PDA

View Full Version : Trở lại ven biển và khánh sơn - tô hạp lần đầu diện kiến !



thienbao11
28-07-2017, 14:20
Xin chào ! Đã lâu không viết lách gì ,thời gian qua đi thì cũng đi nhưng lười viết ( Có sao nói vậy ! Hi....Hi ! ),nay xin phép được múa bút trở lại cho vui ,có gì các bạn bỏ qua cho ,cám ơn !
Như thế nầy các bạn ạ ! sẵn dịp công ty tổ chức cho CB-CNV nghỉ mát Đà Lạt vào các ngày từ 24 - 27/7 2017 ( rơi vào các ngày thứ 2 đến thứ 5 ) Ô de ,vậy là ngày thứ 7 và chủ nhật trước ngày công ty đi là của mình !Vậy là lên kế hoạch và đi như thế nầy !
Ngày 22/7 ( thứ 7 ) : Sài Gòn - Cổ Thạch Liên Hương !
Ngày 23/7 ( Chủ Nhật ) : Liên Hương - Cà Ná - Sơn Hải ( ven biển ) - Phan Rang - Vĩnh Hy - Cam Ranh !
Ngày 24/7 Cam Ranh - Khánh Sơn Tô Hạp - Ngoạn Mục - D'Ran - Đà lạt ( Hợp đoàn với công ty )
Quá đẹp cho một cuộc tình ! Quên một cung đường !

Sáng trên phà Các Lái !

https://farm5.staticflickr.com/4298/36080417881_4730170139_c.jpg (https://flic.kr/p/WYizdn)IMG_0003 (https://flic.kr/p/WYizdn) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Theo 769 đến hầm chui cao tốc đi Cẩm Mỹ ra ngã ba Tân Phong ,bám quốc lộ 1A đi Phan Thiết ( Không đi ven biển đoạn nầy vì đã đi mòn bánh xe trên cung nầy ,với lại tranh thủ đi Quốc lộ cho gần rút gắn thời gian ,nhìn chung QL 1A đường đẹp !)

https://farm5.staticflickr.com/4299/36215652805_1930c735ec_c.jpg (https://flic.kr/p/XbfFQZ)IMG_0005 (https://flic.kr/p/XbfFQZ) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Tỉnh lộ 10 đi Cẩm Mỹ ! Buổi sáng

https://farm5.staticflickr.com/4303/36080424231_d482c1e153_c.jpg (https://flic.kr/p/WYiB6R)IMG_0007 (https://flic.kr/p/WYiB6R) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

thienbao11
31-07-2017, 10:24
Con đường tỉnh lộ 10 từ 769 đi Huyện Cẩm Mỹ hiện giờ rất tốt ,con đường nầy chỉ rút ngắn không đi ra Dầu Giây - Tân Phong ,nên đoạn nầy không có hình chỉ lo lầm lũi chạy chủ yếu thưởng thức bằng mắt ,chú ý đoạn nầy khi ra đến vòng xoay Cẩm Mỹ - quốc lộ 51 kiến lửa nhiều các bạn có đi nên chú ý !

Ra đến quốc lộ 1A cứ bám theo quốc lộ đến Phan Thiết ( cung ven biển đoạn Hàm Tân - Lagi - Tân Hải giờ tương đối xấu ! Mình không đi ngã nầy ) ,thoắt chốc đã đến Phan Thiết ,quyết định không vào ,không đi Mũi Né ,mà đến ngã ba Tà Zon quẹo phải ,con đường nầy cũng ra ngay đoạn đi Bàu Trắng nhé !

Ngã ba Tà Zon ! ( hình chụp khi đã vào trong ngã ba ,nên đường ngoài xa là quốc lộ 1A )

https://farm5.staticflickr.com/4303/35473282593_a7657ca17e_c.jpg (https://flic.kr/p/W3DR3z)IMG_0008 (https://flic.kr/p/W3DR3z) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Đường tốt nhe các bạn !

https://farm5.staticflickr.com/4308/35444569574_a8856edce8_c.jpg (https://flic.kr/p/W17FEw)IMG_0009 (https://flic.kr/p/W17FEw) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Có nhiều con dốc thật cao ! Đây là lần đầu đi đường nầy ,chứ thường thì theo đường cặp biển mũi Né đi Bàu Trắng ,một lần bị " Đậu Phọng " ở một ngã ba ,nếu không Google miệng thì phóng luôn trở lại Mũi Né ! Đến các ngã ba tốt nhất các bạn nên hỏi thăm dò cho chắc ăn !

Con dốc !

https://farm5.staticflickr.com/4323/35444571154_8f467b9807_c.jpg (https://flic.kr/p/W17G8L)IMG_0011 (https://flic.kr/p/W17G8L) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Đoạn gần đến ngã ba Bàu Trắng có một hẻm núi ( Gọi núi cho oai ) , đất toàn một màu đỏ son !!

https://farm5.staticflickr.com/4324/36237303366_628b48493a_c.jpg (https://flic.kr/p/XdaDNw)IMG_0012 (https://flic.kr/p/XdaDNw) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

thienbao11
31-07-2017, 20:52
Con đường từ Bàu Trắng về Phan Rí Cửa giờ phải nói là quá đẹp ! Con đường dài thẳng tắp cắt qua những đồi cát trắng phau ,chợt nhớ đến con đường ngày trước ,bụi bậm ,đường khó đi ,ngày trước đi con đường nầy phải mất vài tiếng ,giờ thì cái vèo là đến ,cũng vì tiếc nuối con đường xưa nên bị đậu phọng thêm một lần nữa tại đây ! Thấy một ngã ba nhỏ cứ nghỉ thế nào nó cũng cắt ra đường cũ nên phóng vào !

Con đường nào đâu xa lạ với các anh em ham xê dịch !

https://farm5.staticflickr.com/4296/35481455503_5cdf6a5e75_c.jpg (https://flic.kr/p/W4nJyP)IMG_0013 (https://flic.kr/p/W4nJyP) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Nó đây ! Đường đầy đá và dốc ,cắt ngang các đồi cát hoang vu !

https://farm5.staticflickr.com/4321/35481947613_b19e043f64_c.jpg (https://flic.kr/p/W4qfRt)IMG_0015 (https://flic.kr/p/W4qfRt) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

https://farm5.staticflickr.com/4324/35481462663_f41e60768c_c.jpg (https://flic.kr/p/W4nLGg)IMG_0016 (https://flic.kr/p/W4nLGg) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Nhìn nó vươn dài ra biển cứ ngỡ sẽ ra con đường cũ ! Nhưng bé cái lầm

https://farm5.staticflickr.com/4294/36246073626_5598e84ebc_c.jpg (https://flic.kr/p/XdWATU)DSC01448 (https://flic.kr/p/XdWATU) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Có một đôi vợ chồng cũng chạy vào con đường nầy ! Họ hỏi đi đâu vào đây ? mình nói đi tìm con đường cũ ,họ trả lời đây là con đường ra biển ! Sau nầy về coi lại thì ra đây là đường ra mũi Yến ! Thế là bỏ lỡ cơ hội ,nhưng thật ra cũng rất ngại vì chỉ có một mình mà đường lại quá xấu lỡ xì bánh là toi , đành quay ra !! Tiếc

Quay ra cho lành !!

https://farm5.staticflickr.com/4321/35481988933_035d068f0c_c.jpg (https://flic.kr/p/W4qt8T)DSC01436 (https://flic.kr/p/W4qt8T) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

thienbao11
31-07-2017, 21:11
Nhìn lại con đường ra mũi Yến ! hãy đợi đấy khi ta trở lại cùng đồng bọn !

https://farm5.staticflickr.com/4296/36154672741_8b18552ae3_c.jpg (https://flic.kr/p/X5S9Az)DSC01449 (https://flic.kr/p/X5S9Az) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr
]

thienbao11
31-07-2017, 21:28
Từ Phan Rí Cửa về Tuy Phong Liên Hương ,mùa nầy đi không thấy ai làm ruộng muối, thế là cứ chạy ngắm nhìn trời đất qua hai con mắt ,nhìn như muốn nuốt vào trong !

Những cánh quạt nước sục Ô xy ,cho một đầm nuôi tôm !

https://farm5.staticflickr.com/4293/35454363084_91c52cb544_c.jpg (https://flic.kr/p/W1YSW9)DSC01450 (https://flic.kr/p/W1YSW9) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr


https://farm5.staticflickr.com/4307/35894581200_1877279956_c.jpg (https://flic.kr/p/WFT7rE)DSC01452 (https://flic.kr/p/WFT7rE) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

tam48313
31-07-2017, 21:39
Chào anh Bảo -lâu lắm mới thấy anh viết bài -đang hóng - thanks a nhiều nha

thienbao11
31-07-2017, 22:02
Chào anh Bảo -lâu lắm mới thấy anh viết bài -đang hóng - thanks a nhiều nha

Chào ! Lâu lâu nhớ trang mạng ,viết cho vui ,lâu nay vẩn đi nhưng lười viết Hi.....hi ! Cám ơn bạn đã ghé xem !

thienbao11
01-08-2017, 12:12
Chạy theo đường ven biển Liên Hương ,đường giờ rộng và tốt ,chạy ngang một địa danh Gành Son ,cũng ghé vào tìm hiểu thử ,ở đây cũng chỉ là bãi cát và sóng biển rất ít người tham quan ,chắc nơi đây chưa có điểm gì nổi trội thu hút khách du lịch ,xa xa những chiếc thuyền đánh cá chập chờn trên sóng biển , neo đậu nghỉ ngơi sau những chuyến đi khơi ! Tĩnh mịch ,không một âm thanh ồn ào nào của hiện đại chỉ có tiếng rít của gió biển và tiếng sóng lao xao , Relax chút ,ở thành thị đừng mong có không gian như thế nầy nhé !

