PDA

View Full Version : Tìm người dọc đường quanh thế giới uống bia



vietdoan20062006
16-08-2017, 07:48
Hi all,
Vậy là em cũng bán hết đồ đạc, xách balo7kg lên đường được mấy hôm vòng quanh thế giới
Có bác nào tình cờ ở những địa điểm dưới đây em mời cốc bia nhé:
11-12.08 bangkok - done
13.08 Kuala Lumpur - done
14-16.08 Gold Coast -done
17-20.08 Auckland - done
20-21. 08 Taipei - done
22-24.08 Busan -done
24-26.08 Osaka, kyoto - done
26-29.08 Hawaii
30.08-01.09 Mexico booked
03-06.09 Santiago - booked
07-09.09 Santa Cruz
10-13.09 Bôgota
14-15.09 Panama
16-19.09 Havana
20-21.09 New York
22-23.09 Toronto
24-28.09 Porto + Lisbon
29-30.09 Barcelona
01-03.10 Geneva
04-05.10 Paris
06.10 Brussel
07-09.10 Amstedam
10-11.10 Copenhangen
12-14.10 Stockholm
15-17.10 Helsinki
18-19.10 Tallin
20-21.10 Riga
22-22.10 Kaunas
23-24.10 Warsaw
25-26.10 Berlin
27-28.10 Prague
29-30.10 Vienna
01-02.11 Britislava
03-04.11 Budapest
05-10.11 Venice + Rome
11-14.11 Athens
15-17 .11 Sofia
18-22.11 Manchester + London
23-26.11 Istabul
27-30.11 Cairo
01-04.11 Nairobi
05-07.12 Mumbai
08-10.12 Male
11-13.12 Colombo

nhancircus
16-08-2017, 11:54
Chất quá bác ơi. Đúng là chuyến đi để đời.

hongdanh
17-08-2017, 12:23
Đang cố gắng nghỉ hưu sớm trước 35 để đi như bác ...

namalves
19-08-2017, 23:25
đang cố cầy đủ 1 tỏi để xách balo đi khắp thế gian như bác chủ top , chờ mih nhé :))

ilovemyta32
20-08-2017, 11:00
Tiếc ghê. 23/9 em ở new york mà 22 a đã bay rồi @@
Ngưỡng mộ lịch trình anh quá. Thích ghê

vietdoan20062006
20-08-2017, 14:21
Tiếc ghê. 23/9 em ở new york mà 22 a đã bay rồi @@
Ngưỡng mộ lịch trình anh quá. Thích ghê

Lịch mình chưa fix mình chỉ book 1 mạch 3-5 chặng thôi rồi để đó tính tiếp xem đi đâu cho rẻ. Chắc mình skip vài nước nam mỹ vì thấy bất ổn quá, hoặc có thể ở lâu hơn nếu vài nơi quá đẹp. Biết đâu ngày đó mình vẫn ở new york thì pm lại bạn nhé

vietdoan20062006
23-08-2017, 09:47
Từ 24-26 có bác nào ở osaka ko ạ

vietdoan20062006
25-08-2017, 09:59
26-29.08 có bác nào ở hawaii ko?

vietnameseflower
25-08-2017, 11:50
Xin ngả mũ bái phục trình bác đi với tốc độ tên lửa. E đi mà thở k ra hơi, chênh lệch múi giờ vô cùng mệt mỏi.

newhope1026
25-08-2017, 14:34
Bạn đi kiểu này thì chỉ kịp uống vài cốc bia ở mỗi thành phố, ngủ một giấc, xong rổi đi tiếp :D

vietdoan20062006
25-08-2017, 16:41
Bạn đi kiểu này thì chỉ kịp uống vài cốc bia ở mỗi thành phố, ngủ một giấc, xong rổi đi tiếp :D
Mỗi nơi e ở đc tầm 72h max, trước khi đi chuyến này e cũng hay đi anh, mỹ, úc, canada, pháp, new zealand và các nước đna rồi
Nhiều người bảo đi kiểu check in nhưng em hoàn toàn đi đc gần hết các điểm trong mấy tour vietravel tổ chức và ít nhất 50% top10 của tripadvisor. E thấy thời gian thoải mái và đi nhiều hơn tour khá nhiều và khám phá nhiều nơi hay ho hơn tour :D

vietdoan20062006
25-08-2017, 17:19
Xin ngả mũ bái phục trình bác đi với tốc độ tên lửa. E đi mà thở k ra hơi, chênh lệch múi giờ vô cùng mệt mỏi.

