PDA

View Full Version : Tháng 1 Cực Nam,Tháng 4 Cực Tây,Tháng 7 Cực Đông,Tháng 11 Cực Bắc.Em đã quyết rồi!



Còi
18-05-2009, 16:47
Sau vụ Cực Tây & Cực Nam, em quyết định tiếp tục thêm quả Cực Đông xem nó dư lào, có bác nào hứng thú thì đi với em nhé.

16/07 : Sài Gòn – Nha Trang ( Người + xe lên tàu )
17/07 : Nha Trang – Ninh Hòa – Vạn Ninh – Đại Lãnh
18/07 : Đón Bình Minh Đại Lãnh – Thuê thuyền ra Mũi Đôi – Cực Đông – Đại Lãnh – Tuy Hòa – Chí Thạch
19/07: Ghềnh Đá Đĩa – Tuy Hòa – Ninh Hòa – Ba Hồ – Diên Khánh – Nha Trang (150Km). – Sài Gòn ( Người + xe lên tàu )

Có Sư Huynh và Đại Tỉ nào đã đi Cực Đông thì cho em xin tị kinh nghiệm nhé tui xach (http://doxinh.com/tui-xach). Em đi chơi, muốn kết hợp với ăn uống ạ. (wait)

Các bác cứ việc ném đá, đã có anh mxminh trên đây dọn giúp. (c). Anh í và vài đồng chí trong vụ APaChai sẽ đi cùng em trong chuyến này, nhưng em muốn thêm mems đi chung để bớt chi phí.

alias.noodles
18-05-2009, 16:57
Sau vụ Cực Tây & Cực Nam, em quyết định tiếp tục thêm quả Cực Đông xem nó dư lào, có bác nào hứng thú thì đi với em nhé.

16/07 : Sài Gòn – Nha Trang ( Người + xe lên tàu )
17/07 : Nha Trang – Ninh Hòa – Vạn Ninh – Đại Lãnh
18/07 : Đón Bình Minh Đại Lãnh – Thuê thuyền ra Mũi Đôi – Cực Đông – Đại Lãnh – Tuy Hòa – Chí Thạch
19/07: Ghềnh Đá Đĩa – Tuy Hòa – Ninh Hòa – Ba Hồ – Diên Khánh – Nha Trang (150Km). – Sài Gòn ( Người + xe lên tàu )

Có Sư Huynh và Đại Tỉ nào đã đi Cực Đông thì cho em xin tị kinh nghiệm nhé. Em đi chơi, muốn kết hợp với ăn uống ạ. (wait)

Các bác cứ việc ném đá, đã có anh mxminh trên đây dọn giúp. anh í và vài đồng chí trong vụ APaChai sẽ đi cùng em trong chuyến này, nhưng em muốn thêm mems đi chung để bớt đi chi phí.

Hơi ngược rồi :D

Như này mới đúng thứ tự:

SG - Nha Trang - Vạn Ninh - Đèo Cổ Mã - Đầm Môn (Vịnh Văn Phong) - Mũi Đôi - Đèo Cả - Vũng Rô - Đại Lãnh - Tuy Hoà (đi đường trong nhé) - Chí Thạnh - Gành Đá Đĩa - Chí Thạnh - Tuy Hoà - Vạn Ninh - Ninh Hoà - Diên Khánh - Nha Trang :)

Liên hệ với bạn Còi To để biết thêm chi tiết về Cực Đông (c)

PS. Gần ngày đi nhớ nhắc cho anh gửi ít quà ra Đại Lãnh, Cảm ơn em nhiều :)

book_worm
18-05-2009, 17:56
Từ Đèo Cổ Mã bạn đi vào hướng thôn Đầm Môn:
+ Nếu muốn ra Mũi Đôi bằng đường bộ thì hẵng ra đến thôn Đầm Môn.
+ Còn nếu đi thuyền thì, thì trên đường vào Đầm Môn, bạn để ý bên tay trái sẽ có 1 cái lán tre khá lớn – đây chính là Mũi Ngang, nơi tập trung thu mua cá vào buổi sáng của các ngư phủ. Bạn vào đây hỏi thuê thuyền ra Mũi Đôi (nên nói là Mũi Bà Dầu, vì ở đây người ta chả biết Mũi Đôi là gì cả). Đi đường này sẽ tiết kiệm đến 4h đồng hồ cho 2 chiều so với từ Đầm Môn.
Thuyền nhỏ chen chúc đủ 12-14 người cả đi lẫn về 700k.
+ Mũi Đôi thì chỉ toàn đá là đá, chấm phát cho có điểm là đuợc.
+ Nhưng nên lên Hòn Đôi (đối diện), ở đây lặn biển thì gọi là tuyệt cú mèo, nước trong vắt thấy luôn cả sứa & đáy biển, nhớ mang kính bơi theo nha. Tuy nhiên bạn nên lưu ý, Hòn Đôi là khu nuôi chim yến (quốc cấm), nên nhờ bác chủ thuyền xin phép cho lên + tài ngoại giao của bạn với các anh cán bộ ở đó đó.

Vài góp ý nhỏ.

ducthinhdtvt
18-05-2009, 23:18
HỊ hị, hay đấy ạ :D
Nhưng giai Bắc vào SG thế thì hơi phí. Chị sắp xếp thế nào cho anh em ngoài này vào càng đỡ tốn càng tốt. Có kế hoạch cụ thể để book nghỉ phép thì càng hoành :D
mà tháng 7 thì có vẻ hơi gấp nhỉ, dồn tiền kiểu gì đây :((
À quên, bao giờ đi cực Bắc thì hô nhá, bám càng phát. Đi vài lần rồi dưng mà vẫn thèm đi lại

vuthanhminh
18-05-2009, 23:26
Cô dở lày đi tính điểm hay sao mà phi ầm ầm thía nhẩy?? Đi với đứa lào, đứa lào??? cần tí giai cho nó tình hem??? Anh bám càng:D

digivina
18-05-2009, 23:33
Vớ va, vớ vẩn!!! Đi kiểu này, cảm xúc chuyến này chèn lên cảm xúc chuyến trước, phí cả chuyến đi... Chắc đi nhanh, đi mạnh về còn đong giai, kiếm chồng đây! Kekeke...

vuthanhminh
19-05-2009, 09:14
càng đi, càng ế. Ngó mụ Toét kia kìa, ế dài ra, rồi bán xới đi ngoài nước đấy thoai. Hị hị

Còi
19-05-2009, 11:33
Em găm hàng trước khi đi rồi, bác Minh lại cứ lo cho em. =)) =))

Kinh nghiệm đú của em đơi. Kinh nghiệm này em có đựoc hình như cũng do một phượt gia trên đây bày cho, nhưng chẳng nhớ là ai, Em áp dụng năm lần rồi, hiệu quả ghê lắm cơ. :LL

* Cấm tiệt cho "nóa" biết những chuyến đi của mình dưới mọi hình thức.

* * Cấm tiệt chuyện rờ mó máy chụp hình, máy tính sau khi đi về, tẩu tán ngay khi có thể vào thẻ nhớ.

* * *Tạo một email chung của chàng và nàng với những chuyến đi công tác dài ngày của công ty do một đồng nghiệp viết hộ, còn những email giao dich với dân đồng đảng thì giếm đi không có lại tan cửa nát nhà.

