PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Quy Nhơn - các tháp Chàm - thành Đồ Bàn - Gành Đá Dĩa - Tuy Hòa - Đại Lãnh



namnguyen
19-05-2009, 21:31
Hành trình bắt đầu lúc 17 giờ, xe Phương Trang đi từ Bến xe Miền Đông, giá 170k/vé. Xe tốt, ghế ngồi thoải mái. Xe có dừng lại ở Đồng Nai để ăn tối, bữa cơm này đã tính trong tiền vé. Cơm nấu cũng ok, quá tốt so với cơm qua đường, có đến 6 món và canh trên bàn.
Sau một tối và một đêm trên xe, ê ẩm cả người, mình đến Quy Nhơn vào buổi sáng. Hành trình khám phá Quy Nhơn của mình bắt đầu với một tô bún sứa chả cá ngon không chịu được và to vật vã ở đường Trần Phú, ngay đối diện Tỉnh Ủy Bình Định. Lúc này đói quá nên đã không kịp lấy máy ra chụp. Quán ăn này do cô bạn Quy Nhơn dẫn đi, nói là ngon hơn ở Tăng Bạt Hổ, rất đông, bún cá 10k/tô, bún sứa 15/tô. Cô bạn nói gọi bún sứa, thì ra trong tô bún sứa có cả chả cá. Ngon thật.
Ăn xong đi Ghềnh Ráng. Ghềnh Ráng là một mũi đá nhô ra biển, dài vài trăm mét. Từ Ghềnh Ráng tầm nhìn thật đẹp, phía Nam với những dải núi xanh xanh trải từng lớp ra đến biển, phía Đông là biển xanh thẳm, mênh mông, chếch phía Bắc là bán đảo Phương Mai. Ghét một cái là chặn ngay tầm nhìn phía là nhà hàng, phía là khu resort của Hoàng Anh Gia Lai. Haiz.
Ở Ghềnh Ráng có bãi tắm Hoàng hậu, còn gọi là Bãi Đá Trứng, toàn là đá đủ kích cỡ, tròn tròn như trứng. Cô bạn đồng hành nói trước có nhiều trứng hơn nhiều, do người ta mang về nhà cất giùm mấy cục trứng to đẹp nên giờ không còn nhiều cục đá đẹp như trứng chim nữa.

https://farm3.static.flickr.com/2301/3535898070_b2988841f3_o.jpg

Ở Ghềnh Ráng có mộ Hàn Mạc Tử, mà nghe nhiều người nói là Hàn nằm ở nơi khác, nên mình cũng chả viếng.
Từ Ghềnh Ráng, sau một ly cafe đậm đà, hai anh em chạy ra Nhà trưng bày gốm Lò Sành nhưng chả hiểu sao đóng cửa.
Đi tiếp đến Tháp Đôi, cụm tháp Chăm nằm ngay trong thành phố, gồm 2 tháp. Tháp Đôi còn gọi là Tháp Hưng Thạnh, niên đại vào khoảng cuối thế kỷ XII đầu thế kỷ XIII, thời gian mà Chiêm Thành bị Chân Lạp (nước của người Khơme) chiếm. Người Pháp thì gọi là Tháp Khơme do tháp chịu ảnh hưởng kiến trúc Khơme. Tháp Nam thấp và nhỏ hơn tháp Bắc một chút, cả 2 tháp đều có cửa hướng về hướng Đông.

https://farm4.static.flickr.com/3301/3535905188_7d8806556d_o.jpg

https://farm3.static.flickr.com/2210/3535901820_01bded3ac0_o.jpg

Cửa tháp rất đẹp và độc đáo với thiết kế dạng vòm chồng:

https://i299.photobucket.com/albums/mm294/mtphoto2007/05-thap-doi.jpg

Mình thấy Tháp Đôi khá đẹp, to lớn, những nét chạm khắc thì không còn nhiều, phần phục chế và trùng tu lại chán quá. Đứng dưới chân tháp Bắc, ngước nhìn lên mái có thể thấy những nét chạm vũ nữ nhảy múa. Những nét chạm ở tháp Nam thì không rõ lắm.
Theo tài liệu thì cụm tháp Đôi ngày trước có đến 3 tháp, cách bố trí và kiến trúc rất giống tháp Dương Long, nhưng đã sụp đổ 1 tháp.

Rời Tháp Đôi, hai anh em chạy xe qua cầu Thị Nại, đến bán đảo Phương Mai rồi chạy xe về. Cầu vượt biển dài, gió lộng, cảm giác chạy xe mà lạng gió, vừa thích vừa sợ.

namnguyen
19-05-2009, 21:35
Buổi trưa, định đi ăn cua huỳnh đế mà bạn nói lúc này cua không ngon. Thế là đi ăn cơm gà ở đường Tăng Bạt Hổ. Miếng gà chiên dòn, thơm thơm là, ngon ngon là. Tay chân dính mỡ, không dám cầm máy ảnh. Cô bạn giành trả tiền nên mình cũng không biết bao nhiêu một suất, thấy chỉ đưa 1 tờ 50k có tiền thừa trả lại, chắc giá cũng thơm.

Buổi chiều là dành cho hành trình về kinh đô xưa của Vương quốc Chiêm Thành, đầu tiên là thăm Tháp Bánh Ít. Trong các cụm tháp ở Bình Định, tháp Bánh Ít còn giữ được phần nhiều, có nhiều tháp nhất nên cụm tháp này mình tham quan lâu nhất.
Đi từ Quy Nhơn lúc gần 2 giờ rưỡi, chỉ khoảng 20 phút là đến Tháp Bánh Ít. Tuy nhiên các bạn đừng đi đường 18 ra ngã ba Phú Tài, ở đó có nhiều máy bắn tốc độ lắm. Mình đi đường Tuy Phước. Đi từ Quy Nhơn ra, khi đến một ngã ba hỏi đường đi Tuy Phước, chạy một đoạn là đến ngã ba giao với Quốc lộ 1A, có con đường nhỏ bên tay phải là đường vào tháp.
Tháp nằm trên một ngọn đồi ở huyện Tuy Phước, còn có tên là Tháp Đại Lộc, người Pháp gọi là Tháp Bạc. Cụm tháp có 4 tháp, gồm tháp Đông, tháp chính và tháp phụ ở giữa, tháp Nam. Tháp được xây vào thế kỷ XI, mang kiến trúc tiêu biểu của văn hóa Chămpa ở giai đoạn được coi là đỉnh cao này.