Gành Son ,một buổi trưa tỉnh mịch !

https://farm5.staticflickr.com/4326/36302936655_05d627ea1d_c.jpg (https://flic.kr/p/XiY3hX)DSC01457 (https://flic.kr/p/XiY3hX) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Những chiếc thuyền nằm ngơi nghỉ ,lấy lại sức sau những chuyến ra khơi !

https://farm5.staticflickr.com/4304/35908790690_11c5432903_c.jpg (https://flic.kr/p/WH8WqS)DSC01456 (https://flic.kr/p/WH8WqS) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Cây xương rồng ! Một loài thực vật chịu khô hạn rất tốt ! Sống trên cát ,chết vùi trong cát !

https://farm5.staticflickr.com/4324/36261176296_dbd0f14dc7_c.jpg (https://flic.kr/p/Xfh1oL)DSC01460 (https://flic.kr/p/Xfh1oL) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Rời Gành Son ,thoắt chốc đã đến Cổ Thạch ,nơi đây có bãi đá bảy màu ,đã đến nhiều lần nên không vào ,nhưng khu nhà nghỉ Minh Thư rất nhiều khách du lịch ghé đến ,ồn ào và đông đúc ,thêm một lý do để mình không vào ! Chạy đi tìm bãi đá rêu nhưng người dân đây bảo ,khi triều xuống mới có và cũng tùy mùa ! Chán quá làm một ảnh cho bỏ công đi tìm !

https://farm5.staticflickr.com/4302/35908787320_eddf0b03c4_c.jpg (https://flic.kr/p/WH8VqL)DSC01462 (https://flic.kr/p/WH8VqL) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

KPOT
01-08-2017, 16:25
Chào chú Bảo, vẫn hóng những bài viết mới của chú, chúc chú và gia đình dôi dào sức khỏe

thienbao11
02-08-2017, 08:22
Vậy là xong ngày đầu tiên ! Sài Gòn - Liên Hương ,đây là cung đường dài nhất trong kế hoạch lần nầy 270km ,đến Liên Hương tầm 4.30 chiều ,vì đã đặt phòng sẳn nên cũng không lo ,chạy đến nơi check in nhận phòng ! Nơi mình ở là khách sạn Victory ,giá phòng 200k/đêm ,sạch sẽ , máy lạnh và nội thất mới ,nên rất hài lòng ! ( Chỉ chụp nơi đây qua điện thoại nên không có hình !
Độc hành có cái hay và cũng có cái dỡ ,hay là đi không mất thời gian chờ đợi ,mình làm chủ thời gian ,nhưng buồn là không có ai để chia sẽ ,và nhất là khi về đến khách sạn cảm giác cô đơn thật đáng sợ ,chỉ hai ngày thôi mà mình có cảm giác rất sợ đến khách sạn một mình ! Chỉ có một chữ BUỒN !

Ngày 2 : Dậy thật sớm ,sắp xếp đồ đạc quân tư trang xong ! Check out trả phòng với lời hứa nếu có đến Liên Hương ,nhất định vẩn ở nơi nầy , cô chủ nhỏ cười thật tươi và chúc mình lên đường may mắn ! Cám ơn em , Từ Liên Hương mình quay trở ra quốc lộ 1A để đến ngã ba đường du lịch ven biển Cà Ná - Sơn Hải ( Có biển báo thật lớn !)

Đây là cung đường mình cùng vợ đã đi qua ,nhưng ở thời điểm mưa bão gây sạt lở nhiều đoạn ( ngay lúc nầy khi đi dấu vết sạt lở vẩn còn nhưng đã được dọn dẹp ), còn giờ thì đường tốt , đi thôi !

Đường Cà Ná - Sơn Hải tháng 12/2015 !

https://farm2.staticflickr.com/1662/24078626645_96d9d5148f_c.jpg (https://flic.kr/p/CFKfPg)P1020894 (https://flic.kr/p/CFKfPg) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Trước khi đến Ngã ba Cà Ná ,có một bãi biển sát quốc lộ ,sáng sớm đã có du khách xuống tắm ,thiên nhiên thật ưu đãi nơi đây !

https://farm5.staticflickr.com/4404/36187013741_b172c0709b_c.jpg (https://flic.kr/p/X8HUs2)IMG_0020 (https://flic.kr/p/X8HUs2) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Bắt đầu vào đường ven biển đi Phan Rang , rộng rãi ,thoáng đãng ,chợt nghỉ về đường xá ở Sài Gòn chỉ biết khẻ nhún vai ! Thôi thưởng thức cái sự sung sướng giữa trời biển bao la , căng hết tầm mắt ra nhé !

https://farm5.staticflickr.com/4408/36187016171_a38beeda1d_c.jpg (https://flic.kr/p/X8HVaV)IMG_0021 (https://flic.kr/p/X8HVaV) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Hê ....hê ! Hết hồn tưởng bị " Bò Vàng" thổi tốc độ nhưng không phải ,cùng giống , nhưng khác loài , chào nhé nhường đường cho mình đi nhe ! Bye

https://farm5.staticflickr.com/4405/36187021931_54d4714ef3_c.jpg (https://flic.kr/p/X8HWTe)IMG_0025 (https://flic.kr/p/X8HWTe) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Hungnguyen111278
02-08-2017, 15:46
[QUOTE=thienbao11;1584901]Vậy là xong ngày đầu tiên ! Sài Gòn - Liên Hương ,đây là cung đường dài nhất trong kế hoạch lần nầy 270km ,đến Liên Hương tầm 4.30 chiều ,vì đã đặt phòng sẳn nên cũng không lo ,chạy đến nơi check in nhận phòng ! Nơi mình ở là khách sạn Victory ,giá phòng 200k/đêm ,sạch sẽ , máy lạnh và nội thất mới ,nên rất hài lòng ! ( Chỉ chụp nơi đây qua điện thoại nên không có hình !
Độc hành có cái hay và cũng có cái dỡ ,hay là đi không mất thời gian chờ đợi ,mình làm chủ thời gian ,nhưng buồn là không có ai để chia sẽ ,và nhất là khi về đến khách sạn cảm giác cô đơn thật đáng sợ ,chỉ hai ngày thôi mà mình có cảm giác rất sợ đến khách sạn một mình ! Chỉ có một chữ BUỒN !

Ngày 2 : Dậy thật sớm ,sắp xếp đồ đạc quân tư trang xong ! Check out trả phòng với lời hứa nếu có đến Liên Hương ,nhất định vẩn ở nơi nầy , cô chủ nhỏ cười thật tươi và chúc mình lên đường may mắn ! Cám ơn em , Từ Liên Hương mình quay trở ra quốc lộ 1A để đến ngã ba đường du lịch ven biển Cà Ná - Sơn Hải ( Có biển báo thật lớn !)

Đây là cung đường mình cùng vợ đã đi qua ,nhưng ở thời điểm mưa bão gây sạt lở nhiều đoạn ( ngay lúc nầy khi đi dấu vết sạt lở vẩn còn nhưng đã được dọn dẹp ), còn giờ thì đường tốt , đi thôi !

Đường Cà Ná - Sơn Hải tháng 12/2015 !

https://farm2.staticflickr.com/1662/24078626645_96d9d5148f_c.jpg (https://flic.kr/p/CFKfPg)P1020894 (https://flic.kr/p/CFKfPg) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Trước khi đến Ngã ba Cà Ná ,có một bãi biển sát quốc lộ ,sáng sớm đã có du khách xuống tắm ,thiên nhiên thật ưu đãi nơi đây !

https://farm5.staticflickr.com/4404/36187013741_b172c0709b_c.jpg (https://flic.kr/p/X8HUs2)IMG_0020 (https://flic.kr/p/X8HUs2) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Bắt đầu vào đường ven biển đi Phan Rang , rộng rãi ,thoáng đãng ,chợt nghỉ về đường xá ở Sài Gòn chỉ biết khẻ nhún vai ! Thôi thưởng thức cái sự sung sướng giữa trời biển bao la , căng hết tầm mắt ra nhé !

https://farm5.staticflickr.com/4408/36187016171_a38beeda1d_c.jpg (https://flic.kr/p/X8HVaV)IMG_0021 (https://flic.kr/p/X8HVaV) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Hê ....hê ! Hết hồn tưởng bị " Bò Vàng" thổi tốc độ nhưng không phải ,cùng giống , nhưng khác loài , chào nhé nhường đường cho mình đi nhe ! Bye

https://farm5.staticflickr.com/4405/36187021931_54d4714ef3_c.jpg (https://flic.kr/p/X8HWTe)IMG_0025 (https://flic.kr/p/X8HWTe) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr[/QUOT
Hôm tuần vừa rồi cũng làm tour Sài gòn Phan thiết Vĩnh hy Phan rang Đà lạt. Chỗ bãi biển ven quốc lộ anh chụp nó ghi là biển Vĩnh hảo anh Thiên Bảo. Em có dừng lại ăn trưa và tắm biển ngay chỗ anh chụp luôn. Biển trong xanh và sạch lắm.

tam48313
02-08-2017, 20:25
Chào a BẢO - Em cũng đi thường nhưng lười viết bài quá - cho e góp vài tấm đoạn Mũi Dinh e vừa đi tháng 6 rồi nhé -
Thanks a nhiều nha

https://farm5.staticflickr.com/4216/34648570913_a1f71e4a42_k.jpg

https://farm5.staticflickr.com/4263/35291613992_ef4ea0e8ff_k.jpg

https://farm5.staticflickr.com/4209/35291617042_deea725888_k.jpg

https://farm5.staticflickr.com/4209/35291611662_2cc3c494de_k.jpg

https://farm5.staticflickr.com/4054/34894637264_ac408497bd.jpg

thienbao11
03-08-2017, 10:15
Các bạn nào có hình đưa vào cho bài viết thêm phong phú ! Thân

thienbao11
03-08-2017, 12:07
Ngày thứ 2 của cuộc hành trình ,trở lại con đường ven biển Cà Ná - Sơn Hải , lần nầy mình sống thật chậm để thưởng thức cảnh vật nơi đây ,các bãi biển thật hoang sơ không bóng người vậy mà hay , nó sẽ còn giữ được chút gì hoang sơ ,không bị bôi bẩn bởi bàn tay con người , có những nơi khi con người xuất hiện thì nơi đó trở thành một bãi " Rác " do sự thiếu ý thức của một số người mạo nhận là dân " Phượt " ! Buồn thay

Một góc biển hoang sơ !

https://farm5.staticflickr.com/4293/35487096114_7a4d54af8d_c.jpg (https://flic.kr/p/W4SDjJ)DSC01467 (https://flic.kr/p/W4SDjJ) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Trên cung đường nầy mình sẽ đi ngang qua hải đăng mũi Dinh ! Nơi cũng rất nhiều người biết đến ,nhưng còn chinh phục nó thì phai đổ mồ hôi ,cùng một ý chí mạnh mẽ mới đến được ,lần nầy đi độc hành nên quyết định phải đến với hải đăng mũi Dinh cho bằng được !
Đến nơi đây thật sớm,dò la hỏi thăm một quán bên đường có ghi bảng " gởi xe " ,họ nói " Chú đến sớm quá chưa có du khách ,khoảng 8,9g có khách ,quán sẽ cho mướn xe máy cày chở băng qua một sa mạc đến dưới chân con dốc lên hải đăng ! " Không thể chờ được vì thời gian đã được vạch sẵn rồi , Đi bộ thôi rồi tính tiếp !
Sa mạc cát độ khoảng chừng cây số rưỡi ,cát đi lún nên rất nặng chân ,bào mòn thể lực của một người chỉ ngồi xe và văn phòng như mình ,phóng lao phải theo lao thôi ,may mắn trên đường đi gặp hai cháu dân địa phương đi câu mực ,thế là tháp tùng đi luôn, có người trò chuyện có chăng sẽ quên đi đoạn đường cát nầy !! " Ê ! chờ chú đi với ... ! "

Hai chàng trai đi câu mực , trở thành đồng hành một cách ngẫu nhiên ! Hai đứa rất dễ thương ,ăn nói thật thà ,hỏi mình " Chú đi chỉ một mình à ? quá dữ chú chạy từ Sài Gòn bằng xe 2 bánh ra đây ! " mình cười bảo " Có gì đâu lang thang chơi cho đỡ buồn trong những ngày nghỉ " hai cu cậu liền nói " Thôi vậy chú đi câu mực với bọn cháu luôn đi ? " một đề nghị hết sức hấp dẩn ,nhưng thời gian quá hạn hẹp nên không thể !!! Đành vậy biết sao !

