PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Huế - Quảng Trị :dạo chơi cuối tháng 7 .



phuongnguyen14
14-08-2017, 13:57
Từ khi Chúa Nguyễn Phúc Tần chọn Phú Xuân làm kinh đô năm 1687 ,Huế đã được hình thành là trung tâm văn hóa cho đến ngày nay .Huế thơ mộng xinh đẹp ,cổ kính ...có lăng tẩm ,cung điện thu hút biết bao du khách trong ngoài nước .
Mình đã đến Huế lần đầu vào năm 1993 và đã quay lại có đến 4-5 lần rồi .Còn bà nhà mình mới chỉ đến 1 lần vào năm 1996 nên rất muốn đến với Huế lần nữa .Nhiều lần lên kế hoạch nhưng chưa có dịp ,nay sau khi tất bật lo lễ cưới cho con trai hồi tháng 6 ,bây giờ khỏe re để làm 1 chuyến ra Huế .
Lẽ ra định đi vào khoảng 20 tây tháng 7 ,nhưng cơn bảo hình như là số 4 đe dọa vùng Huế Quảng Trị nên phải đến ngày 27 tháng 7 mới đi được .
Bọn mình mua vé xe Phương Trang tại BX Miền Đông ( chắc đây là lần cuối đi ở BX này vì nghe đâu cuối năm nay sẽ dời ra khu vực quận 9 ) ,giá vé 360 ngàn /người .
Xuất phát lúc 9 giờ sáng với lịch trình khoảng 20 tiếng .So với xe Mai Linh mà bọn mình đi 3 năm trước ra Đà Nẵng ,xe Phương Trang tốt hơn nhiều !
Vài hình ảnh dọc đường :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=143334&d=1502492754
Điện gió ở Tuy Phong .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=143335&d=1502492754
Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân ,ông nội này đang gây lùm xùm với vụ đòi nhận chìm chất bùn gì đó xuống biển .Nhà máy nhiệt điện than này đã ô nhiểm rồi còn muốn cho bùn thải xuống biển .Formosa 2 là đây!.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=143336&d=1502492754
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=143337&d=1502492754
Biển Cà Ná ,lúc này cũng khoảng 4 giờ chiều .

Gần cả ngày ngồi (nằm thì đúng hơn ) nghĩ đến còn cả đêm nữa nghe sao ngán thiệt .Chả trách có 1 gia đình đi trên xe có mấy trẻ nhỏ ,được biết mọi năm cho bọn nhỏ về quê bằng tàu hỏa hay máy bay ,nay cho đi bằng xe đò ,bọn nhóc cứ rên đòi mai mốt chỉ đi tàu hỏa ,he he ..Quả thật ban đêm trên xe rất khó ngủ mặc dù mình là người dể ngủ ,vật vờ mãi cũng đến sáng .
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=143338&d=1502492754
Bình minh trên Lăng Cô.

phuongnguyen14
14-08-2017, 14:40
Cuối cùng rồi mình cũng đến ,Huế mộng Huế mơ đây rồi khoảng gần 7 giờ sáng ngày 28 tháng 7 ,xe vào bến xe phía Nam .Phương Trang có xe trung chuyển đến nơi mình muốn ,lúc được hỏi thì bọn mình cũng chẳng biết đi đâu .Thời may trên xe có quen 1 người tên Mỹ là dân Huế anh nhiệt tình giới thiệu cho mình KS Hướng Dương số 37 Hai Bà Trưng ,theo anh Mỹ thì KS của bạn anh do Phó chủ tịch gì đó làm chủ ,OK ai cũng được .Anh rất nhiệt tình dẫn đến nơi và kêu KS cho nhận phòng ngay ,chứ lẽ ra đến 12 giờ mới được nhận phòng (phần này KS không tính thêm tiền .Tiền phòng là 250 ngàn /ngày ,phòng tốt sạch có thang máy .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=143489&d=1502667340
KS Hướng Dương .

Chia tay anh bạn đồng hành ,anh này cũng người Công giáo như mình anh về Huế lần này để cùng nhóm bạn đi thăm các nhà thờ ngoài Bắc như Thái Hà ,Nam Định ...hi vọng anh đã kịp đến nhà thờ cổ Trung Lao ở Nam Định trước khi bị thiêu rụi .

Sau khi nhận phòng cất đồ đạt ,bọn mình băng qua đường ăn sáng ,dĩ nhiên là món bún bò quen thuộc mà hình như buổi sáng món bún bò chiếm lĩnh tất cả hàng quán .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=143490&d=1502667340

Buổi sáng trên vỉa hè ,phố vắng xe để phía ngoài chứ không để sát nhà như trong TP mình .Làm như vậy người đi bộ có không gian rộng hơn .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=143488&d=1502667340

Tô bún bò giá 30 ngàn ,khá chất lượng nhưng quả thực là không ngon như ở SG ,các bạn khác không biết thế nào chứ mình nhiều lần ăn bún bò tại Huế ,Đà Nẵng đều không ngon như nhau .Ở SG là ngon nhất !

Ăn xong thì cơn buồn ngủ ập đến ,hậu quả của chuyện vật vờ cả đêm ,đành nằm vùi trong KS cả buổi sáng ,thế mới thấy cái già nó ập đến không như thời còn trẻ .

