bẩu ở Mingala Inc đi không chịu !! 2 vợ chồng chủ nhà dễ thương và dễ chịu


Nói tới Teakwood thì có rất nhiều điều để nói và bà già chủ Teakwood thuộc một trong những " Sát thủ đầu mưng mủ" của Myanmar. Đối với bà ấy thì tiền là quan trọng nhất....haizzzzz bọn này là một trong những nạn nhân ấy mà nhiều forum đã cảnh báo.

Vì tính toán quá xá nên đi quá đà trong việc chọn phòng. Nếu như giá phòng đôi của Teakwood từ 30 - 40K thì 4 phòng tầm 120k nếu trả giá. Trong khi các bạn lại chọn 1 phòng giá 100k cho 8 người thì vấn đề toilet là 1 nan giải trong khi dịch vụ thì chẳng khác gì...

Nói chung việc ở của tụi này nan giải lắm....tụi này không muốn nhắc ở đây. :shrug:

furin
07-03-2012, 13:40
Chuyến đi của bác thật tuyệt vời! Ngồi nhà nhìn hình là muốn đi ngay ý!

BM
07-03-2012, 14:55
Xin được tiếp tục tường thuật chuyến đi cùng các bạn, Mandalay chào đón cả nhóm bằng một buổi chiều nóng bức và bực mình vì không còn vé xe từ sân bay về trung tâm. Cuối cùng lên một cái xe bus chủ yếu đưa đón nhân viên làm việc trong sân bay về trung tâm. Sự hạn chế về Internet còn gây khó khăn cho nhóm trong việc đặt phòng khách sạn, nên chọn giải pháp "gõ cửa" và cái cửa đầu tiên từ một Guest House nổi tiếng đã đóng lại vì không còn phòng!!! bà chủ tốt bụng hỏi các khách sạn lân cận, cuối cùng thì cũng xong chỗ ở. Do đi chuyển bằng xe đạp và dựa trên những thông tin, kinh nghiệm về Mandalay, nên mình chỉ ngủ lại 1 đêm ở nơi đây. Hành trình Mandalay được lập kế hoạch và thực hiện như bản đồ dưới đây:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78774&d=1331073012

Biểu đồ màu đỏ bên dưới biểu thị độ cao, các bạn có thấy 1 cây 'kim" dựng đứng không? Mandalay Hill đó! Còn vô số "răng cưa" ở phần sau là con đường đồi dốc từ Sagaing đi Mingun! Tổng cung đường này chỉ tầm 120km++ nhưng đạp rất phê!!:)

Sáng hôm sau, ăn sáng và chia tay đồng bọn, Surly rời khách sạn để tham quan Mandalay

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78806&d=1331107943

Đạp về phía Tây khoảng 2km là hoàng thành Mandalay. Thành có thiết kế phòng thủ như thành Nội ở Huế với hình vuông có 4 cửa chính, sông đào và tường thành cao có khe ẩn nấp (lổ châu mai).

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78771&d=1331072872

Rẽ phải lên hướng Bắc là Mandalay Hill

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78773&d=1331072872

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78779&d=1331073374

Qua cầu bắc sông đào (cửa Tây), dự tính đạp theo con đường mòn dưới chân thành, gặp một toán cảnh sát vũ trang chốt chặn ở cửa, trình bày ý định, một cảnh sát nói tiếng Anh lưu loát lịch sự cho biết: người nước ngoài không được phép vào con đường này. Anh cảnh sát vui vẻ cho phép dừng xe chụp một tấm

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78782&d=1331073374

BM
07-03-2012, 15:38
Đạp trên lề đường đi bộ men theo thành, Surly rẽ vào khu vực tập trung nhiều chùa và Stupas nằm dưới chân đồi Mandalay.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78784&d=1331073374

Một ông lão chăn bò tò mò ngắm nghía ngựa thồ phương Nam.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78807&d=1331107943

Stupas khắp nơi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78770&d=1331072872

