PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Trải nghiệm 1 tuần ở Malaysia: Penang - Cameron Highland - Malacca - Kualar Lumpur



Pisces143
17-08-2017, 00:10
Sau nhiều năm tháng đọc bài trên diễn đàn lấy cảm hứng đi du lịch đó đây, lần đầu viết bài chia sẻ trải nghiệm của mình

Muốn một lần đi du lịch không lên kế hoạch, nửa đêm nỗi hứng book vé đi Malaysia 1 tuần và chả biết sẽ đi những đâu. Nghĩ lại thì thấy đó là một chuyến đi rất tuyệt và có nhiều cái may mắn.
Cái may mắn đầu tiên là tóm được một đứa bạn có thể nghỉ phép để đi chung với mình. (HH)

Lần đầu tự đặt vé máy bay nên không có kinh nghiệm săn giá rẻ, mình đi AirAsia chuyến SG-Penang và KL-SG + 20kg hành lí cho 2 chiều hết, đi hết 120 USD.
Lúc đi đổi 2k Ringgit và về còn dư 600 RM, tỉ giá lúc đó là 1 RM = 5.1k VNĐ. Tiêu xài cũng không bao nhiêu chủ yếu tiền bay vào khoảng shopping.
Sắm thêm một cục travel adapter trên lazada vì có nghe nói bên đó xài 3 chấu không giống ở Việt Nam.

Trước ngày đi thì mình làm check in online trước cho cả hai chiều và in boarding pass luôn. Lúc ra sân bay có bị hỏi vé về ở quầy làm thủ tục kí gửi hành lý. Còn bên Malaysia thì mình kẹp cả 2 tờ boarding pass vào pasport và chẳng bị hỏi gì.

Nhìn qua bản đồ Malaysia và tìm hiểu một số bài viết về du lịch Malaysia thế là làm một cái plan sơ bộ và đó cũng là lịch trình mình đi

Ngày 1 và 2: Penang
Ngày 3 và 4: Cameron Highland
Ngày 5 và 6: Melaka + KL
Ngày 7: về HCM


Ngày 1:
Mình bay từ Sài Gòn qua thẳng Penang thì chỉ mất 1 tiếng rưỡi. Sân bay Penang cũng nhỏ, cộng với chả phải viết tờ khai nào cả chỉ quét dấu vân tay nên thủ tục nhập cảnh hoàn thành rất nhanh chóng.
Mình đi xe bus 404 từ sân bay về phố cổ Geogre Town. Ở bên đây, bác tài kiêm luôn bán vé, chỉ cần nói nơi đến bác tài sẽ báo giá tiền rồi chỉ mình bỏ tiền vào cái hộp sắt kế bên tay lái của bác í. Nên chuẩn bị sẵn tiền lẻ, còn không thì đành chấp nhận bỏ dư.

Bên ngoài sân bay Penang
https://farm5.staticflickr.com/4346/36441908692_37772aa24c_z.jpg

Đi bộ trong phố cổ nè, phấn khích ghê gớm
https://farm5.staticflickr.com/4433/36564458586_fdde537de4_c.jpg

Mình book hai đêm ở Thirty Three Stewart Houze Guest House, phòng dạng dorm hết 300k/người, gần street food, gần trạm xe bus, kế cạnh con đường Love Lane (làn tình, nghe tên thích dễ sợ ahihi) có nhiều quán pub hát hò khá đông vui. Nhân viên ở đây rất thân thiện, chắc là thân thiện nhất trong chuyến này.
Trước khi thăm thú Geogre Town, cái bụng cần được phục vụ trước tiên. Có thực mới đi lung tung được. Hai đứa kêu hai dĩa mì xào khác tên, rốt cuộc là nội dung thì giống nhau chỉ có 1 cái thì quá cay và 1 cái thì không cay.