* * * * Những diễn đàn mình hay lang thang thì tuyệt đối không online trước mặt hắn( nhất là quả phượt – với lại các từ "ôm" " xế" nhạy cảm ). (NT)

* * * * * Hôm nào về muộn, offline trước khi đi mí lại sau khi zdìa mà chàng lỡ rủ đi ăn tối thì bẩu là
" Tối nay công ty em liên hoan, trao giải cho nhân viên du .......ịch xuất sắc của năm". Thế là chàng chấp nhận hoãn sang tối mơi liền. :L

Nhiều khi em cũng sợ em quá đi. Ăn năn, hối cải, cảm thấy mình tội to lăm í. Nhưng em lỡ bập vào rồi. Cai chưa được. Hệ hệ hệ. (c)

vuthanhminh
19-05-2009, 12:38
Khổ thân thằng bé, đấy mới chỉ là "dạo vòng vòng", chứ về sau nó phát triển lên cấp độ cao hơn thì tỏi. Tốt nhất là đầu độc noá! Mà noá bị độc, rồi phi ầm ầm đi, lại xế con khác thì mất cả chì lẫn chài. Hê hê.

vntuyen
19-05-2009, 12:42
Anh cho em 1 phiếu "Bé Thật thà". Với phượt, không phải với "nóa".
Anh cũng đã đi Đại Lãnh, em xem thêm bên bài Ghềnh đá đĩa. Ở đây có thêm trò câu cá, nếu trong đoàn có người chơi món này thì mấy anh ở ngọn hải đăng thích lắm. Nếu ngủ ở Đầm Môn thì có thể mua cho anh Mỳ vài lít rượu Bảy Thọ. Vừa rẻ lại vừa ngon. Em đi về và viết bài thế nào ảnh cũng vào thanks. :)

digivina
19-05-2009, 18:17
Hữu xạ tự nhiên hương, kim trong bọc rồi cũng lòi đầu ra thoai...

vuthanhminh
19-05-2009, 20:38
Còi ơi, anh xin lỗi vì đã xì pam topic của em nhá. Anh nượn, hị hị. À, vẫn giữ dự định cũ.

namnguyen
19-05-2009, 21:58
Mình vừa đi Phú Yên về, chỉ đi ngang Đại Lãnh à, không dừng lại, rất muốn quay lại, nhất là ra Mũi Đôi. Bạn Còi cho mình join được không? Tiêu chuẩn xét bạn đồng hành thế nào nhỉ?

buratino
19-05-2009, 23:11
đọc topic của bạn Còi mà mình thấy lâng lâng, thèm được đứng giữa cực Đông của tổ quốc quá trời..

Đầu tháng 7 mình sẽ bay vào SG. Mang xe máy từ HN vào và làm 1 vòng 13 tỉnh miền Tây Nam Bộ rồi tầm tuần 3 của tháng 7 mình sẽ phi xe máy ra Hà Nội. Trên đường về chắc chắn sẽ khám phá cực Đông. Nếu mà lịch trình bạn phù hợp với mình thì sẽ cùng đi nhé ;)

chiaki77
21-05-2009, 15:34
Bạn Còi là ng SG hả :D

Nhìn này là đi xe máy òi! Tớ đăng ký 1 ôm nhé. Sẽ confirm nhập đoàn từ Nha Trang hay Sài Gòn, giờ đặt vé ko biết có đc vé rẻ ko nhở ;)

Mà bạn buratino nếu đi thay đổi đi cùng hội này trước khi đi miền Tây thì cho tớ bám càng với, vẫn thèm quay lại miền Tây, giờ vào mùa nước rồi phải không các bác

hoamoclan8888
24-05-2009, 23:09
Cho e đăng kí một chân ôm được không chị Còi ơi!!!:)
@anh Buratino: nhóm anh đi miền Tây có mấy người ạ?? Cho e join với được không ???yêu cầu tha thiết lắm lắm ý ạ.:)

songvabien
25-05-2009, 13:08
e hằng ở nhà MKG nè chị cực đông lần này chị nhớ chừa chỗ cho e nha

ohlalababygirl
27-05-2009, 00:28
Ái chà,chị Còi đi dzữ à nha,em nhìn mà máu quá.
Lịch trình chị đi theo thứ tự của anh Mỳ em thấy cũng ổn,nếu là em thì em đi ngược lại lịch của anh Mỳ.
Sáng ngày 1 đến Nha Trang thì phóng thẳng đến Phú Yên,xem ghềnh Đá Đĩa,Vịnh Xuân Đoài,Hải Đăng Ghềnh Đèn,trên đường quay lại quốc lộ 1A đi Đại Lãnh có Đầm Ô Loan,ghé xem cũng hay,ảnh ọt lên trong hoài cổ phết,rồi chiều tà phóng đền Đại Lãnh,nhớ liên lạc với các anh trên Hải Đăng trước để có bữa cơm canh ấm bụng.hihi(Trên đèo Cả có Núi Đá Bia,khu du lịch sinh thái,nhưng chắc chị không có time ghé rồi,Đại Lãnh chiều tà đến được rồi,không cần chi đến sớm).

Sáng hôm sau ngắm bình minh Đại Lãnh rồi chạy qua Đầm Môn,thuê thuyền đi Mũi Đôi như Book_Worm nói.tối ngủ ngay trên cát trắng phau của Bãi Ngang,tuyệt cú mèo,trăng sáng lấp lánh,biển sóng sánh ánh bạc,cuộc đời còn gì hơn thế.

Em nghĩ chị không cần đi Ba Hồ làm chi chi,cũng chẳng có gì gì,nếu rãnh thì chị ghé cũng được,hay đổi thành thác Yang Bay...

Chúc chị có chuyến đi tốt đẹp và cảm nhận hết vẻ đẹp.
Chuyến đi của chị cũng hơi vội đó nha.
Nếu chị muốn khám phá luôn con đèo Lung linh tuyệt đẹp,thì chị cùng người xuống xe ở Đà Lạt rồi phóng xe máy đi từ Đà Lạt sang Nha Trang theo Quốc Lộ mới,vượt đèo Lung Linh.
Hic,em đi mấy lần 1 hết 1 mấy chuyến ấy,chị gom lại còn có 1 chuyến,giống ca sĩ chạy sô à nha,hehe;)

Còi
27-05-2009, 13:28
Ái chà,chị Còi đi dzữ à nha,em nhìn mà máu quá.
Lịch trình chị đi theo thứ tự của anh Mỳ em thấy cũng ổn,nếu là em thì em đi ngược lại lịch của anh Mỳ.
Sáng ngày 1 đến Nha Trang thì phóng thẳng đến Phú Yên,xem ghềnh Đá Đĩa,Vịnh Xuân Đoài,Hải Đăng Ghềnh Đèn,trên đường quay lại quốc lộ 1A đi Đại Lãnh có Đầm Ô Loan,ghé xem cũng hay,ảnh ọt lên trong hoài cổ phết,rồi chiều tà phóng đền Đại Lãnh,nhớ liên lạc với các anh trên Hải Đăng trước để có bữa cơm canh ấm bụng.hihi(Trên đèo Cả có Núi Đá Bia,khu du lịch sinh thái,nhưng chắc chị không có time ghé rồi,Đại Lãnh chiều tà đến được rồi,không cần chi đến sớm).

Sáng hôm sau ngắm bình minh Đại Lãnh rồi chạy qua Đầm Môn,thuê thuyền đi Mũi Đôi như Book_Worm nói.tối ngủ ngay trên cát trắng phau của Bãi Ngang,tuyệt cú mèo,trăng sáng lấp lánh,biển sóng sánh ánh bạc,cuộc đời còn gì hơn thế.

Em nghĩ chị không cần đi Ba Hồ làm chi chi,cũng chẳng có gì gì,nếu rãnh thì chị ghé cũng được,hay đổi thành thác Yang Bay...