Xuyên qua khu vực này, Surly bắt đầu leo dốc lên Mandalay Hill. Sau con dốc khủng ở núi Ba Thê, An Giang, đây là con dốc có độ gắt cao với các khúc cua cùi chỏ gập liên tục mà lại ngắn!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78804&d=1331107625

Con đường quanh co lên đỉnh cắt ngang bởi một cầu thang mái che từ dưới chân lên đến đỉnh (leo bộ trung bình mất 45 phút)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78808&d=1331109248

Những bậc thang lên Mandalay Hill

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78805&d=1331107625

BM
07-03-2012, 15:48
Trên đường leo dốc, bắt gặp hình ảnh 2 cô bé giữ thăng bằng, đội cây trên đầu về nhà, khi chuẩn bị xuống dốc, cả hai cùng nhịp nhàng tháo dép cùng lúc trông thật ngộ ngĩnh.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78780&d=1331073374

Leo một hồi cũng đến bãi đổ xe trên đỉnh, tấp vào một quán, mua thêm nước, áo quần lưu niệm được treo ngay dưới cành bàng, phía xa là cầu thang máy lên chùa trên đỉnh.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78783&d=1331073374

Cô bé phụ quán có khuôn mặt thật dễ mến.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78781&d=1331073374

Nghỉ chân 1 lát, Surly theo đường khác xuống núi, đổ dốc thật cảm giác!!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78785&d=1331074017

BM
07-03-2012, 16:01
Dưới chân đồi, nhiều tu viện lẫn trong tàng cây, thấp thoáng bóng cà sa đỏ thẳm hồn nhiên trên đường.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78786&d=1331074017

Hay có phần khép nép của áo cà sa màu cánh sen

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78787&d=1331074017

Surly tiếp tục đi quanh thành Mandalay

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78791&d=1331074201

Góc thành phía Bắc

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78772&d=1331072872

Cổng thành phía Nam

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78793&d=1331074201

Trẻ em "bảo vệ môi trường"

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78775&d=1331073128

Hay niềm vui đường phố của người dân Mandalay

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78788&d=1331074201

Khép một vòng hoàng thành, Surly cắt qua thành phố Mandalay ồn ào, xô bồ, khói bụi về phía Tây, hướng ra sông Ayeyawardy

BM
07-03-2012, 20:48
Ayeyarwady là một con sông lớn, nhiều địa danh du lịch như Mandalay, Mingun, Sagaing, Inwa, Amarapura và Bagan đều nằm bên bờ con sông chính của Miến Điện. Ayeyarwady đoạn Mandalay tấp nập ghe thuyền..

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78792&d=1331074201

Những bãi sông đầy màu sắc

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78789&d=1331074201

...hay xanh một màu ngô (bắp) và hoa màu.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78795&d=1331074422

Một du thuyền đang ngang qua một làng chài với những túp lều tre lá ở bãi cát bên kia sông..

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78790&d=1331074201

Ra đến bờ sông cũng đã xế trưa, nắng lên cao, mặt đường khói bụi mù mịt, tấp vào một cái quán bình dân dọc đường ven sông. Bữa trưa của độp tử thật đơn giản..

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78777&d=1331073128

BM
07-03-2012, 21:01
Xong bữa trưa ngồi trong quán ngắm sông và những người đàn ông Miến vừa uống bia và ăn..trầu, tiếp tục con đường về Amarapura. Tâm điểm của vùng đất này là chiếc cầu U Bein nổi tiếng. Surly thong thả, chậm rãi từ Mandalay dọc theo sông Ayeyarwady về đến U Bein trong khoảng 20km...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78798&d=1331074422

Một vài đoạn sông nhộn nhịp khai khác cát

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78796&d=1331074422

Thật tương phản với những ngôi làng xanh ngắt như bất chợt "thò ra" từ những bãi bồi trên sông

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78797&d=1331074422

Thỉnh thoảng, Surly rẽ ngang vào những ngôi làng nhỏ dọc con sông

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78794&d=1331074422

Con đường cứ thế dài theo những hàng cây cổ thụ, mùa này cũng nhiều lá rụng....