Thôi thì chúng ta san sẻ nửa cay và nửa không cay, ăn có vẻ hợp khẩu vị hơn
https://farm5.staticflickr.com/4402/36441922112_8ae833d6c9_z.jpg

Ngồi học tiếng Mã qua menu trong khi chờ mì xào
https://farm5.staticflickr.com/4368/36441918722_a87f2a0b59_c.jpg

Đi vòng vòng cũng đi được một quãng khá xa tới bến tàu luôn. 9 giờ tối người ta đóng cửa mà khoảng 8 giờ là hàng quán đóng cửa cả rồi thôi thì ra bến tàu ngồi hóng gió mát hít thở các không khí biển Penang cũng thú vị.
Penang là thiên đường của street art nhưng chuyến này mình toàn chụp buổi tối, vài bức nổi mình chụp gần bến tàu.
https://farm5.staticflickr.com/4367/36442760142_9ce76edd07_c.jpg

https://farm5.staticflickr.com/4375/36215208860_2a6535da2f_c.jpg

https://farm5.staticflickr.com/4418/35801453323_309ac9b440_c.jpg

Vào uống nước + ăn bánh ở China House, giá khá chát nhưng vào cho biết, hợp với những ai hảo ngọt. Quán có >3 khu, bạn mình lại chọn khu sân vườn, vừa ăn vừa đi tới lui chụp hình cho đỡ bị muỗi cắn.
https://farm5.staticflickr.com/4424/36441904412_73dd62a046_c.jpg

https://farm5.staticflickr.com/4418/35801436283_6665fcf51f_c.jpg

Ăn xong thì đi về ngủ sớm để sáng sau đi Penang Hill vì nghe đồn chốn này xếp hàng để lên cũng đông ghê lắm.
*Lúc vừa xuống sân bay Penang, thì có 1 quầy bán sims DIGI, mình mua hết 35RM, xài 3G 4G phà phà cả tuần, trừ những lúc đi vào chốn hẻo lánh.

Hungbkct
17-08-2017, 20:33
Bài viết rất chi tiết và sinh động. Cộng đồng phượt cần những bài viết như thế này, tiếp tục đi bạn! Cảm ơn chủ thớt nhé!

Pisces143
17-08-2017, 23:44
Bài viết rất chi tiết và sinh động. Cộng đồng phượt cần những bài viết như thế này, tiếp tục đi bạn! Cảm ơn chủ thớt nhé!
Hihi, cảm ơn comment của bạn.

Ngày 2:
Tụi mình dậy sớm ra 7-eleven mua nước và ít bánh ngọt để ăn sáng, giá cả bên này thì bằng bằng giá familymart ở nhà.

Chụp bên hông 7-eleven
https://farm5.staticflickr.com/4284/35426911620_0fbf3cbf74.jpg

Giờ đi bộ ra St George's Church để đón xe bus 204. Kinh nghiệm đau thương, ngồi ở trạm thì xe bus không vào đón, phải canh xe tới thì ra đứng vẫy vẫy.

Ngồi ngắm tòa nhà này thêm 20 phút chờ chuyến xe kế
https://farm5.staticflickr.com/4288/35005439033_b577ef45ed_z.jpg

Leo lên xe bus đánh một giấc thì tới thẳng cổng bán vé Penang Hill (trạm cuối).
Thấy đường vào quầy vé cũng ngoằn ngoèo không thua gì xếp hàng chơi trò chơi ở Universal bên Singapore vậy. Mình biết trước nên đi từ sớm thế nên chả phải xếp hàng gì cả, coi như mua vé Fast Lane với giá Normal Lane ... cảm thấy mất tiền trong sung sướng

Hồi đầu định chỉ mua vé lên thôi, mình tự lăn xuống được nhưng bạn bán vé nhìn bằng ánh mắt ngạc nhiên và bảo đi xuống sẽ mất khoảng 2 3 tiếng lận đấy. Nghe dọa sợ quá đành mua luôn hai chiều hết 30RM.