Buổi chiều ,bọn mình nghe nói KS có thuê dùm xe vì thấy có 2 cô gái nhỏ mới nhận xe thuê do KS thuê giùm .Thế nên đặt KS thuê giùm luôn vì mình định thuê mấy ngày nên KS thuê giùm thì khi mình về KS khỏi mất công lo để xe có an toàn không ,họ lo hết .
Rất nhanh chóng ,xe đã được đêm đến ,xe Lead giá 120 ngàn /ngày .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=143363&d=1502493381
Bạn đồng hành với bọn mình trong 3 ngày ở Huế .Xe tốt chỉ mỗi cái tội kính chiếu hậu loại có cũng như không ,mình quen chạy xe có 2 kính chiếu hậu nên khi ra đường QL khó chịu vô cùng .Mình ngại kính này chạy xa bị CA hỏi thăm như trong mình ,thì bọn cho thuê nói không sao đâu CA không có để ý đâu .Quả thực đi đường CA ở đây có vẻ không quan tâm xe máy thì phải ,không giống mấy anh hùng núp ở Đồng Nai .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=143339&d=1502492754
Xách xe chạy vòng thì gặp Cung An Định .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=143340&d=1502492754
Kiến trúc đẹp ,đậm chất cung đình nhìn mặt ra bờ sông An Cựu .Không biết bên trong có gì ,chỉ thấy có bảo vệ bán vé ,mà bán vé thì mình không vô :LL.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=143341&d=1502492963
Sông An Cựu ,có cầu thang bến nước ,trong mấy ngày ở Huế mình chạy vòng vòng nơi này không biết bao nhiêu lần .

phuongnguyen14
14-08-2017, 14:51
Trong sách Bửu Ngôn Du lịch ba miền có nhắc đến quán bánh bánh bèo bên hông Cung An Định ,nằm trong con hẽm mà ngoài này gọi là kiệt .Tại sao mình không ghé ,thế là chạy vào con hẽm à quên kiệt chừng 100 m .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=143446&d=1502666780
Quán nó đây ,sạch sẽ rộng rãi .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=143447&d=1502666780

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=143448&d=1502666780

Khẩu phần chiến đấu của 2 vợ chồng già bọn mình ,mâm bánh bèo 40 ngàn 15 cái ,dĩa bánh ít trần 4 cái 25 ngàn ,dĩa bánh bột lọc cũng 25 ngàn ,chả nem tính riêng .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=143449&d=1502666780
Mấy em nhân viên lột tôm .

phuongnguyen14
15-08-2017, 06:20
Đến Huế thì không thể không nghía qua Thành Huế ,ngôi thành cổ còn tương đối nguyên vẹn có tường thành dài đến 11km với hào nước rộng lớn bao quanh .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=143346&d=1502492963
Kỳ đài nằm ở phía chính Nam ,đối diện cổng chính Ngọ Môn của Hoàng thành còn gọi là Đại Nội .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=143507&d=1502667734
Cao 3 tầng ,từ mặt đất lên đỉnh là 55m.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=143498&d=1502667505
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=143499&d=1502667505

Súng thần công " Thần oai vô địch đại tướng quân " nghe thì oai phong như vậy nhưng hình như chỉ để làm kiểng ,chưa từng tham gia cuộc chiến nào .

Hôm đó cũng khá đông du khách đến tham quan Đại Nội ,như đã nói nơi nào bán vé mình không vào :LL .Nên bọn mình chỉ xách xe chạy vòng ngoài ,dù sao thì Đại Nội bọn mình đã vào rồi vì vậy không muốn tốn tiền làm gì .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=143348&d=1502493107
Cửa Hiển Nhơn ( nghe nói ngày xưa dùng cho quý ông ) .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=143349&d=1502493107

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=143350&d=1502493107

Tiếp tục chạy quanh Hoàng Thành ,nhiều bạn đã lên hình rất nhiều về Thành Nội rồi nên mình chỉ đưa vài tấm thôi ,hình chụp bằng di động thì không đẹp lắm .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=143353&d=1502493107
Hình như đây là cửa Chương Đức thì phải ( nghe nói dành cho quý bà ,đối diện với cửa Hiển Nhơn bên kia ) .
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=143352&d=1502493107
Có cầu mà không có cửa vô?

phuongnguyen14
15-08-2017, 13:58
Chạy một đoạn bên trong tường thành ,đây là khu dân cư sinh sống Lúc này thì trời bắt đầu có nhiều mây đen kéo đến ,ảnh hưởng còn lại của cơn bảo vừa qua .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=143356&d=1502493242
Đoạn tường thành phía trong cây cỏ che phủ ,bồi lấp nên thấy tường như thấp xuống .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=143355&d=1502493242
Một đài nằm trên cao ,không rõ ngày xưa là nơi các quan ngắm trăng uống trà hay nơi canh gác .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=143354&d=1502493107
Ra ngoài thôi .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=143347&d=1502492963
Mây đen nhiều rồi ,báo hiệu sẽ có mưa to .

Quả thực vừa ra khỏi cổng thành thì mưa ào đến rất nhanh ,vội trú vào một trạm xe buýt trên đường Lê Duẫn ,trước cổng thành .Mưa quá lớn và gió nên người ướt hết ,mình lại chủ quan không có áo mưa nên đành chịu trận .Cùng trú mưa có một anh chạy xe ôm là dân Huế thứ thiệt sống từ nhỏ trong thành nội ,bọn mình tâm sự với nhau trong cơn mưa tưởng như không dứt .Chuyện của người từng chứng kiến thăng trầm của Huế trong các biến cố như Mậu Thân 1968 rất đáng suy ngẩm ,có nhiều điều không thể nói ra ở đây !

Trời bớt mưa và đã chiều gần tối rồi ,đành đội mưa về KS nghỉ ngơi dành sức cho chặng ngày mai .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=143342&d=1502492963
Nói đến Huế thì không thể không nhắc đến cầu Tràng Tiền .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=143501&d=1502667505

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=143502&d=1502667734
Cầu Tràng Tiền ban đêm .

phuongnguyen14
15-08-2017, 14:25
Ngày hôm sau ,theo kế hoạch bọn mình sẽ đi Quảng Tri ,cầu Hiền Lương ,nơi này mình đã đi 2 lần rồi nhưng bà xã mình chưa đến lần nào và ao ước sẽ có ngày đễn đó cho biết .Lúc còn ở nhà mình đã định đi theo QL 49 dọc theo phá Tam Giang và đường ven biển đến Cửa Việt ,nếu được thì tiếp tục đến cửa Tùng ,rồi quay ra QL 1 xuôi về Nam ,hay từ Cửa Việt ra Quảng Trị rồi đi tiếp ra cầu Hiên Lương .Mình muốn 1 lần đến cửa Việt vì ngày xưa mình nhớ có một quyển sách có tựa là Cửa Việt tranh hùng nghe hay hay .
Hôm qua lúc trú mưa với anh xe ôm ,anh cho bết cơn bảo vừa rồi ập vào Quảng Trị nên có thể con đường đó hơi khó đi ,tốt nhất là nên đi QL1 .Nếu vài ba năm trước có lẽ mình vẫn đi theo đường ven biển ,nay sức yếu mà nghe nói vậy nên chùng bước .Thôi đi theo QL 1 vậy .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=143358&d=1502493242
Trường Quốc học ,son màu đặc trưng ,kế bên là trường Hai Bà Trưng cũng màu y chang .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=143357&d=1502493242
Đối diện là Bia Quốc học .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=143359&d=1502493242