YAMAHA ! ( Nhờ một đứa chụp bằng máy Đt cùi bắp của mình )

https://farm5.staticflickr.com/4364/36343892635_a74fc34bdb_c.jpg (https://flic.kr/p/XnzX5x)2017-08-03_10-59-48 (https://flic.kr/p/XnzX5x) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Bãi cát ,đường đi đến chân dốc lên hải đăng ! Thấy vậy chứ lội bộ phê dữ lắm !

https://farm5.staticflickr.com/4292/36343663145_f6a0bedbfa_c.jpg (https://flic.kr/p/XnyLRP)DSC01479 (https://flic.kr/p/XnyLRP) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

https://farm5.staticflickr.com/4330/35507703754_d621a73615_c.jpg (https://flic.kr/p/W6GgfS)DSC01478 (https://flic.kr/p/W6GgfS) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Những quán xá ngay chân dốc ,khi từ trên cao chụp xuống ,biển thật sạch và đẹp !

https://farm5.staticflickr.com/4405/35946556750_e4c4fdbd2e_c.jpg (https://flic.kr/p/WLtuXQ)DSC01474 (https://flic.kr/p/WLtuXQ) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

thienbao11
03-08-2017, 12:17
Hai bạn trai đồng hành ngẫu nhiên ! Làm sao gặp lại nhau đây

https://farm5.staticflickr.com/4402/35535865263_3af1267486_c.jpg (https://flic.kr/p/W9bAG8)IMG_0027 (https://flic.kr/p/W9bAG8) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Nếu có thời gian là đu theo đi câu mực rồi !Nhớ 1 kỷ niệm đẹp !

https://farm5.staticflickr.com/4379/35508840184_3cf2007f38_c.jpg (https://flic.kr/p/W6N65u)DSC01476 (https://flic.kr/p/W6N65u) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

thienbao11
03-08-2017, 12:20
https://farm5.staticflickr.com/4321/35508890164_f9d5594dcd_z.jpg (https://flic.kr/p/W6NkWd)MVI_0026 (https://flic.kr/p/W6NkWd) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

sao không đăng được Video !! ?? Ai biết chỉ dùm ,Xin cám ơn !

thienbao11
03-08-2017, 14:28
Tỉm lại được tấm hình đường Bàu Trắng trước đây ,đưa lên để các bạn biết có một con đường như thế , vẩn có người qua lại ngược xuôi !

Con đường ngày trước như thế nầy đây !

https://farm6.staticflickr.com/5460/17963766172_0d546b0005_c.jpg (https://flic.kr/p/tnoZQq)P1000924 (https://flic.kr/p/tnoZQq) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Khu du lịch Bàu Trắng !

https://farm4.staticflickr.com/3863/14958080989_72387cd9d0_c.jpg (https://flic.kr/p/oMN5m6)P1000923 (https://flic.kr/p/oMN5m6) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

thienbao11
03-08-2017, 14:56
Quá Khứ !

https://farm5.staticflickr.com/4302/36301868086_eda4d0cf91_c.jpg (https://flic.kr/p/XiSyDm)P1000919 (https://flic.kr/p/XiSyDm) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

https://farm5.staticflickr.com/4430/35949562100_accf63f976_c.jpg (https://flic.kr/p/WLJUmd)P1000920 (https://flic.kr/p/WLJUmd) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

https://farm5.staticflickr.com/4294/35537758703_d147df1aa9_c.jpg (https://flic.kr/p/W9mixD)P1000922 (https://flic.kr/p/W9mixD) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Hiện tại !

https://farm5.staticflickr.com/4322/35510631434_b0e6e61d35_c.jpg (https://flic.kr/p/W6Xgy7)P1040698 (https://flic.kr/p/W6Xgy7) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

https://farm5.staticflickr.com/4387/36301933636_cf0d32b305_c.jpg (https://flic.kr/p/XiSU8w)DSC01438 (https://flic.kr/p/XiSU8w) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

tam48313
03-08-2017, 18:59
Ngày thứ 2 của cuộc hành trình ,trở lại con đường ven biển Cà Ná - Sơn Hải , lần nầy mình sống thật chậm để thưởng thức cảnh vật nơi đây ,các bãi biển thật hoang sơ không bóng người ,vậy mà hay nó sẽ còn giữ được chút gì hoang sơ ,không bị bôi bẩn bởi bàn tay con người , có những nơi khi con người xuất hiện thì nơi đó trở thành một bãi " Rác " do sự thiếu ý thức của một số người mạo nhận là dân " Phượt " ! Buồn thay

Đọc đoạn này vừa xong e liền nhớ ngay đến bài trên blog của bác DIENGIADUNG nên xin phép anh ấy để link ở đây
3 lần đi Tà Năng và nhiều nỗi buồn
http://dulichgo.blogspot.com/2017/08/3-lan-i-ta-nang-va-nhieu-noi-buon.html

thienbao11
03-08-2017, 20:08
Đọc đoạn này vừa xong e liền nhớ ngay đến bài trên blog của bác DIENGIADUNG nên xin phép anh ấy để link ở đây
3 lần đi Tà Năng và nhiều nỗi buồn
http://dulichgo.blogspot.com/2017/08/3-lan-i-ta-nang-va-nhieu-noi-buon.html

Tâm trạng của những người yêu thiên nhiên chân thật ! Nơi hoang sơ mà bất chợt nhìn thấy bao ny lon , lon bia ,chai nước ngọt như một vết cứa vào thiên nhiên, vào da thịt ! Dọn dẹp sạch sẽ đâu có tốn bao nhiêu công sức.... Vậy mà !!!!!!!!!

thienbao11
04-08-2017, 08:21
Trở lại chuyện đi lên Hải đăng ,lội bộ đến quán nước ngay đầu dốc ! Thất khiếu đều ra khói ! Mệt muốn đứt hơi ,nhưng chưa đâu , còn cái dốc cao trước mặt kìa ,đó mới ghê giờ ngồi hồi tưởng viết bài mà vẩn còn " MỆT " !

Quán nước bên biển ngay lối lên hải đăng mũi Dinh !

https://farm5.staticflickr.com/4440/36223059541_3c7535aac8_c.jpg (https://flic.kr/p/XbUDBk)DSC01483 (https://flic.kr/p/XbUDBk) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Và đây con dốc dài độ khoảng 1 km ,nhưng nó đã bào mòn thể lực của tấm thân già !! Trời ơi coi vậy chứ nó cao lắm ,có dốc phải khom người bò lên ,nhưng muốn đến đích thì phải vượt qua ,đi một đoạn phải nghỉ mệt 15' , đi theo kiểu " Tam bộ ,nhất bái, Ôi thời tuổi trẻ của mình đã qua rồi ! nhớ những năm 80- 84 còn chơi cút bắt với Pot ở các vùng biên giới Thai - Cam ,những con dốc nầy là đồ bỏ với trên lưng mang ba lô và đạn dược ! giờ chỉ có tấm thân mà lết còn không nổi !! Ôi thời gian ...... !

https://farm5.staticflickr.com/4378/36191192532_dbbba14b6b_c.jpg (https://flic.kr/p/X96jE9)DSC01486 (https://flic.kr/p/X96jE9) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr


Và sự mệt mỏi ,đã được đền đáp ,hải đăng sừng sững trước mặt kia rồi ! Khoang để thở cái đã ,trái tim đập muốn bung lồng ngực , nhớ lại còn sợ đây ...! Cũng tại cái tật phải chinh phục dù chỉ một lần !

https://farm5.staticflickr.com/4335/36315320686_47855d7fd8_c.jpg (https://flic.kr/p/Xk4vCJ)DSC01487 (https://flic.kr/p/Xk4vCJ) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Trên hải đăng nhìn xuống con dốc ,thấy các bạn trẻ đang lên !" Đèo cao thì mặc đèo cao ,nhưng lòng ta quyết còn cao hơn đèo !" Nhìn lại rồi tự thán phục mình ! Trời mình cũng lết lên tới đây sao ta ?/ !! hê....hê

https://farm5.staticflickr.com/4382/36191209822_7a852a5688_c.jpg (https://flic.kr/p/X96pNf)DSC01490 (https://flic.kr/p/X96pNf) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Có một cô gái đang chụp hình ! Mình làm Paparazi chụp lén một phát ,tuổi trẻ thật đẹp và sung sướng thật !

https://farm5.staticflickr.com/4395/36315352796_f90e41d44c_c.jpg (https://flic.kr/p/Xk4Fbm)DSC01509 (https://flic.kr/p/Xk4Fbm) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Marygold
04-08-2017, 09:28
Chúc mừng anh đã lên đỉnh...hải đăng ! :))

KNPhong
04-08-2017, 15:48
Bữa con cũng đi ngang qua đó mà k thấy đường lên hải đăng, cũng đang vội nữa nên đi luôn. Giờ đọc bài của chú nhất định sẽ quay lại đó chinh phục cho biết :D

thienbao11
05-08-2017, 10:48
Sau khi hạ sơn ,ghé quán để giải khát ,cô chủ quán cùng gia đình cũng đang chờ đón du khách để phục vụ ,họ kiếm tiền rất lương thiện , cuộc sống cứ thế trôi qua ,chẳng bon chen danh lợi , vô tư ! chỗ nầy nếu lần sau có ghé với đông bạn bè ,sẽ hạ trại ngoài bãi biển còn ăn uống đã có quán lo ,hẹn gặp lại vui hơn ,đông hơn !

