PDA

View Full Version : Tuyển 01 ôm 24/2 - 26/2 ... Ngược dòng sông Mã



binhhut1985
21-02-2012, 18:00
Lịch trình :
Ngày 0 thứ 6 16h ( có thể đi từ 13h ) - Hà Nội - Thu Cúc - Ngã 3 Cò Nòi - Thị Trấn Sông Mã ( 350km ) - 12h mệt đâu nghỉ đấy ...
Ngày 1 thứ 7 : Sông Mã - Sốp Cộp - Mường Và - Sốp Cộp - Điện Biên Đông - Điện Biên ( 150km ) ... tối ngủ Điện Biên Đông hoặc Điện Biên
Ngày 2 CN : Điện Biên ( đồi A1 , đồng mường thanh , hầm tướng Cát , hầm ông giáp ) - Tuần Giáo - Pha Đin - Sơn La . Người và xe lên ô tô về HN . Sáng thứ 2 6h có mặt ở HN - đi làm đi học bình thường
Kinh phí dự kiến : 800k-1m ... thiếu bù , thừa trả ...

Đoàn hiện có 03 người - 02 xế + 01 ôm ... tuyển thêm 01 ôm nữa ... yêu cầu : khoái hành xác ... và cảm thấy hành xác là niềm vui ... ko cằn nhằn ^^ cằn nhằn là thả lại giữa đường tự kiếm xe về HN

Liên hệ : ym: blade_of_darkness_hut .

nguyenvantete
21-02-2012, 22:23
Cung đường hay quá,nhưng sao gấp vậy?không thể bố trí tham gia được,tiếc thật :((

binhhut1985
21-02-2012, 23:16
... Ai bảo các bác đi nhiều thế ... làm e máu lên não rồi ... nên đành xách xe đi thôi ...

Lantrailt
22-02-2012, 13:03
Tớ thấy nói đoạn đường QL Mộc Châu về Mai Châu có 2 đoạn sạt lở, các bạn phượt xe máy của mình vừa rồi đã phải đi đường vòng, lâu hơn dự kiến và đường khó đi.
Không biết tình hình bây giờ như nào rồi?
Ngày cuối có thể thay bằng cung đường về HN theo hướng khác đc không bạn? Muốn đi mà đắn đo cái ngày 3.
Tuy nhiên, nếu không đi về bằng ô tô thì sợ các xế không chịu đc nhỉ?

binhhut1985
22-02-2012, 14:07
^^ Hiện tại thì đường Quốc Lộ 6 vẫn đang sạt lở chưa khắc phục xong ... vẫn phải đi đường vòng và đường QL 6 cũ ( hay là đường vòng qua Đồng Bảng ) thì xe tải đi rất nhiều đường rất khó đi ... nên mình quyết định chạy qua Thu Cúc về ngã ba Cò Nòi . Nhưng vì hiện tại số lượng xe cộ giao thông ở đường đó tăng đột biến nên mình sẽ đẩy thời gian xuất phát ngày thứ 6 lên sớm 1 tý cho đảm bảo lịch trình.

Ngày cuối thì do muốn rong chơi ở Điện Biên - Pha Đin nữa nên việc phi xe máy về là điều không tưởng nên mình đã chốt phương án gửi xe từ Sơn La về Hà Nội :)

Lantrailt
22-02-2012, 16:14
Uh, Điện Biên Đông muốn đi từ lâu mà chưa đi được!
Hẹn bạn cung đường khác vậy!
Tớ vừa đăng ký đi trekking rồi!

binhhut1985
22-02-2012, 18:12
... Hờ ... hờ ... leo Phu Song Sung cũng khoái mà ... mềnh đăng kí cơ mà chả ông nào chịu nhận đành phải tự lập cung =)) số khổ ^^

taophuongtao
22-02-2012, 20:13
Bác Bềnh hút mua hộ cháu 2 cái khăn vuông rân took được hem? 1 cái màu xanh da trời với 1 cái màu đỏ hoặc tím cũng đc.

binhhut1985
22-02-2012, 20:24
... Ừa ... nếu chỗ bác đi có bán thì bác sẽ mua cho ^^ ... + 100k xiền vận chuyển nhá :D

taophuongtao
22-02-2012, 21:06
1k nghe còn có lí chứ 100k thì có bán cả người cháu đi cũng không đủ. Nhờ thật đấy nhé.

