PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Đà Nẵng & Hội An T8.2017



Lonely_Tramper
21-08-2017, 12:05
Nhân dịp chuyến Company Tour vào tháng 8, mình lần đầu được đến với Đà Nẵng & Hội An. Chuyến đi chỉ có 3 ngày 2 đêm, trong đó có 1 buổi tham gia Team Building & Gala Dinner cùng công ty nên cũng không có nhiều thời gian để trải nghiệm. Nhưng mình thực sự rất ấn tượng về sự trẻ trung sôi động của Tp. Đà Nẵng, cũng như sự hiếu khách của con người và vẻ thanh bình của phố cổ Hội An.
Ngày đầu tiên, 10:00 sáng máy bay cất cánh và hơn 11:00 thì hạ cánh xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng. Đón cả đoàn là ánh nẵng vàng rực rỡ của buổi trưa miền Trung. Sau khi rời sân bay về khách sạn để ăn trưa xong, cả bọn nhận phòng và tranh thủ ngủ một giấc. Khách sạn nhìn thẳng ra bờ biển với cát trắng nắng vàng và những con sóng hiền hoà. Mình không thích biển lắm mà thích những con đèo quanh co và núi trập trùng của Tây Bắc hơn nhưng thực sự biển Đà Nẵng quá đẹp :D

View từ cửa sổ phòng Ks

https://farm5.staticflickr.com/4421/35838373353_1835cac872_c.jpg

May mắn của tôi là làm cùng có nhiều anh em cũng thích lang thang bằng xe máy, nên đã đặt thuê sẵn 3 chiếc xe tại Đà Nẵng để tách đoàn đi lượn. Sau khi ngủ được một giấc ngắn, khoảng 3h chiều thì các bạn cho thuê xe gọi điện nói đã mang xe tới trước cửa khách sạn. Ba anh em mặc thêm áo dài tay, mũ nón đầy đủ xuống nhận xe. Và chuyến đi thực sự bắt đầu :)).

Điểm đến đầu tiên của bọn tôi là Đèo Hải Vân. Đường đèo tuyệt đẹp, trên đường chúng tôi gặp rất nhiều đoàn khách du lịch và các đoàn đi bụi. Từ trên đèo nhìn xuống cảnh vật tuyệt đẹp với biển xanh ngắt trải dài.

https://farm5.staticflickr.com/4366/36647367475_c9c5e148a8_c.jpg

Và những khúc cua tay áo

https://farm5.staticflickr.com/4357/36251352810_7a4ebd4b52_c.jpg

Lonely_Tramper
21-08-2017, 14:03
Lên đến đỉnh đèo chúng tôi dừng lại nghỉ và ngắm cảnh tại tháp canh cổ. Có rất nhiều khách du lịch dừng chân ở đây, có cả nhiều đôi lên đây chụp ảnh cưới nữa.

https://farm5.staticflickr.com/4352/35838364553_652d40d35a_c.jpg

Căn nhà hoang cạnh tháp canh

https://farm5.staticflickr.com/4441/36647352975_c3fb377751_c.jpg

Men theo con đường dốc nhỏ bên cạnh tháp canh chúng tôi lên tới đỉnh núi nơi có trạm phát sóng. Đã hơn 4 giờ chiều nhưng nắng vẫn rất gắt. Tuy nhiên cảnh từ trên đỉnh nhìn xuống thì đẹp tuyệt vời

https://farm5.staticflickr.com/4339/36647344985_b86f9c3abf_c.jpg

Cận cảnh mỏm đá. Nhìn thế này thôi nhưng đứng trên đó nhìn xuống cũng khá là run chân :D

https://farm5.staticflickr.com/4366/36647339775_523dc58f1e_c.jpg

Lonely_Tramper
21-08-2017, 15:36
Dừng nghỉ ngắm cảnh khoảng 15p chúng tôi lại đi trở xuống.

