PDA

View Full Version : [ĐÃ CHỐT ĐOÀN] Mũi Kê Gà - Bình Thuận ( 25-26/02/2012 ) _ Mong ước kỷ niệm xưa !!!



mechuotchit
21-02-2012, 09:51
Ngày 8-9/10/2011 chúng tôi đến với Kê Gà lần đầu tiên và cũng lần đầu tiên những con người xa lạ này kết lại với nhau thành 1 khối ! Thời gian tuy chưa dài , nhưng mọi người đều sát cánh bên nhau trong cuộc sống cũng như trên những nẻo đường Phượt nên tình cảm gắn bó vô cùng .
Biết là năm 2012 sẽ khởi công dự án Cảng nước sâu Kê Gà , cảnh quan nơi đây sẽ kg còn như cũ ...
Biết là đây là cơ hội để mình thực hiện ước mơ ấp ủ bấy lâu ...
Biết là đồng bọn đang háo hức rong ruổi trên những chặng đường xuân ...
Biết là chàng lãng tử BlackJack nhà ta sẽ đón tuổi mới vào những ngày này
Nên thăm dò dân tình về thăm lại chốn xưa , chỉ chốn xưa thôi để thỏa sức tâm tình , thỏa chí các nàng Model và các tay Photoraper . Kg ngờ được hưởng ứng nhiệt tình của cả bạn cũ và bạn mới nên khi lên plant này cũng là lúc thông báo ĐÃ CHỐT ĐOÀN :D
Tạo topic này để chia sẻ cùng mọi người những tình cảm , những cảm nhận , những cảnh vật trên đường Phượt và có chỗ cùng nhóm chuẩn bị cho chuyến đi .
Xế-ôm nhé :

Ba - mechuotchit
Hoang2009 - mèo_ròm
BlackJack - BlackJack's
BlackJack''s - BlackJack'''s
Ken_du - Ly Nguyễn
Keisuke2804 - Keisuke2804's
Bằng lăng - Bằng lăng's
Cao Nguyên - Thui thui
TuluongUSA - Xe đạp 2011 ??? ( ôm đầu đời nhé bác ! )


Chương trình nhé :
Sáng 25/02 : Tập trung lúc 5h00 tại phà Cát Lái chia đồ , cafe sáng .
Xuất phát lúc 6h00
Ăn sáng lúc 8h00
Tiêu chí là Phượt Xuân nên cứ tà tà theo đường ven biển mà đi , có phòng thay đồ di động ( khuyến khích bạn mang thật nhiều áo đầm đẹp :)) )và có những tay săn ảnh máu lửa ,sẵn sàng phục vụ bất cứ yêu cầu nào của bạn khi muốn chộp ảnh trên đường !
Trưa đụng đâu ăn đó , tìm mua thêm hải sản cho bữa tối .
Đến Kê Gà dạo chơi trên biển , tắm biển , ....
Tầm chiều đi thuyền thúng sang Hải đăng đón hoàng hôn
Ăn chiều với cơm tấm sườn bì đã có thương hiệu của mechuotchit (c) + xà lách dầu dấm
Tối có tiệc BBQ với

- Vịt xiêm nướng
-Cà tím mỡ hành
-Lạp xưởng Cần Đước
-Khô mực
-Phô mai chanh đường
-Hải sản

Khuya lót dạ cháo bầu Hóc Môn
Đón bình minh trên ngọn Hải đăng
Điểm tâm bún xào Singapore + cafe sáng
Từ từ thong thả khởi hành về và buổi trưa lại đụng đâu ăn đó !
Chi phí nhé :
200k/mem đã bao gồm phí tàu thuyền và lưu trú trên đảo .
Xăng cộ xế-ôm tự share
Off vào tối Thứ 4 lúc 19h00 ở quán cafe Hi-end bên hông nhà hát Hòa Bình Q.10 ( Quán bác Đà Điểu ) nhé cả nhà !

caonguyendom
21-02-2012, 10:02
Hông biết ôm của mình có chở được mình khi nhậu xỉn không vậy ta.

pe_nhoc16
21-02-2012, 10:09
Đêm qua mơ thấy được mắc võng trên Mũi Kê Gà... Định chiều mai off rồi join với cả đoàn luôn. Chắc Mẹ chuột còn nhớ lần ấy mình đi là con số 18 người ấy nhỉ :D, lần này thấy list bất ngờ thật, xem ra đành kiếm plan khác đi vậy :(

Chúc cả đoàn được nghe gió, sóng biển rì rào, thật vui nhé!

mechuotchit
21-02-2012, 10:10
Anh kg nhớ Thui thui ah ? Nhỏ khuấy động Karaoke sau chầu cháo bầu Hóc Môn hôm tất niên đó , Ôm pro và Xế cũng pro luôn !!! (beer)

mechuotchit
21-02-2012, 10:15
Đêm qua mơ thấy được mắc võng trên Mũi Kê Gà... Định chiều mai off rồi join với cả đoàn luôn. Chắc Mẹ chuột còn nhớ lần ấy mình đi là con số 18 người ấy nhỉ :D, lần này thấy list bất ngờ thật, xem ra đành kiếm plan khác đi vậy :(

Chúc cả đoàn được nghe gió, sóng biển rì rào, thật vui nhé!

Bỏ nhà đi bụi rồi giờ tỉ tê như bị đuổi , mi là đáng bị đòn lắm nhé :T :Dam
Chị gọi mấy lần mi đều cáo bận mà !
Mong em lắm lắm luôn ah ! chị sẽ có xế xịn nếu em join cùng , nha !!!

