PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Những Ngày Hè Nắng Đẹp Ở 7 Nước Châu Âu



bluepearl0212
22-08-2017, 21:34
Topic "Đến Châu Âu năm 25 tuổi" https://www.phuot.vn/threads/322685-%C4%90%E1%BA%BFn-Ch%C3%A2u-%C3%82u-n%C4%83m-25-tu%E1%BB%95i của mình bị dừng lại vì lỗi ko chạy hình của Photobucket :( . Buồn ơi là sầu, nhưng vì còn muốn chia sẻ tiếp cho hết chuyến đi nên viết tiếp ở topic mới này mọi người theo dõi cho dễ. Đi tiếp với mình nha ^.^

7 nước mình đã đi qua là Thụy Sĩ, Pháp, Cộng hòa Séc, Italy, Đức, Hà Lan và Tây Ban Nha trong vòng gần 1 tháng.

Thụy Sĩ, Pháp, Cộng hòa Séc đã được mình chia sẻ trong topic trước nên bài này mình viết tiếp với câu chuyện về Cinque Terre - thành phố nhỏ ven biển của Italy. Trong bài sẽ kèm theo hướng dẫn đi lại chi tiết cho các địa điểm mình đã đến nha.

Cinque Terre sẽ làm bạn sẽ ngạc nhiên với vị trí địa lý đặc biệt của năm ngôi làng nhỏ nằm chênh vênh trên những vách đá cao ngút sát bờ biển và tò mò tự hỏi làm cách nào họ lại xây được những căn nhà vững chãi như vậy...

Đối với mình, quanh cảnh một bên là núi cao, một bên là biển luôn là một điều cực kì thu hút. Thiệt đó! ,cảm giác lọt thỏm giữa một đại dương rộng lớn và một phía là núi cao vời vợi thật là cool ^^

https://farm5.staticflickr.com/4335/36595745711_edcd4ca3f5_b.jpg (https://flic.kr/p/XKQLdX)7 (https://flic.kr/p/XKQLdX)

Đây là bản đồ đơn giản nhất để bạn dễ hình dung về vị trí các làng. Thường thì chúng ta có thể đi one-day trip cho toàn bộ năm làng ở Cinque Terre, tất nhiên nếu thư thả thì bạn có thể ngủ lại đây một đêm. Hoặc mọi người thường chọn ngủ lại ở La Spezia hoặc Levanto.

https://farm5.staticflickr.com/4342/36596433721_f0af95a834_o.gif (https://flic.kr/p/XKUhKc)itcinque (https://flic.kr/p/XKUhKc)

Hai cách để đi đến Cinque Terre là đi train hoặc tàu, mà ngoại trừ những trường hợp đặc biệt thì hầu hết mọi người đều đi train.

Năm ngôi làng chài nhỏ của Cinque Terre được xây dựng từ khá lâu, khoảng hơn 700 năm trước, ban đầu người dân chủ yếu sống phía trên núi cao, sau đó dần dần mới lùi ra phần bờ biển như bây giờ.

Mà vui lắm, như có nói mấy lần trước, tụi mình chỉ có cỡ hai tuần đọc thông tin và lên plan đi đâu ở mỗi nước, vì quá ít thời gian nên chia ra mỗi đứa ba nước, tự quyết định tất cả cho nước đó từ đi lại, khách sạn, ăn uống, đi đâu...cho nên tới nước mà mình ko chịu trách nhiệm thì có một cảm giác rất yomost là không biết mình đang ở đâu và sẽ đi đâu luôn, hahaha, thú vị lắm đó :) .

​Bạn mình là người quyết định chọn Cinque Terre vì quá mê những ngôi nhà xinh xắn ở đây.

https://farm5.staticflickr.com/4424/36339327300_070f9908a2_b.jpg (https://flic.kr/p/XnbxXS)Italy-Aug2016-48 (https://flic.kr/p/XnbxXS)

1. Ngôi làng đầu tiên mà tụi mình đi là Vernazza. Vernazza cùng với Manarola được xem là một trong những thành phố xinh xắn nhất nước Ý.
Những bước chân đầu tiên là len lỏi vào các con hẻm cực nhỏ như này:

https://farm5.staticflickr.com/4395/35925638763_97a6a93b25_c.jpg (https://flic.kr/p/WJChLT)Italy-Aug2016-28 (https://flic.kr/p/WJChLT)

Có căn nhà nằm nghe nắng mưa

https://farm5.staticflickr.com/4348/36339361480_0a35d098ec_c.jpg (https://flic.kr/p/XnbJ8b)Italy-Aug2016-29 (https://flic.kr/p/XnbJ8b)

Lên trên là ruộng bậc thang.

[img]https://farm5.staticflickr.com/4430/36339408220_66d0aedd34_b.jpg (https://flic.kr/p/XnbY23)DSCF2824 (https://flic.kr/p/XnbY23)

Người dân nói đi khoảng 15 phút thôi, nhưng vâng chắc vì chân ngắn hơn người Châu Âu nên chúng tớ đi gần nửa tiếng mới tới nhá ^^ .

https://farm5.staticflickr.com/4419/35900741644_b6b9dc6ded_b.jpg (https://flic.kr/p/WGqFJd)DSCF2837 (https://flic.kr/p/WGqFJd)

Leo dốc miệt mài

https://farm5.staticflickr.com/4346/36565520342_d671fd43eb_b.jpg (https://flic.kr/p/XHaRgU)DSCF2827 (https://flic.kr/p/XHaRgU)

bluepearl0212
22-08-2017, 21:58
Có cảm giác bước qua cánh cổng này là qua thế giới khác vậy đó *.*

https://farm5.staticflickr.com/4342/35900742044_e66b956e43_z.jpg (https://flic.kr/p/WGqFR7)DSCF2830 (https://flic.kr/p/WGqFR7)

Ta daaa....và đây chính là nơi chụp hình check in của hầu hết mọi người khi đến Cinque Terre.

https://farm5.staticflickr.com/4351/36595934661_592511d10d_c.jpg (https://flic.kr/p/XKRJoH)Italy-Aug2016-36 (https://flic.kr/p/XKRJoH)

Vernazza may mắn sở hữu một cảng biển tự nhiên cho nên bạn sẽ thấy tàu thuyền ờ đây nhộn nhịp ra vào, có thuyền cập bến từ các nước lân cận nữa.

Ngôi làng nhỏ ven vùng biển rộng lớn.

https://farm5.staticflickr.com/4436/36339355950_78a90e63e3_c.jpg (https://flic.kr/p/XnbGtQ)Italy-Aug2016-31 (https://flic.kr/p/XnbGtQ)

Đây là con đường mòn để trekking đi đến các làng khác.

https://farm5.staticflickr.com/4361/36339350860_149ed5186a_c.jpg (https://flic.kr/p/XnbEY5)Italy-Aug2016-34 (https://flic.kr/p/XnbEY5)

Không biết với bạn thì bức hình này có đem lại nhiều cảm xúc không, chứ với mình nó thực sự thu hút. Hình ảnh con đường hầm dưới núi đá ven biển này dường như đã xuất hiện nhiều lần trong đầu lắm rồi để rồi bắt gặp nó lòng mình xao xuyến lạ thường...

https://farm5.staticflickr.com/4437/36339359020_ea40fa5b5a_c.jpg (https://flic.kr/p/XnbHoL)Italy-Aug2016-30 (https://flic.kr/p/XnbHoL)

Xem video sẽ thấy rõ hơn bên biển bên núi :) . À khi đi tàu có những đoạn view rất đẹp nha bạn.


https://www.youtube.com/watch?v=K_09BQmYW70

Bên trong làng là khá nhiều nhà hàng, kem, shop handmade, quần áo...

Hình ảnh hay thấy ở cả năm làng này là quần áo phơi khắp nơi :)

https://farm5.staticflickr.com/4336/36735416655_707c57030f_c.jpg (https://flic.kr/p/XYbBwF)Italy-Aug2016-38 (https://flic.kr/p/XYbBwF)

kietpro_90
23-08-2017, 10:28
Tấm ảnh này nhìn đa sắc thái thiet ke nha (https://www.nhaxinhcenter.com) quá đẹp

https://farm5.staticflickr.com/4351/36595934661_592511d10d_c.jpg

bietthudepsg
23-08-2017, 11:05
Cảnh nhìn rất hùng vỹ, mang đậm nét Ý, không biết khi nào tôi mới được đặt chân đến nơi này
bạn @rèm gỗ (https://remcuachauau.com.vn/rem-go), @rèm cửa (https://remcuachauau.com.vn), @rèm văn phòng (https://remcuachauau.com.vn/rem-van-phong), @rèm cuốn (https://remcuachauau.com.vn/rem-cuon), @rèm vải (https://remcuachauau.com.vn/rem-vai)
https://farm5.staticflickr.com/4424/36339327300_070f9908a2_c.jpg

Leban
23-08-2017, 11:14
Cảm ơn bạn đã chia sẻ. Bọn mình cũng đi EU tháng 10. Hình bạn chụp đẹp quá

bluepearl0212
23-08-2017, 21:29
Cám ơn các bạn nha :)

@kietpro_90: ờ bạn công nhận á, lúc đi ở dưới thấy hẻm nhỏ nhỏ, luồn lách, thấy nhiều căn nhà nhỏ xíu, mà nằm xung quanh sườn núi, xong lên đây nhìn toàn cảnh mới thấy người ta xây hay thiệt.

@Leban: hihi, chúc bạn có chuyến đi chơi vui nghen :):)

bluepearl0212
23-08-2017, 21:54
2. Rời khỏi Vernazza, tụi mình đến ngôi làng Monterosso al Mare - làng xa nhất theo hướng đi từ La Spezia. Làng này ko có những ngôi nhà nhiều màu sắc như các làng kia mà lại là một bãi biển để bơi và tắm nắng đúng nghĩa.

https://farm5.staticflickr.com/4380/36339323200_a5a0d0ecfe_b.jpg (https://flic.kr/p/XnbwKb)Italy-Aug2016-51 (https://flic.kr/p/XnbwKb)

Đông nghẹt người.

https://farm5.staticflickr.com/4367/36339322250_9ea465aab7_b.jpg (https://flic.kr/p/XnbwsN)Italy-Aug2016-52 (https://flic.kr/p/XnbwsN)

Ở Cinque Terre, không chỉ đông khách du lịch từ nơi khác đến mà chính người Ý đến đây rất nhiều.


https://www.youtube.com/watch?v=Vr8NsXmx0EQ

Một ngôi nhà màu trắng với hàng hoa giấy to thật to.

https://farm5.staticflickr.com/4401/36565427632_edb2f1cdaa_b.jpg (https://flic.kr/p/XHanHs)Italy-Aug2016-63 (https://flic.kr/p/XHanHs)

Nhìn cảnh này chợt nhớ tới bài thơ "Sóng", tác giả Xuân Quỳnh:

https://farm5.staticflickr.com/4373/35925596783_e85b2ac0ba_b.jpg (https://flic.kr/p/WJC5i6)Italy-Aug2016-53 (https://flic.kr/p/WJC5i6)

​"Dữ dội và dịu êm
Ồn ào và lặng lẽ
Sóng không hiểu nổi mình
Sóng tìm ra tận bể

Ôi con sóng ngày xưa
Và ngày sau vẫn thế
Nỗi khát vọng tình yêu
Bồi hồi trong ngực trẻ

Trước muôn trùng sóng bể
Em nghĩ về anh em
Em nghĩ về biển lớn
Từ nơi nào sóng lên?

Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu?
Em cũng không biết nữa
Khi nào ta yêu nhau"

bluepearl0212
27-08-2017, 10:50
Bạn đồng hành của mình:

https://farm5.staticflickr.com/4351/36565424232_2f2c3aa8e7_c.jpg (https://flic.kr/p/XHamGQ)Italy-Aug2016-66 (https://flic.kr/p/XHamGQ)

Nước xanh, mây trắng.

https://farm5.staticflickr.com/4366/36565425012_863172a6f6_c.jpg (https://flic.kr/p/XHamWh)Italy-Aug2016-65 (https://flic.kr/p/XHamWh)

Xinh hè

https://farm5.staticflickr.com/4365/36339309430_77cda37ea2_c.jpg (https://flic.kr/p/XnbsDL)Italy-Aug2016-64 (https://flic.kr/p/XnbsDL)

Trong số bốn ngôi làng thì Monterosso là ít ấn tượng nhất với mình vì ở đây đơn thuần là một bãi biển thôi, tuy nhiên nếu bạn đi với trẻ con hoặc người lớn thì làng này lại khá thoải mái vì ít dốc, ko phải leo nhiều nên thích hợp cho nghỉ ngơi một chút trước khi tiếp tục hành trình khám phá các làng khác.

bluepearl0212
27-08-2017, 11:25
3. Và ngôi làng tiếp theo là: Riomaggiore. Đây là đường đi theo hướng vào phía trong làng.

https://farm5.staticflickr.com/4334/35925566173_a9de182415_c.jpg (https://flic.kr/p/WJBVck)

Tụi mình ăn chọn ăn mì Ý, có miêu tả chi tiết các sợi mì và nước sốt đi kèm. Bạn có thể chọn món theo recommendation hoặc tự chọn bất kì loại nào để mix với nhau theo ý mình.

[url=https://flic.kr/p/XU37vW]https://farm5.staticflickr.com/4384/36688492176_4f1196f7c5_c.jpg (https://flic.kr/p/WJBVck)

Thành quả đây.

[url=https://flic.kr/p/WJBUNz]https://farm5.staticflickr.com/4394/35925564853_3de88305c2_z.jpg (https://flic.kr/p/XU37vW)

Bắt đầu đi ra phía ngoài, nơi gần biển:

[url=https://flic.kr/p/XYboGn]https://farm5.staticflickr.com/4405/36735373485_5cd26cc381_c.jpg (https://flic.kr/p/WJBUNz)

Tấm hình này mình chụp từ ngoài vào trong, nếu có nhiều thời gian từ chỗ này bạn quẹo trái để đi khám phá con đường ven biển nha, đẹp lắm đó. Tưởng tượng là bạn đang đi từ ngôi nhà màu trắng đi ra, xong tới chỗ nhà màu cam này thì quẹo trái.

[url=https://flic.kr/p/XHajSC]https://farm5.staticflickr.com/4359/36565418072_4149b8e7d2_c.jpg (https://flic.kr/p/XYboGn)[url=https://flic.kr/p/XHajSC]

bluepearl0212
27-08-2017, 12:10
Men theo những con đường cạnh biển

https://farm5.staticflickr.com/4348/36735370105_585761496d_c.jpg (https://flic.kr/p/XYbnG6)Italy-Aug2016-78 (https://flic.kr/p/XYbnG6)

Sẽ dẫn bạn đến Secret Beach

https://farm5.staticflickr.com/4406/36565415462_3d63e1fb74_c.jpg (https://flic.kr/p/XHaj6C)Italy-Aug2016-77 (https://flic.kr/p/XHaj6C)

Vì bãi biển này nằm sâu sau con đường ngoằn nghèo, núp sau khe đá lớn, và không có bảng chỉ dẫn gì nên mình tự đặt tên cho nó là "Secret Beach", vậy nên bạn nào đi thì cứ theo chỉ dẫn của mình là tìm ra, chứ đừng vớ ai đó hỏi: "Where is Secret Beach?" là người ta cũng lắc đầu bó tay đó nha ^^


https://www.youtube.com/watch?v=MeXZrxv8OIs

Huongvk
28-08-2017, 08:29
Đẹp lắm bạn ơi, nhưng bạn post tốc độ này thì đến báo giờ mới hết 7 nước? :D

myle987
28-08-2017, 10:24
Nhìn thôi đã thấy mê rồi, cho mình hỏi mình có thể xem lại hình lúc trước ở đâu, tại vì mình qua bài kia rồi mới biết bị lỗi và bạn up lại bên đây

PetiteAmelie
28-08-2017, 16:47
Mình đợi mãi bài update của bạn bên topic Đến Châu Âu năm 25 tuổi :))
Xem hình & clip bạn up ở Thụy Sĩ, mình đã từ bỏ giấc mơ Hi Lạp để đi TS. và ko hề hối hận vì cảnh quá đẹp. Tính up ké tấm hình chụp Grindelwald khoe với bạn mà ko biết up như nào :))
Anw cảm ơn bạn rất nhiều :D

bluepearl0212
29-08-2017, 11:10
Í.........@PetiteAmelie ơi thật hả :)) nghe zui quá đi, sao đợt đi ko vô comment bên Đến Châu Âu năm 25 Tuổi cho xôm tụ nè :) . Tính ra có nhiều bạn ẩn mình quá ta, hí hí, biết được bài mình tạo động lực cho bạn đi Thụy Sĩ là mình zui lắm đó :) . Đợt đó mình cũng mơ Hy lạp kìa, xong cái tính toán đau đầu định bay từ Đức hoặc TBN qua, mà vé nó mắccccc, ko tiện đường nữa nên thôi á :) Mà mình thấy Thụy Sĩ được cái là ko quá đông khách du lịch nên enjoy cảnh được nhiều nữa :L

Bạn đi lâu chưa, được mấy ngày bạn? Hihi, Nếu muốn up hình lên topic thì bạn phải up lên trang web flickr.com xong copy đường link rồi dán vào bài viết nha. Chờ hình của bạn nha hehe.