Chạy cuối đường Lê Lợi là nhà ga tàu hỏa ,cũng lại màu sơn đỏ .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=143496&d=1502667505
Qua cây cầu Bạch Hổ ,là đường Lê Duần ,cứ thế là ra QL1 .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=143361&d=1502493381
Q L 1 đi ra Quảng Trị ,Đông Hà còn cách 56 km .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=143362&d=1502493381
QL1 hiện nay rất tốt ,đường được mở rộng ,so với mấy năm trước khi mình đi La Vang với đoàn hành hương nhà thờ Huyện Sí thì quá OK .

phuongnguyen14
16-08-2017, 06:24
Lúc này trời âm u nhiều mây đôi khi có mưa nhẹ ,thầm nghĩ đi QL 1 là đúng .Tuy vậy khoảng hơn 8 giờ sáng thì không còn mây nữa mà trời bắt đầu nắng ,cái nắng gay gắt của mùa hè miền Trung .Chạy trên QL1 hiện tại không còn thấy hình bóng gì của Đại lộ kinh hoàng năm xưa của Mùa hè đỏ lửa 1972 ,thật trùng hợp ngày mình ra Huế là ngày kỷ niệm Thương binh liệt sĩ nên các nghĩa trang đài tưởng niệm liệt sĩ đều đỏ màu cờ .Chỉ tiếc cho các chiến sĩ của bên thua cuộc chiến họ không được nhắc đến dù nghĩa tử là nghĩa tận ,thiết nghĩ cũng là vong linh chiến sĩ cả thôi nên khi các sư thầy làm lễ cầu siêu nên cho họ chút hương khói .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=143364&d=1502493381
Cầu Mỹ Chánh .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=143365&d=1502493381
Lô cốt còn đó nhắc đến phòng tuyến Mỹ Chánh ngày nào trong Mùa hè đỏ lửa .

Và rồi đã đến TX Quảng Trị ,một đia danh chiến sử nổi tiếng ,sau này về nhà coi lại không hiểu sao không có tấm hình nào chụp TX Quảng trị hay Tp Đông Hà ?

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=143374&d=1502493525
Chứng tích chiến tranh còn lại là ngôi nhà nguyên là trường Bồ Đề ,căn nhà duy nhất còn lại của cuộc chiến 1972 .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=143372&d=1502493525

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=143373&d=1502493525

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=143375&d=1502493685

Sức sống mới vươn lên sau đổ nát .

phuongnguyen14
16-08-2017, 14:33
TX Quảng Trị nổi tiếng với thành cổ Đinh Công Tráng được quen gọi là cổ thành Quảng Trị nằm cạnh con sông Thạch Hãn ,một dòng sông hiền hòa cùng một thị xã nhỏ được cả nước biết đến trong cuộc chiến mùa hè 1972 .Trận chiến 81 ngày đêm đã khiến hàng ngàn thanh niên hai miền ngã xuống ,Mình có 2 người anh họ một là ND ,người kia TQLC đẫ từng tham gia cuộc chiến tại đây ,rất may họ đều còn sống ,họ từng kể về cái ác liệt ở cuộc chiến khó mà nói hết ra .
Hôm nay nhân ngày Lễ nên có rất nhiều du khách ,nhiều người mặc quân phục đeo huy chương đầy ngực (không biết mấy ông đó có bao nhiêu người thục sự tham gia trận đánh ) .Nhìn vào trong thành chỉ thấy cờ xí biểu ngữ rồi bia tưởng niệm ...bọn mình chỉ chạy vòng ngoài quanh thành cổ xem quy mô nó như thế nào .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=143371&d=1502493525
Cổng thành ,đã được phục chế ,chứ nguyên thủy bị sập từ đời nào rồi .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=143367&d=1502493381
Cổng thành phụ bên hông ,nơi này tường thành còn kha khá .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=143368&d=1502493525
Hào nước bao quanh thành khá rộng ,ngày trước khi tái chiếm cổ thành vượt qua cái này không phải dễ .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=143369&d=1502493525
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=143370&d=1502493525
Bên trong chỉ có bia đá và đài tưởng niệm .

Chu vi của thành cổ nghe nói là hơn 2000m có hào nước bao quanh ,nói chung thì không còn gì ngoài những búc tường gạch đầy vết đạn,cho thấy mức độ khốc liệt của chiến tranh .Xong ,bọn mình trở ra QL1 ,tiến về Đông Hà .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=143376&d=1502493685
Cầu Thạch Hãn .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=143377&d=1502493685
Dòng sông Thạch Hãn nhỏ bé êm ả ,mà là nơi từng vùi thây biết bao nhiêu thanh niên 2 miền .Nên có người làm thơ khuyên nhẹ tay chèo vì có xác bạn mình nằm dưới đó .