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78778&d=1331073128

tiffanystore
08-03-2012, 11:33
Đẹp quá..:L




https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78784&d=1331073374

bolident
10-03-2012, 22:45
Ảnh đẹp đến mức ko thật. Hic! Bầu trời xanh ngắt một màu, không hề có mây.

lukytran
11-03-2012, 12:29
Quá tuyệt vời.

cuongvq
11-03-2012, 23:17
Myanma thanh bình quá anh ạ. Cũng rất đỗi thân thuộc, hi vọng ngày nào em cũng rong ruổi trên con đường này, những con người này, và cũng trên một chiếc xe đạp Surly

nguyenhoangha
12-03-2012, 08:08
Bác Cường nói chí phải , tại sao không nhỉ ??:)

azang
12-03-2012, 22:05
Đẩy xe ra chuẩn bị xuống núi, một nhóm khách người Pháp thấy Surly liền hỏi từ đâu tới: Việt Nam! cái tên nhận được sự ngạc nhiên của nhóm Tây thì lại nhận được sự chào hỏi của một nhóm bạn trẻ cũng có nick trên phuot.com! Nhóm bạn này mua vé khuyến mãi của VNA và có hành trình tương tự như nhóm của mình. Cùng với Surly làm hàng trước ống kính của một bạn, bắt tay chào tạm biệt, mình thả dốc vườn nho, tiếp tục con đường về Nampan.
Chào Bác, lâu rồi mới vào Phuot, mới thấy Bác viết cái hồi ức này.
Gửi tặng bác tấm hình trên Red Mountain Étate :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=79081&d=1331564572

nguyenhoangha
12-03-2012, 23:22
Chà , giờ mới "lộ nguyên hình ":):)

cuongvq
13-03-2012, 19:03
Bác Cường nói chí phải , tại sao không nhỉ ??:)

Một phần sắp thành hiện thực rồi anh Hà ơi. (beer)

dagger78
19-03-2012, 00:11
Hay quá hay quá bác chủ ơi. Cho hỏi con Surly này mua ở đâu và giá bao nhiêu vậy? Có con khác tương đương ko vậy bác? Đang tính xe đạp xuyên Lào 1 chuyến.

RW4096
19-03-2012, 18:03
Surly Long Haul Trucker nguyên bản đại lý ở Sài Gòn bán 28tr3. Con của bác chủ thread hình như là mua bộ sườn rồi ráp theo ý thích.



Hay quá hay quá bác chủ ơi. Cho hỏi con Surly này mua ở đâu và giá bao nhiêu vậy? Có con khác tương đương ko vậy bác? Đang tính xe đạp xuyên Lào 1 chuyến.

BM
20-03-2012, 08:02
Đạp dọc theo sông Aeyawardy một quãng dài, Surly rẽ trái ven theo những hồ lớn phía trong để về cầu U Bein. Bên kia hồ là khu vực trung tâm thành phố Mandalay

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78776&d=1331073128

Con đường dọc hồ xuyên qua nhiều tu viện lớn, những kiến trúc tôn giáo như thế này rất phổ biến

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=79618&d=1332203388

Theo con đường bụi mù ra đến một ngã 3 lớn, người dân nhìn bộ dạng của Surly bèn nhiệt tình chỉ rẽ phải, Surly vẫn "ngoan cố" rẽ trái vì mặt trời hình như lặn ở hướng Tây! :), nên đứng ở bờ sông phía Đông canh hoàng hôn mới phải đạo...Thực tế cho thấy đa phần dân du lịch tiếp cận ở phía Tây vì quãng đường ngắn hơn tiết kiệm xăng, đậu xe dễ dàng trong khu vực Kyauktawgyi Paya..thấp thoáng chiều cầu gỗ Teak dài nhất thế giới trong nắng gắt.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=79620&d=1332203388

Đạp cặp theo đê về hướng Đông của U Bein, làng quê khu vực Amarapura thanh bình đến nao lòng...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=79641&d=1332205237

Những nếp nhà ẩn mình trong rừng cọ..trâu bò ể oải dưới bóng cây dày..

