PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Từ Thác Yosemite đến Snow Creek



Tphat2009
06-08-2017, 02:17
Năm này quá nhiều tuyết cho nên phải hủy chuyến đi trên vùng Sierra. Vì vậy nên phải mò vô thung lũng Yosemite xin giấy đi cắm trại trên núi của vùng thác Yosemite.

Mình là nhóm số 6 nên không biết có lấy được hay không. Khi được kêu số thì vẫn còn chỗ, thế là xin cắm trại 2 đêm, đi từ đường mòn thác Yosemite và đi ra bằng đường Snow Creek, và bắt đầu là ngày hôm sau. Cả 2 đường này là khó đi nhất trong thung lũng. Đi người không cũng đã mệt rồi, mà đi backpack chắc chắn sẽ đờ người luôn.

Còn lại nửa ngày trong thung lũng nên việc đầu tiên là giải khát.

https://c1.staticflickr.com/5/4235/35666161146_6bda362b7f_b.jpg (https://www.flickr.com/photos/124095728@N03/35666161146/in/album-72157685838075225/)

Sau đó vác máy đi chụp hình trong thung lũng. Vì mưa nhiều nên năm nay thác và sông đầy nước. Họ còn cấm không cho chơi thuyền vì nước chẩy xiết.


Bình thường thì chỗ này là đông người ra tắm. Hôm đó chẳng thấy ngoe nào hết. Nước thì dĩ nhiên là lạnh rồi, nhưng mực nước cao và chẩy mạnh nên bà con đi chỗ khác tắm.


https://c1.staticflickr.com/5/4259/35536907422_f13300b582_h.jpg (https://www.flickr.com/photos/124095728@N03/35536907422/in/album-72157685838075225/)

Tphat2009
06-08-2017, 02:20
Đỉnh North Dome và sông Merced.

https://c1.staticflickr.com/5/4263/34896058153_61111f3164_h.jpg (https://www.flickr.com/photos/124095728@N03/34896058153/in/album-72157685838075225/)

Tphat2009
06-08-2017, 02:21
Sông Merced và thác Yosemite.

Phía bên phải tấm hình là nơi bà con hay đi pinic. Hôm đó chẳng có ai hết.

https://c1.staticflickr.com/5/4263/34864466614_cce31e7cf3_h.jpg (https://www.flickr.com/photos/124095728@N03/34864466614/in/album-72157685838075225/)

Tphat2009
06-08-2017, 02:27
Chắc vì vắng người cho nên có con nai mò ra ăn gần đó. Thế là tớ đi theo chụp hình.

https://c1.staticflickr.com/5/4017/35574960161_65b46c2229_b.jpg



Nó biết mình đi theo nhưng hễ nó nhìn thì mình đứng im, hay đi từ từ và song song với nó thì nó sẽ không sợ.

https://c1.staticflickr.com/5/4012/34864462854_6bae480333_b.jpg (https://www.flickr.com/photos/124095728@N03/34864462854/in/album-72157685838075225/)


https://c1.staticflickr.com/5/4128/35574957111_ba354e0755_b.jpg

Tphat2009
06-08-2017, 02:28
https://c1.staticflickr.com/5/4287/34864460714_e735edf7ed_h.jpg (https://www.flickr.com/photos/124095728@N03/34864460714/in/album-72157685838075225/)

Tphat2009
13-08-2017, 02:38
https://c1.staticflickr.com/5/4035/35574952971_c296f66914_b.jpg

Bình thường là một bãi cát thôi. Nhưng nước lớn nên thành một hòn đảo cát. Không ai xuống tắm hết.

Tphat2009
13-08-2017, 02:39
Gặp một tay ngồi chụp hình chim rừng. Rất mất thì giờ nên tớ chỉ đứng coi một tí rồi đi tiếp.

https://c1.staticflickr.com/5/4265/34864457684_225fe511f6_h.jpg

Tphat2009
13-08-2017, 02:45
Sáng sau dậy sớm, gấp lều và đi liền. Đường này là thuộc loại khó đi. Mấy tiếng sau thì ngang tới chân thác "trên" Upper Yosemite Falls.