Tháp chính, tháp phụ và tháp Đông

https://farm3.static.flickr.com/2161/3535464329_dbffaab458_o.jpg

Tháp Đông, đóng vai trò cổng chào của cả cụm tháp. Tháp có vòm cửa hình mũi giáo, một nét kiến trúc đặc trưng của tháp Chàm vùng Bình Định. Tháp cao chừng 13m, còn khá đẹp.

https://farm3.static.flickr.com/2063/3535459585_d260711f3a_o.jpg

Tháp chính, cao khoảng 20m, rất đẹp. Phần mái đẹp hơn tháp Đôi và tháp Dương Long. Những nét chạm trổ cũng đẹp hơn, duyên dáng hơn, có chỗ nhìn thấy hình người hay hình chim. Đứng từ cửa tháp, gió thổi mát rượi, nhìn ra cảnh xung quanh đẹp một cách yên bình.

https://farm3.static.flickr.com/2397/3535464325_2a065aa389_o.jpg

https://i299.photobucket.com/albums/mm294/mtphoto2007/11-thap-banh-it.jpg

Cạnh đó là tháp phụ, chỉ cao chừng 10m, mái tháp cong lõm ở giữa như chiếc thuyền, hai đầu mái vút lên. Mình thích kiểu dáng này, thích cả chân tháp giật cấp, cả tháp nhìn hài hòa, vững chãi và rất đẹp. Theo tài liệu, tháp phụ chỉ dùng để kinh sách, đồ tế tự.

https://farm3.static.flickr.com/2479/3535464319_29b37a5fd7_o.jpg

Tháp Nam nằm hơi riêng ra, mái nhìn độc đáo so với các tháp Chàm với những tầng mái nhỏ dần, cạnh nhô ra.

https://farm3.static.flickr.com/2385/3535457043_a808ef547d_o.jpg

Từ ngọn đồi này, nhìn xa xa là một nhánh của sông Kôn chảy giữa những cánh đồng, lũy tre làng, bãi sông là những bãi cát vàng, phong cảnh thật yên bình.

https://farm4.static.flickr.com/3566/3536284500_02c75582ba_o.jpg

namnguyen
19-05-2009, 21:36
Rời cụm tháp, mình qua Đập Đá, đi một đoạn thấy có bảng chỉ đường bên trái, rẽ trái đi vào thành Đồ Bàn xưa của Vương quốc Chiêm Thành. Xưa ở đây là cung điện, là thành quách, trung tâm của thành Đồ Bàn là tháp Cánh Tiên. Theo sử sách thì thành Đồ Bàn xưa rất rộng, nguy nga, bị phá hủy vào năm 1471 khi nhà Lê đánh tới tận đây. Trong cuộc chiến Tây Sơn - chúa Nguyễn, những dấu tích còn lại của thành Đồ Bàn trở thành thành Hoàng Đế, là bãi chiến trường. Nhà Nguyễn dẹp Tây Sơn, san bằng thành. Thiên nhiên và con người tàn phá, cả kinh thành xưa giờ chỉ còn lại tháp Cánh Tiên đang hư hại và 2 tượng voi.
Tháp Cánh Tiên nằm trên một gò đất không cao lắm, niên đại vào thế kỷ XII. Vừa đi vừa hỏi đường, từ xa xa thấy ngọn tháp với màu gạch và ... dàn giáo. Hic, tháp đang trùng tu, đóng cổng ngay từ bên ngoài, không cho thăm quan. Có thể thấy tháp này rất đẹp, nhìn đúng là như ... những cánh tiên. Hic, tiếc thật.

https://farm4.static.flickr.com/3384/3535910578_e394772251_o.jpg

Hai tượng voi ở ngay gần đó, xưa là hai tượng chầu hai bên cửa cung điện. Tượng voi rất to, tượng voi đực to hơn voi cái.

https://farm3.static.flickr.com/2363/3535096523_e67c528a54_o.jpg

Rời khu phế tích (thực ra cũng chả còn "được" là phế tích nữa), trong lòng bâng khuâng nhớ về mối tình Chế Mân - Huyền Trân.

Ra khỏi khu thành cổ, mình chạy về hướng tháp Phốc Lốc. Trên đường đi qua một cánh đồng vàng rực, những người nông dân đang hồ hởi thu hoạch.

https://farm4.static.flickr.com/3558/3536284122_433e4defd5_o.jpg

Đi một đoạn nữa, thấy tháp Phốc Lốc nằm riêng biệt trên một ngọn đồi, nhìn xuống đồng ruộng bao la.

https://farm4.static.flickr.com/3576/3536283890_8bfac22298_o.jpg

Hỏi người dân đường lên tháp. Người chỉ đường này, người chỉ đường kia, người nói không có đường lên. Lúc này đã là 4 giờ rưỡi, thời gian không còn nhiều, hai anh em đành quay xe đi. Tiếc vì tháp Phốc Lốc cùng niên đại với tháp Cánh Tiên, được người Pháp gọi là Tháp Vàng (chả hiểu họ xét theo cái gì, nhưng thăm Tháp Bạc tháp Đồng mà không thăm tháp Vàng thấy tiếc tiếc). Ngoài tên Phốc Lốc, tháp còn có tên là Thốc Lốc, Phú Lốc, Phú Lộc, Phước Lộc, nghe cũng tựa tựa nhau.

Rời An Nhơn, xe chạy về Tây Sơn, qua những làng quê với cánh đồng lúa, với những con đường thơm mùi rơm, với những lũy tre, cảnh vật yên bình đến độ mình ước gì được nằm đong đưa trên võng ở đây. Đến hơn 5 giờ thì đến tháp Dương Long. Một cụm tháp lớn, 3 tháp đều rất to. Tháp Dương Long còn có tên là tháp Bình An, An Chánh, Vân Tường, còn được người Pháp gọi là Tháp Ngà. Tuy nhiên khi đến, mình lại tiếc ngẩn ngơ vì tháp đang trùng tu do hư hại nặng. Đứng nhìn mấy phiến đá được neo buộc thấy ớn ớn.
Chả muốn chụp vì không có chỗ lấy góc rộng, cũng không muốn chụp dàn giáo chi chít, đành đi về.