Chúc chị có chuyến đi tốt đẹp và cảm nhận hết vẻ đẹp.
Chuyến đi của chị cũng hơi vội đó nha.
Nếu chị muốn khám phá luôn con đèo Lung linh tuyệt đẹp,thì chị cùng người xuống xe ở Đà Lạt rồi phóng xe máy đi từ Đà Lạt sang Nha Trang theo Quốc Lộ mới,vượt đèo Lung Linh.
Hic,em đi mấy lần 1 hết 1 mấy chuyến ấy,chị gom lại còn có 1 chuyến,giống ca sĩ chạy sô à nha,hehe;)

Ờ, tiếp thu ý kiến bác Mỳ, tiếp nhận ý kiến bác BW, tiếp tế theo ý kiến bác Vờ Nờ Tuyền, tiếp giáp ý kiến của cô 3Bi.(beer). Đang đóng khung cả vào ấy. Ngày 10/7fix một phát, cái chương trình cứ gọi là......chuẩn luôn. (c)

BM
27-05-2009, 13:43
@Gái quê ơi: anh đặt 1 cục gạch!

hoaxuongrong
27-05-2009, 13:58
Em là thành viên mới, em có thể tham gia chuyến đi này được không? Chi phí, cụ thể ra sao cho em biết với nhé.
Nick YID: moitttl

weeken
27-05-2009, 15:28
Nghe ghiền wá còi ơi , nhớ post bài lên nha !!!

lizevans
29-05-2009, 09:13
he he... Tết ra đây đi Cực Bắc chị nhá ;))

mxminh
17-06-2009, 15:12
Chi tiết lại lịch trình của Còi cho dễ hình dung. Số Km tính toán dựa trên bản đồ Du Lịch, chắc chả chính xác lắm. Nhờ các bác tư vấn thêm về đường xá cũng như các điểm tham quan để tạo thuận lợi cho các bạn.

Lịch Trình Ghềnh Đá Đĩa - Cực Đông

16/07 : Sài Gòn – Nha Trang (400 km)
SGN - NT Lên tầu lúc 20h00 + Phương Tiện. Ngủ trên tầu.
Vậy là ngày 16/7 đi làm bình thường.

17/07 : Nha Trang – Phú Yên Ghềnh Đá Đĩa (250 Km)
Vì ngày đầu còn SamSung nên đi điểm xa nhất cho dễ. Đến Nha Trang, lấy xe, kiểm tra lại quân trang, xốc lại đội hình. Xuất phát từ Nha Trang - Ninh Hòa – Vạn Ninh – Đại Lãnh – Tuy Hòa – Tuy An - Ghềnh Đá Đĩa (ở xã An Ninh Đông)
Nha Trang - Ninh Hòa : 32Km
Ninh Hòa – Đại Lãnh : 46Km
Đại Lãnh – Tuy Hòa : 41 Km
Tuy Hòa – Tuy An : 29 Km
Tuy An - An Ninh Đông : ~ 15 Km
Tổng cộng đọan này là ~ 163 KM vì đến đây cũng chỉ có Ghềnh Đá Đĩa nên sau khi tham quan xong, đòan phải quay trở lại con đường cũ và lựa chọn chỗ nghỉ đêm.
- Nếu nghỉ tại Tuy Hòa sẽ là : 163 + 15 +29 = 207 Km
- Nếu nghỉ đêm tại Đại Lãnh : 163 + 15 +29 + 41 ~ 250 Km

18/07 : Đại Lãnh – Mũi Đôi (Loanh quanh ~ 80-100km)
Đón Bình Minh trên Hải Đăng Đại Lãnh – Thuê thuyền ra Mũi Đôi – Cực Đông
Vì là khu vực này nhiều cảnh đẹp và nhiều chỗ nghỉ cứ lang thang, bạ đâu ngủ đấy.

19/07: Quay Về Nha Trang – Sài Gòn
Đại Lãnh – Nha Trang 80Km
Lang thang ở NT chờ tối 8:30PM lên tầu ngủ 1 giấc rồi chia tay hẹn ngày Chín Ngộ.

Còi
19-06-2009, 11:18
Híc, ngày hôm qua em mới nhận được trát của sếp, thời gian công tác đúng vào lịch đi Cực Đông, nên em xin phép rời lại lịch trình đến ngày 23-26/7 nhé.

Đã hỏi ý kiến bác mx minh, chỉ xin rời lại ngày đi thôi ạ:

Lịch Trình Ghềnh Đá Đĩa - Cực Đông

23/07 : Sài Gòn – Nha Trang (400 km)
SGN - NT Lên tầu lúc 20h00 + Phương Tiện. Ngủ trên tầu.
Vậy là ngày 16/7 đi làm bình thường.

24/07 : Nha Trang – Phú Yên Ghềnh Đá Đĩa (250 Km)
Vì ngày đầu còn SamSung nên đi điểm xa nhất cho dễ. Đến Nha Trang, lấy xe, kiểm tra lại quân trang, xốc lại đội hình. Xuất phát từ Nha Trang - Ninh Hòa – Vạn Ninh – Đại Lãnh – Tuy Hòa – Tuy An - Ghềnh Đá Đĩa (ở xã An Ninh Đông)
Nha Trang - Ninh Hòa : 32Km
Ninh Hòa – Đại Lãnh : 46Km
Đại Lãnh – Tuy Hòa : 41 Km
Tuy Hòa – Tuy An : 29 Km
Tuy An - An Ninh Đông : ~ 15 Km
Tổng cộng đọan này là ~ 163 KM vì đến đây cũng chỉ có Ghềnh Đá Đĩa nên sau khi tham quan xong, đòan phải quay trở lại con đường cũ và lựa chọn chỗ nghỉ đêm.
- Nếu nghỉ tại Tuy Hòa sẽ là : 163 + 15 +29 = 207 Km
- Nếu nghỉ đêm tại Đại Lãnh : 163 + 15 +29 + 41 ~ 250 Km

25/07 : Đại Lãnh – Mũi Đôi (Loanh quanh ~ 80-100km)
Đón Bình Minh trên Hải Đăng Đại Lãnh – Thuê thuyền ra Mũi Đôi – Cực Đông
Vì là khu vực này nhiều cảnh đẹp và nhiều chỗ nghỉ cứ lang thang, bạ đâu ngủ đấy.

26/07: Quay Về Nha Trang – Sài Gòn
Đại Lãnh – Nha Trang 80Km
Lang thang ở NT chờ tối 8:30PM lên tầu ngủ 1 giấc rồi chia tay hẹn ngày Chín Ngộ.

2LúaMiềnTây
19-06-2009, 11:32
Còi ơi, cho mình đặt 1 vé đi với được không?
Mình cũng đang ở Sài Gòn nè, nếu bạn chắc chắn ngày đi là tối 23/7 để mình xin nghỉ phép....

wsunflower
19-06-2009, 11:35
Chào các bạn, mình mới tham gia diễn đàn, cũng máu đi lắm. Cho đặt 1 chỗ với nhé

namnguyen
23-06-2009, 10:28
Ở khu vực Đại Lãnh - Mũi Đôi, có 2 phương án nghỉ bạn Còi ạ, một là nghỉ tại một khách sạn mấy tầng mình quên tên rồi ở Đại Lãnh, 170k/phòng, không thì nghỉ ở khách sạn Đầm Môn, 180k/phòng. Đầm Môn và vịnh Vân Phong cực đẹp.

2LúaMiềnTây
23-06-2009, 11:18
Hiện nay đoàn được bao nhiêu người rồi Còi?
Và mình có 1 ý như thế này: Sao mình không đi tàu ra thẳng Tuy Hòa luôn cho tiện nhỉ, rồi sau đó cứ tiếp tục hành trình xe máy như trên từ Tuy Hòa (khỏi phải chạy từ NT-TH)...nếu muốn lang thang thì lúc về mình chạy xe máy vào Nha Trang rồi lên tàu từ ga Nha Trang về SG luôn...

mxminh
23-06-2009, 17:20
Ý kiến rất hay, thế mà em chả nghĩ ra. Thanks bác nhé.

danh0601
23-06-2009, 18:47
Nghe các bác lên lịch trình mà mình khoái quá, nhưng tiếc là ko có thời gian để tham gia. Thôi đành dựa cột mà nghe. Rút kinh nghiệm cho chuyến đi sắp tới.