Anh Tú
21-02-2012, 10:22
Chỉ thích đi với pé nhóc, pé nhóc k đi thì ở nhà vậy,,,

caonguyendom
21-02-2012, 10:25
Theo anh biết chuyến này có rất nhiều người muốn đi mà không thể thu xếp đi được nhưng vẫn tài trợ cho chuyến đi, nên anh xin mạo muội đứng ra tiếp nhận tài trợ.
Tiếp nhận tài trợ: caonguyen_dom.
Tiếp nhận tài trợ đến hết ngày 24/2/2012.

amydoan
21-02-2012, 10:29
Mẹ chuột ơi em cũng muốn đi.

HongCam
21-02-2012, 10:42
Mechuotchit ơi, còn đăng ký được nữa không vậy, cũng ham hố đi quá...

caonguyendom
21-02-2012, 11:09
Mẹ chuột ơi em cũng muốn đi.

Hận ai chốt đoàn rồi còn xin đi, hận :LL

langtucapben
21-02-2012, 11:10
Chốt đoàn là sao ? Là sao ta ? Nói ra là .... đó.
Chán thía (NO)

caonguyendom
21-02-2012, 11:10
Mechuotchit ơi, còn đăng ký được nữa không vậy, cũng ham hố đi quá...

Hận ai chốt đoàn rồi còn xin đi, hận :LL

mechuotchit
21-02-2012, 11:12
Theo anh biết chuyến này có rất nhiều người muốn đi mà không thể thu xếp đi được nhưng vẫn tài trợ cho chuyến đi, nên anh xin mạo muội đứng ra tiếp nhận tài trợ.
Tiếp nhận tài trợ: caonguyen_dom.
Tiếp nhận tài trợ đến hết ngày 24/2/2012.
Được tài trợ gì em cũng mừng , xin đa tạ :))
Trong thực đơn em chưa có thức uống , ưu tiên thức uống có cồn nhé anh Cao Nguyên (beer)

binhya
21-02-2012, 11:15
Vậy tuần này có 2 nhóm phượt gặp nhau ở Kê Gà rồi, không biết có ai dẫn em bé theo không nữa?
Mechuotchit cho Binhya hỏi là đi thúng từ đất liền ra tàu có an toàn không?

hoamùaxuân
21-02-2012, 11:21
Chị... chị ơi.... em cũng mún đi nữa........ :D

amydoan
21-02-2012, 11:33
Hận ai chốt đoàn rồi còn xin đi, hận :LL

Ghét anh Nguyên quá đi nha. Đi chơi kiếm ôm mới mà không thèm rủ em út đi cùng gì hết là sao?!!!

vankhanhvi
21-02-2012, 11:42
Vì lên Cao nguyên mà ta đành lỗi hẹn với Biển :)

long_vinasun
21-02-2012, 11:44
Nếu đoàn đi về cung đường biển thì em sẽ đón đoàn tại đây, hehe.

mechuotchit
21-02-2012, 11:48
Vậy tuần này có 2 nhóm phượt gặp nhau ở Kê Gà rồi, không biết có ai dẫn em bé theo không nữa?
Mechuotchit cho Binhya hỏi là đi thúng từ đất liền ra tàu có an toàn không?
Có 3 p/án để ra Hải Đăng bạn ah : 1 là giăng dây từ đất liền ra đảo ( khoảng 250m )và vượt biển , 2 là đi thuyền thúng nếu biển êm , 3 là đi tàu và đây là p/án an toàn nhất .
Hẹn gặp bạn ở Hải Đăng nhé !

HongCam
21-02-2012, 11:51
Hận ai chốt đoàn rồi còn xin đi, hận :LL


Cẩn thận từ "hận" chuyển sang "nhớ" nhanh lắm đấy nhé caonguyen_dom, hehehe...

mechuotchit
21-02-2012, 11:54
Nếu đoàn đi về cung đường biển thì em sẽ đón đoàn tại đây, hehe.
Tại đây là tại đâu Long nhỉ :D . Và khoảng thời gian nào để chị hốt em luôn =))

caonguyendom
21-02-2012, 11:55
Có 3 p/án để ra Hải Đăng bạn ah : 1 là giăng dây từ đất liền ra đảo ( khoảng 250m )và vượt biển , 2 là đi thuyền thúng nếu biển êm , 3 là đi tàu và đây là p/án an toàn nhất .
Hẹn gặp bạn ở Hải Đăng nhé !

Mẹ chuột ơi, cho em cung đường đi để em chuẩn bị súng cho chuyến đi. Nghe nói củng có đoàn đi kê gà mình có ăn ở chung không :L

keisuke2804
21-02-2012, 12:00
Mẹ chuột ơi, cho em cung đường đi để em chuẩn bị súng cho chuyến đi. Nghe nói củng có đoàn đi kê gà mình có ăn ở chung không :L

Cứ đem súng theo đi bạn :D Bắn được gì cứ bắn ^^:D

trungdd
21-02-2012, 12:01
Có 3 p/án để ra Hải Đăng bạn ah : 1 là giăng dây từ đất liền ra đảo ( khoảng 250m )và vượt biển , 2 là đi thuyền thúng nếu biển êm , 3 là đi tàu và đây là p/án an toàn nhất .
Hẹn gặp bạn ở Hải Đăng nhé !