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=79619&d=1332203388

BM
20-03-2012, 08:19
Gió có mang lời yêu của gã si tình này đến cô gái nào đó ở bờ bên kia?

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=79621&d=1332203388

Con đường làng ra bến hồ có nhiều hàng quán, mái lá lụp xụp, đa phần là dân địa phương chọn cách tiếp cận ở bờ Đông..

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=79622&d=1332203553

Surly ra đến bờ hồ, mặt trời vẫn còn chói chang ở trên cao..

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=79642&d=1332206044

Hồ Taungthaman..

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=79625&d=1332203553

...thật bình yên trong dáng Phật ngồi, nhìn ra ..che chở..

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=79630&d=1332203701

BM
20-03-2012, 08:32
Còn gần hai tiếng nữa mặt trời mới bắt đầu lặn, Surly quay vào làng lang thang, quan sát những "góc khuất" của chiếc cầu U Bein nổi tiếng.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=79624&d=1332203553

Những đứa bé đang nhặt nhạnh những con cá cỏn con. sót lại trong ghe

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=79626&d=1332203553

Thợ câu kiên nhẫn bên bờ hồ sình lầy..bàng quan với những ánh mắt trong quán đang mong chờ thời khắc đẹp đẽ nhất: hoàng hôn U Bein.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=79623&d=1332203553

Cao cao phía trên cầu, xe đạp và bóng sư chậm rãi về hướng Tây..

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=79627&d=1332203701

BM
20-03-2012, 08:47
Chiều dần buông...khi sắc vàng rải xuống mặt hồ..là lúc những chiếc ghe rời bến, đưa khách ra bãi bồi giữa sông ngắm hoàng hôn. Mái chèo khua nhẹ như sợ làm lay động tâm hồn của gã trai già mê lang thang đang đứng lặng bên hồ..

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=79632&d=1332203701

Những chiếc ghe, rời bến ở bờ phía Đông và Tây gặp nhau ở bãi bồi giữa hồ..

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=79628&d=1332203701

...và cả những đàn vịt theo nhau về trại..

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=79631&d=1332203701

Bên bờ hồ sinh lầy, những người dân Miến vất vả mưu sinh, dùng sức người kéo lưới...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=79633&d=1332203792

Có hoàng hôn nào...cảm xúc dâng trào với dáng kéo lưới của một chú bé..góp tuổi thơ mình cho vất vả mưu sinh...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=79629&d=1332203701

BM
20-03-2012, 09:14
Hoàng hôn buông xuống...mặt trời dần khuất sau cầu U Bein..

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=79635&d=1332203792

Surly đã đến và được ngắm nhìn...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=79634&d=1332203792

Lòng như chùng xuống theo mặt trời dần khuất bóng..

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=79636&d=1332203915

Những tia nắng cuối ngày đang tắt..sự cô tịch trùm lên bao la U Bein, Ôi! Amarapura....

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=79638&d=1332203915

Nhớ thương ai..sương khói dần phủ mặt hồ..nhấn chìm gã trai già trong sắc tím hoàng hôn...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=79640&d=1332203915

Bên kia sông Aeyawardy, Sagaing đã lên đèn, Surly ra khỏi cơn mê, lên cầu U Bein..Từ bờ phía Đông, Surly chậm rãi hòa trong màu đỏ đậm áo cà sa..về phía Tây của cầu, đầu bên kia là tu viện Maha Ganayon Kyaung-nơi dung thân của hàng ngàn sư sãi...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=79637&d=1332203915

Đạp len lỏi trong tu viện..Surly ra đến Sagaing-Mandalay Rd., dừng lại đầu cầu Sagaing-một trong hai cây cầu do Miến Điện xây 2005-nối đôi bờ Sagaing-Mandalay, xin phép toán lính-cảnh sát bảo vệ, phơi sáng 1 tấm.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=79639&d=1332203915

cuongvq
20-03-2012, 11:13
Đẹp quá Anh Minh ơi, bõ công chờ đợi và lặn lội ngàn dặm xa xôi.

linhnam
20-03-2012, 18:24
Sao ít thế Lão Đại BM , tiếp đi tí nữa ! Vật vã rồi nè !:)

Em đọc tới đây mà chưa thấy hình Lão đại nhĩ? anh Minh quá gan - hên là tụi quân đội thấy anh đen đen không thèm bắt đó chứ! không thì tiu rùi...