https://farm5.staticflickr.com/4350/35570233573_10f41169d9_c.jpg (https://flic.kr/p/WcdKcc)DSC01511 (https://flic.kr/p/WcdKcc) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Ngồi một chút ,thì hên quá có một chiếc máy cày vừa chở du khách vào đang quay ra ! Cô chủ quán gọi lại nói " cho bác nầy đi nhờ ra ! " anh tài xế cười tươi gật đầu ! Đúng là ý trời .Hê....hê ! Đi bằng phương tiện máy cày thôi , sẵn đây cũng kể lại một chuyện , có một gia đình người Sài Gòn chạy vào bãi cát bằng chiếc xe Ford bán tải ,dẩn động hai cầu ,tưởng bở phóng vèo vèo ,bất chợt xe bị lún ,càng đạp ga cát càng bắn lên tung tóe ,và sau đó nằm im luôn !! Chạy địa hình đâu phải dể ,cứ ỷ y là chết ,đi trên cát lún cần phải xì bánh xe cho mềm ,bánh càng cứng ,càng tuôn không bám được ,quả nầy kêu xe máy cày kéo phải mất 1 chai đó !!

https://farm5.staticflickr.com/4352/35570252763_560d2ae83e_c.jpg (https://flic.kr/p/WcdQU4)DSC01512 (https://flic.kr/p/WcdQU4) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Trên đường quay ra gặp một cảnh tưởng hết sức độc đáo ,du khách vượt sa mạc cát bằng xe máy cày ( cũng như mình đang ra đó thôi ! ) ! Chỉ có ở du lịch Việt Nam nhe !

https://farm5.staticflickr.com/4421/36210250682_61f376568d_c.jpg (https://flic.kr/p/XaLZYW)DSC01516 (https://flic.kr/p/XaLZYW) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Bạn KNPhong ơi ! Khi chạy gần đến hải đăng mũi Dinh gặp các quán nước có xe máy cày là đến điểm vào đường lên hải đăng nhe !

https://farm5.staticflickr.com/4334/36241821001_82ec42caa0_c.jpg (https://flic.kr/p/XdyNJM)DSC01517 (https://flic.kr/p/XdyNJM) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Sau khi Khám và Phá mũi Dinh xong ,đoạn đường phía trước đưa mình đến với cầu An Đông đến bãi biển Ninh Chữ ,con đường có tên Yên Ninh thì phải !!

https://farm5.staticflickr.com/4421/36241830811_8869732baf_c.jpg (https://flic.kr/p/XdyRDV)IMG_0037 (https://flic.kr/p/XdyRDV) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Cầu An Đông !

https://farm2.staticflickr.com/1518/23966986902_3928e525dc_c.jpg (https://flic.kr/p/CvT5d7)P1020872 (https://flic.kr/p/CvT5d7) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

thienbao11
08-08-2017, 14:52
Qua cầu An Đông cứ chạy thẳng là đường Yên Ninh cặp theo bờ biển dài còn gọi là bãi biển Ninh Chữ đến một bùng binh lớn ,nếu đi thẳng sẽ đến cầu Tri Thủy ,còn ôm cua quẹo phải là đi cầu Ninh Chữ ! Nơi đất Tri Thủy - Phan Rang nầy có một con người mà tên ông đã đi vào lịch sử hiện đại của Việt Nam , một nhân vật của 21 năm dưới chế độ miền Nam Việt Nam , ông là người đứng đầu nền đệ nhị cộng hòa .Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu ,công hay tội hãy để lịch sử phán xét ,còn tôi ,một hậu bối khi đi ngang đây cũng muốn ghé vào thăm ! Dù sao cũng 13 năm ăn cơm chế độ miền Nam !! Nhà ông vừa qua cầu Tri Thủy ,quẹo trái hỏi thăm người dân ai cũng biết !!

Bãi biển Ninh Chữ Phan Rang - Tháp Chàm !

https://farm8.staticflickr.com/7348/16421935741_d0b2db969c_c.jpg (https://flic.kr/p/r29Hn8)P1070066 (https://flic.kr/p/r29Hn8) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Cầu Ninh Chữ !!

https://farm9.staticflickr.com/8649/16421939661_f465c19029_c.jpg (https://flic.kr/p/r29JwH)P1070075 (https://flic.kr/p/r29JwH) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Tôi qua cầu Tri Thủy ,vừa cất lời hỏi thăm là người dân đã biết muốn tìm cái gì rồi ! Họ vừa hướng dẩn vừa nói ! " Rất nhiều người đến đây để hỏi thăm căn nhà đó , một con người mà bây giờ chế độ không muốn nhắc lại nhưng sao vẩn có người tìm đến ! Câu trả lời tự các bạn hiểu nhé !

Mặt tiền căn nhà !

https://farm5.staticflickr.com/4378/36439560295_0a9530c892_c.jpg (https://flic.kr/p/Xw3gJX)DSC01520 (https://flic.kr/p/Xw3gJX) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Đến nơi ,tôi cất tiếng gọi ,một chị tuổi tác chắc cũng bằng mình U 60 ra mở cổng ,nói " Anh muốn tham quan nhà phải không ? xin mời vào " thái độ chị rất thân thiện , sau vài câu hỏi thăm xã giao ,tôi xin phép được vào trong ,tôi hỏi ' Chị ơi chị là bà con với ông Tổng Thống à ! ? "chị trả lời " Không ,không bà con gì cả ,đây là căn nhà được nhà nước cấp cho mẹ chị lâu lắm rồi , sau 75 , nay bà đã mất để lại cho con cháu " Mình thầm nghỉ bụng " Bà nầy thật ngon nhe ,được cấp căn nhà của người từng đứng đầu miền Nam!" Chị còn nói lâu nay có rất nhiều đoàn khách đến thăm , nước ngoài có ,trong nước có có cả đoàn Hà Nội vào ,nhưng phần lớn họ tự tìm đến chứ không do một tổ chức nào cả ! Chắc họ nghỉ nhà Tổng Thống VNCH chắc to cao ,uy nghi lắm ,nhưng sự thật khiến họ thất vọng ( Hay Khâm Phục ) nó không là gì với những BIỆT PHỦ thời nay ,rải rác khắp đất nước ! Thật đau lòng !

Gian chính của ngôi nhà !

https://farm5.staticflickr.com/4396/36042756770_ea96b9648a_c.jpg (https://flic.kr/p/WUYxSS)DSC01522 (https://flic.kr/p/WUYxSS) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Tất cả còn đúng nguyên như ngày trước ,từ hoa văn vĩ kèo ,đến tấm bảng hoành phi treo phía trên !

Hàng gạch bông gió có hoa văn rất xưa ,hình như là gạch men xanh lá !

https://farm5.staticflickr.com/4417/36439576415_f430057c50_c.jpg (https://flic.kr/p/Xw3mwT)DSC01525 (https://flic.kr/p/Xw3mwT) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Bên bao lơn hông nhà !

https://farm5.staticflickr.com/4348/36271225292_d4891a946d_c.jpg (https://flic.kr/p/XgavBj)DSC01526 (https://flic.kr/p/XgavBj) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

lam_binhdinh
09-08-2017, 14:07
Vẫn hóng những hồi ức + hình ảnh mới từ Bác. Chúc Bác và gia đình luôn có nhiều sức khỏe, Cháu rất ngưỡng mộ Vợ Chồng Bác.

thienbao11
10-08-2017, 09:58
Sau khi ghé thăm ngôi nhà đặc biệt đó ! Mình quay ra tiếp tục cuộc hành trình đến các điểm còn lại trên đường ,qua cầu Tri Thủy xa xa có một ngôi chùa nằm tựa bên triền núi đẹp quá, chụp lại làm kỷ niệm một vùng đất mà mình đã đi qua !! Sau nầy nhìn lại để có cái mà nhớ !!!

https://farm5.staticflickr.com/4359/35665006563_119ddabdff_c.jpg (https://flic.kr/p/WkAtUg)DSC01528 (https://flic.kr/p/WkAtUg) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Bắt đầu cung đường ven biển Vĩnh Hy ,nó không lạ gì với mình ,đã có trên ba lần qua lại nơi đây ,nhưng mỗi lần đi, mỗi lần có niềm cảm xúc dâng trào mới đối với thiên nhiên cảnh quan nơi đây !

Vào lại Hang Rái ! Ngày cuối tuần nên có rất nhiều du khách ghé thăm ,điều nầy cũng gây cho mình chút hụt hẩng ,vì đâu đâu cũng là người ,tiếng gọi nhau ồn ào ,rồi nhìn chung quanh đầy chai nhựa và hộp xốp ! Chán

Nhờ một bạn chụp lại " Con cò " già ! Già mà có " Gân " hông ta ???

https://farm5.staticflickr.com/4360/36473313615_4b3ff2b750_c.jpg (https://flic.kr/p/Xz2gqK)DSC01538 (https://flic.kr/p/Xz2gqK) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Hang Rái từ xa !

https://farm5.staticflickr.com/4420/36076167540_58eca590b0_c.jpg (https://flic.kr/p/WXVMJC)DSC01530 (https://flic.kr/p/WXVMJC) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Đá !! Trơ gan cũng tuế nguyệt !! Trăng bao nhiêu tuổi trăng già ,Núi bao nhiêu tuổi gọi là núi non !!

https://farm5.staticflickr.com/4336/35637854034_7948ac2c02_c.jpg (https://flic.kr/p/Wicjpd)IMG_0038 (https://flic.kr/p/Wicjpd) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

haianh
10-08-2017, 10:21
Nhờ một bạn chụp lại " Con cò " già ! Già mà có " Gân " hông ta ???

https://farm5.staticflickr.com/4360/36473313615_4b3ff2b750_c.jpg (https://flic.kr/p/Xz2gqK)

Lại tung tăng trên các cung đường nữa rồi, ai sướng bằng anh kia chứ?
Chúc mừng có chuyến đi vui vẻ nhé.

Mà nè, hỏi thì trả lời


Nhìn anh cũng giống"con cò"
Lặn, hụp liên hồi, theo kịp được sao?
Đi thì chẳng báo một ai
Để vợ ở nhà, anh thật là gân!

thienbao11
10-08-2017, 12:12
Nhờ một bạn chụp lại " Con cò " già ! Già mà có " Gân " hông ta ???

https://farm5.staticflickr.com/4360/36473313615_4b3ff2b750_c.jpg (https://flic.kr/p/Xz2gqK)

Lại tung tăng trên các cung đường nữa rồi, ai sướng bằng anh kia chứ?
Chúc mừng có chuyến đi vui vẻ nhé.

Mà nè, hỏi thì trả lời


Nhìn anh cũng giống"con cò"
Lặn, hụp liên hồi, theo kịp được sao?
Đi thì chẳng báo một ai
Để vợ ở nhà, anh thật là gân!