Phương án thứ 3 thì cũng phải đi thuyền thúng từ bờ ra đến tàu :). Thuyền thúng có phao đầy đủ nhưng bạn nào mang theo đồ điện tử (máy ảnh, điện thoại) thì nên cẩn thận kẻo sóng biển đánh trúng. Mình chưa được ngắm bình mình từ ngọn hải đăng nhưng từ bờ thì có rồi. Có vài tấm chia sẻ :)

https://farm8.staticflickr.com/7033/6493019731_9147de66fa_z.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7020/6492582223_c2391da341_z.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7030/6492581849_d38bb98133_z.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7022/6499942669_5290d3c4cb_z.jpg


Chờ ảnh hoàng hôn và bình mình từ ngọn hải đăng của các bạn :)

mechuotchit
21-02-2012, 12:01
Chị... chị ơi.... em cũng mún đi nữa........ :D
Hehe , chị sót Hoa mùa xuân à , em và Pé_Nhóc 16 làm 1 cặp nhé ! :L

Neverlove88
21-02-2012, 12:02
Giăng dây từ đất liền ra đảo là sao các anh

mechuotchit
21-02-2012, 12:08
Phương án thứ 3 thì cũng phải đi thuyền thúng từ bờ ra đến tàu :). Thuyền thúng có phao đầy đủ nhưng bạn nào mang theo đồ điện tử (máy ảnh, điện thoại) thì nên cẩn thận kẻo sóng biển đánh trúng. Mình chưa được ngắm bình mình từ ngọn hải đăng nhưng từ bờ thì có rồi.
Mechuotchit thì xăn quần , vác ba lô và lên tàu luôn chứ kg đi thuyền thúng . Mà có thì chủ yếu do tàu mắc cạn ở bãi cátnên phải ra xa tí thôi , còn bận về thì có bạn đã thử cảm giác ngồi trên thúng và tàu kéo vào bờ , nhìn mê lắm !

mechuotchit
21-02-2012, 12:15
Giăng dây từ đất liền ra đảo là sao các anh
Là khi nước cạn sẽ giăng dây từ đất liền qua đảo ( vì khoảng cách chỉ là 250m mà nước cạn thì lại càng kg đáng kể ), mình mặc áo phao vào và lần theo sợi dây đó mà vượt biển . Dĩ nhiên là có cứu hộ theo bên cạnh rồi em :))

mechuotchit
21-02-2012, 12:39
Gởi mọi người !!!
Những nhóm khác có 2 ngày sẽ ghé được nhiều chỗ trên đường đi ,còn tụi mình xác định là Phượt tà tà cho 1 cung đường đẹp . Và mục đích cao nhất cho chuyến này là thảnh thơi săn ảnh và thỏa mãn sự ngẫu hứng của từng thành viên . Giữa biển khơi , thỏa thích uống cho say mềm , ca hát với tiếng đàn cho mệt rũ và trải lòng với bạn tâm giao . Khi tỉnh dậy sẽ thấy lòng nhẹ nhõm ....
Với lý do đó nên mechuotchit tổ chức chuyến này và chu toàn phần hậu cần để đồng bọn yên tâm ăn nhậu , nhảy múa ...Nếu số lượng đông ( mà thật sự là đã đông thật ) mình lo không xuể .
Hẹn mọi người những chuyến sau với thành phần mở rộng nhé ! :L
Cám ơn tất cả !

caonguyendom
21-02-2012, 13:18
Chia sẽ nha.

Bắt đầu
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77599&d=1329804780

Ra giữa
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77600&d=1329804780

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77601&d=1329804780

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77602&d=1329804780

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77603&d=1329804780

Chinh phục.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77604&d=1329804780
Chiến thắng
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77605&d=1329804780

sofolo
21-02-2012, 13:28
Vừa launch ra đã chốt đoàn lun ùi, lại ngậm ngùi phải lỡ dịp ngắm lại cung đường kê gà, ngắm bình minh mọc ùi :( :(
HẬN QUÁ MÀ :help

chúc mọi người săn được nhìu cảnh hoàng hôn và bình minh trên bờ biển :L

Viết hoa đầu câu

caonguyendom
21-02-2012, 13:33
vừa launch ra đã chốt đoàn lun ùi, lại ngậm ngùi phải lỡ dịp ngắm lại cung đường kê gà, ngắm bình minh mọc ùi :( :(
HẬN QUÁ MÀ :help

chúc mọi người săn được nhìu cảnh hoàng hôn và bình minh trên bờ biển :L

Nếu có thể, em có thể đi được mà.

sofolo
21-02-2012, 13:35
Anh Nguyên tính cho e đu theo lần nì á...đừng làm em mừng hụt á (wait)

Lưu ý viết hoa đầu câu

caonguyendom
21-02-2012, 13:36
ý, ý, a Nguyên tính cho e đu theo lần nì á...đừng làm em mừng hụt á (wait)

Em có thể hỏi khắc việt đó, đi chung với em nha trang - giao thừa đó.

pe_nhoc16
21-02-2012, 18:41
Chị... chị ơi.... em cũng mún đi nữa........ :D

Xì, chị đi bên hang Dơi gì đó rồi mà còn nhõng nhẽo gì nữa :T. Thành thật khai báo đi, em sẽ suy xét giùm cho (NO)

pe_nhoc16
21-02-2012, 18:52
Theo như em biết thì phương án căng dây, lội qua Hải Đăng chỉ đi được vào khoảng tháng 7, đó là thời điểm nước cạn nhất vào buổi sáng. Các tháng còn lại tùy tình hình sóng biển mà đi thuyền thúng hoặc thuyền. Và cũng nhấn mạnh luôn rằng chỉ nên đi 20 người là tối đa, vì bao nhiêu người thì nhà thuyền cũng chỉ chạy 1 lần => ớn nhất tình trạng quá tải, chông chênh :help