Trên này có khỉ đấy, và chúng nó có thể cho bạn tắm nước thánh của chúng từ trên những cành cây. Hãy né ngang, né dọc và mọi hướng có thể >"<

https://farm5.staticflickr.com/4240/35427041100_49d2746a9e.jpg

Mình thấy mình chụp hình chân thật tới mức đánh mất vẻ đẹp lãng mạng của một cây cầu tềnh iu --> nói chung là chụp xấu
https://farm5.staticflickr.com/4289/35774786376_8e265530cc_c.jpg

Tuốt trên cái đồi mà để bảng này chắc là chỉ đường cho chim bay
https://farm5.staticflickr.com/4210/35774799386_9c52b15dff_c.jpg


Đi loanh quanh một hồi thì lạc đường và tụi mình quyết định đi bộ xuống trạm kế dưới vì lúc đi lên thấy tàu có dừng ở 2 3 trạm lưng chừng đồi.
Không khí trên này cũng mát mẻ cảm tưởng đang trên Đà Lạt vậy nên đi cũng không mệt lắm.
https://farm5.staticflickr.com/4241/34976586154_366f6debf5.jpg

Mà mũi tên hướng dẫn dọc đường cũng loạn cả lên, đi 1 2 tiếng đồng hồ mà vẫn chưa tới được trạm cũng nản
Rồi gặp một chú Malay đang vác dao từ nhà đi ra (hồi đầu thấy cũng hãi lắm cứ suy diễn linh tinh), nói qua lại một hồi biết tụi mình lạc đường nên dắt ra trạm tàu gần nhất dù không thuận đường của chú. Hú hồn, kiểu này mà bảo tự lăn xuống đất chắc mất cả ngày.

Hai tiếng mà em chỉ mới trạm số 3 thôi anh bán vé ah
https://farm5.staticflickr.com/4440/36494177671_3aa63721f2_c.jpg

Xuống tới dưới đất thì thấy người ta đang rồng rắn xếp hàng lên dù hôm mình đi không phải cuối tuần.

(còn tiếp)

Cách dò tìm đường đi của mình qua Google map, chẳng hạn đi Penang Hill.
1. Mình gõ tìm kiếm "bus near Penang Hill"
2. Chọn một bus station trong danh sách gợi ý sẽ hiện ra số tuyến 204
3. Quay về vị trí mình đang đứng ở trên map, bấm xem có cái trạm nào có tuyến 204 đi qua không và cứ thế thẳng tiến. Trước đó có coi cái map http://www.rapidpg.com.my/journey-planner/route-maps/ nhưng mà thua mình không biết xài.

Pisces143
18-08-2017, 21:40
Tiếp tục hành trình ...
Lại nhảy lên xe 204 chiều quay về Komtar Tower, mình đến Keh Lok Si.
Món Laksa huyền thoại mà hầu hết bài viết về Keh Lok Si đều nhắc tới.

Nhìn món ăn không hấp dẫn lắm nên chỉ chụp biển hiệu, còn đánh giá của mình về món ăn thì ngoài cay ra mình chả cảm nhận được gì, có thể giống bún mắm ở nhà, cũng nên ăn cho biết.
https://farm5.staticflickr.com/4233/35427005960_16f3560159_c.jpg

Lúc lên chùa thì mây đen kéo tới mù mịt, chỉ dạo một chút lại về Komtar Tower.
https://farm5.staticflickr.com/4287/34975442674_4b0a4fe513_c.jpg

https://farm5.staticflickr.com/4236/34975436974_2154b08c4f_c.jpg

https://farm5.staticflickr.com/4233/35647340812_05e3847c73_z.jpg

Komtar Tower là trạm trung tâm đi xe nào về cũng được, miễn đừng nhảy lên xe hướng về Penang Hill hihi. Ngồi trên xe bus mới nhớ tới chuyện lên http://www.busonlineticket.com/ đặt vé đi Cameron cho ngày hôm sau. Và hành trình vất vả của Cameron bắt đầu từ đây nè ... đinh ninh mình chỉ đi hai người chả phải lo chuyện hết vé thế mà cứ như một trò đùa... trên website chỉ còn đúng 1 ghế cho chuyến sáng sớm mai. Mình tự trấn an bản thân là chắc ở hãng sẽ còn vé không tung lên bán trên website thế là quay về Komtar Town mình đi tìm Newsia Express Service Centre. May mắn là người ta còn vé cho mình, 40RM/người, đưa cho cái biên lai và sáng mai 8h quay lại chỗ bán vé để đi Cameron.
Có vé rồi mới thấy yên tâm lượn lờ shopping trong 1st Avenue tránh nắng.