BM
22-03-2012, 08:00
Sau khi qua cầu Sagaing, lòng vòng một hồi mới tìm ra Happy Hotel, nơi duy nhất có giấy phép "chứa chấp" người nước ngoài. Nhận phòng, tắm rửa thay đồ, đói rã ruột, lần mò ra đường nhào vô một tiệm ăn, nhìn qua một lượt bèn gọi ..cơm chiên!. Ghé tiệm Internet/Game kế bên thì hỏng mạng, thế là không thể liên lạc gia đình lẫn đồng bọn. Đêm ngủ, thức giấc vài lần vì cái máy lạnh 1 cục "ngáy" quá to! X(. Dậy sớm theo đồng hồ báo thức 4h45h, phân vân nên qua cầu Ava về Amarapura chiêm ngưỡng sư sãi qua cầu U Bein đi khất thực trong bình minh hay dành trọn ngày cho Sagaing và Mingun, cân nhắc quãng đường, thời gian nên mình quyết định dành thời gian cho Sagaing và Mingun. Xuống ăn sáng lúc 6h30 vẫn chưa phục vụ, gặp một đôi vợ chồng lớn tuổi người Hà Lan cũng đi Surly, chuyện trò qua lại họ cho biết đã từng đạp xe ở Việt Nam trong 4 tháng!!. Đôi vợ chồng không chờ ăn sáng, chào tạm biệt, để lại mình trong cái phòng ăn rộng mênh mông..ăn sáng xong, xuất phát đi Sagaing Hill và Mingun tầm 7h30..

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=79720&d=1332375123

Sagaing-cố đô của vương quốc Shan trong thế kỷ 13-ngày nay là nơi tu hành của trên dưới 6000 tu sĩ Phật Giáo. Sagaing vẫn đóng vai trò như một thủ đô "tâm linh" của người dân Miến sùng đạo Phật. Từ khách sạn, đạp xe len lõi qua vài ngã đường là đã đến chân Sagaing Hill. Trong nắng sớm, ngập tràn màu áo cà sa đỏ đậm hay hồng cánh sen trong phiên chợ sáng..

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=79722&d=1332375123

Chút bụi trần lưu luyến...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=79721&d=1332375123

Chọn một góc đường thuận lợi, Surly lặng lẽ quan sát nhịp sống Sagaing Hill trong ngày mới..

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=79723&d=1332375123

Đến Sagaing, mình nhớ tới người em gái của thầy dạy cấp 3, một nữ doanh nhân thành đạt, đang ở đỉnh cao sự nghiệp kinh doanh bỗng vứt bỏ tất cả, sang Sagaing khoát áo cà sa màu cánh sen...Cô ấy có tìm thấy bình yên ở nơi đây? Làm sao nhận ra cô ấy trong muôn màu áo Phật kia? ..Thời gian quá vô tình và lòng người cũng thật vô tâm....

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=79724&d=1332375123

BM
22-03-2012, 08:19
Rời phiên chợ sớm dưới chân Sagaing Hill, Surly bắt đầu leo dốc lên các tu viện trên đỉnh đồi, có lẽ sư sãi đã xuống núi họp chợ nên con đường ban mai thật vắng lặng..

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=79727&d=1332375833

Con đường quanh co, men theo tường rào tu viện, những ô cổng hẹp dẫn vào sự giác ngộ...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=79728&d=1332375833

Những bậc thang tìm đến sự tĩnh tâm..

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=79725&d=1332375123

Lặng lẽ những bóng sư dọn lá ven con đường quanh co lên đỉnh đồi..