Mình có thể sẽ ăn nhậu - đàn hát - thả hồn vào tiếng sóng xô bờ tại đây. Nghe nói còn có tiết mục thả diều nữa :D

https://i101.photobucket.com/albums/m63/pe_nhoc16/IMG_4217.jpg

hoang2009
21-02-2012, 19:22
Theo như em biết thì phương án căng dây, lội qua Hải Đăng chỉ đi được vào khoảng tháng 7, đó là thời điểm nước cạn nhất vào buổi sáng. Các tháng còn lại tùy tình hình sóng biển mà đi thuyền thúng hoặc thuyền. Và cũng nhấn mạnh luôn rằng chỉ nên đi 20 người là tối đa, vì bao nhiêu người thì nhà thuyền cũng chỉ chạy 1 lần => ớn nhất tình trạng quá tải, chông chênh :help

Mình có thể sẽ ăn nhậu - đàn hát - thả hồn vào tiếng sóng xô bờ tại đây. Nghe nói còn có tiết mục thả diều nữa :D

https://i101.photobucket.com/albums/m63/pe_nhoc16/IMG_4217.jpg

Nhớ lần trước 20 con người trên chiếc tàu trong đêm tối và mưa gió,nhớ lại thấy ớn lạnh quá...:(

hoang2009
21-02-2012, 19:23
Đợt này Kê Gà đông người quá ...

hoamùaxuân
21-02-2012, 20:08
Xì, chị đi bên hang Dơi gì đó rồi mà còn nhõng nhẽo gì nữa :T. Thành thật khai báo đi, em sẽ suy xét giùm cho (NO)
Hỏng có đi Hang Dơi nhóc ơi :D
Vậy chị em mình một cặp xế ôm nhé ^^

mechuotchit
21-02-2012, 20:40
Đợt này Kê Gà đông người quá ...
Chị sẽ điều đình , kg có chuyện hơn 20 người trên 1 chuyến tàu như vượt biên nữa đâu .
Uh , Kê Gà lần này đông thật ...

ken_du
21-02-2012, 20:40
Đi thì được đó

ken_du
21-02-2012, 20:47
Bao hàn luôn anh , ôm của anh rất là cừ hehe

caonguyendom
21-02-2012, 20:52
Ôm của anh? Anh nào vậy kendu?

sharky do
21-02-2012, 21:13
Good job,good job
Chúc mọi người đi chơi zui ze

Núi và Biển
21-02-2012, 21:42
Đi........................

BlackJack
21-02-2012, 23:36
Lần này chắc phải 7,8 lít rượu nha mechuot,chứ không thôi nửa đêm lại thiếu,rồi đụng cái gì uống cái đó thì khổ !^^

caonguyendom
22-02-2012, 08:55
Lần này chắc phải 7,8 lít rượu nha mechuot,chứ không thôi nửa đêm lại thiếu,rồi đụng cái gì uống cái đó thì khổ !^^

7,8l lận àh, sốn sao cho nổi đây ta, mình xin làm phục vụ nha.

mechuotchit
22-02-2012, 09:45
Tối nay mọi người nhớ có mặt đầy đủ để off nhé ! Mong gặp moi người lắm lắm (beer) .....

doiquanho
22-02-2012, 10:01
Chị Khánh thân mến!
Cuối tuần này em p làm thêm mất rồi nên ko join cùng mọi người đc. Cho em gửi lời chúc mừng sinh nhật đến Blackjack và chúc cả đoàn lên đường may mắn chị nhé. Lúc nào có cung nào hay hay chị cứ nt em, sắp xếp đc là em tham gia ngay đấy. Rất mong 1 ngày gần nhất đc "đối ẩm" với chị.

hoamùaxuân
22-02-2012, 10:08
Mèochuộtchít ơi hôm ni em bận làm thêm nên ko ra off được, em nhờ bé nhóc phổ biến lại rùi, hẹn gặp chị sáng thứ 7 nha :)
P/s: em đang si nghĩ coi có trốn việc đi off ko, thèm off quá :D

BlackJack
22-02-2012, 12:13
Chị Khánh thân mến!
Cuối tuần này em p làm thêm mất rồi nên ko join cùng mọi người đc. Cho em gửi lời chúc mừng sinh nhật đến Blackjack và chúc cả đoàn lên đường may mắn chị nhé. Lúc nào có cung nào hay hay chị cứ nt em, sắp xếp đc là em tham gia ngay đấy. Rất mong 1 ngày gần nhất đc "đối ẩm" với chị.