2LúaMiềnTây
23-06-2009, 22:34
Mình check lịch tàu thì từ SG nên đi tàu SQN2 tuyến Sài Gòn-Quy Nhơn xuất phát lúc 21h45 và đến Tuy Hòa lúc 8h15...
Đây là lịch tàu, có giá tiền luôn,
https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009062317326njazm2eyyt840054.jpeg

còn gửi xe máy ra Tuy Hòa thì chưa kiểm tra...ai giúp với...

sunkid
25-06-2009, 11:00
Nhìn lịch trình của bác mà ham hố quá, em đang lựa lựa xin nghỉ phép để bon chen với bác đây, ngặt nỗi là em ở HN nên mất thêm ít t/g từ HN-SG

2LúaMiềnTây
25-06-2009, 14:02
Nhìn lịch trình của bác mà ham hố quá, em đang lựa lựa xin nghỉ phép để bon chen với bác đây, ngặt nỗi là em ở HN nên mất thêm ít t/g từ HN-SG

Nếu bạn thật sự muốn đi thì bạn sắp xếp để đi từ HN vào Tuy Hòa là được rùi, rồi sẽ nhập nhóm từ đó...khỏi phải vào SG vừa tốn tiền vừa mất thời gian...

wsunflower
26-06-2009, 16:08
[QUOTE=2LúaMiềnTây;105853]Hiện nay đoàn được bao nhiêu người rồi Còi?
Mình cũng thắc mắc ko biết đoàn được bao nhiêu người rồi? Nếu được Còi lên danh sách cụ thể cho mọi người theo dõi thì hay quá.

Còi
26-06-2009, 16:57
À. Sorry, mấy ngày nay bận quá nên quên, giờ mình tổng danh sách hiện tại đây, số lượng bên dưới là những thành viên đã xác nhận đi chuyến này với mình qua email hoặc qua điện thoại.


Xế:


1.Anh Bigminh

2. Mx Minh -Leader

3. doiquanho

4. 2luamientay

5. Lang-biang 78

6. lamgia


Ôm

1. Tâm còm - Thủ Quỹ.

2. Duyên Mới

3. Transan89

4. Còi

5. Hà lanmaybay - Thư Kí cho Leader

6. Songvabien

Và mình thông báo luôn là mình fix lại ở con số 12 nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.

Những bạn nào muốn join chung với nhóm tụi mình, vui lòng chủ động kiếm xế hoặc ôm nhé. Bọn mình vô cùng vui mừng nếu có các bạn đi cùng. :)

Bạn nào có kinh nghiệm về địa điểm tham quan cũng như các món ngon ngoài này thì tư vấn luôn cho mình nhé. Cảm tạ, cảm tạ. (beer)

autumnovember
27-06-2009, 07:07
@quote=Còi: Ôi, đợi mãi đến giờ em mới có xế nổ, vậy mà chị đã fix danh sách mất rồi. Chị Còi ơi, em năn nỉ chị cho em đi cùng với nhá. Em làm xế rồi, còn ôm thì chưa có.

2LúaMiềnTây
27-06-2009, 10:58
@quote=Còi: Ôi, đợi mãi đến giờ em mới có xế nổ, vậy mà chị đã fix danh sách mất rồi. Chị Còi ơi, em năn nỉ chị cho em đi cùng với nhá. Em làm xế rồi, còn ôm thì chưa có.

hi Autumn, mới mua xế àh, congratulation nhe...
Autumn tìm thêm 1 ôm nữa đi cho vui, nếu không thì ra Tuy Hòa rồi đi với 1 người bạn của Hai Lúa...Ảnh là xế ở ngoài đó, hehe...:)

@ Còi: như mình đã nói trong mail thì mình đăng ký cho 1 anh bạn tham gia từ Tuy Hòa nhe...

wsunflower
27-06-2009, 11:02
@quote=Còi: Ôi, đợi mãi đến giờ em mới có xế nổ, vậy mà chị đã fix danh sách mất rồi. Chị Còi ơi, em năn nỉ chị cho em đi cùng với nhá. Em làm xế rồi, còn ôm thì chưa có.

Hihi, Cho mình đăng ký làm ôm nhé :)

2LúaMiềnTây
27-06-2009, 11:25
@quote=Còi: Ôi, đợi mãi đến giờ em mới có xế nổ, vậy mà chị đã fix danh sách mất rồi. Chị Còi ơi, em năn nỉ chị cho em đi cùng với nhá. Em làm xế rồi, còn ôm thì chưa có.


Hihi, Cho mình đăng ký làm ôm nhé :)

Mình đã liên hệ Còi, 2 bạn là 1 cặp nữa là ok rồi...vậy nhé(BB)

Còi
27-06-2009, 14:40
2 bạn 11November & wsunflower đã quyết thì mình nhất trí thôi. Hai bạn chủ động liên lạc với nhau về vấn đề xe cộ nhé.

Gửi cho mình địa chỉ email & điện thoại là ok

rockgarden
27-06-2009, 15:07
Mình góp ý là nếu các bạn thuê thuyền ra Mũi Đôi thì nên thương lượng với chủ thuyền đi sớm tí để có thể ngắm bình minh ở Mũi Đôi, cực Đông của tổ quốc, sẽ hấp dẫn hơn.Vì đây là nơi đón tia nắng đầu tiên.
Nếu có thể thì chạy thẳng vô Xã Vạn Thạnh, huyện VẠn Ninh(qua Đại Lãnh xíu thôi), ở đó có nhà trọ giá cũng rẻ, các bạn có thể nghỉ ngơi và thuê thuyền ra Mũi Đôi,vòng về có thể tham quan Vịnh Vân Phong, 1 vịnh biển khá đẹp của VN.

2LúaMiềnTây
27-06-2009, 15:33
Bạn của 2 lúa ở ngay Vạn Ninh, mới contact him, him nói là nếu không muốn ngủ ở Đại Lãnh thì về TT. Vạn Giã thuê phòng ngủ cũng rẻ, nếu không thì về nhà him ở gần đấy ngủ luôn, đỡ tốn tiền ks.....hehehe......chỉ sợ 12 mạng là quá tải.......

autumnovember
03-07-2009, 23:16
2 bạn 11November & wsunflower đã quyết thì mình nhất trí thôi. Hai bạn chủ động liên lạc với nhau về vấn đề xe cộ nhé.

Gửi cho mình địa chỉ email & điện thoại là ok

Em xin lỗi cả nhà nhé.
@wsunflower: Cho mình xin lỗi nhé

Vì em vừa nhận được thông báo từ trường dạy Anh ngữ là đi làm vào thứ 2 tuần tới, nên không thể tham gia với mọi người đợt đi này được, rất mong mọi người thông cảm nhé.

Còi
09-07-2009, 10:15
All ơi,

Chúng ta sẽ có một buổi offline duy nhất để bàn bạc và phân công công việc cho chuyến đi, cũng như đóng tiền cho chị thủ quỹ để mua vé tàu. Khoảng 400k nhé. Những bạn nào đã cùng tớ thảo luận thông qua email, vui lòng đến để chào sân nhau & cùng bác Leader bàn bạc chuyến đi này).

Đại khái, địa điểm & giờ giấc thì em đã PM cho các bác, em chỉ remind lại thôi nhé. ;)

namnguyen
09-07-2009, 21:58
Còi ơi, tớ không đi nhưng cho tớ đi offline với :D

bibi
15-07-2009, 05:52
Tôi và một người bạn cũng dư định đi Phú Yên trong khoảng thời gian này nên muốn gia nhập vào nhóm các bạn cho vui. Các bạn vui lòng cho tôi số điện thoại với bạn Trưởng đoàn để tiện trao đổi thêm nha. Cám ơn nhiều

bibi
15-07-2009, 12:26
Xin cám ơn.

mxminh
15-07-2009, 16:33
Ban Bibi cho mình xin cái DC Email nhé.

bibi
15-07-2009, 17:56
Địa chỉ email của mình là [email protected]. Cám ơn mxminh nhiều!