Bạn @myle987 ơi, bạn có thể vào trang này đọc lại bài của 3 nước kia ở đây nha: http://www.diladetrove.com/th7909y-s297-p1

PetiteAmelie
30-08-2017, 12:11
Í.........@PetiteAmelie ơi thật hả :)) nghe zui quá đi, sao đợt đi ko vô comment bên Đến Châu Âu năm 25 Tuổi cho xôm tụ nè :) . Tính ra có nhiều bạn ẩn mình quá ta, hí hí, biết được bài mình tạo động lực cho bạn đi Thụy Sĩ là mình zui lắm đó :) . Đợt đó mình cũng mơ Hy lạp kìa, xong cái tính toán đau đầu định bay từ Đức hoặc TBN qua, mà vé nó mắccccc, ko tiện đường nữa nên thôi á :) Mà mình thấy Thụy Sĩ được cái là ko quá đông khách du lịch nên enjoy cảnh được nhiều nữa :L

Bạn đi lâu chưa, được mấy ngày bạn? Hihi, Nếu muốn up hình lên topic thì bạn phải up lên trang web flickr.com xong copy đường link rồi dán vào bài viết nha. Chờ hình của bạn nha hehe.

Bạn @myle987 ơi, bạn có thể vào trang này đọc lại bài của 3 nước kia ở đây nha: http://www.diladetrove.com/th7909y-s297-p1

Mình mới đi hồi tháng 6 + đầu tháng 7. Mình theo dõi cái topic Đến Châu Âu năm 25 tuổi vì nó gợi đến giấc mơ của mình, cũng muốn đến C.Âu năm 25 tuổi =)) mà 25 tuổi ko có visa nên 26 tuổi mới tới :3
Mình đi road trip với bạn, và khi mình bảo với nó là mày ơi tao muốn đi TS ko đi HLap, nó há mồm ra bảo đến dân Âu như bọn tao còn chằng nghĩ đến đi TS vì quá đắt =)) mình ỉ ôi năn nỉ bảo tao đi Châu Âu lần đầu, xong gửi ảnh và clip của bạn cho nó xem nữa kìa. Tụi mình đi 2 ngày bên TS thôi, đi từ Annecy bên Pháp sang biên giới TS rồi sang Interlaken luôn, sau đó xuống Ý. Đấy là chặng road trip đẹp nhất mà mình từng đi, nhất là từ TS sang Ý. Bạn mình còn bảo cảm ơn mày, vì mày rủ nên tao mới có nhiều hình sống ảo vậy :))
Mình đi Pháp, Thụy Sĩ, Ý, Bỉ, và về mặt cảnh quan thì mình thích TSi nhất luôn. Điểm trừ duy nhất là nó đắt quá thôi hehe
Tình cờ nữa là mình cũng đi Cinq Terres luôn ấy =)) nhưng mình ko thăm đc khu này nhiều vì có một vài sự cố.
Mình đang tăm tia Hà Lan và Séc trên blog của bạn rồi, up hình nhanh nhanh để mình lấy động lực cày tiền đi tiếp đi bạn (beer)

bluepearl0212
30-08-2017, 21:27
Ôi trời đất ơi cái road trip ở cung đường đó...cool hết biết...(beer). Lúc đi về rồi mình mới tình cờ coi clip đoạn tàu từ Thụy Sĩ qua Ý mà lòng rộn ràng ko tả nổi :)) Tự nhiên ko biết dùng từ ngữ nào để miêu tả, post hình cho mình coi vớiiiii.

Huhu, làm nhớ Thụy Sĩ quá, spam lại vài tấm:

[img]https://farm5.staticflickr.com/4360/36916045655_6a38a56fc4_c.jpg (https://flic.kr/p/Yf9oeM)DSC_0878 (https://flic.kr/p/Yf9oeM)

[img]https://farm5.staticflickr.com/4383/36081766464_3a888d164a_c.jpg (https://flic.kr/p/WYqu6N)1 (https://flic.kr/p/WYqu6N)

[img]https://farm5.staticflickr.com/4421/36081649984_fddd0c274a_c.jpg (https://flic.kr/p/WYpTtw)Switzerland-August2016-38 (https://flic.kr/p/WYpTtw)

[img]https://farm5.staticflickr.com/4435/36776160491_896b58d046_c.jpg (https://flic.kr/p/Y2MrfB)Switzerland-August2016-78 (https://flic.kr/p/Y2MrfB)

[img]https://farm5.staticflickr.com/4420/36107741353_f55cfc4578_c.jpg (https://flic.kr/p/X1HBwH)Switzerland-August2016-133 (https://flic.kr/p/X1HBwH)

Còn vụ Thụy Sĩ đắt thì...haha, mình nhắm mắt nhắm mũi đi đó, lúc đầu Thụy Sĩ ko có trong plan vì nghe nói TS mắc lắm. Cái đến lúc gần đi rồi, ko kìm được lòng, mình nắm tay nhỏ bạn, nhìn sâu vô mắt nó: "Mày, t năn nỉ, đi TS đi, TS đẹp lắm, đi đi 2 ngày thôi cũng được, t bỏ nước khác cũng được..." bla bla đủ các thể loại :D

Mà lúc đầu nghe thôi chứ cũng ko tưởng tượng được là đắt ra sao, sau đó thì lúc coi vé tàu, book khách sạn là choáng váng, tới nơi còn sàng vào mấy chỗ coi đồng hồ này nọ kia, thấy giá thiếu điều muốn bỏ chạy =))

Ừa mình cũng thích Thụy Sĩ nhất đó, cảnh đẹp chịu ko nổi ha, đi rồi cái tiếc hùi hụi vì ở TS ít quá, chưa đã :)

CH Séc mình viết xong rồi nha, chỉ còn Hà Lan là đang bơi bơi, xong mình up heng.

bluepearl0212
31-08-2017, 20:31
Ráng chiều vàng nhẹ

https://farm5.staticflickr.com/4389/35925569433_988769de1a_c.jpg (https://flic.kr/p/WJBWax)Italy-Aug2016-80 (https://flic.kr/p/WJBWax)

Riomaggiore là nơi ngắm mặt trời lặn rất đẹp, nhớ men theo đường leo lên dốc hoặc hỏi người dân viewpoint để ngắm mặt trời nha, đẹp lắm luôn á.

https://farm5.staticflickr.com/4409/35925568403_a7a9cebf9f_c.jpg (https://flic.kr/p/WJBVRM)Italy-Aug2016-81 (https://flic.kr/p/WJBVRM)

Mặt trời chói lắm, không đeo kính thì không nhìn nổi .

https://farm5.staticflickr.com/4375/35925567303_c73ce50f6d_c.jpg (https://flic.kr/p/WJBVwP)Italy-Aug2016-82 (https://flic.kr/p/WJBVwP)

https://farm5.staticflickr.com/4424/35925569963_483da0f23d_c.jpg (https://flic.kr/p/WJBWjF)Italy-Aug2016-79 (https://flic.kr/p/WJBWjF)

Tưởng tượng có một căn nhà chốn này, mỗi ngày thức dậy ra ban công nhìn bình minh, chiều xuống ngắm hoàng hôn thì đời có mấy khi để buồn, nhỉ!

https://farm5.staticflickr.com/4411/36565411702_0c02fc2cc6_c.jpg (https://flic.kr/p/XHahYN)Italy-Aug2016-83 (https://flic.kr/p/XHahYN)

bluepearl0212
31-08-2017, 20:53
4. Cuối cùng là Manarola - ngôi làng mình thấy đẹp nhất của Cinque Terre.

Đến mỗi làng, bạn hãy cố gắng nhìn làng ở nhiều góc khác nhau nhé. Mình đến Manarola hai lần, một lần là lúc ban ngày và lần sau là lúc tối để ngắm làng lên đèn.

https://farm5.staticflickr.com/4367/36339324590_954e0f6208_c.jpg (https://flic.kr/p/Xnbxa9)Italy-Aug2016-50 (https://flic.kr/p/Xnbxa9)

Từ làng, rẽ trái leo dốc đi lên một điểm cao để ngắm làng.

https://farm5.staticflickr.com/4439/36735414285_670c0951b7_c.jpg (https://flic.kr/p/XYbAPP)Italy-Aug2016-40 (https://flic.kr/p/XYbAPP)

Con đường đi dọc bờ biển phía dưới.

https://farm5.staticflickr.com/4346/36595932701_2ed68015b9_c.jpg (https://flic.kr/p/XKRHNV)Italy-Aug2016-39 (https://flic.kr/p/XKRHNV)

Đôi khi nghệ thuật lại là những thứ tự nhiên, ít tính toán nhất.

https://farm5.staticflickr.com/4434/36595929571_a87b37e9e3_c.jpg (https://flic.kr/p/XKRGSX)Italy-Aug2016-41.1 (https://flic.kr/p/XKRGSX)

Điều làm cho Cinque Terre nói chung và ngôi làng Manarola trở nên đặc biệt đó chính là con đường dài sát biển, có luôn những đoạn bo cua, ngoằn nghèo, rồi lên dốc, xuống dốc, ôi, nhảy chân sáo ở đây thiệt đã lắm!


https://www.youtube.com/watch?v=MFMldcj59L4

bluepearl0212
31-08-2017, 21:29
Con đường khép mình bên đại dương rộng lớn.

https://farm5.staticflickr.com/4440/35925611363_bb9365377d_c.jpg (https://flic.kr/p/WJC9Ct)Italy-Aug2016-42 (https://flic.kr/p/WJC9Ct)

Sóng xô vào bờ

https://farm5.staticflickr.com/4381/35925603243_b4163d31fe_c.jpg (https://flic.kr/p/WJC7dt)Italy-Aug2016-47 (https://flic.kr/p/WJC7dt)

Toàn cảnh.

https://farm5.staticflickr.com/4424/36339327300_070f9908a2_c.jpg (https://flic.kr/p/XnbxXS)Italy-Aug2016-48 (https://flic.kr/p/XnbxXS)

Manarola có một cảng nhỏ nơi neo đậu thuyền, cano...Bức hình nổi tiếng nhất​ của Cinque Terre là từ một nhà hàng ở đây nơi nhìn được toàn cảnh Manarola.

https://farm5.staticflickr.com/4346/36339325830_4d38996521_c.jpg (https://flic.kr/p/Xnbxww)Italy-Aug2016-49 (https://flic.kr/p/Xnbxww)

Vì cả hai tụi mình đều thích làng này nhất và từ lúc đến Châu Âu cũng chưa có dịp ngắm hình ảnh thành phố lên đèn nên hôm đó cố gắng ở lại trễ. May là ở đây đêm xuống sớm hơn so với các thành phố khác, hình này khoảng 9h tối.

https://farm5.staticflickr.com/4390/35925564313_3d03161262_c.jpg (https://flic.kr/p/WJBUDg)Italy-Aug2016-89 (https://flic.kr/p/WJBUDg)

Buổi chiều rực rỡ nơi ấy!


https://www.youtube.com/watch?v=V8fl0BlNsZE

bluepearl0212
03-09-2017, 09:15
Đèn đã bắt đầu lên

https://farm5.staticflickr.com/4389/35925562343_d905442d04_c.jpg (https://flic.kr/p/WJBU4i)Italy-Aug2016-93 (https://flic.kr/p/WJBU4i)

Đèn sáng rồi mà mãi trời chưa chịu tối :D

https://farm5.staticflickr.com/4400/35925561763_6bd05113b3_c.jpg (https://flic.kr/p/WJBTTi)Italy-Aug2016-94 (https://flic.kr/p/WJBTTi)

t's worth waiting for...

https://farm5.staticflickr.com/4369/35925562843_76311e7c15_c.jpg (https://flic.kr/p/WJBUcV)Italy-Aug2016-92 (https://flic.kr/p/WJBUcV)

Ánh đèn vàng rất hợp với những ngôi nhà sắc màu này :)

https://farm5.staticflickr.com/4369/36565402772_442a041c10_c.jpg (https://flic.kr/p/XHafjQ)Italy-Aug2016-96 (https://flic.kr/p/XHafjQ)

bluepearl0212
03-09-2017, 10:19
Cuối cùng thì...trời cũng tối ^^. Yeahhhhhh. Lần đầu tiên có cảm giác mừng hết biết khi được nhìn thấy trời tối ^.^

https://farm5.staticflickr.com/4352/36565400802_3a15db16ed_c.jpg (https://flic.kr/p/XHaeJS)Italy-Aug2016-97 (https://flic.kr/p/XHaeJS)

Thực là ảo mà ảo biết đâu lại là thực.

https://farm5.staticflickr.com/4409/35925559493_db3e0fe76d_c.jpg (https://flic.kr/p/WJBTda)Italy-Aug2016-98 (https://flic.kr/p/WJBTda)

Trình độ phơi sáng bằng tay chỉ được đến đây.

https://farm5.staticflickr.com/4413/35925558773_cdff5a0702_c.jpg (https://flic.kr/p/WJBSZK)Italy-Aug2016-99 (https://flic.kr/p/WJBSZK)

Sau đây là một số chia sẻ về cách đi và lưu ý cho các bạn nhé:

1. Mua vé Cinque Terre Card ở đâu?

- Tại train station của La Spezia (Centrale station); Levanto; hoặc tại năm ngôi làng của Cinque Terre là Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza và Monterosso al Mare.

- Mình mua tại La Spezia (Centrale station). Lưu ý rất đông người xếp hàng cho nếu bạn đến trước một ngày thì tranh thủ ghé qua mua trước để hôm sau có thể xuất phát đi từ sớm nhé. Mình tới buổi tối, quầy vé đóng, không mua trước nên đi khá trễ. Tip: có một chỗ bán vé là chỗ chính, và có để bảng Cinque Terre Card thì chỗ này rất đông người, bạn đừng đợi ở đây lâu lắm, vì hơi lâu rồi nên giờ mình ko nhớ lúc đó chỗ mình mua chính xác là chỗ nào, bạn cứ tìm bảo vệ hoặc xuống chỗ bán vé train hỏi mua vé Cinque Terre Card rồi đi mua cho nhanh nha.

https://farm5.staticflickr.com/4425/36339307400_36e8c0e4a1_z.jpg (https://flic.kr/p/Xnbs3L)Italy-Aug2016-67 (https://flic.kr/p/Xnbs3L)

- Giá vé: mình mua vé CINQUE TERRE CARD TRAIN (TRENO) đi được unlimited train chặng ​La Spezia - Cinque Terre (gồm các chặng đi giữa năm làng) - Levanto, 16 Euro. Nếu đi mùa đông thì rẻ hơn, chỉ 13 Euro thôi. Ngoài ra vé này còn bao gồm:
- Được đi các xe bus di chuyển giữa các làng. Tuy nhiên mình không thấy bus này nhiều và mình cũng ko đi bus này nha.
- Được trekking. Tại mỗi cung đường trekking sẽ có người check vé.
- Được dùng pay toilet miễn phí.
- Giảm giá vé cho một số bảo tàng.
- Wifi password...

https://farm5.staticflickr.com/4355/36595908971_a1a89afdc9_z.jpg (https://flic.kr/p/XKRAKM)Italy-Aug2016-68 (https://flic.kr/p/XKRAKM)

bluepearl0212
03-09-2017, 11:21
2. Đi làng nào?