Rồi thấy ngày còn dài nên quyết định quay lại trạm xe bus đi ra biển Batu Ferringhi chơi, lần này mình đi xe 102.
Leo lên xe bus mát mát thế là lại làm 1 giấc trưa ngon lành. Xe bus mà lượn đèo cũng hãi lắm, làm mình tỉnh giấc.
Mình xuống xe ở một chốn hai bên toàn khách sạn và chả thấy biển đâu dù trên map đánh dấu "Batu Ferringhi". Ngó ngang ngó dọc thì thấy một nhóm chị em phụ nữ mặc đồ tắm quấn khăn cứ thế đi theo cũng ra biển.
Chưa ra tới biển đã lao đầu vào quán ăn. Mình ăn ở Bistro Batu Ferringhi, lấy cái bàn ngồi sát bờ kè ngắm người ta chơi dù lượn và tắm biển.

Cũng cởi giày lội ra nghịch nước, biển sạch nhưng không thuộc loại đẹp chắc giống giống biển Phan Thiết.
https://farm5.staticflickr.com/4240/35647327802_8b84186432_c.jpg

Quán ăn cũng ổn, có vài món mùi vị lạ mà nhỏ tới lớn chưa từng ăn qua nhưng mà ngon ạ.
https://farm5.staticflickr.com/4206/35647365132_fc420d19b6_c.jpg

Ăn no rồi quay về lại phố cổ, muốn đến Fort Cornwallis chơi mà trời đã chạng vạng rồi thôi thì ngồi hóng gió ở bờ kè gần đấy vậy. Có dịp sẽ quay lại đây và chỉ để đi cho hết cái George Town.
https://farm5.staticflickr.com/4285/35683280661_196f395757_c.jpg

Mình đoán đây là du thuyền đi tour Sing-Malay-Thai
https://farm5.staticflickr.com/4253/34975421024_e8c31854ea_c.jpg

Cuối ngày lại mò ra Lebuh Chulia ăn tối, cái con đường này toàn đồ ăn mà ăn cho bể bụng chắc cũng không hết tiền.
https://farm5.staticflickr.com/4279/35646149552_d0679247ec_z.jpg

Thế là hết ngày thứ hai, giờ lăn ra ngủ ngày mai sẽ đi thăm thú Cameron Highland, Đà Lạt của Malaysia.


Lỡ phải lòng cái bức tường này mà nhất quyết phải có Penang trong chuyến đi. Tạm biệt Penang!
https://farm5.staticflickr.com/4431/36480784792_a23229aa78_c.jpg

Pisces143
19-08-2017, 14:26
Tiếp tục hành trình ngày thứ 3 của mình đi Cameron Highland
Chuyến xe đi từ Penang lên Cameron mất 6 tiếng khởi hành lúc 8h sáng và đến thị trấn Tanah Rata là 2h chiều. Xe leo đèo hơn 2 tiếng đồng hồ luôn, cảnh nhìn rất là phê, mà mình không hiểu sao cung đường mình đi không qua các thị trấn từ thấp lên cao Ringlet --> Tanah Rata --> Brinchang, xe lại đi từ điểm cao nhất là Brinchang xuống Tanah Rata.

Hôm qua, sau khi cầm được cái biên lai vé đi Cameron thì mình mới bắt đầu tìm phòng trên agoda. Mình book 2 đêm ở TJ Lodge, Tânh Rata hết 622k, phòng cũng có những thứ cơ bản thôi, restroom thì dùng chung, các chị nhân viên cũng trẻ trung hiền lành.

Cameron đón mình bằng 1 cơn mưa tầm tã, cảm giác không khác đi Đà Lạt, mát lạnh luôn. Cũng hên trạm xe bus cách nhà nghỉ chỉ khoảng 10 phút đi bộ, dù và áo mưa đem từ Việt Nam cũng có dịp xài.