Đường rất dốc nhưng cảnh cũng đẹp và gió thổi mát rượi

Bạn đồng hành

https://farm5.staticflickr.com/4345/36313089720_777893cbd6_c.jpg

View xuống biển

https://farm5.staticflickr.com/4340/36662343126_da98d24253_c.jpg

Lonely_Tramper
21-08-2017, 17:03
Rời đèo Hải Vân, chúng tôi về tới khách sạn lúc 6:30 tối. Tranh thủ tắm biển một lát, nước rất ấm. Tới 7h thì cả bọn lấy xe máy đi Hội An. Tới nơi chúng tôi ăn tối ở một quán nhỏ ven đường với bánh đập, bánh đa hến, cao lầu và giò bò uống với Coca :)). Đói và mệt nên ăn rất ngon miệng. Ăn no chúng tôi gửi xe vào phố đi bộ. Không khí thực sự rất tuyệt, trong lành và yên tĩnh, không có tiếng xe cộ, mọi người đi dạo nhìn ai cũng thảnh thơi. Đặc biệt là đèn lồng treo khắp nơi. Tôi chụp nhiều nhưng ảnh bị out và nhoè hết, chả được mấy cái.

Đèn lồng

https://farm5.staticflickr.com/4360/36251311480_e2a816e30b_c.jpg

https://farm5.staticflickr.com/4373/36509430921_20c13b2432_c.jpg

https://farm5.staticflickr.com/4428/36509428741_e0b0a219e0_c.jpg

https://farm5.staticflickr.com/4394/36251304650_62da6101e2_c.jpg

https://farm5.staticflickr.com/4372/36509425181_ae05389ed1_m.jpg

Ngõ tối đêm sâu

https://farm5.staticflickr.com/4411/36251302130_7c942e991a_m.jpg

Sông Thu Bồn đêm

https://farm5.staticflickr.com/4358/36509437611_942c67eda7_c.jpg

Cái cửa sổ nhuốm màu thời gian

https://farm5.staticflickr.com/4433/36647332515_c61cbdd170_c.jpg

Đi loanh quanh tới khi nghe loa thông báo thời gian tổ chức phố đi bộ sắp kết thúc thì chúng tôi ra về.

Lonely_Tramper
22-08-2017, 11:33
Sáng ngày 2, thay vì đi thăm bán đảo Sơn Trà như đã bàn trước thì chúng tôi lại kéo nhau vào Hội An lần nữa, lý do là chả có lý do gì :)). Đến nơi xếp hàng 15p mua được mỗi người 1 ổ bánh mì Phượng, ra quán cafe góc ngã tư gần đó ngồi gọi 3 ly nâu rồi ngồi đợi và gặm bánh mì cho bữa sáng.

Không khí buổi sáng hôm đó thật tuyệt, nắng vàng nhè nhẹ và gió thổi mát rượi. Ngồi một góc quán nhỏ gặm bánh mì và nhâm nhi ly nâu đá ngon, ngắm dòng người qua lại. Không có kế hoạch nào, không có deadline nào và cũng chẳng phải vội đi đâu. Chỉ lười biếng ngồi đó cafe chém gió với những người bạn thân. Cảm thấy thật sự rất thoải mái và có thể ngồi đó bao lâu cũng được :).

Bữa sáng

https://farm5.staticflickr.com/4350/35898566313_5b6b47fbc3_c.jpg

Những chiếc xích lô nơi góc phố

https://farm5.staticflickr.com/4434/36602068376_9819889352_c.jpg

Và rất nhiều hoa June

https://farm5.staticflickr.com/4390/36600822906_76773cb405_c.jpg

https://farm5.staticflickr.com/4344/36509399841_828b01e087_c.jpg

https://farm5.staticflickr.com/4395/35813854804_920668a8bb_m.jpg

https://farm5.staticflickr.com/4356/35813853484_09ba315849_c.jpg

https://farm5.staticflickr.com/4410/35838332823_b5073b4f7a_c.jpg

Lonely_Tramper
22-08-2017, 11:49
Tôi rất thích loài hoa leo này một phần bởi người tôi yêu thích nó. Tôi thì chẳng biết tên nó là gì nhưng cô ấy gọi nó là hoa June - loài hoa của tháng 6, của mùa hè, và cô ấy cũng sinh vào tháng 6.

Măm xong và chém gió chán chê, tới 9h30 chúng tôi quyết định sẽ lại lang thang vào phố đi bộ. Nắng chang chang, nhưng đi bộ rất thích vì không có tiếng ồn ào vội vã của xe cộ, chỉ việc đi và tha hồ nhìn ngắm thôi.

