PDA

View Full Version : [Tổng hợp] [Ru rê] Sài Gòn-xe đạp vòng vòng buổi sáng.



Vinh Pham
21-02-2012, 10:01
Sang nay tự nhiên hứng chí 5h sách xe chạy vòng vòng tập thể dục buổi sáng. Mà chạy một mình thì buồn nên muốn rủ rê xem có bạn nào rảnh rồi và ấy giống mình không để đi chung cho nó vui.
Mục đích : chạy tập thể dục, lấy sức để đi phượt :D
Cung đường : tùy tình hình và vị trí của các thành viên tham gia.
Thời gian : 5h-6h sáng có thể là 2-4-6 hoặc 3-5-7, hứng ra thì chạy cả tuần cũng được.
Đối tượng tham gia : mọi độ tuổi, mọi giới tính miễn là có xe đạp và đạp vòng vòng được là ok.
Thân mời các anh chị em tham gia, ah vinh nhà ở dưới Gò Vấp, nếu ai có hứng thú thì call cho mình theo số dưới đây nhé 0938566881.

Vinh Pham
23-02-2012, 17:16
Kiểu này chắc thất bại rồi, chả ai comment lại hết vậy nhỉ.
Thôi cứ quyết định lịch là 2-4-6 đạp vòng vòng từ 5h đến 6h sáng. Vì 3,5 đi làm bằng xe đạp rồi nên cũng không cần phải tập nữa.

nguyen_heocon
23-02-2012, 23:18
E thấy ý tưởng của anh hay lắm nhưng e k thể tham gia được vì sáng nào em cũng đi học bằng xe đạp rồi ( đạp từ Phan Huy Ích ra cuối Phan Văn Trị)...

Vinh Pham
28-02-2012, 17:17
Từ ý tưởng đến thực hiện vẫn còn nhiều khó khăn, trừ việc dùng xe đạp đi làm thì vụ sáng dậy sớm vẫn chưa thực hiện được phải kiếm thêm động lực mới được.

nguyenhoangha
28-02-2012, 18:57
Thường thì đạp xe hoặc đi bộ buổi sáng không khó , cái quan trọng là đấu tranh mãi với cái ...giường đấy bạn ạ! Mình thường xuyên phải thế !=))

embuon2811
28-02-2012, 20:20
Ở SG tớ cũng tính kiếm người đạp cùng. Tớ ở Q3. Nếu OK thì tớ mua xe mới. Ấy có xe cho tớ mượn tớ đạp cùng luôn.

Mai Ca
28-02-2012, 20:48
Tớ cũng thích đạp xe d0ạp vòng vòng SG lắm, nhưng chắc do những ngày đầu cần huy động lực lượng thì mình nên tổ chức hàng tuần vào sáng thứ 7 va CN đi, khi nào quen và ghiền đạp xe rồi thì mới có động lực dậy sớm buổi sáng mỗi ngày. Nếu ok thi hẹn sáng thứ 7 này ở chỗ nào thuận tiện nhỉ? Mình ở huỳnh văn bánh, Q. Phú Nhuận.

Vũ Trường Lâm
29-02-2012, 11:57
Sài Gòn chứ Hà "Lội" lạnh lắm, 5h không dậy nổi :(

Vinh Pham
29-02-2012, 14:30
Thường thì đạp xe hoặc đi bộ buổi sáng không khó , cái quan trọng là đấu tranh mãi với cái ...giường đấy bạn ạ! Mình thường xuyên phải thế !=))
Em cũng đang đấu tranh với nó dữ lắm đây cơ mà hình như ngày nào cũng thua cả.

Vinh Pham
29-02-2012, 14:36
Ở SG tớ cũng tính kiếm người đạp cùng. Tớ ở Q3. Nếu OK thì tớ mua xe mới. Ấy có xe cho tớ mượn tớ đạp cùng luôn.
Chịu gia tài chỉ có mồi cái xe touring do một ông anh ở cần thơ để lại thôi, mua một cái xe đạp cũng rẻ mà bồ, đạp xe sáng sớm được cái rất tốt cho sức khỏe.