Cám ơn doiquanho rất nhiều nha,cho BJ xin số dt,có dịp nào ra VT hẹn doiquanho đối ẩm !^^

mechuotchit
22-02-2012, 12:43
Cám ơn doiquanho rất nhiều nha,cho BJ xin số dt,có dịp nào ra VT hẹn doiquanho đối ẩm !^^
Đối ẩm phải có chị chứ BJ ??? Nên cứ kiếm chị là chị hú doiquanho liền cho :))

caonguyendom
22-02-2012, 12:51
Có 1 nỗi buồn đang quanh quẩn đâu đó :((, không định hình được => có ai đón bình minh trên kê gà không ta, mình xin 1 vé với.

mechuotchit
22-02-2012, 15:23
Là sao vậy Cao Nguyên , em hổng hiểu ??? :shrug:

keisuke2804
22-02-2012, 15:45
Là sao vậy Cao Nguyên , em hổng hiểu ??? :shrug:

ảnh đang lonely đó muh mechuot :D hoho

lo tri tham
22-02-2012, 15:53
ĐI....................

Núi và Biển
22-02-2012, 16:07
Đi........................


ĐI....................

Giống nhau.
Đụng hàng.
(beer)(beer)(beer)

amydoan
22-02-2012, 16:23
Có 1 nỗi buồn đang quanh quẩn đâu đó :((, không định hình được => có ai đón bình minh trên kê gà không ta, mình xin 1 vé với.

Dạo này anh N lãng mạn thế nhỉ, chắc là đang "hồi xuân" quá! :D :D :D

hoang2009
22-02-2012, 18:14
Đợt này mang theo chai vang chi lê nè mechuot...không hứa lèo đâu...(beer)

saoquay2006
22-02-2012, 21:18
NÚI đi đâu mình theo đấy ..ĐI

Núi và Biển
22-02-2012, 23:03
NÚI đi đâu mình theo đấy ..ĐI

Saoquay ơi cancel vụ VT đi, qua bên này đi ....vui lắm.Mong

hoang2009
22-02-2012, 23:18
Chiều đi off mà chóng cả mặt...haizzz

keisuke2804
22-02-2012, 23:32
mechuot oi, hình như mechuot đã chuyển nhà sang Phan Văn Hớn, gần quốc lộ phải ko? Nếu đúng vậy thì Keisuke có thể trữ đồ của đoàn được nè ^^. Chiều thứ 6, Keisuke đi làm về ngang qua đó khoảng 16h50, mechuot có cần "quá giang" món gì ko? pm cho Keisuke nhé

caonguyendom
22-02-2012, 23:56
Minh đã tesh lại cung đường rồi.
Option 1
Chặng 1: Phà cát lái => ngã ba mỹ xuân (ok => đẹp => chụp hình thoải mái).
Chặng 2: Ngã 3 mỹ xuân => hồ hòa bình => bình châu (ok, đường đẹp, chụp hình thoải mái).
Chặng 3: bình châu => kê gà (ok, đường hơi xấu)

Option 2
Chặng 1: Phà cát lái => ngã ba mỹ xuân (ok => đẹp => chụp hình thoải mái).
Chặng 2: Ngã 3 mỹ xuân => ngã 3 tân phong (ok, đường đẹp, chụp hình thoải mái).
Chặng 3: Ngã 3 tân phong => ngã 3 ông đồn => rừng tánh linh => ngã 3 _ 46 => lagi => kê gà (chủ yếu là khám phá, hỏi đường, ..... => đường xấu khoảng 20km => xa hơn gần 30km)

Các bạn có thể cho ý kiến để tiện cho việc di chuyển của các bạn và ta lấy số đông nhe, mình thì chọn option 2.

Núi và Biển
23-02-2012, 00:15
Thực đơn của mẹchuột:


Ăn chiều với cơm tấm sườn bì đã có thương hiệu của mechuotchit + xà lách dầu dấm
Tối có tiệc BBQ với

- Vịt xiêm nướng
-Cà tím mỡ hành
-Lạp xưởng Cần Đước
-Khô mực
-Phô mai chanh đường
-Hải sản

Khuya lót dạ cháo bầu Hóc Môn
Đón bình minh trên ngọn Hải đăng
Điểm tâm bún xào Singapore + cafe sáng

Sau khi Ban Tổ Chim và Ban Tổ Cu (có người nói: có tổ chim,mà ko có tổ cu, thì tội nghiệp cho thằng cu quá, thành ra là thành lập ra 2 ban lun!) tăng chi phí cho chuyến đi từ 200k lên 250k, nhằm để phục vụ bao tử các pác phong phú hơn với các món ăn từ các nơi trên thế giới!!!!

- Vịt xiêm Bắc kinh nướng!
-Cà tím ông giặc nướng mỡ hành!
-Lạp xưởng Cần Đước!
-Khô mực Nha Trang!
-Phô mai Hà lan chanh đường!
-Hải sản La-Gi!
Khuya lót dạ cháo bầu Hóc Môn
Đón bình minh trên ngọn Hải đăng
Điểm tâm bún xào Singapore + cafe Italia sáng!

Ban Tổ Chim và Ban Tổ Cu. Hân hạnh được phục vụ Chim và Cu !:))

doiquanho
23-02-2012, 07:43
Cám ơn doiquanho rất nhiều nha,cho BJ xin số dt,có dịp nào ra VT hẹn doiquanho đối ẩm !^^

Ok, lưu số mình nhé:0986990669, khi nào ra VT cứ alo cho mình.