- Như phía trên có nói, mình nghĩ trong một ngày bạn đi được hết cả năm làng (nếu ko chụp choẹt quá lâu ^^). Tuy nhiên nếu vì một lý do nào đó bạn ko đủ giờ để đi hết thì thứ tự ưu tiên của mình là: Manarola - Riomaggiore - Vernazza - Corniglia - Monterosso al Mare. Mình không đi Corniglia, nhưng quay lại Manarola một lần.

https://farm5.staticflickr.com/4397/36339303860_2e49d81069_c.jpg (https://flic.kr/p/XnbqZJ)Italy-Aug2016-71 (https://flic.kr/p/XnbqZJ)

3. Ở đâu?

- Vì mình đi Pisa nên chọn dừng ở La spezia để nghỉ ngơi rồi từ đây đi Cinque Terre. Cũng có người chọn ở Levanto. Về khách sạn để ngủ lại một trong năm làng Cinque Terre thì giá sẽ khá cao nên bạn cân nhắc xem tùy budget và hướng đi mà quyết định nhé.

​- Lưu ý cho các bạn nào cũng chọn ở lại La Spezia thì gần station đó có một nhà hàng bán pizza siêu siêu ngon nha.​

- Cách tìm quán: từ central station La Spezia, bạn quẹo trái, đi khoảng 4-5 phút thấy một cái ngã năm, nhìn thẳng phía đối diện bên đường thấy nhà hàng "Caffe Elite" là nó đó, mình order margherita pizza.Đây là bánh pizza ngon nhất từng ăn trong đời đấy các bác ạ ^.^

https://farm5.staticflickr.com/4419/36156398694_54df7310b9.jpg (https://flic.kr/p/X61ZEo)img-0276 (https://flic.kr/p/X61ZEo)

4. Trekking:

- Như có nói mình không có tìm hiểu trước về Cinque Terre nhiều và bản thân cũng không phải là dân trekking thường xuyên nên cứ vậy mà leo lên train đi thôi, hihi. Nhưng thực ra theo thông tin mình thấy thì trekking ở đây khá ổn, ko tới nỗi quá đuối nên nếu bạn thích trekking thì có thể thử một vài cung đường ha.
​Riomaggiore - Manarola: 1,100km (25 phút)
Manarola - Corniglia: 2,900 km (1h15p)
Corniglia - Vernazza: 3,450 km (1h30p)
​Vernazza - Monterosso: 3,600 km (2h)
P/s: nhớ trừ hao người Châu Âu đi nhanh hơn nha *.*

bluepearl0212
06-09-2017, 19:03
Tặng các bạn map chi tiết:

https://farm5.staticflickr.com/4427/36891954702_9a2eef5432_c.jpg (https://flic.kr/p/Yd1UQw)DSCF9396.1 (https://flic.kr/p/Yd1UQw)

5. Nhảy train :)

Train ở Ý nói chung và train đi Cinque Terre nói riêng cực kì đông, nhất là vào mùa cao điểm như mùa hè, và cũng vì đường train ở đây làm lâu rồi nên train khá nhỏ mà lại overload khách du lịch cho nên bạn chuẩn bị tinh thần chen nhau nha, haha, nói nghe hơi ghê nhưng đúng là mấy giờ cao điểm như buổi sáng thì đông thiệt đó, đến chiều tối thì vắng hơn.

Vì vậy nên bạn hãy linh hoạt thứ tự đi các làng, không cần phải đi đúng thứ tự từ 1-2-3-4-5 mà ra thấy train hướng nào tới thì nhảy lên đi hướng đó đi cho lẹ ha. Có lần train tới mà đông tới nỗi tụi mình ko lên được, vậy nên mình đổi qua hướng ngược lại đi. Bạn cứ chọn cách đi ngược lại so với hầu hết mọi người, vậy mà thành ra thư thả hơn đó. Để dễ hiểu mình ví dụ, mọi người thường đi Riomaggiore trước thì bạn có thể chọn đi tới Vernazza trước chẳng hạn. Chỉ lưu ý là trong tất cả các làng thì mình thấy ngắm mặt trời lặn ở Manarola là đẹp nhất, bạn canh đi sao tới đây lúc chiều nha.

Đây là lịch train 2017 cho bạn tham khảo :)

https://farm5.staticflickr.com/4358/36874477866_4f8d4037a8_c.jpg (https://flic.kr/p/YbtkzL)6 (https://flic.kr/p/YbtkzL)

danngoc
08-09-2017, 06:09
Nhìn cái ngón tay, đoán chủ thớt khoảng chừng 22-24 tuổi. Da dẻ căng đẹp quá.

PetiteAmelie
08-09-2017, 09:20
Nhìn cái ngón tay, đoán chủ thớt khoảng chừng 22-24 tuổi. Da dẻ căng đẹp quá.

Mình đoán là 26 :))

@bluepearl0212 mình cũng làm 1 cái trái tim bằng tuyết ở TSy vì học theo hình bạn đó =)) mà mình vụng thối nát nặn mãi ko ra đc cái hình tim nhỏ xinh, đành nặn quả tuyết to cỡ 2kg ôm chết nặng :)) chơi vs chụp chán xong có mấy bạn Ấn chạy ra bảo Cho tao mượn tao chụp với haha :))
Mấy nay lu bu quá nên cũng chưa có tìm hiểu cách up ảnh lên flickr (gà không biết làm đó) :)) khi nào có hình nhất định khoe với bạn :D

bluepearl0212
08-09-2017, 11:51
Bác @danngoc ơi, em từ topic Đến Châu Âu năm 25 tuổi qua đây nè bác, năm nay em 26 ạ :) , hihi mà 26 tính theo dương lịch thôi vì em sinh t12. Cám ơn bác khen em trẻ :))

@PetiteAmelie: hahaha, để kể bạn nghe secret cái hình trái tim í là cô bạn của mình nặn đấy, mình cũng ko khéo tới mức ấy đâu =)) . 2 đứa mình cũng nặn người tuyết nữa cơ, xong á lên đến đây chả có cái gì dùng để trang trí được, mình nảy ra sáng kiến lấy vỏ cam làm mắt mũi miêng cho người tuyết, hí hí, có 1 ko 2, vui y hệt con nít luôn, để về mình up tấm người tuyết ấy lên cho bạn xem :))

Mình chờ hình của bạn nha, thích cung đường ấy kinh khủng, lại còn road trip :L

bluepearl0212
08-09-2017, 20:39
@PetiteAmelie ới thành quả của tụi mình đây, có hơn cỡ 2kg ko nhỉ, haha :))

https://farm5.staticflickr.com/4393/36289908533_25328ac393.jpg (https://flic.kr/p/XhPgua)IMG_0878 (https://flic.kr/p/XhPgua)

Chipdn
14-09-2017, 14:12
Nhà mình đi oto chỉ có 3h để ngắm Cinque Terre thì chắc đi mỗi làng Manarola rồi tạt qua La Spezia nhỉ?

hoang999
14-09-2017, 21:18
Ảnh về cinque terre của bạn pinky đẹp quớ đyy :)
Đường hiking dọc theo 5 ngôi làng này cũng thú, cơ mà đy mới thấy toàn các bạn tây già và trẻ là chịu đy bộ thôi ah, trong làng toàn khách châu Á (Tung Của và Hàn Của) chen nhau chụp hình :)

bluepearl0212
16-09-2017, 11:42
@Chipdn ơi, nêu chỉ có 3h thì đúng là ghé Manarola là vừa đủ, mà sau đó bạn qua La Spezia là vì đang đi theo cung đường của bạn hả? vì La Spezia thì ko có gì nhiều đâu nha bạn.

@hoang999: hì hì ừ công nhận là chủ yếu là các bạn tây trekking là nhiều, để mình post tiếp bài về Cinque Terre và Rome :)

myly2409
16-09-2017, 12:54
update tiếp đi bạn ơi! Mới đầu mình cũng chỉ dự định lướt quá Ý thôi, cơ mà xem bài của bạn, mình đang lại change my mind, change my plan thôi

bluepearl0212
17-09-2017, 10:28
@myly2409 ơi, ôi ôi Ý là lướt sơ qua thôi là ko dc đâu nhaaaaa, cảnh báo đó, haha, mình đi ý gần như dài nhất mà về thấy còn nhiều thành phố đẹp quá chừng, change plan immediately bạn ơi :))

bluepearl0212
17-09-2017, 10:30
Chuyến ghé thăm năm làng chài nhỏ nhắn, xinh xắn của chúng mình đã kết thúc vui vẻ và đầy mãn nguyện với hình ảnh những con hẻm nhỏ ở Vernazza, những ngôi nhà nhiều màu sắc của làng Riomaggiore, với tiếng sóng biển vỗ nhẹ ở Monterosso và với ánh hoàng hôn rực rỡ trên biển của Manarola.

​Vì đi là để ngắm, để lắng nghe, để cảm và để thở!

https://farm5.staticflickr.com/4359/36339349080_f2fa0dbb5a_c.jpg (https://flic.kr/p/XnbEro)Italy-Aug2016-35 (https://flic.kr/p/XnbEro) by thuy_012000 (https://www.flickr.com/photos/123740509@N02/), on Flickr

bluepearl0212
17-09-2017, 10:46
Tiếp theo là 1 thành phố rất đặc biệt - Rome, thành phố mang đậm hơi thở của thời kì lịch sử đầu tiên của thế giới ​.

https://farm5.staticflickr.com/4408/37100299682_3487a84e7e_c.jpg (https://flic.kr/p/YwqJxm)ITALY (https://flic.kr/p/YwqJxm)

Xuất hiện từ thế kỉ thứ VIII trước Công Nguyên, từ một làng nhỏ bên con sông Tiber, Roma dần phát triển và trở thành vương quốc rộng lớn và vững mạnh bao gồm hầu hết các nước Châu Âu, Anh, phần lớn của Tây Á, Bắc Phi, và các vùng đất thuộc Địa Trung Hải lúc bấy giờ.
Một trong những di sản quan trọng nhất mà nền văn minh này để lại cho đến tận bây giờ đó chính là tiếng Latinh. Latinh là nguồn gốc của các thứ tiếng thuộc nhóm ngôn ngữ Romance như tiếng Ý, Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, bảng chữ cái Anphabe và tiếng Anh hiện đại. Ngoài ra ngày tháng năm, lịch và sự ra xuất hiện của Chúa Giê Su, để từ đó hình thành nên một trong những tôn giáo chính của thế giới cũng ra đời trong giai đoạn này.

​​La Mã là một trong những nền văn minh lớn nhất thế giới trong thời kỳ cổ đại. ​

https://farm5.staticflickr.com/4374/35925556073_cb2ab8b428_c.jpg (https://flic.kr/p/WJBScc)Italy-Aug2016-102 (https://flic.kr/p/WJBScc)

Theo truyền thuyết thì Roma được xây dựng bởi Romulus và Remus.

​Romulus và Remus là cặp song sinh của Rhea Silvia với thần chiến tranh Mars. Cha của Rhea Silvia là Numitor - vua của thành Alba Longa bị con trai của mình - Amulius cũng chính là em trai của Rhea Silvia cướp ngôi vua. Lo sợ sẽ bị trả thù về sau, Amulius đã tống giam Rhea Silvia và thả trôi sông Romulus và Remus. Thần sông đã cứu giúp 2 anh em bằng cách đưa họ vào bờ sông, nằm cạnh một cây sung (thuộc Palatine Hill, Roma) và được một con sói cái cứu giúp và cho bú sữa để nuôi nấng. Về sau họ được đôi vợ chồng chăn cừu cưu mang và đem về nuôi. Theo thời gian họ trưởng thành, trong một lần đang chăn cừu 2 anh em đụng độ với những người chăn cừu của vua Amulius, Remus bị bắt đi. Romulus tập hợp những người chăn cừu đi giải cứu em trai và kết liễu Amulius. Lúc này 2 anh em đã phục hồi ngai vương cho ông ngoại - vua Numitor và bắt đầu đi tìm vùng đất mới để tự xây dựng nên đế chế của mình vào khoảng năm 753 trước Công Nguyên. Tuy nhiên trong quá trình này Romulus và Remus mẫu thuẫn về việc nên đặt thành phố mới của mình ở đâu, Romulus chọn Palatine Hill còn Remus chọn Aventine Hill. Sau đó Romulus đã bắt đầu xây dựng thành phố riêng của mình ở Palatine Hill, không phục với lựa chọn này Remus liên tục chế giễu Romulus, lên đến đỉnh điểm Romulus đã ra tay hạ sát Remus khi Remus cố tình vượt qua tường thành.

Romulus đặt tên cho vùng đất của mình là Roma.

Ngắn gọn về lịch sử lâu đời của thành Roma để thấy sau bao nhiêu thời gian, qua bao sự kiện lịch sử, đến được Roma và đứng hít thở không khí tại nơi ấy là một điều vô cùng đáng trân trọng.

Chúng ta hãy cùng nhau đi vòng quanh khu vực Colosseum - cũng chính là vùng đất La Mã cổ đại ngày trước nhé.

https://farm5.staticflickr.com/4370/36595864711_d560c7826c_c.jpg (https://flic.kr/p/XKRnAF)Italy-Aug2016-128 (https://flic.kr/p/XKRnAF)

bluepearl0212
17-09-2017, 21:51
Back to the old times!

https://farm5.staticflickr.com/4340/35900459664_98282f1c40_c.jpg (https://flic.kr/p/WGpeUu)Italy-Aug2016-130.2 (https://flic.kr/p/WGpeUu)

Colosseum - Đấu trường La Mã được xây dựng vào khoảng năm 70 - 72 trước Công Nguyên, dưới thời vua Vespasian thuộc triều đại Flavian. Sau gần 10 năm xây dựng, vào năm 80 trước Công Nguyên, con trai của Vespasian là vua Titus chính thức mở cửa Colosseum, lúc bấy giờ được gọi là Flavian Amphitheatre. Tiệc mở cửa Colosseum diễn ra trong vòng 100 ngày liên tiếp với nhiều hoạt động, nhiều trò chơi, các trận đấu kiếm và đấu vật.

Với chiều cao 48m, dài 189m, rộng 156m, Colosseum là công trình lớn nhất được xây dựng của Đế quốc La Mã. Bề ngoài của Colosseum với thiết kế ấn tượng với 80 cửa dẫn vào bên trong và có sức chứa lên đến hơn 50.000 người.

https://farm5.staticflickr.com/4433/36735331005_01044961b1_c.jpg (https://flic.kr/p/XYbb4X)Italy-Aug2016-132 (https://flic.kr/p/XYbb4X)

Tù nhân chiến tranh, nô lệ và phạm nhân là những đấu sĩ chính nơi đây. Tất cả mọi người thuộc tất cả các tầng lớp xã hội, bao gồm cả nhà vua thường dự khán những trận đấu ác liệt này.

Thật khó để diễn tả cảm xúc khi đứng đây đọc những bài viết, nhìn tận mắt hình ảnh về một thời kì lịch sử, về những trận đấu đẫm máu cho đến chết giữa động vật, giữa người và động vật: hổ, cọp, sư tử, voi, cá sấu... hoặc giữa người và nguời...