Tớ cũng thích đạp xe d0ạp vòng vòng SG lắm, nhưng chắc do những ngày đầu cần huy động lực lượng thì mình nên tổ chức hàng tuần vào sáng thứ 7 va CN đi, khi nào quen và ghiền đạp xe rồi thì mới có động lực dậy sớm buổi sáng mỗi ngày. Nếu ok thi hẹn sáng thứ 7 này ở chỗ nào thuận tiện nhỉ? Mình ở huỳnh văn bánh, Q. Phú Nhuận.
Thực ra mình cũng có một nhóm mấy anh em chơi bên diễn đàn xe đạp chuyên đạp vòng vòng ngày thứ 7 hoặc chủ nhật, lâu lâu cũng đạp mấy chuyến đi xa nữa. Nhưng dạo này do ham phượt hơn đạp nên bỏ bể môn này, mà dự định cuối năm đi xe đạp xuyên viên nên cần có kế hoạch để tập luyện lại. Nếu được thì đạp ngày thứ 7 cũng được mình thích đạp từ gò vấp lên chỗ bệt ở Hàn Thuyên ngay góc nhà thờ Đức Bà rồi ngồi uống cafe ngắm phố phường luôn. Khổ cái hầu như cuối tuần nào cũng đi chơi cả nên rất khó để chạy thường xuyên được.

Vinh Pham
29-02-2012, 14:37
Sài Gòn chứ Hà "Lội" lạnh lắm, 5h không dậy nổi :(
Thật ra càng lạnh đạp càng sướng, vì đạp một lúc thấy ẩm người liền, nhưng càng lạnh thì cuộc chiến để rời cái giường ấm áp càng khó khăn gian khổ hơn.

nguyenhoangha
29-02-2012, 17:55
Hai tháng nay tớ cũng chẳng đạp nổi do thời tiết mưa lạnh thất thường ở miền Bắc !

Vinh Pham
01-03-2012, 13:41
Với em bây giờ chuyện đạp không có gì là khó khăn cả, hồi mới đi xe đạp đi làm mọi người thường hay thắc mắc, còn giờ thấy đi xe máy mọi người lại hỏi sao không đi xe đạp. Chỉ có điều thói quen tối ngủ muộn và sáng ngủ nướng thì vẫn chưa sửa được thôi.

Mai Ca
01-03-2012, 21:42
Mềnh cũng rất thích đi làm bằng xe đạp, nhưng thói quen thức khuya dậy trễ vớii lại toàn mặc váy đi làm nên đạp xe đi làm hok tiện...thôi chắc tự thân vận động đạp xe mỗi cuối tuần trước. :)

Vinh Pham
09-03-2012, 09:36
Sáng nay đi làm bằng xe máy, tình cờ gặp lão FB đi làm bằng xe đạp. Dạo này mải phượt quá quên luôn vụ độp.

MinhTam115
09-03-2012, 20:16
Hà hà, chào A Phạm :D lâu quá nhỉ, tình hình là h e mua xe máy rồi :( đang phượt ben tổ chức tìm bạn đồng hành trong nước ý. 10-11/3 này tụi e đi chứa chan nè, mà hình như thỉnh thoảng a cũng phượt bên đó chứ nhỉ. Hì mong có ngày được gặp a ở cung đường nào đó nha :D. Thân

Vinh Pham
13-03-2012, 13:46
Uhm dạo này anh đi suốt ấy mà, nhưng gu của anh là hành xác và hơn thế nữa. Vì thế cơ hội anh em mình gặp nhau trên đường phượt cũng hơi thấp.

dagger78
19-03-2012, 17:04
Tôi cũng đạp xe vòng vòng SG nè. Nhưng tôi đi từ 4h-6h,6h30. Và đi dừng đi dừng liên tục vì đang chụp Sài Gòn tinh mơ.

Vinh Pham
19-03-2012, 22:39
Mình thì toàn cắm đầu đạp, bình thường đạp đi làm thì cắm đầu vị đi làm trễ, còn sáng đạp sớm thì cũng chạy vòng vòng chỗ gần nhà nên chả có gì để chụp cả.

Fhượt
22-03-2012, 17:00
Bác Vinh Pham cũng sinh hoạt trong xedap.org phải không ợ? Hồi trước em có chơi với anh em trong đó một thời gian (thời đạp đi Long An và Tiền Giang tặng xe đạp cho học sinh). Sau này bận quá nên không tham gia được.