Hầu như nhà nào cũng có một dàn hoa, Hội An thật đẹp

https://farm5.staticflickr.com/4414/36251300820_10651b7a89_c.jpg

https://farm5.staticflickr.com/4340/35813852514_537df027a2_c.jpg

https://farm5.staticflickr.com/4351/35839544503_18f2b77151_c.jpg

https://farm5.staticflickr.com/4351/36510566821_94e1c31f8d_c.jpg

https://farm5.staticflickr.com/4355/36510564301_69c203c62f_c.jpg

https://farm5.staticflickr.com/4366/35813840604_57f1342008_c.jpg

https://farm5.staticflickr.com/4377/36479571162_247843bf5c_c.jpg

https://farm5.staticflickr.com/4432/36510558161_3f23ab0ebe_c.jpg

ThanhTan1989
23-08-2017, 10:38
Đóng góp với thớt 1 vài hình ảnh Hội An

Mình nghỉ đêm ở Hội An ở 1 Homestay của 1 người bạn, rất mới và rất sạch sẽ.

Một hình ảnh buổi sáng sớm ở Hội An, rất bình dị


https://farm5.staticflickr.com/4405/35916048803_5f5b028fc8_k.jpg (https://flic.kr/p/WHM91K)IMG_6477 (https://flic.kr/p/WHM91K) by Tân Nguyễn (https://www.flickr.com/photos/153871184@N07/), trên Flickr

Chùa cầu mới đêm qua còn đông đúc, sáng sớm thì thế này:

P/s. Dòng kênh dưới chân chùa cầu thì đen như kênh nhiêu lộc trước đây nhé!

https://farm5.staticflickr.com/4352/36678900516_16e34c9f90_k.jpg (https://flic.kr/p/XTbXfu)IMG_6480 (https://flic.kr/p/XTbXfu) by Tân Nguyễn (https://www.flickr.com/photos/153871184@N07/), trên Flickr

Lonely_Tramper
23-08-2017, 14:07
Ngày 3:

Sáng dậy 7h trả phòng và lên xe cùng đoàn đi thăm Bà Nà Hill. Nói chung là không có gì, nhưng đoàn chúng tôi đi gặp chương trình lễ hội bia khá vui. Được cái trên Bà Nà trồng rất nhiều các loại hoa, không khí cũng trong lành :D

Hoa cẩm tú cầu

https://farm5.staticflickr.com/4400/36509386721_e2258170b2_c.jpg

https://farm5.staticflickr.com/4372/36509380631_77c9187fd0_c.jpg

Hoa súng

https://farm5.staticflickr.com/4391/36602019816_0d13ee58e6_c.jpg

https://farm5.staticflickr.com/4405/36510533371_4edfec04f0_c.jpg

https://farm5.staticflickr.com/4343/36648654095_b90374dc7b_c.jpg

https://farm5.staticflickr.com/4396/36648664725_60661fc238_c.jpg

Và vài loài hoa không biết tên nữa

https://farm5.staticflickr.com/4355/36313092710_2d726afaef_c.jpg

https://farm5.staticflickr.com/4379/36648662125_32f30c95a5_c.jpg

https://c1.staticflickr.com/5/4416/36648642305_4322447459_b.jpg

Lonely_Tramper
23-08-2017, 14:18
Các bạn Châu Âu được thuê phục vụ lễ hội bia nhảy múa rất duyên dáng, và trông họ tràn đầy năng lượng

https://farm5.staticflickr.com/4383/36509366171_52f2a6168d_c.jpg

https://farm5.staticflickr.com/4396/36648638585_53e498f047_c.jpg

https://farm5.staticflickr.com/4404/36648637995_017ce243d5_c.jpg

https://farm5.staticflickr.com/4372/36479533252_dac75ac2cf_c.jpg

Các công trình mô phỏng kiến trúc Châu Âu cổ trên Bà Nà cũng khá đẹp

https://farm5.staticflickr.com/4361/35838279393_7c85600d8c_c.jpg

https://farm5.staticflickr.com/4425/36647261995_b1d0e4650e_c.jpg

https://farm5.staticflickr.com/4334/36509357151_6e9c8aa82b_c.jpg

https://farm5.staticflickr.com/4367/36600794736_36cbc809bc_c.jpg

Lonely_Tramper
23-08-2017, 14:26
Mình cũng rất thích không khí bình dị trong lành của Hội An :D