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=79729&d=1332375833

Tu viện chính trên đỉnh đồi Sagaing

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=79730&d=1332375929

BM
22-03-2012, 08:44
Tiếp tục con đường, Surly đổ dốc về phía bên kia chân đồi, thuận đường đi, ngã rẽ men theo sông là con đường về với một địa danh nổi tiếng khác của khu vực Mandalay: Mingun.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=79731&d=1332375929

Con đường men theo sông Ayeyarwady, ngang qua nhiều tu viện Phật Giáo lớn nhỏ..

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=79732&d=1332375929

Sagaing-Mingun cách nhau 20km trên lý thuyết, thực tế con đường quanh co uốn lượn, vừa men theo bờ sông vừa lên xuống theo chân núi vươn ra mép sông, dài 32km (hay ai đó nhầm lẫn giữa 1 mile = 1.6 km?). Vừa đạp vừa lo vì phải về khách sạn lấy hành trang, trả phòng ra sân bay trong khoảng 12-12h30

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=79733&d=1332376072

Càng gần Mingun, dốc càng gắt, một chiếc xe khách chết máy ngay trên đỉnh của một trong vô số con dốc...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=79734&d=1332376072

Chập chùng lên xuống rồi cũng đến Mingun

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77759&d=1329900550

Surly được thành viên của ĐPĐ - chi nhánh Mingun - ra đón...:)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=79737&d=1332380549

BM
22-03-2012, 08:54
Con đường Mingun rợp màu hoa đỏ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77758&d=1329900550

Mingun Paya, một Stupas dang dở khổng lồ, điểm đến của Mingun.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77760&d=1329900998

Vé du lịch 3USD cho vùng Sagaing-Mingun có bao gồm leo lên đỉnh bằng của Stupas này, thời gian eo hẹp không cho phép mình lên trên này..(đỡ tốn ..3USD!:D )

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77761&d=1329900998

Đền thờ bên trong Mingun Paya.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77762&d=1329900998

Ngoài sông, ghe thuyền đưa khách từ Mandalay sang thăm Mingun..

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=79735&d=1332376072

BM
22-03-2012, 09:29
Dành chút thời gian ít ỏi thăm Mingun cho có "số má", Surly đạp hộc tốc..xịt khói về khách sạn, tắm nhanh thay đồ, trả phòng, chất đồ lên xe và đạp ra sân bay Mandalay. Từ Mandalay qua Sagaging, Surly đi ngã cầu mới-hoàn thành 2005-do chính quyền Myanmar xây dựng. Từ Sagaing về lại Mandalay, Surly qua chiếc cầu Ava nổi tiếng do người Anh xây dựng cả 100 năm trước. Cây cầu này là một nhân chứng lịch sử trong chiến tranh chống quân Anh xâm lược của người Miến, dưới chân cầu vẫn còn tàn tích đồn lũy thô sơ của quân dân Miến Điện. Trong WWII, quân Anh đã đánh sập các nhịp cầu giữa trong một nỗ lực tuyệt vọng ngăn cản bước tiến vũ bão của quân Nhật, khi bành trướng tham vọng Đại Đông Á, chiếm Miến Điện để đánh vào Ấn Độ..Mãi tới thập niên 60-70, những nhịp giữa này mới được khôi phục.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=79736&d=1332376072

Ảnh dưới các bạn sẽ thấy bên trái là cầu mới: cầu Sagaing, cầu Ava có làn giữa dành cho xe lửa và hai đường 1 chiều 2 bên dành cho xe nhỏ và 2 bánh. Một chi tiết thú vị là nếu đi từ Mandalay sang bằng cầu Ava, bạn sẽ phải mua vé du lịch 3USD cho vùng Sagaing-Mingun trong khi không thu phí cầu mới!! Vậy lộ trình qua cầu mới về cầu cũ, vẫn đi được 2 cầu mà không tốn tiền!!! Hy vọng, người Miến có thẩm quyền không lên phuot.com! :)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=79741&d=1332381770

Qua cầu Ava, Surly rẽ phải đổ dốc cầu để ra sân bay Mandalay, đây là đoạn đường cực hình trong chuyến Miến Điện! nắng gắt, sức nóng từ mặt đường trải nhựa, khói bụi ập vào mờ cả mắt. Đường cao tốc Mandalay-Yangon thẳng tắp to vật vã, đạp phát nản...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=79738&d=1332381509