mechuotchit
23-02-2012, 09:44
Tối qua off xong về người cứ lâng lâng như say rượu : từ 1 nhóm nhỏ 6 người nâng cấp lên thành 18 người , đến buổi off thu tiền 26 người và trên đường về vẫn còn nhận được ĐT ghi danh :D . Đến thời điểm này trên tay mechuotchit là DS 38 nhân sự !!!
Rất vui vì tình cảm của mọi người và cũng cảm thấy hơi nặng 2 vai vì bản tính cầu toàn , cứ muốn đã rủ rê thì phải lo chu đáo . Mình thấy ở chuyến đi này có 2 thành phần :
* 1 là những bạn đã sát cánh cùng mình rất nhiều chặng đường nên kg cần phải bàn :L
* 2 là những bạn tốt mình quen trên đường Phượt và hầu như ai cũng máu lửa như vợ chồng mình (wait)
Nghĩ vậy nên thấy nhẹ người , mong rằng mỗi chúng ta xem nhau như anh em bạn bè , hết lòng vì cuộc vui này kg phân biệt thân sơ , kg phân biệt nhóm này nhóm nọ . 1 cuộc vui có đông người hưởng ứng sẽ càng thêm vui phải kg mọi người ?
P/S : mình lan man chút vì vừa đọc xong Hồi ức của chuyến Cần Giờ ,sợ cái phốt của anh Cao Nguyên khi làm chủ thớt .Vì mình " Sống Tâm Không Được Nhẫn " :LL

amydoan
23-02-2012, 10:45
Mẹ chuột ơi cố lên. Mình cứ hết lòng, hết sức là được rồi còn 9 người 10 ý làm sao mà chiều lòng hết tất cả. Phượt thì phải biết nhìn trước ngó sau chứ đâu phải như đi du lịch bình thường đâu mà đòi có người chăm lo cho mình.

caonguyendom
23-02-2012, 11:21
Tối qua off xong về người cứ lâng lâng như say rượu : từ 1 nhóm nhỏ 6 người nâng cấp lên thành 18 người , đến buổi off thu tiền 26 người và trên đường về vẫn còn nhận được ĐT ghi danh :D . Đến thời điểm này trên tay mechuotchit là DS 38 nhân sự !!!
Rất vui vì tình cảm của mọi người và cũng cảm thấy hơi nặng 2 vai vì bản tính cầu toàn , cứ muốn đã rủ rê thì phải lo chu đáo . Mình thấy ở chuyến đi này có 2 thành phần :
* 1 là những bạn đã sát cánh cùng mình rất nhiều chặng đường nên kg cần phải bàn :L
* 2 là những bạn tốt mình quen trên đường Phượt và hầu như ai cũng máu lửa như vợ chồng mình (wait)
Nghĩ vậy nên thấy nhẹ người , mong rằng mỗi chúng ta xem nhau như anh em bạn bè , hết lòng vì cuộc vui này kg phân biệt thân sơ , kg phân biệt nhóm này nhóm nọ . 1 cuộc vui có đông người hưởng ứng sẽ càng thêm vui phải kg mọi người ?
P/S : mình lan man chút vì vừa đọc xong Hồi ức của chuyến Cần Giờ ,sợ cái phốt của anh Cao Nguyên khi làm chủ thớt .Vì mình " Sống Tâm Không Được Nhẫn " :LL

Kệ .... nó đi, vui mà.

wind_and_sand
23-02-2012, 11:49
Mechuotchit cố lên nào! Mẹ chuột là người chu đáo nên sẽ làm tốt thôi! Đi chung với mẹ chuot chuyến Thác Bà, kết cái món thịt nướng của mẹ chuột lắm lắm ^^. Tiếc là lần này ko join được với mọi người. Chúc mọi người có chuyến đi vui vẻ. Chụp hình nhìu nhìu cho em ngồi nhà hóng hót với ^^

Doan
23-02-2012, 12:22
Tối qua off xong về người cứ lâng lâng như say rượu : từ 1 nhóm nhỏ 6 người nâng cấp lên thành 18 người , đến buổi off thu tiền 26 người và trên đường về vẫn còn nhận được ĐT ghi danh :D . Đến thời điểm này trên tay mechuotchit là DS 38 nhân sự !!!
Rất vui vì tình cảm của mọi người và cũng cảm thấy hơi nặng 2 vai vì bản tính cầu toàn , cứ muốn đã rủ rê thì phải lo chu đáo . Mình thấy ở chuyến đi này có 2 thành phần :
* 1 là những bạn đã sát cánh cùng mình rất nhiều chặng đường nên kg cần phải bàn :L
* 2 là những bạn tốt mình quen trên đường Phượt và hầu như ai cũng máu lửa như vợ chồng mình (wait)
Nghĩ vậy nên thấy nhẹ người , mong rằng mỗi chúng ta xem nhau như anh em bạn bè , hết lòng vì cuộc vui này kg phân biệt thân sơ , kg phân biệt nhóm này nhóm nọ . 1 cuộc vui có đông người hưởng ứng sẽ càng thêm vui phải kg mọi người ?
P/S : mình lan man chút vì vừa đọc xong Hồi ức của chuyến Cần Giờ ,sợ cái phốt của anh Cao Nguyên khi làm chủ thớt .Vì mình " Sống Tâm Không Được Nhẫn " :LL

Đó, cũng vì "nó" sợ mẹ chuột không kham nổi việc phát sinh quân số ngoài dự kiến nên dù thèm đi lắm nhưng cứ lăn tăn không dám đi theo. Thôi đành ngậm ngùi ở nhà, chờ chuyến khác sẽ cùng đi đi với mẹ chuột & hội tào lao vậy :(
Tình hình sơ bộ tới giờ thì thấy chuyến này sẽ có nhiều thành viên nhiệt tình lắm nên mẹ chuột cứ thoải mái, đừng căng thẳng. Coi chừng mình anh caonguyen_dom thôi là được. Có vẻ anh í ... nặng vía thiệt B-)

hoang2009
23-02-2012, 15:06
Uhm,vậy tổng số là bao nhiêu người rồi trời?