Trên đường về, mình ghé vào tháp Thủ Thiện, khi đó đã 6 giờ, trời tối. Tháp Thủ Thiện được người Pháp gọi là Tháp Đồng. Tháp đã bị hư hại nặng, nằm hoang phế ở một cánh đồng, sâu trong làng. Chụp vài tấm rồi về luôn, nghĩ mà buồn cho một di tích.

https://i299.photobucket.com/albums/mm294/mtphoto2007/19-thap-thu-thien.jpg

https://farm3.static.flickr.com/2006/3535447509_ec7aa83817_o.jpg

Về đến Quy Nhơn là 7 giờ tối. Cô bạn dẫn đi ăn bò née (ở đây viết là née) ở Bảy Quán, số 93 Trần Phú. Chẹp, bò né ở Quy Nhơn ngon thật, miếng thịt bò không dày như bò bít tết, ngon, trong phần bò né có cả bơ, patê, nem. Giá 22k/suất. Định chụp mà mỡ bắn xèo xèo, sợ bắn vào máy nên thôi.

Buổi tối, sau khi ra biển đi dạo, hai anh em đi ăn nem nướng ở quán vỉa hè đường Ngô Văn Sở. Ở đây có hẳn một dãy hàng ăn ngon. Hic, chuyến đi Quy Nhơn này sao ăn nhiều thế.

Ngày hôm sau, mình đi Phú Yên. Hành trình khám phá Quy Nhơn xem như trọn vẹn một ngày. Một ngày dĩ nhiên là không đủ, nhưng cũng đã đến được kinh đô xưa, đã thăm được hầu hết các tháp Chàm còn tồn tại, đã ăn được mấy món ngon của Quy Nhơn.

Ngày mai mình sẽ post tiếp phần Phú Yên, giờ ngồi lựa ảnh đã.

namnguyen
19-05-2009, 21:52
Vắn tắt lộ trình:
- Đi Ghềnh Ráng: chạy từ Trần Phú gặp Nguyễn Huệ rẽ phải, đi thẳng, qua bùng binh rất to vào đường An Dương Vương, đường ven biển, thấy có bảng chỉ đường bên trái.
- Đi tháp Đôi: ngay trong thành phố, đường Trần Hưng Đạo. Từ chỗ này đi tiếp ra đường 18.
- Từ Quy Nhơn đi theo đường 18 khoảng 5km là đến ngã ba, rẽ phải đi Tuy Phước. Từ ngã ba này đến Tháp Bánh Ít chừng 16-18km.
- Từ tháp Bánh Ít theo đường cũ ra lại đoạn giao quốc lộ 1A. Từ ngã ba này đến chỗ rẽ vào thành Đồ Bàn chừng 7km.
- Từ ngã ba này vào tháp Cánh Tiên chừng 3km, tượng voi cách tháp vài trăm mét.
- Quay lại ngã ba, đi tiếp 3km là đến ngã tư. Nhìn bên phải là tháp Phốc Lốc. Nhìn bên trái là bảng chỉ đường đi sân bay Phù Cát. Rẽ trái để đi Tây Sơn, thăm tháp Dương Long. Từ giao lộ này đến tháp Dương Long chừng 10km. Đi thêm 7km là bảo tàng Tây Sơn.
- Từ chỗ này hoặc là quay lại đường cũ để đi về Quy Nhơn, hoặc rẽ trái ở Phú Phong để đi Quy Nhơn theo đường 19. Nếu rẽ trái thì sẽ đi ngang tháp Thủ Thiện. Đi từ Phú Phong tới tháp Thủ Thiện khoảng 12km, đi tiếp 20km thì gặp lại Quốc lộ 1A. Nếu rẽ trái, rồi rẽ trái ngay cách đó vài trăm mét thì về Quy Nhơn theo đường Tuy Phước, gần hơn. Không thì rẽ phải, đi 8km gặp ngã ba Phú Tài, rẽ trái đi theo đường 16 6-7km là đến Quy Nhơn.

huynhpham
20-05-2009, 10:24
Nè ACE nào có đi ngang qua Đại Lãnh nhớ ăn lẩu mực, cháo mực nha, ở đây là ngon tuyệt luôn đó, mực tươi vừa bắt ở biển lên hàng ngày nên ăn con mực vừa ngọt vừa ngon, nói mà thèm rồi, hic. Nói chung hải sản ở Vạn Ninh (Đại Lãnh) ăn ngon, nhưng khuyến cáo ACE đừng vào nhà hàng nó chém ráng chịu đó.

zaizai86
20-05-2009, 12:17
Anh này qua cầu Thị Nại, đến bán đảo Phương Mai rồi chạy xe về thôi ah?
Không biết chạy sâu vào đấy có cái gì vui không?

hoaxoantrang
20-05-2009, 12:40
Rời khu phế tích (thực ra cũng chả còn "được" là phế tích nữa), trong lòng bâng khuâng nhớ về mối tình Chế Mân - Huyền Trân.


Thực ra thì cũng có thể gọi là phế tích đấy chứ bác . (NT) Hiện thời chắc bác cũng thấy trong khu này đang tiến hành khai quật để phân loại niên đại và cũng rất băn khoăn với nhiều kết quả đạt được để chỉ rõ ra rằng đâu là dấu vết của thành Đồ Bàn, đâu là thành Hoàng đế ...Bác chịu khó để ý 1 tí sẽ thấy vòng trong của thành Hoàng Đế còn gần như là nguyên vẹn với chiều cao có nơi lên đến hơn 2m .Về cổ vật văn hóa Chăm pa tại khu phế tích này và ở các khu tháp khác mà bác có nhắc tên thì phần lớn đều đang nằm ở ...bảo tàng Chăm Đà Nẵng, 1 ít ở bảo tàng Bình Định và rải rác 1 vài nơi trong tỉnh.Gần với đôi voi đá đó nhất còn có 1 ngôi chùa (http://www.vae.org.vn/News_print.asp?id=3161) lưu giữ 2 pho tượng đá của người Chăm được "Việt hóa " thành tượng ông Thiện - ông Ác và thờ cúng rất trang nghiêm .Em cam đoan bác có những ấn tượng mạnh khi nhìn 2 pho tượng này trên thực tế...


https://nhipsong.vzone.vn/Resources/2008_10_30/917/Nhan%20Son%202.jpg
https://nhipsong.vzone.vn/Resources/2008_10_30/917/Nhan%20Son%201.jpg

(mượn tạm 2 tấm ảnh này trên google để các bác dễ hình dung)
Thông tin thêm để các bác đọc tí cho vui về quê hương em .
1 (http://www.lebichson.org/Phatphap/072ChuaNhanSon.htm)
2 (http://www.lebichson.org/Binhdinh/01Taysonditichtruyenthuyet.htm)
3 (http://www.lebichson.org/Binhdinh/01Thanhvijaya.htm)
4 (http://www.lebichson.org/Binhdinh/01Theodaucothanh.htm)
...
Anw,thank bác @namnguyen rất nhiều vì đã có những hình ảnh rất đẹp về xứ Bình Định, mong được nhiều bác khác trong diễn đàn ghé thăm nơi này ...

alias.noodles
20-05-2009, 15:07
Nè ACE nào có đi ngang qua Đại Lãnh nhớ ăn lẩu mực, cháo mực nha, ở đây là ngon tuyệt luôn đó, mực tươi vừa bắt ở biển lên hàng ngày nên ăn con mực vừa ngọt vừa ngon, nói mà thèm rồi, hic. Nói chung hải sản ở Vạn Ninh (Đại Lãnh) ăn ngon, nhưng khuyến cáo ACE đừng vào nhà hàng nó chém ráng chịu đó.