Đó là một phần sự thật của lịch sử!

https://farm5.staticflickr.com/4334/36595863331_1d887b16ab_c.jpg (https://flic.kr/p/XKRnbT)Italy-Aug2016-131 (https://flic.kr/p/XKRnbT)

Nhìn toàn cảnh từ bên ngoài:


https://www.youtube.com/watch?v=RIst486exHY

bluepearl0212
27-09-2017, 20:39
Nếu bạn muốn ngắm toàn bộ Colosseum thì phải đi bộ một vòng tròn lớn.

https://farm5.staticflickr.com/4442/36735326205_ee8dfa579b_c.jpg (https://flic.kr/p/XYb9Dc)Italy-Aug2016-134 (https://flic.kr/p/XYb9Dc)

Bên trong Đấu trường La Mã.

https://farm5.staticflickr.com/4398/36735189945_f7a44f1ec3_c.jpg (https://flic.kr/p/XYas8T)Italy-Aug2016-138.1 (https://flic.kr/p/XYas8T)

Choáng ngợp với sự rộng lớn!

https://farm5.staticflickr.com/4438/36735322355_708bffed76_c.jpg (https://flic.kr/p/XYb8uP)Italy-Aug2016-139 (https://flic.kr/p/XYb8uP)

Cận cảnh:

https://farm5.staticflickr.com/4397/35900578034_081a561933_c.jpg (https://flic.kr/p/WGpR6m)Italy-Aug2016-142 (https://flic.kr/p/WGpR6m)

Colosseum được sử dụng làm đấu trường trong vòng bốn thế kỉ, sau đó các trận đấu dần bị hủy bỏ.

https://farm5.staticflickr.com/4411/35900579144_6bea14a3bb_c.jpg (https://flic.kr/p/WGpRqu)Italy-Aug2016-141 (https://flic.kr/p/WGpRqu)

bluepearl0212
27-09-2017, 21:01
Một công trình phải gọi là quá lớn khi được xây dựng vào thời điểm hàng nghìn năm trước và hoàn toàn sử dụng sức người để làm nên.

https://farm5.staticflickr.com/4339/36339258340_b3d68d1519_c.jpg (https://flic.kr/p/XnbcsU)Italy-Aug2016-144 (https://flic.kr/p/XnbcsU)

Bức tranh mô tả hình ảnh những người đến xem các trận đấu tại Colosseum.

https://farm5.staticflickr.com/4422/35925517813_094aa0d941_c.jpg (https://flic.kr/p/WJBEPx)Italy-Aug2016-145 (https://flic.kr/p/WJBEPx)

Bản thiết kế của Colosseum.

https://farm5.staticflickr.com/4434/35925516963_25574528c2_c.jpg (https://flic.kr/p/WJBEyT)Italy-Aug2016-147 (https://flic.kr/p/WJBEyT)

Tầng hầm là nơi để nhốt các loại động vật và nơi luyện tập của các đấu sĩ.

https://farm5.staticflickr.com/4437/36339255420_e4aecfea15_c.jpg (https://flic.kr/p/XnbbAy)Italy-Aug2016-150 (https://flic.kr/p/XnbbAy)

bluepearl0212
01-10-2017, 10:59
Ước tính có khoảng 400,000 người và hơn 1,000,000 động vật đổ máu tại đây.

https://farm5.staticflickr.com/4393/36339254440_f595a40a91_c.jpg (https://flic.kr/p/XnbbiE)Italy-Aug2016-151 (https://flic.kr/p/XnbbiE)

Thật sự hoành tráng!


https://www.youtube.com/watch?v=z5_DaojYpgg

Khoảng hơn 60,000 người nô lệ xây dựng Colosseum.

https://farm5.staticflickr.com/4357/35925517423_3ee1b20b1e_c.jpg (https://flic.kr/p/WJBEGP)Italy-Aug2016-146 (https://flic.kr/p/WJBEGP)

Điểm đặc biệt là ở đây được thiết kế rất thoáng và đón gió.

https://farm5.staticflickr.com/4378/36339256630_9edd761262_z.jpg (https://flic.kr/p/XnbbXq)Italy-Aug2016-149 (https://flic.kr/p/XnbbXq)

Cao thật cao.

https://farm5.staticflickr.com/4420/35925516703_2f0847345c_z.jpg (https://flic.kr/p/WJBEup)Italy-Aug2016-148 (https://flic.kr/p/WJBEup)

bluepearl0212
01-10-2017, 12:12
Mặc dù bị tàn phá qua những trận động đất lớn nhưng Colosseum vẫn đứng vững theo thời gian và là một trong những công trình kiến trúc vĩ đại của thời kì La Mã cổ đại còn lại cho đến nay.

https://farm5.staticflickr.com/4354/35925514863_25e53343d3_c.jpg (https://flic.kr/p/WJBDWF)Italy-Aug2016-153 (https://flic.kr/p/WJBDWF)

Cận cảnh:

https://farm5.staticflickr.com/4402/36339253680_857ab83349_c.jpg (https://flic.kr/p/Xnbb5y)Italy-Aug2016-152 (https://flic.kr/p/Xnbb5y)

Chi tiết:

https://farm5.staticflickr.com/4427/36735327675_f38ecee07d_c.jpg (https://flic.kr/p/XYba5x)Italy-Aug2016-133 (https://flic.kr/p/XYba5x)

Colesseum nhìn từ xa.

https://farm5.staticflickr.com/4336/36735356695_2fe12d277f_c.jpg (https://flic.kr/p/XYbiGT)Italy-Aug2016-107 (https://flic.kr/p/XYbiGT)

bluepearl0212
06-10-2017, 20:42
Nhìn từ cổng ra của Roman Forum.

https://farm5.staticflickr.com/4438/36565307952_e40d99b5f3_c.jpg (https://flic.kr/p/XH9L91)Italy-Aug2016-181 (https://flic.kr/p/XH9L91)

Đặt dọc máy ảnh:

https://farm5.staticflickr.com/4427/36565306972_2bab41896e_c.jpg (https://flic.kr/p/XH9KR7)Italy-Aug2016-182 (https://flic.kr/p/XH9KR7)

Bạn có tin không khi tụi mình dành nguyên ngày cho khu Colosseum và các địa điểm xung quanh, từ buổi sáng lúc đông nghẹt người cho đến giờ chiều khi Colosseum đã đóng cửa nên thưa người đi hẳn và bớt được sự ồn ào của những đoàn khách du lịch. Mình cũng recommend nếu được bạn nên ở đây lúc hoàng hôn, sẽ thấy được một vẻ đẹp rất khác của Colosseum.

https://farm5.staticflickr.com/4412/36339204810_9cc56c9b47_c.jpg (https://flic.kr/p/XnaVxY)Italy-Aug2016-191 (https://flic.kr/p/XnaVxY)

​Ánh nắng vàng nhẹ của hoàng hôn lại càng làm tăng nét cuốn hút cho Colosseum.

https://farm5.staticflickr.com/4384/35900516464_5d46f1ce34_c.jpg (https://flic.kr/p/WGpwMN)Italy-Aug2016-196 (https://flic.kr/p/WGpwMN)

Người thưa đi nhiều so với buổi sáng:

https://farm5.staticflickr.com/4334/35900517194_d2e3975ec2_c.jpg (https://flic.kr/p/WGpx1o)Italy-Aug2016-195 (https://flic.kr/p/WGpx1o)

Cách đi:

- Trạm Colosseo (Metro line B)
- Trạm Manzoni (Metro line A), sau đó bắt tram số 3.
- Bus 60, 75, 85, 87, 271, 571, 175, 186, 810, 850, C3, và 117.
- Tramway số 3.

bluepearl0212
08-10-2017, 18:57
Tip:
- Khu này hơi đông và phức tạp vì rất nhiều người sẽ hỏi bạn có mua mua vé "skip the queue" không thì nhớ lắc đầu không và tự đi mua vé (nếu bạn ko quá vội).
- Để không phải chờ quá lâu vào giờ cao điểm thì thay vì xếp hàng đợi mua vé ở Colosseum bạn nên đi xa thêm chút xíu nữa tới mua ở Via di San Gregorio (Palatine hill), ở đây vắng hơn nhiều, vào là mua liền được vé (mình sẽ post hình ở dưới). Vé giá 12€ có giá trị trong 2 ngày, được dùng để vào cổng cho Colosseum, Palatine và Roman Forum (chỉ được vào 1 lần duy nhất cho mỗi nơi). Bạn cũng có thể mua online trước với giá cao hơn 2€.

https://farm5.staticflickr.com/4490/36858474554_7537e3afeb_z.jpg (https://flic.kr/p/Ya4jmA)IMG_0481 (https://flic.kr/p/Ya4jmA)

Thông tin chi tiết được ghi trên vé.

https://farm5.staticflickr.com/4458/36858474074_a283fe603c_z.jpg (https://flic.kr/p/Ya4jdj)IMG_0482 (https://flic.kr/p/Ya4jdj)

​Bên ngoài và nằm rất gần với Colosseum là Khải Hoàn Môn Constantine. Được xây dựng năm 315 trước Công Nguyên để kỉ niệm chiến thắng của vua Constantine trước Maxentius năm 312 giành lấy quyền cai trị độc quyền La Mã ở phía Tây.

https://farm5.staticflickr.com/4337/36688473826_e34e936679_c.jpg (https://flic.kr/p/XU324y)Italy-Aug2016-105 (https://flic.kr/p/XU324y)

Dòng chữ khắc trên bia tưởng niệm có thể dịch ra tiếng Anh như sau:

"To the emperor Flavius Constantine the Great
pious and fortunate, the Senate and People of Rome
because by divine inspiration and his own greatness of spirit
with his army
on both the tyrant and all his
faction at once in rightful
battle he avenged the State
dedicated this arch as a mark of triumph."

https://farm5.staticflickr.com/4404/36688471586_2a32234268_c.jpg (https://flic.kr/p/XU31oW)Italy-Aug2016-106 (https://flic.kr/p/XU31oW)

bluepearl0212
09-10-2017, 22:24
Con đường phía trước Khải Hoàn Môn dẫn đến Palatine Hill

https://farm5.staticflickr.com/4348/35900618904_2df8f661ee_c.jpg (https://flic.kr/p/WGq4f1)Italy-Aug2016-109 (https://flic.kr/p/WGq4f1)

Xa hơn chút nữa:

https://farm5.staticflickr.com/4396/35900617124_d922e452c1_c.jpg (https://flic.kr/p/WGq3Hj)Italy-Aug2016-110 (https://flic.kr/p/WGq3Hj)
Palatine hill:

Theo truyền thuyết thì Palatine hill là nơi anh em song sinh Romulus và Remus được cứu sống và là nơi Romulus quyết định xây dựng vương quốc của mình cho nên có thể nói Đế chế La Mã cổ đại được hình thành tại đây - Palatine hill.

Nằm ở vị trí lý tưởng với độ cao hơn 70m so với các điểm khác, từ đây có thể quan sát được một vùng rộng lớn phía dưới, cho nên các vị vua đã chọn đây là nơi xây dựng cung điện cho mình. Từ cung điện "palace" trong tiếng Anh và nhiều tiếng khác được lấy từ chữ "palatine" này.

P/s: đây là nơi bạn có thể mua vé vào Colosseum/Palatine hill và Roman Forum nha.

https://farm5.staticflickr.com/4436/35925550273_40ae3982cc_z.jpg (https://flic.kr/p/WJBQtc)Italy-Aug2016-108 (https://flic.kr/p/WJBQtc)

Xung quanh khu này có rất nhiều nhà thờ, di tích lịch sử khác...

Đối diện Palatine là nhà thờ San Gregorio Magno al Celio.

https://farm5.staticflickr.com/4384/35900614004_488cb7e1ba_z.jpg (https://flic.kr/p/WGq2Mw)Italy-Aug2016-113 (https://flic.kr/p/WGq2Mw)

Những chi tiết kiến trúc được chăm chút tỉ mỉ

https://farm5.staticflickr.com/4338/36595876671_eaa53c7bdb_c.jpg (https://flic.kr/p/XKRr9T)Italy-Aug2016-116 (https://flic.kr/p/XKRr9T)

Một con chim khác:

https://farm5.staticflickr.com/4371/36595875731_73c954883f_c.jpg (https://flic.kr/p/XKRqSF)Italy-Aug2016-117 (https://flic.kr/p/XKRqSF)

bluepearl0212
11-10-2017, 20:46
Bên trong.

https://farm5.staticflickr.com/4426/36735350345_39e2daca85_z.jpg (https://flic.kr/p/XYbgPp)Italy-Aug2016-114 (https://flic.kr/p/XYbgPp)

Hành lang dẫn đến nhà thờ chính:

https://farm5.staticflickr.com/4335/36735349395_5dabf7fb93_z.jpg (https://flic.kr/p/XYbgx2)Italy-Aug2016-115 (https://flic.kr/p/XYbgx2)

Ở nơi đây mỗi bước đi là một bước trên con đường lịch sử.

https://farm5.staticflickr.com/4375/35900606584_f1777f4670_c.jpg (https://flic.kr/p/WGpZzA)Italy-Aug2016-119 (https://flic.kr/p/WGpZzA)

Nhà thờ Santi Giovanni e Paolo được xây dựng năm 398.

https://farm5.staticflickr.com/4368/35900602654_1a25c49d67_c.jpg (https://flic.kr/p/WGpYpQ)Italy-Aug2016-122 (https://flic.kr/p/WGpYpQ)

Một khuôn viên hầu như chỉ có người dân địa phương:

https://farm5.staticflickr.com/4377/35900604874_977eefaec6_c.jpg (https://flic.kr/p/WGpZ57)Italy-Aug2016-120 (https://flic.kr/p/WGpZ57)

Có người nằm ngủ dưới hàng cây để tránh cái nắng gay gắt của Rome:

https://farm5.staticflickr.com/4425/35900604094_0208676ded_c.jpg (https://flic.kr/p/WGpYQE)Italy-Aug2016-121 (https://flic.kr/p/WGpYQE)

hungsimon
12-10-2017, 16:59
Cảm ơn bác đã chia sẻ!

bluepearl0212
12-10-2017, 21:12
Thanks bạn đã theo dõi bài nha @hungsimon :)

Ngay cạnh Colosseum là một di tích lịch sử lâu đời khác: Roman Forum

Bạn đã sẵn sàng bước chân về một trong những thành phố đầu tiên trong lịch sử loài người?

https://farm5.staticflickr.com/4434/36735325045_2695fde8c0_c.jpg (https://flic.kr/p/XYb9ic)Italy-Aug2016-135 (https://flic.kr/p/XYb9ic)

Hàng nghìn năm trước Roman Forum nằm giữa ba ngọn đồi: Capitoline, Palatine và Esquiline và đây là trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị, tôn giáo của thành cổ Roma trong giai đoạn Cộng hòa La Mã.

Ban đầu nơi đây là một khu nghĩa trang, sau này khi những ngôi làng nhỏ dần nhập lại với nhau thì Roman Forum trở thành nơi người dân gặp gỡ trao đổi mua bán và cùng tổ chức các hoạt động xã hội. Nhờ diện tích rộng và địa thế bằng phẳng Roman Forum dần trở thành trung tâm của thành cổ Roma lúc bấy giờ. ​

Một bản đồ khá cổ phác họa toàn khu vực Roman forum, Palatine hill và Colosseum.

https://farm5.staticflickr.com/4450/37621626242_5014837eb8_c.jpg (https://flic.kr/p/ZjuELj)DSCF3763 (https://flic.kr/p/ZjuELj)

Khải hoàn môn - Arco di Tito là cánh cổng dẫn vào trong Roman Forum. Đây cũng là một trong những di tích được bảo tồn tốt nhất của Roman Forum.