Trời ấm, nhưng đeo nặng nên mồ hôi đầm đìa. Tới đây gần chân thác nên gió tạo ra bởi nước rơi thổi bụi nước vô chỗ đứng chụp. Vì vậy nên chỗ này rất mát, ai cũng dừng lại ngồi nghỉ mệt và chụp hình.

https://c1.staticflickr.com/5/4109/34864761814_5f058c9850_h.jpg (https://www.flickr.com/photos/124095728@N03/34864761814/in/album-72157685838075225/)

Tphat2009
13-08-2017, 02:47
Bên phải thác nước là một cột đá kêu là Lost Arrow Spire https://en.wikipedia.org/wiki/Lost_Arrow_Spire



https://c1.staticflickr.com/5/4278/35318833620_08f62aae91_h.jpg (https://www.flickr.com/photos/124095728@N03/35318833620/in/album-72157685838075225/)

Tphat2009
13-08-2017, 02:48
https://c1.staticflickr.com/5/4099/34864759494_7dfab53b7f_b.jpg


Thác và đỉnh Half Dome

Tphat2009
13-08-2017, 02:54
Tới khúc trong hình trên là mệt tới xương rồi. Dừng lại ăn trưa rồi ngủ một giấc. Sau đó tiếp tục leo. May sao dọc đường gặp được 2 khe nước chẩy trong đá. Còn đủ nược (chỉ có 2 lít), nhưng có nhiều thì uống nhiều. Tớ đem theo nước cam bột nên cũng đã khát lắm.


Khúc chót là mệt vì hết bóng cây, mà toàn là vách đá. Nhưng cuối cùng cũng tới nơi. Tính ra là mất 8 tiếng.

Từ đỉnh thác nhìn xuống thung lũng.


https://c1.staticflickr.com/5/4059/34896344713_f00dc80a19_b.jpg (https://www.flickr.com/photos/124095728@N03/34896344713/in/album-72157685838075225/)

Tphat2009
13-08-2017, 02:58
Đa số bà con tới khúc này chụp rồi quay xuống. Rất nhiêu người không biết là có đường nhỏ đi xuống dưới chỗ đỉnh thác. Một số thì biết nhưng không dám xuống vì hơi nguy hiểm.

Trong hình dưới người đội nón đỏ đang leo xuống đó. Nhiều chỗ đi chỉ vưà một người, nhưng có ống sắt đóng và đá để bám tay vô.


https://c1.staticflickr.com/5/4259/34864755944_8a554390a5_b.jpg (https://www.flickr.com/photos/124095728@N03/34864755944/in/album-72157685838075225/)

Tphat2009
13-08-2017, 03:00
Quanh cảnh đẹp, nhưng là vì trên đỉnh thác nên không thể nào nhìn thấy thác từ trên xuống dưới. Nếu là khách du lịch cỡi ngựa xem hoa thì đừng nên leo đường này. Mất thì giờ và mệt. Có thể lái lên đường Tioga rồi đi bộ xuống. Xa hơn, nhưng đỡ mệt hơn nhiều.

https://c1.staticflickr.com/5/4128/34896341463_1176046c33_b.jpg

Tphat2009
13-08-2017, 03:02
https://c1.staticflickr.com/5/4019/34864751624_220d1cf5ca_h.jpg

Tphat2009
13-08-2017, 03:04
Tớ bò ra mép vực rồi chụp xuống. Bên phải là đường mòn đi từ thung lũng lên.

Nhìn hình thì không cảm thấy được sự sợ của độ cao.


https://c1.staticflickr.com/5/4206/34896338523_d5415f9af5_b.jpg

Tphat2009
13-08-2017, 04:08
Đây là đường đi xuống với tay vịn bằng ống sắt. Con nhỏ này ngồi chắn lối đi để dơ chân ra chụp xuống dưới thung lũng. Nhìn hình thì tưởng rằng ngồi ngay mé vực, thật ra phía dưới chừng 2 mét là chỗ đứng coi đỉnh thác nược. Nếu có té xuống thì phiá dưới cũng có hàng rào sắt cản lại.


https://c1.staticflickr.com/5/4395/36359934092_b4c32c8148_b.jpg

Vì lối đi hẹp nên phải chờ.


https://c1.staticflickr.com/5/4425/35719142983_7410ff556d_b.jpg

Tphat2009
17-08-2017, 23:55
Chơi đây chừng nửa tiếng thì tớ phải mò đi kiếm chỗ dựng lều. Họ không cho cắm trại tại đây. mà mình cũng không muốn nữa. Cảnh thì đẹp nhưng không có nhiều chỗ trú nếu gặp sấm sét.