phuongnguyen14
17-08-2017, 06:15
Rời khỏi TX quảng Trị ,bọn mình đi qua Đông Hà ,đây là thành phố phát triển nhanh chóng có vị trí chiến lược ở ngã ba QL1 và Đường 9 đi qua Lào với cửa khẩu Lao Bảo .Do nằm gần cửa khẩu sang Lào ,Thái nên Đông Hà rất nhộn nhịp và dọc đường có khá nhiều cửa hàng tạp hóa chuyên bán hàng Thái với biển hiệu cửa hàng Thái Lào ...rất cuốn hút .Đôi khi muốn ghé mua ít đồ dùng nhưng nhớ lời người bạn từng đi khuyên không nên mua xách nặng về vì giá không rẻ bao nhiêu mà hàng chưa chắc tốt .Nên thôi (NT).
Qua khỏi Đông Hà là Gio Linh ,những cái tên rất quen thuộc khi nói về miền khói lửa Bình Trị Thiên ,trời nắng gay gắt làm cho cặp lữ khách già mất sức nhiều . Cuối cùng thì đằng xa là biển di tích cầu Hiền Lương đã xuất hiện .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=143378&d=1502493685
Cụm di tích bên bờ Nam sông Bến Hải .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=143379&d=1502493685
Không thấy ngã vào ,nên chạy qua bên kia luôn .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=143380&d=1502493685
Cầu được sơn làm 2 màu xanh và vàng ,phía vàng coi bộ cũ kỷ hơn nhiều .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=143381&d=1502493685
Qua bên đầu cầu phía Bắc mới có chổ dừng chụp vài tấm .Cây cầu đi vào lịch sử này thực ra được phục chế lại ,cầu nguyên thủy đã sập từ đời nào rồi .

phuongnguyen14
17-08-2017, 06:40
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=143557&d=1502925627
Cột cờ bên phía Bắc sông Bến hải ,vậy là bà nhà mình đã thỏa mơ ước một lần đặt chân lên đất Bắc ( theo cách gọi của bà ấy ) .

Sau một hồi nghỉ chân chụp vài ba tấm hình kỷ niệm ,,bọn mình chạy tiếp về phía đồng Hới ,thực ra chỉ chạy khoảng hơn cây số thôi vì không có ý định đi tiếp và sau đó quay lại xuôi về Nam thôi ,lúc này gần 12 giờ trưa rồi nắng nóng làm hết còn muốn đi tiếp .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=143558&d=1502925627
Hà Nội chỉ còn khoảng hơn 500km ,khoảng cách Huế với Hà Nội gần hơn SG nên mình thấy khách Hà Nội du lịch Huế khá nhiều . Cửa Tùng cũng chỉ khoảng 10km ,nếu sức khỏe như vài năm trước mình không ngần ngại mà chạy tới cửa Tùng rồi . Thật đáng tiếc! .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=143559&d=1502925627
Xuôi về Nam thôi.

Bọn mình ghé Đông Hà vào một đường nhỏ ăn trưa ,2 dĩa cơm chỉ có 36 ngàn khá ngon .Sau đó tiếp tục về Nam ,đến TX Quảng Trị ,bọn mình rẽ phải vào đường Lê Lợi để đến La Vang chứ không đi QL 1.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=143564&d=1502926727
Đi đường này mát và vắng xe .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=143561&d=1502925627
Đã đến trước cổng Thánh địa La Vang .

phuongnguyen14
17-08-2017, 13:38
La Vang miền đất thiêng của cộng đồng Công giáo Việt Nam ,có nhiều giải thích cho tên La Vang nhưng theo tôi hợp lý nhất là do vùng này có nhiều lá Vằn ( một loại lá nghe nói có nhiều công dụng trị bệnh ) khi ghi lại địa danh thì người Pháp thường không bỏ dấu nên đọc ra thành La Vang .Trong thời kỳ bị cấm đạo các tín hữu Công giáo tin rằng Đức Mẹ hiển linh tại đây để cứu giúp giáo dân ,từ năm 1961 trở thành trung tâm hành hương của người Công giáo VN .
Trong cuộc chiến huynh đệ mùa hè đỏ lửa nơi đây đã bị tàn phá nặng nề chỉ còn trơ mặt tiền của ngôi thánh đường ,năm 1972 trong lần xem triển lãm có một bức hình Tông tông nhà ta quì gối trước ngôi nhà thờ đổ nát cầu nguyện ,gây ấn tượng lớn đến mình ,lúc đó tự nhủ nhất định mình phải đến được đó .Nhờ ơn Chúa mình đã đến đây 4 lần rồi .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=143563&d=1502925627
Mặt tiền còn sót lại của Thánh đường ,nơi Tông tông nhà ta đã quì gối cầu nguyện năm 1972,sau khi vừa tái chiếm cổ thành Quảng Trị.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=143567&d=1502951247
Thánh đường La Vang năm 1967 .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=143495&d=1502667505
Ba năm trước .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=143562&d=1502925627
Thánh đường mới đang xây dựng ,hình như sẽ khánh thành dịp đai hội hành hương sắp tới ,mới vừa xong đại hội .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=143419&d=1502666219

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=143420&d=1502666219
Tượng Đức Mẹ được cách điệu theo phong cách VN dưới ba cây đa ,theo hình mẫu thiết kế của KTS Ngô Viết Thụ .

Lần đầu khi mình đến đây năm 1993 ,nơi nầy còn khá vắng hoang sơ chưa có nhiều công trình phục vụ như hiện nay .Khung cảnh đó rất đẹp thơ mộng ,tiếc là lúc đó không có máy ảnh để lưu lại .

phuongnguyen14
17-08-2017, 14:01
Sau khi viếng cầu nguyện ,bọn mình trở về Huế ,vì sức khỏe không tốt nên đã bỏ lở nhiều địa điểm như Cửa Việt ,cửa Tùng ...đường 9 ,Cam Lộ ,QL 15 còn gọi là đường HCM ...hết sức tiếc nuối vì chưa biết bao giờ trở lại .Của để dành mà chưa chắc lấy ra xài được (BB).

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=143560&d=1502925627

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=143421&d=1502666219
Tàu ra Bắc .

Về đến khu vực cầu Bạch Hổ ,ga Huế ,bọn mình vào đường Kim Long ,ngày trước mình đi đường này nhỏ ,bây giờ rộng rải ,nhộn nhịp xe cộ .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=143568&d=1502952280
Đường Kim Long .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=143569&d=1502952280
Bên bờ sông Hương ,núi kia không biết phải núi Ngự không ?