Vinh Pham
23-03-2012, 13:35
Bác Vinh Pham cũng sinh hoạt trong xedap.org phải không ợ? Hồi trước em có chơi với anh em trong đó một thời gian (thời đạp đi Long An và Tiền Giang tặng xe đạp cho học sinh). Sau này bận quá nên không tham gia được.
Uhm vĩnh cũng hay vòng vòng với anh em bên đó, hoặc một số sự kiện mà mình có thể tham gia được. Cũng không mất nhiều thời gian lắm chỉ tranh thủ sáng cuối tuần thôi, tuần nào ko đi đâu thì lại qua bên xedap giao lưu.

Nang bien
26-03-2012, 20:11
Chào anh Vinh!
Đọc xong cái topic cua anh, thì máu đi xe đạp trong em lại sôi lên và ngày hôm qua em đã lôi em í ra đi lòng vòng! Hy vọng sẽ được cafe bệt cùng anh o Xì Gòn nhe!
Chúc anh tuần moi thiệt nhìu niềm vui! ^^

Vinh Pham
27-03-2012, 08:36
Chào anh Vinh!
Đọc xong cái topic cua anh, thì máu đi xe đạp trong em lại sôi lên và ngày hôm qua em đã lôi em í ra đi lòng vòng! Hy vọng sẽ được cafe bệt cùng anh o Xì Gòn nhe!
Chúc anh tuần moi thiệt nhìu niềm vui! ^^
Oh thank bạn.
Khuyến mãi thêm tấm hình cafe bệt đây.

https://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/536186_375851029116298_100000742136247_1206187_209 4963053_n.jpg

http://www.youtube.com/watch?v=jJgrir1mXoY

Nang bien
27-03-2012, 18:48
hihi
Chiếc xế của em không phải xe đua, chỉ là chiếc Lucia thui, nhưnng cũng ok lắm! Anh co hay đi phượt bằng xe đạp ko?

namnguyen
27-03-2012, 20:07
Mình vừa nhờ mua được một chiếc, xin gia nhập hội.
Y! lenam2210

Vinh Pham
28-03-2012, 01:54
Hoan nghênh mọi người, miễn là có xe đạp và có tinh thần đạp là được rồi.

love is blue
28-03-2012, 10:27
Hê lô mọi người,

Mình không có xe đạp nhưng nếu đi vào cuối tuần thì mình mượn được.

Các bạn còn ý định đạp quanh thành phố sáng/chiều thứ 7 hoặc chủ nhật không cho mình join với. :)

Vinh Pham
28-03-2012, 11:04
Cuối tuần thì thường dành thời gian để đi phượt, nếu tuần nào không đi thì mình mới lên Plan cho xe đạp vì thế sẽ không đi thường xuyên được.

Nang bien
28-03-2012, 18:37
Love is blue : di thi ru nang bien zoi nha! hihihi

Jin_baby
06-04-2012, 17:40
Em ko có xe đạp mà cũng muốn đi thì làm thế nào được ạ ?

Ayame
07-04-2012, 13:32
mọi người ơi, mọi người còn đạp xe và gặp nhau nữa ko? cho em tham gia với ah ^^

Vinh Pham
13-04-2012, 10:17
Đang thu nạp thành viên để đạp cũng đây, sáng 2-4-6 mình sử dụng xe đạp để đi làm từ gò vấp lên Phan xích long, có bạn nào đi gần đó thì Pm để đạp cùng cho có bạn.

HoangTrang1984
13-04-2012, 20:36
Nghe tiết mục đạp xe vào sáng CN và cf hào hứng quá, nhưng k có xe đạp. hic. làm sao đây

langbam_dibui
16-04-2012, 23:15
Haizz, thích đạp mà hổng có xe, đành ngủ nướng Nhưng ủng hộ cho ý tưởng của bạn :D

Vinh Pham
18-04-2012, 10:09
@Gửi đến các bạn thích đạp xe mà không có xe : nếu các bạn cứ mang khúc ca đó thì đến cuối đời các bạn cũng không thể nào biến cái thích đó thành sự thật để trải nghiệm đâu. Mình không thể miêu tả hết cảm xúc khi hoàn thành một hành trình bằng xe đạp được nhưng xin trích lời một đứa em nó nói khi tham gia một chuyến đạp xe kết hợp leo núi : "Lần đầu tiên em được lên đỉnh 2 lần, lần đầu là lúc đạp đến nơi, lần 2 là leo lên đỉnh". Hãy hành động để biết cảm giác đạp nó phê cơ nào!