' Con cò là cò bay lả lả bay la ! Bay qua qua đồng lúa ,bay về về đồng xanh !" Đi vào làn điệu Bắc Ninh Hê.....hê ! Nữa kia không đi vì vừa đi Huế về ! Đi Đà Lạt với công ty không thèm đi ! So với cuộc Vạn Lý trường chinh của hai " Anh Chị " thì không là cây đinh gì ! Vòng vòng cho vui chuyện công lẫn chuyện tư ! Chuyến đi vừa rồi 'Ra Bắc" chắc thu thập nhiều hình đẹp lắm phải không !? Cũng thuộc dạng độc nhất vô nhị đó nhe !!

thienbao11
10-08-2017, 13:13
Rồi cuộc viếng thăm trở lại hang Rái cũng trôi qua ! Tiếp tục cuộc hành trình cung đường ven biển Vĩnh Hy ! Khi ra khỏi hang Rái thì cũng đến giờ ăn trưa ,nghỉ rằng đến Vĩnh Hy thì ăn luôn nhưng không ngờ chẳng quán xá nào bán cả ,buổi trưa ở đây rất vắng vẻ ! Thẩn thờ một đổi với cái bụng đói ,sau mới nghiệm ra rằng ở Vĩnh Hy khách du lịch đến họ chỉ ra ngoài các bè hải sản để ăn ,chứ trên bờ đâu ai bán , thế là quay trở ra ,gặp một quán phở ,tên hiệu BẢY LÓT thì phải ?? Làm vội một tô phở cũng xong !( Nếu có bà xã theo thì chắc chắn 100% không bao giờ lo chuyện đói ! Nhớ đến thương quá )

Từ trên cao chụp xuống ngã ba Bình Tiên - Vĩnh Hy !

https://farm5.staticflickr.com/4387/36078509800_c2dcdb65e4_c.jpg (https://flic.kr/p/WY8N1q)DSC01542 (https://flic.kr/p/WY8N1q) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Góc máy quen thuộc chụp toàn cảnh vịnh Vĩnh Hy

https://farm5.staticflickr.com/4429/36475764805_3a03429d32_c.jpg (https://flic.kr/p/XzeQ5D)DSC01543 (https://flic.kr/p/XzeQ5D) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Chuyến đi nầy ,mình có con SONY DSC- H400 zoom 63x nên chụp xa cũng được ! cảnh vịnh Vĩnh Hy chụp từ xa zoom gần !

https://farm5.staticflickr.com/4336/36307352812_93fdbebac5_c.jpg (https://flic.kr/p/XjmF4A)DSC01545 (https://flic.kr/p/XjmF4A) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Bãi nước ngọt ( Chụp từ xa )

https://farm5.staticflickr.com/4383/35640220354_bd5f46166e_c.jpg (https://flic.kr/p/WiprPQ)DSC01551 (https://flic.kr/p/WiprPQ) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

https://farm5.staticflickr.com/4409/36338302951_9848db5656_c.jpg (https://flic.kr/p/Xn6isF)DSC01553 (https://flic.kr/p/Xn6isF) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

cophaymeo
10-08-2017, 13:15
tiếp đi bác ơi

thienbao11
10-08-2017, 13:29
Vài tấm hình trên cung đường ven biển Vĩnh Hy ,lâu lâu lại lất phất vài giọt mưa cho dịu không khí ,đây cũng là vấn đề khi mấy ngày sau gặp phải nên từ đây đến Cam Ranh ít hình !!

https://farm5.staticflickr.com/4356/36429808696_d2080200d6_c.jpg (https://flic.kr/p/XvbhVW)DSC01555 (https://flic.kr/p/XvbhVW) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Các bạn có thấy bầu trời ui ui ,xám xịt !!!

Đảo Bình Hưng nhìn từ xa !

https://farm5.staticflickr.com/4331/36429811796_cbe35510a2_c.jpg (https://flic.kr/p/XvbiRo)DSC01556 (https://flic.kr/p/XvbiRo) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

https://farm5.staticflickr.com/4354/35667581913_fdd3ac2bbd_c.jpg (https://flic.kr/p/WkPFsR)DSC01557 (https://flic.kr/p/WkPFsR) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

thienbao11
10-08-2017, 13:38
Từ Vĩnh Hy về Cam Ranh trở ra quốc lộ 1A ,vượt cầu Mỹ Thanh thoắt chốc đã đến Ba Ngòi Cam Ranh ,ở đây mình nghỉ tại khách sạn Thanh Mỹ ,chưa có chỗ nào tệ hơn chỗ nầy , mình book trên mạng là Thanh Mỹ ,nhưng lại có đến hai Thanh Mỹ ,một trên đường Hùng Vương ngay quốc lộ ,sau nầy mới biết chỗ mình Book là Thanh Mỹ Motel nằm trên tỉnh lộ 9 đường đi Khánh sơn ( Hai khách sạn nầy chung của 1 gia đình ,mà khi đi ngang Thanh Mỹ Motel càng buồn hơn so với Thanh Mỹ ở ngoài ! )

Đến nơi ,lấy phòng ( Thất vọng ) tắm rửa nghỉ ngơi ,ngủ một chút lấy sức đến chiều vòng vòng kiếm cơm ăn ! Chạy ra cảng Cam Ranh để hỏi giờ giấc tàu chạy Bình Ba ,có dịp thì đi một chuyến ! Vậy xong kết thúc ngày thứ hai của cuộc hành trình ! Khò.....khò !!!!

haianh
10-08-2017, 13:57
' Con cò là cò bay lả lả bay la ! Bay qua qua đồng lúa ,bay về về đồng xanh !" Đi vào làn điệu Bắc Ninh Hê.....hê ! Nữa kia không đi vì vừa đi Huế về ! Đi Đà Lạt với công ty không thèm đi ! So với cuộc Vạn Lý trường chinh của hai " Anh Chị " thì không là cây đinh gì ! Vòng vòng cho vui chuyện công lẫn chuyện tư ! Chuyến đi vừa rồi 'Ra Bắc" chắc thu thập nhiều hình đẹp lắm phải không !? Cũng thuộc dạng độc nhất vô nhị đó nhe !!



"Vạn lý trường chinh" nghe thấy mắc cỡ quá! Thực chất chỉ là một chuyến dạo chơi thôi. Mưa, bão đã là bạn đồng hành thì lấy gì có những khung hình đẹp đây, làm gì có cơ hội chiêm ngưỡng những gì mình luôn ấp ủ?! Lại thêm cái máy ảnh cũ kỹ tự dưng trở chứng. Thế nên, một ít hình cá nhân làm vui thôi.

thienbao11
10-08-2017, 14:12
"Vạn lý trường chinh" nghe thấy mắc cỡ quá! Thực chất chỉ là một chuyến dạo chơi thôi. Mưa, bão đã là bạn đồng hành thì lấy gì có những khung hình đẹp đây, làm gì có cơ hội chiêm ngưỡng những gì mình luôn ấp ủ?! Lại thêm cái máy ảnh cũ kỹ tự dưng trở chứng. Thế nên, một ít hình cá nhân làm vui thôi.

Một cuộc dạo chơi mà bao người mơ ước !! Khiêm tốn quá đi ,ây da !!!1

haianh
10-08-2017, 16:44
Một cuộc dạo chơi mà bao người mơ ước !! Khiêm tốn quá đi ,ây da !!!1

Không khiêm tốn, không khiêm tốn tí nào anh bạn già ơi. Miền Bắc bao la là thế, thiên nhiên hùng vĩ, mê hoặc là thế, với thời gian hạn hẹp như vậy, lại thêm ông trời không ủng hộ, nói dạo chơi là đã tự an ủi mình rồi. Thực chất chỉ là lướt qua thôi!

Vội vã lướt qua, vội vã ngắm nhìn, để rồi vẫn cứ ấm ức, vẫn cứ mơ tưởng, vẫn mong ngày trở lại. Và lần này, sự mơ tưởng, mong chờ càng da diết.

thienbao11
10-08-2017, 18:05
Không khiêm tốn, không khiêm tốn tí nào anh bạn già ơi. Miền Bắc bao la là thế, thiên nhiên hùng vĩ, mê hoặc là thế, với thời gian hạn hẹp như vậy, lại thêm ông trời không ủng hộ, nói dạo chơi là đã tự an ủi mình rồi. Thực chất chỉ là lướt qua thôi!

Vội vã lướt qua, vội vã ngắm nhìn, để rồi vẫn cứ ấm ức, vẫn cứ mơ tưởng, vẫn mong ngày trở lại. Và lần này, sự mơ tưởng, mong chờ càng da diết.

Có cái gì là trọn vẹn đâu ! Gần tháng trời phiêu lưu , Ai tỷ phú thời gian hơn ai !! Vậy là quá hay rồi ! chỉ có ông trời là không ủng hộ thôi ! Nếu để đến tháng 9 , 10 là đẹp rồi ! Còn đó chứ đâu có ai lấy ! Có tinh thần thì thời gian nào chả được nhanh hay chậm thôi ,đừng ham hố ôm tồm nhiều rồi chẳng được gì ,hãy tự thỏa mãn nhé ! Phía trước là con đường !!

thienbao11
14-08-2017, 09:31
Trong chuyến đi nầy ! Việc công lẫn việc tư ,hai ngày thứ bảy và chủ nhật của riêng mình ,qua ngày thứ ba của cuộc hành trình phải đến Đà Lạt hợp đoàn với tour du lịch Đà Lạt của công ty ,nên sang ngày thứ ba ,cung đường Khánh Sơn - Tô Hạp đích đến Đà lạt !

Trên Google maps có ghi ĐT 656 ,nhưng trên thực địa lại là đường Tỉnh lộ 9 ,nối liền Ba Ngòi Cam Ranh lên Khánh Sơn ! Với cảnh báo của một người bạn đã đi qua cung nầy " Phải có bình xăng phòng bị ,vì suốt con đường Khánh Sơn không có cây xăng " ,Cám ơn ,cẩn tắc vô ái náy ,lo kiếm cái bình nước suối để đựng xăng ! Hê.....he ( Xe đời mới có bình xăng treo ) !!

5g sáng thức dậy check out xong ,quân tư trang gọn gàng để chinh phục một cung đường mới tinh chưa đi lần nào ,nên tinh thần rất phấn chấn !