pe_nhoc16
23-02-2012, 15:38
Vậy cuối cùng quân số bao nhiêu rồi Mẹ chuột? Cho động lực để có niềm tin đi nè :D

caonguyendom
23-02-2012, 17:07
Mình thì hông biết liệu ôm mình có bỏ mình giữa đường với 1 câu "Dzô Dziên..... Nè" :(
@ Mr Núi nhớ đem theo cần câu nha, mùa này cá nhiều lắm lắm đó.

caonguyendom
23-02-2012, 20:17
Mai đi cúng sao rồi, hên ghê lại 1 ôm nữa không chịu ngồi sau rồi :shrug: phải xét lại cách ăn ở thôi :T.
Nếu vậy đành kiếm ôm vậy, mẹ chuột ơi post ds đi để con kiếm ôm chứ, rồi cần chuẩn bị gì con chở cho, xe đang rảnh nè.
Tự nhiên lây ông núi, lại muốn kiếm ôm chân dài nữa, ha ha ha :GL

BlackJack
23-02-2012, 20:49
38 người đăng kí luôn rồi hả mechuot,haizzzzz.....!

hoang2009
23-02-2012, 20:51
Tối qua thấy bác Cao Nguyên ồn ào quá tưởng đâu có ôm rồi chứ.Thôi ráng tìm chân dzài đi bác ơi..(beer)

hoang2009
23-02-2012, 20:53
38 người đăng kí luôn rồi hả mechuot,haizzzzz.....!

Kiểu này không mần ăn gì được rồi bác BJ ơi...=))

hungg0203vip
23-02-2012, 22:08
CHị ơi , xế của e xinh quá , e đỡ k nổi . HEHE , trong đây có ai xế xinh như xế của hùng vip k

caonguyendom
23-02-2012, 22:14
CHị ơi , xế của e xinh quá , e đỡ k nổi . HEHE , trong đây có ai xế xinh như xế của hùng vip k

Thiệt là đau lòng quá đi.

mechuotchit
23-02-2012, 22:56
Thông báo với mọi người tin này nhé : Nhận thấy tình hình trên đảo cơ sở vật chất cũng hạn ( chỉ có 1 bếp gaz , vài cái nồi và nhà bếp thì nhỏ )mà có những mấy nhóm chạm nhau , nên sau khi bàn bạc thì nhóm chúng ta sẽ sát nhập lại và Phượt cùng nhau để tiện việc sinh hoạt . Thứ nhất là gắn kết tình cảm ,thứ 2 là thêm bạn thêm vui , thứ 3 là ngoài quãng đường di chuyển các bạn hoàn toàn sinh hoạt tự do trên đảo và tha hồ thưởng lãm " CÁT VÀNG , BIỂN XANH VÀ.... RẤT NHIỀU EM " :)) . Quân số đã chốt là 35 mem !
Vẫn theo tiêu chí Phượt tà tà ngắm cảnh , chụp hình và khám phá cung đường mới nên bạn có thể thong thả nhé !
Vui hay kg , thỏa mãn hay kg là do mình tạo ra nên mong các bạn hết mình với cuộc chơi này , tận hưởng những ngày cuối tuần bên bạn bè thật sự thoải mái kg phân biệt thân sơ , nhóm này hay nhóm khác , ...
Thân !!!

caonguyendom
23-02-2012, 23:00
Hạnh phúc là do mình tạo ra :shrug:

mechuotchit
23-02-2012, 23:10
Note : Mechuot sẽ mua dĩa giấy để ăn cơm sườn nướng nhưng mỗi bạn tự trang bị chén đũa muỗng để ăn những món khác nhé !
Cần mượn 1 bếp gaz mini và 2 bình gaz (NT)
Nhóc mang cho chị 10kg than nhé và em chở luôn nha . Mai khỏi lên nhà chị vì chị đã nhờ mỗi người chở 1 ít !

caonguyendom
24-02-2012, 09:04
Nếu mẹ chuột cần gì thì la lên nha, chứ con hông biết gì để phụ đâu đó. Chiều nay đi công tác rồi, sáng mai về tới sg đi tiếp luôn.

toanlam
24-02-2012, 10:24
Thấy mọi người xôm tụ quá, đi hok được, bùn ơi là bùn, :T:T

Núi và Biển
24-02-2012, 13:37
Thông báo phát động cuộc thi ảnh đẹp với chủ đề.


"NẮNG VÀNG-BIỂN XANH-CÁT TRẮNG VÀ VÁY BAY TRONG GIÓ !"


Nhằm để tạo điều kiện cho chuyến đi thêm phần sinh động, đồng thời ghi ấn lại những khoảnh khắc ngọt ngào trong cuộc sống.
BTC trực thuộc Hội Tào Lao ( hội này do Caonguyen_dom làm hội trưởng*), phát động cuộc thi ảnh đẹp trên đường đi phuot.

Thể lệ:
_Tất cả các thành viên đều được tham gia.
_ Ưu tiên cho các ôm nữ mặc váy. BTC sẽ có phòng thay đồ di động:)

Nhiếp ảnh gia
Là các tay "súng" cừ khôi nhất được BTC mời từ mọi miền đất nước.