Nang bien
18-04-2012, 20:28
Đang thu nạp thành viên để đạp cũng đây, sáng 2-4-6 mình sử dụng xe đạp để đi làm từ gò vấp lên Phan xích long, có bạn nào đi gần đó thì Pm để đạp cùng cho có bạn.
Nắng ở Thủ Đức lận, nếu ở gần thì cũng xin anh đu theo rồi!

namnguyen
18-04-2012, 21:51
Hiện tại hầu như sáng nào mình cũng đạp xe đi làm, từ sân bay lên Q1. Cuối tuần nếu không đi phượt, có hội đạp vòng vòng thì cho mình theo nhé.
Y! là lenam2210. Mình tên Nam, 31 tuổi.

Nang bien
19-04-2012, 06:30
Hiện tại hầu như sáng nào mình cũng đạp xe đi làm, từ sân bay lên Q1. Cuối tuần nếu không đi phượt, có hội đạp vòng vòng thì cho mình theo nhé.
Y! là lenam2210. Mình tên Nam, 31 tuổi.
Anh đạp từ sân bay lên quận 1 hả, cũng khá xa đó!

banhdauxanh
19-04-2012, 17:57
Mới nãy đọc bài của bác Lonely_Rebel đạp xe xuyên Đông Dương làm em sôi máu quá. Để cuối tuần này về nhà sửa lại xe chiến rồi tham gia cùng các bác mới được, he he.

FionaDoan
21-04-2012, 23:32
Hic .. cũng đang tập tành đạp xe ..
Em đang đi chiếc Asama .. ko biết có phải yên xe leo núi nho nhỏ ko mà em "ê" kinh khủng .. đạp hết 1 tiếng thì nó chuyển sang "tê" :) .. các bác có cách nào giúp đỡ ko nhỉ .. hic (em là nữ)

tantit1982
22-04-2012, 21:58
Mua cái quần chuyên dụng cho xe đạp là ok hết!

Vinh Pham
22-04-2012, 22:56
Hic .. cũng đang tập tành đạp xe ..
Em đang đi chiếc Asama .. ko biết có phải yên xe leo núi nho nhỏ ko mà em "ê" kinh khủng .. đạp hết 1 tiếng thì nó chuyển sang "tê" :) .. các bác có cách nào giúp đỡ ko nhỉ .. hic (em là nữ)
Thứ nhất mới tập đạp thì sẽ bị ê một thời gian, chừng 2 đến 3 tuần là quen thôi, với lại đạp xe thì cần một số đồ chuyên dụng như quần yếm, găng tay, nón bảo hiểm của xe đạp, túi xe đạp...
Ah cập nhập cung đường đạp buổi sáng của mình để bạn nào đi cùng thì liên hệ nhé.
<iframe width="425" height="350" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.com/maps?f=d&amp;source=s_d&amp;saddr=L%C3%AA+%C4%90%E1%BB%A9c +Th%E1%BB%8D&amp;daddr=10.8277299,106.6794229+to:10.81 15049,106.6762681+to:Hoa+S%E1%BB%A9&amp;hl=vi&amp;geocode= FXiwpQAd12FbBg%3BFdE3pQAdfsxbBilN1q4z_Ch1MTG1JEagg GP8Ew%3BFXD4pAAdLMBbBinnaykP4Ch1MTEIkgN7qSi1pg%3BF ZbEpAAdnvBbBg&amp;aq=0&amp;oq=Phan+x%C3%ADch+long&amp;sll=10.8 00174,106.688254&amp;sspn=0.012246,0.021136&amp;mra=dme&amp;mr sp=3&amp;sz=16&amp;via=1,2&amp;ie=UTF8&amp;ll=10.800174,106.688254 &amp;spn=0.012246,0.021136&amp;t=m&amp;output=embed"></iframe><br /><small><a href="http://maps.google.com/maps?f=d&amp;source=embed&amp;saddr=L%C3%AA+%C4%90%E1%BB%A 9c+Th%E1%BB%8D&amp;daddr=10.8277299,106.6794229+to:10. 8115049,106.6762681+to:Hoa+S%E1%BB%A9&amp;hl=vi&amp;geocod e=FXiwpQAd12FbBg%3BFdE3pQAdfsxbBilN1q4z_Ch1MTG1JEa ggGP8Ew%3BFXD4pAAdLMBbBinnaykP4Ch1MTEIkgN7qSi1pg%3 BFZbEpAAdnvBbBg&amp;aq=0&amp;oq=Phan+x%C3%ADch+long&amp;sll=10 .800174,106.688254&amp;sspn=0.012246,0.021136&amp;mra=dme&amp; mrsp=3&amp;sz=16&amp;via=1,2&amp;ie=UTF8&amp;ll=10.800174,106.6882 54&amp;spn=0.012246,0.021136&amp;t=m" style="color:#0000FF;text-align:left">Xem Bản đồ cỡ lớn hơn</a></small>