Ơ tớ cứ tưởng Vạn Ninh thuộc Khánh Hoà còn Đại Lãnh thuộc Phú Yên chứ nhỉ ;)

namnguyen
21-05-2009, 22:43
Sáng hôm sau, hai anh em khởi hành đi Ghềnh Đá Dĩa.
Lộ trình dự kiến của tớ là đi Ghềnh Đá Dĩa rồi quay về Quy Nhơn ăn trưa, sau đó sẽ ra bến xe mua vé đi Tuy Hòa, từ Tuy Hòa mượn xe máy của người bạn đi tháp Nhạn rồi đi Đại Lãnh, hoặc mua vé xe đi Ninh Hòa, xuống xe ở Đại Lãnh. Ngủ lại ở đây, đón bình minh ở hải đăng Mũi Điện, sáng hôm sau về.
Với sự háo hức về một lộ trình hấp dẫn, ăn sáng xong, hai anh em khởi hành. Từ thành phố, đi ra bùng binh lớn, theo đường An Dương Vương, qua khỏi bến xe là vào cung đường Quy Nhơn - Sông Cầu, hay còn gọi là quốc lộ 1D. Đường này chạy nói chung là song song với quốc lộ 1A, nhưng tránh được đèo Cù Mông, thay vào đó là chạy dọc theo bờ biển. Dọc theo con đường này, đoạn giáp ranh Bình Định - Phú Yên có một loạt các bãi, cùng với các quán gà chỉ, đặc sản của vùng này. Gà chỉ là chỉ con gà, nghĩa là khách chỉ con gà đang túc tắc trong sân, một lát sau con gà đó khỏa thân trên đĩa.
Từ bến xe, chạy theo đường 1D 9km là hết địa phận Bình Định, vào địa phận Phú Yên. Đường đoạn này có đoạn, một bên là biển, một bên là đầm Cù Mông, cảnh đẹp. Từ chỗ giáp ranh 2 tỉnh, chạy 26km là gặp quốc lộ 1A. Rẽ trái, vào quốc lộ 1A, đi tiếp 4km là vào thị trấn Sông Cầu. Có một ngã ba lớn, đi thẳng, chạy chừng 1km là cầu Tam Giang.
Qua cầu Tam Giang, đi gần 6km là cầu Phong, qua cầu Phong một chút gặp một ngã ba, quốc lộ 1A đi về hướng bên trái. Đi tiếp trên quốc lộ 1A 12km là cầu Ngân Sơn. Qua cầu này một đoạn ngắn, thấy có bảng Nhà thờ Mằng Lăng bên tay trái, rẽ trái. Từ chỗ rẽ ở quốc lộ 1A, đi chừng 1km thấy có đến 3-4 quán cafe nằm cạnh một con sông hay mương lớn. Hai anh em lúc này đều hơi hơi buồn ngủ, thế là xuống làm ly cafe, giá rẻ bất ngờ: 5.000 đồng/ly cafe sữa đá. Cafe tuy không thơm lắm nhưng đậm đà, nói chung là được.
Từ quán cafe, đi tiếp thấy một bên tay trái thấy có một đập nước tràn hay hay, bên kia là nhà thờ Gò Chung. Đi tiếp 1km thấy nhà thờ Mằng Lăng bên tay trái.
Nhà thờ Mằng Lăng là nhà thờ đầu tiên của tỉnh Phú Yên. Năm 1892, nhà thờ Mằng Lăng được xây dựng và kiến trúc đó tồn tại đến bây giờ. Nhà thờ còn gọi là Đền thánh Anđrê Phú Yên.

https://farm3.static.flickr.com/2442/3550465723_e0ddf4ec0f_o.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3629/3550465707_eebeda6441_o.jpg

Tớ không phải là người theo đạo, nhưng tớ rất thích kiến trúc của các nhà thờ. Nhà thờ Mằng Lăng gây ấn tượng mạnh với tớ. Cũng có vài chỗ được sửa sang, nhưng không phá vỡ kiến trúc, nhất là phía trước nhà thờ, những đường nét, góc cạnh được giữ nguyên, mang một vẻ uy nghiêm.

https://farm4.static.flickr.com/3396/3550465717_6f3e7555ac_o.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3325/3550465715_0cb1119004_o.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3384/3550465705_7c97a6e83d_o.jpg

Rin
21-05-2009, 22:54
Bạn tả rất chi tiết và chụp hình rất đẹp! :)
Mình cũng đã đi lộ trình tương tự ngay sau Tết cùng nhóm bạn. Đọc bài của bạn thấy mình đã bỏ qua vài thứ. Với lại thời điểm đi đang là lúc cao điểm nên cuối cùng đã không ghé Đại Lãnh được, quá buồn! :(
Mong đọc tiếp bài của bạn!!!

namnguyen
21-05-2009, 23:04
Rời nhà thờ Mằng Lăng là gần 9h, hai anh em rẽ trái, đi Gành Đá Dĩa. Sau 10km đường có đoạn nhựa, có đoạn đất, qua những cánh đồng mùa gặt, cuối con đường, hai anh em thấy Gành Đá Dĩa. Cuối đường có một lối đi bộ xuống gành, ngay chỗ cuối đường có một đống đá dăm to to. Sau này người bạn tớ ở Tuy Hòa giải thích là gần đây có vài đồng chí chả biết mải ngắm nghía thế lào lao thẳng xe xuống, có cả xe công nông, thế là mới để đống đá dăm để chặn xe.