Vua Domitian là người xây dựng nên Arco di Tito nhằm tưởng niệm sự qua đời của người anh trai là Titus. Khải hoàn môn Arco di Tito được hoàn thành vào năm 81 sau Công Nguyên.

https://farm5.staticflickr.com/4385/36595844851_4d340e4457_z.jpg (https://flic.kr/p/XKRgGg)Italy-Aug2016-154 (https://flic.kr/p/XKRgGg)

Hình ảnh điêu khắc trên Khải hoàn môn tái hiện chiến thắng của Đế Quốc La Mã trước cuộc nổi dậy của người Do Thái cùng với sự phá hủy ngôi đền Jerusalem - một sự kiện lịch sử đáng lưu ý trong giai đoạn này.

https://farm5.staticflickr.com/4353/36595843661_cdf6f51dec_c.jpg (https://flic.kr/p/XKRgkK)Italy-Aug2016-155 (https://flic.kr/p/XKRgkK)

kimvanchinh
12-10-2017, 21:46
Ghé bác bức ảnh chụp Colosium 2915

https://farm5.staticflickr.com/4497/37655438761_d4573751c9_k.jpg (https://flic.kr/p/ZntY3M)DSC08170a (https://flic.kr/p/ZntY3M) by kimvanchinh (https://www.flickr.com/photos/kimvanchinh/), trên Flickr

TrixieCafe
13-10-2017, 14:37
mong ước được một lần du lịch châu âu , ngưỡng mộ các bác quá

bluepearl0212
16-10-2017, 13:20
Thanks bác @kimvanchinh đã góp hình ạ :) , mà chắc 2015 bác nhỉ :)

Hình của bác chi tiết sắc nét quá ạ, bác lấy size nào trên Flickr vậy bác. Em đang lấy size medium 800, mà thấy chưa thích lắm, size large thì lớn quá :)

kimvanchinh
16-10-2017, 17:51
Ảnh tôi chụp 2015, tôi để size ở ổ cứng để chỉ vừa phải , khoảng 4Mb, up lên flickr không resize gì cả. Nếu để file lớn quá, úp lên phượt rất nặng nhiều máy họ không xem được. Trước đâu up qua photobuket nay trang web đó tèo rồi, dựa vào flickr vậy.

PetiteAmelie
17-10-2017, 09:42
Tấm thứ 2 đẹp quá bạn ei. Tấm đó bạn chụp ở khu nào vậy? Mình mới đi ctac về còn chưa có up ảnh nữa T_T Mấy hnay HN lạnh lạnh nhảy vào đây đọc bài của bạn mà nhớ C.A dã mannnnnnn

PetiteAmelie
17-10-2017, 09:44
Ôi trời đất ơi cái road trip ở cung đường đó...cool hết biết...(beer). Lúc đi về rồi mình mới tình cờ coi clip đoạn tàu từ Thụy Sĩ qua Ý mà lòng rộn ràng ko tả nổi :)) Tự nhiên ko biết dùng từ ngữ nào để miêu tả, post hình cho mình coi vớiiiii.

Huhu, làm nhớ Thụy Sĩ quá, spam lại vài tấm:

[img]https://farm5.staticflickr.com/4360/36916045655_6a38a56fc4_c.jpg (https://flic.kr/p/Yf9oeM)DSC_0878 (https://flic.kr/p/Yf9oeM)

[img]https://farm5.staticflickr.com/4383/36081766464_3a888d164a_c.jpg (https://flic.kr/p/WYqu6N)1 (https://flic.kr/p/WYqu6N)

[img]https://farm5.staticflickr.com/4421/36081649984_fddd0c274a_c.jpg (https://flic.kr/p/WYpTtw)Switzerland-August2016-38 (https://flic.kr/p/WYpTtw)

[img]https://farm5.staticflickr.com/4435/36776160491_896b58d046_c.jpg (https://flic.kr/p/Y2MrfB)Switzerland-August2016-78 (https://flic.kr/p/Y2MrfB)

[img]https://farm5.staticflickr.com/4420/36107741353_f55cfc4578_c.jpg (https://flic.kr/p/X1HBwH)Switzerland-August2016-133 (https://flic.kr/p/X1HBwH)

Còn vụ Thụy Sĩ đắt thì...haha, mình nhắm mắt nhắm mũi đi đó, lúc đầu Thụy Sĩ ko có trong plan vì nghe nói TS mắc lắm. Cái đến lúc gần đi rồi, ko kìm được lòng, mình nắm tay nhỏ bạn, nhìn sâu vô mắt nó: "Mày, t năn nỉ, đi TS đi, TS đẹp lắm, đi đi 2 ngày thôi cũng được, t bỏ nước khác cũng được..." bla bla đủ các thể loại :D

Mà lúc đầu nghe thôi chứ cũng ko tưởng tượng được là đắt ra sao, sau đó thì lúc coi vé tàu, book khách sạn là choáng váng, tới nơi còn sàng vào mấy chỗ coi đồng hồ này nọ kia, thấy giá thiếu điều muốn bỏ chạy =))

Ừa mình cũng thích Thụy Sĩ nhất đó, cảnh đẹp chịu ko nổi ha, đi rồi cái tiếc hùi hụi vì ở TS ít quá, chưa đã :)

CH Séc mình viết xong rồi nha, chỉ còn Hà Lan là đang bơi bơi, xong mình up heng.

Tấm thứ 2 đẹp quá bạn ei. Tấm đó bạn chụp ở khu nào vậy? Mình mới đi ctac về còn chưa có up ảnh nữa T_T Mấy hnay HN lạnh lạnh nhảy vào đây đọc bài của bạn mà nhớ C.A dã mannnnnnn

bluepearl0212
18-10-2017, 13:25
@bác kimvanchinh vâng, hình cháu cũng resize về 5MB thôi í bác, lúc trước cháu cũng dùng Photobucket nhưng nay tèo nên đổi qua Flickr mà bên này ko thích bằng photobucket, cứ hay bị xuất hiện phần đuôi này, vd: DSC08170a by kimvanchinh, trên Flickr :)

@PetiteAmelie cô gái mất tích lâu vậy :)) , tấm đó mình chụp ở gần khách sạn mình, ngay ga thứ 2 trên đường từ Grindelwald station đi Kleine Scheidegg. Ga này tên là Grindelwald Grund, cảnh ở đây cực kì thoáng, đẹp mà vắng vẻ lắm :) . Mà đi bộ cũng được nữa từ ga Grindelwald đi xuống dốc khoảng 10 phút là tới rồi nè.

kimvanchinh
18-10-2017, 17:46
Nếu chụp từ ga Kleine về hướng làng Grindelwald ta có cảnh này:

https://farm5.staticflickr.com/4504/37062464574_38fdb6daaf_k.jpg (https://flic.kr/p/Yt5PtU)DSC04369 (https://flic.kr/p/Yt5PtU) by kimvanchinh (https://www.flickr.com/photos/kimvanchinh/), trên Flickr

Leban
19-10-2017, 04:12
Thụy đúng là rất đẹp. Đi tháng 10 lạnh và thời gian ban ngày ngắn hơn mùa hè nhưng đẹp, đẹp và đẹp yên bình.

bluepearl0212
28-10-2017, 22:08
Cám ơn bác @kimvanchinh đã góp hình ạ. Thụy Sĩ nhiều cảnh đẹp mê quá bác :) , đi rồi mà nhìn hình vẫn thích ghê.

Mình tiếp bài về Rome ạ:

Đặc biệt từ thế kỉ III đến thế kỉ I trước Công Nguyên, vì tần suất các hoạt động xã hội diễn ra tại Roman Forum ngày càng nhiều cho nên đã dẫn đến nhu cầu xây dựng hội trường để phục vụ cho cộng đồng và các hoạt động linh thiêng. Đây chính là cơ sở hình thành nên con đường chính thức đầu tiên ở Roman Forum, nằm giữa Via Sacra, Vicus Tuscus và Clivus Argentarius...
Bước chân vào Roman Forum, thoạt đầu chắc bạn cũng sẽ ngạc nhiên và thấy đây như một đống đổ nát lộn xộn, tuy nhiên đây cũng chính là chủ ý khi để mọi di tích một cách tự nhiên mà ko làm thay đổi thứ tự hay sắp xếp lại để chúng ta có một cái nhìn trung thực và chính xác nhất về Roman Forum thời bấy giờ.

Những dòng chữ La Tinh còn lại trên vách tường.

https://farm5.staticflickr.com/4353/35900458304_d4a93be9c5_c.jpg (https://flic.kr/p/WGpev3)Italy-Aug2016-157.1 (https://flic.kr/p/WGpev3)

Temple of Antoninus and Faustina: là một trong những điểm hiếm hoi còn giữ được kiến trúc gần như nguyên thủy cho tới bây giờ giữa khu Roman Forum mà hầu như chỉ còn lại tàn tích này.

Temple of Antoninus and Faustina được xây dựng để làm đài tưởng niệm Faustina - vợ của hoàng đế Antoninus Pius.

https://farm5.staticflickr.com/4411/36595842811_20a9c9aee0_c.jpg (https://flic.kr/p/XKRg66)Italy-Aug2016-156 (https://flic.kr/p/XKRg66)

Đền thờ Divus Romulus: được xây dựng vào năm 307 bởi hoàng đế Maxentius để tưởng niệm người con trai Divus Romulus đã qua đời từ khi còn bé. Tòa nhà với thiết kế khá khác biệt so với những công trình khác thời này.

https://farm5.staticflickr.com/4504/37280591524_12c54a3d2e_z.jpg (https://flic.kr/p/YNmM2o)12 (https://flic.kr/p/YNmM2o)

Basilica of Constantine and Maxentius: đây là một trong những tòa nhà lớn nhất của Roman Forum, vốn là thánh đường lúc bấy giờ. Kiến trúc bên trong là tám trụ cao với phần mái vòm được trang trí kĩ lưỡng, điểm tô thêm vào sự hoành tráng đó là ba mái vòm lớn ở phần ngoài. Tòa nhà cao gần 40m và có thể chứa đến 1000 người một lúc. Hoàng đế Maxentius là người bắt đầu xây dựng công trình này và Hoàng đế Constantin là người hoàn thành nó sau khi giành ngôi vương từ Maxentius.

https://farm5.staticflickr.com/4493/26213743799_128bee807a_c.jpg (https://flic.kr/p/FWqhKZ)11 (https://flic.kr/p/FWqhKZ)

bluepearl0212
29-10-2017, 11:42
Theo truyền thuyết thì Roman Forum chính là nơi diễn ra nhiều sự kiện quan trọng xảy ra vào những thế kỉ đầu của đế chế La Mã cổ đại, mà nổi bật nhất là sự kiện "Bắt cóc phụ nữ Sabine" (bức tranh mô tả sự kiện này được treo tại bảo tàng The Louvre của Pháp).

https://farm5.staticflickr.com/4385/35900553014_8c12920418_c.jpg (https://flic.kr/p/WGpHDY)Italy-Aug2016-159 (https://flic.kr/p/WGpHDY)

Những công trình kiến trúc hoàn thiện dành cho cộng đồng gần như đầu tiên trên thế giới.

https://farm5.staticflickr.com/4393/35900551964_269100dfbd_c.jpg (https://flic.kr/p/WGpHkS)Italy-Aug2016-160 (https://flic.kr/p/WGpHkS)

Đền "Castor and Pollux": rất dễ nhận ra bởi thiết kế khá cổ điển với ba cột thẳng đứng cùng nhau, Castor and Pollux được đặt theo tên của hai vị thần được tương truyền đã xuất hiện như hai kị binh uy quyền và thông báo về sự kiện triều đại của các vua Tarquin sẽ bị lật đổ vào năm 499 Trước Công Nguyên.

https://farm5.staticflickr.com/4340/36339244470_e526142dc5_c.jpg (https://flic.kr/p/Xnb8kL)Italy-Aug2016-161 (https://flic.kr/p/Xnb8kL)

Ngay từ những ngày đầu, kiến trúc của các công trình này đã được chăm chút kĩ lưỡng.

https://farm5.staticflickr.com/4374/36565310762_0d17b9984f_c.jpg (https://flic.kr/p/XH9LYs)Italy-Aug2016-179 (https://flic.kr/p/XH9LYs)

bluepearl0212
07-11-2017, 21:46
Ngoài ra, bạn sẽ còn thấy một khoảng khá rộng với những mảng đó to, đó là những chứng tích còn sót lại của đền tưởng niệm Julius Caesar - một trong những vị lãnh tụ quân sự lớn của La Mã cổ đại và là người đóng vai trò then chốt trong trong sự chuyển đổi Cộng hòa La Mã thành Đế chế La Mã.

https://farm5.staticflickr.com/4516/26466061309_5998d0dbc3_c.jpg (https://flic.kr/p/GjHtXT)1 (https://flic.kr/p/GjHtXT)

Santa Maria Antiqua Church: nhà thờ này được xây dựng từ thế kỉ thứ V. Santa Maria Antiqua Church là một trong những di tích lịch sử lâu đời và có vai trò quan trọng bậc nhất trong khối di tích Roman Forum. Những bức vẽ trên tường được vẽ thêm vào thế kỉ VI và thứ VII đã góp phần tô điểm thêm cho nhà thờ.

https://farm5.staticflickr.com/4393/36688404566_20d97ce186_c.jpg (https://flic.kr/p/XU2Etq)Italy-Aug2016-164 (https://flic.kr/p/XU2Etq)

Không khí linh thiêng bao trùm không gian này.

https://farm5.staticflickr.com/4422/36688403726_0951376b50_c.jpg (https://flic.kr/p/XU2EdW)Italy-Aug2016-165 (https://flic.kr/p/XU2EdW)

Những bức vẽ vô cùng sống động.

https://farm5.staticflickr.com/4412/36688401766_4a7e3dea57_c.jpg (https://flic.kr/p/XU2DD9)Italy-Aug2016-167 (https://flic.kr/p/XU2DD9)

Cầu vồng trên tường.

https://farm5.staticflickr.com/4377/36688398986_4a96152097_c.jpg (https://flic.kr/p/XU2CPd)Italy-Aug2016-169 (https://flic.kr/p/XU2CPd)

Nivek84
13-11-2017, 11:50
Cảm ơn bluepearl0212. Năm sau tôi plan đi Châu Âu. Lịch trình của bạn có giá trị tham khảo rất tốt cho chuyến đi năm sau của tôi

bluepearl0212
18-11-2017, 17:44
Cám ơn bạn Nivek84 đã đọc bài nhé, mình sẽ cố gắng viết tiếp sớm, hihi, hy vọng những thông tin này sẽ giúp bạn dễ lên lịch trình cho chuyến đi của gia đình mình :)

Holic89
27-11-2017, 15:36
Cám ơn bạn đã chia sẻ nhé. Mình có dự định hè năm sau sẽ qua Châu Âu (cụ thể là Ý-Thụy Sỹ- Romania- Hy Lạp) trong vòng 25 ngày. Lúc đầu định đi Pháp - Đức nữa nhưng sau thấy bài viết về Thuy Sỹ của bạn thích quá nên đổi plan liền luôn. Nếu được bạn cho mình xin lịch trình của bạn để tham khảo nha.
Cám ơn bạn

bluepearl0212
03-12-2017, 19:33
Hi Holic89,

Hì hì nghe bạn nói đổi plan đến Thụy Sĩ vì đã đọc bài của mình thấy thiệt zui :L mà nói thiệt đảm bảo nha Thụy Sĩ chắc chắn sẽ ko làm bạn thất vọng đâu. Mình đi rồi mà về nhìn hình của mọi người vẫn còn mê quá chừng nè.