Tỉnh lộ 9 bắt đầu từ Ba Ngòi Cam Ranh đi Khánh Sơn !

https://farm5.staticflickr.com/4360/36386788672_696a873b7d_c.jpg (https://flic.kr/p/XrnNzo)IMG_0043 (https://flic.kr/p/XrnNzo) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Nhà thờ Tin Lành Ba Ngòi ! Chạy vụt qua nên hình hơi mờ

https://farm5.staticflickr.com/4339/36508758136_50b0374453_c.jpg (https://flic.kr/p/XC9VRb)IMG_0044 (https://flic.kr/p/XC9VRb) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Bắt đầu vào những con đường hai bên là núi và vực ,nhìn chung ,cũng giống như bao con đường dẩn lên cao nguyên ,vắng vè và yên tỉnh !!

https://farm5.staticflickr.com/4388/35720319964_d59987255c_c.jpg (https://flic.kr/p/WqtYDA)IMG_0048 (https://flic.kr/p/WqtYDA) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Đột nhiên sương mù từ đâu ùa về ,mờ mịt cả một đoạn đường , ( Đang có áp thấp ảnh hưởng của cơn bão số 4 )

https://farm5.staticflickr.com/4365/36386806242_c4435dac05_c.jpg (https://flic.kr/p/XrnTNj)IMG_0051 (https://flic.kr/p/XrnTNj) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Lạnh và gió !!

https://farm5.staticflickr.com/4379/36386811002_3044e8d844_c.jpg (https://flic.kr/p/XrnVdo)IMG_0054 (https://flic.kr/p/XrnVdo) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

https://farm5.staticflickr.com/4340/36555268565_abf4c501a2_c.jpg (https://flic.kr/p/XGgiM8)IMG_0056 (https://flic.kr/p/XGgiM8) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

phuongnguyen14
14-08-2017, 13:13
Rất mong xem tiếp những hình ảnh trên con đường Ba Ngòi - Khánh Sơn ,nghe nói về đường này nhưng chưa thấy ai chia sẻ nên rất háo hức ,cám ơn anh Thienbao 11 .

thienbao11
14-08-2017, 13:58
Rất mong xem tiếp những hình ảnh trên con đường Ba Ngòi - Khánh Sơn ,nghe nói về đường này nhưng chưa thấy ai chia sẻ nên rất háo hức ,cám ơn anh Thienbao 11 .

Dạ ! Chào anh , Đúng là con đường nầy ít người đi vì thật ra nó đánh một vòng thật xa ,nếu từ Phan Rang lên Đà Lạt thì có quốc lộ 28 ,hoặc trên đường ra Cam Ranh cũng có quốc lộ 27B để đi Đà Lạt ,nhưng vì muốn khám phá nên đi con đường Khánh Sơn - Tô Hạp ,ngay cả người dân ngay Ba Ngòi biết tôi đi Khánh Sơn để qua Đà Lạt hỏi cười và nói " Ông đi chi xa vậy ,sao không theo 28 hoặc 27B lên ! ?? " Tôi cười và nói vì THÍCH ,thế thôi !!! Con đường nầy nó có cái gì kết hợp giữa 28 và đoạn từ ngã ba Dak'rong về Aco ,con đường cứ cặp theo dòng sông Cái Phan Rang mà đi ,nên vừa lạ lạ vừa quen quen cũng rất hay đó anh !

thienbao11
14-08-2017, 14:06
Cứ lầm lũi chạy ! Bất chợt một cơn mưa nhẹ phớt qua rồi ngưng, cứ thế như trêu ghẹo người lữ hành cô độc ,thấy một cây cô đơn lẽ loi ,nhưng hình như có một tàng ong lớn lắm ,không biết đúng không ? cứ chụp ," Ngày nào giữa đại ngàn ,giờ chỉ có một mình ! NHỚ RỪNG "

https://farm5.staticflickr.com/4395/36420738481_b17f9fbc97_c.jpg (https://flic.kr/p/XunNEV)IMG_0057 (https://flic.kr/p/XunNEV) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Trên những địa hình giao thoa giữa đồng bằng và miền cao nguyên thường có những hồ nước nhân tạo ngăn để giữ nước làm thủy lợi tưới tiêu cho các vùng miền hạ và cung cấp nguồn nước sinh hoạt cho người dân ! Nơi đây cũng thế !

https://farm5.staticflickr.com/4397/35724029404_f81a9359ea_c.jpg (https://flic.kr/p/WqNZks)IMG_0049 (https://flic.kr/p/WqNZks) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

thienbao11
14-08-2017, 15:15
Các con đường miền núi nam cao nguyên Trung phần mà tôi đã đi qua có một nét rất chung chung ,đường không lớn ,cũng không tốt nhưng có một cái chung rất vắng ,lâu lâu mới thấy chuyến xe ngược lại ,nhưng dù sao cũng là mạch máu giao thông liên kết kinh tế làm ăn giữa các vùng miền nhất là thuận tiện cho bà con đi lại giao lưu !

Chợt hát khe khẻ " Xe ta bon bon trên dặm đường ,giữa làng quê ta băng qua bao suối đèo đồi nương , mà xe ta bon bon trên đường ..... ! "

https://farm5.staticflickr.com/4420/36512764906_936e29f004_c.jpg (https://flic.kr/p/XCvsVq)IMG_0058 (https://flic.kr/p/XCvsVq) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Cặp theo con đường là dòng sông Cái Phan Rang uốn lượn theo bờ ! Lúc bên trái lúc chuyển dòng sang phải ,giữa cái nắng vàng cay mắt có con sông như làm tươi mát một khoảng trời ,địa hình đây đá trọc tương đối nhiều ! Có nước là có sự sống !

https://farm5.staticflickr.com/4362/36390658832_fdb088c2cc_c.jpg (https://flic.kr/p/XrHD3h)IMG_0059 (https://flic.kr/p/XrHD3h) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr


Hình như có vết của con đường trước đây dọc theo bờ sông !

https://farm5.staticflickr.com/4412/36390664202_daf66e75f1_c.jpg (https://flic.kr/p/XrHECS)IMG_0060 (https://flic.kr/p/XrHECS) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Địa hình bắt đầu lên cao để nhập vào cao độ của những dãy núi ! Nhìn lại một đoạn đường uốn lượn mình đã đi qua , Cua ,dốc ,dốc cua ,điệp khúc ấy cứ lặp đi lặp lại trên cung nầy ! Giữa đại ngàn thiên nhiên ,con người thật nhỏ bé ! ( Nhưng sức phá hủy thiên nhiên thì vô cùng to lớn ! Ghê gớm thay ) !

Quanh co !

https://farm5.staticflickr.com/4331/36162219100_ed3fb8660f_c.jpg (https://flic.kr/p/X6wPSd)DSC01560 (https://flic.kr/p/X6wPSd) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Con đường qua giữa hai khe núi ,bên đây nắng vàng ,nhưng bên kia hình như mây mù đang kéo đến ! Chuyện nầy thấy rất rõ trên địa phận đèo Hải Vân ngăn cách giữa Huế và Đà Nẵng ,qua hết giữa đèo là khí hậu hai bên khác nhau xa !

https://farm5.staticflickr.com/4433/36558972025_331a1ffbf1_c.jpg (https://flic.kr/p/XGAhFT)DSC01567 (https://flic.kr/p/XGAhFT) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

thienbao11
14-08-2017, 15:25
Đang bon bon ,chợt bắt gặp một cây cầu dây văng bắt qua con sông ! Ghé vào xem sao , cầu tương đối vững chải ,nhưng chỉ vừa hai xe tránh nhau ?? Như thế quá tốt ,một cây cầu dân sinh phục vụ cho vấn đề giao thông ở những vùng như thế nầy ! Phóng vào xem sao ??

https://farm5.staticflickr.com/4401/35749819373_bfbf1ab8cc_c.jpg (https://flic.kr/p/Wt6aN6)DSC01570 (https://flic.kr/p/Wt6aN6) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Ây Da ! Đây rồi ,trước khi đi có nghiên cứu hỏi các chiến hữu đi trước ,trên cung nầy có thác Tà Gụ nghe cũng rất đẹp ,đáng bỏ công khám và phá ! Vào thôi !

https://farm5.staticflickr.com/4364/36162264840_5f3318cc32_c.jpg (https://flic.kr/p/X6x4sQ)IMG_0079 (https://flic.kr/p/X6x4sQ) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Thấy ghi có 3,5km nhưng chạy hoài không thấy tới ,với lại lúc nầy chỉ có một mình không ai cả có cảm giác xa xôi và cô độc nên thấy lâu đến chăng ?

Đá nước ! Thành nước đá ( Mà uống không được Híc ! ) ! Hiền hòa là thế ,nhưng khi mùa mưa về nước dâng cao chảy siết rồi sẽ biết nó dữ như thế nào !( Vài ngày sau xem thấy lũ quét ,lũ ống ngoài vùng cao phía Bắc thấy sợ )

https://farm5.staticflickr.com/4428/36512828266_18256f52af_c.jpg (https://flic.kr/p/XCvMKQ)IMG_0063 (https://flic.kr/p/XCvMKQ) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

ThanhTan1989
15-08-2017, 08:14
Trở lại chuyện đi lên Hải đăng ,lội bộ đến quán nước ngay đầu dốc ! Thất khiếu đều ra khói ! Mệt muốn đứt hơi ,nhưng chưa đâu , còn cái dốc cao trước mặt kìa ,đó mới ghê giờ ngồi hồi tưởng viết bài mà vẩn còn " MỆT " !

Quán nước bên biển ngay lối lên hải đăng mũi Dinh !

https://farm5.staticflickr.com/4440/36223059541_3c7535aac8_c.jpg (https://flic.kr/p/XbUDBk)DSC01483 (https://flic.kr/p/XbUDBk) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Và đây con dốc dài độ khoảng 1 km ,nhưng nó đã bào mòn thể lực của tấm thân già !! Trời ơi coi vậy chứ nó cao lắm ,có dốc phải khom người bò lên ,nhưng muốn đến đích thì phải vượt qua ,đi một đoạn phải nghỉ mệt 15' , đi theo kiểu " Tam bộ ,nhất bái, Ôi thời tuổi trẻ của mình đã qua rồi ! nhớ những năm 80- 84 còn chơi cút bắt với Pot ở các vùng biên giới Thai - Cam ,những con dốc nầy là đồ bỏ với trên lưng mang ba lô và đạn dược ! giờ chỉ có tấm thân mà lết còn không nổi !! Ôi thời gian ...... !

https://farm5.staticflickr.com/4378/36191192532_dbbba14b6b_c.jpg (https://flic.kr/p/X96jE9)DSC01486 (https://flic.kr/p/X96jE9) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr


Và sự mệt mỏi ,đã được đền đáp ,hải đăng sừng sững trước mặt kia rồi ! Khoang để thở cái đã ,trái tim đập muốn bung lồng ngực , nhớ lại còn sợ đây ...! Cũng tại cái tật phải chinh phục dù chỉ một lần !

https://farm5.staticflickr.com/4335/36315320686_47855d7fd8_c.jpg (https://flic.kr/p/Xk4vCJ)DSC01487 (https://flic.kr/p/Xk4vCJ) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Trên hải đăng nhìn xuống con dốc ,thấy các bạn trẻ đang lên !" Đèo cao thì mặc đèo cao ,nhưng lòng ta quyết còn cao hơn đèo !" Nhìn lại rồi tự thán phục mình ! Trời mình cũng lết lên tới đây sao ta ?/ !! hê....hê

https://farm5.staticflickr.com/4382/36191209822_7a852a5688_c.jpg (https://flic.kr/p/X96pNf)DSC01490 (https://flic.kr/p/X96pNf) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Có một cô gái đang chụp hình ! Mình làm Paparazi chụp lén một phát ,tuổi trẻ thật đẹp và sung sướng thật !