Chụp lịch trình và giá vé ở bến xe để lựa giờ về KL
https://farm5.staticflickr.com/4335/36494005282_a2b23e94db_z.jpg

View bên ngoài phòng của mình
https://farm5.staticflickr.com/4379/36617000816_9e4c25f853_z.jpg

Vào tới nhà nghỉ thì trời lại hết mưa thế là ra ngoài ăn trưa và dạo quanh một lát

https://farm5.staticflickr.com/4366/36494005772_7059431552_c.jpg

https://farm5.staticflickr.com/4334/36617001216_0d77f734c1_c.jpg

Đi tham quan một tẹo là hết cái thị trấn quyết định quay về nhà nghỉ ngủ một giấc. Dù cảm thấy tiếc tiếc khi phí thời gian vào ngủ nhưng mà trời lạnh lạnh quấn chăn đi ngủ thì còn gì sướng bằng.

Bữa tối mình ăn ở Ferm Nyonya Restaurant, đi lên đây ăn lẩu là đúng bài rồi.
https://farm5.staticflickr.com/4432/36494005542_f363a9eaca_c.jpg

Ngay bên dưới nhà nghỉ là TJ Nur Travel & Tours. Mình mua tour ở đây để ngày hôm sau đi đồi chè, không nhớ chính xác giá hình như 55RM. Anh giai bán vé dễ thương kiêm luôn tài xế hướng dẫn viên của tour dặn dò đủ thứ nào là nhớ ăn sáng, mang theo trái cây ăn cho có sức đi. Có điều với khả năng tiếng Anh dở ẹt của mình mà căng lỗ tai nghe ảnh nói suốt từ sáng tới trưa thì nhức đầu còn hơn ngồi giải toán.

Không biết có phải mình đi vào ngày thường không mà thị trấn rất yên tĩnh. Lên đây rồi giống như được tháo não ra và nghỉ ngơi, không còn gì để bận tâm toan tính.

Xoài
20-08-2017, 11:55
Mình muốn hỏi Pisces143 là nếu đi kiểu du thuyền như trong ảnh bạn chụp, chỉ dừng được ở Penang khoảng 3-4 tiếng thì đi thăm highlights là gì cho phù hợp với thời gian? Ex. Geogre town, street art, etc...?
Tks bạn.

Pisces143
20-08-2017, 12:06
Mình muốn hỏi Pisces143 là nếu đi kiểu du thuyền như trong ảnh bạn chụp, chỉ dừng được ở Penang khoảng 3-4 tiếng thì đi thăm highlights là gì cho phù hợp với thời gian? Ex. Geogre town, street art, etc...?
Tks bạn.

Cái tour du thuyền đó mình cũng không rành lắm chắc người ta cũng có tổ chức để đi tham quan Penang í. Còn nếu bạn có khoảng 3, 4 tiếng tự do ở Penang thì có thể ra bến tàu (chew jetty) chơi. Street art thì bạn cứ đi quanh quẩn trong Geogre town tự khám phá cũng hay. Mình có tìm thấy cái map này tập trung danh sách nhữnh bức vẽ nếu thời gian của bạn ở Penang quá ít thì cứ lựa trước bức tranh mình muốn tới xem tận mắt http://www.penang-traveltips.com/penang-street-art.htm.

Pisces143
20-08-2017, 21:26
Đã đến được ngày thứ 4 chuyến du lịch Malaysia:
Hôm nay, mình đi tour tham quan vườn dâu, Mossy Forest, đồi chè (BOH Tea Plantation)và điểm cuối là butterfly farm. Tất cả điểm trên đều ở Brinchang và đi lại bằng xe zeep có điều hòa là gió trời, đảm bảo bao lạnh.