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=143422&d=1502666219
Nhà vườn An Hiên có nhiều du khách ghé thăm .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=143424&d=1502666219
Chùa Từ Ân ,ở Huế rất nhiều chùa có kiến trúc gần giống nhau.

phuongnguyen14
17-08-2017, 14:20
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=143570&d=1502953536

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=143427&d=1502666318

Chùa Thiên Mụ ,một kiến trúc quan trọng đầu tiên của nhà Nguyễn và là biểu tượng linh thiêng của xứ Huế .Có lần được đổi thành Linh Mụ thời Tự Đức vì quân ta thua trận liên miên nên sợ chữ Thiên động đến trời nên đổi thành Linh .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=143423&d=1502666219
Con đường vòng bên hông chùa ,nếu đi tiếp sẽ đến Văn Thánh miếu ,sự thực mình không biết nên bỏ lở một điểm đến .Hơi tiếc !

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=143425&d=1502666318

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=143426&d=1502666318
Bến thuyền rồng du ngoạn sông Hương .

Sắp đến giờ tuyển VN đá Sea game với Cambodia rồi ,tạm nghỉ thôi .:)

thienbao11
17-08-2017, 16:11
Đọc bài và xem hình nhớ lại thời gian trước cũng tháng 7 đi Huế - Quảng Trị ! " Cờ bay , cờ bay oai hùng trên thành phố thân yêu ,vừa chiếm lại đêm qua bằng máu .... !"

phuongnguyen14
18-08-2017, 06:17
Có đến tận nơi mới thấy không dễ gì cắm cờ được trên đó ,mình có 2 ông anh họ tham gia cuộc chiến đó từ La Vang ,Mỹ Chánh đến Quảng Trị kể lại rất khốc liệt ,nhất là khi vào thành mùi tử thi chất đống trong đó rất kinh dị ,dọn dẹp rất vất vả..Cuộc chiến huynh đệ làm cho nguyên khí VN mình mất khá nhiều ,nỗi buồn của dân tộc .

phuongnguyen14
18-08-2017, 14:03
Trên đường Kim Long có nhiều hàng quán bán bánh ướt thịt nướng ,đặc sản của vùng này ,bọn mình ghé vào quán bánh ướt Huyền Anh nằm trong một kiệt trên đường Kim Long .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=143428&d=1502666318
Ngồi vào bàn là khỏi cần kêu ,phục vụ sẽ đem cho mỗi người 1 dĩa .Bánh ướt cuốn thịt nướng và rau sống ,18 ngàn /dĩa ,bún thịt là 22 ngàn .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=143429&d=1502666318
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=143430&d=1502666318
Nằm trong kiệt nhưng khá đông khách .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=143345&d=1502492963
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=143344&d=1502492963
Quán chè Huế 20 món nằm trên đường T.H.Đạo ,3 ngày ở Huế ngày nào bọn mình cũng đến đây ,giá 10 ngàn /ly ,ngon nhất là chè sen và đậu xanh ,sen Huế rất ngon bùi ...

Như vậy là hết ngày thứ hai ở Huế ,còn lại một ngày để dạo chơi hôm sau nữa bọn mình sẽ về lại SG vẫn là xe Phương Trang khi vừa đặt chân đến Huế là bọn mình đã đặt vé về .

phuongnguyen14
18-08-2017, 14:21
Sau một đêm ngủ vùi ,tinh thần sức khỏe tốt lên rồi ,bọn mình lại lên xe tiếp tục tham quan ,hôm nay sẽ ra biển Thuận An .Cửa biển Thuận An cách Huế khoảng 12 km như vậy là không xe lắm nên cứ thong thả đi .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=143432&d=1502666417
Đập Cầu Đá ,bên góc là cồn hến .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=143432&d=1502666417
Sáng ra dọc Vỹ Dạ chỉ thấy bán nào là cơm bún hến hay bún bò ,ăn mãi cũng ngán ,thời may thấy một hàng bánh cuốn thế là tắp vào .Bánh cuốn ở đây khá lạ ngoài bánh cuốn nhân thịt và nấm mèo ,còn có thêm chả giò ,thịt luộc ,chả chiên .Khá là ngon và lạ chỉ có 15 ngàn .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=143434&d=1502666417
Phía sau quán .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=143435&d=1502666417
Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên ... (H M Tử )

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=143436&d=1502666417
QL49 ra Thuận An .

phuongnguyen14
19-08-2017, 13:58
QL49B chạy dọc theo con sông Phổ Lợi một nhánh của sông Hương ,bên kia con sông có một làng quê mang nhiều kiến trúc đặc trưng của Huế ,đẹp bình lặng trầm tư .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=143442&d=1502666544
Bên kia sông .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=143443&d=1502666544
Soi bóng bên dòng nước.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=143444&d=1502666544
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=143445&d=1502666544
Bến nước chỉ không có cây đa ,dọc theo các sông như Phổ Lợi ,An Cựu ...có nhiều bến nước ..

QL49 tẻ làm 2 một đi ra khu phá Tam giang ,một ra cưae biển Thuận An ,bọn mình đi ra cửa biển .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=143441&d=1502666544
Trên cầu Thuận An ,bên kia có cây cầu đã gẫy ,xa xa là phá Tam Giang ,do không nghiên cứu kỳ ,mình tưởng phía bên nay cũng có đường chạy ra phá Tam Giang ,hóa ra là không có ,bận về hơi mệt nên không đi phía đó ,lỡ mất cơ hội biết phá Tam Giang .Thường hát nhẩm bài :Chiều trên phá Tam Giang ,mà không đến trong khi nó chỉ cách mình không xa ,về nhà cứ tiếc mãi!

phuongnguyen14
19-08-2017, 14:15
Qua cầu một đoạn là đến khu vực bãi tắm Thuận An ,có nhiều bãi tắm tại đây.Cửa Thuận An là nơi con sông Hương chảy ra biển kề bên phá Tam Giang ,tuy gần cửa sông nhưng biển Thuận An vẫn trong xanh ,bải cát không trắng lắm nhưng mình thấy sạch .Cũng như nhiều bãi khác có nhiều hàng quán dọc bờ biển ,hôm mình đi buổi sáng Chúa Nhật mà bãi tắm vắng ít người .Có lẽ ít ai tham quan Huế để tắm biển hay chưa nhiều người biết đến Huế cũng có bãi tắm .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=143439&d=1502666544
Khu vực hàng quán phục vụ du khách ,từ đó xuống biển hơi xa và nắng kinh khủng .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=143440&d=1502666544
Chỉ có nhóm nhỏ khách tắm biển .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=143438&d=1502666417
Ngày Chúa nhật mà vắng như vầy ,ngày thường thì sao ?