Trước khi vào đường cao tốc Mandalay-Yangon, ngang qua một căn nhà, nhìn vào bỗng thấy một người đàn ông Miến nhìn ra, đi một quãng tự nhiên linh tính mách bảo, quay đầu lại thấy người đàn ông lúc nãy đang đạp xe rượt theo!! Surly cũng hơi lo không biết chuyện gì xảy đến, nhưng nghĩ bụng dân Miến hiền lành, vả lại ban ngày có người qua lại nên vẫn duy trì tốc độ. Đến ngã 3 đường cao tốc, có chốt cảnh sát, tự tin đứng lại, người đàn ông Miến mồ hôi nhễ nhại đạp tới, miệng cười đưa cho mình 1 trái bắp luộc to đùng!! Cảm động biết bao tình cảm người dân nơi đây, một chú cảnh sát cũng tới ngắm nghía rồi hỏi Surly nhiêu tiền? phán đại 300USD liền bị chú cảnh sát chê quá đắt!! nếu có 300USD mua xe máy chạy sướng hơn!!. Cảm ơn người đàn ông tốt bụng, chào cả chốt cảnh sát, Surly tiếp tục con đường...

Trong nắng gắt rã người, cố vớt vát vài tấm ảnh cảnh quan ven đường để quên đi nóng bụi..

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=79742&d=1332381770

Ven đường ra sân bay Mandalay có nhiều cánh đồng trồng hoa Hướng Dương...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=79739&d=1332381509

Sau 35km đạp trong nắng bụi cao điểm ban trưa! Surly cũng ra đến sân bay Mandalay

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=79740&d=1332381509

Đẩy xe lên cổng đi ở tầng 2, xếp đồ, cho xe vào túi..ăn một tô mì gói, uống một lon Coca trong khi chờ đồng bọn cùng check-in bay đi Bagan.

anvietnam
22-03-2012, 10:32
Trước khi vào đường cao tốc Mandalay-Yangon, ngang qua một căn nhà, nhìn vào bỗng thấy một người đàn ông Miến nhìn ra, đi một quãng tự nhiên linh tính mách bảo, quay đầu lại thấy người đàn ông lúc nãy đang đạp xe rượt theo!! Surly cũng hơi lo không biết chuyện gì xảy đến, nhưng nghĩ bụng dân Miến hiền lành, vả lại ban ngày có người qua lại nên vẫn duy trì tốc độ. Đến ngã 3 đường cao tốc, có chốt cảnh sát, tự tin đứng lại, người đàn ông Miến mồ hôi nhễ nhại đạp tới, miệng cười đưa cho mình 1 trái bắp luộc to đùng!! Cảm động biết bao tình cảm người dân nơi đây

Ôi người Myanmar tuyệt quá, có lẽ chỉ có những chặng đường dài đi bụi mới gặp được những điều tốt đẹp như thế. Cảm ơn bác vì bài viết chân tình và chia sẻ nhiều ảnh đẹp.

VictorPhung
25-03-2012, 00:34
Hình ảnh và bài viết của gả trai già này thiệt là hay quá cở. cảm ơi trai già đã chia sẻ!

langbam_dibui
29-03-2012, 23:37
Vào hóng hớt 1 xíu, e chưa có dịp đi nên đành ở nhà nghe các phượt sư kể vậy, vote cho phượt (c)

vitconxauxi_08
15-05-2012, 04:51
Miến Điện ..... nghe thì như xa xôi và lạ lẫm, nhưng qua chuyến "độp" của bác BM con thấy quen thuộc và thân thương lạ!

Câu chuyện trải ra giản dị và chân thành, không chút màu mè, kiểu cách. Ở đó thấy rất rõ sự khiêm nhường, bình dị trong từng câu chữ cũng như tấm lòng chân thành của chính tác giả câu chuyện vậy. Có lẽ vì vậy mà ai đọc cũng ngất ngây con gà tây trước những hình ảnh chân thực mà đầy màu sắc và tràn ngập một cảm giác rất hạnh phúc, rất bình an ....cứ như được thưởng thức bát cơm cà giữa mùa hè giòn tan bên bờ đê rợp bóng tre già...

