PDA

View Full Version : [Hỏi đáp] Hỏi đường và kinh nghiệm đi Háng Tề Chơ



dwfs
21-02-2012, 10:25
tình hình trời rét với mưa quá nên chắc tháng sau mới đi được, cơ mà em cũng hỏi trước cho chắc vì nhìn có mấy bác đi lên dốc kéo không nổi xe lên nữa (NO) mà đường thì nhỏ nghe như kiểu đường mòn í (watch)các bác cho em hỏi đường đi từ văn chấn vào Háng với ạ :help đường to nhỏ lớn bé thế nào các bác chú ý dùm em với :T [với cả đi 2 ngày với 1 đêm đi tàu lên yên bái liệu có khả thi không ạ] em xin vo cùng cảm ơn các bác (BB)

quycoctu
21-02-2012, 11:06
Đường từ VC đến ngã 3 rẽ PH thì tốt, từ ngã 3 đến Phình Hồ thì xấu như đi vẫn ok. Từ PH đi Háng Tề Chơ thì 2 tuần trước, nhóm anh bạn của quỷ đi Háng Tề Chơ và phải bỏ cuộc vì đường quá trơn và lầy lội. Bánh xe quấn thừng, xích gì cũng không qua được khúc vừa qua Phình Hồ chừng 1.5 km, chứ đừng nói vào trong. Nếu thời tiết mùa khô, nắng thì khả thì với 2 ngày 1 đêm..

Sonvc
21-02-2012, 11:42
Lại có bác máu me Háng Đề Chơ nữa rùi à? Đoàn nhà em đi Đề Chơ trong thời tiết "mù quá hóa mưa", đường trơn phải kéo từng con xe một, đường thì to đấy nhưng toàn phải xuống rãnh mà đi, thò cái bánh xe lên là tuột xuống dốc ngay...Nhọc vô cùng nhưng cả toàn vẫn đi được tới đích...Đường từ Văn Chấn vào Háng bây giờ nó thế này:
Từ Văn Chấn đi đến đầu đoạn Phình Hồ đường nhựa ngon rồi, bắt đầu rẽ vào Phình Hồ đường bê tông, nhưng đừng có phấn khích quá nhé đoạn bê tông có đâu 5 km thôi, sau đó là đường đất, đường leo dốc...
Bác coi qua cái hồi ức của nhà này thì rõ đường hơn https://www.phuot.vn/threads/32698 10 trang viết đầu tiên ấy...
Đi 2 ngày 1 đêm thì cũng được thôi với điều kiện là thời tiết nắng ấm và khô ráo chứ mà mưa thì đêm đầu tiên của ngày đầu tiên bác tới được Làng Nhì hoặc Đề Chơ rồi mới đảm bảo được thời gian quay về...
Bắt đầu từ Làng Nhì đi tới Đề Chơ đường bé dần, đàm bảo chỉ rộng chừng nửa mét, đường xuống Háng Đề Chơ thì bé hơn nữa có chừng gang tay...
Nên tốt nhất bác muốn đi tới Háng Đề Chơ thì nên đi tầm mùa hè, mang theo đầy đủ dây dợ để kéo xe (nếu phải kéo còn không thì nhét túi đề phòng), đường xuống tới Háng Đề Chơ thì có top của nhà này đang cố gắng vẽ lại con đường vào Háng một cách chi tiết qua những bức hình lượm được trong chuyến đi...Và các bài viết của những đoàn khác đi Háng Đề Chơ về viết bài trong box hồi ức và kinh nghiệm thực tế của một bạn đi Háng Đề Chơ về:


1. Về đường đi: Nếu được chọn đường đi lên Văn Chấn, mọi người sẽ đi tập trung từ ĐH Quốc Gia, đi theo đường 32 (xấu và bẩn nhất là đoạn qua Từ Liêm) - Sơn Tây - cầu Trung Hà - Thanh Sơn - Thu Cúc - Văn Chấn - Phình Hồ - Làng Nhì ( Dưới ) Háng Đề Chơ...
Con đường từ Phình Hồ lên Làng Nhì nếu trời mưa thì thôi rồi, đi lại cực khó khăn... Nếu có thể mọi người nên thay ngay loại lốp chân chó, hoặc làm bộ xích ở bánh sau để chống chơn trượt.
2. Vào Háng Đề Chơ, mọi người phải đi ven theo núi, lội suối, leo trèo nên chuẩn bị găng tay gai, và giầy leo núi.( Nên đi trekking, chứ đừng phi xe máy xuống, mùa mưa thì thôi rồi) Mùa khô ở đây là tháng 5,6,7 ( Đi mùa này đảm bảo các Bạn đi được vào thác, nhưng mà mùa này thác nước bé, không đẹp lắm).
3. Bản Đề Chơ là 1 bản đến 90% là hộ nghèo, nên mọi người tự chuẩn bị đồ ăn, nước uống là tốt nhất.
4. Đường xuống thác Đề Chơ... leo ngược lên núi... quay ra....
Một số kinh nghiệm Em thu được từ chuyến đi....
https://www.phuot.vn/threads/32698
....