Còi
15-07-2009, 20:27
Ok bạn bibi. Hiện tớ không ở Sài Gòn nên bạn vui lòng PM và contact với mxminh giúp tớ nhé. Nhận tiện nói luôn. Nếu bạn có xế có ôm rồi thì bọn tớ nhất trí. Nếu bạn chỉ làm ôm thôi thì chắc bọn tớ không nhận gạch nữa bạn ạ.

bibi
16-07-2009, 08:29
Mình và người bạn đã chuẩn bị phương tiện đi lại rồi, đang chờ thông tin chi tiết từ mxminh để điều chỉnh lại cho phù hợp với lịch trình của nhóm. Cám ơn Còi

2LúaMiềnTây
16-07-2009, 09:25
Mình và người bạn đã chuẩn bị phương tiện đi lại rồi, đang chờ thông tin chi tiết từ mxminh để điều chỉnh lại cho phù hợp với lịch trình của nhóm. Cám ơn Còi

Nếu đã sure thì bạn confirm lại trong email và liên hệ chị Tâm để đóng tiền mua vé xe, cuối tuần này mình sẽ book vé xe cho đoàn đó.

mxminh
16-07-2009, 11:12
Mình và người bạn đã chuẩn bị phương tiện đi lại rồi, đang chờ thông tin chi tiết từ mxminh để điều chỉnh lại cho phù hợp với lịch trình của nhóm. Cám ơn Còi

Mới gửi Mail cho Bibi rồi đấy. :D

buratino
24-07-2009, 08:32
Mới gửi Mail cho Bibi rồi đấy. :D

bác mxminh cho mình số điện thoại liên hệ đi, Mình đang ở Nha Trang và cũng muốn đi cực Đông, tầm 26 này sẽ đến. Hoặc số cuả mình là 0983069799

steppe
27-07-2009, 10:50
Cả nhà đi Cực Đông về cho e xin cái lịch trình nhé. e cũng đi Cực Đông mà từ 6/8-9/8. Đi kiểu nhà các anh chị e chỉ có mơ ước thôi. E chạy xe máy được khoảng 150km là đuối ah.

2LúaMiềnTây
27-07-2009, 16:53
Cả nhà vừa mới về SG lúc 5h20 sáng nay.
Bạn cũng đi từ SG àh?

Lịch Trình Ghềnh Đá Đĩa - Cực Đông

23/07 : Sài Gòn – Tuy Hòa
Lên xe giường nằm Thành Ban lúc 19h00. Ngủ trên xe.

24/07 : Tuy Hòa – Tuy An - Ghềnh Đá Đĩa (ở xã An Ninh Đông)
Nhận xe máy đã thuê tại Tuy Hòa.
Sáng: Đầm Ô Loan, Vịnh Xuân Đài, Ghềnh Đá Đĩa
Chiều về Vũng Rô, nghỉ đêm tại Hải Đăng Đại Lãnh.

25/07 : Đại Lãnh – Mũi Đôi
Đón Bình Minh trên Hải Đăng Đại Lãnh
Bán đảo Hòn Gốm - Đầm Môn - Thuê thuyền ra Mũi Đôi – Cực Đông
Đầm Môn - Vạn Ninh (TT. Vạn Giã), ngủ đêm.

26/07: Vạn Ninh - Tuy Hòa - Sài Gòn
Sáng đi đập nước Đồng Dứa (Vạn Ninh)
Chiều về Tuy Hòa lượn Tháp Nhạn.
18h trả xe máy.
19h lên xe Thành Ban.

27/07.
5h20 có mặt tại SG.
7h30 đi làm.

Tóm tắt lịch trình là vậy, còn chi tiết thì bạn ráng đợi mấy ngày nữa sẽ post bài chi tiết có hình ảnh sống động. :)

Rubi1985
27-07-2009, 17:39
Ây da, chị Còi đánh xong quả cực Đông rồi đấy hử? Có hình ảnh post lên cho đàn em học hỏi chị nhá. Thế khi nào thì chị đánh nốt quả cực Bắc kia hả chị Còi?

Còi
28-07-2009, 14:43
@ Nhắn anh Mỳ: Em đã hoàn thành nhiệm vụ anh giao, tuy không gặp được anh Thắng trạm trưởng nhưng có nhắn lại y như những gì anh nhắn với em.

@ All: Sau vụ đi Cực Đông này, nếm trải cảm giác đầu sóng ngọn gió. híc híc híc. Em quyết định bỏ luôn ý định vượt biên. Ngồi nhà làm thêm quả Cực Bắc vào tháng 12 cho thấm cái đẹp của tổ quốc mình.

namnguyen
28-07-2009, 14:55
Thuê thuyền ra Mũi Đôi bao nhiêu ngân lượng vậy bạn Còi?

Boony
28-07-2009, 14:59
Ơ, chị Còi đi Cực Đông lúc nào thế (watch):D

Còi
28-07-2009, 15:13
@ Nguyên: Giá thuê tàu hết 1.600.000 VND bạn ạ. Nếu bạn khéo miệng một chút, có khi còn có giá rẻ hơn í chứ. :D

@ Boony: Hơ hơ hơ. Đã thống nhất rồi đấy nhé. Thế nhé, cứ thế nhé. :LL:LLHôm nay vẫn chưa dẫn xác lên văn phòng đâu. Đầu vẫn còn ù, tai vẫn còn nghe văng vẳng tiếng Lờ Đờ than vãn kiêm xỏ đểu " Bò biển.....trâu nằm... em đã quyết rồi...":T:T Đại khái thế.......hị hị hị.:))

Boony
28-07-2009, 16:19
Ngủ kỹ thế hả giời, mau lên mà còn khai 1 đao mở hàng chứ

mxminh
28-07-2009, 20:15
Vầng! Chả báo cáo thì thì các bá đã biết, bọn iem đã oánh xong cái cực Đông! Không những thế còn làm luôn 2 nhát, hải đăng Đại Lãnh và Mũi Đôi cho đủ bộ lệ. (c) Ngoài ra còn chơi luôn cả Vịnh Xuân Đài, Ghềnh Đá Đĩa, Đầm Ô Loan, Tháp Nhạn ở Phú Yên và Đầm môn, Vịnh Vân Phong, Đập Đồng Dứa ở Khánh Hòa...ôi thôi nhiều lém. Hì, cơ mà nó sướng! Chẹp!

Xin chân thành thành cảm ơn tất cả các bạn những thành viên đã tham gia vào cuộc hành trình. Cảm ơn Còi người xây dựng ý tưởng. Cảm ơn Thái và các bạn của Thái đã giúp chúng ta phương tiện. Hai Lúa và bạn Đức cùng gia đình đã giúp chúng ta chỗ ăn, nghỉ. Cảm ơn sự đóng góp tích cực của Tâm thủ quỹ, San, Hà, Hằng, Mới, Boony, Tùng.... Cảm ơn các bác đã tư vấn, đóng góp ý kiến để chuyến đi được thành công. :L

mxminh
28-07-2009, 20:23
bác mxminh cho mình số điện thoại liên hệ đi, Mình đang ở Nha Trang và cũng muốn đi cực Đông, tầm 26 này sẽ đến. Hoặc số cuả mình là 0983069799

Mấy ngày trước đó em bận quá, chả lên đây nên o dòm thấy bác pót cái này! Xong cuối cùng cũng đã gặp được bác ở Vạn Ninh, tiếc là o cùng với bác giong thuyền ra Mũi Đôi. Giờ này chắc bác cũng đã chinh phục xong rồi và còn lang thang đâu đó ở dải đất Miền Trung. Chúc bác đi chân cứng đá mềm. (c)

Boony
29-07-2009, 08:26
Cám ơn bác mxminh đã cám ơn bọn iem :-p

2LúaMiềnTây
29-07-2009, 08:42
Mấy ngày trước đó em bận quá, chả lên đây nên o dòm thấy bác pót cái này! Xong cuối cùng cũng đã gặp được bác ở Vạn Ninh, tiếc là o cùng với bác giong thuyền ra Mũi Đôi. Giờ này chắc bác cũng đã chinh phục xong rồi và còn lang thang đâu đó ở dải đất Miền Trung. Chúc bác đi chân cứng đá mềm. (c)

Hôm qua em có nhắn tin cho bạn Buratino hỏi về tình hình chinh phục cực Đông (xem có giống nhà mình không?(NT)). Nhưng bạn ý nói không thuê thuyền ra được Mũi Đôi. Nên đã dong tuốt lên Quy Nhơn rùi qua PleiKu luôn rùi. Vậy là nhóm bạn í không chinh phục được cực Đông.