Mấy hôm đầu bị giờ quen múi giờ rồi vô tư :D

vietnameseflower
25-08-2017, 21:56
Bác đi thỉnh thoảng up tí hình và chia sẻ thông tin chỗ bác đến để bà con học tập kinh nghiệm nhé.(wait)

vietdoan20062006
26-08-2017, 17:30
Bác đi thỉnh thoảng up tí hình và chia sẻ thông tin chỗ bác đến để bà con học tập kinh nghiệm nhé.(wait)

E đi mang mỗi cái đt ko up đc ảnh lên forrum này đâu bác : D nó bắt up qua 1 trang nữa để lấy url

CLH
26-08-2017, 18:27
Mỗi nơi e ở đc tầm 72h max, trước khi đi chuyến này e cũng hay đi anh, mỹ, úc, canada, pháp, new zealand và các nước đna rồi
Nhiều người bảo đi kiểu check in nhưng em hoàn toàn đi đc gần hết các điểm trong mấy tour vietravel tổ chức và ít nhất 50% top10 của tripadvisor. E thấy thời gian thoải mái và đi nhiều hơn tour khá nhiều và khám phá nhiều nơi hay ho hơn tour :D

Ngưỡng mộ bác quá

vietdoan20062006
28-08-2017, 03:58
Mexico city 30.08-01.09 booked
Santiago 02.09 - ... booked

vietdoan20062006
30-08-2017, 07:40
Có bác nào ở chile từ 03.09 tới 10.09 ko

jin2y
30-08-2017, 16:53
Chào bác, mình cũng có sở thích uống bia ở nơi xa dù không uống nhiều, và cũng đã ngồi uống được ở 1/4 cái list của bác + các nơi khác ko có trong list... số lần 1m nhiều hơn nhiều mình, lúc đó chỉ muốn có bạn để chia sẻ khoảnh khắc đó... Lúc không phải 1m thì mình và bạn thử tới khi có thể n loại bia của quán, hoặc ra siêu thị mua mỗi thứ 1 lon bia local về khách sạn để thử. Tiếc là lần này ko trùng bác được cái nào, hi vọng sau này...

À trong cái list trên thì : Prague là nơi mà Bia nấu thủ công ngon nhất nặng nhất và rẻ nhất mà mình biết... Chúc bác enjoy

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpho to.php%3Ffbid%3D10211947939386798%26set%3Da.151213 2556222.2069758.1021636498%26type%3D3&width=500" width="500" height="307" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true"></iframe>

vietdoan20062006
04-09-2017, 05:25
Có bác nào ở panama 13.09 và havana 14-16.09 ko

vietdoan20062006
16-09-2017, 07:49
17-20.09 Toronto , Montreal
21-23.09 New York
24-26.09 Iceland
27-31.09 Manchester, Liverpool

vietdoan20062006
25-09-2017, 00:41
Có bác nào ở
- london 26-28.09
-Manchester 29-30.09
- Paris 01-02.09
- Luxemburg 03.09
- Amstedam 04-06.09

LaxanhV
30-09-2017, 18:06
Bạn đi kiểu này thì chỉ kịp uống vài cốc bia ở mỗi thành phố, ngủ một giấc, xong rổi đi tiếp :D

Đúng như bạn newhope1026 nói, nhìn lịch trình bạn đi hình như k có đủ thời gian để tham quan vài điểm nổi tiếng ở nơi đến, như di chuyển từ Tokyo đến Osaka cho dù đi MB hay tàu nhanh cũng mất ít nhất nửa ngày chưa kể từ nước này sang nước khác mất nhiều thời gian hơn tùy theo nước, bạn phải tính thời gian di chuyển ra bến tàu hay sân bay + thời gian chờ giờ bay hay tàu chạy trước ít nhất 1h. Nếu đi chỉ ghi nhận đã được đặt chân đến nơi đó thôi thì hơi phí thời gian và tiền :))

vietdoan20062006
01-10-2017, 02:25
Đúng như bạn newhope1026 nói, nhìn lịch trình bạn đi hình như k có đủ thời gian để tham quan vài điểm nổi tiếng ở nơi đến, như di chuyển từ Tokyo đến Osaka cho dù đi MB hay tàu nhanh cũng mất ít nhất nửa ngày chưa kể từ nước này sang nước khác mất nhiều thời gian hơn tùy theo nước, bạn phải tính thời gian di chuyển ra bến tàu hay sân bay + thời gian chờ giờ bay hay tàu chạy trước ít nhất 1h. Nếu đi chỉ ghi nhận đã được đặt chân đến nơi đó thôi thì hơi phí thời gian và tiền :))