Gành Đá Dĩa thuộc xã An Ninh Đông, huyện Tuy An. Một vùng rộng lớn gồm một khối những trụ đá đa giác, đen tuyền, xếp chồng lên nhau, dân địa phương nhìn như những chồng đĩa nên gọi là Gành Đá Đĩa, khách du lịch gọi là Gành Đá Dĩa hay Ghềnh Đá Dĩa. Theo tớ đọc thì đây là dung nham magma đồng chất khi đổ ra biển đã nguội đi, co rút làm đá nứt thành những trụ đa giác rất đều.

https://farm3.static.flickr.com/2425/3550982131_bdda77223a_o.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3342/3550981925_b390bfdcb4_o.jpg

Biển hôm nay khá êm, sóng đánh nhẹ. Không có filter ND nên chụp sóng không đẹp lắm.

https://farm4.static.flickr.com/3107/3551790914_f3f4f6c609_o.jpg

https://i299.photobucket.com/albums/mm294/mtphoto2007/phuyen_12.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3325/3551790706_f0a9ff8729_o.jpg

namnguyen
21-05-2009, 23:12
https://farm3.static.flickr.com/2424/3550962857_7757419a59_o.jpg

https://farm3.static.flickr.com/2445/3550962853_1067aacb92_o.jpg

https://farm3.static.flickr.com/2467/3550962851_0956cd7e43_o.jpg

https://farm3.static.flickr.com/2437/3550962849_dcd8a4bb95_o.jpg

Nhìn xa xa là Bãi Bàng

https://i299.photobucket.com/albums/mm294/mtphoto2007/phuyen_08.jpg

May mà cô bạn mình có mang theo chai nước, chứ ở khu này chả có hàng quán gì, cũng chả có dịch vụ gì. Một gành đá rất đẹp, nhưng rất nhiều rác và ba chấm. Ở gành đá rất nắng, tuy gió mát, nhưng chụp hình rồi chụp tự sướng một hồi thì cũng chả còn gì chơi. 9h45, hai anh em rời Gành Đá Dĩa. Cô bạn mình giành cầm lái một lát. Xe rời khỏi khu vực gành, đi lại ra đường cũ để về Quy Nhơn. Lộ trình buổi sáng của mình đã hoàn thành một nửa, 2 điểm đến là nhà thờ Mằng Lăng và Gành Đá Dĩa đều đã đến.

namnguyen
22-05-2009, 09:29
Xe chạy qua con đường cũ, hai bên đường thấy những ngôi mộ xếp bằng đá rất độc đáo. Đi một lúc mình chợt thấy đường lạ lạ, cô bạn thì quả quyết là lái đúng đường. Hỏi một người dân: đường này ra quốc lộ được không, trả lời là được, thế là đi tiếp. Mình lấy điện thoại ra mở GPS, thấy đang khá gần quốc lộ. Đi một hồi thì thấy đường lạ hoắc. Hỏi một người dân câu hỏi hồi nãy, lại được nghe câu trả lời tương tự, nói là chỉ còn 4-5km nữa. Nhủ thầm, chắc đi nhầm đường, nhưng may mà đúng hướng nên vẫn ra được quốc lộ.
Đi chừng 4km nữa, đúng là theo GPS thì gần quốc lộ lắm, cách chừng 1-1,5km, chợt thấy hàng quán, thấy một cây cầu. Mình chột dạ: thôi rồi, chạy quá đến đầm Ô Loan rồi. Y như rằng, cây cầu ván hiện ra. Hỏi ông gác cầu là đi nữa tới quốc lộ hả chú, ông ấy nói là ừ. Thế là nộp mấy nghìn chả nhớ, qua cầu. Lúc này là 10 giờ hơn, cũng chả thấy đói mấy nên không bị hàng quán quyến rũ. Lôi máy ra chụp một tấm.

https://i299.photobucket.com/albums/mm294/mtphoto2007/phuyen_18.jpg

Qua cầu, thấy có 2 đường rẽ hai bên. Hỏi một chị đang gỡ lưới đường nào ra quốc lộ, bà chị hỏi đi về đâu, nói là đi Quy Nhơn, bà chị chỉ ngay đường qua cây cầu. Nói là đi theo đường này vòng ra lại Chí Thạnh. Hai đứa ngơ ngác nhìn nhau. Thế là đi đại một đường để hỏi người khác. Đi vài chục mét thì hỏi mấy anh đang ngồi nhậu, được chỉ đường, hai anh em phấn khởi đi tiếp. Đi một hồi mình vẫn thấy cái chấm vàng vàng trên GPS gần quốc lộ. Hai đứa lúc này chả biết thế nào, chả nhẽ vòng lại. Thế là đi một chút nữa thì một cột cây số hiện ra: Tuy Hòa 17km.
Thế có nghĩa là đã đi xa xa khỏi nơi để về Quy Nhơn. Vừa đi tiếp vừa hội ý, giờ mà quay lại đầm Ô Loan tìm đường ra quốc lộ thì ngó bộ về Quy Nhơn 12 giờ trưa, chiều ăn xong là 13 giờ, lỡ mất chuyến xe 12 giờ. Thoáng cái mà đã thấy cột Tuy Hòa 15km. Thế là quyết định đi tiếp, trong ngày sẽ đi đến Đại Lãnh luôn.

Đoạn đường này khá tốt, đi 20 phút thì đã vào đến Tuy Hòa. Hai tên rẽ trái ra đường Độc Lập, ở đây có hẳn một dãy hàng quán bên bờ biển, vào quán Sao Mai do thấy có nhiều người ngồi ăn hơn quán khác. Một bữa trưa ngon ngon là. 2 chén súp hải sản, 1 đĩa mực lá chiên giòn to vật vã, 1 nồi lẩu cá, 2 chai trà xanh, thiệt hại là 120k, quá rẻ.
Quán nằm ngay trên bờ biển, cũng là bãi tắm của thành phố. Ăn xong, nghỉ một chút, hai anh thả bộ ra bãi biển, gió mát, biển xanh như ngọc.
1 giờ rưỡi tiếp tục lên đường, Đại Lãnh thẳng tiến.
Từ đường Độc Lập, đi tiếp một chút, rẽ phải vào đường Nguyễn Huệ, đi hết đường rẽ trái là đường Lê Trung Kiên, đi hết đường là ra khỏi trung tâm Tuy Hòa. Tớ không đi theo đường 1A - đèo Cả mà đi đường ven biển. Qua cầu Đà Rẳng, thấy có bảng chỉ đường đi sân bay, đi theo đường đó. Đoạn đường này khá tốt, qua những ruộng lúa, những người nông dân đang phơi lúa. Qua khỏi sân bay Đông Tác, đi một đoạn, đường rất tốt, rộng thênh thang. Qua cầu Đà Nông là đoạn bên biển, bên núi, thấp thoáng xa xa là núi Đá Bia. Cảnh ở đoạn này tuyệt đẹp, biển xanh xanh là, những bãi biển chả biết tên gì.