FionaDoan
23-04-2012, 22:44
Tiếc là nhà em ở Q10 .. ko đạp xe buổi sáng được .. hy vọng sẽ có dịp gặp nhau :)

Vo Hai Anh
30-04-2012, 13:16
Mình ở quận 12. Đang chuẩn bị ráp 1 em MTB mới, có gì sẽ liên hệ mọi người để đu theo vòng vòng Sài Gòn rồi làm cafe bệt. ^^

vu_vinh0510
06-05-2012, 11:57
mình có xe và mình cũng đạp nhưng mình không đạp vào buổi sáng được huhu.u.u vì buổi sáng mình phải làm từ 4h rồi tiếc wa'. mình thường đạp lúc buổi chiều tối, cũng quanh khu vực Xóm Mới An Nhơn và chợ Gò vấp ah.

langtuphieubong
06-05-2012, 21:34
Hay đó, dạo vòng vòng Sài Gòn sẵn tập thể dục luôn. Một công đôi việc các bác nhỉ?

nbt74
13-05-2012, 18:35
Ủng hộ ý tưởng hay. Mình ở Phú Nhuận nhưng chưa có xe đạp. Hy vọng sớm có xe tham gia với anh em

Vinh Pham
14-05-2012, 09:22
Hoang nghêng tất cả mọi người, cuối tuần sau có một vài phượt thủ có kế hoạch đạp xe đi cần giờ bạn nào rảnh thì đăng ký .

phoenixlhp
14-05-2012, 10:04
Cho em đăng ký 1 vé :)

QuynhThuy
15-05-2012, 22:15
Tiếc là nhà em ở Q10 .. ko đạp xe buổi sáng được .. hy vọng sẽ có dịp gặp nhau :)

Chào bạn, nhà mình cũng ở quận 10 đây, có dịp hẹn nhau cùng đạp xe nhé

hacdieu
20-05-2012, 21:00
5 giờ hàng sáng đạp từ vòng xoay DBP qua cầu sài gòn, xa lộ đông tây tới dầu hầm thủ thiêm ( hầm sông SG) quay lại đi cầu thủ thiêm về. Tổng quãng đường suýt soát 20kn, về nhà trước 6h30. Trung bình 20kmh, mình chạy xe mtb nhưng vỏ trơn :) Bạn nào có cùng cung đường và thời gian thì cùng đạp nhé.

ptndiep90
21-05-2012, 09:46
Em ở Lý Thường Kiệt, Q10. Sáng sớm nếu có ai đạp ngang em thì cho em đu theo với. Nếu đạp thứ 7, thứ 8 vòng vòng thanhg phố thì càng ok, có gì thì pm cho em với: yahoo: ptndiep90
Không có xe thì ta mượn xe, vô tư điiiiiiii.................

Vinh Pham
30-05-2012, 09:43
Hiện nay mình và một số anh em bên phượt cũng đang cố gẵng xây dựng một nhóm phượt xe đạp, và vừa hoàn thành một chuyến đi khá vui từ Sài Gòn xuống biển Tân Thành. Mọi người có thể tham khảo bên box hồi ức chuyến đi này ở đây (https://www.phuot.vn/threads/41772-Xe-đạp-Sài-Gòn-phà-Mỹ-Lợi-biển-Tân-Thành!!!-Ngậm-ngùi-tiếc-núi-nhìn-biển-xa!)
Sắp tới sẽ có thêm một vài hành trình nữa có gì mình sẽ post lên đây để mời các bạn tham gia.