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=143500&d=1502667505
Hay là tại không đúng dịp ,hình ảnh bãi tắm Thuận An 3 năm truóc ,rất đông phải không .

thienbao11
19-08-2017, 15:50
Lần đó sau khi thăm thành cổ Quảng Trị ,lúc về lại Huế theo đường 49B chạy dọc theo bờ biển ,một bên là phá Tam Giang ! gọi là quốc lộ nhưng 49C nhỏ cũng như các tỉnh lộ khác ,chạy ngang qua các làng thôn còn mang nhiều nét xưa ! Muốn làm lại một lần nữa quá anh ơi !

Phước Lang !

https://farm6.staticflickr.com/5559/14936689400_7891c50267_c.jpg (https://flic.kr/p/oKUrnA)P1060542 (https://flic.kr/p/oKUrnA) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

https://farm4.staticflickr.com/3846/14936695020_b97263fefe_c.jpg (https://flic.kr/p/oKUt3u)P1060543 (https://flic.kr/p/oKUt3u) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

" Chiều trên phá Tam Giang ,anh chợt nhớ em ,nhớ ôi niềm nhớ ôi niềm nhớ đến bất tận ,em ơi ...em ơi ! "

https://farm6.staticflickr.com/5567/14936779078_91a75fb6b9_c.jpg (https://flic.kr/p/oKUU2L)P1060545 (https://flic.kr/p/oKUU2L) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Phá Tam Giang !

https://farm6.staticflickr.com/5578/14937585540_a483689d00_c.jpg (https://flic.kr/p/oKZ2Lh)P1060546 (https://flic.kr/p/oKZ2Lh) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

phuongnguyen14
22-08-2017, 06:06
Có thời gian hay điều kiện thì làm lại một chuyến đi anh .QL 49 về cảng Chân Mây cũng nhỏ xíu như đường làng vậy đi qua các khu dân cư bình dị ,tuy vậy bọn mình chỉ đi một đoạn thôi rồi quay lại .Chỉ tiếc không đi phá Tam Giang như anh đã đi ,nhớ mãi lời tựa của Nhật Trường trong bài Chiều trên phá Tam Giang :anh chàng Pilot cho chúng tôi lướt sóng như ca nô trên mặt nước của Phá Tam Giang .Nghe qua thấy đã rồi .

phuongnguyen14
22-08-2017, 14:17
Trở lại với bài chia sẻ .Hôm đó trời nắng nhiều ,bãi biển lại vắng người bọn mình nghỉ ngơi nhìn cát trắng biển xanh ."Nằm nghe sóng vỗ từng lớp xa ...Bọt tràn theo từng làn gió đưa ..." (Biển tình - L.Phương ) thật thư giãn ,đến trưa thì quay về Huế .
Tranh thủ còn buổi chiều còn lại ở Huế cố đi vài điểm nữa ,từ đường Lê Lợi vào Điện Biên Phủ ,hết ĐB Phủ là Đàn Nam Giao .Ngày xưa vào mùa xuân vua nhà Nguyễn đến Đàn Nam Giao để tế trời đất ,xây năm 1806 chung quanh là một rừng thông buổi trưa vào đây thật dể chịu .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=143451&d=1502666780
Từ trong nhìn ra cổng .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=143450&d=1502666780
Tầng trên cùng có hình tròn ,có một bàn hương án để sẳn .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=143452&d=1502666780
Tầng trên rất rộng ,bộ lư hương ở ngay chính giữa .

Hôm đó chỉ có bọn mình vào ,không có 1 bóng người nào ,chạy xe vào tận bên trong ngắm nghía một hồi rồi lại lên đường .Nghe nói hiện nay vào mùa xuân người ta có khôi phục lại nghi thức tế lễ trời đất ở đây .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=143453&d=1502666904

Rời Đàn Nam Giao ,bọn mình đi tiếp vào đường Minh Mạng rồi Khải Định .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=143454&d=1502666904
Đường đi mặc dù nắng nhưng vì có nhiều cây xanh nên không nóng lắm .

Đường Khải Định còn là QL 49 ,có tấm bảng chỉ vào Đan Viện Thiên An ,bọn mình rẽ vào ,đan Viện nằm trên một đồi thông quang cảnh vắng vẻ yên bình .Nơi này nghe nói đang có vụ lùm xùm tranh chấp đất của Đan Viện với CT lâm nghiệp gì ở gần đó ,cầu Chúa ban cho các đan sĩ sức mạnh để vượt qua cơn phong ba này .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=143458&d=1502666904

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=143455&d=1502666904
Đường lên Đan Viện Thiên An ,rừng thông chung quanh đẹp như trên Đà Lạt .

phuongnguyen14
22-08-2017, 14:41
Xin nói thêm về Đan viện ,khác với tu viện ,đan viện là dòng tu mà các người tu được gọi là đan sĩ ,sống với tinh thần chủ yếu là cầu nguyện chiêm nghiệm lao động như một tu sĩ ẩn dật .Đan viện Thiên An thành lập năm 1940 trên một đồi thông do cha Romain mua với giá 40 ngàn quan pháp ,sở hữu 40 hecta ,sau đó khẩn hoang thêm tổng số 107 hecta .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=143457&d=1502666904
Đan viện với kiến trúc theo phong cách Việt .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=143456&d=1502666904
Trước cổng vào .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=143497&d=1502667505
Tường bao chung quanh bằng đá .