Còi
11-10-2009, 16:15
Cuối tháng 10, em có công có việc nên ra ngoài Hà Nội giải quyết vài hôm. Xong việc.... Kiếm chỗ lượn lờ. Em dự định đi Lũng Cũ từ ngày 04/11 -08/11. Có bác nào rảnh rỗi thời gian này thì đi chung.

Lịch trình cho hợp lệ: ( Chương trình này em nhặt đại trên ttvnol - sau đó xào nấu thêm cho thành của em. Tác giả bố đẻ vào đây nhận dạng ra con cưng đừng đánh em nhé)

04/11/09 : Hà Nội -Tam Dương - Tuyên Quang - Bắc Quang - Hoàng Su Phì

05/11/09 : Hoàng Su Phì - Hà Giang - Quản Bạ - Yên Minh - Phó Bảng

06/11/09 : Phó Bảng - Lũng Cú - Đồng Văn - Mã Phí Lèng - Mèo Vạc - Lũng Phìn - Mậu Duệ

07/11/09 : Mậu Duệ - Du Già - Hà Giang -Tuyên Quang

08/11/09 : Tuyên Quang - Tắm suối nóng Yên Sơn - Hà Nội + bay Sì Ghềnh.

Kính cẩn nghiêng người chờ các bác ném đá. :LL

Bác nào muốn chi tiết hơn nữa thì PM hoặc contact với em tại Skype : Hienexo nhé.:)

Bác nào có kinh nghiệm tư vấn lại giúp em chặng đường xem đã hợp lý chưa nhé. :L Dự kiến 200 - 250km/ ngày là ngon rồi.

Boony
11-10-2009, 17:57
Thiệt hại bi nhiêu lúa Còi ơi?

Còi
11-10-2009, 22:46
Tính đại khái sơ bộ thì 250k/ ngày/người x 5 ngày = 1.250k ( bao gồm ăn ngủ,chơi bời, đi lại các kiểu nhé) => dư là cái chắc.Hi hi hi.

Còi
11-10-2009, 22:49
Ờ quên, hiện giờ có 1 xế ( là tớ ) kiêm 1 xe rồi ná. Tớ muốn kiếm thêm 2 xe + 5 bạn nữa đi là lành nhất. Tính tớ thích đông vui.

titigold
12-10-2009, 11:22
Chị ui, đi Mậu Duệ mà chị làm xế á. Amen!!!!!!!!!!!! Thế có cần em book trước chỗ dùm chị không????

2LúaMiềnTây
12-10-2009, 12:40
Còi, em cũng muốn đi, nhưng đang lo về vấn đề xe cộ, làm sao đây? Thuê xe ngoài đó???
Còn vé máy bay thì bay Jetstar hả?

Còi
12-10-2009, 13:22
Đi không, đi không, đi không? Hihihih, Xe thuê tại Hà Nội. Bay jetstar cho rẻ. Kinh nghiệm thuê xe hỏi anh Lang. Đợt đi APC ổng cùng 1 ông khác cũng thuê xe ngoài HN rồi.

2LúaMiềnTây
12-10-2009, 13:38
Để em bàn lại với EmHN, coi bả có đi không? Rồi báo với chị một thể nhe.
Bây giờ em đặt gạch trước bậy, chưa dám đổ bêtông.
Mà trên đường đi có ghé nhà Còi không nhỉ?

hoaxuongrong
12-10-2009, 13:59
trời ơi, Hai Lúa máu me quá chừng luôn nha. Tớ cũng muốn đi nhưng mà dạo này công việc ngập đầu, chắc chẳng đi dc. Haizzz

alias.noodles
12-10-2009, 14:17
05/11/09 : Hoàng Su Phì - Hà Giang - Quản Bạ - Yên Minh - Phó Bảng


Sao không vượt TCL sang Hà Giang cho nó máu ;) :))



07/11/09 : Mậu Duệ - Du Già - Hà Giang -Tuyên Quang


Ngày 7/11 hơi vất vả vì quãng đường từ Mậu Duệ ra đến Km 33 - Quốc lộ 34 là 73km đi mất 7h-8h trong điều kiện thời tiết đẹp. Theo tớ nên rút 2 ngày trước đó để tối ngày 6/11 vào đến Du Già, nghỉ đêm tại Du Già hoặc Du Tiến sáng 7/11 thong thả chạy về Tuyên Quang thì hay hơn.

Chúc may mắn :)

polobala
12-10-2009, 18:36
Cho em tham gia nữa được không các bác :)
Ngày 23-28/10 em leo Fan với nhóm bác Phong. Thấy chưa đã muốn làm 1 chuyến lên cực Bắc nữa :D

nguyễn oanh
12-10-2009, 18:58
đi phượt rất đã đấy các bác ,mỗi lần chốn làm đi phượt rất hấp dẫn

Còi
12-10-2009, 22:37
Em sẽ ngẫm nghĩ lại cung đường và thời gian theo lời bác Mỳ khuyên.

@ 2 Lúa : Nếu đua kịp về Tuyên Quang ngày 7/11 thì chắc chắn các bạn sẽ có chỗ ăn, ngủ miễn phí rồi.

4cuc1dinh
13-10-2009, 13:39
Chào Còi và các ace, tôi là thành viên mới (bạn của Còi To và Black), xin góp một ý nhỏ trong chuyến đi cực bắc sắp tới của các bạn. Tôi đã đi cung đường giống như bạn Còi vạch ra từ đầu. Khi đến Đồng Văn thì bạn Black thông báo và khuyên nên đi một con đường mới chưa có trên bản đồ. Chúng tôi vẫn qua Mã Pí Lèng đến Mèo Vạc nhưng không rẽ phải (Lũng Phìn) mà đi thẳng qua bản Tổng (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang), rồi tiếp tục đi qua Pác Rà, Nà Phòng, Lý Bôn (huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng). Lúc đó là đầu tháng 6-09, cầu bê tông Lý Bôn xây chưa xong, nên phải đẩy xe máy qua cầu treo tạm (Đây là ngã ba, nơi gặp nhau của sông Nho Quế và sông Gâm). Từ đó, các bạn rẽ trái đến thị trấn Bảo Lạc, rồi theo đường 34 xuống Tĩnh Túc, Nậm Kép. Tại đây các bạn có hơn hai sự lựa chọn: 1- rẽ trái đến TP Cao Bằng (thăm thác Bản Gióc, động Ngườm Ngao, hang Pắc Bó). 2- rẽ phải theo đường 212, rồi đường 258 xuyên qua hồ Ba Bể (15k/xe máy khi qua đò) của tỉnh Bắc Kạn. Tiếp tục theo đường 254 xuống thị trấn Bằng Lũng, Chợ Chu. Từ đó các bạn có thể đi thăm cây đa Tân Trào , rồi ghé TX Tuyên Quang và đứng ra giữa giao lộ để chụp ảnh thành cổ Nhà Mạc...
4cuc1dinh

tienthanh
13-10-2009, 16:02
Cuối tháng 10, em có công có việc nên ra ngoài Hà Nội giải quyết vài hôm. Xong việc.... Kiếm chỗ lượn lờ. Em dự định đi Lũng Cũ từ ngày 04/11 -08/11. Có bác nào rảnh rỗi thời gian này thì đi chung.

Lịch trình cho hợp lệ: ( Chương trình này em nhặt đại trên ttvnol - sau đó xào nấu thêm cho thành của em. Tác giả bố đẻ vào đây nhận dạng ra con cưng đừng đánh em nhé)

04/11/09 : Hà Nội -Tam Dương - Tuyên Quang - Bắc Quang - Hoàng Su Phì

05/11/09 : Hoàng Su Phì - Hà Giang - Quản Bạ - Yên Minh - Phó Bảng

06/11/09 : Phó Bảng - Lũng Cú - Đồng Văn - Mã Phí Lèng - Mèo Vạc - Lũng Phìn - Mậu Duệ

07/11/09 : Mậu Duệ - Du Già - Hà Giang -Tuyên Quang

08/11/09 : Tuyên Quang - Tắm suối nóng Yên Sơn - Hà Nội + bay Sì Ghềnh.