quynhhuong0106
21-02-2012, 23:50
Mùa này mưa nhiều tốt nhất bạn đừng vào Háng, đường rất khó đi, còn buổi tối ngủ trên ý thì chỉ có 1 lớp học tồi tàn mà ngủ thì lạnh thấu xương, hồi bọn mình mình là tháng 6 mà mặc máy áo rồi vẫn ko ngủ được. Đường vào trơn vào nguy hiểm nữa.
Mỗi lần đến Yên Bái chỉ mong đến nhà anh Thuật người Thái, ở nhà sàn, tắm suối nước nóng và ăn đồ ăn ănh ý nấu theo kiểu người Thái :D chẹp chẹp

dwfs
22-02-2012, 09:32
mình chỉ định đi 1 mình thôi nên có trượt cũng chả có ai mà kéo :shrug: chắc phải chờ tháng sau ấm áp khô ráo thôi :gun

dwfs
22-02-2012, 09:44
Bánh xe quấn thừng, xích ..
bạn có thể hướng dẫn hoặc cho mình xem cái ảnh bánh xe không ? mình không biết quấn xích :(

Sonvc
22-02-2012, 10:01
mình chỉ định đi 1 mình thôi nên có trượt cũng chả có ai mà kéo :shrug: chắc phải chờ tháng sau ấm áp khô ráo thôi :gun

Đi một mình á? Không nên dại dột thế đâu, vài ba mình có đoàn còn chưa đi được khi giời dở chứng mưa gió...Bạn can đảm thật đấy. Thời tiết ở Làng Nhì hay Đề Chơ hơi khác biệt đấy nhé, ngoài Nghĩa Lộ có thể nắng, khô ráo nhưng trong Đề Chơ thì chưa chắc đâu...


bạn có thể hướng dẫn hoặc cho mình xem cái ảnh bánh xe không ? mình không biết quấn xích :(

Bánh quấn xích...chuyên dụng thế này đây...còn quấn thừng thì không ăn được con đường nơi này, thừng đứt tơi tả hết sau một đoạn lên dốc...


Xe như thế này mới đi vào được...

https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/425942_268438256561473_100001859021928_680960_5514 40481_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/405689_268438693228096_100001859021928_680969_1054 422028_n.jpg

dwfs
22-02-2012, 10:30
em có muốn thế đâu nhưng chẳng rủ được ai thì cũng đanh nhắm mắt đưa chân vậy :susel:

Pinkie_nghoeo
22-02-2012, 10:54
em có muốn thế đâu nhưng chẳng rủ được ai thì cũng đanh nhắm mắt đưa chân vậy :susel:

Bác cho em cái thời gian cụ thể nhóe. Em đi Háng rồi, nếu sắp xếp được em xin đu theo bác :D
Thanks

dwfs
22-02-2012, 11:16
mình chưa đi háng nên không biết đường xá được thế thì nhất rồi (c) cơ mà mưa lạnh thế này các bác í nói em cũng hơi chùn chân với cả dạo này cv đang bận chắc tầm sang tháng mí đi được :Dam . lúc đấy em sẽ lập thớt mới mong bác ủng hộ (beer)

Pinkie_nghoeo
22-02-2012, 11:31
mình chưa đi háng nên không biết đường xá được thế thì nhất rồi (c) cơ mà mưa lạnh thế này các bác í nói em cũng hơi chùn chân với cả dạo này cv đang bận chắc tầm sang tháng mí đi được :Dam . lúc đấy em sẽ lập thớt mới mong bác ủng hộ (beer)

Cung này trời mưa thì em xin phép ở nhà đắp chăn chờ trời nắng ạ ^^. Thì em cũng sang tháng mới đi đc mà. Mục đích chính của em là Trạm Tấu - Bắc Yên cơ, và em cũng chỉ định đi 4 xe đổ lại thôi. Bác chủ mà tính mở thớt chốt đoàn đông thì mình giao lưu Văn Chấn Nghĩa Lộ nhé :D. Em đi Háng rồi cũng tích được khơ khớ kinh nghiệm bảo toàn tính mạng ra khỏi Háng =.=. Có gì thắc mắc bác cứ pm giúp được gì em sẽ giúp nhiệt tình :D

ColorsOfTheWind
23-02-2012, 00:38
Em đã phải đi qua Văn chấn 3 lần mới vào được Háng này.