Mò qua bên kia thác thì gặp lại thằng này. Nó đi chân đất mà còn đi lẹ hơn mình nữa. Nó cũng cắm trại như mình nhưng chẳng thấy nó có lều chõng gì hết.

https://c1.staticflickr.com/5/4230/34864748874_f851dbfa3f_b.jpg (https://www.flickr.com/photos/124095728@N03/34864748874/in/album-72157685838075225/)


Vừa băng qua bên kia thác thì gặp tiên nữ tắm, làm phải chụp vài tấm. Tụi nó tự nhiên như bà Evà.

Tphat2009
18-08-2017, 00:01
Sám hôm sau dậy sớm để đi tiếp. Sớm hơn cả mấy con chim buổi sáng nữa.

Làm một nồi cà phê. Trời không lạnh lắm, nhưng khoác thêm cái áo lạnh mỏng cho chắc ăn. Chưa đến nỗi run, nhưng đủ để chẩy nước mũi.

https://c1.staticflickr.com/5/4090/35318856230_97a2b7e87d_b.jpg (https://www.flickr.com/photos/124095728@N03/35318856230/in/album-72157685838075225/)


Lần này đi tớ chỉ có một cái quần bơi (loại quần của Mỹ, chứ không phải Pháp), 2 cái áo tay dài, một áo lạnh, 2 đôi vớ. Thế là ngày nào cũng phải nhẩy xuống nước để tắm và giặt quần áo.

Tphat2009
18-08-2017, 00:03
https://c1.staticflickr.com/5/4099/34896376173_8e5c9c2df1_b.jpg (https://www.flickr.com/photos/124095728@N03/34896376173/in/album-72157685838075225/)

Vừa uống cà phê vừa ngắm cảnh buổi sáng trên núi. Quanh đó chẳng có ngoe nào hết. Một mình một cõi.


Đêm trước có nghe tiếng chân người, nhưng chắc nó thấy mình chui vô lều rồi nên tụi nó đi chỗ khác. Luật không thành văn là không đánh thức ngừoi trong lều, và không nên dựng lều gần người khác (30-50 mét).

Muốn dựng lều gần cho vui thì phải xin phép ngừoi tới trước khi người ta còn thức.

meomap87
29-08-2017, 13:12
Tphat2009 Có thể cho mình xin contact FB hay sdt hok. Năm sau mình muốn quay lại khu vực bờ Tây để đi một số National Parks và camping ở đó nên rất cần hỏi thăm dân thổ địa. :D

Tphat2009
30-08-2017, 23:55
Tphat2009 Có thể cho mình xin contact FB hay sdt hok. Năm sau mình muốn quay lại khu vực bờ Tây để đi một số National Parks và camping ở đó nên rất cần hỏi thăm dân thổ địa. :D

Tớ không dùng FB, và không cho số ĐT.

Bác muốn hỏi thì lập một thread mới về chỗ bác muốn đi. Có nhiều người còn rành hơn tớ nữa, nhất là về mấy vụ mướn xe, KS.

NP thì bác lo mà tính ngày đi ngay lập tức rồi chuẩn bị đặt chỗ cắm trại. Tớ là khoảng đầu tháng 1 là lo lấy chỗ cắm trại rồi. Chương trình cắm trại của tớ là đã lên sẵn rồi, chỉ thay đổi ngày đi cho năm 2018 thôi.

Tphat2009
31-08-2017, 01:31
Một lát sau thì tới đỉnh Yosemite (Yosemite Point). Chỗ này dựng lều ngắm mặt trời lên hay xuống chắc đẹp lắm. Chỉ phiền một cái là quá xa chỗ lấy nước. Chắc phải 30 phút.