https://farm4.static.flickr.com/3304/3551441941_93ff98d164_o.jpg

Và thấy Bãi Môn, kẹp giữa 1 rặng núi và mũi Đại Lãnh.

https://farm4.static.flickr.com/3316/3553176044_df4995ba59_o.jpg

Mũi Đại Lãnh, hic, bỏ lỡ cơ hội đón bình minh ở đây, hẹn chuyến sau vậy

https://farm3.static.flickr.com/2462/3553172312_180cecdb1a_o.jpg

Bãi Môn, một bãi biển đẹp tuyệt.

https://farm3.static.flickr.com/2455/3553170640_1b0d196424_o.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3588/3553168858_00db2732de_o.jpg

Đi tiếp một đoạn nữa là Vũng Rô.

https://farm4.static.flickr.com/3401/3553180584_3b497fbd16_o.jpg

Đi thêm 1km nữa là hết đường. Từ đây nếu rẽ phải 2km là đỉnh đèo Cả, từ đỉnh đèo Cả về Tuy Hòa là 29km. Lúc này là 3 giờ kém. Tớ ngán xe lớn ở quốc lộ nên quyết định đi theo đường ven biển về. Đường này dài chừng 35km, có dài hơn một chút nhưng ít xe hơn.

namnguyen
22-05-2009, 09:39
4 giờ, về gần đến trung tâm Tuy Hòa, tớ rẽ phải vào đường lên tháp Nhạn. Thấy có bảng giữ xe, tớ kệ, cứ phóng xe lên, ai đuổi thì xuống. Đi men theo triền núi, đường đoạn nhựa, đoạn bê tông, đi tốt, đi thẳng tới chân tháp. Ơ đúng là gửi xe thì leo núi mệt nghỉ.

Tháp Nhạn cao 20m, niên đại thế XI, khá đẹp.

https://farm4.static.flickr.com/3567/3551441935_31de5a9c11_o.jpg

Từ đây, nhìn ra toàn cảnh đẹp.
Tuy Hòa

https://farm4.static.flickr.com/3402/3551441927_b0ac8e6df0_o.jpg

Tham quan, chụp tự sướng đến 4 giờ 20 thì rời tháp. 110km đường về Quy Nhơn phía trước.
110km đường này hai anh em mất 2 giờ rưỡi đế giải quyết, có nghỉ lại một lúc ở Sông Cầu (nước dừa ở đây ngon lắm nhé). Về đến địa phận Bình Định là 6 giờ rưỡi, thấy thành phố Quy Nhơn sáng ánh đèn dưới chân đèo, hay là thấy ánh đèn của những thuyền câu lung linh trên biển, những cảnh rất đẹp.
Tối hôm đó, tớ lên xe Phương Trang về Sài Gòn luôn. Kết thúc hành trình. Một chuyến đi rất hài lòng, chỉ tiếc là không đón bình minh ở Đại Lãnh, đành đợi đi cùng bạn Còi vào tháng 7 này vậy.
Ngay tối hôm đó, mình đi xe Phương Trang

hoaxoantrang
23-05-2009, 21:36
Iem có cái ảnh lởm (lại lởm:T) nên rụt rè mãi mới dám ghé dán vào đây .Mục đích cũng là vì mặc dù ảnh lởm nhưng có nhiều điều để suy ngẫm phết ...:shrug:


https://i643.photobucket.com/albums/uu152/momdatrang/Tet%202009/IMG_0262.jpg

Bên trong tháp Nhạn (Tuy Hòa) - 2009

https://i643.photobucket.com/albums/uu152/momdatrang/Tet%202009/IMG_0260.jpg

Bên ngoài tháp Nhạn

lionkingpfiev
26-05-2009, 12:20
Ảnh của bác namnguyen đẹp quá, hi vọng có dịp vào QN. Mình ở HN xa quá:)

tusin
02-06-2009, 21:52
Em là rể Quy Nhơn nè... nói chung về Quy Nhơn "sướng", đồ ăn thì rẻ mà ngon thì chả đâu bằng. Gái Quy Nhơn thì đẹp thôi rồi, nhất là "vợ" em :D Anh em nào có thời gian thử 1 lần ghé qua Quy Nhơn nhé, đã lắm !

tran_chudu
15-06-2009, 20:55
@Namnguyen
Hi bạn!
Mộ Hàn Mặc Tử thật nằm ở trại phong Qui Hoà, bạn có thể đi đến đó theo con đường trong khu Ghềnh ráng. Con đưởng khá dốc nhưng nếu đi xe máy thì rất tuyệt!
Qui Nhơn - Bình Định nếu tham quan hết phải mất 2 ngày vỉ các điểm tham quan nằm khá xa nhau nhưng bạn cũng đi được nhiều đó chứ. Hình chụp của bạn chi tiết và đẹp.

hoaxuongrong
16-06-2009, 11:29
Hình của bạn Namnguyen dep wa. Thật tiếc là bạn không đi con đường từ đồi Thi Nhân vòng qua trại phong rất tuyệt. Nếu bạn đã chạy qua cầu Thị Nại thì nên thăm xã đảo Nhơn Lí, có bãi đá đĩa cũng rất đẹp. Thật sự Qui Nhơn- BD còn nhiều nơi tuyệt vời để khám phá lắm đó bạn ah.

ragdoll
09-07-2009, 14:59
Em rụt rè lôi cái topic này lên cái; cuối tháng 8 em có việc vào Quy Nhơn, thời gian để đi chơi chắc có độ 4-5 ngày và em đang dự định đi giống như ban Nam đã đi, các bác có cao kiến gì chỉ bảo thêm cho em ko??? đi them những đâu, ko nên đi đâu, cần tránh những gì..., và sau rốt là có bác nào cùng dịp hoặc đang ở đó không để cùng đi cho vui ạ.

vntuyen
09-07-2009, 15:25
Gần đó có núi đá bia. Có thời gian leo lên cũng hay. Tương truyền vua Lê Thánh Tông đã tạc chữ vào hòn đá to trên đỉnh. Phía dưới, lúc tớ đi, có hàng quán linh tinh nhếch nhác, không biết chừ sao rồi.