Trời nắng thì bác có thể đi từ 8h sáng ở văn chấn đến 5h chiều lại quay lại văn chấn được... còn trời mưa thì ... em ko biết...

Hôm em vào đến chân thác trời mấy hôm trước mưa, hôm đó âm u, đường nhão nhoét... 8h sáng đi 8h tối ra được văn chấn.

Chắc chỉ có em mới dám cân 3, thêm 2 cô ôm ngồi sau từ cái bản ngoài chân thác đến văn chấn.^^...

Bác mà đi thì nên để dành lên văn chấn nghĩa lộ thay quả lốp thồ hàng của win vào mà chạy hơn 200k lại được cái đỡ mệt :D...

Vào đến đó bác thuê anh zai bản nào đó, tăng anh ý 50k...anh ý dẫn đi lên trên xuống dưới thác luôn :D...

dwfs
09-03-2012, 11:31
Em lập cái lịch trình cụ tỷ nhờ các bác đã đi rồi góp ý cho em

Ngày 1 (30-3) 16h xuất phát từ HN : HN - Văn Chấn (180km)
Ngày 2 (31-3) : Văn Chấn - Háng Tề Chơ (treking thác) - Tú lệ ( không rõ khoảng bao nhiêu nhờ các bác tư vấn )
Ngày 3 (1-4): Tú Lệ- Khau Phạ - Mù Căng Chải - Nghĩa Lộ - Văn Chấn (102KM)
Ngày 4 (2-4): Văn Chấn - Lũng Lô - Hà Nội (186km)

Vì tạm thời bận thi cử nên chẳng có đội hình đội ngũ gì cả, các bác nào rảnh thì đi cùng em cho vui (beer)

Pinkie_nghoeo
09-03-2012, 11:38
Hồi cuối tháng 9 em chạy cung đường hệt với lịch trình trên, chỉ có điều ngày thứ 3 chạy từ Mù qua Nghĩa Lộ về Hà Nội luôn. Thời tiết ổn thì mỗi ngày bác sẽ cán đích vào tối muộn. Còn không bác cứ xác định 3 ngày đầu tiên ngày nào cũng chạy đến 2h sáng. Về chuyến này em cũng ngả nón cái trò chạy đêm luôn (BB)(BB)(BB)
Ngày đầu tiên nếu bác xuất phát 4h chiều thì sẽ đến Văn chấn vào khoảng 9 tối, cũng không muộn lắm đâu

ColorsOfTheWind
15-03-2012, 03:01
Ngày 1 (30-3) 16h xuất phát từ HN : HN - Văn Chấn (180km)

=> OK nếu đoàn ko quá đông, và ko gặp trời mưa.

Ngày 2 (31-3) : Văn Chấn - Háng Tề Chơ (treking thác) - Tú lệ ( không rõ khoảng bao nhiêu nhờ các bác tư vấn )
Với điều kiện trời quang + đoàn <10 xe: 6h30 dậy, abcxyz + ăn sáng 7h30 xuất phát + đổ xăng -> 8h đến phình hồ => gần 12h đến chân thác nghỉ ngơi ăn uống => 1h nhờ người dẫn đi trekking (50k cho anh dân tộc là xong nhé anh ấy đưa lên cả chân lẫn chỗ gần đỉnh thác để ngắm)... chơi bời về đến chỗ gửi xe 2h chiều... => Phi ra ngoài Làng nhì => 4-5h đến phình hồ -> 6h đến văn chấn => ăn ở quán cơm xe khách đối diện sân vận động ->ngon bổ rẻ => phi đi tú lệ 9h đến tú lệ...
Ngày 3 (1-4): Tú Lệ- Khau Phạ - Mù Căng Chải - Nghĩa Lộ - Văn Chấn (102KM)
Ngày này đi vại quá nhàn... Có thể ngủ lại văn chấn rồi ngày 3 phóng lên tú lệ ăn sáng cũng được...
Ngày 4 (2-4): Văn Chấn - Lũng Lô - Hà Nội (186km)

=> Còn lại thì nocomment ^^

favourite
16-03-2012, 01:30
Mưa thì thế này ạ

Kiểu gì cũng chiến được hết, cứ mang đầy đủ dây thừng đi là ok tất :)) Bọn tớ đi Háng với đi Tà toàn vào mùa mưa thôi =))

https://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/230580_10150182408266491_704841490_7538038_1991761 _n.jpg

https://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/224005_10150182408876491_704841490_7538058_6018641 _n.jpg

https://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/230665_10150182408791491_704841490_7538056_1649241 _n.jpg

https://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/46501_1366122275520_1305552626_30854577_2358643_n. jpg

https://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/47030_1366126235619_1305552626_30854607_1140598_n. jpg