Tới đó chẳng thấy có ai hết (còn rất sớm). Buông ba lô ra rồi đi lòng vòng chụp hình.



https://c1.staticflickr.com/5/4253/35318853210_b1fad6303f_h.jpg (https://www.flickr.com/photos/124095728@N03/35318853210/in/album-72157685838075225/)

Tphat2009
31-08-2017, 01:44
Cầu vồng từ bụi nước thác Yosemite

https://c1.staticflickr.com/5/4238/35705987035_22cb6db0d7_h.jpg (https://www.flickr.com/photos/124095728@N03/35705987035/in/album-72157685838075225/)

Tphat2009
03-09-2017, 04:36
Vài tiếng sau thì mò tới gần đỉnh North Dome. Trời trong, nóng, và khô. Coi lại trong ba lô còn ít nước quá nên bỏ không leo lên chơi. Chui vô bóng cây ngồi ăn trưa, ngắm cảnh. Có vài người cắm trại tại đây để ngắm cảnh mặt trời lặn và mọc. Chắc cũng phải làm thử một chuyến tại đây. Phiền một cái là vùng này không có nước. Chắc phải lội bộ 30-45 phút mới có.

https://c1.staticflickr.com/5/4010/35575260481_4ce5b26322_b.jpg (https://www.flickr.com/photos/124095728@N03/35575260481/in/album-72157685838075225/)

Tphat2009
03-09-2017, 04:38
Tứ chỗ đó ngó ngang qua thung lũng là đỉnh Half Dome. Không thấy có ai trên đó hết, chắc họ chưa cho lên ?

https://c1.staticflickr.com/5/4284/35575258961_4beea273c4_b.jpg (https://www.flickr.com/photos/124095728@N03/35575258961/in/album-72157685838075225/)

Tphat2009
03-09-2017, 04:43
Đi ngang qua Indian Rock nhưng không vô vì gần hết nước rồi.

Đi xuống chừng vài trăm mét thì gặp một cái ngòi nước rất trong. Thế là lọc nước uống, rồi nhẩy xuống tắm và giặt quần áo. Hỏi vài người đi ngang đó ai cũng ngạc nhiên vì không có cái ngòi nước này trong bản đồ hay GPS.

Thế là quay lại leo Indian Rock. Không sợ hết nước nữa.

Nó là một khung đá. Tớ chưa tìm hiểu tại sao lại bị sói mòn như thế.



https://c1.staticflickr.com/5/4283/35705982535_d204518b0a_b.jpg (https://www.flickr.com/photos/124095728@N03/35705982535/in/album-72157685838075225/)

Tphat2009
03-09-2017, 04:45
https://c1.staticflickr.com/5/4087/35705980215_e004f78294_b.jpg (https://www.flickr.com/photos/124095728@N03/35705980215/in/album-72157685838075225/)

hotrongnam03
05-09-2017, 15:33
WOW đẹp thật.
cám ơn bạn rất nhiều.(c)

Tphat2009
19-11-2017, 00:51
https://c1.staticflickr.com/5/4283/35705978175_b68cb620bb_b.jpg (https://www.flickr.com/photos/124095728@N03/35705978175/in/album-72157685838075225/)

My Flickr Page (https://www.flickr.com/photos/124095728@N03/albums)

Tphat2009
19-11-2017, 01:00
https://c1.staticflickr.com/5/4285/34896363663_50024e492b_b.jpg

Không rõ tại sao nhưng bữa đó chỉ thấy vài người đi vô khu này, dù rằng còn sớm và trời đẹp.

Sau chỗ này thì tớ đi về hướng Snow Creek. Vùng này nổi tiếng với gấu. Vì vậy nên họ cấm dựng trại tại những khu gấu hay ra phá. Mất cả vài tiếng sau mới mò ra chỗ cắm trại.

Tphat2009
19-11-2017, 01:07
Kiếm ra chỗ thì vội vàng dựng trại và nấu ăn.

Người kiểm lâm ra nói phải dời trại thêm vài chục thước vì gấu hay ra chỗ tớ đang dựng. Hỏi ra thì có một con gấu rất khôn. Nó ăn cắm thùng đồ ăn rồi đem ra bờ vực lăn xuống cho bể ra (vài trăm mét). Và con này chỉ xuất hiện chừng 2-3 giờ sáng, lúc bà con ngủ say như chết.