Lịch trình thì tại lúc nạp visa mình làm đại lịch trình nháp thôi, còn khi thực tế thì đi hoàn toàn khác nhưng lại ko note lại rõ thành 1 file. Mình đã viết những bài chia sẻ về 7 nước mình đi ở đây, bạn chịu khó đọc từng nước nha :) , vì hè năm sau mới đi nên chắc còn nhiều thời gian tìm hiểu nè, ko bị quá gấp, đọc xong cần gì hỏi tiếp mình heng :)

http://www.diladetrove.com/

bluepearl0212
03-12-2017, 20:02
Santa Maria Antiqua Church cũng là đường đi lên điểm cao nhất để ngắm toàn bộ cảnh của Roman Forum

https://farm5.staticflickr.com/4434/36688397756_12965a9386_c.jpg (https://flic.kr/p/XU2Cs1)Italy-Aug2016-170 (https://flic.kr/p/XU2Cs1)

Toàn cảnh Roman Forum:

https://farm5.staticflickr.com/4368/36688395106_11cefb8471_c.jpg (https://flic.kr/p/XU2BEj)Italy-Aug2016-173 (https://flic.kr/p/XU2BEj)

https://farm5.staticflickr.com/4417/36688393596_19c4fa4ce4_c.jpg (https://flic.kr/p/XU2Bdh)Italy-Aug2016-174 (https://flic.kr/p/XU2Bdh)

Nơi thời gian ngừng lại!

https://farm5.staticflickr.com/4413/35900534964_d5e8115211_c.jpg (https://flic.kr/p/WGpChL)Italy-Aug2016-175 (https://flic.kr/p/WGpChL)

Temple of Antoninus and Faustina bên tay trái, đền thờ Divus Romulus ở giữa và tiếp theo là Basilica of Constantine and Maxentius.

https://farm5.staticflickr.com/4338/36688391876_68163d4222_c.jpg (https://flic.kr/p/XU2AGC)Italy-Aug2016-176 (https://flic.kr/p/XU2AGC)

bluepearl0212
03-12-2017, 20:51
Có ai vô tình cũng chụp được một tấm mình đang mải mê chụp hình dưới ánh chiều hoàng hôn vậy ko ta :)

https://farm5.staticflickr.com/4525/23941961857_ee4978c7bf_c.jpg (https://flic.kr/p/CtEP8P)10 (https://flic.kr/p/CtEP8P)

Colosseum, Palatine Hill và Roman Forum là những điểm đến đậm chất lịch sử của thành Rome, ngoài ra thì khi đến Rome, bạn vẫn còn rất nhiều điểm thú vị khác để khám phá.

Map các điểm tham quan nổi bật ở Rome:

https://farm5.staticflickr.com/4578/38806264151_433d46785e_c.jpg (https://flic.kr/p/228bfkR)11 (https://flic.kr/p/228bfkR)

Một bản đồ chi tiết khác, bạn có thể down về để zoom nhìn rõ hơn nha:

https://farm5.staticflickr.com/4576/27030963809_5bcdca18bb_c.jpg (https://flic.kr/p/HbCKNa)13 (https://flic.kr/p/HbCKNa)

bluepearl0212
03-12-2017, 21:33
Đặc sản của Rome là những con đường với những ngôi nhà được thiết kế xinh xắn.

https://farm5.staticflickr.com/4372/35900513884_76055b33ab_c.jpg (https://flic.kr/p/WGpw2j)Italy-Aug2016-198 (https://flic.kr/p/WGpw2j)

Từ Colosseum, Roman Forum, Palatine Hill, các bạn có thể đi bộ đến các điểm tham quan khác như: Piazza Venezia

https://farm5.staticflickr.com/4381/35900513084_47037db44d_c.jpg (https://flic.kr/p/WGpvMw)Italy-Aug2016-199 (https://flic.kr/p/WGpvMw)

Nổi bật nhất ở Piazza Venezia chính là ​Victor Emmanuel II Monument - tượng đài Vua Victor Emmanuel II, ông là vị vua đầu tiên của nước Ý thống nhất và được đặt danh hiệu Người Cha của Tổ Quốc.

https://farm5.staticflickr.com/4352/36565281452_d7d65cdeb2_c.jpg (https://flic.kr/p/XH9Cg7)Italy-Aug2016-200 (https://flic.kr/p/XH9Cg7)

Khi đến vào buổi sáng và trời thì xanh.

https://farm5.staticflickr.com/4523/24934950688_07729ebcee_c.jpg (https://flic.kr/p/DZq97U)14 (https://flic.kr/p/DZq97U)

Đối diện tượng đài Victor Emmanuel II là Palazzo Venezia - nơi ở của các vị tổng giám mục và giám mục.

https://farm5.staticflickr.com/4537/24934950428_6322cef52f_c.jpg (https://flic.kr/p/DZq93q)15 (https://flic.kr/p/DZq93q)

bluepearl0212
05-12-2017, 20:18
Trevi Fountain: thêm một điểm nằm trong list must-go ở Rome chính là thác nước Trevi - tuyệt tác của kiến trúc Italy. Sẽ không quá khi nhiều người cho rằng Trevi là thác nước đẹp nhất thế giới. Và quan trọng là, mọi người đều tin rằng thảy một đồng xu xuống Trevi sẽ chắc chắn đưa bạn trở lại Rome, cho nên hầu như ai đến Rome sẽ đều đến đây ngắm thác nước xinh đẹp này và thảy xu cầu nguyện. Mình đã thảy rồi nha, ước rồi nha, cho con sớm trở lại Rome nha nha nha, ahihi :)

Mình đến Trevi hai lần: một lần là vào buổi tối.

https://farm5.staticflickr.com/4340/36688368336_64c1370e72_c.jpg (https://flic.kr/p/XU2tGL)Italy-Aug2016-201 (https://flic.kr/p/XU2tGL)

Lần sau là ban ngày.

https://farm5.staticflickr.com/4331/36688357236_c69c9ae902_c.jpg (https://flic.kr/p/XU2qpo)Italy-Aug2016-209 (https://flic.kr/p/XU2qpo)

Cũng phải nói thêm rằng, trong số các nước mình từng đi thì Italy là nước đông khách du lịch nhất, ở tất cả các thành phố luôn nha: Rome, Cinque Terre, Pisa...đều cực kì đông. Vậy nên bạn chuẩn bị tinh thần trước là ở một số điểm nếu cần mua vé thì phải xếp hàng đợi rất lâu nhé. Trevi thì không cần mua vé và đông cỡ như trên hình.

https://farm5.staticflickr.com/4355/36688355776_905cf25475_c.jpg (https://flic.kr/p/XU2pYd)Italy-Aug2016-210 (https://flic.kr/p/XU2pYd)

Toàn cảnh Trevi Foutain:


https://www.youtube.com/watch?v=wQmEsmtQbhA&list=PLsdKgQV3cGcAiiEivIO6vsFprG_re1KVB&index=6

bluepearl0212
05-12-2017, 21:14
Xung quanh Trevi có khá nhiều nhà hàng, cửa hàng bán kem, đồ lưu niệm.

https://farm5.staticflickr.com/4560/38819834332_4f13c8e6fe_b.jpg (https://flic.kr/p/229nNhu)16 (https://flic.kr/p/229nNhu)

Nói chớ chưa thấy ai tới Ý mà không ăn kem đó nha :). Gelato is everywhere ^.^

https://farm5.staticflickr.com/4565/38819834112_2353254b4f_b.jpg (https://flic.kr/p/229nNdG)17 (https://flic.kr/p/229nNdG)

Kem ở đây có nhiều vị lạ lắm: chanh, đào, pistachio, tiramisu...Từ người lớn đến trẻ em, ai cũng mê :)

https://farm5.staticflickr.com/4554/38819833962_bea30c3866_b.jpg (https://flic.kr/p/229nNb7)18 (https://flic.kr/p/229nNb7)

Cây kem giải tỏa cái nắng gay gắt mùa hè của Rome.

https://farm5.staticflickr.com/4521/38819833712_da7e63e31a_z.jpg (https://flic.kr/p/229nN6N)19 (https://flic.kr/p/229nN6N)

Mà từ từ, bình tĩnh, mình không quên đâu, món ăn nổi tiếng nhất của Ý là spaghetti và pizza cơ ^.^

Không hổ danh đất nước của spaghetti và pizza, spaghetti và pizza ở Ý rất ngon, cực kì ngon, ngon mà giờ nhớ lại mình vẫn còn nhớ vị và thèm thiệt luôn đó ^.^. Tuy nhiên, thường là mỗi người phải order một phần nên bạn chuẩn bị tinh thần ăn hết một cái bánh pizza bự chà bá đi heng, hihi, trong mấy ngày ở Ý mình đã ăn tận 4,5 cái pizza *.*

Hầu hết các nhà hàng ở đây đều có ​spaghetti và pizza.

https://farm5.staticflickr.com/4576/38819832372_6b15277b65_b.jpg (https://flic.kr/p/229nMGG)20 (https://flic.kr/p/229nMGG)

Thú vui tao nhã khi đi Châu Âu là ngồi ăn ở những quán nhỏ nhỏ xinh xinh vầy nè <3 <3 <3

https://farm5.staticflickr.com/4546/38819831552_245c5cafd6_b.jpg (https://flic.kr/p/229nMsy)21 (https://flic.kr/p/229nMsy)

Điểm tiếp theo mà bạn không nên bỏ lỡ khi đến Rome chính là...

bluepearl0212
11-12-2017, 20:40
The Pantheon

​Pantheon là tòa nhà được bảo tồn tốt nhất từ thời kì La Mã cổ đại, đã được hoàn thành vào năm 125 sau Công Nguyên. Đứng vững qua gần 2000 năm Pantheon như là biểu tượng cho lòng tự hào, cho những chiến thắng và cho lịch sử lâu đời nước Ý.

https://farm5.staticflickr.com/4409/36565276232_8c66dae7d7_c.jpg (https://flic.kr/p/XH9AH7)Italy-Aug2016-205 (https://flic.kr/p/XH9AH7)

Từ Pantheon trong tiếng Hy Lạp nghĩa là "tôn vinh tất cả các vị thần". Thực tế là, Pantheon lúc đầu được xây dựng như một ngôi đền cho tất cả các vị thần.

https://farm5.staticflickr.com/4383/36565274482_b8e1aa0770_c.jpg (https://flic.kr/p/XH9AbW)Italy-Aug2016-207 (https://flic.kr/p/XH9AbW)

Phía trước là ​Fountain of the Pantheon

https://farm5.staticflickr.com/4407/36565275162_38c6dccc67_c.jpg (https://flic.kr/p/XH9AoE)Italy-Aug2016-206 (https://flic.kr/p/XH9AoE)

Bên ngoài Pantheon là sân khấu của các nghệ sĩ đường phố.

https://farm5.staticflickr.com/4377/36565273872_4082e8a165_c.jpg (https://flic.kr/p/XH9A1q)Italy-Aug2016-208 (https://flic.kr/p/XH9A1q)

Đẹp quá!

https://farm5.staticflickr.com/4569/38947667532_25ca5c6a1d_c.jpg (https://flic.kr/p/22kEYDb)patheon (https://flic.kr/p/22kEYDb)

bluepearl0212
11-12-2017, 21:23
Nếu bạn nào là mọt phim Châu Âu, chắc hẳn sẽ biết đến điểm đến tiếp theo mà mình sẽ nhắc đến ngay bây giờ: Spanish Steps. Người ta đặt tên cho khu vực 135 bậc thang từ quảng trường Piazza di Spagna đến ngôi nhà thờ Pháp ở phía trên cao Trinità dei Monti là Spanish Steps bởi vì Tòa đại sứ Tây Ban Nha nằm ngay đây.

Là một địa điểm hoàn hảo để ngồi tán gẫu cùng bạn bè, ngắm dòng người nhộn nhịp đi lại xung quanh và cảm nhận rõ không khí trẻ trung, năng động - Spanish Steps là nơi tụ tập của rất nhiều du khách cũng như người dân địa phương vào mỗi tối.

https://farm5.staticflickr.com/4680/38098876315_a9d8dae360_c.jpg (https://flic.kr/p/213EGzR)22 (https://flic.kr/p/213EGzR)

Vì khi mình đến thì ở đây đang đóng cửa để trùng tu nên ko chụp hình chính diện ngay dãy bậc thang được.

https://farm5.staticflickr.com/4597/38098875915_7471348a15_c.jpg (https://flic.kr/p/213EGsX)23[/url

Khu vực xung quanh. Spanish Steps đông vui lắm vào buổi tối.

[url=https://flic.kr/p/Egej7Q]https://farm5.staticflickr.com/4679/25113902028_e6cacaa757_c.jpg (https://flic.kr/p/213EGsX)24 (https://flic.kr/p/Egej7Q)

Những điểm được giới thiệu ở bài đầu tiên và phần trên là những điểm tham quan nổi tiếng của Rome, bây giờ sẽ là một bật mí khá thú vị cho các bạn nào có kế hoạch shopping khi đi du lịch Châu Âu...

Đó là bạn nên mua sắm ở Italy. Dù cùng một thương hiệu mà các nước khác đều có như Zara, Mango, H&M, Bershka...nhưng đồ ở Italy về mẫu mã thì phong phú, đẹp, mới hơn, đặc biệt là nhiều khuyến mãi hơn. Và nếu bạn có ý định shopping thì khu vực xung quanh Spanish Steps là nơi có khá nhiều các brand lớn mà bạn có thể tham khảo nha. Lúc đầu mình cũng không định mua sắm gì nhiều đâu, mà tới Ý ngay đợt sales mùa hè nên bị cuốn vào vòng xoáy shopping @.@

https://farm5.staticflickr.com/4682/38098875345_cd47ab779b_b.jpg (https://flic.kr/p/213EGi8)25 (https://flic.kr/p/213EGi8)

Tui cứ tưởng Sài Gòn mới có nhiều hẻm thôi chớ...

https://farm5.staticflickr.com/4725/38098876085_ea04bfaa15_c.jpg (https://flic.kr/p/213EGvT)26 (https://flic.kr/p/213EGvT)

Ai ngờ ở Ý, hẻm xen hẻm, hẻm đụng hẻm, hẻm vô số hẻm ^.^

https://farm5.staticflickr.com/4641/38098874875_7ceab36f71_c.jpg (https://flic.kr/p/213EGa2)27 (https://flic.kr/p/213EGa2)

Một trung tâm thương mại lớn với kiến trúc lạ mắt

https://farm5.staticflickr.com/4548/38948267712_1f617f6a69_c.jpg (https://flic.kr/p/22kJ447)28 (https://flic.kr/p/22kJ447)

Ráng chiều vàng làm sáng cả một góc tòa nhà.

https://farm5.staticflickr.com/4555/38098874495_ae377a3c86_c.jpg (https://flic.kr/p/213EG3t)29 (https://flic.kr/p/213EG3t)

Rome là một thành phố khá cũ vì mang trong mình nhiều giá trị lịch sử lâu đời, đông khách du lịch vì ai cũng muốn được tìm hiểu về thời kì sơ khai của con người, nắng chói chang trong mùa hè để mọi người có cớ ngồi nhâm nhi vài cây kem mỗi ngày ^.^


https://www.youtube.com/watch?v=K9LZiTw3Mhw

bluepearl0212
04-01-2018, 21:43
Điểm đến tiếp theo là Đức và đầu tiên sẽ là lâu đài Neuschwanstein:

Tụi mình chọn Neuschwanstein đơn giản vì dòng miêu tả ngắn gọn và xúc tích về lâu đài này: Neuschwanstein chính là hình mẫu của tòa lâu đài trong câu chuyện cổ tích Công chúa ngủ trong rừng nổi tiếng của Disneyland. Khi mà mọi người gần như điên cuồng đến Disneyland của các nước để xem thử toàn lâu đài ấy ra sao thì việc đến ngắm bản gốc này nghe có vẻ cool hơn nhiều chứ nhỉ, hì hì ^.^

https://farm3.staticflickr.com/2903/33216431676_b62da80074_c.jpg (https://flic.kr/p/SBdTTS)Germany-Aug2016-56 (https://flic.kr/p/SBdTTS)

Tóm tắt ngắn gọn về lịch sử của tòa lâu đài này: Neuschwanstein được vua Ludwig II bắt đầu xây dựng từ năm 1869 vì nhận ra vị trí tuyệt đẹp của nơi đây, một địa điểm riêng biệt và khó tiếp cận khi nằm trên một đỉnh núi cao, khó đi lại nhưng quanh cảnh xung quanh lại tuyệt đẹp với cảnh núi non hùng vĩ, không khí trong lành và yên bình. Ông muốn xây Neuschwanstein với thiết kế của những tòa lâu đài hoàng gia thời trung cổ của Đức và tạo ra không gian của riêng mình để hòa lòng mình với thiên nhiên và để cảm nhận vẻ đẹp vĩ đại của tạo hóa.

https://farm4.staticflickr.com/3892/32443199433_d2bec084a0_c.jpg (https://flic.kr/p/RqTSTt)Germany-Aug2016-52 (https://flic.kr/p/RqTSTt)

Vị trí tuyệt đẹp, tòa lâu đài sừng sững giữa cảnh quan thiên nhiên bốn bề hùng vĩ.

https://farm3.staticflickr.com/2882/33129286791_37b384e7ea_c.jpg (https://flic.kr/p/StwfKR)Germany-Aug2016-60 (https://flic.kr/p/StwfKR)

Lâu đài Neuschwanstein được xây với rất nhiều điểm độc đáo dành tặng cho người mà vua Ludwig II vô cùng ngưỡng mộ và thân thiết, Richard Wagner - nhà soạn nhạc nổi tiếng thế giới. Trong đó nổi bật nhất là tên của tòa lâu đài Neuschwanstein có nghĩa là “New Swan Stone” - chính là tên của một nhân vật trong vở kịch opera của Richard - "The Swan Knight.". Ngoài ra rất nhiều chi tiết bên trong lâu đài cũng liên quan đến sự nghiệp của Richard như căn phòng đẹp nhất của Neuschwanstein là Sängersaal được lấy cảm hứng từ vở kịch "Tannhäuser".