Kính cẩn nghiêng người chờ các bác ném đá. :LL

Bác nào muốn chi tiết hơn nữa thì PM hoặc contact với em tại Skype : Hienexo nhé.:)

Bác nào có kinh nghiệm tư vấn lại giúp em chặng đường xem đã hợp lý chưa nhé. :L Dự kiến 200 - 250km/ ngày là ngon rồi.

Ước gì chị move cái ngày đi sang khoảng gần cuối tháng thì em xin theo bà chị một phen.

autumnovember
13-10-2009, 20:40
Cuối tháng 10, em có công có việc nên ra ngoài Hà Nội giải quyết vài hôm. Xong việc.... Kiếm chỗ lượn lờ. Em dự định đi Lũng Cũ từ ngày 04/11 -08/11. Có bác nào rảnh rỗi thời gian này thì đi chung.

Lịch trình cho hợp lệ: ( Chương trình này em nhặt đại trên ttvnol - sau đó xào nấu thêm cho thành của em. Tác giả bố đẻ vào đây nhận dạng ra con cưng đừng đánh em nhé)

04/11/09 : Hà Nội -Tam Dương - Tuyên Quang - Bắc Quang - Hoàng Su Phì

05/11/09 : Hoàng Su Phì - Hà Giang - Quản Bạ - Yên Minh - Phó Bảng

06/11/09 : Phó Bảng - Lũng Cú - Đồng Văn - Mã Phí Lèng - Mèo Vạc - Lũng Phìn - Mậu Duệ

07/11/09 : Mậu Duệ - Du Già - Hà Giang -Tuyên Quang

08/11/09 : Tuyên Quang - Tắm suối nóng Yên Sơn - Hà Nội + bay Sì Ghềnh.

Kính cẩn nghiêng người chờ các bác ném đá. :LL

Bác nào muốn chi tiết hơn nữa thì PM hoặc contact với em tại Skype : Hienexo nhé.:)

Bác nào có kinh nghiệm tư vấn lại giúp em chặng đường xem đã hợp lý chưa nhé. :L Dự kiến 200 - 250km/ ngày là ngon rồi.

Lịch ngày 4/11 đã fix chưa chị Còi. Em đã đặt vé 8/11 và 12/11, cũng đi cung đường này, hiện giờ là đang 1 mình, nên nếu chị dịch lịch lùi lại tí ti thì cho em xin gia nhập với ạ

Còi
13-10-2009, 21:57
@ Thanks bạn 4cuc1dinh một cái.
@ tienthanh & autumnovember: Vì kết hợp đi công việc + tranh thủ lượn lờ nên thời gian không thể thay đổi.

polobala
14-10-2009, 09:23
@còi: em là người mới có tham gia được không. sao không thấy chị trả lời:) nếu được cho em đặt 1 viên gạch;)

Boony
14-10-2009, 09:46
Xì pam phát.
Còi, em hận:gun. Tết này em biết đi đâu :(

2LúaMiềnTây
14-10-2009, 10:47
Còi: Em xin sếp nghỉ phép mà ổng cứ ậm ừ hoài...
Vì đợt rồi em nghỉ nhiều quá...
Nên chưa sure được, em thấy số % đi được hơi bị ít.

hoaxuongrong
14-10-2009, 12:35
Xì pam phát.
Còi, em hận:gun. Tết này em biết đi đâu :(

BOONY oi, hay tết này chị em mình rủ rê lập kèo nhỉ.

Còi
14-10-2009, 12:38
@ Polobala. Bạn đặt gạch đi. Tối 27/10 Offline Sài Gòn; 30/10 Offline Hà Nội.

@ 2 Lúa chiều nay xông vào phòng Sếp làm lại công tác tư tưởng. Nếu to mồm cãi lại thì cho ông ấy leave off work.

langbiang
14-10-2009, 12:46
Xì pam phát.
Còi, em hận:gun. Tết này em biết đi đâu :(
Kiềm lại Boony ơi! Tết này quất phát vừa Fan vừa Lũng cú với anh luôn. Kế hoạch của anh đó. Leo Fan trước đi khi Kinabalu em ạ



@ 2 Lúa chiều nay xông vào phòng Sếp làm lại công tác tư tưởng. Nếu to mồm cãi lại thì cho ông ấy leave off work.
2Lúa nó mềm và nhỏ lắm lắm =)) =)) (ý nói tính tình của lúa thôi)

2LúaMiềnTây
14-10-2009, 12:46
Out of work bây giờ thì mất hết lúa...
Làm sao Tết này em đi phượt được nữa hả chị?

4cuc1dinh
14-10-2009, 13:01
...
Đứng ngay cột mốc ranh giới Việt - Trung, cũng là nơi đầu nguồn sông Nho Quế trên phần đất của VN, tôi mở GPS dò sóng vệ tinh, bắt đầu định vị và đo khoảng cách, độ cao. Rồi tiếp tục đi, dọ đường và định hướng về phía dải đất nhô ra phía bắc.Tôi lần bước từ cao độ 1.200m xuống 1.000m, rồi 800m... đến bờ sông Nho Quế (có chiều rộng khoảng 20m, phân chia biên giới Việt - Trung, độ cao so với mặt nước biển là 600m).
Khu vực này có thể được xem là cực bắc của VN, thuộc bản Séo Lũng, xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Nơi đây tiếp giáp thôn Đại Bình, huyện Maly Pho, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Ở vị trí này vĩ độ bắc là 23 độ 25’34” và kinh độ 105 độ 18’55”. Như vậy tính theo đường chim bay, chiều dài của VN từ điểm cực nam ở Mũi Cà Mau (vĩ độ 8 độ 33’13”, kinh độ 104 độ 54’84”) đến điểm cực bắc là 1.648km.

http://dulich.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=341503&ChannelID=100
Tks

Tam
19-10-2009, 11:00
Còi ơi, hấp dẫn quá, lại được về chơi nhà Còi nữa, nhưng mà tớ... đi không được. Tiếc quá! :(

2LúaMiềnTây
19-10-2009, 11:25
Còi ơi, hấp dẫn quá, lại được về chơi nhà Còi nữa, nhưng mà tớ... đi không được. Tiếc quá! :(

Chị Tâm muốn bĩ Còi quýnh phải hông? :T

Tam
19-10-2009, 12:33
Chị Tâm muốn bĩ Còi quýnh phải hông? :T

Chị có ý tốt mừ, sao Còi uýnh chị được, Còi nhỉ ;)

emmahacto
21-10-2009, 02:23
Cho em tham gia nữa được không các bác :)
Ngày 23-28/10 em leo Fan với nhóm bác Phong. Thấy chưa đã muốn làm 1 chuyến lên cực Bắc nữa :D

em cũng rứa^^, nhưng cho em đặt 1 chân thui vì em còn xem lịch của tuần ấy thía nào nữa. Nhưng các pak off thì gọi em với, em sẽ cố gắng để đút chân còn lại zô ^^. fone của em: 0945673844. em đang ở HN ạ

tichuot
21-10-2009, 08:05
em cũng rứa^^, nhưng cho em đặt 1 chân thui vì em còn xem lịch của tuần ấy thía nào nữa. Nhưng các pak off thì gọi em với, em sẽ cố gắng để đút chân còn lại zô ^^. fone của em: 0945673844. em đang ở HN ạ

Đề nghị bạn không dùng ngôn ngữ chát khi post bài. Nếu tái phạm chúng tôi buộc xóa bài của bạn.

Thân. ;)

EmHN
21-10-2009, 22:57
Rửa chân gác kiếm kiểu gì vậy chị Còi? :Dam
Em dành bụng cho 30/4/2010
Mà cứ thế này thì em chết mất thôi :((
Em cũng hận X(

Còi
28-10-2009, 13:30
Thôi rồi, kiểu này khéo có khi em một mình một ngựa leo đèo rồi.

dugiang
29-10-2009, 10:11
Cuối tháng 10, em có công có việc nên ra ngoài Hà Nội giải quyết vài hôm. Xong việc.... Kiếm chỗ lượn lờ. Em dự định đi Lũng Cũ từ ngày 04/11 -08/11. Có bác nào rảnh rỗi thời gian này thì đi chung.