Thế là lại dời trại. Ăn xong thì trời bắt đầu xuống thấp. Đây là lúc ánh sáng đổi mầu trên mặt đá đỉnh HD. Dưới thung lũng là bà con chen chúc nhau tại cầu Sentinel để chụp. Tại đây thì chỉ có máy của mình vài chừng vài trăm con muỗi đói thôi

https://c1.staticflickr.com/5/4238/35705974445_e4e1b92796_b.jpg (https://www.flickr.com/photos/124095728@N03/35705974445/in/album-72157685838075225/)

Tphat2009
15-01-2018, 02:24
Hôm sau dậy sớm chuẩn bị xuống núi.

Thùng đồ ăn phải để gần lều (vì con gấu kia) chứ không để xa như những nơi khác. Gác lên trên là 2 cây gậy để làm đồ báo động nếu nó mò ra kiếm ăn. Cửa lều thì thêm chừng chục trái thông khô làm đạn ném gấu

https://c1.staticflickr.com/5/4229/35318869100_ed0dc497f4_b.jpg (https://www.flickr.com/photos/124095728@N03/35318869100/in/album-72157685838075225/)

Tphat2009
15-01-2018, 02:26
Vì còn sớm nên đi lòng vòng chụp hình nắng ban mai. Khu này ít ai lên đây chụp hình vì đường đi rất khó, chỉ có dân cắm trại mới mò vô thôi

https://c1.staticflickr.com/5/4259/35318868410_b5c0b354f0_b.jpg (https://www.flickr.com/photos/124095728@N03/35318868410/in/album-72157685838075225/)

TamTinh81
24-01-2018, 16:12
Cám ơn bạn đã viết bài và hình ảnh. Mình chỉ mong một ngày nào đó được leo lên HalfDoom.

Tphat2009
19-03-2018, 01:45
https://c1.staticflickr.com/5/4264/35318867440_c58d0fa307_b.jpg


Thu dọn lều chõng xong thì đi xuống thung lũng dùng đường mòn Snow Creek. Cảnh nhìn thì xanh tươì hơn đối với đường Yosemite Falls. Tuy nhiên rất khó đi. Khu này thì cảnh vật bình thường thôi nên rất ít ai lên đây ngắm cảnh chụp hình.

Con đường này sẽ xuống tới hồ Mirror Lake.

Tphat2009
01-04-2018, 03:30
Vài tiếng sau thì xuống tới hồ Mirror Lake. Vì là muà hè (tháng 7) nên rất đông người ra đây tắm. Nước hơi lạnh, nhưng có nắng ấm.

Tớ chỉ dừng lại nhẩy xuống tắm cho sạch người. Sau đó lội bộ ra đầu đường mòn đón xe vô trung tâm thung lũng để mua đồ giải khát.

https://c1.staticflickr.com/1/895/27268127058_049af66902_b.jpg (https://www.flickr.com/photos/124095728@N03/27268127058/in/album-72157685838075225/)


Trời trong thung lũng rất ấm (cho đến nóng). Tớ ngồi ngay cửa chợ uống bia và ngắm người qua lại. Tay này đứng chờ bạn đi chợ vì họ không cho đem chó vô chợ (?)

https://c1.staticflickr.com/1/804/41098011932_36c58bdb0c_b.jpg



Bác nào đem thú vật vô NP thì nên biết là họ cấm thú vật đi vô đường mòn. Nhẹ thì bị cảnh cáo, nặng thì bị phạt và đuổi ra khỏi công viên.

Tphat2009
01-04-2018, 03:34
Thêm vài tấm chụp trong chuyến đi đó.

Thác nước. Đường mòn đi lên đỉnh thác sẽ vòng vô chỗ hõm bên trái thác nước.

Bên phải thác nước có cột đá rất đẹp, nhưng bữa lên đỉnh chụp lại quên mất nó (phía bên phải thác nước)


https://c1.staticflickr.com/1/785/26269839147_6e905fc783_b.jpg (https://www.flickr.com/photos/124095728@N03/26269839147/in/album-72157685838075225/)

reddevil_99
02-04-2018, 10:09
Thêm vài tấm chụp trong chuyến đi đó.

Thác nước. Đường mòn đi lên đỉnh thác sẽ vòng vô chỗ hõm bên trái thác nước.