Vinh Pham
31-05-2012, 14:46
Cn tuần này có dự án đi củ chi - cù lao bến cỏ nếu bạn nào rảnh thì tham gia cùng mình nhé.
https://www.phuot.vn/threads/43024-%C4%90%E1%BA%A1p-xe-Ng%C3%A0y-b%C3%ACnh-y%C3%AAn-An-L%E1%BA%A1c-Trang-(C%E1%BB%A7-Chi)-s%C3%A1ng-CN-(03-06)?p=613231#post613231

Charlie
31-05-2012, 17:42
Xin chào mọi người

Sáng nào mình cũng tập thể lực 1 vòng cung đại lộ Đông Tây hết đó, bạn nào ở gần có thể ra đạp chung cho vui

Mình đang phấn đấu để qua tuần sau lên được 2 vòng trong buổi sáng

nguyenthiletrinh
02-06-2012, 23:19
Mình đạp xe đi làm từ bùng binh Cây Gõ (nhà mình ở Nguyễn Văn Luông, Q 6) ra tới Q1 (Đường Phùng Khắc KHoan-gần NVHTN). bạn nào đi cùng đường thì đạp xe chung cho vui. Đi 13 cây số tới chỗ làm 1 mình cũng buồn. email: [email protected]

kom
06-06-2012, 11:33
Mình cũng thích đạp xe đạp, có cái xe của thằng em nhưng ko tài nào mang về nhà được vì không có chỗ để :(

Mình chạy bộ ở Công viên Gia Định sáng thứ 7 và Chủ nhật, bạn nào rảnh thì ra chạy cùng mình. Chắc phải nghĩ cách để có xe chạy qua!

Vinh Pham
07-06-2012, 09:16
Nhiều bạn thích mà không có xe chạyq quá nhỉ, rất tiếc là mình không giúp gì được trong chuyện đó cả vì mình cũng chỉ có mỗi một chiếc thôi.

VictorPhung
07-06-2012, 19:49
Mình thường đạp khoảng 5h sáng. Ngày thường mình đạp đại lộ đông tây. Cuối tuần thì làm vòng đông tây> Tân Thuận> NVLinh>1A> đông tây. Bạn nào có đạp cùng tuyến thì đạp chung cho vui.

Vinh Pham
07-06-2012, 23:08
Em đạp đi làm toàn 7h30 mới đi 8h đến cơ quan, rồi 5h30 đạp về đến tầm 6h là có mặt ở nhà, bữa nào hứng thì tối đạp loanh quang nhưng khổ cái có cái balo trên vai nên không đi xa được.

Archer
15-06-2012, 22:42
Mình thường đạp khoảng 5h sáng. Ngày thường mình đạp đại lộ đông tây. Cuối tuần thì làm vòng đông tây> Tân Thuận> NVLinh>1A> đông tây. Bạn nào có đạp cùng tuyến thì đạp chung cho vui.

Sâng nào tôi cũng Đông Tây, T7, CN thì Đông Tây - Nguyễn Văn Linh - sân bay TSN.

phuockts98
18-09-2012, 14:28
Chào chủ toppic .
- Đọc nội dung rủ rê chạy xe vòng vòng của bác thấy máu quá.
- Mình cũng thường xuyên đạp MTB đi 5:00h về 7:30 am hướng ra cầu An Hạ - Củ Chi, Bác vẫn còn chạy thường xuyên buổi sáng không. Hôm nào kết hợp chạy chung cho vui.

Từ : đường Tân Quý - Q.Tân Phú

phnguyen
19-09-2012, 19:26
Các anh em ơi, huy động lực lượng CN cùng kéo nhau đi vòng vòng SG được đấy ạ. Từ khi tham gia phong trào "độp", thây khỏe hẳn, chân cẳng cũng ngon lành hơn.
G.
HCM

Vinh Pham
21-09-2012, 09:09
Mình vẫn chạy đều hàng ngày vẫn đi làm bằng xe đạp, cuối tuần thi vòng vòng với mấy bạn trong nhóm phượt độp.

wanderer2
23-09-2012, 20:38
mình có con xe đạp ghẻ , hay đạp lòng vòng Q1 Q3 vào t7 , CN . Nhiều khi đạp kô định hướng mà chỉ theo quán tính , đạp xong thấy khỏe thiệt . có cái là đạp 1 mình nhiều khi buồn . Nếu bạn nào ở gần tớ có cùng sở thích trên thì cứ vô tư mà pm nhé !
À mình hiện đang ở Q3

Boncourage
23-09-2012, 22:07
Tui cũng ghiền món nỳ, Hay đạp xe vòng vòng SG T7, CN hay các tối trong tuần khi ực cf hay ăn nhậu. Tui ở Trần Đình Xu, Q1. AE tụ tập đạp xe alo tui 096 902 6301.