Nếu mình không nhớ nhầm và không nghe nhầm thì điểm trong ảnh là điểm cao nhất của Cameron Highland
https://farm5.staticflickr.com/4431/36551864131_24e96b6de1.jpg

Lối vào Mossy Forest, có xây cầu thang đi loanh quanh trong khu này, đi sâu vào nữa thì hình như mới trèo leo các thứ ... mình thuộc hàng người cao tuổi rồi đi cầu thang đủ rồi.
https://farm5.staticflickr.com/4396/36551861061_ff901e8f25_z.jpg

Chỗ cái cây này giờ chỉ được đứng bên ngoài nhìn thôi, nó già lắm rồi thuộc diện cần bảo tồn rồi.
https://farm5.staticflickr.com/4398/36552260361_d08e7df8da_z.jpg

Cái cây nắp ấm trong sách sinh học.
https://farm5.staticflickr.com/4354/35880736523_aafb380f40_z.jpg

Có cho vào vườn dâu hái dâu nữa (tự trả tiền), nhìn dâu hấp dẫn quá đi
https://farm5.staticflickr.com/4384/36689867255_d7fa204f5a.jpg

Cho đến điểm bán trà (bạn trẻ đã tốn kha khá RM ở cái chỗ này để mua quà về nhà, theo cảm nhận của mình thì trà ướp hương hơi thơm quá, mà hình như thấy chỉ bán trên này lúc về KL và ra sân bay mình không tìm thấy chỗ nào bán), thưởng thức cảnh đẹp đồi chè và có cho coi quy trình làm trà (trà vs chè rối hết cả lên).
https://farm5.staticflickr.com/4431/35797057354_c90c8475d5_c.jpg

https://farm5.staticflickr.com/4352/36551857471_7fdd84f96f_z.jpg

Vào tham quan vườn bướm, một sở thú thu nhỏ
https://farm5.staticflickr.com/4358/36520516212_f70660dc76_z.jpg

Cảnh chụp trên đường về, có vẻ Brinchang đông vui nhộn nhịp hơn Tanah Rata.
https://farm5.staticflickr.com/4392/36551852721_1b249a4659_z.jpg

Đi tour về thì mình chỉ có ăn và ngủ.
https://farm5.staticflickr.com/4389/36551868991_2db713363d_z.jpg

Buổi tối, mình ra lại bến xe để đặt vé về KL nhưng tất cả quầy vé đều đóng cửa cả. Đành để sáng sớm mai ra kiếm vé sau.

Thế là lại hết một ngày yên ả ở Cameron.

Pisces143
21-08-2017, 22:46
Lên Cameron nghỉ dưỡng thế là đủ, mình lại tiếp tục hành trình của mình... cũng sắp về tới đích rồi.
Ngày 5:
Kế hoạch vẫn là đi về Malacca vì với bọn mình, cuộc sống thành thị không thu hút lắm dù ở Kualar Lumpur còn có Batu Cave ... nhưng Malacca vẫn thu hút hơn cả.
Sau bữa sáng, mình chạy ra bến xe kiếm vé. Bình thường thơ thẩn đi lại từ nhà nghỉ vs bến xe cũng 15 phút thế mà bữa nay chạy như bay ra mua cái vé đi chuyến 8h45, nhìn đồng hồ thì chỉ còn nửa tiếng kệ mua luôn và về dọn đồ đi gấp luôn. Nhà nghỉ ở đây thì chả có khâu kiểm phòng gì đâu cứ giao lại chìa khóa rồi đi luôn.
Ngồi xe từ Cameron về Kualar Lumpur thì tụi mình quen được một chú cũng đi về Malacca.
Mà chú ấy đi đi về về Cameron và Malacca hằng tuần nên về tới bến xe TBS, bảo vệ và bán vé đều là bạn chú, thế là nhờ có chú ấy tụi mình đỡ cái công đoạn loay hoay mua vé. 2h chiều đã ngồi ngay ngắn trên chuyến xe đi Malacca, xe chạy khoảng hơn hai tiếng.

Yên vị trên xe đi Malacca rồi thì mình bắt đầu lên agoda book phòng, mình ở River One Residence, khoảng 150k/người, sảnh chung ở lầu 1 có view dòm ra sông thix lắm, nằm ngoài sofa nghe tiếng tàu chạy qua chạy lại gió mát hiu hiu còn thích hơn chui vào phòng máy lạnh.