Buổi chiều ,các đan sĩ đang tập trung cầu nguyện ,bọn mình vào khu bán hàng lưu niệm mua một ít quà và dầu tràm do các đan sĩ tự sản xuất ,giá rẻ hơn néu mua bên ngoài chợ và bảo đảm không bị pha thêm :):).

phuongnguyen14
23-08-2017, 14:44
Rời Đan viện ,chúng tôi tiếp tục chạy tiếp ,điểm đến là lăng Khải Định .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=143459&d=1502666904
Con đường đẹp .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=143460&d=1502666995
Lăng Khải Định ,nhìn lối lên bà xã thấy bó chân rồi ,vì chân đau nên mấy cái vụ leo cao như vậy thì thua .Lăng này thì mình cũng đã vào rồi ,một kiến trúc Tây Ta phối hợp lạ mắt .

Đi tiếp nữa là lăng Minh Mạng ,nhưng thôi không vào thì đi làm gì ,nên bọn mình quay trở lại .Qua đường Lê Ngô Cát ngang qua lăng Tự Đức .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=143461&d=1502666995
Lăng Tự Đức ,khá nhiều du khách nước ngoài tham quan.

Thấy 2 cô gái tóc vàng đi 2 xe máy chạy qua lăng Tự Đức ,mình cũng chạy theo coi mấy cô gái Tây đi đến đâu .Họ dừng trước một khu không biết gọi là gì ? Bỏ xe trước cửa đi qua cổng ,mình cũng làm theo .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=143462&d=1502666995
Đền thờ hay lăng của ai ?

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=143465&d=1502666995
Thì ra là lăng Đồng Khánh ,quá thiếu hiểu biết ! Đang trùng tu nên cửa bên trong đều đóng ,chỉ cửa ra vào không đóng thôi.

phuongnguyen14
24-08-2017, 05:47
Cách lăng Tự Đức chừng 500 mét ,lăng Đồng Khánh thuộc loại nhỏ chắc thời vua này triều đình không còn như xưa ,đất nước bị người Pháp chiếm đóng .Đang trùng tu nên cửa đóng then cài tuy vậy không thấy bóng dáng anh thợ nào nên việc trùng tu có lẽ sẽ kéo dài .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=143463&d=1502666995

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=143464&d=1502666995
Điện thờ là những căn nhà còn khá nguyên vẹn ,ít người lui tới nên còn nguyên chăng?

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=143466&d=1502666995
Đỉnh đồng giữa sân ,đăc trưng của thời nhà Nguyễn .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=143468&d=1502667106
Vách gỗ ,cửa đều sơn son thếp vàng .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=143469&d=1502667106
Phía trước lăng là một hồ nước nhỏ ,con đường chạy tới đây chỉ còn 1 lối mòn ,nên sau khi tham quan bọn mình quay trở ra .

phuongnguyen14
24-08-2017, 05:59
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=143467&d=1502667106
Trước cổng chỉ có xe mình và xe 2 cô gái Tây ,mà không thấy họ trong đó ,không biết họ đi khám phá ở đâu trong đó .

Quay trở ra đến đường Huyền Trân Công Chúa ,quẹo đai bên trái chạy một hồi thì thấy đồi Vọng Cảnh .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=143470&d=1502667106
Đường đến đồi Vọng Cảnh ,xa xa có mấy chiếc xe hơi .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=143471&d=1502667106
Thì ra xe chở mấy cặp uyên ương lên đó chụp hình cưới ,con đường mòn có rào chắn không cho xe máy chạy lên .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=143472&d=1502667106
Vậy thì chạy ra .

Tiếp tục đi thẳng đường Huyền Trân Công Chúa ,tìm đấu trường Hổ Quyền ở trên đường Bùi Thị Xuân .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=143473&d=1502667106
Đường HTCC như một đường làng nho nhỏ xinh xinh mát vô cùng .

phuongnguyen14
24-08-2017, 06:17
Hết đường H.TC.Chúa là đường Bùi thị Xuân ,rẽ trái đi tìm đường vào Hổ Quyền ,chạy tới chạy lui mãi không thấy ,hỏi thăm google miệng thì một anh trung niên chỉ tìm cái bảng sẽ thấy .Trời đất cái bảng nhỏ xíu hèn chi tìm hoài không thấy .Chạy vào đường nhỏ như cái hẽm (kiệt theo cách gọi ở đây ) thì đến đúng nơi ,lại trùng tu đóng cửa .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=143474&d=1502667179
Cửa đóng !

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=143475&d=1502667179
Trên tường thành cũng đóng .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=143477&d=1502667179
Mon men tiến vào .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=143478&d=1502667179
Đâu có cản mình đưa tay vào chụp :):).

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=143479&d=1502667179
Cửa để voi và hổ vào đấu trường ,bên lớn là voi chắc vậy rồi ,bên nhỏ là hổ cũng chắc vậy luôn .

Dưới triều vua Minh Mạng ,năm 1830 nhà vua cho xây một đấu trường để huấn luyện voi chiến và đối tượng để voi tập đánh là hổ .Tượng binh là một lực lượng quan trọng thời nhà Nguyễn vì vậy họ huấn luyện cho voi quen với hiểm nguy bằng đấu trường khá độc đáo này .Làm mình liên tưởng đến đấu trường La Mã tuy quy mô nhỏ bé nhưng cho thấy nét độc đáo của nó .Đấu tường này vẫn còn khá nguyên vẹn ,trùng tu lại thì đây là điểm tham quan độc đáo của Huế .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=143480&d=1502667179
Tường cao chừng 5-6 mét .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=143476&d=1502667179
Tự sướng cái .

thienbao11
24-08-2017, 19:06
Chào anh ! Nghe nói vé vào thăm các lăng lên giá thì phải ???

phuongnguyen14
26-08-2017, 06:15
Lần này bọn mình không vào tham quan các lăng nên không biết giá vé là bao nhiêu ,chỉ có vào lăng Đồng Khánh vì đang trùng tu nên vào cửa free .Mình đã nói cái nào mua vé vào cửa thì mình không vào he he :LL.