Con như ngửi thấy không khí đượm nồng đất đỏ trên những chặng đường làng gập ghềnh, cái mùi ngọt lịm của mía khi đi ngang lò đường hay bãi mía mới chặt, mùi cá tươi, mùi rong rêu và thủy sinh trên hồ... Con sống lại cái cảm giác đạp xe ở vùng quê vắng vẻ giữa những ngày nắng vàng óng như vàng mười, nhớ cái cảm giác mát rượi của những đoạn đường mà tre xanh rợp bóng, đâu đó có chú chim sẻ cất tiếng lanh lảnh....thích cảm giác đi trên những con đường đầy cánh hoa gạo, nhớ những góc ảnh của những cây gạo già cỗi sừng sững vươn lên trời, phủ đầy rêu xanh và nụ hoa....Đẹp lắm, lạ mà quen lắm... đó chẳng khác gì vùng quê ở VN phía Bắc Trung Bộ... thậm chí ở VN mình còn đẹp hơn vào những ngày mùa khi mà rơm, rạ mới đập bà con mình phủ đầy đường làng, những con đường như thay áo vàng rực rỡ và ngọt lịm dưới cái nắng giòn tan tháng 7...và cái mùi lúa mới thơm dịu dàng, mê hoặc đó thì cả đời con cũng không quên ^^!!!

Hình như thấp thoáng đâu đó có những nỗi buồn được khéo léo dấu kín, buồn cho những con người thật thà nơi ấy, cũng là buồn cho ta...Nhưng cuộc sống sẽ nhẹ nhàng và đẹp hơn nếu ai cũng biết cách nhìn cuộc sống theo cách mà bác đã nhìn trong chuyến đi này, bác nhỉ? Con đã học và thưởng thức được rất nhiều điều đẹp đẽ từ câu chuyện này : ). Chân thành cảm ơn bác vì tất cả.

Chúc bác BM và gia đình nhiều sức khỏe và như ý, :D

blue0cean
29-05-2012, 15:15
Cám ơn bạn BM, bài viết của bạn thật tuyệt! Chúc bạn nhiều sức khỏe để "phượt" và cho anh em những tấm ảnh đẹp để anh em mở mang tầm nhìn!

BM
02-06-2012, 20:14
Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, sẽ cố gắng thu xếp thời gian viết tiếp chặng cuối của hành trình: Bagan. Thân.

I-love-bicycle-t
05-09-2012, 18:16
Thật là tuyệt.Hơn cả sự mong đợi.
Bác chụp hình thật " có nghề".
Cảm ơn bác chia sẽ cho một khoảng thời gian tuyệt vời của bác.
Thật lòng rất muốn được làm quen với bác và xin được "đu gió" theo bác với những hành trình đạp xe
sau này của bác.Mong lắm thay.
chúc bác sức khỏe và may mắn trong cuộc sống.
thân.
ps: nick full của mình là I-LOVE-BICYCLE-TOURING hình như là hơi dài nên bị cắt bớt.híc híc.

soicodoc
13-09-2012, 15:27
Hi bác BM!!! nghe danh bác đã lâu nay e mới được diện kiến sự lợi hại của bác, bài viết của bác quá tuyệt, em mạn phép mượn một câu trong số đó làm chữ kí nhé.



"Để quên con tim" trên những nẻo đường thiên lý.

scooby
14-09-2012, 01:14
Chuyến đi của bác hoành tráng quá, ngựa cũng hoành luôn và đẹp nữa

dinhngo
10-03-2013, 15:31
Em đọc một lèo chục trang mờ cả mắt ! Cám ơn Bác chủ thớt đã chia sẽ.

thanatox1
27-03-2013, 08:36
Quá hay và quá đẹp. Cuộc đời là những trải nghiệm và hạnh phúc không phải là đích đến của mỗi con đường!