View cửa sau, từ lầu 1 của River One Residence
https://farm5.staticflickr.com/4435/36575982831_6b59b3629b.jpg

Mình đi ăn thử cơm gà viên.
https://farm5.staticflickr.com/4345/36575990141_7a279d6bab.jpg

Ra Dutch Square chơi mà đông quá chừng đông.
https://farm5.staticflickr.com/4371/35905210983_e6e9a4ef59_c.jpg

https://farm5.staticflickr.com/4340/36668709716_a3ca571290_c.jpg

Bắt uber ra khu Portuguese village ăn tối, định bụng ra ăn hải sản cơ mà biệt đội cò kéo của mấy cái quán ở đây hãi quá mình chả dám vào ăn. Đành ngồi ăn mì ở một xe bên đường.
https://farm5.staticflickr.com/4431/36575984721_91d674d205_z.jpg

https://farm5.staticflickr.com/4342/35905212433_55c9402ca5_z.jpg

https://farm5.staticflickr.com/4368/35905213103_b7840ca428_z.jpg

Buổi tối quay về Jonker Street chơi, mua đồ souvenir, nghe hát karaoke toàn là Chinese songs cho hội người cao tuổi. Rồi mình đi uống cocktail ởquán Geographer Cafe, có chị ca sĩ hát nhạc US/UK hay lắm, nghe đến khuya mới chịu về ngủ.
https://farm5.staticflickr.com/4398/35905213633_a3db8c27e9_z.jpg

Pisces143
22-08-2017, 22:58
Thế là chỉ còn 2 ngày ở Malaysia, chính xác là chỉ còn một ngày vì ngày cuối chỉ có đi thẳng ra sân bay.
Ngày 6
Buổi sáng, mình đi ăn sáng ở một tiệm dimsum ở Low Yong Moh Restaurant, người ta sẽ đem ra một loạt món để bạn lựa, với mình thì hầu hết chưa từng thử qua, coi như cứ lựa và tùy vào cách ăn ở của mình mà coi mình có lựa được món ngon hay đỡ không nỗi.
https://farm5.staticflickr.com/4400/36737466965_151243a4a1.jpg

Ăn no phủ phê, mình bắt đầu đi bộ khám phá Malacca: St Paul's Church, A Famosa, Maritime Museum (chỗ con thuyền to ơi là to).
https://farm5.staticflickr.com/4371/36341598780_2c7b88ab60_c.jpg

https://farm5.staticflickr.com/4368/36737462005_c154d5a115_c.jpg

https://farm5.staticflickr.com/4394/36737458405_d60a2e38f1_c.jpg

https://farm5.staticflickr.com/4381/36737456235_710185e79b_z.jpg

Đi bộ về lại thì đi ra phía sau nhà nghỉ để đi dọc con sông Malacca êm đềm chụp hình các kiểu.
https://farm5.staticflickr.com/4340/35927774973_88fe6c8b03_c.jpg

Ra H&M shopping và ghé vào The Orangutan House mua một cái áo làm kỉ niệm.
https://farm5.staticflickr.com/4371/36737464545_1d928278e3.jpg

https://farm5.staticflickr.com/4351/36598037131_b44bf1c961_z.jpg

Trưa đó, tụi mình tạm biệt Malacca và quay về Kualar Lumpur. Leo lên xe rồi mới lại book tiếp phòng, về KL mình chọn ở The Bodhi Lodge, giá khoảng 150/người, gần trạm tàu điện ngầm, mọi thứ cũng ở mức cơ bản như những ngày qua.

Cả tuần toàn đi những chốn nhỏ nhỏ bé bé. Về KL thì cảm thấy mọi thứ trở nên quá ngột ngạt, đi đâu cũng thấy đông đúc, chắc mình mắc bệnh sợ thành phố rồi.