binhhut1985
22-02-2012, 21:17
... Ờ ... 2k đi ... còn đủ cốc trà đá ... chứ ở HN này thì 1k làm được gì :))

taophuongtao
22-02-2012, 21:24
1k mua đc 1 cái kẹo cao su, hehe.

binhhut1985
22-02-2012, 21:44
... Kì kèo nữa là thôi nhá ... chốt giá 2k =)) ...

taophuongtao
22-02-2012, 21:47
1,5k nhé, kì kèo nhiều quá bác dân tôk mắng chết.

binhhut1985
22-02-2012, 22:08
... Hự ... thôi bác dek mua hộ nữa =)) ... té đê để bác tuyển ôm nào ^^

Lim
22-02-2012, 22:11
Ế ẩm quá! =)) sắp chạy đến nơi rồi mà ko tuyển đc em nào, thôi vừa bao tiền phí vừa cống nộp thêm dịch vụ nữa thì em đi cho =)

binhhut1985
22-02-2012, 22:15
... Bình thường ôm vơ đâu cũng được 1 mớ ... :-s ... dạo này đời sống đói kém quá hầy ... e ở nhà đê =)) ko tuyển e đâu ^^

Lim
22-02-2012, 22:23
Sao mà không tuyển e? X-( có thấy đòi tiêu chuẩn gì thấp quá so với e đâu? Lại quăng cả thiên thạch sập nhà bh, thôi ráng chờ e chạy MC rồi cứ thế thẳng tiến lên ĐBiên với ông a luôn :D

damda
22-02-2012, 22:57
Bác Bình máu quá. Gần đây đi nhiều quá thầy u kêu, ko thì cũng join cùng bác đi cho biết tý. :(

Cá Bảy Màu
22-02-2012, 23:05
Không tuyển là đúng roài , cả sọt gỗ lim thế kia ai mà thồ được =))

linhloc
22-02-2012, 23:10
K vì vụ đi Apachai bị ngã thì mình sẽ tham gia ngay với bạn.
Giờ chân tay vẫn chưa lành nên vẫn tạm dưỡng thương tại nhà.
Chúc bạn có chuyến đi an toàn :D

hoamoc
22-02-2012, 23:33
Em cũng thích đi, có lẽ phù hợp với tiêu chuẩn của anh nhưng về mà đi oto thì em chịu *em say xe oto* :((

Viết hoa đầu câu

taophuongtao
22-02-2012, 23:38
e cngx thích đi, có lẽ phù hợp với tiêu chuẩn của anh nhưng về mà đi oto thì em chịu *em say xe oto* :((
Chỉ say người chứ không say xe, bạn Hòa Móc bảo bác Bềnh mua khăn cho tớ nhé.

hoamoc
22-02-2012, 23:44
Haha... tớ say xe nên nên chắc k join đâu. Vs lại tớ vẫn thích nhất đi xe máy phơi mặt nhìn đường hơn :D

ColorsOfTheWind
23-02-2012, 02:43
Hự, cứ yên tâm là từ h đến chủ nhật đường chưa chắc đã thông, mà em vừa đọc được bài báo là tất cả xe giường nằm đi tây bắc đều nghỉ, đợi đến khi thông đường, bác ko tính cẩn thận là 3-4h sáng về đến hn bằng xe máy đấy :))

binhhut1985
23-02-2012, 08:27
... Hiện tuyến Điện Biên - Hà Nội đang đi theo cung đường Điện Biên - Sơn La - Ngã ba Cò Nòi - rẽ sang Phù Yên - Thu Cúc - Hà Nội nhá :) ...

Lantrailt
23-02-2012, 09:54
... Hiện tuyến Điện Biên - Hà Nội đang đi theo cung đường Điện Biên - Sơn La - Ngã ba Cò Nòi - rẽ sang Phù Yên - Thu Cúc - Hà Nội nhá :) ...

Đó là tuyến đi mà!
Tóm lại bây giờ đi về cùng 1 đường hả bạn?

Sonvc
23-02-2012, 10:12
Nhìn cung này của bác chủ cũng ham muốn lắm đấy, nhưng ngày về lại: Người và xe lên ô tô về...em dị ứng...hừ hừ, mà Lantrailt đi leo núi kiếm cho...cọng cỏ may trên đỉnh nhé :D nhờ đấy...
Hiện đường 6 lên Sơn La chưa thông mà đi có 3 ngày thì cả đi và về cùng 1 đường là chắc rồi.

binhhut1985
23-02-2012, 10:12
À ... tuyến ô tô khách giường nằm chạy Điện Biên - Hà Nội đang chạy đường như thế ... mình trả lời việc có bạn lo là ko bắt được xe ô tô về ( vì ko chạy ) .