namnguyen
09-07-2009, 21:55
Theo tớ tìm hiểu thì cái tên Thạch Bi Sơn có từ lâu, và vua Lê Thánh Tông chưa từng đặt chân đến Thạch Bi Sơn, trên đó cũng chả có hàng chữ nào.
Ở Thạch Bi Sơn có khu du lịch Hoàng Long.
Bạn ragdoll có thể tham khảo thêm Đầm Ô Loan và bãi Tiên ở Phú Yên, trại phong Qui Hòa và Hầm Hô ở Bình Định, đó là những nơi tớ muốn đi nhưng không đủ thời gian đành bỏ qua trong chuyến rồi.

tieuphong
22-07-2009, 09:47
Nếu các Phượt có đi Hầm hô nên ghé thăm Bảo tàng Quang trung tại làng Kiên Mỹ Phú phong , nơi Tây sơn tam kiệt tụ nghĩa , nghe trống trận Tây sơn và xem biểu diễn các bài võ và các môn binh khí của miền đất võ.

xf4
02-09-2009, 20:59
"Bạo phát, bạo tàn" - Lấy người anh hùng "áo vải" làm dẫn chứng cho khởi nghĩa nông dân hoành tráng thì được chứ lấy "đất võ" làm background cho văn hóa truyền thống Bình định thì cứ thấy tội tội cho sở VHTT.
Thiết nghĩ, các bác dân phượt ở đây ai cũng biết, hồn đất Quy nhơn sừng sững những tháp Chăm cộng với những gì tác giả của "nhạc sến" "thơ điên" để lại đều đáng giá hơn di sản của tam kiệt buôn trầu kia đến tỷ lần và tất cả đều xứng đáng làm đề cho lễ hội văn hóa Bình định.

xf4
02-09-2009, 21:12
Hình của bạn Namnguyen dep wa. Thật tiếc là bạn không đi con đường từ đồi Thi Nhân vòng qua trại phong rất tuyệt.

Có phải con đường leo bậc đá men phía biển từ lầu Hoàng hậu sang trại phong không? Lần đến đó, người bạn nói rằng lối đó rất đẹp nhưng phải qua cách cổng ngách của trại phong mà cánh cổng này thì không biết nó khóa khi nào, vậy cho nên không leo nữa :)

xf4
02-09-2009, 21:20
[QUOTE=hoaxoantrang;101030]Iem có cái ảnh lởm (lại lởm:T) nên rụt rè mãi mới dám ghé dán vào đây .Mục đích cũng là vì mặc dù ảnh lởm nhưng có nhiều điều để suy ngẫm phết ...:shrug:


https://i643.photobucket.com/albums/uu152/momdatrang/Tet%202009/IMG_0262.jpg

Bên trong tháp Nhạn (Tuy Hòa) - 2009

QUOTE]

Cái này thì đã nghe nói nhiều rồi, rằng: Tục thờ Linga/Yoni hay thờ đấng tạp hóa Shiva của người Chăm đã "hòa quyện" với tục thờ Mẫu của người Việt - Nghe thì biết thế cứ chôi chối không xuôi.
Khi tận mắt chứng kiến những màn múa Đồng trên tháp Chăm thì thật càng không thể nào xuôi được.

hoaxoantrang
02-09-2009, 21:20
"Bạo phát, bạo tàn" - Lấy người anh hùng "áo vải" làm dẫn chứng cho khởi nghĩa nông dân hoành tráng thì được chứ lấy "đất võ" làm background cho văn hóa truyền thống Bình định thì cứ thấy tội tội cho sở VHTT.
Thiết nghĩ, các bác dân phượt ở đây ai cũng biết, hồn đất Quy nhơn sừng sững những tháp Chăm cộng với những gì tác giả của "nhạc sến" "thơ điên" để lại đều đáng giá hơn di sản của tam kiệt buôn trầu kia đến tỷ lần và tất cả đều xứng đáng làm đề cho lễ hội văn hóa Bình định.
Xin lỗi vì phải bàn những điều này trong diễn đàn du lịch nhưng tôi thấy bác nói điều trên không thuyết phục tôi lắm vì tôi có tới 5-6 đời gì đó ở Bình Định lận. Bác có thể nói rõ rõ hơn tí được không, nếu thấy không tiện bác có thể PM cho tôi để mình cùng trao đổi thêm ...
Về cái phát biểu "thờ mẫu và Silva hòa quyện vào nhau" của bác thì hình như bác cũng nhầm thì phải , trước giờ em chỉ thấy các nhà nghiên cứu phát biểu là thờ Mẫu của người Việt, Thiên Hậu của người Hoa, Thiên Y A NA của người Chăm ...là hòa quyện và chung sống với nhau ...:( ?
Làm phiền các bác MOD,MIN ...vì iem đã phát biểu hơi ngoài lề ...Chúc các bác 2-9 vui, ///(c)

xf4
02-09-2009, 21:22
Trời, không ngờ HXT cũng đang online, cắm cúi post xong thì đã thấy trả lời. Cũng vì buồn bực ngày lễ mà sinh ra nói ngang, hay là mình xóa đi luôn cái nhỉ? :)

Kiara
02-09-2009, 21:38
Tớ cũng mới từ Quy Nhơn về, định mai viết chút chút cảm nhận về miền đất này, thấy yêu, thấy nhớ, thấy tự hào... dù mình không phải con dân Bình Định, bỗng dưng đọc bài của bạn xf4, thấy lạ :shrug:

TheHung
02-09-2009, 22:47
Hi all!
Mình cũng là người Bình Định đây, và mình tự hào vì điều đó. Chỉ một ngày, một tháng một năm không thể hiểu hết các giá trị văn hóa, tinh thần, con người của Bình Định đâu. Dù là chăm hay việt hay ba na...cũng đều là "NGƯỜI BÌNH ĐỊNH" cả Việt Nam có đến 54 dân tộc kia mà. Còn cảm nhận của mỗi người thế nào thì chỉ là cái nhìn chủ quan mà thôi. Mọi người nhẹ nhàng chút nhé.
Thân ái!
Thế Hùng