Sau khi cất hành lí ở nhà nghỉ, bọn mình đi tàu điện đến thẳng KLCC để ngắm nhìn tòa tháp Petronas, đích đến của chuyến đi này.
https://farm5.staticflickr.com/4345/35927828343_cf71c4003a.jpg

Cả tối cũng chỉ dạo quanh các cửa hàng và đặc biệt tốn time ở nhà sách Kinokuniya, sách gì cũng đẹp cũng thơm thích quá chài thích.

Đi cả một tuần về KL mới thấy nhiều du khách Việt, giờ nghe thấy tiếng Việt cũng bị khớp trong chốc lát.
Ngày 7:
Bọn mình ra KL Sentral để mua vé tàu ra KLIA2, giá là 55RM. Thông tin của chuyến tàu https://www.kliaekspres.com/plan-buy/fares-passes/
https://farm5.staticflickr.com/4342/36598030981_fded903da0.jpg

Cuối cùng cũng phải nói lời tạm biệt Malaysia, cảm thấy đi đủ xa và đến lúc phải về nhà.
Nếu hỏi mình có quay lại Malaysia không? Thì câu trả lời là CÓ, đồ ăn ngon, cảnh vật thú vị, gặp được nhiều người tốt hơn người xấu, chi phí lại rẻ .Nhưng phải để làm một vòng qua các nước chưa đi đã rồi sẽ quay lại.

binhxitrum
13-03-2018, 20:43
cho hỏi ,bác đi uber hay grab bên đó giá cả thế nào ạ,bi nhiu rm/km?tks,malacka gần biển mà sao chẳng nghe ai nói tời đó tắm biển nhỉ????

Hiep_tran
27-03-2018, 23:20
cho hỏi ,bác đi uber hay grab bên đó giá cả thế nào ạ,bi nhiu rm/km?tks,malacka gần biển mà sao chẳng nghe ai nói tời đó tắm biển nhỉ????

Grab bên đó cũng rẻ, tầm 1 - 2 RM/km nhưng sang bên Sing thì đắt lòi mắt luôn á. Malacca thì gần biển nhưng nó k có bãi biển, tìm trên web có một vài chỗ họ có nhưng chắc k đẹp nên k tắm được. Bữa định thuê xe đạp chạy ra nhưng gấp đi Sing nên k đi được.

c.37
29-03-2018, 16:43
Grab bên đó cũng rẻ, tầm 1 - 2 RM/km nhưng sang bên Sing thì đắt lòi mắt luôn á. Malacca thì gần biển nhưng nó k có bãi biển, tìm trên web có một vài chỗ họ có nhưng chắc k đẹp nên k tắm được. Bữa định thuê xe đạp chạy ra nhưng gấp đi Sing nên k đi được.

Bạn ơi mình ở Malay 3 ngày, đi đường bộ từ sing sang thì nên chơi những chỗ nào cho tiện đường di chuyển bạn ? Điểm cuối mình là KLLP để bay về HN. Cảm ơn bạn về bài viết rất sinh động ^^ .

Pisces143
27-05-2018, 19:58
Trời ơi, dạo này bận rộn không lên phuot không biết có bạn hỏi thăm về chuyến đi.
Mình đã quay lại Malaysia sớm hơn dự tính cho 1 chuyến đi 3 ngày (KL - Malacca - KL)
1.Về chuyện đi Grab, thì mình đi từ sân bay vào Putrajaya mất khoảng 27RM (30KM, không phải giờ cao điểm), vào thẳng Kualar Lumpur là 55RM (60km)--> rẻ hơn dùng KLIA Express =)) Grab phù hợp cho nhóm khoảng 4 hoặc 5 người và có thời gian vì đi sẽ lâu hơn đi tàu.

2.Với 3 ngày từ Sing qua theo mình thuận đường thì
Ngày 1: Malacca , hoặc Johor (chốn này mình chưa đi nhưng biết nó có Lego land và đồ thì miễn thuế)
Ngày 2: về KL sớm, có thể đi Batu Cave, chùa Thean Hou và Petronas Twin Tower
Ngày 3: KL và ra thẳng sân bay tùy vào giờ bay, mình nhớ không lầm là đi gần 2 tiếng :D