Rapist987
23-02-2012, 11:55
Đoàn hiện có 03 người - 02 xế + 01 ôm ... tuyển thêm 01 ôm nữa ... yêu cầu : khoái hành xác ... và cảm thấy hành xác là niềm vui ... ko cằn nhằn ^^ cằn nhằn là thả lại giữa đường tự kiếm xe về HN

Liên hệ : ym: blade_of_darkness_hut .
E kết nhất cái đoạn này trong cung của bác, e cũng khoái hành nhưng e bận dẫn đoàn đi Tà Chì Nhù oy, không thì e xây nguyên lò gạch bên này giữ chỗ

Rapist987
23-02-2012, 11:57
Haha... tớ say xe nên nên chắc k join đâu. Vs lại tớ vẫn thích nhất đi xe máy phơi mặt nhìn đường hơn :D

bạn cho mình info của b đi, tháng sau đi Háng hoặc sau nữa đi Tây Côn Lĩnh mình gọi bạn (có chung niềm đam mê phơi mặt :)))

Lantrailt
23-02-2012, 12:02
Nhìn cung này của bác chủ cũng ham muốn lắm đấy, nhưng ngày về lại: Người và xe lên ô tô về...em dị ứng...hừ hừ, mà Lantrailt đi leo núi kiếm cho...cọng cỏ may trên đỉnh nhé :D nhờ đấy...
Hiện đường 6 lên Sơn La chưa thông mà đi có 3 ngày thì cả đi và về cùng 1 đường là chắc rồi.

Thôi cụ hoãn ham muốn đó lại sau đi! Lúc khác đi cùng em nhá! :)). Chơi toàn xe máy cho cụ nhớ đời!

Sonvc
23-02-2012, 12:35
Thôi cụ hoãn ham muốn đó lại sau đi! Lúc khác đi cùng em nhá! :)). Chơi toàn xe máy cho cụ nhớ đời!

Em cứ lên cung đi nhé, đi lúc nào thì báo, rảnh là đi. Chơi toàn xe máy đúng thứ phương tiện cụ thích thôi ợ, em cho cụ theo làm ôm nhé, xem có nhớ được giề không?
La liếm ít thôi, cứ câu qua câu lại thế lại làm phiền bác chủ, bác chủ thông cảm nhé, cùng một cái thích nhưng thời gian nhiều khi hạn hẹp quá....

binhhut1985
23-02-2012, 14:04
@ Lantrailt + Sonvc : Mời 2 cụ cứ tự dưng ... hờ ... e cũng khoái chạy xe máy cơ mà thời gian ko cho phép ... :)) ... nên đành nhảy ô tô thôi ... cái khó nó bó cái khôn ... đành chịu vậy
@ Rapid : Em ... ghét đứa nào hay cằn nhằn ... nên để thế luôn cho các bác biết ... ko đến lúc đi cùng nhau lại to tiếng ... mất đoàn kết ^^

skagen
23-02-2012, 14:22
Cung đường hay quá,nhưng sao gấp vậy?không thể bố trí tham gia được,tiếc thật :((
Lại Chém sắp đi Khâu Vai rồi sức đâu mà ham hố bác te te

Lantrailt
23-02-2012, 20:23
@ Lantrailt + Sonvc : Mời 2 cụ cứ tự dưng ... hờ ... e cũng khoái chạy xe máy cơ mà thời gian ko cho phép ... :)) ... nên đành nhảy ô tô thôi ... cái khó nó bó cái khôn ... đành chịu vậy
@ Rapid : Em ... ghét đứa nào hay cằn nhằn ... nên để thế luôn cho các bác biết ... ko đến lúc đi cùng nhau lại to tiếng ... mất đoàn kết ^^

Vâng, vì cung ấy em ủ lâu mà nó chưa chín :((
Đi hành xác em cũng thích, cứ ôm chặt xế thì xế đi đâu ôm theo đó, xế rơi đâu, ôm rơi theo :D. Đi đâu kiểu gì cũng có đôi nên chả sợ :))