https://farm5.staticflickr.com/4382/36509391971_ea615dfec2_c.jpg

https://farm5.staticflickr.com/4427/35813828294_e625914b4b_c.jpg

https://c1.staticflickr.com/5/4387/36509395661_fc420535ec_b.jpg

https://farm5.staticflickr.com/4391/35813831254_dcb4738234_c.jpg

https://farm5.staticflickr.com/4349/36648684025_36e74c2259_c.jpg

https://farm5.staticflickr.com/4391/35898569163_1e18528057_c.jpg

Em bé rất dễ thương

https://farm5.staticflickr.com/4354/36510550351_3a1bf8edd7_c.jpg

Hẻm nhỏ trong phố cổ

https://c1.staticflickr.com/5/4368/36313091710_17d61857c8_b.jpg

Lonely_Tramper
23-08-2017, 14:31
Tôi rời Bà Nà khi sương bắt đầu tràn lên phủ kín cây cối cảnh vật

https://farm5.staticflickr.com/4370/36510515821_f0f0c46052_c.jpg

Tạm biệt Đà Nẵng & Hội An, chúng tôi lên máy bay để về với Hà Nội. Tôi thích được ngồi nhấm nháp cafe và đi dạo phố cổ Hội An nên chắc sẽ còn quay lại nhiều nhiều nữa. Xin chốt lại bằng hình ảnh chú khỉ bông hiếu khách mà chúng tôi gặp và dàn hoa June rực rỡ dưới nắng hè :D

https://c1.staticflickr.com/5/4441/36602038806_8881cefa85_b.jpg

https://c1.staticflickr.com/5/4435/36478283482_beb854f8ec_b.jpg

pcom
25-08-2017, 18:43
Khá thú vị đấy. Nhưng hơi tiếc cho bạn "phải" quay đi quay lại Hội An mấy lần chỉ để giết bớt thời gian và không rõ lý do, hehe. Trong khi đó chỉ lao thêm 15km sang bên kia Hải Vân bạn đã tới thiên đường hoang dã Lăng Cô mà biển trong tp Đà Nẵng nằm mơ cũng không có được. Thị trấn Lăng Cô êm đềm không kém Hội An nhưng đẹp hiện đại, sạch sẽ như lau chùi hàng ngày. Tháng 8 là cơ hội cuối cùng trong năm để tận hưởng trọn vẹn nước biển xanh đậm màu ngọc bích, trong vắt nhìn thấy cả bàn chân bước đi trên cát dưới sâu 1,5m. Đặc biệt nó có 2 dòng nóng lạnh thay nhau dập dềnh đánh nhẹ vào bờ, tắm phê như nằm bể bơi trên đảo Yến, Khánh Hòa.

Ở đây có đầm nước lợ Lập An, vựa cá tôm lớn và đặc biệt rất nhiều hàu, thuốc quý cho đàn ông :)). Mình soi kỹ thì hải sản không rẻ bằng Phú Yên không to như Tứ Bình nhưng độ ngon ngọt đậm đà vị nước lợ và cách chế biến kiểu ẩm thực Huế thì số 1 VN, tất cả các món cháo hấp xào nướng đều tuyệt ngon. Tắm biển Lăng Cô ăn hải sản chán chê hoàng hôn xuống chạy một vòng ven đầm Lập An tha hồ chụp choẹt những góc máy cực đẹp. Trước khi phi lên Hải Vân quay về ngay chỗ đường tàu rẽ phải có lối lên suối Hói Dừa, Hói Mít tranh thủ nhảy xuống tráng nước ngọt mát lạnh quên sầu. Nếu ngủ lại Lăng Cô một đêm tối ra bãi biển rất nhiều nhóm phượt đốt lửa cắm trại văn nghệ cực vui. Sáng hôm sau phi thêm 30km vượt nốt đèo Phú Gia lên rừng Bạch Mã thì chuyến đi hoàn hảo. Từ khi mê mẩn cung này mỗi lần qua Đà Nẵng mình không còn xuôi nam xuống Hội An vì không thay đổi nhiều.