dalyhuong
04-09-2009, 01:09
Heeeee, em thấy bác Nam đi du hí ở Quy Nhơn và Tuy Hòa mà em ham quá đi. Mặc dù em là dân Tuy Hòa, mà tới tận năm nay ,em mới được du hí Vũng Rô (2 lần) và Mũi Điện (dân TH gọi là Mũi Điện, các bác lại gọi là Mũi Đại Lãnh) nà(NT).
Em cũng xin tường thuật 1 vòng nhá. Và cảnh đẹp của Nam Tuy Hòa nhé.
Em hơi tự sự mod thông cảm nhé.;)
8/3, em và baba định đi Hoàng Long (vì có người quen rủ rê).
Đi đoạn đường tránh quốc lộ 1A như bác Nam có kể (nhưng vì lần đầu đi, nên đi nhầm, thành thử rất xa, nhưng cũng tơi nơi được). Ban đầu em rất nản:Dam, hok biết đẹp đâu (nghe người ta nói) mà thấy xa quá trùi, lại đang làm đường nữa, trời thì âm u như sắp mưa (sợ quá trên đường đi phải mua thêm bánh kẹo, và 2 cái áo mưa).
Ông ba an ủi là bảo đảm đẹp lắm ( vì baba biết tớ thích cảnh tượng hùng vĩ, núi non, ...). Tuy nhiên thiên đường roài cũng tới, Wow con đừong nhựa hok có cộng rác (chắc vì ít người qua lại),
Hiiiiiiiiiii, đi với baba thích phong cảnh y như mình cũng sướng thiệt (baba dừng lại để chụp ảnh hoài, bất kì chỗ nào mà tớ thích)
Ui, cây cầu (nghe bác Nam nói, chắc nó là cầu Đà Nông), một cây cầu "hùng vỹ" giữa chốn hẻo lánh ( có mấy ai là người Phú Yên hay Tuy Hòa đã được đến đây đâu)
https://i296.photobucket.com/albums/mm200/bebuudethuong/friends/102_3871.jpg
Hic, mấy người đi chơi cũng đứng lại ngắm cầu nà, chắc là dân lần đầu đi như em.
https://i296.photobucket.com/albums/mm200/bebuudethuong/friends/102_3873.jpg
Dân ở đây chủ yếu là nuôi tôm và hải sản các loại... Có mấy cái hòn núi mọc ko đúng chỗ đẹp nhể
https://i296.photobucket.com/albums/mm200/bebuudethuong/friends/102_3880.jpg
Đến cuối cầu roài, mẹ ơi, núi cao và mây lang thang, dúng là cái cảnh mà em hằng mơ tưởng khi nghe thiên hạ đồn
https://i296.photobucket.com/albums/mm200/bebuudethuong/friends/102_3878.jpg
Ông ba bảo, đây mới chỉ đầu đường Vũng Rô thôi. (mới vậy mà đã đẹp, còn gì nữa đây nhể????????)

dalyhuong
04-09-2009, 01:35
Bây giờ mới thực sự là đoạn đường đẹp, biển và núi non bắt đầu nà.
https://i296.photobucket.com/albums/mm200/bebuudethuong/friends/102_3881-1.jpg
https://i296.photobucket.com/albums/mm200/bebuudethuong/friends/102_3884.jpg
Em còn tiếc cây cầu nên quay lại để chụp thêm nà (Sau khi qua cầu, baba dừng xe lại để "giải lao")
https://i296.photobucket.com/albums/mm200/bebuudethuong/friends/102_3885.jpg
Cây cối thấp thoáng 2 bên đường. Thấp thoáng 1 bên là núi và 1 bên là biển.
Và đây là điểm đầu của con đường Vũng Rô, khi đi trên chặng này, bạn sẽ lần lần đi lên cao, với những đoạn đường quanh co, uốn lượn. Sát với vách đá là núi và bên dưới là biển,.... Thích quá đi thôi.(c)
https://i296.photobucket.com/albums/mm200/bebuudethuong/friends/102_3887.jpg
Biển nè, thấy trời đen thui luôn, biển mênh mông, đường chỉ có em và baba.
https://i296.photobucket.com/albums/mm200/bebuudethuong/friends/102_3886.jpg
Cảm giác chỉ có mình và xe và con đường như thế này thích thật, thấy mình nhỏ bé vô cùng.
@bác Nam: bác đi gành Đá Dĩa có còn thấy mấy cái hang đá bên vách núi hok? Em nghe nói ngày xưa nó nơi trú ngụ của các chú cộng sản.
Bác đi qua 1 nơi mà em thấy bác kể là hàng quán linh tinh ở chỗ Đầm Ô Loan ấy, đi qua cây cầu gỗ mất mấy ngàn. Hình như đó là An Hải, với địa danh này thật tiếc là bạn ko dừng lại để nhâm nhi, vì đây là chốn nhậu hải sản hữu tình của dân TH đóa ( đi Sông cầu hay còn gọi là 15 cây số ăn chơi, dân Quy Nhơn gọi là cầu Bình Phú thì xa quá. Biển Long Thủy thì bình thường roài và cũng gần TH quá. Vì vậy pà con đổ xô đi An Hải, nước chấm hải sản ở đây là số 1 đóa)

Đề nghị không dùng ngôn ngữ xì tin kiểu như : roài, hok, đóa ...

namnguyen
04-09-2009, 13:57
Cám ơn bạn dalyhuong lục lại topic này.
Thấy vẫn có máy hang hốc trên núi đoạn gần Gành Đá Dĩa.
Thật sự ban đầu mình định đi Gành Đá Dĩa rồi quay lại Quy Nhơn, tuy nhiên đoạn từ Gành Đá Dĩa đi ra thì mình làm "ôm", cô bạn mình làm "xế" và cô bé đi 1 phát qua khỏi An Hải. Lúc đó mới quyết định đến thẳng Vũng Rô và quay về trong ngày, do đó không ăn trưa ở Đầm Ô Loan được. Tiếc.
Tuần sau mình đi Ninh Thuận, lại tiếp tục mò mẫm các tháp Chăm.

langthangqn07
18-09-2009, 07:15
@ namnguyen : thấy bác Nam thik tháp hén, toàn đi tháp thôi. Quy Nhơn - Bình Định còn nhiều nơi đẹp nữa, hẹn tái ngộ bác kì sau.
https://www.facebook.com/photo.php?pid=2464846&id=553174850
https://photos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs203.snc1/7031_137533314850_553174850_2464845_6755217_n.jpg

voòng ngẩu pín
29-09-2009, 02:31
mình cũng góp 1 ảnh giống ghềnh đá dĩahttps://s816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/?action=view&current=053.jpg

voòng ngẩu pín
29-09-2009, 02:40
https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/053.jpg

trông khá giống ghềng đá dĩa nhỉ,đố biêt ở đâu đấy

voòng ngẩu pín
30-09-2009, 02:06
https://s816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/?action=view&current=171.jpg&newest=1
tớ cũng tình cờ qua 1 nơi giống như ghềnh đá đĩa viet nam

voòng ngẩu pín
30-09-2009, 02:09
nó nằm trên bờ biển thuộc bắc AI LEN vương quốc Anhhttps://s816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/?action=view&current=064.jpg&newest=1 trông khá giống ghềnh đá đĩa nhỉ