Thân,

trantrungkienvt
28-09-2012, 12:07
em cũng đang tính sang tháng làm con xe đợp để đi làm và nâng cao sức khỏe, lúc đó sẽ cố gắng dậy sớm đạp chung với các bác :D

Yujun
06-10-2012, 10:01
Em cung đang chuẩn bị tậu một chiếc để theo chân các bác,mong được chỉ giáo thêm

VanAn
07-10-2012, 09:33
Hi all!

Em là girl rất thích đạp xe ngắm cảnh, sáng nào cũng chạy vài vòng Đại lộ Đông Tây - Quận 7 - Quận 1. Cơ mà đạp một mình sợ quá >.<, ko biết có ai cũng đi tuyến đường trên thì luyện tập chung cho vui. Chỉ là mem mới thui, trình độ còn thấp lắm ạ.

Đạp xe mỗi buổi sáng từ 5h -> 9h. Chiều thì chỉ rảnh t7, cn ạ.

Nick yh : dakhucbuon091

Sdt : 0122 9 83 6799

Vinh Pham
07-10-2012, 18:16
:) mình rủ rê mà chả thể tổ chức được một buổi nào để mọi người đạp chung cả.
Thứ 3 nhóm Phượt Độp có tổ chức coi phim Premium rush - Tốc độ kinh hoàng xuất 7h tại Galaxy Nguyễn Du thân mời các bạn đạp ra giao lưu với mọi người.
Link even sự kiện trên facebook (https://www.facebook.com/events/501211879890254/) đây mọi người có thể vào tham khảo.

Minchan
13-10-2012, 15:51
À há, mình cũng muốn tham gia đạp cuối tuần với mọi người, mọi người có đi pm mình với.

Thanks.

mrnam102
16-10-2012, 20:42
Hầy, hay mai mình cũng làm 1 chuyến từ Thạnh Mỹ Lợi qua BK nhỉ :( sáng trời lạnh nên làm biếng hoài....Đi trời sáng đường vắng thì vô tư, nhưng về thì kẹt xe + mưa đến oải :(

travel_holic
26-10-2012, 21:18
Topic còn sống không đây, đang khoái đi xe đạp thì gặp được cái này :D

tshoangnhat
27-10-2012, 16:12
Chậc chậc, chủ nhật sao các bác ?? ?

Vivian Le
05-11-2012, 17:41
Muốn đi mà chưa có xe đạp. Đang tìm hiểu để tậu 1 em đây :P

Baobao_1710
09-11-2012, 22:11
LÀm sống lại topic nè các bác ,sáng cn này thân mời các bác đạp xe đạp ra tập trung trước nhà thờ Đức Bà OFF cafe giao lưu ,làm quen nhé.Khoảng 7g-8g.

duturi
21-11-2012, 21:07
Chào bạn chủ thớt.
Mình cũng đạp xe được một thời gian, đã hư cả xe nhưng chưa bao giờ đi như các bạn cả. Mình đã đọc các bài viết của bạn về đi xe đạp trên diễn đàn này rồi và tự biết không thể nào so với các bạn được, tuy nhiên mình vẫn muốn tham gia.
Mong là hôm nào được tham gia một cung ngắn với các bạn, vừa để luyện tập vừa muốn đi phượt thử bằng xe đạp xem sao.
Vì vậy hôm nào off hay đi lòng vòng đâu đó cỡ vài chục km thì cho mình đi theo với. Mình yếu nhưng chắc chắn sẽ không làm ảnh hưởng tới các bạn. Trong trường hợp không theo các bạn nổi thì mình sẽ tự đi, tự đến. Chắc chỉ cần đi vài chuyến thì mình sẽ khá lên thôi.
Quên một việc, mình ở Bình Thạnh, chắc là gần chỗ bạn Tshoangnhat.

duturi
22-11-2012, 13:37
Hehe, hôm nay thấy anh Lengkeng mới nhớ. Hôm nào đi off xe đạp hay đi đâu gần cho mình theo với nha, còn đi loại 40km/g thì cho mình xin.