Bên phải thác nước có cột đá rất đẹp, nhưng bữa lên đỉnh chụp lại quên mất nó (phía bên phải thác nước)


https://c1.staticflickr.com/1/785/26269839147_6e905fc783_b.jpg (https://www.flickr.com/photos/124095728@N03/26269839147/in/album-72157685838075225/)

Hình bác chụp rất đẹp...Hi vong đầu tháng 5, thác sẽ nhiều nước :)

nguoivienxu
03-04-2018, 11:34
Diễn đàn nhiều bác làm bài tốt quá.

Tphat2009
06-04-2018, 01:22
Như đã viết ở trên, muà mưa năm 2016-2017 tốt nên sông đầy nước. Bình thường mấy khúc này rất cạn. Lúc tớ đi quanh chỗ này thì toàn là xình không.

Bác nào thích câu cá thì vô đó mà kiếm. Cá trout rất nhiều, nhưng họ chỉ cho dùng mồi giả thôi. Và không cho lấy cá rainbow trout.

https://c1.staticflickr.com/1/794/41141827301_677168a022_b.jpg (https://www.flickr.com/photos/124095728@N03/41141827301/in/album-72157685838075225/)

Tphat2009
06-04-2018, 01:24
Thảo nguyên quanh đó cỏ lên cao hơn đầu gối. Buổi chiều là mấy con nai chui vào đây nằm nhai lại cỏ đã ăn ban ngày.

https://c1.staticflickr.com/1/814/41098072972_79f739059e_h.jpg (https://www.flickr.com/photos/124095728@N03/41098072972/in/album-72157685838075225/)

Tphat2009
06-04-2018, 01:30
Hình chụp từ một chuyến đi khác. Nai nằm nhai lại cỏ. Chụp mấy con này nên cẩn thận. Nó hay tấn công người vào muà "rượng đực".

Kiếm nó cũng không khó lắm.

https://c1.staticflickr.com/1/319/19262485902_53aef714fc_b.jpg (https://www.flickr.com/photos/124095728@N03/19262485902/in/album-72157655143060876/)



https://c1.staticflickr.com/1/411/19272303481_5f084be30b_b.jpg


https://c1.staticflickr.com/1/352/19255265521_020eb100d2_b.jpg (https://www.flickr.com/photos/124095728@N03/19255265521/in/album-72157655143060876/)

Tphat2009
10-06-2018, 04:16
Đêm đó ngủ tại khu cho dân đi backpack. Ranger họ chờ tới giờ ăn tối mới mò ra khám giấy tờ. Tay nào không có giấy thì bị đuổi ra khỏi trại.

Quang cảnh trại. Họ nói là 6 người vô một lô, nhưng chưa bao giờ thấy họ đếm đầu người hết. Chỉ cần giấy tờ và trả tiền đàng hoàng là êm xuôi hết.

https://c1.staticflickr.com/1/816/41098004002_aa406bb63e_b.jpg (https://www.flickr.com/photos/124095728@N03/41098004002/in/album-72157685838075225/)


https://c1.staticflickr.com/1/800/40246360165_dcee49cdaf_b.jpg (https://www.flickr.com/photos/124095728@N03/40246360165/in/album-72157685838075225/)

Tphat2009
10-06-2018, 04:20
Sáng sau lái về. Thấy cảnh đẹp lại dừng lại làm thêm vài tấm.

https://c1.staticflickr.com/1/796/26269764267_88472162cf_b.jpg
(https://www.flickr.com/photos/124095728@N03/26269764267/in/album-72157685838075225/)

Nai đi ăn sáng. Sáng sớm và chiều là hay thấy nai đi lại khu này. Bên trái đường là đồng cỏ và sông.

https://c1.staticflickr.com/1/819/41141776731_b951dfba9b_b.jpg


Thế là chấm dứt một chuyến đi cắm trại Yosemite

reddevil_99
10-06-2018, 15:33
Đầu tháng 5, tôi cũng đến Yosemite, các thác đầy nước..gửi bác vài tấm hình

https://farm1.staticflickr.com/970/42009855392_036d68ddbd_z.jpg

https://farm1.staticflickr.com/945/41333658874_2a4d00babe_z.jpg

https://farm1.staticflickr.com/832/28181226208_eaea6cca68_z.jpg