​Mô hình toàn cảnh lâu đài Neuschwanstein:

https://farm5.staticflickr.com/4726/38601278155_8fd29748e8_c.jpg (https://flic.kr/p/21P4D9x)duc (https://flic.kr/p/21P4D9x)

bluepearl0212
06-01-2018, 18:04
Đây là vị trí mà xe bus sẽ dừng và bạn bắt đầu đi bộ đến tòa lâu đài. Nhưng...từ từ đã, đừng đi theo hướng mũi tên chỉ Neuschwanstein vội mà hãy quẹo phải qua cầu Marienbrücke trước. Đây sẽ là nơi cho ra đời những tấm hình như trong tấm postcard thường thấy của Neuschwanstein.

https://farm4.staticflickr.com/3820/33129288801_d647e899c7_c.jpg (https://flic.kr/p/Stwgmv)Germany-Aug2016-53 (https://flic.kr/p/Stwgmv)

Chú thích về ​Marienbrücke.

https://farm1.staticflickr.com/755/33216429706_7526fe6e9f_c.jpg (https://flic.kr/p/SBdTiU)Germany-Aug2016-62 (https://flic.kr/p/SBdTiU)

Là tòa lâu đài được nhiều người yêu thích và đứng top đầu trong số những lâu đài được tham quan nhiều nhất trên thế giới với khoảng 1,5 triệu khách du lịch mỗi năm nên việc ở đây lúc nào cũng đông người là điều không quá ngạc nhiên.

https://farm4.staticflickr.com/3818/33216432536_b81634b034_c.jpg (https://flic.kr/p/SBdU9G)Germany-Aug2016-54 (https://flic.kr/p/SBdU9G)

Cảnh quan từ Marienbrücke vô cùng hùng vĩ với trước mặt là lâu đài ảo diệu Neuschwanstein, dưới chân là thác nước và hai bên là núi rừng cao vời vợi. Đứng đây nhìn xuống cộng với cây cầu đông người bước cái là đụng nhau, gió thổi ào ào, cầu đung đưa làm tui hồi hộp thấy bà luôn, cầm máy ảnh mà tim đập chân run, hihi ^.^

https://farm4.staticflickr.com/3763/33216432196_f75e361ec1_c.jpg (https://flic.kr/p/SBdU3Q)Germany-Aug2016-55 (https://flic.kr/p/SBdU3Q)

Cao vầy luôn nè :)

https://farm4.staticflickr.com/3683/32874800310_8dc9c9845c_c.jpg (https://flic.kr/p/S62WMU)Germany-Aug2016-59 (https://flic.kr/p/S62WMU)

bluepearl0212
06-01-2018, 19:09
Đoạn đường từ dưới lên đến đây bằng xe bus quanh co như chơi cầu siêu tốc, mình đứng mà muốn lộn nhào mấy lần :). Bởi vậy mới nói đúng là vị trí đặc biệt và độc đáo quá đi, tít trên núi cao, rồi còn vô sâu, tứ hướng là núi đồi cây cỏ thác nước vậy đó.


https://www.youtube.com/watch?v=EY17msHQXv0

Vua Ludwig II dự định xây dựng Neuschwanstein trong vòng 3 năm, nhưng không như ông dự kiến, mãi cho đến bây giờ, tức là hơn 100 năm sau, tòa lâu đài vẫn chưa hoàn thành vì sự qua đời đột ngột của ông năm 1886. Vì vậy khi thăm quan bên trong chắc hẳn bạn sẽ ngạc nhiên khi không thấy chính điện vì kể từ lúc Vua Ludwig II qua đời công trình này đã bị gián đoạn.

https://farm1.staticflickr.com/697/33129286531_922933ba63_c.jpg (https://flic.kr/p/StwfFn)Germany-Aug2016-61 (https://flic.kr/p/StwfFn)

Sau khi ngắm lâu đài từ xa thì giờ cất bước theo hướng mũi tên hướng dẫn lúc nãy để đến gần hơn với bạn ấy nhé.

​Way to the most beautiful castle in the world.

https://farm3.staticflickr.com/2892/33129285411_19cfc79d22_c.jpg (https://flic.kr/p/Stwfm4)Germany-Aug2016-65 (https://flic.kr/p/Stwfm4)

Đoạn đường tuy ngắn, đi khoảng 15 phút thôi nhưng quang cảnh rất đẹp, ví dụ vừa qua khúc cua này:

https://farm4.staticflickr.com/3859/33101968232_d1dd3f5841_c.jpg (https://flic.kr/p/Sr7eUd)Germany-Aug2016-66 (https://flic.kr/p/Sr7eUd)

Là cảnh núi non trùng trùng điệp điệp

https://farm4.staticflickr.com/3796/33129284931_335e4eb06b_c.jpg (https://flic.kr/p/StwfcM)Germany-Aug2016-67 (https://flic.kr/p/StwfcM)

Toàn cảnh ngôi làng ở dưới được bao quanh bởi đồi núi, sông hồ:


https://www.youtube.com/watch?v=sRGrzkXetg8

bluepearl0212
08-01-2018, 23:02
Hồi hộp hông nè *.*

https://farm1.staticflickr.com/637/32414245544_4b9756df51_c.jpg (https://flic.kr/p/RoktUu)Germany-Aug2016-69 (https://flic.kr/p/RoktUu)

Yay, tới rồiii


https://www.youtube.com/watch?v=dfNHYZg6-G8

Lúc nhìn từ xa mình chưa hình dung được rõ nhưng đến đây rồi thì thật sự bị choáng ngợp bởi kiến trúc này <3

https://farm1.staticflickr.com/728/33101966682_2f1bb506d6_c.jpg (https://flic.kr/p/Sr7eru)Germany-Aug2016-70 (https://flic.kr/p/Sr7eru)

Bản đồ tòa lâu đài. Vì lâu đài này chỉ được đi với tour nên bạn không thể tự đi nhé, mọi thứ được kiểm soát khá chặt chẽ, đặc biệt cũng chỉ được chụp hình ở ngoài, khi vào bên trong thì không được chụp ảnh nữa.

https://farm1.staticflickr.com/657/32414245114_74cb30a8aa_c.jpg (https://flic.kr/p/RoktM5)Germany-Aug2016-71 (https://flic.kr/p/RoktM5)

Nhìn kiến trúc này thấy phần trên giống thiết kế của mấy cái vương miệng ha ^.^

https://farm1.staticflickr.com/584/33101966072_aef11452fa_c.jpg (https://flic.kr/p/Sr7efY)Germany-Aug2016-72 (https://flic.kr/p/Sr7efY)

emiliepham
10-01-2018, 01:34
Chào các bạn, mình là admin của page Thích khám phá (chủ yếu chia sẻ kinh nghiệm du hí cũng như các sự kiện văn hóa tại Châu Âu). Mình rất thích đọc những bài viết chia sẻ của các bạn phượt thủ. Vì vậy, mình hy vọng các bạn có thể bớt chút thời gian ghé qua page của mình và chia sẻ nhiều thông tin hữu ích cho các bạn đam mê du lịch như mình, từ cách đi lại, đặt vé, đặt phòng cũng như những địa điểm nên đi, tìm bạn đồng hành cho các chuyến phượt tại trời Âu.
Link of my page: https://www.facebook.com/lovetravelling.fr/
Cảm ơn các bạn! ^^

bluepearl0212
21-01-2018, 10:06
Thiết kế ấn tượng và đậm chất hoàng gia.

https://farm3.staticflickr.com/2905/32414244834_efbda87096_c.jpg (https://flic.kr/p/RoktGf)Germany-Aug2016-73 (https://flic.kr/p/RoktGf)

Tỉ mỉ đến từng chi tiết.

https://farm3.staticflickr.com/2875/33129281141_1f8c2e946a_c.jpg (https://flic.kr/p/Stwe5r)Germany-Aug2016-74 (https://flic.kr/p/Stwe5r)

Từ lâu đài nhìn ngược ra cầu Marienbrücke để thấy được độ nhỏ bé, cheo leo của cây cầu giữa thiên nhiên hùng vĩ.

https://farm1.staticflickr.com/772/33101964932_5d29971574_c.jpg (https://flic.kr/p/Sr7dVj)Germany-Aug2016-75 (https://flic.kr/p/Sr7dVj)

Neuschwanstein là lâu đài có nhiều người tham quan nhất trên thế giới.

https://farm6.staticflickr.com/5669/33101964092_2b368b464f_c.jpg (https://flic.kr/p/Sr7dEQ)Germany-Aug2016-77 (https://flic.kr/p/Sr7dEQ)

Từ đoạn này sẽ có thông báo số tour, khi đến giờ bạn qua khu soát vé để vào trong và sẽ không được chụp hình nữa. Trong vòng 20 phút các hướng dẫn viên sẽ dẫn chúng ta đi một vài phòng chính, đặc biệt Sängersaal là đẹp nhất, vẻ đẹp sang trọng, cổ điển, hoàng tộc này thật rất khó để diễn tả thành lời.

Cuối tour sẽ là quầy bán đồ lưu niệm. Các bạn nhớ tập trung cao độ, coi chừng như mình bị hụt hẫng vì thấy 20 phút trôi qua quá nhanh, chưa kịp định thần thì đã hết tour rồi ^.^

Vậy heng bên trong thì mình sẽ không nói quá chi tiết vì để dành cho bạn tự đến và cảm nhận nè :)

https://farm1.staticflickr.com/581/33101964412_40a64f1c33_c.jpg (https://flic.kr/p/Sr7dLm)Germany-Aug2016-76 (https://flic.kr/p/Sr7dLm)

captainessy
15-02-2018, 10:20
Ảnh rất đẹp. Em có qua Đức và thích lâu đài nhưng đi được rất ít, tiếc hùi hụi

bluepearl0212
06-03-2018, 21:44
Hihi ừa captainessy ơi, mỗi nơi mình cũng mới đi được vài điểm nổi bật à, chứ để đi được nhiều nhiều thì chắc thời gian phải thong thả hơn heng :)

Nhabap
11-03-2018, 21:33
Chào bạn, mình cũng đang plan đi Châu Âu với mẹ, rất mong bạn có thể share file excel lịch trình này để mình tham khảo được không?
Cảm ơn bạn trước.

bluepearl0212
14-03-2018, 17:17
Chào bạn Nhabap,

Đợt mình đi vì gấp rút quá, ko có thời gian chuẩn bị nhiều nên mình ko làm ra file excel nha bạn, còn lịch trình nộp để xin visa mình làm nhanh trong vòng 3 nốt nhạc nên khác 90% lúc đi :)), nếu bạn muốn lấy file này để nộp visa cho nhanh thì gửi mình email nha.

Nếu bạn muốn có hệ thống hơn thì có thể qua blog mình đã viết được 6 nước nha: https://www.diladetrove.com/

Chúc bạn với mẹ đi chơi vui, cần thêm thông tin gì cứ lên đây hỏi thêm mọi người bạn heng :)

maxnguyennz
28-03-2018, 17:44
Mình rất thích topic của b vì chia rẻ rất kĩ càng, ảnh lại đẹp nữa. nhưng ghé topic cũ thì ko xem đc tí ảnh nào do photobucket đã sập, vào wesite của b thì cũng chưa có bài đầy đủ cho Italy và Spain (tại mình sắp đi tháng 6 tới nên đang thu thập thông tin :D

bluepearl0212
29-03-2018, 17:10
Hi bạn maxnguyennz, ừa bạn ơi đúng là topic cũ photobucket sập nên giờ còn chữ mà mất hình, nhìn buồn dễ sợ, công sức post bài tiêu tan như mây khói :(

Italy đã xong Rome và Cinque Terre, còn Pisa với Vatican mình chưa viết vì bởi lẻ viết bài về Italy hack não quá, haha, với tâm hồn lại lạc trôi về mùa hoa anh đào Nhật rồi nên chắc sẽ back lại Châu Âu sau. Spain là nước duy nhất mình chưa viết bài nào, cảm thấy thiệt có lỗi với Barcelona xinh đẹp :)

Mà nếu bạn có gì thắc mắc cứ pm hoặc gửi tin nhắn mình nhé, mình sẽ trả lời sớm cho bạn tham khảo để lên plan nè :)

maxnguyennz
03-04-2018, 10:45
Hi bạn maxnguyennz, ừa bạn ơi đúng là topic cũ photobucket sập nên giờ còn chữ mà mất hình, nhìn buồn dễ sợ, công sức post bài tiêu tan như mây khói :(

Italy đã xong Rome và Cinque Terre, còn Pisa với Vatican mình chưa viết vì bởi lẻ viết bài về Italy hack não quá, haha, với tâm hồn lại lạc trôi về mùa hoa anh đào Nhật rồi nên chắc sẽ back lại Châu Âu sau. Spain là nước duy nhất mình chưa viết bài nào, cảm thấy thiệt có lỗi với Barcelona xinh đẹp :)

Mà nếu bạn có gì thắc mắc cứ pm hoặc gửi tin nhắn mình nhé, mình sẽ trả lời sớm cho bạn tham khảo để lên plan nè :)

Mình có gửi pm cho b rồi nhưng chưa thấy b hồi âm, hay mình cứ post hẳn lên đây nhé, để nếu có ai vào đọc họ cũng thu thập đc thêm thông tin :D

Mình muốn hỏi b 1 số nhà hàng ăn ngon và good value ở Barcelona, Rome...
Mình sẽ đi Paris, Barcelona, Seville, Lisbon, Pisa, Florence, Verona, Venice, Rome, Santorini. Nếu b có kinh nghiệm chia sẻ j về nhà hàng ăn ngon, chỗ chơi, thăm quan ở bất cứ nơi nào trong những tpho trên... thì cho mình biết với nhé. Mình sẽ đi tháng 6 và tháng 7 năm nay

bluepearl0212
03-05-2018, 11:44
Mình có gửi pm cho b rồi nhưng chưa thấy b hồi âm, hay mình cứ post hẳn lên đây nhé, để nếu có ai vào đọc họ cũng thu thập đc thêm thông tin :D

Mình muốn hỏi b 1 số nhà hàng ăn ngon và good value ở Barcelona, Rome...
Mình sẽ đi Paris, Barcelona, Seville, Lisbon, Pisa, Florence, Verona, Venice, Rome, Santorini. Nếu b có kinh nghiệm chia sẻ j về nhà hàng ăn ngon, chỗ chơi, thăm quan ở bất cứ nơi nào trong những tpho trên... thì cho mình biết với nhé. Mình sẽ đi tháng 6 và tháng 7 năm nay

Hi bạn maxnguyennz, đợt rồi mình ít vào phuot quá nên giờ mới reply bạn được. Về nhà hàng thì thực ra đợt mình đi gấp quá nên ko có tìm trước nhà hàng nào ngon mà chủ yếu đến nơi thấy quán nào ok thì vào ăn thôi nên giờ cũng ko nhớ rõ tên từng quán :)

Về chỗ đi chơi thì mình list ngắn gọn lại ở đây nhé:

1. Paris:
- Eiffel
- The Pont Alexandre III
​- Grand Palais
- Petit Palais
- Les Invalides
​- Arc de Triomphe de l'Étoile
​- Opéra National de Paris
​- Palais de Justice
- Notre dam
- Montmartre
- The Louvre
- Musée d'Orsay
- Sainte-Chapelle
- Luxembourg Gardens
- Disneyland Paris
- Panthéon
- Picasso Museum
- Palace of Versailles
...
2. Rome:
- Colosseum
- Palatine hill
- Roman Forum
- Piazza Venezia
- Trevi Fountain
- The Pantheon
- Spanish Steps
- Vatican
...