Yujun
03-12-2012, 12:21
Mình xin đang ký 1 xuât.Nhà mình ở Gò Té.Bạn nào đứng lên khuấy động phong trào đê.Ko là mình đứng lên đó hehe

MrRai
03-12-2012, 16:04
up cái topic..mà phải cùng Q thì dễ hen.từ gv mà đạp ra nhà thờ xong cái muốn ngồi đó mát mát về :D..hiz

Yujun
13-12-2012, 11:58
Sáng chủ nhật làm vài vòng >>> càe bệt.
https://sphotos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/483517_363860453709429_1001370029_n.jpg

https://sphotos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/548773_363860347042773_1918663293_n.jpg

sltr1234
14-12-2012, 11:00
Sáng chủ nhật làm vài vòng >>> càe bệt.

https://sphotos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/548773_363860347042773_1918663293_n.jpg

Con xe này của bác đẹp quá

Vinh Pham
14-12-2012, 12:28
Cuối tuần nếu đi thì mình thường tập trung trước bưu điện thành phố, còn không đi thì sẽ ngồi nhấm nháp ly cafe vỉa hề ở cổng trường Hòa Bình.

sltr1234
14-12-2012, 12:58
Cuối tuần nếu đi thì mình thường tập trung trước bưu điện thành phố, còn không đi thì sẽ ngồi nhấm nháp ly cafe vỉa hề ở cổng trường Hòa Bình.

Cuối tuần hay có kế hoạch đi phượt độp đâu không Vĩnh Phạm? Ko biết sau này mình xin tham gia ké có được không?

duturi
14-12-2012, 21:12
Cuối tuần nếu đi thì mình thường tập trung trước bưu điện thành phố, còn không đi thì sẽ ngồi nhấm nháp ly cafe vỉa hề ở cổng trường Hòa Bình.

Hôm nào cho mình theo với nha. Thường thì thứ 7 và CN mình đang tập đi. Cứ xp từ nhà 5:30 (Nơ Trang Long, P13, chỗ cầu Đỏ) đi qua cầu Tân Thuận- Nguyễn Văn Linh, đi hết Nguyễn Văn Linh thì rẽ phải về theo đường 1, qua cầu Bình Điền tồi rẽ về theo đường Võ Văn Kiệt, tới Paster thì rẽ qua cà phê, tầm 9:00 (quãng đường tầm gần 60km). Hôm nào cho mình đi theo hay uống cà phê để học hỏi về xe nha. Mình đi hư cả xe mà không biết gì cả.

Vinh Pham
15-12-2012, 13:14
Đi thì vẫn đi đều đều mà đa phần là tự kỉ thôi, vừa làm xong chuyến Đà Lạt nên sắp tới cũng không đi đâu xa chủ yếu lòng vòng SG tập thể dục thôi. Qua tết ta thì làm chuyến xuyên việt rồi về treo xe luôn để lo mần ăn, đi vài năm thế cũng đến lúc tập trung vào chuyện cơm áo gạo tiền rồi.

kimthuy
16-12-2012, 00:32
Hi cho mình gia nhập với nghen.... cuối tuần mọi người tập chung ở đâu mình đi dza
có gì nhắn mình nghen. nick: hoathuytinh24

Yujun
18-12-2012, 16:19
Con xe này của bác đẹp quá

Thanks bác,xe cùi ý mà,Cuối tuần mình với mấy người bạn hay đạp ra bưu điện tp càe chém gió,rất vui được giao lưu cùng các bạn. Yahoo mình là : xevietclub

paramol
05-04-2013, 08:26
Hôm nay đào mộ bài này lên cho nóng mới được!!! :D
Mình cũng ham hố vụ độp xe này nên cũng hóng mọi người rủ rê đạp xe đây!!
Mình ở Tân Bình, có j hú mình nghe mọi người!! (K)

Lalee
14-07-2013, 23:30
Mọi người còn muốn đi thu 7, cn nửa ko ?? Cho e tham gia với ...
So cua e la 0908822885

aboub
21-07-2013, 20:09
Tuần rồi vừa đạp đi Cần Giờ câu cá. Mọi người còn đạp t7,cn nữa không. Bữa nào cho mình tham gia với :)

KimCobre
07-08-2013, 11:00
Mới mua xe được ... 5 ngày, em cũng muốn tìm một hội nào đó tụ tập đi đâu đó vào cuối tuần nhưng nhìn vào các cụ trong các nhóm toàn chuyên nghiệp không, chạy gì toàn cả trăm cây số, choáng luôn, nên chắc âm thầm tập luyện mong có ngày được lên level thì mới dám đăng ký tham gia. Cuối tuần các cụ nào có lộ trình ngắn ngắn thì cho em tham gia với nhá :D