https://farm5.staticflickr.com/4395/36315352796_f90e41d44c_c.jpg (https://flic.kr/p/Xk4Fbm)DSC01509 (https://flic.kr/p/Xk4Fbm) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Sau khi chú Bảo làm "Paparazi chụp lén", và chú đã lên được đỉnh..... Mũi Dinh. Con: Thanh Tân thân chào chú, lâu quá không được đọc bài viết của chú. Chúc chú sức khỏe và hẹn tháng 10 chú đọc bài viết về Nha Trang của con ạ.

thienbao11
17-08-2017, 13:23
Con đường được tráng Bê tông đưa đến thác Tà Gụ ,đường tuy không rộng ,nhưng rất tốt ,còn tại sao người ta không tráng nhựa do địa thế ở đây dốc và cao nước chảy mạnh trong lúc có mưa nhiều ,lâu ngày sẽ làm đường nhựa mau hư ,bong tróc ,( Đường nhựa rất kỵ nước ,nơi nào dù có làm tốt đến mấy ,nhưng khi có trũng nước lâu ngày nhựa sẽ hư ! ) nên tráng bê tông làm đường là cách tốt nhất ,( Nhưng nhớ trộn đúng mác xi măng nhe ! ) Con đường chạy ngang những cánh đồng mía của người dân tộc

https://farm5.staticflickr.com/4423/35787612474_b578cf3439_c.jpg (https://flic.kr/p/WwqSnh)IMG_0065 (https://flic.kr/p/WwqSnh) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Đây là cổng chào của làng Xà Bói , xã Sơn Hiệp ,huyện Khánh Sơn ,Khánh Hòa !

https://farm5.staticflickr.com/4364/35787606624_fbb5d8903f_c.jpg (https://flic.kr/p/WwqQCq)IMG_0064 (https://flic.kr/p/WwqQCq) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Đa số bà con ở vùng nầy là người dân tộc Raglai !Đi qua làng Xà Bói ,thì gặp làng Tà Gụ ,có tên trùng với thác ( Chắc sắp đến rồi ) !

https://farm5.staticflickr.com/4332/36576184576_a308ef3666_c.jpg (https://flic.kr/p/XJ7vo1)IMG_0066 (https://flic.kr/p/XJ7vo1) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Có 3,5 km sao đi cảm thấy xa và lâu thật , nhưng rồi cũng đến thôi !

Lên một con dốc !

https://farm5.staticflickr.com/4376/36576191766_354ec59c9b_c.jpg (https://flic.kr/p/XJ7xvY)IMG_0067 (https://flic.kr/p/XJ7xvY) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Đến một bãi đất trống thì hết đường ,hỏi thăm bà con chung quanh ,họ chỉ đi qua cây cột điện là gặp đường xuống thác thôi mà ! Cám ơn bà con nhe !!

https://farm5.staticflickr.com/4352/35787637054_011f24aee3_c.jpg (https://flic.kr/p/WwqZF5)IMG_0077 (https://flic.kr/p/WwqZF5) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

thienbao11
17-08-2017, 13:41
Trong hình trên ,bước qua vũng nước là gặp ngay đường đi xuống thác ! Trước đây có dịch vụ du lịch tham quan ở đây ,nhưng có lẽ vì đường xa và ít du khách nên đã bỏ hoang ,các nhóm du khách tìm đến đây đa số người chung quanh khu vực nầy ,với lại nơi đây không có nhiều dịch vụ ăn uống ,giải khát nên ít khách vãng lai đến chăng ? Nhưng dẫu sao nhờ vậy nên nơi đây rất hoang vắng , dù rằng cũng có xuất hiện ít nhiều rác công nghiệp ngày nay !!

Chụp lúc đi lên !

https://farm5.staticflickr.com/4398/36576215066_b7887435fb_c.jpg (https://flic.kr/p/XJ7ErG)IMG_0074 (https://flic.kr/p/XJ7ErG) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Xa xa đã nghe tiếng thác đổ , rất phấn chấn tinh thần ,nhưng có một rào cản tâm lý ,lúc nầy không có ai chỉ có một mình ,đương thì trơn trợt ,muốn vào dòng thác chính phải chen theo đường đá hai bên để vào ,chợt suy nghỉ ,chỉ có một mình em ,lỡ có chuyện gì xảy ra ! Nhắm mắt tưởng Tượng ,( Như Tưởng Voi ) ,mình trợt chân té xuống nước ,máy ảnh ,điện thoại coi như xong , rồi trật chân cà thọt ai đỡ ! Mở mắt ra trở lại thực tế !! Hu ...hu đành dừng bước mạo hiểm lại thôi .Cẩn tắc vô ưu ,chấp nhận những gì đang có ! Thác vẩn còn đây mà ,hẹn ngày trở lại chinh phục cùng đồng bọn ! Vậy là loay hoay chỗ nầy thao tác máy ảnh thôi . !

Vài hình ảnh thác Tà Gụ ! Xa xa

https://farm5.staticflickr.com/4367/36576222566_d1cdc8863a_c.jpg (https://flic.kr/p/XJ7GF1)DSC01571 (https://flic.kr/p/XJ7GF1) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Gần gần !

https://farm5.staticflickr.com/4376/36622944895_63acb3dc4d_c.jpg (https://flic.kr/p/XNfaAp)DSC01572 (https://flic.kr/p/XNfaAp) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Zoom hơn chút nữa !!

https://farm5.staticflickr.com/4348/35787662224_ac5b602aab_c.jpg (https://flic.kr/p/Wwr8a3)DSC01574 (https://flic.kr/p/Wwr8a3) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Ma trận giữa đá và nước ! ( Nước mát lạnh ,muốn tắm tiên luôn ,nhưng sợ ô nhiễm môi trường cá sẽ chết nên thôi !)

https://farm5.staticflickr.com/4400/36576241346_ee2719c056_c.jpg (https://flic.kr/p/XJ7NfN)DSC01575 (https://flic.kr/p/XJ7NfN) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

tam48313
17-08-2017, 21:55
Cảm ơn anh Bảo nhiều nhé - e đã đọc bài viết về thác này cũng đã có ý định nhưng nhờ anh e mới biết rõ địa diểm - thật tuyệt -

phuongnguyen14
18-08-2017, 06:24
Còn sức khỏe như anh mò vào tận nơi thấy đã quá rồi .Đi một mình vào nơi hoang vắng trong lòng thấy ớn ớn thế nào đó .Cẩn thận là tốt nhất anh ạ .

Marygold
18-08-2017, 20:36
Thật ra cũng ko phải bỏ hoang đâu anh, hôm tụi em đi là lễ nên trg thác rất đông, có công an xã giữ xe thu tiền (!) đàng hoàng. Trên đường vào, trc khi đến cổng vào thác có 1 ngã ba bên phải, nhìn vào mình sẽ thấy có cái nhà mát, đi vô đó là gặp nhánh suối lớn đổ ra, có mấy tảng đá to bằng phẳng ở 2 bên bờ suối cắm trại rất tuyệt. Bên trên thì cây cối mọc xoè ra như cái dù tự nhiên, đã lắm anh !

Truongbinhdong
19-08-2017, 14:55
Cháu cũng mới đi độc hành cuối tháng 7 lộ trình cũng giống như chú, thời gian gấp gáp 3n2d nên không thể ung dung thong thả tham quan khám phá như chú được. Nên đành hóng hình ảnh của chú cũng vui rồi và nhớ rồi, khi nào sắp xếp được thời gian sẽ làm lại 1 chuyến với nhiều khám phá thú vị hơn. Chúc chú @thienbao11 nhiều sức khỏe để tiếp tục chinh phục những chặng đường sắp tới ạ.

thienbao11
21-08-2017, 12:02
Sau khi mãn nhãn ,mình lại quay trở ra để đi tiếp cung đường ,vì hôm nay nhất định phải có mặt gặp đoàn du lịch của công ty ! ( Một lý do đặc biệt để khuyến khích anh em đi du lịch ,ai có mặt tại Đà lạt sẽ được công ty thưởng thêm 1.000.000 đ ! Đi thôi ) khi trở ra có thời gian để nhìn rõ con đường ! Có một vài cầu bê tông ngang đường ,nhìn như thế chứ khi có lũ nước dể dàng tràn qua ,đã có nhiều vụ khi lũ về nước dâng cao ,cuốn đi những ai cả gan mon men băng qua ngầm ! Đa số các con sông hay suối ở đây ngắn ,địa hình lại dốc cao ,lũ rất bất ngờ tràn về ,êm đềm như thế nhưng chẳng biết lúc nào trở chứng !!

https://farm5.staticflickr.com/4351/36535262792_e9e750bf38_c.jpg (https://flic.kr/p/XEuLL1)IMG_0078 (https://flic.kr/p/XEuLL1) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Cũng có đoạn cắt ngang những cánh rừng thông !Mùi đất và nhựa thông thơm đặc trưng không lẫn đi đâu được ,gần gủi thiên nhiên thích thật ,con người bổng trở nên nhẹ nhàng thư thái ,quên đi cuộc sống bon chen nơi đô thành ! Đó cũng là một nguyên nhân để ta thích đi đây đi đó trải nghiệm từng nơi bước chân đã qua !

Thông reo !

https://farm5.staticflickr.com/4383/36658616636_09f7159738_c.jpg (https://flic.kr/p/XRoZyq)IMG_0080 (https://flic.kr/p/XRoZyq) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Đất đỏ ba zan phủ lên con đường nhựa ,cứ ngỡ đường xấu nhưng không phải !!

https://farm5.staticflickr.com/4420/35894804093_b02f86f505_c.jpg (https://flic.kr/p/WFUfGD)IMG_0081 (https://flic.kr/p/WFUfGD) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr


Sau khi ra khỏi thác Tà Gụ ,trở lại con đường chính để tiếp tục đi quốc lộ 28 theo đúng kế hoạch ,chạy ngang qua cổng chào vườn quốc gia Phước Bình !

https://farm5.staticflickr.com/4348/35894808073_58acc86354_c.jpg (https://flic.kr/p/WFUgTg)IMG_0082 (https://flic.kr/p/WFUgTg) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Có nhiều vườn quốc gia quá , không biết công tác bảo tồn động, thực vật có tốt không ,nhiều vườn nhìn bên ngoài rất đẹp ,nhưng vùng lõi bị tàn phá không thương tiếc ,chính người có nhiệm vụ bảo vệ phá mới ghê !