phuongnguyen14
26-08-2017, 06:31
Lúc này đã 4 giờ chiều ,bọn mình phải về lại KS tắm rửa thay đồ để đi lễ chiều Chúa nhật nên đành bỏ qua Điện Voi Ré rất gần đó . Về lại Huế theo đường Bùi Thị Xuân ,đường này đang nâng cấp làm cống thoát nước ,nên rất xấu khó đi .
Sau khi thay đồ ,bọn mình đến nhà thờ Phủ Cam .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=143481&d=1502667257
Kẹt rào chắn tàu hỏa .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=143482&d=1502667257
Nhà thờ Phủ Cam
Nhà thờ Chính tòa Phủ Cam có lịch sử lâu đời tại Huế từ năm 1682 ,nhiều lần trùng tu sau cùng năm 1960 được xây mới hoàn toàn ,công trình do KTS Ngô Viết Thụ thiết kế .Tuy vậy phải đến năm 1995 mới chính thức hoàn thành sau 40 năm ,đây là một công trình tôn giáo có kiến trúc hiện đại ,là điểm tham quan đẹp của Huế .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=143666&d=1503702449
Bên trong nhà thờ ,chánh điện uy nghi rộng rãi .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=143667&d=1503702449
Nơi thờ các Thánh tử đạo Việt Nam .

phuongnguyen14
26-08-2017, 14:13
Vài hình ảnh nhà thờ Phủ Cam.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=143699&d=1503730400
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=143698&d=1503729821
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=143700&d=1503730400
Hang đá Đức Mẹ .

Cách nhà thờ Phủ Cam không xa ,đi qua vài cái kiệt là nhà lưu niệm của Cố Hồng Y Tổng GM SG Fransico Xavie Nguyễn Văn Thuận đang được Hội Thánh xem xét phong Thánh .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=143668&d=1503702449

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=143671&d=1503702643

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=143669&d=1503702449
Chân dung Cố Hồng Y .

Do nhà thờ Phủ Cam chỉ có Lễ chiều vào lúc 18 giờ ,nên mình chạy qua Tu viện Thánh Tâm bên bờ sông An Cựu gần đó theo lời chỉ của một người trong nhà thờ .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=143483&d=1502667257
Thánh lễ chiều tại Tu viện Thánh Tâm .
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=143484&d=1502667257
Nơi đây có thờ Thánh tử đạo Toma Thiện .

phuongnguyen14
26-08-2017, 14:22
Như vậy đã xong phần hồn ,bây giờ lo tới phần xác .Bọn mình chạy vòng vòng mãi không biết nên ăn món nào cho buổi chiều ,sau cùng ra đến chợ Đông Ba ,buổi chiều ở trước chợ rất nhộn nhịp hàng quán bày bán đầy trước cửa chợ .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=143508&d=1502667734
Gánh bún bò truyền thống của Huế trước cửa chợ .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=143487&d=1502667257
Hàng nem nướng trên vĩa hè rất đông ,khó lắm bọn mình mới kiếm được một bàn .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=143485&d=1502667257
Phần 2 người ăn ,80 ngàn .Mình thấy ngon hơn nem nướng Đặng văn Quyên ở Nha Trang .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=143486&d=1502667257
Người bán người ăn nhộn nhịp.

phuongnguyen14
28-08-2017, 06:08
Hôm sau ngày 31 tháng 7 ,2017 bọn mình sẽ về lại SG ,hôm trước đã trả xe sau 3 ngày mướn nên buổi sáng mình chỉ đi vòng quanh khu vực KS ,chờ xe trung chuyển Phương Trang đến đón .Chuyến về sẽ là 10 giờ sáng .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=143491&d=1502667340
Chợ Hai Bà Trưng gần KS ,chợ nhỏ bán suốt ngày ,bọn mình dạo ra đó mua ít quà như hạt sen , mè xửng ..

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=143492&d=1502667340
Hàng rong trên vĩa hè .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=143493&d=1502667340
Bến xe phía Nam Huế .

Khoảng 9 giờ sáng thì xe trung chuyển đến ,ra bến xe Phía Nam Huế chờ đến giờ lên xe .Chặng về êm ả ,ngoại trừ phải dừng xe để sửa chữa máy lạnh bị đứt dây cu roa ,nóng bà cố luôn .Về đến SG 7 giờ sáng hôm sau ,kẹt xe gần cả tiếng từ cầu Bình Triệu đến bến xe .Kết thúc chuyến đi 5 ngày ,hết 2 ngày đường còn lại 3 ngày cho dạo chơi Huế và Quảng Trị .Ba ngày chưa thể nào khám phá hết Huế với lại bọn mình có hạn chế vì bà xã đau khớp chân nên chủ yếu bọn mình cưỡi ngựa xem hoa ,vậy nên không đi vào nhiều nơi cần phải lội bộ.Còn nhiều nơi dự định đi qua nhưng chưa thực hiện được như đường ra Cửa Việt ,Cửa Tùng ,hay đường 9 huyền thoại ,Cam Lộ đường Trường Sơn...chưa biết bao giờ mới quay lại .
Dù sao ,mong rằng những chia sẻ ít ỏi của mình được các bạn xem ủng hộ ,góp ý ...Chuyến đi rất vui suôn sẻ ,thiệt hại tài chính chỉ hơn 4 triệu .Tạm biệt Huế đất cố đô thơ mộng ,hện ngày tái ngộ .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=143494&d=1502667340
Nghỉ tại Bình Định ,cầu xe lửa ngang qua QL .
Bổ sung vài hình ảnh bên lề .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=143504&d=1502667734
Núi Chớp Chài Phú Yên ,trông như có vụ bắn tên lửa ,thật ra là có chiếc máy bay ngang qua tạo vệt khói trắng .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=143506&d=1502667734
Bãi biển Sa Huỳnh Quãng Ngải .

dinky0720000
08-12-2017, 08:34
Đã đi các địa danh giống anh nhưng bằng xe gắn máy ! nay có dịp nhìn kỹ lại các địa danh. Cám ơn anh .