Lịch trình cho hợp lệ: ( Chương trình này em nhặt đại trên ttvnol - sau đó xào nấu thêm cho thành của em. Tác giả bố đẻ vào đây nhận dạng ra con cưng đừng đánh em nhé)

04/11/09 : Hà Nội -Tam Dương - Tuyên Quang - Bắc Quang - Hoàng Su Phì

05/11/09 : Hoàng Su Phì - Hà Giang - Quản Bạ - Yên Minh - Phó Bảng

06/11/09 : Phó Bảng - Lũng Cú - Đồng Văn - Mã Phí Lèng - Mèo Vạc - Lũng Phìn - Mậu Duệ

07/11/09 : Mậu Duệ - Du Già - Hà Giang -Tuyên Quang

08/11/09 : Tuyên Quang - Tắm suối nóng Yên Sơn - Hà Nội + bay Sì Ghềnh.

Kính cẩn nghiêng người chờ các bác ném đá. :LL

Bác nào muốn chi tiết hơn nữa thì PM hoặc contact với em tại Skype : Hienexo nhé.:)

Bác nào có kinh nghiệm tư vấn lại giúp em chặng đường xem đã hợp lý chưa nhé. :L Dự kiến 200 - 250km/ ngày là ngon rồi.

Còi,
Chị thu xếp được nên đi cùng em chuyến này.
Nếu chưa bố trí được thì để bà chị kiếm hai xế cho chị em mình nhé. Chị không tự tin lắm với tay lái lụa của mình. Mà để thân còi của em tha thân voi của chị thì ái ngại quá :shrug:

emmahacto
29-10-2009, 22:16
Cả nhà cho em hỏi kế hoạch off ở HN như thế nào đấy ạ? sao thấy vắng vẻ quá!!!

polobala
30-10-2009, 09:50
Thôi rồi, kiểu này khéo có khi em một mình một ngựa leo đèo rồi.

chị còi ơi. em đang ở trên sapa. tối nay em về hà nội. em mới leo fan về thấy chưa đã :D chị cho em 1 phiếu nha :)
chị cho em số điện thoại của chị để em liên lạc :) số điện thoại của em là 0937024277 yahoo anhlvn161
hi vọng được tham gia cùng mọi người(beer)

4cuc1dinh
30-10-2009, 10:44
tiếc quá chiều 31-10 e mới ra Hà Nội .

dugiang
30-10-2009, 10:57
Tại không thấy bạn nào confirm nên chị với Còi quyết định vậy nè:
- Sáng mùng 4 chị khởi hành từ HN 6g.
- 10g tới bến xe Tuyên Quang gọi Còi ra đón.
- Đi theo lịch trình ở trên.

Em polobala là xế hay là ôm vậy?
Hiện chỉ có hai chị em dự kiến mượn xe của ba Còi đi thôi.
Em confirm sớm để chị khỏi phải ra HN làm phiền mấy quái xế bạn chị nhá.

polobala
30-10-2009, 14:53
Tại không thấy bạn nào confirm nên chị với Còi quyết định vậy nè:
- Sáng mùng 4 chị khởi hành từ HN 6g.
- 10g tới bến xe Tuyên Quang gọi Còi ra đón.
- Đi theo lịch trình ở trên.

Em polobala là xế hay là ôm vậy?
Hiện chỉ có hai chị em dự kiến mượn xe của ba Còi đi thôi.
Em confirm sớm để chị khỏi phải ra HN làm phiền mấy quái xế bạn chị nhá.

em chắc chắn đi mà:D em làm xế chắc cũng ok đó chị:) em mới test đoạn đường từ sapa về Lào Cai xong nè:D tối nay em lên tàu về hà nội. ngày mai có thể off được. có gì chị gửi message cho em nha:)

Còi
30-10-2009, 17:18
Híc, mới gọi Polobala. Viễn Thông Thành Phố bảo số này không tồn tại đâu. Hay là Viễn Thông bốc phét thế????

emmahacto
31-10-2009, 02:50
Polobala trên đường từ Sapa về, có nhiều chỗ không có sóng nên không liên lạc được. Ngày mai off cho em theo với. Số điện thoại của em :0945673844

dugiang
31-10-2009, 10:27
Còi cứ chủ động off nhé.
Chị đã có một xế.
Hẹn gặp tụi em ở HN

Còi
31-10-2009, 23:29
@ chị Dugiang . Sáng nay em gọi cho Polobala cho em ấy số đt của chị để tối 3/11 chủ động gọi cho chị rồi nhé.

Vậy là hiện giờ có tổng cộng 3 xe, em Polo nếu có ôm rồi thì cầm chắc em Còi vưỡn một mình một ngựa. ;)Thôi quyết liều luôn:D, có bạn đồng hành là mừng lắm rồi. Sáng 4/11 em sẽ lượn lờ cafe chờ mọi người tại Hoàng Gia hotel - 166 Nguyễn Trãi, Thị xã Tuyên Quang nhá. :L

4cuc1dinh
02-11-2009, 00:12
Theo kinh nghiệm của riêng cá nhân mình, khi đi các chuyến leo đèo ở Tây Bắc thì mỗi người nên đi một xe (trên 100cc). Khác với đi miền đồng bằng ta có thể ôm khi xế chạy. Còn vùng cao phía bắc, khi lên dốc thì xe chạy một mình Ok hơn; Và khi xuống dốc chạy 1 mình cũng đỡ phải rà phanh nhiều hơn:D. Quan trọng là mỗi một người có 1 ý thích riêng, có một góc máy ảnh và một cái nhìn riêng. Người này có thể thích ngừng chỗ này một chút hơn là chỗ của người kia... Do vây, ta nên hẹn tập trung ở 1 điểm sắp tới của lộ trình. Nhóm này đủ thì đi tiếp, nhóm tới sau đi sau. Và điều quan trọng là nên liên lạc thường xuyên (sắm thêm 1 cái viettel, vì viettel chuyên rải sóng ở phía bắc và biên giới )
Tóm lại là tuy tình hình thực tế và ý thích của các bạn. Hẹn đọc và xem trường thuật chuyến đi do bạn Còi làm chủ xị.

2LúaMiềnTây
02-11-2009, 08:23
Chúc chị Còi, chị dugiang và mấy anh chị khác lên đường may mắn nhe...
Nhớ chụp ảnh nhiều nhiều về khoe với anh chị em.
Rất tiếc không đi được cùng Còi chuyến này...

titigold
02-11-2009, 11:45
Thứ 6 này chị Còi lên đường đi chinh phục Cực Bắc àh. Chấm mốc cho đủ 4 cực nhỉ. Em tưởng đủ 4 cực rùi dừng nhưng giờ vẫn đi tiếp hehehehe. Chúc chị chinh phục thành công Cực Bắc nhá. Về thì nhớ off hoành tráng. Quan trọng là có quà cho các em thân yêu chứ nhỉ. hihi

songvabien
02-11-2009, 16:49
chị còi nhà mình đi xong vụ này là đủ 4 cực rồi về cuối năm chị ấy làm luôn cái cực cuối cùng là vừa đẹp

Còi
09-11-2009, 13:31
Hớ hớ hớ. Báo cáo các đồng chí. Em đã hoàn thành xuất sắc mục tiêu quất 4 Cực Đông - Tây - Nam - Bắc trong năm 2009 rồi. Hiện thời, con máy cùi của em đang quăng cho ku polobala mượn, nên không có gì để diễn tả cho các đồng chí ngắm cái cảnh chúng em lang thang trên cao nguyên đá, cột cờ Lũng Cú cũng như cảnh ngồi lê la lúc 7h tối, ngắm sao giời trên đường từ Yên Minh lên Đồng Văn được. Các đồng chí chịu khó chờ.

Từ rày, em cũng quyết luôn. Gác giày, thủ tiết chờ giai đến hết năm. Sang 2010 tính tiếp. Kính cụ mod đóng luôn topic giùm em.