Hê ...he ! gặp một Trự ủn ỉn ,bụng sề sát đất ,chắt giống lợn sề đây ,còn gọi là heo tộc, không dùng từ khác để gọi nhe !!! Ra vùng cao phía Bắc có món lợn cặp nách lên mâm ,chắc các chú nhỏ nhỏ !

https://farm5.staticflickr.com/4356/36704598755_c5e0b42eca_c.jpg (https://flic.kr/p/XVsErz)IMG_0083 (https://flic.kr/p/XVsErz) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Chạy một đoạn thì lại thấy cả gia đình họ Trư , đây lại cả đàn nữa chứ ,phải heo rừng hoang không ,vì con mẹ trên lưng có bờm ,các con nhỏ có sọc vàng đen chạy suốt từ đầu đến đuôi , lợn hoang hay lợn nhà !?? Gặp mình đến cả mẹ con ,chui ngay vào rừng ven đường !!

https://farm5.staticflickr.com/4429/36704601995_f3f9094745_c.jpg (https://flic.kr/p/XVsFpr)IMG_0084 (https://flic.kr/p/XVsFpr) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

thienbao11
21-08-2017, 12:09
Một con thác nhỏ ! tiếng nước róc rách chảy nghe êm tai ,dừng lại rửa lại mặt mày lấm bụi đường sương gió ,nước rất trong và mát như nước đá ,làm mình tỉnh cả người !!

https://farm5.staticflickr.com/4388/36704605615_2dd15e26d4_c.jpg (https://flic.kr/p/XVsGtR)IMG_0085 (https://flic.kr/p/XVsGtR) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Cứ thế con đường dẩn ra quốc lộ 28 cứ cặp với con sông Cái ,một bên sông ,một bên lộ ,như vậy gọi là Thủy lộ được không ta ?

https://farm5.staticflickr.com/4340/36658643716_89d4744d62_c.jpg (https://flic.kr/p/XRp8Bj)DSC01576 (https://flic.kr/p/XRp8Bj) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Các bác chụp mây núi hay quá mình cũng bắt chước ,nhưng tay máy kém cộng với máy ảnh thổ tả chụp chăng ra chi ,nhưng cũng tập tành ,thôi kệ của mình mình thấy đẹp là được rồi !

Mây núi !

https://farm5.staticflickr.com/4395/36658648216_f4d66c8c9e_c.jpg (https://flic.kr/p/XRp9WU)DSC01577 (https://flic.kr/p/XRp9WU) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

https://farm5.staticflickr.com/4424/36535308192_e96edb16e6_c.jpg (https://flic.kr/p/XEv1fL)DSC01578 (https://flic.kr/p/XEv1fL) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

phuongnguyen14
22-08-2017, 06:11
Vùng Tô Hạp mới đây có vụ cưa đầu đạn làm chết 6 người ,phải là vùng đất mà anh đi đến không ? Nghèo cộng với thiếu kiến thức và liều mạng làm chết bao nhiêu người rồi mà vẫn còn tiếp diển dài dài .

thienbao11
22-08-2017, 08:56
Vùng Tô Hạp mới đây có vụ cưa đầu đạn làm chết 6 người ,phải là vùng đất mà anh đi đến không ? Nghèo cộng với thiếu kiến thức và liều mạng làm chết bao nhiêu người rồi mà vẫn còn tiếp diển dài dài .

Dạ ! Đúng rồi đó anh ! Tô Hạp trước 75 là mật khu ,bom đạn chiến tranh nhiều

thienbao11
24-08-2017, 10:49
Ngày thứ 3 của cuộc hành trình càng lên cao ,thời tiết đe dọa mưa càng lớn ,bầu trời luôn u ám ,báo hiệu những cơn mưa sẽ đổ xuống ,mất đi nhuệ khí chụp choạc ,cứ lo sợ mưa làm ướt máy ảnh là toi ! trên đường 656 ra quốc lộ 28 để ngoặc lên Đơn dương qua đèo Ngoạn Mục Google maps có chỉ dẩn khi qua điểm Karaoke Phú Gia thì có một ngã ba tắt qua 28 ,con đường nầy rút ngắn khoảng 10km ,còn nếu đi theo cuối đường 656 ( Tỉnh lộ 9 ) thì xa hơn 10km , có bạn đã đi trước nên mình gọi điện hỏi thăm ,bạn nói " có biết đường đó nhưng lần đi đó bạn không vào vì sợ đường xấu ,xe không bám ! " Khi đi đến địa điểm trên mình có hỏi thăm tình hình con đường đó ,mọi người nói " Đi tốt mà ! " ,( tốt của dân thổ địa ,chứ với mình không biết ra sao ! " Kệ cứ đi ,nhắm được thì đi không được thì ra ,chơi luôn và mình không hối hận về quyết định nầy !!

https://farm5.staticflickr.com/4332/36371898110_f3bd28b143_c.jpg (https://flic.kr/p/Xq4u8y)IMG_0087 (https://flic.kr/p/Xq4u8y) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Ngay khi quẹo vào thấy một đường bê tông ,thì tự nhủ ' Như thế nầy thì đâu có xấu ! " Nhưng lại chữ nhưng ,hết một đoạn thì đường toàn đất không ! Cái nầy mà mưa lớn là TÈO nhe !! nhưng cứ đi còn đi được cứ đi !! Xa xa dãy núi có con đèo Song Pha trước mặt .

https://farm5.staticflickr.com/4388/36598735602_c482dcdcaf_c.jpg (https://flic.kr/p/XL761N)IMG_0088 (https://flic.kr/p/XL761N) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

https://farm5.staticflickr.com/4399/36721473706_ded3429825_c.jpg (https://flic.kr/p/XWX9M1)IMG_0089 (https://flic.kr/p/XWX9M1) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Chạy con đường nầy theo Google thì chỉ có 9,4km thôi ! lầm lũi chạy từ từ ,bổng nhiên thấy một phụ nữ người dân tộc đi lấy cũi ,vượt qua rồi nhưng cố ngoáy lại chụp ! Họ trông thấy vất vả quá !

https://farm5.staticflickr.com/4354/36629508011_d050196144_c.jpg (https://flic.kr/p/XNPNzz)DSC01580 (https://flic.kr/p/XNPNzz) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Các bạn có thấy dưới cái gùi có một đoạn cây không ? Lâu lắm mới thấy lại chuyện nầy ,khi mệt họ chống đoạn cây xuống mặt đất để nó chịu lại sức nặng của cái gùi giúp họ nghỉ ngơi lấy lại sức , những năm lên Đà Lạt trước 75 ,thường thấy người dân tộc dừng lại nghỉ ngơi cũng như vậy đó ,họ không cần bỏ cái gùi ra khỏi vai !

thienbao11
24-08-2017, 11:10
Cuối cùng thì cũng ra đến điểm giao nhau của con đường tắt và quốc lộ 28 lên Ngoạn Mục đi D'Ran ,Từ lúc vào chân đèo ,mưa cứ như đuổi bắt với mình , chợt mưa chợt nắng ! nên không chụp nhiều đoạn nầy vì quá quen thuộc và có nhiều hình ảnh nơi đây !

Lên đến Đơn Dương lại đội mưa vượt đèo D'Ran lên Đà Lạt hợp đoàn ,và như một điềm báo trước ,ba ngày ở Đà lạt cùng đoàn mưa suốt luôn ,chưa bao giờ đi Đà Lạt chơi mà mưa nhiều như vậy ,ảnh hưởng của cơn bão số 4 đây mà !

Thế là lâu lâu chỉ chụp hình vu vơ ! Sau đó ngày thứ 5 của cuộc hành trình ,mình phi về sớm hơn đoàn một ngày định ghé Linh Quy Pháp Ẩn Bảo Lộc ,nhưng mưa như trút suốt đường về ,lại lỡ hẹn ! Về đến nhà đúng 15g30 ( Khởi hành ở Đà Lạt lúc 7 g )

Khách sạn King's Hotel nơi đoàn công ty mình ở !

https://farm5.staticflickr.com/4333/36599172312_c2e1a4d971_c.jpg (https://flic.kr/p/XL9jQh)DSC01581 (https://flic.kr/p/XL9jQh) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Ngôi chùa phía sau khách sạn ,trên đường Đinh Tiên Hoàng !

https://farm5.staticflickr.com/4363/35934820544_ed150f757b_c.jpg (https://flic.kr/p/WKrmcs)DSC01582 (https://flic.kr/p/WKrmcs) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Đập xả tràn hồ Tuyền Lâm !

https://farm5.staticflickr.com/4391/36372385440_2f92614c09_c.jpg (https://flic.kr/p/Xq6YZN)DSC01591 (https://flic.kr/p/Xq6YZN) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

https://farm5.staticflickr.com/4439/36769280155_886aeaf6e5_c.jpg (https://flic.kr/p/Y2baY8)DSC01589 (https://flic.kr/p/Y2baY8) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr


Cho đời thêm xinh !! ( Paparazi !!)

https://farm5.staticflickr.com/4342/36629981211_98a7f0ccc5_c.jpg (https://flic.kr/p/XNSefc)DSC01593 (https://flic.kr/p/XNSefc) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

https://farm5.staticflickr.com/4440/36599202392_1dd2771468_c.jpg (https://flic.kr/p/XL9tLU)DSC01595 (https://flic.kr/p/XL9tLU) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

https://farm5.staticflickr.com/4428/36769300415_0e2def016f_c.jpg (https://flic.kr/p/Y2bgZr)DSC01597 (https://flic.kr/p/Y2bgZr) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Chiều mưa LangBiang !!

https://farm5.staticflickr.com/4379/35960009513_328b19a7e3_c.jpg (https://flic.kr/p/WMEs12)DSC01603 (https://flic.kr/p/WMEs12) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Marygold
24-08-2017, 20:25
Con đường tắt hôm tụi em đi nhiều ổ voi lắm anh, cái nào cái nấy choán gần hết mặt đường, đã vậy cơn mưa tới trước mặt, mưa là khó đi lắm nên thôi mình chọn phương án bảo toàn lực lượng !

thienbao11
24-08-2017, 21:18
Con đường tắt hôm tụi em đi nhiều ổ voi lắm anh, cái nào cái nấy choán gần hết mặt đường, đã vậy cơn mưa tới trước mặt, mưa là khó đi lắm nên thôi mình chọn phương án bảo toàn lực lượng !

Khi ra đến quốc lộ 28 ! Cảm giác thật Đã ,vì quyết định đi thử và đúng như mong muốn !

Quocle239
29-08-2017, 18:17
hí hí con mới mò lại được tài khoản diễn đàn :)))

Marygold
31-08-2017, 12:00
Trên đường này còn thác Cha pơ nữa nhưng chưa tới đc

thienbao11
31-08-2017, 13:09
Trên đường này còn thác Cha pơ nữa nhưng chưa tới đc

Coi trên Google có để ý ,nhưng khi đi qua không nhớ ,không có biển báo nên không biết chỗ để ghé ! Thôi để dành đó đi

nguyenthanhtam
31-08-2017, 14:39
nhiều địa điểm đẹp quá ạ (c)