Giải thưởng
_Cá nhân có khuôn mặt "ăn ảnh" nhất.
_ Cặp xế-ôm đẹp đôi nhất.
_Thiên nhiên đẹp.
_Tác giả.
Và đặc biệt là giải thưởng Váy nào bay....cao nhất trong gió!:D
Giải thưởng sẽ được lãnh 1 lần bằng hiện kim từ 1 tỷ đồng....trở xuống:))

Hội Tào Lao hoan nghênh các bạn tham gia.
Thân.

____________________
(*) Hội tào lao này xuất xứ từ Caonguyen_dom làm chủ thớt 2 chuyến đi và đã thành công khi mỗi chuyến đi phát hiện được 1 thằng tào lao.:))

caonguyendom
24-02-2012, 14:00
Anh Núi đã nói vậy thì biết sao đây, đành theo luôn chứ sao giờ.
Hiện tại hội tào lao vẫn đang tuyển thêm người gia nhập hội, mong các bạn giúp đỡ, phát hiện nhân tài và giới thiệu cho mình.
Hội tào lao => tào lao, tào lao, luôn luôn tào lao.
Thân mời các bạn

MinhTam115
24-02-2012, 15:05
Ak mà, e là người cuối cùng đăng kí được ko????? e có chiếc cúp 50 e làm xế, co j e tham ja với sdt 01223000624 liên hệ e, nếu đc thì mai gặp ở phà Cát Lái. e gần Cát Lái. chờ tin BTC :(

hoang2009
24-02-2012, 16:29
Tiếp theo lời BTC...súng ống em sẳn sàng nhả đạn....:L

yamahavu
24-02-2012, 16:41
Hải đăng Kê Gà - Mong ước kỷ niệm xưa...

https://i1088.photobucket.com/albums/i330/yamahavui/PMT_9484.jpg

Kiểu này chắc mình lặng lẻ theo sau quá! Vì Chủ thớt đã chốt đoàn, nhưng không sao, phượt mờ, chơi luôn...Độc hành... hi hi :) :)

mechuotchit
24-02-2012, 16:49
Keisuke qua chị nhé , chở phụ chị 1 ít .
Mọi thứ đã sẵn sàng .

keisuke2804
24-02-2012, 19:04
Keisuke qua chị nhé , chở phụ chị 1 ít .
Mọi thứ đã sẵn sàng .

Đã nghe theo tiếng gọi của mechuotchit ^^ Hẹn gặp chị sáng mai ở Phà nhé :D

hungg0203vip
24-02-2012, 21:17
E sốt rồi !!! sẽ cố gắng đu theo , hic hic , mong là sáng mai sẽ hết sốt

Núi và Biển
24-02-2012, 22:03
Keisuke qua chị nhé , chở phụ chị 1 ít .
Mọi thứ đã sẵn sàng .

Nhớ mua theo chai nước rửa chén để gội đầu, í lộn để rửa chén mechuot ơi.:)

mikmik
24-02-2012, 22:03
Chúc ba, mẹ, cô, bác, anh, chị, em đi chơi vui vẻ + chụp đc nhiều hình váy bay trong gió + có những giây phút thư giãn cuối tuần thật toẹt vời.

Em hiện nay vẫn đang shock lâm sàng với sự ra đời của Ban Tổ Cu =]] Chúc các Chim, các Cu hợp tác vui vẻ, để có chuyến đi thành công tốt đẹp, để cái hội Tào lao dẹp tiệm đi là vừa ko phải phát hiện thêm 1 đối tượng tình nghi nào nữa :))

Nhà quê
24-02-2012, 22:33
Chúc các Phượt có chuyến đi vui vẻ - thoải mái- thú vị - an toàn
Hy vọng sau chuyến đi sẽ có những hình rôm rả phục vụ đến các phượt trên toàn quốc và tràn thế giới... heheh

keisuke2804
24-02-2012, 23:28
Đã chuẩn bị đồ xong, mai dậy sớm lên đường. Hẹn gặp nhóm ở điểm tập kết và bái bai khói bụi Sài Gòn nhé, ta đến với gió, biển, bạn bè và nắng ấm Kê Gà đây (BB)

mechuotchit
24-02-2012, 23:29
Nhớ đem chén đũa muỗng nha bà con !
Bạn nào có bình gaz mini đem theo 1 vài bình nhé !
Đã đặt bánh mì chả bò Tuấn Mập cho buổi sáng !
Chúc cả nhà ngủ ngon !!!

hungg0203vip
26-02-2012, 19:47
Đã quá ! đã về nhà

conlele
26-02-2012, 20:29
Đi Kê Gà mà về nhà sớm hay vậy bà con?

Haroro
26-02-2012, 20:44
Trời ơi giờ mới được về nhà.

HVL
26-02-2012, 20:50
Lại lập hội nên về trễ chứ gì. Chiều về chạy rất mượt mà ... đến Nhơn Trạch còn được xem phần biểu diễn máy bay điều khiển từ xa ... đến nhà lúc 7:20 an toàn!

MinhTam115
27-02-2012, 10:18
Chuyến đi thật là an toàn và thú vị, về đến nhà rồi xác nằm đây mà hồn vẫn còn ở đâu đó trên biển, trên đảo. ôi thật tuyệt vời cảm ơn mechuot đã cho e đu vào chuyến cuối nha, cứ tưởng ở nhà luôn rồi chứ :(, thiệt là hạnh phúc quá di. Mong chờ hồi ức của cả nhà hjhj