1/2 những chỗ trên e đã đi rồi bác nhé e mới làm đc cái lịch như trên :D
Việc di chuyển đối với em quá đơn giản.
Có bác nào trong t10 và t11 ở châu âu ko ạ :D

nguyenphongluu
01-10-2017, 10:31
Bác xin visa thế nào e cũng muốn làm 1 chuyến như bác

vietdoan20062006
01-10-2017, 15:03
Bác xin visa thế nào e cũng muốn làm 1 chuyến như bác

Em chuẩn bị tầm 6 tháng để xin visa, trước đoa e có nhiều visa vẫn còn hạn. . Những cái nào xin đc lâu nhất thì em xin trước, cái nào chỉ có 3 tháng 1 lần hoặc hơi khó khăn trong visa như eu thì e xin sau. Có mấy visa chưa kịp dùng đã hết hạn lại xin lại. Visa nhanh nhất e4 hôm đc, còn lâu nhất tầm 3 tuần
Hồ sơ chuẩn bị 1 lần thôi. Cứ xong visa này lại lên hà nội lấy rồi nộp visa sau. E ở tỉnh lẻ, chứ mà ở hà nội thì e làm nhanh lắm, xong trước hè. E tính đi hè đỡ lạnh mà tại làm chậm quá nên đầu t8 mới đi đc

Mấy cái như canada nó cho hết hạn visa, hay uk đc 6 tháng - 10 năm, new zealand 2 năm , úc 1 năm, mỹ 1 năm, hàn, nhật 3 tháng, duy nhất visa schengen em xin cuối cùng vì nó cho đúng hạn theo travel plan của minh

nguyenphongluu
01-10-2017, 15:39
cảm ơn bác nhiều, em còn phải chuẩn bị nhiều lắm mới sẵn sàng được

vietnameseflower
03-10-2017, 20:58
Hóng chờ bác viết hồi ký cho chuyến đi để đời này. (wait)

vietdoan20062006
04-10-2017, 15:16
Hóng chờ bác viết hồi ký cho chuyến đi để đời này. (wait)

Có cái gì đâu mà để đời
Có đi mới biết mình nhỏ bé lắm
Trên đường đi em gặp ít nhất là gần chục người phụ nữ có tuổi 60-70 đi du lịch 1 mình hơn trăm nước rồi. Có những người đi từ những năm 80s thế kỉ trước, họ giỏi lắm, lúc đó ko có internet, điện thoai, thẻ tín dụng hay gì đâu. Có quyển sách travel cũ mèm à. Ngồi nghe chuyện những người có tuổi thế thú vị lắm , mồm cứ há hốc ra thôi. Học được vô số điều trên đời từ những người này.
Mà điều đặc biệt đa số những người này là người Đức!

vietnameseflower
04-10-2017, 18:46
Có cái gì đâu mà để đời
Có đi mới biết mình nhỏ bé lắm
Trên đường đi em gặp ít nhất là gần chục người phụ nữ có tuổi 60-70 đi du lịch 1 mình hơn trăm nước rồi. Có những người đi từ những năm 80s thế kỉ trước, họ giỏi lắm, lúc đó ko có internet, điện thoai, thẻ tín dụng hay gì đâu. Có quyển sách travel cũ mèm à. Ngồi nghe chuyện những người có tuổi thế thú vị lắm , mồm cứ há hốc ra thôi. Học được vô số điều trên đời từ những người này.
Mà điều đặc biệt đa số những người này là người Đức!

Hic e mà có quốc tịch Đức thì e cũng cố đi được hơn trăm nước bác ạ, nhưng mà cái hộ chiếu VN nó chán quá, xin visa oải nhiêu khê. E tỉ phú thời gian nhưng mỗi khi làm visa là thấy hộc cả tiết.

3 tháng trước e ở Canada, có gặp 1 cậu người Ý, thật bất ngờ là cậu đó hỏi về Cuốn nhật ký của Đặng Thùy Trâm, nói rất cảm động mà bản thân e chưa đọc bao giờ, tự dưng thấy xấu hổ :(