3. Pisa: mình tới đây đi đúng tháp nghiêng Pisa xong đi Cinque Terre thôi nên ko biết thêm điểm nào khác ở Pisa nữa, mà Pisa nhỏ lắm nên chắc cũng ko còn gì nhiều đâu.

Tất nhiên là ngoài những điểm trên thì mỗi thành phố còn có nhiều nơi khác để tham quan, bạn tìm hiểu thêm nữa nha :)

subinsuboi
05-05-2018, 15:25
bạn @bluepearl0212 ơi- hóng bài của bạn quá- bạn viết bài Tây Ban Nha sớm nhé vì mình có kế hoạch đi TBN mà thông tin trên phuot.vn tương đối ít. Mong có bài sớm của bạn. Bài viết của bạn rất hay.

bluepearl0212
10-06-2018, 11:45
Bạn @subinsuboi ơi, mùa xuân năm nay mình lại đi Nhật ngắm sakura nên giờ đang có hứng viết về Nhật tiếp, Tây Ban Nha chắc lại dời qua sau rồi :)) . Có thông tin gì bạn cần hỏi trước để lên plan thì cứ pm mình nha, hehe :). Tây Ban Nha mình chỉ đi được Barcelona thôi nên cũng hơi tiếc. Mà ở đó bạn cần cẩn thận tiền bạc, giấy tờ, dễ bị móc túi nha.

meogia1402
10-06-2018, 13:49
Lâu đài này ở thành phố nào vậy em ơi?

bluepearl0212
10-06-2018, 22:19
Chị meogia1402 ơi chị dùng "trích dẫn" để cái hình nó hiện ra nha, hình như chị hỏi lâu đài Neuschwanstein phải ko chị. Lâu đài này thuộc Schwangau, Đức nha chị. Đi từ Munich mất hơn 2h đi tàu á chị :)

meogia1402
11-06-2018, 09:51
Chị meogia1402 ơi chị dùng "trích dẫn" để cái hình nó hiện ra nha, hình như chị hỏi lâu đài Neuschwanstein phải ko chị. Lâu đài này thuộc Schwangau, Đức nha chị. Đi từ Munich mất hơn 2h đi tàu á chị :)

Hi hi, cám ơn em nhá, hôm qua dùng phone nên click vào trả lời nhanh, thế là nó cụt lủn mỗi cái tin của mình.
Xem thớt này của em chị lại sửa lại plan, từ Áo quaq Munich chơi để đi thăm Lâu đài này rồi mới quay về Thụy sĩ, thanks em nhiều nhiều nhé, trong quá trình lên plan chi tiết, có chỗ nào chưa rõ chị sẽ hỏi ý kiến em thêm nhá.
Nice week nhé em!

bluepearl0212
16-06-2018, 11:07
Hihi dạ sure nha chị @meogia1402, cần thêm thông tin chị chị cứ hỏi thêm nha :)

gatobibi
17-06-2018, 22:03
Có bác nào tháng 9 lái xe bên đó không cho em ghép với.

bluepearl0212
09-08-2018, 13:40
Đợt rồi quên pass tk Flickr nên mình lại biến mất 1 thời gian :)) giờ mới xuất hiện lại đây ạ.

Mình tiếp về phần các tips để đi đến lâu đài Neuschwanstein nha:

Tips:

Phần này chắc sẽ có nhiều bạn quan tâm: cách đi đến Neuschwanstein. Vì chính mình cũng vì lúc tìm hiểu phần này thấy cách đi chưa được hướng dẫn rõ lắm và tới nơi đi thì không ngờ là lại lâu như vậy nên sẽ cố gắng chia sẻ chi tiết hết sức có thể để các bạn đi sau tiết kiệm thời gian nhé :)

​1. Đi từ đâu?

Tiện nhất và hay thấy nhất là đến Munich, Đức rồi đi one day trip từ Munich, tất nhiên nếu bạn nào có nhiều thời gian có thể lựa chọn đến Fussen - là thành phố gần Neuschwanstein hơn, ngủ lại đây rồi sáng dậy đi Neuschwanstein khá thư thả. Tuy nhiên cách này rất ít người chọn vì thực ra tour vào trong lâu đài chỉ 20 phút nên đi về trong ngày rồi về thành phố sôi động Munich chơi buổi tối thì vui hơn.

2. Đi train:

Đến Munich main station (Munich Hbf) mua vé train, có 2 cách mua: bằng máy bán vé tự động hoặc đến quầy vé.

Rồi ngay đoạn này cho mình dừng 2s thể hiện sự bức xúc nhẹ :). Thực ra trước giờ khi viết bài mình đều cố gắng diễn đạt chân thật hết sức có thể, vậy nên chỗ nào khen người dân thân thiện là khen thiệt đó, còn chỗ nào có thể hiện bức xúc thì là thật nha ^^. Tất nhiên mình không đánh đồng hoặc có ý gì xấu, chỉ là muốn lưu ý các bạn trước để chuẩn bị kĩ hơn thì chuyến đi sẽ dễ dàng, mình chủ động trong mọi thứ và ít gặp mấy chuyện không vui hơn nha.

Dài dòng nãy giờ, vô đề nè, số là vì tối ngày hôm đó tụi mình sẽ bắt bus đi Berlin nên đã plan dậy sớm và đi chuyến train đầu tiên lúc 6:53 để kịp về sớm rồi thư thả đi Berlin.

Lục đục dậy sớm, ra đến Munich main station thì chỗ bán vé đi Neuschwanstein lại nằm ở khu riêng chứ không phải ngay ở ngoài khu bán vé train bình thường nên chạy đi vòng vòng hỏi mới ra được, tới nơi tụi mình thử chỗ mua bằng máy bán vé thì lại không tìm ra được chặng vé này. Vậy là xếp hàng mua vé tại quầy, sau khi đợi tới lượt thì mình có hỏi: "Mình thấy có máy bán vé mà không thấy chặng này, bạn chỉ mình chọn chặng nào được không?" thì bạn ấy nói mình có thể mua vé ở đây luôn, mình đồng ý nhưng sau đó thấy giá vé cao hơn khoảng 2 hay 3E gì đó/vé, mới hỏi người bán vé: "Ủa sao giá này cao hơn giá mình thấy trên internet?", bạn đó nhíu mày, trả lời một cách tỉnh bơ và với vẻ mặt không thể nào hờ hững hơn: "Well you know, that's the difference between people and machine, like with us you can ask a lot of questions...". Hmm, thật tình từ đó tới giờ đi nhiều nhưng chưa bao giờ thấy chuyện khác biệt về giá khi mua tại quầy và mua qua máy và cộng thêm thái độ không mấy thân thiện đó nữa nên thấy thật là ba chấm, haizza :(. Vì đang vội muốn đi cho kịp giờ nên mình lấy luôn vé nhưng có hơi buồn một xíu. À tất nhiên nói vậy là vì mình còn bị thêm 1,2 lần ngay tại tourist information nữa, cũng kiểu trả lời qua loa và kèm thái độ không helpful cho lắm, chứ không phải chỉ vị một người mà bức xúc đâu, hì hì.

Thôi bỏ qua, tiếp nha :) . Hy vọng không ai bị giống mình, hehe.

Qua chuyện kể ở trên, kinh nghiệm truyền cho bạn là nên ra main station sớm hơn một xíu để có thời gian đi tìm chỗ mua vé. Tới station thì đứng thử tìm thêm lâu hơn một xíu chỗ quầy bán vé tự động để tự mua vé, mình nghĩ chắc chắn sẽ tìm ra, vì lúc đó mình gấp nên không có thời gian đứng thử lâu thôi. Vậy nha, mua được về share lại với mình cách mua để mình rút kinh nghiệm heng ^.^

Mua xong vé bạn cứ như hướng dẫn dưới đây mà đi. Chi tiết như sau: ví dụ đi chuyến đầu lúc 6:53am (29 là số cột ở trong station đó, đi tới đúng cột này để bắt train), train number là RE 3480, sẽ tới Kaufeueren lúc 7.50 ở cột 1, xuống train này, đổi qua line 5 bắt train số RB 57336 khởi hành lúc 8:01 đi tiếp, sẽ tới Fussen lúc 8:55. Các chuyến 7:53, 9:53, 11:53 là Direct train nên không cần đổi train, chỉ cần ngồi một lèo là tới nơi.

Thứ 7 và Chủ Nhật có một số thay đổi nhỏ so với các ngày trong tuần, bạn chú ý phần note trong hình nha.

https://farm2.staticflickr.com/1838/29003321827_f6bcd29348_z.jpg (https://flic.kr/p/LbVB7T)1 (https://flic.kr/p/LbVB7T)

Bản đồ Munich Main Station. Nhìn bản đồ này để đến đúng line train nhé.

https://farm1.staticflickr.com/857/29003321687_d5935a60d7_b.jpg (https://flic.kr/p/LbVB5t)2 (https://flic.kr/p/LbVB5t)

Sau khi ngôi gần 2h trên train ngắm cảnh, đặc biệt đoạn cuối là những con đường với cỏ xanh mát khá đẹp thì tới Fussen. Xuống train, ra khỏi train station, quẹo phải đi tới bus station, platform 2, bắt bus đi Schloss Neuschwanstein Castle. Bạn yên tâm vì lúc này hầu như mọi người đều đi castle hết nên cứ theo họ mà đi nhé, hơn nữa bus này được canh theo giờ train tới nên thường sẽ không bao giờ bị miss đâu. Đi bus số 78 dừng ở Hohenschwangau / Alpseestraße, thế nào đến đó bác tài cũng thông báo "castle" nên bạn canh xuống ha, đi chưa tới 10 phút. Giá bus: 2E/chiều.


https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Kuf095B3ZVA

Sau khi dừng ở trạm bus thì đây mới là ở dưới chân dốc của lâu đài thôi, đứng ở đây bạn có thể thấy tòa lâu đài ở trên cao, xa xa, xen lẫn giữa rừng núi, Châu Kiệt Luân có tấm chụp hình cưới ở đây hơi bị đẹp, ké tấm hình hoàng tử công chúa bên bạch mã :)

https://farm2.staticflickr.com/1776/29003321377_72c9df2438_b.jpg (https://flic.kr/p/LbVAZ8)3 (https://flic.kr/p/LbVAZ8)

bluepearl0212
09-08-2018, 13:43
Từ trạm xe bus, đi thẳng, rẽ phải đi khoảng 3 phút, sẽ thấy Ticketcenter Hohenschwangau bên tay phải - đây là nơi mua vé để được vào trong tham quan tòa lâu đài.

https://farm2.staticflickr.com/1834/42132237320_95de473f71_b.jpg (https://flic.kr/p/27c5JhQ)

Nhắc lại nha, tour tham quan bên trong Neuschwanstein Castle dài khoảng 20 phút và bắt buộc phải mua vé, sẽ có tour guide hướng dẫn và mỗi ngày đã có giờ tham quan cố định chứ không dựa vào lượng khách, lúc nào đông thì vào đâu nhé. Tụi mình vì chủ quan không đặt trước nên đến nơi khoảng 1h thì phải chờ tới tour 3.20 mới đi được, cho nên tip rút ra là: BOOKING ONLINE TRƯỚC để không sợ bị hết vé và không phải chờ quá lâu. Cất công đi cả buổi mà tới đây hết vé là ôm hận đi về đó nha, hihi *.*

Hướng dẫn book vé:

Vào link: https://www.hohenschwangau.de/1392.0.html

Đọc các thông tin và lưu ý về book vé, quan trọng nhất là:
Phải có credit card để book được vé.
Bạn được chọn thời gian vào tham quan. Lưu ý nên chọn khoảng dư 1 tiếng so với giờ dự định đến được tới đây, để tránh việc bạn bị lỡ train nhé. Có thể đổi giờ vào tham quan trước 2 tiếng trong trường hợp lỡ train.
Dù book online rồi nhưng sau đó bạn vẫn phải đến ticket center để đổi lấy vé. Đến lấy vé trễ nhất là 1 tiếng trước giờ bạn chọn nếu không vé sẽ bị hủy.
Book online bị charge thêm một khoản phí nhỏ: 1.8 E/vé. Nhóm trên 15 người thì bị charge 0.9E/vé.
Dưới 18 tuổi được miễn phí, không cần mua vé.

Bảng giá vé chi tiết:

https://farm2.staticflickr.com/1838/42132237120_83496794b6_z.jpg (https://flic.kr/p/27c5Jeo)

Bản đồ toàn khu vực Hohenschwangau, bao gồm Neuschwanstein castle, Hohenschwangau Castle và Museum der bayerischen Könige.

https://farm2.staticflickr.com/1774/42132236820_dfb80bbd73_b.jpg (https://flic.kr/p/27c5J9d)

Sau khi mua vé xong, bạn đi ra khỏi ticket center, quẹo phải đi một đoạn ngắn lên chỗ dốc dốc chờ xe bus, bus này sẽ khá đông, thường sẽ phải đứng. Đường đi lên núi quanh co nên nhớ kiếm chỗ bám chắc, không cẩn thận là té đó ^.^. À còn có xe ngựa nữa nhưng đi xe ngựa thì giá mắc hơn.

https://farm1.staticflickr.com/857/43035865825_1e82e7a74b_b.jpg (https://flic.kr/p/28yW4yD)

Lâu đài Neuschwanstein nhìn từ ticket center.

https://farm1.staticflickr.com/934/42132236490_3cfd73eb15_z.jpg (https://flic.kr/p/27c5J3w)

kimvanchinh
09-08-2018, 20:19
Hè năm nay cả châu Âu như chảo lửa, có hôm nắng nóng đến 40 độ, 1 số cây cối và toàn bộ thảm cỏ chết khô. Từ hôm qua (8-8) mới dịu dần

bluepearl0212
09-08-2018, 20:41
Vâng bác kimvanchinh ơi, cháu cũng nghe mọi người nói năm nay nóng kinh lắm, chứ lúc cháu đi tầm này cũng hơi nóng nhưng ko đến nỗi như năm nay. Nghe ai đi cũng than nắng nóng quá ko enjoy được gì nhiều :(

bluepearl0212
10-08-2018, 17:42
Mã số tour, giờ vào được ghi rõ trên vé: 15:35

https://farm1.staticflickr.com/857/42132236360_b95c9da7ae.jpg (https://flic.kr/p/27c5J1h)

Hình ảnh tráng lệ của lâu đài Scholoss Neuschwanstein trên vé.

​Hy vọng với những chia sẻ rất kĩ về cách đi đến lâu đài Neuschwanstein sẽ giúp bạn dễ hình dung và đi một lèo đến nơi, để dành trọn lòng mình ngắm Neuschwanstein một cách bình yên nhất nha :)

https://farm2.staticflickr.com/1819/42132236220_b01c59de80.jpg (https://flic.kr/p/27c5HXS)

Có lẽ sẽ hơi quá khi nói rằng cô gái nào cũng ao ước trở thành công chúa ^.^ nhưng biết đâu vì tòa lâu đài đẹp lộng lẫy và tráng lệ này sẽ lại làm cho một cô gái có mạnh mẽ đến đâu cũng thầm ước được trở thành cô công chúa nhỏ xinh, mặc váy đầm điệu đà múa ba lê, sáng sớm mở cửa ngắm bình minh, hít khí trời trong lành, tối nghe nhạc cổ điển. Cuộc sống xinh đẹp là đây chứ đâu nữa nhỉ?

Bức hình khép lại hình ảnh của lâu đài Neuschwanstein xinh đẹp:

https://farm2.staticflickr.com/1780/42132235960_9001b8b8f8_c.jpg (https://flic.kr/p/27c5HTo)